PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Tân Cuơng Bắc Ký] Thu vàng có là cổ tích (2012)



yilka
08-10-2012, 17:21
Lên kế hoạch mùa thu Bắc Tân Cương từ 2011 nhưng phải đến 2012 chúng tôi mới đặt chân lên mảnh đất này. Và phải đến khi cả đoàn ngả nghiêng theo giai điệu bài hát "Dida" lúc xe vượt những khúc cua zig-zag trên đèo hướng vào Kanas, tôi mới thực sự tin giấc mơ năm trước nay đã thành hiện thực :)

Nét đẹp của mùa thu Bắc Tân Cương là sự pha trộn hoàn hảo của tiết trời lãng mạn se se lạnh và địa hình Trung Á hùng vĩ núi non rừng rậm bao la, chấm phá trong đó là cuộc sống thanh bình của các tộc người thiểu số càng làm mảnh đất này trở nên quyến rũ mỗi mùa lá đổ. Người ta tìm lên Tân Cương, chu du xa hơn về phía Bắc để mang về những khoảnh khắc thu đã trở thành kinh điển trong phim ảnh thơ ca hội họa nhưng chắc sẽ mang về nhiều hơn cả là sự thích thú xen lẫn tiếc nuối. Tôi cũng không ngoại lệ, để hôm nay ngồi viết vài dòng chia sẻ, vẫn nhớ vô cùng mùa thu vàng mênh mang giờ đã ở lại Tân Cuơng rồi ...

Một vài hình ảnh giới thiệu về Tân Cương mùa thu:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_2805.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_2807.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_3163.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_2737.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_3203.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_2334.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_9471.jpg

Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 23/10/2012 (https://www.phuot.vn/content/1196-T%C3%A2n-C%C6%B0%C6%A1ng-Thu-v%C3%A0ng-c%C3%B3-l%C3%A0-c%E1%BB%95-t%C3%ADch)

MrMilan
08-10-2012, 18:08
Đợi mãi mới thấy Minh viết hồi ký, xem trên FB rồi nhưng xem lại vẫn thấy đẹp.

chuotlang
09-10-2012, 02:34
1 tuần nữa mình sẽ đến đây, hy vọng thời tiết OK

gianker
09-10-2012, 11:04
Khiếp quá em ạ :) ... Cứ như này thì bỏ ko đọc và xem nữa, vì gato quá thôi.

Aromatic-grass
09-10-2012, 11:21
Tuyệt vời Yilka ! Tân Cương là ước mơ 3 năm nay của chị đấy. Ngóng bài của em lắm lắm.

KinqV
09-10-2012, 23:57
Viết tiếp a Yikla ơi. Hy vọng có dịp nào đó join cùng đoàn với anh, hehe.

sansan
10-10-2012, 00:03
cuối cùng cũng được đọc nhật ký Tân Cương của bạn. Xem hình rồi nhưng muốn đọc cụ thể hơn về lịch trình, trải nghiệm... Âu cũng là một cách du lịch riêng đầy thú vị!

nhtphong
16-10-2012, 13:36
Chắc anh Yilka đi hết TQ rồi quá, ngưỡng mộ quá.
EM chuẩn bị có chuyến đi phượt đầu tiên qua TQ vào tháng sau.
Mặc dù đã có kinh nghiệm đi phượt 1 số nước Đông Nam Á, nhưng chuyến này cũng hơi lo, mong anh Yilka có rãnh thì qua topic dưới chỉ em 1 số kinh nghiệm
https://www.phuot.vn/threads/572-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-Trung-Qu%E1%BB%91c/page44
(thông tin du lịch TQ trang 44 ) #435
Em xin cám ơn và đợi vài viết về Tân Cương của anh

Thân

PHAM-PEK
17-10-2012, 14:27
vẫn hơi sớm rồi Yilka ơi, đợi vài ngày nữa, cả Kanas thành màu vàng và đỏ...

yilka
20-10-2012, 14:50
Cảm ơn mọi người, mình xin post tiếp, thông tin các bài tới sẽ mang tính tổng hợp tham khảo nhiều hơn, vì chuyến này bọn mình đi chơi kết hợp thăm cả bạn bè lẫn nghỉ ngơi nên trong lịch trình sẽ có những khoảng trống có chủ đích, có thể không hợp ít nhiều với các lộ trình thường có về Tân Cương :)

===

Lịch trình của đoàn:

- Ngày 1: một nhóm bay Sài Gòn - Bắc Kinh - Tân Cương qua Airchina, giá vé 2 chiều sau thuế là 560USD/người, 1h sáng bay từ Sài Gòn và đến Tân Cương là 2h30 chiều cùng ngày. Nhóm HN cũng di chuyển tuơng tự: Hà Nội - Nam Ninh rồi bay Nam Ninh - Trùng Khánh - Tân Cương, giá cả 2 chiều trong vòng 600 USD/người

- Ngày 2: di chuyển đường bộ Urumqi - Karamay - Buerqin, nghỉ đêm ở Buerqin

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_2806.jpg

- Ngày 3: Buerqin - Kanas Nature Reserve, nghỉ đêm bên trong khu Kanas

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_05597.jpg

- Ngày 4: Kanas - Hemu (Hà Mộc), nghỉ đêm ở làng Hemu. Điều đáng tiếc là làng Baihaba cấm không cho du khách nước ngoài vào nên plan ngày 5 bị thay đổi, không đi được Hemu - Baihaba, có thể xem là điều nuối tiếc lớn nhất trong hành trình của nhóm lần này

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_05798.jpg

- Ngày 5: Hemu - Rainbow Beach - Aletai, nghỉ đêm ở Aletai

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_05862.jpg

- Ngày 6: Aletai - Urumqi

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_05884.jpg

- Ngày 7: Urumqi - Turpan, thăm Hỏa Diệm Sơn, hang Bezeklik, Thung lũng nho

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_06249.jpg

- Ngày 8: Turpan - Urumqi

- Ngày 9: ngắm mưa Urumqi, chợ búa và mua sắm hoang phí ...

