PDA

View Full Version : Đi thăm hang Sơn Đoòng - 01 đến 03/03/2010



Big Daddy
05-02-2010, 22:30
Ra tết, mình có 1 chuyến khảo sát hang Sơn Đoòng, là hang động lớn nhất tại Quảng Bình (nguồn VnExpress (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0E4C9/)) Bác nào không ngại leo trèo và không sợ vắt rừng, muỗi rừng và thích thú việc chui rúc trong rừng sâu thì thu xếp dần nhé. Chúng tối sẽ làm công văn xin khảo sát và chuẩn bị đồ đạc cùng vài người đi rừng đường.
Có thể sẽ liên hệ với anh Hồ Khanh (http://dantri.com.vn/c20/s20-321401/hang-son-doong-duoc-tim-thay-tu-18-nam-truoc.htm) để anh đãn đi cung đường dễ đi nhất.
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/kylh/2009/04/cave23.4.09-10.jpg
Hy vọng sẽ có nhiều ảnh post tặng các bác.

hunter_man
06-02-2010, 01:16
Ra tết, mình có 1 chuyến khảo sát hang Sơn Đoòng, là hang động lớn nhất tại Quảng Bình (nguồn VnExpress (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0E4C9/)) Bác nào không ngại leo trèo và không sợ vắt rừng, muỗi rừng và thích thú việc chui rúc trong rừng sâu thì thu xếp dần nhé. Chúng tối sẽ làm công văn xin khảo sát và chuẩn bị đồ đạc cùng vài người đi rừng đường.
Có thể sẽ liên hệ với anh Hồ Khanh (http://dantri.com.vn/c20/s20-321401/hang-son-doong-duoc-tim-thay-tu-18-nam-truoc.htm) để anh đãn đi cung đường dễ đi nhất.
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/kylh/2009/04/cave23.4.09-10.jpg
Hy vọng sẽ có nhiều ảnh post tặng các bác.
em quan tâm vụ này,bác có thể cho thêm chi tiết được không ạ.
ngày đi
nơi xuất phát.
tài chính.
điều kiện để được đi.
bác trả lời em nhá.

BM
06-02-2010, 07:50
Mình xin tài trợ thuốc chống vắt (chống được luôn hầu hết côn trùng nguy hiểm, đặc biệt ruồi vàng, mình không biết rừng núi khu vực Quảng Bình có bạn này không?). Thuốc chỉ pha chế trước chuyến đi, sẽ tìm cách liên lạc gởi cho chủ xị. Khi có lịch trình cụ thể, thời gian thuận tiện, cho phép mình tham gia!:)

ndbaoanh
06-02-2010, 07:54
nếu đi trong tháng 3/2010, e xin 1 chân

langbiang
06-02-2010, 08:25
Lang xin ngó nghiêng vụ này. Hay quá đi ... Nếu không trùng chuyến đi nào của Lang hoặc không có mấy ông sư bà vãi nào sai khiến công việc thì em đeo đến cùng. Hehe. Nếu đi chắc cũng 4-5 ngày hả anh/chị chủ thớt (wait)

sami
06-02-2010, 16:27
Ra tết, mình có 1 chuyến khảo sát hang Sơn Đoòng, là hang động lớn nhất tại Quảng Bình (nguồn VnExpress (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0E4C9/)) Bác nào không ngại leo trèo và không sợ vắt rừng, muỗi rừng và thích thú việc chui rúc trong rừng sâu thì thu xếp dần nhé. Chúng tối sẽ làm công văn xin khảo sát và chuẩn bị đồ đạc cùng vài người đi rừng đường.
Có thể sẽ liên hệ với anh Hồ Khanh (http://dantri.com.vn/c20/s20-321401/hang-son-doong-duoc-tim-thay-tu-18-nam-truoc.htm) để anh đãn đi cung đường dễ đi nhất.
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/kylh/2009/04/cave23.4.09-10.jpg
Hy vọng sẽ có nhiều ảnh post tặng các bác.

Nghe bác rủ mà như thấy sóng trong lòng. Thôi thì sức yếu, bác cứ cho cái schedule cụ thể để em ngửi xem dùng nổi không.
Thanks bác

Big Daddy
06-02-2010, 20:43
Đây là điểm chúng tôi cần khảo sát nên hành trình sẽ cần phải chuẩn bị khá kỹ lưỡng.
Theo 1 số thông tin ban đầu thì cần đi bộ hơn 10km mới đến nơi, tốc độ trung bình đi bộ và phát cây là 1km/h do vậy nhiều khả năng sẽ phải ngủ lại 1 đêm và sáng hôm sau chụp ảnh. Có vậy mới đủ sức khỏe để đi ra và quá trình khảo sát mới đủ kỹ lưỡng.
Hiện giờ đang làm thủ tục xin phép UBND và vườn QG PN-KB để họ chấp thuận việc khảo sát cũng như cho phép mang các thiết bị GPS, Máy ảnh... vào trong khu vực. Trong câu chuyện về Quảng Bình, tôi có kể về vụ được các chiến sĩ Kiểm lâm kèm ra khỏi rừng rồi mà.
Cũng theo tìm hiẻu, thì khu hang này không xa địa danh hang 8 cô nên khu vực tiếp cận không có gì dáng ngại. Các bạn nào quan tâm thì có thể cùng vào các trang web trên thế giới tìm hiều, tôi sẽ cố gắng tìm được tọa độ chính xác cũng và hành trình tốt nhất để đi vào.
Đây có thể nói gần như là 1 chuyến thám hiểm nho nhỏ, vậy nếu chuyến đi được tổ chức thì có lẽ cần xây dựng kỷ luật khá khắt khe, không đơn gian như 1 cuộc đi dã ngoại.

Big Daddy
06-02-2010, 21:08
Mình xin tài trợ thuốc chống vắt (chống được luôn hầu hết côn trùng nguy hiểm, đặc biệt ruồi vàng, mình không biết rừng núi khu vực Quảng Bình có bạn này không?). Thuốc chỉ pha chế trước chuyến đi, sẽ tìm cách liên lạc gởi cho chủ xị. Khi có lịch trình cụ thể, thời gian thuận tiện, cho phép mình tham gia!:)

Cám ơn bạn nhiều lắm. Cái này sẽ làm yên tâm các bạn mới đi rừng.
Khu vực rừng PN-KB thì ngại nhất khoản muỗi thôi.

thagnv
06-02-2010, 21:14
Bác vui lòng cho biết thời gian khởi hành được ko ạ? Nếu đc thì em sắp xếp đi. Em sẽ mang máy quay phim theo (máy nhỏ cầm tay thôi bác ạ) và rất vinh dự được khám phá hang động lớn nhất thế giới tại VN. Hy vọng sau chuyến đi sẽ có một kiểu reality show về chuyến đi này!
:)

Big Daddy
06-02-2010, 21:24
em quan tâm vụ này,bác có thể cho thêm chi tiết được không ạ.
ngày đi
nơi xuất phát.
tài chính.
điều kiện để được đi.
bác trả lời em nhá.

Ngày đi: chắc trong tháng 3.
Nơi xuất phát: Tập trung và đi từ Đồng Hới, việc đến Đồng Hới thì mọi người tự đi, xe giường nằm 170K/lượt.
Tài chính: Tôi sẽ để các bạn ghép đoàn khảo sát, ăn thì chả có bia hay đồ nhậu để dùng nên trong ngày khảo sát thì chả đáng lo. Ăn uống hàng ngày thì tùy đoàn, ăn theo chế độ Campuchia. Đồ dùng thì sẽ bàn bạc để chuẩn bị trước. Phòng ngủ thì công ty có đủ chỗ cho 4 người, nhưng giá KS vào dịp đó cũng rẻ thôi.
Điều kiện để đi: Đủ sức khỏe, không làm ảnh hường chuyến đi. Thật ra thì cũng không đến nỗi mệt lắm đâu. Quan trọng là đừng mang quá nặng, cần thì thuê người địa phương 200k/ngày.
Quả thật chúng tôi sẽ phải vào khảo sát nhiều lần nên cơ hội để mời các bác cùng tham gia là rất nhiều. Đối với chuyến đi đầu tiên này thì thật sự không dám nhận lời nhiều. Việc khảo sát cũng chưa có gì đặc biệt, chỉ giúp cho nhưng người làm dự an biết về vị trí, cũng như có định hướng tận dụng cảnh quan, địa hình để thực hiện ý tưởng cho việc tạo cách tiếp cận khu vực hang cho khách Du lịch.

Big Daddy
06-02-2010, 21:51
Chuyến đi này có lẽ sẽ là chuyến tiền trạm tốt để các bạn có thể tự tổ chức 1 chuyến đi hoành tráng hơn, dài ngày hơn vào dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/05, cũng là thời điểm ghi dấu về chuyến đi của đoàn Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (http://bcra.org.uk/) đến động Sơn Đoòng tròn 1 năm.

Đây là tin và bài của BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/05/090501_vietnam_caves.shtml)

Lịch sử thám sát hang động Phong Nha - Kẻ Bàng (http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1252987801750&cat=1213605563215)

hunter_man
06-02-2010, 23:32
Em đặt gạch nhé bác.nếu bác đi từ HN thì cho em đi cùng nhé.
Em boy trẻ khỏe chuyên đi và thích rừng
Đề nghị bạn viết Hoa đầu câu và viết theo đúng ngữ pháp tiếng Việt

alexandersamon
07-02-2010, 00:00
Quan tâm và chờ thông tin chính thức nà :)
(Đề nghị bạn viết Hoa đầu câu)

Còi
07-02-2010, 00:03
Nếu bác fix trong tháng 3 thì tôi đăng kí một chỗ. Hy vọng không bị chuyển sang tháng 4 hoặc tháng 5.

tenten
07-02-2010, 00:51
Cháu xin đặt một cục gạch bác nhé! Mong bác sớm cho chúng cháu thêm thông tin về chuyến đi.

aflychicken
07-02-2010, 13:46
Anh sớm sớm cho cái ngày giờ cụ thể. Em tạm thời Xếp Gạch ah,,,

warpigs
07-02-2010, 14:08
Nghe ham quá, đi dịp cuối tuần thì cho em xin cục gạch.

c.37
07-02-2010, 20:44
Cho em hỏi hết khoảng bao nhiêu bác( ước lượng thôi)

aflychicken
08-02-2010, 09:15
Hiên tại nhóm em đã có 5 người. 1 Phóng viên, 1 It ,2 Anh Xây Dựng ,1 em kute. Chỉ chờ anh chủ topic cho cái ngày giờ cụ thể.

