PDA

View Full Version : Lượt phượt Phú Quốc, rượt phượt Campuchia



nhanvan_hoang
03-02-2010, 17:09
Phải nói là lâu lắm rồi mới có dịp về quê ăn Tết sớm như vậy, Thất nghiệp mà, đi chơi cho đã, ăn Tết cho đã. Ai nghe nói về sớm cũng nghĩ chắc thằng này làm manager nè, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Về nhà đón cái nắng sớm của vùng núi cao, nằm lười trên giường cho tới khi đói quá mới chịu bước xuống. Một năm qua ta đã làm được gì, đi tới đâu….cứ miên man câu hỏi nhưng thật ra lúc tỉnh táo nhất bạn sẽ có ngay câu trả lời là: chả cần làm được gì nhiều, chả cần đi đâu cho xa, mình cứ là mình như thế đấy, không bị những lo toan bộn bề, hơn thua cuốn đi và làm thay đổi con người mình đã là một thành công. Lòng chợt thấy vui vui khi có mấy bạn trong nhóm ĐTM hỏi thăm là đi về nhà chưa, không là gì nhiều nhưng mình cũng nhớ họ. Mình chỉ thích đi bụi một mình vì đi nhiều người nhiều ý kiến, mệt lắm. Có khi sáng bạn uống sữa như một thói quen, họ về post lên forum nói lung tung cũng nên, kiểu như dân phuợt ai mà uống sữa cho mất uy vậy. Who cares. Còn ở nhóm ĐTM bạn không thấy điều đó, làm gì tùy bạn, họ tôn trọng cả, không kể bạn chỉ là thành viên cũ hay mới, bạn biết phượt hay không, chả test tiếc gì. Mình tính đi Phú Quốc trước sau đó là Côn Đảo, nhưng chương trình Côn Đảo bị thay đổi vào phút chót vì Codai bên ĐTM rủ đi Campuchia cùng, chưa đi mà biết là vui thế nào rồi….
Qua tìm hiểu đâu đó mình cũng biết sơ sơ về Phú Quốc, đại khái là bạn phải thuê xe đi khám phá Bắc Đảo, Nam Đảo, đường đất đỏ mù mịt. Nghe mà thấy ham rồi. May mắn có số phone của một anh hướng dẫn trên đảo do một bạn đi trước cho lại, mình gọi hỏi thăm sơ sơ vài điều, anh ấy nói đi cần mang gọn nhẹ thôi, chủ yếu là....tiền ah. Bạn nên bắt chuyến xe Mailinh – RachGia lúc 11pm đi cho tiện vì sáng sớm tới là đi ngay ra đảo được. Chuyến đi thật sự bắt đầu lúc 2h sáng khi xe dừng lại ở phà Vàm Cống, mọi người phải chờ phà, tất cả đang thiu thiu ngủ thì bị xuống đi bộ một quãng khá xa….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4700.jpg


Cái tiết trời sớm vùng sông nước dễ làm bạn tỉnh ngủ ngay. Mình đã không khỏe rồi, cái thằng Tây đi cùng còn mời điếu thuốc nó quấn tài mà hay sao mà nghe nồng và hắc quá, suýt nôn hết bữa tối ra ngoài. Cũng như các phà khác, các dịch vụ ăn theo khá xô bồ, nào là nước giải khát, ăn uống, thuốc lá. Ấn tượng nhất là kiểu “em vào nhà chị tiểu đi em”, tưởng tai nghe lầm, hóa ra nhà nào cũng treo cái bảng “Đi tiểu” trước nhà hết. Lần đầu tiên thấy luôn đó. Có những người cũng tranh thủ đèn sáng ở khu phà mà mưu sinh. Mới sáng sớm mà đã phải đi làm rồi…..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4701.jpg


Bác tài phải đưa ít tiền mới được đi xe qua nhanh, chạy lạng lách qua các xe khác xếp hàng phía trước. Còn sớm thế mà phải mất tầm 40 phút mới qua cái phà được. Đoạn đường đi về Rạch Giá hiện ra ở ô kính phía trước trông khá nhỏ, hai cái xe MaiLinh chạy ngược chiều là phải nhường nhau, không thấy đường cho xe máy luôn. Mình lo tranh thủ ngủ lấy sức cho ngày dài phía trước....

nhanvan_hoang
03-02-2010, 20:50
Ngủ say xưa cho tới khi xe nó dừng trong bến mới biết là tới Rạch Giá, cái bến nhìn lác đác vài xe và người ah. Chắc là sớm quá, mới tầm 5am mà....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4705.jpg


Nhà xe Mailinh trung chuyển nằm ngay trong bến, bạn cứ nói nhân viên đi về đâu là họ bố trí xe. Đa số người đi xe hôm thứ 7 đó là ra Phú Quốc nghỉ cuối tuần nên Mailinh phải bố trí riêng 3 xe nhỏ mới chở hết ra cầu tàu được. Mình nói anh lái xe là đã book vé tàu đi về rồi mà anh nói không sao, ra đó mua mới. Gần cầu tàu có nhiều quầy bán vé lắm, tha hồ chọn. Giá vé một chặng thường là 270K, có ba bốn hãng tàu, mình chọn hãng có khuyến mãi là Savana vì nó giảm 20K còn 250K, hãng này mới mở tầm nửa tháng. Tới cầu tàu nhìn tối om. Chỗ sáng sáng nằm góc trái là bến xe, có bán vé đi từ Rạch Giá ra các tỉnh phụ cận, sớm quá chả có ma nào....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4708.jpg


Tầm 8h sáng mới chạy, nằm ngủ vật vờ ở mấy cái ghế đá lạnh quá trời mà có ngủ được đâu. Muỗi đâu mà nhiều thế chứ. Dân tình đi tập thể dục buổi sáng cũng ghé vào trà nước ngay tại cái bến này. Mấy bác đi từ Saigon xuống như mình cũng nằm vật vạ đấy cái bến tàu y như ở bến xe Miền Đông. Mình cứ trằn trọc mãi, trời sáng sáng một chút mới thấy rõ cái bến, có quán ăn phục vụ ngay tại chỗ, tiện lắm. Sáng chả ăn gì nổi, mua ít sữa mang lên tàu uống. Tàu cao tốc ra Phú Quốc là giống cái tàu to to đó...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4709.jpg


Phải nói người ta quản lý trật tự ở bến tàu này khá tốt, xe cộ được điều chỉnh rất trơn tru, không gây ách tắc. Mình lo lên tàu sớm tìm chỗ trống, ngả cái lưng cho thoải mái. Khá bất ngờ về sự tiện nghi bên trong con tàu....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4710.jpg


Tàu có hai khoang rộng, ghế nệm em, sạch sẽ, thơm mùi...biển. Máy lạnh thổi phà phà, tàu có hai tầng trên dưới, y như khách sạn trên biển ấy. Mình nghĩ nó có thể chứa hơn trăm khách chứ không ít. Toàn bộ nhân viên phục vụ và tổ lái mặc uniform rất chuyên nghiệp, hướng dẫn bạn tới chỗ ngồi hẳn hoi. Mình ngồi cạnh cô bạn người Germany mới đi từ Cam qua. Hai đứa mua trùng 1 số ghế luôn, mấy anh hướng dẫn nói không sao, lúc nào cũng dư chỗ mà, cứ ngồi đi, còn nằm thì từ từ. Cô ấy tranh thủ hỏi mình về Phú Quốc, mình đưa luôn cái guidebook tiếng Việt cho cô đọc rồi đi ngủ, lát dậy mới nhớ, xin lỗi rối rít....

nhanvan_hoang
04-02-2010, 22:45
Có lẽ tối qua không ngủ được nên sáng tới giờ nó cứ lừ đừ trong người thế nào ấy. Nhìn loanh quanh chọn được một dãy ghế trống, nằm ngả lưng một chút cũng đỡ đi phần nào. Trên tầng 2 của tàu có một khoảng sân giành cho du khách, mọi người có thể ra đó ngắm cảnh trời biển. Con tàu chở trăm người này hình như nhỏ bé quá so với biển khi nó chạy ra biển được tầm 15'....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4718.jpg


Nhiều người có lẽ là khách quen của những chuyến tàu này hay sao mà trông họ thạo lắm, mình đứng mà còn bị xô qua xô lại, họ ngồi đưa chân lên ghế luôn, nhóm thì ngồi hút thuốc tán dóc, nhóm thì đánh bài. Mình không hiểu họ vừa đánh vừa cầm bài trong tay luôn hay sao mà không lá bài nào bị bay, mấy người đội nón ra cứ phải ôm khư khư lấy cái đầu, kẻo bay cái nón. Hôm nay không phải là ngày đẹp trời, biển động, sóng và gió cứ đánh ầm ầm vào con tàu, nó lắc lư nghiêng ngả không ngớt. Lâu lâu mọi người lại la lên thích thú vì nước nó bắn lên khắp sàn tàu. Mình lê từng bước nhỏ về phía mũi tàu, nơi đây có cái cabin điều khiển nằm ở giữa, hai bên là hành lang cho khách ngắm cảnh. Phía mũi tầng 1 là nơi cột các xe máy của khách lại, hình như trả thêm chừng ít tiền nếu bạn muốn đưa xe ra đảo. Chỗ này chắc là chỗ dễ say nhất, nó lắc theo từng con sóng lên xuống, chụp được một bức ảnh cũng khá vất vả vì vừa phải tránh không cho nước bay vào ống kính, vừa phải giữ thăng bằng....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4712.jpg


Có mấy hãng tàu chạy cùng giờ từ Rach Giá ra Phú Quốc nên từ trên đây bạn có thể nhìn thấy chiếc SuperDoong chạy phía xa kìa, nhỏ như điếu thuốc lá thôi. Thấm mệt rồi, mắt cứ nhíu lại, trèo xuống dưới nằm duỗi ra ngủ ngon lành. Nệm êm thế kia mà. Thường đi tàu hay xe thì bạn hay bị đẩy tới lui về phía trước, còn trên con tàu này mình có cảm giác mình như chai nước bị súc lên xuống ấy, khá là khó chịu. May mà trong đầu có động lực thôi thúc: ráng đi cu, ra ngoài Phú Quốc tha hồ tắm biển, tắm nắng, ăn seafood và......


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4720.jpg


Cái tivi cứ play ba cái phim lẻ Hongkong coi mà chán, người dưới này họ hay coi phim lẻ kiểu thế này lắm, chứ ít mở ca nhạc hay tấu hài như bạn hay thấy trên các chuyến xa hoặc tàu. Tàu chạy tầm 3 tiếng là tới Phú Quốc, chỗ cảng Bãi Vòng ấy. May là hồi học sinh viên đi xe bus đi học suốt 4 năm nên trâu bò lắm, cỡ nào cũng không say, lừ đừ một chút là tỉnh ngay. Ngoài ô cửa là Phú Quốc rồi. Chào Phú Quốc....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4722.jpg

nhanvan_hoang
05-02-2010, 17:28
Tại cảng bãi Vòng có 2 tuyến xe bus đi về 2 trục chính của đảo Phú Quốc. Hướng Bắc đảo là chạy về thị trấn Dương Đông, dài tầm 30kms, giá là 20K/pax. Hướng Nam đảo là chạy về cảng An Thới, gần hơn chút, giá chỉ 15K/pax. Đường về thị trấn Dương Đông có chạy qua khu du lịch Suối Tranh, một loạt các cơ sở sản xuất nước mắm địa phương, đường hơi nhỏ nhưng dễ đi. Bác tài hỏi xuống đâu mình cũng không biết luôn, nói cứ tới bến cuối thì cháu xuống. May mà anh Thanh gọi ngay khi đó nói là tới ngay ngã 5 chợ Dinh Cậu là anh đón. Vừa bước xuống xe là mấy ông xe ôm nháo nhào quây mọi người lại, anh Thanh tới kia rồi, dân đảo mà, khá ngăm và đậm người. Anh Thanh hỏi mình muốn ở khách sạn loại 150K hay 200K, hơi ngập ngừng một chút mình nói cái ý mình là muốn chỗ ở có nhiều cây, rộng rãi, dân dã và ....rẻ. Chỗ nào có càng nhiều tiêu chuẩn này càng tốt, nói ra câu này cũng ngại sợ anh cười là đi du lịch mà cái gì cũng đòi mà phải rẻ mới đao. Ai dè anh nói là ok, lên anh chở tới chỗ này, khá là ngạc nhiên. Anh Thanh cũng vui tính lắm, anh nhiệt tình giúp đỡ khách từ xa tới mà ít nghĩ ngợi chuyện tiền nong. Anh nói anh hiểu người đi du lịch một mình như bọn mình là tiết kiệm lắm, anh đã từng gặp mấy người trên cộng đồng Phượt ra đây một mình rồi. Anh chở mình dọc theo con đường Trần Hưng Đạo - nơi tập trung hầu hết các resort, nhà nghỉ ở Phú Quốc.


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5199.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5200.jpg


Bạn dễ bị thất vọng vì nghĩ nó phải to và đẹp lắm mới tương xứng với các khu nghỉ dưỡng, ai dè nó trải toàn đá dăm, đi ra ngoài một chút thì toàn đất đỏ, bụi cứ tốc lên không trung khi mấy cái xe oto chạy qua. Thế mà lại hay, có gì đó "nguyên sơ" đúng nghĩa. Hai bên đường thì quán ăn nhà nghỉ ghi bằng nhiều thứ tiếng, tây ta tàu đủ cả, trông y như ở khu Phạm Ngũ Lão ấy. Anh Thanh chạy rẽ vào một con đường đất đỏ vừa bụi, vừa lổn nhổn đất đá. Nói thật trước khi tới đây mình không nghĩ là có cơ hội vào trong khu resort này nghỉ đâu...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4723.jpg


Một không gian xanh mát, bãi cỏ thì được chăm cẩn thận, những dãy nhà cho thuê nằm gọn gàng dưới các tán cây dừa, giá nó có 8usd/night. Anh Thanh hỏi có đúng ý không, mình còn chưa tin vào mắt mình nữa mà. Cái phòng nhỏ nhỏ của mình nó như vầy nè....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4725.jpg


Hỏi thuê chỗ anh Thanh cái xe máy giá 100K/ngày, anh nói hôm nay có nửa ngày thì anh free, khỏi cần đặt cọc, cứ giữ xe khi nào không dùng nữa thì trả lại. Mình thấy anh thật nice, không phải kiểu như các tourguide khác bạn hay thấy là chở đi tìm phòng thì phải có tip hay gì đó, anh còn nói cần gì thì để anh chở đi mua, rồi chiều qua nhà anh cho cái bản đồ sáng mai còn đi. Cám ơn anh rất nhiều, anh thật tốt bụng. Hẹn anh sáng mai qua sớm để dò la ít thông tin về đường xá còn biết mà đi. Mình chạy ra trung tâm thị trấn lại để mua ít vật dụng cá nhân, rồi ăn trưa, về tắm rửa là muốn ngủ ngay. Đuối quá rồi, từ tối qua tới giờ người cứ như trên mây...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4724.jpg

songvabien
05-02-2010, 20:13
nếu được a cho e xin số điện thoại của a Thanh này nha để khi nào có đi thì alo6 cho anh ấy nhờ vả chút ít

nhanvan_hoang
05-02-2010, 23:45
Lúc đầu tính là nằm nghỉ một chút rồi chiều ra gành Dinh Cậu chụp hình vì nơi này nằm gần ngay trung tâm thị trấn, tranh thủ để mấy ngày sau còn rộng rãi thời gian mà đi tham quan. Ai dè mệt quá, ngủ một phát tới 4h chiều luôn, người lại tràn đầy năng lượng. Bước ra ngoài hè hóng mát, ngắm kĩ cái resort này lại. Người hàng xóm đầu tiên kia rồi, một guy khá lớn tuổi nằm đong đưa phì phèo thuốc trên cái võng, vài câu chào hỏi xã giao mình được biết ông đến từ thành phố cảng Liverpool, làm việc ở cảng gì bên Hà Lan, làm tele nên đi chơi hoài. Ông tên Bernard, cái giọng gió của dân Anh khó lẫn vào đâu được, ông là khách quen của resort này, mỗi năm qua nghỉ dưỡng 4 tháng, qua 4 năm liên tục rồi. Bernard khá open và thân thiện, biết mình đi một mình, ông vào phòng lấy cái map ra chỉ cho mình biết sơ sơ các chỗ nên đi. Ông rành ghê luôn, nguyên khu Nam đảo rộng thênh thang mà ông nói như là guide vậy: này là bãi tắm đẹp, chụp hình là số dzach nhé, nào là khu rừng quốc gia không có bóng người..... Ông hỏi là mày thích ăn cái gì, mình nói fish thì ông chỉ luôn chỗ nào ăn ngon, bổ, rẻ, cái này là mình khoái nhất. Ra đây ở lâu quá nên ông có bạn bè ở đây hết, chiều chiều là đi thăm bạn, mở party. Biết mình khi về lại đất liền thì đi Cambodia tầm 5 ngày, Bernard chia sẻ kinh nghiệm ngay. Kiểu như là mày đi đâu mua gì cũng phải trả giá, cái võng của tao mắc chỗ kia kìa là mua được ở Cam 5 năm trước đó. Lúc đầu trả giá 10usd, tưởng mua được rẻ, tao mừng húm. Ai dè đi một đoạn hỏi mấy người khác bao nhiêu, họ nói có....1usd. Quả là như Benard nói, sau này đi thấy đúng y chang. Good experience, nice guy. Cám ơn về cái map.....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4776-1.jpg


Tạm biệt Bernard, mình mang đồ xuống bãi biển năm cách đó tầm chục mét, trong khuôn viên resort luôn. Thì ra resort này có nhiều loại room và bungalow lắm, phía trên mình là 8usd, gần biển 1 chút có thêm air-con và balcony là 10usd, sát biển là 20usd. Bãi biển nằm sát chân của mấy cái bungalow luôn, một vị trí quá đẹp. Dọc theo bãi cát dài là những quán ăn nhỏ, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, trông rất tiện lợi không có gì quá náo nhiệt như các bãi biển khác...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4733.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4732.jpg


Chủ nhân là một Bác lớn tuổi, tất cả bàn ghế dù bằng tre đều do tự tay Bác làm hết. Ra tới biển cảm giác nhẹ nhõm hẳn, một bãi biển đẹp, có private space cho mọi người enjoy và relax nhé. Nắng chiều hơi gắt, nằm thả người trên cái ghế dài, du dương nghe những bài hát mà mình thích. Bên cạnh là mấy vị khách Tây nằm tắm nắng, đọc sách....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4737.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4739.jpg


Life is amazing....

nhanvan_hoang
07-02-2010, 08:52
Buổi tối ghé chợ đêm Dinh Cậu tìm cái gì đó ăn, chợ này nằm ngay trung tâm, tối cuối tuần nên khá là busy.


