PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Seoul - Busan - Jeju - Yeosu. Kỷ niệm khó phai của cuộc đời em :")



linh_bebu
15-10-2012, 20:26
Vâng, đó chính xác là lần đầu tiên tự lập, xa nhà lâu đến vậy, 4 tháng rưỡi ạ (sau này chắc sẽ còn nhiều đợt lâu hơn :") ) Em đi theo dạng sinh viên trao đổi. Gọi là tự lập cho kinh thôi nhưng vẫn phải nhận trợ cấp đều đều từ gia đình ~:>

Xấu hổ là như vậy nhưng nó vẫn không làm giảm nhiệt huyết ăn chơi của em :") Việc học thì khá thoải mái vì em có thể được chọn các môn em thích. 2 trong số 5 môn em chọn là Golf và Tennis =)) Và trong 4,5 tháng này em cũng đã đi được đến các điểm được coi là phổ biến nhứt của Hàn : Seoul (nơi em ở) , Jeju, Busan, và Yeosu- khi ấy đang diễn ra Yeosu Expo 2012 (Ngoài ra còn đến Daejeon thăm bạn nhưng ở đây chả có gì) , có Nami (Bản tình ca mùa đông) là chưa được đến :( nhưng chắc đến vào mùa thu thì sẽ đẹp hơn.

Cái tiếc nhất là chính vì ở trong 1 khoảng thời gian kha khá như vậy nên ảnh ọt em chụp lại không có nhiều những cảnh đường phố hay đại loại thế, vì nó quá là quen thuộc với em rồi .Em chỉ có nhiều ảnh của em thôi :")

Nhưng mà lên đây đọc bài của mọi người em cũng muốn chia sẻ chút ít hì

Và vì về được ít thời gian rồi nên chắc bài này sẽ thuật lại chủ yếu qua ảnh ọt. Phần vì em không giỏi văn, phần vì em cũng không nhớ quá nhiều chi tiết nữa.

I. Seoul

1. Trường đại học

Em đến học tại 1 trường NỮ của bên này trong 1 học kỳ, và quả thực việc chọn trường này là sai lầm lớn nhất trong chuyến đi của em =) Nhưng nói chung là cũng biết được nhiều điều, có thêm nhiều bạn (hầu hết là nữ =.=), hưởng 1 nền giáo dục khá tốt blah blah =)

Đầu tiên chắc phải xuất hiện ảnh của trường em - Ewha Womans University. Quả thực rất là đẹp. Nói thật là trong số mấy cái trường liên kết với trường em thì em đã chọn theo tiêu chí trường đẹp để theo học (sau này mới thấy thật ngu :D). Các trường đại học ở Hàn luôn được đầu tư rất kinh. Hoặc chí ít là đất rất rộng. Em vẫn luôn phục người Hàn là đất nước thì rõ nhiều đồi núi (cực nhiều luôn ạ, ngay cả ở Seoul) mà nó quy hoạch tốt quá. Nói để rõ thêm, để đi lên đến chỗ sân tennis trường em là leo đồi leo núi rồi xuống đồi xuống núi mất hơn 30 phút ạ =) cao cao lắm, xa xa lắm xD

Trường em cũng là một trong số những trường xếp hạng khá cao ở Hàn, và có khuôn viên đẹp. Trường nữ có khác :D Em trộm nghĩ nếu mà được học ở trong những ngôi trường hoành tráng như này thì học hành chắc sẽ vào hơn hẳn, không như bây giờ :-< Kiểu tiện nghi đầy đủ, không gian thoáng đãng làm tâm trí mình nó cũng thông hơn í ạ :")

Đây là khu phức hợp, có nhiều thứ trong này lắm ạ =) rạp chiếu phim kiêm nhà hát, cửa hàng đồ lưu niệm của trường, convience store, có cả shop quần áo :|, bakery, 1 cái Chinese Restaurant, văn phòng, phòng tự học rất rộng, gym blah blah và các lớp học. Được thiết kế lấy cảm hứng từ "tàu cánh ngầm" bởi một ông nào đó người Tây,là một niềm tự hào của trường.

Đây là 1 loạt series ảnh trường em, hơi nhiều (mà vẫn chưa hết đấy ạ), nhưng vì đây là một phần lớn trong chuyến đi của em nên e mạn phép up nhiều tý ạ.

