PDA

View Full Version : "Đi là sẽ đến" - Hành trình đi bộ xuyên Việt 15/10 - 12/2012 hoặc 1/2013



Lâm Thiếu Gia
01-10-2012, 17:27
Hi! Hiện tại mình đang thực hiện ý tưởng 1 hành trình đi bộ xuyên Việt tạm thời mang tên "Nối kết yêu thương trên những nẻo đường" (!?). Rất mong nhận được sự quan tâm, cổ vũ, giúp đỡ từ các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn các em trên suốt hành trình mà mình sắp đi qua :)

1) Thông tin hành trình (men theo đường 1A ven biển) :

1.1) Lộ trình của mình bắt đầu từ địa đầu Cực Bắc, Lũng Cú, Hà Giang men theo đường biển 1A, chinh phục và kết thúc tại điểm cuối dải chữ S đất mũi Cà Mau, được chia làm 8 chặng, hơn 3000km cho ~75 tới ~90 ngày dự kiến

Chặng 1 : Cực Bắc, Hà Giang - Hà Nội (~465km và 15 ngày)
Chặng 2 : Hà Nội - Vinh (~340km + Bãi Đính 13km x2 và 10 ngày)
Chặng 3 : Vinh - Huế (~380km và 12 ngày)
Chặng 4 : Huế - Quảng Ngãi (~315 km và 10 ngày)
Chặng 5 : Quảng Ngãi - Cực Đông - Nha Trang (~450km và 15 ngày)
Chặng 6 : Nha Trang - Vũng Tàu (~435km và 14 ngày)
Chặng 7 : Vũng Tàu - Hồ Chí Minh (~100km và 5 ngày)
Chặng 8 : Hồ Chí Minh - Cực Nam, Mũi Cà Mau (~560km và 15 ngày)


1.2) Bởi ý tưởng và vấn đề kinh phí cá nhân không nhiều. Nên phương thức di chuyển, time của mình sẽ được thực hiện như sau:

+ Đi bộ toàn bộ hành trình, k vẫy xe, k đi nhờ (mỗi ngày 40 - 60km, thậm chí chỉ là 20km).... Mong muốn là vậy nhưng tùy vào thực tế sẽ có thể thêm phần vẫy xe đi nhờ >""
+ Ăn uống dọc đường kết hợp đồ khô mang theo.
+ Ngủ nhà bạn bè, nhà dân hảo tâm, trạm, đồn trền đường đi...v....v.....

1.3) Thời gian : Dự kiến khoảng ~90 ngày, xuất phát vào khoảng giữa tháng xung quanh ngày 15/10/2012 và kết thúc hành trình khoảng cuối tháng 12/2012 hoặc đầu tháng 1/2013 (Time dự kiến từng chặng đã được cụ thể ở phần 1.1)

1.4) Kinh phí : Cứ khoảng 15tr/~90 ngày. Riêng mình thì k có đủ 15tr rồi, nhưng cứ đi là sẽ đến thôi mà :)

2) Mục đích chuyến đi :
2.1) Cá nhân :
+ Làm quen, gặp gỡ bạn bè (cái cớ)
+ Học hỏi trau dồi kĩ năng trên suốt hành trình (hành xác)
+ Tìm hiểu phong tục tập quán trên khắp mọi miền đất nước (cưỡi ngựa xem hoa)
+ Tìm hiểu sự mới lạ nơi đâu đó, hi vọng có thể lắp ghép áp dụng cho con đường kinh doanh phía trước (hão huyền)
+ Đánh dấu "mốc nhớ" cho 1 thời tuổi trẻ nông nổi (hâm)
+ Thích thì đi thôi, như câu nói "nhặt kiếm lên và bước vào rừng thẳm" :)
* Đơn giản là iem bị tự kỉ, xin đừng trêu iem =,=

2.2) Kết hợp tổ chức/đơn vị tài trợ (nếu có) :
+ Kết hợp truyền thông, quảng bá, cập nhật hình ảnh, thông tin theo ý tưởng chương trình của tổ chức/đơn vị tài trợ.
+ Đại diện cho tổ chức/đơn vị tài trợ làm thiện nguyên, thắp hương tri ân ..v...v... tại các điểm chính trên dọc hành trình.
+ Kết nối các tổ chức/đơn vị tài trợ theo cách đi bộ truyền thống.
+ Quyên góp cho một quỹ thiện nguyên nào đó.

