PDA

View Full Version : Salzburg - quê hương của nhà soạn nhạc vĩ đại Mozart



matador
06-07-2007, 04:28
Em đặt cục gạch, lúc nào có thời gian sẽ viết. Tạm thời sâu hàng trước phát đã



https://www.phuot.vn/imagehosting/309468d62706db56.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=551)

imim
06-07-2007, 09:51
ôi zà, đây là một trong những thành phố rất dễ thương của Âu Châu. Mong bài của bác và ảnh đẹp nữa nhá.

Thế ở cái thành phố này thì có đc vào thăm ngôi nhà hồi W.A. Mozart còn "ị đùn" ko ạ? Như thế có bị liệt vào dạng văn hoá vô độ ko ạ? ;)

arvil77
06-07-2007, 11:37
Bác matador nhớ kể đấy nhá, AV cũng quan tâm đến tp này :)

matador
06-07-2007, 14:48
ôi zà, đây là một trong những thành phố rất dễ thương của Âu Châu. Mong bài của bác và ảnh đẹp nữa nhá.

Thế ở cái thành phố này thì có đc vào thăm ngôi nhà hồi W.A. Mozart còn "ị đùn" ko ạ? Như thế có bị liệt vào dạng văn hoá vô độ ko ạ? ;)

Bác Mozart nổi tiếng từ khi 3 tuổi nên không có chuyện ị đùn với cả văn hóa vô độ ở đây nhá :T . Vào thoải con gà mái, mất đâu 1,5 € thì phải.

matador
06-07-2007, 15:01
Để em quay lại với cái thành phố thơ mộng này.

Em nghe thấy tên Salzburg cũng đã lâu, nhưng cũng chỉ máu phượt đến đấy sau khi gái nhà em kể. Ấy là hồi bạn ấy lặn lội từ Việt Nam sang thăm em, có rẽ qua đó trước. Em vốn sẵn tính GATO nên cũng phải đú đến đấy bằng được. Giá mà đi đôi đến đây sẽ thích hơn, đi đôi thôi nhé chứ đừng có rồng rắn lên mây như các bạn Nhựt bửn sẽ mất hay. Thế nhưng bạn kia đi rồi nên em quyết định đi một mình đợt gái nhà em về Việt nam hú hí. Bạn ấy vẫn tức em vụ này. Em tính nóng vội thích gì là em làm luôn

kiem_sau
06-07-2007, 15:11
Bác matador rõ là dân Thăng Long phượt sang rồi.
Bác còn cái ảnh nào post nốt lên đi. Em cũng máu xem quê Mozart và xóm liều em sinh ra khác nhau như thế nào mà em nhạc nhẽo chả biết gì cả.

matador
06-07-2007, 15:15
Em mất cả gần ngày đi tầu mới tới nơi. Em ở xứ nhà quê nên đi lại cùng không được tiện cho lắm. Không có easyjet, không có ryanair đành phải đi tầu.

Từ nhà em đến Munich quang cảnh bên ngoài cũng chẳng có gì đáng quan tâm. Sau khi rời Munich được một đoạn đã thấp thoáng những ngọn núi của dãy Alpe vẫn còn tuyết phủ - em đi dạo đó là dịp lễ phục sinh nên vưỡn còn khí lạnh. Càng gần Salzburg núi càng nhiều cảnh vật cũng đẹp hơn, em chỉ mong tầu nó đi chậm lại để tận hưởng thêm cái không khí trong lành của vùng núi Alpe.

matador
06-07-2007, 15:24
Ga Salzburg bé tẹo, hình như cái gì của các bạn Áo cũng bé hơn Đức bọn em =)) . Quanh quẩn nhà ga chẳng có gì đang xem em vội về hostel để kịp ra phố lúc trời chiều.
Quả thật là thành phố quá đẹp quá thơ mộng, đúng như gái nhà em đã khoe

Đây nhá



https://www.phuot.vn/imagehosting/309468dfc27693d9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=562)

matador
06-07-2007, 15:37
Dạo dọc bờ sông Salzach em có cảm giác buồn vui lẫn lộn, cảnh đẹp thế mà gái nhà em lại hú hí cách mình những 10 nghìn km. Được cái gái nhà em thoáng cho nhìn gái khác thoải mái không ý kiến gì. Khổ nỗi toàn các bạn Nhựt nứt mắt ra cũng chẳng muốn nhìn nữa, đã thế lại toàn bọn già.

