PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Trở lại Đà Lạt - Chinh phục LangBiang (27 - 28/10/2012)



balamon23
14-10-2012, 18:15
Cập nhật:

Tổng kết lại buổi off hôm nay:

- Xe xuất phát lúc 23h30 do đó mọi người nên có mặt đúng giờ lúc 23h để không bỏ lỡ chuyến xe.
- Có 2 điểm tập kết: 231 Lê Hồng Phong và ngã tư hàng xanh (cây xăng), bạn nào tiện ở đâu thì đợi ở đó, báo cho chủ thớt để sắp xếp.
- Lịch trình đi ngày thứ 7 vẫn như cũ, riêng ngày chủ nhật chúng ta sẽ đi hồ Tuyền Lâm và thác Datanla, còn thời gian sẽ tính tiếp.
- Thức ăn + nước uống khi leo núi chủ thớt sẽ chuẩn bị.

Đã book khách sạn.

Đã book 11 vé xe khách giường nằm Phương Trang lúc 23h30 ngày 26/10. Gường toàn bộ tầng trên (B1 - B11).
1 anh sẽ đi xe máy lên trước vào trưa ngày 26/10.

Đã lâu không đi đâu xa, loanh quanh cũng chỉ có Bà Đen ở Tây Ninh, núi Dinh, thị vải ở Vũng Tàu ... nên lần này quyết định quất 1 chuyến lên tận ... Đà Lạt cho nó máu. Đi Đà Lạt vì mấy lý do:


Đã từng lên Đà Lạt 1 lần, nhưng bị động (đi theo tour, nó dẫn đi đâu thì biết đấy), lần này muốn chủ động hơn, thích chỗ nào đi chỗ nấy
Đà Lạt cuối tháng 10 hy vọng thời tiết đẹp (chỉ dám hy vọng thôi, vì dạo này SG cứ mua suốt, không biết ở Đà Lạt thế nào), rất thích hợp để chinh phục LangBiang
Đã từng lên đỉnh ra đa, nhưng mà là xe jeep chở lên, cũng phê vì trình của mấy "quái xế" trên đó. Lần này muốn trekking lên đỉnh cao nhất (đỉnh Ông)
Bla bla ...


Nguyên nhân là vậy, lịch trình cụ thể thì thế này:


Tối 26/10: leo lên xe khách đi Đà Lạt.
27/10: tới Đà Lạt, thuê xe máy mua linh tinh. LangBiang thẳng tiến, cắm đầu cắm cổ leo, phê thì xuống (tất nhiên là phải tới đỉnh trước đã). Chiều trở lại thành phố Đà Lạt, tự do bay nhảy. Nói chung là dành cả ngày để leo núi, do đó không phải lăn tăn về thời gian. Buổi tối sẽ có tiệc rượu ăn chơi nhảy múa hoành tráng, 1 phần không thể thiếu của các chuyến đi haha.

Lưu ý: nếu chủ thớt deal được với khách sạn cho mình gửi đồ thì có thể để bớt lại và chỉ mang những thứ cần thiết để leo. Nhưng nếu không được thì tinh thần là các bạn sẽ phải mang hành lý của mình để trekking lên đỉnh, do đó các bạn đăng ký tham gia nên lượng sức mình. Vì với tiêu chí ngon - bổ - rẻ nên phải tiết kiệm tối đa chi phí.
28/10: Tham quan thành phố bằng xe lửa cổ, còn thời gian thì sẽ thăm thú các nơi khác. 14h sẽ lên xe về SG.


Về vấn đề kinh phí:


Xe khách SG - ĐL (khứ hồi) Phương Trang hoặc Thành Bưởi: 420k (xe giường nằm máy lạnh tê c...)
Thuê xe máy + xăng: 150k (chia 2)
Khách sạn: 100k/người
Ăn uống + chi phí linh tinh, cộng lại là 1 người khoản 800K. Mọi người sẽ góp lại làm quỹ chung, thiếu thì bù thêm, dư thì ... ăn cho hết. Chủ thớt sẽ thống kê chi tiết tiền quỹ sau chuyến đi cho các bạn.


Những thứ cần chuẩn bị khi leo núi:


Quần áo thoải mái, dễ vẫn động
Mang giày để leo núi
Nước uống 3 lít
Mang găng tay nếu thấy cần thiết
Sức khoẻ tốt và tinh thần thép


Số lượng người tham dự: 12 người

Đi từ 231 Lê Hồng Phong

1. Chủ thớt (không 9 tám 369 bảy bảy 21)
2. nicelife0316 (https://www.phuot.vn/members/53852-nicelife0316) (không 97 947 9 ba không năm)
3. Camellia. (https://www.phuot.vn/members/51781-Camellia) (không 97 964 8 bảy hai một)
4. boygia (https://www.phuot.vn/members/66478-boygia) (không 98 923 3 bảy không không)
5. Gấu's boygia (https://www.phuot.vn/members/66478-boygia)
6. Buoi (https://www.phuot.vn/members/45200-Buoi) (Huy, nam, sn 86, Mobile: 0937 190 686)
7. DAUBUXU84 (https://www.phuot.vn/members/65012-DAUBUXU84) (không 94 869 5 chín năm năm)
8. Nguyễn Ngọc Linh (không 98 395 1 không tám sáu)

Đi từ Hàng Xanh

9. Mỹ Châu (không 90 398 3 không ba bảy)
10. phuongcnc (https://www.phuot.vn/members/63190-phuongcnc) (không 90 677 8 ba năm bảy)
11. Gấu's phuongcnc (https://www.phuot.vn/members/63190-phuongcnc)

Gạch đá xi măng:

1. JoyceNguyen (https://www.phuot.vn/members/46313-JoyceNguyen)
3. turtle (https://www.phuot.vn/members/72534-turtle)

30 chưa phải là tết, chủ thớt chỉ chốt danh sách cuối cùng dựa trên những người đã chuyển khoản, nên các bạn có ném gạch đá bê tông cốt thép đi chăng nữa cũng không ăn thua đâu nha. Thông tin gạch đá, chuyển khoản sẽ được cập nhật thường xuyên.

Thời gian offline sẽ là ngày 18h30 24/10, tại cafe Làng Văn 182 Nguyễn Trọng Tuyển (hẻm 159 Hoàng Văn Thụ).

Thông tin chuyển khoản:

Mọi người đăng ký tham gia thì chuyển cọc 200k (book vé xe) qua tài khoản ngân hàng. Tới bữa off sẽ thu phần còn lại. Không trả lại cọc với bất kỳ lý do nào, do đó các bạn nên có trách nhiệm và sắp xếp thời gian.

Nguyễn Hữu Thọ
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định
0371003736441
Khi gửi các bạn ghi rõ tên nick phượt + tên thật + LangBiang

Để đảm bảo chuyến đi thành công tốt đẹp, các bạn nên lưu ý thêm các vấn đề sau, nói thật mất lòng nhưng vẫn phải nói:


Chúng ta đi chơi trên tinh thần là ĐỒNG HÀNH, không phải mua tour, nên các bạn không nên uỷ thác hết cho chủ thớt, và chủ thớt cũng không phải thổ địa ở Đà Lạt, tinh thần teamwork ưu tiên hàng đầu
Các bạn có thể đóng góp ý kiến dựa trên lộ trình đã đề ra, không lan man. Chủ thớt sẽ là người quyết định cuối cùng
Trong quá trình đi, nếu có gì thắc mắc thì hỏi chủ thớt, mọi thứ nên rõ ràng, tránh tình trạng để bụng rồi về phượt viết lung tung, mất hết tinh thần đoàn kết, làm xấu mặt người cũng là làm xấu mặt mình
Các bạn có vấn đề về sức khoẻ thì tuyệt đối KHÔNG tham gia, lý do thì có lẽ nhiều người cũng biết, chủ thớt cũng không muốn có bất trắc trong chuyến đi. Y tế thì chủ thớt sẽ lo trong khả năng có thể.


Bạn nào có các thông tin về contact khách sạn, thuê xe rẻ và chất lượng ở Đà Lạt thì share giúp chủ thớt. Chân thành cảm ơn!

balamon23
14-10-2012, 18:35
Thêm hình ảnh google maps cho các bạn dễ hình dung, chúng ta sẽ đi theo đường thẳng từ chân núi lên đỉnh núi Ông (đường đứt nét) chứ không đi đường nhựa.
http://goo.gl/maps/qJcCU

boygia
14-10-2012, 20:05
Vụ này hay. Để suy nghĩ thêm.

Camellia.
14-10-2012, 21:15
Minh mot gach nhe.

Le - [email protected]

Linh Nguyen Ngoc
15-10-2012, 08:57
Sao không thấy deadline chuyển tiền - chốt đoàn gì hết ya chủ thớt >_<

balamon23
15-10-2012, 09:01
Sao không thấy deadline chuyển tiền - chốt đoàn gì hết ya chủ thớt >_<

Chốt chuyển khoản cũng là ngày offline, sau ngày offline sẽ chốt đoàn và chờ ngày đi thoai.

Linh Nguyen Ngoc
15-10-2012, 09:09
Vậy chuyển khoản là bao nhiu? 800k lun à? Sao hok ghi rõ gì hết ya chài =.=

balamon23
15-10-2012, 09:12
Vậy chuyển khoản là bao nhiu? 800k lun à? Sao hok ghi rõ gì hết ya chài =.=

Chuyển cọc 200k, tới bữa off sẽ thu thêm phần còn lại ;)

piaf
15-10-2012, 11:47
Đi ĐL này mình thấy đâu cần thiết phải chung tiền làm gì? ĐẶt cọc làm gì nhỉ?

Vì việc ở ks thì mn tự book ks, hoặc ở ghét vs nhau rồi tự chung chi.

KS thì mình thấy Nhật Hưng bên 4D1 Bùi Thị Xuân giá khá mềm, dịhc vụ tốt :)

Đợt đó mình có lên ở ks này, giá 1 phòng/1 người: 120k. Đó có lẽ là mùa thấp điểm :D
Đợt cuối tháng 10, đầu 11, ko biết như nào ?

