PDA

View Full Version : Chinh phục Fan, qua Thác Bản Giốc, hòa mình chợ tình Khâu Vai 4-5/2010



vietnguyen
27-01-2010, 04:33
Tình hình là em ham hố, lại ở SG nên tính... hốt hàng, lại thấy anh chị em phượt rầm rầm nên em cũng bon chen. Nếu bác nào có hứng thì xáp vô cùng em :D

Dự định của em sẽ là đi Fan 30/4, sau đó qua Bản Giốc, tiếp tục tới với chợ tình Khâu Vai (10/5).

Lộ trình thì em tính kết hợp 2 tour này

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5674

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5211

và có điều chỉnh thời gian, lộ trình chút cho phù hợp với mình. Vì hết hàng giá rẻ của Jet, và con nhà nghèo nhưng máu phượt nên em sẽ đáp tàu hỏa ra HN, nên lộ trình của em đi từ SG sẽ có thêm 4 ngày trên tàu, còn lộ trình chính thức từ HN em dự tính khoảng từ 28/4 từ HN đi Fans, 1/5 chuyển qua Bản Giốc khoảng 1-2 ngày rồi sau đó tiến Khâu Vai chơi 1 số địa danh như lộ trình trên. Hết chợ khoảng 11/5 về HN.

Vì lần đầu chưa có kinh nghiệm nên nhờ các tiền bối chỉ giúp :D Và bác nào có hứng thì anh em bàn lịch trình cụ thể cho phù hợp tiếp :D

Em là em đánh liều quả này, vì thực ra thời gian đó em cũng phải đi thực tập, cơ mà kệ, thực tập thì đi nhờ người ta ký cái roẹt là xong, quan trọng là phải... phượt :Dam

thik_di_choi
27-01-2010, 08:42
Tình hình là em ham hố, lại ở SG nên tính... hốt hàng, lại thấy anh chị em phượt rầm rầm nên em cũng bon chen. Nếu bác nào có hứng thì xáp vô cùng em :D

Dự định của em sẽ là đi Fan 30/4, sau đó qua Bản Giốc, tiếp tục tới với chợ tình Khâu Vai (10/5).

Lộ trình thì em tính kết hợp 2 tour này

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5674

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5211

và có điều chỉnh thời gian, lộ trình chút cho phù hợp với mình. Vì hết hàng giá rẻ của Jet, và con nhà nghèo nhưng máu phượt nên em sẽ đáp tàu hỏa ra HN, nên lộ trình của em đi từ SG sẽ có thêm 4 ngày trên tàu, còn lộ trình chính thức từ HN em dự tính khoảng từ 28/4 từ HN đi Fans, 1/5 chuyển qua Bản Giốc khoảng 1-2 ngày rồi sau đó tiến Khâu Vai chơi 1 số địa danh như lộ trình trên. Hết chợ khoảng 11/5 về HN.

Vì lần đầu chưa có kinh nghiệm nên nhờ các tiền bối chỉ giúp :D Và bác nào có hứng thì anh em bàn lịch trình cụ thể cho phù hợp tiếp :D

Em là em đánh liều quả này, vì thực ra thời gian đó em cũng phải đi thực tập, cơ mà kệ, thực tập thì đi nhờ người ta ký cái roẹt là xong, quan trọng là phải... phượt :Dam

Ngược đường bạn ơi. Fan ở Lào cai, Thác bản giốc ở Cao bằng, Khâu vai ở Hà Giang. Theo thứ tự từ trái sang phải là LC, HG, CB. bạn lại muốn đi qua HG tới CB trước rồi lộn lại HG à

Đi như thế này tính toán cẩn thận nhé vì đường xá khó đi. Tốt nhất là xe máy hoặc ô tô tự lái. Bạn tìm hiểu kỹ rồi phác qua lich trình đi (tính từ HN cũng đc). Có gì mọi người góp ý thêm cho

vietnguyen
27-01-2010, 08:54
Thanks bác, em nhầm Sapa ở Lạng Sơn :))

1-2 hôm nữa em ngâm cứu kỹ roài phết vài mục lên nhờ các bác ném đá giùm :)

tenten
27-01-2010, 17:00
Mình ở HN, đã từng đi một số chỗ trong kế hoạch của bạn rồi, nếu ra tới HN cứ alo cho mình rồi ra làm thử mấy cốc bia HN. Nếu vào tầm đấy mình rỗi thì sẽ đi cùng bạn luôn. Mà đồng chí có mang xe máy ra ngoài này ko, không thì đi thuê ở ngoài này cũng dc.

vietnguyen
27-01-2010, 20:54
Mình ở HN, đã từng đi một số chỗ trong kế hoạch của bạn rồi, nếu ra tới HN cứ alo cho mình rồi ra làm thử mấy cốc bia HN. Nếu vào tầm đấy mình rỗi thì sẽ đi cùng bạn luôn. Mà đồng chí có mang xe máy ra ngoài này ko, không thì đi thuê ở ngoài này cũng dc.

Em ở SG nhưng là dân Bắc bác ạ, em ở Thái Bình, vào đây học thôi :D Nhưng mà thú thực là em chưa xơi bia hơi HN, mới chỉ bia chai, nên khi đó có dịp sẽ mon men bia hơi với bác :D

Xe thì chắc em không mang vì mang ra tính ra cũng quá tội, có lẽ sẽ kiếm cách mượn của đứa bạn nào ở ngoài đó (ông anh ở đó nhưng không dám mượn vì cúp học đi mà :)))

Mốt em có cái lịch trình nếu bác thấy ổn thì chung vui với em (c)

vietnguyen
28-01-2010, 12:19
Em mới kết hợp thêm cả https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4364 và tạm thời sắp xếp nó theo kế hoạch dưới này. Vì đây là lần đầu tiên đi nên em không rõ đường, do đó có thể sắp xếp còn lộn xộn, nếu các bác phát hiện ra thì chỉ giùm để em điều chỉnh cho hợp lý. Cảm ơn các bác. Lịch trình bắt đầu tính từ HN và điểm cuối là ở HN (Còn HN - SG em tự sướng rồi :D). Dự định đi xe máy.

Ngày 27/4: Hà Nội – Sa Pa

Ngày 28/4:
- Đi ô tô đến làng Cát Cát để bắt đầu leo.
- Xuất phát từ độ cao 1500m để đi đến độ cao 2200m và hạ trại tại đây.

Ngày 29/4:
- Leo từ đỉnh 2.200 đến 2.900. Nghỉ ngơi. Chiều leo xuống 2700 cắm trại tại đây.

Ngày 30/4:
- 7h xuất phát và lêo đến đỉnh FAN ở độ cao 3143m. Thời điểm lên đỉnh khoảng 11h trưa.
- Sau đó, xuống bằng đường Trạm Tôn và hạ trại ở độ cao 2200
- Nghỉ đêm.

Ngày 01/5:
- Khoảng 7h bắt đầu xuất phát để trở về cửa rừng. 12 có mặt tại Sa Pa
- Chiều có thể đi chơi thăm quan thị trấn Sa Pa.