Mà các bạn Nhựt đi đâu là cứ kéo nhau hàng đoàn, làm các bạn Salzburg và các bạn khách du lịch khác đều mong giá các bạn Nhựt đến it đi một tý có phải Salzburg tăng thêm nhiều phần thú vị.

Em là em cứ tránh các bạn Nhựt ra, em toàn chọn lúc các bạn ấy biến đi chỗ khác em mới bắn ảnh, nhưng mà vẫn sót lại vài bạn. Đây này


https://www.phuot.vn/imagehosting/309468dff379baea.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=563)

matador
06-07-2007, 15:52
Phố nhỏ ngõ nhỏ nhà em x ở đó :(. Khu phố nổi tiếng nhất Salzburg là phố Getreidegasse, hồi trước chúng nó buôn gạo buôn lúa mì hay sao í mà lại có tên gọi thế không biết. Phố này ngày đêm nhộn nhịp, chen chân thích cánh hiếm có lúc nào vắng vẻ thế này

buổi sáng sớm
https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e028396a5d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=568)

đêm khuya
https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e02bbf09d2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=569)

matador
06-07-2007, 15:59
Trên phố này có đủ mọi thứ, cái gì cũng đẹp cái gì cũng hay, chỉ tội giá cắt cổ, em x mua được cái gì ở đây. Thôi thì dạo quanh phố phường vậy. Đợt em đi là lễ phục sinh nên đâu đâu chúng nó cũng bán vỏ trứng - đẹp phết nhá

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e0484eadf6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=570)

matador
06-07-2007, 16:22
Nhìn gần nó thế này ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e07153b301.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=571)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e07407c7c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=572)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e09daee0f8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=573)

matador
06-07-2007, 17:13
Em đến Salzburg một phần do gái nhà em kể, phần khác là bởi bác Mozart nữa. Thực ra em thì tai trâu, nhưng rất khoái bác này, nghe êm ái du dương, nó lọt lỗ tai trâu của em làm sao. Chính vì thế em chọn năm ngoái để đến đây, đúng dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh bác ấy.
Sáng sớm 9 giờ em đã mò ra phố Getreidegasse để vào thăm nhà của Mozart (số 9). Thực ra cũng chẳng có gì đặc sắc cả, thì đây này có mỗi cái giường với lại cái đàn piano là đáng giá, mà cũng đếch phải đồ xịn. Số bác này long đong lận đận cả đời, ít ra là về phần tiền bạc. Thiên tài hơn người nên khổ thế đấy.


https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e14e7e7ad7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=574)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e1513e1b2e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=575)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e155c0b492.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=576)

matador
06-07-2007, 17:16
Phía ngoài nhà bác ấy trông nó thế này đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e165c29aad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=577)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e1704b89a1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=578)

matador
06-07-2007, 17:31
Năm ngoái đâu đâu trên thế giới cũng nhộn nhịp với Mozart, tất nhiên Salzburg còn làm hoành tráng hơn nhiều. Khắp thành phố chỗ nào cũng đặt các ông Mozartkugel (một loại sô cô la nổi tiếng) to tướng. Đây nhé

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e18aa5277b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=579)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e196486ecb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=580)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e19b3a2d5a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=581)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468e19d263f50.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=582)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468f448b4a25d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=598)

Xe Lu
07-07-2007, 09:22
Em xin góp vui cùng bác Matador một tấm.
Khu Salzbourg cổ nằm trong một vùng đất nhỏ, kẹp giữa vòng cung của ngọn Monchsberg và dòng Salzach, xa xa cũng bao quanh bởi nhiều núi đồi.

https://farm1.static.flickr.com/127/417901805_69276ccdc0_o.jpg

Toet
07-07-2007, 14:30
Hồi em đến Salzburg người ta đang trùng tu Bảo tàng - Ngôi nhà nơi Mozart sinh ra, nên không vào xem được. Xem ảnh của bác Matador chụp, thấy họ làm lại bên ngoài đẹp ghê.

