PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Búng Bình Thiên - nơi con nước đổi màu....



nhattruongadm
10-10-2012, 23:59
Búng Bình Thiên - nơi con nước đổi màu....

"Búng Bình Thiên còn có tên gọi là Hồ Nước Trời, thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam. Hồ nằm giữa ba xã biên giới của tỉnh là Khánh Bình, Khánh An và Nhơn Hội, với chu vi rộng khoảng 300 ha vào mùa khô, tỏa rộng cả ngàn ha vào mùa nước nổi, và độ sâu trung bình là 4m. Với diện tích như vậy, Búng Bình Thiên được coi là một trong những hồ nước ngọt rộng nhất miền Tây Nam Bộ.

Truyền thuyết kể rằng, ở cuối thế kỷ 18, vào một mùa khô hạn, một viên tướng của nhà Tây Sơn đã dâng lễ vật cúng trời đất để tìm nước cho binh sĩ. Khi ông rút gươm đâm xuống đất thì có một dòng nước trào lên đọng thành hồ nước trong vắt. Từ đó, hồ nước được người dân đặt tên là Búng Bình Thiên hay còn gọi là Hồ Nước Trời.
Đây là câu truyện do người xưa đặt ra, cốt để nói lên ý nghĩa và cảnh xinh đẹp của hồ.

Từ trung tâm thị xã Châu Đốc, theo tỉnh lộ 956, qua Cồn Tiên có xóm Chăm Đa Phước, đến km 23+100 là ngã tư Quốc Thái, quẹo trái đi khoảng 2,5 km là đến Búng Bình Thiên. Đấy là dấu tích còn sót lại của một thời nơi vùng miền này hãy còn nhiều đầm trũng.
Đến nay, hiện tượng nước hồ luôn trong xanh (trong khi các kênh rạch ở gần đó nước lại đục ngầu phù sa), và nước ở hồ cứ dâng lên rồi hạ xuống chứ không chảy, vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Ngoài ra, cách Búng Bình Thiên khoảng vài trăm mét là tới làng của người Chăm với nhiều nét sinh hoạt văn hóa rất riêng và đặc sắc."

Mùa Nước Nổi lại về trên Tứ Giác Long Xuyên và cánh đồng Đồng Tháp Mười bao la, rộng lớn. Chúng tôi - những con người xa lạ - tạm gác lại cuộc sống mưu sinh tất bật và vội vã nơi thành thị, vác ba lô trên vai, đi tìm vẻ đẹp hoang sơ của Đồng Tháp Mười, chinh phục thượng nguồn con sông Mêkong huyền thoại trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu và khám phá vẻ đẹp huyền ảo của làng người Chăm bên Hồ Nước Trời.

Với tinh thần Phượt Không Mệt Mỏi, chúng tôi không đòi hỏi một kế hoạch thật hoàn hảo, chi tiết, mà đã sẵn sàng với tiêu chí: "Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, lộ trình tùy hứng, mọi sự tùy duyên". :D

Tuy nhiên, để cung cấp một cung đường hấp dẫn khám phá Mùa Nước Nổi, chúng tôi đã track log lại lộ trình của mình như sau:

Ngày 01: - CoopMart Phú Lâm - TL10 - tt.Đức Hòa - TL824 (tới khúc cua quẹo phải ra N2) - đường N2 - tt.Thạnh Hóa - QL62 - tt.Tân Thạnh - QL62 - ĐCK79 - tt.Tân Hưng - TL842 - tt.Hồng Ngự - TL841 - cửa khẩu Thường Phước (cột mốc 240) - băng đò ngang - cửa khẩu Vĩnh Xương (cột mốc 241) - Phú Lợi, Phú Lộc, Phú Hữu, Đồng Ky - Búng Bình Thiên (Đi Búng cung này là đẹp nhất và khám phá được văn hóa Mùa Nước Nổi rõ ràng nhất. Rất tiếc, chúng tôi đi xuyên qua khu vực này trong một cơn mưa rả rích kéo dài, nên không quan sát được nhiều về cuộc sống của người dân bản xứ).

Ngày 02: - Búng Bình Thiên - TL956 - tx.Châu Đốc - Núi Sam (nếu dư thời gian, nên ghé núi Sam) - QL91 - bến đò ngang Thanh Bình (hoặc phà Năng Gù) - TL954 - TL942 - tt.Chợ Mới - tt.Mỹ Luông - TL848 - phà Cao Lãnh - QL30:
+ tt.Mỹ Thọ - TL847 - tt.Mỹ An - TL847 - tt.Tân Phước - TL865 - tt.Phú Mỹ - vừa qua cầu Phú Mỹ rẽ vào đường ven kênh Rạch Chanh - QL62 - tp.Tân An - QL1A - Sài Gòn hoặc
+ QL30 - QL1A - Sài Gòn (nếu đã trễ, nên về đường Quốc Lộ, tránh Tỉnh Lộ nhỏ vì không quen đường sẽ hơi nguy hiểm).

Hành trình bắt đầu....
( Sẽ có upload ảnh và hướng dẫn homestay tại nhà của một gia đình người Chăm ở Búng - cách thánh đường Hồi giáo Islam 50 mét - vào những post sau. :) )

nhattruongadm
11-10-2012, 16:29
Lộ trình track log bằng Google Map:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/tracklog.jpg


Con đường Tỉnh Lộ 10 cửa ngõ Tây-Tây Nam của thành phố, nối liền khu công nghiệp Đức Hòa vào TP.HCM. Một thời được mệnh danh là "Tỉnh Lộ Tử Thần" vài năm về trước bởi nó phải gánh trên thân mình một lượng giao thông kinh khủng khiếp vào những giờ cao điểm. Những chuyến đua bão táp của nhóm người vận chuyển "làn khói trắng" luôn có sự rình rập của tử thần bay theo. Ngày nay, một bộ áo mới đang dần khoát lên con đường cũ hẹp khi xưa. Đã một thời đi về trên con đường này nhiều đến nỗi tất cả những thứ gọi là kỉ niệm học trò đều để lại trong ký ức.

Để lượn trên con đường N2 thẳng tắp và hoang vắng, các bạn có thể xuất phát ở CoopMart Phú Lâm - đường Bà Hom - đường Tỉnh Lộ 10 - thị trấn Đức Hòa - hết đường Tỉnh Lộ 10, quẹo trái theo TL 824. Chú ý khúc cua gấp ở Hữu Thạnh, quẹo phải để theo đường đất, băng qua một cây cầu gỗ cũ, và vòng xuống chân cầu Đức Hòa (bắt qua con sông Vàm Cỏ Đông) để lên đường N2.

Nét đặc sắc trên đường N2: đường thẳng, vắng, tốt, ít tiệm sửa xe, phong cảnh hai bên đường cực đẹp, có rất nhiều vườn đu đủ, vườn chanh, ruộng mía, ruộng thơm-khóm....tha hồ sáng tác ảnh.

