PDA

View Full Version : Asian Cup



gps
08-07-2007, 21:45
Năm ngoái, em được xem Asian Games ở Doha, tiếc là đội tuyển bóng đá nhà mình thi đấu với kết quả rất bèo. Các cầu thủ có vẻ khớp các đối thủ của mình.

Lần nầy em canh giờ coi www.vtc.com.vn nhưng mãi không xem được, đến hết trận thì mới xem được bình luận. Hic hic

Chúc các bác coi bóng bánh vui vẻ.

hoangbquang
08-07-2007, 21:51
Ui giời ! Việt Nam vừa thắng UAE 2-0 rồi đấy bác GPS à !

Cực kỳ hấp dẫn - Đá ngang ngửa và ăn bàn rất đẹp..

Chúc mừng đội tuyển đã có khởi đầu tốt.

gps
08-07-2007, 21:59
Em coi kô được cú quá, gọi điện về nhà để nghe vợ tường thuật :)

hoangbquang
08-07-2007, 22:14
Em coppy bài viết đầu tiên sau trận đấu trên Tiền Phong để bác coi nhé:

Việt Nam thắng UAE 2-0: Tuyệt vời!!!

TPO - ĐT Việt Nam đã làm nên bất ngờ đầu tiên tại Asian Cup 2007 khi đánh bại ĐT Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) với tỷ số cách biệt 2-0. Một chiến thắng làm làm nức lòng người hâm mộ.

>> Lịch thi đấu Asian Cup 2007


CVĐ Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình cỗ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam chinh phục đỉnh cao Asian Cup 2007 (Ảnh: AFP)


Phát biểu trước trận đấu:



HLV A.Riedl

HLV A.Riedl (ĐT Việt Nam): “ĐT Việt Nam sẽ lần đầu tiên tham dự vào một giải đấu lớn nhất châu Á. Tôi không thể nói trước điều gì bởi các đối thủ của ĐT Việt Nam đều rất mạnh.

Trong thời gian qua, các tuyển thủ đã rất nỗ lực tập luyện và thể hiện những sự tiến bộ rõ nét. Toàn đội sẽ thi đấu với hết khả năng của mình để không làm khán giả hâm mộ phải thất vọng.

ĐT Việt Nam hoàn toàn cơ hội giành điểm trước những đội bóng mạnh hơn. Tôi không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu ngày mai, nhưng tôi tin rằng các tuyển thủ sẽ không phụ lòng mong đợi của khán giả nhà”.

Cầu thủ Nguyễn Minh Phương (Đội trưởng ĐTVN): “Chúng tôi chỉ biết sẽ nỗ lực hết mình”.

“Trận đấu ngày mai là trận đấu đang được tất cả mọi người chờ đợi. Đội tuyển đã có sự chuẩn bị rất tốt và đã sẵn sàng bước vào thử thách. Chúng tôi chỉ biết sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng kỳ vọng của khán giả hâm mộ. Nếu ngày mai chúng ta thắng hoặc hoà thì tốt, còn nếu thua thì khả năng bị loại là rất lớn”.


HLV Bruno Metsu
HLV Bruno Metsu (ĐT UAE): “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt cho Asian Cup năm nay và dù rằng mất một số vị trí do chấn thương nhưng tôi vẫn có trong tay đội hình rất mạnh. Theo tôi được biết, ĐT Việt Nam là một đội bóng mạnh.

Họ đã chơi rất tốt trong 2 trận giao hữu gặp Jamaica và Bahrain. Tôi không so sánh họ với Nhật Bản hay Qatar bởi trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. Về phần mình, chúng tôi sẽ tập trung dốc hết sức mình để không làm thất vọng khán giả UAE”.

Cầu thủ Ismael Matar (Đội trưởng ĐT UAE): UAE tự tin bước vào trận đấu ngày mai

“Chúng tôi đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và rất tự tin bước vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi vừa giành Cúp Vùng Vịnh nhưng điều đó đã là quá khứ và bây giờ chúng tôi cần phải phấn đầu để xứng đáng với danh hiệu đó”.

Đội hình ra sân:

VN: Hồng Sơn; Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Nhiên; Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong; Công Vinh, Thanh Bình.

UAE: Majid Nasser; Humaid Fakher, Rashed Abdulrahman, Bashin Saeed, Alo Ali Haiden; Khaled Darwish, Abdulrahim Juma, Hilal Saeed, Ahmad Dada; Ismael Matar, Mohamed Alshihi.


Trước giờ thi đấu (Ảnh Reuters)
Trận đấu đã bắt đầu

Việt Nam mặc trang phục đỏ truyền thống, trong khi đội khách UAE mặc trang phục trắng. UAE giành quyền giao bóng trước, cả hai đội đang cùng tranh cướp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Phút 4, UAE có pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Đội trưởng UAE vượt qua Minh Phương rồi dốc bóng thẳng vào trung lộ, nhưng cú sút của tiền vệ này đã bị Như Thành bay người cản phá.

Thời tiết tại SVĐ Mỹ Đình khá thuận lợi cho trận đấu. Trời mát và gió nhẹ sẽ làm thêm hưng phấn cho các cầu thủ hai đội thi đấu
Mặc dù ĐTVN chưa tạo được cơ hội nguy hiểm nào, nhưng toàn bộ khán giả trên khán đài sân Mỹ Đình luôn hô vang "Việt Nam, Việt Nam vô địch" khích lệ tinh thần các cầu thủ áo đỏ.

Phút 13, tiền đạo Mohamed Alshihi của UAE tung cú sút từ xa khoảng 30 mét, bóng đi chệch khung thành bên phải của thủ môn Hồng Sơn. Trong những phút đầu, ĐTVN đang bị UAE ép sân.