Gớm, may mà không đi cùng thời gian với bác này, chứ bác í nhìn mình tưởng Nhựt bổn mắt nứt rồi lườm cháy bỏng thì khổ.

Các bác kể chuyện với post ảnh tiếp đi nhé.

matador
07-07-2007, 14:40
Hồi em đến Salzburg người ta đang trùng tu Bảo tàng - Ngôi nhà nơi Mozart sinh ra, nên không vào xem được. Xem ảnh của bác Matador chụp, thấy họ làm lại bên ngoài đẹp ghê.

Gớm, may mà không đi cùng thời gian với bác này, chứ bác í nhìn mình tưởng Nhựt bổn mắt nứt rồi lườm cháy bỏng thì khổ.

Các bác kể chuyện với post ảnh tiếp đi nhé.

Bác ạ, em hơi bị tinh mắt đới, tuy không phải zai Việt nhưng gái Việt em đánh hơi từ xa đã biết, chẳng thế em mới cua đươc vợ Việt.

matador
07-07-2007, 14:54
Lang thang mãi dọc bờ sông chán rồi em lượn vào trung tâm thành phố nơi có quảng trường Residence và tượng đài Mozart

Quảng trường Residence
https://www.phuot.vn/imagehosting/309468f45c311b97.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=599)

ban đêm trông nó thế này ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468f46295fe40.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=600)

còn đây là bác Mozart, đúng là người sang lắm đứa cứ bắt quàng làm họ, tíu tít chụp ảnh chung với bác í


https://www.phuot.vn/imagehosting/309468f469f6de92.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=601)

matador
07-07-2007, 15:15
Dịp đó kỷ niệm 250 năm ngày sinh Mozart nên em chui vào xem triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của bác í. Điểm đặc biệt là mọi người được chính bác Mozart dẫn đi, hấp dẫn cực, em sướng mãi. Vừa đi vừa nhớ lại phim Amadeus của bác gì em quên mịa nó tên rồi, hay vãi. Xem xong còn ngồi viết email cho vợ có cả nhạc của bác Mozart kèm theo (viết ngay trong triển lãm í) thế mà thế tró nào vợ lại không nhận được. Eo ôi là tiếc

matador
07-07-2007, 15:31
Em có cái thói đi đâu em cũng phải leo trèo, thích đè đầu cưỡi cổ quen rồi mà :D . Đây em đang trèo đây - đường lên pháo đài Festung Hohensalzburg

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468f4ec756278.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=602)

Từ trên Festung nhìn xuống thành phố nó thế này này, đẹp không



https://www.phuot.vn/imagehosting/309468f4f570cc83.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=603)

matador
07-07-2007, 15:50
Xa xa trập trùng là nhưng ngọn núi vẫn còn tuyết phủ

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468f528b12061.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=604)

Hồi đó em vẫn tiếc không đến được Werfen có Eisriesenwelt (the largest ice-caves on our planet), cách Salzburg có 40 km. Bọn này chúng nó chỉ mở vào mùa hè thôi.