* Nếu có được 1 đơn vị tài trợ kinh phí, công cụ hỗ trợ hình ảnh thông tin.... Mình nghĩ mọi lo lắng sẽ đơn giản hơn (chi phí, ăn ngủ nghỉ, thông tin, hỗ trợ), mình sẽ "đủ sức" hoàn thành toàn bộ hành trình ở trên chỉ hoàn toàn với việc đi bộ, bởi vấn đề kinh phí thực sự là mối bận tâm hàng đầu của cá nhân mình cho đến hiện nay. (Rất mong được sự hỗ trợ thông tin từ tất cả cô chú, anh chị em bạn bè cho vấn đề này. Thân)
.................................................. ..
Vậy, với tất cả những thông tin mình đưa ra ở trên, rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ tất cả các cô chú, anh chị em, bạn bè trên khắp đất nước quan tâm đến hành trình (rất cần ạ >"<). Và trong số các bạn, nếu ai đó có chung "cái sự hâm dở này" - nếu thực sự các bạn muốn - các bạn có thể chủ động liên hệ với mình để cùng đồng hành toàn bộ hoặc 1 phần hành trình trên :)

Liên hệ :
Hoàng Ngọc Lâm - FB Lâm Thiếu Gia, sn 89
Phone : 09 4959 3886
Địa chỉ : Long Biên - Hà Nội
Mail : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/lam.thieugia?ref=tn_tnmn
.......................................
P/S : anh chị em nào cho e tá túc, ăn chực ngủ chờ dọc hành trình thì quăng thông tin lên đây cho e nhé. Cảm ơn ạ :D

cho_thue_leu
01-10-2012, 19:03
Nghe hấp dẫn đây , ở nhà hóng hồi ức vụ này , chúc lên đường thành công.

suzuki_revo
01-10-2012, 20:50
Quá dzữ, đi bộ xuyên Việt luôn, bro quá!

bigdog29v6
01-10-2012, 21:06
Chuyến đi mới nghe đã thấy dữ dội, chắc lại muốn tìm "một chút gì đó bồng bột" phải ko Lâm.
Hành trình dài ngày quá nên chỉ dám theo một vài chặng thôi. :go:go

trieuphiyen
01-10-2012, 21:10
Mình cũng hâm thế, những mà chỉ dám dừng ở đoạn vác xe chạy xuyên việt thôi, nhưng dù sao thì cũng còn trẻ làm gì được thì cứ làm, chúc anh thành công

Lâm Thiếu Gia
01-10-2012, 21:43
Chuyến đi mới nghe đã thấy dữ dội, chắc lại muốn tìm "một chút gì đó bồng bột" phải ko Lâm.
Hành trình dài ngày quá nên chỉ dám theo một vài chặng thôi. :go:go

Bro nào đây ? Hẹn bro đâu đó "phía trước" :)

benhi1862000
01-10-2012, 22:17
Wow, đi dài ngày quá nhỉ!

nhutrang1102
01-10-2012, 22:21
Chúc Lâm có chuyến đi thành công, ý nghĩa, đáng nhớ trong đời.

ngothaison_2007
01-10-2012, 23:46
đi xe đạp hơn chứ, đi bộ chỉ dám đi theo đường lớn thôi chứ làm sao mà có time đi nhiều nơi, leo từng quả núi dc

tusihuyen
01-10-2012, 23:55
Bác đi từ HN về Vinh theo đường nào vậy? nhà e ở trên đường HCM kia :( chúc bác thành công với chuyến đi

Khánh
02-10-2012, 05:04
:) quá táo bạo. Đúng vs nick name trên phượt của bạn. Có lẽ qua chuyến này bạn sẽ thay nick name mới.
Chúc bạn thành công

chuachat
02-10-2012, 07:47
Qua Thanh Hóa thì không phải xoắn nhá :D

taophuongtao
02-10-2012, 08:03
Qua Thanh Hóa thì không phải xoắn nhá :D

Qua nhà chuachat tớ cho bạn ở free, ăn cơm miễn phí nhé. Nhà nó rộng lắm, nằm ngay trung tâm ấy.

dantocgoc
02-10-2012, 08:05
Qua Thanh Hóa thì không phải xoắn nhá :D

Há há. Tới trại Vịt thì chú về nhà chuachat ở thoải mái nhé. Tốt nhất là ở luôn.:))

peccovn
02-10-2012, 08:07
Tuyệt vời !! Chúc chuyến đi thành công nhé. Đi là đến :D

Vietken8887
02-10-2012, 08:49
Rất ủng hộ Chú Lâm về ý tưởng "hâm" táo bạo này. Vào trại cá Gỗ Nghệ An thì hú 1 tiếng nhé..chăm sóc nhiệt tình..ko khéo say wa lại đi bộ ngược ra Bắc! :D (wait)(wait)

dongtran
02-10-2012, 09:00
Ý tưởng táo bạo, chúc Lâm thành công và có nhiều trải nghiệm.

