PDA

View Full Version : Đi Nam Lào bằng xe máy từ Sài Gòn, 15 - 21/2/2010



kontiki
24-01-2010, 21:22
Chào mọi người. Vào đọc và cũng thỉnh thoảng post bài ở ở phuot nhưng cũng chưa dám rủ rê bao giờ. Phần vì ngại chẳng quen biết ai :)), phần vì bác Chitto cầm cái gậy chực sẵn ở ngoài cửa topic chờ thằng nào post sai quy củ là :T.

Nhưng giờ thì đồng đội xưa, đứa thì bỏ cuộc chơi, đứa thì vừa nhìn nhau chưa kịp chào đã chửi.

Plan chi tiết thì tớ chưa có đâu nhưng đại ý chắc sẽ như này:

Lịch trình đi tầm 6->10 ngày. Tết thì chắc xin nghỉ được.

- Lịch trình 1. Đi xe máy : Hà Nội - cho xe máy vào pleiku đi sang PAKSE (390km) hoặc có thể cho xe lên ga diêu trì Quy Nhơn và chạy sang Pakse
PAKSE – SAVANNAKHET (260 Km)
SAVANNAKHET – Lao Bảo HUẾ (400 Km)

Từ huế lại cho xe máy về Hà Nội hoặc ngược lại cho xe máy vào huế sang lào rồi đến quy nhơn cho xe về bằng ô tô

Bên phượt các đại gia toàn bụng to ngồi ô tô, đi máy bay chắc không còn hứng thú :gun với lịch trin nhưng các tiểu gia thì chắc vẫn còn nhỉ (c)

- Lịch trình 2 toàn ô tô :) và máy bay: chắc mất tầm 6 ngày.

Mùng 2 hoặc mùng 3: Hà Nội - Huế (máy bay hay tầu)- SAVANNAKHET -BỜ Y -PLEIKU - Đà Nẵng/Hồ Chí Minh (bay về) -Hà Nội.

Bạn nào có hứng thú thì join nhé. Tầm 6 -8 người là ok rồi.
PM mình hoặc trả lời trên topic.


Bạn nào có kinh nghiệm tư vấn nhé :) Thanks trước

langbiang
28-01-2010, 07:21
Mình đang có kế hoạch lang thang tí Tây Nguyên (chủ yếu ngắm nghía Măng đen và ngã 3 Đông dương) rồi sau đó thẳng tiến Lào và Cam đợt Tết. Mong muốn thôi vì chưa đủ thông tin:
- Thủ tục vác xe máy qua Lào rồi từ Lào sang Cam rồi từ Cam lại VN ntn. Lang đi xe WIN, nếu bạn đi bằng WIN luôn thì (beer) vì có khối chuyện liên quan xe cộ
- Tình hình an ninh
Tuy nhiên nếu chỉ muốn quánh rát Lào thôi cũng được. Nếu muốn quánh sâu sâu hơn nữa thì sao nhỉ! Vậy sẽ đi sớm hơn vụ Tây Nguyên để sau đó đồng hành với bạn.
Có gì cứ bàn bạc trên này để mọi người góp ý hoặc có gì khẩn thì alo cho Lang 0905 804 754 hoặc chát chít YM [email protected]
Rất mong chuyến đi có được ít nhất 4 mem với 4 xe máy cho chuyến khám phá nước bạn Lào anh em :)
P/S: có thể thông tin thừa nhưng kẻo có mem hứng quá lại quên chuyện quan trọng: phải có hộ chiếu còn hiệu lực, xe máy do chính bạn đứng tên là oke cho chuyến hành trình bằng xe máy

@Chaubaogia: tư vấn thêm giúp em vụ này. Máu phượt em nổi lên cũng tại xem cái hồi ức của anh đó :D

thucdayvadinao
28-01-2010, 08:50
cho em hỏi xíu, cái vụ đi vầy , các bạn "đi" tới đâu rồi? cho em thêm tí info đi, em chỉ cần đi Lào thôi có tham gia với các bạn được không vậy? vì cái khoản thời gian đó xem ra quá ok cho em, nhưng mà em hok có xe WIN đâu à nha, cho em ôm hen, thanks

Bạch tuộc
28-01-2010, 11:15
Mình đang có kế hoạch lang thang tí Tây Nguyên (chủ yếu ngắm nghía Măng đen và ngã 3 Đông dương) rồi sau đó thẳng tiến Lào và Cam đợt Tết. Mong muốn thôi vì chưa đủ thông tin:
- Thủ tục vác xe máy qua Lào rồi từ Lào sang Cam rồi từ Cam lại VN ntn. Lang đi xe WIN, nếu bạn đi bằng WIN luôn thì (beer) vì có khối chuyện liên quan xe cộ
- Tình hình an ninh
Tuy nhiên nếu chỉ muốn quánh rát Lào thôi cũng được. Nếu muốn quánh sâu sâu hơn nữa thì sao nhỉ! Vậy sẽ đi sớm hơn vụ Tây Nguyên để sau đó đồng hành với bạn.
Có gì cứ bàn bạc trên này để mọi người góp ý hoặc có gì khẩn thì alo cho Lang 0905 804 754 hoặc chát chít YM [email protected]
Rất mong chuyến đi có được ít nhất 4 mem với 4 xe máy cho chuyến khám phá nước bạn Lào anh em :)
P/S: có thể thông tin thừa nhưng kẻo có mem hứng quá lại quên chuyện quan trọng: phải có hộ chiếu còn hiệu lực, xe máy do chính bạn đứng tên là oke cho chuyến hành trình bằng xe máy

@Chaubaogia: tư vấn thêm giúp em vụ này. Máu phượt em nổi lên cũng tại xem cái hồi ức của anh đó :D
Anh langbiang cho xin cái plan cụ thể tí được không? e thì không có xe chạy đường rừng được vì nó là em xe ga, em thích đi lắm nhưng không biết là có quy định gì không? có thể cho em ôm được không?

langbiang
28-01-2010, 12:16
Mình cũng đang nghiên cứu thôi! Đang mong các phượt gian ... ý lộn phượt gia có kinh nghiệm đi Lào tư vấn cung đường mà. Mình muốn đi nhưng chẳng muốn chở ai cả. Nếu các bạn không sắp xếp được (bất khả kháng) thì đi với mình.
Ghi chú: theo my profile, Lang xuất phát từ SG nhá!

thucdayvadinao
28-01-2010, 12:18
Mình cũng đang nghiên cứu thôi! Đang mong các phượt gian ... ý lộn phượt gia có kinh nghiệm đi Lào tư vấn cung đường mà. Mình muốn đi nhưng chẳng muốn chở ai cả. Nếu các bạn không sắp xếp được (bất khả kháng) thì đi với mình.
Ghi chú: theo my profile, Lang xuất phát từ SG nhá!

anh ý không thít được ôm các bạn cứ đòi ôm anh ấy hoài, kỳ quá hà

la_palm
28-01-2010, 15:06
Các bạn thân mến :D

Đi Lào = xe máy thì hay. Mình cũng vừa đi về.
Tuy nhiên, việc mang xe máy từ cửa khẩu Lao Bảo sang Lào rất khó khăn, khó hơn mình nghĩ nhiều.
Tại cửa khẩu, họ cho người đi, xe máy phải để lại. Nếu bạn là người địa phương thì có thể chạy qua chạy lại kg quá vài chục cây thì kg vấn đề gì. Nếu mang xe đi vào sâu trong lãnh thổ thì rất, rất khó.

Bạn cần chuẩn bị: 1. Hộ chiếu -đương nhiên, 2.giấy tờ xe: Đăng ký, Bảo hiểm, 3. Bằng lái (nếu xe lớn hơn 249cc thì phải có bằng A2).
Chưa hết. Để có thể đi sâu vào Lào, bạn nên làm việc với 1 công ty tổ chức tour thì mới đi đc. Cái này mình cũng kg hiểu tại sao.

Trường hợp cá nhân mình - đủ giấy tờ thì vẫn chỉ đc phép loanh quanh bán kính 50Km rồi quay về thôi. Đấy là năn nỉ gẫy lưỡi. Mình lôi đủ lý do nào là xa xôi từ HN vào, nào là sinh viên, nào là phóng viên tập sự, abc, abc mãi.

Các bạn nên tham khảo những bạn đã từng đi xe máy vào sâu trong lãnh thổ Lào để biết thêm. Đừng như mình nhắm mắt đi liều.

Chúc các bạn lên đường thuận lơi.

thucdayvadinao
28-01-2010, 15:28
Các bạn thân mến :D

Đi Lào = xe máy thì hay. Mình cũng vừa đi về.
Tuy nhiên, việc mang xe máy từ cửa khẩu Lao Bảo sang Lào rất khó khăn, khó hơn mình nghĩ nhiều.
Tại cửa khẩu, họ cho người đi, xe máy phải để lại. Nếu bạn là người địa phương thì có thể chạy qua chạy lại kg quá vài chục cây thì kg vấn đề gì. Nếu mang xe đi vào sâu trong lãnh thổ thì rất, rất khó.

Bạn cần chuẩn bị: 1. Hộ chiếu -đương nhiên, 2.giấy tờ xe: Đăng ký, Bảo hiểm, 3. Bằng lái (nếu xe lớn hơn 249cc thì phải có bằng A2).
Chưa hết. Để có thể đi sâu vào Lào, bạn nên làm việc với 1 công ty tổ chức tour thì mới đi đc. Cái này mình cũng kg hiểu tại sao.

Trường hợp cá nhân mình - đủ giấy tờ thì vẫn chỉ đc phép loanh quanh bán kính 50Km rồi quay về thôi. Đấy là năn nỉ gẫy lưỡi. Mình lôi đủ lý do nào là xa xôi từ HN vào, nào là sinh viên, nào là phóng viên tập sự, abc, abc mãi.

Các bạn nên tham khảo những bạn đã từng đi xe máy vào sâu trong lãnh thổ Lào để biết thêm. Đừng như mình nhắm mắt đi liều.

Chúc các bạn lên đường thuận lơi.

sao nghe mà chán thế, em nghe nói nước bạn này xem VN mình là anh em mà, chắc tại họ sợ mình qua dòm ngó rinh hết "củi" về hay sao đó , mà bắt đầu làm khó rồi. Hic, em sợ chúng ta bỏ cuộc quá bác "chủ thớt" ui

thik_di_choi
28-01-2010, 17:03
Các bạn thân mến :D

Đi Lào = xe máy thì hay. Mình cũng vừa đi về.
Tuy nhiên, việc mang xe máy từ cửa khẩu Lao Bảo sang Lào rất khó khăn, khó hơn mình nghĩ nhiều.
Tại cửa khẩu, họ cho người đi, xe máy phải để lại. Nếu bạn là người địa phương thì có thể chạy qua chạy lại kg quá vài chục cây thì kg vấn đề gì. Nếu mang xe đi vào sâu trong lãnh thổ thì rất, rất khó.