matador
07-07-2007, 23:00
Vào trong pháo đài em chụp được có mấy tấm này thôi mời các bác xem


https://www.phuot.vn/imagehosting/309468fb7d940888.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=622)

gallery
https://www.phuot.vn/imagehosting/309468fb807222d8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=623)

torture chamber
https://www.phuot.vn/imagehosting/309468fb869d7ca3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=624)

marionette museum
https://www.phuot.vn/imagehosting/309468fb88e68329.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=625)

trinity
07-07-2007, 23:36
Cái ảnh thứ 3 trông kinh kinh. :D

matador
08-07-2007, 01:47
Mỏi gối chồn chân em lại xuống núi, xem các bạn dưới núi có gì hay ho không. Các bạn Salzburg rất mến khách, đứng làm dáng cho em bắn này



https://www.phuot.vn/imagehosting/309468fdeab1cf25.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=676)

còn mấy bạn này thì đang cần tiền đây

https://www.phuot.vn/imagehosting/309468fdf3b017a9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=677)

matador
08-07-2007, 17:56
Lang thang mãi cái bụng em nó cũng kêu òng ọc, lại phải kiếm cái gì ăn chứ. Ngồi chỗ này vừa ăn vừa ngắm thoải mái già trẻ gái trai, tiếc hồi đấy không phải mùa hè nên chị em vẫn quần trong áo ngoài chứ chẳng có gì tươi mát cả



https://www.phuot.vn/imagehosting/3094690c2946d8de.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=701)

matador
08-07-2007, 18:11
Ai muốn ăn ngon thì vào đây, ngay trên đường Getreidegasse, món ăn ngon, giá vừa phải, không khí ấm cúng

Địa chỉ đây:
www.sternbraeu.com/framesetie.htm



https://www.phuot.vn/imagehosting/3094690c5bcb1112.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=702)

Khu này biển của cửa hàng và nhà hàng trông rõ ngon nhưng giá cũng ngon luôn

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094690c6469f3f4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=703)

matador
09-07-2007, 14:58
Ăn xong thì cũng phải nghỉ ngơi. Em đi dạo ở Mirabell garden, tiện thể lại được nghe ca nhạc miễn phí - số mình đi đâu cũng đươc ưu tiên hè hè.

Trong lâu đài Mirabell có phòng Marmor đẹp kinh dị, bác nào muốn có thể tổ chức đám cưới ở đấy, rẻ thôi mừ :D . Hôm em đến chúng nó cóc cho vào phòng đấy, chỉ được trèo mỗi cái cầu thang, cũng hoành tráng phết.

Cổng vào Mirabell garden
https://www.phuot.vn/imagehosting/3094691e776648c9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=705)

Một góc của Mirabell garden

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094691e8914011f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=706)

Từ Mirabell nhìn lên pháo đài

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094691e96283a03.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=707)

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094691ea2bba545.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=708)

Toet
09-07-2007, 15:06
Bác matador chú ý chữ nghĩa nhá. Mừ là cái quái giề? hè hè
Tiếng Việt của bác ngon đấy, nhưng không nên học tắt, nhá. Về hỏi vợ bác rồi đính chính lại đi!

Ah, em giơ tay hỏi tí: Mirabell Garden có phải là một trong những nơi làm bối cảnh cho phim Sounds of Music không?
Em khoái phim đấy cực kỳ.

matador
09-07-2007, 15:20
Hừ, bác khắt khe thế, em đang học tiếng Việt mừ =)).
Hỏi vợ em tiếng Việt á, bạn ấy bây giờ có khi còn kém em í chứ, bây giờ toàn nói tiếng Tây thôi bác ạ.

Phim The Sound Of Music đúng là quay ở Salzburg với Julie Andrews, trong đó có cảnh quay ở Mirabell garden khi Maria (Julie) và các con hát "Do-Re-Mi" .

matador
09-07-2007, 17:28
Đến Salzburg hẳn không ai muốn bỏ qua lâu đài Hellbrunn, di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận. Từ trung tâm TP đến Hellbrunn hết khoảng nửa tiếng đi xe bus.
Mục đích chính khi được xây dựng là để cho lão Markus Sittikus tổng giám mục và lãnh chúa vùng này về đây ăn chơi sa đoạ.