Trường này là theo Thiên chúa nên có hơi hướng tây hóa tí. (thực tế là ở Hàn nhiều trường trông như này lắm, giả cổ giả tây)

http://nr2.upanh.com/b6.s34.d3/82fc6a3a85b463fff69fd074ad19a7b1_50027742.dsc00406 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc00406/v/brmc8sfv6nz.htm)
https://nr3.upanh.com/b2.s35.d1/2b7fd4e99b64987864eea7db6173f35b_50027783.dsc01087 .jpg

https://nr1.upanh.com/b1.s35.d3/2828851a2b80a135ea5ecd4b4e7e8b1f_50028421.dsc01108 .jpg
1 cánh của tàu ngầm
https://nr1.upanh.com/b6.s35.d2/7bafffd4623956f665ab4aeb245eb213_50028041.dsc01219 .jpg


Em đi từ tầm cuối tháng 2, vẫn còn lành lạnh , các chị em gái bên này thì thời trang khỏi nói, Hàn Quốc mà :>, người cũng mảnh dẻ, nhg nhiều em mảnh dẻ quá mức @.@ da dẻ căng mịn đến em là con gái còn phải thích, mỗi lần nhìn thấy là tự kỉ lắm ạ. Chỉ có điều make up nhiều quá, thấy bảo đứa con gái nào đi ra đường cũng make up, mà bỏ make up ra là đỡ xinh ngay :") Có đứa bạn em học bên này lâu rồi, nó bảo mỗi lần đứa con gái nào mà không make up đến trường là cứ xùm xụp cái mũ ý.

Một số góc khác của trường

Mùa xuân hoa nở rực cả một góc, đẹp lắm ạ, đầy sức sống.
https://nr0.upanh.com/b2.s35.d3/226ed8168619bc521c6f42fb5c8ffb57_50028390.dsc01105 .jpg

https://nr1.upanh.com/b2.s30.d2/1273a9ba3c7668890262373d00195827_50027691.dsc00357 .jpg
https://nr7.upanh.com/b6.s32.d2/60d93a4da2a3ffc58a95b1ac20deee6a_50028117.dsc01098 .jpg http://nr9.upanh.com/b2.s34.d2/a90413e6ba6ab4f32b29a12f2de4efcb_50028219.dsc01100 .jpg

linh_bebu
15-10-2012, 20:46
Đúng chất Hàn xẻng chưa ạ :>
https://nr8.upanh.com/b4.s32.d2/7338b1da4bf25bbc247430b0eca04747_50028508.dsc01179 .jpg http://nr3.upanh.com/b6.s35.d1/e31c341a27021c4190a84d4397d6036a_50028553.dsc01184 .jpg

Mà đang nhân chủ đề nói về trường, em xin up thêm mấy cải ảnh về Korea University :"), cũng là 1 trong số trg top.
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/602587_458384314172771_409723865_n.jpg
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/229994_458385754172627_994978412_n.jpghttps://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197715_458386520839217_354383372_n.jpghttps://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/487365_458386604172542_944283266_n.jpg


Ngoài ra còn nhiều trường khác cũng đẹp lắm nhg em không chụp :(


2. Insadong và các thể loại Goong (Cung)

Insadong là khu truyền thống, ở đây bán rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống, mua đồ lưu niệm có thể đến đây ạ, giá cả cũng phải chăng. Nhưng nhiều đồ handmade hay trang sức của phụ nữ giá rất đắt, nhưng đẹp!

Đi cũng hơi sớm nên vắng teo. Bọn Hàn dậy cũng muộn lắm, chắc tại đêm hôm trước ăn chơi nhậu nhẹt kinh quá

https://nr3.upanh.com/b4.s32.d1/885c3bf5dffe00118011f676b8879b33_50029393.dsc02138 copy.jpg

linh_bebu
15-10-2012, 21:06
Trên đỉnh của 1 tòa nhà phức hợp, nhiều cửa hàng, ở đây bán rất đắt ~:>
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/522471_453277308016805_741518792_n.jpg
Một đôi anh chị ngồi làm mẫu vẽ tranh biếm họa.
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303553_453277408016795_1134433027_n.jpg

Về thấy tiếc quá không làm đôi chú để mặc :P
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/p206x206/389342_453278948016641_561013092_n.jpg

Dần tiến sang khu Samcheong-dong

Ngã tư (hoặc năm sáu gì đó) giữa Insadong và samcheong-dong
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/270816_453282814682921_513406853_n.jpg
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/182858_453284414682761_1240505974_n.jpg

ở đây nhiều quán cafe đẹp lắm, chắc nước mình học tập ở bển :") mà quán nào nó cũng PHẢI đẹp chứ không quán nào bình thường đâu ạ :(
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/575252_453285604682642_107202574_n.jpg

linh_bebu
15-10-2012, 21:10
Đường tiến vào Gyeongbok - goong, là cung điện lớn nhất ở Hàn quốc, đi xuyên qua 1 cái khu gì đó, hình như là làng cổ, nằm áp sát Goong này.

