PDA

View Full Version : Thói hư tật xấu của người Việt hay người việt xấu xí



Chuối đây
05-07-2007, 15:31
Xem tin về tắc cáp treo chùa Hương (http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/2/4/137556.tno) thấy rất buồn. Nhìn cảnh dân mình chen lấn xô đẩy nhau mà cảm thấy sao thật xấu hổ. Người Việt quả thật ích kỷ, khôn vặt, ai cũng muốn mình tốn ít thời gian hơn người khác. Điều này cũng sẽ là một cản trở để phát triển du lịch. Ở Châu Âu, có những viện bảo tàng muốn vào xem phải xếp hàng 3-5h, mà người dân họ rất trật tự, ko có chen lấn xô đẩy như thế này.

https://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/hoangnam/35/4.jpg

Kendu
05-07-2007, 15:35
Có những thói xấu mà bản thân người ta không nhận ra, chỉ khi đọc nó mới nhận thấy đó là thói xấu.
Hehehe, iem kể thêm vài cái cho các bác xem nhá

Ăn thì phải nhai thật to để chứng tỏ là ăn ngon miệng.
Ăn xong phải ợ thật to để chứng tỏ đã no. (Chủ nhà sướng nhé!!!)
Đi với vợ thì phải để vợ xách khệ nệ để chứng tỏ ai là Trụ cột gia đình. (Vì sợ vợ là tính xấu)
Lavabo thì toàn thấy đề là: Cấm rửa chân!!!
Ngồi trên xe tuyến hoặc xe buýt thì trên thành ghế, hoặc chỗ dựa đầu toàn thấy đề là: Cấm để chân!!!
Xe ô tô đỗ đầy đường, nhòm vào toàn thấy chân để trên vô lăng.
Ra đường thì toàn thấy đề là: Cấm tiểu tiện!!!, thử dịch ra cho mấy bác Tây xem, các bác ấy có hiểu được là tại sao không nhỉ ? (lại nhớ chuyện bác Tây kiu anh xich lô: "làm ơn đưa tôi đến phố CAM ĐAI"
Vào nhà hàng, thì toàn thấy các bác toàn dùng tay để xỉa răng và dùng đũa để chỉ trỏ lung tung.
Còn nữa, nhà hàng Việt Nam khác hẳn nước ngoài ở chỗ đông vui "rộn rịp" vì lúc nào cũng ong ong như cái chợ vỡ.
Và người VN nói rất to, giọng ai cũng sang sảng, nếu không thì bị chê là thấp cổ bé họng...
Ra đường toàn bị ho hoặc hắt xì hơi vào mặt.
Gặp con nít dễ thương quá thì toàn cắn, véo, tát vào má, cấu vào mông... thôi như thế còn hơn là cứ hôn chùn chụt vào mặt bé.
Còn thói quen móc mũi và nặn trứng cá thì eo ơi...vào Diamond Plaza, nơi có vẻ cũng lịch sự như thế, mà cứ quay đi quay lại một hồi, thế nào cũng nhìn thấy, có cô nhân viên nào đó đang áp người vào gương, gồng mình nặn trứng cá....
Chuyện không xếp hàng, chen ngang thì là chuyện thường ngày.
Còn nhiều lắm lắm...

Chuối đây
05-07-2007, 15:45
Sau khi đọc cái này (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=141715&ChannelID=96) em thấy những điểm yếu kém được đề cập không chỉ áp dụng cho du học sinh, mà còn cho cả những người Việt sinh ra và lớn lên ở trong nước nói chung:
1/ Thiếu khả năng tư duy sáng tạo: Làm theo chỉ dẫn thì rất nhanh, nhưng nếu phải tự mình nghĩ ra cái mới thì thường gặp khó khăn.

2/ Không có kỹ năng làm việc nhóm: 1 người Việt hơn 1 thằng Tây, nhưng 3 người thì lại thua xa 3 thằng Tây.

3/ Không có thói quen phản biện trong học tập, không dám bảo vệ chính kiến / những điều mình cho là đúng, trước thầy cô hoặc bạn bè

4/ Thiếu ý thức kỷ luật, thiếu tính chính xác khi lập kế hoạch

5/ Tính tự mãn cao: Tự coi mình thông minh, học chưa đến nơi đến chốn đã thỏa mãn, không chịu làm theo khuôn mẫu mà làm theo ý mình

Huyền Trang
05-07-2007, 15:59
Tiếp vài cái nữa nào :

- Chuyện có một thì đồn thổi thành mười. K phải của mình mà mang ra bàn luận cứ như thật ( tật buôn dưa )
- Ghen ăn tức ở,nói xấu.. Đổn thổi sau lưng
- Chửi bậy như kiểu cửa miệng,cứ nói là văng vài câu.. Nhất là đến mấy quán nhậu.Phản cảm kinh
- Hay chỉ trỏ bàn tán khi thấy người đi qua lại:
+ con này xấu thế
+ Con kia chân ngắn
................................

