PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bruges vắng vẻ & thơ mộng



LinhThúy
29-01-2010, 13:03
Mình mới vào forum này, chào sân bằng bài report chặng ở Bruges, Bỉ, tặng Haibácgià

Tụi mình đi 2 người, đáp tàu lửa nội địa từ Amsterdam lúc 5g chiều, tới Bruges là 9g đêm. Chặng tàu lửa này rất đơn giản, tới ga Central ở Amsterdam mua vé đi luôn không cần book gì vì không có giá khuyến mãi như Thalys hay TGV. Transit 1 lần ở Antwerp, giá vé mỗi người là khoảng 44euro.

Tại Bruges tụi mình thuê 1 phòng trong căn bed&breakfast được yêu thích nhất ở Bruges, tên là Cote Canal. Nhà này gồm chỉ có 4 phòng, trang trí sang trọng và cổ kính. Phòng ngủ rộng mênh mông (nhất là theo tiêu chuẩn EU).

Post 2 cái hình phòng ngủ trước. Hình này lấy từ website của hotel chứ mình quên không chụp tấm nào trong phòng
http://users.telenet.be/danny.dm/bedandbreakfast/cotecanal/foto/clairdelune1_DSC_2482.jpg

http://users.telenet.be/danny.dm/bedandbreakfast/cotecanal/foto/clairdelune2_DSC_2480.jpg

Đến nơi thì đã quá 9g. Tội nghiệp bà chủ tên Catherine vẫn ngồi đợi tụi mình, đưa lên phòng, cho 1 lô bản đồ & guide book và hướng dẫn sơ sơ. Tụi mình cũng không mệt gì lắm, nên rửa mặt mũi chân tay xong là khoác áo ra ngoài chơi luôn.

Bruges nằm ở cự ly khá gần 2 trung tâm du khách của EU là Paris & Amsterdam (chưa kể Brussell thì quá xá gần rồi), nên hầu hết du khách đến đây theo day excursion, đi tới buổi sáng, buổi chiều đi về. Thế nên người ta nói là Bruges có 2 khuôn mặt, ban ngày nhộn nhịp với rất nhiều tourist khắp nơi, và ban đêm khi mọi người rút đi hết, là một Bruges thâm trầm tĩnh mặc. Bọn mình bước ra đường gần 10g đêm, không lạnh lắm và trời còn hưng hửng sáng vì là đầu tháng 5. Gặp ngay một Bruges như thế này:

Từ nhà đi ra, ngang qua cây cầu này (nhà là chỗ có dàn hoa tím bên tay phải)
http://farm3.static.flickr.com/2700/4313264940_9fc2f584cd_b.jpg

Từ nhà đi qua Bruges square, gặp phía cổng sau tu viện
http://farm5.static.flickr.com/4044/4312528983_222fa9db2d_b.jpg

Những con đường vắng tanh, mờ ảo
http://farm5.static.flickr.com/4012/4313265798_082d34bb91_b.jpg

Bờ sông
http://farm5.static.flickr.com/4028/4312529287_77a67c07ed.jpg

Hàng quán còn mở cửa nhưng vắng khách
http://farm5.static.flickr.com/4013/4313265478_8160b3a014_b.jpg

LinhThúy
29-01-2010, 13:10
Tụi mình không xem bản đồ, không hỏi ai hết, cứ lang thang vô định vòng vo ngắm cảnh & mê ly với nét quyến rũ của Bruges. Sau một hồi lang thang thì ra được ngay trung tâm là Market square

Nhìn xa xa
http://farm5.static.flickr.com/4014/4312529627_feafd2813f_b.jpg

Nhìn gần hơn
http://farm5.static.flickr.com/4032/4313266370_dd451029e1_b.jpg

Một góc nhìn khác từ trong courtyard của tòa nhà này
http://farm5.static.flickr.com/4014/4312529823_1fc752aa0a_b.jpg

LinhThúy
29-01-2010, 13:36
Trời tối, mệt & lười đọc guidebook nên tụi mình chỉ biết sơ sơ 2 địa danh là Bruges square & Market square, ngoài ra thật sự 100% mù tịt về thông tin những thắng cảnh ở Bruges. Qua ngày hôm sau vẫn nhất quyết.... lười không tim hiểu. Tặc lưỡi cho qua, hẹn dịp khác sẽ nghiên cứu kỹ hơn.

