PDA

View Full Version : Tây Nguyên - Ý tưởng về một siêu chuyến đi, 10 - 30 / 4 / 2010



Sơn bọ
03-02-2010, 17:20
Tại sao mình chỉ dám dùng từ " ý tưởng " ? vì bản thân mình cũng chưa dám chắc mình có thể thực hiện chuyến đi này với mọi người được không . Được sự động viên của mấy bạn từ giữa năm 2009 , sẽ cùng sát cánh cho chuyến đi , mình xin mở topic này để mọi người cùng bàn bạc và quyết tâm đưa dự án này thành sự thực nhé . Xin chân thành cám ơn các bạn

Hồ sơ sơ bộ về dự án như sau :

Hà Nội - đường HCM - Nghệ An - đường 7 - Con Cuông - Mường Xén - cửa khẩu Nậm Cắn - Xiêng Khoảng - cánh đồng Chum - Louphrabang - Vangvieng - Vientain - đường 13 dọc sông Mekong - Xavanakhet - Pacxe - Atapư - cửa khẩu Bờ Y ( Kon Tum ) - Ngọc Hồi - đường 14C - qua các đồn BP 2 tỉnh Kontum và Gialai - TP Pleiku ( Gialai ) - đường 19 - Quy Nhơn - quốc lộ 1A - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Đà Nẵng - ngược lên đường HCM - Aloang - Alưới ( TT-Huế) - Khe Sanh ( Quảng Trị ) - đường HCM Tây - Phong Nha Kẻ Bàng ( Quảng Bình ) - đường HCM - Hà Nội

Về xe hiện tại đã có hai xe : 1 Santa Fe gold và 1 xe Ford escape

Về người hiện tại đã có : 5 người

Về thời gian đi : từ 10/4/2010 đến 30/4/2010 ( Tết té nước của Laos từ 12-14/4 )

Vì là một dự án dài hơi và đòi hỏi sự đầu tư nhiều về mọi mặt nên các thành viên đã chốt muốn đưa lên bàn bạc sớm để những bạn nào có cùng ý tưởng biết trước sắp xếp quỹ thời gian cũng như tài chính tham gia cùng . Ý tưởng của mình là đoàn xe không vượt quá 4 chiếc và thành phần không vượt quá 16 người . Trẻ em và người cao tuổi dứt khoát không được tham gia

Tạm thời như vậy đã các bạn nhỉ , để cùng bàn tiếp
( Mình xin lỗi phải dùng từ " siêu chuyến đi " theo ý là phải tự lái xe khoảng 5 - 6 ngàn km đủ các địa hình chứ không phải ca ngợi chuyến đi này hay ho nhé )

homeless man
03-02-2010, 19:18
Thời gian đó tui đặt vé đi leo Kinabalu rồi, không đú với các cụ được:T.
Chuyến đi hoành tráng quá, mau đăng ký đi các cụ ơi(NT)(beer)

herovdc
03-02-2010, 20:02
Nhà em cũng vướng lịch đi du ngoạn lục tỉnh Trung Của từ 20-30/4/2010 roài, bác Sơn có cho em đi đến 18/4 em bay ra Hà Nội trước có được không để em xếp gạch...

dothuyhien
03-02-2010, 21:49
Rất thích chuyến đi này nhưng thời gian 20 ngày thì rất khó sắp xếp. Có thể cho mình đặt nửa cục gạch trước được không bác????? Kinh phí thế nào E chưa thấy nói đến???

Sơn bọ
03-02-2010, 22:58
Rất thích chuyến đi này nhưng thời gian 20 ngày thì rất khó sắp xếp. Có thể cho mình đặt nửa cục gạch trước được không bác????? Kinh phí thế nào E chưa thấy nói đến???