Thì mình cũng đú theo vào đây sa đoạ tí xem sao. Bên ngoài chẳng có gì ghê gớm cũng chỉ bé bé xinh xinh thế này thôi

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946920d148ccb9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=709)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946920d6fcb1ec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=710)

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094692139242bce.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=716)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469213b416798.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=717)

matador
09-07-2007, 17:37
Máy ảnh còi cuả em không mô tả được 1 phần lộng lẫy bên trong lâu đài - thôi để lần sau đi có máy xịn hơn - các bác xem tạm

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946920e65eb42c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=711)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946920ec53c5c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=712)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946920ee3d1650.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=713)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946920f0f38eb7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=714)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946920f2bdb966.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=715)

th.hoang
09-07-2007, 20:36
Ảnh của bạn Matador đẹp quá, mình đến Salburg vào mùa đông nên xem cảnh bạn chụp thấy rất lạ

Ở Salburg đi xe buýt chui chả thấy ai kiểm tra, chắc tại số mình may!

matador
09-07-2007, 22:50
Bác cũng may nhưng nói chung bên châu Âu họ ít đi kiểm tra. Nếu họ bắt được thì phạt hơi chát đấy. Chỗ em ở đi lậu phạt 40 €. Tốt nhất nên mua vé, cũng không đáng là bao, thông thường ở các thành phố du lịch hay có những loại vé vừa đi được tất cả các phương tiện công cộng lại được miễn phí hoặc giảm giá vào các loại bảo tàng cũng như các danh lam thắng cảnh.

matador
09-07-2007, 23:14
Thích nhất trong khuôn viên lâu đài có lẽ là các trò chơi phun nước. Bây giờ thì có người hướng dẫn đưa đi, không có nhiều bất ngờ như thời xưa khi mà lão Sitikus mời khách đến ăn chơi sa đoạ xong cho bà con ướt như chuột lột lúc nào khách không biết. Vào chỗ này chán là không được đi thoải mái, vì có hướng dẫn đi kèm nên cứ phải chạy như ngựa không có thời gian chụp nhiều ảnh, vì còn mải xem mải nghe.

Đây bàn cho khách ngồi đây, ướt lúc nào không biết

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946925e80523e9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=721)

những khách này chả có ai bị ướt cả, đợi đã nhé

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946925ed2cdec5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=722)

toàn cảnh
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946925fb299a4f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=723)

matador
09-07-2007, 23:50
Muốn ướt à, thì ông cho chúng mày ướt :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094692665235e1b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=724)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469266d3c5083.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=725)

matador
10-07-2007, 20:50
Khu vực chơi phun nước này có 5 hang động, đẹp nhất có lẽ là hang Neptun. Lại còn có cả rối kịch diễn bằng sức nước (chứ không phải như rối nước VN), hay là tiếng 10 loài chim hót tạo ra từ nước. Người tạo ra các trò này quả là khéo tay, cầu kỳ và mất nhiều công sức lắm thay.

Các loại hang
Hang Neptun
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946938c993aa5a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=783)

Hang Vương miện - dịch củ chuối, các bác thông cảm (Kronegrotte)
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946938d12e20ee.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=784)

Hang Orpheus
https://www.phuot.vn/imagehosting/30946938d9b1a906.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=785)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946938e4778be9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=786)

Rối kịch

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946938ea1ebca3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=787)

matador
13-07-2007, 02:44
Bác nào thích phim The Sound of Music có thể thăm Pavillon cũng mang tên ấy ở ngay trong khuôn viên lâu đài Hellbrunn.

Salzburg là thành phố nhỏ nên ban đêm không có nhiều hoạt động sôi nổi gì nhiều. Nhưng nhạc cổ điển thì lúc nào cũng có thể thưởng thức, đặc biệt ai thích Mozart. Hay nhất là đến đúng dịp Music festival.

Lang thang bên bờ sông Salzach vào ban đêm cũng thú vị và lãng mạn. Hoặc không có thể dạo phố Getreidegasse hay leo lên pháo đài nhìn về thành phố cũng phê.