Còn Langbiang thì trèo lên mang cảm giác trekking. Mn tự lo cũng dc, vì đi về trong ngày.

Đợt tháng 8 mình đi, cũng đi trek lên chứ ko dùng jeep. Nhưng lên đỉnh rada. Thười gian đi mất chừng hơn 2h.
Căn bản, 1 người chỉ cần mang 1,5l nước là okie, thêm chút socola, bánh dọc đường. :)
Đợt tụi mình đi, do ko chuẩn bị trước, hết nước giữa đường, may mắn là lên đỉnh, mua được nước uống :)
Ko biết đỉnh Ông có bán buôn j trên đó ko nhỉ?

Lúc về vì lý do thời gian của 1 đôi, phải di jeep xuống.

balamon23
15-10-2012, 12:30
Đi ĐL này mình thấy đâu cần thiết phải chung tiền làm gì? ĐẶt cọc làm gì nhỉ?

Vì việc ở ks thì mn tự book ks, hoặc ở ghét vs nhau rồi tự chung chi.

KS thì mình thấy Nhật Hưng bên 4D1 Bùi Thị Xuân giá khá mềm, dịhc vụ tốt :)

Đợt đó mình có lên ở ks này, giá 1 phòng/1 người: 120k. Đó có lẽ là mùa thấp điểm :D
Đợt cuối tháng 10, đầu 11, ko biết như nào ?

Còn Langbiang thì trèo lên mang cảm giác trekking. Mn tự lo cũng dc, vì đi về trong ngày.

Đợt tháng 8 mình đi, cũng đi trek lên chứ ko dùng jeep. Nhưng lên đỉnh rada. Thười gian đi mất chừng hơn 2h.
Căn bản, 1 người chỉ cần mang 1,5l nước là okie, thêm chút socola, bánh dọc đường. :)
Đợt tụi mình đi, do ko chuẩn bị trước, hết nước giữa đường, may mắn là lên đỉnh, mua được nước uống :)
Ko biết đỉnh Ông có bán buôn j trên đó ko nhỉ?

Lúc về vì lý do thời gian của 1 đôi, phải di jeep xuống.

Thanks bác đã góp ý. Vì đi theo nhóm nên mình nghĩ hoạt động tập thể sẽ vui hơn là chơi lẻ tẻ, đó là lý do gây quỹ. Chứ tự đặt vé, tự book khách sạn thì ai cũng có thể làm được, cần gì kiếm bạn đi chung. Nhưng tự đặt thì người này đặt 1 kiểu, người kia đặt 1 kiểu, rồi cuối cùng ... mạnh ai nấy đi luôn (BB).

P/s: thanks bác đã share contact ks :)

caonguyendom
15-10-2012, 12:33
Đi ĐL này mình thấy đâu cần thiết phải chung tiền làm gì? ĐẶt cọc làm gì nhỉ?

Vì việc ở ks thì mn tự book ks, hoặc ở ghét vs nhau rồi tự chung chi.

KS thì mình thấy Nhật Hưng bên 4D1 Bùi Thị Xuân giá khá mềm, dịhc vụ tốt :)

Đợt đó mình có lên ở ks này, giá 1 phòng/1 người: 120k. Đó có lẽ là mùa thấp điểm :D
Đợt cuối tháng 10, đầu 11, ko biết như nào ?

Còn Langbiang thì trèo lên mang cảm giác trekking. Mn tự lo cũng dc, vì đi về trong ngày.

Đợt tháng 8 mình đi, cũng đi trek lên chứ ko dùng jeep. Nhưng lên đỉnh rada. Thười gian đi mất chừng hơn 2h.
Căn bản, 1 người chỉ cần mang 1,5l nước là okie, thêm chút socola, bánh dọc đường. :)
Đợt tụi mình đi, do ko chuẩn bị trước, hết nước giữa đường, may mắn là lên đỉnh, mua được nước uống :)
Ko biết đỉnh Ông có bán buôn j trên đó ko nhỉ?

Lúc về vì lý do thời gian của 1 đôi, phải di jeep xuống.

Theo ý bạn này là đi không cần kế hoạch và chuẩn bị gì hết => bởi vậy chinh phục xong còn hông biết đó có phải đỉnh cao nhất không mà cũng may là có xe jeep xuống hông là ....... Hazzz................ Thiệt đau lòng

bông
15-10-2012, 12:53
Bác Cao Nguyên này lẹ thật , chưa gì đã muốn join đà lạt rồi ah. Dư âm của Cần giở còn ko bác.

JoyceNguyen
15-10-2012, 16:04
Trời không mưa thì leo đường rừng rất thú vị. Leo đường rừng thì nhờ người dân tộc họ dẫn đường cho mất 1 tiếng, leo đường nhựa mất 2 tiếng rưỡi - vừa lâu vừa không có cảm giác yomost bằng đường rừng. Cho mình 1 vé đi với nhé. Hôm nào of thì mình đóng tiền hết luôn. Dạo này máu đi quá nhưng còn con nhỏ nên khó sắp xếp ghê gớm

balamon23
15-10-2012, 16:31
Trời không mưa thì leo đường rừng rất thú vị. Leo đường rừng thì nhờ người dân tộc họ dẫn đường cho mất 1 tiếng, leo đường nhựa mất 2 tiếng rưỡi - vừa lâu vừa không có cảm giác yomost bằng đường rừng. Cho mình 1 vé đi với nhé. Hôm nào of thì mình đóng tiền hết luôn. Dạo này máu đi quá nhưng còn con nhỏ nên khó sắp xếp ghê gớm

Rất hoan nghênh bác ^^

piaf
15-10-2012, 19:12
Theo ý bạn này là đi không cần kế hoạch và chuẩn bị gì hết => bởi vậy chinh phục xong còn hông biết đó có phải đỉnh cao nhất không mà cũng may là có xe jeep xuống hông là ....... Hazzz................ Thiệt đau lòng

Bạn ơi, nhóm mình tới Lang đều lần đầu, và tìm hiểu thì biết có xe jeep, nên ban đầu dự định là đi jeep lên và về, nơi đó có tượng 2 người Lang và Biang đó.

Nhưng 1 đôi người nước ngoài, mới join nhóm ngay chiều hum trước, thì tự nhiên muốn tự đi, tụi mình cũng thấy lạ lạ, nên đồng ý lun. ban đầu đi bằng đường nhựa, nhưng tự nhiên thấy bảng chỉ đường nên trèo rừng thử. Và thấy đi nhanh, nên chọ đi rừng lun

Sau đó thì quyết định tự leo, và sẽ thuê jeep xuống.

Ko biết bạn có đọc rõ cmt của mình ko nhỉ???

balamon23
15-10-2012, 21:08
Bạn ơi, nhóm mình tới Lang đều lần đầu, và tìm hiểu thì biết có xe jeep, nên ban đầu dự định là đi jeep lên và về, nơi đó có tượng 2 người Lang và Biang đó.

Nhưng 1 đôi người nước ngoài, mới join nhóm ngay chiều hum trước, thì tự nhiên muốn tự đi, tụi mình cũng thấy lạ lạ, nên đồng ý lun. ban đầu đi bằng đường nhựa, nhưng tự nhiên thấy bảng chỉ đường nên trèo rừng thử. Và thấy đi nhanh, nên chọ đi rừng lun

Sau đó thì quyết định tự leo, và sẽ thuê jeep xuống.

Ko biết bạn có đọc rõ cmt của mình ko nhỉ???

Mỗi nhóm có một mục đích khác nhau: bác piaf thì đi du lịch, còn bác caonguyen_dom thì đi khám phá. Vì đi khám phá, và lựa chọn con đường khó nhằng nên phải chuẩn bị kỹ, một phần nữa là kinh phí thấp. Chứ dư dả và đi du lịch nghỉ dưỡng thì book tour đi cho khoẻ :D

ngusivodanh
15-10-2012, 21:32
cho đặt 1 cục bông gòn coi chủ thớt...

linhnam
15-10-2012, 22:26
Mình cảnh báo các bạn là Đà Lạt đang là cao điểm mùa mưa đó nha - Các bạn chọn thời điểm này không hay lắm; Nhưng nếu đã quyết định đi thì phải có áo mưa dã chiến và 01 đôi giày mau khô sẳn sàng nha! Chúc các bạn thành công!

caonguyendom
15-10-2012, 23:03
Đi ĐL này mình thấy đâu cần thiết phải chung tiền làm gì? ĐẶt cọc làm gì nhỉ?[B] Vậy nên tự đi

Vì việc ở ks thì mn tự book ks, hoặc ở ghét vs nhau rồi tự chung chi. Lên hông có phòng thì ngồi cười trừ

KS thì mình thấy Nhật Hưng bên 4D1 Bùi Thị Xuân giá khá mềm, dịhc vụ tốt :)

Đợt đó mình có lên ở ks này, giá 1 phòng/1 người: 120k. Đó có lẽ là mùa thấp điểm :D Bạn gọi cho mịnh 150k/phòng/tùy bạn bao nhiêu người cũng được nhưng không quá 6 người.
Đợt cuối tháng 10, đầu 11, ko biết như nào ?

Còn Langbiang thì trèo lên mang cảm giác trekking. Mn tự lo cũng dc, vì đi về trong ngày.

Đợt tháng 8 mình đi, cũng đi trek lên chứ ko dùng jeep. Nhưng lên đỉnh rada. Thười gian đi mất chừng hơn 2h.
Căn bản, 1 người chỉ cần mang 1,5l nước là okie, thêm chút socola, bánh dọc đường. :)
[COLOR="#FF0000"]Đợt tụi mình đi, do ko chuẩn bị trước, hết nước giữa đường, may mắn là lên đỉnh, mua được nước uống :)
Ko biết đỉnh Ông có bán buôn j trên đó ko nhỉ?

Lúc về vì lý do thời gian của 1 đôi, phải di jeep xuống. Tại sao???????

