PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Rừng Nhơn Trạch - tình yêu Offroad trở lại



Chu Chu
02-10-2012, 11:31
Rừng Nhơn Trạch - tình yêu Offroad trở lại

30092012,
Chuẩn cho 1 ngày cuối tháng chín, 1 ngày mùa thu Sài Gòn, lúc nào cũng ngập tràn ... mưa toàn là mưa, không phải mùa thu lá rơi, mà chỉ có mùa thu mưa rơi. Thế nên thích hợp cho nhóm xe đợp ( *) hầm hố tụi mình (1 vài members trong Hội Vòng Vòng Sài Gòn) ... lang thang vào cánh rừng cao su mà offroad(**).

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/545570_10151087872307087_1005972970_n.jpg

photo by Vinh Pham

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189314_477386058962794_630152822_n.jpg

Tình cờ giữ cái logo của a Foolish và quên mang logo có tên Chu Chu của mình, thôi kệ, xài đỡ, hihi...

Hội VVSG định kì mỗi tuần vào ngày chủ nhật đều diễn ra những tour đạp giao lưu, đạp gần có, đạp xa có, đạp vừa vừa cũng có nốt. Mang tiếng là Vòng Vòng Sài Gòn nhưng "phạm vi hoạt động" toàn xa thiệt xa trung tâm Sài Gòn chừng bán kính 30-80km, hehe. Đó là thú vui tao nhã khi cưỡi con xe lang thang vòng vòng rìa Sài Gòn, vừa đợp vừa trò chuyện giao lưu, tâm sự tỉ tê, hay quát nhau í ới ... không chỉ âm thanh, còn bằng hành động: khích nhau vượt mặt, dàn hàng năm hàng ba (haha, hư quá) hoặc ... tà tà nghỉ xả hơi. Chung qui, hoạt động của nhóm với mục tiêu chính không ngoài "Đạp xe đạp", mọi thành phần tham gia không phân biệt lứa tuổi, loại xe, giới tính, nghề nghiệp .... Chỉ cần thấy "được" là được, chuẩn!

Quay lại chuyện ngày chủ nhật hôm rồi. Mình đã bỏ dở chuyến Cần Giờ (chênh lệch 150km đi về) của tuần trước, nên tuần này quyết tâm tham gia vụ án "Gà Tám Phước Nhơn Trạch" lần II. Lộ trình mình đã biết và chủ yếu là muốn đợp cùng mọi người, nhớ quá "đồng bọn" đợp xe lúc nào cũng cho mình ... hít khói, ặc!

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/564919_477385952296138_1916346026_n.jpg

Tập kết và tám chuyện trong khi chờ đợi nào

https://i514.photobucket.com/albums/t343/chuchuphung/Bicycle/30Sep12-NhonTrach-Offroad/resized_DSC06813.jpg

Tony vs Yaya - trai tài gái sắc lúc nào cũng tranh thủ làm dáng, e hèm đừng hiểu lầm, chúng tớ chỉ là anh em thoai nhé!

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/310290_10151088819167087_751172968_n.jpg

Điểm tập kết quen thuộc của VVSG vào mỗi sáng chủ nhật.

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/486662_10151088836367087_236930910_n.jpg

Nhiếp ảnh gia miệt mài canh những con xe, bỏ mặc luôn người đợp ngồi kề.

Tối hôm qua có cơn mưa rả rích, nhưng sáng thì đường khô ráo và thoáng mát, khí hậu thích hợp cho buổi đợp xe. Thường mình hay bị thói đến trễ, nhưng hôm nay chuẩn 5h40' đã có mặt thay vì giờ tập trung là 5h45' ở Bưu Điện Tp.HCM - điểm tập kết thường trực của nhóm.
Chuyến đi đợt này khá đông (hơn 20 "cặp đôi đạp lái" = xe và chủ) xuất hiện. Khởi hành hướng Cầu Thủ Thiêm tiến qua Phà Cát Lái.

