PDA

View Full Version : Hà Giang [tối 18/10 - 21/10] - Cho những ai không đi xe máy!



forever860408
10-10-2012, 14:35
ĐOÀN ĐÃ ĐỦ NGƯỜI VÀ ĐÃ CHỐT ĐOÀN!

Mùa tam giác mạch bắt đầu rồi, đòan mình cũng muốn thực hiện giấc mơ Hà Giang vào tháng này. Mảnh đất mà cả đòan ai cũng muốn một lần được đặt chân đến.
Tuy nhiên, đoàn hiện vẫn đang thiếu người; giờ mới có 6 người thôi và muốn tuyển thêm người mới!
Vì tuần sau đã khởi hành nên chủ nhật này ngày 14.10 sẽ chốt danh sách đoàn và thu tiền đặt cọc để mua vé xe giường nằm.
(Thu trước 500k/người để lo xe cộ. Số còn lại lên Hà Giang thu tiếp)

Đòan mình đi ô tô nhé!
Không có chặng nào là xe máy!

Dưới đây là lịch trình cơ bản

Tối thứ 5: 18/10: 20h30 Hà Nội - Hà Giang (xe giường nằm): 315km, 4h sáng có mặt ở Hà Giang.

Sáng thứ sáu nhận xe ôtô 16 chỗ (hợp đồng thuê trước) và bắt đầu chương trình Hà Giang:
Thứ 6: 19/10: Hà Giang - Quản Bạ - Lùng Tám - Yên Minh.
Ăn trưa ở Quản Bạ. Ăn tối và nghỉ đêm tại Yên Minh.

Hà giang - quản bạ - Lùng tám, điểm dừng chân có :
+ Tháp truyền hình, trạm phát sóng viba quản bạ
+ Ruộng bậc thang quản bạ
+ Cổng trời quản bạ
+ Núi đôi quản bạ
+ Làng văn hóa quốc gia Lùng tám
Rừng thông Yên minh, cách Yên minh 10km là rừng thông đẹp nhất Việt nam.
Những cánh rừng thông Yên Minh trải dài đến vài chục km trên những mảnh đồi thấp. Những rừng thông non bao bọc thung lũng yên bình, quanh năm khí hậu mát mẻ. Với những người lần đầu đến với mảnh đất này, sẽ có cảm giác đang ghé thăm một Đà Lạt thứ hai với những đồi thông bạt ngàn, những trảng cỏ xanh và vô số những mái nhà nhấp nhô sau rặng núi xa xa.

Thứ 7: 20/10: Yên Minh - Sủng Là - Phó Bảng - Lũng Cú - Dinh họ Vương - Đồng Văn.
Ăn trưa ở Phó Bảng, ăn tối và nghỉ đêm ở Đồng Văn.

Phố Cáo, Sủng Là, đường từ Sủng Là nối Thài Phìn Tủng, đường đi Lũng Cú, Phố Là là những địa danh mà tam giác mạch được trồng tập trung và có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng hút hồn lữ khách nhất.

Con đường vào Phó Bảng đẹp đẽ 5km rộng thênh thang, đường vắng bóng người. Gần vào đến Phó Bảng, những cánh đồng hoa hồng khiến người qua không khỏi sững sờ. Giữa cao nguyên đá chỉ có ngô và ngô này, những cánh đồng hoa như một điểm nhấn dịu dàng cho mảnh đất khô cằn.

Cột cờ Lũng cú, Lũng cú cách dinh họ Vương khoảng 20km, ở nơi cực bắc, là điểm cao nhất của hình chữ S Việt Nam. Cột cờ lớn mới được đầu từ xây dựng lại, lá cờ to x 54

Buổi tối dạo chơi phố cổ Đồng Văn và uống cà phê phố cổ.

Chủ Nhật: 21/10: Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Yên Minh - Tam Sơn - Hà Giang.
Ăn trưa ở Mèo Vạc.

Phiên chợ Đồng Văn họp vào sáng Chủ nhật hàng tuần.

Con đường Hạnh Phúc, Mã Pì Lèng có nghĩa là Sống mũi ngựa, nối Mèo Vạc với Đồng Văn, vốn là hai xã xa xôi nhất của tỉnh Hà Giang. Đèo được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ XX do công nhân chủ yếu là người dân tộc H’ Mông làm. Để đục đá mở đường, người ta phải treo mình trên dây, giữa lưng chừng những đá tai mèo mà thi công trong suốt 11 tháng. Con đèo dài khoảng 20km, chênh vênh giữa những lớp đá, lớp núi lô xô trùng trùng điệp điệp. Những ngọn núi màu xám chì, hùng vĩ nối nhau đến tận chân trời. Xa xa là dòng sông Nho Quế dịu dàng vắt mình như một tấm khăn choàng mỏng manh. Đường xuống sông chạy gần như song song với dòng sông cho đến khi gặp nhau ở bờ sông, màu đất đỏ quyện lấy bánh xe. Đứng từ mặt bên này thấy toàn con đường dài phía bên như một con rắn trườn mình vắt từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.