Bạn ơi, nhóm mình tới Lang đều lần đầu (sao manh miệng còm men vậy pác), và tìm hiểu thì biết có xe jeep, nên ban đầu dự định là đi jeep lên và về, nơi đó có tượng 2 người Lang và Biang đó.
Nhưng 1 đôi người nước ngoài, mới join nhóm ngay chiều hum trước, thì tự nhiên muốn tự đi, tụi mình cũng thấy lạ lạ, nên đồng ý lun. ban đầu đi bằng đường nhựa, nhưng tự nhiên thấy bảng chỉ đường nên trèo rừng thử. Và thấy đi nhanh, nên chọ đi rừng lun

Sau đó thì quyết định tự leo, và sẽ thuê jeep xuống.

Ko biết bạn có đọc rõ cmt của mình ko nhỉ??? Bạn à từng tỏ ra nguy hiểm

Bạn đúng là nguy hiểm. Đúng nguy hiểm, đúng nguy hiểm.


Xin lỗi nếu mình đã say !!!

balamon23
15-10-2012, 23:12
Mình cảnh báo các bạn là Đà Lạt đang là cao điểm mùa mưa đó nha - Các bạn chọn thời điểm này không hay lắm; Nhưng nếu đã quyết định đi thì phải có áo mưa dã chiến và 01 đôi giày mau khô sẳn sàng nha! Chúc các bạn thành công!

Hy vọng cuối tháng thời tiết đẹp. Nhưng nếu có mưa thì cũng sẽ cố gắng (beer)

phuongcnc
15-10-2012, 23:35
Cho anh cục gạch luôn nhé

cachuachiengion
16-10-2012, 00:39
đoàn mình cũng đi langbiang vào thời điểm đó, mình là ngừoi đà lạt chính gốc luôn, hy vọng sẽ gặp đỡ được các bạn. thời điểm leo núi tốt nhất là 9h sáng, leo lên chinh phục sau đó leo xuống khoảng 3h chiều. đỉnh núi rất bé, chỉ được chừng chục người đứng thôi, và không có dịch vụ gì cả nên khuyên các bạn phải vác balo nước uống, và đem theo bánh mì + đồ ăn nhẹ để đảm bảo sức khỏe. nên mạng giày thật tốt để trek nhé, vì đừong mùa mưa khá trơn trợt và có đoạn dốc đứng lắm, mông người này trên đầu ngừoi kia đấy. nếu lên dalat rồi muốn hỏi ks or chỗ ăn ngon rẻ thì cứ liên hệ mình, mình chỉ cho. đoàn mình ngủ trong rừng k ngủ khách sạn, hiehie

cachuachiengion
16-10-2012, 00:44
ah mà mình nghĩ k nên lên xe vào lúc 14h, nên đi xe đêm tầm 12h, đến sg khoảng 5h sáng, về nhà ngủ khoảng 2 tiếng nữa cho lại sức rồi đi làm là thích nhất, lên xe lúc 14h phí lắm

balamon23
16-10-2012, 08:14
đoàn mình cũng đi langbiang vào thời điểm đó, mình là ngừoi đà lạt chính gốc luôn, hy vọng sẽ gặp đỡ được các bạn. thời điểm leo núi tốt nhất là 9h sáng, leo lên chinh phục sau đó leo xuống khoảng 3h chiều. đỉnh núi rất bé, chỉ được chừng chục người đứng thôi, và không có dịch vụ gì cả nên khuyên các bạn phải vác balo nước uống, và đem theo bánh mì + đồ ăn nhẹ để đảm bảo sức khỏe. nên mạng giày thật tốt để trek nhé, vì đừong mùa mưa khá trơn trợt và có đoạn dốc đứng lắm, mông người này trên đầu ngừoi kia đấy. nếu lên dalat rồi muốn hỏi ks or chỗ ăn ngon rẻ thì cứ liên hệ mình, mình chỉ cho. đoàn mình ngủ trong rừng k ngủ khách sạn, hiehie
Không biết cụ thể nhóm bác đi khi nào, để mình nhập lại đi cho vui :D


ah mà mình nghĩ k nên lên xe vào lúc 14h, nên đi xe đêm tầm 12h, đến sg khoảng 5h sáng, về nhà ngủ khoảng 2 tiếng nữa cho lại sức rồi đi làm là thích nhất, lên xe lúc 14h phí lắm

Dự trù là vậy, lên tới Đà Lạt tuỳ mọi người có thích ở lại hay không rồi mới quyết định.

mychau
16-10-2012, 08:58
Chị đặt một gạch đi chung với mọi người nhé em.

balamon23
16-10-2012, 09:21
Chị đặt một gạch đi chung với mọi người nhé em.

Hoan nghênh chị ^^

Buoi
16-10-2012, 10:44
Balamon23 oi, mình đặt cục gạch nhé. Đà Lạt thì mới vừa đi tháng rồi với cty, lần này muốn trải nghiệm trekking cùng các bạn mới.

Huy (nam, sn 86)
Mobile: 0937 190 686

Đúng deadline thì đầu tuần sau mình sẽ chuyển khoản. Nhưng cho hỏi, vé 420k nhưng bạn chỉ thu trước 200k thui à, nhà xe cho đặt chỗ 50% hay bạn phải ứng tiền?

piaf
16-10-2012, 10:50
[/B][/COLOR] Tại sao???????
Bạn à từng tỏ ra nguy hiểm

Bạn đúng là nguy hiểm. Đúng nguy hiểm, đúng nguy hiểm.


Xin lỗi nếu mình đã say !!!


Ủa đi lần đầu thì đồng ghĩa vs việc ko biết gì ah bạn?

Bộ trước mặt bạn là tab phượt + laptop + Internet, bạn ko biết tham khảo sao???

Bạn là dân gốc ĐL, bạn dám cá bạn đi hết cả cái đất ĐL đó ko???

Mình dân gốc ĐÀ Nẵng, mà mình còn chưa dám phán đâu. Bạn nguy hiểm thật nhể !

cá nhân mình leo lên đỉnh ra đa, đi bộ lên, chụp choẹt 1 chút đi xe jeep xuống, đúng 11h mình có mặt tại Thung lũng Vàng bạn ah :D

Ko cần rảnh rỗi chém gió vs bạn đoạn này đâu.

Đợtt mình đi, đã lên plan là sé đi xe jeep lên, nên ko chuẩn bị kỹ về nước uống. Do chiều theo 1 mem người nước ngoài, sẽ vê chuyến xe 2h chiều hum đó, nên mơi quyết định ưu tiên lội bộ. Và đi xe jeep xuống, chứ nếu time cho phép, cũng mua đồ uống rồi lội bộ xuống để tiết kiệm chi phí, vì đã có sẵn nước mua trên trạm dừng nên ko lo bạn ah.

Tất cả tụi mình đều đi lần đầu, trên tay chỉ có GPS thôi bạn ah. Vậy mà lên đến đỉnh thành côgn đấy bạn.
6 người, chỉ có 2 lít nước. Bạn tin ko? trong đó mình mang chưa được 0,5l. 2 mem mang 2 chia nước suối nhro của xe Phương Trang. 1 mem mang 1 chai hơn 0.5l, 2 mem ko mang !
Ko bánh trái, đồ ăn, đồ y tế j cả !
Ko hề dc chuẩn bị vẫn đi thành công, so vs việc chuẩn bị tận răng, bạn nghĩ chuyến đi nào thành công hơn?

Như vậy, việc mình nói có chuẩn bị trước và đi về đc trong ngày an toàn có j là sai??? có j ko hợp lý? Có j là nguy hiểm?

Mình thấy bạn bôi đậm bài của mình mà ko có giải thíhc, mình sợ quá, lại đọc cmt bạn nói mình ":nguy hiểm",. Mình càng sợ.

Còn nếu đã say thì nên im lặng. Mình nói chuyện rất tỉnh táo. Nên sẽ ko chấp nhặt chuyện bạn đang say ! :D :D :D

//Có nhiều mem chỉ đọc và cmt. Nhưng bước quan trọng nhất lại thiếu: suy nghĩ về bài viết của người khác và suy nghĩ về bài viết của mình.
Bạn là 1 ví dụ rất điển hình !

balamon23
16-10-2012, 10:52
Balamon23 oi, mình đặt cục gạch nhé. Đà Lạt thì mới vừa đi tháng rồi với cty, lần này muốn trải nghiệm trekking cùng các bạn mới.

Huy (nam, sn 86)
Mobile: 0937 190 686

Đúng deadline thì đầu tuần sau mình sẽ chuyển khoản. Nhưng cho hỏi, vé 420k nhưng bạn chỉ thu trước 200k thui à, nhà xe cho đặt chỗ 50% hay bạn phải ứng tiền?

Vé 420k là vé khứ hồi, mình chỉ book vé đi là 210k, phải bù thêm 10k mỗi người. Còn vé về thì trên tinh thần sau buổi off, mọi người thích ở lại tới tối về hay muốn về sớm lúc 14h thì mình sẽ book vé.

pioggia
16-10-2012, 13:53
Thích nhưng đành chờ chuyến sau. Hy vọng khoảng tháng 3 năm sau sẽ có chuyến :D

cachuachiengion
16-10-2012, 15:28
Không biết cụ thể nhóm bác đi khi nào, để mình nhập lại đi cho vui :D



Dự trù là vậy, lên tới Đà Lạt tuỳ mọi người có thích ở lại hay không rồi mới quyết định.
nhóm mình đi khuya ngày 26, xuống xe chắc khoảng 6h sáng, sau đó ăn sáng uống cafe rồi thuê xe máy đi vào Langbiang luôn, leo núi xong thì mới đi tắm rửa ăn nhậu rồi tối vào hồ cắm trại ngủ qua đêm. hôm sau thì có plan đi thăm cung đèo mới, thăm nhà vườn trồng rau, làng hoa Vạn Thành, chùa Ve Chai, nhà thờ... và ăn mấy quán ngon ở DL. khuya 28 tụi mình lên xe để sáng 29 có mặt, mọi ng kịp về nghỉ ngơi rồi đi làm.

