PDA

View Full Version : Các chặng đường đã đi qua



dulichmientay
08-02-2010, 10:32
:)
Xin chào tất cả các bạn . Mình là thành viên mới . Rất ngưỡng mộ các bạn phượt với tinh thần đi để trải nghiệm , học hỏi , cảm nhận ...và chia sẽ với nhau .
Mình lập thớt này để nhớ lại những chặng đường đã đi qua của mình và mong các bạn cùng chia sẽ
Thật tình mà nói hình như đi chơi là sở thích của nhiều người , tùy điều kiện và hoàn cảnh mỗi người đi mỗi cách khác nhau phải không các bạn ?
Đọc bài xuyên việt bằng xe đạp của bạn MEM mình chợt nghĩ lại cách đây gần 30 năm mình cùng các bạn mình đi chơi bằng xe đạp , đoạn đường khoảng 30 km đối với bọn mình lúc đó rất dài , mà quân số cũng không đông lắm nhưng xe đạp đèo nhau không đủ , bọn mình phải mượn tùm lum mới đủ xe , xe cà tàng nhưng bọn mình rất vui , đạp 1 lúc thì mông ê chân mõi , lại nghĩ , xong lại đạp thi nhau rất vui .Mình có việc đột xuất rồi hôm khác sẽ tiếp (BB)

drugvn
08-02-2010, 19:08
Viết tiếp đi bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dulichmientay
08-02-2010, 22:50
Những năm phổ thông chúng tôi đã đi chơi khi thì Bình an để ngắm Hòn Phụ Tử, tắm biển ở bãi Hàng Dương . leo Hang Tiền . Khi thì đi Hà tiên thăm Thạch động , tắm biển Mũi Nai , đi chùa Tam Bảo . chùa Phù Dung , ...
Khi vào Đh bạn bè tôi cũng hay về nhà tôi và chúng tôi đã đi như thế cứ xe đạp thẳng tiến , giờ nghĩ lại thấy thật lạ không hiêu sao mình đi được vì thế khi đọc bài của bạn Mem tôi thấy bạn ấy thật cừ nhưng cũng thật liều
Ở Cần thơ học tôi lại qua bắc Cần thơ đi Vĩnh Long . đi An giang Long xuyên có dịp là cứ đi . Có 1 lần tôi theo chị bạn về Bến tre ,nhà chị ở gần thị xã . đêm chị dẫn tôi đi xem phim ở thị xã trên đường đi chị cầm theo bó lá dừa vừa đi vừa quơ cho cháy lên để soi đường , đã trên 20 năm hình ảnh ấy luôn ở mãi trong tôi . Không biết trên diễn đàn này có bạn nào U 40 sắp đến U 50 như tôi không chứ thật sự cảm thấy ở đây bạn trẻ nhiều hơn không biết bây giờ Bến tre có còn đốt lá dừa như thế không ?
Ra trường về quê làm việc , công việc bù đầu ,rồi gia đình ,rồi con cái nhưng thỉnh thoảng có dip tôi lại đi , Những chuyến sau này luôn có bạn đồng hành thân thiết đó là anh xã của tôi , sẽ viết tiếp hôm khác (BB)

dung07041974
09-02-2010, 09:39
Những năm phổ thông chúng tôi đã đi chơi khi thì Bình an để ngắm Hòn Phụ Tử, tắm biển ở bãi Hàng Dương . leo Hang Tiền . Khi thì đi Hà tiên thăm Thạch động , tắm biển Mũi Nai , đi chùa Tam Bảo . chùa Phù Dung , ...
Khi vào Đh bạn bè tôi cũng hay về nhà tôi và chúng tôi đã đi như thế cứ xe đạp thẳng tiến , giờ nghĩ lại thấy thật lạ không hiêu sao mình đi được vì thế khi đọc bài của bạn Mem tôi thấy bạn ấy thật cừ nhưng cũng thật liều
Ở Cần thơ học tôi lại qua bắc Cần thơ đi Vĩnh Long . đi An giang Long xuyên có dịp là cứ đi . Có 1 lần tôi theo chị bạn về Bến tre ,nhà chị ở gần thị xã . đêm chị dẫn tôi đi xem phim ở thị xã trên đường đi chị cầm theo bó lá dừa vừa đi vừa quơ cho cháy lên để soi đường , đã trên 20 năm hình ảnh ấy luôn ở mãi trong tôi . Không biết trên diễn đàn này có bạn nào U 40 sắp đến U 50 như tôi không chứ thật sự cảm thấy ở đây bạn trẻ nhiều hơn không biết bây giờ Bến tre có còn đốt lá dừa như thế không ?
Ra trường về quê làm việc , công việc bù đầu ,rồi gia đình ,rồi con cái nhưng thỉnh thoảng có dip tôi lại đi , Những chuyến sau này luôn có bạn đồng hành thân thiết đó là anh xã của tôi , sẽ viết tiếp hôm khác (BB)

Rồi sao nữa bạn ! E đang chờ khúc thân bài này đó, đừng có kết luận sớm nhá!!He he...

dulichmientay
09-02-2010, 22:17
:(

Cuộc sống những năm sau khi ăn cơm chung với bạn đồng hành thật là vất vả , đồng lương công chức không bao nhiêu nhưng những cái cần xài thì nhiều vô kể ... tất cả những điều đó làm giảm đi lòng nhiệt huyết đi chơi của mình ,tuy vậy vẫn có những chuyến đi đáng nhớ, thường thì xách con theo đi Bình an , Hà tiên như trước , sau đó mình phát hiện ra một ngôi chùa vừa nằm cạnh biển có thể tắm được vừa có giếng nước ngọt để gội mặn, về khoảng cách thì rút ngắn khoảng 1/2 đoan đường đi Hà tiên , vừa thoải mái vì ít du khách .Các bạn nào đã đến Hà tiên có lẽ biết ngôi chùa này , nó nằm ở Dương Hòa khoảng 15km nữa thì đến Hà tiên, đi vào con đường nhỏ khoảng 1km .

Rồi đi Châu đốc, tụi mình qua phà chổ kinh Tám ngàn qua địa phận của An giang đi dọc lên chợ Tri Tôn ,ghé qua đồi Tức Dụp, đi Châu đốc thăm miếu Bà chúa sứ , thăm lăng Thoại Ngọc Hầu , leo núi rồi xin lộc . Về dọc đường lại ghé thăm Núi Cấm , con đường này mình đi nhiều lần nên cũng thấy chán bèn rủ rê anh xã thay vì từ Châu đốc về Tri tôn Tám ngàn , 2 đứa mình đến chợ Tịnh biên rồi ghé Ba chúc đi dọc kinh Vĩnh tế về Cây Bàng , hiện nay con đường này tốt rồi, những năm đó đường còn xấu lắm từ Ba chúc về Vĩnh điều Phú mỹ thuộc Kiên giang sau đó bạn phải qua phà Hà giang rồi mới ra được QL 80, đi cung đường mới phấn chấn lắm nhưng mất nhiều thời gian vì lạ mà nên lại la cà

Lần có công việc đi Cần thơ lại thong thả thời gian nên bọn mình tà tà xe máy thay vì đi đường Tân Hiệp đến Lộ tẻ qua Thốt nốt Ô môn đi CT tụi mình đến Rạch sỏi chạy thẳng Minh Luơng đi Gò quao qua phà Cái tư đi Vị thanh (hiện giờ đã có cầu bắc qua phà này rồi nhưng lâu rồi mình chưa đi lại đoạn đường này ) la cà ở đó ăn uống hỏi đường rồi chạy qua Vị thủy Cái Tắc ngược ra Cái răng về Cần Thơ , khi về phấn khởi quá kêu anh xã chạy y đường cũ về sau thấy nhanh hơn ?!?! À thì ra có gì đâu về quen đường rồi lại không ghé uống nước dừa mua bưởi như bận đi nên thế (NT)

dulichmientay
10-02-2010, 13:48
https://i114.photobucket.com/albums/n257...h102.jpg

dulichmientay
10-02-2010, 14:45
https://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11061002-beach2.jpg

Hình này up từ google nhờ sự trợ giúp của con trai chứ mẹ thì loay hoay mãi chẳng được gì

:)

2LúaMiềnTây
10-02-2010, 14:53
Trên diễn đàn này có rất nhiều anh chị đã có gia đình, con cái đề huề. Nhưng vẫn đi và viết bài đều đều, chị yên tâm nhé. Các anh, chị U40 hay U50 không ít, nói chung là mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp chị à, tất cả đều có chung 1 sở thích là đam mê du lịch (dưới mọi hình thức). Vì vậy chị hãy tự tin tham gia và chia sẻ những chuyến đi của mình nhé. Cách viết của chị theo đúng phong cách ngôn ngữ của người miền Tây, em rất thích. Đang chờ đợi chị viết về những chuyến đi của chị và anh xã của chị. Viết thêm 1 số bài nữa rồi post hình lên chị nhé. :)

dulichmientay
10-02-2010, 16:17
Thật tình rất là cảm động vì những chia sẽ của các bạn ,mình đang và sẽ cố gắng nhiều nhiều để viết


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs177.snc3/20478_101524869881957_100000733346423_39548_410651 3_n.jpg


Con trai nói mẹ lập 1 account ở facebook ,up hình lên rồi chép qua , thử xem sao

dulichmientay
10-02-2010, 16:31
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs177.snc3/20478_101524849881959_100000733346423_39542_548734 _n.jpg


Thử 1 lần nữa xem sau .