Thực ra cung này chỉ đi khoảng 15 ngày thôi , nhưng tôi muốn đặt ra 20 ngày để cho thoải mái . Về kinh phí , bằng kinh nghiệm những lần đi xuyên Việt và đi bên Laos tôi nghĩ bạn cứ tính khoảng 300.000 - 400.000 vnđ / người cho một ngày đã bao gồm tất tần tật

Primera
03-02-2010, 23:22
Bên lề:

- VTV1 đang chiếu Ký sự biên phòng vào lúc 23:30 hàng ngày, mấy hôm trước là tập 17-19 sang Lào, hôm qua và hôm nay sang Cam-bốt. Có nhiều điều thú vị.

- Ra Tết năm trước, nhà em có ông cụ + cậu em giai cũng đi 1 tăng theo đường HCM Tây. Lúc ra, quãng xẩm chiều đoạn gần A Lưới, xe đến đỉnh dốc thì ... xì dầu hộp số không chạy được nữa. Quyết định cho xe thả trôi ngược lại theo dốc (vì ông cụ nhớ mang máng lúc trước thấy loáng thoáng có ngôi nhà). Thả dốc đên gần 5km đến hết dốc xe không lăn bánh nữa thì nhìn thấy có ngôi nhà thật, của bộ đội Biên Phòng. Vào đó mới gọi nhờ được điện thoại ra Huế để liên hệ xe cứu hộ. xe cứu hộ chạy từ 8h tối đến 2h sáng mới vào đến nơi.

Trong lúc chờ đợi thì các anh bộ đội có con kỳ đà, còn nhà em có chai Ba-lăng-tin, thế là vừa khéo. Xe cứu hộ vào đến nơi, nghỉ ngơi 1 tiếng rồi chạy ra Huế luôn, may mắn là xe không sao cả, đổ thêm dầu hộp số vào là chạy 1 mạch ra Hà Nội (Xe Escape số tự động).

vntuyen
04-02-2010, 09:06
Chuyến đi này dài, lại đi bằng ô-tô và có nhiều cung ở nước ngoài nên phải lên kế hoạch tham gia từ đầu, việc đu đeo 1 phần hơi khó. Chắc có lẽ vì thế mà bác Sơn bọ cũng chỉ nêu là ý tưởng.

Ngoài ra, cung đường vượt quá phạm vi Tây Nguyên nhiều quá như tên gọi.

Walkman
04-02-2010, 09:38
Đúng là siêu chuyến đi. Từ bé đến giờ ngoài đi công tác thì em chưa đi chơi đâu quá 2 tuần cả. Đúng là một chuyến đi mơ ước. Chúc bác hoàn thành được chuyến đi.

25ltk
04-02-2010, 11:12
Chuyến đi này dài, lại đi bằng ô-tô và có nhiều cung ở nước ngoài nên phải lên kế hoạch tham gia từ đầu, việc đu đeo 1 phần hơi khó. Chắc có lẽ vì thế mà bác Sơn bọ cũng chỉ nêu là ý tưởng.

Ngoài ra, cung đường vượt quá phạm vi Tây Nguyên nhiều quá như tên gọi.

Gọi là Tây Nguyên vì thời gian lang thang ở Tây Nguyên sẽ nhiều hơn so với thời gian ở bên Lào bác ạ, bên Lào chủ yếu là chơi vào dịp Tết của họ thôi chắc khoảng 5 ngày hơn 10 ngày còn lại sẽ ở Tây Nguyên.

Sơn bọ
04-02-2010, 16:48
Tây Nguyên gần như là quê hương thứ hai của tôi và tôi đi Tây Nguyên khắc hẳn những chuyến Tây Nguyên mà các bác đã từng đi . Chúng ta sẽ đi dọc hai tỉnh Gia Lai và Kon tum theo đường 14C , đi dọc biên giới Việt Nam và Canbodia của tỉnh Gia Lai bằng đường tuần tra biên giới , đến các đồn BP giao lưu , đi săn , đi đánh cá trên sông Pô Cô