- Thấy tan nạn thay vì cứu người thì đứng xem,bàn luận,chỉ chỏ gây ách tắc giao thông
Nếu kể thì nhiều lắm =))

Chuối đây
05-07-2007, 16:07
Tôi là một công dân Việt Nam đã tốt nghiệp đại học. Tôi đã đọc các bài viết ở chủ đề này (http://ddth.com/showthread.php?t=111861&page=22)chủ đề này và tôi thấy tôi là một người Việt Nam còn xấu xa hơn nhiều lần những người Việt Nam cướp hoa kia. Tôi xin kể một số những cái xấu xa cụ thể của tôi ra đây để mọi người cùng lên án tôi.

1.Tôi thường a dua a tòng theo các sếp và đám đông để trù dập người yếu thế. Xấu xa hơn là (trong trường hợp cụ thể) về mặt chuyên môn tôi biết người yếu thế là đúng.

2.Tôi rất ghét bọn con em cháu cha đang làm cùng với mình nhưng tôi vẫn phải nịnh nọt và hầu hạ chúng nó như con chó con (có thế thì tôi mới làm quen với bố chúng nó được chứ).

3.Tôi thường chứng kiến cảnh nhận phong bì của các sếp và thỉnh thoảng tôi cũng được nhận 1 cái từ các người đến xin xỏ “biết điều”. Xấu xa hơn tôi còn nỗ lực phấn đấu để đến lúc nào đó tôi sẽ ngồi vào ghế của sếp và ngày cũng như đêm, bất cứ lúc nào tôi cũng âm thầm sống với giấc mơ đấy ( nếu tôi không phấn đấu thế thì tôi làm ở đây làm gì, đồng lương chết đói, chẳng có việc gì làm,…)

4.Tôi học cách làm sếp với tất cả mọi người ( tất nhiên là trừ các sếp) bằng cách lên mặt dạy đời với bất kỳ ai, bất kể đúng sai, xấu tốt lúc nào tôi cũng có thể dạy người khác về đạo đức, nhân cách, pháp luật, văn minh…. Kết quả là đôi khi sếp mệt lại nhờ tôi truyền lại lời răn dạy của sếp với mọi người ( thì cũng chỉ mong mọi người tốt lên thôi mà).

5.Kiếm được bao nhiêu tiền từ phong bì là tôi lại đầu tư hết vào các sếp, ông bà bố mẹ các sếp (các loại), vợ chồng các sếp, con cái các sếp, đôi khi còn đầu tư cho cả cụ kị tám mươi đời nhà các sếp. Nói chung là cứ có cớ là đến điểm danh và đầu tư. Thử hỏi thế thì tôi làm gì còn tiền mà sắm tết nữa, nếu tôi có mặt ở chợ hoa đó có khi tôi cũng đã cướp được mấy chậu về cắm cho có tết rồi.

6.Còn những chuyện khạc nhổ nơi công cộng, vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, xả rác ra đường phố, cầm nhầm đồ người khác, …. thì tôi thường xuyên mắc phải từ thời sinh viên tới giờ ( vì trước đó tôi ở quê, quê tôi nghèo khó làm gì có những cái đó mà quen).
Thôi cái xấu xa kể thế thôi, kể nữa thì có mà mấy trăm GB của ổ cứng diễn đàn này cũng không chứa đủ nổi.

Một người Việt Nam thật tự kể và tự nhận là xấu xa đấy. Các bạn, những người Việt Nam chân chính và lòe loẹt bộ mặt đạo đức có thấy nhục hơn tí nào không?
Các bạn thở dài đi
Các bạn phẫn nộ đi
Các bạn bới móc các nguyên nhân sâu xa đã khiến tôi xấu xa thế này đi,
Các bạn vào mà chửi tôi đi,
Còn tôi, tôi ý thức được sự xấu xa của tôi và tôi nguyện sẽ xấu xa có ý thức hơn nữa.
Thương các bạn quá.
ussteam

Bài đăng trên ddth, topic "nhục quá người Việt ơi". (Topic này đã bị khóa)
Mời các bác, chúng cùng phê và tự phê nào!:LL :LL

Antitmap
06-07-2007, 10:41
Sau khi đọc
1/ Thiếu khả năng tư duy sáng tạo: Làm theo chỉ dẫn thì rất nhanh, nhưng nếu phải tự mình nghĩ ra cái mới thì thường gặp khó khăn.



5/ Tính tự mãn cao: Tự coi mình thông minh, học chưa đến nơi đến chốn đã thỏa mãn, không chịu làm theo khuôn mẫu mà làm theo ý mình


Như này làm mà sao mà chiều được những người VIệt đẹp đẽ ( tạm gọi những người nghĩ ra những cái này) , làm theo chỉ dẫn cũng bị chê, làm theo ý mình cũng bị chê, lại phải làm theo chỉ dẫn rùi mới được sáng tạo mói thành người đẹp không có là bị loại ngay từ vòng gửi xe cuộc thi người đẹp
Hí hí, em đùa tý ạ, em ủng hộ bác cái topic này(c)

Quang
08-07-2007, 18:38
Như này làm mà sao mà chiều được những người VIệt đẹp đẽ ( tạm gọi những người nghĩ ra những cái này) , làm theo chỉ dẫn cũng bị chê, làm theo ý mình cũng bị chê, lại phải làm theo chỉ dẫn rùi mới được sáng tạo mói thành người đẹp không có là bị loại ngay từ vòng gửi xe cuộc thi người đẹp
Hí hí, em đùa tý ạ, em ủng hộ bác cái topic này(c)

Em cũng vừa táo bón một cái Hại điện (II) chuyện người Việt nam xấu xí

-------------
https://farm2.static.flickr.com/1299/753779536_f364441088_b.jpg


Mình đã thấy ngay cái Hại điện (II). Số là mình đang nhìn vào màn hình Camera soi xuống tầng một, ngắm một cái đám cưới rất chân quê ngay giữa Âu Cơ này!

