PDA

View Full Version : Tuyển xế cung Đồng Văn- Hà Giang (27-28/10/2012)



Giophieulinh
17-10-2012, 20:54
Hello cả nhà. Em là ma mới ở phuot.vn
Hôm nay mạo muội đăng bài đầu tiên để tuyển xế đu cung Đồng Văn- Hà Giang.
Chả là vì hôm đi off tớ đã tỏ rõ thiện chí của ma cũ đón ma mới, nên đã nhường xế của tớ cho một mem mới trong đoàn. và giờ tớ bị chơ vơ vì thiếu xế.:(

Đoàn tớ đi phượt Cung Đồng Văn, Hà Giang nhưng bị thiếu mất 1 xế. Bạn nào có sở thích phượt thì Liên hệ với tớ luôn nha.
Kinh phí: 300k ( Xăng: xế+ ôm tự chia)
yêu cầu: Là con trai, Có xe càng tốt. Có chút kinh nghiệm vì cung này là đường dài.

Các bạn có thể xem kế hoạch ở dưới. Liên hệ mình qua yahoo: Giophieulinh_thanhphong hoặc Face: Đại Đậu nhé


Tháng 10 qua..lên Đồng Văn săn Tam Giác Mạch... ghé Lũng Cú đú với buôn làng... Qua Sủng Là.. ngà ngà say rượu...


Khi hẵng còn sức trẻ, còn cơ hội.. hãy xách Ba lô lên và đi.. kẻo về già hối tiếc...Vì cái câu này, và vì 1 vài điều sẽ tới.... mình quyết định lập thêm 1 cung nữa cho anh em lang thang và trải nghiệm.


Đã ai từng thấy cao nguyên đá nở hoa.. đã ai từng la cà vào phiên chợ bản...Đã ai từng say rượu trong buôn... đã ai từng đổ tứ đại đỉnh đèo;

Nhưng đều trên bạn có thể chưa quan tâm.. nhưng hãy ngắm nhìn bức ảnh ở dưới.. bạn nghĩ.. có hay ko nên joint đoàn??

Kế hoạch ban đầu cho anh em xác định mà bỏ học.. xin nghỉ phép và luyện tập sức khỏe:
Thời gian dự kiến: 2 ngày cuối tuần T7 và CN cuối cùng của T10, tức ngày (27/10/2012) (48H) Thời gian xuất phát muộn nhất là 00h ngày thứ 7 hoặc có thể sớm hơn và nghỉ lại trên đường tầm 3h rồi đi tiếp để anh em có sức khỏe ngày hôm sau đi chơi)

Chặng đường dự kiến: 900KM cả đi lẫn về.(Hà Nội - Hà Giang)
Chi phí dự kiến Max 400K chưa kể xăng xe. (Xăng xe xế và ôm tự share với nhau)

Lịch trình cụ thể: Đã lập cung xong. Đây là lịch trình của chuyến đi.Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang - Quản Bạ (Núi đôi đào tiên) - Phó Bảng (Thị trấn cổ trên cao nguyên đá) - Sủng Là (Hoa Tam Giác Mạch) - Sa Phìn (Cổng trời, Nhà Vua Mèo) - Lũng Cú (Cột cờ tổ quốc, Làng văn hóa Lô Lô, Đồng Tam Giác Mạch) - Đồng Văn ( Phố cổ, ăn nhậu, ngủ) - Mã Pi Lèng ( Tứ đại đỉnh đèo) - Mèo Vạc (Chợ Phiên mua lợn cắp nách) - Cao Bằng - Hà Nội. (Thời Giang thì do Leader chỉ định)

1. Săn hoa Tam Giác Mạch (Đồng Văn, Sủng Là)
2. Lên cột cờ tổ quốc (Lũng Cú, làng văn hóa Lô Lô,)
3. Thưởng thức vài chén rượu dân tộc và ăn ngủ tập thể tại nhà bác tooc nào đấy (Địa điểm này ngẫu hứng)
4. Xuống phiên chợ miền cao.. sắm quà.. bắt vợ. (Chợ phiên Đồng văn vào sáng thứ 7 hoặc chợ phiên Mèo Vạc vào sáng CN)
5. Vài kế hoạch khác nếu có thể. (Cổng trời Sà Phìn, nhà vua Mèo Vương Chí Sình...)
Do chuyến đi hơi gấp rút về thời gian, nên các địa điểm số 5 có thể không đến được, còn tùy vào sức và niềm đam mê của anh em tới đâu.
P/s:
1. Lần này lại đính chính thêm 1 lần nữa: Đây là 1 chuyến phượt ..cứ ko phải là 1 tour du lịch.. nên anh em nào mà ko đủ sức.. ko chịu dc khó khăn lam lũ.. ăn bờ ngủ bụi.. thì ko nên theo.. 1 chuyến đi tự giác và ko giới hạn thành viên..Và đã đi là ko dc ăn năn hối hận... Anh em đăng kí từ ngày hôm nay nào