Gần 11g rồi, đói bụng rồi mà quán nào có menu nhìn hấp dẫn cũng chuẩn bị đóng cửa, tụi mình đành tấp vô 1 quán trong cái dãy tourist trap nhà hàng sáng trưng đèn phía trên để ăn một bữa phải nói là dở nhất và mắc nhất chuyến đi EU. Được cái chỗ ngồi đẹp, ấm cúng mặc dù ngoài trời nhưng có lò sưởi gas, nhâm nhi fries và ngắm cảnh cũng không đến nỗi tệ.

Sau đó thì đương nhiên là về nhà & thăng luôn.

Sáng hôm sau thức dậy xuống nhà đã nghe những người khách khác rôm rả trò chuyện ở phòng ăn. Tụi mình là 2 đứa trẻ nhất mà dậy trễ nhất, khi mọi người đã ăn xong mất tiêu hehehe. Trong nhà bếp bày sẵn nhiều loại bánh mì, crossant và đủ loại đồ nguội thơm ngon bày trí đẹp mắt, trái cây & yogurt. Thức uống có sữa, nước cam & nước bưởi. Bà chủ Catherine tự tay làm món trứng cho mình. Khi nghe mình nói "sunny side up" thì bà hết sức bối rối vì chưa nghe qua bao giờ. Mình bèn hướng dẫn 1 tí và sau đó bà làm luôn cho 2 cái trứng ngon lành. Hahaha, trứng ốpla có gì phải hướng dẫn đâu, đập trứng vô chảo rắc muối là xong.

Sau đó là bưng ra bàn ngay của sổ ngồi ăn
http://farm5.static.flickr.com/4047/4312530423_3cb992eab3_b.jpg

Vừa ăn vừa 888 với 1 gia đình từ Mỹ qua và nghe Catherine kể về lịch sử ngôi nhà. Gia đình bà đã sở hữu căn nhà được 5 thế hệ. Catherine và chồng thường xuyên có khách từ xa tới ở chơi nên cuối cùng họ bèn biến căn nhà thành 1 bed&breakfast. Nhờ khiếu thẩm mỹ của một cô giáo dạy thiết kế và tay tháo vát của một anh chồng kỹ sư, thêm lòng hiếu khách và quản lý chuyên nghiệp, Cote Canal Bed&Breakfast nhiều năm được giải. Du khách trên mạng tripadvisor toàn thể đều vote 5 sao cho địa điểm này luôn là #1 choice.

Ăn xong đi 1 vòng trong nhà.

Phòng khách chung
http://farm3.static.flickr.com/2801/4313266972_d9fed71429_b.jpg

Ở cửa ra vườn, phía sau tường chắn là sông
http://farm5.static.flickr.com/4050/4312530875_2821edc141_b.jpg

Từ trên phòng mình nhìn xuống sân
http://farm3.static.flickr.com/2532/4312530283_23eed738d8_b.jpg

Sau đó tụi mình lại đi ra ngoài chơi tiếp. Từ nhà đi ra, sang bên kia sông nhìn trở về Cote Canal
http://farm5.static.flickr.com/4025/4313269262_371f1b2b1c_b.jpg