Big Daddy
08-02-2010, 15:29
Đây không phai tour nên khó mà dự liệu được gia. Anh em tự lo la chính thôi. Vi có 1 chương trình đi nên tạo cơ hội cho một số ace nào máu và đủ nghị lực tham gia trước.
Vào rừng thì không có điều kiện để chăm sóc nhau như đi Du lịch nên mọi tiện nghi và ăn uống thì tự mỗi cá nhân phải chủ động. Thật ra khi tập trung ở Đồng Hới thì sẽ cùng bàn kỹ. Về số người được vào vườn QG thì sẽ có công văn của BQL vườn, sẽ post để mọi người cùng biết.
Đây là chuyến khảo sát đầu tiên, nên nói thật là chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Vào khảo sát mà đi trong ngày thì chúng tôi đi khá nhiều ở khu vực này.
Nếu có phóng viên đi thì chúng tôi sẽ nói luôn trong văn bản đề nghị với vườn QG PN-KB. Hy vọng họ chấp thuận.

c.37
08-02-2010, 15:33
Trong tháng 3 thì cho e theo .

3000
09-02-2010, 13:31
30/4-1/5 các bác có đi thì cho em ké phát.

langbiang
10-02-2010, 00:15
30/4-1/5 các bác có đi thì cho em ké phát.
Em xin bác cái time này. Bọn em đang kẹt ở Malay và Indo rồi :D. Biết là khó có suất nhưng Lang này vẫn cố đeo. Hehe

sami
10-02-2010, 07:53
Đây không phai tour nên khó mà dự liệu được gia. Anh em tự lo la chính thôi. Vi có 1 chương trình đi nên tạo cơ hội cho một số ace nào máu và đủ nghị lực tham gia trước.
Vào rừng thì không có điều kiện để chăm sóc nhau như đi Du lịch nên mọi tiện nghi và ăn uống thì tự mỗi cá nhân phải chủ động. Thật ra khi tập trung ở Đồng Hới thì sẽ cùng bàn kỹ. Về số người được vào vườn QG thì sẽ có công văn của BQL vườn, sẽ post để mọi người cùng biết.
Đây là chuyến khảo sát đầu tiên, nên nói thật là chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Vào khảo sát mà đi trong ngày thì chúng tôi đi khá nhiều ở khu vực này.
Nếu có phóng viên đi thì chúng tôi sẽ nói luôn trong văn bản đề nghị với vườn QG PN-KB. Hy vọng họ chấp thuận.

Chuyến đầu nói chung là khó khăn. Bác chủ cho bọn em biết danh sách bác có thể chấp thuận.
Cám ơn ạ.

musashi
11-02-2010, 18:11
Tôi xin đặt gạch nhé!mang những gì thì cũng xin chủ thớt cụ thể, đã có công văn chưa vậy?

hattieu
11-02-2010, 18:54
Em cũng xin 1 chân. Cái thằng hunter ko đăng ký cho chị j cả.
Gái dẻo dai, đam mê khám phá, và đối đầu với khó khăn

Big Daddy
11-02-2010, 22:52
Ngày cuối năm, ngồi nhà mà thấy ace quả thật là rất ủng hộ chuyến đi. Nên cũng xin chia sẻ vài điều mang tính kinh nghiệm, chủ yếu là tạo thêm cơ sở để bàn bạc và chuẩn bị cho chuyến đi.
Về tư trang chuẩn bị: Bình thường bọn tôi đi vào rừng thì hay mua dép rọ quân dụng, tuy nhiên loại đó nếu hàng không tốt thì dễ bị tuột quai, gãy khóa, ba via không gọn gàng... dẫn đến việc đi khoảng vài km là rộp da chân dù có đi tất chống vắt. Vậy nên mọi người hãy chọn giày dép phù hợp để sửdụng, vì chính điều đó sẽ không gây ảnh hưởng đến chuyến đi chung.
Về phương thức ngủ nghỉ trong rừng thì mọi người có thể tham khảo các nơqi, tuy nhiên với giới "lâm tặc" ở miền Trung thì việc ngủ nghỉ trong rừng khá đơn giản, chủ yếu để làm gọn nhẹ tư trang mang theo. Điều đó rất đáng để học tập.
Ăn uống thì chủ yếu là lương khô các loại, mì ăn liền nấu với lá lốt rừng. Có thể mang theo thịt hộp.
Vấn đề lớn nhất chắc vẫn là nước. Nếu đi đường mà không gặp suối thì chắc sẽ phải mang khá nhiều nước. Tuy nhiên vuh này thì công ty sẽ đến gặp anh Khang để tìm hiểu rõ hơn và nói lại với mọi người.
Tạm thời thế đã, có gì sẽ bàn thêm...

man00iu
11-02-2010, 22:55
Chuyến này hay quá, bạn cho mình lịch trình cụ thể đi xem nào,nếu kô trùng lịch mình xin 1 chân ;)

hunter_man
12-02-2010, 01:29
Em cũng xin 1 chân. Cái thằng hunter ko đăng ký cho chị j cả.
Gái dẻo dai, đam mê khám phá, và đối đầu với khó khăn
chị nào đây vậy ta,hy vọng là được giúp đỡ nhau trong chuyến đi.:)

The Drifter
16-02-2010, 14:18
Mình mới tham gia phượt gần đây, cũng chưa có bài nhiều, nhưng topic này rất lôi cuốn ham thích khám phá của bản thân. Vậy cho mình đặt gạch tham gia với nhé. Mình ở thành phố HCM, sẽ pm số đt cho anh để nếu được đồng ý cho gia nhập đoàn, phiền anh gửi giúp một tin nhắn thời điểm lên đường, địa điểm tập trung để mình thu xếp ra tham gia với mọi người. Mình sẽ vẫn theo dõi topic nhưng thiết nghĩ có số đt thì sẽ nhanh hơn.
Cám ơn anh đã lập topic bàn về chủ đề rất hấp dẫn như vậy.

Chim của trời
18-02-2010, 12:06
Chào bác chủ thớt , tính mình như chim của trời, thích lang thang phiêu bạt và ưa mạo hiểm , xin được đăng ký 1 chân , đoàn đã khá nhiều người ném đá đặt gạch , nên tình hình là anh em nên tổ chức 1 buổi off nhỉ , giao lưu làm quen và để xem chú nào ném đá thật hay chỉ chém gió chém bão
((((((( (NT) ))))))) chuyến này với mình thật sự là mạo hiểm vì mình cóc sợ gì cả ... chỉ sợ vắt :D

musashi
18-02-2010, 13:09
Sắp đến thời điểm lên đường rồi, B chủ thớt cho biết cụ thể hơn đi nhỉ?

Big Daddy
18-02-2010, 22:51
Các bác thân mến, tình hình là em sắp vào lại QB rồi nên không bít có kịp off với các bác không nữa. Nhưng nếu các bác có lòng thì em cũng có mề. Có thể 1 buổi trưa đẹp trời nào đó, các bác cùng tụ tập tại quán Gió sông Hồng (http://newhanoian.xemzi.com/vi/venue/show/3385/Gio-Song-Hong) (chỗ bạn của bác Voòng) để giao lưu và cùng chia sẻ kinh nghiệm để chuẩn bị đi rừng.
Còn về thông tin thì phải vào gặp BQL vườn QG xin giấy phép vào rừng cùng trang thiết bị, rồi đến thăm anh Hồ Khanh (http://dantri.com.vn/c20/s20-321401/hang-son-doong-duoc-tim-thay-tu-18-nam-truoc.htm) để hỏi thăm đường đi. Sau khi đủ thủ tục thì sẽ có 3-5 ngày chuẩn bị. Tiến trình đến đâu sẽ cập nhật ngay với các bác.

pluto22027
19-02-2010, 13:47
Chào bác chủ tô bích! Em rất muốn được tham gia vụ này, nhưng chưa biết thời gian thế nào nên không dám chắc chắn. Bác cho em cái dự định về ngày khởi hành và hành trình trong bao nhiêu ngày với nhé. Em xin đặt gạch. Thank Bác:)

zobra
19-02-2010, 21:36
hèm hèm, zobra cũng xin cái chương trình để bít mà...đặt gạch ^^, có offline hem hè

maitravelvn
20-02-2010, 00:49
hay quá, em xin đặt 1 xuất bác nhé, Bắc Nam đi nhiều mà hang động đi ít quá >.<

Big Daddy
20-02-2010, 11:28
Tối nay sau 19h nay em la cà ở Bảo Lâm (http://www.vnnavi.com/restaurants/baolamtuu/). Em đi Vespa màu xanh. Các bác rảnh qua mà thấy xe thì cứ tự nhiên vào nhé!

Đội hình dự kiến...
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4AN6UtLc9I/AAAAAAAAArI/BpoE2clsl9M/s800/BaoLam-1.jpg

aFang_76
20-02-2010, 19:32
Có vẻ nhiều người tham gia quá, bác fix danh sách chưa? nếu chưa thì cho xin cái chân vào nhá, thời gian cụ tỷ khi nào off bác cứ ném, hôm nay thì không lang thang gần Bảo Lâm :P

meoxinh87
21-02-2010, 12:19
Chuyến đi thú vị quá,đầy mạo hiểm,nghe mà mê tơi các bác ạ. Dãy hang động ở Phong Nha e đã được nghía qua nhưng phía hoang sơ ý chưa thể vào được.Hy vọng công ty của a chủ thớt sẽ quan tâm hơn đến việc phát triển du lịch mạo hiểm trog tươg lai.
Chị em phượt xin ủng hộ nhiệt tình!

hachip
21-02-2010, 14:55
Bác chủ nhà ơi, thời gian đi chính xác là khi nào vậy? Em muốn đăng ký 1 chân quá. Bác cho xin cái số đt đặng em liên hệ cho chủ động được hok? Mes thế này chả biết khi nào mới được bác đoái hoài đến. :S:S

aflychicken
21-02-2010, 16:31
hay quá, em xin đặt 1 xuất bác nhé, Bắc Nam đi nhiều mà hang động đi ít quá >.<


Ai thế nhẩy. Lại còn âu yếm để cái nick của mình dưới sign nữa chứ. Hum nào phải off cái gặp " Fan " hâm mộ, chứ giờ không giám đoán mò. He he(wait)

hola22
22-02-2010, 11:11

E cũng muốn tham ja vụ này, cho e xin cái time khởi hành với
E chưa đc nhìn con vắt thật như thế nào, còn những con e đã nhìn thấy thì e chẳng sợ con j cả... hehehehe

Big Daddy
22-02-2010, 15:34
Sáng mai tôi vào Quảng Bình rồi. Vậy tối nay bác nào rảnh ghé quán Bảo Lâm ta gặp gỡ tí. Hôm nay chắc phải sau 7h em mới qua được. Hôm nay thì em đi cái xe Honda 1964 vẫn màu xanh. Mới các bác vẫn cứ tự nhiên tham gia.

hachip
22-02-2010, 15:47
Sáng mai tôi vào Quảng Bình rồi. Vậy tối nay bác nào rảnh ghé quán Bảo Lâm ta gặp gỡ tí. Hôm nay chắc phải sau 7h em mới qua được. Hôm nay thì em đi cái xe Honda 1964 vẫn màu xanh. Mới các bác vẫn cứ tự nhiên tham gia.

Bác ơi ới ời, quán Bảo Lâm nó ở đường Phạm Ngọc Thạch hả bác? Em tự dưng đi lạc vào đó có khiếm nhã không ạ? Dù sao cũng phải xin phép bác cái.