Chợ phiên Mèo Vạc họp vào sáng chủ nhật hàng tuần.

Tối 21/10: 20h30 bắt đầu từ Hà Giang về Hà Nội ( xe giường nằm). Ước tính 4h sáng về tới Hà Nội để sáng đi làm luôn.

Chi phí dự kiến: 2.2tr/người.
Thừa trả lại, thiếu thu thêm.

Ai muốn tham gia đoàn mình, thì liên hệ Thủy (Ms). Số điện thoại: (Đã xóa vì đã đủ người). Email: (Đã xóa vì đã đủ người)
Mình không thường xuyên onl chat yahoo được. Có gì mọi người comment tại đây hoặc nhắn tin, gọi điện thoại nhé.

Thanks!

Shui68
10-10-2012, 16:53
Mình cũng mơ cung này lâu rồi nhưng chưa đi được, cho mình đăng ký 1 suất. Hiện mình đang đi công tác, đến cuối tuần sẽ về, thứ hai mình sẽ gọi cho bạn nhé. Mình tên Hạnh.

nguyenduong72
10-10-2012, 16:59
Hi !
Đọc lịch trình bác đưa em thấy rộn ràng hết cả. Năm ngoái cũng đi một chuyến HG rồi nhưng lúc đó chưa có hoa TGM nên giờ vãn thèm thuồng lắm í :p
Tuy nhiên, em vẫn confuse về 2 điểm sau:
1. Thời điểm đi: 18-21/10: lúc đó TGM đã nở rộ chưa bác?
2. Chi phí: ô tô HN <=> HG thì ok rồi, cái đó fix được theo giá nhà xe. Còn thuê ô tô 16 chỗ có lái 3 ngày trên Hà Giang + ăn ở cho lái xe thì chi phí tầm đó liệu có đủ k bác?
Mong bác sớm reply để em còn lo nguồn tiền rồi mới dám đặt gạch ạ :)

forever860408
10-10-2012, 21:53
Đầu tiên đoàn mình định đi vào tối 25.10 đến 28.10. Năm nay, thấy mọi người bảo Tam Giác Mạch nở sớm nên đẩy lên đi sớm 1 tuần.
Mình đã check giá thuê ô tô 16 chỗ có lái trên Hà Giang và tính chi phí cho 10 người thì tầm đó là đủ.
Welcome bác tham gia đoàn mình!^^

nguyenduong72
10-10-2012, 22:16
Bác confirm thế em yên tâm rồi. E đặt gạch 2 nữ nhé.
Bác bố trí chủ nhật off buổi tối giúp, ngày hôm đó e k ở HN bác ạ.
Có gì bác ới em theo sđt 0936546985 (Dương). Thank bác :D

hoanganh1984
11-10-2012, 00:21
Sao ko thuê xe 8 chỗ tự lái để đi cho tiết kiệm chi phí nhỉ mà đỡ phải lo ăn nghỉ cho tài xế hả bạn, mình là 1 lái cứng hay chạy cung Tuyên Quang, Hà Giang cũng chạy vài lần nên nếu đi phượt kiểu thuê xe tự lái mình xin 1 suất nhé, dự kiến 8 ng thuê xe đi như vậy mất khoảng hơn 3tr tiền xe thôi mà lại thoải mái hơn

forever860408
11-10-2012, 08:38
Cảm ơn gợi ý của bạn. Tuy nhiên, mình muốn đi đoàn tầm 12 người, 8 người thì hơi ít bạn ạ.
Tiếc nhỉ, bất cứ lúc nào bạn thay đổi ý định và muốn tham gia đoàn mình thì có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào trước giờ chốt danh sách nha!^^

nguyenduong72
11-10-2012, 08:42
Sao ko thuê xe 8 chỗ tự lái để đi cho tiết kiệm chi phí nhỉ mà đỡ phải lo ăn nghỉ cho tài xế hả bạn, mình là 1 lái cứng hay chạy cung Tuyên Quang, Hà Giang cũng chạy vài lần nên nếu đi phượt kiểu thuê xe tự lái mình xin 1 suất nhé, dự kiến 8 ng thuê xe đi như vậy mất khoảng hơn 3tr tiền xe thôi mà lại thoải mái hơn

