PDA

View Full Version : CLB Pụ Nữ Pượt



LinhEvil
09-02-2010, 17:34
Do nhu cầu chia sẻ tình cảm, nói xấu, giới thiệu giai, địa chỉ mua mỹ phẩm... làm sao để giữ cân dịp tết... vân vân... của chị em Pụ Nữ Pượt là vô cùng tràn ngập. E lại mạn phép thành lập thêm 1 quả CLB nữa cho nó xôm tụ

CLB này ko thu lệ pí, đặc biệt khuyến khích giúp chị em cùng pát triển.

CLB Pụ Nữ cho phép chị em nói thiếu chữ "h" sau chữ P thoải mái, vì thế khi là TV của CLB bạn có thể viết sai chính tả.

Chịp, thật là tuyệt vời và pơi pới!!!

LinhEvil
09-02-2010, 17:38
Hà Nội tết này mặc giề bây giờ???

Hà Nội, 25 tết, nắng như đổ lửa. ANh chị em giật status: Sài Gòn ơi đừng gửi nắng ra HN nữa. Nóng bỏ cụ rồi!

Các chị em hùng hục háo hức lôi hết váy xống ra mặc. Nhiều chị quên mất là da chân mình đang mốc xanh mốc đỏ cũng diện luôn cả cái chân mộc nhĩ ra đường.

Nắng hừng hực như thế thì tết biết mặc cái giề vừa đẹp vừa hợp thời tiết. Ví dụ như em Susu thì 4 mùa nó mặc cái áo Phấn KHởi Cởi Luôn rồi. Còn Ví dụ như imim thì mặc đồng phục ngân hàng đi chúc tết nhá...

Thế còn ví dụ như em thì làm dư lào? Em biết đi mua quần áo mùa hè ở đâu bây chừ?

Hôm nọ dạo phố thấy bọn bán quần áo treo đầy quần áo mùa đông, lại trưng thêm bài báo trong khung ảnh: hà Nội đón tết trong rét đậm từ ngày 30 tết

Tin được không??? Không được tin....

Chị em ơi nhào vô tư vấn đê, Mặc gì? Mua gì? Ở đâu?

Nhanh lên ko 30 tết đến nơi rồi

imim
09-02-2010, 18:11
Hà Nội tết này mặc giề bây giờ???


Nắng hừng hực như thế thì tết biết mặc cái giề vừa đẹp vừa hợp thời tiết. Ví dụ như em Susu thì 4 mùa nó mặc cái áo Phấn KHởi Cởi Luôn rồi. Còn Ví dụ như imim thì mặc đồng phục ngân hàng đi chúc tết nhá...

Tin được không??? Không được tin....

Chị em ơi nhào vô tư vấn đê, Mặc gì? Mua gì? Ở đâu?

Nhanh lên ko 30 tết đến nơi rồi

Sai cơ bản nhá. Imim ko mặc đồng phục, và bị bệnh nghề nghiệp là chỉ nhận chúc Tết, ko đi nhá. LE nói thế tin được không? tất nhiên là không tin được.

Nghe dự báo thời tiết nói là sẽ nóng đến ngày 30 Tết, vậy mình cứ yên tâm đi, chắc 28 sẽ lạnh trở lại (nếu dự báo nói 28 không khí lạnh tràn về, thế mới lo).

Tuy nhiên, cũng chả biết thế nào, thời tiết cũng hay thay đổi thất thường giống LE lúc chưa lấy chồng lắm í.
:-P

Shachou
09-02-2010, 20:34
Tuy nhiên, cũng chả biết thế nào, thời tiết cũng hay thay đổi thất thường giống LE lúc chưa lấy chồng lắm í.
:-P

Em thấy bác LE lúc nào chả tính thất thường, cái tính đó chả thay đổi đâu.

Thêm anh body vào đó khéo tính còn lên thêm ấy chứ.

Nóng chảy mỡ thế này,dự báo thời tiết cũng chả biết chính xác hay không, các bác cứ chịu khó mở hết tủ quần áo xuân hạ thu đông ra mà mặc.

Khổ là khổ mấy bác về quê có mấy ngày Tết, không biết mang cái gì ra mà mặc.

Chị em Pụ nữ Phượt cứ áo 2 dây, quần sóc cộng thêm cái khăn rằm quàng đầu nữa lại mở màn cho làn sóng thời trang mới ấy chứ. :LL

Bác Linh Evil mới Bắc tiến chắc còn đầy đồ 2 dây, có gì cho chị em Pụ nữ ngoài này mượn.

Hay là bác LE lại mở cái chuyên mục Mua mua bán bán giá rẻ ở Pượt đi!

Nhân tiện có câu lạc bộ Pụ nữ, đề nghị các bác bình chọn về các xế nào ở Pượt ngon đi. Thêm cái hình minh họa cho nó xinh động... (c)

maybebong
09-02-2010, 20:46
hihih chị em nhà mình yên tâm đi
tết năm nay sẽ se se lạnh 1 chút không đến mức nóng như vầy đâu :(
haizzz thời tiết năm nay thật khắc nghiệt và đáng ghét

susu
10-02-2010, 09:04
Ở nhà thì Pấn Khời Cởi Luôn được. Chứ ở cơ quan mình tuyền mặc đồ Dâm Bụt - Quyết Không Tụt bạn LE ạ !

@Thế Hội trưởng vẫn là chú Nguyen em chứ ??

LinhEvil
10-02-2010, 09:19
GARDEN SALE đi???

Hay chị em mình tổ chức buổi Garden sales, tùy chọn địa điểm. Vác chổi cùn rế rách áo 2 giây, áo gió, áo phông, longi, giầy, bốt, lập là rán trứng, bếp than tổ ong....

Đứa nào ko có quần áo thì bán xúc xích nướng???

Có khi lại hay!

Có thể cho mấy anh xế đến để làm phu khuân vác đồ.

Nếu mà Berlin shop cũng garden sales kiểu 10$/váy Mango thì ngon nhể

maybebong
10-02-2010, 09:20
GARDEN SALE đi???

Hay chị em mình tổ chức buổi Garden sales, tùy chọn địa điểm. Vác chổi cùn rế rách áo 2 giây, áo gió, áo phông, longi, giầy, bốt, lập là rán trứng, bếp than tổ ong....

Đứa nào ko có quần áo thì bán xúc xích nướng???

Có khi lại hay!
cho mình tham gia với được không?
mình xung fong bán xúc xích nướng
hihhihihihih (NT) (NT) (NT)

Littlefoot
10-02-2010, 09:53
hihih chị em nhà mình yên tâm đi
tết năm nay sẽ se se lạnh 1 chút không đến mức nóng như vầy đâu :(
haizzz thời tiết năm nay thật khắc nghiệt và đáng ghét

Hehe, tớ chả dám tin dự báo thời tiết VN. Xem dự báo của nước ngoài thì đúng là cuối tuần có đỡ nóng hơn chút thôi.
http://www.weatherforecastmap.com/vietnam/hanoi/

LinhEvil
10-02-2010, 09:55
Nào có chị em nào có đồ gì bán thì bắt đầu post lên đê!!!

wild_honey
10-02-2010, 11:22
Mềnh thì có đến cả chục bộ bikini, bộ nào cũng đẹp, cũng sệch xi hết hồn. Chẹp, mua cho rõ lắm giờ tự nhiên vòng 2 phềnh ra như quả mít, hệ hệ, ứ dám mặc. Hà lội tết lày được dự báo nhất định giời lắng lóng, các bể bơi ngoài giời sẽ đông như kiến cỏ. Giờ mà mềnh tung bikini ra rất chi là đúng thời điểm nhưng mềnh e các chị các em turn hot lại dành giật, có khi mỗi chị 1 mảnh. Chỉ sợ ngay sáng mồng 1, báo tết thay vì đưa tin hoa đào hoa mận lại giật 1 cái tít "bikini 1 mảnh che mẹt-mốt mới năm nay". Vìu nghĩ thế lào, có lên tung hàng ra không?

LinhEvil
10-02-2010, 11:32
Mềnh thì có đến cả chục bộ bikini, bộ nào cũng đẹp, cũng sệch xi hết hồn. Chẹp, mua cho rõ lắm giờ tự nhiên vòng 2 phềnh ra như quả mít, hệ hệ, ứ dám mặc. Hà lội tết lày được dự báo nhất định giời lắng lóng, các bể bơi ngoài giời sẽ đông như kiến cỏ. Giờ mà mềnh tung bikini ra rất chi là đúng thời điểm nhưng mềnh e các chị các em turn hot lại dành giật, có khi mỗi chị 1 mảnh. Chỉ sợ ngay sáng mồng 1, báo tết thay vì đưa tin hoa đào hoa mận lại giật 1 cái tít "bikini 1 mảnh che mẹt-mốt mới năm nay". Vìu nghĩ thế lào, có lên tung hàng ra không?

Theo em nghĩ Ong nên tung ra hàng Bikini 3 mảnh. thêm 1 mảnh để che mặt....Đảm bảo hàng đắt dư tôm tươi

LinhEvil
10-02-2010, 11:34
À mà có cái xịt xịt gì để xịt vào chân mốc để tự tin mặc váy ko cần đi tất ko hả các nàng.

Nếu có cái xịt rụng mộc nhĩ này thì các chị em có thể xịt xịt vào xong mặc bikini 3 mảnh của Ong được đấy.

Còi
10-02-2010, 13:38
Hà Nội tết này mặc giề bây giờ???

Thế còn ví dụ như em thì làm dư lào? Em biết đi mua quần áo mùa hè ở đâu bây chừ?

Nhanh lên ko 30 tết đến nơi rồi

Bạn Vồ có cần váy áo mặc 9 tháng không!? Để bạn Còi xách ra một cái mặc từ tháng 1 đến tháng 9 luôn. Xong 9 tháng lại chuyển cho đứa khác mặc. Vừa tiết kiệm, vừa mát lại vừa ấm. :LL

susu
10-02-2010, 14:21
Để hỏi ông Mihtua cái đã !! =))

maybebong
10-02-2010, 14:27
ủa , thế lại thành mua rẻ ah` :(
hic

mihtua
10-02-2010, 14:36
Để hỏi ông Mihtua cái đã !! =))

Tao liên quan giề :D
Hội pụ nữ của Don Nguyên là tao không dám xớ rớ vào đâu :LL, Don Nguyên lại đưa tao lên cột điện cho chúng nó oánh thì mất Tết (NO)

nguyen
10-02-2010, 14:52
Tao liên quan giề :D
Hội pụ nữ của Don Nguyên là tao không dám xớ rớ vào đâu :LL, Don Nguyên lại đưa tao lên cột điện cho chúng nó oánh thì mất Tết (NO)
Tao liên quan gì đến mày và hội này gồm toàn má tao thôi Mihtua nhé... Cẩn thận ko có lens mà đi nhựt đâu thằng ku

susu
10-02-2010, 15:01
Tao liên quan giề :D


Thế sao nghe bảo ông tung tin là có đứa có bầu ? sao ông biết ? sao ông biết trước cả Hội Pụ nữ chúng tôi ? Giờ ko hỏi ông thì tôi hỏi ai ??

@ Don Nguyen làm Hội Trưởng hội Pụ Nữ là ko phải chỉnh rồi.
Mời Don Mihtua là Trưởng Ban Vì Sự Tiến Bộ Pụ Nữ - VSTBPN - Vệ Sin Toàn Bộ Pụ Nữ ! :shrug:

mihtua
10-02-2010, 15:13
@ 2Su: Tao tung tin bao giờ ?
Nhắn Don Nguyên PM mà chả thấy trả lời, cứ tưởng vẫn đang bị lạc ở đâu, ai ngờ vừa thả thính cái đã thấy nổi ngay, thiêng quá :LL

Hôm nào rỗi nào để em qua mượn :">

susu
10-02-2010, 15:25
Mihtua sắp đi Nhựt à ?? kin quá !!

LinhEvil
10-02-2010, 15:43
Mihtua sắp đi Nhựt à ?? kin quá !!

Mua tao cái Lens Mitua, để tao cầm Lens phang tòe cái mỏ hay buôn chuyện của mày ra =)) :))

LinhEvil
10-02-2010, 15:45
Mà đồng chí Chaubaogia cứ thập thò ở CLB Pụ Nữ làm gì từ sáng đến giờ thế hả. Đồng chí rình rập cái giề đớ!!! Có gì cần tâm sự thì cứ nói đi ạ

Hay là Chaubaogia muốn xin Mitua vào hội Vệ Sinh toàn bộ Pụ Nữ????

mihtua
10-02-2010, 15:53
Sợ cái hội Pụ nữ này quá, tối qua mới thắc mắc thầm kín với đội trưởng Gulít về thông tin trên phết búc mà bây giờ đã bị dọa phang tòe mỏ rồi :((

LinhEvil
10-02-2010, 15:57
Thì hội Pụ Nữ Pượt sinh ra để

+ Pảo vệ Pụ Nữ khỏi Pạo Lực Pượt

+ Pụ Nữ cùng nhau Pát triển ( cả kinh tế lẫn cân nặng): KHuyến khích lập hội Họ, chia sẻ: ăn gì tối nay hoặc tối mai phi con lô nào?

+ Tâm sự thầm kín: Kích thước của Mitua so với Chitto...Giữa Quạt và CVN em chọn ai vvv

+ Vì sự nghiệp Vệ Sinh toàn bộ Pụ Nữ: Có sạch sẽ thì đi chơi mới vui....

vân vân ( đang nghĩ tiếp)

chaubaogia
11-02-2010, 08:46
Mà đồng chí Chaubaogia cứ thập thò ở CLB Pụ Nữ làm gì từ sáng đến giờ thế hả. Đồng chí rình rập cái giề đớ!!! Có gì cần tâm sự thì cứ nói đi ạ

Hay là Chaubaogia muốn xin Mitua vào hội Vệ Sinh toàn bộ Pụ Nữ????

