PDA

View Full Version : Buôn Ma Thuột - quá khứ đẹp đẽ, hiện tại đau đớn và tương lai vô định



[G]Mars
11-10-2012, 13:42
Thật may mắn khi mình sinh ra được mang theo dòng máu "xê dịch", thật may mắn khi ta sinh ra tay chân lành lặn để đi đến những nơi ta muốn, thật may mắn khi lòng yêu nước ngày một mãnh liệt qua từng chuyến đi, nhưng càng đi ta lại càng thấy một cảm giác bất lực trước cái gọi là "hiện đại hoá".
Một chuyến đi về Buôn Ma Thuột, nơi tôi đã sống dù không quá dài nhưng cũng đủ để cảm nhận được thế nào là núi rừng Tây Nguyên. Đợt này với hi vọng sẽ tìm lại cảm giác thời thơ ấu.
https://farm9.staticflickr.com/8468/8075978336_52c568bf4e_c.jpg
Những khúc cua mê hoặc biết bao con người
https://farm9.staticflickr.com/8193/8075977726_0d3f0e4abc_b.jpg
Trên dèo Phượng Hoàng
https://farm9.staticflickr.com/8466/8075985109_ef39124781_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8047/8075976070_e26ab1d53f_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8044/8075974644_c817b178d2_b.jpg

1 buôn làng trước khi vào BMT
https://farm9.staticflickr.com/8195/8075973702_b7cdab24cc_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8333/8075972766_1af15f5075_b.jpg

[G]Mars
11-10-2012, 13:43
Hình ảnh làm nên danh tiếng của xứ Tây Nguyên
https://farm9.staticflickr.com/8049/8075971644_2551cdf051_c.jpg

Khuyến khích đi tham quan tại KDL thác 7 nhánh. Chủ đầu tư là tư nhân nên quản lý chặt chẽ, lich sự và ân cần hơn khu vực cầu treo buôn Đôn.
https://farm9.staticflickr.com/8194/8075969072_c22afc8737_c.jpg

Gia đình "chúa đảo" tại khu vực thác 7 nhánh. Chú mặc áo lính là người lái đò duy nhất ở khu vực này.
https://farm9.staticflickr.com/8333/8075967394_3b4c5fa84c_c.jpg

Nếu có thời gian thì nên ở lại nhà của chú này 1 đêm để trải nghiệm cảm giác sống giữa núi rừng, và đi xem cảnh bẫy thú rừng cũng khá thú vị.
Những chú heo cung cấp cho nhà hàng khu vực thác 7 nhánh và buôn Đôn
https://farm9.staticflickr.com/8464/8075968228_9cf3a95b9f_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8045/8075966774_676ed0ff38_c.jpg

Tiếc là lần đi này hơi gấp nên ko có nhiều thời gian thăm thú Tp BMT. Chỉ thăm được biệt điện Bảo Đại vì đây là nơi tôi đã trải qua thời thơ ấu.
Gốc đa năm nào. Rất mừng vì nó vẫn còn ở đây
https://farm9.staticflickr.com/8323/8075965994_83e6c7184e_c.jpg

Ngày hôm sau, bắt đầu chuyến đi tìm về quá khứ với những con thác hùng vĩ của Tây Nguyên.

[G]Mars
11-10-2012, 13:44
Đường vào thác Gia Long, ngã ba này đi lên là gặp 1 nhà máy thuỷ điện, đẹp nhưng nói thật lòng thì chỉ muốn đánh bom cho tan nát cài thuỷ điện khốn kiếp này. Lý do lát nữa mọi người sẽ rõ
https://farm9.staticflickr.com/8190/8075971437_ecb689c1ab_c.jpg

Đàn dê sau 1 buổi sáng no căng
https://farm9.staticflickr.com/8193/8075961730_b71cec3643_c.jpg

Kẻ thù không đội trời chung của thiên nhiên
https://farm9.staticflickr.com/8331/8075959568_da388ecc1e_c.jpg

Rồi đây cánh rừng này có còn ... ?
https://farm9.staticflickr.com/8044/8075967135_d9f9a3fc6f_c.jpg

Thác Dray Nua, nơi đây là bị du lịch hoá 100%, các lối đi có cầu thang bằng phẳng, lót bê tông, giá cả đắt đỏ, lại thêm 1 sự thất vọng. Con thác giờ chỉ còn 1 góc nhỏ là có nước. Buồn thay.
https://farm9.staticflickr.com/8187/8075966529_164a07cccf_c.jpg