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/521264_453287521349117_1838444413_n.jpghttps://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/556419_453720231305846_809045419_n.jpg

trong cung
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/252379_453726941305175_1396845632_n.jpg

chum vại nhiều vô kể

ôi bây giờ em mới thấy có quá là nhiều ảnh muốn share với mọi người :D

nghỉ đã, nếu mọi người có hứng thì em lại viết tiếp ạ :D

BachDuong_vn
16-10-2012, 12:05
Chia sẻ tiếp đi em, đang hay mà. Sure với em cái khoản lên đồi rồi xuống dốc, mới sang đc 1 tuần mà chân chị đau kinh khủng. Tạm biệt những đôi giày cao gót và váy vóc điệu đà, trung thành với Jean và áo pull + giầy thể thao cho nó lành.

Các trường bên này công nhận đẹp thật, chị đang ở trong dormitory của Seoul Uni và đang khám phá trường nhưng rộng quá. Không thể đi hết được, đau chân lắm. Híc!

linh_bebu
16-10-2012, 14:44
Chia sẻ tiếp đi em, đang hay mà. Sure với em cái khoản lên đồi rồi xuống dốc, mới sang đc 1 tuần mà chân chị đau kinh khủng. Tạm biệt những đôi giày cao gót và váy vóc điệu đà, trung thành với Jean và áo pull + giầy thể thao cho nó lành.

Các trường bên này công nhận đẹp thật, chị đang ở trong dormitory của Seoul Uni và đang khám phá trường nhưng rộng quá. Không thể đi hết được, đau chân lắm. Híc!

Vâng ạ để tối em share tiếp ^^
Mà chị học Seoul Nation Univ ạ :(( trường này top của top rồi :(
Chị đi nhìu chưa chị :D, chị sang Ewha e bao h chưa :P

linh_bebu
19-10-2012, 09:48
Có chị pm em bảo sắp sang nên em post 1 số thông tin practical trước :D

-Ăn uống: nói chung em ăn thấy món nào cũng vừa miệng thôi, không gọi là ngon lắm, vì cảm giác đồ không tươi như mình. Mọi người nên thử 1 quán buffet thịt ,tên là Self Bar, ở HOngdae có một quán. 10.000W ăn thịt bét nhè :D có cả hoa quả tráng miệng các thứ, nói chung khá là ổn hihi. Còn lại em thấy k có gì đặc biệt :| Không ngon bằng đồ VN =; À nhưng nếu sang mùa nay thì nên ăn thử gà tần sâm (Samgyethang), bên ý bây giờ lạnh lạnh rồi ăn khá ổn, hẳn 1 con gà :D Nói chung ở bên đấy thì chỉ hay chui vào quán thịt thôi =))

Xin lỗi mọi người là em không có địa chỉ vì không bao giờ tìm quán theo địa chỉ. Bọn Hàn nó không có số nhà :| Em hỏi thì thấy bảo tìm nhà dựa trên biển hiệu =) Nên là em nghĩ mọi người nên dành thời gian đứng trước mỗi quán mà nghía, đa số các quán có cả giá cả luôn, bth tầm 5000~6000w / món. Và vào giờ ăn , quán nào mà đông thì cứ xông thẳng vào thôi :D Nhưng có thể phải chờ hơi lâu đó.