Với tôi chuyến đi này trong tầm tay thực ra chỉ mong lên các diễn đàn du lịch để xem có ai cùng ý tưởng và điều kiện tham gia được cùng cho có bạn đồng hành , chuyến đi sẽ vui hơn thôi , chứ không lại một mình tôi lọ mọ chạy thì mệt lắm :D

thik_di_choi
04-02-2010, 17:06
Tây Nguyên gần như là quê hương thứ hai của tôi và tôi đi Tây Nguyên khắc hẳn những chuyến Tây Nguyên mà các bác đã từng đi . Chúng ta sẽ đi dọc hai tỉnh Gia Lai và Kon tum theo đường 14C , đi dọc biên giới Việt Nam và Canbodia của tỉnh Gia Lai bằng đường tuần tra biên giới , đến các đồn BP giao lưu , đi săn , đi đánh cá trên sông Pô Cô

Với tôi chuyến đi này trong tầm tay thực ra chỉ mong lên các diễn đàn du lịch để xem có ai cùng ý tưởng và điều kiện tham gia được cùng cho có bạn đồng hành , chuyến đi sẽ vui hơn thôi , chứ không lại một mình tôi lọ mọ chạy thì mệt lắm :D

Cho em 1 chân. 20 ngày thì hơi khó nhưng cứ tham gia từ đầu chiến dịch. Lúc nào không thể theo được thì em chuồn trước

du tử
04-02-2010, 17:39
Với ai chứ đối với tôi thì thực hiện được ý tưởng này cũng là một "siêu chuyến đi" rồi,
rất mong được đi cùng các bạn nhưng mình thì lại ko chạy được loại 4 bánh
liệu có đủ đk để tham gia ko nhỉ?

Cảm ơn!

Sơn bọ
04-02-2010, 22:19
Với ai chứ đối với tôi thì thực hiện được ý tưởng này cũng là một "siêu chuyến đi" rồi,
rất mong được đi cùng các bạn nhưng mình thì lại ko chạy được loại 4 bánh
liệu có đủ đk để tham gia ko nhỉ?

Cảm ơn!

Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật năm ngoái , một mình tôi đành tặc lưỡi lái 4500km trong 10 ngày , ông bạn đi cùng xấu hổ quá về ghi danh học lái xe ngay :D
Năm ni nếu vẫn chỉ có một mình tôi lái thì đành cố chạy rốn thêm 1500 km nữa cho đủ 6000 thôi mờ :shrug:

dothuyhien
04-02-2010, 23:40
Chuyến đi của bác cũng là mơ ước của E nhưng time nó quá dài, với lại E là nữ thì cũng thấy hơi khó. Nhưng bác cứ cho E đặt nửa viên gạch nhé. E đang cố sắp xếp time để xem có thể thực hiện đc nó không???? Mơ ước đc đến Tây Nguyên chụp ảnh nữa

Sơn bọ
05-02-2010, 22:01
Chuyến đi của bác cũng là mơ ước của E nhưng time nó quá dài, với lại E là nữ thì cũng thấy hơi khó. Nhưng bác cứ cho E đặt nửa viên gạch nhé. E đang cố sắp xếp time để xem có thể thực hiện đc nó không???? Mơ ước đc đến Tây Nguyên chụp ảnh nữa


https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3888
Năm ngoái tôi đi chuyến Tây Nguyên này , năm ni lại phải đi lại thui :D Nữ cũng chả ngại đâu , bạn cứ luyện võ từ đây đến hôm đi thì sợ gì , chú nào lởm khởm " tẩn " lun :LL

Big Daddy
05-02-2010, 22:05
Đi xong về đẻ thêm thằng cu nữa đây mà!

Sơn bọ
06-02-2010, 14:41
Đi xong về đẻ thêm thằng cu nữa đây mà!

