PDA

View Full Version : Phượt bụi Hongkong, 12 - 15/10/2012



uttchan
19-10-2012, 23:04
:) Tình hình là mèo vẫn chưa hoàn hồn lại sau chuyến đi Hongkong nữa, vì trước khi đi công việc cũng nhiều, sau khi đi công việc cũng lắm, chưa giải quyết xong đâu vào đâu hết hixx... Nhưng cũng tranh thủ viết lại vài dòng thông tin dành cho những người đi sau tham khảo....

Đầu tiên có nhiều bạn hỏi mèo chi phí, thực ra vấn đề chi phí tùy theo mỗi người, nhưng cứ tính trung bình là 4 ngày 3 đêm ở Hongkong không thể nào dưới 10tr total được với thời giá hiện tại (2012). Mèo đi đợt ngày 5 ngày 4 đêm cả Hongkong lẫn Malay là tầm 12tr.

Chi phí di chuyển ở Hongkong vẫn ko quá đắt, mua 1 cái thẻ Octopus 150KHD và sử dụng, sau đó nếu cần thiết thì top up từ 50 - 100HKD nữa là vi vu luôn. Tất cả mọi phương tiện vận chuyển công cộng đều có thể sử dụng Octopus được. Mèo đi đúng 3 ngày 3 đêm thì chỉ tốn chưa đến 200HKD

Về việc ăn uống, thức ăn ở Hongkong ko đến nỗi quá khó ăn nhưng cũng ít rau, nhiều dầu mỡ.... Mèo đi về bị thiếu chất nên da tay tuột và sứt sẹo tùm lum... 1 bữa ăn no trung bình cũng khoảng 30HKD, bạn nào tiết kiệm thì giảm xuống 1 chút, bạn nào thích ăn ngon hơn thì tự động tăng lên...

Các chi phí vé vô cửa, vé đi cáp treo, tram.... đều có trên mạng và khá chính xác, mọi người có thể tham khảo trước trên trang web chính thức để lên plan cho chính xác trước thời điểm mình đi. 1 điểm đặc biệt là ở Hongkong người ta có vẻ thích leo từ trên cao ngắm xuống thành phố ở dưới núi, thung lũng, do đó nếu thật sự ko mấy mặn mòi thì nên đi chọn lọc các điểm này :)

Việc shopping ở Hongkong thì mèo ko rành lắm do mèo chỉ đi mua đồ ở Tungchung Outlet thôi. Tuy nhiên nghe các anh chị trong đoàn nói là đồ Bossini, Giordano với Mango này nọ cũng có sales nhiều dù đi ko đúng đợt cao điểm sales. Mèo thấy mua những dòng tầm trung đó ở Hongkong giá cũng dễ chịu, so ra với VN cái nào thấy có lợi hơn thì mua :)

Hostel ở Hongkong thì đợt này nhóm mèo ở 2 chỗ Vincent Guest House (khu Mirador Mansion) và Apple Guest House (khu Chungking Mansion).... Mirador và Chungking rất gần nhau, chừng 10 bước chân và đều nằm ở khu trung tâm Kiếm Xá Chũi nên cũng tiện đi chuyển, mua sắm, hóng hớt... Tuy nhiên có đi rồi mới thấy là Chungking sạch, đẹp và Ok hơn Mirador nhiều lắm :)... Hostel mà đoàn mèo book đầu tiên (Vincent) khá là ko tốt, phòng nhỏ, chặt khúc chữ L, nói sạch cũng ko sạch mà dơ cũng ko dơ... Mèo khá dễ trong việc ngủ nghỉ nên mèo cảm thấy cũng bình thường, nhưng chị Ms. March đồng hành thì ko chịu được cái mùi ở đây. Cái này do tùy cảm nhận. Nhưng mèo có 1 điểm trừ vô cùng to lớn cho chỗ này vì ở 2 ngày liền mà gặp con nhỏ Receptionist 1 chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng ko biết (hỏi nó password wifi nó chỉ lên số điện thoại...) khiến cho cả nhóm có lúc rối như gà mắc tóc mới nhận được phòng hoặc xử lý các tình huống khác. Mèo cũng ko dám tin tưởng hostel này nhiều nên ko dám để vali lại gửi ngày cuối luôn (vác theo đuối muốn chết...). Riêng Apple Guest House bên Chungking Mansion thì mèo ko ở đây, chỉ ghé qua chơi nhưng thấy bài trí phòng ốc cũng ổn, sạch và có hẳn phòng Reception riêng quy củ >>> có vẻ an tâm hơn, ông chủ cũng nice và take care khách.... 1 kinh nghiệm mèo rút ra ở vụ phòng ốc này chính là nếu có thời gian thì nên tìm hiểu kỹ và book phòng sớm, đừng để quá cận ngày sẽ ko còn nhiều sự lựa chọn...

Mọi người muốn tham khảo chi phí chuyến đi của mèo có thể click vào đây (http://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/chiphihongkong.png) để xem....
Mai mèo sẽ viết tiếp (BB)

Triết Lâm
20-10-2012, 08:29
:) Tình hình là mèo vẫn chưa hoàn hồn lại sau chuyến đi Hongkong nữa, vì trước khi đi công việc cũng nhiều, sau khi đi công việc cũng lắm, chưa giải quyết xong đâu vào đâu hết hixx... Nhưng cũng tranh thủ viết lại vài dòng thông tin dành cho những người đi sau tham khảo....

Đầu tiên có nhiều bạn hỏi mèo chi phí, thực ra vấn đề chi phí tùy theo mỗi người, nhưng cứ tính trung bình là 4 ngày 3 đêm ở Hongkong không thể nào dưới 10tr total được với thời giá hiện tại (2012). Mèo đi đợt ngày 5 ngày 4 đêm cả Hongkong lẫn Malay là tầm 12tr.

Chi phí di chuyển ở Hongkong vẫn ko quá đắt, mua 1 cái thẻ Octopus 150KHD và sử dụng, sau đó nếu cần thiết thì top up từ 50 - 100HKD nữa là vi vu luôn. Tất cả mọi phương tiện vận chuyển công cộng đều có thể sử dụng Octopus được. Mèo đi đúng 3 ngày 3 đêm thì chỉ tốn chưa đến 200HKD

Về việc ăn uống, thức ăn ở Hongkong ko đến nỗi quá khó ăn nhưng cũng ít rau, nhiều dầu mỡ.... Mèo đi về bị thiếu chất nên da tay tuột và sứt sẹo tùm lum... 1 bữa ăn no trung bình cũng khoảng 30HKD, bạn nào tiết kiệm thì giảm xuống 1 chút, bạn nào thích ăn ngon hơn thì tự động tăng lên...

Các chi phí vé vô cửa, vé đi cáp treo, tram.... đều có trên mạng và khá chính xác, mọi người có thể tham khảo trước trên trang web chính thức để lên plan cho chính xác trước thời điểm mình đi. 1 điểm đặc biệt là ở Hongkong người ta có vẻ thích leo từ trên cao ngắm xuống thành phố ở dưới núi, thung lũng, do đó nếu thật sự ko mấy mặn mòi thì nên đi chọn lọc các điểm này :)

Việc shopping ở Hongkong thì mèo ko rành lắm do mèo chỉ đi mua đồ ở Tungchung Outlet thôi. Tuy nhiên nghe các anh chị trong đoàn nói là đồ Bossini, Giordano với Mango này nọ cũng có sales nhiều dù đi ko đúng đợt cao điểm sales. Mèo thấy mua những dòng tầm trung đó ở Hongkong giá cũng dễ chịu, so ra với VN cái nào thấy có lợi hơn thì mua :)

Hostel ở Hongkong thì đợt này nhóm mèo ở 2 chỗ Vincent Guest House (khu Mirador Mansion) và Apple Guest House (khu Chungking Mansion).... Mirador và Chungking rất gần nhau, chừng 10 bước chân và đều nằm ở khu trung tâm Kiếm Xá Chũi nên cũng tiện đi chuyển, mua sắm, hóng hớt... Tuy nhiên có đi rồi mới thấy là Chungking sạch, đẹp và Ok hơn Mirador nhiều lắm :)... Hostel mà đoàn mèo book đầu tiên (Vincent) khá là ko tốt, phòng nhỏ, chặt khúc chữ L, nói sạch cũng ko sạch mà dơ cũng ko dơ... Mèo khá dễ trong việc ngủ nghỉ nên mèo cảm thấy cũng bình thường, nhưng chị Ms. March đồng hành thì ko chịu được cái mùi ở đây. Cái này do tùy cảm nhận. Nhưng mèo có 1 điểm trừ vô cùng to lớn cho chỗ này vì ở 2 ngày liền mà gặp con nhỏ Receptionist 1 chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng ko biết (hỏi nó password wifi nó chỉ lên số điện thoại...) khiến cho cả nhóm có lúc rối như gà mắc tóc mới nhận được phòng hoặc xử lý các tình huống khác. Mèo cũng ko dám tin tưởng hostel này nhiều nên ko dám để vali lại gửi ngày cuối luôn (vác theo đuối muốn chết...). Riêng Apple Guest House bên Chungking Mansion thì mèo ko ở đây, chỉ ghé qua chơi nhưng thấy bài trí phòng ốc cũng ổn, sạch và có hẳn phòng Reception riêng quy củ >>> có vẻ an tâm hơn, ông chủ cũng nice và take care khách.... 1 kinh nghiệm mèo rút ra ở vụ phòng ốc này chính là nếu có thời gian thì nên tìm hiểu kỹ và book phòng sớm, đừng để quá cận ngày sẽ ko còn nhiều sự lựa chọn...

Mọi người muốn tham khảo chi phí chuyến đi của mèo có thể click vào đây (http://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/chiphihongkong.png) để xem....
Mai mèo sẽ viết tiếp (BB)

Mèo ơi ! Vé ocean e mua online hay qua bên đó mới mua. Do sắp tới a đi đợt cao điểm nên sợ sẽ khó khăn trong việc mua vé. Thấy chi phí của e đi rẻ quá. A đang tính số tiền phải chi sắp tới đến gấp đôi của em do a đi ngay dịp lễ sợ nó đôi giá lên trời

uttchan
20-10-2012, 08:35
Để đi Hongkong thì cần phải chuẩn bị các thứ cần thiết nhất

1/ Vé máy bay: mèo book của Air Asia, bay vòng sang Malay và sau đó nối tiếp đến Hongkong... Cũng book ngay đợt promotion nhưng ko phải là promotion khủng nên bay khứ hồi 2 lượt như vậy là 215 đô. Chuyến đầu tiên mèo để thời gian chuyển tiếp giữa 2 nước khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ, sau này được bạn AA thương tình tự động chuyển chuyến sáng sớm của mèo lên sớm nhất nên có được 5g để làm thủ tục chuyển tiếp và enjoy tại sân bay... Mèo bay AA lần này cũng khá hài lòng vì toàn bộ 4 chuyến ko có chuyến nào bị delay cả. Tuy nhiên thủ tục và hướng dẫn web check-in của AA làm mèo hơi bị bực mình. Tính ra thì chỉ ở KL web check in mang đúng ý nghĩa của nó là người sử dụng dịch vụ ko phải chờ đợi để check in mà đi thẳng vào cổng lên máy bay luôn. Còn toàn bộ ở các nước khác sau khi web check in xong đều phải... sắp hàng tại counter để chờ verify lại cái check in đó ToT.... Mèo cũng chịu khó đọc hướng dẫn trong boarding pass lắm mà vẫn còn hớ và bị 1 cú hết hồn ở Hongkong. Vì thủ tục ở Hongkong ban đầu AA viết trong boarding pass điện tử y chang như ở KL hà, mèo ung dung xách thẳng hành lý và boarding pass ra cổng chờ lên máy bay, và chỉ trong phòng 20ph trước khi cổng đóng thì AA phát hiện ra là boarding pass của mèo từ Hongkong về KL chưa được verify ToT >>> các bạn nhân viên phải cuống lên làm gấp thủ tục cho mèo. Rốt cục thì mọi việc cũng trót lọt, nhưng mà mèo vẫn bực, vì nếu mèo ko làm đúng hướng dẫn thì mèo sẽ chịu đó là sơ suất của mèo, đằng này...

Quầy verify của AA ở Saigon nè, nhìn vô choáng luôn... Những người xếp hàng vì đang có hành lý ký gửi, nếu ai ko có hành lý kí gửi như mèo thì đi thẳng ra 1 cái quầy ngay góc chịu khó bon chen lên để được verify liền ToT
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/302517_4373169860508_1542134641_n.jpg

Đã ra đến cổng boarding
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/311212_4373224981886_2107191817_n.jpg


2/Tiền: mèo thường đổi tiền ở góc Đồng Khởi gần nhà hát lớn thành phố, tỉ giá đợt này là 2700. Mà tiền Hongkong ngộ thiệt, chỉ có tờ 20 đô thôi mà đã có 5 loại hình vẽ khác nhau và do 2 ngân hàng khác nhau phát hành, nhưng sang đó thì tất cả đều như nhau sử dụng được bình thường

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_20120923_225217_zpsbdd5d485.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/3457_4356888093474_1203725384_n.jpg

3/ Passport và visa: mèo làm visa ở chỗ chị Hà Mã - Webtretho (ai cần thì cứ search google sẽ ra contact của chị ấy). Mèo có hỏi thăm thì chị í có nhiều mức báo giá tùy theo nhu cầu của mình. Visa của chị ấy là do Hongkong cấp luôn và thủ tục đơn giản, ban đầu chỉ cần gửi scan passport và scan hình 4x6 rồi sau đó nhận được bản scan visa thì chuyển tiền cho chị ấy rồi chị ấy chuyển tờ Visa cho bạn, bạn bóc ra dán vào passport như hướng dẫn là xong

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_20120923_225054_zpsd0d338e9.jpg

Đã có đủ visa và tiền rồi thì ta nhét vào như thế này lúc xuất nhập cảnh show off ra cho Hải quan sợ chơi (joking)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/403977_4360191496057_2018720077_n.jpg

4/Quần áo và vật dụng cá nhân: tin mèo đi, mèo ĐEM rất ít, mà chẳng hiểu sao nó cứ bành trướng ra, chắc do đôi giày và cái khăn lông phải mang theo vì có 1 đêm ngủ ở LCCT

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/317611_4373175540650_508439386_n.jpg

nhtphong
20-10-2012, 09:41
Hóng tiếp chương trình của mèo

gautrucpo
20-10-2012, 14:06
Đợi uttchan viết tiếp đê gom góp kn cho chuyến đi năm sau của gấu. 😊

uttchan
20-10-2012, 15:53
@Triết Lâm: vé đi Ocean Park có thể mua được ở hostel mà bạn book (giá rẻ hơn 1 chút so với giá official), hoặc mua tại trạm xe bus số 629 gần trạm tàu điện Admiralty >>> giá bằng giá web hoặc bằng giá bán tại cửa nhưng ko phải sắp hàng để chờ mua, hoặc có thể mua tại cửa Ocean Park. Vé Ocean Park chắc ko nhất thiết phải mua trước trên mạng đâu... Chỉ lưu ý là đừng đi thứ 7 vì sẽ rất đông và giá có thể cao hơn

===============

Lịch trình Chuyến 3 ngày 3 đêm của mèo tại Hongkong

Lịch trình mèo soạn, các điểm mèo đã bỏ qua: Repulse Bay, Stanley market, Hongkong Convention Center, Golden Bauhinia Square, 1881 Heritage, Round trip Ngong Ping Cable Car journey, Polin Monastery, Bronze Giant Buddha (riêng cái round trip bằng xe cáp lên Đại Nhĩ Sơn là mèo cố ý bỏ, vì cũng ngắm cảnh Hongkong từ trên cao khá nhiều rồi, với lại mèo cũng ko thực sự hứng thú với chùa chiềng quá nhiều, để dành tiền shopping :P )

Ngày 1: 12/10
22:00 Vincent Guest House (58 Nathan Road, Mirador Mansion Flat B3, 16 Floor, Tsim Sha Tsui)
p. +(852) 975-63520
Email: [email protected]
Cách di chuyển tới đây:
- Tiếng Hoa: = 尖沙咀重庆大厦门口(cantonse: Jim Sha Tsui Chong Hing Dai Ha)
- Bus A21 (chạy từ 6g sáng – 23g đêm), muộn hơn thì bắt bus N21 (chạy từ đêm đến sáng)
- MRT: trạm Tsim Sha Tsui, exit D1 hoặc D2
Check in và dạo đêm, ăn đêm (nếu có thể)

Ngày 2: 13/10
07:00 Măm sáng
07:30 Avenue of Stars, Clock Tower (đại lộ Ngôi sao, tháp Đồng hồ gần hostel)
09:00 Hong Kong Island: Central–Mid-levels escalators (thang máy dài nhất thế giới) (MTR: trạm Central line đỏ hoặc line xanh, exit D2)
10:30 Hong Kong Island: Hongkong Convention Center, Golden Bauhinia Square (MTR: trạm Wanchai line xanh hoặc đi Bus: số 960, 961, 40, 40M)
11:30 Hong Kong Island: Repulse Bay, Stanley market (bus: số 6, 6A, 6X hoặc 260 hoặc đi MTR: trạm Chai Wan, exit C, bắt mini bus 16M) – măm trưa
15:30 Central Island: Old Central Police Station Compound (sở cảnh sát Hongkong) (MTR Central Station, Exit D1. Băng qua Wellington Street và Lyndhurst Terrace đến Hollywood Road)
(cân nhắc có ghé Bank of China Tower gần đó ko)
16:30 Victoria Peak (the Peak, Nhà sáp) (MTR Central, sau đó bắt Peak Tram để lên the Peak – mua vé kẹp Peak Tram và Sky Terrace)
18:00 Măm tối – shopping (tại The Peak hoặc 1 điểm bất kì…)
20:00 Avenue of Stars – Symphony of Light (MTR trạm East Tsim Sha Tsui, exit J – gần khách sạn)
21:00 Shopping

Ngày 3: 14/10
07:00 Măm sáng
08:00 Won Tai Sin: Sik Sik Yuen Won Tai Sin Temple (trạm MTR Wong Tai Sin Exit B2)
09:00 Kowloon Island: Nan Lian Garden (vườn Nãi Lan) (MTR trạm Diamond Hill Exit C2)
10:30 – 18:00 Ocean Park (uttchan) – măm trưa (MTR đến trạm Admiralry MTR, Exit B sau đó bắt bus số 629)
19:00 1881 Heritage (2A Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon – MTR trạm Tsim Sha Tsui Exit E, đi bộ về hướng Salisbury Road, quẹo phải, bắt subway (pedestrian tunnel) next to YMCA to 1881 Heritage)
20:30 Lady Market (trạm MTR Mong Kok, exit D3 hoặc E2) / Temple market (trạm MTR Yau Ma Tei, exit C, quẹo vào đường Temple street sau đường Man Ming Lane) / Shopping shopping – măm tối

Ngày 4: 15/10
07:00 Măm sáng
08:00 Round trip Ngong Ping Cable Car journey, Polin Monastery, Bronze Giant Buddha (MTR trạm Tung Chung Exit B, lên Ngong Ping Cable Car, mất 25ph di chuyển. Rồi đi bộ 10 phút đến Monastery)
12:00 Vòng lại Tung Chung Gate outlet, mọi người shopping & ăn trưa, 2 anh chị Long và Ms.March bắt xe bus ra sân bay
15:30 Disney Land (đứng ngoài chụp hình) hahaha (trạm MTR Disney Land)
16:30 Về Vincent Guest house lấy hành lý (trạm MTR Tsim Sha Tsui, exit D1 hoặc D2)
17:30 Bắt bus vòng về sân bay
18:30 Dạo chơi ở sân bay (nếu có thể)
19:00 Làm thủ tục check in, bye bye Hongkong
21:05 Lên máy bay

uttchan
20-10-2012, 23:14
Sáng ngày 12/10, lơ mơ lờ mờ ăn sáng và gom vôi mớ đồ rồi ra sân bay... Đây là cửa boarding của mèo, vì thường có thói quen ra sân bay rất sớm nên mèo có thời gian gọi điện thoại hỏi thăm mọi người trong đoàn chưa khởi hành

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/66566_4373233742105_2069604290_n.jpg