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/xinjiang0/IMG_06580.jpg

- Ngày 10: Urumqi - Việt Nam

Chi phí chuyến đi: tiền thuê xe là 11,000 RMB (~1760 USD) cho 8 ngày, chia ra cho 7 thành viên trong đoàn tương đương 250 USD/người, còn lại tiền ăn uống + tiền khách sạn + tiền vé vào cửa các điêm tham quan (không dùng thẻ SV quốc tế giảm giá) + tiền mua sắm cơ bản khoảng 400 USD/người, visa TQ loại Single làm ở VN là 65 USD/người

=> Toàn bộ chi phí từ nhà ra ngõ và về đến nhà là: 560 + 250 + 400 + 65 = 1275 USD, tròn tính khoảng 1300 USD :)

chuotlang
22-10-2012, 11:32
Nhóm mình mới đi về, có lẽ 5 tuần trời nhốt nhau trong điều kiện khổ cực nên bọn mình ko chịu nổi nữa, đã bay từ Urumqi về trước

Góp vui với bạn cảnh đẹp trên đường đi trong chuyến Phượt dài ngày của hội mình:

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c2823_.jpg

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c3322_.jpg

PHAM-PEK
22-10-2012, 14:09
Vậy là Yilka đã đi được phía Bắc của Tân Cương, đồng nghĩa với việc Bạn sẽ quay trở lại đây sớm thôi. Phía Tây và Nam Tân Cương đáng để đi lắm, bởi nơi đây đậm nét văn hóa Duy Ngô Nhĩ.

Năm ngoái mình đi theo cung đường: bay Bắc Kinh - Urumqi - Turpan - Bãi Ngũ sắc - Làng Hemu - Hồ Kanas - Thành quỷ - Thị trấn Jinghe - Bole - Yining - Thảo nguyên Na-la-đề + Thảo nguyên trên không (18 khúc sông, hồ thiên nga)- Hồ Sai-li-mu - tầu hỏa về Urumqi - Thiên Sơn Thiên Trì, sau đó đi quay về Đôn Hoàng - Gia Dụ Quan - Lan Châu rồi bay về Bắc Kinh.

Món cá nướng ở Bu-er-qin ngon tuyệt phải không?

Một điều an ủi là Mình đã đi Làng Bai-ha-ba, theo mình nó chẳng có gì đặc sắc, không đẹp như Làng Hemu. Chủ yếu là nơi đây có cái vọng gác mà dân TQ nói là nằm phía cực Bắc của họ, đối diện với Nga, chỉ là một nơi must-see thôi. Trong hành trình, ở Yining, tụi mình cũng đi đến cửa khẩu biên giới giữa TQ và Kahzacstan. Dân TQ thích những điểm như thế này, been there - done that, bản thân mình thấy chẳng có gì.

Ngủ đêm ở Làng Hemu, lạnh gần chết. Sau khi sang đến Thảo nguyên Na-la-đề thì Gấu không chịu được nữa, cảm lạnh, sốt. Từ đó chuyến đi mất vui hẳn.

Có một kỷ niệm (hay trải nghiệm) mà có lẽ cả đời này không quên được, đó là buổi tối tụi mình chạy xe từ Turpan về Urumqi, gần đến dãy Thiên Sơn, nơi có cánh đồng gió ấy, gió kinh khủng khiếp, xe cứ bị thổi tạt ngang, chạy dật dẹo trên đường, cát bụi và đất đá cứ bay rào rào. Xe con còn đỡ, phía trước có cái xe tải cao bị lật nhào. Người bạn TQ nói đùa, gió ở đây cả năm chỉ thổi 2 lần, mỗi lần khoảng 6 tháng. Thỉnh thoảng gió mạnh quá, họ tạm chặn không cho xe qua nữa...

Năm 2004, mình đi Kashi và Hetian, thấy thích hơn.

yilka
23-10-2012, 08:43
@chuotlang: mời bạn post tiếp, ảnh hoàng hôn Yining đẹp quá đi !!!

@noguy9: cung đường bạn hay quá, mà đi dài mình chưa theo ngay được, nếu quay lại sẽ đi cực Tây vả cực Nam riêng, thuận nhất là trời mùa hè :)

Riêng đoạn đường bạn nói thì đúng rồi, khoảng 60km trước khi đến Turpan, chỗ này gió mạnh không tưởng tượng nổi, cối xay gió khổng lồ quay vù vù trên đầu :D chú tài xế lái xe cho bọn tớ kể đoạn này hãi lắm vì gió to, 2 đường ngược chiều mà xây cách nhau đến 15m chỉ vì sợ gió thổi lật xe bay từ làn bên này qua làn bên kia hihi, chắc chính là chỗ bạn nhớ.

chuotlang
23-10-2012, 13:08
@yilka:

Ok bạn, trong lúc chờ bạn post hình thì mình góp chung 1 ít cho topic đông vui

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c1084_.jpg

Cung đường bộ qua Vân Nam thời tiết xấu kinh khủng

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c0986_.jpg

Gặp những bạn trẻ đạp xe từ Lệ Giang tới Lhasa nể quá đi mất

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c2304_.jpg

Đến Tibet thời tiết ổn nên có những tấm ảnh OK

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c1901_.jpg

Những đám mây đẹp kinh điển ở Yang Lake

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c2526_.jpg

Base Camp thời tiết đẹp

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c2483_.jpg

Thỉnh thoảng lại có Ray

1 số ảnh trên mình lấy ảnh gốc post tạm đợt trước cho nhanh vì mình cũng chưa biên soạn xong
Tóm lại mình vẫn chưa nhìn thấy những kiến trúc đẹp nổi tiếng kiểu đạo Hồi đâu, vũ nữ múa bụng chưa thấy em nào, chắc lần sau đi tiếp ;-) Vì nhóm ghép với hội mình là nhiếp ảnh gia, chỗ nào nổi tiếng họ có ảnh đẹp rồi thì họ ko rẽ vào nữa mới chán chứ

chuotlang
23-10-2012, 13:09
https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c2398_.jpg

Cung đường tới Xinjiang thời tiết OK, trời xanh như đổ mực

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c3236_.jpg

Đến Xinjiang rồi thì mới thấy thiên nhiên quả hùng vĩ, tầm nhìn rất xa

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/qn3c2966_.jpg

chuotlang
23-10-2012, 14:49
Gửi tiếp Yilla sau khi mình đã biên soạn

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3331.jpg

18Wan - Mặt trời sau núi

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3177.jpg

Buốt lạnh nơi biên giới

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3200.jpg

Những con đường thẳng tắp nhìn thấy tận chân trời

chuotlang
23-10-2012, 14:54
https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3133.jpg