[G]Mars
11-10-2012, 13:45
Ở đầu đường vào mỗi thác đều có người thu phí 30k / ng. Từ thác Dray Nua có thể đi bộ sang Dray Sap. Và rất may là du lịch chưa la liếm tới ngọn thác Khói này. Đường đi còn khá hoang sơ và đẹp, khác hẳn với Dray Nua. Lời khuyên là bạn nên đi từ Dray Nua qua Dray Sap sẽ ko thấy thất vọng.

https://farm9.staticflickr.com/8051/8075965417_53a7c5e2bf_c.jpg

Nhưng "nhờ công" thuỷ điện mà ngọn thác hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên giờ thành ra thế này đây. Cảm giác bất lực dâng trào.
https://farm9.staticflickr.com/8471/8075964633_29062a5ac8_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8323/8075955890_c8694ec7db_c.jpg

Chiếc cầu cuối thác, bắt từ thác qua rẫy cà phê của dân
https://farm9.staticflickr.com/8475/8075953236_ea785cd230_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8471/8075960185_4c0ed0c52a_c.jpg

Nhờ những ký ức xa xưa mà tôi đã tìm lại được góc tắm thác năm nào, suối từ nguồn chảy ra, trong vắt, mát lạnh.
hhttp://farm9.staticflickr.com/8329/8075951164_0d530c9a55_c.jpg

Và chuyến đi nào cũng có lúc kết thúc. Cuối con đường này, Sài thành hoa lệ vẫn đang hối hả với nhịp sống hằng ngày, với những con người phải tạm gác những ước muốn cá nhân để lao vào thực hiện "nghĩa vụ" với xã hội. 1 chuyến đi thú vị, nhưng cũng đầy trăn trở, liệu rồi đây 10 năm, 20 năm sau, con cháu chúng ta còn được những gì ? Rừng cây, muông thú hay chỉ là những "sở thú" với bê tông cốt thép, những tấm hình và những dòng chữ "Voi Tây Nguyên đã từng sống tại ... "

https://farm9.staticflickr.com/8183/8075950574_de2a68dd7f_c.jpg

Baobao_1710
11-10-2012, 18:18
Kô xem đc cái hình nào hết bạn ui...

Thu Cao Cao
11-10-2012, 18:35
Sao em ko thấy hình nhỉ???

Nokia1202
11-10-2012, 19:34
hình bị chết hết rồi chủ 1pic ơi. vô edit lại hình coi mới được

linhnam
11-10-2012, 20:01
Hình như bạn chưa đủ điều kiện đăng hình thì phải? Đợi xem hình bạn đẹp như thế nào đây! mình rất thích Tây Nguyên đó!

[G]Mars
11-10-2012, 21:33
hix tớ chưa đủ đk đăng hình à. .... làm sao giờ ? Ai hướng dẫn với ... :(

tessuarai
11-10-2012, 21:50
Mars;727830']hix tớ chưa đủ đk đăng hình à. .... làm sao giờ ? Ai hướng dẫn với ... :(

Nếu chưa đủ điều kiện thì khi up hình sẽ có thông báo lỗi chứ? Mars kiểm tra lại xem.

Dạo này mấy trang up hình như photobucket, flickr hay bị lỗi. Có 1 cách khác là up hình lên facebook rồi lấy link qua, trước giờ vẫn làm kiểu này, chưa thấy bị lỗi, bác làm thử xem.

locanha
11-10-2012, 22:02
Thay vì bạn đang chèn hình như thế này: " [ IMG]http://www.flickr.com/photos/64366317@N06/8075978336/[ /IMG]
thì bạn phải chèn [ IMG]http://farm9.staticflickr.com/8468/8075978336_52c568bf4e_c.jpg[ /IMG]

https://farm9.staticflickr.com/8468/8075978336_52c568bf4e_c.jpg

[G]Mars
11-10-2012, 22:08
Cảm ơn bạn mình làm được ròi :D

Thuyenbmt
14-10-2012, 17:54
Mars;727354']Đường vào thác Gia Long, ngã ba này đi lên là gặp 1 nhà máy thuỷ điện, đẹp nhưng nói thật lòng thì chỉ muốn đánh bom cho tan nát cài thuỷ điện khốn kiếp này. Lý do lát nữa mọi người sẽ rõ
https://farm9.staticflickr.com/8190/8075971437_ecb689c1ab_c.jpg

Đàn dê sau 1 buổi sáng no căng
https://farm9.staticflickr.com/8193/8075961730_b71cec3643_c.jpg

Kẻ thù không đội trời chung của thiên nhiên
https://farm9.staticflickr.com/8331/8075959568_da388ecc1e_c.jpg