2. Nguyên tắc của chuyến đi: Tuân thủ theo sự sắp đặt của Leader.


Rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Đây là lần đầu tiên mình tham gia diễn đàn nên có gì sai sót mong cả nhà bỏ qua nha.
^^

Đại Đậu

Meanmylife
17-10-2012, 21:55
Bóc tem!
Ủng hộ chủ thớt cả 2 tay.
Tiếc là trùng lịch leo Fan của mình 25-29/10
Nếu có thay đổi lịch của cung này thì Alo mình với nhe' -0974574999! (Xế chuẩn đáy nhé)
Chúc đoàn đi vui vẻ!

minhtoanhut
17-10-2012, 23:07
Anh đi 200km từ Thái Nguyên về Cao Bằng trong 3h30' có đủ trình làm xế cho em không :D

Ủng hộ em thôi. Hjhj. Vì tối 28 anh có lịch đi Lào Cai rồi. Anh định sẽ đi Hà Giang vào 20/10 ( 1 mình 1 ngựa :D ) nếu thời tiết đẹp :)

Sonvc
17-10-2012, 23:18
...
Đã ai từng thấy cao nguyên đá nở hoa.. đã ai từng la cà vào phiên chợ bản...Đã ai từng say rượu trong buôn... đã ai từng đổ tứ đại đỉnh đèo;
...
Thời gian dự kiến: 2 ngày cuối tuần T7 và CN cuối cùng của T10, tức ngày (27/10/2012) (48H) Thời gian xuất phát muộn nhất là 00h ngày thứ 7 hoặc có thể sớm hơn và nghỉ lại trên đường tầm 3h rồi đi tiếp để anh em có sức khỏe ngày hôm sau đi chơi)
...
Chặng đường dự kiến: 900KM cả đi lẫn về.(Hà Nội - Hà Giang)
...
Lịch trình cụ thể:
Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang - Quản Bạ (Núi đôi đào tiên) - Phó Bảng (Thị trấn cổ trên cao nguyên đá) - Sủng Là (Hoa Tam Giác Mạch) - Sa Phìn (Cổng trời, Nhà Vua Mèo) - Lũng Cú (Cột cờ tổ quốc, Làng văn hóa Lô Lô, Đồng Tam Giác Mạch) - Đồng Văn ( Phố cổ, ăn nhậu, ngủ) - Mã Pi Lèng ( Tứ đại đỉnh đèo) - Mèo Vạc (Chợ Phiên mua lợn cắp nách) - Cao Bằng - Hà Nội. (Thời Giang thì do Leader chỉ định)
...


Đi có 2 ngày thứ 7 và CN mà theo cái lịch trình cụ thể của bạn có thực hiện được không đấy? Chặng đường dự kiến bạn đưa là 900 km, thì tính trung bình ra sẽ là 450 km/ ngày, mắt chẳng mờ hết ấy à? Còn săn hoa cái nỗi gì?

Đã ai từng thấy cao nguyên đá nở hoa.. đã ai từng la cà vào phiên chợ bản...Đã ai từng say rượu trong buôn... đã ai từng đổ tứ đại đỉnh đèo?

Mã Pí Lèng là 1 trong tứ đại danh đèo, "danh đèo" chứ không gọi là "đỉnh đèo" bạn ạ, đường bộ mà cứ bắc lên đỉnh ấy thì xe nào qua cho nổi? Chợ Quản Bạ, Đồng Văn hay Mèo Vạc giờ đây vẫn là chợ thôi, nhưng mà là những cái chợ hiện đại rồi nhé...cái nét bản chắc cũng chẳng còn nhiều, khi mà những xe hàng từ miền xuôi vẫn đều đặn lên đây...

Còn đã ai từng thấy ấy thì nhiều lắm...Mình nghe nói năm nay hoa Tam Giác ở HG ít, có nơi đã tím biêng biếc, có nơi đang lên cây...nên chúc cho bạn sớm tuyển được xế mà đi "săn" hoa nhé, mà cái hoa thôi chứ có phải là dã thú đâu, dùng từ "săn" xem ra chuyến đi quan trọng quá...
Chúc bạn vui vẻ.

meoden_hau
18-10-2012, 01:55
Mình đã đi và có nhận xét là "Khó của Nam Cường", cung này đi phải mất từ 3-4 ngày đấy.

Giophieulinh
18-10-2012, 10:03
hihi, đoàn xuát phát từ 9h đêm ngày thứ 6, đến tuyên quang sẽ nghỉ lại 3 tiếng trước khi đi tiếp đó bạn. :)
Đêm chủ nhật sẽ xuất phát về hà nội :)

minhtoanhut
18-10-2012, 11:42
Đi đêm mà ngủ có 3 tiếng, sau đó lại về đêm. Hjx, đi chơi hay đi hành xác. 900km cả đi và về mà gấp gáp quá.