Ngày 02/5 – 03/5:
- Vất xe lên ô tô chạy qua Cao Bằng
- Dừng tại Trùng Khánh
- Động Ngườm Ngao

Ngày 04/5: Trùng Khánh – Mèo Vạc - Đồng Văn

Ngày 04/5 – 06/5: Đồng Văn – Lũng Cú
+ Chinh phục cột cờ Lũng Cú (đứng trên cột cờ có thể thấy làng Lô Lô, khi xuống nếu thích thì ghé thăm)
+ Trở về Đồng Văn ăn trưa, đi Núi Đồn Cao xong ghé tắm thuốc người Dao đỏ.

Ngày 07/5: Đồng Văn – Yên Minh – Quản Bạ - Yên Minh
+ Gần đến Yên Minh cách vài km, dừng lại ngắm nhìn rừng thông đẹp nhất VN.
+ Quản Bạ: ngắm nhìn cổng trời, núi đôi.

Ngày 08/5: Yên Minh - Sủng Là – Phó Bảng – Sà Phìn - Đồng Văn
+ Phó Bảng: 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang (cột mốc gianh giới Việt Trung)
+ Rời Phó Bảng qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng và bản của người Mông Trung Quốc. Trên đường đi Đồng Văn đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình. Nghỉ ngơi ăn tối tại Đồng Văn, đi uống cà phê Phố Cổ.

9/5: Đồng Văn - Mã Phí Lèng - Mèo Vạc - Khâu Vai
--> khoảng tầm 45km
+ Sáng dậy sớm đi chợ phiên dùng thử món thắng cố, dạo phố cổ.
+ Ăn trưa xong chuẩn bị chinh phục đèo Mã Phí Lèng trên đỉnh đèo ngắm nhìn con sông Nho Quế. Đến Khâu Vai khoảng 3h chiều tìm nhà nghỉ cất đồ.
+ Chiều tối tham gia chợ tình Khâu Vai.
+ Nghỉ đêm tại Khâu Vai.

10/5: Khâu Vai – Sà Phìn - Đồng Văn.
+ Sáng dậy sớm đi chợ Sà Phìn (nếu bữa đó có họp)
+ Tối cà phê phố cổ.

11/5: Về Hà Nội

cudauluoc
28-01-2010, 17:10
cho em đặt cục gạch với . em cũng ở tp HCM . nhưng chỉ là chan ôm thôi bác ơi he he làm xế thì cũng ok nhưng k có xe :D .

thik_di_choi
28-01-2010, 17:16
Em mới kết hợp thêm cả https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4364 và tạm thời sắp xếp nó theo kế hoạch dưới này. Vì đây là lần đầu tiên đi nên em không rõ đường, do đó có thể sắp xếp còn lộn xộn, nếu các bác phát hiện ra thì chỉ giùm để em điều chỉnh cho hợp lý. Cảm ơn các bác. Lịch trình bắt đầu tính từ HN và điểm cuối là ở HN (Còn HN - SG em tự sướng rồi :D). Dự định đi xe máy.

Ngày 27/4: Hà Nội – Sa Pa

Ngày 28/4:
- Đi ô tô đến làng Cát Cát để bắt đầu leo.
- Xuất phát từ độ cao 1500m để đi đến độ cao 2200m và hạ trại tại đây.

Ngày 29/4:
- Leo từ đỉnh 2.200 đến 2.900. Nghỉ ngơi. Chiều leo xuống 2700 cắm trại tại đây.

Ngày 30/4:
- 7h xuất phát và lêo đến đỉnh FAN ở độ cao 3143m. Thời điểm lên đỉnh khoảng 11h trưa.
- Sau đó, xuống bằng đường Trạm Tôn và hạ trại ở độ cao 2200
- Nghỉ đêm.

Ngày 01/5:
- Khoảng 7h bắt đầu xuất phát để trở về cửa rừng. 12 có mặt tại Sa Pa
- Chiều có thể đi chơi thăm quan thị trấn Sa Pa.

Ngày 02/5 – 03/5:
- Vất xe lên ô tô chạy qua Cao Bằng
- Dừng tại Trùng Khánh
- Động Ngườm Ngao

Ngày 04/5: Trùng Khánh – Mèo Vạc - Đồng Văn

Ngày 04/5 – 06/5: Đồng Văn – Lũng Cú
+ Chinh phục cột cờ Lũng Cú (đứng trên cột cờ có thể thấy làng Lô Lô, khi xuống nếu thích thì ghé thăm)
+ Trở về Đồng Văn ăn trưa, đi Núi Đồn Cao xong ghé tắm thuốc người Dao đỏ.

Ngày 07/5: Đồng Văn – Yên Minh – Quản Bạ - Yên Minh
+ Gần đến Yên Minh cách vài km, dừng lại ngắm nhìn rừng thông đẹp nhất VN.
+ Quản Bạ: ngắm nhìn cổng trời, núi đôi.

Ngày 08/5: Yên Minh - Sủng Là – Phó Bảng – Sà Phìn - Đồng Văn
+ Phó Bảng: 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang (cột mốc gianh giới Việt Trung)
+ Rời Phó Bảng qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng và bản của người Mông Trung Quốc. Trên đường đi Đồng Văn đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình. Nghỉ ngơi ăn tối tại Đồng Văn, đi uống cà phê Phố Cổ.

9/5: Đồng Văn - Mã Phí Lèng - Mèo Vạc - Khâu Vai
--> khoảng tầm 45km
+ Sáng dậy sớm đi chợ phiên dùng thử món thắng cố, dạo phố cổ.
+ Ăn trưa xong chuẩn bị chinh phục đèo Mã Phí Lèng trên đỉnh đèo ngắm nhìn con sông Nho Quế. Đến Khâu Vai khoảng 3h chiều tìm nhà nghỉ cất đồ.
+ Chiều tối tham gia chợ tình Khâu Vai.
+ Nghỉ đêm tại Khâu Vai.

10/5: Khâu Vai – Sà Phìn - Đồng Văn.
+ Sáng dậy sớm đi chợ Sà Phìn (nếu bữa đó có họp)
+ Tối cà phê phố cổ.

11/5: Về Hà Nội

Vẫn nhầm đường à. Tớ nhắc lại: lào cai - hà Giang - Cao bằng có nghĩa là nếu bạn xuất phát từ LC thì về HN từ Cao bằng. Sửa lịch trình từ đoạn Lào cai.

Về chuyện chạy từ HN-LC trong vòng 1 ngày: đi thật sớm để còn đủ sáng khi lên Sapa

vietnguyen
28-01-2010, 17:26
Vẫn nhầm đường à. Tớ nhắc lại: lào cai - hà Giang - Cao bằng có nghĩa là nếu bạn xuất phát từ LC thì về HN từ Cao bằng. Sửa lịch trình từ đoạn Lào cai.

Về chuyện chạy từ HN-LC trong vòng 1 ngày: đi thật sớm để còn đủ sáng khi lên Sapa

Hic, em có chú ý cái đó rồi mà bác, thế nên mới có đoạn này


Ngày 02/5 – 03/5:
- Vất xe lên ô tô chạy qua Cao Bằng

Em sẽ quăng xe lên xe khách chạy từ Lào Cai qua Cao Bằng, cũng là đỡ mệt sau khi mới leo Fans xong.