Những con đường nhựa phong cảnh tuyệt đẹp

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3119.jpg

Có những đoạn dốc rất hiểm, Audi Q5 ko quả nổi

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3145.jpg

Km số 0

chuotlang
23-10-2012, 14:58
https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3112.jpg

Cuộc sống nơi băng giá

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3108.jpg

chuotlang
23-10-2012, 15:21
https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C2880.jpg

Gió mạnh TC mà các bạn đang bàn luận đây, thế này là còn nhẹ đấy, mạnh hơn thì đổ cả Tripod loại to luôn

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C2881.jpg

chuotlang
23-10-2012, 15:25
https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C2889.jpg

Tới thành cổ vương triều thì lặng gió

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C2887.jpg

chuotlang
23-10-2012, 15:33
Tớ làm thêm tý động vật vào cho sinh động rồi ngồi chờ xem ảnh của Yilla, các bạn đi chi phí rẻ thế nhỉ, bọn mình thì nặng nhất tiền xăng và rượu thôi, chứ ăn ở chả có gì đáng kể

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3268.jpg

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3262.jpg

chuotlang
30-10-2012, 00:31
Thớt chìm lâu quá rồi, chưa thấy Yilka Up ảnh???

gasman
31-10-2012, 10:34
Lão post ké mà toàn ảnh đẹp làm chủ top chạy mấy dép òy :))

yilka
31-10-2012, 17:35
Dạ dạ e đang chạy đi kiếm ăn, mai e sẽ quay lại tiếp tục ah, chắc ảnh ko so với bác chuotlang đc, nhưng đồ nhà trồng được có gì sẽ post nấy :)

chuotlang
01-11-2012, 04:33
Dạ dạ e đang chạy đi kiếm ăn, mai e sẽ quay lại tiếp tục ah, chắc ảnh ko so với bác chuotlang đc, nhưng đồ nhà trồng được có gì sẽ post nấy :)

Hóng bạn, mình đi TC mà cũng có đi đc nhiều đâu, toàn đi lung tung kiểu random, toàn kiểu uống say mai tính tiếp
Mình đi với tụi NAG nên ghét lắm, chỗ nào họ có ảnh đẹp rồi thì ko ghé nên cũng ko đi đc nhiều nơi

Đi chơi kiểu này tốt nhất là cả 1 hội chưa từng khám phá mới thích

chuotlang
01-11-2012, 04:40
Lão post ké mà toàn ảnh đẹp làm chủ top chạy mấy dép òy :))

Em dạo này chán thể loại chụp phóng sự viết bài kiểu này lắm, mất time comment kể lể
Dạo này em sinh hoạt ở đây (http://www.otofun.net/threads/428811-lang-thang-cung-chuot-lang-life-is-a-journeys) nhé hehe, chỉ chơi ảnh thôi

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/4Z9W1506.jpg

Hồ Thiên Nga

yilka
01-11-2012, 18:01
Như bác chuotlang, em cũng không có ý định đi kỹ từng ngày ăn gì ở đâu, Tân Cương thì quá rộng nên rong chơi cả ngày trên xe là thường tình, em sẽ điểm qua những nơi đáng kể, đôi khi chấm phá chút cảm xúc, còn lại những gì mới lạ sẽ để bạn đọc tận dịp thường thức sau :)

Khu bảo tồn sinh thái Kanas nằm phía Bắc Tân Cương, mà có lời ngoa dụ rằng so với Kanas thì Cửu Trại Câu "chỉ như hòn non bộ"; tuy có phần phóng đại nhưng không phủ nhận Kanas thực sự rất đẹp, rộng lớn, không khí trong lành, và đời sống rất sinh động. Nhờ có dịch vụ thuê phòng bên trong khu Kanas nên du khách thoải mái nghỉ ngơi rồi dậy sớm tản bộ tìm góc chụp riêng mình, hoặc bắt xe buýt đi đến các điểm tham quan mà không gấp gáp về thời gian như Cửu Trại Câu.

Chen chân vào hàng, chìa thẻ SV Quốc tế ra, các bạn xì kêu là đang mùa cao điểm nên không giảm giá, có mua không? Chả nhẽ đi đường xa đến lại không vào thì có mà dở người :D cũng đành cắn răng mua vé đồng giá ...

Nhưng Kanas thì đẹp hoành tráng:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_1919.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2-4.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_05689.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9035.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2359.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9133.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2-3.jpg

yilka
01-11-2012, 18:04
Người địa phương bên trong khu Kanas:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_1963.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2240.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2200.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2197.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2241.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_1970.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2219.jpg

chuotlang
01-11-2012, 20:42
Nhìn ảnh bạn rất tình

Mình cũng có thẻ sinh viên xịn hẳn hoi, của TQ, nhưng luật mới áp dụng cũng gần 2 năm thì phải của hiệp hội các sở du lịch thì thẻ SV chỉ đc giảm giá kèm theo Hộ Chiếu or CMT chứng nhận độ tuổi dưới 24 mà thôi
Mình gần 40, dơ ra nó cười cho thối mũi hehe

theApril
02-11-2012, 09:26
Em dạo này chán thể loại chụp phóng sự viết bài kiểu này lắm, mất time comment kể lể
Dạo này em sinh hoạt ở đây (http://www.otofun.net/threads/428811-lang-thang-cung-chuot-lang-life-is-a-journeys) nhé hehe, chỉ chơi ảnh thôi.

Ta nói, thiệt là có những người hồn nhiên quá đi mà.

Bác yilka tiếp tục viết bài nhé, mong được tiếp tục nhận được những thông tin bổ ích từ bác.

chuotlang
02-11-2012, 12:18
Ta nói, thiệt là có những người hồn nhiên quá đi mà.

Bác yilka tiếp tục viết bài nhé, mong được tiếp tục nhận được những thông tin bổ ích từ bác.