Thập thò bị phát hiện, khia thật thôi: nghe nói ở đây LE có mua bán giề đới, chaubaogia vào đây tìm có cái gì thích hợp mua cho gấu, mừ chẳng thấy ai bán? Hà hà...

Chúc hội nhanh chóng tìm được trưởng hội Vệ Sinh Toàn Bộ Pụ nữ:LL.

dugiang
11-02-2010, 09:44
Mình cũng thập thò nhưng tự xét thấy chưa đủ trình độ nên chả dám ý kiến ý cò gì.
Hôm nào có hội thảo "Vì sự phát triển cân nặng của Pụ nữ" thì báo để mình đăng ký viết cái tham luận nhá.

LinhEvil
12-02-2010, 19:09
Phải nói là nhiều lúc rất chán nhá, hình như gái phượt ít có em nào tâm lý ổn định hay sao í. Toàn em đơ đơ ( từ mẫu nghi đến hầu gái,,,)

Em là em chán nắm í, nhiều lúc nghĩ mình ko thích đi phượt thì đời mình giờ có phải ngon nghẻ hơn ko

nhờ...

LinhEvil
12-02-2010, 19:10
Nói đùa tết với nhất chán lắm í...

nhocdenthui
13-02-2010, 21:30
Nói thật là tết chán nhất á.

Haizzzz

lymy
13-02-2010, 21:46
Haiz, Tết được cái nghỉ dài. Chứ không thì...

Em cũng chán Tết bỏ bu ra, cắm mặt vào cái bếp nhẵn thín mặt luôn!!! Chị em Pụ nữ ta cứ nà nà....

co_mem
14-02-2010, 01:27
Tết đến chúc CLB Pụ nữ pượt hoạt động sôi nổi mở nhiều chuyên đề cho chị em sinh hoạt, chúc các hội trưởng Mitua, Nguyen... của pụ nữ pượt hoàn thành tốt vai trò trưởng ban được giao.

Minh.Nhật
14-02-2010, 19:27
Có chị em nào định phượt biển tầm khoảng 2 ngày không nhỉ ?
Lên núi mãi rồi , giờ muốn xuống biển mùa đông xem thế nào ^^

LinhEvil
18-02-2010, 14:37
Nhìn chung là chồng tớ lại đi Hoàng Liên cứu đám cháy rừng rồi. Tầm này đời tớ có tên là: Staying on bed!

Thò chân xuống nhà cũng ngại. Nhưng chiều nay đi làm rồi. Bạn bè thì đi Phượt hết, ở nhà một mình vác tủ lạnh để cạnh giường rồi xem HBO và Cartoon Network...

Hay chị em Phượt tụ tập nấu món gì ăn ko?

TÍM
18-02-2010, 22:12
Cuối tuần Hội Phụ nữ đi Hang Kia - Pà cò, các bạn đăng ký và đóng tiền cho susu :)

Lịch trình liên hệ Linh Evil


Nhắn số CMND và địa chỉ để Black mua bảo hiểm

Kính báo!

Bách Hợp
18-02-2010, 22:41
Thế là hết Tết ... Chúc hội Pụ nữ Pượt luôn đạt dc 5 chữ Vàng ạ !

Big Daddy
18-02-2010, 23:00
Năm mới, chúc các chị Pụ Nữ phượt nhà ta: "Anh hung, Bat khuat, Trung hau, DAM DANG"
(Chúc xong mai em trốn và miền Trung)

hanoipho
20-02-2010, 22:03
Thế là Hội Pụ Nữ Pượt kô có vụ gì ạ? Làm tí gì đầu năm đi cho phấn khởi nhey? ^^

gem12s
21-02-2010, 20:19
Do nhu cầu chia sẻ tình cảm, nói xấu, giới thiệu giai, địa chỉ mua mỹ phẩm... làm sao để giữ cân dịp tết... vân vân... của chị em Pụ Nữ Pượt là vô cùng tràn ngập. E lại mạn phép thành lập thêm 1 quả CLB nữa cho nó xôm tụ

CLB này ko thu lệ pí, đặc biệt khuyến khích giúp chị em cùng pát triển.

CLB Pụ Nữ cho phép chị em nói thiếu chữ "h" sau chữ P thoải mái, vì thế khi là TV của CLB bạn có thể viết sai chính tả.

Chịp, thật là tuyệt vời và pơi pới!!!

HộI phỤ nỮ phƯợt sao k thẤy sg nhỈ ;)

susu
22-02-2010, 10:24
Tình hình nà rất tình hình thưa chị em !!
Lần đầu tiên trong đời em nghĩ tới vấn đề giảm béo, hức hức !

Tháng 4 tới cơ quan em sẽ mặc áo rài đi làm, mà em thì tròn xoe từ đầu tới cổ chân thế này mới chết chứ !!

Trước mắt chưa có cao kế gì nên giải pháp chính là đánh vào "thực đơn" hàng ngày vậy, hự hự !

Sáng sáng 1 bún cá, trưa trưa 1 sữa chua, tối tối 1 gói miến ... ngày ngày tu nước lọc với chanh cắt lát ... bắt đầu từ hôm nay !

Đấy, cứ tạm thế trong 1 tuần xem tình hình thế nào. Mong các chị em động viên tinh thần và có cao kiến gì thì rúp đỡ em mấy ! :((

LinhEvil
22-02-2010, 10:44
Tình hình nà rất tình hình thưa chị em !!
Lần đầu tiên trong đời em nghĩ tới vấn đề giảm béo, hức hức !

Tháng 4 tới cơ quan em sẽ mặc áo rài đi làm, mà em thì tròn xoe từ đầu tới cổ chân thế này mới chết chứ !!

Trước mắt chưa có cao kế gì nên giải pháp chính là đánh vào "thực đơn" hàng ngày vậy, hự hự !

Sáng sáng 1 bún cá, trưa trưa 1 sữa chua, tối tối 1 gói miến ... ngày ngày tu nước lọc với chanh cắt lát ... bắt đầu từ hôm nay !

Đấy, cứ tạm thế trong 1 tuần xem tình hình thế nào. Mong các chị em động viên tinh thần và có cao kiến gì thì rúp đỡ em mấy ! :((

Tao nghĩ là mày nên nghén, giảm nhanh lắm

Nghén 1 tuần giảm ~2kg đấy! :))

Với lại béo có sao đâu, miễn là béo khỏe béo đẹp ( à thì cũng chả có cái gì gọi là béo đẹp đâu nhưng cứ nói thế cho an ủi)

Còn cái thực đơn của cưng í mà, ăn xong mắt đánh lô tô, chân run lập cập ko ăn thua đâu. Nên thêm vào 1 ngày 3 quả táo Mỹ nữa

Littlefoot
22-02-2010, 10:49
Tình hình nà rất tình hình thưa chị em !!
Lần đầu tiên trong đời em nghĩ tới vấn đề giảm béo, hức hức !

Tháng 4 tới cơ quan em sẽ mặc áo rài đi làm, mà em thì tròn xoe từ đầu tới cổ chân thế này mới chết chứ !!

Trước mắt chưa có cao kế gì nên giải pháp chính là đánh vào "thực đơn" hàng ngày vậy, hự hự !

Sáng sáng 1 bún cá, trưa trưa 1 sữa chua, tối tối 1 gói miến ... ngày ngày tu nước lọc với chanh cắt lát ... bắt đầu từ hôm nay !

Đấy, cứ tạm thế trong 1 tuần xem tình hình thế nào. Mong các chị em động viên tinh thần và có cao kiến gì thì rúp đỡ em mấy ! :((

Ăn theo thực đơn đi bạn. Nếu chưa từng ăn kiêng bao giờ, và số cân cần giảm tầm 5-7kg thì chỉ hai tuần cực khổ là ngon lành bạn ạ.

susu
22-02-2010, 11:08
Tao nghĩ là mày nên nghén, giảm nhanh lắm

Nghén 1 tuần giảm ~2kg đấy! :))

rồi mấy nữa lại chả tăng đến 20kg í :LL


Với lại béo có sao đâu, miễn là béo khỏe béo đẹp ( à thì cũng chả có cái gì gọi là béo đẹp đâu nhưng cứ nói thế cho an ủi)

Sao thì chả sao đâu nếu chỉ toàn mặc đồ Phấn Khởi Cởi Luôn bà ạ !
Là người ta pấn đấu cho sự nghiệp áo rài mà :help


Còn cái thực đơn của cưng í mà, ăn xong mắt đánh lô tô, chân run lập cập ko ăn thua đâu. Nên thêm vào 1 ngày 3 quả táo Mỹ nữa

Em đổi 3 quả táo bằng 1 quả bưởi khí có quá tay không nhở ?? =))


Ăn theo thực đơn đi bạn. Nếu chưa từng ăn kiêng bao giờ, và số cân cần giảm tầm 5-7kg thì chỉ hai tuần cực khổ là ngon lành bạn ạ.

Em sẽ gắng, chỉ là có duy trì nổi đến vài ngày hay không thôi !!
Ôi cái thân tôi !! :((

hanoipho
22-02-2010, 11:13
Em thấy chị em giảm cân từ 52kg xuống còn 48kg trong vòng 3 tháng.
Mà chỉ có mỗi tuần nào cũng tập bóng chuyền và chơi bóng chuyền thôi.
Chị thử coi.

Hehe. :P

out4efl
22-02-2010, 12:21
Tao nghĩ là mày nên nghén, giảm nhanh lắm

Nghén 1 tuần giảm ~2kg đấy! :))

Với lại béo có sao đâu, miễn là béo khỏe béo đẹp ( à thì cũng chả có cái gì gọi là béo đẹp đâu nhưng cứ nói thế cho an ủi)

Còn cái thực đơn của cưng í mà, ăn xong mắt đánh lô tô, chân run lập cập ko ăn thua đâu. Nên thêm vào 1 ngày 3 quả táo Mỹ nữa
Cho em hỏi không phải là Pụ nữ có được vào đây không?

susu
22-02-2010, 12:35
Cho em hỏi không phải là Pụ nữ có được vào đây không?

Không là Pụ Nữ mà vào đây thì làm 1 chân trong Hội VSTB Pụ Nữ nhé ! Liên hệ với Don Nguyen và Don Mihtua á !

LinhEvil
22-02-2010, 13:18
Tập bóng chuyền thì ko phải ai cũng chơi được, lại còn phải tìm đội... rồi cái cổ tay nó bị dập tĩnh mạch ( nếu ko biết gồng tay chắc) thì đúng là quá tội

@ Không nên thay táo bằng bưởi đâu. Táo vừa bổ xung chất xơ lại nhiều vitamin, chống ung thư, làm đẹp da vvv... Trong khi bưởi nhiều VitaminC nên rất chua + với việc mày ăn ít thì very sót ruột.

Nhìn chung kinh nghiệm của riêng bạn Vìu ( trước khi bị béo) là ngày nào cũng dậy sớm, chạy hoặc đi bộ vài vòng, kiếm 1 đứa hàng xóm chơi bóng rổ cùng. Vừa nâng cao sức vươn vừa nhỏ bụng...

Thời oanh liệt ấy mình cũng 52kg nhưng chẳng thấy béo, lúc nào cũng thấy vui vẻ khỏe mạnh.

Nhìn chung ăn là một phần, phần lớn là luyện tập thôi. Hay thử chiều tan ca, xuống đẩy mấy cái Boeing một vòng... :shrug:

susu
22-02-2010, 13:41
Mình cũng thích đẩy Boeing lắm, nhất là cái loại 777 200er í, dưng mà sau này tay lại to bằng cái lốp thì bỏ cụ :susel:

Thôi thì từ giờ mình chia tay với thang máy vậy. Ngày ngày 1<=>4, 4<=>9 vài vòng kể cũng ổn nhờ !!

Trước có cái xe đạp tung tăng cũng đỡ đỡ. Giờ không biết đem sửa ở đâu cho lành lặn lại mà đi cơ. Ôi chao ôi cái vòng 2 của tôi :(( =))

LinhEvil
22-02-2010, 14:02
Mình cũng thích đẩy Boeing lắm, nhất là cái loại 777 200er í, dưng mà sau này tay lại to bằng cái lốp thì bỏ cụ :susel:

Thôi thì từ giờ mình chia tay với thang máy vậy. Ngày ngày 1<=>4, 4<=>9 vài vòng kể cũng ổn nhờ !!

Trước có cái xe đạp tung tăng cũng đỡ đỡ. Giờ không biết đem sửa ở đâu cho lành lặn lại mà đi cơ. Ôi chao ôi cái vòng 2 của tôi :(( =))

Sang nhà tao lấy xe đạp mà đi!

LinhEvil
22-02-2010, 14:14
Chị em Phượt có ai còn quan tâm đến nữ công gia chánh, làm bánh quét nhà, trồng rau, pha trà... nữa không í nhở đề chúng miềng tổ chức offline làm bánh hoặc offline cắm hoa và bonnus thêm offline học kỹ năng ôm eo khi đi Phượt nào
( Hội vệ sinh phụ nữ sẽ giả vờ làm xế cho các nàng thực hành)

Nghĩ xao xao xao xao???

susu
22-02-2010, 14:32
Chị em Phượt có ai còn quan tâm đến nữ công gia chánh, làm bánh quét nhà, trồng rau, pha trà... nữa không í nhở đề chúng miềng tổ chức offline làm bánh hoặc offline cắm hoa và bonnus thêm offline học kỹ năng ôm eo khi đi Phượt nào
( Hội vệ sinh phụ nữ sẽ giả vờ làm xế cho các nàng thực hành)

Nghĩ xao xao xao xao???

Èo ôi, chuyên đề về lau nhà thì để em phụ tách. sạch bong và sáng choang nuôn.

Vụ trà cháo thì đề cử bạn Lym nhờ.

Offline làm bánh, ăn bánh xong thì tới pha trà, ún trà. No say rồi thì offline kỹ năng ôm eo, nằm khèo, úp thìa úp bát ....

Offline đê..ê..ê... tới nhà bạn Su offline đê..ê..ê...(beer)

LinhEvil
22-02-2010, 14:41
Quyết định thế đơi,

Chị em pụ nữ đâu ồi. Chiều thứ 7 được không?