@cudauluoc: He, không mượn được xe thì thuê, lo gì bác, nhưng bác định đi ra HN bằng phương tiện gì? Cái lịch trên là tính từ ngày ở HN đến khi xong quay về HN là 15 ngày, riêng em đi tàu hỏa ra đó nên sẽ có thêm khoảng 4 ngày trên tàu. Nếu bác đi máy bay hay ô tô thì anh em gặp nhau ở HN rồi đi, còn nếu đi tàu bác có thể đi cùng em luôn, tính 25/4 từ SG ra :D

paper
28-01-2010, 17:47
Em mới kết hợp thêm cả https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4364 và tạm thời sắp xếp nó theo kế hoạch dưới này. Vì đây là lần đầu tiên đi nên em không rõ đường, do đó có thể sắp xếp còn lộn xộn, nếu các bác phát hiện ra thì chỉ giùm để em điều chỉnh cho hợp lý. Cảm ơn các bác. Lịch trình bắt đầu tính từ HN và điểm cuối là ở HN (Còn HN - SG em tự sướng rồi :D). Dự định đi xe máy.

Ngày 27/4: Hà Nội – Sa Pa

Ngày 28/4:
- Đi ô tô đến làng Cát Cát để bắt đầu leo.
- Xuất phát từ độ cao 1500m để đi đến độ cao 2200m và hạ trại tại đây.

Ngày 29/4:
- Leo từ đỉnh 2.200 đến 2.900. Nghỉ ngơi. Chiều leo xuống 2700 cắm trại tại đây.

Ngày 30/4:
- 7h xuất phát và lêo đến đỉnh FAN ở độ cao 3143m. Thời điểm lên đỉnh khoảng 11h trưa.
- Sau đó, xuống bằng đường Trạm Tôn và hạ trại ở độ cao 2200
- Nghỉ đêm.

Ngày 01/5:
- Khoảng 7h bắt đầu xuất phát để trở về cửa rừng. 12 có mặt tại Sa Pa
- Chiều có thể đi chơi thăm quan thị trấn Sa Pa.

Ngày 02/5 – 03/5:
- Vất xe lên ô tô chạy qua Cao Bằng
- Dừng tại Trùng Khánh
- Động Ngườm Ngao

Ngày 04/5: Trùng Khánh – Mèo Vạc - Đồng Văn

Ngày 04/5 – 06/5: Đồng Văn – Lũng Cú
+ Chinh phục cột cờ Lũng Cú (đứng trên cột cờ có thể thấy làng Lô Lô, khi xuống nếu thích thì ghé thăm)
+ Trở về Đồng Văn ăn trưa, đi Núi Đồn Cao xong ghé tắm thuốc người Dao đỏ.

Ngày 07/5: Đồng Văn – Yên Minh – Quản Bạ - Yên Minh
+ Gần đến Yên Minh cách vài km, dừng lại ngắm nhìn rừng thông đẹp nhất VN.
+ Quản Bạ: ngắm nhìn cổng trời, núi đôi.

Ngày 08/5: Yên Minh - Sủng Là – Phó Bảng – Sà Phìn - Đồng Văn
+ Phó Bảng: 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang (cột mốc gianh giới Việt Trung)
+ Rời Phó Bảng qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng và bản của người Mông Trung Quốc. Trên đường đi Đồng Văn đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình. Nghỉ ngơi ăn tối tại Đồng Văn, đi uống cà phê Phố Cổ.

9/5: Đồng Văn - Mã Phí Lèng - Mèo Vạc - Khâu Vai
--> khoảng tầm 45km
+ Sáng dậy sớm đi chợ phiên dùng thử món thắng cố, dạo phố cổ.
+ Ăn trưa xong chuẩn bị chinh phục đèo Mã Phí Lèng trên đỉnh đèo ngắm nhìn con sông Nho Quế. Đến Khâu Vai khoảng 3h chiều tìm nhà nghỉ cất đồ.
+ Chiều tối tham gia chợ tình Khâu Vai.
+ Nghỉ đêm tại Khâu Vai.

10/5: Khâu Vai – Sà Phìn - Đồng Văn.
+ Sáng dậy sớm đi chợ Sà Phìn (nếu bữa đó có họp)
+ Tối cà phê phố cổ.

11/5: Về Hà Nội

Ko hiểu lịch trình này lắm, nhưng có vẻ lặp đi lặp lại Mèo Vạc - Đồng Văn - lại Mèo Vạc - lại Đồng Văn.

Có vẻ một cái đích quan trọng của bạn là chợ Khâu Vai, nếu vậy có lẽ nên cân nhắc lại thời gian ở đây.

Vào đêm mà mọi người hay gọi là "chợ tình", trời rất tối và bạn cũng ko quan sát đc gì đặc sắc (nhất là nếu ko có người địa phương dẫn đi). Buổi sáng hôm sau mới chính là buổi thú vị nhất của chợ Khâu Vai ngày phiên: Rất nhiều sắc áo, sắc khăn của người Dao, người Giáy... đến chợ, rất nhiều nụ cười và những tiếng khèn vọng từ xa, từ phía núi.

Nếu là mình, mình sẽ ở lại Khâu Vai đến trưa hôm đó. Buổi chiều ko đi Sà Phìn rồi Đồng Văn mà từ Khâu Vai thẳng xuống Lũng Phìn (cũng thuộc Mèo Vạc), từ đó qua Yên Minh xuôi về Quản Bạ. Nghỉ đêm ở Quản Bạ.

vietnguyen
28-01-2010, 18:01
Ko hiểu lịch trình này lắm, nhưng có vẻ lặp đi lặp lại Mèo Vạc - Đồng Văn - lại Mèo Vạc - lại Đồng Văn.

Có vẻ một cái đích quan trọng của bạn là chợ Khâu Vai, nếu vậy có lẽ nên cân nhắc lại thời gian ở đây.

Vào đêm mà mọi người hay gọi là "chợ tình", trời rất tối và bạn cũng ko quan sát đc gì đặc sắc (nhất là nếu ko có người địa phương dẫn đi). Buổi sáng hôm sau mới chính là buổi thú vị nhất của chợ Khâu Vai ngày phiên: Rất nhiều sắc áo, sắc khăn của người Dao, người Giáy... đến chợ, rất nhiều nụ cười và những tiếng khèn vọng từ xa, từ phía núi.

Nếu là mình, mình sẽ ở lại Khâu Vai đến trưa hôm đó. Buổi chiều ko đi Sà Phìn rồi Đồng Văn mà từ Khâu Vai thẳng xuống Lũng Phìn (cũng thuộc Mèo Vạc), từ đó qua Yên Minh xuôi về Quản Bạ. Nghỉ đêm ở Quản Bạ.

Đúng là mục đích của em trong chuyến đi này là Fans với Khâu Vai, ngoài ra còn là Bản Giốc và Lũng Cú.

Vụ lặp lại kia em sẽ nghiên cứu lại coi vì không rõ đường đi của khu vực này vì chưa tới lần nào.