Từ ngày về Âu Cơ cuộc sống có nhiều cái dễ chịu hơn hồi ở gần cafe Ảnh. Ở đây hàng xóm nửa nông thôn nửa thành thị nên cũng dễ sống. Trước cửa nhà là một đường đi rộng khoảng gần 5m. Hôm nay một bác hàng xóm cách 2 nhà mượn khoảng không trước cửa nhà mình để bắc rạp tổ chức cưới cho con. Bác không mời vợ chồng trẻ, vì mới dọn về, chưa quan hệ sâu với hàng xóm láng giềng. Thú thực chúng tôi cũng chỉ quen hai nhà sát vách. Nhìn trên màn hình Camera tôi thấy đám cưới rất vui, trời nắng to, dân làng Tứ Liên quây quần vui vẻ. Tất cả hàng xóm các nhà xung quanh đều trở thành bồi bàn, bưng bê mời cơm khách. Tối qua tôi đã thấy mấy nhà quây quàn bàn chuyện sắp cỗ. Nắng to thế này cũng hơi ngại, vì liệu rằng trong lúc ăn các khách mời có thấy thoang thoảng mùi ...nước đái chó hay không?

Số là hàng xóm nhà tôi rất tuỳ tiện. Nhà nào cũng nuôi chó và ...nhà nào cũng thường xuyên dắt chó sang vệ sinh ngay trên đám cỏ trước nhà chúng tôi ở. Vì ít thấy mặt chủ nhà ngồi dưới cửa, và vợ chồng tôi cứ sau giờ làm thì vu vi có khi đến tối mịt mới về (có ở nhà thì cũng đóng cửa tót lên tầng cao). Có lần, nhà có khách, tôi xuống mở cửa đúng lúc bác hàng xóm bên phải dắt hai chú chó đi tuỳ tiện. Thấy tôi xuống, bác vội ái ngại xuỳ chó quay về phóng uế trên đám cỏ trước cửa nhà bác. Tôi cũng chẳng ý kiến gì. Vì khách của mình có vào nhà cũng ngồi tít trên cao nên chắc không phải ngửi mùi phân chó!

Chuyện cho chó tuỳ tiện trên đám cỏ trước cửa nhà khác trong khi nhà mình cũng có đám cỏ của riêng mình là một chuyện khó giải thích. Vì thói quen của người Việt Nam xấu xí hay vì chó cũng biết chọn đất lành để ị? Thảo nào cỏ trước cửa nhà tôi bao giờ cũng tốt hơn mọi nhà...

Chưa hết, từ chuyện dễ dãi của vợ chồng tôi mà đâm ra cứ chiều chiều trước cửa nhà tôi xuất hiện một bãi rác bao gồm 3-4 bịch của các nhà bên cạnh vứt đấy chờ lao công đến thu dọn. Có hôm vứt muộn thì sáng ra nhân viên tạp vụ của công ty mình phải đi dọn. Sau một thời gian, chồng tôi nghịch ngợm cứ chiều chiều quay về đỗ xe 4 bánh chèn lên đống rác để cố tình không ai thu gom đi được. Hắn ta lẳng lặng làm thế để cho bãi rác tích tụ to đùng lên và bắt đầu bốc mùi hôi thối. Vì rất tự tin là ngồi trên tầng cao không phải ngửi cái mùi hôi thối ấy nên hắn mới "tế nhị" thế. Sau 4-5 ngày thì nhả xe ra, chưa cần nói câu nào, từ hôm sau đã thấy hàng xóm hiểu ý và có ý thức vứt rác đúng giờ chứ không còn tuỳ tiện như trước nữa.

Hôm nay có đám cưới, ngồi ngay bên cạnh bãi cỏ. Đã từng chăm hàng đàn chó tôi biết, phân chó thì dễ dọn nhưng nước dải chó thì rất khắm và không dễ gì cọ rửa. Cứ tính sơ sơ một bầy mấy con chó béc giê to như con bê và một bầy chó ta ngày ngày phóng uế lên bãi cỏ...Quên không nhắc các bác trước khi bắc rạp!