Bạn cần chuẩn bị: 1. Hộ chiếu -đương nhiên, 2.giấy tờ xe: Đăng ký, Bảo hiểm, 3. Bằng lái (nếu xe lớn hơn 249cc thì phải có bằng A2).
Chưa hết. Để có thể đi sâu vào Lào, bạn nên làm việc với 1 công ty tổ chức tour thì mới đi đc. Cái này mình cũng kg hiểu tại sao.

Trường hợp cá nhân mình - đủ giấy tờ thì vẫn chỉ đc phép loanh quanh bán kính 50Km rồi quay về thôi. Đấy là năn nỉ gẫy lưỡi. Mình lôi đủ lý do nào là xa xôi từ HN vào, nào là sinh viên, nào là phóng viên tập sự, abc, abc mãi.

Các bạn nên tham khảo những bạn đã từng đi xe máy vào sâu trong lãnh thổ Lào để biết thêm. Đừng như mình nhắm mắt đi liều.

Chúc các bạn lên đường thuận lơi.

Theo tớ là bạn quên vấn đề đầu tiên. Các em nó học cái dở nhanh hơn cái hay. Ko vấn đề về vụ xe máy. Ô tô con đơn giản nữa là

langbiang
28-01-2010, 21:46
Sao chẳng thấy chuyên gia đất nước Lào ra tay chỉ giáo hết nhỉ! Chẳng lẽ chuyển mục tiêu khác nhỉ trong dịp Tết!

kontiki
28-01-2010, 23:12
Thanks bạn la_palm và bạn langbiang.

@langbiang: Có gì mình sẽ offline ở Hà Nội một buổi, có gì mình sẽ liên hệ lại với bạn.

Các cửa khẩu miền bắc, mình thấy chỉ cần xe máy chính chủ, có hộ chiếu là ok. Lao Bảo có vẻ hơi khó, có gì mình sẽ hỏi lại chi tiết bạn bè sau buổi offline

Mình đi Bắc Lào rồi và thấy cũng thanh bình :), nhưng thấy bảo Nam Lào, nhất là Pakse còn đẹp hơn.

@thucdayvadinao và các bạn Hà Nội:

Trân trọng mời các bạn tham dự buổi offline đi Nam Lào: vào thứ 3 ngày 2-2-2010 tại Văn Việt Quán- 27A Trần Bình Trọng-Hà Nội, ngay gần phố Nguyễn Du, lúc 20h tối tức 8h tối.

Có gì contacts với mình qua số:
0913.543.019 Dương nếu không call được có gì gửi mình tin nhắn mình sẽ call lại.

Sau buổi offline thứ 3 mình sẽ thông báo chi tiết.
Thân.


Thông tin thêm là sẽ có mama đại tổng quản nhà Phượt tham gia =)) nên cung đường và thủ tục thế nào chắc mama lo hết ;)

alias.noodles
29-01-2010, 00:02
Mình cũng đã vài lần đi Campuchia và Lào qua các cửa khẩu Xà Xía, Xa Mát, Mộc Bài, Hoa Lư, Bờ Y và Paháng xin chia sẻ thông tin với các bạn.

Nếu đi xe máy từ Việt Nam qua Lào và Campuchia chỉ cần có giấy tờ xe đầy đủ (không cần chính chủ). Nếu chỉ đi 1 nước VN - Lào hoặc VN - Campuchia thì cũng chẳng cần giấy hải quan. Nếu đi VN - CPC - Lào hoặc VN - Lào - CPC thì "nên" làm thủ tục hải quan cho yên tâm. Lệ phí xe qua biên giới VN - CPC là 50.000VND/xe, CPC - Lào là 10USD/xe. Ngay tại trạm kiểm soát CPC - Lào còn có các bạn bán bảo hiểm ra chào mời với giá 10USD/xe/7 ngày ... nhưng nên từ chối và chạy thẳng đến hải quan Vuenkham cách đó 500m thôi :)

Trong mọi trường hợp thì trình bày với CSGT ở CPC hay Lao đều đơn giản, thoải mái và ít tốn kém hơn ở Việt Nam (NT)

Chúc các bạn có 1 chuyến đi thành công!

langbiang
30-01-2010, 00:15
Anh Alias ơi! Còn thông tin hữu ích nào anh đang để bụng thì xì ra luôn nhá! Đa tạ anh ...

movadoklx
30-01-2010, 01:36
Anh Mì nói vậy là đủ ý hết rồi đó bạn Lang ơi... tặng bạn tấm ảnh xem nhé, không cần bằng lái gì hết khi qua cửa khẩu của Cam và Lào nha.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=323&pictureid=25453

Shachou
30-01-2010, 08:46
Thanks bạn la_palm và bạn langbiang.

@langbiang: Có gì mình sẽ offline ở Hà Nội một buổi, có gì mình sẽ liên hệ lại với bạn.

Các cửa khẩu miền bắc, mình thấy chỉ cần xe máy chính chủ, có hộ chiếu là ok. Lao Bảo có vẻ hơi khó, có gì mình sẽ hỏi lại chi tiết bạn bè sau buổi offline

Mình đi Bắc Lào rồi và thấy cũng thanh bình :), nhưng thấy bảo Nam Lào, nhất là Pakse còn đẹp hơn.

@thucdayvadinao và các bạn Hà Nội:

Trân trọng mời các bạn tham dự buổi offline đi Nam Lào: vào thứ 3 ngày 2-2-2010 tại Văn Việt Quán- 27A Trần Bình Trọng-Hà Nội, ngay gần phố Nguyễn Du, lúc 20h tối tức 8h tối.

Có gì contacts với mình qua số:
0913.543.019 Dương nếu không call được có gì gửi mình tin nhắn mình sẽ call lại.

Sau buổi offline thứ 3 mình sẽ thông báo chi tiết.
Thân.


Thông tin thêm là sẽ có mama đại tổng quản nhà Phượt tham gia =)) nên cung đường và thủ tục thế nào chắc mama lo hết ;)


Xin một chân offline tối 2/2. Em có việc bận hôm này nên chỉ sợ ra muộn.

Bác cho em đăng ký một chân chắc chắn đi đến ngày 21/2 nhé vì sau đó phải về thăm anh em đồng nghiệp công ty.

Mọi thứ đều đầy đủ trừ một thứ em là ôm. Tuy nhiên trường hợp thiếu xế thì em đăng ký 1 xe, 1 người tự lái.

Có gì bác thông tin lại. Cái vụ thông tin bác langbiang đến nhà anh Mỳ làm chầu bia rượu. Đảm bảo bác ý vừa gật gà ,gật gù vừa nói hết kinh nghiệm cho bác đấy.(NT)

langbiang
02-02-2010, 07:07
Cố gắng sắp xếp đam mê để tối nay họp online với các bạn. Hy vọng mọi việc sẽ trôi chảy ...
YM: [email protected]
Skype: tienthai

la_palm
02-02-2010, 14:14
Chúc các bạn lên đường may mắn, nhiều sức khỏe. Các bạn nhớ cập nhật thông tin lên đây nhé. Mình dự định sẽ đi lại Lào một lần nữa nên sẽ rất vui nếu đc chia sẻ thông tin.

langbiang
03-02-2010, 18:49
Tình hình chủ thớt off ẹc hôm qua như thế nào rồi! Cho cả nhà biết tí thông tin để biết lượng định. Đi thì đi như thế nào? Plan?

Shachou
03-02-2010, 19:06
Tình hình chủ thớt off ẹc hôm qua như thế nào rồi! Cho cả nhà biết tí thông tin để biết lượng định. Đi thì đi như thế nào? Plan?

Tình hình em báo cáo hộ.

Ngoài này off xong có 4 nữ, 1 nam.

Bác chủ thớt chưa định lượng rõ cung đường đi và lịch trình đi. Túm lại là chưa có 1 cái gì rõ ràng và chuẩn bị hết.

Tối mai em sẽ cố gắng thức dò tìm thông tin và báo cáo lại. Tuy nhiên khả năng đi Nam Lào cũng khá thấp, em báo trước để bác langbiang đỡ buồn và có các phương án dự trù cho riêng bác.

Plan 1: Vẫn Nam Lào từ 16/2 đến 21/2

Anh em đang lưỡng lữ vì thời gian đi quá ít, nữ nhiều hơn nam, có một số bạn lại chưa có hộ chiếu, giờ dịch vụ tốc hành cũng không kịp làm vì còn quá ít thời gian.

Plan 2: Tây Nguyên từ 16/2 đến 21/2

Bay vào Đà Nẵng, thuê xe đi Tây Nguyên rồi lại bay về Đà Nẵng

Plan 3 ( Riêng em đang dự định đi kể từ khi chưa thành lập 2 phương án trên ) : Vẫn thời gian như trên, đi Mộc Châu- Pù Luông.

Kính thông báo qua tình hình để bác biết nội dung off ngày hôm qua.

Nói chung xin lỗi bác chủ xị chứ khi đưa ra kế hoạch phải dành 1 chút thời gian nhiều hơn nữa lên chương trình và kế hoạch để bàn cho nó xôm xôm cụ tỉ hơn 1 chút.

Đấy là lý do mà dạo này em bặt tăm, vì em bận quá sợ không kham nổi mấy chục mạng nên cứ lẳng lặng lên đường.

Giờ em sẽ tái xuất giang hồ, giành thời gian với giang hồ nhiều hơn.

Sẽ có các thông tin chi tiết hơn trong bài sau.

Kính báo bác langbiang biết...

langbiang
03-02-2010, 21:24
Tình hình hiu quá! Không có hộ chiếu thì sao đi thoải mái (đi chui lỡ có chuyện là toi). Lại độc hành nữa sao trời ...

kontiki
03-02-2010, 22:21
Tình hình hiu quá! Không có hộ chiếu thì sao đi thoải mái (đi chui lỡ langbiangcó chuyện là toi). Lại độc hành nữa sao trời ...

:D. Chào các bạn sorry đợt cuối năm nên lắm thứ đau đầu không chuẩn bị chi tiết được.

Vừa rùi tớ vừa thảo luận lại với bạn Shachou đã check vé jestart. Plan như sau.