Đồ đạc mang theo cũng ko gọn gàng cho lắm, nhất là cái vali xách tay khi lên cân đã tầm 7kg, nhìn vào hết hồn...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/486675_4373181820807_499304581_n.jpg

Chuyến bay đầu buổi sáng êm đềm thuận lợi, mèo đã đáp xuống LCCT sau 2 tiếng ngồi vật vờ trên máy bay.... Chỉ có điều ko hiểu sao chuyến này bay toàn thấy người Mã bay chiều về chứ ít thấy người Việt mình lắm. Mèo hỏi bé nhân viên mặt đất làm thủ tục check in cũng nhận được câu trả lời là ít thấy người Việt... Suốt chuyến bay mèo ngồi gần 2 vợ chồng 1 bác người Malay, họ cũng khá nice và hỏi thăm mèo đi đâu chơi, tại sao chỉ đi 1 mình, tại sao đi Hongkong lại đi vòng vèo như vậy... Ha, thì ra là đi 1 mình mèo cũng ko phải quá ít nói :P

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/564158_4373776955685_89365446_n.jpg

Vừa đến LCCT, mèo đã sà ngay vào Starbuck, lí do: ở đây có ghế êm, có điện (sạc pin các thứ), có nước uống ngon và có wifi... Để dưỡng sức cho chuyến đi buổi chiều thì hầu như cả buổi trời tại Malay mèo đều ngồi trong Starbuck, chỉ có lúc giờ ăn trưa thì nhấc mông lên đi mua bánh ăn thôi...
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/525492_4373782155815_291405779_n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/65364_4373787955960_1588547020_n.jpg

Bữa ăn trưa đạm bạc tại LCCT của mèo.... Này là bánh mì với thịt heo bằm và cheese... Nhìn thì ko ngon lắm nhưng ăn cũng ko đến nỗi tệ, tiếc là mèo đang hạn chế ăn tinh bột đến mức tối thiểu nên bỏ lại hơn phân nửa cái bánh mì (thịt thì đã xử hết rồi)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/76882_4375217751704_1786131703_n.jpg

Đã gần đến giờ boarding của chuyến từ KUL sang HKG, mèo tranh thủ dò lại thông tin chuyến bay rồi cầm boarding pass (đã in sẵn ở nhà) đi thẳng ra cửa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0007.jpg

Chuyến bay từ Malay đi Hongkong kéo dài 4 tiếng rưỡi... Và xui 1 cái là hôm đó trời mưa gió bão bùng thấy ghê, đến độ mèo lên máy bay ngủ mất lúc nào ko hay, đến khi lơ mơ tỉnh dậy còn tưởng mình đang chạy trên đường băng dưới đất vì máy bay nhô lên hụp xuống như mắc ổ gà... Đây cũng là lần đầu tiên mèo bay liên tục hơn 4 tiếng mà hầu hết thời gian ko thể ngủ được (do máy bay nhấp nhô quá và căn bản cũng ko buồn ngủ) >>> mèo làm đủ thứ, chơi đủ trò trên máy bay mà vẫn cảm thấy thời gian sao mà trôi qua chậm chạp quá.... Hongkong ơi!!!!!

uttchan
21-10-2012, 00:01
Lên máy bay mèo được tiếp viên phát cho mẫu giấy Form nhập cảnh. Form nhập cảnh của Hongkong khá nhỏ gọn, kích thước vừa vặn bằng tờ visa mà họ cấp và dán vào passport, mặt trước có phần fill để điền thông tin gồm 2 liên, chỉ cần viết ở liên đầu và đè mạnh tay thì thông tin ịn xuống liên thứ 2 luôn. Mặt sau là những quy định quan trọng liên quan đến vấn đề nhập cảnh, đặc biệt ở Hongkong nghiêm cấm mọi hình thức lao động chui, trái phép

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0021.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0024.jpg

Cuối cùng cũng đã đến được sân bay Hongkong... Hixx, đến là choáng với sự to và rộng của nơi này... Nội cổng lên máy bay thôi mà cũng đã lên đến hơn 500 cổng và di chuyển bằng xe Express nội bộ với tốc độ nhanh chóng mặt... Thật sự là lúc nhập cảnh vào Hongkong mèo thấy người ta đi đâu thì xách vali chạy theo thôi, chứ cũng còn lơ ngơ lắm... May cũng ko đi sai....

Đoạn này mèo vừa đi vừa chạy lại chụp bằng máy cùi bắp nên hơi rung lắc, mọi người thông cảm : )

An ninh ở sân bay Hongkong khá là nghiêm ngặt, ngay đoạn này là vừa xuống khỏi máy bay thì đã có cảnh vệ đứng cùng 1 con chó săn to bự đánh hơi và rà soát toàn bộ hành khách đi qua khu vực này... Tiếc là mèo không (dám) chụp được con cún đó, nhìn nó cũng khá dễ thương : )
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0027.jpg

Sân bay to, rộng và nhiều người nhưng biển hướng dẫn và dòng người đi như vũ bão sẽ giúp mèo định hướng mèo phải đi đâu hahaha

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0037.jpg

Chờ tàu nội bộ
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0032.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0034.jpg

Tiến vào khu vực nhập cảnh, vì mèo toàn là đi theo người ta nên ban đầu đi nhầm sang khu dành cho Công dân Hongkong. Tò mò và thấy lạ vì họ chỉ cần show ra cái ID card và tap vào trong máy là được vào và hoàn tất thủ tục rồi. Ban đầu mèo ko nhìn rõ cái thẻ đó là thẻ gì, lại còn tưởng là thẻ Octopus nên rất lấy làm lạ... Cũng may là hồi sau cũng tỉnh ra là mình đang đứng ở khu ko dành cho mình rồi, vậy là mèo lại vác vali chạy sang khu dành cho công dân các nước khác nhập cảnh vào Hongkong...

Thủ tục cũng ko có gì quá ghê gớm, Hải Quan thậm chí còn ko thèm hỏi mèo câu nào... Mèo chỉ việc đứng vào sắp hàng, chờ lên khi tới lượt và đứng im gần... 10ph cho ông Hải Quan soi... Ko hiểu nổi là ổng soi cái gì mà soi lâu ghê, soi từng tờ mèo đóng dấu du lịch qua các nước khác, soi và so sánh các số series trên passport, trên visa, soi cái mặt mèo và cái hình trên passport... Nói thật là mèo cũng tim đập chân run lắm vì mèo đi 1 mình, cũng sợ bị làm khó này nọ... Nhưng mà may mắn quá sau 1 hồi lâu bị soi mói 1 cách nghiêm khắc thì cũng được cộp cộp 2 dấu và cho qua

uttchan
21-10-2012, 00:07
Từ Terminal 2 (chỗ AA đáp và bay) có thể đi theo bảng hướng dẫn để bắt train (Airport Express) về thành phố hoặc bắt bus. Train thì 100 đô/chiều, đi suốt ko dừng và tốc độ nhanh hơn hẳn. Bus thì chỉ có 33 đô/chiều (tùy theo chuyến mình đi), sẽ có dừng trạm và tốc độ dĩ nhiên ko thể bằng với train rồi. Tuy nhiên so ra thì đi bus vừa ngắm cảnh lại vừa có thể sử dụng wifi tẹt ga rất là lợi : D

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0039.jpg

Đây là chỗ mua thẻ Octopus, Tourist Pass (thẻ đi tàu điện tẹt ga với khứ hồi đến sân bay dành cho du khách), các loại vé và thẻ khác (nằm sau lưng khu vực bắt train vào thành phố nhé)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0040.jpg

Vì đặt hostel ở khu Kiếm Xá Chũi nên mèo bắt bus A21 về hostel.... Ban đầu mèo mắt nhắm mắt mở, ko lo để ý kĩ là bảng hướng dẫn số hiệu bus bên tay nào thì quẹo về phía bên tay đó mà tìm xe bus của mình, lại đi về hướng ngược lại theo thói quen (và mèo nghĩ tất cả xe bus đều tập trung ở đó) nên đi hết 1 vòng ko thấy A21 đâu, thiệt củ chuối xD.... Thôi coi như là tập thể dục, mèo lại phải vòng về bảng hướng dẫn đầu tiên và đi theo đó để bắt được xe như thế này

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0042.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0043.jpg

Bye bye sân bay Hongkong, hẹn gặp lại sau 4 ngày nữa...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0041.jpg

uttchan
21-10-2012, 00:34
Leo lên bus, thấy mọi người đều để ịch vali của họ ở ngăn đựng hành lí (chỉ là cái kệ sắt trống trước hở sau thôi) và tay không tung tăn về chỗ ngồi (trên tầng 2 hoặc cùng 1 tầng với ngăn hành lý tùy thời điểm lên xe còn chỗ ở đâu)... Mèo cũng suy nghĩ đắn đo 1 chút rồi cũng quăng ịch hành lý ở đó cho nhẹ... Ngồi yên vị 1 hồi rồi mới nghĩ, nếu mà lỡ xui gặp ai có máu tham thì coi như 3 ngày tiếp ở Hongkong có thể phải... nude hoặc là phải đi mùa quần áo lại gấp.... Cũng may từ lúc lên đến lúc mèo xuống xe thì hành lý của mèo ko suy suyễn gì... Ah, hành lý ở đây chỉ là cái vali nặng ịch chứa quần áo thui nhé, chứ dĩ nhiên tiền và vật tùy thân quan trọng chả ai dám để lung tung rồi...

Ngồi trên xe đi từ sân bay qua mỗi trạm đều có bảng hướng dẫn điểm ăn chơi nhảy múa tại từng trạm... Tính ra thì mèo ngồi xe bus khá bận rộn, nào phải lo ngó nghiêng cảnh vật ở ngoài (chỉ ngó thôi chứ ko chụp ảnh được do máy cùi quá chụp ban đêm ko đẹp), nào là lo dòm bảng hướng dẫn trên xe để biết thêm điểm ăn chơi biết đâu có thể bổ sung thêm vào lịch trình, nào là tận dụng wifi check mail, check fb và hú hét cho bà con rằng thì là mà mình đã tới nơi an toàn ; )...

Mèo ngồi trên xe chung chỗ với 1 bạn nam (đáng lẽ kêu bằng "thằng" mà thấy như vậy bất lịch sự quá) người Ấn... Chuyện cũng chả có gì mà phải đề cập nếu bạn đó ko ngứa miệng hỏi chuyện mèo, thì cũng chỉ là những câu hỏi vu vơ như mày ở đâu, tới đây làm gì, tao ở đâu, tới đây làm gì, tại sao phải ở lại đây, buổi tối ở đây có gì chơi không, tao muốn đi về khu Kiếm Xá Chũi thì đi làm sao vv...vv... Ban đầu mèo còn nhiệt tình trả lời bạn ấy và trò chuyện, nhưng sau khi nói cho nó nghe là mèo tới từ Việt Nam, nó trợn mắt lên rồi phán "Ủa Việt Nam là 1 phần của Trung Quốc đúng không?"... Mèn ơi, thiệt mèo nóng máu hết cỡ luôn nên dội cho nó 1 gáo nước lạnh là Việt Nam chả liên quan gì đến Trung Quốc hết và từ sau đó là trả lời nhát gừng với nó luôn... Thậm chí lúc mèo xuống xe ở khu Kiếm Xá Chũi (nó cũng phải xuống ở đó) mèo cũng chả thèm kêu hay nhắc nó... Hixx, mèo có ác quá ko nhỉ? Mà thôi, nó có mắt sao nó ko biết để ý!!!!! Ai kêu nó dốt địa lý xã hội lại hay thích nói nhiều. Chứ như mèo mà nói Ấn Độ thuộc về Pakistan dám nó cũng quánh mèo ngay tại chỗ quá : ))

1 vài hình ảnh mèo chụp trên bus

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0046.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0047.jpg

Ngân hàng Giao thông - Bank of Communication (đừng hỏi tại sao lại dịch ra thành Giao thông, mèo cũng ko hiểu, nhưng ngân hàng này là khách hàng cũ của công ty mèo nên tình cờ thấy thì mèo chộp lại)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0044.jpg

Ra khỏi bus A21 dừng tại Kiếm Xá Chũi, đi ngược lại 1 chút sẽ thấy cả Chungking Mansion và Mirador Mansion... Hostel của mèo là Vincent Guest House ở tầng 16 Mirador Mansion...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0048.jpg

Thang máy ở các Mansion này cũng khá ngộ, người ta phân chia thang máy theo chẵn lẽ hoặc theo từng cụm 4 tầng 1 lần... Chắc là phải làm vậy để giảm tải cho thang máy, vì Hongkong quả thật là đất quá chật, người quá đông...

Mèo đã leo lên được tầng 16, thấy cái biển Vincent Guest House treo trên tường 1 khu nhà lát gạch cũng khá mới mới và đẹp đẹp... Dù lòng thắc mắc tại sao không thấy bàn tiếp tân đâu, mèo cũng hăm hở vô đập cửa chỗ này thử xem sao... May là 1 có bạn nam ra mở cửa, dòm mèo 1 cái rồi đi thẳng... 1 bụng thắc mắc cồn cào trong đầu mèo, mèo đi vô trong rồi tranh thủ ngắm khu nhà này... Mèo để ý là bạn lúc nãy đi ra từ phòng số 17, ngồi 1 hồi thì có 2 đứa con gái đi ra từ phòng số 18... Vậy là chỉ còn phòng 19, 15 và 16 chưa xác định người ở... Mèo tự loay hoay suy nghĩ và đoán xem các anh chị đồng hành đã lấy phòng ở số nào.. Suy qua nghĩ lại thì mèo thấy chỉ có thể là phòng 15, 16 thôi vì 2 phòng liền nhau... Nghĩ ngợi 1 hồi thì nhớ ra là nên gọi điện thoại cho mọi người chung đoàn báo là mèo đã tới hostel rồi (thật ra mèo có nhắn tin từ trước đó mà ko thấy ai trả lời)...

Mèo tranh thủ chụp lại vài tấm bố trí phòng ốc ở đây

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0049.jpg

Và tranh thủ tự sướng luôn (dù mặt đã ngu đi nhiều rồi)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0053.jpg

Ngồi chờ mọi người về 1 hồi thì mèo khát nước, trong chuyến đi này hình như mèo nạp nhiều nhất vô cơ thể chính là nước, vậy là thôi lại lò dò khiêng vali xuống dưới đất vào 7/11 mua nước (vì ko thấy phòng tiếp tân nên ko tìm ra chỗ để hành lý lại).... Sau đó mèo lại vòng lên, và bi kịch xuất hiện :))... Mèo để ý lại thấy có 1 vài người bước vào 1 cái phòng nhỏ nhỏ cũ kĩ tồi tàn làm thủ tục giống như là check in phòng ở... Ban đầu mèo còn ngợ ngợ, sau cũng quyết định tiến vào hỏi thử và đúng nơi này là chỗ check in của Vincent Guest House... Bi kịch ở đây chính là nguyên 1 đống staff (hình như 2-3 đứa) cả Tàu cả Tây đều lắp bắp ko nói tiếng Anh được hoặc ko nói tiếng Anh rành... Mèo đang đưa tờ booking ra dùng động từ "to-quơ" với tụi staff thì may là mọi người chung đoàn đã về tới... Huhu, nhưng sau đó được dắt đi nhận phòng thật sự thì mới vỡ lẽ ra cái chỗ đẹp đẹp ngăn nắp mà lúc nãy mình chui vào là... nhầm : ))... Và chỗ đúng của Vincent thì nhỏ hơn, ko sạch sẽ bằng, phòng 2 người chữ L rất khó chịu T"T

Ôi, thì thôi, dù sao cũng là 1 chỗ ngủ và tắm, phải ngủ và tắm thôi... Mai còn đi chơi tiếp!
Đêm đầu tiên ở Hongkong: mèo hầu như nhịn ăn luôn, chỉ ăn vội 2 cây xúc xích mang từ Việt Nam sang chống đói rồi đi ngủ!!!!!

maminhphuong
22-10-2012, 15:26
thấy meomeo đi HK về kể lai thật hấp dẫn , mình thì cũng vài lần đi bụi HK nên cũng thêm chi sẽ thêm cho ae biết thêm . ở HK ban đêm thì vui nhất là đi chợ Đàn Bà nơi đây bán từ hàng cao cấp đến hàng bình dân giá rẽ . mọi người có thể trả giá thoải mái tại đây . ngoài ra vào tối thứ 7 lúc 20h đứng ngay Đại Lộ Danh Vọng . thì mọi người sẽ chêm ngưỡng 1 kỹ xảo tuyệt đẹp của HK là các tòa nhà cao nhất HK sẽ trình diễn đèn led theo nhạc từ bên này và bên kia đảo ( cửu long - Hong kong ) trong 15p .tiếtc là lúc đó mê xem quá quên chụp luôn
http://nr0.upanh.com/b5.s33.d4/0084bc2efbff2d9a0926edafb578ee20_50215250.chodanba .jpg (http://www.upanh.com/cho_dan_ba_upanh/v/4rl11pbf7bw.htm)
chợ đàn bàn

http://nr9.upanh.com/b1.s32.d1/992cdb61d65ced905684a550844d3ba3_50215289.thuanduo ngpho.jpg (http://www.upanh.com/thu_an_duong_pho_upanh/v/4rl00p6f9xs.htm)
thức ăn đường phố ở chợ đàn bà

các bạn cũng nên dành khoang 6h đề đi lên Núi Phật Lớn . tại đây cáp treo hoạt động từ 9h sáng đi mất 25p giá vé toa thường tầm khoang 100$ HK, - còn đi xe bus lên thì mất hơn 1h và k 20$ HK

http://nr8.upanh.com/b1.s35.d2/f1d081ee9312dd4edb6aa5cf4df1550f_50215258.duonglen phatlon.jpg (http://www.upanh.com/duong_len_phat_lon_upanh/v/6rld3pdffoq.htm)

http://nr4.upanh.com/b1.s34.d3/e2878e198e189e62301471d78c79ac5c_50215274.duonglen phatlon1.jpg (http://www.upanh.com/duong_len_phat_lon_1_upanh/v/9rl1fpefaoa.htm)

Triết Lâm
22-10-2012, 15:31
thấy meomeo đi HK về kể lai thật hấp dẫn , mình thì cũng vài lần đi bụi HK nên cũng thêm chi sẽ thêm cho ae biết thêm . ở HK ban đêm thì vui nhất là đi chợ Đàn Bà nơi đây bán từ hàng cao cấp đến hàng bình dân giá rẽ . mọi người có thể trả giá thoải mái tại đây . ngoài ra vào tối thứ 7 lúc 20h đứng ngay Đại Lộ Danh Vọng . thì mọi người sẽ chêm ngưỡng 1 kỹ xảo tuyệt đẹp của HK là các tòa nhà cao nhất HK sẽ trình diễn đèn led theo nhạc từ bên này và bên kia đảo ( cửu long - Hong kong ) trong 15p .tiếtc là lúc đó mê xem quá quên chụp luôn
http://nr0.upanh.com/b5.s33.d4/0084bc2efbff2d9a0926edafb578ee20_50215250.chodanba .jpg (http://www.upanh.com/cho_dan_ba_upanh/v/4rl11pbf7bw.htm)
chợ đàn bàn

http://nr9.upanh.com/b1.s32.d1/992cdb61d65ced905684a550844d3ba3_50215289.thuanduo ngpho.jpg (http://www.upanh.com/thu_an_duong_pho_upanh/v/4rl00p6f9xs.htm)
thức ăn đường phố ở chợ đàn bà

các bạn cũng nên dành khoang 6h đề đi lên Núi Phật Lớn . tại đây cáp treo hoạt động từ 9h sáng đi mất 25p giá vé toa thường tầm khoang 100$ HK, - còn đi xe bus lên thì mất hơn 1h và k 20$ HK

http://nr8.upanh.com/b1.s35.d2/f1d081ee9312dd4edb6aa5cf4df1550f_50215258.duonglen phatlon.jpg (http://www.upanh.com/duong_len_phat_lon_upanh/v/6rld3pdffoq.htm)

http://nr4.upanh.com/b1.s34.d3/e2878e198e189e62301471d78c79ac5c_50215274.duonglen phatlon1.jpg (http://www.upanh.com/duong_len_phat_lon_1_upanh/v/9rl1fpefaoa.htm)

Bạn cho mình hỏi những nơi nào gần nhau để tiện di chuyển ( Vd như : the peak, vịnh nước cạn, huỳnh đại tiên miếu, mongkok, cửu long, đại nhĩ sơn và ocean park ). Trước mắt mình chỉ bít Đại lô ngôi sao nằm ngay tsim sha shui thôi còn các nơi khác thì chưa rõ lắm.

maminhphuong
22-10-2012, 15:50
mình gởi bạn cái sơ đồ tàu điện đây
http://nr9.upanh.com/b1.s35.d1/e441efbd214e4c4c10d4eabc9e55ff6b_50215279.themtrma pofhongkong.jpg (http://www.upanh.com/the_mtr_map_of_hong_kong_upanh/v/drle4p5ffoy.htm)


vịnh nước cạn, huỳnh đại tiên miếu, là 1 hướng

ocean park , đại lộ danh vong ( MRI Tsim Sha Tsui ) , Chợ Đàn Bà ( MRI Mongkong )là 1 hướng

Đại Nhĩ Sơn - Phật Lớn( MRI TungChung ) nằm kết bên disneyLand nằm ngoại thành HongKong - gần sơn bay
ở ĐNS dưới núi có trung tâm thương mại hàng hiệu giá rẽ - thích hợp mua sắm lắm

uttchan
22-10-2012, 23:24
Thanks các bạn đã bổ sung thông tin cho topic của mèo thêm phong phú, tranh thủ lúc gmail bị điên ko download file xuống làm việc tiếp được mèo lại viết tiếp đây

Sáng ngày thứ 2 trên đất Hongkong, cả đoàn mèo thức dậy khá sớm khăn gói sẵn sàng để lên đường... Điểm đến đầu tiên là Đại lộ các Ngôi sao nằm rất gần cạnh bên khu Kiếm Xá Chũi...