Phút 16, ĐTVN có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Quang Thanh thực hiện cú sút phạt bên phải, tiền đạo Thanh Bình nhảy lên đánh đầu lái bóng, đưa bóng đi chệch khung thành UAE, bỏ lỡ cơ hội đầu tiên cho ĐTVN.


CĐV Việt Nam tại sân Mỹ Đình (Ảnh: Reuters)
Dù bàn thắng không được ghi, nhưng tình huống đó đã mang lại sự tự tin cho các cầu thủ ĐTVN.

Phút 20, Văn Nhiên mạnh dạn đột phá bên cánh trái vượt qua một cầu thủ UAE, rồi chuyền vào trong cho Công Vinh. Tiền đạo số 9 của ĐTVN trả ngược tiếp cho Tài Em từ tuyến hai băng lên, nhưng cú sút của anh đã vọt xà trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Phút 25, Tài Em bị ngã trong vòng cấm sau một pha cản phá của hậu vệ UAE, nhưng trọng tài đã không thổi phạt đền cho ĐTVN mà còn "tặng" Tài Em chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Phút 28, đội trưởng UAE sút phạt từ khoảng cách 28 mét chênh bên cánh trái, bóng đi chệch khung thành ĐTVN khá nguy hiểm. Ngay sau đó, cầu thủ số 11 lại có cơ hội sút bóng cận thành, nhưng thủ môn Hồng Sơn xuất sắc đẩy bóng đi hết biên ngang.

Phút 33, Vũ Phong lên tham gia tấn công bên cánh trái, anh mạnh dạn sút bóng từ xa đi chệch khung thành thủ môn UAE.

Kết thúc hiệp 1, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Hiệp hai đã bắt đầu

Cả ĐTVN và UAE không có sự thay đổi nhân sự nào so với hiệp đấu đầu tiên. Diễn biến đầu hiệp hai khá giống với hiệp 1, các cầu thủ UAE vẫn tiếp tục ép sân, nhưng có hội có thể chuyển đến bàn thắng vẫn chưa có.

Cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của hiệp hai là của đội tuyển Việt Nam.

Phút 53, sau khi cú sút đầu tiên từ ngoài vòng cấm bị thủ môn UAE đẩy ra, tiền đạo Thanh Bình lao vào không chế bóng vượt qua sự truy cản một hậu vệ UAE, nhưng cú sút từ cự ly khoảng 6 mét của tiền đạo này lại tìm đến vị trí thủ môn của UAE.

Phút 57, sau pha phối hợp chồng cánh khá đẹp mắt trực tiện khung thành UAE, bóng được trả sang phải theo hướng tấn công của ĐTVN. Đáng tiếc là Quang Thanh lao lên sút bóng đi chệch cột dọc bỏ lỡ một pha bóng phối hợp như đá tập của chủ nhà.

"Việt Nam, Việt Nam", hơn 4 vạn khán giả có mặt trên SVĐ Mỹ Đình đã hô to như vậy mỗi khi các cầu thủ VN tấn công.
Phút 58, số 10 của UAE bị phạm lỗi sát vòng cấm nhưng đồng đội của anh đã sút phạt vọt xà ngang.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Ngay sau đó là hai cú sút liên tiế của Minh Phương và Công Vinh từ ngoài vòng cấm, nhưng đều trở thành bàn thắng. Những pha tấn công như vậy đã làm cả SVĐ Mỹ Đình thêm phần nóng bỏng.

Phút 64, Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0 do công của Quang Thanh.Từ pha phát động tấn công của chính Quang Thanh, Minh Phương đã hất bóng qua đầu hàng thủ UAE, sau khi Thanh Bình sút hụt bóng, Quang Thanh lập tức có mặt dứt điểm cực mạnh ở góc hẹp, khiến thủ môn Majed bó tay. Tỷ số đã là 1-0 cho ĐTVN.

Từng làn sóng người nổi lên trên khắn khán đài Mỹ Đình khi đội tuyển VN đang dẫn UAE 2-0
Phút 68, liên tiếp những pha dứt điểm cận thành của các cầu thủ VN, cuối cùng là cú sút của Minh Phương, chỉ tiếc là bóng đã không chịu đi vào lưới của UAE với sự xuất sắc của thủ môn Majed.

Phút 72, Công Vinh nâng đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Công Vinh băng lên tâng bóng qua đầu thủ môn Majed đang băng lên cản phá đưa ĐTVN dẫn trước 2-0.


Niềm vui chiến thắng của các CĐV Việt Nam (Ảnh: AFP)


Phút 78, đội trưởng Minh Phương được cho ra nghỉ, thay vào đó là tiền vệ Minh Chuyên. Sau đó, đến phút 84, tiền đạo Anh Đức vào thay Thanh Bình.

Trận đấu đang trôi về những phút cuối, đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước 2-0. Một tỷ số làm bất ngờ tất cả những ai quan tâm tới đội tuyển Việt Nam và giải đấu này.

Minh Phương của ĐTVN được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu
Trận đấu đi đến phút 90, và sẽ có 5 phút bù giờ... Chiến thắng lịch sử đang chờ đợi ĐTVN. Công Vinh được ra nghỉ ở phút cuối cùng đúng lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước UAE trong trận khai mạc bảng B Asian Cup 2007, và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng với 3 điểm.

CVN
08-07-2007, 22:39
Em vừa về đến nhà từ sân Mỹ đình. Tình hình là khản giọng không nói ra lời nữa :D
Tuyệt cú mèo!

hoangbquang
08-07-2007, 22:58
Phê vãi khi xem Việt Nam ăn miếng trả miếng với UAE.