Miềng nghĩ là làm bánh hơi khó, nên nấu chè sen ( mùa này lấy éo đâu ra sen nhờ, nhưng ko có sen nấu chè sen nó mới tay chơi)

Sau đó mỗi đứa mang đến 2 bông hoa, cắm xem được lọ hoa dư lào

Sau đó thì nấu nướng....Em đang nghĩ đến món nem cuốn ( nem sống í) với lẩu riêu cá chép

Hố hố tao nhã nhờ, các nàng ơi đi offline nhà em Su béo đê...

50K - 100K/nàng chứ mấy nhỉ. ực ực...

susu
22-02-2010, 15:00
Làm bánh có gì khó!
Mới Tết ra nhà nào chả đầy Chuồi Tây, làm bánh rán chuồi đê.. ê..ê...Bánh rán khoai nữa nài, bánh gối nữa nài ... Em còn biết làm bánh bao nữa, bí kíp gia truyền nuônnnnnnn...

Ngoài chè sen ta có thể thêm cả chè chuồi nữa, tận dụng hết đồ phế phẩm khi làm bánh rán chuồi, hé hé !!

Bánh chuồi đê .. chè chuồi đê .. lẩu đê .. cắm hoa đê ... Sân nhà em rất rộng, các bạn có thể thực hành ôm eo bằng Ural hoặc Minsk ko xích tùy thích ... thậm chí cả xe đạp cút kít, xe đạp ruồi cũng được ...

Bạn nào muốn giảm béo ?? có sẵn cầu thang bộ cao 9 tầng tới 27 tầng mí cả bóng bàn.

Bạn nào thích mát xa đẹp da, đấm bóp toàn thân ?? dịch vụ tại nhà, gọi điện tới nuôn nhá ...

Bạn nào thích mua sắm cho hết nhẵn xiền mừng tuổi ?? The Garden to tổ bố ngay bên cạnh, vô tư đê ...

Tới nhà Su béo đê ... ê..ê... chị em đốt tiền, đốt đời đê ...(beer)

dugiang
22-02-2010, 15:02
Su mà béo thì chị chả bít gọi là giề.

he he...giảm cưn đê...Mình cũng đi mua xe đạp đây.

susu
22-02-2010, 15:24
Su mà béo thì chị chả bít gọi là giề.

he he...giảm cưn đê...Mình cũng đi mua xe đạp đây.

Ôi giời ơi, chả hiểu có tị họ hàng gì không mà giống nhau thế nhờ chị nhờ!
Chúm cha chúm chím nhờ.

Được cái chúng mìn mũm mĩm dễ thương, éo ôiiiii :"> =))

@ Để buổi ọp thêm phần tao nhã. Nhà em khá nhiều nhạc nhẽo phục vụ chị em : Từ Lê Dung tới Avril ... từ Chầu Văn tới Ray Charles ... từ Văn Vượng tới Secret Garden ... thậm chí cả Kinh Phật hoặc Sì Cọp Pion

Phim phẹo thì cũng tàm tạm !! :shrug:

Chị lào thích đọc chưởng thì có Kim Dung, đánh cờ thì có cờ vây, chơi gấu bông có gấu bông, chơi Puzze có Puzze, thích oánh bài ăn xiền có tú lơ khơ, thích bói toán có sách tử vi, thích gì có nấy (trừ zai thì không sẵn lắm) =))

À, hạt dưa không phẩm, kẹo lạc quê, Bươi Chuồi, bánh phồng gạo, ô mai .. đủ cả nhá. (Tết ăn đã hết đâu (NT) =)) )

Ôi ôi ... ọp đê, nói xấu đê, tán nhảm đê .... giảm béo đê .. ê..ê (wait)

baxu
22-02-2010, 15:29
Ôi ... thích gì có nấy (trừ zai thì không sẵn lắm) =))



Trèo thêm mấy tầng nữa thì sẵn hả Su, để chị trèo 1 thể, eo giảm, chân săn, 1 công mấy việc ;)

susu
22-02-2010, 15:36
Trèo thêm mấy tầng nữa thì sẵn hả Su, để chị trèo 1 thể, eo giảm, chân săn, 1 công mấy việc ;)

Dạ thưa chị !!

Riêng với Kiều bào ta ở nước ngoài thì Hội có riêng 1 chính sách ưu tiên hơn hẳn các chị em ở nhà ạ !!
Chị không phải trèo leo gì, cứ ngự ở tầng 4 ăn bánh Chuồi chè sen no nê, em điều hàng đâu ra đó phục vụ chị ạ !! :shrug:

baxu
22-02-2010, 15:48
Dạ thưa chị !!

Riêng với Kiều bào ta ở nước ngoài thì Hội có riêng 1 chính sách ưu tiên hơn hẳn các chị em ở nhà ạ !!
Chị không phải trèo leo gì, cứ ngự ở tầng 4 ăn bánh Chuồi chè sen no nê, em điều hàng đâu ra đó phục vụ chị ạ !! :shrug:

Duyệt!

Nhớ điều đủ hàng, từ trên xuống, từ dưới lên, từ nam ra, từ bển về nha Su =))

hanoipho
22-02-2010, 16:26
Nhìn toàn các "đàn chị" thế này, em hơi run. Nhưng mà em cũng máu tham gia lắm. Cho em tham gia nhá. Dù em còn non nớt. Hí hí. :P

LinhEvil
22-02-2010, 17:29
Khuyến khích các gái mới... để truyền lại kinh nghiệm từ các chị già nay đã ngồi xó nhà...

Shachou
22-02-2010, 23:28
Báo cáo hội Pu nữa, em vừa lang thang vòng vòng Đông Dương, chạy về đến Kontum thì không có xe bus, đành phi thẳng con xe 2 bánh từ Kontum về Sài Gòn, tàn tạ hết cả nhan sắc.

Đường nhiều đoạn sương mù phê như đang đi Mộc Châu.

Bạn su cho mình xin cái chân off thứ 7 nhá!

Trước là để mang cho bạn su cái khăn, sau là để chào bạn Vầu một câu. Bạn ý chưa biết mặt mình nên bạn ý chả accept cho mình FB gì cả. :))

Sau là để trổ cái tài nữ công gia chánh cộng thêm chia sẻ tí kinh nghiệm về mấy cung đường.

Gần 10 ngày không dùng Net,đi lang thang giờ người nó vẫn cứ lâng lâng...

bingot
23-02-2010, 10:37
Su chị ới e xin chân đến nhà hôm thứ 7 với :D
Có làm bánh gối thì e mua vỏ bánh gối đến, hí hí

out4efl
23-02-2010, 11:28
Không là Pụ Nữ mà vào đây thì làm 1 chân trong Hội VSTB Pụ Nữ nhé ! Liên hệ với Don Nguyen và Don Mihtua á !

Chưa hiểu VSTB là gì, có phải là Vệ sĩ tay bự không? nhưng chỉ tham gia và chia xẻ với những Pụ Nữ nào trên 55kg là như thế vẫn còn rất đẹp, phe không phải là Pụ nữ rất rất nhiều người hâm mộ những chị em Pụ bẫm đấy :)

susu
23-02-2010, 13:48
Chưa hiểu VSTB là gì, có phải là Vệ sĩ tay bự không? nhưng chỉ tham gia và chia xẻ với những Pụ Nữ nào trên 55kg là như thế vẫn còn rất đẹp, phe không phải là Pụ nữ rất rất nhiều người hâm mộ những chị em Pụ bẫm đấy :)

Ôi giời ơi, thế này mà bạn không đi ọp với hội Pụ Nữ chúng em thì quả là thiếu sót trầm trọng á !! :L

Long trọng kính mời nhá nhá !! :D

LinhEvil
23-02-2010, 13:50
Ôi giời ơi, thế này mà bạn không đi ọp với hội Pụ Nữ chúng em thì quả là thiếu sót trầm trọng á !! :L

Long trọng kính mời nhá nhá !! :D

Hội VSTBPN nghĩa là: Vệ Sinh Toàn Bộ Phụ Nữ...

Nếu đi off thì Hội này có trách nhiệm rửa bát, quét nhà... và tắm cho chị em!

Suy nghĩ kỹ đi rồi nhận lời kính mời của con Su nhá

out4efl
24-02-2010, 11:08
Hội VSTBPN nghĩa là: Vệ Sinh Toàn Bộ Phụ Nữ...

Nếu đi off thì Hội này có trách nhiệm rửa bát, quét nhà... và tắm cho chị em!

Suy nghĩ kỹ đi rồi nhận lời kính mời của con Su nhá

Ối ối được đi op à, nhưng có đông người không? Các khoản rửa bát, quét nhà thì iem không quen lắm, còn tắm thì cũng không quen nhưng có thể luyện tập, h(wait)

susu
24-02-2010, 11:20
Ối ối được đi op à, nhưng có đông người không? Các khoản rửa bát, quét nhà thì iem không quen lắm, còn tắm thì cũng không quen nhưng có thể luyện tập, h(wait)

Đông hay không quan trọng gì đâu nhờ !
Rửa bát quét nhà thì ko quen cũng được. Dưng "tắm" thì phải luyện tập đi nhá!:DE =))

Shachou
24-02-2010, 12:02
Bác chủ xới cho cái thông tin , lịch trình cụ thể để chị em sắp xếp nhá!

maidung
24-02-2010, 15:56
Thứ 7 à, hixxxx, hôm ấy em đi treck "núi Dinh" để chuẩn bị tháng 4 leo Fan, chứ không em cũng xin được đến ấy rửa chén lau nhà cho các chị truyền chi em tý kinh nghiệm, em là người mới, nhưng mà đọc đc câu của chị Linh là welcome người mới em mới dũng cảm nói..... ^^
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu.

hoaxuongrong
24-02-2010, 17:14
Chị Vầu bảo là vô CLB Pượt Pụ Nữ được phép viêt sai chính tả thoải mái thế mừ bạn Hộ Pháp cứ canh me bạn nào sai là bay vào sửa lưng là thế nào ấy nhỉ. Sao em thấy cứ nhột nhột thế nào í.

LinhEvil
24-02-2010, 17:18
Chắc bạn í muốn làm Pụ Nữ í mà... Mới lại chỉ được sai chính tả chữ PH thành chữ P thôi

Có phải sai chính tả là đơn giản đâu, cũng phải tư duy chứ


He he...

Thời gian cụ thể thì là 3PM chiều Thứ 7 ngày 27/2

Địa điểm thì em Su vào confirm cái.

maidung
25-02-2010, 10:45
Dạ, em sẽ chú ý để sửa đổi những lỗi lầm của em ạ..... :)), cảm ơn bạn Hộ Pháp hen :L, thấy chị Linh hẹn hò mà em nhìn thèm thuồng. CÒn nhiều dịp như thế không chị??? :(

susu
25-02-2010, 13:17
Theo như tư duy của em thì không viết hoa đầu dòng là sai cú pháp chứ không phải chính tả nhá =)) . Nói chung í, nếu đại tiện thì Hội Pụ Nữ kết nạp bạn Hộ Páp luôn đê !!

Địa điểm thì dư sau : P401, CT3-2 - Khu ĐT Mễ Trì Hạ - đường Phạm Hùng.
- Tính từ BigC, các bạn rẽ phải đi chừng 1km thì thấy bên kia đường có tòa nhà Vinaconex9. Nhà iem là khu ổ chuột 9 tầng sát cạnh đó.

- Tính từ bến xe Mỹ Đình, các bạn đi thẳng chừng 1km, qua tòa nhà Sudico, qua ngã 3 (nay đã bị chặn) rẽ đi sân Mỹ Đình, sẽ thấy khu ổ chuột 9 tầng nhà iem.

Hotline : 0936 73 99 73.
Cứ đứng dưới đường gọi, iem sẽ thò cổ ra từ lan can tầng 4 vẫy hoa đón chào các bạn !! :D

Shachou
25-02-2010, 13:59
Theo như tư duy của em thì không viết hoa đầu dòng là sai cú pháp chứ không phải chính tả nhá =)) . Nói chung í, nếu đại tiện thì Hội Pụ Nữ kết nạp bạn Hộ Páp luôn đê !!

Địa điểm thì dư sau : P401, CT3-2 - Khu ĐT Mễ Trì Hạ - đường Phạm Hùng.
- Tính từ BigC, các bạn rẽ phải đi chừng 1km thì thấy bên kia đường có tòa nhà Vinaconex9. Nhà iem là khu ổ chuột 9 tầng sát cạnh đó.

- Tính từ bến xe Mỹ Đình, các bạn đi thẳng chừng 1km, qua tòa nhà Sudico, qua ngã 3 (nay đã bị chặn) rẽ đi sân Mỹ Đình, sẽ thấy khu ổ chuột 9 tầng nhà iem.

Hotline : 0936 73 99 73.
Cứ đứng dưới đường gọi, iem sẽ thò cổ ra từ lan can tầng 4 vẫy hoa đón chào các bạn !! :D

Su ơi! Thế chính xác là 3:00 PM hả?

Mình lại cứ tưởng ăn trưa, thôi mình xin phép đến tham dự đến 5g30 vì sau đó mình có một cuộc hẹn khác.

Đành phải đến nấu rồi cho bạn Vìu đến chỉ việc ăn thôi nhá!

susu
25-02-2010, 14:24
Thời gian thì do bạn Vìu quyết định ạ. Em chủ nhà đăng cai nhưng vẫn chịu sự chỉ đạo của cấp trên. Phức tạp nắm cơ !!

@ Chị Ong cứ thò thụt mãi thế, chỉ đạo đê..ê..ê..