Đó là em nói với bác Gasman ạ, vì bác đó hay nói chuyện với em ở 1 4rum khác trc kia, chứ ko phải nói với bác đâu?
Vấn đề là có nên kể lể sáng ăn gì, giá bao nhiêu ... thì em vừa vào blog của bác xem thì hình như bác có vẻ thích vấn đề này :P

yilka
03-11-2012, 01:39
- Giá vé vào cửa Kanas: 150 RMB/người
- Giá xe buýt (đi thoải mái không đếm lần): 80 RMB/người
- Thuê phòng: 100 RMB/giường, phòng có loại 4-6-8 giường, cơ sở vật chất đơn giản, nhà tắm nằm khu khác, phòng ngủ chỉ để ngủ, được cái giường có chăn ga gối đệm nên ngả lưng được :D

Chỗ bọn em ở nó như sau:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9044.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9047.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9050.jpg

Hàng xóm láng giềng ngăn nhau qua hàng rào gỗ, là chỗ buộc ngựa thả gà, nhìn yêu ra phết :D

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2284.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2268.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2334.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2208.jpg

yilka
03-11-2012, 01:46
Các chú các bác ở đây tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết, nên nhìn nhau cười là chính thôi, được cái chả hỏi han gì, du khách cứ nhảy từ vườn nọ sang vườn kia chụp ảnh tanh tách :D ấn tượng mỗi vụ các bác ý giữ nước nóng rất cẩn thận không lãng phí (vì đun bếp củi), vừa la mắng mình mà lúc sau cười ngay được, tính tình bộc trực cũng dễ chịu ^^

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2292.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2171.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2131.jpg

Ở Kanas ăn uống khá đắt, nếu ăn cơm với nhà chủ thường cũng 100 RMB/người/bữa, nên các bạn có ghé Bắc Tân Cương nhớ nhét lưng càng nhiều mỳ tôm càng tốt :D người dân địa phương ăn mỳ là chính, chỉ nấu cơm cho khách du lịch, nên lúc đầu cứ lèo nhèo vì tưởng đoàn là người Hán, sau biết người Việt nên đối xử có phần đỡ lạnh nhạt hơn :)

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2308.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2271.jpg

Bù lại khoản ăn uống, làng Kanas lúc về chiều đẹp rụng rời, do chênh với Bắc Kinh 2 tiếng nên 6h Bắc Kinh mới là 4h chiều, nắng vàng đổ xuống thung lũng làm Kanas ấm cúng tình tứ vô cùng!

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9236.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2130.jpg

chuotlang
03-11-2012, 16:44
Nhà em chuyến vừa rồi mang 50 gói bánh quy, socola cao độ Ca, 50 gói Bò hầm của VN mà ăn hết sạch hihi
Suýt mang theo gạo và nồi cơm điện vì cơm họ nấu trên đây khó ăn
Sau nhiều người can bảo nồi cơm điện lên đây ko ăn thua, nấu ko chín đc cơm nên thôi, cơm trắng vùng này khó nuốt :P

Thèm thịt lợn còn ko có mà ăn, có mấy gói thịt heo hầm mà phải ăn trc, ko dám lên vùng này mở ra ăn ko dân nó ghét lắm

svhsph
03-11-2012, 21:32
Đẹp quá, :)

chuotlang
04-11-2012, 01:32
Chúc mừng bạn Yi topic đã đc lên Sticky

Mình tuy hết những thời phóng sự rồi, nhưng mình rất thích bài của bạn

Tại sao ko thích nữa vì thể loại chụp phóng sự luôn gò bó, ko tâm trí vào landscape đc

Mình lúc đầu cố tình câu bạn phun ảnh ra, và mình đã đạt hihi, nhưng cũng có 1 thành phần dislike mình, vì họ ko hiểu là tại sao mình phải bắt bạn phun ảnh ra :P

Ko có mình kích chắc j bài này đã đc viết tiếp

Kế hoạch năm sau mình định đi Tứ Xuyên, gồm Đông sang Tây, 9 trại câu và Dao cheng, nếu bạn nào thích đi chung nhé

Chitto
04-11-2012, 12:36
Chúc mừng bạn Yi topic đã đc lên Sticky

Ko có mình kích chắc j bài này đã đc viết tiếp



Nếu bạn đã từng đọc các topic của Yilka thì bạn sẽ thấy chưa bao giờ Yilka bỏ lửng topic. Các topic của Yilka luôn được dính lên trong thời gian dài bởi giá trị của topic, không phải chỉ là ảnh đẹp, mà còn là thông tin chia sẻ thực sự cho mọi người.

Trên diễn đàn rất hoan nghênh những bức ảnh đẹp, nhưng còn đánh giá cao hơn nữa là những thông tin chi tiết, vì đó mới thực sự là người biết chia sẻ. Chia sẻ không chỉ niềm vui với phong cảnh, với con người, mà còn là chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, chia sẻ kiến thức.

Và đây cũng là cái rất khác biệt của Phượt so với các diễn đàn chuyên về Ảnh.

chuotlang
04-11-2012, 14:55
Nếu bạn đã từng đọc các topic của Yilka thì bạn sẽ thấy chưa bao giờ Yilka bỏ lửng topic. Các topic của Yilka luôn được dính lên trong thời gian dài bởi giá trị của topic, không phải chỉ là ảnh đẹp, mà còn là thông tin chia sẻ thực sự cho mọi người.

Trên diễn đàn rất hoan nghênh những bức ảnh đẹp, nhưng còn đánh giá cao hơn nữa là những thông tin chi tiết, vì đó mới thực sự là người biết chia sẻ. Chia sẻ không chỉ niềm vui với phong cảnh, với con người, mà còn là chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, chia sẻ kiến thức.

Và đây cũng là cái rất khác biệt của Phượt so với các diễn đàn chuyên về Ảnh.
Mình đã chờ đợi topic này đc viết tiếp mà chờ đến 3 tuần hihi
Chuyến Tân Cương của mình chán quá, chỉ đi đc 1/4 các nơi mà mình mong đến, cho nên luôn mong chờ Yilka post nhanh hơn chút nữa

1 điều nữa đính chính thêm, ko biết bạn Yilka có mua cái túi ngủ riêng ko, chứ theo kinh nghiệm của mình là phải có túi ngủ riêng, vì nhiều hostel là ngủ phòng chung và ko sạch sẽ lắm, chăn gối của họ thì chắc cả tháng ko giặt
1 số nói có KS lớn nhưng giá đắt và ko xứng đáng với số tiền bỏ ra
Điển hình như vùng Tạng, cách decor KS của họ làm cho mình sợ, toàn treo những vật thần thánh như đầu bò ... làm cho buổi tối nhìn rất sợ, căn này sang căn khác cả trăm mét, cảm giác bị biệt lập kinh khủng, phòng lại quá rộng, hơn 100m2, vùng Tân Cương thì đỡ hơn, dân ở đây lành và thuần hơn

yilka
05-11-2012, 10:55
@chuotlang: vâng cảm ơn bác, e sẽ rút kinh nghiệm để post lẹ hơn tí, e cũng vướng lung tung nên chưa kịp cập nhật, thôi thì bách nhân bách tính, không ai giống ai được, chỗ nào vênh nhau a e ta ghi nhận để sức làm việc khác :)