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4752.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4756.jpg


Cách hoạt động cũng giống như mấy cái chợ đêm ở Saigon mà chúng ta hay thấy, phía ngoài là nhiều loại hải sản tươi ngon, nhìn hấp dẫn lắm.....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4758.jpg


Phía sâu bên trong bán linh tinh các loại quần áo, mắt kiếng, đồ luư niệm....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4760.jpg


Thích cái là họ không có chèo kéo ầm ĩ như trong này, có một các menu dựng trước quán, thấy thích thì ngồi vào, có món thì có fixed price, có món thì theo optional. Có lẽ do nguyên hôm nay chưa ăn được bữa nào ra trò nên nhìn thấy mấy con mực, ghẹ là cầm lòng hết nổi luôn. Mình order một lúc 4-5 món, bày ra chật cả cái bàn. Lúc ăn không để ý, ăn xong nhìn lại mới ghê. Nguyên cái bàn vỏ tôm, xương gà, vỏ ghẹ.....khách đi chơi trong chợ ai đi qua cũng dòm một cái vì cái bàn nằm sát lối đi luôn. Nghĩ lại mà buồn cười....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4766.jpg


Ai cũng nói đi bụi là phải ăn uống tiết kiệm. Tiết kiệm cái nỗi gì, không ăn lấy sức đâu mà đi, với lại lâu lâu mới có dịp đi ra đây, không lo enjoy mai mốt về tiếc đó....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4768-1.jpg


Xong bữa tối là chỉ muốn tìm quán nào có beer, nhạc ngồi ngắm người đẹp sàng qua sàng lại thôi. Quán bar ở đây thì vô số kể, tùy bạn theo phong cách nào thôi. Ngay đầu ngỏ chỗ con đường vào resort của mình có quán Dog Bar đó, nhưng không thích design lắm, nó nhỏ và kín quá, giống một cái balcony nhà ai đó thì đúng hơn. Eden bar nằm phía dưới nữa, cách chỗ mình ở tầm 200m, cái này là Bernard introduced đó. Đi bộ vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng tới. Bạn cứ tưởng tượng đừong đi tìm cái bar này giống y như là bạn đi ra phía sau nhà bạn ở vùng quê ấy, đi vòng vòng qua các con hẻm vắng, đường đất đỏ, tới sát bờ ruộng thì có một cái bar ở đó. Trông ngộ ngộ nhưng nó rất stylish nhé: có bãi cát trải dài, vài cái bàn để mọi người cần tâm sự thủ thỉ gì đó thì làm, bên trong thì sôi động hơn, có cái bàn bida cho khách đánh. Nói chung là ngồi uống beer là ok, cần enjoy hơn nữa thì ghi tên lên cái bảng kia, tới lượt mình thì cầm cơ vào đánh cho vui. Ngày đầu khám phá vậy là đủ rồi, uống một ít rồi lo về ngủ mai đi Nam đảo...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4770.jpg

nhanvan_hoang
07-02-2010, 23:55
Đi lang thang trên đảo Phú Quốc là cứ mở tấm bản đồ ra mà đi, đường xá, các bãi biển đẹp nằm trên đó hết. Con đường màu đỏ, tô đậm bao quanh một vòng đảo là con đường xe sẽ chạy, nó màu đỏ là vì đây là con đường duy nhất và đầy bụi mù đất đỏ. Bắc đảo là một khu vực khá rộng lớn, diện tích gần gấp đôi Nam đảo, nhìn trên bản đồ bạn thấy nó là nửa phần trên từ chỗ thị trấn Dương Đông – Suối Tranh – Hàm Ninh. Bắc đảo có nhiều bãi biển rất đẹp, hoang sơ vắng bóng người và thú vị nhất là con đường mở chạy xuyên qua rừng quốc gia Phú Quốc. Bạn sẽ chạy mấy chục cây số xuyên qua cánh rừng này, có những đoạn chạy hơn 30 phút không bóng người, toàn rừng cây, cực kì vắng vẻ. Mình thì không sợ cướp vì nghe nói trong này an toàn, chỉ sợ thủng lốp xe là toi, chạy xe chứ trước giờ chưa biết vá là thế nào luôn. Thường thì người ta chỉ đi tham quan Bắc đảo theo 2 lộ trình chia nhỏ:

• Dương Đông – gành Gió - bãi Cửa Cạn – mũi gành Dầu – ngã ba Xóm Mới – cửa Dương – về lại Dương Đông.

• Dương Đông – cửa Dương – ngã ba Xóm Mới – bãi Thơm – mũi Đá Chồng – mũi Sao – mũi Đá Bạc – Hàm Ninh – Dương Đông.


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4777.jpg


Theo mình thì cảm giác vi vu xe máy dọc theo bờ biển, băng rừng mới cool, bạn đừng dừng lại tắm biển, ăn uống làm gì cho mất thời gian khám phá. Bạn cứ thuê cái nhà nghỉ hay resort nào mà gần biển, đi cả ngày, chiều về tắm biển vừa tiện vừa thoải mái, chứ vừa đi vừa tắm vừa ăn nghỉ thì mất thời gian lắm. Mình là mình hốt nguyên cái Bắc đảo luôn, nhìn con đưòng uốn cong cong trên bản đồ nó cứ….sexy làm sao ấy. Sáng đúng 7h nai nịch gọn gàng, ăn sáng thì dọc đường ăn cũng đựơc để có dịp khám phá cuộc sống của dân đảo. Qua nhà anh Thanh nhờ anh chỉ sơ sơ các thứ là đua đi ngay. Nhớ đổ xăng cho đầy, đi hết một vòng Bắc đảo mà Nhanvan_hoang đổ 2 lần đầy bình đó. Con đường đi Bắc đảo bắt đầu từ gần sân bay Phú Quốc đó, khá dễ tìm. Hôm nay là một ngày thuận lợi cho ai thích lái xe máy, không có nắng gắt. Đoạn đường trong nội thị thì ok lắm….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4780.jpg


Cầu Hùng Vương…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4781.jpg


Chợ nhỏ…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4783.jpg


Bạn đừng hỏi ngưòi dân đảo về đường tên gì tên gì mà chỉ thẳng vào bản đồ nói địa danh bạn cần đến, họ nhiều khi cũng không rõ lắm đâu. Ai nghĩ con đường này là huyết mạch của Phú Quốc, nó giống con đường mới mở ở các khu kinh tế mới hơn….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4784.jpg


Mọi thứ bạn thấy trên đường đều nhuộm màu đỏ của đất hết. Bụi mù mịt...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4785.jpg


Nhanvan_hoang ghé ăn sáng ở gành Gió, một cái xóm nho nhỏ, dân cư không đông đúc lắm. Ở xứ này ngưòi ta mê đá gà lắm, ngồi ăn sáng mà thấy mấy chú lớn tuổi bàn tán về gà như mình hay nói về football ấy…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4793.jpg

nhanvan_hoang
08-02-2010, 22:18
Tới đây nhớ ghé vào thăm miếu dinh Bà, thấy đề trên bản đồ là nằm ngay khu vục này mà loay hoay tìm không ra. Khó khăn duy nhất là không tìm được người để hỏi, dân cư ngoài mặt đưòng lúc có lúc không, chạy vào trong tầm chục mét thì tìm ngưòi hơi khó. Nhanvan_hoang chạy lòng vòng mệt lử vì mấy đường toàn cát không, vừa chạy vừa đẩy vừa giữ thăng bằng.


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4791.jpg


May mà gặp mấy thằng bé đang lò mò bắt cá dưới ao chỉ đường và phụ đẩy cái xe. Tụi nó nói cứ để xe đây rồi đi lên chụp hình. Ai mà dám, xe nằm dưới đường, miếu nằm cách cả trăm mét, chắc là do mình không quen thôi, common sense mà. Nhìn tụi nó cứ hồn nhiên vô tư sống ở xứ đảo này mà mình nhớ về ngày mình còn bé quá, khi đó niềm vui không phải là lương hàng tháng. Miếu Dinh Bà nằm sát cửa biển, rất yên tĩnh, trên bàn thờ vẫn còn nhang của ai đó mới thắp. Miếu khá sạch sẽ, chắc là được bà con quanh đây chăm lo quét dọn thường xuyên….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4792.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4794.jpg


Ngồi nghỉ giải lao ngay tại đây vừa mát vừa dễ chịu. Không khí trong lành lắm, gió ngoài biển thổi từng cơn nhè nhẹ vào…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4797.jpg


Quay xe ra lại, đi tiếp theo bản đồ, sắp tới là cửa Cạn. Ở đây bạn hay gặp các đồn biên phòng lắm, chỗ nào cũng có, nghe nói có nơi đứng nhìn thấy đất Cam cách đó mấy kms mà….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4790.jpg


Mũi Gành Lớn…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4804.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4805.jpg


Cứ dò theo bản đồ mà chạy bạn nhé, vừa chạy vừa hỏi nếu gặp ai đi đó. Nhớ hỏi liền khi có thể nhé nếu không thì lúc cần hỏi không thấy ai đó....

elephant_lonely
10-02-2010, 09:39
Đến phần Cambodia chưa cha nội ...

Nhanh để còn tết có cái mà đọc ... :D

nhanvan_hoang
10-02-2010, 20:14
Tiếp theo là Bãi Cửa Cạn…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4882.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4824.jpg


Con đường vắng lắm, biển sát bên thích nghỉ ngơi thì bạn cứ dừng xe lại, chạy ra biển, hút điếu thuốc ngắm cảnh cho đã rồi đi tiếp…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4822.jpg


Chó Phú Quốc khôn lắm, nó chạy nhanh như bay, dễ làm quen, thích nhất là vuốt cái núm lông trên lưng nó. Tụi này không sợ nứơc, mình thấy mấy anh đánh cá chạy ra kéo cá mà nó cũng bơi ra theo luôn, dạn nước lắm….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4815-1.jpg


Sau đó là gành Dầu, đoạn này chạy theo con đưòng dọc bãi biển, thuộc rừng quốc gia Phú Quốc. Thú vị lắm, đường thì đất đỏ và có sỏi nhỏ, đừng chạy nhanh quá, thắng là té ngay. Nhiều khi thấy cảnh đẹp, yên tĩnh cũng muốn lao nhanh một chút nhưng be careful, watch your ass….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4808.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4847.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4846.jpg


“Từ thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) ngược lên bắc đảo khoảng 20 km đến Ngã ba Biên Phòng. Càng đi sâu vào Vườn quốc gia Phú Quốc, càng say sưa trước sự huyền diệu của rừng xanh. Vườn rộng tự nhiên 31.422 ha, được quy hoạch thành 3 phân khu chức năng: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính - dịch vụ - nghiên cứu khoa học. Trải từ bắc đến trung đảo, vườn khá đa dạng với nhiều hệ sinh thái quý hiếm. Vườn có hơn 530 loài thực vật cùng 150 loài động vật gồm 12 chi, 69 họ, 365 loài chim với các loài hiện có tên trong danh sách các loài quý hiếm, mà hiếm nhất là sói rừng và khỉ bạch. Đại mộc cao khoảng 20-30 m làm thành một sinh tầng cao với các loại cây: vên vên, dầu song nàng, dầu cát, cầy, dẻ, săng sót, da, bứa. Con đường quốc phòng màu đất đỏ và màu lá cây rụng, ngoằn ngoèo vươn lên cao, có nơi băng đèo, một bên vách núi một bên vực biển sâu, lâu lâu thấy một bầy khỉ băng qua đường. Rừng kín mít hai bên, dù chưa tới "đỉnh trời", nhưng không khí mát khoẻ khoắn cứ phả vào sảng khoái. Cuối con đường dài 20 km này là vạt rừng sát biển, nơi tận cùng đất nước, lại lạc vào "thiên thai" khi nhìn thấy một cây tùng mọc chồm ra hướng biển. Lá tùng nhỏ như kim, từng chòm màu xanh đậm in trên nền trời xanh lam, khiến như lạc vào một xứ sở huyền thoại nào đó qua những bức tranh thuỷ mặc. Thảm thực vật khổng lồ này có hàng hàng lớp lớp thực vật ký sinh. Phong lan, dương xỉ… đeo bám trên lưng chừng cành. Dây leo bông trắng nổi bật trên thân cây xù xì, xám mốc, hàng bao nhiêu đoá rơi rụng tạo một nền trắng muốt phủ trùm mặt đất. Từ độ cao 500 m - đỉnh núi mây nhìn xuống một màu xanh thẳm của rừng cây trải dài lớp lớp và viền bởi màu xanh sậm của biển, tít tắp đến chân trời. Phía trái, thấp thoáng trong mây là dãy núi Tà Lơn của tỉnh Kampot, Campuchia, phía phải mờ mờ xanh vùng đất Hà Tiên thập cảnh.” (Sưu tầm)

nhanvan_hoang
12-02-2010, 07:26
Mũi Gành Dầu là nơi khá đông đúc dân cư. Thuyền đánh cá cập cảng tấp nập, người ta đang chuẩn bị dầu mỡ các thứ cho chuyến đánh bắt kế tiếp. Chỗ này có mấy tiệm tạp hóa phục vụ không thiếu một thứ nhu yếu phẩm gì cho ngư dân. Không biết giờ này là giờ gì mà họ tụ tập ngồi coi mấy bộ phim lẻ Hồng Kông cũ rich, cười nói sang sảng. Nếu bạn muốn đi ra thăm mấy cái đảo phía xa kia thì thuê mấy cái thuyền chở ra, tầm 100K ah. Dân địa phương nói là xa xa kia là đất Cam, nhìn trên bản đồ bạn cũng có thể đoán vị trí các hòn nhỏ ngoài kia và đọc tên chúng: này là Hòn Thầy Bói phía xa xa tay trái, hòn Bàng ở giữa, còn hòn Khô nằm bên tay phải chỗ cái máy ảnh cùi này không chụp tới đựơc...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4828.jpg


IMG]http://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4829.jpg[/IMG]


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4832.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4845.jpg


Đền thờ ông Nguyễn Trung Trực nằm sát ngay bên khu dân cư, hỏi người dân là họ chỉ cho. Mình không rành lịch sự nên không hiểu sao khi xưa ông Nguyễn Trung Trực lại ra đây, cảm giác hơi lạ lạ một chút khi thấy ngôi đền nằm ngay tại vị trí này…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4833.jpg


" Sau khi 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ mất (hòa ước Nhâm Tuất năm 1862), Nguyễn Trung Trực rút về hoạt động ở ba tỉnh miền Tây. Đầu năm 1867, ông ra Huế nhậm chức Lãnh binh, đến giữa năm 1867, lại về Hà Tiên giữ chức Hà Tiên thành thủ úy để trấn giữ đất này.(Theo biên bản hỏi cung tại khám lón sài Gòn. Có tài liệu nói Nguyễn Trung Trực nhận chức khi ở Tân An, có tài liệu nói ông ra Bình Định nhận chức) khi thành Hà Tiên thất thủ ngày 23 tháng 6 năm 1867, ông theo lệnh triều đình rút quân về Bình Thuận mà đưa quân về lập căn cứ ở Hòn Chông (nay thuộc xã Bình An, huyện Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang). Rồi vào đêm 16 tháng 6 năm 1868, nghĩa quân cùng nhiều người dân yêu nước (có cả hương chức và người Hoa, người Khơme) do Nguyễn Trung Trực chỉ huy đã bí mật, bất ngờ đánh úp đồn Kiên Giang (nay là TP. Rạch Giá) tiêu diệt đối phương, trong số đó có 5 viên sĩ quan Pháp, thu được nhiều súng ống, đạn dược và làm chủ tình hình được 5 ngày liền.
Đây là lần đầu tiên, lực lượng nghĩa quân đánh đối phương ngay tại trung tâm đầu não của tỉnh. Nhận tin chủ tỉnh Rạch Giá cùng viên trung úy Gamard bị giết ngay tại trận, George Diirrwell gọi đây là " một sự kiện bi thảm"(un événement tragique). Hai ngày sau (ngày 18 tháng năm 1868), trung tá hải quân A. Lee1onard Ansart, Trần Bá Lộc, Đỗ Hữu Phương mang binh từ Vĩnh Long sang tiếp cứu. Ngày 21 tháng 6 năm 1868, Pháp phản công, ông phải lui quân về Hòn Chông rồi ra đảo Phú Quốc, lập chiến khu tại Cửa Cạn nhằm chống đối phương lâu dài. Tháng 9 năm 1868,chiếc tàu Groeland chở Huỳnh Văn Tấn (còn được gọi Hùynh Công Tấn hay lãnh binh Tấn, trước có quen biết ông Trực vì cùng theo Trương Định kháng Pháp. Sau này, Tấn trở thành cộng sự cho Pháp), cùng 150 lính ở Gò Công đến đảo Phú Quốc để bao vây và truy đuổi ông Trực Phạm Văn Sơn thuật chuyện: ''Hương chức và dân trên đảo bị đội Tấn dọa phải theo và phụ lực với hắn để bao vây bọn ông Trực. Sau hai trận ghê gớm, bọn ông Trực phải trốn vào trong núi. Đội Tấn rượt theo, nghĩa quân bị kẹt trong một khe núi nhỏ hẹp. Cùng đường, bọn ông Trực phải ra hàng...” Có người cho rằng để bảo toàn lực lượng nghĩa quân và nhân dân trên đảo, và lòng hiếu với mẹ (Pháp đã bắt mẹ của ông để uy hiếp), Nguyễn Trung Trực tự ra nộp mình cho người Pháp và đã bị đưa về giam ở khám Lớn Sài Gòn. Pau Vial lại cho rằng: "Nguyễn Trung Trực chịu nộp mạng, chỉ vì thiếu lương thực và vì mạng sống của bao nghĩa quân đang bị bao vây hàng tháng trời ròng rã tại Phú Quốc" (Paul Vial, sách đã dẫn). Rất tiếc bản cáo của lãnh binh Tấn gửi cho thống đốc Nam kỳ về "việc bắt Nguyễn Trung trực và Tống binh Cân" đã bị thất lạc từ ngày 23 tháng 5 năm 1950, vì thế sự việc chưa được tường tận (Nguyễn Nghị, ''Nguyễn Trung Trực qua một số tư liệu của Pháp'' cho biết: "Nhiều hồ sơ tương đối quan trọng trong những năm 1860 đến đầu thập niên 1870, đã được ghi là phát hiện mất. Theo một số nhà chuyên môn thì người Pháp khi trở lại Việt Nam đã lấy đi..." (Sưu tầm)