LinhEvil
25-02-2010, 15:29
Su ơi mày đăng cai mày fix thời gian luôn,. Tao hẹn 3h là tính cả thời gian đi chợ. Nếu ko đi chợ thì tùy các mợ fix thời gian nhá

mấy hôm nay tao ở viện ko vào mạng.

wild_honey
25-02-2010, 16:09
Công nhận, mềnh phải vỗ ngực tự hào về cái khoản "lữ kông ra tránh" của mềnh, các chị em hội Pụ Lữ Puợt xách dép chạy theo mềnh 7 ngày 7 đêm chưa chắc đã kịp. hehe. Mềnh bấy lâu quen ăn các món ngon do mềnh nấu roài, không biết ăn đồ Su nấu có .. mệnh hệ gì không? Tuy nhiên nếu Su có nhã ý mời mình đến làm giám khảo chấm điểm lữ kông ra tránh của chị em thì có thể mình xem xét. Để chắc chắn mình rất nên mang theo lọ bép be rin vài cuốn giấy tròn tròn. ợ

P/s. Su em; thứ 7 chị mới confirm được vụ tụ tập ở nhà Su. Cứ đặt gạch 1 xuất đã

LinhEvil
26-02-2010, 09:45
Nhìn chung cứ cái gì em hẹn hò là cứ xuội lơ là thế lào???

Cái gì miềng dính vào là be bét. Đấy đơn cử như rủ các bạn đi Du xuân, rủ thế éo nào mà rủ ngay đi Hang Kia. Có biết là ở Hang Kia vừa bắn nhau đâu, cuối cùng bạn nào cũng tưởng mình đùa... còn mình thì cứ đinh ninh là thật

Giờ rủ đi nấu ăn thì chủ nhà lại bảo hẹn éo gì mà sớm thế... Giờ mình phải làm sao... hu hu mình mong manh dễ vỡ, nghẹn ngào thế này. Không gây dựng được hội phụ nữ thì mình biết cắm hoa may quần đùi vải chung với ai...

susu
26-02-2010, 10:50
Thưa chị em, và cả anh em nữa ạ !!

Em rất tiếc phải hoãn buổi offline ngày mai lại. Em vừa nhựn được chỉ thị đi trực ngày mai - chả là cơ quan em gần đây có lệ đi làm thứ 7 cuối tháng để tăng năng suất nao động ạ !!

Vì không chủ động được việc về sớm giữa buổi hay phải làm hết giờ. Nên em đành cáo lỗi với các bạn vậy !! :(

Chỉ tại bạn LE thôi !! :gun

thik_di_choi
26-02-2010, 11:15
Thưa chị em, và cả anh em nữa ạ !!

Em rất tiếc phải hoãn buổi offline ngày mai lại. Em vừa nhựn được chỉ thị đi trực ngày mai - chả là cơ quan em gần đây có lệ đi làm thứ 7 cuối tháng để tăng năng suất nao động ạ !!

Vì không chủ động được việc về sớm giữa buổi hay phải làm hết giờ. Nên em đành cáo lỗi với các bạn vậy !! :(

Chỉ tại bạn LE thôi !! :gun

Chẳng phải tại LE đâu. Tại ko có tí giai nào đấy. Phát đầu "make it yrself" đã hỏng thế này thì là do imbalance. Xem thế nào phải có cái loại thứ 3 vào (sau cả dog nữa nên dứng hạng 3) vào thì mới nên cơm nên cháo được

judynguyen1987
26-02-2010, 11:51
Tớ muốn mua chân váy điệu điệu giá phải chăng thì nên mua ở đâu bây giờ???

imim
26-02-2010, 12:54
Nhìn chung cứ cái gì em hẹn hò là cứ xuội lơ là thế lào???

Cái gì miềng dính vào là be bét. Đấy đơn cử như rủ các bạn đi Du xuân, rủ thế éo nào mà rủ ngay đi Hang Kia. Có biết là ở Hang Kia vừa bắn nhau đâu, cuối cùng bạn nào cũng tưởng mình đùa... còn mình thì cứ đinh ninh là thật

Giờ rủ đi nấu ăn thì chủ nhà lại bảo hẹn éo gì mà sớm thế... Giờ mình phải làm sao... hu hu mình mong manh dễ vỡ, nghẹn ngào thế này. Không gây dựng được hội phụ nữ thì mình biết cắm hoa may quần đùi vải chung với ai...

Mình cũng đang định bảo các bạn nếu T7 này vẫn đi thì tiện "giải vía" luôn cho bạn LE đi =)), "bể show" nhiều quá. Mình cũng cứ tưởng bạn LE đi HK thật, cứ ngồi đợi cac-tut suốt, ai dè tại bạn chưa "chín chắn".

LE em + các Pượt nữ, em biết nguyên nhân của tất cả các sự việc trên là do gì chưa? tại em làm gì cũng ko xem GIỜ. Quan trọng lắm í, ko ấy vớ ấy vẩn được đâu. Môn này là phải nghiên cứu kỹ lắm, cỡ như bạn Pượt Pilô ấy.

Sau khi nghiên cứu kết hợp các môn chiêm tinh, thần học, xác suất, thống kê,...(rất pức tạp) người ta ra được 1 số kết quả. Ví dụ như để hiệu quả của việc lời nói và hành động được pát tác tốt nhất, nên kởi sự như sau:
- Đối với các phút lẻ 3: nói các lời và hành động nhãng mạn, yêu thương mong manh, thổ lộ...(túm lại là những lời nói dối có cánh)
- Đối với các phút lẻ 7: nói và hành động mang tính.... xây dựng
Có thể thấy là phù hợp với nguyên tắc xoa, xoa, xoa... xong rồi Đấm; đấm, đấm, đấm....nghỉ ngơi tí cho đối phương ngấm, xong rồi lại xoa (khoa học cực).
- Các phút lẻ 2 dùng để khởi sự Dzủ dzê (LE nhớ chưa?), nhưng muốn Dzê thì đợi các phút lẻ 9 nhá.
--> theo nguyên tắc này, từ lúc em Su Pấn khởi, đến lúc Cởi luôn thì đợi 7 phút em nhá. Trong thời gian này, em có thể tranh thủ xoa và đấm.

Đấy, mọi người tự tìm hiểu thêm đi nhá.

@bonus:
+ Muốn nhờ Don Nguyen chụp ảnh cưới, hãy gọi điện cho Don Nguyen vào phút lẻ 9 + 20s nhé (cái này pải chính xác đến tận giây, lêk hiểu sao lại thế, pức tạp cực, dưng mà hiệu quả(c)).
+ Muốn nhận quà đi Nhựt của Mihntua, vui lòng liên hệ vào phút lẻ 8 + 49s!
(BB)

Shachou
26-02-2010, 13:05
Thưa chị em, và cả anh em nữa ạ !!

Em rất tiếc phải hoãn buổi offline ngày mai lại. Em vừa nhựn được chỉ thị đi trực ngày mai - chả là cơ quan em gần đây có lệ đi làm thứ 7 cuối tháng để tăng năng suất nao động ạ !!

Vì không chủ động được việc về sớm giữa buổi hay phải làm hết giờ. Nên em đành cáo lỗi với các bạn vậy !! :(

Chỉ tại bạn LE thôi !! :gun

Bạn LE xem thế nào chứ vừa mới định làm tí họp mặt câu lạc bộ Pụ nữ Pượt thì đã toi ngay thế này.

Đề nghị bạn Vìu làm chầu cafe nho nhỏ tạ lỗi với anh em đi!

@Chị em Pượt: Cửa hàng đại lý của công ty May Đức Giang, số 6 Lê Thánh Tông vừa mới tuồn được tí hàng Mango Basic ra ngoài.

Bác nào có nhu cầu quần âu công sở, quần đũi mặc đi Pượt, hợp đồ Mango thì đến lượm nhé! Mình cũng vừa làm 2 cái quần đũi.

Quần âu màu đen : 200k
Quần đũi ( 5 màu, trắng, đen, xanh, đỏ gạch, be) : 180k
Váy dài mùa hè (chả biết còn hàng không); 250k
Hàng nó bán bí mật, không trưng bày đến hỏi anh chị chủ quán mới lôi ra cho mặc thử nhá! Nhiều khi Mango xịn chưa bán chỗ này nó đã có hàng.
Ngoài ra, trời nóng rồi, có vô số đồ bơi, chị em tranh thủ đến lượm về rồi đi bơi với em đi!

Cửa hàng này hiếm người biết, quý các chị em Pượt lắm em mới bật mí đấy!

thik_di_choi
26-02-2010, 13:08
Bạn LE xem thế nào chứ vừa mới định làm tí họp mặt câu lạc bộ Pụ nữ Pượt thì đã toi ngay thế này.

Đề nghị bạn Vìu làm chầu cafe nho nhỏ tạ lỗi với anh em đi!

@Chị em Pượt: Cửa hàng đại lý của công ty May Đức Giang, số 6 Lê Thánh Tông vừa mới tuồn được tí hàng Mango Basic ra ngoài.

Bác nào có nhu cầu quần âu công sở, quần đũi mặc đi Pượt, hợp đồ Mango thì đến lượm nhé! Mình cũng vừa làm 2 cái quần đũi.

Quần âu màu đen : 200k
Quần đũi ( 5 màu, trắng, đen, xanh, đỏ gạch, be) : 180k
Váy dài mùa hè (chả biết còn hàng không); 250k
Hàng nó bán bí mật, không trưng bày đến hỏi anh chị chủ quán mới lôi ra cho mặc thử nhá! Nhiều khi Mango xịn chưa bán chỗ này nó đã có hàng.
Ngoài ra, trời nóng rồi, có vô số đồ bơi, chị em tranh thủ đến lượm về rồi đi bơi với em đi!

Cửa hàng này hiếm người biết, quý các chị em Pượt lắm em mới bật mí đấy!

Ngoài chị em Pụ nữ Pượt ra chỉ có chị em của 10 diễn đàn nữa biết thông tin này thôi đấy nhé

Shachou
26-02-2010, 13:16
Ngoài chị em Pụ nữ Pượt ra chỉ có chị em của 10 diễn đàn nữa biết thông tin này thôi đấy nhé

Bác làm thế chết em, vì số lượng có hạn, nó chỉ bán trong vòng 2,3 ngày là hết. Đất chật, người đông, chết em rồi. :(

HaSapa
26-02-2010, 13:43
Phù, may quá Su bận không họp, không thì mình lại tiếc vì hôm nay mình mủng sapa òi.
Thế hi nào tổ chấy họp nhể- để còn gặp đám người tớ hưm mộ mà chưa 1 nhần biết mẹt, tuần sau tớ lại về thủ đô roài.

LinhEvil
26-02-2010, 16:02
ôi bí mật xì xào về quần áo à... thích thế... để tí đi làm về lượn qua đấy phát.

Nóng lòi tù và nhỉ, mình thích các bí mật xì xào tiếc là mình chả có bí mật nào... haizzz mình tuyền mặc áo phông của Boo cho nó xì tuyn thôi :))

Mà ai đốt vía vụ hẹn hò của em cái, hãm quá! hẹn cái nào toạch cái nấy... Chị Imim làm hội trưởng hội pụ nữ đê!

Shachou
26-02-2010, 17:05
ôi bí mật xì xào về quần áo à... thích thế... để tí đi làm về lượn qua đấy phát.

Nóng lòi tù và nhỉ, mình thích các bí mật xì xào tiếc là mình chả có bí mật nào... haizzz mình tuyền mặc áo phông của Boo cho nó xì tuyn thôi :))

Mà ai đốt vía vụ hẹn hò của em cái, hãm quá! hẹn cái nào toạch cái nấy... Chị Imim làm hội trưởng hội pụ nữ đê!

Ngoài giờ làm việc nó đóng cửa nhé!

Em tâm hồn ẩm thực nó cao, thi thoảng chia sẻ với các bác hội pụ nữ các địa điểm ăn ngon nữa.

Còn quần áo, của đáng tội, giờ làm trong ngành này, không muốn cũng phải nghiên cứu về nó sâu sâu.

Có gì hay em sẽ lại hầu các bác.

Vụ kia chuyển ngày đẹp khác, chị imim có gì thì lên kế hoạch xa xa 1 tí để anh chị em Pượt còn tham dự được.

out4efl
27-02-2010, 10:20
Thưa chị em, và cả anh em nữa ạ !!

Em rất tiếc phải hoãn buổi offline ngày mai lại. Em vừa nhựn được chỉ thị đi trực ngày mai - chả là cơ quan em gần đây có lệ đi làm thứ 7 cuối tháng để tăng năng suất nao động ạ !!

Vì không chủ động được việc về sớm giữa buổi hay phải làm hết giờ. Nên em đành cáo lỗi với các bạn vậy !! :(

Chỉ tại bạn LE thôi !! :gun

Ối trời, làm mình mua cô ma-nơ-canh về tập tắm táp mấy ngày mà lại không có cơ hội thể hiện thực tế.. hi hi (may quá cơ)

chaubaogia
27-02-2010, 10:25
Chị Vầu bảo là vô CLB Pượt Pụ Nữ được phép viêt sai chính tả thoải mái thế mừ bạn Hộ Pháp cứ canh me bạn nào sai là bay vào sửa lưng là thế nào ấy nhỉ. Sao em thấy cứ nhột nhột thế nào í.

Hehe, bạn Hộ Pháp chắc muốn giữ chân trưởng ban Vệ Sinh Toàn Bộ Pụ Nữ đấy

hangvu8882
28-02-2010, 23:27
Cho em bán xúc xích với...
Nhưng để không bị mang tiếng là tranh giành "khách " của chị maybebong... Em sẽ bán xúc xích rán... (chỉ dám xin hàng super short thui... hí hí)

vitconxauxi
01-03-2010, 08:27
Xin chào tất cả mọi người !Mình tên Trang, quê ở Cần Thơ và đang làm việc tại quê nhà.Mình cũng rất yêu thích du lịch nhưng hồi đó tới giờ chưa bao giờ được đi du lịch một mình hết.Nên mình rất muốn tham gia diễn đàn này để học hỏi kinh nghiệm từ tất cả mọi người và quan trọng hơn là thực hiện ước mơ chinh phục các vùng đất mới (nếu chỉ mơ mà không thực hiện nên lần này quyết tâm lắm).Mong mọi người giúp mình nha!Cám ơn rất nhiều.Dịp lễ 30 /4 này nếu có chương trình nào đi thì cho mình tham gia với nha.Mi

vitvit
03-03-2010, 20:40
Mấy chị ơi, em dự định đi Sapa vào 18/3 này mà thân gái dặm trường quá, em đi một mình được ko nhi? Em chỉ sợ nguy hiểm lúc lên tàu HN-LC và bắt xe lên Sapa và ngược lại thôi! Mấy chị xoa dịu nối hoang mang cho em đỡ lo lắng tí chút ạ! ^^

LinhEvil
04-03-2010, 10:01
Mấy chị ơi, em dự định đi Sapa vào 18/3 này mà thân gái dặm trường quá, em đi một mình được ko nhi? Em chỉ sợ nguy hiểm lúc lên tàu HN-LC và bắt xe lên Sapa và ngược lại thôi! Mấy chị xoa dịu nối hoang mang cho em đỡ lo lắng tí chút ạ! ^^

Vỗ về vỗ về....

