PDA

View Full Version : Đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương - Chuyến đi mở hàng bằng xe hai bánh



meocom
25-01-2010, 12:35
Chào cả nhà ĐTM.

Làm bạn với anh Ba lâu rồi mà tớ đâu biết ông bạn có thú ngao du sơn thủy bằng xe máy. Nhờ mấy tấm hình ở Gò Tháp trên phượt mà tớ khám phá điều này. Từ đó, tớ xin theo hoài mà hổng có được duyệt :shrug:.

Nhưng mà …Thật là trời không phụ kẻ có công…năn nỉ! Với tớ, sáng thứ Bảy 16/01/2010 là một ngày đáng nhớ :).

Số là lâu quá không gặp, tớ lò dò sang nhà định mời anh Ba đi ăn sáng uống cà phê và tán gẫu cho vui (ý đồ là hối lộ đặng xin đi theo đâu đó). Không ngờ anh Ba dứt khoát:
- “Tui bận lắm, không đi đâu hết!”
- “Đi gần mà, một chút thôôôôi…”
- “Công chuyện ngập đầu nè, rảnh thì ở đây làm phụ tui.”
Thất vọng quá trời!
- “Vậy cũng được”
Ai ngờ tớ vừa dứt lời thì “phụt”, tất cả các thiết bị dùng điện trong nhà anh Ba tắt ngóm. Cúp điện rồi!!!

Anh Ba quay qua : “Giờ muốn đi đâu, tui chở”.
Ha ha ha, trúng mánh lớn rồi. Tớ nhỏ nhẹ : “Đi đâu cũng được, trong ngày nay thôi”
- “Đi dọc sông Sài gòn nghen!”
- “Tốt”.

Thế là lấy 04 chai nước, 02 cái nón bảo hiểm, 01 cái máy ảnh, 02 tên già leo lên con ngựa cà tàng của anh Ba, nhằm hướng Tây Ninh thẳng tiến. Lúc đó là 10 giờ sáng! Một chuyến đi có được nhờ “ông nhà đèn” cúp điện đột xuất, không hề dự tính :D.

meocom
25-01-2010, 12:36
Xe rẽ ra Đại lộ Đông – Tây, bon bon chạy qua Khu chế xuất Tân Tạo. Một chiếc cầu vắt ngang đường khá hoành tráng. Bỗng nhiên anh Ba kêu : “Đường này sắp tổ chức thông xe, giờ xe chạy được rồi. Đi nghen”. Thì ra cái mà tớ tưởng là cầu vượt lại là đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương!.

Lộ trình thay đổi, hướng đi này càng là chuyện ngoài dự tính.

Chỗ tiếp giáp giữa Quốc lộ 1A và con đường mới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26160

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26161

Dốc bên kia

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26162

là đường đồng cao độ hiện hữu với khu vực.

Các công tác cuối cùng để hoàn thành con đường đang được gấp rút thực hiện. Các cột đèn chiếu sáng được lắp dựng khẩn trương

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26164

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26163

meocom
25-01-2010, 12:36
Con đường có những đoạn phải làm lại hoặc chưa xong nên xe cộ phải chạy qua chiều ngược lại. Suốt tuyến, cảnh này lặp lại ở nhiều đoạn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26165

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26166

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26214

Đã đến giao lộ Trần Đại Nghĩa với đường cao tốc. Ngã tư này đang làm, còn chờ thảm bê tông nhựa nóng nữa là xong .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26168

Do giao lộ đang làm nên các loại phương tiện giao thông đường bộ phải chạy vòng xuống một con đường đất đầy ổ khủng long. Bụi tung mù mịt, xe lớn nhỏ các loại tranh nhau những mảnh đường ít lồi lõm để đi. Tớ lo bám càng cho chặt kẻo rơi khỏi xe nên đoạn này không có ảnh.

Qua hết đoạn đường vòng lại đi trên con đường láng mướt như thế này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26169

meocom
25-01-2010, 12:37
Nắng ấm, gió mơn man, đường phẳng lì êm ả, mấy chốc hai tên đã đến một đoạn đường bằng bê tông xi măng rất rộng. Đây có lẽ là trạm thu phí tương lai, giáp ranh TP.HCM và tỉnh Long An.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26171


Có nhiều xe mang biển số Long An, Tiền Giang lưu thông trên tuyến đường này.