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4838.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4836.jpg

elephant_lonely
12-02-2010, 20:45
Phú Quốc hấp dẫn 1, Cambodia thì còn hấp dẫn hơn ... :D

nhanvan_hoang
13-02-2010, 15:50
Sau đó là tour xuyên rừng quốc gia để chạy về ngã ba xóm Mới. Đường đi vắng vẻ, mát mẻ, đi 1 mình nó cũng có cái vui của nó. Nhiều khi mình chạy vào những con đường nhỏ quá, nhìn và đợi mãi không thấy xe ai chạy qua cũng lo lo không biết có phải con đường này không, nhưng ngoài con đường này thì cũng làm gì có con đưòng nào nữa đâu…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4850.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4869.jpg


Mọi ngưòi nhớ rẽ vào Rạch Vẹm tham quan nhé. Nó nằm ngay trên đường đi xuyên rừng luôn ….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4851.jpg


Một làng chài nhỏ nằm ven biển. Vào đây để tận hưởng một vài thứ mà ở Saigon bạn ít khi thấy: ít người, chỉ có gió, biển, cát và mấy cây dừa…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4853.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4855.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4861.jpg


Mình vẫn nhớ bức ảnh chụp em bé này, đang ngồi nghỉ trên xe máy thì thấy nó đi từ trong nhà ra, tay lơ quơ cái chổi quét nhà nhìn cute quá. Mình lấy cái máy ảnh ra định chụp 1 tấm. Thằng bé nhìn mình chằm chắm, khi mình hướng máy ảnh về phía nó thì nó đột nhiên vứt cái chổi và bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Mình cũng không biết là cái gì, vội chạy tới đầu ngõ nhà nó gặp ai đó xin lỗi vài câu. May mà có Mẹ nó đang nằm đong đưa trên cái võng bên hiên nhà, chị cười cười nói không sao. Chắc nãy giờ Chị cũng thấy mình rồi chứ không thì không biết giải thích sao cho hiểu. Chị ấy cũng vui lắm, hỏi thăm sao mà đi vào chỗ này làm gì, không có gì vui đâu…..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4864.jpg

nhanvan_hoang
15-02-2010, 11:48
Ngã ba Suối Cát là đây: rẻ phải thì chạy lại về thị trấn Dương Đông, rẽ trái là đi tiếp lên bãi Thơm...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4866.jpg


Bãi Thơm thẳng tiến…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4868.jpg


Lại đi đường rừng nữa. Đường rừng nó vầy nè. Đi thích thật nhưng lo ngay ngáy có một chuyện là hỏng xe, đi rồi mới thấy mình khinh suất quá, cái xe nhìn có vẻ không được tốt lắm…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4870.jpg


Đi du lịch Phú Quốc thì phải mang khẩu trang vào, không là chịu thua đó. Nhắc vậy thôi chứ mình thì quên mang nên có cái xe 4 bánh mới chạy qua tầm 30s, bụi quá chịu không nổi đành dừng lại chờ nó qua. ..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4872.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4869.jpg


Thỉnh thoảng cũng có người đi lang thang xe máy như mình nhưng chạy ngược chiều. Chắc họ đi theo cung đường 2 từ Bãi Thơm về thị trấn Dương Đông hay cũng thích ôm luôn một vòng như mình luôn thì không biết. Xe nào chạy qua cũng làm tung bụi đỏ lên hết, bạn cũng dễ thấy những vạt rừng bị ủi để mở đường, xe cơ giới đậu trông quá là lẻ loi trong cái không gian mênh mông này.


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4875.jpg


Bãi Thơm kia rồi…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4876.jpg

nhanvan_hoang
18-02-2010, 11:21
Bãi Thơm trông nó thế này nè...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4878.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4879.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4880.jpg


Người ta hay vào các khu resort tại bãi Thơm nghỉ ngơi, tắm biển vì chỗ này khá đẹp, mình thì chỉ cần 1 chai nứơc, 1 hộp Chocopie, 1 gói thuốc là xong bữa trưa. Nằm ngủ trên xe luôn, balo sát bên cho chắc cú, chả có ma nào quanh đây. Ngủ tầm ít phút cho khoẻ người lại đi tiếp, cầm tay lái hoài bị tê tay quá. Cứ phải gồng người khi đi qua những đoạn đường sóc, có mấy cú muốn bay vào lề luôn, ruột gan cứ nhào lên nhào xuống. Tiếp tục hành trình đi Hòn Một…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4921.jpg


Làng chài nằm yên bình dưới bóng dừa. Cảnh đẹp lắm mà sao không thấy có ai cả, vắng vẻ....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4922.jpg


Một mình một cõi....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4925.jpg


Vắng...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4926.jpg

elephant_lonely
18-02-2010, 21:06
Viết tiếp đi Trung ơi ...

Rượt phượt Cam .... he he

nhanvan_hoang
18-02-2010, 21:35
Rồi tới Mũi Đá Chồng…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4891.jpg


Xa xa là một làng chài không bóng người...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4892.jpg


Buổi trưa yên ả...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4890.jpg


Chỗ này có cái cảng cá mới mở cũng đẹp lắm, mọi ngưòi nhớ ghé vào, chạy tầm 2kms hướng xuống biển. Gọi là cảng cá mà cũng đâu có nhiều người như mình nghĩ...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4901.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4902.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4903.jpg


Chắc cái tên đá Chồng lấy từ hòn đá này…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4905.jpg

nhanvan_hoang
19-02-2010, 17:14
Cảnh giác mọi người khi lái xe máy một mình trong rừng quốc gia là không bao giờ thừa nhé. Có nhiều đoạn đường trông rộng vậy chứ khó đi vì mặt đường có nhiều đá nhỏ rất trơn, 2 chiều xe chạy mà ai cũng muốn tranh nhau đi vào phần đường nhỏ ngoằn nghèo như con rắn. Rất dễ bị xìa bánh nếu thắng gấp....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4907.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4909.jpg


Đang chạy bon bon thì suýt suýt chút rơi xuống suối, đường đang ngon ơ thì tới một cái rảnh nước hay con suối khô hay sao đó. Nhìn đâu có thấy cái bảng khuyến cáo hay cảnh báo gì, cũng không hề thấy con đường chỉ đi tắt qua đoạn này. Mình nghĩ là phải có con đường tắt nhưng nhìn hoài không thấy…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4911.jpg


Chờ một chặp thì có một cái xe máy chở hai ngưòi chạy ì ạch tới, hai bên hông là 2 cái thúng cá thật to nặng chịch võng cả xuống, người ngồi trước chắc gặp mình ở cảng cá rồi hay sao đó, biết tay này lơ ngơ tìm đường liền ngoắc ra dấu đi theo họ. Con đường tắt đã nhỏ lại còn bị cây rậm che khuất, hèn chi…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4916.jpg


Ngoẳn nghèo qua lại trong rừng cây, leo lên leo xuống mấy con dốc cao,trơn lắm, ghê nhất là mấy cái cầu gỗ bắc tạm qua mấy cái rãnh trông khủng lắm. Chẳng mai té xuống chắc không biết kêu ai hỗ trợ luôn. Nhớ hôm rồi có đọc bài viết về Phú Quốc của một nhóm bạn nào đó, đi vào khoảng trời mưa qua con qua đường này, trông hoảng luôn....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4914.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4915.jpg


Đi một mình mà còn sợ, hai người kia cứ bon bon mà chạy, chả có vẻ gì lo lắng cả. Người ngồi phía sau có lúc gần như là bá cổ người ngồi lái luôn, kiểu như cõng nhau ấy, nhìn sợ thật. Mình thấy ghê quá, dừng lại cho họ đi trước 1 đoạn xa thật xa mới dám đi theo sau. Họ đi trước mà tuột thắng thì mình cũng…..Cái này tụi đi bụi nó hay gọi là “gặp tai nạn vì thiếu hiểu biết” nè. Hì hục qua tới bên kia nhìn lại thấy ớn ớn…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4911.jpg

nhanvan_hoang
20-02-2010, 19:26
Đường nắng thì còn đỡ, chỉ có bụi, mưa thì làm sao đi…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4918.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4917.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4919.jpg


Chạy tới mình thấy một cặp Westener ngồi dựng xe bên vệ đưòng, tưởng tụi nó có vấn đề với cái xe máy, mình ghé vào hỏi thăm. Ai dè cô vợ đang cho thằng con nhỏ bú. Nó hỏi mình là đoạn sắp đi phía trứơc có ok không, mình stop nó liền vì có con nhỏ thế kia đi làm sao mà an toàn. Cô vợ nói đoạn nào khó quá nó xuống đi bộ, thằng chồng chạy qua rồi đợi. May là tụi nó thuê xe tay ga đi, chắc cũng không sao. Mình hỏi là chỗ tụi mày đi qua có thấy ngưòi hay chỗ kiểu như bán xăng, sửa xe gì không, nó nói là thỉnh thoảng nó có thấy ngưòi ta bày mấy cái can ra ngoài đường. Nghe vậy cũng an tâm. Tiếp theo là Bãi Bổn..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4927.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4929.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4930.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4931.jpg

nhanvan_hoang
21-02-2010, 18:17
Đường rừng cứ như dài mãi không thôi….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4939.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4940.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4932.jpg


Mũi Sao...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4934.jpg


Vắng...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4935.jpg


Vắng...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4936.jpg

nhanvan_hoang
23-02-2010, 14:10
Tiếp theo là tới Mũi Đá Bạc. Tụi mình sống ở Saigon cũng quen với nhịp sống tấp nập ra vô rồi, về những nơi yên tĩnh như ở Phú Quốc này lúc ban đầu thì thích thật, nhưng mà ở lâu thì chắc chịu thua...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4941.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4942.jpg


Chỉ có con thuyền và 2 cái râu...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4937.jpg


Cô đơn giữa biển...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4844.jpg


Chạy theo bản đồ, tới đâu bạn dừng xe lại, quay hướng biển mà đâm tới, chụp hình ngắm cảnh cho đã. Đừng đi xe tới sát bãi biển quá mà lát nữa không chạy lên được. Cát không khó chạy lắm. Phía trước là làng chài Hàm Ninh….

“Xã Hàm Ninh nằm trên bờ biển phía Ðông đảo, sau lưng là núi rừng, trước mặt là biển cả mênh mông. Dân cư tập trung ven bờ rạch Hàm. Ðến Hàm Ninh như người hoài cổ trở lại làng xưa. Cuộc sống ở đây gần như còn giữ nguyên vẻ hoang sơ với nhà tranh vách tre tạm bợ. Nghề chính vẫn là nghề lặn ngọc trai, bắt hải sâm (đồn đột) và giăng lưới ghẹ. Ngày xưa, ngư dân đến đây đánh bắt hải sản rồi lập làng. Khi cửa biển Dương Ðông vang tiếng sóng thì Hàm Ninh là bến đậu ghe yên tĩnh và an toàn. Các ghe buồm, ghe bầu từ đất liền đến cập bến ở đây lên hàng hóa rồi chở hải sản đi. Biển Hàm Ninh ra xa vài trăm thước mà vẫn còn cạn. Khi nước ròng, bãi cát mênh mông chạy tít ra xa, lúc nước lên, tràn ngập bãi, vào tận mé rừng. Đứng trên bãi Hàm Ninh, các hòn thuộc quần đảo Hải Tặc (của Hà Tiên) ló dạng xa xa. Chệch về Ðông Nam, hòn Nghệ mờ mờ trên làn nước biếc. Phía Nam là mũi ông Ðội - mũi đất cuối cùng của đảo.” (Suư tầm)

Chỗ này có một cái cầu cảng đưa đón khách đi tàu cao tốc, trên bến có bán vé các chuyến đi khám phá biển nhưng mình không rành là nó đi đâu cả...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4950.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4951.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4952.jpg

nhanvan_hoang
25-02-2010, 10:29
Nhớ ghé vào nhà hang nằm sát bên cầu cảng, gọi món gì đó ra ăn lai rai ngắm cảnh. Tuyệt lắm. Dĩa ốc hương này giá 60K, vừa ăn vừa ngắm cảnh ngắm người qua lại....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4958.jpg


Relax....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4949.jpg


Chiều vắng trên bến Hàm Ninh...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4956.jpg


Mưu sinh…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4955.jpg


Đoạn này là đưòng tráng nhựa rồi, chạy tầm 10kms là về lại thị trấn Dưong Đông. Về tới nhà mới bắt đầu cảm thấy thấm mệt, nguyên 1 ngày long dong xe máy sướng thật. Mấy French guys tụ tập chơi trò Pentange ầm ĩ ngoài khoảng sân rộng, hình như chiều nào họ cũng lái xe đạp tụ tập về đây tập thể dục hết….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4959.jpg


Ở đây bạn sẽ không dấu nổi cảm giác hơi ngờ ngợ lúc đầu khi thấy tụi Westeners có cách sinh hoạt hang ngày y chang như người Việt mình. Ngoài đầu ngõ cứ chiều xuống là ông Tây kia mang cái xô nước ra ngõ rắc cho khỏi bụi, đối diện là Dog Bar thì ông chủ đang lấy cái chổi quét nhà xoẹt xoẹt. Nói đâu xa, lão Stif ở sát bên phải – a French guy – rảnh là lấy xe đạp ra lau chùi cẩn thận, y chang như mấy ông sửa xe đạp ngoài đường. Gặp mặt mình là khoe cái áo của Olympic Marseille mà thằng con trai tặng ông nhân ngày sinh nhật thứ 50, phía sau có dán chữ “STIF”. Hôm qua ông mới khoe xong mà hôm nay khoe lại, chả nhớ gì cả, lẩm cẩm chắc luôn……Mình thích cuộc sống trong cái resort này, mọi thứ cứ như ở nhà, không ai để ý ai, mọi ngưòi chia sẻ không gian đầy cây xanh và vui ve cùng nhau. Bernard thì chưa về, chắc đi gặp mấy tay bạn người Thuỵ Sỹ hay sao đó…….

Lonely hammock….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4961.jpg

Bạch tuộc
25-02-2010, 11:18
Mình nhớ chị tulipden gọi bạn là Ku Trung, nhưng mình thì chả dám. Mình chỉ muốn nói rằng bài viết của bạn hay thật, mình cứ có cảm giác như được đi Phú Quốc vậy. Bạn viết tiếp đi nha, mình rất hào hứng theo dõi bài của bạn.

nhanvan_hoang
25-02-2010, 18:12
Giờ này đi tắm biển là tuyệt vời luôn. Người ta nói là hoàng hôn trên biển Phú Quốc thay đổi từng phút, nghĩ đúng thật. Cả không gian cứ thay đổi từ đỏ sang hồng, rồi nhạt nhạt....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4967.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4979.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4982.jpg


Ước gì bạn ấy ở đây để share với mình khoảng trời riêng này....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4983.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4989.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4992.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4990.jpg

nhanvan_hoang
26-02-2010, 10:31
Bernard cứ mãi nhắc về một cái quán ăn nằm ngay cửa của khu resort. Ông nói có món cá nhúng dấm ngon lắm, mình nghe không nghĩ đó là từ dấm mà nghe ông tả cái gì mà “sour sauce” mình đoán thế. Tắm rửa sạch sẽ là ra quán đó ăn tối, nó nằm ngay trước cửa resort luôn, tiện quá trời. Ra tả lại cho ông chủ quán người Việt cái món Bernard rất thích ăn đó, ông chủ biết ý liền. Đi cả ngày đói bụng, nhìn cái dĩa cá tươi rói mang lên mà cầm lòng hết muốn nổi . Lúc đầu nó thế này….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4994.jpg


Sau khi cuốn vào nó thế này…..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4996.jpg


Cái mắt to hơn cái bụng, đã dặn ông chủ lấy phần nhỏ một người ăn rồi mà ăn cũng không hết luôn. Xung quanh các vị khách khác ngồi bắt chuyện làm quen, ai cũng khen “lovely restaurant”, “nice dishes”. Ăn hoài ráng lắm mà cũng không hết, may có chú chó này share cùng nó luôn. Nó khôn lắm, quen với việc tiếp khách hay sao đó, lâu lâu lại chạy ra ngoài nhìn dáo dác coi có ai đi vào con hẻm vắng này không….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5002.jpg


Tối đó mệt đừ chẳng muốn đi đâu cả, về nhà nằm coi mấy trận banh trên tivi là mắt mở không lên rồi. Sáng hôm sau dậy lại qua nhà anh Thanh, hỏi thăm vài thông tin về Nam Đảo. Đại loại là về các khu nuôi cấy trai, khu cảng An Thới. Mình cũng có nhờ anh book hộ cái tour đi cau6c á, câu mực vào buổi chiều. Anh Thanh tốt bụng thật, anh giới thiệu tàu của người thân hay sao đó mà người ta còn discount cho mình 15% tiền vé. Một ngày mới vi vu lại bắt đầu….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5005.jpg


Đường xá thì xấu tệ. Chỗ này là bụi mủ do có xe mới chạy qua chứ không phải sương buổi sáng đâu nhé…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5009.jpg


Khi chạy qua một bãi biển cách trung tâm thị trấn chừng nửa tiếng thì bạn sẽ thấy lác đác những ngư dân địa phương đang tiến hành đánh bắt cá theo cách rất riêng của họ. Mình làm quen với gia đình chú này, ngồi vừa ăn bánh mì lót dạ vừa tán dóc với chú. Cả nhà chú từ ngoài Bắc vào đây sinh sống bằng nghề đánh cá này cũng hơn chục năm. Cực khổ thì khỏi bàn nhưng nghĩ là nuôi được mấy đứa nhỏ đi học là ngày nào chú cũng ra đây ráng kéo mấy lần lưới như vầy. Đầu tiên là thả lưới bao trên một diện tích lớn…..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5017.jpg

muoimuoi
27-02-2010, 09:00
Mình nhớ chị tulipden gọi bạn là Ku Trung, nhưng mình thì chả dám. Mình chỉ muốn nói rằng bài viết của bạn hay thật, mình cứ có cảm giác như được đi Phú Quốc vậy. Bạn viết tiếp đi nha, mình rất hào hứng theo dõi bài của bạn.