Vụ sáng hôm sau ở Khâu Vai thì em sẽ tiếp thu, sẽ điều chỉnh lại cái này, nhưng cho em hỏi thêm là chợ Sà Phìn có hay không, và có nên dành 1 buổi đi chợ này không, hay nó chỉ như các chợ phiên vùng cao khác?

thik_di_choi
28-01-2010, 18:32
Đúng là mục đích của em trong chuyến đi này là Fans với Khâu Vai, ngoài ra còn là Bản Giốc và Lũng Cú.

Vụ lặp lại kia em sẽ nghiên cứu lại coi vì không rõ đường đi của khu vực này vì chưa tới lần nào.

Vụ sáng hôm sau ở Khâu Vai thì em sẽ tiếp thu, sẽ điều chỉnh lại cái này, nhưng cho em hỏi thêm là chợ Sà Phìn có hay không, và có nên dành 1 buổi đi chợ này không, hay nó chỉ như các chợ phiên vùng cao khác?

Chợ thì ĐOng văn hoặc Mèo Vạc hay hơn

jamemicro
28-01-2010, 21:53
Mình ở HN, đã từng đi một số chỗ trong kế hoạch của bạn rồi, nếu ra tới HN cứ alo cho mình rồi ra làm thử mấy cốc bia HN. Nếu vào tầm đấy mình rỗi thì sẽ đi cùng bạn luôn. Mà đồng chí có mang xe máy ra ngoài này ko, không thì đi thuê ở ngoài này cũng dc.


:)
mạn phép bạn chủ tóp tí nhé...
(NT) bác tenten cho em xin tí thông tin về khoản thuê xe ngoài ấy có được không ạh, em ơ SG, tết này sẽ tung tăng vùng Tây Bắc chơi...nều dược khi ra ấy cũng xin được mời bác cốc bia để gọi là ...trước lạ sau quen..(beer)
cảm ơn các bác!

paper
28-01-2010, 22:31
Đúng là mục đích của em trong chuyến đi này là Fans với Khâu Vai, ngoài ra còn là Bản Giốc và Lũng Cú.

Vụ lặp lại kia em sẽ nghiên cứu lại coi vì không rõ đường đi của khu vực này vì chưa tới lần nào.

Vụ sáng hôm sau ở Khâu Vai thì em sẽ tiếp thu, sẽ điều chỉnh lại cái này, nhưng cho em hỏi thêm là chợ Sà Phìn có hay không, và có nên dành 1 buổi đi chợ này không, hay nó chỉ như các chợ phiên vùng cao khác?

Người từ Lũng Táo, Sà Phìn... có thể đi chợ Đồng Văn bạn à, chứ ít đi ngược lại, vì chợ Đồng Văn là chợ lớn và đậm đà màu sắc vào bậc nhất của vùng cao Đông Bắc. Còn Mèo Vạc về chợ thì nổi tiếng vì có cái chợ bán trâu bò.

Ngoài chợ Đồng Văn và chợ trâu bò Mèo Vạc, các chợ phiên khác đều có quy mô nhỏ hơn, nên có lẽ bạn lựa chọn tiện cho đường đi là được. Mỗi chợ mình thấy đều có nét riêng, và chợ nhỏ thì càng ít khách du lịch, càng thú vị. Mình gợi ý Lũng Phìn vì nó tiện đường (theo lộ trình mà mình nghĩ nếu là bạn mình sẽ đi), với lại đây cũng là chợ theo mình là đủ lớn và khá đặc sắc (ở chợ Đồng Văn hay Mèo Vạc bạn có thể nói tiếng Kinh với nhiều người bán hàng, chứ ở Lũng Phìn thì....khó hơn đấy).

Tuy nhiên, các phiên chợ thường chỉ tấp nập vào chủ nhật, và đêm trước đó (tùy nơi) có thể có sự gặp gỡ của thanh niên trai gái, chứ thực ra không có cái nào đích thực là "chợ tình" thuần túy như người Kinh hiểu cả (bạn đọc ở đây: http://www3.tuoitre.com.vn/tuyensinh/PrintView.aspx?ArticleID=316325&ChannelID=142)

Cho nên bạn phải lựa chọn ĐV hoặc MV, sau đó các chợ khác thì có thể lựa theo tuyến đường.

Mà ko biết bạn nói rừng thông ở Yên Minh là đoạn nào. Có lẽ đó là khu rừng sa mộc bạn à, chỗ đẹp nhất (theo mình nhìn) là chỗ đối diện cổng trường Lao Và Chải. Còn thông cũng có, nếu bạn đi lên cột cờ Lũng Cú có thể nhờ các anh biên phòng chỉ giúp cây thông đỏ là một loài cây quý hiếm có mặt ở đây.

Chúc chuyến đi vui vẻ. Nhưng đừng quên tôn trọng đồng bào vào đêm "chợ tình" nhé. Họ cũng là....như chúng mình mà thôi, chắc ko thích những người lạ soi mói tò mò khi mình đang tâm sự đâu. Muốn hiểu đồng bào, hiểu văn hóa của họ, nên tiếp cận với họ theo những cách tinh tế, chân thành và lịch thiệp :)

hunter_man
29-01-2010, 00:05
Em mới kết hợp thêm cả https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4364 và tạm thời sắp xếp nó theo kế hoạch dưới này. Vì đây là lần đầu tiên đi nên em không rõ đường, do đó có thể sắp xếp còn lộn xộn, nếu các bác phát hiện ra thì chỉ giùm để em điều chỉnh cho hợp lý. Cảm ơn các bác. Lịch trình bắt đầu tính từ HN và điểm cuối là ở HN (Còn HN - SG em tự sướng rồi :D). Dự định đi xe máy.

Ngày 27/4: Hà Nội – Sa Pa

Ngày 28/4:
- Đi ô tô đến làng Cát Cát để bắt đầu leo.
- Xuất phát từ độ cao 1500m để đi đến độ cao 2200m và hạ trại tại đây.

Ngày 29/4:
- Leo từ đỉnh 2.200 đến 2.900. Nghỉ ngơi. Chiều leo xuống 2700 cắm trại tại đây.

Ngày 30/4:
- 7h xuất phát và lêo đến đỉnh FAN ở độ cao 3143m. Thời điểm lên đỉnh khoảng 11h trưa.
- Sau đó, xuống bằng đường Trạm Tôn và hạ trại ở độ cao 2200
- Nghỉ đêm.

Ngày 01/5:
- Khoảng 7h bắt đầu xuất phát để trở về cửa rừng. 12 có mặt tại Sa Pa
- Chiều có thể đi chơi thăm quan thị trấn Sa Pa.

Ngày 02/5 – 03/5:
- Vất xe lên ô tô chạy qua Cao Bằng
- Dừng tại Trùng Khánh
- Động Ngườm Ngao

Ngày 04/5: Trùng Khánh – Mèo Vạc - Đồng Văn

Ngày 04/5 – 06/5: Đồng Văn – Lũng Cú
+ Chinh phục cột cờ Lũng Cú (đứng trên cột cờ có thể thấy làng Lô Lô, khi xuống nếu thích thì ghé thăm)
+ Trở về Đồng Văn ăn trưa, đi Núi Đồn Cao xong ghé tắm thuốc người Dao đỏ.