Nói vậy chứ bạn Bíc đát đi cũng chửa đi được chuyến nào hoành nhỉ ? (NO)

Còi To
06-02-2010, 15:15
Em dập dòm oánh đu với bác nhé. Em cũng có ý tưởng chạy quanh Lào chán thì về trong khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch. Phương tiện Camzy hoặc CRV. Bác có lịch cụ tỷ thì up biết đâu em xin dc một chân ủn xe (NT). Em có 2 trưởng đoàn đăng ký đi cùng rồi :Dam
Em thấy bác bảo chuẩn bị kỹ là chuẩn bị những gì thế bác ui :shrug: ko phải kiểu đổ xăng đầy bình là đi hả bác.

kephieulang
08-02-2010, 05:51
@Bác Sơn:

Lưu ý bác một thông tin để bác có thể nên kế hoạch cho chính xác: Tết Lào năm nay là ngày 14-15 và 16 tháng 4 nhé
Chúc siêu ý tưởng thành siêu chuyến đi..

thik_di_choi
08-02-2010, 14:45
Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật năm ngoái , một mình tôi đành tặc lưỡi lái 4500km trong 10 ngày , ông bạn đi cùng xấu hổ quá về ghi danh học lái xe ngay :D
Năm ni nếu vẫn chỉ có một mình tôi lái thì đành cố chạy rốn thêm 1500 km nữa cho đủ 6000 thôi mờ :shrug:

Em lái được. 400-500km/ngày là Ok. Bác cứ để em là tài xế phụ đảm bảo nước thuốc đầy đủ. Năm này là mùa con voi xuống sông uống nước

Sơn bọ
09-02-2010, 21:23
Em dập dòm oánh đu với bác nhé. Em cũng có ý tưởng chạy quanh Lào chán thì về trong khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch. Phương tiện Camzy hoặc CRV. Bác có lịch cụ tỷ thì up biết đâu em xin dc một chân ủn xe (NT). Em có 2 trưởng đoàn đăng ký đi cùng rồi :Dam
Em thấy bác bảo chuẩn bị kỹ là chuẩn bị những gì thế bác ui :shrug: ko phải kiểu đổ xăng đầy bình là đi hả bác.

Còn khoảng 2 tháng nữa là lên đường , gần đến ngày tôi sẽ post lịch trình cụ thể lên nhé , còn ngày đi thì chắc chắn là 12/4 rồi ( năm ni Tết té nước rơi vào 14 - 15 -16 /4 )
Các bác cứ ngâm cứu sắp xếp đi nhá

hongphi
11-02-2010, 01:05
Thực ra cung này chỉ đi khoảng 15 ngày thôi , nhưng tôi muốn đặt ra 20 ngày để cho thoải mái . Về kinh phí , bằng kinh nghiệm những lần đi xuyên Việt và đi bên Laos tôi nghĩ bạn cứ tính khoảng 300.000 - 400.000 vnđ / người cho một ngày đã bao gồm tất tần tật

Em xin có tí ý kiến với bác xem bác có duyệt không,nếu duyệt được bác cho em tham gia luôn chuyến này với bác nhé!
1- Bác tính lại xem đi 15 ngày (10/04-25/04/2010)có được không bác.?
2- Chuyện lái xe thì em xin đỡ bác 3000km,cung đường đó em đã từng chạy 1 lần rồi.
3- Nếu được bác cho em xin đăng ký 2 suất nhé! Chắc luôn và em xin đóng xìn cho bác trước khi lên đường 1 tháng cho chắc ăn...:D

balmy
22-02-2010, 13:23
Tây Nguyên gần như là quê hương thứ hai của tôi và tôi đi Tây Nguyên khắc hẳn những chuyến Tây Nguyên mà các bác đã từng đi . Chúng ta sẽ đi dọc hai tỉnh Gia Lai và Kon tum theo đường 14C , đi dọc biên giới Việt Nam và Canbodia của tỉnh Gia Lai bằng đường tuần tra biên giới , đến các đồn BP giao lưu , đi săn , đi đánh cá trên sông Pô Cô

Với tôi chuyến đi này trong tầm tay thực ra chỉ mong lên các diễn đàn du lịch để xem có ai cùng ý tưởng và điều kiện tham gia được cùng cho có bạn đồng hành , chuyến đi sẽ vui hơn thôi , chứ không lại một mình tôi lọ mọ chạy thì mệt lắm :D

Hy vọng bạn sẽ biến ý tưởng thành hiện thực để mình có thể đăng ký làm bạn đồng hành. Tây Nguyên và Lào là những nơi mình đang ao ước được đặt chân đến, thời điểm dự kiến đi cũng đúng vào thời gian mình mong đi trong năm nay.