Một số ảnh ăn uống:

Samgyethang đây ạ :D Cả 1 con gà con, ở trong có nhồi cơm kiểu nhão nhão cháo cháo ý ạ , ăn không, cũng thú :P
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/577312_468140746530461_1864205649_n.jpg

Bibimbap (cơm trộn) 1 (No no thì hẵng ăn cái này , vì nó chả có gì ngoài cơm và rau @@ May ra thì có thêm trứng ạ :D
https://nr7.upanh.com/b2.s32.d1/bb4d2840ecf541db4efb78af5c3b7f62_50123847.dsc00300 copy.jpg
Bibibap 2 (bát như này thôi mà 9000w ~170k VND @@ may quá được khao :") )
https://nr2.upanh.com/b3.s32.d2/7bd7512f9a8a3296270b11f7f209f132_50123892.dsc01227 copy.jpg

Mỳ lạnh, ăn cũng hay hay, thanh thanh mát mát, bình thường là không có thịt, có 1 số chỗ bán với 1 đĩa thịt nướng ngon lắm hihi. EM toàn ăn với thịt, k có thịt chắc chết mất @@
https://nr9.upanh.com/b3.s32.d1/a3e8cd5d2231f8f6160bfaaba2ef2d3f_50123989.dsc01054 copy.jpg

Mỳ đen, hình như nguồn gốc từ TQ, nên cứ vào quán Tàu là chắc chắn có mỳ này, ăn cũng hay hay, em khá là thích món này, dễ ăn, nhưng hơi ít thịt :") thỉnh thoảng có mấy miếng bé tí, mà có khi đấy lại là hành tây ~:>
https://nr8.upanh.com/b4.s33.d1/2a81cec615d0a2ae9719d5ad6877e3ec_50123988.dsc00845 copy.jpg

Cheese Tokbokki , ăn bùi bùi thơm thơm, món ăn khoái khẩu của bọn trẻ bên này :D
https://nr1.upanh.com/b2.s34.d2/a04f79fba553c519a5322924ad63c3d0_50123991.dsc00619 copy.jpg


Đây là kamjathang, dịch thì là canh khoai tây, nhưng toàn thịt :D xương cục nhiều thịt í ạ
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548174_467174973293705_479966585_n.jpg

linh_bebu
19-10-2012, 09:55
Buffet Self Bar e nói ở trên đây ạ , đây là 2 người ăn, mà mới là lượt 1 thôi đó =))
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398908_439171966094006_1664487845_n.jpg

Kem baskin robins, ở TP HCM thì có r nhg ngoài HN thì chưa, em thấy khá ngon :D, hơn mấy cái Bud's với Swessen @@
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/179540_468298803181322_419193955_n.jpg
CÒn một món ăn vặt mà hay thấy trên phim :D Patbingsu, nó có nhiều thể loại, nhưng nói chung là đậu đỏ trộn đá ~:> thích thì có thể gọi patbingsu hoa quả, patbingsu sữa....
Em ăn 3 phát rồi :")

https://nr0.upanh.com/b4.s35.d2/5d85594569c8c783bb03658bdd8971a9_50124290.dsc01233 copy.jpg
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/425030_377190558958814_723801954_n.jpg
https://nr1.upanh.com/b4.s30.d1/dfa78f49147944856e22c63c71176ab9_50125161.dsc01374 .jpg

linh_bebu
19-10-2012, 10:05
Shopping thì nếu đi ở mấy tòa nhà đẹp đẹp thì cũng khá đắt, ở Dong dae mun hay Myeongdong có những khu xịn xịn thì đồ không đắt như đồ hiệu, nhg lại đắt so với đồ bình thường, tầm >1trieuej/ cái, tuy nhiên em thấy mẫu mã và chất lượng ổn.

Myeongdong có tòa Miglore hay cái j đại loại thế ở ngay đầu phố đối diện Uniqlo, gần Metro cổng số 6 thì phải; đồ khá tốt, và không đắt lắm, mặc cả được.
Myeongdong nhiều cửa hàng lắm, cửa hàng k phải hiệu nhg cũng khá là đắt, theo em thấy thì mua ở những chỗ í là đắt rồi, kiểu gì giá cũng hơn so với trên mạng hoặc các khu khác. Thích lắm thì hẵng mua k lại cống hiến nhiều cho nước nó quá :") Mà em thấy hàng hơi hiệu hiệu kiểu HM F21 Spao giá có khi rẻ hơn ở ngoài =)

Myeongdong đi cẩn thận không lạc :D

Cá nhân em thấy các chị không nên phí thời gian ở Dong dae mun, toàn các tòa nhà đồ đắt đắt, ở ngoài thì toàn đồ tàu ko nên ngó đến :D

MỘt khu nữa thiên đường cho chị em là gần Ewha Womans University- trường em :D , thỉnh thoảng rảnh rảnh e lại lang thang rồi móc ví :(( Đi subway thì có bến tên là Edae / Ewha WOmans University luôn :D