Có gì đâu mà chả giám vậy Trung sữa là Ku thiệt mà, gọi vậy đính chính giới tính, Trung iu vấu còn cảm ơn bạn giốt gít nữa đó chớ.

nhanvan_hoang
27-02-2010, 12:54
Sau đó thì ngồi quây lưới gần lại, họ dùng một dụng cụ gì đó trông như cái dệt cửi, đạp chân để gom lưới. Trông đơn giản thế mà đạp gần hơn 1 tiếng lưới mới quây lại gần như thế này…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5021.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5024.jpg


Nhọc nhằn…..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5026.jpg


Thành quả của 1 lần đánh bắt hình như không được nhiều. Chú nói là mấy năm trước thì cá nhiều lắm, đánh gần gần bờ như vậy cũng đủ ăn, một ngày đánh có 2 buổi sáng và chiều. Bây giờ thì ngày cứ thấy rảnh rảnh là đem lưới ra đánh cá, cá đi đâu hết rồi….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5031.jpg


Nhìn vào số cá đánh bắt được thì thấy cá ít thế nào, loe ngoe vài con cá lớn. Đa số là cá nhỏ, thật ra là rất nhỏ nếu làm nước mắm thì cá nhỏ thế này cũng ok, còn để đem ra chợ bán thì….. Cá lớn làm sao mà còn được trong khi họ bắt được cá nhỏ lên họ cũng đem ra chợ bán luôn dù giá không đáng là bao. Rồi cả mấy cái bọc rác nữa, họ lấy bọc trong lưới ra quăng lại xuống biển. Biết đâu trong chuyến thả lưới chiều nay lại vướng cái bọc đó nữa thì sao….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5027.jpg


Chia tay mọi người mình tiếp tục đi về phía Nam đảo. Chạy qua một cái miếu thờ nằm im lìm dưới bóng cây. Ở xứ này người ta thờ Cá Ông….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5036.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5037.jpg

tulipden
27-02-2010, 13:18
Chuyên gia đi bụi một mình mà còn ước gì có bạn ấy ở đây=)) , lúc trước chị và Rock đi Phú Quốc, một tour câu mực 1000k mà câu có mỗi con mực, mới 15p đã vô bờ, nghĩ lại cảm giác lênh đênh đó chỉ muốn qua mấy cái bè mực ở Bình Ba cho đã=))
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_3552.jpg

nhanvan_hoang
27-02-2010, 16:41
Tiếp theo là một loạt các khu nuôi cấy ngọc trai… Vô tham quan chụp ảnh miễn phí, còn được free trà nước nữa. Công đoạn để làm ra viên ngọc cũng lắm công phu và tỉ mỉ, mọi người được trainning rất lành nghề nhé. Công đoạn đầu tiên là cấy trai, bỏ phôi vào..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5038.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5040.jpg


Rồi treo lên giá....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5041.jpg


Sau đó đem nuôi ngoài biển 2 năm...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5043.jpg


Rồi mổ lấy trai....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5042.jpg


Thành phẩm…..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5045.jpg


Con đường đi Nam đảo thì dễ trông thấy biển hơn, nó nằm sát bên tay phải luôn. Nhà dân thì thi thoảng có vài căn sống tụ tập lại với nhau. Ở đây cũng ít thấy người lắm…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5047.jpg

nhanvan_hoang
28-02-2010, 12:33
Đặc biệt họ dùng mấy cái tàu lá dừa để che bụi đỏ hay bị gió tốc lên từ con đường chứ không phải như mình nghĩ là phải chắn gió biển thổi vào….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5048.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5049.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5050.jpg


Biển vẫn xanh qua ô cửa....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5051.jpg


Nhà Tù Phú Quốc…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5056.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5057.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5058.jpg

nhanvan_hoang
01-03-2010, 10:59
Mặc dù nhà tù Phú Quốc đang được làm mới lại nhưng những gì xưa cũ về nhà tù này vẫn còn đó, nhìn là thấy ngay....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5060.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5063.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5079.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5070.jpg


Trông như bông hoa mà sao thấy lạnh cả người...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5078.jpg


Đài tưởng niệm...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5080.jpg


Sau đó là đi tiếp tới cảng An Thới nằm ở điểm gần cuối của Nam đảo. Bạn chạy xe máy cứ một đường thẳng thì sẽ tới ngay ngã ba có bảng chỉ đường đi tiếp….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5054.jpg


“Quần đảo An Thới nằm trải dài phía Nam đảo Phú Quốc và hòn đảo gần nhất chỉ cách cảng An Thới trên mười phút ngồi tàu. Biển ở đây trong xanh và sâu, có nơi đến 30 mét. Ở hòn Thơm, hòn Rỏi... rải rác đây đó là những bãi san hô lộng lẫy. Cư dân trên các hòn đảo hầu hết làm nghề đánh bắt hải sản hoặc trồng cây ăn trái trên các sườn núi. Tuy chưa biết cách làm du lịch chuyên nghiệp, nhưng họ sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho khách xem câu mực, bắt những con nhum bò trên ghè đá và chế biến thành những món đặc sản. Quần đảo An Thới còn khá nhiều hòn đảo hoàn toàn hoang vắng. Theo ông Trần Hồng Cam, Bí thư xã Hòn Thơm, xã có đến 18 hòn đảo nhưng chỉ có năm đảo có người sinh sống. Ở những hoang đảo đó, chỉ có biển, núi, cây xanh và sóng biển, ở đó người ta có thể hòa mình với thiên nhiên, quên đi những tất bật, lo toan ngày thường. Giữa trưa nắng gay gắt nhưng hòn Dừa vẫn một màu xanh ngát. Dưới chân núi, trên sườn, đầy cây dừa, xoài và những vạt rừng dẻ, diếc, trâm, dầu... phủ kín. Trên các vách đá, nhiều cây nhỏ mọc cheo leo như chỉ chực nhào xuống biển... Nhắm mắt lại tưởng tượng, không khác chi mình đang ngồi hóng gió trước sân nhà, bên hòn non bộ lộng lẫy.
Lách vào khe biển giữa hòn Dừa và hòn Rỏi, đã thấy hòn Thơm trải đầy giữa vùng biển xanh ngút mắt. Cạnh đó, sát hòn Rỏi, đầy những chuỗi dây phao tròn nhấp nhô trên sóng. Đó là nơi người ta nuôi trai lấy ngọc. Trên là những chiếc phao tròn, còn bên dưới - cách đáy biển khoảng hai mét - là những chiếc lồng sắt có bao lưới. Trai được cấy hạt nhựa vào thịt, thả trong đó, tha hồ ăn xác sinh vật trôi nổi dưới biển để tích lũy dần thành những viên ngọc trai lóng lánh. Biển cả bao la đã khéo lèo lái những cơn sóng ngày ngày đẽo thành những ghềnh đá đủ hình, đủ dạng. Ngay sát mặt phía bắc của hòn Thơm, hàng loạt ghềnh đá nằm rải rác trên biển, làm bạn với sóng. Xa xa, giữa hòn Thơm, những rặng dừa cao tít chạy dọc suốt bờ biển, điểm vài căn nhà mái lá của ngư dân khiến khách nhàn du có cảm giác thèm ngả lưng dưới bóng dừa, lim dim giữa trưa nóng bức. Cảng hòn Thơm nằm ngay trung tâm đảo. Hàng trăm chiếc thuyền đánh cá nằm ngơi nghỉ im lìm, ngay sát với ngôi chợ nhỏ ngay mé biển. Như một quy luật, hơn mười năm nay khi cái cảng tự phát này hình thành, cứ vào mùa gió bấc, thuyền bè lại tụ về mạn phía Nam. Đến mùa gió Nam thổi, họ lại tụ về vùng biển phía Bắc của hòn để tránh. Rải rác giữa cảng, có những chiếc bè nho nhỏ và chủ nhân trên bè chào bán những chú mực tươi, tôm, ghẹ... vừa đánh bắt được với giá phải chăng” (Sưu tầm)

nhanvan_hoang
01-03-2010, 14:30
Đường đi cảng An Thới...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5081-1.jpg


Cảng An Thới...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5083-1.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5084-1.jpg


Bến tàu..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5085-1.jpg


Tại đây bạn có thể thuê tàu đi thăm các hòn đảo nhỏ loanh quoanh An Thới: hòn Dừa, hòn Dăm Trong, hòn Dăm Ngoài. Ở đây có dịch vụ câu cá, lặn biển ngắm san hô, nghe nói là cảnh rất đẹp nhưng mình thì không thích thú lắm. Dạo này toàn làm tour đi biển không mà...Tiếp theo là đi Bãi Sao. Đoạn ngoài đường lộ thì ok lắm….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5093-1.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5092-1.jpg


Nhưng khi rẽ vào con đường đất đỏ thì khá nản….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5087-2.jpg


“Bãi Sao cách trung tâm thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang khoảng 25 km đường bộ. Tuy được mệnh danh là “con đường đau khổ”, nhưng khi bãi Sao hiện ra trước mắt, bảo đảm bao mệt mỏi của bạn sẽ nhanh chóng biến mất. Sở hữu bãi cát vàng ươm và mịn như thảm, bãi Sao là nơi lý tưởng cho những ai thích phơi mình để có làn da rám nắng. Càng đi xa, bãi biển càng đẹp: Trong vắt và xanh thăm thẳm. Bạn có thể dừng chân ở lều Robinson hoặc các chiếc võng dưới tán cây. Tuy là lều trại, nhưng chúng được trang bị rất tiện nghi. Bạn có thể nghỉ đêm trong lều, giữa bầu trời đầy sao. Cùi biên mai nướng và rượu Sim rừng Phú Quốc là hai món bạn không thể bỏ lỡ khi đã đến đây” (Sưu tầm)

nhanvan_hoang
02-03-2010, 18:04
Nhanvan_hoang nghĩ những vị trí đẹp như thế này thì nên để nó tự nhiên cho mọi người cùng khám phá. Người ta đã cho dựng mấy cái chòi nghỉ cho du khách, bán đủ thứ dịch vụ như nước uống, thức ăn, thuê võng…. làm mất cái tự nhiên của nơi này...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5089-1.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5088-1.jpg


Tiếp tục tới cảng bãi Vòng, đây là bến tàu cao tốc đưa đón khách từ Rạch Giá ra và ngược lại. Cảng này được đưa vào hoạt động từ năm 2007 để thay thế cho cảng tại An Thới trước đây……


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5095.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5096-2.jpg


"Cảng Bãi Vòng được khởi công xây dựng vào đầu tháng 4-2003 với tổng vốn đầu tư gần 50 tỉ đồng gồm ba hạng mục chính, đến nay đã hoàn thành hai hạng mục là cảng và đường vào cảng. Còn lại hạng mục nhà chờ vẫn đang thi công. Cảng Bãi Vòng có thể đảm bảo an toàn cho tàu có công suất 600 mã lực neo cập” (Sưu tầm)

https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5210-1.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5211-1.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5212-1.jpg

nhanvan_hoang
03-03-2010, 12:11
Suối Đá Tranh nằm ngay trên đường về lại trung tâm thị trấn Dương Đông. Chỗ này mát mẻ lắm, có suối chảy róc rách, cây cối um tùm, ngồi nghỉ chân hay ngủ 1 giấc thì sướng nhất…..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5110.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5099.jpg


“Nằm ở phía Đông Bắc đảo Phú Quốc (Kiên Giang), có dãy Hàm Ninh xanh thẳm, từ trong khe núi, nhiều dòng suối nhỏ len lỏi qua rừng cây, gộp đá để rồi hoà mình vào dòng chính tạo nên dòng Suối Tranh chảy hiền hoà. Có đoạn suối chảy qua các ghềnh đá tạo nên những con thác nhỏ với làn nước mềm mại, trắng xoá trong màu xanh mượt mà của cỏ cây hoa lá... Khung cảnh tựa như bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp (người ta gọi là Suối Tranh). Đến với điểm du lịch sinh thái này, du khách có thể tắm suối, đắm mình ở những bờ biển trong vắt, mát lạnh; ngả mình trên những tảng đá bằng phẳng nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim kêu trong bầu không khí thoảng hương hoa rừng bên suối. Khách du lịch có thể cắm trại, câu và nướng cá, thưởng thức tại chỗ rất thú vị. Ở gần suối Tranh còn có nhiều hang động huyền hoặc, kỳ bí. Hang Dơi nằm trên núi cao chừng 200 m, sâu đến 50 m, có nhiều thạch nhũ đẹp, lạ mắt. ” (Sưu tầm)


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5102.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5103.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5104.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5105.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5109.jpg

nhanvan_hoang
03-03-2010, 15:53
Lúc này đã tầm 2h chiều rồi, chạy về tới lại trung tâm thị trấn Dương Đông. Hình như anh Thanh hẹn chiều 4-5h gì đó đi câu cá, câu mực theo tàu. Giờ này ghé thăm Dinh Cậu là thích nhất vì nó vắng vẻ, ít du khách. Dinh Cậu nằm ngay phía sau lưng chợ đêm luôn, rất dễ tìm….

“Mũi đá Dinh Cậu cuốn hút du khách không chỉ bởi vẻ kỳ thú do thiên nhiên ban tặng, mà còn vì sự huyền bí, linh thiêng qua những truyền thuyết xa xưa. Chuyện kể rằng người dân Phú Quốc sống bằng nghề chài lưới, nhiều ngư dân ra khơi gặp sóng dữ đã mãi mãi không về. Vào một ngày nọ bỗng nổi lên một mũi đá giữa đại dương xanh thẳm. Cho đây là điềm linh ứng, nhân dân đã xây một ngôi đền để cầu mong được thần linh che chở. Dinh Cậu ra đời vào khoảng thế kỷ XVII, nằm cách thị trấn Dương Đông 200m về phía tây. Từ bãi cát trắng xóa leo lên 29 bậc đá là đến miếu thờ. Uy nghi trên nóc dinh là hình ảnh “lưỡng long tranh châu”. Bên trong chánh điện thờ Chúa Ngọc nương nương và tượng thờ hai “Cậu” - những cao nhân bảo vệ ngư dân vùng biển đảo. Trước mỗi chuyến ra khơi hay vào dịp lễ tết, người dân đảo lại đến thắp nhang cầu mong cho những chuyến đi biển được bình an. Hàng năm vào ngày 15, 16-10 âm lịch, nhân dân mở hội lớn, có rất đông người tham dự. Tọa lạc trên một ghềnh đá vươn ra biển, Dinh Cậu luôn sừng sững, hiên ngang trước sóng to gió lớn nhưng lại trở nên huyền diệu, lung linh. Đây có thể được xem là biểu tượng của Phú Quốc, nơi có Thạch Sơn Điện với những nét kiến trúc cổ được xây dựng vào năm 1937, người dân Phú Quốc thường gọi là Miếu thờ Long Vương. Phía trước Dinh Cậu là cửa Dương Đông, nơi có ghềnh đá dài với những mỏm đá nổi lô nhô. Khi những đợt gió mùa thổi về, hàng ngàn ngọn sóng trắng xoá đổ vào cửa sông dào dạt. Liền kề Dinh Cậu là bãi Dương Đông với bờ biển cát vàng, nước xanh, rực nắng (còn gọi là bãi tắm Dinh Cậu). Dinh Cậu hiện là điểm đến của khách du lịch với hàng trăm ngàn lượt người mỗi năm. Khách tham quan vừa nghỉ ngơi, tắm biển vừa thưởng thức hải sản tươi ngon bậc nhất miền Tây. Lên Dinh lắng nghe tiếng sóng rì rào mang đậm vị mặn mà của biển và trải lòng với thiên nhiên là điều thú vị rất riêng mà chỉ nơi này mới có” (Sưu tầm)


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5111.jpg


Hai bên là bãi biển tuyệt đẹp. Thích nhất là xóm làng với những hàng dừa…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5112.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5114.jpg


Phía sau lưng Dinh Cậu là một bãi đá đủ loại hình thù mà bạn có thể tự tưởng tượng ra. Nói thật lên tới trên này, đừng tại đây mới thấy hết vẻ uy nghiêm của Dinh Cậu. Nhìn những mái ngói đã rêu phong, nhưng cây non vẫn đâm chồi, nảy nở ra từ đá mà lòng nao nao khó tả…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5123.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5113.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5115.jpg


Phao biển phía xa xa…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5116.jpg

nhanvan_hoang
05-03-2010, 08:44
Hàng ghế đá này ai đã từng ngồi, có dịp tới thăm dinh Cậu nhớ thử cảm giác ngồi "trên cao", chênh vênh một lần cho biết nha.....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5119.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5120.jpg


Về nhà nghỉ ngơi một chút, mượn Bernard cái võng nằm lim dim một lúc cho lại sức. Ở xứ này sễ ngủ lắm, gió cứ thổi nhè nhẹ, cái võng thì đong đưa qua lại, ngủ ngon ghê….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5127.jpg


Tầm 5h là chạy ra bên tàu chỗ ngay Dinh Cậu, chỗ này có đồn biên phòng hay cơ quan công an gì đó. Bạn không cần lo tìm chỗ gửi xe, mấy người ở đây nói cứ dựng xe đó, ăn trộm mà lấy thì nó cũng không mang đi đâu được vì cái đảo này có mấy chỗ đi ra bên ngoài. Nghe cũng an tâm nhưng hơi lo lắng một chút…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5129.jpg


Tàu hôm nay vắng người lắm, có 3 người kể cả nhanvan_hoang và một cặp từ Holland nữa. Làm quen nhau sơ sơ là mình leo ngay lên nóc tàu, tìm chỗ nào có nắng, có view đẹp là nằm ra cho sướng…..