Sáng mai tôi vào Quảng Bình rồi. Vậy tối nay bác nào rảnh ghé quán Bảo Lâm ta gặp gỡ tí. Hôm nay chắc phải sau 7h em mới qua được. Hôm nay thì em đi cái xe Honda 1964 vẫn màu xanh. Mới các bác vẫn cứ tự nhiên tham gia.

Hờ hờ, mà chả nhẽ lại chạy vào quán, ngó lom lom từng bàn hỏi bác chuột là bác nào thì vô zuyên chết đi được. Dù sao em cũng là nữ nhi thường tình mà... :((:((:((:((

dangkhoaquan
22-02-2010, 16:52
Bác chủ topic cho em số điện thoại với, em ở MN cũng xin ra quán hóng hớt tí.

Big Daddy
22-02-2010, 17:10
Tối nay sau 19h nay em la cà ở Bảo Lâm (http://www.vnnavi.com/restaurants/baolamtuu/). Em đi Vespa màu xanh. Các bác rảnh qua mà thấy xe thì cứ tự nhiên vào nhé!

Đội hình dự kiến...
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4AN6UtLc9I/AAAAAAAAArI/BpoE2clsl9M/s800/BaoLam-1.jpg

Lần lượt từ trái qua phải:
Big Daddy O9l3235ll5, Dugia, bác Lê, Long péo, (cả làng bít rồi), Loa ken thâm xì.


Bây giời em đang ngồi bàn sát đường Kim Mã.

hachip
22-02-2010, 23:45
Xin cám ơn bác Big Daddy và toàn thể các bác! Và còn cám ơn các bác nhiều nhiều hơn nữa nếu em thành công được vụ thám hiểm hang động lần này... Quyết tâm của em nó đang ở ngưỡng sát trần đấy ạ. Các bác cập nhật thông tin sớm để em tu luyện thêm nhé! :S:S:S

hola22
23-02-2010, 08:37
Xin cám ơn bác Big Daddy và toàn thể các bác! Và còn cám ơn các bác nhiều nhiều hơn nữa nếu em thành công được vụ thám hiểm hang động lần này... Quyết tâm của em nó đang ở ngưỡng sát trần đấy ạ. Các bác cập nhật thông tin sớm để em tu luyện thêm nhé! :S:S:S

:)Chị này e quen nè!
E cung rất trông đợi thông tin từ các bác:)

Chim của trời
23-02-2010, 15:26
Chị Chip đã đăng ký được chưa ạ ? cho em bám càng chị nhé hehe.Nhưng nói trước với các chị em chuyến đi này rất khó khăn và phức tạp , không phải là du lịch khám phá bình thường , vì hang động này chưa được khai phá nên khó đảm bảo an toàn , vì thế đề nghị những người không đảm bảo đủ sức khỏe và gan dạ nên rút lui , một người vì mọi người , tránh làm ảnh hưởng tới tốc độ đoàn .

Nghe anh Hồ Khanh kể này “Càng vào trong, hang càng rộng, có đoạn rộng tới 400m. Đường đi trơn trượt, khó và trong ánh sáng chập chờn của đèn pin, đoàn phải thòng thừng trước rồi cứ thế lần theo thừng mà đi. Trong hang có sông ngầm nước mát lạnh, trong vắt. Có đoạn qua ghềnh, nước đổ như thác nhỏ”
Các bạn gái nhìn trong hình thử coi hình xem có dám bám thừng lội qua suối nước chảy xiết , ngập ngang lưng không nhé ," cá nhân em đã từng bị 1 con suối nước ngập quá đầu gối cuốn phăng , nên đừng có mà ai chủ quan nhé , bài học là đi lội suối nước chảy siết thì không được nhấc chân cao, rê chân sát đáy nước mà đi "
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/04/25/cave23.4.09-2.jpg
đây chỉ là một trong những khó khăn mà đoàn sẽ gặp phải thôi đấy . Anh Big D addy có thông tin gì mới thì up cho anh em nhé , cả nhà mong tin anh .

tenten
23-02-2010, 17:02
Tháng 3 sắp tới rồi các bác ơi. Hồi hộp chờ thông tin của bác Big ...quá! Nhân tiện, nếu các bác đi off để chia sẻ thêm thông tin thì ghé qua chỗ cháu với. Cháu đang làm thêm ca tối ở quán HTX 46 An Duong. Sẵn sàng rót rượu cho các bác tới sáng (tiền rượu quê cháu xin trả)

doccocan87
23-02-2010, 17:09
Em ở Quảng Bình mà không có biết về chổ này,cho em xin 1 chân nhé.hi vọng co thời gian cụ thể hơn.
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu.

Big Daddy
23-02-2010, 17:34
Ngồi trên xe mà chỉ mong vào đến Quảng Bình để lo thủ tục đi.
Tạm thời đã có 3 thổ dân làng Chày Lập, là là đạo ở gần khu hang động, họ đã từng vào hang Sơn Đoòng nhiều lần nhận dẫn đường.
Theo lời miêu tả thì đường đi cũng không khó lắm. Mùa này hết mưa, trời mát nên đi cũng dễ chịu. chỉ cần lo thức ăn, nước uống, võng ngủ, giày tất, đèn pin... là đi thôi. Từ nay đến ngày đi, bà con chiu khó tập luyện bằng cách leo cầu thang lên xuống, xách thêm cái balô nặng 7-8kg nữa là ổn.
Tạm thời đã có 4 người quyết tâm đi, đại diện Kiểm lâm 1, đoàn công tác có 2, thổ dân 3. Có lẽ đoàn có 10-12 người là vừa. Tuy nhiên số người chính thức còn phụ thuộc vào sự cho phép của BQL vườn và hạt Kiểm lâm.

meodiendihoang
23-02-2010, 18:55
mình thấy topic này rất lôi cuốn ,

nếu đã quyết định ngày giờ chắc chắn , mình xin 1 chân tham gia

và cũng muốn nói thêm trước khi đi thì anh em nên làm buổi họp mặt để làm quen , nếu ở HN thì hẹn nhau ở Nhà Thờ là ok nhất

ai đứng lên hô hào anh em thì nên để lại số điẹn thoại để có thể liên lạc

meodiendihoang
23-02-2010, 19:08
Mình vừa gọi điên cho cụ Big rồi , nếu anh em nào quyết tâm đi (ở Hà Nội) thì có thể gặp mặt nhau để bàn bạc thêm, thời gian địa điểm thì các bác cứ đề đạt nhé

số điện thoại của em : 0915341641 (Đạt)

Sơn bọ
23-02-2010, 22:09
Bạn chủ thớt cho mình xếp hòn gạch nhé , cứ có ngày giờ là mình lên đường ! mình đi cùng hai bạn chân dài có được ko ?

hachip
23-02-2010, 23:47
:)Chị này e quen nè!
E cung rất trông đợi thông tin từ các bác:)
Ừa em, bữa rồi đi hóng hớt với các bác ấy, chuyến đi có vẻ hơi (hoặc rất) vất vả nhưng thế mới thú vị chứ. Hy vọng chị em mình có cơ hội đánh đu đến được hết quãng đường...:D

hachip
23-02-2010, 23:52
Ngồi trên xe mà chỉ mong vào đến Quảng Bình để lo thủ tục đi.
Tạm thời đã có 3 thổ dân làng Chày Lập, là là đạo ở gần khu hang động, họ đã từng vào hang Sơn Đoòng nhiều lần nhận dẫn đường.
Theo lời miêu tả thì đường đi cũng không khó lắm. Mùa này hết mưa, trời mát nên đi cũng dễ chịu. chỉ cần lo thức ăn, nước uống, võng ngủ, giày tất, đèn pin... là đi thôi. Từ nay đến ngày đi, bà con chiu khó tập luyện bằng cách leo cầu thang lên xuống, xách thêm cái balô nặng 7-8kg nữa là ổn.
Tạm thời đã có 4 người quyết tâm đi, đại diện Kiểm lâm 1, đoàn công tác có 2, thổ dân 3. Có lẽ đoàn có 10-12 người là vừa. Tuy nhiên số người chính thức còn phụ thuộc vào sự cho phép của BQL vườn và hạt Kiểm lâm.

Bác Big ơi, đừng có loại em khỏi danh sách những người quyết tâm đi đấy nhé. Quyết tâm cao độ và hết sức nghiêmm túc. Em vẫn hóng tin của bác thường xuyên! (c)

tenten
24-02-2010, 02:18
Bác Big ơi! Kiểu này sẽ có nhiều người bị loại khỏi danh sách thì tiếc lắm. Bác cố xin càng nhiều càng tốt nhé. Có khi bác lại phải làm 1 cuộc sát hạch đấy nhỉ?

Big Daddy
24-02-2010, 10:57
Bạn chủ thớt cho mình xếp hòn gạch nhé , cứ có ngày giờ là mình lên đường ! mình đi cùng hai bạn chân dài có được ko ?

Sb dẫn đoàn đi tiễn được không? :LL Còn vụ 2 chân dồi thì không chắc đi vào rừng sâu được nếu không rèn luyện. Chỉ 1 cái bong gân nhẹ thôi là không đi nổi đâu.
Mọi người ngoài đó cứ liên lạc với bác Dugia hoặc Sơn bọ, rồi khi có kế hoạch thì hẹn đi cùng nhau. Sơn yên tâm là có thể gửi xe ở địa danh Hang 8 cô trên đường 20, là điểm gần Sơn Đoòng nhất. Từ đó ta đi bộ vào mất khoàng 8-12 tiếng tùy theo độ rậm rạp sau mùa mưa vừa rồi, chưa kể thời gian nghỉ, ăn trưa, chụp ảnh...
http://wikimapia.org/#lat=17.5114277&lon=106.2716532&z=15&l=38&m=b&v=8
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=17.510732,106.269121&amp;spn=0.021773,0.03 4976&amp;t=h&amp;z=15&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=17.510732,106.269121&amp;spn=0.021773,0.03 4976&amp;t=h&amp;z=15&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small>
Đề nghị các bạn mang đồ gọn nhẹ, máy ảnh thì loại vừa phải thôi, cái chính là chụp được góc rộng, còn không có sức và thời gian đi săn con Nghệ thuật đâu. Đèn pin thì loại tốt, chuẩn bị pin dự phòng. Đề nghị bác Dugia không mang rượu, vào đây uống rượu Võ Xá, đặc sản của Quảng Bình. Đề nghị bác Loa thâm lấy cái kèn Harmonica hiệu Yamaha của Hạnh hịch mang theo làm phương tiện giải trí.
Thời gian đi có thể là trong tháng 3, đảm bảo không còn mưa để tránh làm chậm hành trình cũng như bớt nguy hiểm vì đường trơn trượt và Sên+Vắt.
Hiện tại đã gửi công văn lên UBND và BQL vườn, đợi ý kiến chấp thuận là có thể lên làm nốt các thủ tục đăng ký vào rừng.