Một số hình ảnh minh họa không đẹp lắm vào một ngày không đẹp trời:

https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0924.jpg
Thành viên độc hành suốt cả chặng hành trình, chuyên vận chuyển ba lô, lều chõng, và đặc sản.



https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0929.jpg
Chủ thớt, nhân vật chuyên dẫn cả đoàn vào những con đường lạc lối không biết lối ra, chỉ có thể "quay đầu là bờ" :)



https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0906.jpg
Xe của thớt, thích khung cảnh tĩnh lặng và bình yên nơi ngõ vắng. Chỉ một mình, một ngựa, một ba lô.



https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0935.jpg
Bảng chỉ dẫn cuối con đường N2: Quẹo trái đi về thành phố Tân An, quẹo phải theo Quốc Lộ 62 về Mộc Hóa để tiếp tục cuộc hành trình.

nhattruongadm
11-10-2012, 17:55
Kết thúc con đường N2 là thị trấn Thạnh Hóa, chúng tôi quẹo phải theo QL62 để về thị trấn Tân Thạnh. Tại thị trấn Tân Thạnh, các bạn có thể đi theo con đường TL829 để về chợ Trường Xuân, được coi là trung tâm của Đồng Tháp Mười (trước đây là chợ Phước Xuyên - nơi cất giữ nhiều kỉ niệm tuổi thơ của thớt - đã từng bôn ba khắp bến bờ ở đây từ thuở bé con). Chợ Trường Xuân nằm trên một ngã 5 sông (chỉ nhớ một con sông tên Nguyễn Văn Tiếp, xuôi dòng về Cai Lậy - Tiền Giang).
Tuy nhiên, con đường TL829 đang trong quá trình thi công(vẫn chưa biết là đã hoàn thành chưa, mọi người có thông tin đoạn này bổ sung giúp mình), nên con đường tốt nhất để dân phượt khám phá vẻ đẹp của Đồng Tháp Mười là ĐCK79 (Đường cặp kênh 79). Ngoài ra còn có Đường 7 Thước nữa. :D

Quốc Lộ 62 đoạn từ Tân Thạnh về Mộc Hóa đang bán rất nhiều đặc sản Mùa Nước Nổi như: bông điên điển, bông súng, hẹ nước, cá đồng, rắn, chuột.....Thật tiếc, không có hình minh họa, vì thớt mãi suy nghĩ mông lung nên lướt nhanh đoạn này.

Tạm dừng ở đầu đường ĐCK79 để ăn sáng, vô tình bắt gặp một đám cưới rất thôn quê:

Chú rể đi trước:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0938.jpg


Đoàn rước dâu cất bước theo sau:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0939.jpg


Cột mốc đầu đường ĐCK 79, điểm giao nhau với QL62 (chiếc xe đò kia là xe rước dâu, không phải xe để đưa đón khách nhé, đường ĐCK79 rất vắng):
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0941.jpg


Đường cặp kênh 79 về thị trấn Tân Hưng:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0944.jpg


Cảnh 2 bên đường ĐCK79:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0953-1.jpg


Mọi người chú ý khung này, cố gắng tìm góc chụp sẽ có một bức ảnh rất đẹp. Mình vừa chạy vừa chụp cho chuyến tiền trạm, nên ảnh chỉ có tính chất minh họa và giới thiệu cho những người đến sau:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0947-1.jpg

minhhanh
11-10-2012, 21:20
Dẹp hết công việc đang còn dang dở, lại muốn lên đường đi tìm không gian yên tĩnh, mình theo chân chủ thớt tìm về miền quê yên bình.

Không khí buổi sáng hơi se lạnh, con đường vắng lặng thẳng tít xa, chỉ có 3 chiếc xe chầm chậm trên đường, vừa hít thở cái không khí trong lành, vừa ngắm nhìn quang cảnh mùa nước nổi

https://nr4.upanh.com/b4.s30.d2/e1a7447949319df4ccb2897fdec7310b_49919254.cimg1567 .jpg

Hai bên đường bán rất nhiều chuột đồng

https://nr0.upanh.com/b4.s35.d3/36795167d28ccede991856d5e80fa2ff_49919330.cimg1578 .jpg

Khu vực nuôi ong ruồi lấy mật

https://nr4.upanh.com/b4.s35.d3/103c4906e17c2f9d2bc523b1613288be_49919364.cimg1581 .jpg

https://nr4.upanh.com/b1.s32.d1/8037877a3a0252a3ee7197ae4394cb8d_49919384.cimg1585 .jpg

haicanghehe
12-10-2012, 00:08
Ngồi hóng chuyện keke.

nhattruongadm
12-10-2012, 11:19
Khung cảnh 2 bên đường ĐCK 79 thật quá đỗi bình yên và hoang vắng:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0965.jpg


Những ngôi trường ở vùng Đồng Tháp Mười luôn có tầng hầm để đậu xuồng và tránh lũ cao như thế này đây:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0962.jpg

Không thể thiếu hình ảnh của những chuyến đò ngang vùng sông nước được:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0963.jpg

Kết thúc đường ĐCK 79, lướt nhanh qua thị trấn Tân Hưng, chúng tôi theo TL 842 tiến về thị xã Hồng Ngự:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1598.jpg

Phía trước mặt là một biển nước rộng mênh mông, bờ kè đã được gia cố chắc chắn, sẵn sàng cho Mùa Lũ 2012:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1605.jpg
Tại ngã 3 này, nếu các bạn muốn về Tràm Chim - Tam Nông, quẹo trái 17km. Nếu muốn tiếp tục về thị xã Hồng Ngự, quẹo phải 15km. Chúng tôi đã quẹo phải để về cửa khẩu Thường Phước, nơi có cột mốc 240.

Cả bọn quyết định làm một vòng quanh thị xã Hồng Ngự để tìm chỗ nghỉ trưa. Một quán cafe võng thật mát, cô chủ quán thật dễ thương, và phịch...một chiếc võng rách đôi (ai có ảnh chỗ này, post cho mọi người cùng xem nhé :) ).

Chợ cũ Hồng Ngự, được xây dựng năm 1962: "Lác đác bên trong, chợ mấy người?"
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0984.jpg

nhattruongadm
12-10-2012, 11:45
Một số hình ảnh khi bị lạc vào khóm An Thành ở thị xã Hồng Ngự. Sản phẩm từ làng nuôi cá bè trên sông, chỗ này nuôi rất nhiều cá lóc và cá lăng:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0979.jpg

Một góc làng nuôi cá bè:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0985.jpg

Rời thị xã Hồng Ngự, chúng tôi tiếp tục theo TL841 để về cửa khẩu Thường Phước. Ghé ăn trưa ở một quán trên đường TL841. Quán tên Út Được vừa mới khai trương, rất dân dã, món ăn ngon, chủ quán nhiệt tình, giá rẻ phải chăng.
Kinh nghiệm để thưởng đặc sản Mùa Nước Nổi ở khu vực này:tìm quán nhậu có view đẹp, nhìn ra ruộng nước mênh mông hoặc dọc sông lớn, đều được. Không gọi món trên menu, mà hỏi trực tiếp chủ quán những món có liên quan như: cá linh non nấu canh chua bông điên điển, cá linh non kho lạt chấm bông điên điển và bông súng, gỏi bông điên điển với tép rong. Ngoài ra còn có chuột đồng, rắn, các loại cá đồng,v.v....