Dư lày gái nhé, lúc lên tàu thì ko có gì phải sợ hết, em cứ đeo Balo ngược cho chị. tiền nong ĐT thì ko đút trong túi. Khi ngủ quặp 2 chân vào nhau...

Lúc sáng đến Lào Cai em ra ngoài cửa gas, kiên quyết bặm trợn gạt hết bọn mồi chài xe ôm sang một bên. Ung dung tiến đến 1 trong nhiều chiếc xe sạch sẽ của các KS trên Sapa rồi trèo lên 1 cái em thích. Trả họ tiền rồi về Sapa luôn.

Nếu mà em con hoang mang quá thì đặt KS trên Sapa trước rồi họ tiện thể xuống ga tàu cắp em về tận nơi

Sapa an toàn thôi mà, nhưng nhớ xe ôm dụ dỗ đi chơi điểm lạ thì đừng đi. Cứ chủ động muốn đi đâu thì thuê xe đi đó, rõ ràng như đinh đóng cột í...

nếu cần bạn gái trên đó hay cần tư vấn thì để chị bảo bạn chị đang sống ở trên đó gặp gái tâm sự tí ti...

Chúc vui

susu
04-03-2010, 10:46
@ Nhà LE vỗ về ngày càng chiên nghiệp nhờ ! (c)

@ vitvit : nếu lo lắng thì mua vé giường nằm tầng 3 cho chắc, hí hí !!
Cơ mà chỉ ngại cái lúc "em muốn tháo nước trong lòng em ra" thôi nhỉ ! :LL

Nói thế chứ HN - LC - SPa rất an toàn và thoải mái mà !

@ Thưa các bạn !
Sau gần 2 tuần, chưa xác định là giảm được bi nhiêu kg. Dưng hnay em mặc áo dài cũng ổn ổn rồi nhá, hí hí há há !! (beer)

Thứ 2 ngày em mặc từ nhà đi làm luôn cho máu, úi zời ơi !!(wait)

Tất cả vì sự nghiệp vòng 2 và áo dài ! Bạn Su cố lênnnnnnnnnnnn=))

vitvit
04-03-2010, 11:02
@LinhEvil, susu: hihihi em cảm ơn chị LinhEvil và chị Susu quá đi!!! vậy thì em quyết đi thôi!!!
@susu: cố lên vì áo dài nha chị!!!

LinhEvil
04-03-2010, 11:14
chị susu cố lên vì áo dài nhé... hố hố hố... lạy chị đừng mặc áo dài đi ọp nai với em....

Chị LinhEvil vưỡn giảm 2kg ko tăng được nhát nào nhé... Chị em nào muốn trao đổi kinh nghiệm về nghén lòi mắt thì liên hệ với tui nhá!!!

LinhEvil
04-03-2010, 13:25
Một chủ cửa hàng hoa ở London viết thư cảm ơn khách hàng: “Vô cùng cảm ơn Jack, nhiều năm qua anh đã luôn là một khách hàng thân thiết của chúng tôi. Cứ mỗi dịp lễ, cửa hàng lại vinh dự được đón anh như một chàng trai ga lăng nhất, lúc nào anh cũng bước ra khỏi cửa hàng với một bó hoa rực rỡ trên tay... Thế mà hôm nay, ngày 8-3, không thấy anh đến mua hoa nữa, có nghĩa là anh đã lấy vợ. Thật là buồn biết bao

susu
04-03-2010, 14:00
Và Jack còn là khách hàng thân thiết của cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh nữa.
Năm nào cũng vậy, dịp 14/2 và 8/3 anh thường đặt mua hơn chục cái bưu thiếp loại đắt nhất ,có in dòng chữ: "anh chỉ yêu mỗi mình em!"

chauha
04-03-2010, 15:10
Mình thề là trong cuộc đời này mình chưa gặp ai nữ tính và duyên dáng như em Su trong 1 tháng gần đây...:L:L:L

susu
04-03-2010, 15:16
Mình thề là trong cuộc đời này mình chưa gặp ai nữ tính và duyên dáng như em Su trong 1 tháng gần đây...:L:L:L

Ối ôi, em xúc động quá, em xợ quá !! :(( :"> Thế này thì bạn LE ghen tị rồi dìm hàng em chết thôi !! :gun

@ Báo cáo cán pộ là cái vụ cây kéo vàng hoàn toàn có thể chuyển vào cuối tuần sau, (NT) vì em đã đổi được lịch ạ !!

co_mem
04-03-2010, 15:19
Su ơi chia sẻ bí kíp đê, chị cũng muốn giảm độ 3kg chứ ko hè đến nơi rồi, còn mặc bikini tắm biển :D

chauha
04-03-2010, 15:26
Ối ôi, em xúc động quá, em xợ quá !! :(( :"> Thế này thì bạn LE ghen tị rồi dìm hàng em chết thôi !! :gun

@ Báo cáo cán pộ là cái vụ cây kéo vàng hoàn toàn có thể chuyển vào cuối tuần sau, (NT) vì em đã đổi được lịch ạ !!

Ốkề, ốkề, từ ngày gặp Su, mình đã biết cách phượt có mục đích, hehehe

susu
05-03-2010, 09:40
Su ơi chia sẻ bí kíp đê, chị cũng muốn giảm độ 3kg chứ ko hè đến nơi rồi, còn mặc bikini tắm biển :D

Chị Cỏ cứ chuẩn bị tinh thần đi, sẽ có 1 buổi tọa đàm chuyên đề dành riêng cho chị trong thời gian gần nhất nhá, hí hí !!

@ Lại nói về vấn đề giảm béo. Sai lầm thường thấy ở chị em là nhịn ăn thái quá. Thành ra trong 1 thời gian ngắn, eo ót giảm thấy rõ nhưng da dẻ khô xạm, độ xinh cũng giảm theo luôn ! :(

Tiêu chí của em Su rõ ràng chỉ là "nhẹ nhõm" hơn thôi. Chứ cái đích "eo thon, mình dây" là chịu chết !
Mí cả bụ bẫm, phốp pháp cũng có cái hay của ló, chị em nhể !! =))

Kể mà nghén được như LE thì tốt cho em quá.(c) Dưng thôi, đành bóp mồm bóp miệng, ăn uống theo chế độ cũng rất tốt.
Cơ mà cũng nhờ thế mà da dẻ em cải thiện thấy rõ nhá !
Đen thì vẫn đen nhưng độ căng và mịn đang có xu hướng tăng dần, hí hí !!

À, chị em lào chỉ cho em chỗ may, thuê áo dài ở HN với ạ !!

May thì em ko hợp với kiểu truyền thống đâu. Còn thuê thì có chỗ nào hay ho mà ko nằm trên đường Kim Mã không ạ ?

Đương nhiên là giá cả cũng mềm mềm 1 tí ạ !

Jack Daniels
05-03-2010, 09:53
Em su định tổ chức đám hỏi hay đi bưng quả mà lại hỏi áo dài thế?

susu
05-03-2010, 10:17
Em đi bưng bê công tử ạ !! =))

hg85
05-03-2010, 16:07
hihi..hội phụ nữ phượt vui quá

LinhEvil
05-03-2010, 16:10
Em đi bưng bê công tử ạ !! =))

Mày đi bưng bê công tử thì mặc quần bò áo phông cho nó khỏi vấp ngã.

Thế công tư nằm dáng thế nào? Gọn gàng ngậm hoa hồng, tay bó quặp ra sau hay là chặt miếng nhỏ xếp quả núi?

Nhìn chung bưng đồ cồng kềnh thì ăn mặc gọn gàng!

Shachou
08-03-2010, 12:02
Câu lạc bộ Pu Nữ mà ngày này chưa thấy anh em vào chúc cái gì nhỉ?

Mình chả thích con gái chúc con gái nên mình ngồi chờ xem có ai chúc không đây.:))

langbiang
08-03-2010, 12:07
Câu lạc bộ Pu Nữ mà ngày này chưa thấy anh em vào chúc cái gì nhỉ?

Mình chả thích con gái chúc con gái nên mình ngồi chờ xem có ai chúc không đây.:))
Thấy cô này phàn nàn nên xin mạn phép giải trình là các anh không nên cảm ơn các cô các chị chân ngắn chân dài trong ngày này
Link nè https://www.phuot.vn/showthread.php?p=167968#post167968

Shachou
08-03-2010, 13:23
Thấy cô này phàn nàn nên xin mạn phép giải trình là các anh không nên cảm ơn các cô các chị chân ngắn chân dài trong ngày này
Link nè https://www.phuot.vn/showthread.php?p=167968#post167968

Dạ, vấn đề là chị em có câu lạc bộ Pụ Nữ Pượt nen anh em mà có chạy ra, chạy vô thì cũng ghé qua chúc mừng chị em câu.

Mà bạn Vồ mở cái này ra, chả duy trì gì để nó đứng yên tại chỗ quá. Thấy bạn susu toàn vào buôn chuyện...

Thôi, mình chúc các chị em Pụ Nữ quán Pượt đảm việc nước, giỏi việc nhà, dành được nhiều xiền để Pượt đo, Pượt đây...

FBI
08-03-2010, 13:26
Nhân dịp Mùng 8 Tháng Ba, chúc chị em Phượt luôn tươi như hoa, có mắng anh em thì cũng vừa cười vừa mắng nhá!!!:))

Jack Daniels
08-03-2010, 16:20
Mày đi bưng bê công tử thì mặc quần bò áo phông cho nó khỏi vấp ngã.

Thế công tư nằm dáng thế nào? Gọn gàng ngậm hoa hồng, tay bó quặp ra sau hay là chặt miếng nhỏ xếp quả núi?

Nhìn chung bưng đồ cồng kềnh thì ăn mặc gọn gàng!
Công tử nằm thế nào Linh vồ hỏi mần chi rứa:shrug:? Su hỉ;). Su biết được rồi Su hỉ (c)

Littlefoot
08-03-2010, 17:03
Mấy chị ơi, em dự định đi Sapa vào 18/3 này mà thân gái dặm trường quá, em đi một mình được ko nhi? Em chỉ sợ nguy hiểm lúc lên tàu HN-LC và bắt xe lên Sapa và ngược lại thôi! Mấy chị xoa dịu nối hoang mang cho em đỡ lo lắng tí chút ạ! ^^

Theo mình đi một mình cũng được. Bạn nên chọn toa ghế mềm, không xô bồ và ồn ào, dễ ngủ hơn là giường nằm và để hành lý cũng dễ (mình rút kinh nghiệm là không nên đi giường nằm. Lần đầu tiên đi tàu giường nằm là đi tàu từ Thượng Hải đi Bắc Kinh, nên mình cứ nghĩ là đi Sa pa cũng rứa, ai ngờ không thể nào ngủ được vì lắc kinh khủng).Còn về việc đi về Lào Cai, thì nếu bạn đặt khách sạn trước, sẽ có xe riêng của khách sạn đón hoặc họ sẽ sắp xếp xe cho mình (khi xuống ga sẽ có người cầm biển tên đón hoặc gọi vào số điện thoại của mình để dẫn về xe) nên bạn yên tâm. Có điều lái xe Sa pa phóng hơi nhanh, đường thì ngoằn ngoèo nên chuẩn bị tinh thần là dễ bị say xe.

Đến nơi bạn có thể thuê xe ôm tại khách sạn cho an tâm. Hôm rồi bọn mình đi mấy bác xe ôm đưa vào mấy vườn hoa lê, hoa cải... đẹp lắm. Tự mình đi thì không biết được.

LinhEvil
09-03-2010, 17:00
Có em nào biết cách luộc khoai ngon truyền kinh nghiệm chị cái. Dạo này chỉ ăn khoai luộc....

Mà có em nào sắp ở quê lên ko cho xin cân khoai...:)

lilac
09-03-2010, 17:46
Em thì cứ quăng vào nồi áp suất cho nó xình xịch, khoảng 5 phút lấy ra là xong rùi chị.
Quan trọng là mua khoai ngon, khoai Đà Lạt ngon nhất, ruột vàng & ngọt như mật! chậc... chậc... :D

Quên, em là Pụ Nữ Phượt, ra mắt... Phượt Pụ Nữ ạ. :D(wait)

LinhEvil
09-03-2010, 17:47
Em thì cứ quăng vào nồi áp suất cho nó xình xịch, khoảng 5 phút lấy ra là xong rùi chị.
Quan trọng là mua khoai ngon, khoai Đà Lạt ngon nhất, ruột vàng & ngọt như mật! chậc... chậc... :D

Mùa này hết khoai Đà Lạt rồi

Khoai Đà Lạt 8.000đ/cân ở chợ Đà Lạt hí hí. giờ chỉ có khoai lang chính hiệu MB, vỏ nhợt nhạt hoặc vỏ tím, dưng ăn cũng tạm được

Cho nồi áp suất sợ bỏ cụ, nhỡ bỏng vỡ mặt

Luộc nồi thường thì cho bao nhiêu nước???

tulipden
09-03-2010, 17:51
Bạn đổ nước sấp sấp với mặt khoai, bỏ thêm tí muối vào là ok

lilac
09-03-2010, 18:04
Mùa này hết khoai Đà Lạt rồi

Khoai Đà Lạt 8.000đ/cân ở chợ Đà Lạt hí hí. giờ chỉ có khoai lang chính hiệu MB, vỏ nhợt nhạt hoặc vỏ tím, dưng ăn cũng tạm được

Cho nồi áp suất sợ bỏ cụ, nhỡ bỏng vỡ mặt

Luộc nồi thường thì cho bao nhiêu nước???