Sơn bọ
24-02-2010, 11:10
Có phải mang vũ khí gì đi để tự vệ không nhỉ ? nhỡ giữa rừng gặp Cọp hay Voi thì sao ? các bạn gái nên cân nhắc kỹ nhá , chứ khi gặp thú dữ là mình khỏe mình chạy trước , mình leo ngay lên cây ngồi chứ mình không có kịp giúp ai đâu :D

aflychicken
24-02-2010, 11:56
Em là em không thể bỏ cái vụ này rồi. Về vụ sức khỏe thì anh chủ thớt khỏi phải lo. Tháng 01 vừa rồi em mới đi leo Fanxifang 1 tuần. Chắc là cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần bác chủ thớt cho 1 cái Lich cụ thể là Lên " Phường". Em ở hà Nội.
Trung.
sdt: 01662599881

hola22
24-02-2010, 12:21
Các bác đừng có loại e nhe đt của e 0983.378.225 khi nào các bác offline các bác cho e xin cái tin nhắn buổi off hôm trước hôm sau e mới biết tiếc quá

meodiendihoang
24-02-2010, 12:40
hehe đợi thông tin chính thức của chủ thớt là mọi người gặp nhau nhé :))

mong tin big từng ngày

Bppetco
24-02-2010, 14:21
Mình ở sài gòn, mình muốn tham gia tour nay, mình đã leo Fanxifang rồi. Có thể cho mình tham gia được không

Big Daddy
24-02-2010, 17:41
Sau một hồi tìm kiếm và hỏi han, có vẻ vị trí hang Sơn Đoòng nó đúng là ở đây.
http://en.tixik.com/m/?id=2365051#sw=17.55680956874907&ne=106.18732452392578&zoom=13
Như vậy khoảng cách theo đường chim bay đúng theo như các báo viết là 9,5km. Thật là khủng khiếp vì khi đó chim đi rừng sẽ phải thành trên 20km tức là phải đi hơn 1 ngày đường, mà hỏi thổ dân, họ cũng nói nếu là khách Du lịch phải mất hơn 1 ngày mới đến nơi nổi.
Nếu trong tuần này mình lo xong thủ tục. Sẽ có 2 ngày cuối tuần cho các bạn tập trung chuẩn bị. Như vậy là vẫn đúng như kế hoạch là tháng 3 vì dự kiến hiệu lực giấy giới thiệu dự kiến là từ 01/03 đến 31/03/2010.
Tối nay sẽ đi cùng Hachip đến 1 người nắm rõ vị trí cũng như cách đi vào, mọi điều sẽ sáng sủa hơn.

meodiendihoang
24-02-2010, 17:50
Bác Big đi thăm dò tình hình trước là mọi người yên tâm rồi , nhưng sợ đông người muốn tham gia thế này mà cuối cùng phải loại bớt thì phí quá

Đang trainning để đủ sức khỏe tham gia đây

Mà nhân tiện anh em nào quyết tâm đi thì để lại sdt và nick YM nhé để có thể cùng nhau bàn bạc hay là đi sắm thêm đồ dùng cần thiết để tham gia

My Ym : killer_psychosis84

BM
24-02-2010, 17:51
Sau một hồi tìm kiếm và hỏi han, có vẻ vị trí hang Sơn Đoòng nó đúng là ở đây.
http://en.tixik.com/m/?id=2365051#sw=17.55680956874907&ne=106.18732452392578&zoom=13
Như vậy khoảng cách theo đường chim bay đúng theo như các báo viết là 9,5km. Thật là khủng khiếp vì khi đó chim đi rừng sẽ phải thành trên 20km tức là phải đi hơn 1 ngày đường, mà hỏi thổ dân, họ cũng nói nếu là khách Du lịch phải mất hơn 1 ngày mới đến nơi nổi.
Tối nay sẽ đi cùng Hachip đến 1 người nắm rõ vị trí cũng như cách đi vào, mọi điều sẽ sáng sủa hơn.

Đúng vậy! hồi bọn mình đi Bidoup - Phước Bình, đường chim bay của ranh giới Lâm Đồng và ranh giới Ninh Thuận trong khoảng 2-3km vậy mà mất cả 1 ngày mới tới!
Nếu được, bạn Big Dady ráng tìm bản đồ Topo (1/25.000) khu vực này để nghiên cứu vạch trước cung đường dự tính sẽ thuận lợi hơn.:)

Sơn bọ
24-02-2010, 18:19
Ối bạn Big ơi , giờ check lại lịch mới dày đặc , bạn lại đi trong tháng 3 đúng ko ? 5 - 7 tháng 3 mình đi Mù Cang Chải , đầu tháng 4 chuẩn bị chuyến đi Lào - Tây Nguyên . Nếu xen giữa đó mình lại chạy Quảng Bình nữa thì đến chột nhớn mất thôi , cho nên khả năng mình sẽ cũng bạn thăm hang này nhưng trên chiều về của chuyến Lào - Tây Nguyên , lúc đó mình chạy trong Gia Lai ra theo đường Hồ Chí Minh Tây sẽ gặp nhau ở Phong Nha - Kẻ Bàng - hang 8 cô xong cả toán đi hang Sơn Đoong được không ? có cần phải xin giấy phép không ? hay bạn biết đường rồi cứ thuê thổ dân dẫn nữa là xong ? tầm đó sẽ khoảng 22 - 25 tháng 4 , chắc chưa mưa đâu nhỉ ?

Big Daddy
24-02-2010, 22:25
Vấn đề là rất vấn đề... Cái hang mà trang web TIXIK.com chấm có vẻ không phải là Sơn Đoòng xịn. Thôi đành mai xin phép gặp các anh ở Hạt Kiểm lâm để xác định rõ hơn.
Thêm một thông tin quan trọng là sẽ không cấp phép cho Phóng viên, do vậy đoàn sẽ giảm được vài người nữa. Cố gắng chỉ 10 người cũng đã là đông rồi.
Về cơ bản thủ tục đã xong, tuần này sẽ là tuần chuẩn bị, vậy đầu tuần sau khoảng 1-2 tháng 3 ta lên đường là ổn. Sẽ có 2 ngày cuối tuần để di chuyển vào Quảng Bình, gặp gỡ, chuẩn bị đồ đi rừng.

Big Daddy
24-02-2010, 22:45
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4VICCWkwdI/AAAAAAAAArw/BlQPxbGV1cA/s800/SonDoong-3.jpg
Theo thông tin từ BQL vườn thì hang lại nằm gần bản Đoòng và sát khe Ry (khu vực khoanh màu xanh) Đoàn của ông Limbert đã đi qua cả hang Én (phía Đông Bắc, đoạn cuối rào Thương) và đánh giá như sau:
http://dantri.com.vn/c20/s20-321197/se-tiep-tuc-kham-pha-hang-son-doong.htm

Do vậy địa điểm chính xác lại phải đến mai mới xác định được.

Trước mắt ta cứ chuẩn bị dần, về trang bị cá nhân gồm: Giày hành quân, tất 02 đôi, dép rọ, quần áo dài tay, đèn pin đeo trên đầu, võng có mái, GPS cá nhân. Về cơ bản có thể tìm mua trong Quảng Bình.
GPS chúng tôi có 2 cái Garmin 60CSx và eTrex (lưu hành trình), dây cần 2 đoạn 10m để căng lúc lội suối.

Vào hang sẽ tổ chức chụp ảnh theo cách này
https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/05/01/article-1175430-04BF829E000005DC-524_634x796.jpg
Vài người đứng dàn hàng dọc, chiếu đèn rộng hết khu vực xung quanh, máy ảnh sẽ tự động lấy hình.

hachip
24-02-2010, 22:46
Báo cáo cả nhà ! EM đang trên đường đi công tác, qua Quảng Bình lại gặp bác Big Daddy đang ở đấy. Đến hiện tại, tình hình liên lạc xin giấy phép có vẻ rất khả quan. Mai em sẽ phải tiếp tục chuyến công tác, nếu thuận lợi, em sẽ từ Huế quay ra Quảng Bình đúng vào ngày khởi hành chuyến đi. Vì không kịp quay ra Hn để chuẩn bị đồ nên em nhờ các bác lúc vào Quảng Bình thì mang giúp em chút đồ được không ạ? Em sẽ nhờ người nhà chuẩn bị trước và gửi các bác nếu có thể. Bác nào có lòng giúp đỡ thì mess lại cho em nhé! Em xin chân thành cám ơn.

meodiendihoang
24-02-2010, 23:35
:)) Ok man , tớ cũng đang cần mua đôi giầy bộ đội đi cho thoải mái , mà thời tiết ở đấy bây h thế nào để còn biết mang áo mỏng hay áo ấm.
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu.

Big Daddy
24-02-2010, 23:43
http://wikimapia.org/#lat=17.4448281&lon=106.2722969&z=13&l=38&m=b&v=8

Hành trình dự kiến đi từ trạm 40, qua hang Én, tiếp cận hang Sơn Đoòng (giữa hang én và trạm 39) rồi ra trạm 39. Tuyến ra là chưa ai đi nên phải kết hợp GPS và kinh nghiệm của thổ dân.

meodiendihoang
24-02-2010, 23:51
Vấn đề là rất vấn đề... Cái hang mà trang web TIXIK.com chấm có vẻ không phải là Sơn Đoòng xịn. Thôi đành mai xin phép gặp các anh ở Hạt Kiểm lâm để xác định rõ hơn.
Thêm một thông tin quan trọng là sẽ không cấp phép cho Phóng viên, do vậy đoàn sẽ giảm được vài người nữa. Cố gắng chỉ 10 người cũng đã là đông rồi.
Về cơ bản thủ tục đã xong, tuần này sẽ là tuần chuẩn bị, vậy đầu tuần sau khoảng 1-2 tháng 3 ta lên đường là ổn. Sẽ có 2 ngày cuối tuần để di chuyển vào Quảng Bình, gặp gỡ, chuẩn bị đồ đi rừng.

Như vậy là đã chốt lịch 1-2 tháng 3 gặp nhau tại Quảng Bình

như vậy thì 26 tháng 2 này những ai có ý định đi sẽ làm buổi off ở Hà Nội

hôm nay là 24 , như vậy còn hơn 1 ngày nữa để bàn luận sẽ off ở đâu , mọi người cho ý kiến nhé , ý kiến của mình thì off ở cạnh Nhà Thờ cho tiện , thời gian thì tầm 5h chiều sau đó sẽ đi mua một số đồ dùng cần thiết

Các bác cho ý kiến nhanh nhé , thời gian tương đối gấp rồi

Chim của trời
25-02-2010, 10:15
Em xin làm chân gỗ ở HN cho chị Chip nhé , giầy bộ đội , đồ dùng hành quân các loại em lo được hết , em đăng ký 1 chân từ đầu rùi đó bác Big nhé , em thì cũng chỉ có ít kinh nghiệm trèo đèo lội suối mấy tỉnh phía bắc , chưa đi rừng bao giờ , nhưng em đủ sự gan dạ và đam mê du lịch khám phá , cũng biết tí chút y học, sơ cứu cảm gió , rắn cắn , côn trùng cắn , mong được tham gia chuyến này , dt em la 0982668411 nhé

homeless man
25-02-2010, 15:26
Lang thang ở rừng rồi thể nào cũng có ngày Tarzan gặp Forester nhỉ!
Chúc bác chân cứng đá mềm!