Mỹ phẩm thì đừng mua ngay làm gì xách cho nặng, các hàng mỹ phẩm cứ nhan nhản ý mà. Nếu thích tiết kiệm thì có thể ra các khu Duty free ngay trong thành phố để xem hàng và đặt mua trc' rồi ra sân bay lấy. Rẻ hơn kha khá đó ạ, các chị có thể lên web các khu này xem địa chỉ. Shilla DFS, Lotte DFS là 2 cái lớn nhất :D


Đi lại
- Nếu k đi theo tour thì cứ subway mà chiến thôi ạ .Mua vé ở cái thùng to đùng, có hướng dẫn bằng tiếng anh, nhưng cần phải biết mình muốn đến đâu, giá vé 1 chiều/ 1 lần đi (ko kể khoảng cách trừ khi quá xa) là 1050 hoặc 1100 gì đó ạ. Nên nếu đi bộ đc thì đi bộ cho tiết kiệm, nếu đi bộ thì nhìn lên đầu sẽ thấy nhiều bảng chỉ dẫn. Ai có smartphone down app Jihachul về là có bản đồ subway ngay.

Những khu nổi tiếng thì đều có subway đi đến đó. Chỗ nào đến mà không thấy luôn thì mọi người cố gắng nhớ cái tên rồi hỏi ai cũng đc, k biết tiếng thì cứ body language thôi ạ, có khi tốt bụng ng ta lại dẫn luôn đến đó :D

Và mọi người cố gắng nhìn lên các biển hiệu ở giữa đường í ạ, nó là chỉ dẫn cho ô tô chỉ hướng nào hướng nào :D

- Taxi nếu không cần thiết lắm thì đừng đi ạ, cũng hơi đắt, cứ nhảy tàu thôi :P

Chơi bời: có mấy chỗ sau em nghĩ là nên đi

-CUNG (Goong): ở đấy có 3 cung lớn là Gyeongbok goong, Deoksu goong, Changdeok goong. Nhưng hãy chỉ chọn 1 và chỉ 1 thôi nhé mọi người. Nó giống nhau cả thôi ạ @@. Em đi hết cả 3 rồi có nhìn lại ảnh cũng chả nhớ đấy là ở đâu @@ Em highly recommend cái đầu, nó to nhất và cũng có một cái cung với khoảng sân to trông cũng mãn nhãn hơn :D Trước cung còn có cái tượng vua Sejong to đùng, quảng trường rộng đẹp.

-Insadong: Muốn mua đồ lưu niệm thì đến đây ạ, còn ko thì cũng k có gì :-? Cắt móng tay 9000w =10 cái, bookmark dát vàng 24k đẹp phết 1000-2000/cái =), bóp ví truyền thống 2000 trở lên

-Khu liên hợp ăn uống vui chơi mua sắm: Sinchon-Hongdae-Ewha, Sinchon là khu ăn uống, Hongdae là khu ăn chơi (Big bang sống ở đây ạ =), đi linh tinh có khi lại gặp sao), 2 khu này 24/24, càng tối càng đông vui, Hongdae buổi tối hay có sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của giới trẻ, sầm uất kinh khủng. Nếu k có thời gian đi cả 2 thì hãy chọn Hongdae, ở đây cũng có hàng Qần áo, phụ kiện ltinh nhg có vẻ đắt hơn Ewha.

Ewha thì cho các chị thôi nhé, nhiều cửa hàng lắm, nhg đồ cũng hơi giống nhau, và tầm 10h đã đóng cửa các hàng rồi. Mà đã đến đây rồi thì
nhớ vào trường thăm thú làm kiểu ảnh ạ :D

3 khu này khá gần nhau, đi bộ cũng đc, nhớ nhìn lên đầu ạ :D (nhưng cũng phải 15' hơn nến k biết đg :-s nhảy tàu thì chưa đầy 3' là đến, thôi các chị đi tàu cũng đc, tính ra có 20k/ lần xD ).