Đường phố Hongkong vào thứ 7 lúc sáng sớm cũng khá yên tĩnh, xe cộ ít, người ít, không khói bụi : )
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0057.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0058.jpg

Vì làm biếng chờ đợi nên mèo và các anh chị đôi lúc phá luật băng qua đường khi đèn vẫn chưa xanh dành cho người đi bộ, cho nên cảnh tượng 1 người trong đoàn kẹt lại là rất thường thấy
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0059.jpg

Lê la đi bộ xuống đường hầm dành cho người đi bộ phía dưới Sogo, cá nhân mèo thì ko thấy thích cái hầm này vì nó vàng khè ko có trang trí gì cả :))
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0061.jpg

Lại chui lên mặt đất và trước khi đến Đại lộ các ngôi sao sẽ thấy 1 số điểm như sau

Sogo
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0062.jpg

Hongkong Museum
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0063.jpg

uttchan
22-10-2012, 23:29
Và cuối cùng cũng đến được điểm cần đến: Đại lộ các Ngôi sao

Nơi này thì chắc chắn ai đến Hongkong cũng sẽ ghé chơi 1 lần, nếu ko vào buổi sáng để chụp ảnh thì cũng vào buổi tối để xem show ánh sáng... Mèo và các anh chị đồng hành cũng đã lê la đi dọc theo con đường này, cảm nhận gió biển thổi mát 1 bên, khí hậu trong lành và đường sạch đẹp... Nhưng dịp này các đồng chí Tung Của sang Hongkong chơi cũng nhiều, mà các đồng chí ấy đi đến đâu cũng bon chen, giành giật và ồn ào nên cũng hơi bị phá khung cảnh thơ mộng 1 tí... Buồn cười nhất là mèo vừa đi vừa đọc từng ngôi sao trên đại lộ này, chỉ để thấy có ai "quen quen" thì nhào vô chụp hình... Cũng có nhiều cái tên quen thuộc, nhưng cũng nhiều tên đọc phiên âm ko biết là ai...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0064.jpg

Đứng từ đây có thể nhìn thấy các hòn đảo khác phía đối diện
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0065.jpg

Không khí buổi sáng trong lành
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0081.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0094.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0070.jpg

uttchan
22-10-2012, 23:47
Ngắm và chơi chán ở Đại lộ Các ngôi sao, mọi người lại quay về bắt MTR đi ra khu Central, và từ đó tìm đường leo lên Thang máy cuốn dài nhất thế giới... Buổi sáng mọi người rất hăm hở đi tìm kiếm chỗ này, mà ko hay rằng buổi tối mình sẽ phải quay về đây và lết bộ gần hết cái thang máy cuốn dài nhất thế giới này dù lúc đi xuống thì ko có "Thang máy cuốn" gì cả =))...

Để đi đến đây thì chỉ cần đến MTR trạm Central exit D1 và chịu khó nhìn bảng chỉ dẫn 1 chút
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0096.jpg

Đã đến được khu Central rồi đây
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0103.jpg

Sau 1 hồi loay hoay nhìn nhìn ngó ngó thì mọi người cũng đã tìm ra được lối dẫn lên Central–Mid-levels escalators (thang máy cuốn dài nhất thế giới)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0105.jpg

Tuy nhiên, chỉ đi được 1 lát, mọi người quyết định chia tay em thang máy cuốn này để đi đến những điểm khác hấp dẫn hơn... Trên đường mò mẫm đi xuống thì tự dưng phát hiện 1 tiệm Phở Tái Việt Nam nằm nép mình nơi góc phố... Nói cho chính xác thì ở Hongkong việc thỉnh thoảng bắt gặp biển hiệu VN rất là nhiều, kể cả khu Central, Kiếm Xá Chũi hay Mongkok đều có những cửa hàng, bảng hiệu của người VN... Tính ra thì dân VN mình sang Hongkong sinh sống và lập nghiệp cũng nhiều quá, mà chẳng hiểu ăn ở thía nào lại bị kì thị quá đi thôi =(( huhuhu...
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0108.jpg

Mèo và các anh chị đang lon ton đi dạo dạo thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng Cảnh sát Hongkong chặn 1 số người lại đòi kiểm tra giấy tờ. Lúc nhìn thấy cảnh đó mèo mới chột dạ và run vì passport quăng mất ở hostel rồi, nếu lỡ bị Cảnh sát chặn lại dám sẽ được mời uống trà miễn phí lắm... Nhưng cũng may là số trời thương, trong những ngày ở Hongkong mèo ko bị chặn lại hay thăm hỏi bao giờ, dù những ngày sau đã biết sợ mà luôn mang theo passport bên mình...

uttchan
22-10-2012, 23:48
Đi bộ chán, mỏi chân, đói bụng vì từ sáng lo hăm hở đi chơi mà chưa ăn gì, mọi người trong đoàn ghé lại 1 quán gần khu Central đánh chén. Lí do chọn quán này: nằm ngay khu vực ăn uống, menu có để giá tiền ở phía ngoài, quán nhìn cũng sạch sẽ gọn gàng, món ăn nhìn cũng ko đến nỗi nào

Và đây là menu =)), thiệt tình nhìn vô mèo có cảm giác là mèo bị mù chữ
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0113.jpg

Cũng may là ngoài menu này ra thì quán này còn có các loại menu hình ảnh, menu có kèm tiếng Anh... Quan trọng nhất là có hình ảnh và có giá tiền kèm theo hình ảnh thôi xD....
Sau 1 hồi loay hoay chọn lựa thì mèo gọi 1 suất mì Bò, hình như là 39 đô Hongkong.... Đến lúc được bưng ra thì muốn ngã ngữa luôn, ko thể gọi đây là tô mì bò mà phải là... thau mì bò hahahaha... Cái tô còn bự gấp rưỡi cái mặt của mèo nữa, ăn muốn đuối luôn và vừa ăn sáng vừa ăn trưa luôn hehe
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0115.jpg

Món cơm với thịt heo xào của chị Ms. March nè
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0116.jpg

Còn đây là món soup nấu thịt heo của anh Long... mèo có thử món này nhưng nước soup vị khá khó ăn (đối với mèo), món này ăn kèm cơm trắng
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0114.jpg

Cũng may phước là món của mèo khá là dễ ăn, lại còn có thêm vài cọng cải chua vàng vàng nên cũng gọi là có chút rau cỏ... Mèo đánh vật với cái tô 1 hồi với sự trợ giúp nhiệt tình của anh Long thì cũng măm xong món này hahaha... Nếu bình thường ở VN thì sức mèo thì ăn được nửa tô là giỏi, nhưng đi chơi ko nên phung phí <<< kim chỉ nam đây ạ kkkk

Triết Lâm
23-10-2012, 09:03
mình gởi bạn cái sơ đồ tàu điện đây
http://nr9.upanh.com/b1.s35.d1/e441efbd214e4c4c10d4eabc9e55ff6b_50215279.themtrma pofhongkong.jpg (http://www.upanh.com/the_mtr_map_of_hong_kong_upanh/v/drle4p5ffoy.htm)


vịnh nước cạn, huỳnh đại tiên miếu, là 1 hướng

ocean park , đại lộ danh vong ( MRI Tsim Sha Tsui ) , Chợ Đàn Bà ( MRI Mongkong )là 1 hướng

Đại Nhĩ Sơn - Phật Lớn( MRI TungChung ) nằm kết bên disneyLand nằm ngoại thành HongKong - gần sơn bay
ở ĐNS dưới núi có trung tâm thương mại hàng hiệu giá rẽ - thích hợp mua sắm lắm

Thế Ocean Park, Núi Thái Bình mình có đi MRT được ko bạn ? Bạn cho mình bít tên các trạm ở 2 nơi đó nhé. Lan Quế Phường là trạm Kwai Phong àh bạn ?

uttchan
23-10-2012, 12:31
@Triết Lâm: bạn đọc lại cái bài lịch trình của mình, trong đó có ghi cụ thể cách đi phương tiện công cộng đến rất nhiều điểm tham quan tại Hongkong đó. Hoặc nếu muốn tìm hiểu thì bạn có thể vào trang http://www.discoverhongkong.com/ để xem, người ta hướng dẫn rất cụ thể cách đi phương tiện công cộng đến rất nhiều điểm. Lan Quế Phường thì dừng ở MTR Central rồi đi theo bảng hướng dẫn, Ocean Park thì là MTR Admiralty rồi bắt bus 629

Nếu bạn muốn lịch trình thuận tiện theo hướng đi thì cũng chịu khó tham khảo lịch trình của mình luôn, mình ko dám tự tin là 100% thuận tiện nhưng chắc chắn là 99% rất thuận tiện, vì mình chỉ có 3 ngày ở Hongkong vừa đi vừa chạy nên đã soạn lịch tốt nhất có thể rồi

uttchan
23-10-2012, 20:41
Tiếp tục chặng đường của ngày thứ 2 nhé, sau khi ăn uống no say thì mọi người trong đoàn phải kéo nhau về lại khách sạn để trả bớt 1 phòng bên Vincent (ở Mirador) và dọn sang Apple Hostel ở Chungking... Hình như từ đoạn đầu tiên mèo cũng đã có nói rồi, hostel ở Chungking sạch hơn hẳn mà bản thân Chungking cũng là tòa nhà tương đối mới hơn và tươm tất hơn Mirardo

Hihi, hostel thì dỏm mà "nổ" ghê hem
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0140.jpg

Đồ đạc xong xuôi đâu đó thì đoàn rụng mất 1 chiến sĩ phải ở hostel ngủ trưa dưỡng thương, các đồng chí còn lại hăm hở lên đường.... Đích đến là Hongkong Botanical Garden & Zoo nên dĩ nhiên 1 lần nữa sẽ quay trở lại... Central

Tại trạm tàu điện ngầm Central có nhiều khu vực cho truy cập wifi (nếu có thiết bị truy cập) hoặc dùng internet miễn phí 15p như chỗ này nè... Mọi người hớn hở bâu vô check mail, lên web và cập nhật thông tin để bớt mang tiếng đi chơi thành thị mà giống như đi vô rừng (do ở Guest House wifi rất cùi ạ) hahaha

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0137.jpg

Những biển hiệu to đùng

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0118.jpg

Và những tòa nhà to tướng ở khu Central

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0136.jpg

Ở khu Central vẫn còn "đặc sản tàu điện" này đây... Thật sự rất là thú vị khi đang đi trên 1 con đường tấp nập phồn hoa mà bỗng dưng tai lại nghe âm thanh leng keng vui nhộn của tàu điện, mắt được nhìn thấy tận tường cảnh tàu điện chạy chầm chậm qua khắp phố phường... Tàu điện hiện tại ở Hongkong là dạng tàu 2 tầng, vẫn chạy bằng điện bình thường đàng hoàng chứ không phải đồ làm kiểng.... Mèo cũng khá tiếc là dịp này chưa có cơ hội leo lên thử xem cảm giác được đi tàu điện thì sẽ như thế nào, và tàu điện sẽ đi qua những con phố nào. Mèo nghĩ có lẽ hệ thống tàu điện này bây giờ chỉ còn dành cho du khách hoặc những người nổi hứng muốn hoài cổ thôi, nhưng đó cũng là 1 nét văn hóa rất hay đó chứ : )
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0146.jpg

Sẵn dịp ghé ngang qua Lan Quế Phường, mặc dù khu vực này được khuyến cáo là nên đi buổi tối thì sẽ rất đông đúc nhộn nhịp. Gần tới lễ hội Ma nên đâu đâu cũng thấy hình ảnh trang trí gợi nhắc đến Haloween

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0120.jpg

Lan Quế Phường vào buổi sáng hiền lành và vắng lặng, nhưng đâu đó vẫn phảng phất 1 không khí ăn chơi tụ hội vào buổi đêm
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0122.jpg

uttchan
23-10-2012, 21:29
Xéo xéo Lan Quế Phường là nhà thờ St Paul
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0126.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0127.jpg

Và cũng rất gần đó là Tòa nhà Old Police Station - Sở Cảnh sát Cũ Hongkong - nơi mà có lẽ nhiều fan phim Hongkong sẽ rất thích thú khi ghé thăm. Tuy nhiên tòa nhà này hiện tại hầu như bỏ hoang hoàn toàn, chỉ để lại 1 khối kiến trúc cho người ta lẫn du khách chụp ảnh lưu niệm... Mèo cũng ko hiểu nổi vì sao Nhà nước ko cải tạo nơi này lại chút đỉnh, làm thành 1 cái bảo tàng cho ngành Cảnh sát & An ninh hoặc tu bổ nơi này 1 chút thành điểm tham quan, sẽ đỡ phí phạm hơn nhiều xD

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0131.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0132.jpg

uttchan
23-10-2012, 21:50
Sau khi ghé qua 1 loạt những điểm tham quan nằm san sát nhau ở khu Central, mọi người trong đoàn sau đó tập trung chuyên môn để tìm đường đi đến Hongkong Botanical Garden and Zoo...

Theo như hướng dẫn trên mạng và tại trạm tàu điện ngầm thì chỉ cần ra khỏi Central MTR bằng exit D1 và sau đó đi bộ thêm chừng 15ph nữa thì sẽ tới được nơi này.... Tuy nhiên mèo và các anh chị nhìn hoài trên bản đồ và tìm đường đi mãi cũng không ra, hỏi những người dân địa phương thì có người chỉ 1 đàng, có người lại chỉ 1 nẻo... Sau 1 khoảng thời gian khá dài đi bộ bơ phờ mà vẫn ko thấy phương hướng sáng láng nằm ở đâu, cả nhóm bâu vào hỏi đại 1 ông chú già già (thực ra cũng chả phải là mọi người bâu vào hỏi chủ ấy mà là chính chú ấy thấy thương tình cả nhóm quá nên mới chủ động chỉ giúp cho)... Theo như hướng dẫn của chú ấy, mọi người đã đi lên upper street (đường nằm phía trên) chếch xéo xéo gần cái nhà thờ mà cả nhóm đã chụp ảnh từ hồi trưa á và đó là hướng đi đúng... Thiệt may là đang đi thì để ý có trạm xe bus, liền tấp vào ngó nghiêng và cả nhóm mừng húm là xe đi ngang qua Zoo sẽ dừng đón khách tại trạm này... Tuy nhiên éo le 1 nỗi là lúc phát hiện ra cũng chính là lúc cái xe số hiệu đó chạy vụt đi mất : )... Vậy là cả nhóm phải ngồi lết thết đợi thêm hơn 10ph nữa... Đang ngồi đợi thì mèo chịu hok nổi, mới mon men ra trạm coi lại, thì phát hiện trạm này ko chỉ có 1 mà là đến 2 xe đi ngang qua đều có thả khách ở Zoo, và rất may là chiếc M12 đó lại đang trờ tới ngay tầm mắt... Cả nhóm mừng quá ngoắt vẫy lia lịa thì bác tài cũng dừng lại đón mọi người lên xe... Trước khi yên vị chỗ ngồi anh Hưng trong nhóm còn nhớ dặn bác tài khi nào xuống gần đến Zoo thì kêu giùm tụi này (chứ tụi này mệt quá ràu ko có lết bộ được nữa đâu nha - dĩ nhiên là khúc sau ko có nói với ông tài xế làm gì rồi) hahaha

Mèo đã yên vị trên xe bus rùi nè...

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0151.jpg

Sẵn cũng nói luôn là phải công nhận ở Hongkong và các nước phát triển khác rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tham gia hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Chắc nhiều người đi Sing cũng ko còn lạ lẫm với những bậc thềm, những lối đi, những toa xe, những toilet công cộng và các tiện ích khác mà Chính Phủ Singapore đã lắp đặt và xây dựng dành cho người ngồi xe lăn... Tại Hongkong những thứ này cũng có và có rất nhiều, được lắp đặt ở nhiều nơi khác nhau... Riêng Hongkong còn đặt biệt hơn với hệ thống giao thông thông minh dành cho người mù... Hầu hết các con đường tại Hongkong đều có lót gạch chỉ đường có gờ nổi dành cho người mù, phương tiện giao thông công cộng thông báo bằng giọng nói, bảng thông báo các loại đều có chữ nổi và hệ thống đèn tín hiệu giao thông đều có âm thanh rất đặc trưng giúp người mù nhận diện và có thể dễ dàng tự đi bộ, tự băng qua đường mà ko sợ phạm sai lầm gây tai nạn... Từ những chi tiết nhỏ nhỏ đó mà mèo lại cảm thấy yêu Hongkong nhiều nhiều hơn nữa :D...

Ngồi trên xe đi Zoo mới thấy đường từ Central ra Zoo xa tít xa tắp luôn... Nếu đi bộ mà ko rành thì ko thể nào chỉ mất 15ph mò đến được nơi này, mèo nghĩ ít nhất cũng 45ph thì may ra

Mèo chụp trên đường đi Zoo... Xe bus ở Hongkong đa phần cũng toàn dạng xe 2 tầng... Chắc cũng vì lí do đất chật người đông haha
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0154.jpg

uttchan
23-10-2012, 22:10
Mò mẫm hoài cuối cùng cũng đến được nơi cần đến
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0157.jpg

Nói thêm luôn là vườn thú và cây cảnh này hoàn toàn free vé cửa, đoàn mèo lại đi vào cuối tuần nên thấy các gia đình Hongkong dắt bé nhỏ ra đây chơi rất đông... Mà không chỉ người Hongkong, cả người Tung Của lẫn các du khách cũng kéo vào đây... Tuy nhiên không khí và cảnh quan thiên nhiên tại đây vẫn rất thoáng đãng và không bị ngộp.

Ở đây có 1 vườn ươm hoa Lan rất to đẹp hoành tráng, tuy nhiên hình như vườn ươm này tầm khoảng 4g30 là đóng cửa, cho nên những đoàn đi sau có thể tận dụng thời gian để tìm đến chỗ này xem trước nhé. Các con thú và những điểm khác thì không bị giới hạn giờ giấc hay đóng cửa gì cả

Mèo chụp hoa lan phía trước cổng vườn ươm
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0166.jpg

Khu nuôi thú trong này cũng khá rộng và đa dạng, có nhiều chủng loại được phân loại cẩn thận và nuôi nhốt riêng theo từng khu vực... Đầu tiên sẽ là khu vực chim với các loại sếu, hạc đầu đỏ và chim trĩ, nhiều loại khác mà mèo ko biết tên
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0164.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0165.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0169.jpg

Sau đó sẽ là khu vực của các loài linh trưởng với khỉ, vượn, đười ươi, các loại voọc và khỉ loại nhỏ nhỏ mà mèo cũng không rành lắm hahaha
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0168.jpg

Khu vườn thú ngoài ra còn có các loại khác, mèo ko rành rẽ về động vật lắm nên không dám múa rìu qua mắt thợ, mọi người có dịp thì cứ ghé thăm nơi này nhé, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu hehehe

uttchan
23-10-2012, 22:16
Khu vườn thú này còn có khu vực bồn hoa, đài phun nước khá đẹp. Chỗ này mèo thấy tập trung nhiều người nhất luôn nè.