Không biết có (c) ????

dulichmientay
10-02-2010, 23:48
Hình ảnh này là chiếc cầu phao từ Tô châu qua Hà tiên , bây giờ đã được thay thế bằng cầu Hà tiên

https://est.congdulich.com/uploads/hanhtrinh/hatr965_191208115928.jpg

Còn đây là Hòn Phụ Tử trước khi bị mất 1 hòn

https://phamduy2000.com/data/UserFiles/Image/vinhhalong/ha%20tien.jpg

Đây là món gỏi cá trích ở Hà tiên , có dịp đến đây bạn nên thử

https://www3.tuoitre.com.vn/Vieclam/ImageView.aspx?ThumbnailID=336685

Tất cả những hình này mình up trên google về

dulichmientay
11-02-2010, 08:36
Hôm nay mình mở đầu bài viết bằng hình ảnh 1 bông hoa , bông hoa của mùa xuân , vì hôm nay là 28 tết rồi mà , và cũng vì một lý do nữa ...


https://www.dienhoahanoi.com/userfiles/Image/HoaMaiVang.jpg


Dự tính ban đầu là viết theo trình tự thời gian , nhưng thôi nhớ đến đâu viết đến đó đi vì bộ nhớ của mình đã bắt đầu lão hóa rồi :help

Mùa xuân đến cũng là mùa cưới , khởi đầu cho những cuộc sống chung , 20 năm trước mình cũng vậy , năm đầu tiên không ăn tết ở nhà mình , Hình như cũng là duyên phận ( chổ này linh tinh một chút , quê mình những năm 80 lứa tuổi cấp 3 rất ít nên thị trấn mình không có lớp 12 , bọn mình khăn gói ra Rạch giá học , trong quá trình học bọn mình phải học môn quân sự , thi phải bắn súng thiệt , lớp mình được đưa đến trường bắn của tỉnh , trường này thuộc huyện Châu thành Kiên giang , nằm ở giữa một đoạn đường , qua con rạch đi vào trong một chút, khi đó mình tự hỏi con đường này đi đến đâu vậy cà ???? và rồi mình đã đi đến cuối con đường đó , điểm cuối cùng của nó là phà Xẻo rô (Tắc cậu ) , qua phà là đi Xẻo rô về miệt Thứ đến Cà mau chắc là nhiều bạn đã đi con đường này . Nhưng nếu bạn qua con đò nhỏ bạn sẽ qua chợ Tắc cậu , đấy là quê huơng thứ hai của mình đó . Các bạn biết không bạn của mình đã 1 lần đến đó nhưng đi lạc qua Xẻo rô vì xuống nhầm phà


Đây là phà Xẻo rô


https://farm4.static.flickr.com/3603/3452404650_352e6777a8_b.jpg



https://i304.photobucket.com/albums/nn161/haiau_photo/Mnam/kg/kg18.jpg



Năm đầu tiên về nhà ảnh những ngày tết đi chúc tết bà con , từ chợ Tắc cậu theo đường lên rẩy lô 1, lô 2 , lô 3 ... con đường vàng hực một loại hoa... , các bạn đã biêt vì sao mình đưa bông hoa ấy vào đầu bài viết này rồi chứ , hoa mai ở đây nhà nào cũng trồng trước nhà thành dãy theo hàng rào , cây trồng dưới đất nên tuơi tốt và rất là nhiều bông , chưa bao giờ mình nhìn thây nhiều bông mai như thế , ân tượng tốt phải không ??? 20 năm nay lần nào về tết minh cũng ngầm so sánh năm nay bông mai có nhiều bằng năm ngoái không ?

Mỗi vùng miền mình đi qua có một nét văn hóa riêng , ở đây cũng vậy , người ta rất thích quýt đến chúc tết mang theo 2 trái quýt tặng chủ nhà , chủ nhà lại tăng lại 2 trái quýt , người ta gọi là đại kiệt , các bạn có thấy thú vị không ?? Riêng mình thì cứ mắt tròn mắt dẹt mà nhìn :H

dulichmientay
11-02-2010, 10:31
Hôm nay 28 tết , vẫn phải đi làm , công việc rỗi rãi nên tranh thủ , trước hết phải nói lời cám ơn bác HP đã nhắc nhở mình up hình lên từ google , nhìn bài viết có vẽ sinh động hơn và hình như hay hơn ( nổ 1 chút nhé ), lẽ ra chỉnh lại mấy bài trước , thêm mắm thêm muối cho đẹp, nhưng lại nghĩ cứ để vậy mới thấy mình có tiến bộ qua từng bài viết .

Theo mình đi chơi trước hết để biết một miền đất mới , nét văn hóa lạ, một món ăn ngon và...(tùy theo mỗi người ở chổ ... đó) ,các bạn có đồng ý không ? Những ngày tết năm đó mình thấy nhiều thứ mới rồi và món ăn cũng vậy .

Nhà anh có đám giỗ , má 2 mình làm bánh , không phải 1 mà đến 4 loai bánh mới chết chứ , chưa kể bán tét đã làm trước đó , nghĩ lại cũng thấy mệt , mình thì cơm nước đơn giản chứ cầu kỳ một chút là chết dở sống dở (NO)

Để mình liệt kê cho các bạn xem nhé

1.Bánh tét

https://www.chudu24.com/f/d/081110/article_119_banh_tet_lang_chuon_thua_thien_hue_man g_dam_net_van_hoa_dan_toc.jpg


https://www.baoanhdatmui.vn/vcms/media/photos/2007/11/dm371/5/P5-371-1.jpg

Dân Nam bộ khỏi mô tả bánh này nhé.


2.Bánh bò

https://yuli.blogketoan.com/member/111111111/entries/1238658690_banhbo.jpg


https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:gE8j1wtEwVlohM:http://www.ctu.edu.vn/~dvxe/doc/banhbo.jpg


Má 2 mình làm cả 2 thứ , bánh bò cái và bánh bò rễ tre , lúc đó mình thật là lúng túng ,lăng xăng lít xít chứ có tiếp được cái gì đâu
Bánh này chắc các bạn đã từng ăn , mình không nói nhiều nữa


3.Bánh bao


https://img99.imageshack.us/img99/3338/banhbao4gr.jpg


Các bạn nhìn xem người ta bắt cái bánh bao đẹp ghê chưa , còn mình khi bắt bông cái bánh cứ bẹp xuống xấu không thể tả nỗi , trời ơi em là đồng minh của chị nè chị vợ thằng Đậu ơi!!!

dulichmientay
11-02-2010, 12:38
:)

Lúc sáng ngồi viết say sưa quá up hình lên nhiều hơn quy định , thế là cắt bỏ 1 phần , bây giờ tiếp tục

4.Bánh pate

Bánh này má 2 mình làm vỏ bánh bằng gì lúc ấy không để ý, còn nhưn là đậu xanh cà đãi võ nấu chín trộn với đường .Bánh xếp làm 3 phần như hình tam giác sau đó cắt hoa phần trên rồi đem chiên , mình tìm trên google chưa thấy cái nào giống đành lấy bánh pate khác minh họa

https://img515.imageshack.us/img515/3614/dsc02272al0.jpg

5.Bánh hẹ

Đây mới là món bánh chính mình muốn giới thiệu với các bạn , mô tả kỹ 1 chút nhe , bánh này vỏ làm bằng bột nếp đem đi khuấy trùng ,sau đó nhồi lại với bột nếp khô, nhân bánh làm bằng hẹ xắt nhỏ xào với thịt nạc bằm nhuyễn, hay là bắp cải với thịt , rồi bắt 1 cục bột xoay đều nắn mõng thành một miếng bột hình tròn , bỏ nhân vô rồi xếp lại thành hình tròn , má 2 làm nhiều mẩu lắm hỉnh tròn nè , bỏ vào khuôn thành hình chiếc lá nè , hay là khuôn hình chữ như bánh trung thu vậy đó , nhìn hấp dẫn lắm , trên mạng mình cũng chưa tìm được hình bánh này , chỉ có cái nay tương tự thôi


https://i40.tinypic.com/2afho1.jpg

nnhu
16-02-2010, 21:19
Thèm quá chị ơi, em thích nhất là ăn bánh bao.