Phải công nhận rằng sau khi ông Chung nắm đội tuyển thì có vẻ đội tuyển khởi sắc hơn, một phần vì ông này cho chạy sơ đồ 4-4-1-1 và 4-4-2 mà ông người Áo HLV trưởng kia "rét" không dám áp dụng... Chỉ sau khi VN thắng mấy trận bằng chính lối chơi kia thì ông ấy mới hết e ngại và bảo thủ....

Hôm nay đội tuyển chơi khởi sắc bởi chính cái sơ đồ mới và Công Vinh sang hiệp 2 hoạt động khá hiệu quả...

Trận này Tài Em và Như Thành chơi dở, tớ ghê răng quá , nhất là Tài Em, lúc mất bóng vì quả chuyền ngang của cậu này, tớ đã nghĩ thôi xong...

Thật không ngờ !!! Sung sướng quá đi mất :L

Nếu trận sau thắng luôn Qatar thì sao nhỉ? Ôi giời, mình chắc "chết" vì sướng mất ! Sau đấy hoà Nhật !!!:LL

dungnd
09-07-2007, 01:21
xem online ở đây nhé các bác:
http://www.rojadirecta.com/
http://myp2p.eu/Matches/Match1.htm

pvc
09-07-2007, 02:06
bây giờ em mới về đến nhà, cám ơn bác CVN nhiều nhá nhá nhá ;)

chưa bao giờ xem đội tuyển việt nam đã mà có nhiều cảm xúc như hôm nay

:L Vietnam:L

imim
09-07-2007, 14:48
Hôm 16/7 tới em cũng có đôi vé VN-Nhựt bổn. Bác nào cũng (đã có vé) đi để em theo cùng hò hét cổ vũ cho nó... Phượt nhỉ? (trong từ điển chưa có từ này nên cứ dùng đại, trúng đâu thì trúng)

CVN
09-07-2007, 15:03
Em có vé đây bác imim ơi!

Babel
09-07-2007, 15:54
Hôm 16/7 tới em cũng có đôi vé VN-Nhựt bổn. Bác nào cũng (đã có vé) đi để em theo cùng hò hét cổ vũ cho nó... Phượt nhỉ? (trong từ điển chưa có từ này nên cứ dùng đại, trúng đâu thì trúng)

Đôi vé hả, có cùng ai không đấy, không cùng thì cho babel bám càng đi, đảm bảo babel không xấu hổ đâu =))

CVN
09-07-2007, 20:27
2 bác trúng thưởng vé trận Việt nam -Quatar vào cầu to rồi nhé! Giá vé trận đó đang lên cao vun vút! :D

imim
10-07-2007, 08:39
Đôi vé hả, có cùng ai không đấy, không cùng thì cho babel bám càng đi, đảm bảo babel không xấu hổ đâu =))

Em cũng phận bám càng, cho đi thì đc đi, bắt ngồi đâu phải ngồi đó :(

Bắt phơi trần phải phơi trần
Cho may ô mới được phần may ô.

Bi kịch lắm cơ :help

Chuối đây
10-07-2007, 08:47
Bắt phơi trần phải phơi trần
Cho may ô mới được phần may ô.


Thật hông hay xạo đấy?:LL :LL :LL :LL

pvc
10-07-2007, 18:00
có bác nào đang xem Indonesia - Bahrain không đới

bvc
11-07-2007, 08:07
Có bác nào muốn đi xem trận Việt nam-Japan.
Em đang có mấy cặp vé đang để ở cổng sân Mỹ đình =)) =))

hoangbquang
12-07-2007, 16:32
Theo các bác, trận tối nay VN thắng Qatar hay hoà hay thua?

Em mong tối quá !

Chiều rồi, anh em mình bình luận tý đê...

Kận
12-07-2007, 16:58
em bảo là thua =))=))=))

hoangbquang
12-07-2007, 17:02
Bác Minh cận nhá ! Bác là người Hàn à? Người Việt chả ai baỏ thế, mặc dù biết rõ thế naò cũng vâỵ !!!

Em baỏ thắng ! Thắng 2-0

pvc
12-07-2007, 17:23
đã đến giờ G
chào các bác nhé

tèn tèn tèn

Việt nam vô địch
Việt nam cố lên

quangdzung
12-07-2007, 20:38
em bảo là thua =))=))=))

Hết hiệp 1. Đang dẫn 1-0. Nhìn quả bóng lăn từ từ vào lưới chân tay cũng ngứa ngáy thật

gps
12-07-2007, 20:41
Em cũng đang coi, chỉ được 5 phút cuối hiệp 1. Đủ để nghe thông báo tỉ số. Hic hic

Hiệp 2 đang tèo, anh VTC chắc không có đủ băng thông, hic hic

hoangbquang
12-07-2007, 21:55
Hoà 1-1 các bác ạ ! Buồn thế, trận này các chú em đội tuyển đá hơi chật vật, nhiều vị trí quá kém như là Tài Em, Tấn Tài....

Lẽ ra mình phải thua 3-1 nếu như không gặp may....

CVN
12-07-2007, 22:16
Em tốn bao nhiêu tiền điện thoại gọi về nhà check tỷ số. Anyway, not too bad!

virgo
12-07-2007, 22:19
Em tốn bao nhiêu tiền điện thoại gọi về nhà check tỷ số. Anyway, not too bad!

Bác cá độ ạ :LL

CVN
12-07-2007, 22:20
Bác cá độ ạ :LL
Not this time :))
"màu cờ sắc áo" mà

hoangbquang
12-07-2007, 22:28
Một trận hòa may mắn ...