Có cái ảnh chụp trên đường rất nực cười, nhưng hoá ra ai viết cái câu "Cấm chó ỉa" không hề kém tiếng Việt tí nào! Chó thì làm sao biết đọc, chó hiện đại, chó thành phố cũng chưa biết đọc chỉ hơn chó nông thôn ở điểm bao giờ cũng được người cầm xích tháp tùng dẫn đi phóng uế. Người biết đọc, há chẳng phải đang hành động rất ...đó sao?

petitsinge06
19-07-2007, 07:34
Vào siêu thị em thấy mấy vấn đề bức xúc ghê
1. Cái xe đẩy hàng lấy từ lúc bắt đầu vào, trong lúc mải ngắm nghía mà chưa kịp mua hàng gì để bỏ vào xe, quay ra quay vào, i rằng có đứa lấy mất xẹ Có hôm treo kính với bỏ mũ vào trong xe rùi mà chúng nó cũng ko tha các bác ạ
2. Quầy rau và hoa quả của các siêu thị thì thật hương tâm: mua bắp cải mà bẻ hết đủ các lớp lá ở ngoài đi (chắc cho nó nhẹ cân). Mua táo thì lớp trên chọn chưa hết đã cầm miếng bìa ngăn các lớp đổ ầm ra để chọn lớp dưới, nát hết mịa táo của người ta
3. Mua kem và sữa chua xong rồi chắc đổi ý, nhưng ko đem về đúng quầy đó cất mà dúi vào một góc bất kỳ, làm nó chảy hết cả ra
4. Trong lúc xếp hàng thanh toán tiền, rất nhiều ng tìm cách chen ngang, nói thì lại bảo "đang vội". Ơ thời buổi này có ai ko vội chứ
5. Một số mặt hàng được "niêm phong" bao bì kín trong túi ni lông, thế mà xé hết cả ra, còn gì là hàng nữa chứ

meohoang
09-07-2009, 19:20
Uh, nhiều lúc cũng buồn vì dân Việt mình thiếu văn hóa quá thể. Tôi vốn dĩ không phải là người quá nguyên tắc, nhưng có những cái thuộc về văn hóa mà mình phải biết và học tập những người khác và người nước ngoài. VD nhé, đi ngoài đường tôi rất bức xúc với những người khạc nhổ ngoài đường, hay vứt rác trên sàn trogn nhà hàng... Sao không thể dừng xe mà khạc nhổ nếu thực sự cảm thấy cần thiết vì lí do sức khỏe, ăn trong nhà hàng hay kể cả quán ăn vớ vẩn mà không thể vứt giấy rác trên bàn được sao? Đi thang máy thì chen lấn, đèn nào cũng vượt được, không biết nói "cảm ơn", không nhường người già hay trẻ em, biết mình say xe thì phải có sự chuẩn bị trước chứ nôn ọe tùm lum ra xe thì ai mà dám ngồi trên xe nữa chứ... Giời ơi, kể ra thì bao nhiêu cho đủ, mỗi người chỉ cần ý thức một chút thì có phải văn minh hơn bao nhiêu không, mà người nước ngoài cũng nhìn dân Việt mình với con mắt khác.

barandom
10-07-2009, 11:26
Sau khi đọc cái này (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=141715&ChannelID=96) em thấy những điểm yếu kém được đề cập không chỉ áp dụng cho du học sinh, mà còn cho cả những người Việt sinh ra và lớn lên ở trong nước nói chung:
1/ Thiếu khả năng tư duy sáng tạo: Làm theo chỉ dẫn thì rất nhanh, nhưng nếu phải tự mình nghĩ ra cái mới thì thường gặp khó khăn.


Làm theo cái mình nghĩ ra không phải là quá khó để phải gặp khó khăn , cái khó khăn ở đây là không dễ thuyết phục người khác chấp nhận cái đó (dù là đúng 100%) .

Thôi thì cứ theo mẫu mà làm cho nó vừa nhanh, vừa khỏe, hoàn thành được nhiệm vụ => rãnh rang mà đi phượt (lúc đó tha hồ tìm cách phượt theo ý mình có khó khăn gì đâu hehe)

sami
10-07-2009, 13:01
Mình thì thấy xấu hổ cho những cô nàng ngồi sau lưng xe máy của những anh chàng trông rất hào hoa nhưng vô tư vượt đèn đỏ. Thật là vô sỉ.
Mình cũng thấy xấu hổ khi một người bố hay một người mẹ... chở con cái đi học nhưng đi vào đường 1 chiều một cách vô tư. Trên tay đứa con có hộp sữa uống hết, bố và mẹ giật cái bụp ném xuống đất. Chả biết về sau con của họ lớn lên sẽ dạy em, nói với bạn hay dạy con của mình thế nào.

misorp
11-07-2009, 08:51
Sau khi đọc cái này (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=141715&ChannelID=96) em thấy những điểm yếu kém được đề cập không chỉ áp dụng cho du học sinh, mà còn cho cả những người Việt sinh ra và lớn lên ở trong nước nói chung:
1/ Thiếu khả năng tư duy sáng tạo: Làm theo chỉ dẫn thì rất nhanh, nhưng nếu phải tự mình nghĩ ra cái mới thì thường gặp khó khăn.

2/ Không có kỹ năng làm việc nhóm: 1 người Việt hơn 1 thằng Tây, nhưng 3 người thì lại thua xa 3 thằng Tây.