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0162.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0159.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0161.jpg

Có ai biết tiếng Hoa đọc giùm mèo cái bảng này viết chữ gì vậy? Lúc đi ngang qua chỗ này thì đã trễ rồi, sợ không kịp lên The Peak nên đi lướt qua luôn thôi

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0170.jpg

Tóm lại với 1 điểm tham quan không mất tiền thì vườn thú này trên cả tuyệt vời đối với mèo hehehe... Mình thiệt là thực dụng ghê!!!!

uttchan
23-10-2012, 22:19
Ra khỏi Zoo, mọi người có thể men theo bảng chỉ dẫn để đi đến The Peak Tram nằm rất gần đó...
Ban đầu mèo còn lơ ngơ ko biết là mình đã đi đến The Peak Tram rồi, còn tưởng chỉ đang đi đến trạm xe bus để tới The Peak chứ. Vì đối với mèo, The Peak là 1 chỗ nào đó ở xa, xa tít tắp... Hehehe, không ngờ là trong buổi chiều mình cũng đã đi xa và đi được nhiều lắm rồi.

Trên đường đi bộ thì gặp "khối Lego" này, chộp ngay kẻo lỡ
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0172.jpg

Có đến Peak Tram và the Peak vào chiều thứ 7 thì mới hiểu được thế nào là cảm giác "the peak" nhé (mèo đang chơi chữ, vì tiếng Anh the peak nghĩa là đỉnh, hoặc siêu đông đúc.... peak day tại 1 nơi nào đó chính là ngày mà nếu tránh được chả ai muốn đi đến đó để bị đè dẹp lép...) Ban đầu nhóm của mèo còn đang ngơ ngơ thì thấy 1 hàng người xếp hàng dài tăm tắp, nhìn ko kỹ còn tưởng người ta đang xếp hàng vào 1 tiệm ăn. Mèo thấy đoàn người xếp hàng dài quá, mới cảm thán rằng "Trời ơi, ko ăn được tiệm này thì vào tiệm khác, việc gì phải khổ sở tự hành xác vậy!" Đi lên được 1 đoạn mèo mới nhận ra sự thật hãi hùng là đoàn người này đang xếp hàng vào Peak tram mua vé để đi lên The Peak. Nếu bạn xác định ko vào Bảo Tàng Sáp thì kiểu gì cũng phải xếp hàng theo lối này nhé (dù cho có mua vé lên The Peak ở đâu đó trước rồi cũng vậy). Nhóm mèo tá hỏa bủa vô xếp hàng, đừng rồng rắn lên mây 1 hồi thì thấy cái bồn nước này, cũng hay hay

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0180.jpg

Mọi người trong nhóm mèo sắp hàng 1 lúc lâu, rồi cũng đến được quầy bán vé đi Peak. Nhưng hỡi ơi khi thò mặt vào hỏi em nhân viên thì em phán là "Ở đây chỉ bán vé khứ hồi đi The Peak thôi, ko bán vé Bảo tàng Sáp, nếu muốn đi vòng ra ngoài kia mà mua"... Mọi người nhăn nhó nhìn cả đống người đang xếp hàng thì được em nhân viên tư vấn là "Vé đó mua ko phải sắp hàng!!!" Thiệt là buồn ngủ gặp chiếu manh muahahaha... Mèo cũng tự trách là mình đã quá ngu ngơ ko chịu tìm hiểu kỹ, mà tìm hiểu kỹ kiểu gì được, ko có bài chia sẻ nào trên mạng kể cả ở VN lẫn nước ngoài đề cập vụ mua vé The Peak này cả. Hihi, thì bây giờ những người đi sau nhớ kỹ là nếu bạn có nhu cầu vào Bảo tàng Sáp thì ko cần rồng rắn xếp hàng vào quầy vé The Peak mà ra chỗ phía bên hông, có quầy màu đỏ đỏ mà mua vé, ở đó có bán vé package gồm khứ hồi 2 lượt đi và về từ The Peak, leo lên Sky Terrace và vé Bảo tàng Sáp total tất cả khoảng 235HKD (cũng ko có rẻ lắm hixx)

Chỗ bán vé nằm gần cái tượng bác này đây...
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0187.jpg

Mèo đã mua được vé rồi đây, gồm vé The Peak, Sky Terrace và Bảo tàng Sáp... Mua vé Bảo tàng Sáp ở Hongkong được giảm 20% vé Bảo tàng Sáp Thái Lan. Có ai có nhu cầu thì hú, mèo sẽ tặng lại, chứ mèo nghĩ dù mèo có đi Thái Lan cũng ko chui lại vào bảo tàng sáp làm gì, 1 lần là quá đủ hehe

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0186.jpg

Nếu đi theo đường mua vé Bảo tàng sáp cộng gộp vô package thì sẽ tiết kiệm được khoảng thời gian xếp hàng tới hơn 1/2. Tuy nhiên lại chẳng có ý nghĩa lớn lao gì lắm đối với đoàn của mèo, do mọi người cũng đã lỡ xếp hàng lúc đầu tiên mất 1 lúc rồi haha...

Cả nhóm đã nhích lên đến gần khúc có thể nhìn được "tram" - là 1 chiếc tàu điện khá cũ sẽ vận chuyển 1 lượt gần cả trăm hành khách từ Peak Tram lên The Peak. Chiều cao mà tram phải vượt qua cũng ko phải là thường đâu, và người Hongkong quả thật quá giỏi trong việc phá núi xây đường, nhà ở và các công trình công cộng, khu mua sắm phức hợp giải trí

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0188.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0189.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0190.jpg

uttchan
23-10-2012, 23:36
Bước ra khỏi Peak Tram, cảnh vật đầu tiên đập vào mắt chỉnh là đây
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0193.jpg

Đúng như tên gọi của nó, ở tầng này là những quầy ki-ốt nhỏ nhỏ bán các vật dụng lưu niệm cho du khách tham quan The Peak gồm móc khóa, khăn, ly vv... Mấy món này thì mèo ko có nhu cầu, và lòng háo hức cho nhiều thứ hấp dẫn hơn nên mèo đi thẳng, nhưng cũng kịp chộp lại cảnh vật dụng lưu niệm

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0192.jpg

Lên thêm 1 tầng nữa sẽ thấy khu vực tuyên truyền Dự án "I love The Peak". Thật chất tên gọi thì đẹp, nhưng cũng chỉ là 1 dự án làm giàu cho The Peak mà thôi, vì ở khu này họ sẽ bán các loại postcard, bạn thích cái nào thì mua cái đó, đóng luôn phí vận chuyển, viết lại vài lời và nhét vào thùng thư. Theo như quảng cáo thì postcard của bạn gửi từ The Peak chắc chắn sẽ tới được tay người nhận. Mèo thấy ý tưởng này cũng hay hay và có chút gì đó lãng mạn, tuy nhiên có ai ủng hộ ko thì mèo... ko dám chắc

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0194.jpg

Lên thêm 1 tầng nữa sẽ là khu Bảo tàng Sáp Madame Tussaude với tượng sáp của Thành Long (or Lý Tiểu Long - mèo cứ bị lộn 2 ông này hoài) mặc cái áo màu vàng chóe ở ngoài. Vậy là nếu tiếc tiền ko mua vé coi tượng sáp và ko có nhu cầu coi tượng sáp lắm thì mọi người vẫn có thể chụp hình với Mr. Li chỗ bán vé và Mr. Long (gọi đại như vậy đi) chỗ cổng vào nhé hehehe... Riêng mèo thì vẫn muốn coi tượng sáp, vì chưa coi bao giờ là 1, vì tò mò là 2 dù có nghe đồn là nhiều tượng cũng không quá tinh xảo

Hình này chụp lúc mèo đang ở trong khu tượng sáp rồi
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0196.jpg

Bảo tàng tượng sáp ở Hongkong được chia thành nhiều khu (hình như tầm 5 khu) với đủ mọi thể loại, từ ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh, ngôi sao giải trí, chính trị gia, ngôi sao thể thao, khu vực tượng dành cho trẻ con, khu vực tượng điện ảnh vv.... Nói chung cũng không đến nỗi quá phí phạm khi bỏ cả đống tiền vào xem tượng sáp, vì nhiều tượng mèo thấy vấn rất tinh xảo, có hồn và giống người thật

Đây là mô hình sản xuất 1 tượng sáp nè, có rất nhiều công đoạn luôn: từ việc lấy tiêu bản, đo kích thước chính xác của từng bộ phận nhỏ nhất, chọn màu da, màu tóc, móng tay, móng chân... Nói chung là từng chi tiết nhỏ nhất đều được rất chăm chút. Vậy nên vé vào cửa này chính là khoản bù cho sự đầu tư kỹ lưỡng mà thôi

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0204.jpg

Mô hình sản xuất tượng

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0203.jpg

uttchan
23-10-2012, 23:38
1 số tượng thành phẩm (mèo chụp ở khu này nhiều lắm nhưng ko show lên hết đâu)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0201.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0202.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0216.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0219.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0240.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0241.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0242.jpg

uttchan
24-10-2012, 13:09
Hehe, 2 bác này chịu khó ở chung nhà tại Bảo tàng sáp nhé (tính ra cuộc đời của họ cũng có liên quan đến nhau nhiều màh)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0244.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0246.jpg

Thăm thú chán ở Bảo tàng tượng sáp, mèo và các anh chị chung đoàn đi ra ngoài và leo lên lầu trên cùng để ra Sky Terrace 428. Nơi này thật ra là sân thượng cao nhất của tòa nhà, sẽ có ống nhòm để nhìn toàn cảnh Hongkong (dĩ nhiên muốn nhìn thì phải bỏ thêm xu vào để nhìn được trong vòng mấy phút). Trước lối lên sân thượng sẽ có cửa soát vé, cho nên vé mua ở phía dưới mọi người nhớ giữ trong tay, đừng để mất thì sẽ ko lên được đâu. Và 1 khi đã lên và đã xuống rồi thì sẽ ko trở lên lại thêm được nữa, nên tiết mục ra Sky Terrace nên để cuối cùng nhé...

Trên khu vực này buổi tối khá lạnh, mèo mặc dù đã mặc 2 lớp áo nhưng lại là áo cộc tay nên cũng thấy lạnh run luôn... Nhưng phải cố gắng để ngắm nhìn toàn cảnh Hongkong với đèn đuốc sáng lóa lấp lánh từ trên cao

Mèo chụp tấm này bằng máy compact khi vừa lên, tay chân run rẩy do lạnh và do chưa quen, giống chụp ảnh nghệ "thực" không hehehe
Nhìn kỹ mấy cái vòng vòng ánh sáng mèo chụp có giống nốt nhạc không mọi người, hahaha... Giờ post lên mèo mới thấy cũng giống giống những nốt nhạc kép trên khung nhạc, có vẻ có liên quan tí chút đến "The Symphony of Light" đó chứ
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0255.jpg

1 số tấm ảnh khác chụp từ Sky Terrace
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0263.jpg

Góc view khác, tòa nhà cao cao có các đường ánh sáng xéo xéo chính là tòa nhà HSBC nổi tiếng đó
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0268.jpg

Đứng tại khu vực này có thể thấy được màn trình diễn Symphony of Light từ khu vực Kiếm Xá Chũi luôn, nhưng nói thật là nhìn từ The Peak thì ko có ấn tượng mấy. Đợt này mèo đi không kịp ngắm màn Symphony of Light từ khu Kiếm Xá Chũi nên ko biết nếu nhìn từ đó thì sẽ như thế nào, chứ nhìn từ The Peak chỉ thấy vài tòa nhà nhá nhá đèn và các tia laser chớp chớp từ xa xa ở khu Kiếm Xá Chũi thôi!

Tham quan chán, mọi người quay xuống chân The Peak để đón Peak Tram vòng về lại khu vực bán vé, từ đó có thể đón bus để đi về các khu vực khác.

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0271.jpg

Tuy nhiên khi xuống tới khu này nhìn dòng người xếp hàng dày đặc để chờ đến lượt lên tram kéo dài ra tới gần mỏm núi và tốc độ nhích rất chậm của dòng người này (1 chuyến tram chỉ chờ được khoảng 100 người hơn ah), cả nhóm nhẩm tính nếu vào xếp hàng và chờ đợi thì chắc cũng phải mất thêm ít nhất 2 tiếng đứng trên đây nữa. Do đó sau 1 hồi đắn đo và bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người quyết định sẽ đi bộ xuống từ The Peak về đến điểm mua vé.

Lúc mới đi thì mọi người cũng cảm thấy rất bình thường. Thậm chí mèo còn nghĩ việc đi xuống này chắc ko đến nỗi nào đâu, vì dù sao cũng là đi xuống, sẽ dễ dàng hơn so với việc đi lên rất là nhiều. Nhưng mà hỡi ôi, đường đi xuống từ The Peak người ta xây rất là dốc. Dù là đi xuống nhưng trọng tâm người bị lệch, chân phải bám chắc để ko ngã chuối về phía trước nên chỉ đi được chừng 20ph hơn là mèo và chị Ms. March đã cảm thấy mệt và căng cơ rồi. Mèo lại đang mang 1 đôi Crocs fake có đầy gai massage. Bình thường thì những cái gai này chẳng phải là chướng ngại gì lớn đối với mèo, tuy nhiên khi đi xuống ở 1 bề mặt dốc như vậy thì gai này giống như những cái gai trên cây đang chĩa thẳng vào da thịt mèo í. Mặc dù mệt, đuối ở chân, sức khỏe của mèo cũng ko ổn lắm (đêm hôm trước mèo bị sốt, bị sổ mũi, mèo đã bị ốm từ trước khi đi Hongkong rồi) nhưng nhờ việc enjoy phong cảnh 2 bên đường trong lúc đi xuống, và nói chuyện cùng với các anh chị đi cùng, mọi người cũng đã động viên nhau đi hết quãng đường từ The Peak xuống dưới chân núi : ).

Đi gần xuống phía dưới thì anh Hưng nhìn thấy biển hướng dẫn đi bộ đến Mid-levels Escalator - chính là chỗ thang cuốn dài nhất thế giới mà mọi người đã bỏ qua lúc sáng ko đi hết mà chỉ chộp hình ở phía đầu thui đó ạ. Và mọi người trong đoàn của mèo đã băng hết quãng đường này để đi xuống đến khu Central luôn hahaha. Công nhận là mọi người đều khỏe và bền bỉ thật, đi bộ hết The Peak, đi bộ hết thang máy cuốn dài nhất thế giới và dừng lại ở khu Central - đây là quãng đường mà hồi chiều đoàn cũng đi, nhưng đi bằng xe bus, tram xD.

Đoạn này vì mèo đi mệt và phải tập trung đi nên mèo ko có chụp hình nhiều, mèo sẽ post hình của anh Long chung đoàn chụp minh họa sau

uttchan
24-10-2012, 13:32
Mèo post thêm 1 vài tấm hình The Peak do anh Long (nick phuot: Spartacus_vn) và anh Hưng (nick phuot: Hung2012) chụp để mọi người có thể mường tượng được sau khi "lên đỉnh" thì nhóm mèo lê lết xuống đỉnh như thế nào hahaha

Vẫn ở trên đỉnh nè, đẹp tuyệt vời
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1088.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1098.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1083.jpg

Khu vực phía ngoài
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1082.jpg

Đã bắt đầu con đường đi xuống
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1086.jpg

Trên đỉnh núi họ vẫn xây nhà, chung cư san sát nhau, có đường bộ, đường đi xe lên đây nhé
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1100.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1103.jpg

uttchan
24-10-2012, 13:36
Đường đi xuống rất vắng vẻ, nhưng vẫn có đèn đuốc sáng choang
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1105.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1107.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1111.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1114.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1117.jpg

uttchan
24-10-2012, 13:37
Xuống tới đây là đã được hơn nửa đường rồi
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1122.jpg

Bắt đầu thấy sinh hoạt của người ta, chứ không còn vắng vẻ như đoạn đầu
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1127.jpg

Đã gần xuống khu vực thang máy
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1147.jpg

Hehe, thang máy dài nhất thế giới đây: đi xuống vào buổi đêm = vui lòng đi bộ = ))
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1165.jpg

Khu vực Central buổi tối (gần Lan Quế Phường) luôn luôn đông đúc
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_1160.jpg

hoahongxanhxm
27-10-2012, 10:21
Uttchan đi chơi tận dụng hết thời gian he, đi ít ngày mà được nhiều chỗ vậy cũng chịu khó lặn lội lắm nè. Tháng 11 M đi tới 6 ngày, mà hồi tháng 4 mới đi hết mấy điểm nổi tiếng rồi, bây giờ đang suy nghĩ ko biết lê lết ở đâu cho hết 6 ngày. Cái công viên Nan Lian Garden & đền Wong Tai Shin lần trước M chưa đi, để lần này đi thử.

uttchan
27-10-2012, 10:25
Xuống tới gần khu Central, mọi người tắp vô mần 1 phần ăn tối... Trong ngày thứ 2 thì cả đoàn mèo chỉ ăn có 2 lần, 1 lần ăn brunch (breakfast & lunch) và 1 lần ăn tối này.... Hixx, mèo lúc đó khá đuối nên quất thêm lon coca, công nhận có miếng đường vô người, cơ thể đỡ hơn rất nhiều

Đây là phần cơm mèo share với các anh chị trong đoàn, đĩa này khá nhiều
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0272.jpg

Ở Hongkong hình ảnh này rất thường gặp, cũng có nhiều bạn hát rất hay, cũng có nhiều bạn chỉ bình thường thôi hihi
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0273.jpg

Ăn tối xong xuôi mọi người tiếp tục tìm đường đi ra Central Pier để bắt Pier 7 về lại khu Kiếm Xá Chũi. Đây là cách "du thuyền trên biển" Hongkong tiết kiệm kiểu phượt nè. Vì tính ra chỉ tốn 2.5HKD mà bạn vẫn được ngồi trên phà, đi từ đảo này đến đảo khác và ngắm cảnh nhà cửa đèn đuốc dọc 2 bên. Tuy nhiên thời gian ngồi trên phà cũng ko lâu, tính ra chỉ hơn 10ph
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0274.jpg

Chuyến phà lúc 11g đêm mà vẫn còn tương đối đông người
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0277.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0279.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0280.jpg

uttchan
27-10-2012, 10:30
Đã sang được đến đầu bên kia bến phà ở Kiếm Xá Chũi
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0283.jpg

Tình cờ gặp 1 band chơi nhạc đường phố, bạn nam hát chính hát rất là hay và lại đẹp trai. Cho nên cái nón của bạn ấy nhiều tiền hơn hẳn ;)). Mèo đứng nghe 1 hồi xong cũng quyết định gom hết xu đang có thả vào nón cho bạn í (có phần hùn của chị Ms. March). Nhìn vô cái nón hết hồn, có cả tờ 100HKD nữa hahaha
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0285.jpg

Đi ngang qua tháp đồng hồ
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0286.jpg

Rồi mọi người đi thẳng về lại hostel, nghỉ ngơi sau 1 ngày muốn bét nhè cái chân luôn :))

==========

@Mai: Miếu Huỳnh Đại Tiên và Vườn Nãi Lan đều rất đẹp, lại free admission, lần sau nhớ đi, nhớ đi :))... Mèo sắp tường thuật đến đoạn đi 2 địa điểm đó rồi

uttchan
27-10-2012, 10:41
Sáng ngày thứ 3 (14/10) mèo có lịch đi miếu Huỳnh Đại Tiên, vườn Nãi Lan và Ocean Park.
Vì buổi sáng xuất phát tương đối trễ nên mèo chỉ kịp đi Huỳnh Đại Tiên & Ocean Park trong ngày hôm đó...