-Để em nghĩ tiếp :")

huy_ok
19-10-2012, 10:21
Viết tiếp đi bạn.:)

duyenphungt
20-10-2012, 00:17
hóng hóng!!:)

Dautay
20-10-2012, 10:55
Lót dép chờ bạn viết tiếp,, (^_^), thông tin của bạn rất có ít cho tớ.Tớ đang chuẩn bị cho chuyến đi 10 ngày lang thang tai korea . Hơn lo lắng 1 chút....

limdim
20-10-2012, 14:48
Bạn ơi cho mình xin nick yahoo hoặc facebook nhé! Mình muốn liện lạc hỏi bạn một số chuyện, cảm ơn nhiều !

linh_bebu
20-10-2012, 17:04
Em sẽ update các thông tin ở post 9 trang 1 nhé mọi người ;)

bebechance
23-10-2012, 18:02
Topic hay và thiết thực. Tớ bookmark để dành cho sang năm :D:D:D

linh_bebu
23-10-2012, 20:15
BUSAN

- ĐI lại: Cũng subway mà chiến thôi ạ, nhg thỉnh thoảng cũng phải đi bộ từ subway đến nơi muốn đến vì mạng lưới subway không dày đặc như ở Seoul. Mọi người down app jihachul trên smartphone về là có bản đồ 5 vùng lớn của Hàn. Cứ tìm tên phiên âm là thấy ạ ;)


-Chơi: Cái nào highly recommend em sẽ tô xanh tô đỏ ạ :D

_Chợ cá Jagalchi: đúng như cái tên, nó chỉ bán đồ hải sản các thứ xD Nếu có nhu cầu mua đồ hải sản thì hẵng vào ạ, k thì đi chỗ khác cho đỡ phí tzan ạ.
Trong cái khu bán cá thì có một tòa nhà to như khách sạn nhà mình =)) Đại thể như này ạ
https://nr0.upanh.com/b1.s33.d2/46240ede538da8430ae5be1ae9666a3e_50251390.dsc01573 .jpg

cả một khu public rộng rãi cho người dân ngồi hóng mát, ở Hàn có rất nhiều khu công cộng như này rất sướng :(
https://nr1.upanh.com/b4.s11.d1/6f5d373211e453753258ca7c24908281_50251391.dsc01575 .jpg

_Downtown, khu vực sầm uất, cũng chả có gì lắm ạ

https://nr4.upanh.com/b3.s11.d1/ca08a89b87d365fb698b8c031824ebfc_50251624.dsc01591 .jpg

bắt đc 1 đôi anh chị, đúng là TY k phân biệt gì cả :")
https://nr5.upanh.com/b6.s30.d1/5b82a4fdc21afd21de18eb996620814e_50251635.dsc01536 .jpg

chắc cũng toàn đồ tàu xD
https://nr4.upanh.com/b2.s32.d1/dd1adab212ea7b0f594efdaa25f43d92_50251644.dsc01615 .jpg

_Nên đi YONGGUNGSA TEMPLE, nó nằm trên mỏm đá ở biển, khá là hoành, nhg cái này em không đi, về cũng hơi tiếc tiếc. Cái này mọi người chịu khó google nhé

_Biển: Có 2 biển nổi tiếng của nó là Gwangalli và Haeundae. Nhưng em thề là không-có-1-cái-gì. Thực ra lúc em đến cũng chưa phải mùa tắm nên k có người mấy, nghe nói mùa hè thì đông dã man đông nhung nhúc. Nhưng mà vẫn phải nói là em thất vọng lắm :") , chả hiểu bọn nó PR thế nào mà khéo thế, ai học tiếng Hàn hay dính dáng tới Hàn hay xem phim Hàn cũng biết Haeundae, nhg làm sao đẹp bằng biển nhà mình hic. Được cái sạch sẽ, không có ng buôn bán chèo kéo khách (chắc chưa đến mùa) Gwangalli thì có cái cầu buổi tối lên đèn thế thôi ạ~:>
Còn 1 cái nữa là 2 biển này bãi cát ít quá. Mà bị bao xung quanh bởi toàn nhà cao tầng, mất hết vẻ đep của biển :(
Haeundae buổi tối
https://nr0.upanh.com/b2.s34.d2/3a7151792068c7136ae2a8abbb972bdb_50252000.dsc01634 .jpg

Ban nhạc xấu zai và hát chán :D
https://nr2.upanh.com/b1.s32.d1/ef577c5a7cd70b89c848499f278e114f_50251992.dsc01631 .jpg

linh_bebu
23-10-2012, 21:00
Haeundae buổi sáng.
https://nr3.upanh.com/b4.s34.d1/839850966bfbcd11416084e91eb556e9_50252003.dsc01650 .jpg