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5133.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5131.jpg


Trung tâm Dương Đông nhìn từ biển vào cũng khá đông đúc…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5135.jpg

tonytrsn
05-03-2010, 10:11
Tiếp đi bạn, hấp dẫn quá, 30/4 này mình cũng ra đó một chuyến.

nhanvan_hoang
05-03-2010, 10:27
Tàu chạy tầm 30’ ra ngoài biển là dừng lại cho mọi người câu cá. Ông chủ tàu phát cho mỗi người 1 cái cần câu và hướng dẫn sơ sơ cách mắc mồi, cách giựt lên khi có cá. Nghe ông chủ diễn tả mà thấy cao siêu quá, đại ý là phải “feel” được cú đớp của con cá từ phía lưỡi câu cách mình tầm 6-7met dưới nước. rồi thấy nằng nặng bên dưới thì lo kéo lên. Nghe nói đùa là tối nay sẽ ăn số cá mà mọi người câu được, nếu không câu được con nào thì không có cái gì ăn tối cá. Cả 3 vị khách thích thú với môn câu cá này lắm nhưng câu được có 2 con cái, còn lại toàn là nhà của chủ tàu câu được.


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5138.jpg


Mình cũng tập trung lắm mà sao không câu được một con nào. Ông chủ thấy vất vả quá nên khi ông câu được một con cá bèn gọi mình qua kéo lên dùm để cho biết cảm giác cá cắn câu là thế nào. Buồn cười nhất là gã Holland, n1o câu được một con cá nhỏ xíu ah, mà cái lưỡi câu lại mắc vô mang con cá chứ không phải mắc vào miệng như thường thấy…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5141.jpg


Nhưng thật ra hôm đó cũng may mắn lắm vì tàu có 3 khách nên người ta phải tập trung thêm khách từ mấy thuyền khac 1lai5 để tiết kiệm xăng dầu. thế là tàu lại chạy quay về bến đón khách. Cơ hội để chụp ảnh Dinh Cậu lúc hoàng hôn…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5148.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5149.jpg


Nhỏ bé quá…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5150.jpg


Tàu chở mọi người ghé vào một bè nuôi tôm cá trên biển để mua đồ, chủ tàu sẽ chế biến món ăn đó ngay trên tàu luôn, rất thuận tiện. Có nhiều loại hải sản mà mình nhìn không biết là con gì luôn…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5153.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5154.jpg

phet lac
05-03-2010, 11:31
Bác Nhanvan_Hoang cho em hỏi phát: cái resort bác ở tên gì vậy? Giá rẻ vậy chắc Kim Nam Phương hỉ?

nhanvan_hoang
05-03-2010, 14:07
Bác Nhanvan_Hoang cho em hỏi phát: cái resort bác ở tên gì vậy? Giá rẻ vậy chắc Kim Nam Phương hỉ?

Uh, khách sạn Kim Nam Phương đó, rẻ mà đẹp. Mọi người ra đó nghỉ thì thích ngay, một phòng hình như 3 người ở chung được. Đi cả ngày tối về ngủ thôi.

nhanvan_hoang
05-03-2010, 15:51
Hoàng hôn trên biển thì đẹp tuyệt vời luôn…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5151.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5156.jpg


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5165.jpg


Đến màn câu mực đêm mới vui. Dụng cụ câu mực thì mình có nhìn thấy qua một lần khi đi Cam Ranh rồi. Nó là một chùm móc câu, có gắn con mồi giả có màu phản quang thật bắt mắt dể dụ con mực. Ông chủ cũng có mấy cái guidelines cho mọi người để câu được mực mà sao nghe chừng khó quá. Mọi người lúc đầu ai cũng hớn hở, nhưng sự háo hức giảm nhanh chóng vì không ai câu được gì cả. Nhìn cách mọi người ngồi giật giật cái dây cước như kiểu thả diều ấy, buồn cười lắm….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5171.jpg


Nguyên nhóm khách và nhà chủ thuyền nữa mà cuối cùng có một người câu được con mực nhỏ này. Cô kia cứ nghĩ là cái móc câu bị vướng vào đáy thuyền vì cô ấy kéo hoài mà không lên được. Khi ông chủ tàu kéo lên thì không hiểu sao lại có một con mực nhỏ này dính vào. Buổi câu cá và câu mực này lạ lạ sao ấy, ý là cách câu được cá và mực không thấy giống ai cả. Chủ thuyền chắc có chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp cho những ngày không câu được như hôm nay. Cũng có cá nướng, có mực, có cháo, tôm nướng. Từng món từng món được bưng lên, bữa tối đó thật tuyệt. Lần đầu mình được ăn con nhum, khi ông chủ dọn lên ai cũng nghĩ là cái này chỉ là cái vỏ, lát nữa chắc mới bỏ thịt vào trong, ai dè khi không thấy ai ăn món đó ông chủ mới giải thích cái đó là cả thịt và vỏ đó. Nhìn kĩ lại mới thấy có một lớp mòng mỏng phía bên trong, cạo ra ăn thì thấy khá mềm mềm, ngọt ngọt. Ăn cũng được mà mắc quá, 20K cho 1 cái vỏ như vầy đó…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5178-1.jpg


8h tối tàu chở mọi người về lại bến. May mắn là cái xe máy vẫn còn nguyên…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5183.jpg


Chuyến đi chơi Phú Quốc để lại cho mình thật nhiều điều mới mẻ, thú vị. Mình cứ nhớ mãi chuyến đi ấy. Ngày rời Ph1u quốc cũng là ngày sắp có áp thấp nhiệt đới, bầu trời đầy mây xám. Ta vẫn nhớ Phú Quốc với nét nguyên sơ của các bãi biển, những con đường đất đỏ bụi mù và một cái gì đó thật rất đỗi bình thường….


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF5124.jpg

cátbiển
07-03-2010, 19:10
Bài rất hay,rất có ý nghĩa Trung à...khi nào có thời gian nhất định c sẽ làm 1 chuyến du lịch ra PQ mới được :) thanks

tulipden
08-03-2010, 16:52
Người ta gọi là ốc giác ku à, luộc lên rồi làm gỏi hay chấm mắm gừng, hoặc thái thật mỏng để ăn với mù tạc kèm theo hê ni kền:D, ko biết móc mồi mà đi câu thì làm sao dính cá được, làm chuyến mũi Cà Mau cho bằng chị bằng anh đi ku=))

nhanvan_hoang
09-03-2010, 08:51
Về nhà nghỉ ngơi vài hôm, lo làm cho xong những việc lặt vặt trong nhà. Tầm 3 ngày sau là tới hẹn cho chuyến đi Cambodia. Mọi người trong nhóm đã làm quen với nhau trước khi đi, đã mua vé xe bus hết rồi. Mình không có cơ hội gặp mặt các bạn ấy trước chuyến đi vì lúc đó đang ở Phú Quốc. Chuyến đi do bạn Elephant đang đi học bên Cambodia rủ rê, nhìn vào cái lịch đi là mê ngay. Đại loại là ngày 1: đi PhnomPenh, đi SiemRiep, ngày 2,3,4 đi thăm Angkor, ngày 5 về lại Phnompenh. Câu chốt là lịch có thể thay đổi tùy theo “tính ham hố” của các thành viên trong đoàn. Dọc câu này là biết ngay sẽ có rất nhiều thay đổi trong suốt hành trình. Theo gợi ý của bạn Elephant mọi người mua vé khứ hồi của nhà xe Vanrec, giá rẻ hơn một chút so với các hàng khác, mua khứ hồi được giảm 2usd nữa. Sáng sớm hẹn nhau tầm 7h ở đối diện Maximart Cộng Hòa. Điểm danh cái coi: Rubischau, Codai, Nhanvan_hoang, Digital123.....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5222.jpg


Cửa khẩu Mộc Bài, đất Cam phía kia rồi…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5224-1.jpg


Qua khỏi biên giới là một loạt các tụ điểm đánh bài, đèn xanh đèn đỏ lấp lánh dù là ban ngày. Xe ghé quán bên Cam ăn trưa….


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5225.jpg


Chạy tiếp tầm 100kms thì tới phà Neak Loeung. Cũng y như bên Việt Nam vậy, cái phà này tấp nập mấy người bán hàng rong, chào mời đủ thứ bánh, kẹo, thuốc lá.....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5228.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5229.jpg


1 riel = 4 VNĐ. Nhưng thường là họ không lấy tiền khi bạn sử dụng WC dù có bảng giá ở ngoài. Đưa tiền mà mấy chú đó cười cười, khoát tay bảo cất đi...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5230.jpg


Xe giá rẻ nhưng chất lượng ok lắm. Máy lạnh, ghế êm, nước khăn đầy đủ. Tầm 12h là tới bến của Vanrec ở Phnompenh, bạn Elephant ngồi đợi mọi người từ sớm tới giờ. Mọi người lại hối hả đi xe tuktuk ra bến xe MaiLinh để còn kịp chuyến xe 1pm đi Siemriep. Mọi người nghe cách Elephant hỏi đường và trả giá với ông kia bằng cái tiếng Cam lúc được lúc mất, lúc thì body language mà thấy tếu tếu sao đó. Nói chung dân bên Cam lành và dễ chịu, trả giá hết cỡ luôn. Họ đồng ý thì họ chở, không thì vẫn mỉm cười, ít có kiểu nhăn nhó, khó chịu....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5232.jpg

nhanvan_hoang
09-03-2010, 14:04
Tranh thủ còn 10 phút nên tất cả ghé quán phở Trung ăn phở VN, cái bụng đói cồn cào rồi. Tiếng Việt được sử dụng khá nhiều bên này, không quá lo đâu nếu bạn không khá tiếng Anh lắm...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5235.jpg


Bên này Metphone và Beeline là hai hãng phone có tiếng, đi đâu cũng thấy bảng quảng cáo cả...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5237.jpg


Lên xe Mailinh đi tiếp chặng Siemriep mà ai cũng mệt lử, nghe nói là tầm 7h tối mới tới nơi. May hồi còn là sinh viên đi học bằng xe bus quen rồi nên di chuyển nhiều không sao, hơi mệt thôi. Mình chui ra băng ghế sau cùng mà nằm cho nó đã, xe khá vắng khách...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5238.jpg


Xe bus bên này chạy y như bên Việt Nam, tầm 3-4 tiếng thì dừng tại trạm cho mọi ngưòi xuống đi lại dãn gân dãn cốt các thứ. Trạm nghỉ có bán cơm, bánh kẹo, trái cây…….Hấp dẫn nhất là các loại côn trùng được chiên xào tẩm gia vị trông rất bắt mắt……

Bọ cánh cứng…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5242.jpg


Dế

https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5243.jpg


Nhện

https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5244.jpg


Xứ Cam bên này khí hậu y như vùng Tây Ninh bên mình, nắng nóng và khô rang. Chiều xuống trông buồn lắm, nhìn quanh thấy cuộc sống như không có sinh khí vậy...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5239-1.jpg

nhanvan_hoang
09-03-2010, 17:21
Chiều trên đất Cam với những hàng cây thốt nốt buồn tẻ....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5249.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5252.jpg


Vắng và buồn quá...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5256.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5257.jpg


Tới nơi thì trời cũng tối rồi, tầm 7pm gì đó. Mọi người vào Bunnath Guesthouse nghỉ, giá cả và phòng ốc rất ok. Gueshouse nằm ngay gần khu Tây balo nên mọi thứ rất tiện, chỉ cần đi bộ là ra khu trung tâm.…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5265.jpg


Bảng giá rất phù hợp cho ngưòi đi bụi. 1 phòng có thể ngủ 3 người, no problem....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5260-1.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5262.jpg

elephant_lonely
09-03-2010, 22:20
Trung có mấy tầm hình đẹp quá! Chụp hồi nào mà hok ai biết vậy ta ^^.

Bật mí với các bạn ở đất nước chùa tháp Metfone ( của công ty Viễn thông Viettel VN) đang chiếm đến 40 % thị phần viễn thông nên việc thấy sự hiện diện của Metfone ở mọi nơi trên đất nước này là điều dễ hiểu.

Nếu có dịp dừng chân ở thủ đô Phnôm pênh các bạn có thể dừng chân ở quán phở Trung 2 trên Đại lộ Sihanouk, gần nhà xe MaiLinh - đây là quán phở nổi tiếng bên này có bán các món ăn truyền thống của Việt Nam rất ngon và hợp khẩu vị với giá cả phải chăng. Một sự lựa chọn cho ai không hợp với đồ ăn của người Khơ me khi ở Phnôm penh.

Ở Cambodia, côn trùng chiên là món ăn đặc sản do có nhiều chất bổ và hợp với khẩu vị người bên này. Các bạn có thể thử - đảm bảo ngon, hợp về sinh, có khi là ghiền lun đó. ^^

nhanvan_hoang
10-03-2010, 14:10
Ngoài ra bạn còn được sử dụng free internet ở phòng trọ này. Máy có cài sẵn font Tiếng Việt để bạn sử dụng. Service bên này khá chuyên nghiệp...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5264.jpg


Bản đồ đi Siemriep…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5534-1.jpg


Sắp xếp hành lý, tắm rửa sạch sẽ là cả đám lang thang ra khu Tây Balo gần đó ngắm đường xá, tìm quán ăn. Khu này y như khu Phạm Ngũ Lão bên mình, nói chung là có trật tự và ngăn nắp hơn một chút...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5266.jpg


Đây là Pub Street rất nổi tiếng, một loạt các pubs, longues, rồi bars tha hồ mà chọn. Thích nhất là có mấy bands chơi trên phố, không khí khá thoải mái....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5270.jpg


Cái Temple bar này nổi tiếng lắm nha, có tên trong Lonely Plannet. Vô uống beer, đánh bida… Beer Ankor uống cũng ok, 1 vại to mất 2.75USD cho khoảng 4-5 ly lớn....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5273.jpg


Sáng hôm sau đi tham quan khu Angkor…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5279.jpg


Phải công nhận Cambodia làm du lịch chuyên nghiệp hơn bên Vietnam mình nhiều lần, nhìn cách họ hướng dẫn du khách mới thấy. Vé vào thăm khu di tích Angkor có 3 mức giá hay sao đó, 1 ngày là 20usd, 2-3 ngày là 40usd, còn 7 ngày là 60usd. Lúc đầu nghĩ là ai mà đi tới 7 ngày chỗ này, đi tham quan rồi mới hiểu vì sao. Ai mua vé cũng có hình mình trên vé cả, nhớ giữ lại để đi tham quan các điểm khác nữa, mất là tiêu....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5280.jpg

nhanvan_hoang
11-03-2010, 10:29
Toàn bộ bản đồ khu di tích Angkor, cứ theo bản đồ mà đi nhé..…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5333.jpg


Đầu tiên là Angkor Thom. Khu quần thể Angkor rộng vậy mà đi ít thấy rác lắm, đường xá sạch bong...…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5281.jpg


Quá khứ và hiện tại đan xen nhau...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5303.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5306.jpg


Một ngôi tháp....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5301.jpg


Trèo lên tới đỉnh tháp là thấy toàn cảnh khu này. Rộng lớn, trang nghiêm và hùng vĩ....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5292.jpg


Phút một mình....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5295.jpg

nhanvan_hoang
11-03-2010, 10:34
Đền Bayon…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5315.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5318.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5323.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5327-1.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5330.jpg


Nét tương đồng.....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5335.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5313-1.jpg

elephant_lonely
11-03-2010, 12:30
Phải công nhận là Cambodia họ làm du lịch rất tốt. Người dân Cambodia cũng ý thức được việc này và cùng chung tay xây dựng nên hình ảnh Cambodia một đất nước thân thiện và mến khách.

Đến Siem Riẹp mới biết điều đó thể hiện rõ ntn? Tôi có hỏi 1 người lái xe tuk tuk và được biết rằng mỗi tháng đều có những lớp dạy tiếng Anh miễn phí do Chính phủ và các tổ chức nước ngoài tài trợ và mọi người đều có thể tham gia.