Sáng sớm xuống MTR để đi Huỳnh Đại Tiên, mèo gặp rắc rối đầu tiên với hệ thống MTR ở đây. Vì cửa chặn MTR tại Hongkong đều là dạng cây kim loại quay và khá cứng, 1 số anh chị trong đoàn cũng từng gặp rắc rối vì tap thẻ vô rồi mà cây này cứng quá mọi người ra ko kịp nên bị nuốt mất lần ra đó, phải vào Passenger Services để cầu cứu. Lần này đến phiên mèo, mèo được bà staff phát cho tờ thẻ này "Exit only", chỉ việc nhét thẻ vào máy rồi ra, và thẻ Octopus chỉ bị charge tiền như bình thường
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0287.jpg

Đã đến miếu Huỳnh Đại Tiên. Vì đây là miếu chứ ko phải chùa nên ko thờ Phật mà thờ các vị Thánh. Sáng chủ nhật bà con vào hành lễ rất đông, lại thêm khách du lịch, do đó để tìm được 1 góc hình không dính người này người kia ở miếu rất khó luôn. Phía bên ngoài miếu người ta rao bán nhang đèn giấy tiền vàng mã rất nhiều, nhưng chỉ cần bơ đi ko nhìn ko để ý thì cũng chả có vấn đề gì
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0289.jpg

Khu vực bán nhang đèn
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0294.jpg

Cổng phía trong miếu, nơi có 2 con Kỳ Lân mà ai nấy cũng ra sức sờ lấy sờ để, chắc để lấy may. Đi ngang qua mèo còn bon chen sờ theo haha
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0296.jpg

Bên trong miếu Huỳnh Đại Tiên
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0299.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0300.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0301.jpg

uttchan
27-10-2012, 10:44
Tiếp tục hình ảnh ở miếu Huỳnh Đại Tiên
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0302.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0303.jpg

Có 1 khu vực với 12 linh thần đại diện cho 12 tuổi trong truyền thống phuơng Đông, dĩ nhiên mèo ko bỏ lỡ cơ hội bay vào chụp chung với linh thần... thỏ (người Hoa thì ko có tuổi Mão, thay con mèo bằng con thỏ cũng được)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0306-1.jpg

Bệ rồng trước chánh điện của miếu
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0309.jpg

Đèn lồng đỏ vàng cao cao cao
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0314.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0319.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0324.jpg

uttchan
27-10-2012, 10:48
Trong khuôn viên miếu có những đình lớn nhỏ, chắc để thờ nhiều vị thánh khác nhau
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0325.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0327.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0328.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0330.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0331.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0335.jpg

uttchan
27-10-2012, 11:03
Sâu phía trong là 1 khu vườn với hồ nuôi cá, hòn non bộ, đá và các sắp đặt khác
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0336.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0337.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0338.jpg

Mèo ko kịp để đi sâu hơn vào phía trong nữa do có hẹn với nhóm thứ 2 sẽ cùng nhập bọn đi Ocean Park lúc 10g30 mà lúc đó đã tầm 10g10. Mèo nhẩm tính thời gian để đi MTR thì vừa kịp, do đó đành phải chia tay nhóm thứ 1 tại đây, ko quên hẹn lại mọi người lúc 9g tối tại cổng exit D3 khu MTR Mongkok

Vậy là mèo 1 mình băng ngược về hướng Mongkok, ra exit D2 để chờ nhóm thứ 2. Tình trạng của mèo lúc đó: điện thoại đã hết credit để gọi và nhắn tin roaming, ko thể nhận được cuộc gọi roaming đến, chỉ còn có thể nhận được tin nhắn mà thôi. Nói chung là mèo cũng khá lo lắng nên cố gắng đến sớm và đến đúng giờ hẹn nhất có thể...

Đây là hình ảnh mèo đã chụp được khi ra khỏi exit D2
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0339.jpg

Mèo đứng chờ 1 hồi lâu, đã quá giờ hẹn 10ph mà chưa thấy ai ra hay bất kì dấu hiệu nào. Lo lắng quá nên mèo nhìn trước nhìn sau, thấy trạm điện thoại công cộng gọi xu, mừng quá liền đẩy cửa bước vào bỏ xu vào gọi. Thiệt "may mắn" làm sao là gặp trúng cái trạm điện thoại bị mát, số nó nhảy tùm lum chả gọi được gì cả, cũng may là ở Hongkong ko gọi được hay bấm số ko đúng thì nó sẽ nhả lại xu trả lại chứ ko nuốt luôn như ở Singapore. Rối quá nên mèo đành đi ra ngoài, nhìn trước nhìn sau 1 lần nữa, thấy 1 top người Philippines đang đứng có vẻ cũng nhàn nhã và sẽ đứng lâu ở đó, Mèo bay sang lân la nói "Mày cho tao mượn điện thoại nhắn tin cho bạn tao, hết bao nhiêu tiền tao sẽ trả lại cho mày". Cô gái đó cũng hơi nghi ngờ nhìn lại mèo và hỏi "Sao mày ko nhắn bằng điện thoại của mày?" Mèo trả lời "Điện thoại tao hết tiền rồi, tao cần nhắn về Việt Nam, tao có tiền ở đây, tao sẽ trả lại tiền tao đã sử dụng cho mày". Chắc nhìn mặt mèo khá "thánh thiện" nên 1 hồi thì chị gái đó cũng đưa điện thoại cho mèo nhắn tin cho 1 bé trong đoàn. Mèo đã nhắn là mèo đã đến nơi hẹn, mọi người gần ra chưa, điện thoại của mèo hết tiền rồi. Sau đó mèo trả lại máy cho chị gái Phi và hỏi bao nhiêu tiền để mèo trả lại, chị ta bấm máy kiểm tra 1 hồi thì cười nói "thôi không cần", mặc dù mèo bảo để mèo trả tiền lại cho đến 2-3 lần. Đời cũng nhiều người tốt ghê!!!!! Nhắn tin xong 1 thôi 1 hồi cũng kha khá lâu mà ko thấy nhóm bên kia có động tĩnh nào, mèo lại sốt ruột lên và tìm cách gọi điện thoại luôn (túng quá làm liều =))). Nhóm người Phi lúc nãy đã đi mất rồi, nhưng giờ lại có nhóm người Phi khác, trẻ hơn, xì tin hơn đứng tại khu vực đó. Mèo cũng lân la qua và cũng bài cũ là "mượn điện thoại sử dụng và trả lại tiền" nhưng mà tụi Phi trẻ con này ko chịu, sau khi nghe mèo nói là mèo sẽ gọi về VN. Tụi nó bảo "tao cũng ko đủ credit cho mày gọi" huhuhu =((... Loay hoay dòm dòm thì mèo thấy bên kia đường có trụ điện thoại, vậy là mèo lồm cồm mò qua bên kia đường dù nói thật là mèo ko muốn bỏ chỗ đi 1 chút nào, anw vì mèo thấy đã trễ hẹn lắm rồi mà chưa thấy ai ra cho nên thôi cẩn tắc vô áy náy, cứ gọi điện thoại trước đi rồi tính sau. May mắn là trụ này gọi được điện thoại bình thường. Trung bình 1 cuộc gọi về đầu số Việt Nam khoảng 4HKD nói chuyện được khoảng 3ph. Nhưng vì mèo với bé kia chưa hiểu ý nhau lắm nên gọi được 2 cuộc vẫn chưa xác định được vị trí của nhau mà mèo thì hết xu òi. Vậy là mèo định đi ngược lại trạm exit D2 đứng chờ tiếp nhưng nghĩ sao lại quay ra đổi xu với cái cô bán hàng ven đường. Ban đầu bà cô này ko có chịu đổi, chắc mới sáng sớm họ không muốn đổi nhưng thấy mèo tiếp tục hỏi 1 người đi đường đổi xu mà người ta cũng ko đủ xu đổi (lúc đó tờ tiền nhỏ nhất mèo có là tờ 20HKD) nên bả ngoắc vào bảo "Thôi đưa đây tao đổi luôn cho" hì hì. Tốn thêm cuộc điện thoại thứ 3 thì mèo và em bạn mới thấy được nhau (lúc đó mèo đã thấy em í lò dò đi ngược lên lại exit D2). Đang đứng bên kia đường mà mèo hét toáng lên gọi tên em í, vừa gọi vừa vẫy vừa chỉ tay thẳng vào em í, may mà em í 1 hồi sau cũng nhìn thấy mèo hahaha. 1 phen hẹn hò và tìm ra nhau khá vất vả, nhưng vì mọi người bên đoàn kia mất công di chuyển và hơi lệch giờ 1 chút và vì mèo nóng ruột quá thôi, chứ nếu cứ đứng im chờ thì có khi cũng đã thấy rồi (vì sau này nghiệm lại thì mèo mới nhận ra lúc mèo vừa chui vào buồng điện thoại công cộng bên kia đường cũng là lúc em trong đoàn ra đến cổng exit D2) :P

duahaubaby
27-10-2012, 13:35
nhìu hình hơi bị mờ chắc do đi nhanh hoặc rung tay!!! Nhưng bạn viết khá chi tiết và khá hay!!! Thanks bạn! ^^

uttchan
27-10-2012, 20:15
Sau 1 hồi gặp nhau mừng mừng tủi tủi (hay chỉ có mình mèo thấy vậy ta) thì mọi người lên đường đến trạm MTR Admiralty, từ đây có bán vé đi Ocean Park và có xe bus 629 riêng biệt đi thẳng tới Ocean Park luôn.
Vé Ocean Park bán tại quầy là 280HKD, trong khi các bạn đồng hành với mèo mua được tại hostel là 260HKD, tiết kiệm được 20HKD
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0340.jpg

Chộp hình kỷ niệm ở cổng Ocean Park, chỉ đứng ngoài cổng thôi là đủ hiểu bên trong hoành tráng thế nào rồi
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0344.jpg

Khu vực check vé, nhân viên sẽ bỏ vé vào máy đọc mã vạch rồi cho khách vào nếu vé hợp lệ
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0346.jpg

Ocean Park là 1 công viên rất rộng lớn với nhiều khu vực trò chơi và show khác nhau. Kể ra sơ sơ thì có khu theme park với các trò chơi giải trí và trò chơi cảm giác mạnh. Ngoài ra còn có khu vườn thú với nhiều loại thú và nhiều loại show khác nhau, sơ sơ thì các nhân vật đinh của Ocean Park gồm có gấu trúc, cá heo và hải cẩu và các sinh vật biển khác. Từ sáng đến tối bảng lịch show của công viên cũng rất kín với nhiều tiết mục khác nhau từ người diễn cho đến thú diễn, show nhạc nước với hiệu ứng âm thanh ánh sáng khói lửa pháo bông bung xòe xem rất đã mắt. Đặc biệt trong thời gian tháng 10 khi vào Ocean park thì có rất nhiều trang trí và show nhỏ dành riêng cho theme kinh dị, nhát ma.

Cả nhóm mèo vào Ocean Park từ tầm 11g hơn và đã bắt đầu chinh chiến ở khu vực Thủy Cung
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0363.jpg

Sơ sơ để dễ mường tượng thì thủy cung này khá to, chắc cũng gần gấp đôi thủy cung ở Vinpearl. Trưa nắng mà vào khu nuôi cá thấy cá bơi qua rồi lại bơi lại tung tăn dưới nước thiệt sự là rất relax
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0366.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0369.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0398.jpg

uttchan
27-10-2012, 20:18
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0413.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0385.jpg

Tương tự như các công viên giải trí lớn khác ở nước ngoài, cứ ra khỏi 1 khu thì bạn sẽ bắt gặp những shop bán đồ lưu niệm của công viên với nhiều mức giá và nhiều mặt hàng đa dạng. Hixx, phải nói luôn là đồ lưu niệm ở Ocean Park thì không có rẻ 1 chút nào hết vì có nhiều con thú nhồi bông nhìn giá còn xêm xêm hoặc thậm chí cao hơn giá vé vào cửa nữa... Mèo chỉ mua được 2 cây bút bi ở đây về làm quà cho bạn, nhưng mà tiếc thay 1 cây đã rơi mất đâu mất tiêu ở Việt Nam rồi huhu

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0427.jpg

Tiếp theo khu thủy cung mọi người ghé thăm em gấu trúc. Cả nhóm được chị Thủy đi chung share thông tin là tụi gấu trúc này rất lười, ham ngủ và nhiều khi ngủ cả ngày luôn. Y như rằng vô tới chỗ của ẻm thì thấy ẻm phơi cẳng ra ngủ... Mà chỉ có 1 em ngủ ở phía ngoài, còn lại đều chui rúc đâu hết cả. Trước khi vô tới khu vực của các em thì để đảm bảo giấc ngủ cho tụi gấu người ta bố trí staff giơ bảng "keep silent" và ra hiệu bằng tay để tất cả khách tham quan nhỏ giọng liên tục. Điều này không thừa, nhất là khi bạn đang đứng ở 1 nơi tập trung nhiều người Tung Của - vốn là những người luôn khá ồn ào ở mọi nơi họ xuất hiện

Khu gấu trúc nè
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0435.jpg

Em gấu trúc đang nằm ngủ đó mọi người
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0439.jpg

Khu bán đồ lưu niệm của em gấu trúc, nhiều món đồ khá là cute
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0440.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0441.jpg

uttchan
27-10-2012, 20:21
Vì đi Ocean Park ngay đợt gần Haloween nên khắp công viên chỗ nào cũng xương, bí đỏ và nhiều trang trí khác đặc biệt dành cho ngày lễ này

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong 2012/IMG_0444.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0472.jpg

Sau khu Gấu Trúc, mọi người trong đoàn leo lên cái xe hoành tráng này. Ban đầu mèo còn tưởng nó sẽ là trò chơi cảm giác mạnh gì kiểu kiểu như Imhotep tìm cuốn sách bị mất ở USS Singapore chứ, vì thấy xây dựng hoành tráng quá. Nhưng thật ra đây chỉ là xe trung chuyển từ khu vực này của Ocean Park (khu vườn thú) đến khu vực khác (khu trò chơi giải trí) thì đúng hơn

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0446.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0445.jpg

Vô trong xe người ta bật 3D trên màn hình phía trên đầu để cho xem, nhưng cũng không có nội dung gì rõ rệt đặc sắc

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0448.jpg

Điều đặc sắc nhất khi đến nơi chính là quang cảnh này :"D... Đứng từ khu trò chơi giải trí mạn này có thể nhìn thấy toàn cảnh núi, biển, đảo và 1 phần thành thị phồn hoa của Hongkong... Cảnh đẹp mê ly

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0453.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0454.jpg

uttchan
28-10-2012, 09:03
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0455.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0458.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0459.jpg

Vì ban đầu mọi người không nhìn kỹ và ko xác định được là mình đã đến khu trò chơi giải trí rồi nên ngắm cảnh 1 lúc chán mọi người lại leo lên xe đó và quay trở về điểm xuất phát... Gần khu vực đó là các điểm tham quan và các show kinh dị dành cho buổi tối

Đám cưới ma cổ truyền Hongkong
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0467.jpg

Khu Vampire
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0470.jpg

Mọi người chỉ đi lướt qua các khu vực trên vì muốn vào phải chờ đến tối và còn phải mua Night Ticket Admission nữa xD... Đích đến tiếp theo của cả đoàn là khu Old Hongkong và xéo xéo đó là Cable Car

Bên hông khu Old Hongkong, người ta làm rất khéo và rất đầu tư... Kiểu treo quần áo loạn xà ngầu này cũng là 1 phần văn hóa của Hongkong Cũ... Ban đầu mèo còn ko biết, cứ tưởng công viên giải trí lớn vậy mà ai vô ý vô tứ đi treo quần áo tùm lum bên ngoài hehehe
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0475.jpg

Cổng vào khu Old Hongkong
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0478.jpg

uttchan
28-10-2012, 09:50
1 vài hình ảnh sinh động ở khu Old Hongkong - phản ánh 1 phần cuộc sống của người Hongkong ngày xưa
Thùng để hứng nước
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0484.jpg

Trưng bầy ở quầy chạp phô: két gỗ đựng nước ngọt, bánh bao (hay trứng vịt hay bánh gì gì đó)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0491.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0492.jpg

Mô phỏng đường phố hồi xưa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0505.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0506.jpg

Cửa kéo kiểu cũ
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0490.jpg

Xe điện
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0507.jpg

uttchan
28-10-2012, 09:55
Quầy bán thức ăn ở ngoài thì làm theo kiểu cổ, bên trong vẫn hiện đại. Trong Ocean Park mèo thấy có 2 khu bán thức ăn là khu Old Hongkong và khu Trò chơi giải trí. Ở Old Hongkong thức ăn ko đa dạng và ko có nhiều sự lựa chọn lắm, để ăn no chỉ có 1 quầy bán mì, cơm và các loại thức ăn khác, còn lại là món ăn chơi nhiều hơn

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0494.jpg

Mô phỏng hàng rong ngày xưa, có 3 người đẹp bán trái cây xD

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0513.jpg

Phố phường dán đầy poster quảng cáo

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0517.jpg

Khu bán lồng chim

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0518.jpg

Cửa hàng đánh giày và sửa giày dép

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0522.jpg

Mô phỏng đại hí viện ngày xưa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0498.jpg

uttchan
28-10-2012, 10:44
Ngắm chán ở khu Old Hongkong, mọi người sắp hàng lên cable car để đi từ khu Old Hongkong sang khu Theme Park. Dòng người xếp hàng lên Cable Car khá dài, nhưng nhờ hệ thống buồng cáp dày đặc nên chỉ phải đứng chừng hơn 15 - 20ph là cả đoàn đã yên vị trên 1 xe cáp riêng biệt (ko bị ghép chung với những người ko quen biết, ở Hongkong dù nhóm bạn đi chỉ có 2 người thì staff vẫn để bạn ngồi riêng 1 xe cáp) để đi lên khu trò chơi trên đỉnh núi. Ban đầu nhìn vào bản đồ mèo và mọi người cứ tưởng xe cáp này đơn thuần cũng chỉ đi 1 quãng đường ngắn và đơn giản thôi, ai mà ngờ đâu là nó đi 1 quãng xa ơi là xa, qua núi, qua rừng, ngắm được biển, đảo và các tòa nhà chọc trời luôn, hết sức ấn tượng... Vậy là chỉ bỏ 280HKD cho vé vào cửa mà được hưởng quá nhiều dịch vụ tiện ích cộng thêm và được ngắm nhìn Hongkong từ trên cao quá nhiều lần, mèo hết sức mãn nguyện xD hahaha

Xe cáp dày đặc như mắc cưởi thế này
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0531.jpg

Và con mèo mãn nguyện như thế này
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0530.jpg

Sang đến khu Trò chơi giải trí, mọi người đi chơi được 1 số trò gồm trò ngồi trên 1 cái phao đi trên nước và nước phun phèo phèo vô mặt vô người cho ướt chơi. Để dễ tưởng tượng thì trò này giống như trò The Lost World - công viên Khủng Long trong USS á. Ở phía ngoài cũng có bán áo mưa y chang như ở USS luôn. Vì chủ quan là có đem theo dù và cũng đã từng chơi trò kia trong USS ko có bị ướt nên mèo và mọi người hăm hở vô chơi mà ko lo lắng chi cả, cứ tưởng ở đây cũng phun nước nhẹ nhàng làm kiểng như ở USS chứ, ai dè cả đám đều bị ướt hết như chuột lột hahaha dù đã có che 2 cây dù.

Sau đó mèo và em Lang Yen kéo nhau đi chơi roller coaster. Nói sao nhỉ, mèo chỉnh là con nghiện roller coaster, roller coaster càng cao, càng dốc, càng ngoằn nghèo, càng mới càng hiện đại thì mèo càng khoái. Dù đôi khi phải đứng xếp hàng cả nửa tiếng hơn chỉ để tận hưởng cảm giác mạnh trong vòng chơi tới 2ph và lúc ngồi trên đó thật sự là sợ teo tym thiệt nhưng mà tất cả các khoảnh khắc đó đều đáng giá xD.