Xuất phát:

-Ngày 15/02/2010: 15:35 bay JetStar đến Đà Nẵng lúc 16:50
Xe máy thì gửi trước. Sau đó sẽ nghỉ ngơi và chạy Đà Nẵng -Đà Nẵng (++)

-Ngày 16/02/2010: Đà Nẵng (++) - Bờ Y: 300km

-Ngày 17/02/2010: Bờ Y -Atapư(trưa) Paklse (Tầm 350km)

-Ngày 18/02/2010- 19/02/2010-20/02/2010 Paklse-Savanakhet (Tầm 300km)

- Ngày 20/02/2010: SAVANAKHET - LAO BẢO – ĐÀ NẴNG (S,T,C)

-21/02/2010: Lao Bảo- Đà Nẵng -Hà Nội. Về Hà Nội theo chuyến bay 17:20

Vậy sẽ hẹn gặp bạn langbiang tại Bờ Y vào tối 16 tức tối mùng 3.
Welcome các bạn join. (beer)

Shachou
04-02-2010, 00:56
:D. Chào các bạn sorry đợt cuối năm nên lắm thứ đau đầu không chuẩn bị chi tiết được.

Vừa rùi tớ vừa thảo luận lại với bạn Shachou đã check vé jestart. Plan như sau.

Xuất phát:

-Ngày 15/02/2010: 15:35 bay JetStar đến Đà Nẵng lúc 16:50
Xe máy thì gửi trước. Sau đó sẽ nghỉ ngơi và chạy Đà Nẵng -Đà Nẵng (++)

-Ngày 16/02/2010: Đà Nẵng (++) - Bờ Y: 300km

-Ngày 17/02/2010: Bờ Y -Atapư(trưa) Paklse (Tầm 350km)

-Ngày 18/02/2010- 19/02/2010-20/02/2010 Paklse-Savanakhet (Tầm 300km)

- Ngày 20/02/2010: SAVANAKHET - LAO BẢO – ĐÀ NẴNG (S,T,C)

-21/02/2010: Lao Bảo- Đà Nẵng -Hà Nội. Về Hà Nội theo chuyến bay 17:20

Vậy sẽ hẹn gặp bạn langbiang tại Bờ Y vào tối 16 tức tối mùng 3.
Welcome các bạn join. (beer)

Kiểu này bác Kontiki đẩy em vào tình thế bắt buộc phải lên đường.

Đâm lao ra rồi phải chạy theo lao thôi, ngày mai em ngâm cứu cung đường, nếu ok em sẽ call bác để đặt vé máy bay luôn.

Bác cũng tính dự trù kinh phí cho các bác dập dòm biết đường mà tính.

Em thì không care vấn đề chi phí lắm. Cả đời giờ mới có 1 chuyến đi vào Tết hoành tráng, chả sợ....

Thích và hứng chí là lên đường thôi...=))

Quên, còn 1 cái nữa. Bác Kontiki nghiên cứu vụ thuê xe máy ở Đà Nẵng xem thế nào nhé! Em thấy như vậy có vẻ hợp lý hơn là gửi xe vào lại phải gửi ra, nhất là Tết nhất có vẻ khó khăn.

Nếu cần em sẽ liên lạc với bạn ở Đà Nẵng nhờ hỏi thông tin thuê xe.

Có 4 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi, từ giờ đến cuối tuần..

Bác langbiang yên tâm thở phào rồi nhé! Ít nhất có em và bác kontiki sẽ vào gặp bác...

langbiang
04-02-2010, 06:50
Kiểu này bác Kontiki đẩy em vào tình thế bắt buộc phải lên đường.

Đâm lao ra rồi phải chạy theo lao thôi, ngày mai em ngâm cứu cung đường, nếu ok em sẽ call bác để đặt vé máy bay luôn.

Bác cũng tính dự trù kinh phí cho các bác dập dòm biết đường mà tính.

Em thì không care vấn đề chi phí lắm. Cả đời giờ mới có 1 chuyến đi vào Tết hoành tráng, chả sợ....

Thích và hứng chí là lên đường thôi...=))

Quên, còn 1 cái nữa. Bác Kontiki nghiên cứu vụ thuê xe máy ở Đà Nẵng xem thế nào nhé! Em thấy như vậy có vẻ hợp lý hơn là gửi xe vào lại phải gửi ra, nhất là Tết nhất có vẻ khó khăn.

Nếu cần em sẽ liên lạc với bạn ở Đà Nẵng nhờ hỏi thông tin thuê xe.

Có 4 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi, từ giờ đến cuối tuần..

Bác langbiang yên tâm thở phào rồi nhé! Ít nhất có em và bác kontiki sẽ vào gặp bác...
Đây là tin tốt nhất trong ngày :L. Tất cả đầu tư thời gian và tìm hiểu thông tin cho chuyến đi nhá! Có yêu cầu chuẩn bị gì thêm thì PM cho Lang

Các mem còn dập dòm thì mau quyết luôn. Số lượng ước mơ là 4-8mem.

kontiki
04-02-2010, 20:37
Quên, còn 1 cái nữa. Bác Kontiki nghiên cứu vụ thuê xe máy ở Đà Nẵng xem thế nào nhé! Em thấy như vậy có vẻ hợp lý hơn là gửi xe vào lại phải gửi ra, nhất là Tết nhất có vẻ khó khăn.

Nếu cần em sẽ liên lạc với bạn ở Đà Nẵng nhờ hỏi thông tin thuê xe.

...
Tớ thấy dịch vụ chuyển xe qua tầu vào miền Trung-Nam khá ổn. Ổn hơn Bắc nhiều. Ở ga nó thành dịch vụ gửi xe vào Trung-Nam chứ không phải chen chúc oánh nhau để gửi xe lên Lào Cai ngày tết

Chi phí thì từ trước đến giờ tớ :)) chưa làm thủ quỹ nên chỉ áng chừng: Vé máy bay: 1,6 (2 chiều) + 400K*6 + phát sinh=5t.

Có gì mai tớ sẽ ra ga hỏi dịch vụ chuyển xe cụ thể và nhờ bạn nếu cần. Cái này hoàn toàn không ngại.

kontiki
04-02-2010, 20:48
Tớ vừa đọc mấy bài giới thiệu về Nam Lào trên mạng thấy hay hay.

Wat Phu nằm dưới chân núi Phou Kao ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển, một quần thể đền đài được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 7, là đền đài thiêng liêng và trung tâm quyền lực của vương triều Khmer trước khi được dời về Angkor Wat ở Campuchia.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Vat_Phu.jpg/450px-Vat_Phu.jpg

Có rất nhiều thứ để bạn ngắm, chiêm ngưỡng và đắm đuối ở đây. Rằm tháng 3 theo lịch Lào, thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 Dương lịch, người Champasak tổ chức lễ hội Vat Phu tại khu đền thiêng này

https://lh3.ggpht.com/_V0TKPh8oGhU/RgTgXKKqhQI/AAAAAAAABZg/AUpLB6FzYec/DSC_0386.JPG

Si Phan Don, vùng đất 4.000 đảo

Một bức ảnh lớn chụp một phần của “vùng đất 4.000 đảo” này sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi, tại sao Lào là một quốc gia không có biển nhưng vùng đất này có nhiều đảo như vậy, và nhiều thứ nữa đang chờ bạn khám phá. Từ Pakse đi theo hướng Đông Bắc bạn sẽ đến Paksong, nơi sinh sống của các tộc người thiểu số Alak và Katu.

https://k41.pbase.com/o3/12/182212/1/59007126.IuwcqIs0.SiPhanDon29b.jpg


Xuôi dòng Mêkông, đi về phía Nam Champasak để đến đảo Don Khong, đảo lớn nhất trong Si Phan Don - 4.000 đảo. Đứng trên ban công của một ngôi nhà cao, nhìn quan cảnh để cảm nhận sự êm đềm của dòng Mêkông. Ngắm nhìn các thác nước dọc các vách đá.



Thuê một chiếc xe máy và bạn đi dạo các làng nhỏ xung quanh, nhìn nụ cười bẽn lẽn và quyến rũ của các noọng - cô gái Lào. Ngồi trên thuyền gỗ kayak đi giữa các cù lao chừng khoảng 20 phút là đến đảo Khone. Một thiên đàng hoang dã đang chờ bạn chiêm ngưỡng. Người Pháp xây dựng ở đây một đường xe lửa dài 14 km đi qua nhiều thác ghềnh.

https://www.hymnus.org.uk/blogs/david/Lao%20Photos/Namtha%20boat.jpg

Đi bộ qua cây cầu cổ đồ sộ nối 2 đảo Don Khone và Don Det. Cây cầu xinh đẹp này trông như các nhịp bắt qua sông Seine, mà người Pháp muốn đem đến đây.


Đứng ở thác Li Phi, ngắm nhìn hàng trăm thác nhỏ được chẻ ra, đổ xuống tung tóe. Nơi đây còn sở hữu viên ngọc quý của Champasak, đó là thác Khone Phapheng - thác lớn nhất Đông Nam Á, nối hai bờ của sông Mekong với 2 tỉnh Champasak và Strung Treng của Campuchia. Đứng ở đây bạn sẽ nghe tiếng thác ầm ầm từ trên cao đổ xuống rèn vang như sấm.


https://lh3.ggpht.com/_Mggm6nqUi3A/R2roM9LBe8I/AAAAAAAAANA/IR2_j0OYdww/IMG_0711.JPG


Vào những ngày đẹp trời, những chú cá heo nước ngọt như ẩn hiện nhảy múa trên dòng Mêkông, có lẽ trong bạn vang lên lời chào hiền hòa từ miền đất Nam Lào: “Sa bai dee - Chào các bạn!”. Đã đến lúc bạn vạch cho mình một kế hoạch du lịch sang Lào rồi đấy.

https://www.hymnus.org.uk/blogs/david/photos/Tur_Akha_Lady_dope.JPG

Chi tiết bài giới thiệu Nam Lào : http://www.dulichtietkiem.com/baohe_chitiet.php?newsID=733 (http://www.dulichtietkiem.com/baohe_chitiet.php?newsID=733)

Và một điều tớ rất thích ở Lào:
https://www.hymnus.org.uk/blogs/david/photos/canooeing.JPG

Shachou
04-02-2010, 21:20
Báo cáo bác Kontiki. Em cũng đang ngồi ngâm cứu thông tin.

Tạm thời đưa cái lịch chị bạn đã tìm hiểu lên đây để đọc.
Chủ yếu là tham khảo cái lộ trình và chi phí.

Em sẽ ngồi ngâm cứu một lúc nữa rồi lên cái lịch chi tiết để bác langbiang theo đó mà sắp lịch của bác.