Một số hình ảnh món ăn. Canh chua cá linh non, bông điên điển, bông súng ma:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0987.jpg

Bông điên điển xào tép rong:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0990.jpg

Một món sườn ram mặn cho một mem không ăn được cá:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0991.jpg

nhattruongadm
15-10-2012, 16:50
Kết thúc buổi ăn trưa, giông cũng vừa kéo đến, cả bọn rủ nhau ra bờ ruộng phía sau quán, ngắm nhìn đồng nước mênh mông cùng con sóng dữ:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0992.jpg

Gió to thổi tung cả tấm mành mành đang vây đàn cá lóc nuôi phía trong, lo lắng:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0993.jpg

Đã chuẩn bị sẵn với tư tưởng "không ngại mưa to, không sợ gió lớn" nên dù đã nghe đài báo bão đang đổ bộ vào vùng Phan Thiết, cả bọn vẫn tiếp tục lên đường về cửa khẩu Thường Phước trong cơn mưa rả rích:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0996.jpg

Mây của trời, gió cuốn đi đâu?
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0997.jpg

Đường về cửa khẩu Thường Phước:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_0998.jpg

Những ngôi nhà được dựng tạm để dân tránh lũ:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1636.jpg

Vì là vùng đất biên giới, chúng tôi không được phép chụp hình, nên cả bọn quyết định tạm dừng ở cầu Thường Phước, tìm đường về đò ngang qua Vĩnh Sương.

Bến đò ngang:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1640.jpg

nhattruongadm
15-10-2012, 20:46
Cơn mưa vẫn rả rích không dừng, đò ngang chờ mãi không thấy, chủ thớt quyết định gọi một chai Sting để chuẩn bị cho tăng tốc cho chặng đường còn lại.
Ngồi ở bến, lắng nghe từng câu chuyện của người dân địa phương, rồi bắt chuyện với một cô người Chăm, rồi cô chủ quán nước lại tiếp chuyện. Câu chuyện xung quanh chủ đề cái khăn rằn - mà người Chăm ở đây gọi là "ràng Miên".

Một hình ảnh về "ràng Miên" được cô chủ quán nước mang từ trên gác xuống cho xem làm mẫu để qua chợ Vĩnh Xương tìm mua:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1005.jpg

Hình ảnh từ bến đò:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1008.jpg
Ngồi lặng lẽ quan sát cậu bé trong bức ảnh này rất lâu (thật tiếc vì chỉ chụp thoáng qua mà không chụp cận cảnh). Cậu bé bị tật ở 2 chân, không thể di chuyển bình thường như bao đứa trẻ khác được. Tuy vậy, cậu vẫn rất vô tư và hồn nhiên cùng lũ nhóc trong xóm vui đùa dưới cơn mưa chiều. Có rất nhiều cảm xúc để lại nơi này, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ lời văn được. Có lẽ, càng đi nhiều, càng thêm yêu quý cuộc sống này hơn nữa.

Đò đến, chúng tôi rời địa phận Hồng Ngự - Đồng Tháp. Bờ bên kia sông Tiền là cửa khẩu Vĩnh Xương, Tân Châu - An Giang . Bắt đầu chinh phục thượng nguồn con sông Tiền trên lãnh thổ Việt Nam:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1647.jpg

Ẩn hiện phía xa xa kia là nơi có cột mốc 240 ở Thường Phước:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1016.jpg

Để tìm đến cột mốc 241, các bạn đi theo con đường TL952, cứ đi hết TL này đến bờ sông: quẹo phải vô đồn biên phòng để xin phép trước, hoặc quẹo trái theo đường cặp bờ sông để ra cột mốc - đoạn này chỉ có thể đi bộ mà thôi.
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1653.jpg

Lãnh thổ Campuchia:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1655.jpg

Lãnh thổ của nước Việt Nam thân yêu:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1657-1.jpg

Baobao_1710
15-10-2012, 21:39
Bạn ơi viết tiếp đi ,mình chờ xem ,lâu rùi kô đc về thăm quê nội ở búng Bình thiên nên chờ hình bạn post lên xem cho đỡ nhớ.

nhattruongadm
15-10-2012, 21:46
Rời cột mốc 241, chúng tôi quay lại chợ Vĩnh Xương, men theo đường kênh, băng qua cầu Phú Lộc (một cây cầu bê tông khá to, đối diện ủy ban xã nào đó, xung quanh là nước nổi bao la, trắng xóa), tìm về bến đò ngang Phú Hữu.

Đường về đò Phú Hữu, những cung đường gian khổ:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1671.jpg

Đò ngang Phú Hữu:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1026.jpg


Ảnh xung quanh đò ngang Phú Hữu:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1024.jpg

Hàng cây điên điển ngả nghiêng trước cơn gió lùa:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1023.jpg

Bên kia đò ngang:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1022.jpg

Rồi lại tiếp tục băng đường đất sình lầy về bến đò ngang Đồng Ky, nơi dòng sông Hậu xuôi về bến Ninh Kiều, rồi đổ dòng nước đỏ ngầu phù sa ra biển Đông ở đôi bờ Cù Lao Dung - Trà Vinh, Sóc Trăng:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1028.jpg

Hình ảnh thượng nguồn dòng sông Hậu lúc 17h20' ngày 06/10/2012. Vâng, có thể nói rằng chúng tôi đã hoàn toàn chinh phục được thượng nguồn con sông Mekong huyền thoại trên lãnh thổ Việt Nam (mặc dù chợ Long Bình mới là nơi sông Hậu bắt đầu vào lãnh thổ Việt Nam, nhưng trong chiều mưa thế này thì đành phải tạm hài lòng với những gì mình đã làm được vậy, hẹn lại lần sau ):
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1029.jpg

nhattruongadm
15-10-2012, 21:48
Bến đò ngang Đồng Ky:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1031.jpg

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đặt chân tới vùng đất Búng Bình Thiên mang đậm màu sắc văn hóa của người Chăm. Sau một vòng chạy thật chậm và ngó nghiêng thật kỹ, chúng tôi nhìn thấy một quán nước ven đường có view rất đẹp, nhìn hẳn ra Búng Bình Thiên bao la, rộng lớn, gió thổi mát lạnh. Và đặc biệt là chỉ cách thánh đường Islam khoảng 50 mét. Thật tuyệt!
Chủ thớt quyết định cho đoàn dừng lại ngay nhà chủ quán nước, cố gắng thuyết phục chủ quán cho dựng tạm túp lều ngủ qua đêm ở quán cafe trước nhà. Thật may mắn thay, được cả gia đình người Chăm đón tiếp rất chu đáo. Thật sự cảm động trước bữa cơm gia đình ấm áp, tấm lòng hiếu khách của gia đình anh Vàng A Ly, người đã cho chúng tôi ở nhờ nhà. Và chăm sóc chúng tôi đến từng chén cơm, chai nước. Rất cảm ơn anh Vàng A Ly và gia đình.