Bánh hẹ thì mới thấy lần đầu tiên.

Ở quê em Cần Thơ thì có bánh khọt và bánh bèo , bánh tằm bì nước cốt dừa cũng là khoái khẩu của em. Em còn nhớ bánh bột lọc và bánh chuối nữa..hic hic
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu.

dulichmientay
19-02-2010, 19:55
Mừng năm mới đến , mong mọi người đều :):):)

aFang_76
20-02-2010, 18:57
Hình ảnh này là chiếc cầu phao từ Tô châu qua Hà tiên , bây giờ đã được thay thế bằng cầu Hà tiên

https://est.congdulich.com/uploads/hanhtrinh/hatr965_191208115928.jpg

Còn đây là Hòn Phụ Tử trước khi bị mất 1 hòn

https://phamduy2000.com/data/UserFiles/Image/vinhhalong/ha%20tien.jpg



Bạn làm tôi nhớ Hà Tiên, chuyến đi bão táp ngày nào, lúc đó đi qua cái cầu phao này còn bồng bềnh chỉ đi được trên 1 rãnh vừa bánh xe máy thôi, đi qua cả cây cầu đúng 1 đường thẳng tắp, cứ rung rinh sợ...đi đúng cái đợt hòn phụ tự bị gẫy buồn thay>

dulichmientay
20-02-2010, 19:22
Bạn làm tôi nhớ Hà Tiên, chuyến đi bão táp ngày nào, lúc đó đi qua cái cầu phao này còn bồng bềnh chỉ đi được trên 1 rãnh vừa bánh xe máy thôi, đi qua cả cây cầu đúng 1 đường thẳng tắp, cứ rung rinh sợ...đi đúng cái đợt hòn phụ tự bị gẫy buồn thay>

Mình cũng đồng ý với bạn, khi qua cầu phao Hà tiên có cảm giác bồng bềnh và rất khó đi , những cảm giác đó bây giờ chỉ còn là ký ức , cũng như những bến phà trước đây mình đã đi qua giờ được thay thế bằng những chiếc cầu , giao thông thì thuận tiện hơn nhưng mất đi cái thú chờ phà và ngắm nghía lung tung và ăn những thứ lạ lạ ở những bến phà

dulichmientay
21-02-2010, 15:04
Một chuyến đi cũng đi vào hồi ức của mình là chuyến đi Hòn đất , cũng ngẫu hứng thôi , trong nhóm xe đạp của mình trước đây có 1 bạn về Hòn đất cùng ông xã khai thác đá , đá ở Hòn đất người ta đẽo thành những trụ đứng mặt đáy khoảng 10cm*10cm , chiều dài khoảng 1,5-2,0m , thường dùng làm trụ hàng rào nên nhóm bạn mình rũ nhau vừa thăm bạn vừa đi chơi cho biết , dẫu sao thì tác phẩm Hòn đất của nhà văn Anh Đức mình cũng có đọc qua nên cũng muốn đến thăm mộ chị Sứ một lần .

Năm đó nhóm bạn mình 10 người +3 đứa nhỏ ăn sáng xong thả tà tà xuống thị trấn Hòn đất , đến đó nếu đi từ hướng Hà tiên về bạn rẽ tay Phải , chạy thêm 1 đoạn khoảng 8-10 km gì đó con số này mình không nắm chính xác lắm đến chân núi Hòn rẽ trái chạy khoảng 1km nữa đến mộ chị Sứ , lúc đó bọn mình làm gì có máy chụp hình mà chụp , đành phải minh họa bằng hình ảnh up từ google về

Đây là mộ chị Sứ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Khu_m%E1%BB%99_Phan_Th%E1%BB%8B_R%C3%A0ng.jpg/800px-Khu_m%E1%BB%99_Phan_Th%E1%BB%8B_R%C3%A0ng.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/M%E1%BB%99_Phan_Th%E1%BB%8B_R%C3%A0ng.jpg/250px-M%E1%BB%99_Phan_Th%E1%BB%8B_R%C3%A0ng.jpg

Ở đó chơi một chút bọn mình chạy ngược ra chạy lên đỉnh Hòn Me ,trên đó có 1 ngôi chùa , đường chạy vào cũng hơi khó , ngôi chùa tên gì thì mình cũng quên luôn , nhưng ở trên đó rất mát và có thể nhìn bao quát cảnh biển .

Trưa một chút bọn mình về nhà chị bạn ăn uống nghĩ ngơi đến chiều mát mới chạy trở về nhà.

Sau chuyến đi đó điều ấn tượng nhất đối với mình là hình ảnh những anh thợ đẽo đá , mồ hôi thì nhễ nhại khắp người , bắp tay thì nỗi hằn lên , môi bặm chặt lại , cố hết sức để đẽo những tảng đá to thành những trụ đá dài , thật là vất vả nhọc nhằn đễ có miếng cơm manh áo , quanh đi quẩn lại mình nghĩ thì ra cuộc sống là như vậy đó ... trăm thứ bộn bề , nhiều nỗi lo toan ..., chỉ biết tự an ủi mình dẫu sao thì mình vẫn còn sướng hơn họ nhiều ?!?!

dulichmientay
21-02-2010, 15:43
Chuyến đi này cũng hoàn toàn ngẫu nhiên không dự tính trước .

Những năm cuối của 199X-những năm đầu 200X , kế hoạch hàng năm của mình vẫn chỉ là hè đến đưa con đi SG chơi ở Đầm sen , Suối Tiên thôi , cũng là xa lắm rồi vì điều kiện chỉ có thế , chứ loanh quoanh Hà tiên , Bình an , Châu đốc mấy đứa nhỏ cũng không thích lắm .

Lần đó chúng tôi đang ở SG thì chú họ ảnh tổ chức đi Tây Ninh và rủ tụi mình theo , tất nhiên là đồng ý cái rụp rồi , mình chưa bao giờ đến đó bao giờ vã lại đối với mình SG là điểm đến xa nhất kể từ nhà mình rồi .

Sáng ăn sáng xong cả nhà mình 5 người , thêm em gái ảnh và 2 đứa cháu nữa là 8 đợi xe đến rước , cả nhà đều háo hức

8 giờ sáng bắt đầu khởi hành , trên đường đi thì mình chì nhìn ngắm linh tinh thôi chứ có biết đường xá gì đâu , khoảng 9 giờ 30 là đến khu du lịch núi Bà đen , chú ảnh mua vé cho cả đoàn đi cáp treo lên đình , vào ga lên đỉnh núi bằng cáp treo nhìn xuống thấy có 1 số người leo núi bằng những đường nhỏ , giờ mới nghĩ lại chắc là những người du lịch theo kiểu phượt . Đến đỉnh cả nhà vào chùa đốt nhang cầu phước , sau đó một số theo cáp treo xuống núi còn cả nhà mình lại theo máng trượt xuống , nghĩ bụng dẫu sao đi cho biết với người ta , nhưng đi 1 lần ấn tượng sợ quá , lần sau có dịp đi Đà lạt máng trượt ở thác Datanla mình không dám đi nữa ,nhưng anh xã và con gái đi thì nói thích và an toàn hơn ở núi Bà Đen . Lần đó một mình mình leo xuống và lên thác .Nhắc lại chuyện này mình vẫn cảm thấy sợ , dù là trước khi trượt họ đã chỉ cho mình cách trươt và có 1 người đi trước nhưng vẫn sợ , thật là :LL


Cáp treo lên núi Bà đen Tây Ninh

https://i38.tinypic.com/54ek50.jpg

Còn đây là chùa Bà


https://chudu24.com/f/d/081203/nui-ba-den-tay-ninh-2.jpg


Và đây là máng trượt


https://du-lich.chudu24.com/f/d/090211/truoumang.jpg


Hình ảnh up từ Google về

dulichmientay
21-02-2010, 16:27
Sau khi xuống núi định thần lại một lúc , ổn định đội hình cả nhà đi siêu thị miễn thuế Mộc Bài , đến đấy nhìn thật là rộng , từ chỗ đậu xe cả nhà phải đi bằng xe điện vào khu vực siêu thị , lại nhiêu khê cảnh xếp hàng nhận phiếu mua hàng , lúc đó giá trị hàng được miễn thuế cao nhất là 500.000 đồng , có những người chạy theo nhà mình gạ cho thuê mua hàng bằng CMND, nhưng mình nghĩ cũng chẳng mua gì nên từ chối .