Nhóm của bạn có đi chung luôn không? nếu cần hỗ trợ gì về ks hay chỗ ăn uống thì nói mình nhé :)

balamon23
16-10-2012, 15:49
nhóm mình đi khuya ngày 26, xuống xe chắc khoảng 6h sáng, sau đó ăn sáng uống cafe rồi thuê xe máy đi vào Langbiang luôn, leo núi xong thì mới đi tắm rửa ăn nhậu rồi tối vào hồ cắm trại ngủ qua đêm. hôm sau thì có plan đi thăm cung đèo mới, thăm nhà vườn trồng rau, làng hoa Vạn Thành, chùa Ve Chai, nhà thờ... và ăn mấy quán ngon ở DL. khuya 28 tụi mình lên xe để sáng 29 có mặt, mọi ng kịp về nghỉ ngơi rồi đi làm.

Nhóm của bạn có đi chung luôn không? nếu cần hỗ trợ gì về ks hay chỗ ăn uống thì nói mình nhé :)

Cái plan của bác 2/3 là giống plan của em rồi, chỉ khác nhau lúc leo núi xong thôi. Hy vọng gặp lại bác trên đỉnh LangBiang :D chắc là sẽ xin contact của bác để tiện liên lạc giao lưu phối hợp (beer)

toong
16-10-2012, 20:12
Rất khoái cung này của bác nhưng em đang ở Hà Tĩnh, nếu thứ em xin được nghỉ ngày 27 ( thứ 7 e vẫn phải làm), và book được vé máy bay phù hợp ( cty e khắt khe thời gian lắm) e sẽ chuyển khoản cho bác, và xin phép bác e không đi off ở Sài Gòn.

cachuachiengion
16-10-2012, 22:52
Cái plan của bác 2/3 là giống plan của em rồi, chỉ khác nhau lúc leo núi xong thôi. Hy vọng gặp lại bác trên đỉnh LangBiang :D chắc là sẽ xin contact của bác để tiện liên lạc giao lưu phối hợp (beer)

yahoo của em là ca_chua_chien_jon, skype là vy.vule, bác add thoải mái nha

hi-speed
17-10-2012, 07:56
Xem ra topic đang bị pha thêm nước máy vào nên thấy loãng loãng vì cái vụ chém gió với nhau về việc trước khi đi có nên book fòng, có khoạch trước hay không , đi 1 mình thì vạ vật đâu cũng được, chết rừng chết rú thì ráng mà chịu nhưng đã đứng ra tổ chức cho cả nhóm mà lại nói book fòng để làm gì, có cần phải có khoạch không thì nản thật.....

balamon23
17-10-2012, 08:16
Rất khoái cung này của bác nhưng em đang ở Hà Tĩnh, nếu thứ em xin được nghỉ ngày 27 ( thứ 7 e vẫn phải làm), và book được vé máy bay phù hợp ( cty e khắt khe thời gian lắm) e sẽ chuyển khoản cho bác, và xin phép bác e không đi off ở Sài Gòn.

Rất hoan nghênh bác, có gì bác báo em sớm để chốt danh sách nhé :)

hi-speed
17-10-2012, 09:30
Em cũng đang có kh đi Đà Lạt nè......dưng mà đi từ mùng 1 tới mùng 4 tháng 11 cơ....em đi = moto từ Vũng Tèo và đi 1 mình cho thấm cái nỗi cõi đời hiu quạnh

cherryvu
17-10-2012, 09:43
Lên Đà Lạt bạn nên đi cafe Violet ngày thứ 4 trong khu Casada (chụp hình rất đẹp vì nó ở trong khu biệt thự, có thể đi lang thang chụp thoải mái - free).

Linh Nguyen Ngoc
17-10-2012, 09:47
Sao thấy toàn nói chuyện ngoài lề =.=

balamon23
17-10-2012, 09:53
Sao thấy toàn nói chuyện ngoài lề =.=

Chuyện thường ngày của phượt mà, có gì mà ngạc nhiên :shrug:

hi-speed
17-10-2012, 10:23
Quay ra.....quay zô bị ăn 2 cái dislike.......hehehehehe, vui pà kố lun nè, chủ thớt mà đổi qua tuần sau nữa thì vui quá

phuongcnc
17-10-2012, 10:24
Anh nghĩ nên đặt trước 1 phòng lên để đồ,chứ sức đâu mà vác đồ lên núi

balamon23
17-10-2012, 10:57
Anh nghĩ nên đặt trước 1 phòng lên để đồ,chứ sức đâu mà vác đồ lên núi

Em chỉ book phòng 1 ngày thôi, sẽ cố gắng để được gửi đồ trước. Mọi người khi đi mang theo hành lý gọn nhẹ, vì đi phượt hành xác là chủ yếu chứ không phải du lịch nghỉ dưỡng, do đó phải đảm bảo khả năng mọi người có thể chịu đựng được.

JoyceNguyen
17-10-2012, 12:48
Mình có người quen nhà sát bên chùa Linh Sơn, nếu đoàn mình đi hành lý không nhiều thì mình có thể gửi đồ ở đây. Ở đây đi bộ tí xíu ra là có bú đ thẳng tới Lang Biang luôn. Mình àm leo nhanh thì đi bú về ko thì ... không biết đi cái gì về, chưa nghĩ ra, hehehe

balamon23
17-10-2012, 13:46
Mình có người quen nhà sát bên chùa Linh Sơn, nếu đoàn mình đi hành lý không nhiều thì mình có thể gửi đồ ở đây. Ở đây đi bộ tí xíu ra là có bú đ thẳng tới Lang Biang luôn. Mình àm leo nhanh thì đi bú về ko thì ... không biết đi cái gì về, chưa nghĩ ra, hehehe

Về không kịp thì mình ... cuốc bộ về :D có sao đâu bác. Nhắm chừng quãng đường có 10km à (beer)

fullway07
17-10-2012, 14:01
Ý tưởng trùng hợp chỉ tiếc là thời gian thì khác nhau, chúc đoàn một chuyến đi tốt đẹp và thành công!

Buoi
17-10-2012, 14:13
Lên Đà Lạt bạn nên đi cafe Violet ngày thứ 4 trong khu Casada (chụp hình rất đẹp vì nó ở trong khu biệt thự, có thể đi lang thang chụp thoải mái - free).

khu bạn nói là Dalat Cadasa Resort, chỉnh lại 1 tí cho chuẩn để mọi người tiện tra cứu.
Kinh nghiệm tháng rồi mới đi chỗ này, dịch vụ tuyệt vời về ăn ngủ ở và chụp hình tự sướng, resort đậm chất biệt thự cổ (không hề cũ vì chủ đầu tư đã trang trí, trang bị các thiết bị rất sang trọng nhưng không hề phá đi phong cách cổ xưa), có cả 1 buổi tối barbecue ngon tuyệt, do đi tour của cty nên ko bàn đến vụ chi phí nhé.

Quay lại chủ đề chính, đội hình dự kiến khá đẹp vì đã có 5 nữ, 4 nam, hy vọng đội hình chính thức sẽ không quá chênh lệch số lượng nam nữ vì đi trekking cần nhiều sức lực.

Về xe máy, hỏi lại cho chắc là thuê 2 ngày 27 và 28 đúng không chủ thớt.

Về nghỉ ở, cuối năm rồi đi Festival ĐL mình có ở nhà nghỉ (20 Hai Bà Trưng) đối diện KS Cẩm Đô, đường Hai Bà Trưng, phòng sạch sẽ, đủ rộng và thoáng, có TV, có toilet riêng. Mình mới check lại với bà chủ (cô Lành - 0902 502 778) sáng nay thì giá như sau:

giá trung bình 70k/người
-> phòng 4 người: 280k, nói thêm đã từng ở này nọ thì còn 260k/4 người.
-> phòng 2 người: 140k/2 người.

Chủ thớt cứ check lại, nếu book cho 10 người, tương đương 2-3 phòng thì có thể để giá mềm hơn tí nữa. Lưu ý: hỏi kỹ có đủ chỗ để 5 chiếc xe không nhé? hỏi luôn có quen chỗ nào cho thuê xe máy không?

(nhớ lại lúc Festival ở 500k/đêm 1 mình trong phòng 4 người hixhix)

Buoi
17-10-2012, 14:18
về địa điểm ăn uống thì tham khảo link dưới (nhiều chữ đọc nhức mắt quá)
http://www.thucphamtincay.vn/thuc-pham-tin-cay/560

balamon23
17-10-2012, 14:20
khu bạn nói là Dalat Cadasa Resort, chỉnh lại 1 tí cho chuẩn để mọi người tiện tra cứu.
Kinh nghiệm tháng rồi mới đi chỗ này, dịch vụ tuyệt vời về ăn ngủ ở và chụp hình tự sướng, resort đậm chất biệt thự cổ (không hề cũ vì chủ đầu tư đã trang trí, trang bị các thiết bị rất sang trọng nhưng không hề phá đi phong cách cổ xưa), có cả 1 buổi tối barbecue ngon tuyệt, do đi tour của cty nên ko bàn đến vụ chi phí nhé.

Quay lại chủ đề chính, đội hình dự kiến khá đẹp vì đã có 5 nữ, 4 nam, hy vọng đội hình chính thức sẽ không quá chênh lệch số lượng nam nữ vì đi trekking cần nhiều sức lực.

Về xe máy, hỏi lại cho chắc là thuê 2 ngày 27 và 28 đúng không chủ thớt.

Về nghỉ ở, cuối năm rồi đi Festival ĐL mình có ở nhà nghỉ (20 Hai Bà Trưng) đối diện KS Cẩm Đô, đường Hai Bà Trưng, phòng sạch sẽ, đủ rộng và thoáng, có TV, có toilet riêng. Mình mới check lại với bà chủ (cô Lành - 0902 502 778) sáng nay thì giá như sau:

giá trung bình 70k/người
-> phòng 4 người: 280k, nói thêm đã từng ở này nọ thì còn 260k/4 người.
-> phòng 2 người: 140k/2 người.

Chủ thớt cứ check lại, nếu book cho 10 người, tương đương 2-3 phòng thì có thể để giá mềm hơn tí nữa. Lưu ý: hỏi kỹ có đủ chỗ để 5 chiếc xe không nhé? hỏi luôn có quen chỗ nào cho thuê xe máy không?