Mình xin đặt 1 cục gạch, 90% là chắc chắn thu xếp tham gia được.

Sơn bọ
22-02-2010, 14:26
Chào đón các bạn trong chuyến đi của năm : Có một số thay đổi về thời gian để các bạn nắm được như sau , năm nay Tết té nước rơi vào ngày 14 - 15 - 16 / 04 cho nên ngày xuất phát sẽ là ngày 12/04 thứ Hai đầu tuần . Chỉ có một lịch trình cụ thể duy nhất mình có thể chốt đó là tối đầu tiên 12/04 sẽ ngủ tại thị trấn Mường Xén nằm trên quốc lộ 7 , thủ phủ của giới buôn bán hàng trắng . Sáng hôm sau ngày 13/04 xuất cảnh qua của khẩu Nậm Cắn đi Xiêng Khoảng , mọi lịch trình những ngày còn lại không có gì là chuẩn , có thể thích ở đâu sẽ nghỉ lại đó , thậm chí có thể chạy xe cả ngày , cả đêm , ăn đồ nguội và uống nước suối trên xe . Bản chất của chuyến đi ngoài chuyện biết đây biết đó còn là sự thử thách về sức khỏe và tôi luyện thần kinh . Chỉ chắc chắn một điều tôi có thể xin thề xin hứa xin đảm bảo là chuyến đi sẽ không vượt quá 15 ngày và kinh phí chi tiêu sẽ không vượt quá 400.000vnd / ngày cho một người đã bao gồm tất các khoản từ KS cho đến ăn uống , xăng dầu . Việc này để khi có danh sách chính thức chúng ta sẽ bàn và giao quản lý chi tiêu cho một thành viên nữ nào đấy . Việc của cá nhân từng người bây giờ là sắp xếp thời gian , kiểm tra hộ chiếu xem còn hạn không và đăng ký rõ ràng cho tôi , ai có xe ô tô thì chuẩn bị làm thủ tục Transit cho xe . Các bạn khi đã chốt lịch PM cho tôi số ĐT

dothuyhien
22-02-2010, 14:58
Vẫn cho mình đặt gạch nhé 80% là mình sẽ tham gia, Vấn đề đi lại sức khoẻ đi otô thì không có vấn đề gì. Cũng chỉ còn hơn tháng nữa là đi vấn đề là cần phải Off chứ ??? Lên danh sách cụ thể và gặp mặt nhau nữa chứ????

Elsolitario
23-02-2010, 11:42
Tại sao mình chỉ dám dùng từ " ý tưởng " ? vì bản thân mình cũng chưa dám chắc mình có thể thực hiện chuyến đi này với mọi người được không . Được sự động viên của mấy bạn từ giữa năm 2009 , sẽ cùng sát cánh cho chuyến đi , mình xin mở topic này để mọi người cùng bàn bạc và quyết tâm đưa dự án này thành sự thực nhé . Xin chân thành cám ơn các bạn

Hồ sơ sơ bộ về dự án như sau :

Hà Nội - đường HCM - Nghệ An - đường 7 - Con Cuông - Mường Xén - cửa khẩu Nậm Cắn - Xiêng Khoảng - cánh đồng Chum - Louphrabang - Vangvieng - Vientain - đường 13 dọc sông Mekong - Xavanakhet - Pacxe - Atapư - cửa khẩu Bờ Y ( Kon Tum ) - Ngọc Hồi - đường 14C - qua các đồn BP 2 tỉnh Kontum và Gialai - TP Pleiku ( Gialai ) - đường 19 - Quy Nhơn - quốc lộ 1A - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Đà Nẵng - ngược lên đường HCM - Aloang - Alưới ( TT-Huế) - Khe Sanh ( Quảng Trị ) - đường HCM Tây - Phong Nha Kẻ Bàng ( Quảng Bình ) - đường HCM - Hà Nội