Haizz... trong em vẫn còn khoai ĐL đây nè, bán hà rầm, để em mua gửi ss 1 cân. Cơ mà trong bưu điện nó có chịu chuyển lên "1 chiếc lá" ko nhỉ? :D

Nồi áp suất thì chị cứ để cho nó vừa xình xịch rồi tắt lửa ngay, để cho nó xì hết hơi thì mở ra, mặt đâu mà bỏng! (NT)

Luộc nồi thường thì chị cứ cho nước vừa xâm xấp khoai ý. Mà nếu sang thì chị cứ hấp cho nó ngon, ko nhạt khoai. (c)

LinhEvil
09-03-2010, 18:09
Haizz... trong em vẫn còn khoai ĐL đây nè, bán hà rầm, để em mua gửi ss 1 cân. Cơ mà trong bưu điện nó có chịu chuyển lên "1 chiếc lá" ko nhỉ? :D

Nồi áp suất thì chị cứ để cho nó vừa xình xịch rồi tắt lửa ngay, để cho nó xì hết hơi thì mở ra, mặt đâu mà bỏng! (NT)

Luộc nồi thường thì chị cứ cho nước vừa xâm xấp khoai ý. Mà nếu sang thì chị cứ hấp cho nó ngon, ko nhạt khoai. (c)

Thực tình xoay sở đặt cái nồi áp suất lên cái lá đun xình xịch là khó lắm sis ơi...

Thôi tôi thích sang trọng lành mạnh, để tôi hấp cho nó sang!!! :))

neveralone
09-03-2010, 20:03
Vìu muốn luộc khoai ngon,cho khoai vào nồi sau khi rửa sạch không cần phải đổ nước,chỉ cần cho mấy cái đinh (hoặc 1,2 cái lưỡi dao cạo dâu vào ) đun vừa lửa một lúc đảm bảo khoai cực ngon,cứ làm thử đi,hoàn toàn nghiêm túc đấy,không đùa đâu.

susu
10-03-2010, 08:36
Ừa, cái cách của bạn neveralone hồi bé ở quê mẹ mình toàn làm thế. Dưng toàn luộc với bếp than tổ ong thôi.
Còn bếp ga thì nhà mình toàn cho khoai vào chõ, đồ lên như đồ xôi í ! :D

@ Không nên luộc khoai bằng nồi áp suất.
Bỏ qua cái vụ rủi ro xì hơi, nổ bùm bụp. Thì cái sự luộc trong nước nó làm khoai mất đi ít nhiều vị ngọt và thơm. Quá tay thì nhão nhoét cả ra, coi như bỏ !!

Nếu bạn Vìu mua được khoai Đà Lạt ở HN, hoặc khoai nghệ, khoai mật. Nên luộc theo phương pháp mà bạn neveralone đã hướng dẫn. Rất ngon !

Còn nếu mua được khoai bở, vỏ tím rịm, củ mũm mĩm ... thì cho vào chõ mà đồ lên nhá !

LinhEvil
10-03-2010, 09:44
Vìu muốn luộc khoai ngon,cho khoai vào nồi sau khi rửa sạch không cần phải đổ nước,chỉ cần cho mấy cái đinh (hoặc 1,2 cái lưỡi dao cạo dâu vào ) đun vừa lửa một lúc đảm bảo khoai cực ngon,cứ làm thử đi,hoàn toàn nghiêm túc đấy,không đùa đâu.

Lày lày... muốn mẹ con em uốn ván hay sao mà cho đinh vào lồi nuộc khoai ???

Mới nại dao cạo DÂU nà dao gì? Thật là đau đầu quá đi vì mấy củ khoai.

:))

Tuy nhiên từ 1 hiện tượng nhỏ như luộc khoai đã dấy lên bao nhiêu kiến thức và chia sẻ. Suy ra thế giới Pụ Nữ thật bao na rộng nớn!

Là Pụ nữ thật tuyệt! (c)

Kiara
10-03-2010, 09:57
Lày, chị em Hà Lội có biết chỗ nào mua áo tắm 1 mảnh vừa đẹp, vừa gợi cảm, vừa che được chỗ rạn, vừa làm cho vòng 1 nhớn hơn, vòng 2 bé đi ở đâu không nhể. Chứ ở HP chúng iem toàn loại bi ki li nhét qua nhẫn cưới, nó không che được iem ợ.

LinhEvil
10-03-2010, 10:09
Lày, chị em Hà Lội có biết chỗ nào mua áo tắm 1 mảnh vừa đẹp, vừa gợi cảm, vừa che được chỗ rạn, vừa làm cho vòng 1 nhớn hơn, vòng 2 bé đi ở đâu không nhể. Chứ ở HP chúng iem toàn loại bi ki li nhét qua nhẫn cưới, nó không che được iem ợ.

Hế hế hế hế hế hế...Ở HN thì không biết, nhưng ở SG thì nhiều nhiều nhiều... Em đang định mua mấy bộ 1 mảnh để hè vác bụng bầu đi bơi đây.

Nếu Kiara gà già nhai xương gà muốn mua thì để em mua hộ cho trong SG cho nóa toa và điẹp

Có mẫu mã thì tung lên đây em lùng cho. Tuần sau em vào SG 5 ngày đi shopping đớ!

Dư lày:
https://www.plussizethis.com/pictures/AthletaBraCupOnePiece.jpg

Hay dư lày mới hợp hí hí hí
https://www.scavengeinc.com/images/legavenue/halter-neck-one-piece-swim-suit.jpg

Kiara
10-03-2010, 10:21
Hờ hờ, chị làm gì có mẫu, cô cứ chọn hộ chị thể loại lòe loẹt sặc sỡ cho nó lổi, để bọn đàn ông chỉ nhìn vào áo đã hoa cả mắt làm gì kịp nhìn chỗ xấu khác.

1.67m, 55kg, V1: Bé tí. Chọn cái giề che tí hông nhé, chứ cô cho chị mặc cái loại hở hết cả b...iẹn thì nhớ mua thêm cái cuần đùi :))

Hình 1 được đới, H2 hở hết cái rún hình hoa hướng dương của chị, ôi, nghĩ đã thấy bỏ *** rồi.

susu
10-03-2010, 10:26
Lày, chị em Hà Lội có biết chỗ nào mua áo tắm 1 mảnh vừa đẹp, vừa gợi cảm, vừa che được chỗ rạn, vừa làm cho vòng 1 nhớn hơn, vòng 2 bé đi ở đâu không nhể. Chứ ở HP chúng iem toàn loại bi ki li nhét qua nhẫn cưới, nó không che được iem ợ.

Gớm, dạo này chị em mất tăm mất tích, giang hồ biệt xứ hay sao mà im hơi lặng tiếng quá.

Giờ đùng 1 cái hiện ra giữa làn sương khói mỏng tang, hỏi chỗ mua bikini 1 mảnh mới kin chứ.
Sợ quá thể với hiệp nữ đất Cảng cơ, hehe !!

Thú thực với bà chị là trong các loại bikini 1 mảnh, em thích Khẩu Trang nhất.
Đảm bảo khi dùng sẽ rất tự tin nhá. Vòng 1 to hơn ? vòng 2 nhỏ hơn ?? Ôi, chả quan trọng nữa !! (NT)

LinhEvil
10-03-2010, 10:30
Gớm, dạo này chị em mất tăm mất tích, giang hồ biệt xứ hay sao mà im hơi lặng tiếng quá.

Giờ đùng 1 cái hiện ra giữa làn sương khói mỏng tang, hỏi chỗ mua bikini 1 mảnh mới kin chứ.
Sợ quá thể với hiệp nữ đất Cảng cơ, hehe !!

Thú thực với bà chị là trong các loại bikini 1 mảnh, em thích Khẩu Trang nhất.
Đảm bảo khi dùng sẽ rất tự tin nhá. Vòng 1 to hơn ? vòng 2 nhỏ hơn ?? Ôi, chả quan trọng nữa !! (NT)

Vâng, chị thích bikini loại nào trong đống này thì cứ bảo em... MÀ trong này có con SU đang mặc bikini Khẩu trang đới
=))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=676&pictureid=28708

susu
10-03-2010, 10:31
Hình 2 thì ko đạt yêu cầu cho vòng 2 òi nhờ !
Cơ mà hình 1 e nà hơi cổ điển.

Tiện thể bạn Vìu kiếm cho em cái mẫu nào ưu ái vòng 2 một tị.
Vòng 1 mình thích loại có dây buộc hững hờ nhá ! =))

@ ôi ôi, cho edit lại 1 tị.
Bạn Viu làm thế nộ hết hàng :((

Kiara
10-03-2010, 10:31
Ờ, ý cô là chuẫn.

Đi pượt nhiều, ngồi chỗ nào ấy chả được, chỉ cần úp nón che mẹt, còn thì..., đứa nào chã giống đứa nào, nhể?

Dạo này bận quá, hôm nào lên nhà Su tổ chức lữ công ra chánh tí nhỉ, nghe rang hồ đồn Su em dạo này đằm thắm, chiều sâu ghê cơ, muốn chứng kiến tí.

Pisa
10-03-2010, 10:34
Hờ hờ, chị làm gì có mẫu, cô cứ chọn hộ chị thể loại lòe loẹt sặc sỡ cho nó lổi, để bọn đàn ông chỉ nhìn vào áo đã hoa cả mắt làm gì kịp nhìn chỗ xấu khác.

1.67m, 55kg, V1: Bé tí. Chọn cái giề che tí hông nhé, chứ cô cho chị mặc cái loại hở hết cả b...iẹn thì nhớ mua thêm cái cuần đùi :))

Hình 1 được đới, H2 hở hết cái rún hình hoa hướng dương của chị, ôi, nghĩ đã thấy bỏ *** rồi.

Chiều cao của chị chuẩn nhỉ :D. Còn để che hông thì em nghĩ mua tấm voan cùng tông màu với áo tắm khi nào lên bờ thì buộc tạo kiểu ở chỗ hông, trông cũng nữ tính, thướt tha lắm chị ạ, còn xuống nước thì cứ để thông thống thoả mái :)).

Pisa
10-03-2010, 10:35
Vìu muốn luộc khoai ngon,cho khoai vào nồi sau khi rửa sạch không cần phải đổ nước,chỉ cần cho mấy cái đinh (hoặc 1,2 cái lưỡi dao cạo dâu vào ) đun vừa lửa một lúc đảm bảo khoai cực ngon,cứ làm thử đi,hoàn toàn nghiêm túc đấy,không đùa đâu.
Cách luộc kiểu này là chuẩn men đó các chị. Không tin thì các chị cứ thử xem :D. À, Xin lỗi các chị em hơi cầm đèn chạy trước ô tô ạ :T, xin cho em ra nhập hội phượt nữ :D

Kiara
10-03-2010, 10:36
Cô ạ, muốn thông thống chị đã mua bikili khẩu trang như em Su, dưng đôi khi cũng nên tôn trọng những người xung quanh :LL

susu
10-03-2010, 10:37
Ờ, ý cô là chuẫn.

Đi pượt nhiều, ngồi chỗ nào ấy chả được, chỉ cần úp nón che mẹt, còn thì..., đứa nào chã giống đứa nào, nhể?

Dạo này bận quá, hôm nào lên nhà Su tổ chức lữ công ra chánh tí nhỉ, nghe rang hồ đồn Su em dạo này đằm thắm, chiều sâu ghê cơ, muốn chứng kiến tí.

(beer)
Ôi giời ơi !!
Chi hội HP cứ lên đây, lùa hết vào nhà em Su trổ tài đốt bếp, hí hí !!

Cũng vì vài ní do lãng xẹt mà vụ ọp chưa thành công được, khí thế hơi bị xịt chị ạ!
Cũng vì vài ní do khác nữa mà vụ shopping HP bị cancel. Chứ ko thì cuối tuần này tung hoành đất Cảng ngay !! :gun

Kiara
10-03-2010, 10:45
À, các iem Hà lội này, chị kể một chuyện nhá.

Hồi 1993 chị ra Cát Bà, sang Cát Tiên tắm táp, gặp 2 đôi Hà lội cứ ngồi trên bờ, các iem ý nhìn bọn chị một hồi rồi chửi đổng: Bọn nhà quê. Chị cú lắm, nhà bọn chị toàn mặt đường phố nhớn, trông cũng ăn chơi như ai, thật chả hiểu ra làm sao. Thêm dăm phút nữa, chắc ếch chịu được bọn nhà quê chúng chị, thế là chúng tuột hết, thông thống chạy xuống tắm. Lúc ấy chị mới hiểu: Mình thực sự nhà quê.

Đới, các cô có nên khuyên chị để chị hết nhà quê, em Vồ đỡ phải mua hộ áo không?

Xuống HP ọp đê, vui bỏ cụ ra ấy chứ, hỏi lãnh đạo mà xem.(beer)

LinhEvil
10-03-2010, 10:47
À, các iem Hà lội này, chị kể một chuyện nhá.

Hồi 1993 chị ra Cát Bà, sang Cát Tiên tắm táp, gặp 2 đôi Hà lội cứ ngồi trên bờ, các iem ý nhìn bọn chị một hồi rồi chửi đổng: Bọn nhà quê. Chị cú lắm, nhà bọn chị toàn mặt đường phố nhớn, trông cũng ăn chơi như ai, thật chả hiểu ra làm sao. Thêm dăm phút nữa, chắc ếch chịu được bọn nhà quê chúng chị, thế là chúng tuột hết, thông thống chạy xuống tắm. Lúc ấy chị mới hiểu: Mình thực sự nhà quê.