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/534291_10151088823042087_1227533554_n.jpg

Đồng hành đợp đợp

Chu Chu
02-10-2012, 11:37
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/384333_477386375629429_1386580849_n.jpg

Hớn ha hớn hở

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/550384_477386535629413_988559350_n.jpg

Mọi người đeo logo ở nhiều chỗ lạ quá - vòng vòng cơ thể í mà!

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/199546_10151088857212087_417561609_n.jpg
Tám chuyện khí thế

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/223271_10151088819647087_930269037_n.jpg
Qua phà Cát Lái

7h15': qua khỏi phà chừng 5km, ngừng lại mum, mình chọn món bún thịt nướng (20k/tô) làm phần sáng ngon lành, mọi người còn lại có nhiều "cơ hội" hơn với hủ tiếu, phở bò, bánh cuốn và cả ... đồ chay.

8h00': dừng lại tiếp tục tại 1 quán cafe (chuẩn bị tiến vào khu rừng cao su Nhơn Trạch) để chờ 1 chiến hữu tên "Bi" bạn của a nào đó trong đoàn. Đoạn này bắt gặp mấy chiếc "cào cào" cũng ghé. Oa, niềm khát khao của mềnh, nhưng không bao giờ trở thành hiện thực, haiz, chân ngắn và nhiều điều kiện cần - đủ khác, có những khi chỉ nhìn thôi cũng được, cũng hạnh phúc. Quay lại "khát khao" đợp xe thực tế nào. Tiếp tục chuẩn bị vào cánh rừng cao su lãng mạn với sự dẫn đường của anh Thụy (be_ur_hun), bác trưởng Omm lần này đã giao phó nhiệm vụ quan trọng cho anh vì sự nhiệt tình và mê say cùng nhóm.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/269128_10151087877167087_817431869_n.jpg

8h22': giai đoạn của sự "quyết định và tiếp bước". Ai cũng có những lựa chọn, và lựa chọn của mình là ... thẳng tiến con đường cam go, nối tiếp những anh chàng hùng hậu phía trước. Có người không thích, có người quay trở lại, có người cứ đi đi tiếp. Tất cả không phải là sự mất đoàn kết, mà chỉ là "chọn sự tận hưởng khác nhau", mỗi quyết định của chúng ta không phải lúc nào cũng ảnh hưởng đến tập thể lớn. Cũng như 1 tiểu đội thời chiến, chúng ta chia nhỏ ra đề cùng khảo sát hay duyệt binh, đơn giản vậy đó: vì điều kiện (chiến mã sắt, sức khỏe, bảo toàn trách nhiệm...).
8 con người "hầm hố" chọn con đường cam go (trong đó có Chu Chu), và hơn 11 con người còn lại chọn con đường lãng mạn.

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/301063_10151088830497087_1839868989_n.jpg

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/523691_10151088817727087_118214083_n.jpg
Siu nhơn chuẩn bị biến hình

Chu Chu
02-10-2012, 11:40
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548201_477387952295938_1616569461_n.jpg
Đành bỏ cuộc thôi, xe này ko hợp địa hình roài

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229323_477388405629226_693822113_n.jpg

Nhưng có những con người vẫn tiếp bước

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/37807_10151088813187087_269551277_n.jpg
Đứng dưới vũng sình làm dáng, hơ hơ ... sâu hơn nửa bánh xe chứ ko đùa.

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/539505_10151088814402087_28606391_n.jpg
Con đường cam go

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/230496_10151088814877087_798260839_n.jpg
Tóe nước nào!

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/60273_10151088815567087_1331333200_n.jpg
Lũi cả vào bụi rậm do bùn, há há!

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/557095_10151088815942087_244527765_n.jpg
"Công đoạn" đứt dây sên do máu quá.

foolishbeat
02-10-2012, 11:41
Đi chơi vui quá em hen.

Hê, cái lô gô của tui, của tui. Hôm nào đãi chầu cafe chân mây cho xin lại cái logô nhe.

Tiếc là bữa đó cuồng chân, với lại đã hứa với các anh bên ĐPĐ nên anh tham gia 2 ngày chuyến đèo Gia bắc, không đi lội sình với em được. :))

Chu Chu
02-10-2012, 11:42
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523129_477388732295860_166347336_n.jpg
Nào ta cùng tiến!