Cảm ơn a Chitto, thực thì cũng có topic e chưa hoàn thiện, coi như e nợ diễn đàn hihi còn ở đây nhiều nên không lo không trả hết ^^

===

Em tiếp nốt phần về Kanas:

Lịch di chuyển 1 ngày trong Kanas của du khách thường là: sáng sớm bắt xe buýt đến chân Quan Âm Thiên (Fish Pavilion) rồi leo hơn 1000 bậc đá lên đỉnh ngắm toàn bộ cảnh hồ Kanas; rồi trưa xuống núi đến thăm 3 vịnh nổi tiếng của Kanas là: Fairy Bay, Moon Bay, và Sleeping Dragon Bay.

Kanas trong nắng mới khói bếp nồng nàn:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_05417.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_1908.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2-6.jpg

Phí leo lên Quan Âm Thiên là 60 RMB/người, riêng biệt không liên quan đến vé, coi như các bạn Trung Quốc lại chém chúng ta 1 lần nữa ... đường lên không gập ghềnh nhưng khá mỏi vì đá cứng và hơi dốc, trời gió lạnh, bù lại cảnh rất đẹp. Ngọn này gần như cao nhất nên vừa leo vừa ngắm được tứ phuơng sảng khoái!

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_05498.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_05564.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9348.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2410.jpg

yilka
05-11-2012, 11:16
Từ Fish Pavilion thấy được toàn cảnh sông Kanas uốn lượn ôm lấy các chân núi, vươn mình ra hồ lớn nơi sừng sững ngọn Friendship Peak được cho là nơi giao cắt của Nga, Mông Cổ, và Trung Quốc. Chả trách đường vừa mệt vừa lạnh nhưng các bạn không ai bỏ cuộc :D

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2460.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9338.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9350.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_05532.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_05536.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_05496.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2495.jpg

yilka
05-11-2012, 11:26
Em cứ bắn bừa, thấy cái đỉnh này đẹp đẹp nên "có khi" là Friendship Peak cũng nên :D

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2521.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9345.jpg

Giờ nhìn thung lũng Kanas bé xíu và rất đáng yêu, lúc này mới hơn 11h (giờ Bắc Kinh), tức là tầm 9h (theo giờ Tân Cương):

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2428.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2387.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2401.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2535.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9342.jpg

PHAM-PEK
06-11-2012, 08:06
@ Yilka: Từ trên Đình Quan Ngư, (mà bạn nói là Quan Âm Thiên) nhìn về ngược hướng với thung lũng Kanas, nếu trời trong sẽ thấy đỉnh Friendship Peak. À mà họ giới thiệu là Đỉnh này nằm gần ở điểm giao nhau giữa 4 nước Trung Quốc, Mông Cổ, Nga và Kazakhstan. Thực tế thì đây là Đỉnh núi chính của dãy Altai, mà dãy Altai thì là dãy núi nằm trên đường biên giới giữa Trung Quốc và Mông Cổ.

Sở dĩ có cái tên là Đình Quan Ngư (nghĩa là Đình xem cá), là tại vì từ trước, vẫn tương truyền Hồ Kanas có thủy quái (hoặc một loại cá khổng lồ nào đó). Đứng trên Đình cao 2030m này, có thể quan sát toàn bộ phong cảnh tứ phía của Kanas, và cũng là nơi tốt nhất để mục sở thị trong trường hợp thủy quái xuất hiện.

@ chuotlang: biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng đối với người dân Trung Quốc (và cả theo cảm nhận của riêng mình), thì dân Tạng hiền hơn và thân thiện hơn dân Duy ngô nhĩ ở Tân Cương rất nhiều. Cho dù cả hai dân này đều ghét người Hán, nhưng có lẽ do yếu tố tôn giáo, dân Tạng thuộc Phật Giáo và dân Duy ngô nhĩ là Islam, mà mình cũng theo đạo Phật nên cảm thấy gần gũi hơn. Một ví dụ nhỏ, ở Bắc Kinh, người ta hay đề phòng dân Tân Cương hơn là dân Tạng, vì thứ nhất dân Tân Cương có tiếng là hay lừa lọc và gian giảo, thứ hai là dân Tạng thực sự rất khó để rời khỏi Tây Tạng khi mà họ bị ràng buộc bằng đủ thứ thủ tục, còn dân Tân Cương thì nhan nhản khắp nơi. Trước khi mình đi cả hai nơi này, thì bọn bạn thân đều khuyên rằng cần phải rất cẩn thận tại Tân Cương, mà không ai bảo cần rất cẩn thận ở Tây Tạng.

chuotlang
06-11-2012, 09:19
@Noguy9

Chuyến này em ước mơ là thấy những lá vàng lá đỏ như bạn Yilka mà em ko đc thấy mới chán, bù lại em đc thấy 18 khúc cong, Cổ cách vương triều, và những núi đá mênh mông, còn gần 1 tuần trời em bị lôi vào những doanh trại vùng biên mà rồ hết cả người, cũng chỉ vì cả đoàn nể mặt 1 quan chức quân đội, ông ta năm nay về hưu và muốn đi thăm bạn cũ.
Nhưng cũng vì thế em mới biết đc vùng Tây Tân Cương dân cực lành, nhất là giáp Pas và Tas thì nơi đây nổi tiếng có 2 nhà tù xây từ những năm 50 và chưa từng giam giữ qua 1 ai, nơi đây phải nói là ko có lòng căm thù người Hán mà họ quá sợ và ko nổi loạn hay phạm pháp như vùng Urumqi

Nhất định nhóm trẻ tụi em sẽ tổ chức đi lại 1 chuyến, chứ ko kết hợp với nhóm già nữa, hôm nào cũng cản gấp chạy hàng trăm km để tối uống rượu, thấy mà chán

Em góp thêm ảnh TC

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3213.jpg

Chẳng thấy lá vàng lá đỏ đâu

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3209.jpg

chuotlang
06-11-2012, 09:31
https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3163.jpg