Về xe hiện tại đã có hai xe : 1 Santa Fe gold và 1 xe Ford escape

Về người hiện tại đã có : 5 người

Về thời gian đi : từ 10/4/2010 đến 30/4/2010 ( Tết té nước của Laos từ 12-14/4 )

Vì là một dự án dài hơi và đòi hỏi sự đầu tư nhiều về mọi mặt nên các thành viên đã chốt muốn đưa lên bàn bạc sớm để những bạn nào có cùng ý tưởng biết trước sắp xếp quỹ thời gian cũng như tài chính tham gia cùng . Ý tưởng của mình là đoàn xe không vượt quá 4 chiếc và thành phần không vượt quá 16 người . Trẻ em và người cao tuổi dứt khoát không được tham gia

Tạm thời như vậy đã các bạn nhỉ , để cùng bàn tiếp
( Mình xin lỗi phải dùng từ " siêu chuyến đi " theo ý là phải tự lái xe khoảng 5 - 6 ngàn km đủ các địa hình chứ không phải ca ngợi chuyến đi này hay ho nhé )

Hay ho quá, nếu có thể, các pác cho em đăng kí 1 tảng bê tông nhá. Hi vọng được confirm sớm để em còn cancel các kế hoạch khác. (wait) (wait) (wait) Các pác có thể liên lạc với em theo số 0942337676 hoặc yahoo [email protected]. Email: [email protected] nhé. Rất mong tin của các pác (wait)

thik_di_choi
24-02-2010, 01:51
Chào đón các bạn trong chuyến đi của năm : Có một số thay đổi về thời gian để các bạn nắm được như sau , năm nay Tết té nước rơi vào ngày 14 - 15 - 16 / 04 cho nên ngày xuất phát sẽ là ngày 12/04 thứ Hai đầu tuần . Chỉ có một lịch trình cụ thể duy nhất mình có thể chốt đó là tối đầu tiên 12/04 sẽ ngủ tại thị trấn Mường Xén nằm trên quốc lộ 7 , thủ phủ của giới buôn bán hàng trắng . Sáng hôm sau ngày 13/04 xuất cảnh qua của khẩu Nậm Cắn đi Xiêng Khoảng , mọi lịch trình những ngày còn lại không có gì là chuẩn , có thể thích ở đâu sẽ nghỉ lại đó , thậm chí có thể chạy xe cả ngày , cả đêm , ăn đồ nguội và uống nước suối trên xe . Bản chất của chuyến đi ngoài chuyện biết đây biết đó còn là sự thử thách về sức khỏe và tôi luyện thần kinh . Chỉ chắc chắn một điều tôi có thể xin thề xin hứa xin đảm bảo là chuyến đi sẽ không vượt quá 15 ngày và kinh phí chi tiêu sẽ không vượt quá 400.000vnd / ngày cho một người đã bao gồm tất các khoản từ KS cho đến ăn uống , xăng dầu . Việc này để khi có danh sách chính thức chúng ta sẽ bàn và giao quản lý chi tiêu cho một thành viên nữ nào đấy . Việc của cá nhân từng người bây giờ là sắp xếp thời gian , kiểm tra hộ chiếu xem còn hạn không và đăng ký rõ ràng cho tôi , ai có xe ô tô thì chuẩn bị làm thủ tục Transit cho xe . Các bạn khi đã chốt lịch PM cho tôi số ĐT

Bác Sơn cho em 1 suất chắc chắn nhé. Em ko có xe nhưng chắc là sức khỏe để lái thì Ok. Em sẽ PM số điện thoại cho bác. Tình hình thế nào bác ới cho em nhé.

mayakora
24-02-2010, 23:39
Phê quá ! em xin đặt nửa viên gạch nhé, sẽ cố xắp xếp thời gian và công việc
có gì PM cho em cái lịch trình cụ thể nhà mình nhé
YH: maya_kora

Elsolitario
25-02-2010, 15:36
Nhiều người ném gạch đá lém roài, cả đổ bê tông nữa mà không thấy bác chủ thớt có ý kiến gì nhỉ??? Ngày nào em cũng hóng hơt tại đây, hi vọng là sẽ sớm được thông tin cụ tỉ từ bác chủ thớt để còn có kế hoạch kịp thời.