Ngày 07/5: Đồng Văn – Yên Minh – Quản Bạ - Yên Minh
+ Gần đến Yên Minh cách vài km, dừng lại ngắm nhìn rừng thông đẹp nhất VN.
+ Quản Bạ: ngắm nhìn cổng trời, núi đôi.

Ngày 08/5: Yên Minh - Sủng Là – Phó Bảng – Sà Phìn - Đồng Văn
+ Phó Bảng: 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang (cột mốc gianh giới Việt Trung)
+ Rời Phó Bảng qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng và bản của người Mông Trung Quốc. Trên đường đi Đồng Văn đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình. Nghỉ ngơi ăn tối tại Đồng Văn, đi uống cà phê Phố Cổ.

9/5: Đồng Văn - Mã Phí Lèng - Mèo Vạc - Khâu Vai
--> khoảng tầm 45km
+ Sáng dậy sớm đi chợ phiên dùng thử món thắng cố, dạo phố cổ.
+ Ăn trưa xong chuẩn bị chinh phục đèo Mã Phí Lèng trên đỉnh đèo ngắm nhìn con sông Nho Quế. Đến Khâu Vai khoảng 3h chiều tìm nhà nghỉ cất đồ.
+ Chiều tối tham gia chợ tình Khâu Vai.
+ Nghỉ đêm tại Khâu Vai.

10/5: Khâu Vai – Sà Phìn - Đồng Văn.
+ Sáng dậy sớm đi chợ Sà Phìn (nếu bữa đó có họp)
+ Tối cà phê phố cổ.

11/5: Về Hà Nội

lịch trình của bạn linh tinh quá,không 1 ai lại đi như thế cả.quá dài ngày với lại không theo một cung đường nào.
bác nên làm lại lịch trình chứ không ai đi như thế cả.
từ lào cai thì đi oto sang hà giang luôn chứ ai lại chạy sang hẳn cao bằng làm ji.
rồi từ mèo vạc ( hà giang) chạy sang bảo lạc ( cao bằng ) -tx.cao bằng-trùng khánh-bản giốc quay lại tx cao bằng rồi về hà nội ( có thể ghé qua hồ ba bể )
bác nên xem lại bản đồ để làm 1 lịch trình hợp lí hơn.
--------
nếu bác leo theo đường Cát Cát thì thường là 4 ngày 3 đêm.
ngày 1(27/4) bác gửi xe lên tàu,đi tầu HN-LC.khoảng 9-10h tầu xuất phát từ HN-sáng sớm hôm sau 6h có mặt ở lào cai bác lên trạm tôn làm các thủ tục để sáng hôm sau leo sớm. chiều có thể chơi bời thăm quan sapa.
ngày 2(28/4) bác leo sớm thì lên 2200m hạ trại nghỉ ngơi.
ngày 3,4,5(29,30/4,1/5) bác leo fan và xuống đến sapa.
thực ra miền núi phía bắc chơi chợ thì chợ Cán Cấu,xín mần thì vẫn còn nguyện sơ và hay nhất chứ đồng văn,mèo vạc ( chợ bê tông cốt thép to đùng) cũng bình thường.
ngày 6,7(2,3/5)vứt xe và người lên oto sang hà giang ( cái này bác phải tìm hiểu) có thể đi oto từ lào cai sang hoàng su phì,xín mần rồi chơi chợ ở đây luôn.
ngày 8.(4/5) hà giang-quản bạ-yên minh-(phó bảng hoặc lũng cú )
ngày này bác có thể chạy sớm lên quản bạ chơi chợ ( chợ chỉ họp thứ 7 thì phải,các ngày thường thì chẳng có ji)
khi gần đến quản bạ bác dừng lại chơi ở cổng trời,núi đôi
sau đó bác chạy tiếp sang yên minh ( ăn trưa ở đây) từ yên minh bác chạy tiếp đi phó bảng rồi nghi đêm ở đây.nếu không muốn vào phó bảng bác có thể chạy thẳng lên lũng cú rồi nghỉ đêm ở đây 9 ở đây có nhà nghỉ cực bắc,bác có thể đặt thức ăn luôn ở đây được.
ngày 9(5/5) phó bảng hoặc lũng cú-đồng văn-mã phì lèng-mèo vạc-khâu vai.
sáng sớm bác có thể phi xe lên cực bắc chụp choẹt sau đó thì chạy về đồng văn mất khoảng 1h30-2h.chơi phố cổ đồng văn,có thể lên đồn cao nếu muốn ( đường đi lên gần chỗ UBND huyện,nhớ hỏi đường )
từ đồng văn đến mã phì lèng khoảng 12-15km đến nơi bác dừng lại chụp choẹt sau đó chạy xuống mèo vạc ăn trưa ( ngày này có thể ăn trưa muộn tẹo) nghỉ ngơi chạy tiếp vào khâu vai ( ở đây chắc bác phải đặt nhf nghỉ không thì có Lều+ túi ngủ mang đi thì tốt nhất,thường vào phiên chợ tình 1 năm có 1 lần nhà nghỉ cháy phòng không thì cũng rất mắc.
ngày 10( 6/5) khâu vai-thị trấn mèo vạc-thị trấn bảo lạc-thị xã cao bằng ( 200km)
theo đường cũ từ khâu vai ra thị trấn mèo vạc đến ngã 4 nếu từ khâu vai ra thì bác rẽ phải để đi bảo lạc ( bác hỏi đường cho chắc chắn) đi qua đường này có rừng trúc pia oắc rất đẹp dừng lại chơi bời tại đây.sau đó nghỉ ăn trưa tại thị trấn bảo lạc.tiếp đó bác chạy về thị xã cao bằng.
ngày 11(7/5) thị xã cao bằng-trùng khánh-bản giốc- hồ thăng hen ( huyện trà lĩnh) hoặc thị xã cao bằng. ngày này chạy ngon,thảnh thơi mà chạy.
ngày 12(8/5) nếu bác thik vào hồ ba bể thì chạy Cao Bằng-bác Kạn-Hồ ba bể ( nghỉ đêm ở đây hoặc không thì chạy thẳng về Hà Nội luôn đều được.
nếu không thik vào hồ ba bể thì bác chạy qua đường ĐÔNG KHÊ-THẤT KHÊ qua LẠNG SƠN rồi về hà nội.
@: cứ tạm thế đã để em xem có jì cần sửa thì sẽ sửa cho bác.
nếu lịch các ngày không vào đúng chợ tình KHÂU VAI thì bác có thể chỉnh dời lại ngày đi của bác sao cho đứng vào ngày chợ tình ( nếu bác có mặt đúng phiên chợ có khi anh em mình (beer) cái nhỉ )

vietnguyen
29-01-2010, 00:16
@thik di choi, paper: Vậy có lẽ em sẽ cắt Sà Phìn và dành thời gian cho Đồng Văn với Mèo Vạc, hy vọng có thể đi được cả 2 chợ này vì em có 2 CN ở đó :D Còn rừng thông thì em không rõ vì như em nói là em kết hợp mấy cái lộ trình của các bác khác, thấy các bác ấy nói vậy nên em làm thế coi như đánh dấu để mình biết khi tới đó còn chú ý mà... tìm coi :D

Bác cho em hỏi nếu đi Lũng Phìn thì trong lộ trình trên em sẽ đi nó ở đoạn nào là hợp lý mà không ảnh hưởng đến lộ trình à bác?