Lâm Thiếu Gia
02-10-2012, 09:05
Bác đi từ HN về Vinh theo đường nào vậy? nhà e ở trên đường HCM kia :( chúc bác thành công với chuyến đi
Mình đi men theo QL 1A bạn à :)


Qua nhà chuachat tớ cho bạn ở free, ăn cơm miễn phí nhé. Nhà nó rộng lắm, nằm ngay trung tâm ấy.
@Lão Tộc, chuachat, taotao : lúc quay lại HCM - Thanh Hóa dễ lại có "sản phẩm" mang về ý trại Vịt nhỉ ^^~


Rất ủng hộ Chú Lâm về ý tưởng "hâm" táo bạo này. Vào trại cá Gỗ Nghệ An thì hú 1 tiếng nhé..chăm sóc nhiệt tình..ko khéo say wa lại đi bộ ngược ra Bắc! :D (wait)(wait)
Trại Cá Gỗ kết nghĩa Trại Vịt thì chắc chắn là mình phải qua ăn trực ngủ chờ rồi :D

boy_quyet
02-10-2012, 22:57
Ý tưởng táo bạo quá. Chúc thành công nhé

TócMây
02-10-2012, 23:02
Đi bộ. Hic. Có đề phòng trường hợp back up không bạn? Có khi cũng phải rèn luyện thể lực, ăn ngủ đầy đủ mới đi nổi.
Một cung đường rất "Chất". Đánh dấu để theo dõi ^^.

Kim Hoa bà bà
03-10-2012, 04:54
Quá tuyệt! Chúc bạn thành công!

KHBB

Lâm Thiếu Gia
03-10-2012, 15:43
Hức hức, chưa thấy thím nào vào join 1 đoạn nhỉ, đi 1 mềnh qua Trại Vịt sợ bị cỡng híp lắm :LL

Baobao_1710
03-10-2012, 22:18
Vào Sg alô mình ,free mọi thứ .hehe

haivan.apple
04-10-2012, 00:01
Chúc bạn Lâm sớm tìm được bạn đồng hành nhé, khi nào có chuyến phượt bơi ra Cô Tô thì gọi để join nhé :))

Lâm Thiếu Gia
04-10-2012, 02:18
Vào Sg alô mình ,free mọi thứ .hehe
Nhớ nhá, k tớ đăng báo đó :gun


Chúc bạn Lâm sớm tìm được bạn đồng hành nhé, khi nào có chuyến phượt bơi ra Cô Tô thì gọi để join nhé :))
Lấy chồng đi k người ta lấy hết, rồi rủ chồng bơi ra đấy, Cô Tô đẹp mà buồn lắm, k tới nữa đâu :T

nguyenthanhf
04-10-2012, 11:23
Tuổi trẻ nhiều hoài bão....!
Chúc chú em thành công trên con đường mình đã lựa chọn.

Quân Béo
04-10-2012, 14:32
Anh tài trợ áo, tất , quần và túi ngủ cho chụ Nhưng chi phí sẽ được giải ngân sau khi hoàn thành xong tối thiểu 2/3 hành trình nhé =))


www.diachihanoi.vn

Lan Phương
04-10-2012, 14:34
Mình cũng chuẩn bị vô Sài Gòn tháng 11, mong đc làm quen với bạn :)

Lâm Thiếu Gia
04-10-2012, 15:06
Anh tài trợ áo, tất , quần và túi ngủ cho chụ Nhưng chi phí sẽ được giải ngân sau khi hoàn thành xong tối thiểu 2/3 hành trình nhé =))


www.diachihanoi.vn
E mặc tốn lắm, cứ xác định chi phí ăn mặc khoảng 1 chục cho 2/3 ý đi :))

Tuanbeo4488
04-10-2012, 15:51
Chúc bạn có chuyến đi " thiệt đã ":D

boconyeudau
04-10-2012, 16:31
Nghe hấp dẫn quá nhỉ, mình cũng rất muốn thử sức nhưng lại ko có nhiều tgian đến vậy, thôi lót dép hóng chuyến đi của bạn vậy :)

Mi Tri
05-10-2012, 16:49
Wow, tuổi trẻ có khác :)
Nếu chẳng may ko có bạn đồng hành thì cũng đừng nản chú nhé! Đời người chóng vánh lắm, thấy có cơ hội đi dc thì cứ action liền điii.... chúc chú sẽ có dc trải nghiệm thú vị với hành trình để đời này! ;)

deny
05-10-2012, 18:48
Vào Sg alô mình ,free mọi thứ .hehe
Ai như bà chị mình:))

Goodluck ^^,
tinh thần phải vững lắm đó nhé :)

Lâm Thiếu Gia
07-10-2012, 04:00
Sát quá rồi mà chẳng thấy huynh muội nào tham gia, buồn ghê gớm ^^~

Lưu Mai Mai
08-10-2012, 14:28
Mình phục, mình phục, ý tưởng quá pro.