(nhớ lại lúc Festival ở 500k/đêm 1 mình trong phòng 4 người hixhix)

Thanks bác đã chia sẻ thông tin, mình sẽ check lại xem thế nào, dự kiến ban đầu là ở ks biệt thự 14, tuy nhiên chỗ nào rẻ thì mình ở thôi. Xe máy thì ban đầu cũng chỉ định thuê 1 ngày, vì ngày 2 chỉ đi xe lửa (đối diện ks biệt thự 14 luôn) nên không thuê xe nữa. Nếu mọi người thích chiều tối thứ chủ nhật về thì mình sẽ tiếp tục thuê xe đi tiếp.

DAUBUXU84
17-10-2012, 14:26
Dear chủ thớt,
Tính tới thời điểm này thì mền có thể đặt gạch cứng được hong?????????? sau khi chủ thớt phản hồi thì mền sẽ đặt cọc nhé! TKS chủ thớt....

long_vinasun
17-10-2012, 14:43
Nếu bạn cần phòng giá rẻ và cũng không quan trọng việc ở trong phòng nhiều thì có thể liên hệ thử Khách sạn Phương Trang ( VP của nhà xe Phương Trang) tại 11A/2 Lê Quý Đôn, Đà Lạt. Hôm trước mình thuê được giá 150k/ 4 người. Ở đó thì có chỗ để xe tha hồ, và cũng tiện việc đón đưa của Phương Trang.
Thuê xe máy thì mình hay thuê của cô Lan ở đưởng Nam Kỳ, số điện thoại tối mình sẽ Pm cho chủ thớt vì mình không có ở đây: xe số 60k 1 ngày đêm, xe ga giá 80k xe rất ổn, mình đi Đà Lạt toàn thuê xe cô, cô rất dễ tính.

balamon23
17-10-2012, 14:43
Dear chủ thớt,
Tính tới thời điểm này thì mền có thể đặt gạch cứng được hong?????????? sau khi chủ thớt phản hồi thì mền sẽ đặt cọc nhé! TKS chủ thớt....

Bạn xem trong danh sách fix (là danh sách có tên chủ thớt), đó là danh sách những người chắc chắn đi hoặc đã gửi cọc. Chưa đủ 10 người thì các cứ tự nhiên (wait)

balamon23
17-10-2012, 14:46
Nếu bạn cần phòng giá rẻ và cũng không quan trọng việc ở trong phòng nhiều thì có thể liên hệ thử Khách sạn Phương Trang ( VP của nhà xe Phương Trang) tại 11A/2 Lê Quý Đôn, Đà Lạt. Hôm trước mình thuê được giá 150k/ 4 người. Ở đó thì có chỗ để xe tha hồ, và cũng tiện việc đón đưa của Phương Trang.
Thuê xe máy thì mình hay thuê của cô Lan ở đưởng Nam Kỳ, số điện thoại tối mình sẽ Pm cho chủ thớt vì mình không có ở đây: xe số 60k 1 ngày đêm, xe ga giá 80k xe rất ổn, mình đi Đà Lạt toàn thuê xe cô, cô rất dễ tính.

Bác cho em contact của KS Phương Trang luôn nhé. Thanks bác nhiều.

long_vinasun
17-10-2012, 14:49
Nếu các bạn có thời gian và muốn trải nghiệm cảm giác thú vị của cắm trại giữa rừng thông thì mình recommend bạn nên cắm trại 1 đêm trên đường lên đỉnh Peak ( 2169m)
Demo 1 số hình ảnh, sáng sớm sương mù thích lắm:
https://i1101.photobucket.com/albums/g427/langbiang1162011/DSC00997.jpg
https://i1101.photobucket.com/albums/g427/langbiang1162011/DSC00982.jpg

long_vinasun
17-10-2012, 14:50
Khách sạn Phương Trang

* Địa chỉ: 11A/2 - Lê Quý Đôn - P5 - TP.Đà Lạt.
* Điện thoại: 0633 582582
* Fax: 0633 821 888.

long_vinasun
17-10-2012, 14:52
Đường trek lên đỉnh
https://i1101.photobucket.com/albums/g427/langbiang1162011/DSC01021.jpg
https://i1101.photobucket.com/albums/g427/langbiang1162011/DSC01063.jpg
https://i1101.photobucket.com/albums/g427/langbiang1162011/DSC01069.jpg

Đỉnh:
https://i1101.photobucket.com/albums/g427/langbiang1162011/DSC01118.jpg
View từ đĩnh 2169:
https://i1101.photobucket.com/albums/g427/langbiang1162011/DSC01129.jpg

balamon23
17-10-2012, 14:54
Nếu các bạn có thời gian và muốn trải nghiệm cảm giác thú vị của cắm trại giữa rừng thông thì mình recommend bạn nên cắm trại 1 đêm trên đường lên đỉnh Peak ( 2169m)
Demo 1 số hình ảnh, sáng sớm sương mù thích lắm:


Em là rất thích cái màn cắm trại trong rừng lắm lắm luôn á. Lâu lâu làm người rừng ăn đồ nướng thật là sung sướng (beer)

long_vinasun
17-10-2012, 14:58
Lịch trình hồi trước mình đi:
tối thứ 6 đi Phương trang lên DL
Thứ 7 đến thì nhận xe: tham quan đèo Dran chùa Linh Phước.....
chiều 4 giờ vào langbiang,trek 1 đoạn lên chỗ cắm trại, cắm trại, nướng đồ ăn, thưởng thức màn đêm trong rừng thông, heheh nhóm mình 6mem nhưng rất vui. Sáng sớm hôm sau dậy sớm leo lên đỉnh, 9g00 đã ở trên đỉnh, sau đó xuống lại dọn lều và đi bộ xuống đến nơi khoảng 11g00: lấy xe đi ăn trưa dạo chơi đà lạt đến tối lên PT về lại.....

long_vinasun
17-10-2012, 15:01
Sáng sớm sương mù thế này ai mà không thích:
https://i1101.photobucket.com/albums/g427/langbiang1162011/DSC05268.jpg
https://i1101.photobucket.com/albums/g427/langbiang1162011/DSC05267.jpg

DAUBUXU84
17-10-2012, 15:04
Tìm hết hang cùng ngỏ cụt ..không thấy cái Ds nào ngoài cái Ds trang đầu. Mà đọc thì thấy nhiều người bàn chốt gạch và cọc...mà k thấy 1 bài nào nói tới những cọc đã nhận và nhân sự tính đến thời điểm hiện tại .......nên cuối cùng vẫn chưa biết là Ds tới đâu.
Đồng thời, cũng không thấy ngày off....(không biết mắt có hoa không ta...hì hì)....
Thôi thì khi nào off -->tham gia, còn thì đóng tiền...còn hết thì pó giò....

balamon23
17-10-2012, 15:11
Tìm hết hang cùng ngỏ cụt ..không thấy cái Ds nào ngoài cái Ds trang đầu. Mà đọc thì thấy nhiều người bàn chốt gạch và cọc...mà k thấy 1 bài nào nói tới những cọc đã nhận và nhân sự tính đến thời điểm hiện tại .......nên cuối cùng vẫn chưa biết là Ds tới đâu.
Đồng thời, cũng không thấy ngày off....(không biết mắt có hoa không ta...hì hì)....
Thôi thì khi nào off -->tham gia, còn thì đóng tiền...còn hết thì pó giò....

Chắc bác bị hoa mắt thiệt rồi:

1. Chủ thớt (không 9 tám 369 bảy bảy 21)
2. Nguyễn Ngọc Linh
3. Mai Ca
4. Mỹ Châu
...

Gạch đá xi măng:

1. Camellia.
2. JoyceNguyen
3. ngusivodanh
4. phuongcnc
5. Buoi (Huy, nam, sn 86, Mobile: 0937 190 686)

Danh sách in đậm là danh sách chắc đi và đã chuyển cọc, tức là mới có 4 người. Mấy bác gạch đá thì chưa thấy gì hết.

Còn đây là thông tin offline => Thời gian offline sẽ là ngày 18h30 24/10, tại cafe Làng Văn 182 Nguyễn Trọng Tuyển (hẻm 159 Hoàng Văn Thụ).

phuongcnc
17-10-2012, 15:12
Tìm hết hang cùng ngỏ cụt ..không thấy cái Ds nào ngoài cái Ds trang đầu. Mà đọc thì thấy nhiều người bàn chốt gạch và cọc...mà k thấy 1 bài nào nói tới những cọc đã nhận và nhân sự tính đến thời điểm hiện tại .......nên cuối cùng vẫn chưa biết là Ds tới đâu.
Đồng thời, cũng không thấy ngày off....(không biết mắt có hoa không ta...hì hì)....
Thôi thì khi nào off -->tham gia, còn thì đóng tiền...còn hết thì pó giò....
Đọc kỹ lại đi đồng chí

boygia
17-10-2012, 15:32
Mình tham gia 1 xế, 1 ôm nhé. Xế tham gia mọi hoạt động của đoàn, ôm thì chắc chắn ko tham gia leo núi.

balamon23
17-10-2012, 15:59
Mình tham gia 1 xế, 1 ôm nhé. Xế tham gia mọi hoạt động của đoàn, ôm thì chắc chắn ko tham gia leo núi.

Vậy lúc leo núi ôm của bác ngồi đợi ở dưới hả???

nicelife0316
17-10-2012, 16:01
Cho mình đăng ký 1 suất nha.

boygia
17-10-2012, 16:08
Vậy lúc leo núi ôm của bác ngồi đợi ở dưới hả???

Bà xã mình quê Đà Lạt, nhân dịp này lên thăm bạn bè. Bà ấy tham gia tới mức nào tớ chưa biết, dưng mờ chắc chắn hok leo núi nổi rồi. hehe

balamon23
17-10-2012, 16:14
Bà xã mình quê Đà Lạt, nhân dịp này lên thăm bạn bè. Bà ấy tham gia tới mức nào tớ chưa biết, dưng mờ chắc chắn hok leo núi nổi rồi. hehe

Cố gắng tham gia đầy đủ nha bác, chứ đi cả nhóm mà tách ra cũng hơi ngại :)

balamon23
17-10-2012, 16:15
Cho mình đăng ký 1 suất nha.