Đây là bé chó nổi tiếng nhất Bruges, mỗi ngày đều ngồi ở đây làm cảnh cho du khách chụp hình lia lịa. Có lẽ "bé" này già lắm rồi nên Catherine không cho ra chơi với khách. Ai xem phim "In Bruges" sẽ gặp bé này trong phim

http://farm5.static.flickr.com/4062/4312531241_35aca0be52_b.jpg

LinhThúy
29-01-2010, 13:47
Tụi mình đi bộ lại chỗ phía sau lưng tu viện, có bến tàu, mua vé đi tour trên sông. Giá vé chỉ 6,5euro/người. Chiếc tàu nhỏ thôi, chở chừng 20 du khách, có anh hướng dẫn nói tiếng Anh vô cùng hài hước và những ngừoi đi chung cũng thú vị. Vòng vèo qua hết các danh lam 2 bên bờ sông, chui qua vô số những cây cầu đá xây từ 700-800 năm trước, ngắm cảnh nghe nhạc và cả chọc phá du khách các tàu kế bên... Sau đó tụi mình lên bờ & lại đi bộ vòng vo không mục tiêu. Một số cảnh đẹp ở bên trong tu viên tên-gì-biết-chết-liền

http://farm5.static.flickr.com/4039/4312532053_a857f3e6e3_b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2742/4312531469_7ba0611d9b_b.jpg

Đây là chỗ tối qua đã chụp rồi
http://farm5.static.flickr.com/4022/4312532389_855422c8ed_b.jpg

Cái này mình biết nè. Ngon tuyệt vời luôn. Mình là không thích đồ ngọt tí nào mà cũng mê tít. Ăn thử 1 miếng quá ấn tượng nên tụi mình mua luôn mấy gói đem về làm quà
http://farm5.static.flickr.com/4031/4313268572_513d1318b8_b.jpg

Thật ra tụi mình chụp nhiều hình lắm và có rất nhiều hình chụp ban ngày ở Bruges khi du khách tấp nập nhưng vì có 2 cái mặt trong đó nên ngại không đưa lên đây được nên chỉ post thế thôi cho nó đúng với tinh thần của topic là Bruges vắng vẻ.

Sau khi đi chơi đã đời (mà vẫn nhất định không đọc xem chỗ nào là cái gì), tụi mình trở lại Cote Canal, chào Catherine rồi đi ra ga. Chặng này từ Brussels về Paris mình mua được vé rẻ của Thalys, nhưng trước hết phải đi tàu nội địa từ Bruges tới Brussels đã.

Thế thôi, kết thúc khoảng 24g ở Bruges, hẹn ngày tái ngộ.

BM
29-01-2010, 14:13
Thời điểm gần Giáng Sinh 1997 mình cũng từng đến nơi đây, thuê xe đạp chạy lòng vòng rất thú vị. Bruges được ví như là "Venice của Bỉ" mình thấy so sánh này hơi khập khiểng nhưng Chocolate của Bruges đúng là tuyệt!(c). Cảm ơn những chia xẻ của Bạn!. Bản thân mình mong quay lại châu Ậu mà vẫn chưa có bất cứ dự định nào với châu lục này!:)

TravelBug
29-01-2010, 14:23
Cote Canal nhìn thấy "thèm" quá! Cám ơn món quà của Linh Thúy, thế cháu có đi xem 2 cái windmill không?

bluesky85
29-01-2010, 14:47
Chẹp, thèm quá! Cái thành phố cổ tích này có nằm trong "must-go list" của em. Thanks For Sharing...

LinhEvil
29-01-2010, 17:14
Chiêu đãi cái will mill

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=154&pictureid=26747

Đây là cái cối xay gió này. Nhưng nó hơi ra ngoài rìa Bruges một tí.

LinhThúy
29-01-2010, 18:06
Cote Canal nhìn thấy "thèm" quá! Cám ơn món quà của Linh Thúy. thế cháu có đi xem 2 cái windmill không?