Vùng quê Tân Tạo thuộc tỉnh Long An nhìn từ trên cầu vượt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26173

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26175

Mùa này bà con nông dân đang thu hoạch lúa. Những mảnh ruộng vàng ươm đang chờ gặt, những bông lúa trĩu hạt hứa hẹn một mùa vàng ấm no. Mùa này giáp Tết, các cánh đồng cao đều khô nước nên dù ngả rạp, những hạt lúa vẫn được khô ráo, không ảnh hưởng đến chất lượng gạo sau này. Vụ Hè – Thu mà lúa ngả như thế này thì bà con rất rầu vì đa số hạt lúa sẽ bị nứt mộng, chất lượng gạo sẽ kém hẳn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26192

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26193

meocom
25-01-2010, 12:38
Mặt trời đã lên cao, nắng rất ấm nhưng sương vẫn còn giăng mờ mịt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26176

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26177

Một ngôi nhà kiểu chữ “Đinh” cạnh thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ. Người nông dân này đang trải lúa ra phơi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26194

Bức họa đồng quê với các sắc màu của lúa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26196

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26195

meocom
25-01-2010, 12:39
Tiếp bức họa đồng quê

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26197

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26200

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26201

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26202

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26203

meocom
25-01-2010, 12:39
Quãng đường từ Tân Tạo về đến Trung Lương, đường được xây trên không như một chiếc cầu dài vì để dành đất cho nông nghiệp chiếm phần nhiều. Đường cao ngang những ngọn cây to

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26198

hay trụ điện

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26207

Từ đường cao tốc có thể rẽ về Đức Hoà

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26205

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26206

Có nhiều đoạn, đường chưa vẽ vạch sơn tổ chức giao thông mà mới kẻ đường định vị

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26190

meocom
25-01-2010, 12:39
Nuôi vịt trên những cánh đồng đã gặt là một biện pháp hay. Nó vừa mót lúa rơi, lúa sót, vừa ăn những loại động vật có hại cho cây lúa như cua, ốc … để mùa sau lúa sẽ tốt hơn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26199

Đã đến sông Vàm Cỏ Đông với một khúc cua hình chữ S

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26208

Đường cao tốc vượt sông bằng 02 chiếc cầu cho hai làn xe xuôi ngược

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26210

Chân cầu nước xoáy rất dữ, nhìn xuống chóng cả mặt, hoa cả mắt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26211

Xa xa là cầu Bến Lức trên Quốc lộ 1A trong mịt mù sương dù đã trưa lắm rồi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26212

meocom
25-01-2010, 12:40
Qua sông Vàm Cỏ Đông một đoạn, đường cao tốc được làm bằng với mặt đất. Để đảm bảo an toàn cho người dân, hai bên đường cao tốc được làm đường song hành và rào chắn chạy suốt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26216

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26217

Vật liệu làm hàng rào chắn là khung thép hình căng lưới B.40.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26222

Phát hiện một cô chăn vịt vẫn đội mũ bảo hiểm. Nhớ Ms Tâm ghê.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26219

meocom
25-01-2010, 12:40
Ồ, một chú bò đang phe phẩy chiếc đuôi dài, thảnh thơi phơi nắng trên đường cao tốc. Có phải chú vừa ngắm công trường xây dựng đang xâm nhập vùng quê yên tĩnh của chú, vừa nhai lại đống đá xanh kia?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26226

Vùng này lúa chín trễ hơn vùng Tân Tạo – Bến Lức nên có những đám ruộng đang thu hoạch

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26215

nhưng có nhiều nơi lúa hãy còn xanh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26435

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26436

meocom
25-01-2010, 12:40
Thêm những bức hoạ đồng quê

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26220

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26221

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26224

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26225

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26286

meocom
25-01-2010, 12:41
Đã đến sông Vàm Cỏ Tây .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26229

Ở đây cũng có hai chiếc cầu như khi vượt sông Vàm Cỏ Đông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26280

Cảnh đồng quê thật thanh bình, mát mẻ. Những bông súng dại ven đường cánh mỏng mảnh, thân khẳng khiu mà vẫn vươn lên mạnh mẽ, khoe sắc cùng vạn vật

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26288

Rặng dừa thân thật thấp mà trái thì trĩu trịt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26289

Một đám bắp đang trổ cờ xanh mát mắt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26284

meocom
25-01-2010, 12:41
Đã đến địa phận Tiền Giang.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26290

Tại đây cũng có một khoảng đường rất rộng bằng bê tông xi măng như đoạn giáp ranh Long An – TP.HCM.

Đường nối ra Quốc lộ 1A

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26292

Điểm giao giữa đường này và Quốc lộ 1A là con đường tỉnh 870 về Mỹ Tho.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1076&pictureid=26291

meocom
25-01-2010, 12:42
Hai tên già và một con ngựa còm còn rong ruổi đến tận tối mịt mới quay về Sài Gòn bằng một con đường khác, kết thúc hành trình lúc 11 giờ đêm tại nhà anh Rắn.