3/ Không có thói quen phản biện trong học tập, không dám bảo vệ chính kiến / những điều mình cho là đúng, trước thầy cô hoặc bạn bè

4/ Thiếu ý thức kỷ luật, thiếu tính chính xác khi lập kế hoạch

5/ Tính tự mãn cao: Tự coi mình thông minh, học chưa đến nơi đến chốn đã thỏa mãn, không chịu làm theo khuôn mẫu mà làm theo ý mình

Điểm 2 của bạn tôi thấy rất nhiều người VN nói, tôi chỉ đồng ý với phân sau của câu này: "3 ng Việt thua 3 thằng Tây". Còn ta cứ tự vỗ ngực nói 1 VN hơn 1 Tây là quá tự phụ. Ai đã tưng qua Mỹ hoặc Úc hay Phap học rồi thì biết, 1 VN không hơn gì 1 Tây đâu.

dangkhoaquan
11-07-2009, 12:48
vụ đi máy bay của jetstar mới nhục đang sếp hàng có mấy con mẹ thằng cu nào đó chạy 1 phát lên chen ngang, lúc nào đi máy bay jetstar cũng nghe câu nhắc nhở"áo phao là tài sản của jetstar quý khách nào tự ý lấy sẽ vi phạm..... và bị xử lý theo pháp luật việt nam"

logan
11-07-2009, 12:53
"áo phao là tài sản của jetstar quý khách nào tự ý lấy sẽ vi phạm..... và bị xử lý theo pháp luật việt nam"

Ha ha, có vụ này nữa ah. Bữa nào đi jet để nghe thử phát xem sao. Buồn cười vãi.

Độc hành
26-07-2009, 16:57
Cái vụ viết vẽ bậy lên các di tích, danh lam thắng cảnh, thậm chí là nơi tôn nghiêm quả là hết thuốc chữa.
Mời các bác mua xe Jeep hay thuê xe Jeep ở đây nhé. Hic không biết QC kiểu này có hiệu quả không?

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/phanthiet21of33.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/phanthiet19of33.jpg

heo_xinh
28-07-2009, 10:09
Người mình có những điều như thế thật nh chỉ số nhỏ thôi
Số đông là biết sai sẽ sửa dần dần mà

sakuratravel
08-08-2009, 07:57
Những thói hư tật xấu của dân Việt mà tôi thực sự ghét nhất - nhưng chưa thấy ai bàn đến, tôi mạn phép.
Tất cả những điều các bác nói trên, em đều đồng ý, còn em ghét nhất dân nhà mình (mà lại chiếm số đông) thói thích nói xấu người khác và hóng chuyện nhà người khác.
Em sợ cảnh các bà các mẹ, các chị vô công rồi nghề (không vô công rồi nghề) ngồi túm tụm, nhìn người nọ chỉ người kia, trong khi đó nhà mình chắc đã hơn ai.
Rồi đơm đặt, rồi bàn tán, rồi này nọ... Nghĩ đến họ là hoảng hồn.
Còn văn hóa nói của thế hệ trẻ: toàn "con" - sợ thật, con này , con nọ, vác ra bàn tán, chẳng hiểu "con" là ai - năm nay bao nhiêu tuổi. Tiếng Việt thuở sơ khai cũng chỉ có một từ "con" nhưng khá nhiều nghĩa, dùng chỉ con người và con trong loài vật, con người thì chắc ai cũng chỉ là con của bố mẹ. Vậy mà lại trở thành DANH TỪ chung cho các bà các chị nói về người khác.
Em gọi điện lên Hà Nội, giao dịch công việc, một giọng Hà Thành cất lên rất trong trẻo, nhưng hỏi công việc em cần, người đó bảo không biết và em gặp người cần biết để trao đổi, bù lại em nghe vọng lại từ điện thoại cụm từ: Chị Hà, ra CON KIM ANH gặp, hic. Sợ thật.

Jenny_ba bị
09-08-2009, 14:31
Nhân nhìn thấy bức ảnh : " Cấm chó ỉa " , nên tớ cũng muốn post 1 đoạn Nhật ký của tớ vào đây :

Ngày ...tháng ..năm 2009

" Sáng nào chó hàng xóm cũng ị bừa bãi ngay trước cổng nhà mình , và sáng nào mẹ mình cũng phải dọn cứt chó . Những hàng xóm khác cũng có ý kiến bao nhiêu lần với chủ nhà có chó mà nhà ấy cứ trơ mặt ra .
Mình bảo với anh là : chó ở VN ko có giáo dục , rồi khi nào anh sang VN anh sẽ thấy .
Nhớ năm ngoái anh cứ thắc mắc sao người VN lại ăn thịt chó , mình hỏi cùn :
- Sao con thỏ đáng yêu thế mà bọn anh ăn thịt thỏ , nếu xét cho cùng con thỏ cũng là animal , cũng chả khác gì con chó , con lợn , con gà . Sao em lại ko thể ăn thịt chó
Anh bảo :
- Nhưng con chó là bạn thân nhất với con người .
Mình đuối lý trêu anh :
- Ở VN , bọn em chia chó làm 2 loại : chó nhà và chó để ăn thịt , chó nhà thì sẽ ko bao h bị ăn thịt , còn con chó nào hư láo cho ra trại tập trung nuôi như nuôi gà rồi ăn thịt , hí hí .