@hunterman: Hic, em nhảy vậy để cắt mấy ngày trống giữa Fans và Khâu Vai bác ạ, và em cũng không đưa Fans vào cuối lộ trình để đi theo Cao Bằng - Khâu Vai - Fans bởi em muốn leo Fan 30/4 vì đó là sinh nhật em :D Dù sao cũng cảm ơn bác cái lộ trình kia, em sẽ ngâm cứu để điều tiết tiếp cái lịch trình của em :D

Cái vụ đi tàu HN - LC thì em không thích vì khoái chạy xe ngắm đường hơn :D

Lịch của em đúng ngày chợ tình đó bác, em căn để đi mà, anh em mình (beer) bác nhá :D

hunter_man
29-01-2010, 00:28
@hunterman: Hic, em nhảy vậy để cắt mấy ngày trống giữa Fans và Khâu Vai bác ạ, và em cũng không đưa Fans vào cuối lộ trình để đi theo Cao Bằng - Khâu Vai - Fans bởi em muốn leo Fan 30/4 vì đó là sinh nhật em :D Dù sao cũng cảm ơn bác cái lộ trình kia, em sẽ ngâm cứu để điều tiết tiếp cái lịch trình của em :D

Cái vụ đi tàu HN - LC thì em không thích vì khoái chạy xe ngắm đường hơn :D

Lịch của em đúng ngày chợ tình đó bác, em căn để đi mà, anh em mình (beer) bác nhá :D
1.nếu bác thik đi xe máy từ hà nội lên sapa để ngắm cảnh thì có thể chạy từ hà nội -sơn tây ( có làng cổ ĐƯỜNG LÂM ) -thanh thuỷ-thanh sơn-tân sơn-văn chấn-nghĩa lộ-tú lệ-mù căng chải (nghe nói năm nay tầm tháng 4,5 có lúa chín) -than uyên
ngày này bác chạy như thế này là cũng mệt rồi.
ngày hôm sau bác chạy từ than uyên lên sapa ( nếu đi theo hường này thì nó chạy qua trạm tôn ( bác nên vào làm luật trước,sau đó thuê porter hay mua tuor ngày mai leo fan sớm tuỳ bác ).\
các ngày khác cũng không ai đi như lịch trình của bác cả,nói chung nó quá mâu thuẫn và vòng vèo đi vòng vèo lại ( mất 3 ngày ở đồng văn,mèo vạc,khâu vai chẳng để làm jì)
nếu bác muốn có mặt ở chợ tình khâu vai thì bác có thể chơi 2 ngày ở hoàng su phì,bắc hà,xín mần,simacai có chợ Cán Cấu rất hay ( có thể nói hay nhất trong các chợ phiên vùng cao ) khi bác đi otô từ lào cai sang hà giang.

vietnguyen
29-01-2010, 00:42
Haizzz, tình hình là bác nào có cái bản đồ chi tiết khu vực này cho em ngâm cứu được không ạ, vì em chưa có kinh nghiệm đi nên không rõ nó trùng như thế nào :(

hunter_man
29-01-2010, 00:49
Haizzz, tình hình là bác nào có cái bản đồ chi tiết khu vực này cho em ngâm cứu được không ạ, vì em chưa có kinh nghiệm đi nên không rõ nó trùng như thế nào :(

hà giang nằm giữa lào cai và cao bằng ( phía tây hà giang giáp phía đông lào cai,còn pía đông hà giang lại giáp phía tây cao bằng )
@.cái nữa là em ở ngoài bắc,cũng đi hà giang 2 lần rồi,fan cũng leo,bản giốc cũng lên rồi nên bác hãy suy nghĩ,cân nhắc lịch trình cho hợp lí.em thì chơi bên ttvn nhiều.
nói thật không ai đi theo cái lịch trình của bác đâu ạ,nói ra ngươì ta còn =)) cho ấy chứ.hao người tốn của bác ạ.
chúc bác có chuyến phượt bắc thành công.
nik yahoo của [email protected]
vẫn hẹn (beer) ở khâu vai bác nhá.

vietnguyen
29-01-2010, 00:52
3 tỉnh thì em biết rồi bác, cái quan trọng là các địa danh để khỏi bị trùng kìa. Mà em phang lên đây không sợ người ta =)), bởi em ghét nhất thằng nào giấu dốt, không biết cứ tỏ ra mình biết rồi đi lúc tùm lum tùm la, mà nếu có nhiều thời gian không sao, nhưng em từ SG ra nên phải tham khảo kỹ trước, đặc biệt là khi mình chưa bao giờ đi :))

cudauluoc
29-01-2010, 09:19
Bac tinh lich trinh di nha ... em cung chua di Tay Bac bao h nen cung mu luon ^^ bac di sao em di vay luon :D . Nhung bac oi ... mot lich trinh hoan chinh roi thi cho em cai chi phi nha :P ... cai nay la dang lo nhat nay ... hi hi.

vietnguyen
29-01-2010, 14:10
Em mới down bản đồ về coi lại các địa điểm rồi, nên em xin phép sửa lại đoạn từ Cao Bằng, các bác thấy có gì chỉ giúp em nha.

Về đường đi thì em dự định sẽ từ Cao Bằng chạy qua Mèo Vạc - Đồng Văn, dừng chân ở Lũng Cú để lên cột cờ.

Sau đó chạy tiếp Yên Minh - Quản Bạ. Dừng ngắm cổng trời.

Tiếp theo đi Hoàng Su Phì và dừng chân tại đây, em không nhớ ở đây có địa chỉ nào nhưng nhớ có bác nào nói ở HSP có gì đó hay ho, em sẽ check lại để nghiên cứu thời gian dừng chân ở đây :D

Sau đó chạy Xín Mần đi chợ phiên.