Bắt đầu hứa hẹn một chuyến đi hay đây. Kiểu này khéo đến mỗi tháng đi Lào một lần mất.

/////////////////////////////////////////////////////

Lịch trình tạm thời như sau nhé:

Ngày 1: 26/12 tối 19:00 PM xuất phát từ SG, tại bến xe miền Đông.
Ngày 2: 27/12 tối 19:00 PM đến Pakse. Ăn tối. Nghỉ đêm tại đây.

Ngày 3: 28/12 ngủ nướng xíu, sáng dậy cafê cà fáo, ăn sáng, rồi lên đường tham quan di sản văn hóa TG, đền Wat Phou (cách Pakse 46km).
Lang thang thêm một số đền khác khu vực xung quanh như Nandin, Nang Sida (cách Vat Phou khoảng 1 km về phía Nam ).
Lội qua bên kia bờ sông Mekong đến đền Oubmong (???). Sắp xếp ăn trưa khi …. thuận tiện.
Chiều về lại Pakse, loanh quanh thành phố, ghé bảo tàng Di sản lịch sử Champasak, Central Market, Wat Luang, Wat Tham Fai, Don Kho và Ban Saphai (cách 15km).
Ra bờ sông nhậu. Nghỉ đêm tại Pakse.

Ngày 4: 29/12 06:30 AM dậy ăn sáng, lại càfe cà fáo (cái món này thực tình không có ý định vì hiếm khi uống café nhưng cứ để vô để ai có nhu cầu thì… xài)
Cao nguyên Bolaven (cách Pakse 35km) trên đường đi ghé thử mấy lò rèn hay chợ ven đường (theo lời bạn tuands nói là cũng đặc sắc, đậm đà bản sắc Lào)
Tham quan các thác Tat Fane, thác Tad Yuang, thác Tat Cham Pee (đối diện với thác Tat Fane),
thác Tat Katamtok (thác lớn nhất trên cao nguyên Bolaven, thác này hơi khó kiếm nhưng lại nằm trên một vị trí đẹp nhất)
nói chung gáng đi được nhiêu thì đi, khu vực này cũng nổi tiếng về các vườn café, các làng ng dân tộc trên đường có thể ghé, hình như có thể mua tour cưỡi voi.
Về lại Pakse, ăn tối. Nghỉ đêm tại Pakse.

Ngày 5: 30/12 Free, chưa lên kế hoạch gì cả. Or Đi Ubon Ratchatani chơi, cách Pakse 45km, cửa khẩu Chong mek của Thái. 08:30AM xe chạy.
(Theo lịch trình tham khảo của Huy thì có thể nghỉ đêm tại Tad Lo, sáng sau tham quan tiếp rồi mới về Pakse nên chương trình ngày 4 & 5 để qua đó sẽ tính chính xác hơn, đằng nào cũng dư 1 ngày 30/12 chưa làm gì)

Ngày 6: 31/12 đảo Don Khong – đảo lớn nhất trong Si Phan Don 4000 đảo) ( cách Pakse 128km )
06:00 AM dậy ăn sáng, xuất phát đi Don Khong, thuê thuyền gỗ kayak đi đảo Khone, đi bộ qua cầu nối 2 đảo Don Khone và Don Det.
Về lại Pakse, ăn tối. Nghỉ đêm tại Pakse.

Ngày 7: 01/01 07:00 AM xuất phát đi tham quan thác Khone phapheng (cách Pakse 120km). Chiều về ghé đền Wat Phou
Về lại Pakse, ăn tối. Nghỉ đêm tại Pakse.

Ngày 8: 02/01 sáng 07:00 AM xuất phát từ Pakse
Ngày 9: 03/01 sáng 07:00 AM về đến SG, 1-2 tiếng sau có mặt diểm danh ở nhà trình diện phụ huynh.

Tổng chi phí dự tính: < 4.000.000 VND/ng ( không bao gồm chi tiêu mua sắm cá nhân)
Xe SGN - Pakse - SGN: 640.000VND/ng x 2 chiều = 1.280.000VND/ng
Nhà trọ (phòng 2 ng): 200.000VND x 06 đêm = 600.000VND/ng
Mướn xe máy ( bao gồm xăng + nón BH ): 200.000VND x 05 ngày = 500.000VND/ng
Ăn uống (3 buổi/ngày): 200.000 ng x 5 ngày = 1.000.000VND/ng
Vé vô cửa ( đền, thác ): 120.000VND/ng
Phí nhập cảnh: 20.000VND x 2 lần = 40.000VND/ng
Tour đi Ubon: ???
Tham khảo : 1 kíp Lào = khoảng 2.300VND (hi vọng từ giờ đến lúc đi tỉ giá nó không nhảy đỏng đỏng lên)

chieutimbd2007
04-02-2010, 21:43
Tớ vừa đọc mấy bài giới thiệu về Nam Lào trên mạng thấy hay hay.

Wat Phu nằm dưới chân núi Phou Kao ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển, một quần thể đền đài được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 7, là đền đài thiêng liêng và trung tâm quyền lực của vương triều Khmer trước khi được dời về Angkor Wat ở Campuchia.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Vat_Phu.jpg/450px-Vat_Phu.jpg

Có rất nhiều thứ để bạn ngắm, chiêm ngưỡng và đắm đuối ở đây. Rằm tháng 3 theo lịch Lào, thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 Dương lịch, người Champasak tổ chức lễ hội Vat Phu tại khu đền thiêng này

https://lh3.ggpht.com/_V0TKPh8oGhU/RgTgXKKqhQI/AAAAAAAABZg/AUpLB6FzYec/DSC_0386.JPG

Si Phan Don, vùng đất 4.000 đảo

Một bức ảnh lớn chụp một phần của “vùng đất 4.000 đảo” này sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi, tại sao Lào là một quốc gia không có biển nhưng vùng đất này có nhiều đảo như vậy, và nhiều thứ nữa đang chờ bạn khám phá. Từ Pakse đi theo hướng Đông Bắc bạn sẽ đến Paksong, nơi sinh sống của các tộc người thiểu số Alak và Katu.

https://k41.pbase.com/o3/12/182212/1/59007126.IuwcqIs0.SiPhanDon29b.jpg


Xuôi dòng Mêkông, đi về phía Nam Champasak để đến đảo Don Khong, đảo lớn nhất trong Si Phan Don - 4.000 đảo. Đứng trên ban công của một ngôi nhà cao, nhìn quan cảnh để cảm nhận sự êm đềm của dòng Mêkông. Ngắm nhìn các thác nước dọc các vách đá.



Thuê một chiếc xe máy và bạn đi dạo các làng nhỏ xung quanh, nhìn nụ cười bẽn lẽn và quyến rũ của các noọng - cô gái Lào. Ngồi trên thuyền gỗ kayak đi giữa các cù lao chừng khoảng 20 phút là đến đảo Khone. Một thiên đàng hoang dã đang chờ bạn chiêm ngưỡng. Người Pháp xây dựng ở đây một đường xe lửa dài 14 km đi qua nhiều thác ghềnh.

https://www.hymnus.org.uk/blogs/david/Lao%20Photos/Namtha%20boat.jpg

Đi bộ qua cây cầu cổ đồ sộ nối 2 đảo Don Khone và Don Det. Cây cầu xinh đẹp này trông như các nhịp bắt qua sông Seine, mà người Pháp muốn đem đến đây.


Đứng ở thác Li Phi, ngắm nhìn hàng trăm thác nhỏ được chẻ ra, đổ xuống tung tóe. Nơi đây còn sở hữu viên ngọc quý của Champasak, đó là thác Khone Phapheng - thác lớn nhất Đông Nam Á, nối hai bờ của sông Mekong với 2 tỉnh Champasak và Strung Treng của Campuchia. Đứng ở đây bạn sẽ nghe tiếng thác ầm ầm từ trên cao đổ xuống rèn vang như sấm.


https://lh3.ggpht.com/_Mggm6nqUi3A/R2roM9LBe8I/AAAAAAAAANA/IR2_j0OYdww/IMG_0711.JPG


Vào những ngày đẹp trời, những chú cá heo nước ngọt như ẩn hiện nhảy múa trên dòng Mêkông, có lẽ trong bạn vang lên lời chào hiền hòa từ miền đất Nam Lào: “Sa bai dee - Chào các bạn!”. Đã đến lúc bạn vạch cho mình một kế hoạch du lịch sang Lào rồi đấy.

https://www.hymnus.org.uk/blogs/david/photos/Tur_Akha_Lady_dope.JPG

Chi tiết bài giới thiệu Nam Lào : http://www.dulichtietkiem.com/baohe_chitiet.php?newsID=733 (http://www.dulichtietkiem.com/baohe_chitiet.php?newsID=733)

Và một điều tớ rất thích ở Lào:
https://www.hymnus.org.uk/blogs/david/photos/canooeing.JPG

Đẹp quá trời luôn, nước chi mà trong xanh quá , ối thích quá, còn tấm nào nữa thì anh xì hết ra đi anh

Shachou
05-02-2010, 00:10
Lý trình : Khoảng 3000 km .

Ngày 1 : Hà Nội - Đà nẵng.

Ngày 2 : Đà Nẵng - Ngọc hồi ( Kon tum )-cửa khẩu Bờ Y -thị xã A tô pư - tỉnh A tô pư .

Ngày 3 : A tô pư - thành phố Pắc xế tỉnh Chăm pa xắc- Đền Wat Phu.

Ngày 4 : thành phố Pắc xế - Thác Khon Pha pheng - Thành phố Savanakhet.

Ngày 5 : Savanakhet - cửa khẩu Lao Bảo -Quảng Trị - Hà Nội .

Đọc say mê các thể loại từ nãy đến giờ chưa đi ngủ.

Kontiki ơi! Nghiên cứu cái lịch này, chắc từ Hà Nội vào chỉ mua vé 1 chiều sau đó đến Quảng trị thì tùy cơ ứng biến hoặc là đi thế nào xuyên về đến Vinh cũng hay.

Shachou
05-02-2010, 11:37
Dear các bác quan tâm, đặc biệt là mấy đồng chí bạn đồng hành.

Em gửi lịch chính thức sau khi nghiên cứu các thể loại.

Lịch này là lịch chuẩn, ngày về có thể thay đổi du di lên xuống nếu như tùy đường đi và cảnh vật trên đường

Hiện tại có 3 thành viên chắc chắn.