Trong bóng tối mờ ảo của hoàng hôn, chúng tôi đã xin ở nhờ thành công:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1682.jpg

Quán nước ven đường:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1680.jpg

Những chiếc xuồng ba lá nhỏ, phương tiện kiếm vài con cá cho bữa ăn quê đơn sơ, giản dị:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1033.jpg

Bữa ăn đạm bạc, nhưng ấm lòng của những lữ khách phương xa đi kiếm tìm những giá trị vô hình:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1038.jpg

Suốt bữa cơm, cả gia đình anh Vàng A Ly ngồi quây quần bên chúng tôi, hỏi thăm, trò chuyện, xem tivi, cùng nhau bình luận về chương trình "Ngôi nhà mơ ước", v.v....Căn nhà sàn gỗ thật ấm áp dù ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích kéo theo vài cơn gió rét mướt. Bỗng lòng thấy nhớ nhà biết bao:
"Giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà..."

Sau bữa cơm, để tránh làm phiền đến gia chủ, chúng tôi chủ động xin phép ra chuẩn bị nơi nghỉ ngơi. Tuy vậy, phía trước nhà, quán vẫn rất đông thanh niên đang tụ tập lại để cùng nhau xem trận đá bóng trên tivi.

Còn cả bọn, chuẩn bị tổ chức tiệc nhậu thật linh đình:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1057.jpg

nhattruongadm
16-10-2012, 14:39
Màn đêm buông xuống, mưa vẫn không ngừng rơi, gió rít từng cơn lạnh ngắt. Cả bọn tâm sự đến nửa đêm, giành nhau từng tấm chăn dã chiến, từng cái võng đong đưa.
4h sáng, tiếng kinh Koran lúc trầm ấm, lúc ngân cao và vang xa đánh thức cuộc sống bình yên nơi làng quê quá đỗi huyền ảo và nên thơ này.
Chúng tôi thức giấc, mọi mệt mỏi của đêm hôm trước dường như tan biến hẳn trước vẻ đẹp êm đềm và thanh bình của Búng:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1060.jpg

Cuộc sống mưu sinh trên Búng cũng trôi dần theo chiếc xuồng nhỏ ra khơi:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1067.jpg

Bến nước thiêng với gốc cây tạo điểm nhấn:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/bbt4.jpg

Mượn một hình ảnh từ anh Quỷ Cốc Tử, người đã chia sẻ nhiều điều thú vị về Búng, để minh họa cho vẻ đẹp của Búng Bình Thiên - nơi con nước đổi màu:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/Muanuocnoi_quycoctu34.jpg

Sinh hoạt bên bến nước thiêng, một cô gái người Chăm đang tắm vào buổi sớm tinh mơ:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/img_1081.jpg

Thánh đường Hồi giáo Islam:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1076.jpg

Tinh nghịch bên bến nước thiêng:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1729.jpg

nhattruongadm
16-10-2012, 15:20
Chúng tôi quay lại túp lều nhỏ, chụp một bức ảnh lưu niệm cho cả đoàn 5 người trước mái nhà xinh xinh:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1070.jpg

Quán nước của gia đình anh Vàng A Ly, nơi mà tối qua, rất đông thanh niên trong xóm tụ tập lại cùng nhau xem bóng đá:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1716.jpg

Ngôi nhà của người anh của A Ly, tắm giặt buổi tối ở nhà của anh này:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1718.jpg

Ăn sáng bằng món hủ tiếu gà do gia đình anh A Ly nấu, món này có vị rất lạ và rất ngon:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1091.jpg

Có hẳn vài chai nước lọc mang nhãn hiệu nổi tiếng Islam:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1093.jpg

Sau khi đã no nê với bữa sáng, tám mệt mỏi với những người Chăm bản xứ, cuối cùng cũng mượn được chiếc xuồng nhỏ đi dạo trên mặt nước của Búng:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1737.jpg

Chủ thớt, là hướng dẫn viên của đoàn cho từng khu vực đi qua, đồng thời cũng kiêm luôn vị trí đưa đò:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1097.jpg

Bởi thế mới nói, con trai Miền Tây chân chất, thật thà, dễ thương và cực đảm đang.

nhattruongadm
16-10-2012, 15:33
Sau 5s suy nghĩ, chủ thớt quyết định thử sức mình bằng cách bơi qua bờ bên kia của Búng để ngắm hoa sen. Bờ bên kia đây:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1098.jpg

Sau 10s suy nghĩ lại, chủ thớt từ bỏ ý định đó. Vì độ sâu trung bình của Búng là 4m, trong khi người cao nhất trong nhóm là chủ thớt thì chỉ có 1m75, mà lại chỉ có mỗi mình thớt biết bơi, nên quyết định dừng lại ở giữa hồ:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1740.jpg

Bắt đầu điểm danh từng người, lỡ có gì xảy ra, còn chút ảnh lưu lại cho hậu thế:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1741.jpg

https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1742.jpg

https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1739.jpg

Để tìm ra nguyên nhân con nước đổi màu từ đỏ ngầu phù sa của sông Bình Di sang màu trong xanh ngọc bích của Búng, chủ thớt đã dùng mái chèo để khám phá đáy hồ. Và bí mật của dòng nước cuối cùng cũng đã được phát hiện: có rất nhiều mảng lớn rong đuôi chồn và các loại rong rêu anh em cùng sinh sống:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1101.jpg

Lời bài hát "Gọi Đò" của Dương Ngọc Thái bắt đầu vang xa:
"Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò.
Bên kia sông này, người ta đang tưng bừng đón dâu.
Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò,
Để con đò buồn hiu quạnh bến quê,
Chẳng còn ai nhớ mong mình về. "

Rồi "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", rồi cả bài "Về Miền Tây". Cả một góc Búng bị rung động bởi tiếng hát "thánh thót" của nhóm. Người xem thì đứng chen chúc nhau trên bờ. Ôi, cảm giác thật khó tả lúc này:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1099.jpg

vantrung
17-10-2012, 23:55
Thích quá.khi nào có chyến đi nữa thì cho mình xin tham gia với nhé mọi người.

Nem Chua
18-10-2012, 11:33
Nguyên một màu xám xịt từ đầu đến cuối trang. :))
Nhờ vậy mới thấy được Búng Bình Thiên đổi màu rõ nét như thế nào. Cuối tháng này nếu thuận lợi thì mình ghé qua đó xem có lấy lại được màu xanh dùm anh QCT hay không hen! :)

cherryvu
22-10-2012, 10:45
Nhóm của chủ thớt đi chuyến này vất vả quá, thấy toàn mưa với bão, được ngày cuối không mưa nên còn tham quan được Búng hen :))

minhhanh
22-10-2012, 12:05
Nhóm của chủ thớt đi chuyến này vất vả quá, thấy toàn mưa với bão, được ngày cuối không mưa nên còn tham quan được Búng hen :))