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946968332550b9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=924)

matador
15-07-2007, 17:10
Salzburg có thể thăm quan trong 1 hoặc 2 ngày. Nếu có nhiều thời gian hơn thì lượn các vung xung quanh cũng hay, bác nào thích bia thì thăm anh Stiegl, ai thích mỏ muối thì đến Bad Dürrnberg, ai thích núi cao thì đến với bạn Grossglockner, núi cao nhất ở Áo. Đợt em đi họ vẫn chưa mở cửa (chỉ mùa hè thôi) nên cóc được ngao du trên đường đèo Grossglockner Hochalpendtrasse. Lần sau đến nhất định phải leo phải trèo.
Không đi được núi, không vào được Eisriesenwelt (largest ice-caves) em đi St. Wolfgang nằm ngay cạnh hồ Wolfgangsee, một thị trấn nhỏ cách Salzburg quảng 60-70 km. Em thích vì vừa được đi thuyền trên hồ, vừa được ngắm núi đồi, lại được uống bia của anh Stiegl, - một nơi nghỉ mát lý tưởng

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094699f163a0339.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=947)

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094699f1fae87c7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=948)

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094699f23c0d0d3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=949)

matador
17-07-2007, 13:19
St. Wolfgang là thị trấn nhỏ nhưng luôn luôn đông khách du lịch cũng như khách nghỉ mát. Nhà cửa san sát, ban công đa phần được làm từ gỗ, tường được chạm trổ kỳ công. Nổi tiếng nhất ở đây là nhà thờ cũng mang chính tên thánh Wolfgang - nói chung đẹp, nhưng với em cầu kỳ quá - hình như nhà thờ vùng Bavaria và Salzburg đa phần vậy


https://www.phuot.vn/imagehosting/309469c5cc437420.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1007)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469c5cf7ac78e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1008)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469c5d15d9019.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1009)

bàn thờ nhà thờ St. Wolfgang

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469c5d46b4d93.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1010)

matador
17-07-2007, 23:42
Cho tiếp quả nhà thờ cầu kỳ nữa ở Mondsee trên đường từ St. Wolfgang về Salzburg kết thúc chuyến đi tới một vùng đất đáng nhớ. Nhất định sẽ có một ngày quay lại nơi đây - sẽ cho gái đi cùng, nhở

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cf15328acf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1039)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cf189bd335.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1040)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cf1d714c91.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1041)

matador
17-07-2007, 23:50
Bác nào muốn mua quà lưu niệm nơi đây có thể mua Sô cô la Mozartkugel, vỏ trứng vẽ, các loại lưu niệm thông dụng như cốc, đĩa, bút bi, T-Shirt vv.
Mấy thứ sau đây cũng khá hấp dẫn :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cf2e955b3c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1042)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cf34e4ee19.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1043)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309469cf4360739a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1044)

Chitto
17-07-2007, 23:57
Công nhận mấy cái nhà thờ bác chụp cầu kì quá mức, đến rối cả mắt. Hình như những nhà thờ ở Đức, Ba Lan, Tiệp,... hay có xu hướng điêu khắc rất cầu kì trên bàn thờ chính.
Nghĩa là bàn thờ chính của họ không chỉ tập trung vào hình ảnh của Chúa mà còn các vị Thánh, các Thiên thần, rồi hoa lá,... rất nhiều họa tiết đôi khi rối mắt và không còn thấy chủ đề chính nữa.

Như bức ảnh bàn thờ ở trên của bác, Thánh giá và Jesus bé mà ở dưới, bên trên còn to hơn (chắc là hình ảnh Thánh Peter ???), tiểu thiên thần thì bay như chim sẻ... Hehe, nhìn từng chi tiết thì đẹp, nhưng nhìn nhiều quá cùng một lúc thì mệt mắt quá.

matador
18-07-2007, 00:31
Nhà thờ Tin lành (evangelic) bên Đức, Áo rất đơn giản, chỉ có bọn nhà thờ Catholic thì đúng là nhìn rối hoa hết cả mắt - hay là họ làm thế để cho con tin mù lòa thêm? hé hé