Vào siêu thị cả nhà phải lo lót bao tử trước đã rồi tính sau, lúc này tự do muôn năm , ai thích ăn uống gì tự chọn , ghi phiếu đóng tiền rồi cầm thẻ ra bàn ngồi đợi , nói chung không gian rộng nhưng quá đông người thành ra rất ồn ào náo nhiệt , ăn xong ,dạo 1 vòng mới thấy có một số mặt hàng mình chưa thấy bao giờ như các nhãn hiệu nước ngọt lon, 1 số hàng điện tử gia dụng , và cũng có 1 số mặt hàng rất rẽ so với ở ngoài , mình cũng sắm được một cái lò nướng mini hiệu Cornell , giá của nó chưa đến 500.000 , xài rất bền ,đến nay vẫn tốt , chứ có 1 số người than mua hàng ở đây về mau hư, hay số mình hên ,nên mua nhằm hàng tốt =)).

Anh xã và con trai thì mua được mấy chai rượu sake của Nhật, rượu soju của Hàn quốc ...

Đây là hình ảnh siêu thị


https://du-lich.chudu24.com/f/d/090211/mocbai.jpg?c=1&w=450


Còn đây là rượu soju


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Soju_jinro_gfdl.jpg/250px-

Nhìn ngó một hồi thời gian qua mau quá 16 giờ 30 rồi , chúng ta phải về thôi
. Trên đường về bác tài ghé dọc đường cho tụi mình mua muối Tây ninh vì không còn thời gian để đi chợ nữa , về Trảng bàng cả nhà ghé ăn thịt luộc cuốn bánh tráng đặc biệt rau sống ở đây có 1 số loại rất lạ , có dịp nhất định quay lại đây ít nhất 2 ngày 1 đêm vì có 1 số điểm mình chưa đến , bánh canh ở đây cũng rất ngon , nhắc là lại thấy thèm ....

Hình up từ google

dulichmientay
22-02-2010, 21:02
Đầu tháng 10-2009 tình cờ được đi Sa Pa và Hạ Long , chuyến đi mình chưa hề nghĩ đến bao giờ , có nằm mơ cũng không nghĩ đến .

Chuyến đi có nhiều kỷ niệm , sau nhiều lần dùng dằng nữa đi nữa không , cuối cùng 7h sáng cũng lên đường leo xe đò về Rạch Giá để theo đoàn đi Cần Thơ, theo hẹn thì 9h tập trung ở RG , nhưng đến 9h30 xe mới khởi hành đi CT , đến CT # 13h , mọi nguời tập trung ăn trưa ở nhà hàng Cồn Khương


https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199723147805_100000733346423_59739_561122 0_n.jpg


Đến 14h trưởng đoàn tập trung mọi nguời ra xe đi sân bay Cần Thơ , theo lịch hình như là 15h30 bay , nhưng cuối cùng 16g mới bay . Tưởng rằng cứ thế thẳng tiến ... ai ngờ sau khi cất cánh khoảng 15 phút loa thông báo máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân sơn nhất vì sự cố kỹ thuật ... ,lúc đó nhìn xuống sân bay thấy nào là xe cứu thương , nào là xe cứu hỏa ,...mọi nguời mới thấy giật mình , cả đoàn được đưa đến khu vực cách ly trong sân bay chờ sắp xếp chuyến bay mới , khởi đầu đã không thuận lợi , đợi... đợi ...đợi ... đến 18h mới có máy bay , 20h đến Hà nội , đến sân bay một anh trong đoàn có công việc nhà đột xuất phải trở về Sài gòn gấp thế là hdv và anh trưởng đoàn lại phải giài quyết cho xong mới ra ga .

dulichmientay
23-02-2010, 14:36
Hành trình đi Sa pa khởi đầu đã có sự cố rồi sự cố nên đoàn mình mất dịp thưởng thức bánh tôm Hồ Tây như lịch trình dự kiến , thêm vào đó đến HN trễ quá đoàn không vào ga Hàng cỏ được mà phải đón tàu ở ga Kim liên (tên này mình không nhớ chính xác lắm )

Bụng đói ,đợi ...đợi...đợi đến 23h thì tàu đến , đây hình ảnh đợi lên tàu

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199726481138_100000733346423_59740_803714 _n.jpg

Cuối cùng thì mọi người đã yên vị trên tàu , được bỏ bụng 1 hộp cơm gà do 1 anh trong công ty ngoài HN chuẩn bị sẵn cho đoàn , mình mệt quá ăn xong nằm đánh một giấc mặc cho tiếng tàu xình xịch , xình xịch ...

Khoảng 6h sáng thì tàu đến ga Lào cai

Ăn sáng , xong , ai chưa có hình thì chuẩn bị chụp để làm giấy thông hành sang cửa khẩu vào ngày mai , mình thì thong thả vì hình họt đã chuẩn bị rồi chỉ nộp cho HDV thôi =))

Xong mọi người lên 2 xe , một để hành lý , một chở khách , đi nào ... Lần đầu tiên ra bắc có 1 số trục trặc nhưng bù lại vẫn còn hên chứ không thì ngày đó năm sau là ngày giỗ của > 20 người lận đó , ai cũng hú hồn

Một vài hình ảnh chộp được trên đường


https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199766481134_100000733346423_59751_448270 5_n.jpg


Một cái chợ dọc đường


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199803147797_100000733346423_59762_440580 4_n.jpg


https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199839814460_100000733346423_59773_272102 5_n.jpg

dulichmientay
23-02-2010, 14:59
Dọc đuờng đi từ Lào cai lên Sa pa thật là đẹp mọi người xin bác tài dừng lại để chụp hình ...ý kiến được duyệt ngay , đây là điểm dừng

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199879814456_100000733346423_59784_406439 1_n.jpg

Bác tài chụp hình cho đoàn

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199933147784_100000733346423_59800_218919 3_n.jpg

Và đoàn chụp cho bác tài

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199916481119_100000733346423_59795_358016 2_n.jpg

dulichmientay
23-02-2010, 15:13
Khoảng 9h đoàn đến Thác Bạc

Không khí ở đây hơi se lạnh

Dòng thác đẹp

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199939814450_100000733346423_59802_471925 7_n.jpg

Bên cạnh đó người ta đang chuẩn bị xây dựng cái gì đây ??

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199729814471_100000733346423_59741_731102 8_n.jpg

Còn đây là đường lên thác


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199736481137_100000733346423_59743_187515 0_n.jpg


Trên đường xuống dòng nước chảy hiền hoà

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199733147804_100000733346423_59742_265528 3_n.jpg

Sau khi xuống thác chúng tôi ghé vào quán cạnh đường ăn thịt lợn và cá nướng thật là ngon ,dọc đường anh chàng HDV đã giới thiệu về loại lợn cắp nách ở đây ...thật không ngoa...vui quá mọi người vừa ăn vừa giỡn đến 12g đoàn về khách sạn nhận phòng ,tắm gội sau đó ăn trưa ,món ăn cũng đơn giản nhưng món mình nhớ nhất là su luộc chấm muối vừng ,miếng su ngọt chấm muối mặn + vị vừng béo thật là tuyệt (c)

dulichmientay
23-02-2010, 15:38
14h đoàn tập trung ở sảnh để tiếp tục chương trình chiều

Trước cửa Khách sạn

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199746481136_100000733346423_59746_266180 6_n.jpg


Trước đó mình đã tranh thủ chụp vài tấm từ ban công của ks

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199739814470_100000733346423_59744_626549 9_n.jpg

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199743147803_100000733346423_59745_262562 _n.jpg

Ở Sa pa chủ yếu đoàn mình di chuyển bằng xe hai cẳng nên mọi người có nhiều thời gian tha thẩn , chụp hình , hình chụp nhiều nhưng thường là có hình người trong đó ,chỉ chọn lọc lại 1 số

Hoa dại bên đường


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199756481135_100000733346423_59749_614813 0_n.jpg

Chưong trình chiều nay đi bản Cát Cát

Nhìn từ trên đường xuống bản

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199759814468_100000733346423_59750_396940 3_n.jpg


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199753147802_100000733346423_59748_386991 5_n.jpg


Từ nào đến giờ minh chỉ thấy ruộng bậc thang trên hình ảnh , và hiện tại được tự tay chụp ,cả cánh đồng lúa đang chín nữa .. thích quá

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199749814469_100000733346423_59747_143410 5_n.jpg

dulichmientay
23-02-2010, 16:06
Đường trong bản Cát Cát thanh bình ,thoáng mát ,dọc đường là những điểm bán hàng lưu niệm

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199769814467_100000733346423_59752_204036 7_n.jpg

Những ngôi nhà dân tộc H'mông dệt vải ,đẻo đá ,lúc đó mình chưa tham gia diễn đàn này nên còn bỏ sót nhiều điểm không chụp ,ví dụ như lúc đó đang mùa lúa chín họ đang gặt đập bằng những cái thùng mình cũng chẳng biết gọi là gì ,bây giờ còn tiếc hoài ,những hình ảnh đó sau này chắc là hiếm hơn rồi ,tiếc quá :(

Dòng suối Mường Hoa (không biết có phải không ?chỉ nhớ mang máng là anh HDV nói thế )

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199773147800_100000733346423_59753_450811 7_n.jpg


Còn đây là thác Cát Cát

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199776481133_100000733346423_59754_351815 _n.jpg

dulichmientay
23-02-2010, 16:15
Đoàn mình chụp hình lưu niệm trước thác


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199779814466_100000733346423_59755_715968 1_n.jpg


Sau khi ăn cơm lam thịt nướng chúng mình về

Con đường về vắng lặng hơn

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199786481132_100000733346423_59757_382665 6_n.jpg

Dù phong cảnh đẹp nhưng người dân nơi đây vẫn điểm xuyết thêm


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199783147799_100000733346423_59756_789218 2_n.jpg


Bạn có thấy ngộ ngộ và tếu tếu không ?