Rồi đây cánh rừng này có còn ... ?
https://farm9.staticflickr.com/8044/8075967135_d9f9a3fc6f_c.jpg

Thác Dray Nua, nơi đây là bị du lịch hoá 100%, các lối đi có cầu thang bằng phẳng, lót bê tông, giá cả đắt đỏ, lại thêm 1 sự thất vọng. Con thác giờ chỉ còn 1 góc nhỏ là có nước. Buồn thay.
https://farm9.staticflickr.com/8187/8075966529_164a07cccf_c.jpg

Mình cũng thực sự thất vọng, sau 2 năm quay lại, sự hùng vĩ mà luôn khoe với bạn bè đã không còn nữa....:(

[G]Mars
15-10-2012, 11:56
Chỉ mong có khả năng đi thật nhiều, chụp thật nhiều để sau này có cái chỉ cho con cháu rằng đất nước ta đã từng đẹp như thế.

Nghiêng
01-03-2013, 15:50
Hình như ai đã từng sống ở Buôn Ma Thuột cũng thấy đau đớn với thực tại nơi đây. Thủy điện phá vỡ tất cả, sau đó là rác thải...:(

Thu Cao Cao
01-03-2013, 16:33
Tết vừa rồi có ghé ngang Buôn mê.Có cảm giác đây ko còn là "Tây nguyên" nữa,mà đang dần biến thành "Phố thị" :)

Tiểu yêu vũ
01-03-2013, 21:11
Tây nguyên của các bạn trước đó mình không rõ thế nào, nhưng theo ý kiến cá nhân của mình thì những ý kiến hay suy nghĩ của các bạn có phần áp đặt. Ai cũng muốn sống ở nơi có điều kiện tốt hơn, dịch vụ tốt hơn chính vì thế mọi thứ mới dần phát triển và thay đổi, tuy rằng ban đầu bao giờ sự thay đổi nhiều khi còn lạc lõng, lộn xộn , Tây Nguyên của các bạn cũng không ngoại lệ, tại sao lại muốn một Tây Nguyên như trước, không muốn Tây Nguyên trở thành phố? trong khi chính các bạn lại tìm về các thành phố để sống và làm việc và hưởng thụ, mặt khác lại đòi hỏi nơi mình đến thăm quan, du lịch, từng ở giữ một vẻ xa xưa để chiêm ngưỡng. Ở đâu có du lịch ở đó người dân sẽ bớt vất vả khó khăn hơn. Đừng níu giữ một Tây Nguyên với những gì xưa cũ mà cuộc sống người dân còn đầy vất vả, nhọc nhằn, nên để Tây Nguyên dần hiện đại với cuộc sống của người dân khấm khá hơn.
Mình cũng vừa mới kết thúc chuyến đi Tây Nguyên và phải nói thật rằng Tây Nguyên đúng không như mình hình dung và suy nghĩ, một Tây Nguyên đại ngàn và huyền bí, Buôn Đôn hiện ra với những chú voi và rừng đại ngàn bao quanh cùng với những ngôi nhà đặc trưng, nhưng hiện thực mình được chứng kiến thì thật khác, đường nhựa phẳng lỳ chạy tít với 2 làn đường, dịch vụ du lịch khắp nơi, tuy nhiên mình không thất vọng. Con người Tây Nguyên thật nồng hậu, trời đất Tây Nguyên vẫn rất xanh, nắng gió Tây Nguyên vẫn ào ạt. Và nếu có điều kiện mình vẫn muốn trở lại Tây Nguyên.

dinky0720000
02-03-2013, 10:43
Những cánh rừng, những con thác hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên Bây giờ chúng ta không giữ lại mà để thủy điện cướp hết thì thà để Tây Nguyên cứ như xưa. Có ai hỏi người dân Tây nguyên xem họ thích sống như bây giờ hay sống như cha ông họ !! Người thành thị lên xây thủy điện chứ người Tây nguyên đâu xây Thủy điện Tây Nguyên cho đúng Tây Nguyên với rừng rậm thác nước. Chắc chắn ngày xưa người tây nguyên có khó khăn nhưng họ ăn gạo ăn thịt sẽ không có hóa chất như bây giờ. Thì thôi giữ gìn những gì còn lại cho con cháu mình thì hãy cố giữ . KHÔNG XÂY DỰNG THÊM THỦY ĐIỆN NÀO NỬA Ở TÂY NGUYÊN NẾT ĐƯỢC THÌ ĐẬP BỚT. Bây giờ là lúc nào người cha lại đi ăn vào của để dành cho người con chứ !! Đường đẹp rộng phẳng lỳ để cho ai đi ?? Tôi thà đi như 722 ( lúc chưa làm )mà Tây nguyên còn hoang sơ chứ không cần con đường nhựa vắng tanh với nắng nung người