@Trung: bonus cho tác giả tấm hình chộp được ở cổng Ăngko Thom nè.
https://www.xoopit.com/s/21bjk4z0o96ox78oa3qg

digital123
11-03-2010, 19:29
Lúc đi lang thang ở Angkor Thom, bất chợt gặp một phượt nữ đang săn ảnh, thấy hay hay nên mình chụp lại. Lúc về, khi xem tấm hình này, lại liên tưởng đến 2 câu thơ của Nguyễn Khắc Phục khi ông thăm Angkor 30 năm về trước (~ 1980):

Ta quỳ xuống bậc thềm xưa đá vỡ
Những dấu huyền hư huyễn thuở vàng son ...

https://www.mediafire.com/imgbnc.php/62563b4f3d6867dc3d371461716ba9f14g.jpg

digital123
11-03-2010, 19:34
@Trung: bonus cho tác giả tấm hình chộp được ở cổng Ăngko Thom nè

Sửa link dùm elephant nè:
https://ext.xoopit.com/2/pv6FWOtCZ.Sthspmpr5zqckMhlmpdhS7W/rmm.image.medium_image?sig=f48363c294793c1ebf94dd3 a9c84d52e&sigKey=78oa3qg

nhanvan_hoang
12-03-2010, 09:00
Sau đó mọi người ghé quán ăn trưa được bố trí ngay bên trong khu vực tham quan. Tất cả đều chọn cơm có giá 1usd, chắc là đi cả buổi nên khá đói và mệt. Mọi người nói đùa là mấy chó dưới gầm bàn chỉ biết nhìn tụi này ăn mà khóc thôi vì cái dĩa sạch trơn, không còn một chút gì.....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5345-1.jpg


Trong khu vực tham quan mọi thứ trông rất sạch sẽ, không cho phép nằm ngủ nhưng nếu bạn chịu khó đi sâu vào bên trong rừng thì sẽ tìm được một chỗ rất vắng vẻ và mát. Rubischau là "công chúa ngủ trong rừng".....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5346.jpg


Mọi người đi chơi chung nhóm chứ mỗi người một kiểu ah, tới nơi ai thích đi đâu thì đi, hẹn nhau mấy giờ quay về gặp nhau chỗ nào đó là ok. Điểm tiếp theo là Ta Prohm…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5353.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5358-1.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5361.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5351.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5362.jpg

nhanvan_hoang
12-03-2010, 09:24
Trong Taprohm toàn những cây cao to, rễ thì cứ bám chặt và quấn quanh các công trình cổ. Mọi thứ đổ nát cũng nhiều vì thời gian....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5363.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5365-1.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5366.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5372.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5371.jpg


Đi ngắm Angkor Wat vào buổi chiều là đẹp nhất, ánh nắng chiều làm mọi thứ trông có hồn hơn. Trông xa xa cũng đẹp và lãng mạn lắm....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5376.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5377.jpg

nhanvan_hoang
12-03-2010, 15:37
Cứ chiều chiều là hàng dài những du khách đổ về khu Angkor Wat để tham quan....

https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5378.jpg


Tôi thích một Angkor không ồn ào, tôi thích những nét xưa cũ, những họa tiết đã dần phai theo thời gian. Nhưng tất cả vẫn rất đẹp...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5381.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5384-1.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5385.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5386.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5392-1.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5389.jpg

nhanvan_hoang
12-03-2010, 15:43
Angkor trong ánh chiều tà....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5396.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5476.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5412-1.jpg


It's me...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5391.jpg


Người ta nói ngắm hoàng hôn trên Angkor từ vị trí xa kia kìa mới đẹp. Với mình hoàng hôn ở Angkor chỉ có thế này thôi…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5406.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5407.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5411.jpg

nhanvan_hoang
14-03-2010, 09:20
Lang thang cả ngày ai cũng mệt, mọi người về lại hotel. Hình như ai đó trong đoàn đã manh nha thêm vào chương trình thêm chặng tắm biển SihanoukVille nữa vì thấy đi nguyên 1 ngày thăm mấy ngồi đền bằng đá, đá nào cũng trong giông giống nhau. Tỉ lệ lúc đầu là 2/5, rồi là 3/5...5/5 thành viên nhất trí đi thêm SihanoukVille. Thật ra nếu bạn đọc trong Lonely Planet hay nghe mấy guides giải thích thì mới biết sự khác nhau về các loại đá xây đền ở khu Angkor. Kế hoạch ngày mai là ngắm bình minh trên Angkor Wat và mua vé xe chạy tuyến Siemriep - SihanoukVille. Bình minh Angkor bắt đầu từ lúc 4am, mọi người lo dậy sớm, bắt tuktuk chạy ra đền....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5417.jpg


Lờ mờ trước cổng là một quán nhỏ bán hàng lặt vặt cho khách tham quan, đại loại như thuốc lá, kẹo và đèn pin để bạn có thể thấy đừởng mà đi vào đền…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5420.jpg


Mấy tay bảo vệ chờ sẵn ở cổng soát vé từ lúc nào, đèn pin soi vào ticket và soi thử coi có khớp với khuôn mặt của bạn không, lờ mờ như thế mà phát hiện ra đúng hay sai mới là lạ. Vị trí ngắm đẹp nhất là ngay trước mặt chính của ngôi đền, nơi đây có 1 cái hồ nước đủ rộng để có thể in bóng ngôi đền khi mặt trời ló dạng. Quán xá ở nơi này chuyên nghiệp lắm, họ phục vụ 1 cái ghế nhựa cho mượn ngồi, 1 ly ca cao nóng giá 1USD. Codai có lẽ còn buồn ngủ nên tranh thủ ngả cái lưng, mọi người phải ngồi quanh Codai không ai đi ngang qua lại vấp té thì khổ....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5423.jpg


Liveshow bình minh trên Angkor…..


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5428.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5431.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5433.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5434.jpg

nhanvan_hoang
14-03-2010, 09:24
Bình minh trên Angkor Wat...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5437.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5439.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5471.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5455.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5459.jpg


Lúc đầu còn loe ngoe vài mống, sau thấy khoảng đất trước cái ao chật hẳn người. Bà con ta nườm nượp kéo ra tận hưởng cái khoảng khắc đẹp nhất của Angkor....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5445.jpg


Tiết mục này là mình khoái nhất: tắm nắng trong Angkor Wat, hít thở bầu không khí trong lành và enjoy sự yên tĩnh hiếm hoi của khu di sản thế giới này....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5472.jpg

dulichmientay
14-03-2010, 13:21
Bạn chụp bình minh ở Angko đẹp quá

nhanvan_hoang
14-03-2010, 17:12
To Dulichmientay: cảnh bình mình ở Angkor nó đẹp lắm, chịu khó đi sớm tầm 4h mới có chỗ nhé. Cái máy ảnh cùi bắp mình mua cách nay 2 năm, giá khuyến mãi có 1.990K mà lên hình trông cũng ok lắm. Mấy anh chị đi chung có máy xịn, chụp đẹp lắm nhưng lại không post bài thôi.

Ngắm bình minh xong là cả nhóm chạy đôn đáo về các bus agent để tìm vé đi SihanoulVille. Vé ngày thì chỉ tầm 8-10 USD, còn vé xe đêm thì mắc hơn nhưng lại được cái tiết kiệm thời gian. Lúc đầu là 16usd, sau trả xuống còn 14.5usd. Cầm vé trong tay mà ai cũng mừng quá trời, giờ chỉ lo đi lang thang tới tối rồi về xách balo đi tiếp thôi...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5484.jpg


Ở đất Cam này, bạn mua gì cũng phải trả giá, trả kịch liệt luôn mới có good price. Giá dịch vụ là không có fixed, ngay cả khi bạn thấy nó ghi trên bảng là thế nhưng cứ trả thoải mái vào. Có câu thần chú khi trả giá là "Ót lui, ot lui..." nghĩa là "không có tiền....". Câu này khá hữu dụng đó, trong lúc Elephant deals giá thì mọi người cứ than "Vietnemese ot lui, ot lui ...." với mấy người bán vé chung quầy. Vui lắm, trả có lúc được, có lúc không nhưng nói chung là mình có dịp nói chuyện, làm quen với dân bản xứ....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5487.jpg


Sau đó đi ăn sáng và ra chợ ăn sáng cái vì sáng giờ đi ngắm bình minh mà bụng đói meo, chả có giọt sữa nào. Rồi còn phải mua đồ để mang lên núi Kbal Spean ăn. Nghe nói leo núi này đẹp lắm đó. Chợ Samaki…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5478.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5479.jpg


Elephant nha, từ từ người ta mang phần của cậu ra, làm gì nhìn phần ăn của anh Digital hoài thế hả. Muốn cái dzeeee...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5482.jpg


Đường đi Kbal Spean cũng dễ đi lắm, đẹp mà vắng. đi xe tuktuk tầm 2 hours là tới...

"Kbal Spean: dòng sông 1.000 Linga được biết đến như một dòng sông thần thánh. Kbal Spean nằm cách Siem Reap khoảng 49km về phía bắc và sâu trong một khu rừng rậm nhiệt đới cách khu đền Banteay Srei khoảng 12km đường. Du khách đến Angkor thường dành nửa ngày để thực hiện một tour khám phá những nét kiến trúc tinh xảo và độc đáo bậc nhất của Banteay Srei kết hợp với tour Kbal Spean trekking (chuyến đi bộ) đầy thú vị. Vé vào hai khu di sản này đã bao gồm trong tiền vé tham quan di sản văn hóa thế giới Angkor. Lòng sông với hằng hà vô số các biểu tượng Linga. Kbal Spean được biết đến như một dòng sông thần thánh, với một lòng sông được chạm nổi và điêu khắc hằng hà vô số các biểu tượng Linga - biểu tượng của thần Shiva, những phiến đá đúc chạm tượng Phật nằm Vishnu đang trầm tư thiền định, hay biểu tượng bông hoa sen của thần Brahma và vô số các bức điêu khắc hình các vũ nữ Aspara đang nhảy múa. Nhưng có lẽ gọi Kbal Spean là một dòng suối thì chính xác hơn vì dòng chảy khá nhỏ của nó. Bắt nguồn từ đỉnh núi cao, nơi có một khối đá tự nhiên vắt ngang dòng sông như một cây cầu đá, một nơi linh thiêng trong hàng trăm năm cuộc sống. Dòng chảy nhỏ ấy đã len lỏi theo những phiến đá nằm im lìm dưới tán cây rừng, những phiến đá mang trên mình một đức tin sâu sắc vào thánh thần và những giấc mơ về sự phát triển và thịnh vượng của con người thuở xưa" (Sưu tầm)


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5489.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5490.jpg

nhanvan_hoang
14-03-2010, 17:21
Từ chỗ checkpoint lên tới suối là khoảng 2kms hay sao đó, vừa trekking vừa nhìn cái bảng ghi khoảng cách cho có động lực mà bước tới. Không khí trong rừng mát mẻ, dễ chịu lắm…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5491.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5493.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5496.jpg


Có một chỗ người ta dựng một cái cầu thang gỗ nhỏ, trong rất tạm bợ và mong manh, nó nằm gần như dốc đứng và được gác vào giữa hai tảng đá lớn. Mọi người hăm hở tính leo lên thì hỡi ơi...phía bên trên có một Westen female mà chắc mập bằng 3 đứa con trai trong nhóm cộng lại, cô ấy ăn mặc lại quá mát mẻ, nguyên tấm lưng trần phô ra trước mắt bạn. Thật sự cảm giác lúc đó của bạn là lo sợ hơn là hứng thú với tấm lưng đó. Thử tưởng tượng cô này mà tuột tay tuột chân té xuống thì người bị tai nạn nặng nhất có lẽ là người leo sau cô ấy. Cả bọn dừng lại chờ cô ấy leo qua rồi mới leo phía sau, mọi người đùa nói là coi chừng "tai nạn trên được phượt, chết vì thiếu hiểu biết..."


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5497.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5498.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5500.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5501.jpg

nhanvan_hoang
14-03-2010, 17:47
Leo tầm 30' mới lên tới đỉnh, trên này có lác đác một vài người khách du lịch. Một con suối nhỏ trông không có gì đặc sắc lắm. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm một chỗ sạch sẽ, mát mẻ để mọi người ăn trưa....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5504.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5505.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5507.jpg


Bữa trưa với bánh mì, xúc xích kiểu Cam và một ít trái cây nhưng vui và dễ chịu lắm. Ai cũng ăn uống nhiệt tình thấy sợ, chắc mệt quá mà. Codai thích hoang dã, bắt mấy con tôm sống đang bơi lên bẻ cái đầu và chấm muối, hai chị em bắt một hồi hết sạch tôm chỗ đó chấm muối tiêu luôn. Nghĩ lại thấy đám này không giống ai cả. Sau đó mọi người tiếp tục ngồi Tuktuk tầm hơn 1 tiếng nữa để đi thăm đền Banteay Srei. Ai đó cứ ngủ gật gù trong suốt chuyến xe, thỉnh thoảng nhìn ra rồi hỏi bâng quơ sao xứ này nắng và vắng vẻ quá vậy….

"Đền Banteay Srei cách Siem Reap 35km, là một ngôi đền nhỏ xây dựng từ năm 967 dưới thời Jayavarman V bằng sa thạch và đá ong, nổi tiếng về những bức chạm khắc với hoa văn rất tinh xảo từ ba lớp cổng đền cho đến các vòm mái, cột, những bức tường bên trong. Dưới thời ông vua này, triều đình tràn ngập các học giả, nhà thơ, triết gia, họa sĩ, nhạc sĩ và vũ công múa hát bày tỏ niềm vui và ngôi đền đã phần nào mô phỏng không khí xa hoa này. Các hoa văn trong đền Banteay Srei cũng được chạm trổ trên các tháp của hoàng gia Campuchia trong khu vực hoàng cung tại Phnom Penh" (Suư tầm)


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5513.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5518.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5522.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5526.jpg

nhanvan_hoang
15-03-2010, 09:51
Đền Banteay Srei....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5527.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5529.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5532.jpg


Sau đó lại lên tuktuk đi tham quan Tonle Sap. Giờ đã là đầu buổi chiều rồi, khí trời đỡ oi bức và ngột ngạt. Đường đi qua những làng quê, những cánh đồng lúa trông giống làng quê Việt Nam quá...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5545.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5547.jpg


"Tonlé Sap hay Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to lớn đối với Campuchia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997.

Tonlé Sap có nghĩa là “sông nước ngọt lớn” nhưng thông thường được dịch là “Hồ Lớn” trong các ngôn ngữ khác; “Biển Hồ” là cách gọi của người Việt chỉ sự rộng lớn của hồ nước không thấy bến bờ. Thường thì vào mùa khô từ Tháng Mười Một đến Tháng Năm hồ khá hẹp và nông, tầm sâu chỉ khoảng 1 m với diện tích 10.000 km². Vào mùa mưa bắt đầu từ Tháng Sáu, thay vì sông Tonle Sap rút nước từ hồ ra sông Mê Kông thì sông chảy ngược dòng, tiếp nước vào hồ khiến mực nước hồ dâng cao và tăng diện tích hồ thành 16.000 km². Với lượng nước đó, hồ có thể sâu đến 9 m, làm ngập lụt đồng ruộng và cây rừng trong khu vực. Vùng ngập nước biến thành nơi sinh sản lý tưởng của nhiều loài cá nước ngọt. Đến Tháng Mười thì nước lại rút xuống theo sông Tonle Sap ra sông Mê Kông.

Vì địa thế đặc biệt với hệ thống thủy văn đổi dòng hai lần mỗi năm hồ Tonle Sap là một trong những hồ nước ngọt có hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Phù sa cùng chất bổ từ hạ lưu bồi bổ lòng hồ nên Tonle Sap có sản lượng cá lớn đáng kể trên thế giới. Ngư nghiệp trên hồ nuôi sống 3 triệu người và cung cấp 75% sản lượng cá nước ngọt cùng 60% lượng chất đạm cho dân Campuchia. Có nguồn cho rằng vì lượng phù sa đổ vào hồ, Tonle đang bị lấp cạn dần. Tuy nhiên các cuộc khảo cứu cho biết lòng hồ chỉ nhận khoảng 0,1-0,16 mm/năm từ hơn 5.000 năm nay nên nguy cơ hồ bị lấp cạn không đúng. Lượng phù sa không những không làm hại mà còn giúp ích giữ môi trường Tonle Sap luân chuyển.

Cũng vì hồ Tonle Sap điều tiết mà hạ lưu sông Mê Kông bớt nạn lũ lụt vào mùa mưa, và ngược lại vào mùa khô khoảng 50% lượng nước sông ở châu thổ sông Cửu Long là do hồ Tonle Sap bù vào. Quanh hồ tập trung nhiều cộng đồng người Việt và người Chăm, sinh sống tại các làng nổi bên hồ.” (Sưu tầm)


Xóm làng nằm rải rác hai bên đường vào hồ Tonle Sap...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5551.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5555.jpg

elephant_lonely
15-03-2010, 12:13
Chán cái bạn Trung này quá à. Lần đầu các bạn đi Cam cứ sợ là đồ ăn ở xứ này ko hợp khẩu vị, mình gọi món hủ tiếu Nam Yang để các bạn ăn thử.

Ai dè nhìn thấy anh Lân và mọi người ăn ngon mà lại tấm tắc khen ngon nên thấy zui lắm.

Người ta quan tâm mà cứ bị hiểu lầm là sao chời ...

@trung: Trung viết hay quá, càng đọc càng nhớ chuyến đi ...

@anh Lân: tks a đã sửa link ảnh cho e ...

nhanvan_hoang
15-03-2010, 14:20
Hình như giá để làm 1 tour đi quanh biển hồ Tonle Sap trong vòng vài tiếng là 12usd. Tay guide kia tả là Tonle Sap đẹp lắm, sông nước mênh mông, có tiết mục ghé làng chài bán hàng lưu niệm hay hải sản gì đó mà toàn người Việt mình ở đó. Sao nghe tả thấy giống miền Tây bên mình, ngẫm lại cái giá 12 USD thấy sao mà cao thế. Mua vé ngay tại bến bãi thì giá chỉ có tầm đó, không bớt được 1 đồng, mọi người chạy ra bãi đỗ xe sát phía sau quầy vé nơi có các tay cò đang đứng ngồi tấp nập để mong tìm được 1 cái giá tốt hơn. Cuối cùng một tay cò chốt lại cái giá chót là 8 USD cho 5 người, không thể giảm được nữa. Đắn đo một hồi ai cũng thấy không có hứng lắm vì giá cao mà cảnh chắc như mấy chỗ miền Tây sông nước bên mình thôi chứ có hơn gì. Thật ra mọi người ai cũng muốn tiệt kiệm vài USD cho chuyến đi tắm biển ở SihanoukVille theo ngẫu hứng ấy mà. Không đi tham quan Tonle Sap nữa và tự thưởng cho quyết định đúng đắn này bằng 1 lon coca, kiểu như mới chiến thắng một phi vụ làm ăn nào đó và vượt qua chính mình. Ai cũng tiết kiệm được vài USD cho chuyến đi SihanoukVille. Tối về mới thấy quyết định không đi là đúng đắn cực kì vì ngắm hoàng hôn Tonle Sap không nhất thiết là phải đi thuyền giống với mọi người, mà là theo một cách riêng....