Chúc bạn hoàn thành mong ước của bản thân, lót dép hóng hồi ức.

Đinh Thế
08-10-2012, 14:49
Em già rồi , ko bơi đc , chúc các bác thuận lợi

hoangtuhn
08-10-2012, 15:36
Cũng ấp ủ XV nhưng đi bộ thì ko có sức hóng theo bác vậy

Lim
08-10-2012, 17:30
Đi bộ, ăn đồ khô mang đi, ngủ nhờ thì 15tr vác theo làm j cho nặng người? ko khéo còn gặp cướp =)) đưa đây t giữ hộ cho :LL

Lâm Thiếu Gia
09-10-2012, 02:55
Đi bộ, ăn đồ khô mang đi, ngủ nhờ thì 15tr vác theo làm j cho nặng người? ko khéo còn gặp cướp =)) đưa đây t giữ hộ cho :LL

Báo cáo mẹ trẻ, 15 triệu giải ngân từng phần trong thẻ ATM, trong người luôn chỉ ~500k thôi :))

6500s
09-10-2012, 12:20
Bái phục bái phục ý tưởng "hâm" của bạn, chúc chuyến đi thành công tốt đẹp. Nên ăn mặc kiểu cái bang cho chuyến đi suôn sẻ. Khi nào đến nhà dân thì thay quần áo. Xong chuyến này có khi còn một mớ mang về chả hết.=))

langthang88
09-10-2012, 12:49
Chúc Bợn có chuyến đi thành công nhá. Ở nhà hóng hớt thui, hic hic!!!

rainny13
09-10-2012, 23:11
cái đoạn từ HCM city cho đến mũi Cà Mau cho rain hóng hớt với...nhưng đi bus được không....rain mà đi bộ chắc về má nhận ko ra luôn quá :(

p/s : nhà thì ko cho đi rùi....cố gắng thuyết phục để có 1 việc đáng nhớ trong tuổi trẻ :)

Lâm Thiếu Gia
09-10-2012, 23:39
cái đoạn từ HCM city cho đến mũi Cà Mau cho rain hóng hớt với...nhưng đi bus được không....rain mà đi bộ chắc về má nhận ko ra luôn quá :(

p/s : nhà thì ko cho đi rùi....cố gắng thuyết phục để có 1 việc đáng nhớ trong tuổi trẻ :)
Ok, tớ sẽ đi bộ xuống Cà Mau trước, tới Cà Mau thì bạn đi bus xuống sau ^^~

huangiapham
10-10-2012, 01:07
Đi bộ, ăn đồ khô mang đi, ngủ nhờ thì 15tr vác theo làm j cho nặng người? ko khéo còn gặp cướp =)) đưa đây t giữ hộ cho :LL


Báo cáo mẹ trẻ, 15 triệu giải ngân từng phần trong thẻ ATM, trong người luôn chỉ ~500k thôi :))
- 15tr mang theo mua bò húc uống mới đi nổi.



Bái phục bái phục ý tưởng "hâm" của bạn, chúc chuyến đi thành công tốt đẹp. Nên ăn mặc kiểu cái bang cho chuyến đi suôn sẻ. Khi nào đến nhà dân thì thay quần áo. Xong chuyến này có khi còn một mớ mang về chả hết.=))


Chúc Bợn có chuyến đi thành công nhá. Ở nhà hóng hớt thui, hic hic!!!