Mấy ngày sống ở đây

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/TB-XJ/QN3C3154.jpg

Xung quanh chỉ thấy tuyết và bò

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/4Z9W1288-1.jpg

Và những người lính nước láng giềng sang uống rượu cùng

gasman
06-11-2012, 14:18
Kế hoạch năm sau mình định đi Tứ Xuyên, gồm Đông sang Tây, 9 trại câu và Dao cheng, nếu bạn nào thích đi chung nhé

Lão có kế hoạch hay nhỉ, có thời gian chuẩn thì PM phát , bên này hay bên kia cũng được để tớ bám với

Srr chủ top nhé :D

yilka
09-11-2012, 09:55
Rời Đình Quan Ngư, cả nhóm leo xuống rồi bắt xe buýt đi quanh hồ Kanas. Có các chuyến tàu đi vòng quanh hồ với giá 120RMB/người nhưng thấy chát quá nên đoàn quyết định ngắm từ trên bờ :D

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_05358.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2091.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2-5.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2-2.jpg

Vịnh Fairy Bay (chắc tạm dịch là Vịnh Thần Tiên):

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9409.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_05595.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2571.jpg

yilka
09-11-2012, 10:12
Vịnh Mặt Trang (Moon Bay): các bạn Tàu dự khoảnh đất có hình bàn chân trên vịnh này là vết chân của Thành Cát Tư Hãn ngày xưa, nhìn xa thì khá giống, nhưng to khổng lồ :D

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9429.jpg

Vịnh Ngọa Long (Sleeping Dragon Bay): cũng là vịnh đẹp nhất trong 3 vịnh. Các vịnh đều có bậc thang leo xuống và đi sâu xuống mép nước, nếu có thời gian và sức khỏe, bạn đọc cứ thoải mái dạo cả ngày, ảnh chụp thì khỏi nói vì không gian quá đẹp và rộng với vô vàn góc chụp lạ ^^

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_9477.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2664.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2659.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2666.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2663.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/kanas/IMG_2660.jpg

gianker
09-11-2012, 10:51
Đợt này Yilka đi chụp ảnh mờ ảo thế nhỉ ;)) không nét căng, nét đau đớn như mấy lần trước. hi hi...

PS: Áo dài đỏ đẹp quá ;)

Trandieuanhbk
09-11-2012, 13:59
Ảnh đẹp lắm. Mình thích nhất bức ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

chuotlang
09-11-2012, 16:50
Đợt này Yilka đi chụp ảnh mờ ảo thế nhỉ ;)) không nét căng, nét đau đớn như mấy lần trước. hi hi...

PS: Áo dài đỏ đẹp quá ;)

Chính xác, lần trc mính có xem bài nào đó của Yilka rồi, ảnh nét hơn

Vấn đề này mình trc đã gặp, đó là nếu bạn dùng Picasa kéo màu và Export, ảnh sẽ bết màu và ko nét như hiện tượng trên

Theo mình bạn nên dùng LR Export ảnh và nén bằng Faststone Resize là chuẩn nhất

Sorry hôm trc ngối sửa ảnh mình ko để ý post nhầm cái Thành cổ vuơng triều vào, chắc bạn chả tìm nó đc ở TC đâu vì nó vẫn thuộc địa phận Ali của Tibet giáp Tân Cuơng thôi

Thông số đặt khi Resize của Faststone thế nào thì bạn có thể hỏi mình, làm sao cho ảnh nét nhất có thể chứ ko nét quá lại bị răng cưa

Là vàng lá đỏ đẹp quá hihi

Hakura
14-11-2012, 11:15
Đẹp hãi hùng :-ss em lót dép chờ tiếp...

bebe596
16-11-2012, 18:07
Đẹp quá em ơi. Từ ngày có em bé, mọi ước mơ đã được gác lên góc bếp, giờ nó có màu của thịt trâu gác bếp. Nhưng đọc những bài này sẽ hy vọng một ngày thế giới này vẫn đợi chờ chị. Cám ơn bài viết của em, tuyệt quá

yilka
17-11-2012, 11:00
Cảm ơn mọi người ^^ em xin kể ngắn gọn nốt những trải nghiệm Tân Cương, chủ yếu là qua ảnh :)

Rời khu bảo tồn thiên nhiên Kanas, bọn em nhắm sang làng Hà Mộc, cách nhau chục km đường núi đèo quanh co, phải nói rằng rất rất đẹp. Đáng tiếc là do tranh chấp thu phí du lịch giữa dân địa phuơng và chính phủ nên các bạn Tàu hủy luôn việc cấp phép tham quan làng Baihaba; dù vẫn có tour lậu đi Baihaba 290RMB/người/1 ngày nhưng nhóm quyết định bỏ qua.

Đường sang làng Hà Mộc (Hemu):

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_05239.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_8936.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_8932.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_8907.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_2776.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_2742.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_05673.jpg

yilka
17-11-2012, 11:13
Không hổ danh là 1 trong những ngôi làng đẹp nhất Trung Quốc, và cũng là 1 trong những làng xa xôi nhất cả nước, Hemu có kiến trúc không giống ai, không đặc biệt tẹo nào, nhưng rơi vào địa thế ưu đãi lọt lòng trong thung lũng đầy bạch dương và núi thấp bao quanh, lại có suối chảy ngang qua làng nên cảnh trí sinh động và đầy sức sống; nhắm buổi trời thu đứng trên đồi nhìn xuống làng đúng là cực đẹp, từng đoàn ngựa vượt suối băng rừng về làng, người dân trong làng cất bếp nấu bữa tối, trẻ con tản bộ sườn núi sau giờ tan học, bức tranh này phải cảm nhận trực tiếp bằng mọi giác quan mới thấy yêu mến cái thanh bình của Hà Mộc!