Cám ơn “ông nhà đèn” đã cúp điện đột xuất nên anh Ba cho tớ bám càng một chuyến đi bất ngờ và thú vị. ;)

Cám ơn nhà ĐTM đã cho tớ mảnh đất để khoe khoang. :D

Cám ơn anh barandom đã cho tớ theo trong chuyến đi này, đi nhiều nơi, nghe nhiều thứ, biết nhiều điều, nhất là ăn nhiều món. :))

Và đặc biệt, cám ơn chị barandom đã tin tưởng mà giao anh Ba cho tớ suốt một ngày dài. (wait)

Cám ơn tất cả. (beer) (beer) (beer)

kongfuson
05-02-2010, 15:29
Cho em ké tí. Đoạn cuối của đường cao tốc SG-Trung Lương. Quẹo trái ra QL 1A, quẹo phải đi 1 đoạn gặp ngã tư Đồng Tâm.

Có phải đường 870 đi ngang Lương Hòa Lạc ko anh? Mới có chặng đi, còn chặng về đâu anh ? :D
https://img64.imageshack.us/img64/4554/img1051j.jpg

meocom
05-02-2010, 15:50
Cho em ké tí. Đoạn cuối của đường cao tốc SG-Trung Lương. Quẹo trái ra QL 1A, quẹo phải đi 1 đoạn gặp ngã tư Đồng Tâm.

Có phải đường 870 đi ngang Lương Hòa Lạc ko anh? Mới có chặng đi, còn chặng về đâu anh ? :D


Ngồi sau xe anh Ba tranh thủ ôm cho chặt, lắng tai nghe anh Ba kể chuyện, đâu có để ý địa danh nên điều bạn hỏi mình bù trất, chắc nhờ anh barandom giải đáp, bạn thông cảm chờ chút :)

Lúc này mình hơi bận, hẹn qua Tết hầu chuyện tiếp. Bạn cũng đi đường này, chia sẻ với mình nhé.(beer)

Mgz
05-02-2010, 19:48
hy vọng đường làm xong sẽ không còn vụ bò chạy lông nhông nữa =(

linhnam
06-02-2010, 14:13
Hic! anh may mắn lắm luôn, bây giờ đã khánh thành đường rùi, nhưng lại không cho xe gắn máy lưu thông!
Khi nào mới đi được đây!

BM
06-02-2010, 14:16
Hic! anh may mắn lắm luôn, bây giờ đã khánh thành đường rùi, nhưng lại không cho xe gắn máy lưu thông!
Khi nào mới đi được đây!

Hôm 2/2 BM đi Sa Đéc chiều đi có vào đường cao tốc kéo hết ra, chiếc Future rung bần bật..đã lắm!:D. Hôm 3/2 khánh thành con đường các loại xe bị cấm lưu thông, trong đó có gắn máy mất cơ hội được chạy trên con đường này.:)

barandom
06-02-2010, 16:25
Cho em ké tí. Đoạn cuối của đường cao tốc SG-Trung Lương. Quẹo trái ra QL 1A, quẹo phải đi 1 đoạn gặp ngã tư Đồng Tâm.

Có phải đường 870 đi ngang Lương Hòa Lạc ko anh? Mới có chặng đi, còn chặng về đâu anh ? :D
https://img64.imageshack.us/img64/4554/img1051j.jpg

Đường tỉnh 870 từ ngã tư Đồng Tâm chạy về tới Bình Đức, giao với tỉnh lộ 864 cặp sông Tiền, có một nhánh rẽ vào trại rắn Đồng Tâm. Đường này khá ngắn, hình như không có qua địa danh Lương Hòa Lạc. Bạn kiểm tra lại nhé.

Chặng về theo hướng ngược lại, từ cống đập Ba Lai, vượt cửa Đại, cửa Tiểu (toàn chuyến đò cuối trong ngày) và về Quốc lộ 50 vì quá tối. Đoạn QL 50 đúng là con đường đau khổ.

kongfuson
08-02-2010, 00:42
Dạ đúng là em nhầm roài anh Rắn. Dạo này QL50 kinh quá, em mới vừa đi rảo rảo khu Tân Chánh, chợ Bình Xuân. Chắc phải tìm 1 cung đường đi thoải mái để tránh QL50 này mỗi khi đi Gò Công. Ban đêm chạy trên đê Gia Thuận đã lắm anh ui.:D

meocom
08-02-2010, 13:39
Hic! anh may mắn lắm luôn, bây giờ đã khánh thành đường rùi, nhưng lại không cho xe gắn máy lưu thông!
Khi nào mới đi được đây!