Hà Nội: Kontiki, Shachou

HCM: Langbiang

Ngày 1 (15/02) : Hà Nội - Đà nẵng. (BL 495 15:35 ~ 16:50 giá vé 950k)

Lấy xe máy đã gửi tàu, di chuyển đi đến Ngọc Hồi ( Kon Tum). Tiện đâu ngủ đó thôi.

Ngày 2 (16/02) : Ngọc hồi ( Kon tum )-cửa khẩu Bờ Y -thị xã A tô pư - tỉnh A tô pư .

Ngày 3 (17/02) : A tô pư - thành phố Pắc xế tỉnh Chăm pa xắc- Đền Wat Phu.
Lang thang thêm một số đền khác khu vực xung quanh như Nandin, Nang Sida (cách Vat Phou khoảng 1 km về phía Nam ).
Lội qua bên kia bờ sông Mekong đến đền Oubmong (???). Sắp xếp ăn trưa khi …. thuận tiện.
Chiều về lại Pakse, loanh quanh thành phố, ghé bảo tàng Di sản lịch sử Champasak, Central Market, Wat Luang, Wat Tham Fai, Don Kho và Ban Saphai (cách 15km).
Ra bờ sông nhậu. Nghỉ đêm tại Pakse

Ngày 4 (18/02) : thành phố Pắc xế - Thác Khon Pha pheng

Ngày 5: (19/02) Đi thăm đảo Don Khong – đảo lớn nhất trong Si Phan Don 4000 đảo) ( cách Pakse 128km )

06:00 AM dậy ăn sáng, xuất phát đi Don Khong, thuê thuyền gỗ kayak đi đảo Khone, đi bộ qua cầu nối 2 đảo Don Khone và Don Det.
Về lại Pakse, ăn tối. Nghỉ đêm tại Pakse.

Ngày 6 (20/02) : Pakse - Thành phố Savanakhet - cửa khẩu Lao Bảo -Quảng Trị - Hà Nội .

Ngày 7 (21/02) : Tìm cách di chuyển với con xe máy về Hà Nội.

Dự kiến chi phí: < 4.000.000 VND

***
1. Vé máy bay HAN- DAN : 1.000.000 VND/người
2.Chi phí ăn ngủ nghỉ : 300.000 VND *7days = 2.1000.000 VND
3.Chi phí tham quan : 120.000VND/ng
4.Xăng xe và các chi phí phụ trội : 100.000 VND* 7days : 700.000 VND

Chi phí thứ 4 có thể thay đổi lên xuống 1 chút tùy theo tình hình cụ thể.

Bác Kontiki tính chính xác số người để tối nay hoặc sáng mai em chính thức đặt vé đi Đà Nẵng. Lưu ý giá vé máy bay là giá rẻ nhất không có hành lý ký gửi.

@ Bác Kontiki : Nhờ bác hỏi cái vụ gửi xe pháo và bác đổi lại cái tiêu đề xúc tích ngắn gon hơn đi nhé!

@Bác langbiang: Bác theo lịch trên, sắp xếp lịch của bác để anh em hội tụ. Em sẽ PM cho bác số điện thoại sau và có cả số roamming dùng được bên Lào.

Nhờ anh em Phượt ai có cao kiến gì cho tụi em xin thêm với.

Chân thành cảm ơn.

langbiang
05-02-2010, 11:54
Shachou ơi! Với cái lịch này em hành hạ bọn anh chết mất. Anh đi từ SG lên Kontum rồi chỉ hội ngộ em 1 đoạn Pakse và Savanakhet rồi phải quay lại Kontum (đi lại cung đường cũ, chứ đi theo cung đường mới ví dụ Quảng Trị hay Nghệ An hay Hà tĩnh gì gì đó thì a không thể về lại SG kịp). Trong khi nhóm em đi về theo cung đường khác.

Trong trường hợp này: khả năng nhóm miền Nam và miền Bắc sẽ thống nhất hội ngộ ở Pakse sẽ tốt hơn. Em xem xét giúp.

Nhóm miền nam đến nay chưa có mem nào join. Dự kiến có anh và 1 người bạn làm ôm sẽ đi Lào qua đất Campuchia. Cung đường như sau: Cung đường: HCM-Hoa Lư (Lộc Ninh)-Snuol-Kratie-Stung Treng-Voen Kham-Pakse-Savannakhet-Pakse-Sekong-Attapeu-Bờ Y (Kontum)-HCM. Như vậy sẽ hợp lý 1 cung đường hơn :)

Anh tranh thủ buổi trưa hôm nay chạy ra Phạm Ngũ Lão vác cuốn LP của Laos và CPC gấp đây :LL

langbiang
06-02-2010, 06:32
Đã có sách vở rồi, LP CPC bản gốc nhưng xài rồi, LP Laos mới nhưng là hàng fake. Edition 6 hết. Lang hy vọng sau ngày chủ nhật sẽ có kết quả cuối cùng vì đang chờ thêm ý kiến và tình hình của một người vừa đi Lào dịp Sea games.
@anh Chaubaogia: cám ơn chỉ dẫn của anh nhiều nhá!

GEOHUNG
06-02-2010, 17:56
Mai H về Sài Gòn gặp bàn chuyến đi nhé. Lang để lại số dt đi để liên lạc. Đi vòng vòng ai dè gặp người quen.

langbiang
06-02-2010, 17:58
Mai H về Sài Gòn gặp bàn chuyến đi nhé. Lang để lại số dt đi để liên lạc. Đi vòng vòng ai dè gặp người quen.
My phone: 0905 804 754
Yahoo: [email protected]
Skype: tienthai
Sáng mai khả năng sẽ không rảnh. Tuy nhiên sắp xếp được thì hẹn gặp anh Geo nhá! Tối thì busy rầu.
Tình hình đã kêu gọi anh em bên hội WIN nhưng chỉ có chú Út thì hẹn ... cuối năm, đâm buồn thúi ruột. Có chú Geo thì mừng mừng tủi tủi :L

@all: lịch sơ bộ sẽ theo cung HCM-Hoa Lư (Lộc Ninh)-Snuol-Kratie-Stung Treng-Voen Kham-Pakse-Savannakhet-Pakse-Sekong-Attapeu-Bờ Y nhá! Thống nhất từ mùng 2 đến mùng 8. Riêng Lang thì đi từ ngày nào cũng được, kể cả từ 29 hay 30 Tết, về thì bonus thêm 1-2 ngày cũng được. Hehe
Mọi người xem ý kiến giúp!

ViThanh
06-02-2010, 18:15
Chúc các bạn lên đường thượng lộ bình an nhé! Đất Lào hiếu khách và đáng yêu lắm, sang 1 lần rồi muốn sang lần nữa, thậm chí không muốn về nữa.

langbiang
06-02-2010, 18:19
Chúc các bạn lên đường thượng lộ bình an nhé! Đất Lào hiếu khách và đáng yêu lắm, sang 1 lần rồi muốn sang lần nữa, thậm chí không muốn về nữa.
Chắc có nhiều gái xinh hả? Sẵn qua đó vớt 1 em về trình bạn gái U60. Tối ngày cứ càm ràm hoài :))

Shachou
08-02-2010, 12:49
Bác Langbiang check inbox nhé!

Lịch trình đã fix đi không thay đổi.

Cầu Hà Nội sẽ gặp cầu Sài Gòn vào lúc 11g10 ngày 15/02 ( Tức mùng 2 Tết ) nếu chuyến bay không bị delay.

Tết nhất chắc tụi nó cũng không delay đâu. Em đã mượn 1 xe cho em và bác ngoài này, có gì sẽ nhờ bác Langbiang lấy mang ra sân bay luôn để tiết kiệm cho hành trình.

Bạn kontiki ưu tiên bác đến mức là thay đổi 180 độ là bay vào Sài Gòn để đi cùng bác cho có đội hình đầy đủ.

Có gì thì bàn bạc thêm qua điện thoại. Tối em gọi cho bác, Kontiki hình như cũng bận quá, không thấy nói năng gì thêm ngoài đặt vé may bay, mà con chưa thèm đòi tiền em luôn. Hình như bác ý định lì xì cho em nhân dịp năm mới...

langbiang
08-02-2010, 14:44
@all: thời gian làm thủ tục ở cửa khẩu Hoa Lư và cửa khẩu Bờ Y bao lâu? Thời gian làm việc của nó như thế nào? Số là ngày 1 nhóm sẽ đi từ SG đi Lộc Ninh nên đến CK Hoa Lư hơi trễ tí! Cầu mong ngày đầu tiên suôn sẻ và vác thân đến được thủ phủ Kratie
@Shachou: vậy là ít nhất đã có Lang, Shachou và Kontiki.
Ngoài ta Lang đang vận động tư tưởng bác Geohung nữa. Cầu mong bác ấy tham gia luôn.

Shachou
08-02-2010, 16:21
@all: thời gian làm thủ tục ở cửa khẩu Hoa Lư và cửa khẩu Bờ Y bao lâu? Thời gian làm việc của nó như thế nào? Số là ngày 1 nhóm sẽ đi từ SG đi Lộc Ninh nên đến CK Hoa Lư hơi trễ tí! Cầu mong ngày đầu tiên suôn sẻ và vác thân đến được thủ phủ Kratie
@Shachou: vậy là ít nhất đã có Lang, Shachou và Kontiki.
Ngoài ta Lang đang vận động tư tưởng bác Geohung nữa. Cầu mong bác ấy tham gia luôn.

Bác rủ thêm em gái xinh tươi nào trong đó đi. Có thêm một bạn gái Sài Gòn đi cùng nữa thì em có bạn để shopping.:D
Bác có bác Kontiki nhậu cùng bác rồi.(beer)

thienbinh_dn83
09-02-2010, 09:24
Chào anh Lang, anh Kontiki, chị Shachou,
Em sẽ đi cùng mọi người trong chuyến đi này, em đã gửi PM riêng cho từng anh chị rồi, anh chị cho em số điện thoại lại để em liên lạc nhé.
Hi vọng chuyến bay từ HN không bị delay để chúng ta kịp hành trình như mong đợi.
thucdayvadinao
HP:0908923212
YM: thienbinh_dn83

Shachou
09-02-2010, 09:50
Chào anh Lang, anh Kontiki, chị Shachou,
Em sẽ đi cùng mọi người trong chuyến đi này, em đã gửi PM riêng cho từng anh chị rồi, anh chị cho em số điện thoại lại để em liên lạc nhé.
Hi vọng chuyến bay từ HN không bị delay để chúng ta kịp hành trình như mong đợi.
thucdayvadinao
HP:0908923212
YM: thienbinh_dn83

Tuyệt vời. Tin vui nhất trong ngày.