Bến tàu đưa khách đi tham quan Tonle Sap....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5559.jpg


Có những mảnh đời cũng sống nhờ vào cái bến tàu này. Bên kia 12USD/pax với 1 cái vé đi tham quan, phía ngoài này tầm chục mét là nơi sinh sống của bao mảnh đời khác và bao nhiêu người trong số họ kiếm được 1/3 hay thậm chí 1/4 cái vé tham quan 1 ngày... Nhưng bạn sẽ nhanh chóng thấy được ở họ ta luôn thấy sự lạc quan, cởi mở và một cảm giác an phận nhẹ nhàng..


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5564.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5566.jpg


Bonnnnnn ơiiiiiiiiiiii.......(Translated into VNese là anh kia ơiiiiiiiiiii). Elephant mà nghe mấy câu tiếng Cam này chắc nó nhớ chuyến đi này lắm đây. Lúc đầu chỉ tính rủ rê dạo loanh quoanh vài điểm quen thuộc ở Cam ai dè gặp trúng mấy tay này ham hố quá...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5568.jpg


Tham quan tại bến một chút là anh lái xe Tuktuk chở mọi người quay đầu ra, một chút tiếc nuối cũng có nhưng mau chóng trôi qua. Giờ mới có dịp quan sát kỹ cái xóm nhỏ nằm dọc con đường đi vào Tonle Sap…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5572.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5573.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5574.jpg

nhanvan_hoang
15-03-2010, 16:14
Từ hồ Tonle Sap xe tuktuk chạy ngược về lại, tới một ngã ba thì mọi người thấy có một ngôi chùa nằm cao chót vót trên núi, nhín cái cầu thang dẫn dốc đứng thấy cũng hay hay. Vì còn khá ơớm nên yêu cầu bác tài quay àầu xe cho tất cả lên đó tham quan chụp ảnh. Đây có lẽ là một ngôi chùa cũng được xây cất lâu rồi, bây giờ người ta tôn tạo và làm mới thêm bằng một con đường trải xi măng kéo dài một mạch tới gần dỉnh núi....

Các nhà sư đang cùng nhau xây ngôi chùa, lát lại con đường....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5580.jpg


Xóm làng và cả biển hồ TonleSap nhìn từ trên cao xuống...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5578.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5583.jpg


Đi về phía mặt trời…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5585.jpg


Một ngôi mộ.....nắng chiều làm khung cảnh buồn quá....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5589.jpg


Mình nhớ Lộc Bình quê mình quá, một năm rồi không về. Cũng con đường nhỏ, cũng xóm nhỏ nhưng không có nhiều dân cư đâu...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5597.jpg


Leo tầm 30' là tới đỉnh, bạn đi vòng ra phía sau núi là khi bạn thấy mình đứng đối diện với mặt trời. Mình có dịp ngắm hoàng hôn trong nhiều khung cảnh rồi, nhưng chưa 1 lần được "face to face" với mặt trời như thế này. Có lác đác vài du khách nước ngoài đang ngồi rải rác ở các phiến đá lưng chừng núi thưởng ngoạn cảnh tuyệt đẹp. Chắc nhiều người trong số họ cũng không muốn trả quá nhiều tiền cho chuyến đi tiết kiệm như mình. Không biết mình sẽ có mấy cơ hội lại trải nghiệm cảm giác như thế này.


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5603.jpg

nhanvan_hoang
15-03-2010, 16:24
Leo tới đỉnh núi mà mướt cả mồ hôi. Trên này có một ngôi chùa cổ, có những kiến trúc đền đá mà bạn hay thấy ở khắp khu Angkor. Mọi người ai cũng lạc nhau hết, mỗi người đi một hướng, mỗi người đi theo một con đường lên núi. Mình không biết còn lò mò ra cả tới bên mỏm núi phía trước, nơi có cái trạm radar hay anten gì đó cao vút. Hai anh bạn người Cam đang ngồi nhâm nhi, tán dóc với nào là beer, nào là mồi. Nghĩ cũng tiếc, hôm đó mà không busy chắc cũng join chung với họ rồi. Mọi người thân thiện lắm, vài ba câu làm quen là thân ngay ah.

Có một hoàng hôn ở Tonle Sap của riêng mình.....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5606.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5608.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5610.jpg


Tranh của lúa...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5611.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5612.jpg


Cánh chim trời...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5614.jpg


Cõi phật...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5619.jpg

nhanvan_hoang
16-03-2010, 09:57
Vừa ngắm hoàng hôn xong là mọi người lo vội vàng xuống núi liền, chuyến xe bus đi SihanoukVille sẽ khởi hành lúc 7pm mà giờ này đã tầm 6pm rồi còn gì. Về tới hotel là mỗi người có vài phút để tắm rửa qua loa, ai xong trước thì xuống làm thủ tục check out trước để tranh thủ thời gian. Xe bus tới pick-up 1 lần rồi mà không thấy ai nên nó hẹn tầm 15' sau sẽ quay lại đón lần cuối. Chưa ai có gì lót dạ sau 1 ngày lăn lóc cả, lên xe ngồi cái ghế nệm êm êm, máy lạnh phà phà mà sướng cả người. Bác tài trấn an mọi người là xe chạy một chặp là dừng ở trạm lúc đó tha hồ mà ăn. Mình thì cứ chọn hàng ghế cuối mà chiếm, quấn kín từ A-Z là khò khò khò. Xe dừng là biết ngay, không khí cứ hầm hầm. Tối đó chả biết mình order món gì, miễn sao cứ nóng nóng và có nước soup cho dễ nuốt là ok. Ăn xong lên xe ngủ tiếp. Nhiều lúc xe chạy sóc mạnh quá, choàng tỉnh nhìn qua các chiến hữu ai cũng say sưa gáy, gương mặt phờ phạc thấy rõ. Tầm 5am là xe tới bến ở Sihanouk Ville....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5634.jpg


Ghé cái quán bên đường làm ly cafe cho tỉnh người. Mọi người hôm qua tới giờ có kịp đọc được chữ nào về SihanoukVille đâu, không biết nên ăn đâu, ngũ đâu và đi chơi thế nào mà. Mấy tay lái tuktuk thấy một đám loi choi mang balo lỉnh kỉnh liền xáp lại mời chào đủ kiểu. Một hỗn hợp của tiếng Cam, English và thỉnh thoảng có ai đó đọc số đềm bằng giọng tiếng Việt bập bõm, Elephant là chuyên gia làm giá và trả giá, quí bạn ấy lắm cơ. Tấm bản đồ tham quan SihanoukVille được chụp từ một tay chở tuktuk, họ chuyên nghiệp lắm, miệng nói tay chỉ vào tấm bản đồ giải thích tá lả về các điểm đi tham quan và bãi biển đẹp ở xứ này....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5635.jpg


Sau màn trả giá kịch liệt thì cũng chọn được một cái hotel nằm khá đẹp ngay vị trí trung tâm, hình như nó nằm đâu đó đoạn giữa của Sokha Beach và Ochheutal Beach. Giá thuê là 10USD/5 pax, quan trọng là có chỗ để gửi hành lý, tắm rửa sơ sơ là lại lên đường đi chơi cả ngày ấy mà.....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5637.jpg


Đường phố ở đây cũng giống như các khu du lịch biển Nha Trang hay Phan Thiết bên mình. Hàng quán, hotel, masage shop mọc đầy hai bên đường với đủ loại ngôn ngữ...…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5638.jpg


Ghé vào quán cóc ven đường ăn sáng, không nhớ là gọi hủ tíu hay phở bò nữa, nói chung họ nấu ăn cũng khá hợp khẩu vị. Bên này người ta thích coi phim lẻ HongKong như ở bên Vietnam tầm chục năm trước vậy. Ăn sáng mà ai cũng cắm đầu vào mấy màn đánh đấm xã hội đen trong cái tivi cũ cũ mờ mờ...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5640.jpg


Để tham quan hết một vòng các bãi biển ở SihanoukVille bạn chỉ cần thuê tuktuk chở dọc theo con đường xây bao quanh biển, mất tầm 2 tiếng đồng hồ là xong. Elephant lại đứng ra deal giá với mấy tay tuktuk. Có một bài mà làm hoài, không bằng lòng về giá thì cứ giả đò bỏ đi nhưng trong bụng thì chờ họ kêu lại, hên hơn nữa thì họ sẽ chạy theo sau kêu lại để deal tiếp. Giá chót là tầm 14USD cho 5 người cho một chuyến vi vu tầm 2 tiếng, anh bạn lái tuktuk nói là đi như thế là hết cái SihanuokVille rồi...

Đầu tiên là bãi biển Ochhteuteal Beach…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5645.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5646.jpg

nhanvan_hoang
16-03-2010, 15:32
Đây là Golden Lion Traffic Circle trên bản đồ nhé..


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5653.jpg


Đường đi tới Sokha Beach….


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5655.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5656.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5657.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5660.jpg


Sau đó là Independence Beach. Tới đúng dịp có một nhóm các nhà sư trẻ đang tắm biển. Với mình thì cảnh tượng như thế này khá lạ lẫm, ít gặp. Màu áo cam pha với màu xanh của biển nhìn cũng nổi quá...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5664.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5665-1.jpg

elephant_lonely
16-03-2010, 22:05
Ở bên này khác ở VN mình là ngoài sư tu ở trong chùa thì có cả sư trẻ tu theo diện "nghĩa vụ" trong chùa :D.

Hình ảnh các bạn đang xem có lẽ là sư theo diện loại 2.

Đính chính 1 chút để tránh hiểu lầm ...

digital123
17-03-2010, 00:02
Biển Shihanouk rất đẹp, giống như Phan Thiết và Nha Trang của VN vậy.

Thêm một tấm hình về biển xanh, cát trắng, nắng vàng và các chú tiểu mặc áo màu cam

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/1c81776a44229b0e250daf86ac9548d84g.jpg

nhanvan_hoang
17-03-2010, 10:11
Nói thật là mình vẫn thấy cảnh các nhà sư tắm biển trông ngộ ngộ sao đó vì chưa thấy bao giờ cả nhưng quả thật là rất đẹp...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5667.jpg


Ở Independence Beach này, người ta đã qui hoạch hết, chắc xây resort cao cấp. Cả một đoạn đường bao tạm bợ được xây sẵn phía trước ngoài mặt đường như thế khẳng định chỗ này đã có chủ, y chang kiểu qui hoạch treo bên Việt Nam. Người ta rào kín lắm, có một con đường nhỏ để chạy vào trong, sát bãi biển có một quán nhỏ dựng tạm để bán seafood. Mọi người nhìn quanh thấy cái view quá là đẹp, yên tĩnh và thích nhất là mấy cái chỗ chiếu nằm ngủ đặt sát bãi biển, dưới tán cây mát rượi. Ok! quyết định ăn trưa, nghỉ và tắm nắng ở đây. Màn order thức ăn cho bữa trưa mới độc đáo. Chủ quán thì chỉ biết tiếng Cam, bên này biết tiếng Việt và tiếng Anh và một ít tiếng Cam về các từ phổ biến của Elephant nên đụng phải các thứ hải sản như cá, mực hay tôm là hai bên chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Giải thích mãi không ăn thua, ông chủ bèn dẫn mọi người ra chỗ đất rộng hơn rồi vẽ hình xuống. Thế là mọi thứ trở nên đơn giản cực kì, mình chỉ không nhận ra hình khi ông vẽ con ghẹ và con mực, nhìn 2 hình đó khá giống nhau và không giống cả ghẹ hay mực cả. Con cá là dễ nhận ra nhất. Con cá nè, có phải tụi mày muốn ăn cái này chứ dzeeee.....

https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5669.jpg


Trả giá tầm 15USD cho bữa trưa thịnh soạn cho 5 người với tôm, cá, mực và cả chỗ tắm nghỉ. Nhiệm vụ bây giờ là chỉ đi tham quan tiếp, trưa quay lại là có sẵn mọi thứ. Cambodia thật đẹp trong mắt mọi người. Tiếp theo là Hawaii Beach. Dân local nói một người Nga nào đó đã mua cái đảo kia và cho xây cây cầu đó bắc qua cái đảo. Giàu ghê…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5671.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5672.jpg


Mr. Digital đang phiêu....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5673.jpg


Victoria Beach. Cái bãi biển này nổi tiếng vì cái có cái Disco Flights, ông chủ mua 1 cái máy bay cũ về mở 1 cái bar để cho khách vào ăn chơi nhảy múa....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5677.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5679.jpg

elephant_lonely
17-03-2010, 11:36
Bây giờ mới nhớ lại cái vụ order seafood ở Sihanoukville buồn cười không chịu nổi.

Mình thì mang toàn bộ vốn liếng tiếng Khơ me ra cộng với hoa tay múa chân loạn xạ mà cha nội đó không hiểu j hết. Thế là chuyển sang vẽ hình minh họa cho sản phẩm :D

Hè hè, dù sao cũng được đền bùn 1 chầu đồ biển ăn mệt nghỉ luôn. Cũng xứng đáng chứ bộ

@trung: chụp được cái hình con cá đẹp đó ... (c)

nhanvan_hoang
17-03-2010, 15:07
Tiếp theo là Port Beach….


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5682.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5683.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5686.jpg


SihanoukVille Port…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5687.jpg


SihanoukVille Ferry Dock. Chỗ này có mấy cái xưởng đóng tàu, có cái bến đậu cho những chuyến tàu cao tốc đi Thái và hình như có về cả Việt Nam hay sao đó vì mình thấy có chữ Ha Tien (VN)...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5689.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5691.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5692.jpg

Real
17-03-2010, 17:12
Phải mấy cái tàu cao tốc đó là tàu đi Phú Quốc ko vậy anh ?

elephant_lonely
17-03-2010, 20:43
Hình như tàu cao tốc này đi Hà tiên (kiên giang) từ đó bạn có thể đi Phú Quốc khá dễ dàng. Ngoài ra còn có thể đi Thái Lan nữa ...

nhanvan_hoang
18-03-2010, 10:12
Sau đó mấy bạn nữ ghé vào một khu chợ bán hải sản để mua thêm ít món cho bữa trưa ở Independence Beach, nhìn thấy có ghẹ và trái cây là mê rồi. Chắc do đây là xứ biển nên bán toàn tôm cá, nhìn tươi roi rói. Nhưng mùi tôm cá, rồi nước nôi lõng bõng, nhếch nhác nhìn giống y chang mấy chợ bên mình...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5700.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5701.jpg


Chợ rau...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5702.jpg


Chợ đồ khô...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5703.jpg


Sau một hồi các bạn nữ cũng mang ra quá trời đồ ăn, bụng ai cũng đói cồn cào. Bên này họ bán mòn gì lạ lắm, nó như mấy con sò huyết nhỏ, họ trộn xả, ớt rồi làm gì nữa thì không biết, sau đó đem phơi khô trên cái khay, ai qua cũng bốc thử 1 con ăn trước khi quyết định có mua hay không, kiểu như bán bánh kẹo bên mình mà bày ra trên sap vậy. Nhìn mấy tay lai tuktuk nhiệt tình thử mà người bán không hỏi han gì mình cũng thấy lạ. Về lại Independence thì chủ quán cũng đang bắt đầu làm mấy món nhâm nhi, mọi người tranh thủ ra tắm biển, phơi nắng. Công nhận biển bên này đẹp thiệt: cát trắng phau, biển lặng, vắng chả có ai. Mỗi người ai đó cũng tự sướng theo cách của mình: tên thì đi bộ dọc bãi biển, tên thì ra sát mé nước nằm tắm nắng. Vui đùa một chặp là cũng tới bữa trưa rồi: nào là mực xào tiêu, tôm nướng, ghẹ hấp, cá nướng, gỏi xoài và beer Angkor....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5721.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5722.jpg


Ăn một lèo, no quá thì nghỉ thở, nhâm nhi ngụm beer, đi đi lại lại chi tiêu bớt, rồi lại vào ăn tiếp. Làm tầm 2 cử như vậy thì con cá chỉ còn bộ xương....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5724.jpg

nhanvan_hoang
19-03-2010, 08:43
Bãi Independece Beach trông đẹp và nguyên sơ lắm. May mắn tìm được một chỗ như vậy để tắm, ăn và ngủ....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5730.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5732.jpg


Ngoài kia gió hiu hiu thổi vào, tiếng sóng vỗ miên man như muốn ru ngủ, con mắt cứ nhíu lại dù rất muốn tận dụng khoảng thời gian này để ngắm nhìn cho hết những cảnh đẹp.....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5728.jpg


Giấc mơ trưa....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5705.jpg


Mọi người ai cũng tranh thủ mà enjoy và relax cả, ngủ dậy là đi bộ dạo dạo dọc theo bãi biển. Rồi khoảng khắc cuối ngày được mong chờ nhất cũng tới. Hoàng hôn ở SihanoukVille…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5741.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5743.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5749.jpg

cátbiển
19-03-2010, 10:40
" Giấc mơ trưa..."