Giophieulinh
18-10-2012, 13:33
:) tất nhiên là không phải hành xác rồi. ^^ chúng mình quen đi vâyh rồi mà bạn, tất nhiên là buổi trưa và đêm thứ 7 sẽ ngủ tử tế :)

huyen40d2tm
18-10-2012, 13:58
Mình cũng chỉ nghỉ dc 2 ngày và muốn tham gia lắm, nếu nhóm bạn đi ô tô rồi gửi xe hoặc thuê xe trên đó thì có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ăn chơi hơn ko

Chim của trời
18-10-2012, 19:00
Đi có 2 ngày thứ 7 và CN mà theo cái lịch trình cụ thể của bạn có thực hiện được không đấy? Chặng đường dự kiến bạn đưa là 900 km, thì tính trung bình ra sẽ là 450 km/ ngày, mắt chẳng mờ hết ấy à? Còn săn hoa cái nỗi gì?

Đã ai từng thấy cao nguyên đá nở hoa.. đã ai từng la cà vào phiên chợ bản...Đã ai từng say rượu trong buôn... đã ai từng đổ tứ đại đỉnh đèo?

Mã Pí Lèng là 1 trong tứ đại danh đèo, "danh đèo" chứ không gọi là "đỉnh đèo" bạn ạ, đường bộ mà cứ bắc lên đỉnh ấy thì xe nào qua cho nổi? Chợ Quản Bạ, Đồng Văn hay Mèo Vạc giờ đây vẫn là chợ thôi, nhưng mà là những cái chợ hiện đại rồi nhé...cái nét bản chắc cũng chẳng còn nhiều, khi mà những xe hàng từ miền xuôi vẫn đều đặn lên đây...

Còn đã ai từng thấy ấy thì nhiều lắm...Mình nghe nói năm nay hoa Tam Giác ở HG ít, có nơi đã tím biêng biếc, có nơi đang lên cây...nên chúc cho bạn sớm tuyển được xế mà đi "săn" hoa nhé, mà cái hoa thôi chứ có phải là dã thú đâu, dùng từ "săn" xem ra chuyến đi quan trọng quá...
Chúc bạn vui vẻ.

Chuẩn đấy nhưng mà anh Sonvc nặng lời với các em nó quá, phải chia sẻ và động viên tinh thần các em nó cho chuyến đi thêm phần vui vẻ chứ nhờ.

chienthanpro
18-10-2012, 19:18
Đi có 2 ngày thứ 7 và CN mà theo cái lịch trình cụ thể của bạn có thực hiện được không đấy? Chặng đường dự kiến bạn đưa là 900 km, thì tính trung bình ra sẽ là 450 km/ ngày, mắt chẳng mờ hết ấy à? Còn săn hoa cái nỗi gì?

Đã ai từng thấy cao nguyên đá nở hoa.. đã ai từng la cà vào phiên chợ bản...Đã ai từng say rượu trong buôn... đã ai từng đổ tứ đại đỉnh đèo?

Mã Pí Lèng là 1 trong tứ đại danh đèo, "danh đèo" chứ không gọi là "đỉnh đèo" bạn ạ, đường bộ mà cứ bắc lên đỉnh ấy thì xe nào qua cho nổi? Chợ Quản Bạ, Đồng Văn hay Mèo Vạc giờ đây vẫn là chợ thôi, nhưng mà là những cái chợ hiện đại rồi nhé...cái nét bản chắc cũng chẳng còn nhiều, khi mà những xe hàng từ miền xuôi vẫn đều đặn lên đây...

Còn đã ai từng thấy ấy thì nhiều lắm...Mình nghe nói năm nay hoa Tam Giác ở HG ít, có nơi đã tím biêng biếc, có nơi đang lên cây...nên chúc cho bạn sớm tuyển được xế mà đi "săn" hoa nhé, mà cái hoa thôi chứ có phải là dã thú đâu, dùng từ "săn" xem ra chuyến đi quan trọng quá...
Chúc bạn vui vẻ.

Bác Sơn nhẹ tay chứ ạ, em nghĩ xế điên chạy được bác ạ, chạy về xong nằm 3 ngày là hồi sức mà, nửa đêm làm bát cháu ấu tẩu nữa là đi được thôi!
Chúc đoàn mình vui vẻ, quan trọng là nếu buồn ngủ các bạn phải nghỉ, k được bám cố theo đoàn nhé!