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/550821_477389305629136_1691177288_n.jpg
Như thế này có đủ "nên mộng nên mơ" chưa nhỉ, hehe ...

Và đó thực sự thêm 1 trải nghiệm đầy hấp dẫn với bản thân mình, cảm giác băng rừng Madagui ngày nào quay trở lại, đây không còn là cuộc thi, đây có nhiều hơn 1 con người đang sát cánh bên ta cùng những "chiến mã sắt" ngoan cường. Có chiến mã bị hỏng (đứt cả dây sên) và chủ nhân cố gắng 1 đĩa 1 clip thế mà quay đều. Mình không sợ nước dơ, sình hôi, cành cây ... bắn vào người, cọ vào tứ chi ... mà chỉ sợ những con đĩa, dù quần áo tay dài kín mít nhưng vẫn cảm giác mấy con quỷ nhỏ hút máu đó kinh lắm. May mà tất cả đều ổn dưới vòng quay điên cuồng và bánh xe lăn đều của 8 chiến sĩ, hehe ... Mình thực sự thích offroad vì cảm giác vượt chặng thử thách thiên nhiên mà nó mang lại, tuyệt vời thay khi ta cứ băng băng qua đám sình, trượt thì chống chân, xui thì té ngã ... rồi qua hết, rồi lao và những vũng nước đọng khiến chúng bắn tung tóe hai bên làn bánh xe. Những con dốc vừa tầm của downhill cũng thú vị không kém, và cả những khúc ngoặt gấp mà chướng ngại vật là 1 vài cành cây chỉa bất ngờ ra. Thực sự ngoài sự bạo gạn, còn phải chuẩn bị tốt những thứ phòng hộ, nhất là nón bảo hiểm v kính mắt... Mình thiếu cái nón (vì chưa đủ đk mua, haha), còn lại thì "chuẩn men".

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/550900_10151088832012087_1470274369_n.jpg
Tình trạng dơ dáy của 8 mạng hầm hố là thế đó!

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/424743_10151088838757087_1653715428_n.jpg

"Đồ nghê" chinh chiến giờ tơi tả kinh

Sau những cảm giác mạo hiểm dơ dáy đầy thích thú, còn có những khoảng không rấr riêng, rất thi vị ... đoạn ngang qua không chỉ toàn cây cao su mà còn loại cây gỗ khác.
Mình ngửi thấy mùi hoa Keo lá vàng (còn gọi là Tràm bông vàng), phải lâu lắm rồi từ hồi học trường cấp III Mạc Đĩnh Chi, cứ mỗi mùa ra hoa là mình chạy đến khu thực tập Hóa-Sinh đứng hít hít ngửi ngửi mùi hoa vàng ươm thơm thơm lạ kì này. Ngay cả lúc tập thể dục hay lấy xe, cũng đều nghe được hương hoa thoang thoảng ngây ngất khắp trường, thích lắm! Rồi xa trường và hiếm khi có dịp bắt gặp loại cây này. Ban đầu mình tưởng họ Tràm (Sim Myrtaceae), nhưng thực chất là họ Đậu (danh pháp khoa học: Fabaceae), chỉ vì lá có hình dạng khá giống nhau nên có sự nhầm lẫn.
Dù sao, mình thích loại cây này, thích những bông hoa đuôi chồn màu vàng óng, đung đưa trong gió, rồi bất chợt thoảng hương nhẹ nhàng. Đạp xe ngang qua khu vườn cùng mùi thơm ấy, rất thích thú và sảng khoái.

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/251154_10151088833052087_1786954612_n.jpg

Màu vàng tươi hình đuôi chồn của những chùm hoa Keo lá tràm

11h30': nhóm "hầm hố" và nhóm "lãng mạn" tụ họp lại ở quán Gà Tám Phước để cùng "chém gió" thôi. Ai cũng có câu chuyện để kể, và quan trọng là đang chờ ... được nhậu bữa trưa. Oa, gà ở đây lúc nào cũng ngon, mình thích nhất món Gà bóp rau lang, chèn ơi, chua chua ngọt ngọt cùng mấy miếng thịt gà săn chắc chấm muối chanh, ta nói ... ta bị béo phì là thế dù đạp xe như điên, nhưng lại ăn còn hơn điên. Nhắc tới khoảng ăn, thiệt phục a.Khỉ con và bạn Yaya chí cốt. Nhờ 2 nhân tố này mà phần thức ăn không bị bỏ phí .