Wow, tuổi trẻ có khác :)
Nếu chẳng may ko có bạn đồng hành thì cũng đừng nản chú nhé! Đời người chóng vánh lắm, thấy có cơ hội đi dc thì cứ action liền điii.... chúc chú sẽ có dc trải nghiệm thú vị với hành trình để đời này! ;)


Em già rồi , ko bơi đc , chúc các bác thuận lợi


Cũng ấp ủ XV nhưng đi bộ thì ko có sức hóng theo bác vậy

Hành trình này lúc đi 10 người chứ lúc về ko biết đc 1 người honk hữa ! Chúc chuyến đi thành công.

phamduy
10-10-2012, 01:52
---Mình đã từng tham gia một chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt từ Nghệ An tới HCM 1560km theo quốc lộ 1A tới 42 ngày. Một ngày đi 50km - 60km nhưng rất vất vả và mệt mỏi.
---Nếu cần giúp đỡ và chia sẻ Kinh Nghiệm thì mình sẽ giúp.

p/s: Tình hình rất nhạy cảm là có thể Bạn sẽ dùng Kotex hoi bị nhiều nhiều đó. :D

tinkypham3003
10-10-2012, 02:46
Bác mà đi muộn năm sau thì em sẽ đi cùng....Vì em còn mấy cái việc nhà nước chưa làm xông.......Em là em khoái mấy cái này lắm nè.....Giống như hành quân trên đường Trường Sơn...
Bạn có thể cho mình cái yahoo hoặc add yahoo mình nhé.....Nếu có thể mình sẽ chạy đi mua tặng bạn ít bột phấn chống hâm khi đi bộ quá nhiều.......Kinh nghiệm khi đi bộ mà có thoa phấn trước thì ít bị hâm....Còn nếu bị hâm thì bạn nên chuẩn bị một ít dầu dừa nhé...Bảo đảm hiệu quả bất ngờ........Chúc chuyến hành xác thành công....Một năm trước còn hành quân vác 40kg mang đôi giày cả kí lô và đặc biệt mang cái áo giáp chống đạn và cái nón cói đi 35km....Trời ơi choáng choáng mà vui mà cảm thấy sức người là vô biên.....Theo ước tính trung bình thì cứ 1 tiếng bạn có thể đi trung bình 5.5 đến 8km nghĩ 15 phút đi tiếp nhé......Khi đi đừng nghĩ quá nhiều sẽ làm chùn bước cứ bước đi khi nào thật sự nghĩ thì nghĩ vài tiếng hoặc chộp mắt tí cho khỏe...(c)(c)(c)(c)

Lâm Thiếu Gia
10-10-2012, 14:00
p/s: Tình hình rất nhạy cảm là có thể Bạn sẽ dùng Kotex hoi bị nhiều nhiều đó. :D
À, mình hiểu vấn đề tế nhị này ;))


Bác mà đi muộn năm sau thì em sẽ đi cùng....Vì em còn mấy cái việc nhà nước chưa làm xông.......Em là em khoái mấy cái này lắm nè.....Giống như hành quân trên đường Trường Sơn...
Bạn có thể cho mình cái yahoo hoặc add yahoo mình nhé.....Nếu có thể mình sẽ chạy đi mua tặng bạn ít bột phấn chống hâm khi đi bộ quá nhiều.......Kinh nghiệm khi đi bộ mà có thoa phấn trước thì ít bị hâm....Còn nếu bị hâm thì bạn nên chuẩn bị một ít dầu dừa nhé...Bảo đảm hiệu quả bất ngờ........Chúc chuyến hành xác thành công....Một năm trước còn hành quân vác 40kg mang đôi giày cả kí lô và đặc biệt mang cái áo giáp chống đạn và cái nón cói đi 35km....Trời ơi choáng choáng mà vui mà cảm thấy sức người là vô biên.....Theo ước tính trung bình thì cứ 1 tiếng bạn có thể đi trung bình 5.5 đến 8km nghĩ 15 phút đi tiếp nhé......Khi đi đừng nghĩ quá nhiều sẽ làm chùn bước cứ bước đi khi nào thật sự nghĩ thì nghĩ vài tiếng hoặc chộp mắt tí cho khỏe...(c)(c)(c)(c)
Mình cũng như bạn, từng ở thời đó cách đây 6 năm rồi ^^~. Nhưng mình dự là đi 1 mình k nổi 5,5 - 8km/h đâu, đi tập đc 4 buổi gần đây TB chỉ khoảng 4,5km/h (+cofee dọc đường), đi với tốc độ trên chỉ đi được khi người sau dẫm đuổi lên bước chân người trước như thời hành quân thôi :)
Mà cái kinh nghiệm thoa dầu và thoa bột là ntn, mình k biết món này, k biết bạn có đùa k đấy @,@