Rất hoan nghênh bác tham gia (BB)

boygia
17-10-2012, 16:41
Cố gắng tham gia đầy đủ nha bác, chứ đi cả nhóm mà tách ra cũng hơi ngại :)

Tớ thì sure rồi. Còn bà xã thì bác thông cảm :)

ngusivodanh
17-10-2012, 17:49
Anh chính thức đặt gạch nhé, anh và 1 bạn sẽ chung đoàn từ Đà Lạt (vì anh và bạn đi lên Đà Lạt trước) nhập đoàn sáng thứ 7. Còn cọc khi off anh đóng luôn nhé.
1. ngusivodanh (Lương Tấn Phước-O9O3O4O913)
2. khuonginfo

balamon23
17-10-2012, 21:09
Anh chính thức đặt gạch nhé, anh và 1 bạn sẽ chung đoàn từ Đà Lạt (vì anh và bạn đi lên Đà Lạt trước) nhập đoàn sáng thứ 7. Còn cọc khi off anh đóng luôn nhé.
1. ngusivodanh (Lương Tấn Phước-O9O3O4O913)
2. khuonginfo

Đại ka cuối cùng cũng ngứa chân rồi hả hehe (c)

boygia
17-10-2012, 22:39
Chủ thớt hỏi dò xem giá phòng thế nào nhé. Nếu cần thì bà xã mình hỏi thêm xem có phòng rẻ hơn không. Mình sẽ ở phòng tập thể nam, nữ riêng đúng không? À, khách sạn khu vực nào nhỉ?

turtle
18-10-2012, 00:49
Cho mình đăng kí 1 cục gạch nha. Khả năng chắc chắn đi nếu ngày đó ko bận việc đột xuất nào ^^. Cọc để đến ngày off đóng luôn. thank!!!

balamon23
18-10-2012, 09:13
Chủ thớt hỏi dò xem giá phòng thế nào nhé. Nếu cần thì bà xã mình hỏi thêm xem có phòng rẻ hơn không. Mình sẽ ở phòng tập thể nam, nữ riêng đúng không? À, khách sạn khu vực nào nhỉ?

Theo thông tin gần nhất thì khách sạn Phương Trang là rẻ nhất. Chúng ta sẽ thuê 2 phòng 4 người. Bác nào có thông tin khách sạn rẻ thì share. Em thì thích ở cái khách sạn biệt thự 14 kìa, nghe review cảm giác hơi rùng rợn hehe.

balamon23
18-10-2012, 09:23
Thông báo cả nhà là hiện tại số lượng gạch đá đã vượt số người quy định, nhưng chưa có ai chuyển khoản cọc nên em chưa book vé xe và chốt đoàn được. Và 1 điều chắc chắn là em sẽ tổ chức đi 10 người thôi. Trong trường hợp đến ngày off mà chưa chốt đoàn được thì bác nào tới off sớm em sẽ đưa vào danh sách, bác nào tới trễ thì em đành cáo lỗi hẹn dịp khác. Nói trước để các bác thông cảm cho em.

Nhoc_X
18-10-2012, 09:26
Mình cảnh báo các bạn là Đà Lạt đang là cao điểm mùa mưa đó nha - Các bạn chọn thời điểm này không hay lắm; Nhưng nếu đã quyết định đi thì phải có áo mưa dã chiến và 01 đôi giày mau khô sẳn sàng nha! Chúc các bạn thành công!

Cho em hỏi . Mua loại giày nào để đáp đứng được iu cầu mau khô này vậy :)

phuongcnc
18-10-2012, 10:14
Anh mới chuyển tiền cho em rồi nhé ( khác TK nên chiều hoặc sáng mai sẽ qua)
Anh đăng ký thêm cho bà xã nữa . phuongcnc +phuongcnc's .Thanks

balamon23
18-10-2012, 11:15
Anh mới chuyển tiền cho em rồi nhé ( khác TK nên chiều hoặc sáng mai sẽ qua)
Anh đăng ký thêm cho bà xã nữa . phuongcnc +phuongcnc's .Thanks

Nguyễn Thị Bảo Ngọc phải không anh?

balamon23
18-10-2012, 11:22
Anh mới chuyển tiền cho em rồi nhé ( khác TK nên chiều hoặc sáng mai sẽ qua)
Anh đăng ký thêm cho bà xã nữa . phuongcnc +phuongcnc's .Thanks

Note lại là em đã nhận được rồi nhé :)

balamon23
18-10-2012, 11:38
Anh mới chuyển tiền cho em rồi nhé ( khác TK nên chiều hoặc sáng mai sẽ qua)
Anh đăng ký thêm cho bà xã nữa . phuongcnc +phuongcnc's .Thanks

Quên hỏi lại bác là gấu nhà bác tham gia leo núi luôn phải không nhỉ?

phuongcnc
18-10-2012, 12:11
Quên hỏi lại bác là gấu nhà bác tham gia leo núi luôn phải không nhỉ?

Leo luôn em ơi

long_vinasun
18-10-2012, 13:54
Số điện thoại thuê xe cô Lan: 0917545678 ( Nếu bác lên lấy xe sớm thì báo trước với cô nhé)

balamon23
18-10-2012, 14:19
Đã nhận được chuyển khoản của anh Bưởi :D

Buoi
18-10-2012, 14:21
Đã chuyển khoản nhé chủ thớt.

Buoi
18-10-2012, 20:39
Đã nhận được chuyển khoản của anh Bưởi :D
Chủ thớt update lẹ thiệt, cmt trước cmt của tui lun :D

balamon23
18-10-2012, 23:09
chủ thớt update lẹ thiệt, cmt trước cmt của tui lun :D

Nhận được tin nhắn là em xác nhận cho bác liền :D

balamon23
19-10-2012, 09:22
Đã nhận được chuyển khoản của nicelife rồi nhé :)

mychau
19-10-2012, 09:24
Vậy là đã được 7 người tham dự, 3 nam và 4 nữ rồi ah

balamon23
19-10-2012, 09:39
Vậy là đã được 7 người tham dự, 3 nam và 4 nữ rồi ah

Tới thời điểm hiện nay thì lực lượng rất đẹp: 5 nam vs 5 nữ (beer)

nicelife0316
19-10-2012, 12:55
Cám ơn chủ thớt nhiều.

Camellia.
19-10-2012, 13:26
Chủ thớt ơi, mình đã chuyển rồi nha.

balamon23
19-10-2012, 13:47
Chủ thớt ơi, mình đã chuyển rồi nha.

Đã nhận được chuyển khoản của bác :)

bichvan380
19-10-2012, 17:15
Anh ơi!
Ngày 24/10 off rồi đưa tiền luôn 1 thể được ko anh.
Ko chuyển khoản trư

balamon23
19-10-2012, 21:08
Anh ơi!
Ngày 24/10 off rồi đưa tiền luôn 1 thể được ko anh.
Ko chuyển khoản trư

Tạm thời đã chốt đoàn rồi bạn ơi. Nếu có thay đổi gì thì sau ngày off mình sẽ thông báo nha.

boygia
20-10-2012, 11:06
Tớ đang đi cực đông nen ko theo dõi vụ chuyển khoản. Thế tớ và bà xã có trong danh sách không?

balamon23
20-10-2012, 14:10
Tớ đang đi cực đông nen ko theo dõi vụ chuyển khoản. Thế tớ và bà xã có trong danh sách không?

Danh sách giờ đủ người theo kế hoạch rồi bác ơi, em không dám nhận thêm vì sợ kham không nổi. Danh sách đó em mới tạm chốt thôi, danh sách chính thức sẽ thông báo lại sau ngày off, có gì bác theo dõi topic này tối thứ 4 tuần sau nhé (24/10).

balamon23
20-10-2012, 14:37
Remind offline: 18h30 24/10, tại cafe Làng Văn 182 Nguyễn Trọng Tuyển (hẻm 159 Hoàng Văn Thụ).

Anh chị em cô bác nào không đi off được thì vui lòng gọi thông báo cho em biết (số điện thoại nằm ở #1), và chuyển khoản phần còn lại đến hết 12h trưa ngày 25/10. Sau thời gian này mà em chưa nhận được phần còn lại thì buộc lòng em phải bù người khác vào. Các bác lưu ý giúp em nhé :)

balamon23
21-10-2012, 15:16
Đoàn giờ còn 10 người, quá đẹp :)

Buoi
21-10-2012, 16:15
hẹn gặp các bác buổi offline.

toong
22-10-2012, 12:04
Chúc cả đoàn đi vui vẻ, may mắn nhé. Mình không đi được, tháng này nghỉ nhiều quá rồi.
Hôm nào mình đi, liên hệ chủ thớt xin kinh nghiệm nhé! :)

Nam Đồng
22-10-2012, 13:30
Chúc mọi người đi vui vẻ nha! Hy vọng là không bị dính mưa như lần trước!

balamon23
22-10-2012, 14:48
Chúc mọi người đi vui vẻ nha! Hy vọng là không bị dính mưa như lần trước!