Nửa cuối hiệp 2, em thót cả tim khi mấy pha bóng đập cột dọc rồi lại xà ngang...

Em để ý, ban đầu diễn biến trận đấu khá giống trận gặp UAE, những tưởng rồi sẽ tưng bừng hơn ở hiệp 2, nhưng Qatar quá mạnh và thể lực rất khoẻ, điểm quan trọng nhất là nó không ào lên tấn công hòng gỡ hoà như UAE đã làm trong trận trước mà vẫn bền bỉ tấn công từng pha bóng, hàng tấn công không nóng vội mà chính ông VN mình mới là nóng vội khi Tấn Tài, Tài Em luôn chuyền bóng sai địa chỉ trong khi thừa sức chỉnh bóng và chờ đồng đội... Một điểm yếu nữa của Vn mình hôm nay là sự phối hợp lỏng lẻo giữa Thanh Bình và Công Vinh trước cầu môn của Qatar, cả trận, Công Vinh luôn không có sự bọc lót của tiền vệ và chiến thuật kéo dãn đội hình "địch" cũng không thực hiện....

Trận sau khá khó khăn, nếu ngày mai ông UAE thua ông Nhật, còn trận cuối cùng lại thắng Qatar. VN thua Nhật đi thì cơ hội vào tứ kết vẫn còn ...

Nếu ngày mai, Nhật thắng UAE và trận sau thắng luôn cả VN thì nghiễm nhiên nó được 7 đ, đầu bảng. Lúc này cục diện vào tứ kết của Vn chỉ trông chờ vào sự vùng lên của UAE trước Qatar....
__________________

Kua
12-07-2007, 22:39
Thế tinh hoàn đại vương đã dùng thành thạo con macbook của nợ ấy chưa ạ???:LL :LL :LL

Thẩm Tùng Lai
12-07-2007, 22:52
Em thấy ĐT nhà mình đi như thế là quá đep. Vào tiếp thì đỡ tốn tiền đưa cả hội đi cọ xát vớ vẩn. Không mấy chú báo hại lại cho các chú cầu thủ lên trên mây làm khổ các chú không xuống được

anhminh
12-07-2007, 23:11
lúc em về, chỉ thấy bọn samsung cười tươi :D.

mihtua
12-07-2007, 23:18
Nhờ ơn các bác em vừa từ sân bóng về :D
May mà trận này hòa chứ thắng là em của các bác dễ theo đoàn đua lắm :Dam

loox600
12-07-2007, 23:54
Em cũng đang coi, chỉ được 5 phút cuối hiệp 1. Đủ để nghe thông báo tỉ số. Hic hic

Hiệp 2 đang tèo, anh VTC chắc không có đủ băng thông, hic hic


Em tốn bao nhiêu tiền điện thoại gọi về nhà check tỷ số. Anyway, not too bad!

Các bác xem LIVE qua Net thì hỏi ngài gúc gồ thằng TVAnts của tung của nhé, sau đó cài đặt và chọn kênh ESPN/Star sport.
P.S: Bài thuốc này đặc trị cho cả anh C1 nữa
Bác nào máu cái món đá bóng thì vào http://www.myp2p.eu/ để xem hàng ngày có trận nào nhá

Bác nào thấy dùng được thì cho em xin (beer) (c)

Nhà em không có quyền att. file ợ, tiện thể cho iem hỏi ntn thì đc att. file.

pvc
13-07-2007, 01:11
Hôm nay em cũng theo dòng người háo hức đồ về Mỹ đình để cổ vũ cho đội tuyển việt nam

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966a7f712b8.jpg

xếp hàng vào sân
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966a7faeb31.jpg

Nào mua cờ cổ vũ việt nam nào
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966bfcba085.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966bfc9fa9a.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966a7fa106d.jpg

pvc
13-07-2007, 01:12
Nhí cũng cổ vũ cho tuyển việt nam
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966bfcd178d.jpg

khán giả thì đông, cử mở có bé toẹ nên ai cung bực, có lẽ BTC biết điều đó nên đã bố trí 2 chiến sĩ nữ khá thùy mị kiểm tra vòng cuối trước khi vào sân, thế là bao nhiêu cái đầu nóng cũng hạ nhiệt hết
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966a7fd6bde.jpg

kiểm tra lại vé xem có còn không
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966a7fe65e3.jpg

viêt nam việt nam vang vọng khắp các khán đài

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966ab584c77.jpgghttps://www.phuot.vn/imagehosting/1246966a7ff40a8.jpg
những cánh tay giơ lên tao sóng tạo nên 1 bầu không khi s náo nhiệt và hoành tráng
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966c7ce973d.jpg

pvc
13-07-2007, 01:13
Phút 31: Thanh Bình nhận bóng ở trung lộ, sút căng từ gần vạch 16m50. Bóng đi chìm và trực diện, nên các thủ thành hoàn toàn có thể hoá giải tình huống này khi không đứng sai vị trí. Nhưng thủ môn của Qatar đã mắc lỗi (dường như là giật mình), lóng ngóng ôm trượt và bóng từ từ chui vào lưới.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966ab5b6968.jpg

pvc
13-07-2007, 01:14
Niềm vui sau bàn thắng
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966c7d16848.jpg

pvc
13-07-2007, 01:16
Phút 52, cầu thủ Qatar có cú sút phạt hàng rào khá hiểm và căng từ hơn 20m,