Chitto
18-07-2007, 00:46
Nhà thờ Tin lành (evangelic) bên Đức, Áo rất đơn giản, chỉ có bọn nhà thờ Catholic thì đúng là nhìn rối hoa hết cả mắt - hay là họ làm thế để cho con tin mù lòa thêm? hé hé

À vâng, Tin Lành thì phải đơn giản rồi. Vì đó là một trong các tiêu chí của họ mà. Tớ đã từng viết trong Học thuật của TTVN về cái này khá nhiều, về sự khác biệt cơ bản lớn giữa Tin Lành và Công giáo La Mã.
Nếu nhà thờ Tin Lành mà cầu kì vàng son lộng lẫy thì đi ngược với con đường của họ.

Cái nhà thờ cầu kì của bác, được cái bên ngoài trông trang nhã kéo lại.

Nhà thờ mà bên ngòai trang trí cầu kì thuộc loại bậc nhất, có lẽ là nhà thờ Milan ở Milan. Nhà thờ Peter của Vatican ngoại trừ mặt trước còn trang trí, hai bên và mặt sau xám xịt xấu ỉn.

matador
04-09-2007, 18:49
Với sự cộng tác của bác Toét bài viết đã được chọn đăng trên báo Sài gòn tiếp thị, tiếc là bác Toét quên không ghi tên diễn đàn :T, lần sau bác nhớ ghi nhá

Đây mời các bác vào đọc ạ

http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=585

matador
21-10-2007, 00:20
Ở Việt nam có một số người cứ tự tiện lấy bài của người khác đưa lên mạng như là bài của mình. Chán như con gián!

Bài này của sgtt đăng bài của diễn đàn phượt nhà ta mà có đứa đưa lên 1 forum khác cứ như của nó í. Nếu mà ở Tây em oánh bỏ mẹ chúng nó.

Đây là bài trên sgtt

http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=585&news_id=26076#content

Còn đây là link của forum kia, bác nào member ở bên ấy chửi hộ em phát

http://krfilm.net/f/thread-4393-1-1.html

minhchau
11-07-2008, 03:29
Em nhà quê bây giờ mới biết đến forum nhà ta :D Xem ký sự của bác xong mà khí thế muốn sang Salzburg của em bốc hơi bị cao rồi :D Cuối tháng 7 này em sang Munich đây, sẽ cố gắng qua Salzburg thăm thú luôn. Lần trước bác đi là đi 2 ngày phải ko ạ? Bác có còn vào đây cho em mấy thông tin về book hostel với ạ :( Số em chưa đi phượt ở hostel 1 mình bao giờ, bây giờ lâm vào cảnh này thấy mình đúng là con gà công nghiệp :(

matador
11-07-2008, 14:17
Nhà em hồi ấy đi 3 ngày, nhưng thực ra Salzburg bé tí bé tẹo đi 2 ngày là thoải mái, nhưng bác có thể đi những vùng lân cận cũng rất đẹp, như St. Wolfgang hay giờ đang là mùa hè bác nên đi con đường đèo Großglockner tuyệt đep - hồi nhà em đi còn rất lạnh nên họ đóng cửa không cho vào.

Chọn hostel thì hồi đấy em vào trang hostelworld.com đặt. Nhưng đặt của bọn venere.com cho đỡ phải mất phí với chúng nó mà giá cũng rẻ thế. Ở hostel chả có gì ngại đâu, nếu là gái mà ngại hơi zai lạ ;) thì tránh mixdorm ra mà chỉ cần đặt phòng toàn giá thôi là ổn. Còn là zai thì khỏi nói rồi nhể.

Chúc bác đi chơi vui vẻ và về góp chuyện vui với phượt nhá.

Fantasicmay
29-05-2014, 00:03
Xin lỗi em hơi lạc đề, Cho em hỏi thăm từ Praha có bus nào xuống Salzburg ko ạ ?