Mà thucdayvadinao cũng từ Hà Nội vào hay là ở trong Sài Gòn thế?

Em mới gửi mail cho langbiang và kontiki các bác đọc nhé! Bác langbiang có vẻ nghiên cứu lịch trình kỹ, bác cho em xin cái phác thảo lịch trình cuối cùng để lúc nào về em làm một vài bài tổng kết về chuyến đi.

Cám ơn bác trước

thienbinh_dn83
09-02-2010, 11:07
Chào các anh chị trong topic,
Em có nghe anh Lang nói khả năng chúng ta phải ở lại đêm tại Lộc Ninh, nhưng anh ấy chưa biết phải ở đâu, thông tin của anh hình như chưa rỏ ràng lắm, làm em thấy hơi lo nên em đã "tự thân vận động" trước.
Em đã hỏi thăm một người bạn tai Lộc Ninh rồi, thị trấn này chưa có Ks nên chúng ta sẽ ở Guest House Hoàng Yến cũng khá đẹp, và cũng là chỗ quen biết với bạn của em, cũng ở gần nhà bạn em, nằm ngay Thị trấn, cách cửa khẩu Hoa Lư khoản 10km.
Bạn ấy sẽ hỏi thăm phòng giúp chúng ta, sms số điện thoại lại GH cho em và nếu cần thì bạn ấy có thể book phòng giúp chúng ta với giá ok cho nhóm. Bạn ấy còn nói Vì là ngày Tết nên thấy hơi bất tiện để ở nhờ nhà bạn ấy, nếu ngày thường thì bạn ấy mời chúng ta ở nhà bạn ấy cũng không sao. Nhưng nếu buổi tối ta ở đó thì qua nhà bạn ấy chơi thì ok không vấn đề gì.
Các anh chị thấy sao?
TB

thienbinh_dn83
09-02-2010, 11:11
Tuyệt vời. Tin vui nhất trong ngày.

Mà thucdayvadinao cũng từ Hà Nội vào hay là ở trong Sài Gòn thế?

Em mới gửi mail cho langbiang và kontiki các bác đọc nhé! Bác langbiang có vẻ nghiên cứu lịch trình kỹ, bác cho em xin cái phác thảo lịch trình cuối cùng để lúc nào về em làm một vài bài tổng kết về chuyến đi.

Cám ơn bác trước

Hi,
Thucdayvadinao không ở HN, cũng chẳng ở SG. Thucdayvadinao ở Bình Dương. Mọi người chạy đến gần Đài truyền hình BD thì alo cho em, nhà em ở gần đó.

GEOHUNG
09-02-2010, 11:56
Ai chà tình hình căng rồi đây. Sáng mùng 2 mình sẽ xuất phát tại Nha Trang đi theo tuyến: Ninh Hòa_Phú Yên_Gia Lai_ Kontum_Bờ Y_PAKSE – SAVANNAKHET_Lao Bảo_Khe Sanh_Quảng Trị_Huế_Đà Nẵng_Quảng Ngãi_Bình Định_Phú Yên_kết thúc ở Ninh Hòa vào chiều mùng 8.
Do vậy khó có thể gặp nhau trên đất Lào được.Vậy chúc các bạn đi may mắn nhé.

thienbinh_dn83
09-02-2010, 13:19
Ai chà tình hình căng rồi đây. Sáng mùng 2 mình sẽ xuất phát tại Nha Trang đi theo tuyến: Ninh Hòa_Phú Yên_Gia Lai_ Kontum_Bờ Y_PAKSE – SAVANNAKHET_Lao Bảo_Khe Sanh_Quảng Trị_Huế_Đà Nẵng_Quảng Ngãi_Bình Định_Phú Yên_kết thúc ở Ninh Hòa vào chiều mùng 8.
Do vậy khó có thể gặp nhau trên đất Lào được.Vậy chúc các bạn đi may mắn nhé.

Chúc bạn cũng vậy, đi may mắn , về cảm thấy hạnh phúc.
TB

langbiang
10-02-2010, 00:04
Ai chà tình hình căng rồi đây. Sáng mùng 2 mình sẽ xuất phát tại Nha Trang đi theo tuyến: Ninh Hòa_Phú Yên_Gia Lai_ Kontum_Bờ Y_PAKSE – SAVANNAKHET_Lao Bảo_Khe Sanh_Quảng Trị_Huế_Đà Nẵng_Quảng Ngãi_Bình Định_Phú Yên_kết thúc ở Ninh Hòa vào chiều mùng 8.
Do vậy khó có thể gặp nhau trên đất Lào được. Vậy chúc các bạn đi may mắn nhé.
Thông báo tin tốt lành trong ngày: sau một chầu nhậu "vitamin gâu gâu" trong tinh thần hội WIN CLUB. Chú Hùng đã thay đổi lộ trình như trên để chuyển sang làm cung ... nhỏ gọn Đông Dương như anh em đã dự tính. Chúc mừng thành viên thứ 5 gia nhập cung này nhá! (beer) (beer) (beer)

Cung đường: HCM-Hoa Lư (Lộc Ninh)-Snuol-Kratie-Stung Treng-Voen Kham-Pakse-(Savannakhet-Pakse)-Sekong-Attapeu-Bờ Y (Kontum)-HCM

Do đó, đến thời điểm này đã có 3 nam 2 nữ xác nhận đã tham gia đoàn. Vậy 1 vé ôm sẽ dành cho 1 mem nữ xinh tươi đáo để và hào hứng với cung đường này. Thời gian nhận đăng ký bắt đầu lúc 00:01 ngày 10.02.2010

Lưu ý:
a. Book là 100% luôn nhá! Không nhận gạch các loại :)
b. Chú Hùng cực kỳ đẹp chai và ... manly, hàng 8X đời đầu, cực chuẩn cho các mem 8X đời cuối trở về sau :))
@Geohung: nhờ chú confirm lại để các ôm an lòng cái nhé! Tks cậu nhiều

GEOHUNG
10-02-2010, 06:41
Rồi ! confirm, cái tật em ham vui và dễ bị dụ nên ông Lang"bang" ổng đưa cho em 1 cái đùi gâu gâu nướng còn bốc khói rồi hỏi: "chú có đi cung này với anh không thì bảo" lúc đó trời đất quay cuồng, bụng sôi lên ùng ục, nước dãi chảy lòng thòng thì thử hỏi lúc đó em có gật đầu lia lịa không mới lạ. Và nhanh tay nhận Thượng Phương Bảo Kiếm chém lia lịa.
Do phải thay đổi cung đường nên phải nhở bạn gửi xe từ Nha Trang vào khoảng 2 ngày nữa là có mặt. Trước nay em toàn đi một mình quen rồi nhưng bác Lang biểu kiếm thêm bạn di cho vui.
Bác Lang PR em quá rồi em tuổi Hợi mặt mũi như Nợn ham ăn như lợn.

langbiang
10-02-2010, 08:34
Rồi ! confirm, cái tật em ham vui và dễ bị dụ nên ông Lang"bang" ổng đưa cho em 1 cái đùi gâu gâu nướng còn bốc khói rồi hỏi: "chú có đi cung này với anh không thì bảo" lúc đó trời đất quay cuồng, bụng sôi lên ùng ục, nước dãi chảy lòng thòng thì thử hỏi lúc đó em có gật đầu lia lịa không mới lạ. Và nhanh tay nhận Thượng Phương Bảo Kiếm chém lia lịa.
Do phải thay đổi cung đường nên phải nhở bạn gửi xe từ Nha Trang vào khoảng 2 ngày nữa là có mặt. Trước nay em toàn đi một mình quen rồi nhưng bác Lang biểu kiếm thêm bạn di cho vui.
Bác Lang PR em quá rồi em tuổi Hợi mặt mũi như Nợn ham ăn như lợn.
Bác Hùng yên tâm, mọi việc đều có chính quyền quan tâm. Chỉ có Lang này 7X, còn lại là 8X nên nếu có mem 7X tham gia thì Lang take care nhá!:LL

GEOHUNG
10-02-2010, 10:13
A Langbiang coi lại lịch trình ngày giờ xuất phát up giùm em cái.
Đồ đạc của em để hết ngoài Nha Trang bây giờ lại phải đi mua vài thứ, anh có chỗ nào hay hay chỉ em cái mua cho nhanh khỏi phải đi kiếm lòng vòng.

thienbinh_dn83
10-02-2010, 10:19
Công nhận anh Lang dụ dỗ hay thiệt. Chào mừng GeoHung tham gia.

Em có tin vui cho anh,chị rồi đây. Bạn em đã cho số điện thoại nhà nghỉ tại Lộc Ninh.

Và em đã connect họ hỏi giá phòng, tình hình cụ thể:

1) Tên: Nhà khách huyện Lộc Ninh
Thuộc UBND huyện Lộc Ninh
ĐT: 0651.3.567.542
ĐC: Quốc lộ 13, thị trấn Lộc Ninh, BP
Số phòng : 16
Loại phòng: chỉ có 1 loại duy nhất
Điều kiện phòng: Máy lạnh, truyền hình cáp, không có máy nước nóng lạnh
Giá: 120k/ 2 pax. Nếu ở 3 người , tính phụ thu thêm 20k
-->Giá rẻ đúng tiêu chuẩn phượt rồi nhé
Cũng không cần book phòng trước.
Từ đó đi theo đường 13B sẽ tới cửa khẩu Hoa Lư khoảng 25km.

2) Nhà khách-nhà hàng Hoàng Yến
Cũng Thuộc UBND huyện Lộc Ninh, nằm cùng khuôn viên của nhà khách 1)
ĐT: 0651.3.569.868
ĐC: Quốc lộ 13, thị trấn Lộc Ninh, BP

Nhưng em liên lạc chưa được.

--> Em thấy tình hình vậy là ok rồi đó.
Các anh chị cho ý kiến
TB

thienbinh_dn83
10-02-2010, 10:39
A Langbiang coi lại lịch trình ngày giờ xuất phát up giùm em cái.
Đồ đạc của em để hết ngoài Nha Trang bây giờ lại phải đi mua vài thứ, anh có chỗ nào hay hay chỉ em cái mua cho nhanh khỏi phải đi kiếm lòng vòng.