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966ab5dea13.jpg

nhưng thủ môn Dương Hồng Sơn đã phản xạ tốt, ôm gọn bóng
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966ab5c348a.jpg

pvc
13-07-2007, 01:17
khán giả bắt đâu lo âu
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966bfc7992e.jpg

pvc
13-07-2007, 01:17
và nỗi buồn khi
Phút 79, tới lượt hàng phòng ngự Việt Nam để mất bóng trong khu cấm địa, tạo điều kiện tuyệt vời cho cầu thủ Qatar sút bóng bật người Hùng Dũng vọt lên. Quintana ập vào dũng mãnh, bật cao đánh đầu chuẩn xác khi Hồng Sơn đã chới với dưới mặt đất, gỡ hoà 1-1 cho Qatar

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966bfc6ddaa.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966bfc61287.jpg

pvc
13-07-2007, 01:19
Hòa 1:1
việt nam vẫn còn nhiều cơ hội vào tứ kết

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966bfc92f78.jpg

Toet
13-07-2007, 02:44
Thảo nào mà vừa rồi diễn đàn có 4 mống online. Em nhìn tủi thân quá. Chưa khi nào vắng vẻ như lúc nãy.

Bỗng dưng dân tình ở đâu lại kéo về đông đảo.
Hóa ra nhà mình đi xem bóng ạ, giời ạ. Bóng với chả bánh. Mấy bạn cẳng gà ăn rau muống nhà mình, quanh đi quẩn lại có mấy chiêu đấy, chán chả buồn xem.
hố hố

(thể nào cũng bị đập, keke)

bvc
13-07-2007, 08:11
Hòa 1:1
việt nam vẫn còn nhiều cơ hội vào tứ kết

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246966bfc92f78.jpg

Thua Japan là đứt phứt rồi,
Hoà thì còn phải tính tỷ số nữa cơ, khó rồi

imim
13-07-2007, 08:27
Ồ lê ồ lê ồ lế ồ lề....

Choy oy, trận VN-Nhật Bản mình lại có vé mới đau chứ... Thật ngại chết đi được :LL

Cho em hỏi các bác lần này có treo giải áo 2 rây nữa ko ạ? Loại mà có 2 lá cờ đỏ sao vàng be bé ở 2 bên ấy? ;) Nếu có để em còn gắng giật giải, đi cổ vũ cho đội tuyển VN nhỉ? Chả gì cũng màu cờ sắc áo (c) (beer) (beer)

Bạn Toét :T :T :T

Tèn tén ten tèn tén....

anhminh
13-07-2007, 09:48
lúc Như thành bị thay ra,Hùng dũng vào, thấy ko ổn :(. Nhưng nếu mà bị dẫn trước rồi gỡ hòa thì vui hơn :D

maytrangtc
13-07-2007, 12:50
Nhờ ơn các bác em vừa từ sân bóng về :D
May mà trận này hòa chứ thắng là em của các bác dễ theo đoàn đua lắm :Dam

Vớ vỉn, hok thèm cảm ơn bạn Mây đã xin vé cho à? X( Không thì lấy đâu ra vé mà đi với gái cơ chứ:D

maytrangtc
13-07-2007, 12:51
Ồ lê ồ lê ồ lế ồ lề....

Choy oy, trận VN-Nhật Bản mình lại có vé mới đau chứ... Thật ngại chết đi được :LL

Cho em hỏi các bác lần này có treo giải áo 2 rây nữa ko ạ? Loại mà có 2 lá cờ đỏ sao vàng be bé ở 2 bên ấy? ;) Nếu có để em còn gắng giật giải, đi cổ vũ cho đội tuyển VN nhỉ? Chả gì cũng màu cờ sắc áo (c) (beer) (beer)

Bạn Toét :T :T :T

Tèn tén ten tèn tén....

Imim tặng em đôi vé đi=))

anhminh
13-07-2007, 13:08
cho đi kèm cũng được :D

Toet
13-07-2007, 16:18
Các bác cứ nâng cao quan điểm tinh thần dân tộc khi cổ vũ cho đội tuyển nhà mất hết cả lý trí. Khiến cho các bạn cầu thủ ảo tưởng. Chân rõ là như tay, tay to như tăm, mà các bạn í cứ thủ dâm tinh thần là mình chúa lắm.
Thế các bạn ấy mới dễ sinh hư, bán độ, ăn chơi sa đọa, bạo lực sân cỏ, mua đứt trọng tài...
Tất cả là do sự cuồng nhiệt thái quá của tất cả người xem.
Thưởng thức thể thao là cần đặt vẻ đẹp thực sự của môn thể thao ấy lên hàng đầu, vượt qua mọi yếu tố khác!

Nam Bự
13-07-2007, 16:33
Nhờ ơn các bác em vừa từ sân bóng về :D
May mà trận này hòa chứ thắng là em của các bác dễ theo đoàn đua lắm :Dam

Chả thấy thằng này gọi đt cám ơn mình gì cả nhỉ, hôm đó anh phải mút, phải tu, phải chịu những cú bóp của bà Black mới giành được cái vé đấy, thế mà chú chả cám ơn anh gì hết:Dam :Dam :Dam

mihtua
13-07-2007, 16:42
(wait) (beer) (beer) (HH) Quên mất, cám ơn anh Bư và em Mây đã giúp em có 1 buổi đi xem đá bóng thành công a.
Đi về phê quá nên quên hết cả, hư thật :T :T

pvc
13-07-2007, 17:30
Các bác cứ nâng cao quan điểm tinh thần dân tộc khi cổ vũ cho đội tuyển nhà mất hết cả lý trí. Khiến cho các bạn cầu thủ ảo tưởng. Chân rõ là như tay, tay to như tăm, mà các bạn í cứ thủ dâm tinh thần là mình chúa lắm.
Thế các bạn ấy mới dễ sinh hư, bán độ, ăn chơi sa đọa, bạo lực sân cỏ, mua đứt trọng tài...
Tất cả là do sự cuồng nhiệt thái quá của tất cả người xem.
Thưởng thức thể thao là cần đặt vẻ đẹp thực sự của môn thể thao ấy lên hàng đầu, vượt qua mọi yếu tố khác!

nói chán bỏ mịa đi được, có mỗi câu này là hay
thủ dâm tinh thần(c)

kekeke

=)) =)) =))

hoangbquang
14-07-2007, 17:25
Đội tuyển mình dạo này đá cứ như thể từng vô địch rồi ấy nhỉ, yêu ghê, yêu lắm cơ !