Chào lão Big,

Vì lời nhắn nhủ đã lâu của lão, em sẽ sắp xếp thời gian đi rừng với lão và các phượt gia một chuyến.

Lão Sơn bọ không đi được thì em đại diện luôn hội nhậu Hà Nội đi Sơn Đoòng, về đặng có gì thì báo cáo anh em. Không biết còn ai trong hội nhậu đi được nữa không nhỉ?


Ối bạn Big ơi , giờ check lại lịch mới dày đặc , bạn lại đi trong tháng 3 đúng ko ? 5 - 7 tháng 3 mình đi Mù Cang Chải , đầu tháng 4 chuẩn bị chuyến đi Lào - Tây Nguyên . Nếu xen giữa đó mình lại chạy Quảng Bình nữa thì đến chột nhớn mất thôi , cho nên khả năng mình sẽ cũng bạn thăm hang này nhưng trên chiều về của chuyến Lào - Tây Nguyên , lúc đó mình chạy trong Gia Lai ra theo đường Hồ Chí Minh Tây sẽ gặp nhau ở Phong Nha - Kẻ Bàng - hang 8 cô xong cả toán đi hang Sơn Đoong được không ? có cần phải xin giấy phép không ? hay bạn biết đường rồi cứ thuê thổ dân dẫn nữa là xong ? tầm đó sẽ khoảng 22 - 25 tháng 4 , chắc chưa mưa đâu nhỉ ?

Thấy số người tham gia cũng đã đông (các bác Dugia....) không biết mình chốt đoàn như thế nào, tối đa bao nhiêu người. Vì thời gian gấp, mình làm lại danh sách đầu Hà Nội để ai đi được thì confirm luôn còn chuẩn bị (Nhóm bác Dugia đã họp và có danh sách đi rồi).

Mình nghĩ, muộn nhất tối thứ 7: 27.02 phải lên đường; sáng 28 có mặt tại Quảng Bình để chuẩn bị cho chuyến đi vào 01.03.

1. Homeless man (Forester)
2. Mèo hoang (Đạt)
3. ....các bạn xác nhận tiếp.

Mèo hoang ơi, chiều mai 17h00 đến Cà phê phượt 36 Kim Mã off đi. Sẽ PM số điện thoại của mình cho bạn.

Bppetco
25-02-2010, 15:56
Bạn ở Tp.HCM hả, mình cũng muốn tham gia tour này. Nếu bạn cũng cùng đi thì cho mình liên lạc nhé. Thanks

Big Daddy
25-02-2010, 17:36
Thế là đã hoàn thành thủ tục với các ban ngành liên quan. Chúng tôi lập tức đến gặp những người sẽ hướng dẫn và tham gia chuyến đi.

Chàng Hồ Khanh ngày nào, giờ vẫn cường tráng và tập trung cho các hoạt động thăm và khám phá hang động trong vùng.
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZQB6WzsWI/AAAAAAAAAsU/w2hARMpK7PY/s800/SD-04.jpg

https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZQBNUf1MI/AAAAAAAAAsE/DoSxVVxigsQ/s800/SD-00.jpg

Bản đồ xác định tọa độ GPS của Kiểm lâm
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZQBbjP5MI/AAAAAAAAAsM/56pdWBSwAHE/s800/SD-02.jpg

Hành trình chính thức: Điểm xuất phát cách trạm 40 là 5km, đi qua bản Đoòng, nghỉ ăn trưa ở hang Én, vào Sơn Đoòng.
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZNuDBlr-I/AAAAAAAAAr8/iBMzOBZlqiI/s800/GE-1.jpg

Điểm xuất phát
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZQBUmB-2I/AAAAAAAAAsI/_VJqigJoaTA/s800/SD-01.jpg

Hang Én nhìn thấy từ vị trí xuất phát, là đỉnh nhỏ ở giữa
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZQBrJixhI/AAAAAAAAAsQ/rooub2dcoZQ/s800/SD-03.jpg

Bữa cơm thân mật, anh Khanh cũng là chủ đàn dê núi đang phân tích cái LỢI - HẠI của rượu "phụ tùng"
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZQT-2ii-I/AAAAAAAAAsc/q-RHI-ImtdU/s800/SD-06.jpg

Tình hình chuẩn bị nhân sự sẽ có anh Hồ Khanh, 02 cán bộ Kiểm lâm, 03 người địa phương để gùi đồ đạc, phát cây, nấu nướng.


Bạn ở Tp.HCM hả, mình cũng muốn tham gia tour này. Nếu bạn cũng cùng đi thì cho mình liên lạc nhé. Thanks

Có bạn ĐangKhóaQuân cũng ở SG, bạn PM xem sao nhé!

hachip
25-02-2010, 17:40
:)) Ok man , tớ cũng đang cần mua đôi giầy bộ đội đi cho thoải mái , mà thời tiết ở đấy bây h thế nào để còn biết mang áo mỏng hay áo ấm.
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu.

Trời nóng, nắng chang chang bác ạ. Hix, em đi công tác hôm trời còn lạnh, hôm nay phải qua chợ Đông Ba mua tạm quần áo hè để mặc. Nhưng đi rừng chắc cũng nên mang áo lạnh một chút để tránh bị lạnh lúc đêm ngủ bác ạ.

dangkhoaquan
25-02-2010, 17:41
Nếu đi vào mùng 1-2/03 thì hơi khó cho bọn em quá, nhưng liều vẫn chơi. Chính xác là đi mùng 1 về mùng 02/03 đúng ko anh?

hachip
25-02-2010, 17:45
Như vậy là đã chốt lịch 1-2 tháng 3 gặp nhau tại Quảng Bình

như vậy thì 26 tháng 2 này những ai có ý định đi sẽ làm buổi off ở Hà Nội

hôm nay là 24 , như vậy còn hơn 1 ngày nữa để bàn luận sẽ off ở đâu , mọi người cho ý kiến nhé , ý kiến của mình thì off ở cạnh Nhà Thờ cho tiện , thời gian thì tầm 5h chiều sau đó sẽ đi mua một số đồ dùng cần thiết

Các bác cho ý kiến nhanh nhé , thời gian tương đối gấp rồi

Các bác đi off xong, bác nào có thể mang giúp em ít đồ từ HN vào QB thì nhắn em 1 câu với nhé. Em xin cảm ơn và sẽ hậu tạ trong khả năng cho phép (c) . Em đi công tác, không on được thường xuyên nên các bác vui lòng mess vào đt hộ em nhé. 0904155387.

BM
25-02-2010, 18:03
Xin đăng ký một xuất tham gia chuyến đi này. Mong nhận được sự đồng ý của Big Daddy!:)

Big Daddy
25-02-2010, 18:03
Mèo hoang ơi, chiều mai 17h00 đến Cà phê phượt 36 Kim Mã off đi. Sẽ PM số điện thoại của mình cho bạn.

Các bác họp bàn và lên kế hoạch xuất phát từ HN. Ấn định ngày vào hang là 01/03/2010 (16 âm lịch). Đẹp nhất là đi tối thứ 7 theo xe giường nằm, hãng xe Hưng Long ở 340 Trần Khát Chân. Đây là xe chỉ đi đến Đồng Hới nên không lo bị ngủ quên mà đi quá đường như các hãng khác. Xe này lại đi qua trước cửa công ty của em ở 190 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới.
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZU_nooq2I/AAAAAAAAAsk/3FXGgKm37vM/s800/DSC03472.jpg

Đồ ăn đã nhờ bác Hồ Khanh lo giúp, ta vào chỉ mua thêm 2 thùng mì để ăn sáng và lót dạ buổi đêm. Cafe là thứ không thể thiếu. Nước thì mang đủ dùng đến trưa, còn sau đó có nước đun sôi tại chỗ. Dự kiến ngủ trong hang nên tôi sẽ chuẩn bị bạt để nằm. Ai thik nằm võng thì mang riêng. Trang phục thì đại loại dư lày: Áo quần màu sặc sỡ, dài tay. quần áo lót và tất 2 bộ. Dép rọ quân dụng vì sẽ thường xuyên lội suối. Đi giày rất mau rộp chân nên dân đi rừng khuyến cáo không nên dùng hoặc đến suối thì phải thay dep rọ cho khỏi trơn.
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/SrH08oif70I/AAAAAAAAAZI/pOxdKm88DPY/s800/PN002.jpg

Đèn pin mỗi người trang bị loại đội đầu gắn vào mũ bảo hộ. Cái này nếu HN không tìm được thì có thể mua ở Đồng Hới.

Ta sẽ đi 03 ngày từ 01/03 đến trưa 03/03 là ra khỏi rừng. Danh sách dự kiến: HN 04 người, SG 02 người, bác Dugia, Hachip. Bên mình 02 người. Tổng cộng 10 khách là vừa đẹp.

Về kinh phí vào sẽ bàn thêm và cùng nhau san sẻ bớt cho bên em việc thuê người vác đồ, thù lao cho cán bộ dẫn đường... Các bác ở CTy em luôn, khỏi phải thuê KS để tránh những "sự cố" ngoài mong muốn.

sami
25-02-2010, 18:03
Sami ở HCMC đã đăng ký với Dangkhoaquan tham gia chuyến đi của anh.
Cám ơn

homeless man
25-02-2010, 18:05
.... Cố gắng chỉ 10 người cũng đã là đông rồi.




Tình hình chuẩn bị nhân sự sẽ có anh Hồ Khanh, 02 cán bộ Kiểm lâm, 03 người địa phương để gùi đồ đạc, phát cây, nấu nướng.



Cụ Big chốt phát đi nhể. Hiện cụ đã có 7 người và bạn Hachip đang ở trong đó là 8. Vậy số người còn lại thêm được bao nhiêu? Theo mình biết còn cả nhóm của bác Dugia nữa, ít cũng phải 04 người. Mình (Forester) với bạn Mèo hoang nữa thì cũng đã hơn trục rồi. Không biết có được không? Hay 10 người đó không kể các bác địa phương (6 người)?




Về cơ bản thủ tục đã xong, tuần này sẽ là tuần chuẩn bị, vậy đầu tuần sau khoảng 1-2 tháng 3 ta lên đường là ổn. Sẽ có 2 ngày cuối tuần để di chuyển vào Quảng Bình, gặp gỡ, chuẩn bị đồ đi rừng.

Vây là cụ đã quyết là lịch đi vào ngày 01.03 rồi đúng không ạ. Em thì thế nào cũng được, miễn là cụ fix chuẩn ngày là em vào. Chuẩn bị đủ cả rồi. Cứ có lệnh là lên đường thôi=)).

Rất mong thông tin của cụ:L

BM
25-02-2010, 18:09
Sài gòn: BM, Sami? (Vừa gọi Dangkhoaquan không xin nghỉ được!):)

homeless man
25-02-2010, 18:21
Ta sẽ đi 03 ngày từ 01/03 đến trưa 03/03 là ra khỏi rừng. Danh sách dự kiến: HN 04 người, SG 02 người, bác Dugia, Hachip. Bên mình 02 người. Tổng cộng 10 khách là vừa đẹp.