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/251218_10151088828207087_2101611345_n.jpg
Món Gà bóp rau lang đặc sản

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/557018_10151088829372087_701745537_n.jpg
Điệu nhảy VVSG Style

Ngoài ra, còn có màn "nhảy ngựa" Gangnam Style của 1 chú người Korea chính gốc (ko rành tiếng Việt) cũng tham gia VVSG hôm nay, kết quả, có cái video clip điệu nhảy vui nhộn của 4 em trai sin gái đợp: Tony, Giang Giang, Chu Chu và Yaya. Đủ độc đáo và hoành tráng chưa!

foolishbeat
02-10-2012, 11:45
Thèm gà tám phước quá oa oa oa :((

Chu Chu
02-10-2012, 11:47
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/426263_477390208962379_1079496178_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/222067_477390275629039_1091548675_n.jpg
Sau khi đợp xe thì nâng tạ khí thế luôn, oa oa ...

12h30': đoạn đạp về mình bắt đầu ... nhử mồi tăng tốc cùng bác phó Janson v a.Cường VMS. Kết quả, lính chiến cứ chiến, lính nhử thảm hại núp gió phiá sau, ôi giời ơi, cặp đôi Hiền-Chu mải miết bào mòn bàn đạp tìm cặp đôi Việt-Nga phía trước mãi mà chẳng thấy đâu. Chỉ còn biết tàn tàn chờ a.xediec - a.ntb74 (lính mới toanh bị banh clip v đĩa, há há) và bác Phúc thì phải.

Rồi mọi người cùng đợi nhau qua phà Cát Lái trở về. Tiếp tục đánh lẻ cho đến Cầu Thủ Thiêm thì chính thức chia tay, "tình ai nấy tiến".
Con xe Sunn iu của mình thực sự te tua y như mình. Thôi thì lần này ko thể tự rửa nữa, đành cùng Yaya mang ra tiệm, với 15k, và em nó sạch trơn (tuy nhiên mình không khuyến khích các bạn có xe đợp ngon mà mần thế này thường xuyên, những tia xịt sẽ bắn cát vào gây không tốt cho sên, bàn đạp...).

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225815_477390788962321_541894787_n.jpg
Phà Cát Lái đoạn trở về

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/601506_10151087881527087_431368264_n.jpg
Sunn Chu con iu tội nghiệp quá!

Xong 1 ngày chủ nhật đạp xe của em đầy mạo hiểm, thích thú và mê say lẫn no nê, tê tê cùng hội Vòng Vòng Sài Gòn. Quãng đường đi về gần 80km hôm nay kết hợp nhiều thể loại thiệt đáng "đồng tiền bát gạo". Về nhà lúc 15h30' giặt giũ ngay đám trang phục vừa dơ vừa hôi. Oe oe ... rồi lên phòng làm 1 giấc nhẹ nhàng nghỉ xả hơi. Sướnggggggggggggg....

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/246471_10151088835112087_255156825_n.jpg
2 em chiến mã sắt sau khi đã được gội rửa

Ảnh mình sử dụng đợt này hơi bị gud nhờ trình chịu chụp, chịu chơi của anh Vĩnh Phạm (1 tay Phượt cũng là 1 tay đợp thủ cừ khôi). Xin chân thành cảm ơn a đã có nhiều ảnh độc cho nhóm.
Cũng cảm ơn luôn a.Thụy lâu lâu mới xuất hiện nhưng lại tạo nên hành trình mới mẻ đầy hấp lực.
Cảm ơn sự tài trợ 2,5 kí lô gam gà của anh Phú (con mồi mới của bác phó Janson, hehe).
Cảm ơn tất cả anh chị em VVSG đã góp phần nạo nên nhiều màn pha trò đầy cá tính!