Cuối cùng vòng về Đồng Văn đúng dịp chợ tình Khâu Vai (có thể kiếm cung đường khác cho đỡ nhàm chán)

Tạm thời là em định đi theo lộ trình đó, thời gian sẽ bố trí tiếp :D

@cudauluoc: Em cũng chưa đi Tây Bắc bao giờ bác ạ :D Chi phí thì em nhẩm tính của mấy tour mọi người đi trước thì em tính chắc cỡ 3-4tr, không tính SG - HN. Cụ thể thì phải khi nào mình chốt được cái lộ trình thì mới... thành tiền được, nhưng cố bụi hết mức có thể vì em sinh viên mà :D

vietnguyen
29-01-2010, 16:53
Em mới đọc được bài này: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/05/567989/

Không biết các bác đã muc sở thị năm ngoái thấy thế nào :(

tenten
29-01-2010, 22:14
:)
mạn phép bạn chủ tóp tí nhé...
(NT) bác tenten cho em xin tí thông tin về khoản thuê xe ngoài ấy có được không ạh, em ơ SG, tết này sẽ tung tăng vùng Tây Bắc chơi...nều dược khi ra ấy cũng xin được mời bác cốc bia để gọi là ...trước lạ sau quen..(beer)
cảm ơn các bác!
(c) Khoản bia thì nhất quyết nhận rồi, còn khoản xe thì còn phải tùy bạn có hứng với em nào.Có 3 loại xe mà ở đây hay cho thuê là : Minsk, cào cào, wave . Mình có quen 1 ông anh làm ở chỗ cho dẫn khách đi tour = xe máy. Nếu tính theo giá cho tây thuê thì khoảng 150k/ngày một e chân dài như cào cào. Còn Minsk và wave thì ở HN nhiều chỗ thuê hơn mà e chưa check giá. Điều cần nhất là bác phải có CMT, còn các điều khoản còn lại theo thỏa thuận giữa bác và chủ xe thì e ko dám chém. Vì thực chất bác không có 2 điều kiện rất khả thi là : ko có hộ chiếu ngoại quốc, không phải là học sinh, sinh viên ở HN. Nhưng em nghĩ bác cũng sẽ thuê được thôi, tốt nhất là bác cứ công chứng những giấy tờ quan trọng mang ra ngoài này. Để mấy hm nữa gặp ông kia e sẽ hỏi cặn kẽ hơn rồi báo cho bác.

Myta0204
30-01-2010, 00:11
a.hay nhỉ. Group em cũng ở SG đây, đang định leo Fan 1 chuyến 22/4-3/5 nà. Lịch trình là sẽ leo Fan truoc, 3 ngày 2 đem, cung đường trạm tôn-Sín Chải. Sau đó sẽ sang Bắc Hà-Hà Giang-Lũng Cú-Đồng Văn.
Group bác Việt đi mí người thía, hay bác đổi lịch trình dc hem, leo Fan 23-25/4 trc đi. 30/4 thì phải đến mấy đoàn, leo sau là koi như hít khói,dọn chiến trường của những ngày trc á :D
Group bác join group e cho zui hỉ. Thấy cái group của chị Sóc thấy ham ghia,mờ đông quá. E định lập group 10 nguoi là ok roài. Group em cũng định đi mấy chỗ như bác í. Join chug đông đi nó mới xôm tụ nhở,hehe

vietnguyen
30-01-2010, 02:25
a.hay nhỉ. Group em cũng ở SG đây, đang định leo Fan 1 chuyến 22/4-3/5 nà. Lịch trình là sẽ leo Fan truoc, 3 ngày 2 đem, cung đường trạm tôn-Sín Chải. Sau đó sẽ sang Bắc Hà-Hà Giang-Lũng Cú-Đồng Văn.
Group bác Việt đi mí người thía, hay bác đổi lịch trình dc hem, leo Fan 23-25/4 trc đi. 30/4 thì phải đến mấy đoàn, leo sau là koi như hít khói,dọn chiến trường của những ngày trc á :D
Group bác join group e cho zui hỉ. Thấy cái group của chị Sóc thấy ham ghia,mờ đông quá. E định lập group 10 nguoi là ok roài. Group em cũng định đi mấy chỗ như bác í. Join chug đông đi nó mới xôm tụ nhở,hehe

Chuyện là em tính leo 30/4 vì đó là sinh nhật em :D Hơn nữa, le0 30/4 rồi vòng vèo đợi vài ngày đợi đến chợ tình Khâu Vai, chứ đi từ 22 thì không đủ đạn dược để bắn phá tới chợ tình :D

Em thì đi 1 mình thoai, nếu có bác nào join thì đi chung cho vui thôi, chứ chưa có group gì cả :D

jamemicro
30-01-2010, 14:57
(c) Khoản bia thì nhất quyết nhận rồi, ....Để mấy hm nữa gặp ông kia e sẽ hỏi cặn kẽ hơn rồi báo cho bác.

(beer)
nhất định rồi!
mong tin bác...https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5964
:L

paper
30-01-2010, 17:19
@thik di choi, paper: Vậy có lẽ em sẽ cắt Sà Phìn và dành thời gian cho Đồng Văn với Mèo Vạc, hy vọng có thể đi được cả 2 chợ này vì em có 2 CN ở đó :D Còn rừng thông thì em không rõ vì như em nói là em kết hợp mấy cái lộ trình của các bác khác, thấy các bác ấy nói vậy nên em làm thế coi như đánh dấu để mình biết khi tới đó còn chú ý mà... tìm coi :D



Cây sa mộc nhìn bề ngoài (có lẽ)...hơi giống cây thông. Nhưng sa mộc là sa mộc, bạn à.


Em mới đọc được bài này: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/05/567989/

Không biết các bác đã muc sở thị năm ngoái thấy thế nào :(

Dường như nhiều người đã đặt ra rất nhiều kì vọng khá là...lạ lùng và, xin lỗi, thô tháp cho các phiên chợ như thế này. Còn nếu thật muốn đồng cảm và muốn tìm hiểu về văn hóa ở đây, (có lẽ) ko nên tò mò và soi mói thế.

Đôi khi mình nghĩ, nếu người Kinh tiếp tục lên Khâu Vai (và vài nơi khác) theo cái cách (khá là) thô kệch như hiện nay đa phần chúng ta vẫn làm, thì các bạn người Dao, người Giáy cũng nên...chuyển những phiên chợ của họ đến nơi khác mà người Kinh chưa biết :)

Và thực tế đã là như vậy rồi. Những phiên chợ và vô vàn điều thú vị khác về văn hóa các tộc người vùng cao hiện đang nằm ở đâu, chỉ những người thật lòng muốn chia sẻ và muốn hiểu biết về văn hóa mới tìm đc và hiểu đc. Cái đó ko dành cho số đông, nếu số đông đó ko biết trân trọng và giữ gìn :)

vietnguyen
30-01-2010, 22:15
Dường như nhiều người đã đặt ra rất nhiều kì vọng khá là...lạ lùng và, xin lỗi, thô tháp cho các phiên chợ như thế này. Còn nếu thật muốn đồng cảm và muốn tìm hiểu về văn hóa ở đây, (có lẽ) ko nên tò mò và soi mói thế.

Đôi khi mình nghĩ, nếu người Kinh tiếp tục lên Khâu Vai (và vài nơi khác) theo cái cách (khá là) thô kệch như hiện nay đa phần chúng ta vẫn làm, thì các bạn người Dao, người Giáy cũng nên...chuyển những phiên chợ của họ đến nơi khác mà người Kinh chưa biết :)

Và thực tế đã là như vậy rồi. Những phiên chợ và vô vàn điều thú vị khác về văn hóa các tộc người vùng cao hiện đang nằm ở đâu, chỉ những người thật lòng muốn chia sẻ và muốn hiểu biết về văn hóa mới tìm đc và hiểu đc. Cái đó ko dành cho số đông, nếu số đông đó ko biết trân trọng và giữ gìn :)

Vậy theo bác thì "đồng cảm và tìm hiểu" bằng cách nào? Không lẽ vì 1 bộ phận nào đó mà nói rằng để đồng cảm và tìm hiểu về văn hóa của 1 dântoojc nào đó thì không nên mục sở thị?

paper
31-01-2010, 11:51
Vậy theo bác thì "đồng cảm và tìm hiểu" bằng cách nào? Không lẽ vì 1 bộ phận nào đó mà nói rằng để đồng cảm và tìm hiểu về văn hóa của 1 dântoojc nào đó thì không nên mục sở thị?