Đi trong mưa cũng có điều thú vị của nó bạn ạh. Dầm trong mưa, mới cảm nhận thêm được những vất vả mưa toan cuộc sống của người dân mỗi độ mưa lũ về.
Nhưng cũng nhờ dầm mưa như thế, mà bọn mình thấy rất ấm áp khi nhận được một bữa cơm đạm bạc, nóng hổi của gia đình người dân tộc trên cuộc hành trình xa ^^

iutudo2012
22-10-2012, 16:16
Búng Bình Thiên, chưa đến lần nào nhưng cái tên nghe vừa có gì đó huyền bí, vừa có gì đó quyến rũ và ẩn chứa sức mạnh của thiên nhiên chưa khai phá ;) Hoan nghênh bạn tiếp tục post tiếp nào :)

duahaubaby
22-10-2012, 17:13
Thèm nhất món bông điên điển xào tép... Ngon quá xá! Tour của bạn rất hay và vui nữa :)

nhattruongadm
22-10-2012, 21:12
Chia tay gia đình anh Vàng A Ly, chia tay Búng Bình Thiên bao la, "xanh ngắt", chúng tôi tiếp tục chặng đường về với đầy ắp tiếc nuối cho màu xanh của Búng. Có lẽ, càng đi nhiều, có gặp và trò chuyện nhiều, chúng ta sẽ cảm nhận được cuộc sống này đẹp biết bao, gần gũi và ấm áp biết bao với những mối quan hệ giữa người và người, giữa cũ và mới, giữa vô tình và hữu ý.
Một ai đó đã từng bảo rằng: Hãy thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn của hiện tại, đối mặt với thế giới đầy tươi đẹp và thử thách, và bạn sẽ nhận ra rằng: cuộc sống mà bạn đang có là vô giá.

Và một vài câu nói hay về những chuyến đi:
- "Không ai nhận ra rằng đi đẹp đến nhường nào cho đến khi họ về đến nhà và ngả đầu lên chiếc gối cũ kỹ, thân quen. "– Lin Yutang
- "Hai năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồn của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá." – Mark Twain
- "Mỗi ngày là một cuộc hành trình, và cuộc hành trình bản thân nó chính là nhà". - Matsuo Basho

Men theo TL956, chúng tối tiến vào thị xã Châu Đốc sau khi băng qua trạm thu phí cầu Cồn Tiên:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1110.jpg

Ảnh nhìn xuống dòng sông Hậu từ cầu Cồn Tiên:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1116.jpg

Chạy vòng vòng ngắm thị xã Châu Đốc, và ghé vào một quán bún cá ven đường ăn lót dạ cho bữa trưa:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1118.jpg

Hình ảnh tô bún cá và đầu cá nè, ngon tuyệt:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1119.jpg

Thêm 2 cái đầu cá nữa nè:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1120.jpg

Tạm biệt thị xã Châu Đốc, chúng tôi theo QL91 để về bến đò ngang Thanh Bình:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1121.jpg

Đò ngang Thanh Bình tương đối nhỏ, thô sơ và khá cũ. Nếu các bạn muốn một ít cảm giác được an toàn, khuyên các bạn nên đi phà Năng Gù ở cách đó khoảng 1-2km.
Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tiếp tục QL91 để về thành phố Long Xuyên nếu không có nhiều thời gian cho chặng đường về. Tuy nhiên, để chinh phục nốt dòng Thuận Giang - nơi dòng sông Tiền chia nước cho con sông Hậu, các bạn nên băng đò ngang để theo TL954 về thị trấn Chợ Mới - nơi có bài tân cổ giao duyên "Chợ Mới" cho những ai thích tân cổ. (Nên chụp ảnh chợ cũ của Chợ Mới và chợ mới của Chợ Mới, nếu thích. Chủ thớt rất thích tân cổ giao duyên, nên gần như toàn bộ những địa điểm ở miền Tây trong các bài hát đều đã đi qua: Chợ Mới, bến Ninh Kiều, dòng sông Ngã Bảy, v.v... :D)

nhattruongadm
22-10-2012, 21:25
Phà Thuận Giang, nơi dòng sông Tiền chia nước cho con sông Hậu. Từ đây, lượng nước đổ ra biển Đông ở 2 dòng sông là tương đối bằng nhau:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1122.jpg

Hết phà Thuận Giang, chúng tôi tiếp tục TL 942 để về thị trấn Mỹ Luông và thị trấn Chợ Mới. Con đường khi xưa toàn đá dăm nay đã được trải nhựa láng cóng, mượt mà.

Chợ Mỹ Luông, nơi có món bánh bông lan nhân thịt nổi tiếng. Rất tiếc, chúng tôi thiếu may mắn, vì trời cũng đã xế chiều nên không thể thưởng thức được món ăn độc đáo đó, vì bánh đã được bán hết. Bạn Minh Hạnh cập nhật giúp mình thông tin địa chỉ món này nhé, lần sau mình còn ghé tiếp.
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1123.jpg

Băng qua một cây cầu bằng đá xây năm 1937 (đang được xây mới lại), chúng tôi ghé một quán ăn quen thuộc mà chủ thớt giới thiệu: món lẩu trâu ở địa phận chợ Cái Tàu Thượng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1130.jpg

Thịt trâu nhúng cơm mẻ:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1131.jpg

Quán là một ngôi nhà của một người bạn của người bạn gái cũ :D
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1132.jpg

Địa chỉ quán đây, nếu thích, các bạn có thể tìm và thử cảm nhận vị ngọt của thịt trâu vùng này. Nhưng chắc là sẽ rất khó tìm, vì quán nằm sát bờ sông Tiền:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/CIMG1757.jpg

nhattruongadm
22-10-2012, 21:49
Sau khi đã có một bữa trưa no nê với thịt trâu, chúng tôi tiếp tục chặng đường về còn xa tít tắp. Hết TL942, TL848 lại tiếp tục trải dài đến bến phà Cao Lãnh.

Sẵn đây giới thiệu luôn, sau khi qua bến phà Cao Lãnh, các bạn tiếp tục đi đường Phạm Hữu Lầu, chạy một khoảng khá xa, băng qua cây cầu chỗ giao nhau với đường Bà Huyện Thanh Quan, là đến lăng của cụ Nguyễn Sinh Sắc - một khu di tích khá độc đáo và nổi tiếng của Cao Lãnh.
Bên cạnh đó, có một món ăn cũng khá ngon và rẻ ở thành phố Cao Lãnh là món bánh cống. Một loại bánh ăn cùng rau sống, họ hàng xa với bánh xèo, nhưng được đổ trong một cái cống (cái cống là vật dụng dùng để đong bán rượu thuở thập niên trước á - chứ không phải bán bên cái cống thời bây giờ). Địa chỉ là một dãy quán xá vỉa hè bán rong trên đường Điện Biên Phủ - phía sau sân vận động Cao Lãnh.

Rời Cao Lãnh, chúng tôi theo QL30 để về Sài Gòn. Các bạn có thể tiếp tục theo QL30 - QL 1A - Sài Gòn, nếu không có nhiều thời gian. Hoặc theo QL 30, đến thị trấn Mỹ Thọ (chỗ ngã ba có bảng chỉ dẫn bệnh viện phổi Cao Lãnh), quẹo trái theo TL847 để đi đường tắt theo tỉnh lộ, huyện lộ về Sài Gòn.
Men theo TL 847, các bạn sẽ về thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Cách Mỹ An khoảng 12km theo hướng chợ Trường Xuân có khu di tích Gò Tháp, một trong những khu khai quật khảo cổ học khá nổi tiếng về nền văn hóa Óc Eo.