Tháng này chắc là không mưa đâu. Lần này phi thẳng đỉnh Ông luôn, không chơi đường nhựa lên ra đa :D

balamon23
22-10-2012, 14:49
Chúc cả đoàn đi vui vẻ, may mắn nhé. Mình không đi được, tháng này nghỉ nhiều quá rồi.
Hôm nào mình đi, liên hệ chủ thớt xin kinh nghiệm nhé! :)

Có gì bác cứ call nhé, luôn sẵn sàng chia sẻ :)

lengkeng1minh
22-10-2012, 14:53
+ Sao các bạn không làm luôn 1 đêm trong rừng thông, mang theo đồ làm BBQ trong rừng. Từ ngã 3 đường nhưa lên đỉnh ra đa đi vào đường mòn lên đỉnh Ông sẽ có nhiều vị trí lý tưởng để hạ trại.
+ Nếu ngại vác đồ lỉnh kỉnh lên đỉnh, các bạn có thể dấu bớt hành trang trong các bụi rậm, khi leo đỉnh xong trở xuống lấy lại cũng được mà.
+ Ngay vị trí ngã 3 đường lên đỉnh Ông hiện đã đặt chốt bán vé với giá 20k/ 1 người. Do đó các bạn sẽ tốn 2 lượt vé: vé cổng KDL Langbiang: 10k/ 1 người+ 20k/ 1 người vé leo đỉnh.
+ Cũng tại ngả 3 này, có đường mòn vắt lên đồi thông, đây là đường đến hang Dơi, đường rất dốc, nếu muốn khám phá hang Dơi các bạn cứ bỏ balo ở các gốc cây thông, khi nào xuống thì ghé lấy lại, hoặc gởi balo tại chốt bán vé.

balamon23
22-10-2012, 15:24
+ Sao các bạn không làm luôn 1 đêm trong rừng thông, mang theo đồ làm BBQ trong rừng. Từ ngã 3 đường nhưa lên đỉnh ra đa đi vào đường mòn lên đỉnh Ông sẽ có nhiều vị trí lý tưởng để hạ trại.
+ Nếu ngại vác đồ lỉnh kỉnh lên đỉnh, các bạn có thể dấu bớt hành trang trong các bụi rậm, khi leo đỉnh xong trở xuống lấy lại cũng được mà.
+ Ngay vị trí ngã 3 đường lên đỉnh Ông hiện đã đặt chốt bán vé với giá 20k/ 1 người. Do đó các bạn sẽ tốn 2 lượt vé: vé cổng KDL Langbiang: 10k/ 1 người+ 20k/ 1 người vé leo đỉnh.
+ Cũng tại ngả 3 này, có đường mòn vắt lên đồi thông, đây là đường đến hang Dơi, đường rất dốc, nếu muốn khám phá hang Dơi các bạn cứ bỏ balo ở các gốc cây thông, khi nào xuống thì ghé lấy lại, hoặc gởi balo tại chốt bán vé.

Cảm ơn thông tin bổ ích của bác đã chia sẻ. Công nhận bây giờ LangBiang làm du lịch ghê quá, lên đỉnh ông chả có gì mà cũng bán vé nữa, vì đường nhựa không có, hix. Kiểu này phải kiếm đường né trạm bán vé thôi kaka. :gun

Chuyến này đi là nhằm khảo sát địa bàn, để chuyến sau sẽ cắm trại ở lại trên đó. Kế hoạch đã lên rồi nên cũng ngại phải thay đổi :)

lengkeng1minh
22-10-2012, 15:27
KDL Langbiang bây giờ đã thuộc về Trung Tâm Du Lịch Sinh Thái và Giáo Dục Môi Trường VQG Bidoup- Núi Bà rồi.

balamon23
23-10-2012, 10:12
Cập nhật:

Đã book 11 vé xe khách giường nằm Phương Trang lúc 23h30 ngày 26/10.
1 anh sẽ đi xe máy lên trước vào trưa ngày 26/10.

balamon23
23-10-2012, 17:43
Địa điểm off ngày mai (google maps):

http://goo.gl/maps/GpUiC

ngusivodanh
23-10-2012, 19:21
Anh 20h00 mới rãnh còn off thì anh lên à...

balamon23
23-10-2012, 19:58
Anh 20h00 mới rãnh còn off thì anh lên à...

8h chắc vẫn còn, anh cứ lên đi nhé :)

medopac
23-10-2012, 21:37
ksạn PK ở 3/2 phòng cũng ok lắm, 2 ng từ 150k - 200k, tha hồ rộng

DAUBUXU84
24-10-2012, 11:11
Dear chủ thớt,
Thành viên không chính thức này không đi off được vì đoàn đã chốt. Nên chúc đoàn đi thật thành công nhé! Nếu có dịp thì gặp lại trên 1 chuyến hành trình khác vậy.......:L

balamon23
24-10-2012, 12:49
Dear chủ thớt,
Thành viên không chính thức này không đi off được vì đoàn đã chốt. Nên chúc đoàn đi thật thành công nhé! Nếu có dịp thì gặp lại trên 1 chuyến hành trình khác vậy.......:L

Tình hình là có 1 mem đã rút gạch, nếu được thì bác thể tham gia off tối nay luôn :)

ngusivodanh
24-10-2012, 12:49
Anh booking ở KS biệt thự 14 ngủ 1 đêm thứ 6 (26/10/2012) xem con ma như thế lào...

phuongcnc
24-10-2012, 13:39
Anh booking ở KS biệt thự 14 ngủ 1 đêm thứ 6 (26/10/2012) xem con ma như thế lào...
Mới mua chiếc GN 125,để về test xe ngon thì em đu theo bác :)

balamon23
24-10-2012, 13:51
Mới mua chiếc GN 125,để về test xe ngon thì em đu theo bác :)

Các bác báo em sớm nhé về vụ này nhé. Tối nay là em chính thức đi lấy vé xe đấy :gun

balamon23
24-10-2012, 14:57
Cập nhật:

Đã book được khách sạn, chúng ta sẽ ở khách sạn biệt thự số 1, chung chủ với khách sạn biệt thự 14 nên chung 1 khu, 2 phòng 3 giường (đơn) và giá khá rẻ. Đã book trước 1 phòng cho anh ngusivodanh ngủ lại tối thứ 6 và cho chúng ta để đồ ngày thứ 7. Vì với tiêu chí ngon - bổ - rẻ và khách sạn chỉ còn phòng 3 giường đơn nên nếu có điều gì bất tiện (chật chội ...) thì các bác thông cảm giúp em nhá.

Lý do tại sao em lại book ở khách sạn biệt thự: tương truyền rằng ở khu biệt thự cổ có ma, nên cũng muốn biết cảm giác "ở chung với ma" nó ra sao, sẵn bắt mấy con về SG "làm cảnh" (beer).

Trích bài viết về khu biệt thự cổ (st):


Chuyện về những oan hồn
Trời sập tối nhanh không ngờ, bóng đêm xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn sắc trắng nhợt nhạt do chiếc bóng nê-ông phát ra. Ngôi biệt thự hoang tàn nhưng vẫn còn nguyên gara ôtô, cửa cuốn đóng chặt đầy vẻ bí ẩn.

Cầu thang lên tầng hai biệt thự phủ đầy rêu phong, cỏ dại. Tôi sững lại khi thấy bóng một người đàn ông đứng sau cầu thang, gương mặt phủ đầy bóng tối. Ma chăng?

“Chú từ đâu đến? Vào đây làm gì?”. Có vẻ như lý do vào “xem ma” của tôi không có gì lạ với ông già này. Ông khuẩy tay: “Muốn nghe chuyện ma thì vô đây. Tôi là Nguyễn Văn Mạnh, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa, bộ đội về hưu. Hai vợ chồng tôi được thuê trông coi biệt thự này”.

Dẫn tôi tới khoảng sân rộng trước cầu thang, ông Mạnh bắt đầu kể về lai lịch ngôi biệt thự bằng giọng điệu như hướng dẫn viên du lịch: “Biệt thự này tên là Thiên Vân Sơn 1, được người Pháp xây từ năm 1914, đến nay đã gần một thế kỷ.

Theo tôi biết, biệt thự đã qua 6 chủ, ngoài chủ người Pháp còn có ba chủ người Sài Gòn, một chủ Đà Lạt và đến giờ thì Cty Phát triển đô thị Vũng Tàu trúng thầu thuê tôi trông coi”.

Giọng ông Mạnh trở nên thì thào: “Đã có bốn cô gái chết ở đây. Hai cô bị giết, hai cô tự tử.

Ngày ấy, có tên quan Ba người Pháp nổi tiếng tàn ác ở biệt thự này. Hằng đêm hắn kéo bạn bè và gái về nhậu nhẹt chơi bời thâu đêm. Một cô gái, đẹp được hắn mời đến.

Trong cơn say, hắn thô bạo cưỡng bức cô gái. Cô gái chạy, hắn rút súng dọa bắn. Cô gái nhảy xuống lầu, đập đầu vào viên đá, máu chảy loang lổ cả sân”.

Ông Mạnh chỉ về viên đá to nhọn hoắt ngay dưới chân tôi, “Chính viên đá này đây”. Bỗng dưng, tôi cảm giác viên đá màu vàng gồ lên giữa sân như có linh hồn.

“Một cô gái khác đang mang thai không biết thế nào mà tìm đến biệt thự Thiên Vân Sơn 1 gieo mình xuống giếng tự tử. Nhiều tài xế chạy xe tải qua đây có lúc gặp cô gái bận đồ trắng toát từ biệt thự đi ra, vẫy xe đi nhờ.


Am thờ cô gái nhảy xuống giếng tự tử ở biệt thự ma

Đã có tài xế dừng lại đón, cô gái bước lên xe cười cười nói nói, vụt cái, biến mất. Tài xế hồn xiêu phách lạc. Cô gái này rất thiêng, được một đoàn khách du lịch lập am thờ”.
Trong bóng tối dày đặc, ông Mạnh chỉ ánh điện lập lòe từ chiếc am nhỏ dựng dưới gốc thông già. Bàn thờ đầy đủ vàng hương, có cả tiền của khách du lịch đến đây thắp hương cho cô gái... Bỗng dưng tôi cảm giác quanh mình được bao phủ bởi thứ không khí lạnh lẽo mờ ảo đầy chất liêu trai.

Tầng ba lạnh lẽo...
“Mời chú lên tầng tham quan”. Tôi líu ríu theo ông Mạnh lên tầng hai, cảm thấy phía khoảng tối trong những căn phòng kia có lực hút nào đó không thể cưỡng lại.

Chiếc đèn nê-ông cũng đủ cho tôi nhìn thấy căn phòng tầng một. Tất cả toát lên màu bê tông xám ngoét, lò sưởi đặt ở giữa vẫn còn bám đầy than khói.

Phía sau chiếc ri-đô ngăn cách với căn phòng lớn, một người đàn bà nằm bất động trên giường, đôi ống chân khẳng khiu, nhăn nheo thò ra. Tôi lạnh gáy.