Dạ cháu không có thời gian để đi ra phía ngoài xem cái windmill đó bác ơi, mà cũng 1 phần vì ngày hôm trước cháu vừa đi thăm cái windmill ở bên Hà Lan rồi. Cháu sẽ post 1 bài riêng về làng quê Hà Lan & cối xay.

love2go
30-01-2010, 19:11
Bruges rất đẹp, cổ kính. Thanks. Có phim In Bruges đấy mọi người. Ai mê tp này thì mua phim (or download) về mà xem đỡ nghiền :).

hanhlienta
30-01-2010, 21:46
Mình cũng có ảnh Bruges, mùa xuân năm 2005.
Mình hồi đấy hai lúa, chẳng có nắm thông tin gì hết, cũng chả nhớ rõ làm sao mà lại biết tới Bruges để mà đi nữa, hình như có ngày rảnh ở Paris không biết đi đâu, nhặt được tờ brochure của cty du lịch giới thiệu về Bruges là "Venice phương Bắc" gì đó, thế là làm một day-trip tới thành phố này. Sau này xem ảnh mới thấy thật tiếc đã không ở lại một đêm ở đây, nên bây giờ mình chỉ có toàn ảnh ban ngày thôi.
Quảng trường chợ đây

https://farm5.static.flickr.com/4004/4316215404_3c1ecaa541_o.jpg

Nông sản nhìn thích thế

https://farm3.static.flickr.com/2759/4316215410_eb3c793174_o.jpg

Bruges bé xinh nhìn từ tháp chuông nhà thờ ở quảng trường Chợ

https://farm5.static.flickr.com/4057/4316215420_aff5961f78_o.jpg

hanhlienta
30-01-2010, 21:54
Hai cái cối xay gió của Bruges

https://farm5.static.flickr.com/4017/4316228596_9659c21f27_o.jpg

Nhà cổ, cầu cổ

https://farm5.static.flickr.com/4010/4316229298_b0efa07a71_o.jpg

Bruges thật thanh bình và lãng mạn

https://farm5.static.flickr.com/4019/4316215418_edc84a6e7c_o.jpg

NHờ những cái nhà ven sông này mà Bruges được so sánh với Venice

https://farm5.static.flickr.com/4042/4316215412_4aea5b5e3b_o.jpg

Có thể đi tham quan Bruges bằng xe đạp, xe ngựa hoặc ... đi bộ như cái đứa đứng chụp bức ảnh này :D

https://farm3.static.flickr.com/2804/4316215416_60e9fd289e_o.jpg

LinhThúy
31-01-2010, 00:52
Thích quá bạn Hanhlienta ơi.... Cái hình "nhà cổ, cầu cổ" của bạn là căn nhà trong hình mình chụp luôn đó! Hình của bạn chụp ban ngày đẹp thiệt, nắng rất tươi.

daVinci
03-02-2010, 17:15
Mình đã xem film "In Bruge", xem các review về film đó. Hôm nay đọc cái thread này lại phải xem lại một lượt nữa, cố tìm xem ngôi khách sạn trong film là cái nào, có thấy con chó không, quảng trường.... ước một lần tới đó (không để bắn ai cả .. he he)

chiakinguyen
21-04-2010, 10:46
[QUOTE=LinhThúy;157475]Mình mới vào forum này, chào sân bằng bài report chặng ở Bruges, Bỉ, tặng Haibácgià


Tại Bruges tụi mình thuê 1 phòng trong căn bed&breakfast được yêu thích nhất ở Bruges, tên là Cote Canal. Nhà này gồm chỉ có 4 phòng, trang trí sang trọng và cổ kính. Phòng ngủ rộng mênh mông (nhất là theo tiêu chuẩn EU).

Mình thấy hình bạn Linh Thúy chụp guest house Cote Canal đẹp quá, tính book vì mình dự định đi Bruges ngày 11.05 này, mà search trên web thấy giá phòng có 140e và 160e thôi ;-) chùn tay ngay
chắc sẽ ở brussels rồi đi tàu d0ến bruges chơi, sáng đi chiều về vậy
ở Ibis St Catherine mùa này đang khuyến mãi chỉ có 59 e/double room, trừ tiền vé tàu ra chắc vẫn rẻ hơn ở tại bruges

Winsa
21-04-2010, 14:28
Bạn ơi, mình muốn xem hình bé chó mà bạn nói mà k hiện hết ảnh đó, chán quá!