Riêng mình rất ấn tượng

ViThanh
23-02-2010, 16:23
đến HN trễ quá đoàn không vào ga Hàng cỏ được mà phải đón tàu ở ga Kim liên (tên này mình không nhớ chính xác lắm )
Không phải đến muộn nên không vào đựoc ga Hàng Cỏ (bây giờ gọi là ga Hà Nội) mà tất cả những chuyến tàu lên Lào Cai hành khách đều phải vào cổng phía đường Trần Quý Cáp, chỉ những đoàn tàu đi về phía Nam mới vào cổng phía đường Lê Duẩn bác ạ.

dulichmientay
24-02-2010, 13:46
Đoàn sau khi tham quan bản Cát cát đánh 1 vòng lên đuờng ở 1 đoạn đường khác , để tiết kiệm sức khỏe 1 số bạn đề nghị đi xe ôm về nhà hàng , 1 số thì thử sức dẽo dai của mình , mình và anh xã đi chung 1 chiếc , đến nhà hàng nghĩ ngơi ăn uống xong lúc đi ra mới phát hiện dây su su trước cửa , bụng nghĩ thầm hồi nảy mệt nên mờ mắt không thấy gì hết chứ không thì có đuợc những tâm hình đẹp hơn rồi , tiếc quá :shrug:


Dây su su leo trước cổng , có rất nhiều trái

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199789814465_100000733346423_59758_546633 _n.jpg


Nhớ nhất trong bữa cơm chiều là món lẩu gà nấu măng chua ,nấm , rau nhúng có nhiều thứ quen như cải xoong , cải thảo, ..., nhưng món rau mình nhớ nhất là đọt su su và 1 loại rau gì mình không biết tên ( nhìn như là tần ô trong miền nam nhưng lá nhỏ hơn , rau này có vị đắng , mùi như mùi thuốc bắc ) bạn nào biết xin chỉ giáo giùm . Thêm vào đó đoàn mình được chiêu đãi rượu táo mèo ,rượu có mùi thơm , vị ngọt , rất dễ uống , mình không thích rượu lắm nhưng cũng phải công nhận là ngon .Lúc về vác về 1 kg táo mèo khô để ngâm thử nhưng chất lượng thì phải chờ xem sau ??!!

Trên đuờng lên Sa pa thấy rất nhiều su su , thấy tận mắt giây và trái nữa , thật là tuyệt . Không biết khi nào có dịp quay lại đó để tìm hiểu thêm nhiều thứ nữa .

Tối N2 đó nhằm ngày t7 , đúng ra là có chợ tình , nhưng trùng vào ngày tết Trung thu nên ở trung tâm thị trấn tổ chức lễ hội hoa đăng , cả đoàn cùng tham gia .

Một vài hình ảnh


Trăng trên Nhà Thờ Đá (hình như là biểu tượng của Sa Pa)



https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199793147798_100000733346423_59759_305748 1_n.jpg



https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199796481131_100000733346423_59760_704144 5_n.jpg



Sau khi tham dự lễ hội hoa đăng ,cả đoàn đi vòng quanh các điểm bán hàng lưu niệm ở quanh đó 1 lúc , sau đó anh HDV dẫn mọi người thưởng thức Thắng cố ( hình như là món lẩu lòng ngựa ) , mình thấy cũng giống như lẩu bò trong nam mình ,tuy rằng mùi vị có hơi khác 1 chút ,món này uống với rượu Sán Nùng (không biết có đúng không ) ,nhìn thì như rượu đế ở miền nam
,riêng mình no quá không thưởng thức nên không bình phẩm gì thêm .


Hình ảnh này là 2 mẹ con người dân tộc bán đồ lưu niệm


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199799814464_100000733346423_59761_253862 9_n.jpg


Sau bửa Thắng cố mọi người giải tán ,tuỳ nghi theo nhóm về ks , chấm hết N2 của hành trinh .

dulichmientay
24-02-2010, 14:04
Mở đầu N3 bắng Hình ảnh bình minh nhé !


https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199806481130_100000733346423_59763_414847 4_n.jpg

Chương trình N3 : Sáng tham quan khu du lich Hàm rồng ,chiều tham quan cửa khẩu .

Khoảng 8h sau khi ăn sáng xong mọi người đi tham quan khu du lich Hàm rồng ,trước khi đến đó đoàn phải vòng ra thị trận Sa pa

Buổi sáng mát mẽ , không khí thoáng đạt ,trong lành , một vài hình ảnh lưu lại

Nhà Thờ Đá


https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199809814463_100000733346423_59764_444509 9_n.jpg


Từ Nhà Thờ chụp thị trấn


https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199813147796_100000733346423_59765_609780 _n.jpg


Những đứa trẻ bán quà lưu niệm vây quanh đoàn



https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199816481129_100000733346423_59766_166614 7_n.jpg

Một cái nhìn tổng quát trước khi lên núi ,trong lòng cũng ngán ngẩm suy nghĩ không biết mình có bò nổi lên đó không ?



https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199819814462_100000733346423_59767_584177 2_n.jpg


Một điểm dừng chân trên đường

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199823147795_100000733346423_59768_214904 5_n.jpg

dulichmientay
24-02-2010, 14:14
Nào cố ...cố ...lên

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199826481128_100000733346423_59769_217178 _n.jpg


Thật ra thì đường rất dễ đi ,chỉ là chưa tứng đi nên bị ngán :LL


Cuối cùng cũng đến cổng Trời ,chân Mây và từ đó có nhũng tấm ảnh này nè


Núi Hàm Rồng

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199829814461_100000733346423_59770_337048 2_n.jpg


Từ trên nhìn xuống vườn hoa bên dưới


https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199833147794_100000733346423_59771_543669 9_n.jpg


Và nhìn về thị trấn


https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199836481127_100000733346423_59772_738303 0_n.jpg



https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199843147793_100000733346423_59774_900026 _n.jpg

dulichmientay
24-02-2010, 14:33
Cuối củng điểm đến đã đến , hình cũng đã chụp , mọi người cùng nhau xuống núi , dọc đường về ghé nhà sàn xem biểu diễn ca nhạc dân tộc ,


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199846481126_100000733346423_59775_186628 0_n.jpg


Và cùng tham gia nào


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199849814459_100000733346423_59776_419313 4_n.jpg


Sau màn nhảy sap ,mọi người quay về Ks

Nhưng có người vẫn tiếc 2 chữ


https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199853147792_100000733346423_59777_272341 9_n.jpg


Và nhánh lan rừng

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199856481125_100000733346423_59778_898002 _n.jpg

saokhothe
24-02-2010, 15:51
Hình ảnh này là chiếc cầu phao từ Tô châu qua Hà tiên , bây giờ đã được thay thế bằng cầu Hà tiên

https://est.congdulich.com/uploads/hanhtrinh/hatr965_191208115928.jpg

Còn đây là Hòn Phụ Tử trước khi bị mất 1 hòn

https://phamduy2000.com/data/UserFiles/Image/vinhhalong/ha%20tien.jpg

Đây là món gỏi cá trích ở Hà tiên , có dịp đến đây bạn nên thử

https://www3.tuoitre.com.vn/Vieclam/ImageView.aspx?ThumbnailID=336685

Tất cả những hình này mình up trên google về

Bạn ơi!Tôi yêu con người và mảnh đất miền tây nam bộ(dù mới chỉ được đến Tiền Giang và chưa được tiếp xúc với người miền tây nhiều)
cám ơn bạn đã cho tôi mở mang thêm kiến thức về mảnh đất miền tây thân yêu(cả những topic trước của 2lua và 3random...nữa nhé) yêu lắm

dulichmientay
24-02-2010, 18:23
Đuờng về nhanh hơn , mọi người xuống núi , ghé vào chân núi , quanh đó có nhiều điểm bán các loại cây lá đặc sản của Sa pa , mua 1 ít làm quà . Về có ghé chợ , nhưng chẳng có tấm hình nào , tiếc quá .