Đới, các cô có nên khuyên chị để chị hết nhà quê, em Vồ đỡ phải mua hộ áo không?

Xuống HP ọp đê, vui bỏ cụ ra ấy chứ, hỏi lãnh đạo mà xem.(beer)

Thế đeo mỗi cái Gel bụng rồi cởi hết ra nhẩy xuống tắm =))

Off HP thì vui rồi, hay hôm nào bọn em nhảy Hỏa Xa xuống HP ăn uống rồi chiều lại nhảy Hỏa Xa về HN.

Chị dẫn đi ăn và cho ngủ trưa nhá!

Pisa
10-03-2010, 10:53
À, các iem Hà lội này, chị kể một chuyện nhá.

Hồi 1993 chị ra Cát Bà, sang Cát Tiên tắm táp, gặp 2 đôi Hà lội cứ ngồi trên bờ, các iem ý nhìn bọn chị một hồi rồi chửi đổng: Bọn nhà quê. Chị cú lắm, nhà bọn chị toàn mặt đường phố nhớn, trông cũng ăn chơi như ai, thật chả hiểu ra làm sao. Thêm dăm phút nữa, chắc ếch chịu được bọn nhà quê chúng chị, thế là chúng tuột hết, thông thống chạy xuống tắm. Lúc ấy chị mới hiểu: Mình thực sự nhà quê.

Đới, các cô có nên khuyên chị để chị hết nhà quê, em Vồ đỡ phải mua hộ áo không?

Xuống HP ọp đê, vui bỏ cụ ra ấy chứ, hỏi lãnh đạo mà xem.(beer)
Đó là chuyện của những năm đầu 90 chị ơi. Bây h người hà Lội biết mặc áo tắm xuống biển rùi mà chị, nhận thức cũng khá lên roài :D. Còn thì...Quê nhà tôi ơi, mái tranh bờ đê...húhúhú:))

susu
10-03-2010, 10:55
Xuống HP ọp đê, vui bỏ cụ ra ấy chứ, hỏi lãnh đạo mà xem.(beer)

Ồi ôi, cái vụ í mãi sau mới nghe kể, 2 mắt muốn nổ đì đẹt nhá !! :((

Hôm nọ Phượt Phi lô xuống HP ọp riêng với "em" Cỏ, nghe kể thì ra chiều khoái chí lắm ! :))
Thành za hôm lào gió to lắng đẹp, chị Kiara thu xếp cho chúng em 1 tour đê.

LE dẫn anh chị em Hà Lội đi chui vé hỏa xa xuống. Xong òi cả bọn chúng mìn xuống Đồ Sơn tắm lắng dư ảnh LE vừa post í nhá !
Chỉ khác là đồng phục 1 mảnh Gel bụng thôi nhá !! =))

LinhEvil
10-03-2010, 10:59
Cách luộc kiểu này là chuẩn men đó các chị. Không tin thì các chị cứ thử xem :D. À, Xin lỗi các chị em hơi cầm đèn chạy trước ô tô ạ :T, xin cho em ra nhập hội phượt nữ :D

Chị em Pụ nữ nhún gel bụng chào em Pisa... :D

LinhEvil
10-03-2010, 11:12
https://farm4.static.flickr.com/3607/3381528544_4ddc667535.jpg?v=0

Kiara ơi, áo tăm dư lày được hôn?

neveralone
10-03-2010, 11:32
Lày lày... muốn mẹ con em uốn ván hay sao mà cho đinh vào lồi nuộc khoai ???

Mới nại dao cạo DÂU nà dao gì? Thật là đau đầu quá đi vì mấy củ khoai.

:))

Tuy nhiên từ 1 hiện tượng nhỏ như luộc khoai đã dấy lên bao nhiêu kiến thức và chia sẻ. Suy ra thế giới Pụ Nữ thật bao na rộng nớn!

Là Pụ nữ thật tuyệt! (c)

Hì Hì,câu nạc bộ pụ nữ không cho viết sai chính tả à...:D

LinhEvil
10-03-2010, 11:34
Câu Nạc Bộ này được viết sai chính tả thoải mái

Dưng tuyệt đối các member không được sáng tạo ra các dụng cụ mới toe chưa hề có trên thị trường VD như Dao cạo Dâu

Nhá!!! Vì có thể khiến chị em pụ nữ đổ xô đi mua dao cạo dâu....

Kiara
10-03-2010, 14:17
Xuống qua đêm thì mới vui chớ, ban ngày, độc có ăn thôi thì buồn lắm. Mà xuống tầm rét rét này còn thấy muốn ôm iếc gì đấy, chứ hè rồi, chỉ muốn đẩy ra càng xa càng tốt, hết cha ló tình cảm pượt pụ.

Thống nhất là xuống luôn đi, 2h chiều xuống, 5h chiều hôm sau về là vừa xinh, còn muốn nhìn nhau, chứ toàn đứa vừa béo vừa già, nhìn thêm, ngấy bỏ cụ :LL.

Còn hè, có chương trình của hè, bụng to bụng bé, chị xử tất.

LinhEvil
10-03-2010, 14:32
OK thế đợi em đi Sài Ghềnh về có áo tắm 1 mảnh với gel bụng thì sẽ tổ chức cho hội Pụ Nữ và các anh trong ban VSTBPN xuống HP nhé.

Vì có Pụ Nữ không thì hơi tẻ nhạt nên có tí giai vào cho nó mắm muối...

Kiara
10-03-2010, 14:40
OK, anh chị em nào có lòng, thích xí xớn thì xuống nuôn nhá.

Mà Vồ ạ, rủi mà có dzô dzuyên như đợt nào không có ai đi í, thì cứ tóm em Su mà chiến nhá :LL

susu
11-03-2010, 08:43
OK, anh chị em nào có lòng, thích xí xớn thì xuống nuôn nhá.

Mà Vồ ạ, rủi mà có dzô dzuyên như đợt nào không có ai đi í, thì cứ tóm em Su mà chiến nhá :LL

Black có bầu, LE có bầu ... em Su vác bụng to theo hầu ! =))
=> cái này ló thành nghị quyết rồi chị ạ !!

thik_di_choi
11-03-2010, 11:55
OK thế đợi em đi Sài Ghềnh về có áo tắm 1 mảnh với gel bụng thì sẽ tổ chức cho hội Pụ Nữ và các anh trong ban VSTBPN xuống HP nhé.

Vì có Pụ Nữ không thì hơi tẻ nhạt nên có tí giai vào cho nó mắm muối...

Dưới này thiếu ếch gì zai, toàn bụng to, trán hói thôi nhưng được cái nhạc gì cũng nhảy, kể cả nhạc hiếu. Susu với LE LE luộc lên mà chấm mắm với muối vừng nhà mình nó mất ngon. Có thửa zai đi thì chọn quả nào ngon ngon (dưới mắt thiếu nữ chưa chống lầy nhé) để mấy em HP tuyển hàng nhé. Coi như làm quả swapping cho ló mấu

Pisa
11-03-2010, 13:30
Đáng ra box này phải ghi chú ở ngoài là: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi chớ...Chuồn thôi...

LinhEvil
11-03-2010, 17:11
Đáng ra box này phải ghi chú ở ngoài là: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi chớ...Chuồn thôi...

Ơ thế đi nhá, mạnh giỏi nhá...SN xong nhớ quay lại...

thuytram
11-03-2010, 17:19
Em ở Sài Gòn, cho em tham gia với nhé các chị! :)

Nick YM: tohoangthuy_tram
ĐT: 0903 77 93 20

nguyen
16-03-2010, 11:15
Tối qua tại cafe R.Quạt qua nhời giới thiệu của 1 SLV diễn đàn VD em đã được biết chị Sợi Xích - một phụ nữ cầm kỳ thi họa vẹn đủ cả. Rất hứng thú với phượt đặc biệt với CLB PNP nhưng chưa biết reg nick, bạn ấy nhờ gửi clip ca nhạc ra nước mắt trước đảm bảo 2su xách dép chạy dài dài. Về văn chương thì vô đối, có nick rồi sẽ từ từ show tiểu thuyết lên lúc đó chitto khỏi phải mang em ra so đo nhé :D

8ddnopEM1tQ&feature=channel

..anh hái hoa hồng xin biếuuuuuuuuuu iemmmmmmmmmmmmmmm... =)) =)) ốm cụ nó mất. Pụ nữ phải là như thế, đề nghị mời bằng được về đây làm chủ tịch.

LinhEvil
16-03-2010, 11:48
..anh hái hoa hồng xin biếuuuuuuuuuu iemmmmmmmmmmmmmmm... =)) =)) ốm cụ nó mất. Pụ nữ phải là như thế, đề nghị mời bằng được về đây làm chủ tịch.

Đề nghị Don Nguyen vào Facebook tham dự Group Hội những người hoảng hốt vì diễn viên-ca sĩ-người mẫu-nhà văn Lê Kiều Như.

Ở Phựot đã có Cua tham gia hội này!

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=358031119422&ref=nf

Ah Chúc mừng Hội trưởng đã là tay trong của anh em trong Group =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=104&pictureid=29467

susu
19-03-2010, 09:25
Ôi zào ôi !
Chị Kiều Như này mà làm Hội trưởng thì hay quá đi.

Chứ nghe bảo các zai phượt toàn truyền tai nhau cái câu : Không có Pụ Nữ xấu, chỉ có Pụ Nữ Phượt !! :shrug: nẫu hết cả người !! (NO)

"Anh hái hoa hồng xin piếuuuuuuuu emmmmmmmmm"
Em nào ? Em này được không ?? =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=396&pictureid=29662

dangkhoaquan
19-03-2010, 09:45
Hố hố cái tính hám gái xinh của mình trỗi dậy rồi, xin 1 chân ngóng chờ hội trưởng PNP.

LinhEvil
22-03-2010, 14:07
Sài Ghềnh về rồi. Báo với Kiara là không mua được áo tắm vì năm nay áo tắm rất xấu nhá!!!

Có một tin khác là ở Master Zone giờ hàng hóa cũng khá OK hơn bạn saigon Square nhé.

Các brand đang chuẩn bị vào mùa Sales nhé.

Nắng nhưng không quá nóng, nhìn chung vào SG lần này em ko mua được gì chỉ ăn thôi đã hết tiền rồi!

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs485.ash1/26539_1372962716842_1015015623_1109981_5794504_n.j pg

Kiara
22-03-2010, 14:18
Ơ, thế phải mua khẩu trang thật à?:help

dugiang
22-03-2010, 15:06
Ơ, thế phải mua khẩu trang thật à?:help

Áo tắm hàng hiệu ở Cambodia chỉ khoảng 22 đô thôi nhá :))
Size thì từ S đến XXL đủ cả, mẫu mã cũng ok.
Nhưng cái shop ý nó ứ cho chụp hình làm mình k shown được.

Phượt_Philô
22-03-2010, 15:28
Hi vọng Phi Lô có thể giúp các bạn gái Phượt đặc biệt là Kiara

Bộ này nhé Kiara?
https://misskelly.typepad.com/photos/uncategorized/muslim_swimsuit.jpg

Nếu có dịp rất muốn được hộ tống các bạn đi biển!

Bộ này hợp với Ong hoặc Black
https://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/06_02/Burkini230607MOS_468x810.jpg

&

LinhEvil., bạn nghĩ sao?
https://www.frontpagemag.com/Media/Homepage/birkini.gif

susu
23-03-2010, 08:40
Nếu "bí" quá thì nên chăng tụi mìn làm cái đồng phục màu xanh (ảnh 1) chị Kiara nhờ ?

Xong gái Phượt kéo xuống Đồ Sơn tung tăng cho dân tình lác mắt, méo mặt á!

Kiara
23-03-2010, 09:13
Hờ hờ!!!

Thế bao giờ xuống đấy nhở?

Để tiu còn tuyển mấy thằng em dại, chứ toàn bọn mũm mĩm, ngọt nước thế này, chả biết đâu mà nần :LL

susu
23-03-2010, 09:30
Hờ hờ!!!

Thế bao giờ xuống đấy nhở?

Để tiu còn tuyển mấy thằng em dại, chứ toàn bọn mũm mĩm, ngọt nước thế này, chả biết đâu mà nần :LL

Dạ, để vài hôm nữa nắng ươm ươm tí cho đẹp giời, đẹp người rồi tụi iem xuống ạ!

Đâu như còn vụ shopping săn Mango ở dưới í nữa cơ ạ!!
Phải cái nghe nói bọn í nghỉ cuối tuần, chỉ bán ngày thường nên đang thu xếp á!:D

Kiara
23-03-2010, 09:33
Ơ, ở đâu í nhỉ?

Sao chị không biết nhỉ?
Mình không xoành điệu thật rồi :(

Sunia
26-03-2010, 19:53
Ơ, ở đâu í nhỉ?

Sao chị không biết nhỉ?
Mình không xoành điệu thật rồi :(
Em đú hội pụ lữ mí các chị có dc hok ah :">
@HP ít Mango lắm, toàn hàng lên thôy ah :L

dugiang
19-08-2010, 23:45
Hôm nay sau khi đọc tâm sự Béo & Gầy trong FB thì mình vội lọ mọ vào đây kéo cái này lên để sau khi ọp ẹp không khí lắng dịu bớt thì em 2su vào đây truyền kinh nghiệm giảm cưn cho hội Pụ Nữ nhá.

susu
19-08-2010, 23:55
Hôm nay sau khi đọc tâm sự Béo & Gầy trong FB thì mình vội lọ mọ vào đây kéo cái này lên để sau khi ọp ẹp không khí lắng dịu bớt thì em 2su vào đây truyền kinh nghiệm giảm cưn cho hội Pụ Nữ nhá.

Kinh nghiệm thì em nhiều lắm !
Dưng lần này vạn sự như mơ, tỉ sự bất ngờ chị ạ !

Yếu tố quyết định là : Quyết tâm, quyết tâm, và quyết tâm !

Hồi trước đường lối thì rõ ràng dưng tinh thần dao động như lật đật nên chưa bao giờ dám làm cả !
Tự dưng 1 ngày đẹp giời chẹp miệng 1 phát, thế mà cứ thế lại ngon lành. Tự bản thân cũng bất ngờ về mình, he he !!