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/398374_10151087883212087_728760398_n.jpg
VVSG quá tuyệt vời, kì niệm 1 tấm tại Gà Tám Phước nào!

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/535980_10151088818727087_1587559765_n.jpgv

Chu Chu kí duyệt xẹt xẹt.
__________________________________________________ _____
(* )Đợp: đồng nghĩa với "đạp", Chu Chu thích dùng từ này - cố tình sai chính tả vì nghe nó vui vui, tiếng Nam đọc hay trại đi, có thể hiểu là "Đẹp" cũng được, hehe...

(**)Offroad: Thật khó để diễn tả nghĩa đầy đủ của “offroad”, chúng ta có thể hiểu nôm na, Offroad là lái xe qua những địa hình khó khăn, hiểm trở, từ leo núi đá, băng qua sa mạc, vượt rừng rậm nhiệt đới, vượt sông suối ao hồ, đồi núi hiểm trở, những khúc cua tử thần, những đoạn đường dốc gập ghềnh… cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt v.v… Ở đây, bọn mình dùng xe đạp địa hình, và băng qua rừng núi, sình lầy lội nước, cỏ mọc um tùm... ở rừng cao su Nhơn Trạch.]

Chu Chu
02-10-2012, 11:48
@foolish: vậy thì còn chưa biết mau mau join lại với nhóm đi a ơi, oa oa...

foolishbeat
02-10-2012, 11:50
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/398374_10151087883212087_728760398_n.jpg

nhìn hình, nhiều gương mặt mới, vài gương mặt chưa quen bỗng thấy nhớ ngày nào. Mới 1 tháng mà làm như lâu lắm vậy =))

trantrungkienvt
02-10-2012, 13:19
nhìn các bác off mà thèm quá, em thì chưa mua được xe để tham giá chung với các bác nữa :(

Vinh Pham
02-10-2012, 16:37
Cũng hơn một tháng rồi mới đi lại kể từ đợt Vinh Sang với nhóm phượt độp về. Làn này đi chung với mọi người ngoài trừ vài người quen còn lại đa phần là bạn mới nên cũng hơi ngại (tui biết ngại từ hồi nào ấy nhỉ). Thật sự giai đoạn vừa rồi là một thời gian khó khăn với bản thân mình, mọi thứ như sụp đổ dưới chân từ công việc, gia đình, bạn bè. Giai đoạn đó mình bị mất cân bằng nghiêm trọng nên phải nghỉ một thời gian để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Đến thời điểm này mọi thứ đã khá hơn nên mới quyết định đi lại nhưng sẽ hạn chế lại để không bị tình trạng như vậy nữa.
Chuyến này đi với mọi người thật vui, lâu rồi không offroad đã thế mặc dù mình chơi touring nhưng đúng là đã máu rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai, cung đường quá tuyệt nhưng do không chuẩn bị thiết bị trước nên chỉ chụp được một vài pha hành động thôi chứ không kịp quay lại cảnh mọi người vừa chạy vừa la hét và văng nước tung tóe lên. Hy vọng nhà vòng vòng luôn có những chuyến đi tuyệt vời như thế này.

Vinh Pham
02-10-2012, 16:55
Khuyến mãi mọi người clip Vòng vòng style vì hôm đó có một bạn là người hàn đạp chung với nhóm.

http://www.youtube.com/watch?v=eBvcvmnLRXI

Chu Chu
02-10-2012, 23:49
Chúc a Vĩnh Phạm mau vượt qua những khó khăn và luôn hăng hái xông pha dù bất cứ nơi nao nha!!!

boygia
05-10-2012, 17:44
Xin hỏi thông tin phượt hàng tuần của các bác VVSG ở đâu để em xin phép đu theo ạ?

Vinh Pham
08-10-2012, 16:00
Nhóm VVSG sinh hoạt bên diễn đàn khác có gì mình sẽ nhắn qua cho bạn vì dù sao cũng phải nể mặt các bác trong BĐH.