Ây dà, sao nóng thế. Thực ra, nếu thật sự mong muốn hiểu và biết về văn hóa vùng cao (và về rất nhiều điều khác nữa, trong cuộc sống của bạn sau này), bạn cần tự mình nghĩ kĩ đã, trước khi đặt câu hỏi chờ người khác...mách xem "bằng cách nào" :)

Và "đồng cảm" cũng cần sự nghĩ kĩ như thế bạn à. Hãy đặt mình vào vị trí người khác trước khi nói hoặc hành động (mong ngóng người ta hẹn hò tình tứ để mình....nhìn ngó, chẳng hạn :)))

Nếu bạn nhận mình ko phải là "bộ phận nào đó" thì khi đến nơi và ngay từ bây giờ nữa, bạn hãy chú ý đặt mình vào vị trí các bạn nam, nữ ở đó trước khi "mục sở thị" như bạn nói nhé :)

Như thế nào thì tôi đã trả lời trước khi bạn hỏi, vài lần rồi, mà ở đây lại nghe...hỏi lại. Thôi ko bàn nữa, chúc đồng hành với những sự tôn trọng ở trong đó ;)

vietnguyen
31-01-2010, 12:26
Ây dà, sao nóng thế. Thực ra, nếu thật sự mong muốn hiểu và biết về văn hóa vùng cao (và về rất nhiều điều khác nữa, trong cuộc sống của bạn sau này), bạn cần tự mình nghĩ kĩ đã, trước khi đặt câu hỏi chờ người khác...mách xem "bằng cách nào" :)

Và "đồng cảm" cũng cần sự nghĩ kĩ như thế bạn à. Hãy đặt mình vào vị trí người khác trước khi nói hoặc hành động (mong ngóng người ta hẹn hò tình tứ để mình....nhìn ngó, chẳng hạn :)))

Nếu bạn nhận mình ko phải là "bộ phận nào đó" thì khi đến nơi và ngay từ bây giờ nữa, bạn hãy chú ý đặt mình vào vị trí các bạn nam, nữ ở đó trước khi "mục sở thị" như bạn nói nhé :)

Như thế nào thì tôi đã trả lời trước khi bạn hỏi, vài lần rồi, mà ở đây lại nghe...hỏi lại. Thôi ko bàn nữa, chúc đồng hành với những sự tôn trọng ở trong đó ;)

Dạ vâng, cảm ơn bác rất nhiều, nhờ thế em cũng hiểu bác hơn :)

P/S: Xin lỗi bác mod, em không nói thêm ngoài lề nữa, đừng chém em :D

cudauluoc
31-01-2010, 12:45
he he .. Tình hình này chắc mình có hi vong đi Tây Bắc rồi khà khà ... vietnguyen cố sắp lịch ngon lành nha . Khi nào có lịch trình chính xác thí pm cho minh nha . nickyahoo của mình la : cudauluoc :D . ^^. sau tết khi lịch trình đã hoàn chỉnh mình làm wa cafe Hàn Thuyên chứ nhỉ :)) .

kanioboeru
31-01-2010, 13:19
Lịch trình của bác chủ topix nói thật là quá tham vọng.... với thời gian dài như thế có thể đi thăm phía Cao Bằng Bắc Cạn nhiều hơn.. Hà Giang chả có nhiều thứ thăm thú mà bác lại dành nhiều thời gian vậy. Nếu bác không thường xuyên phượt e là rất vất vả mới hoàn thành cái lịch trình đầy tham vọng thế ah.. Nên dành nhiều thời gian ở Cao Bằng hơn vòng xuống hồ Ba Bể chẳng hạn, nói chung là không nên đi ngược từ Lào Cai sang Cao Bằng rồi lại vòng về Hà Giang

vietnguyen
31-01-2010, 20:39
he he .. Tình hình này chắc mình có hi vong đi Tây Bắc rồi khà khà ... vietnguyen cố sắp lịch ngon lành nha . Khi nào có lịch trình chính xác thí pm cho minh nha . nickyahoo của mình la : cudauluoc :D . ^^. sau tết khi lịch trình đã hoàn chỉnh mình làm wa cafe Hàn Thuyên chứ nhỉ :)) .

He, OK bác, em đang ở quê, sau Tết vào Hàn Thuyên bác :D


Lịch trình của bác chủ topix nói thật là quá tham vọng.... với thời gian dài như thế có thể đi thăm phía Cao Bằng Bắc Cạn nhiều hơn.. Hà Giang chả có nhiều thứ thăm thú mà bác lại dành nhiều thời gian vậy. Nếu bác không thường xuyên , phượt e là rất vất vả mới hoàn thành cái lịch trình đầy tham vọng thế ah.. Nên dành nhiều thời gian ở Cao Bằng hơn vòng xuống hồ Ba Bể chẳng hạn, nói chung là không nên đi ngược từ Lào Cai sang Cao Bằng rồi lại vòng về Hà Giang

Đúng thực là em có hơi tham vọng chút, vì thế em quyết định từ đầu tháng 4 sau khi bắt đầu nghỉ học em sẽ luyện thể lực :D Em dành nhiều thời gian thì các địa điểm em cũng đã nói ở trên rồi đó bác, còn Bắc Kạn em không đi vì trước ở Thái Nguyên em hay qua đó rồi :D

vietnguyen
04-02-2010, 20:59
Tình hình là em có chỉnh lại 1 chút lịch trình, các bác check giùm. Thank các bác. Ở đây em chỉ dựng 1 số điểm cơ bản và mốc thời gian có mặt ở đó.

Sapa (Fansipang) (27/4 – 01/5) – Bắc Hà (chợ Bắc Hà) (02/5) – Hoàng Su Phì – Quản Bạ - Đồng Văn – Mèo Vạc – Trùng Khánh – Cao Bằng – Hà Giang (đoạn này đi xe khách) – Đồng Văn (09/5 – 10/5)

cudauluoc
11-02-2010, 13:51
Sao topic im hơi lặng tiếng quá vậy trời.Khi nào vào tp thì pm cho mình nha :D
Đề nghị bạn viết chữ có dấu và viết hoa đầu câu.

vietnguyen
11-02-2010, 19:54
Em đã fix cơ bản cái lịch trình đầy đủ rồi, tuy nhiên em đang rất băn khoăn vấn đề xe cộ, vì hiện tại hỏi mấy đứa bạn ở HN thì tụi nó đều hoặc là không xe, hoặc nếu có toàn xe không phượt được, xe xịn không à. Nên băn khoăn không kiếm được xe có lẽ chỉ rút lại chinh phục Fan thôi, bác có cao kiến gì không :(