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_2844.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_05712.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_2839.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_2860.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9491.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9535.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_2888.jpg

yilka
17-11-2012, 11:38
Cũng như Kana và phần lờn các khu khác ở Tân Cương, Hemu nổi tiếng chém khách như chém giò chém chả, phòng nghỉ chỉ 100-200 RMB/phòng/đêm nhưng bữa ăn sơ sơ cho 4 người phải vài trăm tệ, do đã được cảnh báo trước nên đoàn em cứ mỳ tôm mà chén, rồi tự ra chợ ăn vặt chứ không ăn gì do nhà nghỉ nấu. Các bạn ý có vẻ bực tức lắm, nhưng chả biết làm sao :D

Dịch vụ thuê ngựa thì phải mặc cả tối đa có thể, vì thường giá chỉ 50RMB/ngựa, cưỡi từ làng lên đồi rồi cưỡi xuống, mất khoảng 1 tiếng cả đi lẫn về. Nếu không kỳ kèo thì các bạn ý cứ hét 100RMB/ngựa cho hoa mắt :D Buổi sáng thứ 2 ở Hemu, đoàn em cũng thuê mỗi người một ngựa để leo đồi. Đúng là xem phim khác với thực tế, cưỡi ngựa chả sướng tí nào, vui thì có vui nhưng hôi và đau bàn tọa >_< đúng là chỉ nên cưỡi 30' lên đỉnh đồi là đủ. Vị trí này vốn là view point nổi tiếng mà khách du lịch sáng nào cũng lên đón mặt trời và ngắm toàn cảnh Hà Mộc từ xa.

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9558.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_05752.jpg

Mới 8h sáng giờ Bắc Kinh tức là 6h sáng giờ địa phuơng mà chân máy ảnh và các loại súng ống đã cắm đầy trên đồi:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3057.jpg

Và đây, khi mặt trời lên xua tan sương sớm, Hà Mội nhẹ nhàng đón ban mai:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3047.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_05779.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3066.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3086.jpg

yilka
17-11-2012, 11:46
Nắng sớm chỉ hừng trong khoảng 1 tiếng, còn sau đó là rực rỡ và Hemu cũng bớt đẹp đi. Trong cái giá lạnh buổi sớm, ai cũng tranh thủ bấm càng nhiều càng tốt rồi mới chịu tản bộ xuống đồi; dưới đó lại là vạt rừng thu đang thay lá đáng yêu không kém:

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_05772.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3145.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3184.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3182.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3192.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3185.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_05814.jpg

minh3331984
21-11-2012, 16:17
Món cá nướng ở Bu-er-qin ngon tuyệt phải không?

Cá nướng bu-er-jin đó ngon tuyệt,nếu cộng thêm bia Kawasi đặc biệt của vùng này thì quá tuyệt




Một vài hình ảnh giới thiệu về Tân Cương mùa thu:

Chắc là thôn Hòa Mục, mùa thu cũng đẹp nhỉ...;)

bebe596
22-11-2012, 10:11
Ước gì chị có thể trải nghiệm một đêm qua đây nhỉ. Nhìn con đại bàng lại nhớ tới Quách Tĩnh, anh hùng xạ điêu, những cánh chim trời tự do nhất trên cái thế giới đầy dẫy những điều ràng buộc này

indochin84
23-11-2012, 10:27
Topic nào của bạn Yilka cũng rất đẹp và rất bổ ích. Lúc nào cũng thích xem topic của bạn vì một cảm giác rất nhẹ nhàng, êm đềm và thêm yêu cuộc sống. Ngoài ra cũng rất khâm phục tính cách và con người của bạn Yilka, hiểu biết, sâu sắc, luôn điềm đạm, luôn hài hòa được tất cả ý kiến mọi người trong hòa bình. Điều này không phải topic nào cũng có:)
Topic của bạn lại làm mình muốn đến Tân Cương rồi:)

PHAM-PEK
04-12-2012, 09:18
Ước gì chị có thể trải nghiệm một đêm qua đây nhỉ. Nhìn con đại bàng lại nhớ tới Quách Tĩnh, anh hùng xạ điêu, những cánh chim trời tự do nhất trên cái thế giới đầy dẫy những điều ràng buộc này

Nhìn ảnh thì đẹp lãng mạn thế thôi, chứ còn trải nghiệm thì "thực tế" rất nhiều bạn ạ. Tụi mình ở trong làng Hemu một ngày một đêm, ngoài những khoảnh khắc như trên ra, còn đâu thì hết sức mà vật lộn với nào là thời tiết rất lạnh, đêm ngủ cứ run cầm cập; nào là làng này tương đối nguyên thủy nên ra khỏi cửa là đạp phải phân gia súc; nào là đồ ăn vừa cắt cổ vừa không nuốt nổi nên kinh nghiệm là cứ mang mỳ ăn liền vào cho chắc bụng; nào là đến nước đánh răng rửa mặt cũng không có (hoặc không sạch), phải lấy nước mang theo để dùng.

Lý do là làng Hemu nằm xa xôi và cách biệt quá, cái gì cũng phải vận chuyển từ bên ngoài vào nên thành thử ở đây đồ dùng cũng như thực phẩm cực hiếm. Nhưng biết đâu đấy chính là lý do để mọi người "trải nghiệm", nhỉ?

@Yilka: Lên ngọn đồi đó có tí teo đường mà phải thuê ngựa làm gì cho tốn kém. Tụi mình một ngày chạy lên chạy xuống bốn lần (chủ yếu là ngồi trên đó ngắm cảnh để tránh cái mùi đặc trưng dưới làng). Lúc đầu lên còn đi bằng đường chính, sau đó toàn đi đường tắt, chắc khoảng 10p gì đó thôi, chưa kể sáng sớm hôm sau mò lên sớm để ngắm sương và mặt trời mọc. À mà hôm mình đi, sương dày cực, ngắm thích lắm, giống như một biển sương ấy.

yilka
07-12-2012, 18:24
Cảm ơn chị bebe596, bạn indochine84 và mọi người nhìu ^^

A noguy9: dạ bọn e cũng thử đua đòi cưỡi ngựa tí thôi a, chả nhẽ đến lại không thử, dù chưa phải đặc sắc nhưng lúc cao hứng sáng sớm đón hừng đông thì ngựa nghẽo cũng không tệ lắm :D E xin post nốt về làng Hemu để kết thúc loạt về làng này, dành sức post thêm các chỗ khác hihi

===

Khi nắng đã lên soi tỏ mặt người, Hemu bắt đầu hoạt động nhộn nhịp hơn, đẹp vẫn đẹp nhưng bớt đáng yêu hơn, thực tế thì ầm ỹ và dậy mùi phân ngựa ... món này khó kể được, và các bạn ý dường như chả quan tâm đến việc dọn dẹp :D

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9495.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_05812.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3210.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3222.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9764.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9770.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9769.jpg

yilka
07-12-2012, 18:30
Nhưng dù gì đi chăng nữa, không khí thu Trung Á như ở Hemu vẫn là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm trong đời, và chắc chắn không thể quên được <3 Tạm biệt Hà Mộc, một mùa thu thực sự đã đi qua, năm sau chắc sẽ lại vang bóng!