Đến Ks trả phòng , sau đó ăn trưa ,rồi khởi hành đi cửa khẩu , đến đó làm thủ tục lấy giấy thông hành sang TQ , bên kia có HDV của bạn dẫn đi quanh khu chợ , rồi dẫn vào cơ sở ngâm chân ,khám bịnh miễn phí , mình thì không hứng thú với chủ đề này lắm nên ngâm chân xong , chuồn ra ngoài hóng mát , nghĩ bụng đi chợ Cốc Lếu có khi còn hay hơn lang thang mấy chổ này , cũng chụp vài tấm kỷ niệm chứ không thích lắm


Cửa khẩu bên nước bạn

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199859814458_100000733346423_59779_688281 9_n.jpg


Bên mình

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199863147791_100000733346423_59780_684008 1_n.jpg


Cách nhau 1 cây cầu và hình như đó là thượng nguồn của sông Hồng chảy về Hà nội thì phải ?

Chiều cả đoàn về Lào cai ăn chiều , gởi hành lý , tắm gội ở những phòng trọ cạnh nhà ga Lào cai

Khoảng 20h lên tàu , tiếp tục hành trình về Hà nội , kết thúc N3

dulichmientay
24-02-2010, 19:58
6h sáng đến HN bắt đầu N4, đoàn ăn sáng ở phở Cường , phở ở đây có huơng vị riêng cũng ngon nhưng ít rau hơn trong miền nam , mọi người xin thêm rau và đuợc bổ sung 1 ít cọng hành lá, đến màn nước uống mới mắc cười , các bạn biết không đặc điểm Nam bộ là trà đá mà , nhưng ở đây (nói chung ở LC cũng vậy ), nước đá it nên tí là tan hết uống chẳng thấy đã thèm gì cả , trong đoàn 1 ít uống trà đá , 1 ít uống nước ngọt , 1 ít uống đen đá , 1 ít uống nâu đá (lần đầu tiên nghe đen với nâu đấy ) , có 3 chị uống nâu đá , không hiểu vì lý do gì mà mọi người ăn xong rồi , đen có uống rồi mà nâu đợi mãi không có , anh trưởng đoàn xung phong ở lại chờ pha ,còn lại mọi người qua xe chờ ,lát sau ảnh mang ra 3 bịnh nâu đá để trong bọc quai xách màu ,nhìn thấy thật là mắc cười ,nhưng 3 chi cuối cùng cũng xử lý hết ...

Khoảng 7h30 đoàn khởi hành đi Quảng Ninh,dọc đường có ghé Hải Dương nhưng anh HDV nói lúc về hẳn mua bánh đậu xanh . Tiếp tục lên đường , đến Quảng Ninh khoảng 10h30 nhận phòng Ks ,nghĩ ngơi tranh thủ chụp 1 bức Cầu Bãi Cháy


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199866481124_100000733346423_59781_204670 9_n.jpg


11h30 đoàn chuẩn bị lên tàu thăm vịnh Hạ long ,ăn trưa trên tàu

Bến tàu

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199873147790_100000733346423_59782_192906 0_n.jpg


Và đây là con tàu sẽ chở đoàn mình


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199876481123_100000733346423_59783_432876 8_n.jpg


Ăn uống xong ,tranh thủ chụp hình trong lúc tàu di chuyển

Hòn Đỉnh Hương (chụp không đẹp lắm )


https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199883147789_100000733346423_59785_224586 3_n.jpg


Hòn Gà Chọi (tấm này tương đối ưng ý)

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199886481122_100000733346423_59786_593415 8_n.jpg

Hòn này không biết tên


https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199889814455_100000733346423_59787_482396 6_n.jpg


Và đến Động Thiên Cung

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199893147788_100000733346423_59788_219119 9_n.jpg

dulichmientay
24-02-2010, 20:27
Quang cảnh trong Động rất đẹp nhưng chỉ lấy 2 tấm tiêu biểu

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199896481121_100000733346423_59789_376509 5_n.jpg


https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199899814454_100000733346423_59790_479156 8_n.jpg


Từ Động Thiên cung ,mọi người đi ra lên Hang Đầu Gỗ ,rồi lên tàu về đất liền


Về thôi

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199903147787_100000733346423_59791_190370 2_n.jpg


Một hòn nữa không biết tên


https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102199906481120_100000733346423_59792_635959 5_n.jpg


Và Hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102199909814453_100000733346423_59793_452460 2_n.jpg


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199913147786_100000733346423_59794_627609 7_n.jpg

dulichmientay
25-02-2010, 13:04
Chia tay vịnh Hạ Long lòng còn tiếc mãi dù mình ở Kiên giang cảnh biển cũng đẹp mà ...

Tối sau khi ăn xong đoàn đi Tuần châu Hạ long , không ấn tượng lắm , kết thúc N4

Sáng N5 , đúng dự kiến sáng ăn sáng xong về Hải duơng mua quà , sau đó sẽ ra sân bay về Cần thơ , nhưng mọi người yêu cầu được dạo thủ đô 1 vòng (có 1 số chưa từng ra Hà nội bao giờ mà... trong đó có mình nữa đó :LL) , trưởng đoàn chấp thuận nhưng 3 giờ sáng mọi người phải dậy sớm , được trang bị 1 ổ bánh mì , chả lụa , chuối và 1 chai nước suối , thế là lên đường .

Đến Hải dương mua bánh đậu xanh làm quà , công nhận bánh ở đây rất ngon

Về đến Hn , trục trặc bắt đầu từ việc cấm đường gì đó mà bác tài không biết nên cuối cùng chỉ loanh quanh trên xe thăm Hn , chụp vài bức ảnh

Đường phố Hn


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199923147785_100000733346423_59797_433988 4_n.jpg

Hồ Tây


https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199919814452_100000733346423_59796_563858 0_n.jpg

HN chuẩn bị đại lễ 1000 năm ,con đường gốm sứ


https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199926481118_100000733346423_59798_166339 1_n.jpg


https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102199929814451_100000733346423_59799_198484 5_n.jpg


Hn ngày hôm đó được chiêm ngưỡng như thế , à có ghé lăng bác nhưng đang dịp trùng tu nên cũng không được vào thăm

và từ giã sông Hồng

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102200053147772_100000733346423_59805_505362 1_n.jpg

dulichmientay
25-02-2010, 13:15
Chuyến bay từ HN về CT suông sẽ , khoảng 14h30 đến CT .

Một vài hình ảnh trên máy bay chụp xuống

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102200056481105_100000733346423_59806_632135 8_n.jpg


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102200059814438_100000733346423_59807_364334 9_n.jpg


https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102200063147771_100000733346423_59808_130785 7_n.jpg


https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102200066481104_100000733346423_59809_253185 6_n.jpg


https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102200069814437_100000733346423_59810_361214 7_n.jpg


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102200073147770_100000733346423_59811_764019 6_n.jpg


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102200076481103_100000733346423_59812_555987 7_n.jpg

dulichmientay
25-02-2010, 13:31
15h về đến CT trưởng đoàn đãi lẩu mắm , thật là (c),ở quán này còn món ốc bươu luộc mẻ (nhưng mình quên mất tên quán rồi ) cũng rất ngon

Khoảng 21h về đến RG , mình về nhà luôn khoảng 22h30 ,kết thúc 5 ngày đi chơi buồn ít vui nhiều

Cố chụp hình máy bay để làm kỷ niệm chuyến đi này


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102200079814436_100000733346423_59813_598997 9_n.jpg


https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102200083147769_100000733346423_59814_831869 _n.jpg

dulichmientay
26-02-2010, 08:50
2009 là năm được mùa đi chơi của mình .

Chuyến thứ nhứt đi Trung quốc sẽ kể các bạn nghe sau

Chuyến thứ 2 là chuyến đi PT này

Chuyến thứ 3 mình đã kể ở trên .đi Sa Pa - Hạ Long

Chuyến thứ 2 này dự kiến ban đầu là Nha Trang vì 2 lý do : thứ nhứt cả nhà chưa ai được đi xe lửa lần nào ,muốn đi cho biết . Lý do thứ 2 Nha Trang mình cũng chưa từng đến . Nhưng giai đoạn đó dịch cúm A H1N1 đang rầm rộ , ở NT lại có 1 ca tử vong ,vì vậy quyết định chuyển hướng

Chuẩn bị mọi việc xong xuôi ,đêm 31-07 xuất phát .