LinhThúy
26-04-2010, 17:52
@vitawa: ủa sao không hiện hết ảnh nhỉ? bạn thử refresh xem sao.
@chiakinnguyen: ừ giá phòng mắc thiệt, tại mình mỗi lần đi chơi là chủ trương hưởng thụ, chắc đi ngược lại tiêu chí của phuot.com quá :p

Gaubeo
07-05-2010, 15:58
Chào Linh Thúy,

Nhìn những bức ảnh Bruges mùa hè của bạn thật tươi tắn và bình yên. Bruges cũng là điểm đến thứ 2 (sau Brussels) mang lại nhiều cảm xúc cho mình trong chuyến du lịch Châu Âu hồi tháng 11/2009. Mình biết đến Bruges do ấn tượng quá lớn khi xem phim In Bruges. Chúng mình đến Bruges từ ga Brussels Central - đi mất 2 tiếng, nghỉ ở 1 hostel ấm cúng gần Market Palace book ở hostelworld.com.

Bruges để lại ấn tượng vô cùng tuyệt vời đối với mình về vẻ yên bình, thơ mộng, mình sẽ quay lại đây. Mình chia sẻ một số hình ảnh Brugge cuối thu đầu đông mà mình đã ghi lại, hy vọng bạn sẽ thích.

LinhThúy
12-05-2010, 01:14
Chào Gaubeo, hình đâu nhỉ? Nhớ Bruges quá dù chỉ gặp có chưa tới 24h.

Bạn post luôn thông tin về cái hostel bạn ở cho dân phượt nhờ với nhe. Mình rất rất khuyên là nên ngủ đêm tại Bruges, đừng chỉ đi day-tour từ Brussel các bạn ơi.

Gaubeo
12-05-2010, 11:04
Xin lỗi bạn nhé, mình quên paste đường link ảnh của mình:

http://www.facebook.com/n/?photo.php&pid=3793389&id=524167709&mid=2508d1bG1f3e2a1dG4c0bc43G9&n_m=lily0191%40yahoo.com

Bạn vào album bruges nhé,

Hostel mình đã ở Bruges địa chỉ và điện thoại như sau:

St Christopher's Bauhaus Hostel
135-137 Langestraat
8000 Bruges (Brugge)
Bruges

p. +32 50 341093 f. +32 50 334180

Các bạn đến Bruges có thể book phòng ở hostelworld.com, giá phòng chỉ 20E thôi, không biết giờ có thay đổi không, hy vọng là không.

Mình sẵn sàng chia sẻ thông tin cụ thể với bất cứ ai muốn đến Bruges!!!

TravelBug
12-05-2010, 12:04
Không xem được Gaubeo à, chắc là bạn setting private hả?

Gaubeo
13-05-2010, 21:35
Có thể máy tính của bạn bị firewall với facebook nên không mở được chứ bạn mình vẫn vào được bình thường mà

http://www.facebook.com/photo.php?pid=3793389&id=524167709#!/album.php?id=524167709&aid=167550&s=0&hash=e5ef4eed23d4377792263d4be1ede913

Bạn thử lại xem nhé,

chiakinguyen
15-05-2010, 03:47
Hai vợ chồng mình cũng vừa đi Bruges vào ngày 12.05. Dùngtừ “đi” là vì chỉ đi từ Brussels central đến Bruges = tàu IC, đi dạo linh tinh khoảng 3 tiếng đồng hồ là về, dù mình dự định để cả ngày hôm đó lang thang ở Bruges vì cũng mê hình của bạn Linh Thúy chụp. Trước khi đi, ở nhà cũng có load fim In Bruges về cho ông xã xem để biết là sẽ đi chỗ đẹp. Ai dè ổng không chịu xem vì không thích fim đó. Hôm nay (14.05) thì mới nhớ ra show hình của bạn Linh Thúy trên web để cho ông xã xem mà thấy là uổng chưa. Ai dè ổng phán “không chịu cho xem trước để học hỏi góc máy, vả lại vợ ham chụp hình quá, mà nhiều khi người chèn mặt vô làm cảnh xấu đi”. Pó tay ;-)