Chính vì biết thông tin đường này sẽ khánh thành + thông xe vào ngày 03/02/2010 và không dành cho xe hai bánh lưu thông nên anh Ba và mình mới tranh thủ mà đi đó bạn. :)

hột é
22-03-2010, 12:25
Mấy bác liều ghê,đường cao tốc làm gì cho xe may chạy,nhà em ở Bến Tre đi lên đi xuống toàn đi đường cao tốc này không hà,đi về vẫn thấy công an dí theo phạt mấy xe hai bánh thích...ngắm cảnh,có khi thấy phạt cả chục xe!

nhanchauchau
22-03-2010, 20:08
Mấy bác liều ghê,đường cao tốc làm gì cho xe may chạy,nhà em ở Bến Tre đi lên đi xuống toàn đi đường cao tốc này không hà,đi về vẫn thấy công an dí theo phạt mấy xe hai bánh thích...ngắm cảnh,có khi thấy phạt cả chục xe!

Bạn không đọc từ đầu rồi. 2 anh đi từ khi đường chưa khánh thành cơ mà, lúc đó đã cấm xe đâu mà sợ phạt, mà phải liều.:D

hột é
24-03-2010, 12:03
oh,vậy làm em chưa nghiên cứu kĩ rồi,cảm ơn các bác!

chumbao
27-03-2010, 12:53
Mình cũng có một trải nghiệm trên con đường này. Hôm đó là 24/1, có đám cưới của một đồng nghiệp tại Bến Tre. Khi về, một anh đề nghị đi đường cao tốc cho biết, thế là chạy vào dù chẳng ai biết đường. Đoàn gồm 5 xe, 10 người, bắt đầu vào cao tốc lúc gần 9h đêm. Toàn bộ tối đen như mực, chiếc xe có đèn sáng nhất dẫn đường, cứ vậy lầm lũi chạy mà không biết khi nào đến nơi rẽ ra quốc lộ 1. Buổi tối nên hầu như không có ai ngoài đoàn của mình. Khi đó cực kì nguy hiểm vì trời thì rất tối mà người ta để tràn lan sắt thép bê tông, cát đá các loại ra đường. Đến khi thấy có đèn xe cảnh sát, mình nghĩ chắc là bị phạt nhưng tới nơi thì thấy một chú đang nằm đắp chiếu, nghe nói do đua xe rồi ủi vào đống cát nằm gần giải phân cách. Tối đó, khi về đến SG mọi người ai cũng sợ vì lỡ bể bánh xe hay đường làm chưa xong khúc nào thì chỉ có nước quay lại Tiền Giang.

I'm_a_girl
01-04-2010, 21:30
Mình cũng có một trải nghiệm trên con đường này. Hôm đó là 24/1, có đám cưới của một đồng nghiệp tại Bến Tre. Khi về, một anh đề nghị đi đường cao tốc cho biết, thế là chạy vào dù chẳng ai biết đường. Đoàn gồm 5 xe, 10 người, bắt đầu vào cao tốc lúc gần 9h đêm. Toàn bộ tối đen như mực, chiếc xe có đèn sáng nhất dẫn đường, cứ vậy lầm lũi chạy mà không biết khi nào đến nơi rẽ ra quốc lộ 1. Buổi tối nên hầu như không có ai ngoài đoàn của mình. Khi đó cực kì nguy hiểm vì trời thì rất tối mà người ta để tràn lan sắt thép bê tông, cát đá các loại ra đường. Đến khi thấy có đèn xe cảnh sát, mình nghĩ chắc là bị phạt nhưng tới nơi thì thấy một chú đang nằm đắp chiếu, nghe nói do đua xe rồi ủi vào đống cát nằm gần giải phân cách. Tối đó, khi về đến SG mọi người ai cũng sợ vì lỡ bể bánh xe hay đường làm chưa xong khúc nào thì chỉ có nước quay lại Tiền Giang.

đọc xong bài của bác chumbao mà cứ như coi xong film hành động í ...

haianh
03-10-2010, 05:35
Những tấm ảnh này mình chụp hôm 17/1. Cũng tranh thủ ngắm tí trước khi thông xe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44202


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44207


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44203

haianh
03-10-2010, 05:37
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44204


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44208


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44205


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44206

haianh
03-10-2010, 05:40
còn đây, mình chụp hôm 23/1, 6 hôm sau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44209



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44212


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44211

Yunn
03-10-2010, 17:26
Ôi,cái đường cao tốc này mình cũng đi rồi này:)
Phải công nhận là đẹp thật,hai bên là hai cánh đồng,hôm mình đi chỉ có vài chú bò thôi :))