TL 847 nhỏ, hẹp, cảnh xung quanh khá đẹp. Hết TL847 là TL865 về thị trấn Tân Phước, dọc đường có bán đặc sản là quả thơm - khóm.
Tại vòng xoay Tân Phước, các bạn có thể tiếp tục TL865 về thị trấn Phú Mỹ, men theo đường Rạch Tranh ven kênh Rạch Tranh(đường lộ làng, đường xấu, nhưng cảnh đẹp) để đi đường tắt ra thành phố Tân An và về Sài Gòn.
Hoặc cũng tại vòng xoay Tân Phước, các bạn quẹo phải theo TL 867 để về ngã 3 Long Định-QL1A. Đoạn này có làng dệt chiếu cổ truyền Long Định, cho những ai muốn tham quan :).

Phù, viết đến đoạn này thì cũng đã kết thúc chuyến đi rồi. Rất nhiều cảm xúc mà chỉ có người đi mới biết nó thế nào. Hẹn gặp lại Đồng Tháp Mười, hẹn gặp lại Búng Bình Thiên vào một ngày không xa, sắp tới :D.

Còn bạn? Xách ba lô lên và chọn cung đường Mùa Nước Nổi cho nhóm hoặc bản thân đi chứ?

nguyenxuanphu
22-10-2012, 22:28
Cám ơn bạn với những tấm ảnh tuyệt đẹp đặc trưng miền tây nam bộ mùa lũ !

Có dịp nào trở lại An Giang, nếu có thể các bạn liên lạc với mình, mình sẽ hướng dẫn hoặc tháp tùng các bạn đến những địa điểm khác tuy lạ mà quen tuy gần mà xa cũng không kém phần thú vị....như tham gia buối bắt cá lớn khúc vàm sông bến đò Vĩnh Hậu có các loại các chốt chuột, cá cóc, cá lăng lớn...

nhattruongadm
22-10-2012, 22:41
Tháng này có 4 cái cuối tuần, và mình về An Giang hết 3 cái cuối tuần rồi đó, cuối tuần này về Trà Sư. Thích cái buổi bắt cá lớn khúc vàm sông của bạn rồi đó nha :D. Cho mình xin số phone, địa chỉ, nguyên quán, nhà ở, v.v... nào :)

Nem Chua
02-11-2012, 15:46
Như đã nói ở bài trước, thứ 7 tuần rồi mình và nhóm bạn của chủ topic này có ghé Búng Bình Thiên, trời nắng trong đã trả lại màu xanh ngút ngàn của Búng.

https://ns3.upanh.com/b4.s33.d2/e8f767194e2be92cc27507b0b896bd57_50514183.56248201 364625081470980764n.jpg

Bến đò bình yên trước Thánh đường Islam

https://ns5.upanh.com/b5.s11.d1/77bad5184af3053f192f9617f90c78b8_50514175.56058743 8729872854260372109128n.jpg

jinnynhungoc
03-11-2012, 12:25
Trời ơi! nói thiệt nghen. Các bạn cứ ma mị hình ảnh làm mình chết mê chết mệt Búng Bình Thiên. Híc nhưng khi tới nơi thất vọng tràn trề huhu có ai đó đưa cái tấm hình thiệt thiệt về Búng lên không vậy aoaoaooaao. Bữa rồi háo hức quá xá đến nơi đành ngậm miệng làm ngọt tâm trí híc .....Hình đẹp quá , trời xanh mây trắng nước trong, dòng chảy hiền hoà, ghe chèo bắt mắt thế nhưng sự thật đâu rồi. Huhuh toàn Shop không hè.

Nem Chua
05-11-2012, 14:10
Trời ơi! nói thiệt nghen. Các bạn cứ ma mị hình ảnh làm mình chết mê chết mệt Búng Bình Thiên. Híc nhưng khi tới nơi thất vọng tràn trề huhu có ai đó đưa cái tấm hình thiệt thiệt về Búng lên không vậy aoaoaooaao. Bữa rồi háo hức quá xá đến nơi đành ngậm miệng làm ngọt tâm trí híc .....Hình đẹp quá , trời xanh mây trắng nước trong, dòng chảy hiền hoà, ghe chèo bắt mắt thế nhưng sự thật đâu rồi. Huhuh toàn Shop không hè.

À, tấm đầu tiên đúng là có shop, nhưng tấm thứ 2 là cảnh thiệt, màu thiệt đó chị Jinny! :D
Hôm đó tụi em tới đúng ngay dịp đám cưới tập thể của người Chăm ở đây, chú Mách Ly và người dân rất nhiệt tình và hiền lành. Họ dẫn tụi em đi tham quan và tham dự lễ "rước rể", rồi lễ mổ bò ở bờ hồ phía thánh đường Islam rất náo nhiệt và rộn ràng.

https://ns0.upanh.com/b6.s32.d2/86dcea6e9b863b451e1a6bee79e95729_50592080.img0652. jpg

Đi thuyền trên BBT lúc 9 giờ sáng, nhờ hôm đó trời nắng mà nước hồ thực sự trong và đẹp, có điều hôm đó hồ hơi nhìu lục bình nên ko nhìn thấy hết sự bao la của hồ.

https://i1186.photobucket.com/albums/z369/xiemla/293856_4406364430592_459182720_n.jpg

Đám nhóc tỳ ở nhà chú Mách Ly rất lém lỉnh và đáng yêu, nhờ chơi với tụi nhỏ này mà mình được dẫn ra sau nhà lang thang buổi trưa nắng gắt, đi 1 quãng đường cánh đồng bao la vừa mới gặt xong hiện ra trước mắt.

https://i1186.photobucket.com/albums/z369/xiemla/196087_438729106187670_439973637_n.jpg

https://i1186.photobucket.com/albums/z369/xiemla/391734_438730229520891_142980106_n.jpg

Tất cả hình này là người thật, cảnh thật chứ không photoshop. BBT có thể chưa phải là cảnh đẹp nhất nhì ở Tri Tôn nhưng nếu một lần được chơi đùa cùng đám trẻ, được nghe chú Mách Ly kể chuyện ngày xưa - vì sao bà con người Chăm lại chọn mảnh đất này dừng chân mưa sinh, được tham gia đám cưới tập thể, nhận được sự nồng nhiệt, hóm hỉnh của họ, cái nhìn e lệ bẽn lẽn của các cô gái, tiếng cười chất phát lạc quan của các chàng trai nơi đây. Em nghĩ không ai sẽ không yêu mến vùng đất này!