Ở Ocean Park hiện tại có 2 roller coaster, 1 cái mới lắp đặt tên là Hair Raiser (dựng tóc gáy) thì mới và hiện đại, ngồi kiểu treo ngược (chân ko có bệ đỡ) như kiểu vòng lượn xanh ở khu Sci-fi của USS. Vòng lượn Hair Raiser khá đã ghiền :"D, mèo ghiền quá đi, thích quá đi, muốn đi nữa, đi nữa, đi hoài :"D

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0540.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0551-1.jpg

Ngoài Hair Raiser ra thì Ocean Park còn có vòng lượn Dragon, cũ hơn Hair Raiser nhiều. Vòng lượn này thậm chí ngồi lên còn nghe tiếng bánh răng kêu kẽo kẹt khá ghê ghê. Vòng lượn này thuộc dạng ngồi ghế (có bệ đỡ ở chân), những vòng lượn ngồi ghế khi chơi cảm giác sẽ ko đã như vòng lượn treo đâu. Vòng lượn này cũ rồi nên hệ thống đai kẹp an toàn của nó cũng đã cũ, ko có chốt bấm giữa đai và ghế luôn. Dĩ nhiên là đai vẫn đảm bảo an toàn cho người chơi (nếu ko chắc nó đã bị dẹp lâu rồi) nhưng vì là dạng đai an toàn kiểu cũ nên đai ko kẹp chặt vai và cổ của người chơi vào ghế, dẫn đến việc mèo ngồi trên ghế đó mà mặt cứ bị đập bộp bộp vô 2 bên thành ghế đau muốn chết =)). Mèo chơi xong ra hỏi em Lang Yen đi cùng thì em nói em cũng bị đập vào mặt như vậy. Haizzzz, nếu ko muốn bị đập vào mặt thì chỉ có 2 cách là ấn đầu vào ghế hoặc ló đầu ra khỏi ghế, mèo lại đi chọn cách thứ 2 nên bị mỏi cổ kinh khủng luôn. Chơi xong trò đó bị đập vào mặt với lại bị cơn đau lưng hành hạ sau cả ngày đi bộ nên mèo bỏ luôn trò rơi tự do (dù tiếc). Đợt này đi chơi sức khỏe của mèo thật kinh khủng, bị bệnh lặt vặt và cứ vật vờ vật vờ hoài. Hixx, chứ thường vào các khu công viên giải trí cảm giác mạnh mèo ko bao giờ bỏ trò chơi nào đâu, trò nào mèo cũng muốn chơi hết, nhất là những trò rơi từ trên cao rơi xuống đất á. Mèo chỉ bị dĩ ứng với những trò xoay vòng vòng thôi vì sẽ rất nhức đầu mà cảm giác chả có sợ sệt hay mạnh bạo gì cả. Thà là bụp 1 cái, rớt từ độ cao mấy chục mét hay cả trăm mét rớt xuống đất cái ầm xong rồi thôi, vậy mới là cảm giác mạnh chứ ;))

uttchan
28-10-2012, 10:57
Sau đó thì mọi người lại sắp hàng đi lên cái tháp này. Trò này ko phải là cảm giác mạnh gì đâu, vì tháp chỉ xoay nhiều vòng từ trên cao rơi xuống đất rất chậm, đủ thời gian để mọi người nhìn ngắm, chụp hình với các quang cảnh thiên nhiên của Hongkong từ trên cao. Cũng chính vì ngày thứ 2 đi The Peak cũng ngắm Hongkong từ trên cao, rồi ngày thứ 3 đi Ocean cũng đã nhiều lần nhìn ngắm và chụp ảnh Hongkong từ trên cao, rồi còn được đi cable car 1 đoạn rất dài cũng qua núi qua biển nên mèo mới đi đến quyết định là ngày thứ 4 mèo sẽ bỏ luôn tiết mục đi Ngong Ping 360*. Dù nghĩ lại thì có thể vẫn có hơi tiếc, nhưng ban đầu với tình hình sức khỏe của mèo thì mèo đã dự định ngày thứ 4 sẽ ngủ ở hostel cả buổi sáng để bù lại cho mấy ngày lăn lộn... Tuy nhiên dự định này cũng bị cái tính ham chơi của mèo phá vỡ, mèo sẽ nói rõ hơn khi kể đến ngày thứ 4 nhé

Đây là cái tháp đó đây ạ, nhìn nó giống đài quan sát Tiger ở Sentosa ghê
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0557.jpg

Sắp hàng ở khu vực này mới thấy các bác già Tung Của Đại Lục vô duyên như thế nào. Trong khi đại bộ phận đa số người đều chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ và sắp hàng đàng hoàng tử tế thì lâu lâu lại có 1 bác già nào đó chui lỗ, vượt rào để chen lên phía trước, bát chấp sự phản đối và chửi thẳng của nhiều người (Hongkong hoặc Tung Của khác, mèo ko chắc lắm)

Khi hạ thấp xuống nó sẽ như thế này
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0560.jpg

Và đây là quang cảnh mèo chụp được khi đã ngồi yên vị phía trong, tháp tròn này rơi xuống và xoay được 2 vòng nên mọi người có thể nhìn ngắm cảnh rất rõ và đẹp

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0562.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0563.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0564.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0565.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0566.jpg

uttchan
28-10-2012, 11:03
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0567.jpg

1 phần công viên Ocean Park nhìn từ trên cao
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0568.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0569.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0570.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0571.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0572.jpg

Vòng tháp lại xoay ra hướng biển & đảo

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0573.jpg

uttchan
28-10-2012, 11:48
Các hình ảnh trang trí khác ở Ocean Park

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0577.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0578.jpg

Khu trò chơi theo kiểu gian hàng hội chợ nè, ném lon và ném vòng phóng phi tiêu các thứ để trúng gấu bông, mà chắc cũng khá khó ăn nên mèo thấy lượng người chơi ko có nhiều

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0597.jpg

Kem ở đây ngon hem nhỉ, chưa có dịp ăn thử hehe
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0603.jpg

Show cá heo & Hải cẩu ở Ocean Park
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0614.jpg

Mọi người đi chơi lòng vòng ở Ocean Park tới tối luôn, buổi tối cũng có rất nhiều show nhưng giờ này các con thú đa phần ngủ hết rồi nên đến phần show do người biểu diễn. Có show múa lửa (trước giờ cũng hay nói "múa lửa, múa lửa" nhưng thú thật đây mới là lần đầu tiên mèo được tận mắt xem múa lửa thật ở ngoài đời xD), show ca nhạc & tạp kỹ ở sân khấu lớn và tiết mục đinh của buổi tối là show nhạc nước, ánh sáng laser, lửa và pháo bông ở khu vực bồn nước chính.

Show múa lửa nè, show này do 2 bạn nữ và 3 bạn nam biểu diễn, bạn nào bạn nấy đều rất nghề, body chuẩn và tiết mục này thật sự rất là sôi động luôn ấy
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0617.jpg

Đoạn biểu diễn nhạc nước thì xui quá, máy của mèo hết pin mất rồi, chỉ kịp chụp mấy đoạn le lói ah. Có được nhìn tận mắt mới thấy sự hoành tráng của màn biểu diễn này, dù nước phun ko cao lắm nhưng sự kết hợp của nước, đèn màu, đèn laser, hiệu ứng chiếu laser trên màn nước, pháo bông, lửa, khói và các đoạn âm thanh thật sự là rất hoành tráng. Nhiều chị em đi cùng nhận xét là hoành tráng hơn show Song of The Sea của Sing và đáng xem hơn. Show này có nội dung là bảo vệ trái đất và môi trường, diễn lúc 7pm mỗi ngày
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0621.jpg

Ocean Park vào mỗi độ tháng 10 thì mở cửa thâu đêm luôn mừng lễ hội ma. Buổi sáng tại Ocean Park đa phần là các cụ, các bác trung niên từ Tung Của Đại Lục sang chơi nên vừa đồng vừa ồn ào vừa hơi mất trật tự. Nhưng có ở lại Ocean Park đến tối mới thấy được các bạn trẻ Hongkong xì tin đi chơi nhé. Mèo thấy buổi tối toàn người trẻ, bạn nào cũng đều có phụ kiện hoặc quần áo hóa trang và đi chơi theo từng nhóm rất là vui. Nếu đi vào buổi tối thì phải có Night Ticket Admission và sẽ được tham dự nhiều trò chơi & show riêng biệt dành cho buổi tối. Tuy cũng ham hố nhưng nhóm mèo chỉ ở Ocean Park đến lúc hết show nhạc nước thì tạm biệt nơi này để ra về

uttchan
28-10-2012, 12:11
Tạm biệt Ocean Park, mọi người lại bắt xe bus 629 quay về lại MTR Admiralty và từ đây quay lại khu Central. Kế hoạch ban đầu của mọi người là đi ăn rồi bắt phà về khu Kiếm Xá Chũi nhưng vì hôm qua mèo đã đi phà này rồi và quãng đường từ MTR Central ra chỗ bắt phà đi bộ cũng ko hề gần nên mèo định là ăn xong sẽ tách đoàn ra để quay về Mongkok nhập lại với nhóm thứ 1 do đã có hẹn từ sáng.

Rắc rối ở đây chính là đi 1 vòng kể cả khu Admiralty lẫn khu Central dều ko khả dĩ thấy chỗ ăn uống nào coi cho được & các chị trong nhóm thấy mèo vật vờ quá nên mọi người đã hủy việc đi phà để đi cùng mèo đến Mongkok luôn (thiệt sự là em rất biết ơn mọi người đã ko để em đi 1 mình).

Những hình ảnh ở Mongkok mèo chụp đa phần bằng điện thoại và chỉnh sửa instagram rồi up lên do máy chụp hình của mèo đã hết pin từ hồi ở Ocean Park
Đi đến MTR Mongkok ra exit D3 sẽ gặp ngay chợ Đàn Bà (Ladies Market)

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/541030_4392155695142_186918333_n.jpg

Đúng nghĩa là 1 khu chợ, tại đây bán buôn hầm bà lằng đủ thứ món luôn, từ linh kiện điện tử, điện thoại, quần áo hàng hiệu, quần áo Tung Của, các mặt hàng lưu niệm và các cửa hàng ăn uống san sát nhau với nhiều khu Guest House mọc lên như nấm. Đứng tại khu vực này 1 hồi, chỉ nhìn biển hiệu đèn màu ko thôi mà mèo cũng thấy đông vui nhộn nhịp rồi

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/534698_4397299383731_190719127_n.jpg

Zoom gần vô hơn các biển hiệu nè

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/155545_4397296503659_138233203_n.jpg

Tranh thủ chụp ảnh lưu niệm

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/46533_4397290383506_2131392134_n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/552358_4392159375234_324967807_n.jpg

Loay hoay bàn bạc 1 hồi và đi tới đi lui để chọn chỗ ăn, mọi người sau cùng thống nhất sẽ ăn ở 1 quán rất gần exit D3 để sau khi ăn xong thì có thể ra đến chỗ đó cho kịp giờ hẹn. Tiệm này cũng tương đối lịch sự, sạch sẽ, đồ ăn cũng ok nhưng mà người nhận order lại khá rude. Nhóm mèo đi 4 người đã gọi 2 phần nước với 2 phần đồ ăn vì mọi người định share ra, tính ra thì 4 người 4 thứ thức ăn/uống cũng là đủ, nhưng vì có 1 chị từ đầu đến cuối ko lên tiếng order đồ ăn thức uống nên ông staff nhìn vô chị đó và nói "ko order cũng phải trả 10HKD" với thái độ khá thô lỗ. Hixx, nội quy này cũng có ghi luôn lên bàn nên chị phải gọi 1 tô mì nữa cho đủ sở hụi. Đúng là khác biệt văn hóa và ngôn ngữ cũng mệt thật. Giá đồ ăn ở đây cũng không quá đắt, có những món chỉ 20HKD cho đến mắc nhất cũng chỉ khoảng 70HKD/phần. Đồ uống thì từ 6HKD đến gần 20HKD.

Đây là phần cơm có thịt và rau xào mèo share với 1 chị trong đoàn. Lần này may mắn cho mèo là gọi món nào ăn cũng được hoặc ngon xD
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/58763_4397284743365_488975943_n.jpg

Đây là mì vằn thánh của em Lang Yen
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/254784_4397292863568_1187380907_n.jpg

uttchan
28-10-2012, 12:26
Mèo gọi 1 ly trà sữa style Hongkong, giá 17HKD/ly nhưng vì chị chung đoàn cũng gọi luôn nên 2 ly được tính thành 28HKD >>> 1 ly còn 14HKD. Tưởng là trà sữa ngon lành như thế nào, vì mèo đang bị thiếu năng lượng và bị mệt trong người, ai dè uống vô nó lợ lợ ghê ghê. Mà mèo mắt nhắm mắt mở ko để ý người ta chuẩn bị nhiều túi đường cho mình tại bàn để pha thêm vào, rốt cục là bỏ luôn nguyên 1 ly đó luôn hixx

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_20121015_003632.jpg

Ăn no nê chán chê lại ra exit D3 để đứng chờ đồng bọn, tranh thủ làm 1 viên thuốc sủi bọt được chị trong đoàn share cho và động viên uống. Hixx, mèo bị sốt nhưng mèo rất ngại uống thuốc vì sợ sẽ bị vật nhiều hơn. Nhưng lần này nghe lời chị đi chung uống thuốc vào thì quả nhiên ngày hôm sau cảm thấy đỡ hơn hẳn. Sau này mèo đi tiếp sẽ nhớ mang theo thuốc cảm, thuốc hạ sốt luôn. Sẵn mèo cũng muốn cảm ơn chị Thùy nhiều nhiều vì đã quan tâm và động viên em uống thuốc, cho em thuốc rồi còn cho em mượn bình để uống thuốc mà ko ngại ngần hay nề hà gì :x

Mèo đang cầm chai thuốc trên tay đó, mà sao mặt tươi roi rói hà
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/552492_4392164615365_200770286_n.jpg

Đứng chờ 1 thôi 1 hồi mà ko thấy đồng bọn đâu, vào điện thoại xu công cộng gọi thì ko ai nhấc máy. Mèo đành phải mượn máy của em Lang Yen nhắn tin hỏi mọi người đã ra đến nơi hẹn chưa thì mọi người nhắn lại là vẫn đang đi shopping ở khu Kiếm Xá Chũi hixx... Vậy là không gặp được nhau rồi, mèo và đoàn bên này bèn tiếp tục đi khám phá tiếp chợ đêm Ladies Market

Sang đây đến đêm cuối mới thấy được người chơi nhạc truyền thống
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/598888_4392172615565_178211811_n.jpg

Đi ngang qua chỗ bán đậu hủ thúi... Thiệt đúng là đậu hủ thúi luôn, cái mùi của nó bay xa cả chục mét hơn xD... Mèo đưa máy lên tách tách 1 pô và các chị trong đoàn cũng vậy. Chắc thấy mọi người hăng say chụp hình quá mà ko ai mua ủng hộ nên bà chủ sửng cồ lên chửi và đuổi cả bọn đi. Thật sự là mèo cũng ko định thử món này hehehe
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/487016_4389772595566_992556815_n.jpg

Đoạn sau thì mèo và các chị em trong đoàn rẽ vào khu bán quần áo, vật dụng lưu niệm để xem có gì mua về làm quà cho mọi người ở nhà ko. Đồ đạc trong này đúng là giá trên trời dưới đất luôn và quần áo thì đa phần xuất phát từ Tung Của nên mèo cũng ko hứng thú lắm. Mèo chỉ mua 2 cái áo có in chữ Hongkong về tặng cho người nhà làm tin là mình có đi Hongkong, rồi mua được mấy cái bóp con cóc màu mè sặc sỡ bằng nhựa dẻo về tặng mấy đứa bạn. Hixx, về tới Vn rồi mới biết tụi bạn mèo thích món bóp con cóc quá chừng chừng, biết vậy mua nhiều hơn 1 chút. Mà bóp con cóc ở VN cũng có bán rồi, ở Hongkong mèo mua 10HKD/cái thì ở VN thấy bán 45k/cái hehehe

Lang thang ở chợ đêm Mongkok đến khoảng gần 11 giờ thì mèo chia tay mọi người để lên đường về lại Kiếm Xá Chũi... Thật ra thời gian cũng còn khá sớm nhưng vì mèo cũng ko định mua thêm gì trong này nên thôi về trước vì sợ lỡ đâu MTR ngừng chạy thì rất mất công

Trên đường về lại ngang qua chỗ bán Fruit juice dạng đá xay có kèm thạch hương trái cây các loại. Được em Lang Yen giới thiệu là có người uống rồi bảo ngon lắm, mèo liền mua cho 1 ly Xoài với thạch lô hội. Mèo muốn uống chua chua 1 chút để có thêm C cho khỏe người xD

Ly này giá 25 đồng HKD, rất đáng đồng tiền bát gạo luôn, đáng thời gian chờ đợi luôn (chờ gần 10ph mới có ly nước)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/564143_4397303983846_1496339729_n.jpg

Xoài xay rất đặc và ngon, chua chua ngọt ngọt, jelly Lô hội cũng nhiều, không ngọt gắt mà lại ngọt thanh, siêu ngon :"D... Lần sau nếu có dịp mèo sẽ nhất định thử tiếp
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/420405_4389760355260_1676377824_n.jpg

Mèo về đến hostel cũng gần 11g30... Chị Ms. March vẫn chưa về nhưng thôi kệ cứ tắm đi trước đã. Đêm hôm đó tầm gần 12 giờ March mới về, khoe chiến lợi phẩm là quần áo shopping được với giá ko mắc (của các hiệu mango, bossini...) & 2 cái iphone 4s hihihi. Mỗi người đều đã enjoy hết 1 ngày của mình theo nhiều cách khác nhau.