Tớ thì nhận xét nếu tuyển VN ta cứ đá và nâng tầm dần dần từng giải một, rồi đến mấy bác ở UBTDTT nghĩ xa xa tý, đầu tư cho lứa trẻ tham gia nhiều các giải cấp châu lục thể nào cũng đến lúc hái quả ngọt.

- Lứa đầu tiên của bầu Đức chắc chắn rất tốt. Chỉ cần có 3 em trong đội tuyển cũng đã yên tâm phần nào, nhất là chúng được đào tạo khi mới hơn 10 tuổi.

- Mặt nữa, tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt kiều đang đá ở các giải chất lượng tại nước ngoài về tham gia đội tuyển, ví dụ như Thạch Dương (đá tại giải hạng nhất HÀ Lan), Nguyễn đá cho tuyển U 20 Mỹ....

- V-lick đang có chiều hướng thuê cầu thủ nổi tiếng và có trình độ rất cao, tỷ như bầu Đức định mời Romanio chẳng hạn cũng là một tín hiệu cho thấy chất lượng V-lick ngày càng đi lên, điều này góp phần không nhỏ cho việc nâng tầm của giải đấu và rõ ràng khiến cho các cầu thủ nội ngày càng cố gắng học tập nâng trình độ của mình hơn để cạnh tranh ...

Trận tới, kịch bản đẹp nhất là VN mình hoà Nhật và UAE (vì danh dự và vì sự khẳng định chất lượng của nhà vô địch Cup Vùng Vịnh) đã "tẩn" cho Qatar tới 3-0... Giời ạ ! Như thế chúng ta có nên mở sâm panh ăn mừng không?

- Sau giải này, Bruno Metsu sẽ bị sa thải, nhân đà mời mịe ông này về nắm đội tuyển thay "Rít Đồ" , giải Sea Game tới lại chẳng giã cho Thái Lan tới 5-0 ấy chứ ... cbn lúc ấy tớ thề sẽ tặng đội tuyển con lợn 1 tạ để ăn mừng... He..he..

TÍM
16-07-2007, 17:34
Việt nam - Nhật Bản

5h:30 : Mình vừa dẫn 1 - 0

Chưa kịp khoái chí đã 1 - 1

(NO) VN cố lên nào!:L

Duca
16-07-2007, 18:42
Yeahhhhhhhhh!!!!!!
UAE cố lên!!!!!!!!!!

CVN
16-07-2007, 18:56
Hồi hộp quá!
UAE cố lên!!!!!!! Cố lên!!!!!!!!!

Duca
16-07-2007, 19:17
Hooooooooo!!!!

Việt nam Vô địch!!!!!!


UAE muôn năm!!!!!!!!

CVN
16-07-2007, 19:42
Có bác nào đi Thái cổ vũ Việt nam ở trận tứ kết không????
https://www.phuot.vn/showthread.php?p=12221#post12221

imim
16-07-2007, 22:04
Èo ôi, ra sân vui dã man con ngan.
Bỏ ra 2 chục ngàn gửi xe máy (quân giết người) + thêm chục ngàn nữa trang bị các loại băng đô, cờ quạt. Thế là với 3 chục khìn, bước chân vào sân, trở thành 1 cổ động viên chân chính như thật.

Đã đành rằng phần lớn lần nào leo lên sân vận động có VN đá đều vui cả, nhưng "giã từ sân cỏ" 1 thời gian lâu lâu rồi, quay lại xem thấy dân tình vẫn hừng hực thế. Dù VN thua (ai lại đi thắng Nhật bao giờ, thế quá bằng vỗ nước vào mặt bọn World Cup à). Lại ngồi ngay ở "heart of the bottom" (cửa 1, khán đài B, tầng lầu), quanh quanh là mấy ông CĐV to mồm và nhiệt tình, suốt ngày bắt hô hét với lại làm sóng sánh, vui sởn gai ốc. Hết cổ vũ cho VN, thì lại quay ra cổ vũ "vọng" vào SG cho anh bạn UAE. Mệt, khản giọng, nhưng mà vui kinh.

Vđề là, đang giữa cuộc vui, ngó lên thấy ngay bác PVC nhà ta, mặt rất... nhựa. Nếu ko đang nghe điện thoại, thì cũng ngồi im như ngỗng... ị, buồn thế chứ lị. Nhân đây em cũng phê bình bác PVC luôn nhá.:LL

Chúc bác nào máu me sang Thái cổ vũ tiếp nhé (beer)

Toet
16-07-2007, 22:22
Mình chả hiểu bạn imim phê bình bác Nhựa về vấn đề gì.
Chả lẽ vì bác í là Nhựa à? haha

bác Nhựa giải thích giúp em vì cơ sự gì mà imim lại phê bình bác thế.