78maitieuthu
06-11-2012, 11:29
heeeeeeee, đám nhóc tỳ này không phải con chú Mách a ly đâu, chỉ là cháu và hàng xóm gần nhà thui. Con chú Mách Ly lớn rồi và có 1 em gái năm 2012 này 17 tuổi, bạn ấy là Pha say Tuol xinh gái và rất khéo tay. Mình được ăn mấy món em ấy nấu rất đặc trưng : cá lóc điên điển, bông súng nấu chua rất ngon. Ngoài ra còn có bánh xèo cá linh và cá linh nướng chui nữa. , phía bên kia của búng có mấy đầm sen rất rộng, đẹp và nhiều hoa sen. Tuy nhiên, Sen vùng này không thơm và ngọt như sen Hồ Tây Hà Nội. Tuy nhiên có một điều mà bạn sẽ cảm nhận được khi đến đấy: Con người ở đây rất thân thiện và hiếu khách, mình và xế của mình buổi tối đi mua nước ngọt nhưng quên mang tiền, họ cho mua chịu . Mai trả tiền ( mặc dù chả biết mình là ai). mua nước ngọt xong lại thấy thiếu đá, xế của mình lại đi bộ 1 đoạn nữa để mua đá ( mà cg không có xiền- mai trả sau).

trangngochanh
13-11-2012, 21:33
Tuy nhiên, con đường TL829 đang trong quá trình thi công(vẫn chưa biết là đã hoàn thành chưa, mọi người có thông tin đoạn này bổ sung giúp mình), nên con đường tốt nhất để dân phượt khám phá vẻ đẹp của Đồng Tháp Mười là ĐCK79 (Đường cặp kênh 79). Ngoài ra còn có Đường 7 Thước nữa.

Mình mới đi đường này hôm thứ bảy 10/11/2012 từ Tân Thạnh đi Tràm Chim Tam Nông, đường trải đá dăm khoảng 15 km khúc từ Tân Thạnh,có nhiều cầu đang làm nhưng xe tải vẫn qua được vì trên đường mình phải dừng lại nhường cho tải nhỏ .
Nói chung , 2 bánh đi vô tư , 4banh Sedan gầm thấp thì nên cẩn thận kẻo cạ gầm vì dốc cầu hơi cao.

tamdao012003
15-11-2012, 23:19
Hình như năm nay nước nhỏ quá, giữa tháng 10 tớ cũng đi lên Búng nhưng theo đường Long xuyên, châu đốc. Dọc đường không thấy không khí nước nổi mấy. đầu tiên cũng muốn chạy đường cao lãnh, hồng ngự lên thượng nguồn sông Tiền nhưng ôm lại muốn đi Cần thơ, Tối tớ còn tắm luôn ở bến nước trước nhà chú ALy với cu Ary, thấy tóc mượt hơn hẳn. Heee

haianh
17-11-2012, 04:44
Trời ơi! nói thiệt nghen. Các bạn cứ ma mị hình ảnh làm mình chết mê chết mệt Búng Bình Thiên. Híc nhưng khi tới nơi thất vọng tràn trề huhu có ai đó đưa cái tấm hình thiệt thiệt về Búng lên không vậy aoaoaooaao. Bữa rồi háo hức quá xá đến nơi đành ngậm miệng làm ngọt tâm trí híc .....Hình đẹp quá , trời xanh mây trắng nước trong, dòng chảy hiền hoà, ghe chèo bắt mắt thế nhưng sự thật đâu rồi. Huhuh toàn Shop không hè.

Búng Bình Thiên đẹp thiệt bạn.

Năm ngoái mình đi, quả thật trời xanh, mây trắng, nước xanh trong, có cả những thuyền xuồng cặp bến và tất nhiên có người trên đó nữa. Nhưng không có ghe, thuyền chèo trên đó đâu. Mình rất mê, nhưng mê nhất là cảnh vật yên bình nơi đây và các cô gái Chăm.

Năm nay quay trở lại, nhìn chung không đẹp, không bắt mắt, nên mình không chụp được tấm nào. Người ta bảo hồ này lúc nào nước cũng xanh không đổi màu, nhưng không phải vậy. Năm nay nước không nhiều, nhưng nước cũng không xanh. Nói chung không bắt mắt.


Những tấm ảnh này mình chụp hồi năm ngoái, không có chút shop nào, thậm chí cũng không crop nữa; chỉ resize thôi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2220.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2206.jpg

hohamy
21-11-2012, 14:27
chủ thớt ơi, cho tớ xin sdt, tớ cũng đang có kế hoạch làm 1 chuyến về Búng mà cung đường thì hơi mù nên cần tư vấn thêm

nhattruongadm
22-11-2012, 17:48
chủ thớt ơi, cho tớ xin sdt, tớ cũng đang có kế hoạch làm 1 chuyến về Búng mà cung đường thì hơi mù nên cần tư vấn thêm

Đã sms cho bạn. Kiểm tra hộp thư nhé. Bạn cũng có thể post trực tiếp thông tin cần hỏi ở đây. Sẽ có nhiều người giúp bạn hơn :)

minhkhang_hng
23-11-2012, 00:49
Xem bài của bạn thấy thích quá, tiếc là chưa đc tham gia với đoàn Phượt nào vì toàn đi với vợ (chỉ 2 vợ chồng với chiếc xe thôi). Chúng mình toàn đi theo ý thích của ng` lớn tuổi (hi hi ... mới có trên dưới 50 thôi). Mà cũng vui lắm, mong đc các bạn chia sẻ thêm nhiều thông tin về các điểm của An Giang: rừng Trà Sư, Búng Bình Thiêng, Làng Chăm AG...
Vợ chồng chỉ mới đi Núi Cấm, xã Vọng Thê TT Óc Eo, Đạo Hòa Hảo H. Phú Tân...
Thanks bài viết của chủ thớt nhattruongadm, rất hay, chi tiết, hình ảnh sinh động và rất giỏi việc quan hệ với ng` bản xứ (xin ngủ, chỉ đường, tham quan, vật sản phẩm địa phương).

nhattruongadm
01-12-2012, 12:20
Như lời đã hẹn, chúng tôi lại có dịp quay về vùng đất Búng Bình Thiên vào dịp lễ Eid al-Adha (Lễ Hy Sinh) của đạo Hồi vào ngày 25-10-2012 (không rõ lắm về những dịp lễ này, nên có thể thông tin không chính xác).
Đây thực sự là một may mắn của chúng tôi vì vào những dịp lễ như thế này là ngày đẹp để có thể tham dự được các đám cưới mang đậm phong tục của người Chăm theo đạo Hồi.
Chúng tôi được anh Vàng A Ly - người đã giúp đỡ chúng tôi trong chuyến tiền trạm trước - hướng dẫn và giúp chúng tôi tham gia vào đám cưới tập thể vào dịp này.
Một số hình ảnh chuẩn bị cho đám cưới:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1419.jpg

Quây quần bên bếp lửa:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1420.jpg

Mổ bò:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1421.jpg

Lại nói thêm về lễ mổ bò. Người Hồi giáo trên toàn thế giới ăn mừng lễ Eid al-Adha bằng cách giết mổ cừu, dê, bò, lạc đà để tưởng niệm tiên tri Abraham sẵn sàng hy sinh con trai của ông Ismail theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Giết mổ kỷ niệm câu chuyện trong Kinh Thánh của nhà tiên tri Abraham, người đã trên bờ vực của sự hy sinh con trai của mình phải tuân theo lệnh của Thiên Chúa khi Chúa đã can thiệp bằng cách thay thế một ram ở vị trí của đứa trẻ.