22g cả nhà lên xe đò để đi SG

5g sáng đến bến xe Miền tây , tranh thủ về ga SG ,ăn sáng, 6g điện thoại cho thằng em mang vé qua ,mình mua vé trứoc qua đt mang đến nhà ,thật là tiện lợi phải không các bạn

6g30 lên tàu , mọi thứ bỡ ngỡ ,nhưng cảm giác chung là thoải mái

Quang cảnh chung

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1136&pictureid=28260


Hai nhóc nhà mình

https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs277.ash1/20478_101524839881960_100000733346423_39539_177532 2_n.jpg


Trên tàu không có gì phàn nàn .nhưng thời gian tàu đến PT hơi bị chậm so với quy định nên gần 12g mới đến PT , Ks mình đặt phòng đt hỏi chị có ra không ? Mình nói có, sắp đến rồi em để phòng cho chị

Nhận phòng xong cả nhà ăn cơm ở quán ăn cạnh ks món ăn ngon, giá cả được , chiều định ngũ 1 chút sau đó tranh thủ đi vòng quanh Pt nhưng cả nhà làm 1 giấc đến 16g ,tính đi chơi thì trời đổ mưa ,thế là lên nằm tiếp ,đến 17g ,vẫn còn mưa ,thôi che dù kiếm ăn thôi , gần ks là quán bánh xèo Phượng ,hình như cũng khá có tiếng ở PT , cả nhà đến đó ăn ,bánh ngon,nhưng đổ nhỏ và có hải sản ,mùi vị có hơi khác với bánh xèo miền nam ,vã lại bánh nhỏ quá nên phải ăn vài dĩa thì mới thấy no

Ăn xong trời vẫn mưa lắt rắc nhưng cả nhà cũng dạo vài vòng quanh PT và đi siêu thị , buổi tối ở PT cũng yên bình ,hàng quán đóng cửa sớm không như SG,hết 1 vòng về ngũ ,hết ngày đầu tiên ở PT

dulichmientay
26-02-2010, 09:05
N2 sáng tranh thủ mỗi thành viên 1 dĩa cơm gà ,sau đó gọi xe đi chơi

Trước khi đi mình và anh xã cũng đã tham khảo 1 số thông tin ,nhưng chủ yếu là đi những điểm chính .

Bác tài cũng vui tính ,cởi mỡ nên thành HDV nghiệp dư cho cả nhà mình

Điểm đến đầu tiên là Bãi Đá Nhảy ,nhìn như những con ếch từ biển nhảy vào bờ

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs177.snc3/20478_101524849881959_100000733346423_39542_548734 _n.jpg


https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs197.snc3/20478_101524863215291_100000733346423_39546_664718 3_n.jpg


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102191769815267_100000733346423_59404_208040 1_n.jpg

Ở đó chơi chụp hình 1 lát cả nhà lên xe đi tiếp đến Hải Đăng Kê gà

dulichmientay
26-02-2010, 09:24
Bãi biển ở Hải đăng còn chưa có nhiều dịch vụ du lịch ,mỗi nơi có vẽ đẹp ,nhìn như những cô gái mỗi người 1 vẽ ,biển cũng vậy ...


https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102191779815266_100000733346423_59406_927995 _n.jpg


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102191783148599_100000733346423_59407_405024 6_n.jpg


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102193913148386_100000733346423_59472_528083 8_n.jpg

Nhỏ em dâu mình nói chị đi Pt thiết làm gì ,ở ngoải chán òm hà ,đi biển Hà tiên mình vẫn thích hơn ,mình không nghĩ thế ,biển ở đây sóng lớn hơn ,có vẽ như bao la hơn ( theo mình thôi ) biển Hà tiên mình thì hiền hòa hơn ( có lẽ nằm trong vịnh Thái Lan nên ít sóng hơn )

Ra đây mình mới có dịp nhìn tận mắt chiếc thuyền thúng chứ


https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102193916481719_100000733346423_59473_795048 7_n.jpg


https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102191786481932_100000733346423_59408_672621 6_n.jpg


Hải đăng nhìn gần


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102191776481933_100000733346423_59405_169729 3_n.jpg


Tiếc là cả nhà mình không được ra Hải đăng

Tôm ghẹ Phan Thiết nè


https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102193919815052_100000733346423_59474_462372 7_n.jpg

dulichmientay
26-02-2010, 10:10
Ở Hải đăng Kê Gà ăn hải sản ,uống dừa 3 nhát xong cả nhà đi núi Tà Kú

Trên đường đi


https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102193923148385_100000733346423_59475_417725 4_n.jpg


Vườn thanh long

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102193926481718_100000733346423_59476_284544 3_n.jpg


Đường vào chùa

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195349814909_100000733346423_59518_110930 4_n.jpg


https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195353148242_100000733346423_59519_497566 _n.jpg


Vào khu du lịch ,lên cáp treo ,sau đó leo 1 đoạn nữa lên chùa ,đang xây dựng nên còn ngỗn ngang


https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102195389814905_100000733346423_59530_634958 9_n.jpg


https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195419814902_100000733346423_59539_555921 2_n.jpg


Từ chùa nhìn xuống


https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102195426481568_100000733346423_59541_355556 5_n.jpg

dulichmientay
26-02-2010, 10:29
Cây cỏ trên núi

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102195423148235_100000733346423_59540_314349 7_n.jpg


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195429814901_100000733346423_59542_432560 9_n.jpg


Và tượng Phật


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195433148234_100000733346423_59543_797871 9_n.jpg


https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102195436481567_100000733346423_59544_532351 0_n.jpg

dulichmientay
27-02-2010, 10:34
Sau khi xuống núi mình mua thanh long , vùng này thanh long nhiều và rẽ , 5000 đồng /kg , nhưng mình lại kiếm mua thanh long ruột đò ( vì nghe quảng cáo mà) , tìm 1 hồi có 1 điểm bán nhưng rất mắc 50.000 đồng /kg , bấm bụng mua 1 trái 35.000 đồng , ăn cho biết , thật ra màu sắc của nó không đỏ mà tím sậm , vị cũng không ngọt lắm , so ra không hơn thanh long trắng , giá lại mắc ,tiếc là lúc đó không chụp hình , hôm sau ra chợ PT mình cố tình đi kiếm nữa nhưng không có loại thanh long ruột đỏ này .Nói đến đây mình mới nhớ ra mình có đọc thông tin có 1 nhà hàng ở PT chuyên chế biến các món ăn bằng thanh long nhưng mình không biết địa chỉ , hôm đó có hỏi bác tài nhưng cũng không biết , bạn nào biết xin chỉ dùm , khi nào có dịp ra mình đến ăn cho biết ( mình có tâm hồn ăn uống mà :D)

Xuống núi cũng khá trưa bác tài chở cả nhà mình ghé 1 quán trên QL có nhiều xe tải ăn , gọi 2 suất ăn cho 6 người ( kể cả bác tài nữa ),ăn cũng được ,giá cả hợp lý,xong xuôi về Ks nghĩ trưa ,hẹn bác tài 15h quay lại chở đi tiếp...( thấy nhiệt tình vui vẽ mà )

dulichmientay
27-02-2010, 17:50
Trưa đúng hẹn 15h bác tài đến nhưng cả nhà cà kê đến 30p sau mới đi

Hành trình tiếp theo là đồi cát

Hình ảnh tổng quan

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs510.snc3/26810_102371603130617_100000733346423_64039_358088 _n.jpg


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs510.snc3/26810_102371616463949_100000733346423_64041_506558 _n.jpg


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs490.ash1/26810_102371619797282_100000733346423_64042_765048 2_n.jpg


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs510.snc3/26810_102371626463948_100000733346423_64043_211720 8_n.jpg


Từ đồi cát nhìn về biển


https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs490.snc3/26810_102371613130616_100000733346423_64040_107082 9_n.jpg


Ở đầy có những đứa trẻ mang theo những tấm ván cho thuê để trượt cát , mấy nhóc nhà mình cũng thích thú với trò này


https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102195356481575_100000733346423_59520_757023 4_n.jpg


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102195359814908_100000733346423_59521_152079 8_n.jpg

dulichmientay
28-02-2010, 21:10
Sau khi đi đồi cát , không đi tiếp bàu cát trắng vì bác tài nói còn khoảng 40km nữa , trời đã chiều nên không đi nữa , bác tài đưa cả nhà theo dọc con đường Mũi Né , dọc đường có rất nhiều resort , ghé vào Mũi Né



https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102195363148241_100000733346423_59522_114939 5_n.jpg


Sau đó đi tiếp đến bãi đá ông địa


https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102195369814907_100000733346423_59524_120277 3_n.jpg


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195366481574_100000733346423_59523_557922 5_n.jpg


Dọc đường về ghé thăm nhóm tháp chăm Poshaiư


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195383148239_100000733346423_59528_437241 _n.jpg


https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195373148240_100000733346423_59525_176790 9_n.jpg


Nhưng tháp đóng cửa


Từ phía sau tháp nhìn về Tp Phan Thiết


https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102195376481573_100000733346423_59526_137805 8_n.jpg


https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195379814906_100000733346423_59527_530514 2_n.jpg

dulichmientay
28-02-2010, 21:21
Tháp Chăm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1136&pictureid=28550


Sau đó ăn tối rồi về nghĩ .