Hnay vắt vẻo trèo lên cân. Kim chỉ 47 - hơi buồn vì ko muốn giảm nữa !

Tính ra, thời kì vô địch nhất em gái chị suýt soát 58 cơ ấy.
Tới nay chừng 3 tháng thôi !!

Cái hay là da còn nhẵn nhụi, ngon lành hơn xưa. Không thuốc thang phụ trợ gì đâu nhá, chỉ ăn uống thôi. Nên vẫn khỏe re, mô tơ miệng vẫn chạy ro ro !

Shachou
23-08-2010, 15:05
Dear chi dugiang:

Đợt này gặp susu dưới Phượt Đồ Sơn em cũng giật mình, yểu điệu thục nữ, minhon 1 cách bất ngờ.

Nhà em cũng muốn giảm thêm 1 cơ số kg để dancing cho nó xếch xờ xi và mặc những bộ quần áo mình yêu thích. :))

Em đã kịp tận dụng những giây phút ngắn ngủi khi off để hỏi kinh nghiệm của susu.

Sẽ thực hiện bắt đầu từ đầu tháng 09 và thông báo lại kết quả vào đầu tháng 12, quyết tâm không kém susu.

@Susu: Thi thoảng cổ vũ động viên tinh thần cho chị nhé!(NT)

susu
23-08-2010, 15:07
Chịp !

Mới vài phút mà đòi lĩnh hội bí kíp của cả 3 tháng giời á !!
Xời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Có gì không thông thì bấm chuông trợ giúp ngay nhá !
Hoặc khi nào xèm ăn (ko vì đói) thì gõ lạch cạch vào đây. Hiệu quả lắm đới !!

Có khi 3 tháng nữa shachou thành thi sĩ như 2su á !! =))

susu
24-08-2010, 10:53
Tình hình là rất tình hình !
Từ qua tới nay em nhận được không dưới 5 cái PM của các bạn hỏi kinh nghiệm giảm cân.

Thôi thì em post tạm lên đây mấy thứ. Các bạn tham khảo rồi dùng thử, nhá nhá !!
*****************************
1. Trước hết là cắt hết các loại ăn vặt ngay lập tức.
Thường thói quen ăn uống do ý thức nhiều hơn nhu cầu. Giờ cắt béng hết thì chỉ "thèm" chứ không đói.
Khổ sở nhất là cái vụ " thèm" này, nên các bạn gắng kiên trì nhá.

Kinh nghiệm của em là những lúc không thể chịu nổi thì cứ Táo mà xơi.
1 quả cắt 4, ăn thật từ từ và uống nước cho qua cơn vật =))

* Bữa Sáng : vẫn ăn bình thường như trước với các loại bún, miến, phở . Bạn nào xơi được trứng vịt lộn nữa thì càng khỏe. Cứ 1 trứng 1 bún cho em ! :D

Đặc biệt trong mấy hôm đầu thì đặc biệt chú ý bữa sáng cho đầy đủ.
Về sau khi sức ăn giảm dần, cũng chỉ xơi được 1 bún, phở gì đó là ngồi thở thôi ! :)

* Bữa Trưa : Táo + sữa chua
+ 12h em ăn sữa chua + 1 nửa quả táo. Uống nước nữa là tạm ổn
+ Tầm 2h, 2h30 chiều em ăn nốt nửa Táo còn lại.

Tránh ăn dồn vào 1 lúc hoặc để đói quá.
Các bạn có thể xê dịch trong khoảng 2 quả táo + 2 sữa chua. Ăn mấy thứ càng đẹp da thôi mờ.

Cam quýt bưởi .. ăn thoải mái nhé ! Bất kì lúc nào lên cơn cứ ăn mấy thứ đó thôi ! :)

+ Đặc biệt, đôi khi nhu cầu "ăn mặn" rất cấp thiết.
Ăn hoa quả no rồi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Giải pháp của em lúc này là pho mát dây, he he !

Mỗi ngày em mang đi làm khoảng 2 sợi thôi. Thỉnh thoảng lôi ra nhấm nháp cho đỡ nhớ !

+ Tuần 2 lần thay Táo bằng 2 quả trứng gà luộc nhá !

* Bữa Tối : Táo + Sữa Chua
+ Trước 7h ăn sữa chua + 1 nửa quả Táo
+ Sau 9h ăn nốt nửa Táo còn lại !

* Thời gian này em tuyệt đối không ăn cơm và thịt nhợn.

Hàng ngày vẫn đi chợ, nấu cơm cho cả nhà nên nếu thèm quá vẫn ăn canh rau, thịt bò, cá, thịt gà, đậu ...
Tất nhiên là không ăn nhiều !

* Em ăn rất nhiều sữa chua vào các khoảng thời gian trong ngày ngoài 2 bữa chính. Vinamik không đường là lựa chọn tối ưu nhất.
Ai không ăn được thì cứ loại bình thường mà chén thôi ! :))

Cái vụ này phải quyết tâm lắm nhá !
Mất 10 ngày đầu em nhìn thấy gì cũng nuốt nước bọt. Dưng qua rồi thì thành quen dần, tự nhiên thành bình thường thôi !

Em sợ xấu da nên còn uống thêm 30 viên tảo biển / ngày / trước mỗi bữa ăn.
Thành ra thời gian đầu giảm cân da còn đẹp hơn trước ấy chứ.

Tốt nhất là mọi người tranh thủ vận động 1 chút. Cảm giác đói mệt chỉ do sự thay đổi chế độ ăn chứ ko hẳn do yếu khỏe đâu.
Vận động nhẹ nhàng như đi dạo buổi tối là rất thích hợp. Vừa thong thả, vừa quên đói. Nhất là đi cùng zai ngon các bạn nhá !! =))

Thôi cứ tạm thế, có gì cần thì ới em ! :D

LinhEvil
24-08-2010, 14:26
U già 72 tuổi "phượt" xuyên Việt bằng xe gắn máy
http://tuanvietnam.net/2010-08-22-dan-choi-72-tuoi-di-xe-may-xuyen-viet

Susu đứng ra liên hệ tặng U cái áo Phượt và mời U đi dự SN Phượt lên 5 nhé!


Ngày 19/2/2010 (mùng 6 Tết), trước sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của bạn bè đồng nghiệp, và sự lo lắng của các con, "u già chịu chơi" lên đường, bắt đầu hành trình u đã ấp ủ và mong đợi suốt mấy chục năm.

"U già chịu chơi"

Cánh nhà báo, khách tham quan trẻ khi đến xem triển lãm tranh 'Hành trình nét thời gian' tại Bảo tàng Phụ nữ của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt đã tếu táo gọi bà như thế. Người phụ nữ nhỏ nhắn, tinh nhanh và vui tính ấy chỉ cười cười hồn hậu, có vẻ như u cũng thích biệt danh đó.

Không chịu chơi sao được, khi mà ở tuổi 72 bây giờ, u vừa làm một dự án đáng nể: một mình một xe máy, đi xuyên suốt từ Nam ra Bắc vẽ các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhìn con xe Charly của u mới chiến làm sao, các dân chơi chắc chắn quá nể: phía trước, u chế thêm càng để đồ, phía sau u làm thêm chỗ đèo vali hòm xiểng, oách nhất là trên đầu u làm một cái mái tự tạo che mưa nắng; trông xe của u như một cái lều di động.

"Trông dã chiến thế mà cực linh hoạt đấy nhé, cứ đến đoạn chuẩn bị vào thành phố hoặc đến chỗ đông người là tôi tháo mái ra cất đi để... tránh công an giao thông, chỉ mất chưa đầy phút à", u hóm hỉnh khoe tác phẩm của mình. Cánh dân chơi không nể u mới lạ. Chả thế mà ngay ngày đầu triển lãm đã có nhiều người hỏi mua con xe của u, ngay Bảo tàng Phụ nữ cũng đề nghị u nhượng lại, nhưng u cương quyết từ chối "vì nó gắn bó với tôi mấy chục năm rồi".


Họa sĩ Đặng Ái Việt, Ảnh Hoàng HườngU tiết lộ đây mới là phần 1 của dự án. Sau vài hôm triển lãm ở Hà Nội xong, u lại cùng con xe đó ngược trở lại Miền Nam, tiếp tục vẽ nốt những Bà mẹ anh hùng còn lại, đủ ba vùng Bắc - Trung - Nam.
Nghe u nói, cánh trẻ nghe mà chỉ còn nước lè lưỡi.

***

Tiền Giang, vùng giáp ranh với Long An, vùng đất nông nghiệp trù phú. Trong dòng người mưu sinh trôi dạt, một gia đình từ miền Tây theo đường Cà Mau chạy lên Tiền Giang kiếm sống. Trong công cuộc mưu sinh đó, người đàn ông của gia đình nhiều lần giúp đỡ công cuộc Cách mạng.

Sau khi hiệp định Genève được ký kết, chính quyền Sài Gòn rà soát những lực lượng cán bộ Việt Minh nằm vùng. Người trụ cột gia định bị bắt, gia đình nọ rơi vào cảnh ly tán. Mỗi người bị chia một nơi. Cô con gái út của gia đình, khi ấy lên 6 tuổi, được mẹ cho lên chùa Dục Sư, Sài Gòn làm ni cô nhỏ tuổi, sớm chiều học kinh theo Phật.

Đến năm 1960, người cha được ra tù, cô bé được gia đình đón về Tiền Giang đoàn tụ. Cô bắt đầu được biết đến Việt Minh thông qua người cha mới tham gia quân báo. Năm 1963, tổ quân báo bị lộ, cô bé bỏ học vào chiến trường luôn, trở thành cô văn công "tiếng hát át tiếng bom"...

***

"Dân chơi" lên đường


"Dân chơi không sợ mưa rơi", Ảnh nhân vật cung cấpTheo như u chia sẻ: mỗi người nghệ sĩ, mỗi họa sĩ nào cũng ấp ủ cho mình một công trình nghệ thuật. Bạn bè của tôi có người chuyên vẽ về Tây Nguyên, có người bạn 5 hay 6 tháng chỉ vẽ về Tây Nguyên thôi. Rồi có những người chuyên vẽ về đề tài phong cảnh, nói chung là người họa sĩ luôn có những ấp ủ cho riêng mình một đề tài nhất định, riêng tôi tôi cũng ấp ủ cho mình một đề tài nhưng khác biệt hơn bạn bè là tôi ấp ủ đề tài chuyên về mẹ Việt Nam anh hùng.
"Vì tôi cho rằng vai trò của người phụ nữ trong xã hội và nhất là trong cuộc chiến tranh mà bảo vệ tổ quốc là vĩ đại, bởi vì nếu người thanh niên, người đàn ông lao ra chiến trường thì người phụ nữ đứng phía sau hậu tuyến để động viên cho tiền tuyến, thậm chí có người phụ nữ cũng lao ra chiến đấu. Như ở Miền Nam có đội quân tóc dài, hàng ngàn phụ nữ xông ra đường đấu tranh trực diện với địch. Sự đóng góp của phụ nữ là rất lớn, đặc biệt là người phụ nữ, người mẹ đã hi sinh núm ruột của mình cho cuộc chiến tranh này"

Đề tài đầy tâm huyết phải đợi vài chục năm mới thực hiện được, như u nói, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy (bà là giảng viên Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh) của mình và hoàn thành nhiệm vụ làm vợ làm mẹ. Chồng u đã mất, ba con trai đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng.

Năm 2003 sau khi nghỉ hưu, u bắt tay ngay vào việc sưu tập thông tin về các mẹ Việt Nam anh hùng. Các ý tưởng và hành trình về chuyến đi cũng bắt đầu được u phác thảo dần.

Điều kiện đầu tiên là phương tiện di chuyển: giải pháp tối ưu nhất là con xe Charly, người bạn đồng hành của u đã gần 20 năm. "Mình biết tính nó, mà hơn nữa mình là phụ nữ thì không thể đi xe có phân khối lớn, nhỡ trong điều kiện đường xá xấu quá mình không kìm chế được. Hơn nữa ở độ tuổi của tôi phản xạ rất chậm, không phải như thanh niên, thế nên trên đường đi chạy khoảng 30km, không dám chạy hơn. Bà con nghe tôi chạy 5000km tưởng đâu hoành tráng lắm, thật ra thì tôi đi từ tỉnh này qua tỉnh kia, từ địa phương này qua địa phương kia, đến nơi vẽ sau đó dựng xe nghỉ, rồi mới đi tiếp. Trong một ngày việc đi lại của tôi chỉ khoảng 150 km", "dân chơi" cười hóm hỉnh.

( còn tiếp, đọc link)

***

Một số chân dung mẹ Việt Nam anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt

https://tuanvietnam.net/assets/Uploads/Photo0135.jpg
https://tuanvietnam.net/assets/Uploads/Photo0136.jpg
https://tuanvietnam.net/assets/Uploads/Photo0142.jpg

susu
24-08-2010, 14:51
Chịp, U máu lửa quá !
Kiểu này liên hệ với U gấp nhờ.

Em xem ảnh hơi bị ấn tượng với anh Phạm Dứt Điểm bạn LE ơi !!

Garii
05-09-2010, 23:51
Em sợ xấu da nên còn uống thêm 30 viên tảo biển / ngày / trước mỗi bữa ăn.
Thành ra thời gian đầu giảm cân da còn đẹp hơn trước ấy chứ.
:D

Chị cho xin cái tên tuổi bạn " Tảo biển " này luôn nhé.

LinhEvil
29-09-2010, 14:42
Chị cho xin cái tên tuổi bạn " Tảo biển " này luôn nhé.

Em Garii cứ "sinh hoạt điều độ" da lại chả căng mịn cần gì bạn tảo biển...

Lâu lắm ko gặp! Mán dạo này dư lào rồi

mydesktop
30-09-2010, 09:01
Ô là là, iem cũng là Pu Nu thích phượt, cho e tham gia với nhá.