Geo muốn mua gì ?Nếu TB biết TB chỉ cho, có thể anh Lang bận nên chưa trả lời được. Đang ở SG ư? Từ giờ đến hôm đi, tối nào rãnh lên BD ucf, TB rủ thêm anh Lang

langbiang
10-02-2010, 10:42
A Langbiang coi lại lịch trình ngày giờ xuất phát up giùm em cái.
Đồ đạc của em để hết ngoài Nha Trang bây giờ lại phải đi mua vài thứ, anh có chỗ nào hay hay chỉ em cái mua cho nhanh khỏi phải đi kiếm lòng vòng.
Về lịch trình xuất phát: xuất phát từ sân bay Tân sơn nhất lúc 12h ngày 15.02
Về chuẩn bị cá nhân: nếu cần Lang hỗ trợ gì thì PM cho Lang nha - nhất là vụ đồ dùng backup của Win. Nhớ báo trước 28 Tết nha (trong vòng ngày mai 11.02). Nói chung Lang đã chuẩn bị tất tần tật cho xe rồi.
Đồ dùng cá nhân thì cũng không có gì mới cả, để Lang soạn lại cái list rồi mail cho mọi người. Check lại mail nhá!

nob1611
10-02-2010, 11:04
E là nữ. Có thể xin 1 suất ôm cuối cùng được không ah? E đã gặp a. lang biang ở trên A Pa Chải rùi ah. Hồi hộp mong tin các bác!

langbiang
10-02-2010, 11:12
E là nữ. Có thể xin 1 suất ôm cuối cùng được không ah? E đã gặp a. lang biang ở trên A Pa Chải rùi ah. Hồi hộp mong tin các bác!
Đã gặp anh trên Apchai thì chỉ có nhóm FanWin thôi. Vậy chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ! Nhóm rất vui có em tham gia.
Mà em vui lòng PM cho anh thông tin cá nhân (full name, mobile, hộ chiếu còn hiệu lực,...) nha. Không biết có phải là Trâm Anh, Lê Trang, ...???? Cho anh biết nha.

nob1611
10-02-2010, 11:17
Hihi. Thanks a nhiều nhiều nhé. Mong mỏi chuyến đi này lâu lắm rùi.

Không biết e có cần chuẩn bị gì không a nhỉ? Còn 2 ngày để sửa soạn thui. hichic.

GEOHUNG
10-02-2010, 12:39
Để chờ a Lang post list của anh lên coi xem H chua có cái nào thì mua vì H cũng có 1 số thứ nhưng để ngoài NTrang không mang vào được, mua nữa tốn tiền mà lại dư(hehe). Thôi có nhiêu chơi nhiêu.

GEOHUNG
10-02-2010, 12:46
Hihi. Thanks a nhiều nhiều nhé. Mong mỏi chuyến đi này lâu lắm rùi.

Không biết e có cần chuẩn bị gì không a nhỉ? Còn 2 ngày để sửa soạn thui. hichic.



Tới mùng 2 mới đi cơ mà. Bạn cứ vào đây (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=694) coi nhé.

thienbinh_dn83
10-02-2010, 15:05
Mọi người làm háo hức quá, cứ nghĩ đâu chắc mai lên đường

GEOHUNG
10-02-2010, 22:54
Sáng mai có ai rảnh làm tý cafe cho biết nhau nhỉ. Sáng mai khỏang 7.30 giờ H phải ra Ga Hòa Hưng lấy xe tiện thể gặp mặt luôn, trong ga cũng có nhiều quán cafe mọi nguoi tranh thủ nhé.
Số điện thoại của H :0918 525 484
Yahoo : geohung

Shachou
10-02-2010, 23:01
Sáng mai có ai rảnh làm tý cafe cho biết nhau nhỉ. Sáng mai khỏang 7.30 giờ H phải ra Ga Hòa Hưng lấy xe tiện thể gặp mặt luôn, trong ga cũng có nhiều quán cafe mọi nguoi tranh thủ nhé.
Số điện thoại của H :0918 525 484
Yahoo : geohung

Chào em Hùng! :D

Cho chị khất đến thứ 2 tuần sau cà fe cùng Hùng nhé! Chúc mọi người trong đó mai giao lưu vui vé. Rất vui vì Hùng thay đổi quyết định đi cùng mọi người.

@Các chị em gái: Đề nghị mọi người chuẩn bị thể lực và sức khỏe đầy đủ để cho chuyến đi nhé! Ăn no, ngủ kỹ, đừng quá háo hức!

langbiang
11-02-2010, 05:05
Sáng mai có ai rảnh làm tý cafe cho biết nhau nhỉ. Sáng mai khỏang 7.30 giờ H phải ra Ga Hòa Hưng lấy xe tiện thể gặp mặt luôn, trong ga cũng có nhiều quán cafe mọi nguoi tranh thủ nhé.
Số điện thoại của H :0918 525 484
Yahoo : geohung
Hôm nay anh chạy cong đít luôn, không có time cafe đâu Hùng ơi. Chắc qua mùng 2 luôn nhá! (BB)


Chào em Hùng! :D
Cho chị khất đến thứ 2 tuần sau cà fe cùng Hùng nhé! Chúc mọi người trong đó mai giao lưu vui vé. Rất vui vì Hùng thay đổi quyết định đi cùng mọi người.
@Các chị em gái: Đề nghị mọi người chuẩn bị thể lực và sức khỏe đầy đủ để cho chuyến đi nhé! Ăn no, ngủ kỹ, đừng quá háo hức!
Lang nhắn các anh trai là chạy xe kỹ từ hôm nay đến giờ G để không bị các xxx giam xe hay giấy tờ xe trước chuyến đi :))

Shachou
11-02-2010, 08:57
Lang nhắn các anh trai là chạy xe kỹ từ hôm nay đến giờ G để không bị các xxx giam xe hay giấy tờ xe trước chuyến đi :))

Đúng đó, bác Lang đi xe cẩn thận nữa, cả cái xe của em bác cũng giữ hộ.
Bác xem có lo cho em được 2 cái mũ Bảo hiểm không nữa nhé! Nếu không được thì báo em để em và bác Kontiki mang từ Hà Nội vào,

Bạn em nói cho mượn xe thì thế nào hôm qua lại đụng xe, xe bị công an giữ, chưa lấy ra được, may mà có xe dự phòng.

thienbinh_dn83
11-02-2010, 10:05
Sáng mai có ai rảnh làm tý cafe cho biết nhau nhỉ. Sáng mai khỏang 7.30 giờ H phải ra Ga Hòa Hưng lấy xe tiện thể gặp mặt luôn, trong ga cũng có nhiều quán cafe mọi nguoi tranh thủ nhé.
Số điện thoại của H :0918 525 484
Yahoo : geohung

Hi Geo,
Không gặp bạn được rầu vì tớ còn bận ...kiếm cơm đến tận 29 tết, hic. Vì thế từ giờ đến ngày đi buổi tối nào bạn rãnh thì chạy lên BD ucf với tớ, buổi tối thì raa61t sẳn sàng.

Hi all,
Em đã chuẩn bị 1 First Aid Kit cho đội mình, em liệt kê ra đây, các anh, chị thấy còn thiếu thì đem. Nếu cần mua gì thêm thì nói em mua, vì dù sao em cũng được đón "trạm cuối"
1. Salonpas
2. Dầu xanh con ó
3. Dầu cù là Thái
3. Thuốc hạ sốt -giảm đau Efferalgan paracetamol 500mg
4. Kháng sinh Cefixim
5. Vitamine C 500mg
6. Băng gạt y tế
7. povidine 10%
8. Alcool 90o
9. Vaseline
10. Băng keo cá nhân
11. Kéo nhỏ
12. L-Cystine 500mg+B6 50mg
Em mua 1 hộp /mỗi loại
Ngoài ra, em cũng được đào tạo qua lớp SCC rồi, trong khả năng em sẽ hỗ trợ mọi người phần này. An tâm nhé

thienbinh_dn83
11-02-2010, 10:08
Đúng đó, bác Lang đi xe cẩn thận nữa, cả cái xe của em bác cũng giữ hộ.
Bác xem có lo cho em được 2 cái mũ Bảo hiểm không nữa nhé! Nếu không được thì báo em để em và bác Kontiki mang từ Hà Nội vào,

Bạn em nói cho mượn xe thì thế nào hôm qua lại đụng xe, xe bị công an giữ, chưa lấy ra được, may mà có xe dự phòng.

Nón bảo hiểm thì ở nhà em có nhiều cho anh chị đó, nhưng chỉ lo cái quảng đường từ TSN đến nhà em thì răng?

langbiang
11-02-2010, 11:04
Đúng đó, bác Lang đi xe cẩn thận nữa, cả cái xe của em bác cũng giữ hộ.
Bác xem có lo cho em được 2 cái mũ Bảo hiểm không nữa nhé! Nếu không được thì báo em để em và bác Kontiki mang từ Hà Nội vào,

Bạn em nói cho mượn xe thì thế nào hôm qua lại đụng xe, xe bị công an giữ, chưa lấy ra được, may mà có xe dự phòng.
@xe Shachou: em lo vụ nón bảo hiểm nhé! Anh chuẩn bị đi lấy xe của anh Thắng để đưa về bãi xe công ty anh, cách sân bay TSN chưa đầy 1km

@đồ dùng sửa xe: sáng nay anh và Geohung cafe bàn bạc hết rồi. Mọi sự oke



Hi all,
Em đã chuẩn bị 1 First Aid Kit cho đội mình, em liệt kê ra đây, các anh, chị thấy còn thiếu thì đem. Nếu cần mua gì thêm thì nói em mua, vì dù sao em cũng được đón "trạm cuối"
1. Salonpas
2. Dầu xanh con ó
3. Dầu cù là Thái
3. Thuốc hạ sốt -giảm đau Efferalgan paracetamol 500mg
4. Kháng sinh Cefixim
5. Vitamine C 500mg
6. Băng gạt y tế
7. povidine 10%
8. Alcool 90o
9. Vaseline
10. Băng keo cá nhân
11. Kéo nhỏ
12. L-Cystine 500mg+B6 50mg
Em mua 1 hộp /mỗi loại
Ngoài ra, em cũng được đào tạo qua lớp SCC rồi, trong khả năng em sẽ hỗ trợ mọi người phần này. An tâm nhé
Anh đã nhờ nob1611 chuẩn bị rồi. Em contact lại với Nob1611 để không bị trùng lắp nhá!