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9773.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9768.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_9778.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_05815.jpg

https://i1030.photobucket.com/albums/y368/yilka3/hemu/IMG_3196.jpg

Nhóm chúng tôi chỉ ở lại Hemu 1 ngày 1 đêm, nếu bạn có đến đây chắc nên dành ra nhiều hơn để sục sạo ngõ ngách và tự cho mình nhiều khoảng lặng tận hưởng cái mơn man mùa lá đổ. Từ Hemu sang làng Baihaba mất hơn 2 tiếng đi đường, biết đâu năm tới các bạn Tàu mở lại tour đi Baihaba, lại sẽ có những trải nghiệm mới hơn ^^

theApril
14-12-2012, 11:54
Hà Mộc quá đẹp.
Góp vui với bác yilka vài tấm ở 1 làng Nga, vào một mùa khác, không gian khác nhưng có cái không khí là giông giống. Hẹn 1 ngày nào đó sẽ rong ruổi nơi đây.

https://lh3.googleusercontent.com/-FuX_DD3r8ok/UMqwNZfzTEI/AAAAAAAABoU/StjpOWQt9zI/s800/DSC_4930.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-kVmPcVsdzHI/UMqwLd1SbcI/AAAAAAAABoA/nhH_VTJW1O0/s800/DSC_4917.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-iBmpE-B-Zm8/UMqwLGTWGmI/AAAAAAAABn8/E0cO--IUvGU/s800/DSC_4903.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-dFyel6Ok92g/UMqwLYCccvI/AAAAAAAABoE/qq6lbB9VLK8/s800/DSC_4902.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-m_mV80qn-aI/UMqwNeelhkI/AAAAAAAABoY/DzLejsFiOSI/s800/DSC_4942.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-lQ6jYYZlaWw/UMqwNoNtSbI/AAAAAAAABoc/ag6ua86dGsQ/s800/DSC_4986.jpg

hoangvanphuong75
15-12-2012, 09:15
@China đẹp, nhưng có tật cái gì cũng "đệ nhất thiên hạ... đệ nhất kỳ quan...". Làng Mộc gì đó, nói như kẻ bề trên thì Nga có mà đầy.
Nhìn cảnh nhớ những tháng thực tập nông trang của nước Nga, mặc dù đã là dĩ vãng xa lắm, nhưng trong tâm trí vẫn nhớ từng đồi núi lúa mì thu hoạch xong, chẳng kho nào chứa hết, lộ thiên không che chắn gì. Bảo sao bánh mì bên Nga rẻ như cho.
Thanks Yilka đã đánh thức thời vàng xưa.

chuotlang
16-12-2012, 00:25
Tấm đàn bò uống nước trên hồ đẹp quá

yilka
17-12-2012, 10:18
Cảm ơn bác theApril nhiều ^^ Mùa thu năm sau nhà e mới đi Nga và Ukraina, hy vọng sẽ được ngắm một chút Đông Âu lướt ngoài của sổ lúc rừng Taiga thay sắc :)

theApril
18-12-2012, 09:24
Cảm ơn bác theApril nhiều ^^ Mùa thu năm sau nhà e mới đi Nga và Ukraina, hy vọng sẽ được ngắm một chút Đông Âu lướt ngoài của sổ lúc rừng Taiga thay sắc :)

Bác làm em GATO chết mất. Em chỉ mời thò chân sang biên giới Nga 1 tí chứ chưa được đến Mạc Tư Khoa lần nào.
Chỗ làng Nga phía trên vữn là ở TQ (tỉnh Hắc Long Giang), thuộc vùng biên giới giữa TQ với Nga.

duong0189
18-12-2012, 15:21
Đẹp quá ông anh.
Năm nay em dính công tác liên miên, không đi đâu được. Xem ảnh của ông anh, em muốn bỏ việc

chuotlang
13-01-2013, 00:01
Y à, cố gắng viết liền tý đọc cho sướng, chứ để lâu làm j ;-)

Opeth13
22-01-2013, 10:48
Đẹp quá! Cảm ơn các bác đã chia sẻ.

kimtinh
18-06-2013, 00:52
Cảm ơn Anh Yilka rất nhiều,bài viết hay + hình đẹp quá .

bonbon85
20-09-2013, 16:05
ủa, bạn yika ơi, sao tất cả các ảnh của bạn đều không xem được nữa?

letrungbk45
20-09-2013, 22:38
Tks chủ thớt! Đây là một trong những điểm sẽ đến trong cuộc đời! Hi vọng đến đủ sớm để còn kịp nhìn thấy người Tạng, người Duy Ngô Nhĩ thuần chủng và văn hóa chưa bị lai tạp của họ!

huyhn
07-11-2013, 16:53
Tâm phục hiểu biết của bạn chủ top về Tân Cương để có chuyến đi đã thế này, chắc phải mấy vài tháng chuẩn bị cho hành trình. Mặc dù ảnh đẹp nhưng chắc chắn không lột tả hết được sự hùng vĩ, vẻ đẹp nơi này. Thật lạ vùng này pha lẫn cảnh Á Âu, một số ảnh không khác gì đang ở nước Nga với rừng bạch dương. Chi phí 1300$ quả xứng đáng, rẻ hơn đi Tây Tạng.

PHAM-PEK
12-11-2013, 08:42
Đúng đấy bạn ạ, Tân Cương giáp với Nga - Kahzacstan - Mông Cổ - Pakistan nên có nhiều điểm tương đồng mà. Cũng những đỉnh núi tuyết và rừng bạch dương ngút ngàn, vàng rực khi mùa thu về. Nhất là ở làng Hemu ấy, giống Nga kinh khủng.

sika197
12-11-2013, 08:43
Up cho bác, sản phẩm rất tốt đấy bạn.
tai game ai la trieu phu (http://gamedidong247.wap.sh/2012-12/game-ai-la-trieu-phu) cùng thử so tài và ngồi ghế nóng nào các bạn

PHAM-PEK
21-11-2013, 13:59
Lâu quá không thấy Yilka post bài gì mới, dạo này gác Phượt để tu tỉnh làm ăn hả? :)