Một số hình ảnh về lễ mổ bò bên bến nước thiêng ở Búng Bình Thiên:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1488.jpg

Rất nhiều hình ảnh không dành cho người yếu tim. Tuy nhiên, với mục đích chia sẻ thông tin về phong tục để mọi người hiểu rõ hơn, chúng tôi xin phép upload một số ảnh mang tính chât minh họa:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1492.jpg
Trong ảnh là một chú bò được đưa đi làm lễ. Ông Giáo cả (người đứng đầu trong hàng chức sắc Islam, là người am hiểu nhiều về giáo lý, giáo luật, có phẩm chất tốt) bắt đầu đọc kinh làm lễ.

nhattruongadm
01-12-2012, 12:25
Và lễ đưa rể của người Chăm theo đạo Hồi:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1427.jpg
Lễ đưa rể diễn ra thật ồn ào, náo nhiệt và sôi động. Chú rể được che lộng sặc sỡ, đi cùng những người bạn, anh và cha qua nhà cô dâu. Tiếng hát vang cả chặng đường dài.

Cuối cùng cũng đến nhà cô dâu, mọi người đi theo ở lại phía dưới. Chỉ chú rể và người đại diện lên nhà cô dâu làm lễ:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1431.jpg

Hình ảnh một trong 4 đôi chú rể-cô dâu (lễ cưới tập thể mà):
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1437.jpg

Bắt đầu làm lễ, mọi người đang đợi ở ngoài cũng làm lễ:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1441.jpg

Bộ phận nhiếp ảnh nghiệp dư đang cố gắng tìm một lỗ hổng để tác nghiệp:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1444.jpg

Chủ thớt với chiếc mũ mang đậm phong cách Chăm của anh Vàng A Ly cho mượn:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1454.jpg

Sau khi tham dự lễ cưới, chúng tôi xuống xuồng dạo một vòng quanh Búng và gặp được 3 anh chàng từ Malaysia qua tham quan thánh đường:
https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/IMG_1459.jpg

jimmythieu
03-12-2012, 20:12
Những đứa trẻ người Chăm theo đạo islam thật dể thương và hôn nhiên

_ThienYet_
23-12-2012, 17:08
Chào mọi người. Em là dân quê Mỹ Luông nên bồi hồi quá khi nhìn hình ảnh chợ Mỹ Luông, ko phải là mới lạ nhưng nó lại khơi gợi nối nhớ nhà, nhớ quê quay quắt. nhớ lắm..... và nhớ cái bánh bông lan nhân thịt vẫn hay ăn mỗi khi giỗ tết. em biết 1 xướng làm bánh bông lan nhân thịt rất ngon ở bên Tấn Mỹ ( quê ngoại em ) nhưng chỉ làm khi có đặt hàng hà. nên nếu mọi người có nhu cầu thi pm em, em về hỏi là bác xem có làm thì em mua rồi mang lên giúp mọi người. chỉ là chia sẻ chứ ko mang tính chất thuong8 mại nha! ( vì em cũng chưa biết giá là bao nhiêu 1 cái dù đã ăn mấy năm nay.....)

tessuarai
30-12-2012, 00:00
Ngày mai tìm đường về Búng Bình Thiên, nơi khởi nguồn của Cửu Long Giang, cảm ơn những chia sẻ của đồng chí...

Giờ mới biết vì sao mọi người gọi Búng Bình Thiên là nơi con nước đổi màu...

https://www.phuot.vn/threads/72637-31-Th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ngu%E1%BB%93n-C%E1%BB%ADu-Long-Giang/page5

paxtrung
08-01-2013, 15:23
quá chất :D cơ mà sao diễn đàn nặng quá :(

aroma07
27-02-2013, 20:41
Bạn ơi tấm hình ngay ngã ba bạn chup 1 về Hồng Ngự 1 vê Tam Nông đúng ngay nơi mình làm việc luôn. Nếu hiện tại bạn lùi lại đứng trên cầu nhìn qua sông sẽ thấy nơi mình làm đó.
Viết tiếp đi bạn AN Phú là que mình đấy

Jasper_Dang
20-05-2013, 04:06
Đoạn qua đò Phú Hữu và đò Đồng Ky bạn có thể chỉ trên bản đồ không, mình kiếm trên bản đồ mà không có

nhattruongadm
02-07-2013, 11:51
Sau khi qua Vĩnh Xương, bạn hỏi về cầu Phú Quý, chạy thẳng là bến đò Phú Hữu. Tiếp tục chạy thẳng là bến đò Đồng Ky. Như trong hình sau:

https://i891.photobucket.com/albums/ac117/nhattruongadm/Bung%20Binh%20Thien/1_zps305d17fa.jpg

- Số 1 là bến đò Phú Hữu
- Số 2 là bến đò Đồng Ky

P/S: Tháng 7 này sẽ có Lễ Ramadan của người Chăm. Tháng 8 sẽ là Tết Roya của người Chăm (tương tự như tết cổ truyền của người Kinh mình)nhé bạn. Thông tin thêm để các bạn có kế hoạch trước. :)

hohoaiquan
25-10-2013, 18:49
sông nước mênh mông :v

chantam
13-12-2015, 22:58
Qua topic này được biết thêm về văn hóa của người Chăm, rất bổ ích đối với mình, cám ơn bạn chủ rất nhiều.

thienbao11
14-12-2015, 19:21
Búng bình Thiên ! một lần tui đã đến ! đọc bài mà nhớ quá !

https://farm4.staticflickr.com/3818/10829874773_4bd1556f38_c.jpg (https://flic.kr/p/huZWsR)P1050642 (https://flic.kr/p/huZWsR) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chiều về trên Búng !

https://farm4.staticflickr.com/3710/10829557265_78d6659956_c.jpg (https://flic.kr/p/huYj5z)P1050644 (https://flic.kr/p/huYj5z) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7393/10829559885_b56b54e87b_c.jpg (https://flic.kr/p/huYjRK)P1050646 (https://flic.kr/p/huYjRK) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Giáo đường !

https://farm8.staticflickr.com/7329/10829596906_e5d082e4a9_c.jpg (https://flic.kr/p/huYvS3)P1050640 (https://flic.kr/p/huYvS3) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cầu Phú Hữu ??

https://farm4.staticflickr.com/3725/10790903284_9e7ea61da3_c.jpg (https://flic.kr/p/hrycAC)P1050617 (https://flic.kr/p/hrycAC) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

tam48313
14-12-2015, 22:14
cho mình góp vài tấm nhé - thanks

https://farm8.staticflickr.com/7699/17376816961_7bbe777371_k.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7701/17190924619_f514dcb5ab_k.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7702/16754623684_011020e846_k.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8848/17376816211_f7f08ebe1a_k.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8814/16756861573_755cea99e9_k.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7731/17375172412_219013fe25_k.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7718/17377141115_b630a4fd99_k.jpg

tam48313
14-12-2015, 22:19
https://farm8.staticflickr.com/7746/16756700863_92a1cf9095_k.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8742/17376995635_ef5da96ea5_k.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7773/17375021492_4808c86809_k.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7669/17376647891_567a80ce86_k.jpg

năm nay o có lũ về nên mất hết 1 chuyến về đầu nguồn đón nước lớn

https://farm9.staticflickr.com/8691/17169415927_a3e614c8e8_h.jpg