Em đã nói trước là không ủng hộ các bạn cẳng gà rồi, nên em chỉ thích nói chuyện bên lề thôi. keke

imim
16-07-2007, 22:26
Bạn Toét cứ thử ra sân 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà ;) (chả khác gì quảng cáo.... cái gì ấy nhở?)

gps
16-07-2007, 22:37
Sáng nay em mới bay qua UAE để cổ vũ tinh thần đội tuyển nước này, chiều về đã nghe họ chiến thắng Qatar. Hehe

Toet
16-07-2007, 22:50
Em ngày trước ủng hộ Thể Công cuồng nhiệt đấy ạ, hầu như trận nào trên sân nhà ở HN là đều tham gia.

Rồi đến cái gì mà Tí ghẻ Cup ở HN, cũng chen nhau bẹp ruột vào sân. Mất cbn tiền nhét ở mông.
Nhưng không phải vì chuyện mất tiền mà em bực đội nhà. Em không ưa cái thái độ thôi.

Nói chung các bác đi chơi Thailand thì cứ đi, gọi là sang cổ vũ cho sang cũng được, hị hị

arvil77
16-07-2007, 23:21
Hà hà, các bác làm Công chúa nhớ lại thời xa xưa, y chang Mdm, cũng Thể Công, cũng Ti gờ cắp Này, có khi ngồi cạnh Mdm trận nào rồi cũng nên :D Hồi Ti gờ, tớ còn đi tìm mua vải may mũ cờ đỏ sao vàng loạn xạ cả, lớ ngớ thế nào cái mẹt nó dính vào ống kính của mấy bác nhà báo, thế là lóc cóc đến tòa soạn cho xin phim về rửa ảnh làm kỉ niệm, hồi đấy mông muội, có biết máy ảnh là gì đâu :)

ở nhà là tớ thế nào cũng theo các bác ra sân đấy :)

virgo
17-07-2007, 08:58
Hóa ra cũng lắm người giống mình :D ngày xưa tớ cũng mê Thể công (con nhà lính mà), suốt ngày lê lết từ sân Cột cờ sang sân Hàng Đẫy, cứ chiều CN nào THể công đá tại HN là có mẹt tại sân vận động, không quản mưa nắng, thế mà ko biết bạn Toét từ hồi đấy rủ nhau đi cho vui nhỉ :)) Hố hố may mà chưa đến nỗi theo bọn trẻ con đi xin chữ ký các cầu thủ :LL
Tự nhiên bây giờ chẳng thích đến sân vận động nữa..Ôi kỷ niệm một thời!!!

arvil77
17-07-2007, 10:52
Hố hố may mà chưa đến nỗi theo bọn trẻ con đi xin chữ ký các cầu thủ :LL

Nói đến chuyện xin chữ kí, hồi xưa tớ ko xin chữ kí ai cả, thế mà cách đây 1 tháng tớ lại xin chữ kí 1 mem của 1 ban nhạc (boy band nhá) mới chết chứ, tớ thấy mọi người đổ hết lên trước sân khấu, tớ lại ngồi gần sân khấu, kém miếng khó chịu nên cũng lục túi kiếm mảnh giấy mượn cây bút rồi lon ton lên xin chữ kí, về nhà xem lại: 1 mảnh giấy con với loằng ngoằng vài nét bút, cười phá lên Tớ xin chữ kí để gom và giữ những kỉ niệm trên đường phượt thôi :)

pvc
18-07-2007, 02:45
Èo ôi, ra sân vui dã man con ngan.
Bỏ ra 2 chục ngàn gửi xe máy (quân giết người) + thêm chục ngàn nữa trang bị các loại băng đô, cờ quạt. Thế là với 3 chục khìn, bước chân vào sân, trở thành 1 cổ động viên chân chính như thật.

Đã đành rằng phần lớn lần nào leo lên sân vận động có VN đá đều vui cả, nhưng "giã từ sân cỏ" 1 thời gian lâu lâu rồi, quay lại xem thấy dân tình vẫn hừng hực thế. Dù VN thua (ai lại đi thắng Nhật bao giờ, thế quá bằng vỗ nước vào mặt bọn World Cup à). Lại ngồi ngay ở "heart of the bottom" (cửa 1, khán đài B, tầng lầu), quanh quanh là mấy ông CĐV to mồm và nhiệt tình, suốt ngày bắt hô hét với lại làm sóng sánh, vui sởn gai ốc. Hết cổ vũ cho VN, thì lại quay ra cổ vũ "vọng" vào SG cho anh bạn UAE. Mệt, khản giọng, nhưng mà vui kinh.

Vđề là, đang giữa cuộc vui, ngó lên thấy ngay bác PVC nhà ta, mặt rất... nhựa. Nếu ko đang nghe điện thoại, thì cũng ngồi im như ngỗng... ị, buồn thế chứ lị. Nhân đây em cũng phê bình bác PVC luôn nhá.:LL

Chúc bác nào máu me sang Thái cổ vũ tiếp nhé (beer)


Lạ nhỉ, thế mà em lại không nhìn thấy bác nhỉ . Chả là lúc đấy em điện thoại hỏi thăm tình hình trong SG như thế nào đó mà, mí lị hôm đấy em thua cá độ với bạn em ;) nên hôm đấy coi như hết vị, thế mới đau ;)

:D :D :D

CVN
21-07-2007, 21:16
Vietnam-Iraq tỷ số hiệp 1 đang là 0-1.
Có bác nào có niềm tin là đội tuyển Vn sẽ lội ngược dòng thành công?

Em thì nghĩ cứ đá như những phút cuối hiệp 1 thì điều đó dễ xảy ra lắm!

Babel
21-07-2007, 21:22
Vầng, iem cũng hy vọng lội ngược dòng, giờ thì đang dòng nhỏ, hy vọng không phải bơi ngược thác :D

TÍM
21-07-2007, 21:37
Em lại nghĩ mình vào đến tứ kết cũng là một kết quả đáng vui mừng lắm rồi....(beer)

Thua vẫn cứ yêu đội tuyển, chỉ có cái không ra đường hò hét thôi (c) :D

Babel
21-07-2007, 21:48
Hu hu hu ... 2 trái rùi!