Tiểu yêu vũ
04-03-2013, 11:24
Những cánh rừng, những con thác hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên Bây giờ chúng ta không giữ lại mà để thủy điện cướp hết thì thà để Tây Nguyên cứ như xưa. Có ai hỏi người dân Tây nguyên xem họ thích sống như bây giờ hay sống như cha ông họ !! Người thành thị lên xây thủy điện chứ người Tây nguyên đâu xây Thủy điện Tây Nguyên cho đúng Tây Nguyên với rừng rậm thác nước. Chắc chắn ngày xưa người tây nguyên có khó khăn nhưng họ ăn gạo ăn thịt sẽ không có hóa chất như bây giờ. Thì thôi giữ gìn những gì còn lại cho con cháu mình thì hãy cố giữ . KHÔNG XÂY DỰNG THÊM THỦY ĐIỆN NÀO NỬA Ở TÂY NGUYÊN NẾT ĐƯỢC THÌ ĐẬP BỚT. Bây giờ là lúc nào người cha lại đi ăn vào của để dành cho người con chứ !! Đường đẹp rộng phẳng lỳ để cho ai đi ?? Tôi thà đi như 722 ( lúc chưa làm )mà Tây nguyên còn hoang sơ chứ không cần con đường nhựa vắng tanh với nắng nung người

Bất cứ một việc gì đều có 2 mặt của nó, đều song song tồn tại giữa tiêu cực và tích cực, vì thế bao giờ cũng có mặt trái của nó tuy nhiên phải xét ở góc độ mặt nào ưu điểm hơn. Đúng là người Tây Nguyên không xây thủy điện, thủy điện đó xây được chí ít cũng phải có các kỹ sư....., chứ dân làm sao mà xây được. Có nguồn điện cho cả nước dùng đó là mặt tích cực, trong đó Tây Nguyên cũng được hưởng. Nếu không có điện sẽ chẳng có gì cả, mọi thông tin liên lạc với thế giới bên ngoài, tri thức được tiếp nhận nhanh hơn...đó là mặt tích cực chứ. Tiếp nữa về vấn đề thịt gạo hóa chất, tại sao người Tây Nguyên phải ăn nếu không muốn? họ vẫn có thể ăn thịt ăn gạo như trước cơ mà, hay vì thành thị hóa nên cả những thứ đó cũng tràn về Tây Nguyên? đừng đổ lỗi như thế chứ, mặc dù có nhưng dân họ vẫn có sự lựa chọn ai ép được , hay tại vì rẻ nên mọi người dùng, đó là do mỗi con người chứ đừng vì thế mà đổ lỗi cho thành thị hóa. Điện đường trường trạm tất cả chỉ nhằm làm cho cuộc sống của con người khá hơn, tiếp nhận nhanh hơn với thế giới bên ngoài. Chẳng ai muốn sống mãi trong nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn đâu, nên đừng áp đặt suy nghĩ của mình không thích vào đại diện cho toàn Tây Nguyên. Ngay chính bạn lớn lên ở đó học xong bạn có về đó làm không hay cũng chỉ muốn sống ở các đô thị lớn, có đầy đủ các tiện nghi hiện đại? Còn quê hương đó là nơi bạn về thăm, bạn vẫn muốn lưu giữ những điều đó để tự hào với bạn bè một quê hương thật đẹp, thật hùng vĩ . Cái gì cũng có sự thay đổi, thay đổi để dần phát triển, có thể những thay đổi đó ban đầu chưa phù hợp nhưng dần dần sẽ tự điều chỉnh để thích hợp hơn. Bạn cũng không thể phủ nhận, du lịch ở Tây Nguyên phát triển - dân đỡ vất vả hơn. Đôi khi nhìn nhận 1 vấn đề nên nhìn từ nhiều góc độ, nhiều phía
Mình vẫn yêu Tây Nguyên với những vẻ hiện đại còn dang dở, vẫn yêu Tây Nguyên trong những bài hát xưa và hơn hết vẫn yêu những người dân Tây Nguyên đầy phóng khoáng, nơi mình đã đi qua và ở lại. Sự phóng khoáng của người dân Tây Nguyên vẫn còn tồn tại đúng không?

thanhthan
04-03-2013, 14:40
những hình ảnh bác chủ nhà đăng lên rất đẹp, cảm nhận được sự quan tâm của bác đến với vùng đất này!