Mèo sau khi tắm xong còn loay hoay ra phía ngoài để bắt wifi check thông tin chuyến bay, Terminal đáp máy bay và check các email, thông tin khác chuẩn bị cho ngày hôm sau. Thiệt tình là ở hostel này đến ngày cuối gần về rồi mới thấy mặt mũi bà chủ như thế nào. Bà này thì nói tiếng Anh sõi và cũng khá niềm nở. Mèo cũng có hỏi bà ấy về việc gửi hành lý lại, bà ấy OK và đảm bảo cho mình. Nhưng vì 2 ngày trước không bao giờ thấy bà ấy đâu nên mèo cũng ko dám yên tâm lắm... Thôi thì chuyện ngày mai để ngày mai hãy tính vậy. Đêm hôm đó mèo đi ngủ lúc hơn 1 giờ sáng, người thì mệt do đi nhiều và bị bệnh nhưng đầu óc hoàn toàn sảng khoái. Các thứ quà và đồ lưu niệm cũng đã mua hết rồi mặc dù đồ đạc cho mình thì mèo cũng chưa sắm sửa được cái gì, nhưng ngày mai còn đi Tung Chung nữa mà... Uh thì, chuyện ngày mai ngày mai sẽ tính

hanahan
29-10-2012, 16:12
Bạn ơi, mấy cái hình ở trang trước to quá, bạn edit nho nhỏ lại xíu xiu cho thấy toàn cảnh đi :)
Nhìn hình nhớ HK ghê, mà có ai đi Macau ko post vài hình nữa đi bạn :)

uttchan
04-11-2012, 12:02
Hi Hana, vì mục đích muốn lưu trữ nữa nên mình mới post ảnh nguyên gốc lên photobucket và post lên diễn đàn cũng là ảnh nguyên gốc. Trên diễn đàn thì khi thành bài viết ảnh thường tự động scale lại với kích thước nhỏ hơn đó bạn. Hoặc không bạn vào blog của mình đọc nha, đảm bảo là scale lại nhỏ xíu luôn, khi nào muốn nhìn ảnh bự thì bấm vào link nó mới bự ra

https://lapetitemeo.wordpress.com/

Hình ở Macao thì để mình nhắn các bạn nhóm Macao post vì mình ko đi Macao đợt này :)

uttchan
04-11-2012, 15:41
Tiếp tục update hình ảnh & những câu chuyện mèo đã trải qua trong chuyến đi Hongkong vừa rồi

Sáng ngày 15/10 theo như dự tính ban đầu của mèo thì mèo sẽ đi vườn Nãi Lan rồi ghé qua Tung Chung, đi cáp treo lên Đại Nhĩ Sơn (cáp treo Ngong Ping) và rồi quay lại Tung Chung để shopping và ra thẳng sân bay sau đó luôn.
Ban đầu mèo còn dự định sẽ ngủ ở hostel lâu lâu 1 chút, tầm 10g sáng hơn mới bắt đầu xuất phát kia. Nhưng thôi thấy chị March đi cùng lục tục chuẩn bị xuất phát nên mèo cũng xuất phát luôn vì tính mèo khá là ham chơi và ham đi mà…

Trước khi đi mèo và chị March tranh thủ chụp lại 1 vài tấm facility ở cái hostel mà cả 2 đã ở những ngày qua. Phòng này mèo và chị í thuê với giá 60USD/đêm. Có 2 giường nằm chặt khúc ở 2 góc hình chữ L. Phòng siêu nhỏ, siêu ẩm thấp và cảm giác dĩ nhiên là ko sạch vì toilet ngay trong phòng và rất gần giường (nếu ko cẩn thận là nước chảy lênh láng luôn và đúng là có 1 ngày tình trạng này xảy ra thiệt huhuhu). Mèo ko có recommend mọi người ở hostel này nhé – Vincent Hostel ở khu Mirador Mansion. Nếu được thì mọi người có thể tham khảo và ở Apple Guest House tại Chungking Mansion – nếu may mắn có thể book được phòng với giá USD20/pax/đêm. Phòng bên Apple khá sạch, ấm cúng, toilet bên ngoài nên phải chờ nhưng đó ko phải là vấn đề mèo bận tâm lắm. Quan trọng là ở Vincent 2 ngày đầu tiên ko có ai nói tiếng Anh rành ở đó, cứ vừa ở vừa nổi điên hết cả người lên T”T

Nhìn từ bên ngoài vào cái phòng như thế này nè, chỗ ngay góc là cái toilet đó (được cái nước ở đây chảy mạnh và nước nóng ổn định – nóng tới nổi nấu chín người được luôn nếu ko biết chỉnh đó)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0626.jpg

Mèo ngủ cái giường ở ngay góc, ngay chỗ máy lạnh phà xuống nên mèo đã bị bịnh lê lết suốt khoảng thời gian ở Hongkong T”T. Còn chị March thì ngủ ở giường này :D
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0625.jpg

Chụp qua cái toilet lun
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0622.jpg

Các dãy phòng của Vincent nhìn từ ngoài vào
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0628.jpg

Còn đây là dãy phòng của Apple nè
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0632.jpg

Bên Apple có phòng cho khách ngồi & phòng Reception riêng khá lịch sự và an toàn
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0631.jpg

uttchan
04-11-2012, 15:43
Phía bên ngoài khu Kiếm Xá Chũi, gần đó là 1 tiệm bán iphone to đùng đoàng
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0634.jpg

Tranh thủ ghé qua tiệm 7-11 ăn sáng giá rẻ hahaha. Đây là phần ăn của mèo nè, thấy nó lạ lạ nên mua ăn thử
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0636.jpg

Mua xong sử dụng lò vi sóng tự làm nóng ngay tại chỗ lun
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0635.jpg

Thành phẩm, phần ăn này của mèo hình như là gần 20HKD thì phải
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0637.jpg

Phần ăn của các anh chị khác trong đoàn, có cơm, có thịt mà còn rẻ hơn phần của mèo nữa, hình như chỉ tầm 14HKD ah
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0638.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0639.jpg

uttchan
04-11-2012, 15:44
Măm sáng xong rồi thì mèo và các anh chị bịn rịn chia tay nhau lun, vì lịch trình căn bản là khác biệt quá trùi. Với lại có vài thứ mèo ko cần xem hay mua nên mèo thẳng tiến đi theo lịch đã định của mèo là Vườn Nãi Lan, ghé qua Hongkong Exhibition Center để ngó qua cái bông hoa Bauhinia – biểu tượng chính của Hongkong và cũng là biểu tượng trao trả Hongkong lại cho Trung Quốc. Mèo vừa đi vừa phải kéo theo cái vali tầm 9kg, dù là kéo nhưng vai cũng đeo thêm 1 túi xách nữa nên cảm thấy cũng hơi mệt mỏi và ko được thoải mái cho lắm hehe

Điểm đến đầu tiên trong ngày của mèo là Vườn Nãi Lan. Để đến được đây thì đơn giản là bắt MTR đến trạm Diamond Hill và đi theo bảng hướng dẫn để ra được đến vườn. Trạm MTR này chỉ cách trạm của miếu Huỳnh Đại Tiên 1 trạm duy nhất nên ngày nào đi miếu thì nên tranh thủ ghé vườn Nãi Lan luôn. Hôm trước mèo ko thể ghé đây được do ko kịp thời gian nữa nên đành phải đi vòng vèo vậy…

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0641.jpg

Cổng vào vườn Nãi Lan đã xuất hiện trong tầm mắt
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0642.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0643.jpg

Mèo đang loay hoay vừa đứng chụp hình vừa kéo vali vừa chỉnh lại túi đeo trên vai thì xa xa nghe tiếng gọi “Xẻo chè, xèo chè”… Mèo có 2 từ tiếng Quảng nghe được rõ nhất đó là từ “hảo” và từ “xẻo chè” xD. Xẻo chè tức là tiểu thư, là cách gọi những bé gái hoặc những cô gái còn trẻ, tương tự như “lady” trong tiếng Anh há. Qua Hongkong đi đến đâu cũng được gọi là “xẻo chè” nghe cũng hay hay vui vui ngộ ngộ thích thích ghê xD.

Mèo quay lại nơi xuất phát tiếng gọi thì thấy 1 cô staff khuôn mặt thân thiện và dễ gần đang ngoắc ngoắc mèo. Vì mèo thấy cô ấy mặc áo staff của Vườn Nãi Lan và cũng tương đối thân thiện nên tiến lại gần. Khổ 1 cái là cô này ko nói được tiếng Anh, cổ cứ chỉ chỉ vô vali của mèo rồi ra hiệu cho mèo đi vào khu vực ở bên trái của cổng vào. Mèo cứ đứng đực mặt ra mà ko hiểu cổ đang muốn nói gì. 1 hồi thì cô ấy bước đi và ra hiệu cho mèo đi theo luôn, xong cô ấy dắt mèo lại văn phòng bảo vệ và lại chỉ vào vali rồi chỉ vào bên trong. Tới đây thì mèo ngờ ngợ đoán ra được rằng cô ấy nói mèo có thể gửi lại hành lý để đi chơi vườn cho nhẹ nhàng thanh thản. Mèo mừng quá cám ơn cô í rồi quay vào nói chuyện với chú bảo vệ. Cũng may là chú này thì nói tiếng Anh được tương đối. Thủ tục để mèo gửi lại hành lý cũng khá đơn giản, mèo sẽ ký giao nhận vào 1 cuốn sổ và chú bảo vệ yêu cầu mèo ghi rõ họ tên và số điện thoại. Thông thường những việc ghi lại số điện thoại này mèo rất là làm biếng và hay ghi số bừa lắm. Nhưng lần này nghĩ sao đó, mèo lại ghi số khá chính xác (số điện thoại có 12 số thì mèo ghi 9 số đầu là đúng, 3 số cuối làm biếng quá nên ghi đại luôn hahaha)

Sau khi gửi lại cái vali nặng ịch thì mèo đã rảnh tay nhiều rồi, lại tao nhã đi dạo vườn Nãi Lan thôi…
Nãi Lan là 1 khu vườn tương đối rộng, có cây, hòn non bộ, có hồ nuôi cá và 1 khu nhà đình với cấu trúc nổi bật của người Hoa ở ngay khu vực trung tâm. Từ lúc bước vào cổng đến lúc bước ra luôn luôn văng vẳng bên tai là 1 điệu nhạc du dương êm tai và đậm tính chất thiền xuyên suốt cả khu vườn. Nói chung là vườn Nãi Lan y như tên gọi của nó là 1 địa điểm rất đẹp, thanh tao và rất đáng đến tham quan, chụp ảnh

Hòn non bộ chỗ lối vào vườn
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0644.jpg

Cây cối xanh mướt
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0645.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0648.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0649.jpg

uttchan
04-11-2012, 15:46
Bảng này ghi chữ gì nhỉ hehe
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0647.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0650.jpg

Vì đi Vườn Nãi Lan 1 mình nên mèo phải tự chụp ảnh. Cách tự chụp ảnh của mèo rất đơn giản là phải tìm ra 1 bề mặt tương đối bằng phẳng và có thể để được máy ảnh với góc chụp tương đối tốt và canh chỉnh chế độ auto 10s xong sau đó chạy ù ra cái chỗ mình đã canh trước và “tách” thế là xong 1 pô hình. May mắn 1 điều là ở Vườn Nãi Lan rất rất nhiều góc và chỗ có mặt phẳng lí tưởng để tự canh tự chụp hình luôn, nên hình của mèo ở Nãi Lan cũng rất nhiều. Và Nãi Lan sáng thứ 2 cực kì vắng người nên mèo tha hồ tung hoành mà chẳng sợ mình làm phiền ai hoặc làm ai phải chú ý tới mình =))
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0653.jpg

Đây là cái đình ở khu trung tâm mà mèo nói đến nè
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0657.jpg

1 góc nhìn khác
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0664.jpg

Làm thêm 1 tấm auto taken tiếp
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0665.jpg

uttchan
04-11-2012, 15:48
Khu vực này giống khu thiền hay trà đạo gì đó
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0675.jpg

Đây là khu vực hồ nước chính
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0679.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0680.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0683.jpg

Dưới hồ có nuôi cá vàng, con nào con nấy béo ú xD
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0682.jpg

uttchan
04-11-2012, 15:49
Ngoài ra ở Vườn Nãi Lan cứ cách qua 1 khu là có 1 cô hay chú bảo vệ đứng gác. Các cô chú bảo vệ ở đây rất tốt bụng và nhã nhặn. Có những góc ảnh đẹp mà mèo tìm hoài ko ra chỗ đặt máy thì mèo nhờ các cô chú chụp ảnh cho. Trong sáng hôm đó mèo cũng đã phải nhờ đến hơn 10 cô chú trong khu Nãi Lan chụp hình rồi hehehe

1 vài hình ảnh khác của Nãi Lan
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0690.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0691.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0694.jpg

Ngoài ra ở Nãi Lan còn có 1 khu riêng biệt trưng bày các khối đá to bự. Mèo ko đọc kĩ nên ko biết là đá gì, nhưng chắc hoặc là cẩm thạch hoặc hồng ngọc thôi…

Tham quan 1 vòng Nãi Lan xong, hoàn toàn hài lòng với những gì mình thu lượm được, mèo ra lại khu bảo vệ ở cổng vào nhận lại hành lý. Hixx, chú bảo vệ rất là nice và niềm nở, nhưng chú yêu cầu mèo phải đọc đúng số điện thoại mà ban nãy mèo đã tự ghi thì mới trao lại hành lý cho mèo. Hahaahah, mèo cũng hơi cuống 1 tí nhưng cũng may là lúc nãy chịu khó ghi đúng được hơn 2/3 số rồi. Nên mèo đọc những số chính xác trước, xong đoạn sau thì mèo lấp liếm là “chú ơi số dài quá con chỉ nhớ có vậy thôi” mà chú cũng dễ chịu ghê, chú đồng ý và nói là “uhm, dù gì thì xẻo chè cũng đọc được hơn 1/2 số chính xác rồi, số của xẻo chè dài thiệt” =)). Để chú dễ xử thì lúc ký tên nhận lại vali mèo cố gắng viết lại càng giống chữ ban đầu tiên của mình càng tốt để chứng nhận là “con cũng đàng hoàng tử tế ko có ý đồ gì đâu chú ạ” hahahaha

uttchan
04-11-2012, 15:50
Tạm biệt Nãi Lan, mèo tiếp tục lên đường tới Hongkong Exhibition Center & Hongkong Disney Land, sau đó mèo mò ra Tung Chung và ra thẳng sân bay luôn

Để đi đến Hongkong Exhibition Center mèo phải bắt MTR qua khu Central và thẳng hướng trạm Wanchai. Mục đích của mèo đi đến đây là để thăm nhà triển lãm vì triển lãm là nghề cũ của mèo XD và mục đích to bự hơn là xem đóa hoa biểu tượng trao trả Hongkong lại cho Trung Quốc.

Tháng 10 là tháng triển lãm của Hongkong với lịch triển lãm dày đặc và kít mít. Do đó tháng 10 cũng là tháng mà du khách quốc tế đổ xô vào Hongkong nhiều nhất làm cho hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, hostel ở Hongkong trở nên quá tải, khó book phòng và có thể là giá 1 số nơi sẽ đắt hơn bình thường 1 chút.

Trạm MTR Wanchai
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0716.jpg

Có đến Wanchai ngay mùa triển lãm mới biết như thế nào là chết ngộp trong thành phố. Nơi nơi đâu đâu cũng thấy toàn người và người và vali và túi kéo. Từ người mặc đồ formal chuẩn bị đến tham dự vào triển lãm đến người bụi bặm vì set up, vì đã tham dự xong triển lãm và giờ vội vã đi về. Chỉ nhìn dòng người đi qua đi lại đi lên đi xuống thôi là đủ để chóng mặt lắm rồi

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0705.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0706.jpg

Từ MTR Wanchai đi đến Hongkong Exhibition Center phải qua 1 cái cầu vượt khá dài. Tại đây hình như đang có triển lãm về đồ công nghệ thông tin nên ngay trên cây cầu vượt này có hàng hà sa số công ty với nhân viên đứng phát leaflet, brochure, sản phẩm thử (usb, pin…) nhìn rất đông vui nhộn nhịp.

Dưới đây là 1 số ảnh mèo chụp trên đường di chuyển
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0707.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0710.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0711.jpg

uttchan
04-11-2012, 15:51
Ở bên ngoài tòa nhà triển lãm đã thấy ngộp vì người rồi mà vào bên trong còn ngộp hơn. Thật ra về quy mô và mặt bằng thì những triển lãm này ko thể so sánh với triển lãm cực lớn như Shanghai World Expo. Tuy nhiên nếu so với những triển lãm ở VN thì rõ ràng là hơn xa. Triển lãm có nhiều loại, có triển lãm thương mại và triển lãm bán hàng. Đối tượng exhibitor và visitor lẫn media và cách set up & cách tiếp nhận khách vào tham quan cũng rất khác nhau. Mèo đã làm ở ngành triển lãm gần 3 năm và đó là công việc đầu tiên của mèo nên máu triển lãm lúc nào cũng như chảy trong người mèo. Dù hiện thời đã chuyển sang mảng khách là event và product activation nhưng nếu có dịp đi thăm các tòa nhà triển lãm, xem cách làm việc của người nước ngoài ở các triển lãm và xem tiêu chuẩn triển lãm quốc tế ở nước ngoài như thế nào thì đối với mèo mà nói chính là 1 thú vui bất tận. Hehehe, sẵn cũng nói luôn là triển lãm và hội chợ khác nhau 1 trời 1 vực nhé, và mèo chỉ quan tâm tới triển lãm thôi, ko quan tâm mảng hội chợ xD

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0713.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0714.jpg

Mà tình hình là kéo vali đi qua đi lại trong nhà triển lãm hoài mà ko thấy cổng ra, ko thấy quảng trường Bauhinia nằm ở hướng nào nên mèo cũng nản. Lúc đó lại là bữa trưa nữa chứ…. Vậy là suy nghĩ đắn đo 1 hồi, mèo quyết định bỏ qua quảng trường Bauhinia và thẳng tiến đi măm Mc Donald lấy lại năng lượng 1 tí hixx

Mc Donald gần khu triển lãm nên cũng đông nghẹt người luôn, loay hoay mãi mới có chỗ ngồi. Mà trong này cũng không có wifi free huhu…
Mèo ăn phần này nè, mà ko ăn hết khoai tây nổi lun
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0715.jpg

Ăn uống no say xong mèo tập trung đi ra Tung Chung. Từ Wanchai mèo phải bắt MTR lại Central và đổi line để đi Tung Chung. Chắc vì là thứ 2 nên người đi line MTR ra sân bay cũng vắng vẻ lắm.
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0718.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0719.jpg

uttchan
04-11-2012, 15:54
Gần khu vực Tung Chung chính là Disney Land. Để đi tới Disney Land thì đơn giản nhất là dừng ở trạm Sunny Bay (cách Tung Chung 1 trạm) rồi bắt 1 chuyến tàu riêng đi Disney Land. Chuyến tàu này được gọi là chuyến tàu thần tiên vì đây là chuyến tàu đặc biệt dành riêng của Disney. Ghế để ngồi trên tàu là dạng ghế nệm quây tròn rất êm ái và xinh xắn. Trên tàu có đặt các bức tượng của các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh nổi tiếng của Disney nằm trang trọng trong lồng kính. Cửa sổ của tàu được khoét hình đầu của Mickey và các tay nắm trên tàu cũng có hình ảnh của đầu Mickey. Khi bước vô tàu cho đến khi rời tàu, các điệu nhạc vui tươi rộn rã của Disney cứ vang lên liên tục luôn : ).

Đây là trạm để chờ tàu của Disney nè. Tàu của Disney khá lâu mới tới 1 chuyến, mèo phải chờ tầm 20ph, nhưng cái này thì cũng hên xui tùy lúc thôi
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0722.jpg

Lala, tàu đã đến rồi
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0726.jpg

Cửa sổ và tượng trưng bày trên tàu nè yêu hok
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0728.jpg

Tay nắm trên tàu, supa cute luôn
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0733.jpg

Tranh thủ nhờ cô bé đối diện chụp giùm 1 tấm hình
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0731.jpg

Trạm tàu điện của Disney ngay toa dừng xây dựng như kiểu nhà ga trong phim phép thuật hay phù thủy hồi xưa í, nhìn hay hay iu iu
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0734.jpg

Toàn cảnh nhà ga nè
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0735.jpg

uttchan
04-11-2012, 15:56
Cổng vào DisneyLand hì hì… Mèo có nhờ cô bé staff ở đây chụp 1 tấm lưu niệm nữa
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0736.jpg

Đài phun nước hình Mickey xD … nếu không mua vé vào cửa thì mọi người có thể vào đến đài phun nước này nhé. Khu vực này cũng có nhiều ghế đá và cây xanh để nghỉ ngơi lắm. Mèo cũng bon chen chụp nhiều ảnh ở đây, có tấm nhờ người khác chụp, có tấm phải để máy ảnh trên… thùng rác để auto taken xD hahaha
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0740.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0747.jpg

Cái mắt kính (con mắt của mèo) phản chủ đã gãy rời ra như vậy ở Disney land. Thật ra cũng ko hẳn là gãy mà chỉ là sút ốc ra thôi. Nhưng vì sút ốc bất ngờ quá nên mèo ko kịp chụp con ốc lại, nó lăn đi đâu mất tiêu. Vậy là bó tay ko có mắt kính để đeo đàng hoàng tử tế luôn. Mỗi lần cần nhìn cái gì phải lôi ra ướm lên mắt như con điên í… Thiệt cái mắt kính này nó làm mèo quê nhiều vố lắm. Mà đi nước ngoài và khi đi 1 mình thì mèo nhất thiết phải có mắt kính để dễ nhìn đường, dễ định hướng và dễ mò mẫm nữa huhu
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0746.jpg

Tạm biệt Disneyland, mèo tập trung thẳng hướng Tung Chung để shopping chứ ko lên Ngong Ping Cable car nữa. Vì mấy ngày qua mèo đã nhìn Hongkong từ trên cao ở nhiều nơi nhiều góc độ khác nhau quá rồi nên mèo tạm thời save tiền và bỏ qua điểm này, nếu sau này có dịp quay lại thì mèo sẽ nhất định đến đây cho biết

Tung Chung outlet chuyên bán đồ của các brand với giá tương đối rẻ hơn nhiều so với giá ban đầu. Mèo cũng đi và xem hầu hết các tiệm luôn (vì còn quá nhiều thời gian mà) nhưng mèo chỉ mua được 2 cái áo ở Adidas, 1 cái áo Espirit cho sếp (đi chơi lâu quá nên phải mua quà dzìa hối lộ kekeke) và 1 cái áo Giordano. Mèo thích áo của Giordano lắm nhưng ở TungChung ko có dạng áo mèo thích (dòng xì tin dâu của Giordano đó mà)

Hình ảnh mèo chụp ở Tung Chung
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0756.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0757.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0758.jpg

uttchan
04-11-2012, 15:58
Giày Nike, Puma và Adidas ở Tung Chung cũng có nhiều mẫu iu iu và giá cả hợp lý nhưng mà mèo cứ sợ hành lý quá kí cho nên ko có mua… Giờ nghĩ lại cũng hơi tiếc hixx

Mèo thử đồ và mua lun cái áo này ở Giordano… I love Hongkong :”D
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0760.jpg

Vòng vèo ở TungChung từ khoảng 2g đến 5g hơn, mèo bắt xe bus ra thẳng sân bay lun
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0763.jpg

Mèo sẽ về lại Mã Lai bằng AA nên phải tìm Ter 2 để làm thủ tục
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0766.jpg

Sân bay siêu to siêu bự
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0767.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0768.jpg

Để di chuyển từ nơi này đến nơi khác ở sân bay Hongkong có khi phải đi bằng hệ thống Express nội bộ của sân bay. Tàu này vận tốc khá lớn, mèo ước tính chắc cũng cỡ 200km/h quá. Chỉ tính riêng cổng lên máy bay ở T2 thôi thì mèo thấy đã có từ cổng số 1 đến cổng 500. Mà mỗi cổng là 1 khu vực chờ lịch sự sạch sẽ và rộng rãi lắm.