Về kinh phí vào sẽ bàn thêm và cùng nhau san sẻ bớt cho bên em việc thuê người vác đồ, thù lao cho cán bộ dẫn đường... Các bác ở CTy em luôn, khỏi phải thuê KS để tránh những "sự cố" ngoài mong muốn.

Cám ơn thông tin này của cụ. Sáng mai em ra Trần Khát Chân mua vé luôn. Tối thứ 7 đi, Sáng Chủ nhật có mặt tại cơ quan cụ.

Em cũng chưa biết HN 04 người là những ai nhưng chắc chắn là có em rồi. Em sẽ chốt đầu HN để có đủ tối đa 04 người cụ nhé.

Hẹn gặp cụ tại Quảng Bình

P/S. Em có điện thoại của bác rồi.

thangdong
25-02-2010, 18:22
Hic chúc các bác đi thành công hoành tráng, em mới đi về rồi không đi ngay được nữa, thật là tiếc quá >.<

homeless man
25-02-2010, 18:28
Sài gòn: BM, Sami? (Vừa gọi Dangkhoaquan không xin nghỉ được!):)

Còn ai vào đây nữa, các cụ quyết luôn đi thôi. Đầu Hà Nội của chúng em song rồi.

Có cụ nào hội nhậu Hà Nội làm chân dự bị không nhỉ:gun

Sơn bọ
25-02-2010, 18:32
Báo cáo các bác , tôi và mr Q đang trên đường vào QB , đang dừng ăn tối ở Xuân Mai đầu đường HCM rùi ạ , kế hoạch sáng sớm mai đến chào mệ Suốt :D

Big Daddy
25-02-2010, 18:42
Các bác nào ham vui thì cứ mạnh dạn vào làm chân dự bị. Hoặc đợi đến cuối tháng 3 đi với đoàn của Hoàng gia Anh luôn. Vụ này em sẽ cố gắng thu xếp bổ xung thêm đến 05 người. Sẽ rất đáng tiếc nếu vì lý do gì đó mà vào đến rừng phía Kiểm lâm họ hạch sách, tuy nhiên hy vọng điều này không xảy ra.
Rồi đến tháng tháng 5 em cũng định quay lại hang tổ chức tiệc cá nhân và nếm vài món cực kỳ độc đáo (không tiện nói ra ở đây)
Đây là chuyến đi đầu tiên nên em phải đề nghị gọi 3 người hỗ trợ cùng với anh Hồ Khanh để vác đồ, nấu ăn cũng như chăm sóc cho đoàn, lại có thêm 2 cán bộ Kiểm lâm do vậy làm đoàn bị phát sinh số người.
Khi đi từ Đồng Hới, sẽ gọi thêm xe taxi Innova đi cùng xe công ty em là chở đủ cả đoàn.
Việc ăn uống ở Đồng Hới vì quá đông người nên các bác tổ chức ăn ngoài hàng giúp em.

Em rất cám ơn mọi người đã quan tâm và cùng chuẩn bị cho chuyến đi này.

Nếp
25-02-2010, 18:49
Em xin làm chân dự bị cuối tháng 3 vậy

BM
25-02-2010, 18:50
Mình và Sami sẽ bay ra Huế ngày 28 và đón xe ra Đồng Hới. Mình sẽ chịu trách nhiệm mang thuốc chống vắt/côn trùng cho đoàn và thuốc xử lý nước (khỏi đun) như đã test trong chuyến đi rồi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25950

Trang bị như bạn Big đã đề cập mình đề nghị bổ xung thêm là găng tay bảo hộ (có tăng cường hạt nhựa ở gan bàn tay giúp tăng độ bám) và kính tăng sáng hay kính bảo hộ trắng cũng được.

Hẹn gặp mọi người!:)

homeless man
25-02-2010, 19:10
Báo cáo các bác , tôi và mr Q đang trên đường vào QB , đang dừng ăn tối ở Xuân Mai đầu đường HCM rùi ạ , kế hoạch sáng sớm mai đến chào mệ Suốt :D

@ Sơn bọ: Thế mà cụ không bẩu trước, em bám càng luôn=))

Báo cáo cụ Big, đầu Hà Nội ngoài những người cụ đã điểm danh, đã đủ bốn người:

1. Sơn-bọ
2. Mr. Q hay còn gọi là liengia? (Không biết em nhớ có đúng không, tại lão Ngố bảo em đã nhậu với bác rùi ở quán lẩu cá kèo...)
3. Homeless
4. Mèo hoang

Các bác khác cố gắng đi đợt cuối tháng 3 và tháng 5 ạ.

Cám ơn tất cả các bác đã ủng hộ:L.

Big Daddy
25-02-2010, 19:32
Trang bị như bạn Big đã đề cập mình đề nghị bổ xung thêm là găng tay bảo hộ (có tăng cường hạt nhựa ở gan bàn tay giúp tăng độ bám) và kính tăng sáng hay kính bảo hộ trắng cũng được.

Hẹn gặp mọi người!:)

Có găng tay cũng sẽ đỡ muỗi hơn. Tuy nhiên loại có hạt nhựa thì ở Đồng Hới không biết có bán không. Thuốc chống muỗi và vắt dùng tiết kiệm, phòng lúc đi ngủ không có màn. Nhưng nói chung trong hang không có muỗi và vắt.
Đoàn Hoàng gia Anh họ không ngủ võng vỉ chả có võng nào đủ thoải mái. Họ rải lá ra nền rồi phủ vải bạt xong đặt túi ngủ. Ta thì chỉ mang 10m bạt và mỗi người 1 cái chăn mỏng là đủ.

Có thêm một số lưu ý của các anh Kiểm lâm và người dân về việc đi rừng.
- Chú ý không uống nước suối dù trong đến mấy, và không vục nước rửa mặt. Chỗ nào an toàn thì họ sẽ bảo, nước nào dùng được thì sẽ đun sôi và chia cho mọi người.
- Không nên đi giầy vì nặng và nóng chân, hơn nữa nếu ngấm nước sẽ mau rộp chân. Không nên đi ủng cao su.
- Không mang điện thoại, máy ảnh nặng, đồng hồ không chịu nước... những cái này có thể gửi ở xe công ty để khi ra khỏi rừng là bật và báo tin cho mọi người.
- Mỗi người mang theo 01 bật lửa loại an toàn. 1 bộ quần áo dài tay để đi rừng và thêm 1 bộ lót để phòng khi lội suối quần áo bị ướt.

Đoàn ta sẽ phải khởi hành từ Đồng Hới trước 5h sáng, làm sao bắt đầu đoạn đi bộ là từ 7h thì mới kịp đến hang Én ăn trưa. Từ hang Én đi 4km là đến Sơn Đoòng, nhưng vì không ngủ được trong đó nên dừng lại hang Én và thám hiểm ở đó. Dành cả ngày hôm sau cho Sơn Đoòng, nhưng vẫn phải về hang Én ngủ. Sáng hôm sau đi vào bản Đoòng chơi, ăn trưa xong ra xe về Đồng Hới. Tối đó cùng làm bữa liên hoan Hải sản QB, uống mật tiết Đẻn cho lại sức.
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZtqGIfSOI/AAAAAAAAAss/SjvQSPD20mM/s800/DSC01932.jpg

Bác nào muốn về sớm thì 20h sẽ có xe về HN, SG.

Big Daddy
25-02-2010, 19:59
https://ecx.images-amazon.com/images/I/41XRZ88CNML._SS500_.jpg

Các bác ở SG hay HN nếu có thể mượn ai giúp em cục pin này được không ạ?
Sony battery G type Lithium ion NP-BG1 (http://www.vatgia.com/Mayanh_ThenhoTrungTuan&module=product&view=detail&record_id=164161&checkclick=1) (3,6V 910mAh 3,3-3,4Wh)

Em có 1 viên thôi nên vào chụp động sợ chỉ được 1 ngày rưỡi là hết. Chỉ được cái Sony nó gọn nhẹ và độ mở ống kính là 31mm.

Các bác mang máy ống rời thì xách ống góc rồng cho nhẹ. Mà nói chung cả đoàn vài cái máy là đủ. Về rồi share ảnh cho nhau nữa chứ!

BM
25-02-2010, 19:59
@Big Daddy: Nếu cần mình sẽ mua giúp luôn cho cả đoàn găng tay bảo hộ (loại có hạt nhựa).
Nếu có phát sinh/bổ xung gì cập nhật qua phuot.com nhé!:)

Mình mang con Olympus Miu 795SW chống sốc, chống nước (nhưng chất lượng ảnh ..:()

dangkhoaquan
25-02-2010, 20:02
Anh ơi em đăng ký chuyến đi cuối tháng 3 nhé, nhân tiện em còn 6 đôi găng tay hạt nhựa mới nguyên nếu anh em ko chê em xin kính biếu.

meodiendihoang
25-02-2010, 21:44
Thế cụ BM lo vụ găng tay cho anh em nhé , em còn thiếu kinh nghiệm mấy vụ này lắm

tenten
25-02-2010, 21:48
Các bác nào ham vui thì cứ mạnh dạn vào làm chân dự bị. Hoặc đợi đến cuối tháng 3 đi với đoàn của Hoàng gia Anh luôn. Vụ này em sẽ cố gắng thu xếp bổ xung thêm đến 05 người
Em xin đăng ký 1 chân dự bị nhé! Mấy ngày nay em toàn đi bộ từ đường Thanh Niên về chùa Láng để luyện chân hichic...
Nhân tiện e có cái balo đựng nước chuyên dụng kiểu của mấy bác chơi cào cào. Bác nào có trong danh sách e có thể cho mượn, e cũng chưa dùng lần nào:D . Liên hệ với e qua SMS nhé: 0989899092

Sơn bọ
25-02-2010, 23:44
Mình và bạn Q vừa lấy phòng nhà nghỉ chỗ Nghệ An để ngủ , mai chạy tiếp . Bạn Big úp cái ảnh chụp giấy phép lên đây xem cho phép mấy người đi nào ? mà sao lại cấm phóng viên nhỉ ?

Big Daddy
26-02-2010, 00:42
Thật ra không phải là cấm phóng viên, mà theo chỉ đạo từ đâu đó là vào thời điểm này, chưa nên có các công bố không chính thức nào cho đến khi các số liệu về hang này được xác thực. Do vậy chuyến đi đã được khuyến cáo chỉ như các chuyến du lịch hoang dã thông thường.
Trong tháng 3 này, đoàn BCA của Hoàng gia Anh sẽ lại sang và tổ chức thám hiểm tiếp nhiều hang động mới cũng như sẽ có chuyên gia đánh giá để có công bố chính thức đối với Hang Sơn Đoòng. Thường thì đoàn này phải làm việc 15-20 ngày và theo 1 thời hạn nhất định lại có 1 ngày nghỉ ngơi, do vậy nếu tiếp cận được với họ thì hoàn toàn có thể gia nhập hành trình để có được vài đợt vào hang trong dịp này.

Bạn Sb mai có làm tí cafe không hay đi tiếp luôn?