Nếu thích biển lắm thì hẵng đi ạ, và nếu đi thì chọn Haeundae nhé. Vì nó gần nơi tổ chức Apec tên là tòa Nurimaru (không thích biển thì cũng có thể đi thẳng đến đây)
_Nurimaru- Apec house: Cái tòa nhà thì chỉ là nơi tổ chức Apec thôi ạ, nhưng đường đi từ Haeundae lên đó thì khá là đẹp =)

http://nr8.upanh.com/b3.s35.d3/8688289da011485f7912be75e60088a6_50252358.dsc01692 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01692_upanh/v/0rl4bw7xbcl.htm)http://nr3.upanh.com/b5.s11.d1/096b5a80816f3437f5d29f839f7b710f_50252363.dsc01698 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01698_upanh/v/4rl0bwax4ir.htm)

Và trên đường đi ra (đường từ haeundae đến Apec này khá là dài, nên mọi người muốn chụp ảnh ọt gì ở HUD thì chụp luôn nhé, lúc ra rồi chắc chẳng muốn quay lại đâu ạ), em rất ấn tượng với cái này @@ Hàn phát triển hơn mình nhiều quá :-<
http://nr4.upanh.com/b1.s34.d2/9d920b2cc2c16fdf223b4352726f54ef_50252504.dsc01737 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01737_upanh/v/5rl0aw1x7dg.htm)http://nr8.upanh.com/b1.s34.d2/757be0d98ca4006a1a397a84e7461db0_50252518.dsc01734 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01734_upanh/v/frlcfwcx4df.htm)

-War memorial : nghĩa trang, cũng đẹp, nhưng không có gì quá đặc biệt ngoại trừ khá là rộng và ít người =)

-Khu liên hợp Taejongdae -must visit đây ạ, điểm sáng trong chuyến đi của em.

Đây là một khu liên hợp nhiều điểm thăm quan trên đồi trên núi í ạ, một là đi bus (rẻ, nhưng ko biết bus nào thì chịu), taxi (đắt), city tour bus (tầm 10000w, đi nhiều địa điểm, nhược: chỉ được ở 1 nơi trong khoảng tzan là bội số của 30'), e đi cái city tour bus, đến cả cái war memorial kia và 1 số chỗ nữa, tính ra cũng hơi đắt so với tiền đi lại bình thường, nhg có lẽ là lựa chọn hợp lí nhất.
Vào cái khu này thì sẽ có 1 cái train, như kiểu train cho trẻ con đi trong công viên í ạ =)) phải mua vé ở mỗi điểm, 1500w thì phải ạ, nhưng em lên đến gần phần observatory rồi đi bộ đến cái chỗ cần đến, nhưng tự nhiên quên mất tên rồi ạ @@

(to be cont.)

thienbinh_dn83
23-10-2012, 21:50
Viết tiếp đi bạn ơi. Nhanh nhanh vào nhé.

Chocopie0780
26-10-2012, 12:34
Mình đọc đoạn " Ban nhạc xấu zai và hát chán " thấy buồn cười quá :))

Bạn viết bài chi tiết và rất vui, tiếp tục post đi bạn ^^

nhocyuka
26-10-2012, 20:17
Hi Bạn! Giữa tháng 11 tớ sắp đi SEOUL - ĐẢO JEJU - EVERLAND – NAMI... khoảng 2 tuần gì đấy. Bạn cho tớ hỏi đi qua Hàn thì nên mua gì ngoài mua sâm và linh chi ( bạn cho mình biết địa chỉ mua 2 món này làm quà cho gia đình thì càng cực kì tốt ạ ^^)
Mong là bạn giúp tớ nhé ^^

Jaxiin
25-07-2013, 22:38
Chị Linh ơi chị gửi cho em địa chỉ mail của chị vào mail em đc không ạ ? Mail em là [email protected]
Vì em đã gửi 3 cái private messages cho chị mà hình như chị vẫn không nhận được hay sao ấy. Với lại em cũng k biết dùng cái acc trên này nên lúc gửi đi nó cứ báo lỗi T_________T

Rất mong nhận được sự hồi âm sớm của chị <3
Ngày nào em cũng mò vào đây để xem latest activity xem chị có onl k nhưng cuối cùng thì hóa ra là thư k tới thật nên em mạn phép rep ở chỗ này mong chị đọc được .