Vote cho ý kiến của bác hoanganh1984. Nhưng chỉ có 1 lái thì không ổn bác ạ. Đi nhiều như thế ít nhất cũng phải có 2 lái thay phiên nhau chứ. Nếu bác tìm được thêm lái thì không lo xếp tour đâu :D

hoanganh1984
11-10-2012, 09:06
Vote cho ý kiến của bác hoanganh1984. Nhưng chỉ có 1 lái thì không ổn bác ạ. Đi nhiều như thế ít nhất cũng phải có 2 lái thay phiên nhau chứ. Nếu bác tìm được thêm lái thì không lo xếp tour đâu :D
Nếu trong đoàn có thêm 1 lái thì quá ngon rồi, nhưng chạy cung như thế này cứ 200->300km/ ngày thì mình chạy tốt mà,hjhj, cứ yên tâm bạn nhé, mình chỉ cần có 1 bạn đã từng đi cung này và thạo đường là ok

tavantuan1988
11-10-2012, 09:32
Đúng đấy bạn à thuê xe thoải mái mà lại tự do lượn lờ..3 ngày tầm 3 triệu là ôkê rồi..:)

forever860408
11-10-2012, 13:20
Quân số đoàn mình đã lên đến 11 người rồi nhé cả nhà! Chắc chắn sẽ phải thuê xe 16 chỗ.
Cảm ơn thông tin của cả nhà. Tuy nhiên, mục đích của bọn mình trong chuyến đi này không chỉ là tiết kiệm chi phí.
Cả đoàn mình đều rất thích du lịch, khám phá cảnh sắc và con người mới nhưng quan trọng hơn cả là phải an toàn nữa. An toàn để còn hưởng thụ cái đẹp chứ.
Thuê cả xe và lái xe thì chi phí tất nhiên cũng sẽ đắt hơn, nhưng chia cho 11 người thì mình thấy vẫn ok.
Quân số đoàn mình tiếp tục tăng lên rồi, chi phí sẽ còn giảm nữa! ^^
Bác "hoanganh1984" chịu khó ngồi trên xe, để dành sức bắn phá Hà Giang đi!

phạm phương anh
11-10-2012, 20:03
Cho mình đặt 2 xuất tên = nick
ĐT: 0904850869

forever860408
11-10-2012, 23:45
Xin lỗi Phương Anh nhé, mình thông báo hơi muộn. Đoàn mình đã kín chỗ, chắc là không thể nhận thêm nữa.
Chủ nhật này, nếu ai đã quăng gạch rồi mà có việc bận không đi Hà Giang được, đoàn mình sẽ tuyển thêm sau.
Rất cảm ơn cả nhà. Ngày mai mình sẽ thông báo thời gian và địa điểm off để chốt đoàn nha.

nguyenduong72
12-10-2012, 10:07
Hị hị, cuối tuần sau em lại có việc phát sinh nên không thể join vụ này với bác Forever, đành cáo lỗi với bác và xin rút 2 gạch e đã đặt, nhường chỗ cho bạn Phương Anh ạ.
Không đi được đợt này em tiếc lắm lắm. Các bác đi về nhớ share ảnh cho e đỡ tủi nhé :(

forever860408
12-10-2012, 15:17
Rất sorry, có 3 bạn gọi điện đăng ký với đoàn mình và chờ confirm trước cả Phương Anh rồi.
Mình đành phải xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống, ai đăng ký trước thì nhận vào đoàn trước.
Vì thế bạn nguyenduong72 không tham gia được, mình đã xếp 2 bạn đăng ký trước đó vào thế chỗ rồi nha
Cảm ơn bạn "nguyenduong72" đã thông báo sớm.

forever860408
12-10-2012, 15:18
Thông báo lịch off của đoàn mình: 8h tối ngày chủ nhật 14.10 ở quán cafe 84 Nguyễn Du nha.
Có mấy bạn Sài Gòn đã đăng ký với đoàn mình nhưng không off được nên mình sẽ nhắn tin cho các bạn số tài khoản của mình.
Hẹn gặp mọi người ở đó!

nguyenduong72
12-07-2016, 11:34
Hà Giang - Mùa tam giác mạch

BoBia
14-07-2016, 14:46
Cho mình đi cùng với được không? Xe mình tự lo, đi một mình một xe thì tới bữa ăn và buổi tối hơi buồn :d