Big Daddy
26-02-2010, 07:23
Như vậy là sáng nay đã chốt lịch đi với anh Tiến, trạm trưởng trạm 37, người được Hạt KL cử đi cùng chúng ta, là đoàn sẽ đi vào sáng 01/03 và ra khỏi rừng sau bữa trưa ở bản Đoòng ngày 03/03.
Chiều ngày CN, cả đoàn sẽ bồi dưỡng cháo Cóc, ăn ếch nhái để tăng cường sức dẻo dai khi đi rừng. vậy mong những ai tham gia có mặt tại Đồng Hới trong ngày 28/02.
Hẹn gặp mọi người.

homeless man
26-02-2010, 11:04
Báo cáo các bác, vé đi Quảng Bình của em và bạn Mèo hoang đây ạ=)):


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002265608mdjimjq5md213563_1.jpeg

19h00 em đi từ Hà Nội. Sáng 28.02, em có mẹt tại Quảng Bình. Cần làm gì thêm, mong các cụ chỉ bảo tiếp(NT).

Cám ơn cụ Big đã rất chu đáo(beer).

meodiendihoang
26-02-2010, 11:29
Hehe , cám ơn cụ homeless đã chuẩn bị chu đáo cho em ,

Em bây giờ chỉ hơi lo vụ ngủ nghê thôi , em mắc bệnh khó ngủ kinh niên hhix , không ngủ đủ giấc sợ không đủ sức đeo theo các cụ. Mà em lại không uống được thuốc ngủ mới chán , càng uống càng thức , sáng hôm sau bắt đầu xuất hiện triệu chứng phê thuốc =))

3h chiều nay sẽ qua lấy hộ đồ cho bạn Chip , bạn Chip yên tâm nhé

Hẹn gặp các cụ ngày 28 tại Quảng Bình beer

Big Daddy
26-02-2010, 13:22
Nói thật là riêng meodien lẽ ra anh đã không đồng ý đi cùng vì anh rất sợ các nick mới!
Nhưng tại chú tuổi chuột nên a hiểu là có cấm thì chú vẫn vào được... ^_^
Bác Tơ (Forester) thì chả lo, quẳng đâu cũng sống được.
Hachip với ai cũng là bạn (zai or girl)... và còn nhiều người nữa.
Bác Du thì đẻ nhiều con gái nên sinh nhật các "con" suốt ngày.
Em thì đang âm thầm tẩm bổ rượu tiết và mật Đẻn nên cũng hơi bay bay...

meodiendihoang
26-02-2010, 13:41
Hie hie thế là em chuột sa chĩnh gạo rồi

Mới đầu thấy tuổi tác các bác có phần hơi cao so với em nên cũng hơi bơi bơi tí, nhưng em thấy phong cách các bác còn trẻ trung phong độ lắm nên cũng muốn tham gia 1 lần cho biết :D

Mong chuyến đi tốt đẹp , không ai bị bỏ lại trong Rừng :D

Xin chân thành cám ơn các bác đã cho em tham gia :X

hola22
26-02-2010, 14:00
Bác Big ơi em xin đi với bác lần sau lần này e ko xin nghỉ được
Nhìn mọi người chuẩn bị cho chuyến đi mà e vừa tiếc vừa buồn
Mọi người đi về có ọp ẹp j thì cho e xin cái tin nhắn để xin đu cùng mọi người. E ko đc khám phá thực tế thì xin khám phá qua câu chuyện của các bác vậy
E chúc các bác có chuyến đi may mắn, thượng lộ bình an,

tenten
26-02-2010, 15:04
Bạn Mèo hoang sướng thế...hichic..bao h mình mới được như bạn nhỉ?

Big Daddy
26-02-2010, 17:03
Bác Big ơi em xin đi với bác lần sau lần này e ko xin nghỉ được
Nhìn mọi người chuẩn bị cho chuyến đi mà e vừa tiếc vừa buồn
Mọi người đi về có ọp ẹp j thì cho e xin cái tin nhắn để xin đu cùng mọi người. E ko đc khám phá thực tế thì xin khám phá qua câu chuyện của các bác vậy
E chúc các bác có chuyến đi may mắn, thượng lộ bình an,

Bạn nào không đi trong tuần mà cuối tuần vẫn vào Quảng Bình được thì cứ đi như sự máu me của bác Sơn bọ ý!

hola22
26-02-2010, 19:04
Bạn nào không đi trong tuần mà cuối tuần vẫn vào Quảng Bình được thì cứ đi như sự máu me của bác Sơn bọ ý!

Bác ơi cuối tuần vào thì có đc đi hang ko ạ

BM
26-02-2010, 20:42
Báo cáo!
BM và Sami đã mua vé máy bay ra Huế sáng sớm Chủ Nhật và sẽ đi xe ra Đồng Hới (Anh em nào biết đi xe nào ngon lành chỉ giúp bọn mình luôn). Đã mua 10 đôi găng tay có hạt cao su và Dangkhoaquan sẽ chuyển 6 đôi đến chỗ Sami, ngày mai BM pha thuốc chống côn trùng. Hẹn gặp anh em!:)

Big Daddy
26-02-2010, 22:13
Rất may là đồ Quân dụng hàng loại 1 có bán khá nhiều ở Đồng Hới. Mình đã mua thử vài món để cho mọi người tham khảo:
1. Bộ đồ đi rừng màu rằn ri áo bo vạt ngắn 110K, bộ có túi hộp áo kiểu Mẽo 200K
2. Giầy hành quân ôm mắt cá chân 60K
3. Dép rọ nhựa nâu 35K, ở chợ loại rởm thì 20K và 12K
5. Xà cạp quân dụng 30K, xà cạp đi cấy 15K
6. Võng quân dụng 100K
7. Đèn đội đầu TQ loại tốt 70K
8. Mũ phíp của Mẽo để đeo đèn (mua ở Huế) :D

https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ftDAinmAI/AAAAAAAAAtA/REcUvqIp7lA/s640/DSC06732.jpg
5 xu ảnh cho BM nhé!

Hôm nay may nhớ ra và kịp lên sở Tài nguyên in cái bản đồ 1/5.000 có chia lưới để làm bản đồ GPS cho chuyến đi.
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4flYsW1s1I/AAAAAAAAAs4/sdh51P-tG0o/s1024/SonDoong-4.jpg

BM
26-02-2010, 22:24
Cảm ơn 5 xu ảnh! Bạn Big đầy khí thế chuẩn bị vào "Thiên Hạ Đệ Nhất Siêu Hang"!:D

meodiendihoang
26-02-2010, 22:51
Trong mấy thứ cụ Big liệt kê em còn thiếu cái dép rọ nữa thôi chắc lên đấy thuổng luôn cho gọn

Hix thế là em bị mua hớ cái đèn chụp đầu rồi , trên này nó chém em 115k hix hix(NO)

Còn găng tay may quá bác BM đã chuẩn bị đủ , hehe cám ơn bác sâu mắt(c)

Nếp
26-02-2010, 23:03
Nếu muốn tiết kiệm tối đa anh BM xuống sân bay Huế, đi bộ chừng 500m là ra bến xe bus của TP Huế, 3000đ là về đến khu trung tâm, rồi hoặc hỏi tuyến xe bus đi tiếp hoặc đi taxi đến bến xe phía bắc Huế. Sân bay Huế nằm phía nam TP, về đến trung tâm (khu tây balô của Huế) khoảng 16km, từ trung tâm đến bến xe phía Bắc khoảng chừng ấy cây số nữa.

Từ BX này xe đi Đồng Hới hoặc ngang qua ngã ba Hoàn Lão có chuyến sớm nhất khoảng 5:30-6am, chuyến tiếp theo khoảng 8, 8:30, 9:30. Xe đi mất khoảng 3,5 - 4h. Lần em đi xe có 3 người nhưng vẫn chạy đúng giờ, xe như chuồng gà đi động nhưng tài xế rất đàng hoàng. Điện thoại bến xe phía Bắc 054 3 522716 (hoặc thay số 3 bằng số nào thêm vào từ đợt thêm số)

Nếu muốn tiết kiệm vừa vừa thì mua xe bus sân bay 40k/lượt về trung tâm rồi đi tiếp.

Nếu muốn nhanh chóng bắt kịp xe thì bắt taxi ra thẳng bến xe phía bắc hoặc xe open tour nào đó. Xe Open tour có Camel, cái gì Brothers em quên rồi. Nhưng giờ xe Open tour hình như không thích hợp lắm.

Ngoài ra còn có lựa chọn xe lửa www.vetau.com.vn

Sơn bọ
26-02-2010, 23:14
Hic , chết em mất rồi , có việc gấp đành chạy về HN trong đêm , lỡ hẹn vụ này rồi :((:((:((
Đành đợi dịp sau vậy , bác Big đi trước đánh dấu mọi cái cẩn thận nhé (BB)

DuGia
27-02-2010, 00:24
Cám ơn sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo của bạn Big !
Khả năng CN anh chắc chắn có mặt ở QB.
Lần này chui hang có cái thú của nó...

Thích quá ,được khám phá,được phiêu lưu rùi...

Mà chú Loa lặn đâu mất tiêu ???
Thôi ,nó không đi coi như phí 1/2 đời ông đồ ...

homeless man
27-02-2010, 00:27
Hic , chết em mất rồi , có việc gấp đành chạy về HN trong đêm , lỡ hẹn vụ này rồi :((:((:((
Đành đợi dịp sau vậy , bác Big đi trước đánh dấu mọi cái cẩn thận nhé (BB)

Ơ, hóa ra hai cụ bỏ chạy thì nhóm Hà Nội ngoài cụ Dugia và bạn Hachip thì còn có hai mống thôi à? =))

DuGia
27-02-2010, 00:49
Bạn Hom yên tâm đê . Đầu cầu HN này có cả 1 binh đoàn ( tớ chỉ đại diện cho anh em thôi ,vì tớ rành Intenet hơn các bạn còn lại ... ) .
Định dịp này làm quen với mấy bác gạo cội của phuot.com,thế mà bác Sơn Bọ lại lỡ ,tiếc quá ...!

homeless man
27-02-2010, 01:05
Bạn Hom yên tâm đê . Đầu cầu HN này có cả 1 binh đoàn ( tớ chỉ đại diện cho anh em thôi ,vì tớ rành Intenet hơn các bạn còn lại ... ) .
Định dịp này làm quen với mấy bác gạo cội của phuot.com,thế mà bác Sơn Bọ lại lỡ ,tiếc quá ...!

Ô thế thì mừng quá. Kính ngưỡng các bác đã lâu, nay lại được phượt theo các bác thì còn gì bằng.

Kính bác(beer)(beer)

Anh Già
27-02-2010, 03:49
Tiếc quá, tớ mà ở Vn thì thể nào cũng phải xin một chân đi theo điếu đóm chụp ảnh vụ này :)

Big Daddy
27-02-2010, 08:10
Chú Tenten vào đến Đồng Hới rồi, thôi làm tí ăn sáng cafe cái đã!

Bác Du lên tiếng làm em nhẹ hết cả người...
Bác Giả có tham gia được vụ tháng 5 lại với bác Du không, bọn em chỉ định vào hang Én thôi. Nhưng nếu bác nào muốn vào Sơn Đoòng thì vẫn có thổ dân dẫn vào.