Sơn bọ
25-02-2010, 23:40
Em dập dòm oánh đu với bác nhé. Em cũng có ý tưởng chạy quanh Lào chán thì về trong khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch. Phương tiện Camzy hoặc CRV. Bác có lịch cụ tỷ thì up biết đâu em xin dc một chân ủn xe (NT). Em có 2 trưởng đoàn đăng ký đi cùng rồi :Dam
Em thấy bác bảo chuẩn bị kỹ là chuẩn bị những gì thế bác ui :shrug: ko phải kiểu đổ xăng đầy bình là đi hả bác.


Bạn Còi To đã chốt chưa ? xe bạn có mấy người đi ? nếu ok bạn PM cho tôi số ĐT nhé

Bạn Elsolitario thông cảm chút nhé , nhiều bạn đến 20/3 mới chốt được chính thức , vấn đề bây giờ đang tạm thời thiếu xe , như tôi đã nói ở trang đầu hiện tại mới có 2 xe và 6 người chính thức đi như vậy còn dư ra 2 chỗ . Theo thông tin các bạn đặt gạch trên đây thì có 4 bạn : dothuyhien , thik di choi , blamy , Elsolitario . Sát đến ngày 20/3 mới có trả lời chính thức từ mọi người thì chúng ta sẽ gặp nhau để bàn bạc cụ thể

namnhihn
03-03-2010, 11:40
Em có hứng thú vụ này, nhưng đến ngày 10 -4 không biết đã giải quyết xong hết việc nhà chưa.

Có gì các bác pót chi tiết lên nhé.

Sơn bọ
17-03-2010, 15:27
Sắp đến ngày rồi , các bác kiểm tra lại nhưng thủ tục cá nhân liên quan nhé . Sau ngày mai sẽ có chương trình chuẩn (beer)(beer)(beer)

dugiang
31-03-2010, 10:08
Có lịch trình cụ thể chưa để em xem đu theo được đoạn nào.
Em sẽ chủ động tự thu xếp xe cộ và tài xế nếu thu xếp lại được thời gian.

alpha1st
01-04-2010, 02:46
Tây Nguyên gần như là quê hương thứ hai của tôi và tôi đi Tây Nguyên khắc hẳn những chuyến Tây Nguyên mà các bác đã từng đi . Chúng ta sẽ đi dọc hai tỉnh Gia Lai và Kon tum theo đường 14C , đi dọc biên giới Việt Nam và Canbodia của tỉnh Gia Lai bằng đường tuần tra biên giới , đến các đồn BP giao lưu , đi săn , đi đánh cá trên sông Pô Cô

Với tôi chuyến đi này trong tầm tay thực ra chỉ mong lên các diễn đàn du lịch để xem có ai cùng ý tưởng và điều kiện tham gia được cùng cho có bạn đồng hành , chuyến đi sẽ vui hơn thôi , chứ không lại một mình tôi lọ mọ chạy thì mệt lắm :D
E mơ được như bác đấy, nhưng không có đủ điều kiện ở cái khoảng xin giấy phép để được đi cung này chứ đứng nói chi được giao lưu với các đồn biên phòng và săn bắn
Khi nào bác đi cung này thì ới e 1 tiếng cho e bám càng theo với nhe
Thanks!

Codet
01-04-2010, 02:54
Haiz. Thèm quá.Mình mà đu theo đc chuyến này thì ra được ...ối bài. Biết được ối điều, chơi được... ối thứ. Vơi dc ối... nỗi buồn...:((