LinhThúy
16-05-2010, 14:05
:) chia sẻ cảm nhận của Chiakin trong vụ Bruges & bên Amsterdam nữa. Lần sau đi 1 mình, cho lão ở nhà! :d

Malboro
23-06-2010, 03:26
Gửi nhà phượt mấy cái ảnh em mới chụp hồi đầu tháng. Em chả biết up ảnh lên forum thế nào, mò mãi chả ra, các bác click tạm vào link nhá

http://www.flickr.com/photos/64505234@N00/4728273844/

http://www.flickr.com/photos/64505234@N00/4728279348/

http://www.flickr.com/photos/64505234@N00/4728282556/

http://www.flickr.com/photos/64505234@N00/4728277228/

http://www.flickr.com/photos/64505234@N00/4728281556/

http://www.flickr.com/photos/64505234@N00/4727635157/

http://www.flickr.com/photos/64505234@N00/4728275118/

http://www.flickr.com/photos/64505234@N00/4728284910/

kame kazuya
23-06-2010, 09:27
HÌnh không xem được bác Thuốc lá ơi :(. Ôi, muốn đi chõ này quá :((

teabreak
03-08-2010, 05:37
Thêm một vài ảnh về Bruge, thành phố này sẽ nằm trong bucket list cho honeymoon của em :P
1 tiệm bán rượu
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs491.snc3/26839_390801093703_553193703_3797863_6378138_n.jpg
Những bức tường sinh động này em ko chụp ở Bruge mà là ở Brussel, loanh quanh Brussel có nhiều tường thế này lắm, ko hiểu sao em chụp có 1 chú
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs511.snc3/26839_390801108703_553193703_3797864_1028810_n.jpg
Steak bò sốt nấm ăn kèm baked potato, chẹp...
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs491.snc3/26839_390803973703_553193703_3797927_2768288_n.jpg
Châu Âu lúc nào cũng thế, người lúc nào cũng có cái vẻ nhàn tản, thư thái, lúc nào cũng như có cả buổi sáng cho tách trà dưới nắng
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs491.snc3/26839_390806163703_553193703_3797978_5741211_n.jpg
my favourite pic that resembles Brugen
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs491.snc3/26839_390808953703_553193703_3798023_7996120_n.jpg
Quán cà phê với đàn piano gỗ, bàn ghế cửa sổ đều mang màu gỗ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs511.snc3/26839_390808993703_553193703_3798026_598320_n.jpg
Con gái nên lúc nào cũng lần mò shopping
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs511.snc3/26839_390803878703_553193703_3797922_4571459_n.jpg

langit
18-01-2011, 04:04
Các bác em ơi, hai tuần nữa cả nhà em định lượn chỗ này. Bọn em chỉ có ngày rưỡi ở đây thôi thì nên đi những điểm nào. Ai có địa chỉ apartment nào tốt, trung tâm thì chỉ điểm giúp em với. Em có cháu nhỏ 8 tháng tuổi

Tara913
06-04-2012, 01:51
Bạn ơi tháng 7 này minh định qua Bỉ từ Paris. Lịch trình của mình như sau: Paris-Brussel-Bruges-Amsterdam. Mình muốn đi tàu, bạn làm ơn cho mình hỏi trang web dặt vé tàu được không a. Cám ơn bạn a^ ^

AlPacino
07-04-2012, 19:16
@Tara913: Bạn vào www.b-rail.be nhé.

javatuan
22-05-2012, 22:18
Mình sẽ tới Paris vào tháng 6 và định sẽ đi 1 ngày qua Bruges. Đặt vé trên Thalys thì trang chọn chuyến đi hiển thị Brugge, sau khi chọn xong time thì hiển thị thành Bruges như ảnh dưới. Hai chữ này vẫn chỉ một thành phố phải không các bạn?