GEOHUNG
11-02-2010, 15:38
Đã mua thêm đồ sửa xe như anh em đã bàn(bơm xe "trung của" bơm mỏi ca tay luôn,bugi,thêm một ruột trước,chơi luôn 1 bộ nhông xên đĩa mới luôn) sửa xe tới giờ mới xong tay còn đầy dầu mỡ đây nè đói bụng thấy bà luôn.

langbiang
11-02-2010, 17:06
Đã mua thêm đồ sửa xe như anh em đã bàn(bơm xe "trung của" bơm mỏi ca tay luôn,bugi,thêm một ruột trước,chơi luôn 1 bộ nhông xên đĩa mới luôn) sửa xe tới giờ mới xong tay còn đầy dầu mỡ đây nè đói bụng thấy bà luôn.
Anh cũng vậy, đi nhận xe của Shachou rồi đi sửa đến hơn 2h chiều. Sau đó là đến phiên xe mình. Vừa xong, hú hồn trước 5h chiều vì các cửa hàng đều đóng cửa chiều nay :)

thienbinh_dn83
11-02-2010, 23:20
Hi mọi người,
Thật là xin lỗi em không đi được rồi. Chúc mọi người có chuyến đi may mắn, khám phá vùng đất mới vui vẻ.
Xin lỗi anh Lang vì không có ai ôm anh nhé, chắc còn kịp để anh chiêu mộ nữ hiền tài.
Hộp First Aid em đã chuẩn bị mọi người ghé BD lấy nha.
Về chị Shachou nhớ post hồi ức cho em xem nhá.
TB

Shachou
12-02-2010, 08:57
Anh cũng vậy, đi nhận xe của Shachou rồi đi sửa đến hơn 2h chiều. Sau đó là đến phiên xe mình. Vừa xong, hú hồn trước 5h chiều vì các cửa hàng đều đóng cửa chiều nay :)

Thay mặt nhóm Hà Nội, chân thành cảm ơn anh.

Cầu Hà Nội đã sẵn sàng. Nếu không bị delay, em và Kontiki sẽ có mặt tại cổng sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11g30 phút.

Chốt đoàn ở con số 5 là số đẹp rồi ạ.

GEOHUNG
12-02-2010, 09:17
Lại một người ra đi, con số 6 đẹp hơn con số 5 chứ.

dibui1minh
12-02-2010, 09:34
Cung đường này hay quá.
Chúc a Lang và cả đoàn lên đường vui vẻ, an toàn.
Săn được nhiều ảnh đẹp và chinh phục được nhiều thử thách mới.

buitien
12-02-2010, 09:57
Chào Thái và các bạn!
Tiến xin cảm ơn Thái và các bạn. Được nghỉ Tết 1 tuần mình muốn cùng các bạn đi một chuyến để thử sức nhưng lộ trình và phương tiện mình sợ sức khỏa không kham nổi. Mình chưa bao giờ chạy xe máy đi xa trên 100 km, sợ làm phiền các bạn. Hẹn lại tour khác ngắn hơn để tập dợt dần. Có lẽ mình sẽ phải đổi sang vẫn đi Lào nhưng bằng xe đò.
Lịch trình: tối mùng 2 bến xe miền Đông - Đà Nẵng
8h sáng mồng 4 đi xe Đà nẵng - Vieng chan
Mồng 5: Vieng chan
Mồng 6: Vieng chan đi Savanakhet
Mồng 7+8+9: Savanakhet - Vieng chan - Lao Bảo
Mồng 10: Lao Bảo - Đà Nẵng - Vũng Tàu (mình lên lộ trình vậy có được không, xin góp ý giùm!)
Hẹn gặp lại các bạn nếu có dịp đi Vũng tàu. Phone cho mình: 0983420414 gặp Tiến

langbiang
12-02-2010, 10:31
Lại một người ra đi, con số 6 đẹp hơn con số 5 chứ.
Oke nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ có 5 thành viên. Vẫn như mong muốn ban đầu là Lang độc hành nhưng lại phát sinh nhiệm vụ là làm ... porter cho tất cả :))

Chào Thái và các bạn!
Tiến xin cảm ơn Thái và các bạn. Được nghỉ Tết 1 tuần mình muốn cùng các bạn đi một chuyến để thử sức nhưng lộ trình và phương tiện mình sợ sức khỏa không kham nổi. Mình chưa bao giờ chạy xe máy đi xa trên 100 km, sợ làm phiền các bạn. Hẹn lại tour khác ngắn hơn để tập dợt dần. Có lẽ mình sẽ phải đổi sang vẫn đi Lào nhưng bằng xe đò.
Lịch trình: tối mùng 2 bến xe miền Đông - Đà Nẵng
8h sáng mồng 4 đi xe Đà nẵng - Vieng chan
Mồng 5: Vieng chan
Mồng 6: Vieng chan đi Savanakhet
Mồng 7+8+9: Savanakhet - Vieng chan - Lao Bảo
Mồng 10: Lao Bảo - Đà Nẵng - Vũng Tàu (mình lên lộ trình vậy có được không, xin góp ý giùm!)
Hẹn gặp lại các bạn nếu có dịp đi Vũng tàu. Phone cho mình: 0983420414 gặp Tiến
Anh đi xe đò thì có thể đi xa hơn đến Savannakhet, Vientain hay cả Luang Prabang nhưng bọn em đi xe máy nên một ngày cũng chỉ 200-300km thôi. Phải còn thăm thú và hưởng thụ mọi thứ trên đường nữa. Hẹn gặp anh chuyến khác vậy. Chúc anh có chuyến đi nghỉ vui vẻ và an toàn.

ngua_rom
12-02-2010, 11:58
vậy là nhóm có thể thay đổi giờ chót nữa à? Có còn bổ sung được không vậy? Vì mình vẫn theo dõi chuyến đi này

Nếp
12-02-2010, 12:05
Chào mọi người, mình muốn tham gia. Mình đã đi bằng xe lửa xe máy Hà Nội Bắc Hà 2 ngày, còn đi phượt cũng hòm hòm rồi.

Cho mình hỏi lịch trình mới nhất thì ngày mùng mấy tết về đến Sài Gòn?

GEOHUNG
12-02-2010, 16:46
Chào mọi người, mình muốn tham gia. Mình đã đi bằng xe lửa xe máy Hà Nội Bắc Hà 2 ngày, còn đi phượt cũng hòm hòm rồi.

Cho mình hỏi lịch trình mới nhất thì ngày mùng mấy tết về đến Sài Gòn?


Khoảng tối mùng 8 về đến Sài Gòn bạn ơi.

langbiang
12-02-2010, 18:59
vậy là nhóm có thể thay đổi giờ chót nữa à? Có còn bổ sung được không vậy? Vì mình vẫn theo dõi chuyến đi này
Hi NR! Bạn bảo chuyển qua đi cung khác mà. Vẫn theo dõi là sao nhỉ? Hiện đã chắc 5 mem. Nếu vẫn theo dõi chuyến này thì hiện có 2 mem dập dòm là bạn và cô Nếp :)

@Nếp: đi từ trưa mùng 2 đến tối mùng 8 (về SG trước 20h vì lịch bay của 2 mem miền Bắc). Tuy nhiên có thể có một vài thành viên (trong đó có anh) sẽ ở lại đánh phá các điểm cần đến của Kontum cho trọn mong muốn. Đó là ngã 3 Đông Dương và Măng đen. Nếu đi kịp thì bọn anh về cùng lượt.

Nếp
12-02-2010, 21:03
Nếu lang đi Đông Dương và Măng Đen thì không về kịp mùng 8 đúng không?

nob1611
12-02-2010, 21:09
Bạn ơi. Lịch Lang đã up lên chi tiết rùi mà!

Đi từ trưa mùng 2 đến tối mùng 8 về!

Lịch này là lịch để đi 3 nước Đông Dương....

Nếu kịp thời gian thì sẽ đi Măng Đen cùng hội. Không thì mọi người về trước. Ai thích thì ở lại đi Măng Đen. Măng Đen ở Kon Tum. Nên nếu không thích đi cùng, có thể đón xe tốc hành về lại Sài Gòn.

Thân ái!

langbiang
13-02-2010, 02:46
Sáng nay Lang sẽ kiểm tra thông tin lại dịch vụ chuyến Kontum-Sài Gòn của các nhà xe Mai Linh, Đăng Khoa và Việt Tân. Người ngợm thì không sao nhưng xe máy thì phải hỏi thêm. Nếu anh em nào biết rõ dịch vụ chuyển xe về lại SG từ Kontum thì cho Lang biết nhá (thông tin liên lạc, giá cả, thời gian vận chuyển...). Xin cảm ơn

langbiang
13-02-2010, 06:55
Gửi các bạn thông tin thời tiết mới nhất. May mắn không đỏng đảnh như thời tiết Hà Nội (mới hôm qua nắng nóng, nay lại lạnh cong queo)
a. Thời tiết ở Kontum theo Trung tâm khí tượng thủy văn:
http://www.nchmf.gov.vn/website/vi-VN/62/22/40/map/Default.aspx
b. Thời ở Pakse theo web quốc tế:
http://www.weather-forecast.com/locations/Pakse/forecasts/latest
Vậy các bạn đã quyết tham gia chớ mang hàng khủng chống lạnh, chống mưa nhá!

GEOHUNG
13-02-2010, 08:23
Chặng cuối Kontum-Khánh Hòa chỉ còn mình em vi vu lại đơn độc nữa rồi.
Lên Kontum không thể không đi ngã ba Đông Dương và Măng Đen do vậy có thể chúng ta sẽ quánh Lào sơ sơ thôi.
Bạn nào muốn đi hãy nhanh tay đăng ký suy nghĩ nhiều làm gì tết đến nơi rồi.
Thời tiết như vậy cũng thoải mái rồi, em sợ lạnh lắm.
Chỉ đợi tới giờ "dê" là bắn.

Nếp
13-02-2010, 08:57
Chúc mọi người chuyến đi thành công may mắn nhé. Mình nhận lại gạch thôi, không có xế rồi :D

GEOHUNG
14-02-2010, 07:40
Chúc Mừng Năm Mới. Chúc cho chuyến đi thành công tốt đẹp.

BM
14-02-2010, 08:14
Chúc Mừng Năm Mới! Chúc các bạn có chuyến xuất hành đầu năm như ý!:)(beer)

langbiang
14-02-2010, 14:05
Chúc Mừng Năm Mới! Chúc các bạn có chuyến xuất hành đầu năm như ý!:)(beer)
Cám ơn đại ca nhá! Hy vọng bọn em có chuyến xuất ngoại bằng xe máy thành công :)

thienbinh_dn83
14-02-2010, 23:47
Chúc mừng năm mới. Chúc các anh chị có chuyến đi thành công.
TB

Shachou
15-02-2010, 01:49
Chúc mọi người một năm mới sức khỏe, nhiều năng lượng để có thể đi nhiều nơi.

Hẹn gặp cả đoàn vào 11g30 hôm nay. Em đi ngủ lấy sức mai chinh chiến đây ạ!:D