Nước sông bắt đầy chẩy siết :(

Và các cầu thủ Iraq bắt đầu thi đấu theo kiểu nghệ sĩ :gun

gps
21-07-2007, 21:53
Thôi rồi Lượm ơi
Chú đồng chí nhỏ
Hai dòng máu tươi

2-0 rồi

pvc
21-07-2007, 22:57
em tặng các bác bài hát này

http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/07/05F6304C/
Giấc Mơ Bay Xa
Sáng tác: Vũ Quốc Bình
Thể hiện: Quách Thành Danh

Giọt buồn nào chợt rơi mãi trong đêm dài
Nghe nỗi nhớ tìm về bên ta
Dù bao ngày chờ đợi nhau
Nhưng em vẫn ra đi

Tình yêu ấy xin đừng đùa vui
Tình ấy chỉ trao một lần
Nụ hôn ngây ngất chìm trong men đắng
Lời yêu xưa nỡ đành lãng quên

Cuộc tình nào dìu em bước qua đường đời
Khi vấp ngã còn gì không em
Người xa rồi còn chờ đợi ai
Nghe buốt giá con tim

Dù anh biết những lời thề xưa
Tựa giấc mơ bay xa rồi
Đừng nên thương tiếc
Đừng nên chua xót
Để cho trái tim này đớn đau

Đừng trách mà chi, đừng thương mà chi
Bão tố cuốn em xa rồi
Giờ này ôm niềm đau, một mình ôm niềm đau
Những bước âm thầm em tìm kí ức xưa
Một mình nghe thời gian lạnh lùng trôi dần trôi
Để xóa đi bao kỉ niệm
Giờ này cho dù em đã vội quên tình anh
Vẫn mong đời em vẫn luôn yên bình

p/s: nhớ hồi world cup 2002, đội tuyển Pháp bị loại ngay từ vòng đấu bảng, vậy đội tuyển chúng ta có sảy chân tại vòng tứ kết 1 giải tầm cỡ như asean cup thì cũng là bình thường các bác ợ,
...
Tựa giấc mơ bay xa rồi
Đừng nên thương tiếc
Đừng nên chua xót
...

Hãy nghĩ đến mục tiêu xa hơn và quan trọng hơn. Seagame 24

:D :D :D

Toet
22-07-2007, 02:39
Hố hố, lấy đâu ra chuyện các bạn Iraq sướng nghe câu Iraq muốn nằm với lị Chúng tôi yêu Iraq của các CĐV Việt Nam.
Thôi rồi, chưn que tăm lạch phạch đuổi quả bóng chỉ đến thế mà thôi!

hoangbquang
22-07-2007, 10:32
Hố hố, lấy đâu ra chuyện các bạn Iraq sướng nghe câu Iraq muốn nằm với lị Chúng tôi yêu Iraq của các CĐV Việt Nam.
Thôi rồi, chưn que tăm lạch phạch đuổi quả bóng chỉ đến thế mà thôi!

Tối nay mở cuộc họp phê bình bạn Toét! Không được nói xấu đội tuyển yêu quý của chúng ta như thế chứ =))

Các em nó đang ở trên mây vì các bạn báo chí thổi mạnh quá, bạn Toét cũng nên để cho các em nó lên mây vài ngày, rồi hãy "kéo" các em nó xuống mặt đất nhá (NO)

hoangbquang
22-07-2007, 10:45
Và thế là xong nhá. Khỏi mơ nữa nhá. "Ây dần cắp" đi qua bỏ lại chúng ta với giấc mơ bán kết :))

Thật. Rằng tuyển VN ta đá giải năm nay phần lớn là gặp may mắn, vận đỏ nó theo kể từ khi thắng trận giao hữu đầu tiên với Oman, hôm nay bị Irak nó cắt mạch, mà cho VN xuống mặt đất đi chứ bay trên mây do báo chí thổi mạnh lâu quá không tốt, lại "phòi" ra vài thằng cầu thủ khệnh thì mất hay, rồi sinh hư đốn như thằng Quyến, Vượng....

Dù cho dừng bước tại tứ kết, nhưng vẫn phải công nhận rằng các em đội tuyển mà nòng cốt là tuyển U23 sẽ là tác nhân tạo sự bước ngoặt cho nền bóng đá Vn tiến lên thêm được 1 bước .

Sau giải này,tớ thấy có 3 việc mà Ban điều hành Phượt.com ta cần phải chỉ đạo gấp cho VFF

- Một là thay huấn luyện viên, mời anh Metsu hoặc mời hẳn thầy "Bếch ken bao ơ" về nắm đội tuyển thay anh "Rít đồ"
- Hai là bơm cho bầu Đức Hoàng Anh Gia Lai vài chục tỷ để Đức em tớ nó chịu thương chịu khó chăm lo những hạt giống tốt ở cái trường ĐH bóng đá số 1 VN :D
- Ba là vét thêm tiền thuế, cho lứa U19, U20, U21, U23 đi đá với MU, Arsenan, Liverpool để tăng cường kinh nghiệm

..... Tớ đảm bảo với "fo rằm" mình là Seagames tới vô địch cái chắc, chí ít cũng huy chương bạc, sang năm giải Con cọp cũ sẽ thắng như chẻ tre, tiến tới vô địch con bà nó luôn Asian Cup.

Ban điều hành Phượt.com nhớ chỉ đạo cho VFF nhá, điện thoại tớ hết pin :LL