Giang_
10-10-2012, 15:41
nghe đã quá anh ak...nhưng 60 ngày :((( 2 tháng trời không thể tham gia đc..chúc a thực hiện được chuyến phượt này

so_lonely2002
10-10-2012, 20:39
Chúc bác chủ có được bạn đồng hành như ý, e góp thêm tý muối kinh nghiệm chuyến ngày xưa của e là phải có cái lều/chăn mỏng + bếp vs cà mèn, thuốc men. Quần áo mang vài bộ, chủ yếu là quần đùi + đồ lót, tất, thêm 2 đôi giầy bata Thượng Đình là okie, miễn sao balo trong khoảng 11kg là bác thồ nguyên ngày được, cứ sáng mua đồ ăn thì nặng khoảng 11kg, sau bữa trưa ngót dần vì vụ ăn uống còn khoảng 8kg. Mang theo cái máy ảnh cùi + một mớ thẻ nhớ, cứ ngày đi tối hạ trại. Cung đường of e ngắn hơn 1k km nhưng cũng chỉ hết hơn 7mil thôi ạ, chủ yếu tiền ăn uống vs cái vé tàu SG - HN.( mà vật giá h chắc khác rồi )
Note: bác đi mùa này mưa gió cũng khổ đấy ạ. Chúc bác chân cứng đá mềm !

tinkypham3003
11-10-2012, 02:19
Đên chủ topic........>>>>>>Mình cũng như bạn, từng ở thời đó cách đây 6 năm rồi ^^~. Nhưng mình dự là đi 1 mình k nổi 5,5 - 8km/h đâu, đi tập đc 4 buổi gần đây TB chỉ khoảng 4,5km/h (+cofee dọc đường), đi với tốc độ trên chỉ đi được khi người sau dẫm đuổi lên bước chân người trước như thời hành quân thôi
Mà cái kinh nghiệm thoa dầu và thoa bột là ntn, mình k biết món này, k biết bạn có đùa k đấy @,@ <<<<<<<<<
Mình Vừa xông 24 tháng nghĩa vụ quân sự ...Theo qui ước bắt buộc khi đi hành quân là 4km/45phut nghĩ 15phut tức 4km/h nếu hành quân cùng ba lô súng ống khoảng 30-40kg........Còn nếu đi bình thường thì mình nghĩ có thể dễ dàng đạt mức 5.5-8km/h.....nói chung tùy vào thời gian ban ngày ban đêm mà đi nhanh chậm nữa.....
......Cái phần phấn ...bạn có biết phấn thoa cho em bé chóng nổi xảy không...vì em bé không thể tấm thường xuyên cũng như là làm khô nên thường dùng baby johnson để giữ khô ráo sạch sẽ....Ngày xưa khi hành quân thường mọi người chúng tôi chỉ dùng phấn thoa người chứ không tấm dù có lội sông lội suối hay mắc mưa trong cả tuần chỉ việc lấy phấn tắm hay thoa khắp cơ thể....Hiêu quả lắm....Không ngứa không có cảm giác gì khác ngoài cứ xông tới.......
p/s... còn phần dầu dừa...dầu dừa là dầu chiếc xuất từ cơm dừa mà người xưa dùng làm cho mướt tóc ...cái này chỉ dùng khi bị hâm tức là phần bị cứa cào làm tổn thương hai bên (hán) khi đi quá nhiều và lâu....Bảo đảm thoa vào sẽ công hiểu...Vì hồi xưa là vận động viên...chạy đường dài hay bị nên ngoại kêu thoa thấy hiệu nghiệm nên dùng tới giờ....kha kha....

tavantuan1988
11-10-2012, 10:38
Bác Lâm này tuổi trẻ mà đi kinh nhỉ.!cứ lên diễn đàn là có bác.Phượt Tiên có khác..he..he.:LL mà cũng có một bạn đi bộ ngược lại đấy từ biển Hà Tiên ra tới biển Trà Cổ -Móng Cái..!! RẤT ĐÚNG.
ĐI LÀ ĐẾN-ĐẾN RỒI SẼ TÍNH..

Lâm Thiếu Gia
11-10-2012, 13:54
nghe đã quá anh ak...nhưng 60 ngày :((( 2 tháng trời không thể tham gia đc..chúc a thực hiện được chuyến phượt này

Chúc bác chủ có được bạn đồng hành như ý, e góp thêm tý muối kinh nghiệm chuyến ngày xưa của e là phải có cái lều/chăn mỏng + bếp vs cà mèn, thuốc men. Quần áo mang vài bộ, chủ yếu là quần đùi + đồ lót, tất, thêm 2 đôi giầy bata Thượng Đình là okie, miễn sao balo trong khoảng 11kg là bác thồ nguyên ngày được, cứ sáng mua đồ ăn thì nặng khoảng 11kg, sau bữa trưa ngót dần vì vụ ăn uống còn khoảng 8kg. Mang theo cái máy ảnh cùi + một mớ thẻ nhớ, cứ ngày đi tối hạ trại. Cung đường of e ngắn hơn 1k km nhưng cũng chỉ hết hơn 7mil thôi ạ, chủ yếu tiền ăn uống vs cái vé tàu SG - HN.( mà vật giá h chắc khác rồi )
Note: bác đi mùa này mưa gió cũng khổ đấy ạ. Chúc bác chân cứng đá mềm !