Anh vẫn xị mặt ra bảo :
- Em hứa với anh khi nào anh sang ko được cho anh ăn thịt chó nhé !

Thế mà đến hôm anh sang VN , nằm ngủ ở Sapa có con chó sủa càn cả đêm nhức hết cả đầu , sáng hôm sau anh phán :
- Con chó hư như thế anh cũng ăn thịt :)

Rồi khi anh đến ngõ nhà mình , chứng kiến 2 lần có bãi cứt chó to đùng ngay cạnh cổng và mẹ lại lụi hụi dọn đi . Ạnh bảo mình xui mẹ để lại cứt chó sang trước cửa chủ nhà ấy luôn ( mình bất ngờ vì giai của mình bình thường hiền lành thế mà lúc ấy cũng ghê ghớm ghê )

Sáng nay , mẹ lại vẫn dọn cứt chó nhà hàng xóm . Mình cú tiết định đi mua bả về cho nó rồi đời , con chó này còn hay cắn càn mấy lần suýt cắn Tun nhà mình :(
Đi ra hàng chị gội đầu than thở về chuyện chó ị trước cổng , 1 chị đại gia móng tay sơn đỏ chót ngồi đó cười ha hả :
- Chúa cũng phải ỉa , nữa là chó !
Rồi kể ngay 1 câu chuyện với chị gội đầu :
Có ông bạn chị ở gần nhà thờ , sáng nào cũng dắt chó ra ị trước cửa nhà thờ , mấy bà xơ bảo ko được để chó ị ở đó , ông ấy bảo : Chúa cũng phải đi nữa là chó !
Rồi chị ta cười ha hả lấy làm vui lắm , lại còn khen ông kia hài hước , hóm hỉnh ghê .

Thật đúng là đời , chó đã vô văn hóa , có người còn vô văn hóa hơn chó ! "

Walkman
17-08-2009, 00:35
Thung nai là một điểm đến lãng mạn? Đúng.
Nhưng mọi giá trị sẽ đảo lộn hết sau thứ 7 tuần này, khi một bọn già có, trẻ có láo nháo đổ bộ lên đó. Bọn chúng đến và đi chỉ thoảng qua như một cơn lốc nhưng tàn tích để lại thì... kinh hồn. Nào thì túi ni lông, nào thì bao cao su (dùng để thổi bóng bay treo lên chào mừng đại hội nhá), nào thì thức ăn thừa vung vãi, nào thì chè nấu cho chó...
Lời nhắc các bạn trước khi lên đó nhá:help:help:help:D

Walkman
17-08-2009, 11:41
BÁc này ại động đến vấn đề nhạy cảm của chính trị rồi.Trong này nên buôn bán những chuyện về phượt thì hơn,vấn đề bác nói ra e thấy ko nên bàn luận ở đây.Vài lời góp ý mong bác đừng giận.

Hí hí... Cảm ơn Bác đã nhắc nhở em. Cái này gọi là ý thức khi đi du lịch Bác ạh.

"Lần trước, ra đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), tôi đã không dám... tắm biển. Vì bãi biển có cả phân lợn nổi lều phều và cơ man nào là túi nylon lềnh bềnh. Mùa gió nồm, nylon từ đất liền, từ biển bao la, cứ dạt mãi vào các mép đảo...".
Nguồn: http://www.laodong.com.vn/Home/Nhung-hiep-si-danh-nhau-voi-tui-nylon/20097/146649.laodong
Nếu lâm vào cảnh ngộ này khi đến một địa danh nào đó, chắc hẳn Bác cũng nghĩ như em thôi ạh.

nguyen
17-08-2009, 13:09
..từ tin nóng cảnh giác trên đường phượt thành ý thức khi đi du lịch, từ tàn tích của bọn chúng ( đi SN phượt lên 3 ) + túi ni-lông đến phân (Lợn ) cũng + với túi ni-lông ... Theo đà nhảm nhí của topic, xin để cử giải sáng tạo trong năm của Phượt cho bạn.

Walkman
17-08-2009, 13:33
Hí hí... Cảm ơn Bác đã nhắc nhở em. Cái này gọi là ý thức khi đi du lịch Bác ạh.

"Lần trước, ra đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), tôi đã không dám... tắm biển. Vì bãi biển có cả phân lợn nổi lều phều và cơ man nào là túi nylon lềnh bềnh. Mùa gió nồm, nylon từ đất liền, từ biển bao la, cứ dạt mãi vào các mép đảo...".
Nguồn: http://www.laodong.com.vn/Home/Nhung-hiep-si-danh-nhau-voi-tui-nylon/20097/146649.laodong
Nếu lâm vào cảnh ngộ này khi đến một địa danh nào đó, chắc hẳn Bác cũng nghĩ như em thôi ạh.