Thời gian tới Bruges là 10h36 và chuyến về từ 18h01, liệu như thế có quá gấp gáp để thăm Bruges không? Từ ga tầu tới trung tâm của Bruges có cách xa không?

https://img442.imageshack.us/img442/3972/parisbruges.png

Nếu mình chọn cách đầu tiên thì chỉ cần in confirmation email mang theo làm vé thì có được không hay phải qua phòng vé lấy bản hard-copy? Cảm ơn mọi người :)
https://img705.imageshack.us/img705/588/ticketc.png

anhvuc1
23-05-2012, 00:45
2 chữ đó là một thành phố chị ạ. Ở Bỉ dùng song song 2 thứ tiếng Hà Lan với Pháp ạ. Bằng đó thời gian thì hơi ít nhưng cũng đủ đi các điểm chính của thành phố ạ. Chị đến nhà ga qua Tourism Office lấy bản đồ các thứ rồi đi bus vào Market Square đó ạ, chắc tầm 5 phút thôi ạ. Chị có thể vào đây xem bản đồ các chỗ ăn uống, mua sắm :P. Bản đồ rất cute xD
http://www.use-it.travel/cities/detail/bruges/

Còn vấn đề lấy vé chị có thể chọn Collection from an ATM đó ạ, rất dễ dàng. Ở các nhà ga có máy tự động và có tiếng anh nên cứ làm theo ạ. À chị nhớ mang thẻ thanh toán đi để lấy vé, máy chỉ chấp nhận thẻ chip. Còn nếu chọn ticketless thì in ra thôi ạ, như eticket bình thường.

Chúc chị vui ở Bruges xD

javatuan
23-05-2012, 07:06
Cảm ơn anhvuc. Mình là giai nhé, chắc viết kiểu "nhờ vả" nice quá nên đâm ra hơi nhiều "nữ tính" :D

Trang use-it hay quá, tiếc là mới chỉ available nhiều ở Bỉ, giá mà có thêm Paris và Ams thì tuyệt vời. Chắc vợ chồng mình sẽ in email ra mang theo cho an tâm. Chưa qua châu Âu bao giờ, sợ việc tìm ATM, thanh toán và lấy vé có gì đó trục trặc. Thank you again :)

anhvuc1
25-05-2012, 04:51
Máy lấy vé có rất nhiều ở các ga ạ. Máy màu vàng và có chữ sncf. Mình chỉ nhét thẻ vào để máy lấy thông tin thôi ạ, còn đã thanh toán trc r ạ. Tại bưã trc em chọn option là email thi bị từ chô
í thanh toán :D. Paris với Ams có free walking tour cũng hay ạ.

Gaubeo
25-05-2012, 12:32
Bạn mua vé tàu như vậy là đắt quá. Nếu bạn đi cả Ams và Paris có thể mua vé tàu của eurail để đi 3 nước Pháp - Bỉ - Hà Lan, vé tàu loại này có thời gian sử dụng nên tùy theo kế hoạch đi của mình bạn có thể chọn loại vé phù hợp, thời gian ở các nước càng lâu thì vé càng đắt.

Mình nhớ không nhầm thì từ Pháp sang Bỉ đi Thalys có 1 lần đổi tàu ở Lille - 1 thành phổ nhỏ của Pháp gần biên giới.

Bạn nên ở Bruges 2 ngày. Thực ra để đi hết các điểm chính ở Bruges thì chỉ cần 1 ngày nhưng nên ở 1 đêm để có cơ hội ngắm hoàng hôn từ đỉnh tháp nhà thờ ở Market Sq. và vào lúc sáng sớm khi mặt trời mới lên đường phố Bruges vắng vẻ, trong lành - rất dễ chịu.

Chúc 2 bạn có chuyến đi vui vẻ.

javatuan
27-05-2012, 16:33
Lần này vì thời gian hạn hẹp quá nên mình trượt vụ đi Bruges. Dành một ngày ở Antwerp chơi với gia đình một người bạn. Năm sau chắc chắn sẽ plan từ xa hơn và chắn chắn sẽ ở 2 ngày tại Bruges.