TS mơ gặp nàng tiên cá hả em? (c) :)

elephant_lonely
20-03-2010, 20:37
Gần đến tết Khơ me rồi nè Trung. Phượt Cam chuyến nữa nhỉ ? :D

nhanvan_hoang
22-03-2010, 08:36
Có đi xa mới thấy nhiều điều, người Cam họ nghe nói mình từ Việt Nam qua chơi mà cứ khen trầm trồ: nào là người Việt thì đẹp trai xinh gái, dễ thương, hiền lành và giàu có. Như kiểu mình hay khen Việt Kiều ấy. Hôm đi tắm biển SihanoukVille, lo ngắm mặt trời lặn mà mọi người quên thu gom hành lý đi về. Tới khi gom xong mọi thứ thì trời đã sập tối. Chỗ này là một bãi biển rất vắng, không có đèn đường, nhà dân thì xập xệ ánh đèn vàng như các vùng quê phía Bắc bên mình. Mọi người gọi anh Tuktuk chở lúc sáng thì anh nói là anh busy rồi, nhưng anh sẽ nhờ bạn anh ấy tới chở vì lo tụi này không biết đường. Mọi người nói thôi, nghĩ là tự tìm Tuktuk cũng được. Đi mãi tầm 15' mà không thấy cái Tuktuk nào. Tới một cái quán nhỏ nằm ngay ngã 3 đường, Elephant ghé vào mua cái thẻ Metfone. Anh chủ quán khi biết bọn này bị mắc kẹt, và lại không biết đường về nhà thì vội vàng mời tất cả vào nhà nghỉ, anh lấy chiếc xe máy nhanh nhảu chở đứa con đi tìm xe Tuktuk cho mọi người. Tầm 10' sau anh ấy cũng kêu được một cái Tuktuk về và tay tài xế là người Việt Nam. Bình thường đi có 4USD mà tay này đòi tới 8USD lận, rồi cái cách ép người quá đáng, kiểu như "giờ này tụi mày không đi thì không có cái gì đi đâu" khiến trong lòng ai cũng thấy khó chịu về tay đồng hương này. Sau một hồi, thấy không kiếm được gì, anh này liền quát một câu: "thế thì tự mà đi bộ về".

Thật khó diễn tả cảm giác của mọi người trong đêm ấy. Trời tối, lạc nơi xứ người, gặp người Cam thì quá tốt với mình, còn gặp đồng hương mình thì lại....Một cảm giác khó tả len lỏi vào tất cả thành viên của đoàn, chỉ có anh chủ quán đứng xa xa kia là không hiểu làm gì mà tay lái xe Tuktuk lại giận dữ với bọn trẻ như vậy. Lúc này anh Tuktuk chở hồi sáng gọi lại hỏi thăm là bắt được xe chưa, khi biết tình cảnh của tụi mình. Anh bèn nhờ anh bạn chạy gấp tới chở mọi người về với giá 4USD. Ngồi nghỉ chân tạm mái hiên nhà ai ven đường mà mọi người ai cũng thấy nghẹn đắng trong cuống họng. Buồn....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5771.jpg


Theo lịch trình là tối ngủ cho sướng rồi sáng mai đi xe bus về lại PhnomPenh, trưa đó về lại Việt Nam luôn. Ai dè mấy tay ham chơi lại có sáng kiến là sẽ đi xe đêm về Phnompenh, để sáng hôm sau có nguyên nửa ngày tham quan cho nó thoải mái. Thế là vừa về hotel, tắm rửa một cái là lo chạy đi hỏi xe bus đêm liền, caí bụng đói meo nhưng cũng đành chịu. Qua các đại lý bán vé mới biết là không có chuyến xe bus đêm tuyến này, may mà Codai và Rubischau dò đâu đó trên internet biết là có thể thuê xe taxi tầm 50USD để chạy về Phnompenh. Thế là chuyển qua tìm xe taxi, lúc đầu có chỗ chịu chạy với giá 50USD, nhưng họ đòi charge thêm tiền vì cả nhóm muốn đi từ 4am hôm sau. Tuyến Sihanoukville - Phnompenh chạy tầm 3hours là tới. Tới chỗ thứ 2 hỏi giá thì may mắn hơn nhiều, trông họ khá chuyên nghiệp, họ chỉ lấy có 45usd ko extra-charge cho việc đi từ sớm. Đói quá chịu ko nổi, mua 1 ổ bánh mì ngay tại lề đường sát đó, cắt làm 5 cho 5 người, khúc bánh mì bé xíu như tan vào bao tử ko đáy…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5774.jpg


Vậy là có xe đi rồi, ai cũng vui quá. Ăn mừng thôi. Mai về lại Việt Nam rồi mà còn độ chục USD trong túi, chắc là đủ xài. Anh Digital rất tốt bụng, tối đó anh ấy đãi ăn BBQ: một miếng thịt bò tươi ướp tẩm khá vừa miệng, một củ khoai tây luộc bổ đôi, ít rau và một cốc beer Angkor…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5777.jpg


4am hôm sau là lo dậy, thu dọn hành lý. Cả đám ra ngoài đường ngồi vật vạ vì có lẽ còn đang trong cơn say ngủ. Hôm qua đi nguyên ngày tắm biển, nói sao mà không mệt...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5781.jpg


Rồi bác tài cũng đón mọi người, nghe loáng thoáng là sẽ chở đi đường tắt cho mau. Kệ chứ ai mà để ý miễn sao sáng 7am tới Phnompenh là ok. Cả nhóm cũng có ai biết đường đâu. Lên xe ngồi một lát là con mắt không mở lên luôn...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5782.jpg


Sớm mai thức giấc...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5785.jpg


Ai cũng giật mình.....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5786.jpg

nhanvan_hoang
22-03-2010, 16:28
Bên này xe chở khách trông mà haizz luôn: trong xe, trên trần xe lúc nào cũng ken đặc người. Chở nhiều vậy mà còn chạy nhanh nữa, không biết khi thắng gấp thì thế nào. Có lẽ họ cũng quen với kiểu di chuyển này rồi hay sao đó, trông ai cũng ung dung, cưới nói và co ro vì cái lạnh buổi sáng....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5787.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5788.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5789.jpg


Xe chạy qua các khu công nghiệp mới thấy hết sự vất vả người dân Cam. Sáng sáng là từng đoàn công nhân chen nhau trên những chiếc xe tải nhỏ, mặc đồng phục phong phanh tới xưởng làm. Hay như bên vệ đường là những hàng dài công nhân vội vã đi về phía cánh cửa của khu công nghiệp. Đám cưới với kiểu trang trí của đủ loại sắc màu....


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5794.jpg


Tới Phnompenh là lo tìm quán phở Việt Nam ăn sáng liền, sáng thức dậy sớm quá giờ vẫn còn lâng lâng. Bản đồ Phnompenh…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5533-1-1.jpg


Elephant lại deal giá cho một chuyến vòng vòng trung tâm Phnompenh chụp hình, rồi cho xuống tại Royal Palace để vào tham quan. Tượng đài độc lập…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5801.jpg


Tòa nhà Quốc Hội…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5803.jpg

pvnguyen
23-03-2010, 08:29
đ.c viết nhanh lên.................câu giờ quá

nhanvan_hoang
23-03-2010, 09:41
Naga World …


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5805.jpg


Buddhism Institute…


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5808.jpg


Dòng Tonlesap chảy qua thủ đô Phnompenh…

https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5812.jpg


Royal Palace nằm ngay trung tâm, đi tuktuk là tiện nhất. Hình như giá vé cho non-Cam visitors là 5USD, còn nếu bạn trông ngăm ngăm đen, trọ trẹ nói được vài tiếng Khmer thì bạn chỉ cần 1USD là được vào tham quan hay sao đó..…...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5814.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5815.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5817-1.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5826.jpg

elephant_lonely
23-03-2010, 13:35
Trung viết hay quá à, cái gì cũng nhớ được. Siêu ghê ...

Nhớ lại cái hôm từ bãi biển về mà ko có xe tuk tuk về, B đã rất lo lắng vì B chưa xuống Sihanouk lần nào nên nếu bị kẹt lại ở đó chắc sẽ làm mọi người mất vui.

May là trong cái rủi có cái may. Cuối cùng chúng ta đã về nhà an toàn và chắc là mọi người cũng đã có 1 phen hú hồn hú vía ở Cambodia rồi phải ko? hihi :D

nhanvan_hoang
23-03-2010, 13:47
To Elephant: không lo mà, lớn đầu cả rồi, ngủ vật vạ ngoài đường một đêm cũng không sao, chỉ lo cho Codai va Rubischau thôi ah. Nó cũng là một điều đáng nhớ trong chuyến đi này mà.

Mình với Codai đi chung 1 đường, mấy bạn kia đi một hướng khác vì Royal Palace rộng quá, mỗi người lại thích chụp ảnh theo ý riêng nữa. Nói chung là tất cả có tầm 1 tiếng tham quan...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5843.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5851.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5854.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5856.jpg


Các loại kiệu..


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5855.jpg


Hai chị em đi hoài mới tìm được lối ra. Mấy bạn kia thì vẫn mải miết ngắm cảnh. Nhắm không đợi nổi nữa, gọi phone hẹn nhau đợi ở bảo tàng luôn cho tiện. Bảo tàng nằm sát ngay bên hông của Royal Palace nhưng do Royal Palace lớn quá nên đi tầm 15' mới qua tới nơi. Thấy giá cho entry là 3usd, hai chị em ngay lập tức say No. Codai muốn ghe tham quan chợ mua ít đồ, mình tranh thủ ghe quán kêu sữa uống. Trời nắng quá, quất 2 chai đậu nành có màu trắng và xanh luôn...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5859.jpg


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5864.jpg

dugiang
23-03-2010, 13:48
Gần đến tết Khơ me rồi nè Trung. Phượt Cam chuyến nữa nhỉ ? :D

Phượt Cam nhớ ghé thăm chị nhé nhé!!!
Em Voi con này dân Ban Mê đồng hương với chị à ;)?

elephant_lonely
23-03-2010, 14:39
Phượt Cam nhớ ghé thăm chị nhé nhé!!!
Em Voi con này dân Ban Mê đồng hương với chị à ;)?

Ghé thăm chị? Ủa, cho hỏi chị ở mô ạ ??? :D

Em cũng là dân Ban mê nè chị, em đang học ở Phnom pênh - Cambodia á. Gặp đồng hương trên này zui quá ...

dulichmientay
23-03-2010, 15:30
Phượt Cam nhớ ghé thăm chị nhé nhé!!!
Em Voi con này dân Ban Mê đồng hương với chị à ;)?

Ủa chị công tác ở Cam hả ? Vậy mà em tưởng chị ở SG , lại nhầm ồi :LL

nguyenhoangha
23-03-2010, 15:54
Mình chưa đi Phú Quốc nhưng vừa rồi xuống Kiên Giang thấy có người họ bảo đứng ở Phú Quốc thấy đất Cam chứ không thấy đất Việt và hiện giờ trong quốc hội Cam vẫn có phe đang đòi Phú Quốc là của họ.

nhanvan_hoang
24-03-2010, 10:22
Sau đó lại đi xe bus Vanrec về lại Việt Nam, lúc qua phà Neak Leong tìm mua một ít côn trùng về mời bạn bè nhắm thử nhưng hôm nay sao nhìn không thấy ai bán cả. Một chuyến đi có nhiều kỉ niệm vui buồn, đi như chạy, lang thang lếch thếch cả ngày thế mà lại vui, rồi kế hoạch cứ thay đổi xoành xoạch. Cám ơn Elephant đã đứng ra làm chủ xị cho chuyến này, cám ơn những người bạn vui tính mình đả có dịp làm quen trong chuyến đi. Hẹn gặp lại tất cả trong chuyến đi gần nhất...


https://i759.photobucket.com/albums/xx235/nhanvan_hoang3/DSCF5868.jpg

cátbiển
24-03-2010, 10:51
Hay lắm TS, tháng 4 đi nữa nhé! sẽ vui và ồn ào lắm đây :)

elephant_lonely
24-03-2010, 22:51
Vậy là topic về chuyến đi lang thang Cambodia đầu năm 2010 đã kết thúc bằng 1 bài viết gợi lại nhiều kỉ niệm đẹp.

Cảm ơn bạn Trung (nhanvanhoang) đã chia sẻ về chuyến đi rất chân thực và đầy cảm xúc.

Cảm ơn anh Lân ( digital123), chị Xuân (codai), chị Châu (rubischau) và bạn Trung (nhanvanhoang) đã tham gia chuyến đi cùng mình. Chúc tất cả mọi người may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống.

Hẹn sẽ gặp lại mọi người trong chuyến phượt lần sau nhé ;)

rubischau
25-03-2010, 12:52
Cảm ơn Trung, bài viết rất tình cảm, rất khác với vẻ bề ngoài nhé :).
Cảm ơn em Bình nữa, chắc chắn sẽ quay lại Cam, một ngày nào đó thật gần, để lại chạm tay vào những tấm phù điêu của Angkor. và uống bia Anchor... hehe
À mà Codai đâu rồi nhỉ, im ắng quá, hôm chủ nhật trước ra Bệt nt không thấy trả lời??

elephant_lonely
24-04-2010, 10:22
nhớ chuyến đi, nhớ mọi người. up cho lên đầu ... ^^

hd128
25-04-2010, 17:46
Viết cảm xúc lắm nhanvan hoang, Em nói quê Lộc bình nào thế. Thấy người sang A cứ muốn bắt quàng. Không biết có phải họ không nữa.:)
:)

elephant_lonely
13-12-2010, 23:45
Đã gần 1 năm trôi qua kể từ sau chuyến đi này.

Nhớ Cam, nhớ chuyến đi và nhớ cả mọi người nữa.

Càng đọc kí ức lại ùa về ...

ARCCRAZY83
14-12-2010, 20:32
đọc lướt qua!!!rất thú vị!!!có dịp sẽ theo ké anh trung!!!!!

elephant_lonely
15-12-2010, 23:58
Đầu năm Lào đê, Lào đê ...

soicodoc
19-04-2011, 16:38
đọc phê quá chắc phải qua đó 1 chuyến thôi

lequynhanh.pham
08-06-2011, 12:35
Uh, khách sạn Kim Nam Phương đó, rẻ mà đẹp. Mọi người ra đó nghỉ thì thích ngay, một phòng hình như 3 người ở chung được. Đi cả ngày tối về ngủ thôi.
bạn ơi, con gái đi một mình y như bạn thì có sao không bạn? đường có xấu đến mức con gái không chạy xe được không?
p/s: ý mình là Phú Quốc nhe! Cuối tuần sau là mình có mặt ở Phú Quốc rồi mà chưa biết ra đó làm gì :(

elephant_lonely
08-06-2011, 14:40
Nhớ mọi người quá :(((

nhanvan_hoang
08-06-2011, 20:38
To elephant_lonely: rủ đi hoài thì không đi, nhớ cái dzeee...

To Lequynhanh.pham: Mình không biết style bạn thế nào nên khó mà trả lời, nói chung là bạn coi hình về những con đường bạn cũng ướm được sức mình mà. Giờ này chắc mấy con đường băng rừng cũng được trải nhựa một số đoạn rồi, người dân chắc đông hơn 1 chút. Mùa mưa thì đường khó hơn, trơn trượt hơn nhiều, chắc không nên một thân mình đi trong rừng như thế...

Nếu bạn băn khoăn thì mình nghĩ bạn nên book mấy cái tour hàng ngày, hoặc thuê xe máy chạy nửa vòng phía dưới đảo thôi là ok. Bạn có thể contact Mr.Thanh - 0918.579.218 để anh ấy tư vấn cho thêm về khách sạn, xe máy, đường đi, tour...

nhat_quang_1992
12-11-2011, 12:22
hay quá!em là sinh viên..!hôm nay lần đầu lên diễn đàn mình đọc bài viết của anh Trung thấy ham hố ghê..!chắc cũng phải cố đi dạy thêm..kiếm ít tiền phượt một chuyến quá(em ở sài gòn..mong làm quen với các anh chị trên diễn đàn mình)hihi %%-
@a.Trung:anh viết hay quá..sinh động và thú vị nữa

naloan
09-08-2012, 19:15
Uh, khách sạn Kim Nam Phương đó, rẻ mà đẹp. Mọi người ra đó nghỉ thì thích ngay, một phòng hình như 3 người ở chung được. Đi cả ngày tối về ngủ thôi.

Đấy là năm 2010 rồi, còn năm nay mọi người chọn Kim Nam Phương có khi hối hận cả đời ấy ạ, em thấy ko rẻ chút nào cho 1 phòng khoảng 16m vuông chật chội gạch bể, ống nước hoen gỉ và ko có nước, chăn ra đệm ố vàng, lật bên dưới lên thì thâm sì, tủ lạnh rỉ sét thảm hại, màn thủng cột chùm chùm, nhân viên ko dọn phòng, phòng ko có bình thủy nước, ko có cả bình đun nước....giá 630k/ đêm. Niềm hối hận năm nay của em em chia sẻ để mọi người có lựa chọn chính xác hơn ạ :(

nguyenkhanhhung
22-10-2012, 12:44
@naloan: còn gì cần chú ý nữa không bạn ?

elephant_lonely
28-11-2012, 23:51
Wao. Đã 2 năm rồi. Mong được gặp lại mọi người quá ...

codai
07-05-2013, 17:14
Bây giờ mấy năm rổi huh Bình.

Linhnau
23-05-2013, 22:13
Anh cho em hỏi giá câu mực đêm ở Phú Quốc và liên hệ tàu để câu mực như thế nào? Cảm ơn anh trước :)

chantam
06-11-2015, 08:35
[QUOTE=nhanvan_hoang;164477]Nhớ ghé vào nhà hang nằm sát bên cầu cảng, gọi món gì đó ra ăn lai rai ngắm cảnh. Tuyệt lắm. Dĩa ốc hương này giá 60K, vừa ăn vừa ngắm cảnh ngắm người qua lại....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4958.jpg


Relax....


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4949.jpg


Chiều vắng trên bến Hàm Ninh...


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4956.jpg


Mưu sinh…


https://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4955.jpg



Tội nghiệp bà lão quá, lớn tuổi rồi vẫn phải bương chải mưu sinh

madaguoi
13-11-2015, 11:52
Bác cho xin cái địa chỉ hay sđt được không ah