CôngNông
18-10-2012, 19:41
Chạy 900 cây thì cũng chạy được dưng mừ đi có 2 ngày thì đi làm đếch giề, đi muộn nhất là chiều thứ 6 đi lúc 6h chiều đi đêm lên Việt Trì ăn tối chạy tiếp lên Việt Quang, Yên Minh rồi ngủ thế là cũng muộn rồi. Còn chủ nhật về thì cũng về sớm hơn buổi trưa chạy về TP Hà Giang ăn trưa rồi chạy thẳng về Hà Nội hoặc nghỉ ngơi ăn tối Việt Trì tiếp rồi về HN muộn chứ chạy đêm 2 ngày dư này nghỉ vào đâu, đêm chủ nhật về muộn quá sáng đi làm mệt thấy mồ.
Nếu chạy thế thì alo mình tính

Giophieulinh
18-10-2012, 19:42
như thế thì lấy đâu cảm giác đổ đèo hả bạn :) hí hí

Giophieulinh
18-10-2012, 19:45
^^ cung này bác lead đã lên sẵn rùi, mình là mem không thay đổi được, chỉ tuyển thêm 1 xế bị thiếu thôi. trên đường đi, những đoạn đường bằng ôm sẽ lên cầm lai thay lead mà, bạn có thể đi off vào thứ 3 tuần sau tại số 9 ngã tư sở ( trà chah) và quyết định đi hay không.
alo cho mình nếu đến nơi: 01649.582.482
^^

CôngNông
18-10-2012, 19:45
Bạn muốn đổ đèo chỗ nào? Cung chạy đêm ý đèo có quái gì đâu mà đổ :D

như thế thì lấy đâu cảm giác đổ đèo hả bạn :) hí hí

Giophieulinh
18-10-2012, 19:46
:) ĐOÀN MÌNH TOÀN LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG À, KHÔNG CÓ XẾ ĐIÊN ĐÂU. ^^
cẢM ƠN VÌ BẠN ĐÃ NHẮC NHỞ NHÉ ^^

Giophieulinh
18-10-2012, 19:49
^^ HIHI, cảm ơn bạn nhé

Giophieulinh
18-10-2012, 19:50
:( í ẹ

Sonvc
18-10-2012, 19:53
Chuẩn đấy nhưng mà anh Sonvc nặng lời với các em nó quá, phải chia sẻ và động viên tinh thần các em nó cho chuyến đi thêm phần vui vẻ chứ nhờ.

Vẫn động viên đấy chứ, tháng 5 hay 6 mùa hè chạy như thế, xế khỏe không vấn đề gì, nhưng bạn chủ lưu ý nhé, Hà Giang bắt đầu chớm đông rồi đấy, không dễ mà đi như thế được đâu, cái mình muốn nói là bạn chủ nên lưu ý cái thời tiết ấy...


...xế điên chạy được bác ạ, chạy về xong nằm 3 ngày là hồi sức mà...

Đâu cần phải điên lắm đâu, ngày đầu xế có thể chạy ngay được 500 km ấy chứ? xế mới có cảm giác càng chạy càng máu hơn mà, nhưng đi như thế có được lợi gì đâu, vừa mất ngủ, vừa hại sức...về chắc ngủ liền 3 ngày luôn đấy...mà những đoạn đẹp nhất, các bạn có nghĩ mình sẽ chạy đêm không, thử hỏi lúc đó các bạn còn ngắm được gì? Mà mùa này 18h là tối mịt rồi đấy nhé.

love buzz
18-10-2012, 20:47
Đoàn này của bác Phong Vân đúng không nhỉ. Thấy danh sách đoàn 14-15 xe rồi :)) Mình thấy đi thì vẫn được có điều đông như này khả năng delay rất cao, cả xế và ôm phải có sức khỏe tốt, chứ ôm mà ngủ gục thì...

Các bạn ngược đường cũ về thì ok chứ cái đường Cao Bằng không hiểu các bạn định đi theo đường nào? Nếu đi tắt theo lối Tính Túc về Bắc Cạn thì nhìn gmaps gần hơn vài chục Km nhưng đường xấu hơn QL2 nhiều. Các bạn lại đi đêm nữa thì không thể nhanh hơn đường cũ đâu.

Cả đoàn chuẩn bị tinh thần sáng sớm thứ 2 rệu rã về được đến hà nội. Bạn nào trâu bò thì cố gắng lê lết đến cơ quan gọi là điểm danh chứ chả làm ăn được gì đâu. Xong đó thì 1 là luổn đâu đó ngủ, 2 là xin về sớm =)) Bạn nào yếu thì cứ gọi là :-ss

CôngNông
18-10-2012, 20:54
Trời mình tưởng đi đường 2 chứ đường về qua Bắc Cạn thì thông báo là đang làm, sóc lòi kèn, bụi mù và nhiều ổ gà đọng nước do các xe tải chở vật liệu chày ngày, chạy đêm

Giophieulinh
18-10-2012, 23:00
cảm ơn bác vì thông tin quan trọng này ạ :)