Còn 1 ngày nữa mới được gặp các bác, lâu hè?

Sơn bọ
27-02-2010, 09:30
Bạn Hom yên tâm đê . Đầu cầu HN này có cả 1 binh đoàn ( tớ chỉ đại diện cho anh em thôi ,vì tớ rành Intenet hơn các bạn còn lại ... ) .
Định dịp này làm quen với mấy bác gạo cội của phuot.com,thế mà bác Sơn Bọ lại lỡ ,tiếc quá ...!

Em cũng đang tiếc nổ đom đóm mắt đây , đành chờ vụ tháng 5 của Big để đi vậy :gun
Chúc các bác chinh phục hang Son dòng và có nhiều tấm ảnh đẹp nhé :((

homeless man
27-02-2010, 12:49
Báo cáo các bác, theo thông tin em vừa có được, hiện đoàn đã có hơn 15 người và như vậy là hơi đông. Em xin điểm danh lại đoàn ta như sau:

1. Big Daddy
2. 01 Cán bộ Cơ quan bác Big
3.-4. 02 Kiểm lâm địa bàn
5. Anh Hồ Khanh
6.-8: 03 porters giúp mang đồ
9. Homeless
10. Meohoang
11. Hachip
12. BM
13. Sami
14. Nhóm bác Dugia (Liên hệ trực tiếp với bác Big hay Dugia)
15. Tenten (tớ không thấy bạn này đăng ký đi nhưng thấy bác Big báo đã vào Quảng Bình rồi)

Bạn Mèo hoang sướng thế...hichic..bao h mình mới được như bạn nhỉ?

Và như vậy là đã chốt đoàn.

Theo yêu cầu của trưởng đoàn, tất cả các bạn khác muốn đi (mà không đăng ký và/hoặc không xác nhận qua diễn đàn để đi đợt này) xin để lại đợt sau, cuối tháng 3 và tháng 5.

Rất mong các bác/bạn thông cảm với ban tổ chức vì số người đã quá đông, điều kiện chuyến đầu khảo sát không cho phép.

Ban tổ chức xin chân thành cám ơn:L

meodiendihoang
27-02-2010, 12:50
Thế là cụ Sơn bọ không tham gia được nữa ah , tiếc quá không đc gặp mặt bác

Ten Ten vào tới nơi rồi , hehe , hy vọng bác này tầm tuổi em

Em đang gói ghém nốt đồ đạc , đang rất nóng lòng hội ngộ các bác

Big Daddy
27-02-2010, 13:36
Tenten vào từ sáng, giờ 2 chú cháu đang ngồi nhậu ếch đây, cho cứng xương dẻo cơ.

https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4jaHuB2KAI/AAAAAAAAAtI/kMGv1xTiP-Y/s800/Tenten-1.jpg
tenten thiếu mấy năm nữa mới lên được 9x, nên chắc cùng đồng lõa... nhầm đồng loại với meodien đấy.
Thôi ăn tiếp kẻo nó phá hết mồi của miềng.

homeless man
27-02-2010, 18:19
Chốt lại đoàn có gần 20 người. Cố một số bạn muốn đi nhưng đaòn đông quá. Hẹn lần sau.

VietArtValue
27-02-2010, 20:27
Cụ Bự xem dư lào vào dừng nhớ mang theo hương muỗi ...hi hi hi

Big Daddy
27-02-2010, 20:33
Vậy là Hom và Meo đã lên xe, đánh 1 giấc đến sáng là tới Đồng Hới. Có nguyên 1 ngày nghỉ ngơi mua sắm, nạp năng lượng.
Ten hôm nay an dưỡng rồi,chiều lượn đi chơi ngắm cái đẹp của Quảng Bình.
Kể mà Hachip ở đây thì 2 chị em dung dăng dung dẻ đi chơi, chứ chú Big của ten đang lo làm nốt việc nên chả đi mô được.
Đoàn lên đến 18 người rồi, đông chả kém đoàn của Anh, thôi hy vọng hoàn thành chuyến khảo sát mà không ai bị xếp vào nhóm chờ đợi.

Hy vọng sau chuyến đi này, vụ thủ tục xin vào rừng sẽ đơn giản hơn để mọi người có thể chủ động sắp xếp thời gian và tổ chức đi vào bất kỳ dịp nào.

The Drifter
27-02-2010, 20:43
Vừa rồi mình lu bu đám nói (đám hỏi) cô em vợ ở quê nên không lên net được, giờ xong việc lên mạng được thì biết đoàn đã chốt danh sách. Thật tiếc! Đành hy vọng vào chuyến đi sắp tới vậy.
Chúc mọi người lên đường mạnh khỏe và thu hoạch nhiều trải nghiệm!!!
* Nhân tiện mình xin hỏi, hình ảnh cũng như các chia sẻ trải nghiệm của chuyến đi sẽ post ở topic này luôn hay sẽ mở topic mới? Có gì mình du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy :-))

HoPhap 1
27-02-2010, 20:51
Nhân tiện mình xin hỏi, hình ảnh cũng như các chia sẻ trải nghiệm của chuyến đi sẽ post ở topic này luôn hay sẽ mở topic mới? Có gì mình du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy :-))

Các chia sẽ cũng như hình ảnh của chuyến đi sẽ được post ở topic khác bạn à, vì topic này sẽ được đóng lại vào ngày 01/3/2010 khi chuyến đi bắt đầu.

Rất mong là bạn sẽ thường xuyên truy cập thông tin hơn để đừng bỏ lỡ những chuyến đi như thế này.

Chúc các bạn thành công trong chuyến đi này. (c)

aFang_76
27-02-2010, 21:30
Chúc cả nhà lên đường may mắn, hẹn bác vào chuyến sau hi vọng sẽ được cùng bác trên từng cây số :P.
Chúc Bà Hà Chíp xí xớn vui vẻ!

Big Daddy
28-02-2010, 14:20
Tình hình là anh em đã tụ tập khá đông đủ, chi đợi bạn Hachip và đội bác Dugia tới là xuất phát.
Trưa nay anh em đã có buổi gặp gỡ và khởi động chút cay cay. Tối sẽ có chút tiết canh cho đỏ và thịt dê cho ngoan để ngày mai lên đường.
Bác Hom post ảnh hưởng thụ cảnh sắc yên bình trước lúc vào rừng thiêng nác độc đi hè...

homeless man
28-02-2010, 14:54
Chẳng nghĩ rằng đi rừng lại có đến mấy hotboy cùng đi. Và hôm nay lại được phượt tung tóe tại Quảng Bình. Mấy anh em làm tí phượt luxury trước khi đi=)).


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002285808ntczn2jing142638.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002285808zwizndrizt160356.jpeg


Và trưa nay, Nam-Bắc-Trung cùng hội ngộ để chúc mừng bước đầu Hội quân thành công tại QB:)). Còn một nhóm Hà Nội đang dịch chuyển vào.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002285808yjfhotbhzd191157.jpeg

Báo cáo các bác, đợt tháng 5 dự kiến còn hoành tráng hơn ạ. Các bác chuẩn bị tinh thần đăng ký(NT).

dangkhoaquan
28-02-2010, 19:34
Úi zời ơi, toàn cây rượu nhân dân tụ tập lại với nhau thế này thì chắc các cụ phải mang nhiều rượu lắm nhẩy.
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu.

hola22
28-02-2010, 20:48
Bác Big ơi vụ tháng 5 nhất định cháu sẽ đặt bê tông luôn đó.Chúc Bác và cả đoàn sáng mai đi may mắn nha cả nhà
Ah cả đoàn có chị hachip là nữ các bác phải chăm sóc tận tình nhé hihihihi.
Đề nghị bạn viết chữ có dấu.

aFang_76
28-02-2010, 21:56
Các bác làm hàng quá làm anh em thèm, tháng 5 đăng kí 2 suất bác Bic De di nhá

Sơn bọ
28-02-2010, 22:13
Các bác đi ngủ sớm đi nhé , mai còn lên đường ! đặc biệt đừng bác nào đêm nay lại đi gặp các O Quảng Bình là mất sức lắm đấy nhá nhá nhá =))

Big Daddy
28-02-2010, 22:54
Định khoe với các bác nốt bức ảnh ăn Dê hưởng lạc
rang nhưng thôi, để dành ảnh cho topic mới! Sáng mai em xin được lập ở mục Câu chuyện những chuyến đi. Chúc các bác ngủ ngon.
@Sb: Sb lại thế rồi...

Big Daddy
01-03-2010, 04:44
Sắp đến giờ xuất phát rồi, dậy đi các bác ơi!
Công ty em thật vui, như là bộ tú vậy.
Trước khi vào giấc ngủ, giường đã xếp từng người
Sáng hôm nay thức dạy, phòng đảo lộn tùng phèo...

Hề Hề Hề

Big Daddy
01-03-2010, 07:16
Cả đoàn đã có mặt ở nhà anh Hồ Khanh, làm ly cafe chuẩn bị lên đường.
Hẹn ngày ra hầu ảnh các bác.

Joey
01-03-2010, 10:47
Chúc mọi người chuyến đi thú vị, vẫn dõi theo đoàn và chờ hình ảnh ...

Sơn bọ
01-03-2010, 10:49
Chắc tầm nì các bác ấy đang chuẩn bị đánh chén ở hang Én rồi :D

dugiang
01-03-2010, 10:54
Mình cũng ra vào dập dòm suốt.
Anh Sơn bọ xem thế nào chứ tháng 4 theo đường HCM ra tới Quảng Bình chắc ráng cũng kiếm cái hang chui xuống cho nó máu luôn nhá.

Sơn bọ
01-03-2010, 11:03
Mình cũng ra vào dập dòm suốt.
Anh Sơn bọ xem thế nào chứ tháng 4 theo đường HCM ra tới Quảng Bình chắc ráng cũng kiếm cái hang chui xuống cho nó máu luôn nhá.

Kế hoạch của mình định chính xác như vậy đấy , sau khi đi Lào và Tây Nguyên trên đường về theo đường HCM qua Phong Nha Kẻ Bàng sẽ rẽ vào nhờ bạn Big và anh Hồ Khanh đưa vào hang Sơn Đòng chơi vậy . Quãng đó chứng khoảng 24 - 28 /04

pluto22027
02-03-2010, 16:31
Tiếc,tiếc, tiếc đứt ruột :((
Chúc cả đoàn một chuyến đi thành công và mạnh khỏe!

Big Daddy
03-03-2010, 15:43
Bia lạnh, mì ngon... chả nhớ cái hang TO nó ra răng.
Thôi, chúng em ra đến chỗ có sóng rồi... sẽ có gì đó hầu các bác sau.

HoPhap 2
03-03-2010, 17:00
Topic đã kết thúc sứ mệnh của nó và đoàn cũng đã về tới Đồng Hới, em xin phép khóa topic. Bác big daddy và các bạn post bài chia sẻ ở các box " Hồi ức về các chuyến đi" hoặc là "Miền trung " các bác nhé!