Đây là nội dung tớ post

..từ tin nóng cảnh giác trên đường phượt thành ý thức khi đi du lịch, từ tàn tích của bọn chúng ( đi SN phượt lên 3 ) + túi ni-lông đến phân (Lợn ) cũng + với túi ni-lông ... Theo đà nhảm nhí của topic, xin để cử giải sáng tạo trong năm của Phượt cho bạn.
Thiết nghĩ, đúng là post trong topic này chưa thực sự hợp lý. Nhưng theo bác Nguyên thì vào đâu là hợp lý thì move hộ em.:)
Còn cái mà bác nói là nhảm nhí (phần chữ đỏ) chính là phần trích dẫn về nạn ô nhiễm ở một bài báo, cụ thể là ở Cù Lao Chàm. Bác xem có ám chỉ cái gì hay chỉ là cảnh báo và đưa ra ví dụ về nạn ô nhiễm do thiếu ý thức???
Với một số người cũ thì đa số đều hiểu và có ý thức giữ gìn môi trường chung, tuy nhiên, có một số bạn mới chưa có kinh nghiệm trong việc này. Việc nhắc nhở thiết nghĩ là cần thiết. Nếu không, cũng nhờ Bác xóa hộ em những bài trên.
Nói chung, tất cả chỉ với ý thức đóng góp. Nhưng nhiều khi, ai đó bảo, "nhiệt tình cộng với ngu dốt thành thằng phá hoại":D. Nếu thế thì mong Bác (các bác) miền cho em:T

nguyen
17-08-2009, 13:50
Đây là nội dung tớ post

Thiết nghĩ, đúng là post trong topic này chưa thực sự hợp lý. Nhưng theo bác Nguyên thì vào đâu là hợp lý thì move hộ em.:)
Còn cái mà bác nói là nhảm nhí (phần chữ đỏ) chính là phần trích dẫn về nạn ô nhiễm ở một bài báo, cụ thể là ở Cù Lao Chàm. Bác xem có ám chỉ cái gì hay chỉ là cảnh báo và đưa ra ví dụ về nạn ô nhiễm do thiếu ý thức???
Với một số người cũ thì đa số đều hiểu và có ý thức giữ gìn môi trường chung, tuy nhiên, có một số bạn mới chưa có kinh nghiệm trong việc này. Việc nhắc nhở thiết nghĩ là cần thiết. Nếu không, cũng nhờ Bác xóa hộ em những bài trên.

Bác đã nói "không hợp lý", thì em sẽ theo ý bác mà xóa nó đi (3h nữa ). Xin lỗi bác là em nghĩ ngắn lắm chả biết move vào chỗ nào đâu, trong đầu em chỉ có mấy chữ Bộ tài nguyên và môi trường nhưng chả đủ sức mà bê sang đấy cho bác.
Bác cảnh báo về sự thiếu ý thức giữ gìn môi trường, nhắc nhở các mem cũ vv và vv em xin ủng hộ bác cả 2 tay, 3 chân nhưng trước hết cũng xin bác giữ gìn cho cái forum của CHÚNG TA được sạch sẽ, bằng cách xả ra đúng chỗ, chứ đừng thế này: "đúng là post trong topic này chưa thực sự hợp lý" rồi ""Nhưng theo bác Nguyên thì vào đâu là hợp lý thì move hộ em.:)" thì Phuot.com khác gì Cù lao chàm.

Walkman
17-08-2009, 14:07
Bác đã nói "không hợp lý", thì em sẽ theo ý bác mà xóa nó đi (3h nữa ). Xin lỗi bác là em nghĩ ngắn lắm chả biết move vào chỗ nào đâu, trong đầu em chỉ có mấy chữ Bộ tài nguyên và môi trường nhưng chả đủ sức mà bê sang đấy cho bác.
Bác cảnh báo về sự thiếu ý thức giữ gìn môi trường, nhắc nhở các mem cũ vv và vv em xin ủng hộ bác cả 2 tay, 3 chân nhưng trước hết cũng xin bác giữ gìn cho cái forum của CHÚNG TA được sạch sẽ, bằng cách xả ra đúng chỗ, chứ đừng thế này: "đúng là post trong topic này chưa thực sự hợp lý" rồi ""Nhưng theo bác Nguyên thì vào đâu là hợp lý thì move hộ em.:)" thì Phuot.com khác gì Cù lao chàm.

Mỗi người một cách nghĩ, một quan điểm về sự đóng góp, giữ gìn. Nếu Bác coi những nhắc nhở về ý thức khi đi DL này là rác thì Bác cứ xóa luôn hộ em, không cần đến 3h.
Còn việc Bác bảo "chả đủ sức mà bê sang đấy cho bác" thì em hơi buồn. Em chỉ ngắn nghĩ là xây dựng sân chơi chung này, để mỗi người đều có ý thức trong việc bảo vệ tài sản chung. Trách nhiệm đó không của riêng ai Bác ạh. Nếu không hợp ý Bác thì để em bê nó sang Bộ Tài nguyên - Môi trường vậy:D

nguyen
17-08-2009, 16:10
Mỗi người một cách nghĩ, một quan điểm về sự đóng góp, giữ gìn. Nếu Bác coi những nhắc nhở về ý thức khi đi DL này là rác thì Bác cứ xóa luôn hộ em, không cần đến 3h.
Còn việc Bác bảo "chả đủ sức mà bê sang đấy cho bác" thì em hơi buồn. Em chỉ ngắn nghĩ là xây dựng sân chơi chung này, để mỗi người đều có ý thức trong việc bảo vệ tài sản chung. Trách nhiệm đó không của riêng ai Bác ạh. Nếu không hợp ý Bác thì để em bê nó sang Bộ Tài nguyên - Môi trường vậy:D