Sáng hôm sau cả nhà dậy sơm ra bãi biển đồi Duơng tắm

Hình ảnh bãi biển

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1136&pictureid=28552


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1136&pictureid=28551


https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195396481571_100000733346423_59532_419845 2_n.jpg


Bình minh trên biển

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102195393148238_100000733346423_59531_636677 _n.jpg


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102195386481572_100000733346423_59529_240604 4_n.jpg

dulichmientay
28-02-2010, 21:32
Tắm xong về Ks .

Ăn sáng .

Tiếp tục thăm Vạn Thủy Tú


https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195399814904_100000733346423_59533_637451 2_n.jpg

Thăm Bảo Tàng HCM

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102195403148237_100000733346423_59534_352737 5_n.jpg


Thăm Trường Dục Thanh ,nơi Bác Hồ dạy học trước đây


https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs476.ash1/26080_102195406481570_100000733346423_59535_159797 3_n.jpg


Giếng nước

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs476.snc3/26080_102195416481569_100000733346423_59538_535203 1_n.jpg

Cây bưởi sai trái


https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102195413148236_100000733346423_59537_593067 9_n.jpg


https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26080_102195409814903_100000733346423_59536_122134 _n.jpg

Thuyết minh tại trường Dục Thanh

https://c1.ac-images.myspacecdn.com/images02/133/l_5da68c53f0e54ef8b89dbb4f64d2f0d4.jpg

dulichmientay
01-03-2010, 10:03
Cổng vào trường Dục Thanh

https://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/117/l_770be39168114781b659071b6331f566.jpg


Hoa trong trường


https://c1.ac-images.myspacecdn.com/images02/127/l_9a45330219254197b02a582873ae94b8.jpg


Quầy chuối trổ


https://c2.ac-images.myspacecdn.com/images02/151/l_1aec8d0d00154c74a469bcce8caa9415.jpg


Cái trống trường


https://c2.ac-images.myspacecdn.com/images02/135/l_5be5fe4e9472442fb3100de8cbeaca01.jpg


Phòng tiếp khách và nơi nghĩ của Bác


https://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/140/l_6d08bd4b0fca4baaa506ae97f3f369da.jpg

dulichmientay
01-03-2010, 10:12
Sau khi thăm trường Dục thanh cả nhà mình lội ra chợ Phan Thiết , mua được ít tỏi Phan Rang ,bánh khoai lang ngào đường ,tính mua thanh long nhưng không có thanh long đỏ nên thôi

Sau khi dạo chợ về KS ăn uống nghĩ ngơi ,đến 13h ra ga PT về lại Sg

Trên đường về có vài bức ảnh

Vườn thanh long


https://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/137/l_24bf845735b540918e0399efc2eb3dc2.jpg


https://c1.ac-images.myspacecdn.com/images02/144/l_43fdbc0c3c5c4b6b99ecc5f4f3a46674.jpg


Rẩy bắp


https://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/114/l_8ec47579e64e46f592d2e82c9c1453fa.jpg


https://c1.ac-images.myspacecdn.com/images02/117/l_d331c5ffd95f4286b15beea27b7bc788.jpg


Khoảng 19g đến SG ,về nhà thằng em nghĩ ngơi ,sáng hôm sau đi xe đò về nhà kết thúc chuyến đi ,các nhóc mình rất thích ,ba mẹ hẹn năm sau nếu có khả năng sẽ cho cả nhà đi chơi nữa với điều kiện là các nhóc phải ngoan và học giỏi ...

dulichmientay
07-04-2010, 00:06
Đi nước ngoài với 1 số bạn cứ như là đi chợ vậy , hàng ngày , hàng tuần , hàng tháng , mình thấy họ đi mà ganh tỵ ghê ( dù biết rằng ganh tỵ là vô duyên hết cỡ :LL).

Năm 2009 Chuyến đi TQ của mình cũng là chuyến đi ngoài kế hoạch, mình chưa bao giờ nghĩ mình đựoc đi nước ngoài bao giờ ( quên nữa , năm 2008 mình cũng qua Cam một lần , cũng xem như là xuất ngoại , dù rằng lúc đó chỉ là đi làm + đi chơi tranh thủ thôi . Thiệt là mê đi chơi hết biết :shrug:) , nhưng hè năm 2009 cơ quan mình thông báo cho đi du lịch nước ngoài , tất nhiên là có tiêu chuẩn rồi và công đoàn cơ quan sẽ hỗ trợ cho CBCNV nào đi chỉ phải đóng 4M thôi , phần chênh lệch còn lại công ty lo , ai có thân nhân đi thêm đóng 100% . Tháng 5 khi có thông báo mình đã nhấp nhỏm , tính tới tính lui với anh xã , đi hay không , vì đi một mình thì buồn chết , dù rằng cũng có đồng nghiệp , mà cả 2 đứa đi thì hơi bị đau bụng 1 chút , cuối cùng quyết định đi , giữa Singabo-Malai và TQ 2 đứa mình chọn TQ , sếp mình còn gặng đi gặng lại ,đăng ký mà không đi thì quê lắm đó , mình cứ mạnh dạn nói sếp cho em đi đi dù gì em cũng đi , thời gian đó dịch cúm AH1N1 rầm rộ , danh sách đi cứ thay đổi suốt nhưng 2 đứa mình cứ vững như bàn thạch , quyết tâm đi 1 chuyến , và rồi cuối cùng thì có 1 chuyến đi rất là vui :) và còn có mong muốn trở lại TQ ở những điễm đến khác nữa chứ ... tham quá :T

haianh
15-05-2011, 21:37
Có 1 lần tôi theo chị bạn về Bến tre ,nhà chị ở gần thị xã . đêm chị dẫn tôi đi xem phim ở thị xã trên đường đi chị cầm theo bó lá dừa vừa đi vừa quơ cho cháy lên để soi đường , đã trên 20 năm hình ảnh ấy luôn ở mãi trong tôi . (BB)


Ngày xưa mình cũng đã từng cầm đuốc đi trong đêm tối. Ngày ấy nhà ai cẩn thận thì bao giờ cũng có những bó đuốc sẵn sàng trong nhà, còn không thì khi cần cứ xuống bếp lấy lá dừa khô mà bó lại - mà lá dừa khô thì nhà ai lại không có, lá dừa dùng để nhóm bếp. Còn bây giờ ngay cả nhà mình cũng không có những bó đuốc như vậy nữa. Mà cũng phải thôi, giờ đi đâu cũng đi bằng xe chứ có phải lội bộ như ngày xưa đâu!

Ngày đó rất ghét phải cầm bó đuốc quơ quơ, phần vì cầm không khéo thì những người đi sau hoặc đi trước không thấy đường sẽ bị rầy, phần vì những lúc đó đa phần là gắn liền với công việc vất vả của mùa hè, đội bao phân cả chục kí trên đầu, hoặc cầm giỏ mang cơm, dao đi 5km đường lầy lội, trơn trợt. Bây giờ lại thèm cái cảm giác đó!

dulichmientay
16-05-2011, 08:32
Ngày xưa mình cũng đã từng cầm đuốc đi trong đêm tối. Ngày ấy nhà ai cẩn thận thì bao giờ cũng có những bó đuốc sẵn sàng trong nhà, còn không thì khi cần cứ xuống bếp lấy lá dừa khô mà bó lại - mà lá dừa khô thì nhà ai lại không có, lá dừa dùng để nhóm bếp. Còn bây giờ ngay cả nhà mình cũng không có những bó đuốc như vậy nữa. Mà cũng phải thôi, giờ đi đâu cũng đi bằng xe chứ có phải lội bộ như ngày xưa đâu!

Ngày đó rất ghét phải cầm bó đuốc quơ quơ, phần vì cầm không khéo thì những người đi sau hoặc đi trước không thấy đường sẽ bị rầy, phần vì những lúc đó đa phần là gắn liền với công việc vất vả của mùa hè, đội bao phân cả chục kí trên đầu, hoặc cầm giỏ mang cơm, dao đi 5km đường lầy lội, trơn trợt. Bây giờ lại thèm cái cảm giác đó!
Chào Haianh , mình cũng cứ hay nhớ hoài về một thời gian khó , thời mà chiếc xe đạp đối với mình cũng là ước mơ xa vời vợi , mình và các bạn mình mỗi lần muốn đi chơi đâu đó là cứ phải chạy mượn lung tung.