Khu check in ở T2 nè
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0769.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0770.jpg

uttchan
04-11-2012, 16:00
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0772.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0773.jpg

Và đây là chỗ check in của Air Asia
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0775.jpg

Nói về việc check in của AA thì mèo cũng hơi bực mình 1 chút vì mèo đã làm check in cho toàn bộ các chuyến bay của mèo trong đợt này trên website rồi, và cũng đã in boarding pass ra xong xuôi cả rồi. Mèo cũng rất chịu khó đọc các thông tin chỉ dẫn trên boarding pass và mèo thấy ở đầu Sài Gòn thì AA yêu cầu phải verify boarding pass trước khi lên máy bay nè nên mèo ngoan ngoãn làm theo. Ở đầu Kuala Lumpur thì ko cần verify gì cả, chỉ cần đem boarding pass đã in ra thẳng cổng lên máy bay rồi ngồi chờ đến giờ lên máy bay thôi. Ở Hongkong thì hướng dẫn check in và lên máy bay y hệt như ở KL luôn cho nên mèo cũng ung dung ngồi ăn uống (mèo tới sân bay rất sớm từ 6g tối trong khi chuyến của mèo đến 9g mới bay, 8g30 tối mới boarding)

Mèo mua 1 phần ăn của 7-11 giống phần ăn của 1 anh chung đoàn buổi sáng, thêm chai nước nữa… Nhiêu đây là đủ rồi
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0774.jpg

Sau khi ăn uống xong thì mèo ko ra khu check in của AA vì mèo nghĩ giống như ở KL mèo đã check in rồi thì đi thẳng ra cổng chờ máy bay thôi. Mèo đi thang máy cuốn xuống khu Immigration…
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/IMG_0776.jpg

Để đến được chỗ làm thủ tục xuất cảnh ở Hongkong thì mèo phải đi qua chỗ check vé máy bay của HQ. Người ta sẽ cầm vé của bạn xem xem có đi đúng Terminal ko, có đi đúng ngày, giờ không, và cho boarding pass vào máy quét laser xem có phải boarding pass hợp lệ không. Vì đi qua chỗ này mà ko hề bị vấn đề hay chặn lại gì cả nên mèo lại càng đinh ninh là mèo đã đi đúng rồi…

Thủ tục HQ đầu ra của Hongkong cũng khá khó khăn đối với người mang hộ chiếu VN. Cái ông HQ làm thủ tục khi nhìn thấy hộ chiếu của mèo thì mặt kém tươi đi hẳn, cũng ngồi rị mọ dòm dòm dò dò tìm tìm cái khỉ gì đó và soi mói nhìn nhìn mèo. Nói thật là mèo cảm thấy rất là bực bội đó, ai làm nấy chịu mà sao để bị mang tiếng lây cả nước vậy. Xong cứ mỗi lần là con gái và đi du lịch 1 mình qua những cái thủ tục đó lại bị soi mói 1 cách bất lịch sự như vậy. Sau khi ổng dò soát 1 lần, coi luôn vé máy bay của mèo đến KL và từ KL về lại Sài Gòn thì cuối cùng bác í cũng cộp cộp cho 2 cái dấu và quăng lại passport cho mèo 1 cách hơi bị thái độ. Thường thì mèo rất hay nói “thank you” với các bác HQ nhưng riêng pa nội này thì mèo làm mặt hình sự đi thẳng luôn.

Sau cửa Hải Quan là tới cửa dò xét hành lí. Những đồ điện tử hoặc thắt lưng thì sẽ bỏ ra khay riêng, còn lại thì cho toàn bộ đồ đạc vào máy quét và chính mình đi qua 1 cửa quét khác. Thủ tục dò hành lý ở Hongkong đối với mèo là tương đối dễ dàng. Mèo cũng ko bị bắt lôi đồ đạc hay khám xét kỹ từng món như nhiều người đi trước đã đồn đai. Dù thực sự là mèo cũng có hơi lo 1 chút vì mèo có mua và đi dạng xách tay đem về 6 lọ sơn móng tay, mỗi lọ 15ml. Cổng tổng số lại cũng chưa hơn 100ml nhưng sơn móng tay là chất dễ cháy nên ban đầu mèo cứ lo sẽ bị họ bắt bỏ lại thì siêu phí tiền lun ế. Rốt cục là mèo đã trót lọt qua được hết

Sau đó mèo phải theo bảng hướng dẫn bắt tàu express nội bộ đi đến cổng 49 là nơi đáp máy bay của AA chuyến đi KL hoặc Bali vv… Phải bắt 2 lần tàu mới đến được nơi cần đến á. Mà cũng may là cổng 49 của mèo nằm ngay phía ngoài, ko phải di chuyển vào sâu phía trong lắm, lại rất gần toilet nên cũng đỡ lo. Mèo đến được cổng này là khoảng 7pm trong khi 8:30pm mới boarding. Hehehe, vì buồn nên mèo tranh thủ ngủ 1 giấc luôn nè, đọc sách nè, đánh răng rửa mặt nè =)), mần tùm lum tà la… Tụi staff của AA cũng ngạc nhiên lắm, còn tường mèo đi chuyến trước nên lại nhắc mèo nhớ lên máy bay =)). Vậy mà lúc 8g30 boarding thì mèo bị 1 phen hú hồn lun. Đang đứng sắp hàng boarding (ở gần cuối vì mèo thường ghét bon chen lên đầu lúc boarding) thì có 1 em staff của AA xông xáo lại kiểm tra boarding pass của những hành khách ở cuối hàng. Cầm tới boarding pass của mèo, em í tái mặt rồi cầm luôn hộ chiếu chạy đi mà ko nói năng gì cụ thể. Mèo cũng tái mặt chạy theo và hỏi “ê ê sao mày cầm luôn passport và boarding pass của tao đi vậy?”. Em staff mới quay lại nói với mèo “Tại sao mày ko verify cái boarding pass của mày, tụi tao cứ đinh ninh mày đã bỏ chuyến này rồi”. Mèo há hốc miệng ra “HẢ, verify cái gì, sao trong boarding pass mày hướng dẫn là đi thẳng ra cổng, mà tao đi thẳng ra cũng có thấy ai chặn lại hay có vấn đề gì đâu”. Xong nó ko trả lời mèo nữa mà cắm cúi gọi điện thoại cho ai đó, 2-3 đứa staff khác thì xúm vô lật lật passport của mèo rồi quay qua hỏi mèo “Sao mày ko có visa vào Malaysia”. Mèo phát cáu lên nói “Tao là người VN, thuộc khối ĐNA ko cần visa”. Nó hỏi tiếp “Vé máy bay đi về Sài Gòn của mày đâu?”, mèo trả lời “Lật lên 1 trang nữa, thấy chưa? Tao về SG ngày mai luôn.” Rồi xong 2-3 đứa hí hoáy túm lại gọi gọi gõ gõ gì vô máy tính, xong còn nói đến chuyến từ KL về lại SG của mèo nữa (nghe loáng thoáng hà vì tụi nó nói tiếng Quảng lúc nó làm việc). Chừng khoảng 5ph sau thì nó lôi ra 1 con dấu đóng cái chữ “verified” vô boarding pass cho mèo, xong hối mèo “mày lên máy bay đi, cám ơn mày.” Thiệt chưng hửng & hú hồn. Mèo cũng rất muốn hỏi lại tụi nó là tại sao trên boarding pass điện tử tụi nó hướng dẫn 1 đường mà ra thực tế lại bắt khách thực hiện 1 nẻo. Nhưng thôi lên được máy bay là mừng rồi, và mèo cũng là 1 trong số 10 người cuối cùng lên máy bay lúc đó rồi nên mèo đi gấp lun dù trong đầu có 1 đống thắc mắc.

Hehehe, mèo đã tạm biệt Hongkong như vậy đó. Chuyến bay của mèo cất cánh lúc 9g kém và sau đó đã đáp xuống LCCT – KL lúc 0:00 hơn hôm sau : )

uttchan
04-11-2012, 16:34
Đây là toàn bộ số tiền mèo còn lại sau chuyến đi, tính ra thì mèo vẫn dư tầm 1tr đem về (cố gắng lớn lao để kiềm chế khỏi cơn nghiện shopping hehe)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/391606_4402829961992_1999755233_n.jpg

Thời trang sân bay của mèo ở Hongkong nè, đậm chất tự kỉ luôn hahaha, nhưng cái này dù cũng đã mặc 2-3 lớp nhưng vẫn còn đỡ hơn thời trang sân bay ở Malay nhiều (mèo sẽ update sau)
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/307978_4389666352910_134353832_n.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/Hongkong%202012/311182_4402783080820_609714105_n.jpg

Nhìn chung về Hongkong thì đây là 1 đất nước phát triển, hệ thống giao thông cực kì thuận tiện. Hongkong cũng có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và hùng vĩ với núi, với biển, với đảo. Hongkong có những trung tâm mua sắm đồ hiệu xa hoa sáng choang và đẹp đẽ. Hongkong cũng có những khu chợ ồn ào, xô bồ, khi mua đồ phải dòm trước ngó sau để khỏi bị hớ. Hongkong có những người bạn, những người bác rất dễ thương và nhiệt tình. Nhưng Hongkong cũng có rất nhiều những người làm ăn buôn bán khá thô lỗ, ăn to nói lớn và dễ làm buồn lòng người khác. Hongkong là 1 nơi đông đúc, nhộn nhịp và sống về đêm với việc xe cộ 12g đêm vẫn chạy nườm nượp như mắc cửi trên đường; các phương tiện vận chuyển công cộng vẫn sáng đèn và người ta vẫn hồn nhiên vô tư đi qua đi lại. Hongkong là 1 đất nước thắt chặt an ninh với cái nhìn soi mói đến kì cục của HQ mỗi khi xuất nhập cảnh ra vào đất nước này. Hongkong luôn luôn dày đặc đội ngũ cảnh sát chốt chặn ở 1 số con đường, khu vực công cộng và sẵn sàng chặn lại 1 vài người họ cảm thấy khả nghi và hỏi thăm giấy tờ (do đó nên nhớ là luôn luôn mang theo passport khi đi chơi nhé).

Đây cũng sẽ là bài viết kết thúc việc tường thuật lại chuyến đi chơi Hongkong tháng 10/2012 của mèo. Mèo sẽ còn 1-2 bài nữa viết về ngày 16/10 của mèo tại Malaysia nhưng bài này chỉ post ở blog thôi :D .
Tạm biệt Hongkong – miền đất sôi động & ồn ào & vui vẻ. Mèo nhất định sẽ quay lại 1 ngày ko xa…

hoahongxanhxm
05-11-2012, 10:44
Uttchan tường thuật hay quá. M có bài HK từ tháng 4 mà giờ viết chưa xong, hehe. Để tháng 11 này đi tập 2 rùi tường thuật luôn 1 thể. Ai đi HK rồi cũng muốn quay trở lại, công nhận HK "nhỏ mà có võ", có sức thu hút ghê hen :-)

sejabin
06-11-2012, 16:20
Hi Utt, xem qua giúp sej hành trình cho chuyến đi tuần này nhé
Vì thời gian không nhiều và là lần đầu tiên đi nên chỉ đi vài điểm muốn đên
Thời gian thư thả để thư giãn và tận hưởng

Ngày 1:
- Đáp xuống sân bay lúc 14:00
- Thủ tục và về ks (khu Mongkok) khoảng 17:00
- Nghỉ ngơi và đi khám phá HK về đêm
- Thưởng thức show ánh sáng
- Dạo Lan Quế Phường

Ngày 2:
- Daọ quanh Đại Lộ Ngôi Sao, Tháp Đồng Hồ,...
- Miếu Huỳnh Đại Tiên
- Công viên Đại Dương
- Tung tăng chợ Đàn Bà

Ngày 3:
- Vịnh nước cạn
- Núi Thái Bình , Bảo tàng Sáp
- Shopping tại khu Tung Chung
- Chợ Đàn Bà mua quà lưu niệm

Ngày 4:
- Check out và ra sân bay (chuyến bay lúc 15:20)

Cảm ơn Utt nhiều ;)

uttchan
06-11-2012, 20:55
@Mai: hehehe, tại utt bị bệnh nói nhiều nên khi viết cũng viết dài dòng :)), chứ có hay ho gì đâu

@Sej: đẹp nhất thì lịch trình nên chỉnh 1 chút như thế này

Ngày 1:
- Đáp xuống sân bay lúc 14:00
- Thủ tục và về ks (khu Mongkok) khoảng 17:00
- Nghỉ ngơi và đi khám phá HK về đêm
- Thưởng thức show ánh sáng: Đại lộ Ngôi sao, Tháp đồng hồ
- Dạo quanh khu Kiếm Xá Chũi (thay vì Lan Quế Phường vì LQP gần Central lận)

Ngày 2:
- Miếu Huỳnh Đại Tiên (trạm Wong Tai Shin) & vườn Nãi Lan (trạm Diamond Hill) >>> cách nhau có 1 trạm hà, nếu đi nhanh ko rề rà đầu buổi sáng thì vẫn kịp chán
- Công viên Đại Dương
- Tung tăng chợ Đàn Bà

Ngày 3:
- Vịnh nước cạn
- Shopping tại Chợ Stanley
- Núi Thái Bình: Bảo tàng Sáp & The Peak (nếu đã xem show ánh sáng buổi tối rồi thì bạn lên The Peak tầm 5g hơn là vừa đẹp)
- Khu Central: Lan Quế Phường (từ The Peak muốn về Mongkok sẽ đi ngang khu Central há)
- Từ khu Central tìm đường bắt Pier 7 là phà đi về khu Kiếm Xá Chũi, từ đây bắt MTR về lại Mongkok
- Chợ Đàn Bà cũng bình thường hà, đi 2 ngày phí lắm, nên bỏ đi

Ngày 4:
- Check out, lang thang phố phường 1 chút rồi tầm 9g bắt MTR ra Tung Chung shopping (tầm 10g Tung Chung mở cửa)
- 12g30 từ Tung Chung bắt xe bus đi tầm 15 - 20ph là ra tới sân bay rồi, sau đó làm thủ tục check in và đi express thẳng tới cổng ngồi chờ (sân bay Hongkong khá lớn cũng ko nên chủ quan ham chơi quá)
- Bay chuyến bay lúc 15:20)

sejabin
09-11-2012, 22:58
Hi utt
Đúng là gần đi nên busy quá trời, chỉ kịp vào thnks bài reply của utt thôi.
Sej đang ở HK rồi, ngày đầu tiên đã có những kỉ niệm khó quên trên xứ người ;)
Để cố gắng siêng năng chụp hình nhiều nhiều mới dc :D

uttchan
13-11-2012, 23:36
^^ Mong là Sej đã enjoy khoảng thời gian ở Hongkong hen :D
Tình hình là có đọc qua phần đầu bài của Sej về mấy ngày ở Hongkong, mới nhận ra mình vô tâm ghê, quên để lại lời cảm ơn.

Chuyến đi này rất cảm ơn anh Pecco đã nhiệt tình hỗ trợ em rất nhiều từ việc hay vô topic t8m và đóng góp thêm thông tin giúp em (nhờ có anh và mọi người mà em còn bám trụ ở topic đó chứ em tính drop nó mấy lần rồi vì rủ rê lâu quá cũng chưa ai confirm). Cám ơn anh đã siêu nhiệt tình tham dự buổi off của nhóm, soạn cho em 1 bộ map Hongkong rất đầy đủ, kèm theo cả map ở Malay, map tàu điện Hongkong (em sử dụng nó hầu như suốt hành trình) và cho em mượn cả thẻ Octopus (em vẫn còn đang giữ đây ah). Hihi, mong là sẽ có dịp được đi với đoàn do anh lead và thật sự em cảm ơn anh nhiều nhiều

Cảm ơn bạn Mai vì đã share thông tin cho utt nè, động viên utt và follow vụ ăn chơi nhảy múa ở Hongkong của utt. Cần utt giúp gì cho chuyến đi sắp tới của Mai thì Mai cứ nói hen :P

Trong chuyến đi thì em rất cảm ơn anh Hưng. Tiếng em là trưởng đoàn mà nhiều khi em rất vô tư, vô tâm và ham chơi. Em định lịch và em đi đúng lịch của em thôi chứ nhiều khi cũng ít quan tâm mọi người. Em biết những thiếu sót của em nhiều lắm hixx.... Cảm ơn anh đã thay em gắn kết mọi người, rất là nhiệt tình với mọi người, hướng dẫn chu đáo, sẵn sàng hi sinh lịch trình của anh để đi cùng mọi người. Được đi chung với anh em thấy rất vui

Em cũng cảm ơn các anh chị em anh Long, chị March, chị Thủy, chị Cầm, Nam, Lặng Yên, chị Thu, bé Huệ.... Dù trong hành trình em đi với mọi người nhiều hay ít hoặc chỉ gặp khi họp off (vì lịch trình đi quá khác nhau) thì em cũng luôn cảm thấy vui vẻ và ấm áp khi được gặp gỡ, được đi cùng mọi người. Năm sau hi vọng sẽ có nhiều chuyến đi cùng mọi người nữa nhé :P (dù đôi khi tính em hơi ham chơi ham xé lẻ, nhưng em cũng ham hố ham ăn chơi tụ họp lắm ạ)

:D

hung2012
14-11-2012, 22:21
Trời ơi! Cám ơn anh làm gì không biết nữa (nghe cảm động quá). Mời đi ăn được rùi, hehehe.

hoahongxanhxm
16-11-2012, 13:04
hihi, utt cảm ơn làm M ngại quá, M đâu có giúp gì cho utt đâu. Sáng ngày mai M bay rùi, nghe nói bên đó bắt đầu lạnh rồi, hichic.
Hy vọng sẽ có dịp đi phượt cùng utt.

JustinLee
22-11-2012, 00:24
Ôi.... Utt viết bài chuẩn quá... sẽ save lại và enjoy vào một ngày không xa :D

minh3331984
11-05-2013, 10:11
Ôi thích quá Hk ơi...

Hulk
15-05-2013, 22:28
Cho mình xin số điện thoại chị Hà Mã với, mình cũng đang dự định làm visa di Hong Kong bạn ơi, Cảm ơn bạn trước nha. (Vì mình search tren google hoài không ra số dt của chỉ)

gautrucpo
04-06-2013, 14:01
Cho mình xin số điện thoại chị Hà Mã với, mình cũng đang dự định làm visa di Hong Kong bạn ơi, Cảm ơn bạn trước nha. (Vì mình search tren google hoài không ra số dt của chỉ)
Số đt chị Hama: 0904 608080

Iceberg86
10-07-2013, 10:12
Cám ơn chị uttchan về bài viết đáng quý này
E đag kiếm thông tin cho chuyến đi bụi HK vào cuối năm, hi vọng sẽ Ok mọi thứ, vì e đi có 1 mình à.....hihihi

ennie
07-10-2013, 09:41
Bài này của Mèo uttchan rất hữu ích, có minh họa hình ảnh chi tiết nữa, mình sẽ đi những chỉ dẫn của mèo cho chuyến đi tháng 12 sắp tới.