Ông Mạnh nói: “Vợ tôi đấy”. Người đàn bà ấy vẫn nằm bất động, phía trước chiếc TV nhỏ đang phát ra thứ âm thanh lào xào.

Lên cầu thang tầng ba, cảm giác một luồng không khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tầng ba phủ đầy bóng tối, rộng hơn trăm mét vuông.

Giọng ông Mạnh dội vào bức tường đá: “Ở tầng ba này đã từng có cô gái dùng dải lụa thắt cổ tự tử đấy. Cô thắt cổ ở phòng thứ tư. Tôi vào phòng thứ tư, chỉ thấy tối đen như mực, mùi ẩm mốc bốc lên.

Tầng ba còn có nhiều phòng và các ngóc ngách, mà mỗi một góc khuất đều dễ khiến cho người ta cảm giác đang có oan hồn lẩn quất đâu đây.

Từ tầng ba, nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những cây thông hình thù cổ quái, tiếng gió thổi giữa rừng nghe thê lương.

Đêm đông Đà Lạt giá buốt, ông Mạnh co ro trong bộ quân phục màu xanh, kể: “Trước tôi chưa ai ở lâu được ở biệt thự này. Ngay cả những người gan lì nhất cũng được dăm bữa rồi phải cuốn gói. Có người từng ở đây kể lại rằng, ban đêm đang nằm ngủ ở tầng 3, sáng tỉnh đậy thấy mình nằm ở dưới nền bê tông tầng một. Rồi đang ngủ, bỗng thấy giường chiếu dựng ngược lên...”.

Tôi hỏi: “Nghe nhiều chuyện ma kinh hãi về ngội biệt thự này mà sao vợ chồng bác vẫn dám nhận lời vào đây trông coi?”. Ông Mạnh bảo: “Tôi là người lính, vào sinh ra tử, đã từng nằm giữa những thi thể của đồng đội, còn sợ gì ma”.

“Vậy từ khi đến ở biệt thự này, bác có thấy hiện tượng khác thường nào không?”. Ông Mạnh lặng im một lúc rất lâu rồi buông ra hai từ: “Bí mật”.

Trưa hôm sau, tôi trở lại ngôi biệt thự cũ ấy. Ánh mặt trời chói chang đã xóa tan vẻ ma quái, bí hiểm, Thiên Vân Sơn 1 hiện ra trong sự hoang tàn nhưng vẫn còn đó nét đẹp kiến trúc mà người Pháp đã dày công thiết kế, xây dựng.

Ông Mạnh đang kể chuyện ma cho một số sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Ông Mạnh tua lại những gì đã nói đêm hôm qua, về viên đá có cô gái tự tử, về chiếc am thờ, về tiếng cười rợn người trong đêm…

Mấy cô sinh viên im phắc lắng nghe câu chuyện ma của ông Mạnh. Có rất nhiều khách du lịch đến đây chỉ để nhìn ngôi biệt thự ma, nghe chuyện ma.

Ông Mạnh nghiễm nhiên trở thành một hướng dẫn viên của tour du lịch có một không hai này. Khách cho tiền ông cũng không từ chối.

mychau
24-10-2012, 16:03
Biệt thự có ma hả em, ghê vậy, làm sao ngủ đây

mika
24-10-2012, 16:20
too late :((

balamon23
24-10-2012, 16:25
Biệt thự có ma hả em, ghê vậy, làm sao ngủ đây

Ngủ đông người mà lo gì hehe :D


too late :((

Chúc bạn may mắn lần sau :shrug:

Táo Cắn Dở
24-10-2012, 17:29
Chuyến này hấp dẫn quá mà hình như đủ 10 người rồi :(((((
Đọc thông tin book KS có ma nghe càng hấp dẫn hơn nữa :D

balamon23
24-10-2012, 17:38
Chuyến này hấp dẫn quá mà hình như đủ 10 người rồi :(((((
Đọc thông tin book KS có ma nghe càng hấp dẫn hơn nữa :D

Hẹn bác chuyến sau nhé.
Nếu có đi Đà Lạt thì ra đường Quang Trung, ở đó có nguyên khu biệt thự cổ cho bác thuê luôn :)

balamon23
24-10-2012, 22:34
Tổng kết lại buổi off hôm nay:

- Xe xuất phát lúc 23h30 do đó mọi người nên có mặt đúng giờ lúc 23h để không bỏ lỡ chuyến xe.
- Có 2 điểm tập kết: 231 Lê Hồng Phong và ngã tư hàng xanh (cây xăng), bạn nào tiện ở đâu thì đợi ở đó, báo cho chủ thớt để sắp xếp.
- Lịch trình đi ngày thứ 7 vẫn như cũ, riêng ngày chủ nhật chúng ta sẽ đi hồ Tuyền Lâm và thác Datanla, còn thời gian sẽ tính tiếp.
- Thức ăn + nước uống khi leo núi chủ thớt sẽ chuẩn bị.

Buoi
25-10-2012, 02:41
Tổng kết lại buổi off hôm nay:

- Xe xuất phát lúc 23h30 do đó mọi người nên có mặt đúng giờ lúc 23h để không bỏ lỡ chuyến xe.
- Có 2 điểm tập kết: 231 Lê Hồng Phong và ngã tư hàng xanh (cây xăng), bạn nào tiện ở đâu thì đợi ở đó, báo cho chủ thớt để sắp xếp.
- Lịch trình đi ngày thứ 7 vẫn như cũ, riêng ngày chủ nhật chúng ta sẽ đi hồ Tuyền Lâm và thác Datanla, còn thời gian sẽ tính tiếp.
- Thức ăn + nước uống khi leo núi chủ thớt sẽ chuẩn bị.

Mình tới thẳng 231 LHP. Các bác lên lịch khéo thật, mình muốn đi máng trượt 1 lần cho biết (nghe nói còn có leo dây mạo hiểm ở thác Datanla). Cũng hy vọng mùa dã quỳ đến sớm kịp để cả nhóm thưởng ngoạn, hy vọng thế thôi hehe

balamon23
25-10-2012, 08:05
Mình tới thẳng 231 LHP. Các bác lên lịch khéo thật, mình muốn đi máng trượt 1 lần cho biết (nghe nói còn có leo dây mạo hiểm ở thác Datanla). Cũng hy vọng mùa dã quỳ đến sớm kịp để cả nhóm thưởng ngoạn, hy vọng thế thôi hehe

Đi trượt máng thì okie, còn leo thác thì chắc không được đâu bác ơi, vì chi phí cao (500k/người) và mất cả ngày để đi :)

balamon23
25-10-2012, 10:54
Cập nhật:

Không còn vé giường nằm tầng dưới nên mọi người thông cảm cho chủ thớt nhé, lúc đi vẫn là 11 giường tầng trên từ B1 - B11.
Đã book vé về lúc 23h ngày chủ nhật, 5 vé tầng trên và 5 vé tầng dưới. Riêng chị daubuxu84 sẽ về sớm lúc 16h.

Mọi người đợi xe ở ngã tư hàng xanh thì tới nhà chờ Phương Trang nhé, đi từ hướng trung tâm ra thì qua vòng xoay khoảng vài trăm mét.

balamon23
26-10-2012, 16:34
Cập nhật tin giờ chót:

Bác ngusivodanh vì lý do bận việc công ty nên đã rút. Do đó bác nào cảm thấy hứng thú với chuyến này thì có thể join cùng để bù vào chỗ trống, chi tiết liên hệ chủ thớt.

Mai Ca
26-10-2012, 17:06
Ui thấy tiếc quá mà tuổi già sức yếu, sức khỏe chưa kịp phục hồi.....nên đành ngậm ngùi chúc cả nhà lên đường chinh phục Langbiang vui vẻ nhá!!!!!! Chị sẽ ở nhà ngóng chờ tin tức cập nhật, tường thuật trực tiếp của các em!!!!

balamon23
26-10-2012, 17:13
Ui thấy tiếc quá mà tuổi già sức yếu, sức khỏe chưa kịp phục hồi.....nên đành ngậm ngùi chúc cả nhà lên đường chinh phục Langbiang vui vẻ nhá!!!!!! Chị sẽ ở nhà ngóng chờ tin tức cập nhật, tường thuật trực tiếp của các em!!!!

Chị Mai Ca phải có đền bù thoả đáng cho những lời hứa chắc nịch của chị :gun

Buoi
26-10-2012, 21:40
Xách ba lô lên và đi

DAUBUXU84
29-10-2012, 09:09
đã trở về từ 1 chuyến đi đầy thử thách + thú vị + nụ cười.....cảm ơn mọi người vì tất cả!

Camellia.
29-10-2012, 09:18
Về tới nhà đã bắt đầu nhớ cái lạnh Đà Lạt và nhớ mọi người. Chúc mọi người một tuần mới thật vui vẻ!!!

Buoi
29-10-2012, 14:24
khi nào offline đây chủ thớt ?

phuongcnc
29-10-2012, 14:43
Hy vọng đừng off trúng thứ 5 nha,thứ 5 đi Tha La rồi :(

balamon23
29-10-2012, 16:33
Hy vọng đừng off trúng thứ 5 nha,thứ 5 đi Tha La rồi :(

Vậy quyết định như lần off đầu tiên, tiếp tục off ngày thứ 4 (31/10), địa điểm off vẫn chỗ cũ luôn nhé :) Hẹn gặp lại mọi người.

Buoi
30-10-2012, 20:59
22. Đừng đi theo nơi mà đường mòn có thể dẫn đến. Hãy đi vào nơi không có lối mòn và để lại dấu vết. – Ralph Waldo Emerson
[nguồn: link (http://www.facebook.com/notes/x%C3%A1ch-ba-l%C3%B4-l%C3%AAn-v%C3%A0-%C4%91i/50-c%C3%A2u-n%C3%B3i-hay-nh%E1%BA%A5t-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-%C4%91i/434966586564628)]

Nhớ đoạn vượt rừng cả nhóm đã đi qua haha cả nhóm đã để lại nhiều dấu vết trên đường đi.