Đên chủ topic........>>>>>>Mình cũng như bạn, từng ở thời đó cách đây 6 năm rồi ^^~. Nhưng mình dự là đi 1 mình k nổi 5,5 - 8km/h đâu, đi tập đc 4 buổi gần đây TB chỉ khoảng 4,5km/h (+cofee dọc đường), đi với tốc độ trên chỉ đi được khi người sau dẫm đuổi lên bước chân người trước như thời hành quân thôi
Mà cái kinh nghiệm thoa dầu và thoa bột là ntn, mình k biết món này, k biết bạn có đùa k đấy @,@ <<<<<<<<<
Mình Vừa xông 24 tháng nghĩa vụ quân sự ...Theo qui ước bắt buộc khi đi hành quân là 4km/45phut nghĩ 15phut tức 4km/h nếu hành quân cùng ba lô súng ống khoảng 30-40kg........Còn nếu đi bình thường thì mình nghĩ có thể dễ dàng đạt mức 5.5-8km/h.....nói chung tùy vào thời gian ban ngày ban đêm mà đi nhanh chậm nữa.....
......Cái phần phấn ...bạn có biết phấn thoa cho em bé chóng nổi xảy không...vì em bé không thể tấm thường xuyên cũng như là làm khô nên thường dùng baby johnson để giữ khô ráo sạch sẽ....Ngày xưa khi hành quân thường mọi người chúng tôi chỉ dùng phấn thoa người chứ không tấm dù có lội sông lội suối hay mắc mưa trong cả tuần chỉ việc lấy phấn tắm hay thoa khắp cơ thể....Hiêu quả lắm....Không ngứa không có cảm giác gì khác ngoài cứ xông tới.......
p/s... còn phần dầu dừa...dầu dừa là dầu chiếc xuất từ cơm dừa mà người xưa dùng làm cho mướt tóc ...cái này chỉ dùng khi bị hâm tức là phần bị cứa cào làm tổn thương hai bên (hán) khi đi quá nhiều và lâu....Bảo đảm thoa vào sẽ công hiểu...Vì hồi xưa là vận động viên...chạy đường dài hay bị nên ngoại kêu thoa thấy hiệu nghiệm nên dùng tới giờ....kha kha....

Bác Lâm này tuổi trẻ mà đi kinh nhỉ.!cứ lên diễn đàn là có bác.Phượt Tiên có khác..he..he.:LL mà cũng có một bạn đi bộ ngược lại đấy từ biển Hà Tiên ra tới biển Trà Cổ -Móng Cái..!! RẤT ĐÚNG.
ĐI LÀ ĐẾN-ĐẾN RỒI SẼ TÍNH..

Cảm ơn những lời động viên chia sẻ từ tất cả các ace mọi miền trong thời gian này. Tối nay e test balô buổi cuối rồi rệu cùng bạn bè phượt các nhà ở Hồ Tây chỗ mấy cây dừa đường ven hồ, mọi người ai rảnh qua giao lưu với e. Tối mai e đi rồi ^^~

tavantuan1988
11-10-2012, 14:00
Ồ mai bạn đã đi rồi à.!! sao hôm nay không nghỉ lấy sức đi..test j nữa..nếu rảnh mình sẽ qua..mà tối mai bạn bắt xe lên Hà Giang à...??

Lâm Thiếu Gia
11-10-2012, 14:03
Ồ mai bạn đã đi rồi à.!! sao hôm nay không nghỉ lấy sức đi..test j nữa..nếu rảnh mình sẽ qua..mà tối mai bạn bắt xe lên Hà Giang à...??
Đi dạo thôi mà, nếu 1 đoạn đường còn ngại sao đi hết đượng chặng đường dài phía trước ^^~
Tối mai mình sẽ bắt xe đi Hà Giang, kịp chợ phiên Đồng Văn chủ nhật rồi bắt đầu xuất phát từ Lũng Cú :)

akay103
11-10-2012, 17:04
Chúc anh lên đường may mắn , nhớ update " dấu tích trên từng bước đi " cho anh em ở nhà hóng với nhé :)(BB)(BB)
(wait)(wait)