Mệt với bác :). Bác mà là bí thư xxx khối văn phòng cơ quan em chắc em chết cb nó rồi he he.
Nói mãi bác ko chịu hiểu để em nói lại : Em ủng hộ 2 tay, 3 chân với xyz về môi trường của bác. Em chỉ đề nghị bác đừng xả không đúng chỗ rồi bảo người khác dọn thôi. Ví dụ : phân lợn đổ vào ruộng thì thành mầu còn xả ra bãi tắm thì thành gì thì bác biết rồi đấy.
Xây dựng sân chơi chung này, ý thức lọ chai em cũng xin chân thành cảm ơn ý tốt của bác. Bác đã nói ra ngoài lề thì em cũng nói luôn cảm nhận cá nhân của mình. Bác thử đọc lại bài vở của mình thời gian gần đây - các topic liên quan đến SN phuot.com chẳng hạn và xem bác đang xây dựng cái diễn đàn chung này như thế nào? Xin lỗi bác, em chỉ thấy sự mỉa mai, cay cú ... hy vọng em một lần nữa lại nghĩ ngắn,nghĩ sai. Xây dựng cái kiểu đó cá nhân em coi là sự phá hoại.
Tính em thích nói thẳng với bác thế nên có gì không phải bác bỏ quá cho em, chút nữa em xin phép xóa tuốt & thề không nói thêm nữa ạ.

Walkman
17-08-2009, 17:10
Vồ béo đã nhốt anh em mình vào trại. Tiếp đi Bác...=))

phuoclc
19-08-2009, 11:06
dân mình đoàn kết lắm dấy các bác à.
mỗi sáng đi làm ấy. cứ kẹt xe. một người chen lên thì cả đám ai củng chen, không ai chịu thua ai. kết quả...nhìn nhau cười rất tươi dù đang rất bực.

du tử
11-01-2010, 09:33
Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con

Tản Đà



https://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/180/0/8A08F13444B34294BBCF58385D56CB2A/Nguoi_Viet_tu_ngam_minh-cau_truc_hoan_hao.jpg

november_shine86
13-01-2010, 11:43
em hcir thấy thói hư tật xấu thể hiện rõ nhất là ngoài đường thôi, nhất là những lúc đường tắc @@

nhungbox
19-01-2010, 09:41
Đất nước còn hình chữ S, huống chi, người biết làm Sai, vẫn làm, xong rồi ta Sửa dần dần, mong các bác tiếp tục góp ý!

MrJanus
19-01-2010, 17:01
Ta thấy rằng rõ ràng là có những chuyện đó thật .. tuy nhiên ... ko phải tất cả người việt đều thế.

Nhưng hỏi thật . mấy bác đi đường: có thật là khi đèn đỏ gần hết mà tất cả mọi người đều đi bác đứng lại ko ? , có thật là khi kẹt đường bác ko cố kiếm đường để ko muộn giờ làm không ? Có thật là khi thấy bất bình dọc đường bạn chó ý kiến ko ? . Có thật là khi có miềng rác mà ko có thùng rác kế bên bạn sẽ cầm ... cho đến khi có thùng rác hay không ?? và bla ..bla. ...

Chì là hỏi vài câu để cùng suy ngẫm thôi .^^ Không có ý gì, mong các bác đừng chém em ^^

Dungbuocgiangho
12-12-2013, 02:57
Cái này bữa nay lôi lên nói lại được nè. Nhiều người còn có thói xấu hôi của, cầm nhầm, như vụ hôi bia ở Biên Hòa. Riêng tôi, gặp nhiều lần và rất dị ứng, rất ghét khi đi ăn buffet đại trà ( như khi đi tour ở nước ngoài, hay trong mấy nhà hàng ăn buffet ở SG), nhiều người xấu xí cứ chen ngang ko xếp hàng, lấy thức ăn nhiều hơn mức mình có thể ăn được trong khi người khác không có để mà ăn. Có một lần đi nước ngoài cũng toàn với lãnh đạo, người ta chuẩn bị buffet thức ăn cho hơn 200 con người. Mình mới xếp hàng lấy món khai vị về ăn xong, đứng lên lấy tiếp thì đã thấy hết thức ăn rồi, chỉ còn món tráng miệng. Nhìn sang các bàn bên cạnh thì bàn nào cũng một đống thức ăn, ko biết họ có ăn hết hay không. Buồn cười ngao ngán vì thấy mắc cỡ với người nước ngoài.
Rồi chuyện xếp hàng hay chen ngang, chuyện giờ cao su, chuyện xả rác bừa bãi, cầm nhầm, ồn ào mất trật tự, vi phạm luật giao thông, còn công an giao thông thì lại chuyên mãi lộ, chuyện nhất thân nhì thế, con ông cháu cha, ....ui, còn lâu nước Việt mình mới giàu... Mỗi lần đi ra nước ngoài, nghĩ đến nước mình mà buồn ơi là sầu... Yêu nước nhưng nếu mình mà có con chắc cũng kiếm đường sang nước ngoài mà sống.