Lâm Thiếu Gia
12-10-2012, 15:16
Hế nhô, tối nay, tớ chính thức bắt đầu hành trình, sẽ cố gắng cập nhật lộ trình = cái máy điện thoại cùi trên Facebook (hàng cùi nên k cập nhật trên phuot.vn được đâu ạ), mọi người ủng hộ tớ nhé ;)

https://www.facebook.com/notes/l%C3%A2m-thi%E1%BA%BFu-gia/%C4%91i-l%C3%A0-s%E1%BA%BD-%C4%91%E1%BA%BFn-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-%C4%91i-b%E1%BB%99-xi%C3%AAn-v%E1%BB%8Bt-n%E1%BB%91i-k%E1%BA%BFt-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%AAn-nh%E1%BB%AFng-n%E1%BA%BBo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-/450752074976250

manhhoaishb
12-10-2012, 16:21
Chúc chú Lâm thành công nhé :)

quan85hn
13-10-2012, 09:24
Chúc chú Lâm thượng lộ bình an, Hạ lộ a lô. Ra đi chân cứng đá mềm, sẽ luôn cập nhật tình hình của chú trên FB

damda
15-10-2012, 13:50
Chúc bác hành quân may mắn. lưu lại những bước chân .

piaf
16-10-2012, 11:11
Hình như bạn này có ý tưởng hồi đầu tháng 9, đã lập thớt ko nhỉ???

Hihi. Chúc bạn thành công.

//Dù mình dám chắc bạn sẽ bỏ cuộc giữa đường vì nhiều thứ. Nhưng cứ thử đi vì bồng bột, đam mê. Vậy thôi.

Cứ đi rồi sẽ đến,

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng ! :)

hoangtungtn1986
17-10-2012, 18:47
Chào chú e. Hành trình tuyệt vời đó a mới đi xe đạp từ lũng cú vào đất mũi về hôm 2/9 về xong, mình sẽ theo rõi và giúp đỡ bạn trên hành trình dài này bạn cho mình sđt để tiện cập nhật thông tin. Bạn lên Lũng Cú gặp chú Nam chủ nhà nghỉ chú sẽ giúp bạn
sđt của mình là 0985123636 bạn nt cho mình sđt để minh chao đổi và giúp đỡ bạn nhe

xedo
18-10-2012, 09:12
https://i1120.photobucket.com/albums/l484/xedo67HN/diboxuyenviet_zps2252cee5.jpg

Xin hỏi anh em nhà phượt tí àh: Đây có phải là chủ nhân của topic ko nào?
Đầu tiên gặp ku tí này là ngày 14-10 khi trên đường mình và 1 xe nữa lên Lũng Cú, lúc đầu nhìn cách ăn mặc và đeo balo mình cứ tưởng bộ đội biên phòng cơ. Thế nên chỉ đưa tay ra chào nhau thôi, nhưng chiều hôm sau trên đường từ Mèo Vạc mình chạy về đến gần Yên Minh thì gặp ku tí này đi cùng chiều, thế là ko phải anh bộ đội rồi, chỉ là đi bộ và đội mũ xuyên Việt thôi. Thật là cảm phục, mến mộ bạn trẻ này, mình đã dừng lại và hỏi han đôi chút............ Không quên chụp với nhau một kiểu ảnh làm kỉ niệm!
TUỔI TRẺ TÀI CAO.
Chúc bạn trẻ chân cứng đá mềm nhé.
Phạm Vũ Phong.

Lâm Thiếu Gia
18-10-2012, 12:53
Hình như bạn này có ý tưởng hồi đầu tháng 9, đã lập thớt ko nhỉ???

Hihi. Chúc bạn thành công.

//Dù mình dám chắc bạn sẽ bỏ cuộc giữa đường vì nhiều thứ. Nhưng cứ thử đi vì bồng bột, đam mê. Vậy thôi.

Cứ đi rồi sẽ đến,

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng ! :)

^^~ mọi thứ hẵn còn phía trước, và mình không phải là bạn ;)

Lâm Thiếu Gia
18-10-2012, 12:56
https://i1120.photobucket.com/albums/l484/xedo67HN/diboxuyenviet_zps2252cee5.jpg

Xin hỏi anh em nhà phượt tí àh: Đây có phải là chủ nhân của topic ko nào?
Đầu tiên gặp ku tí này là ngày 14-10 khi trên đường mình và 1 xe nữa lên Lũng Cú, lúc đầu nhìn cách ăn mặc và đeo balo mình cứ tưởng bộ đội biên phòng cơ. Thế nên chỉ đưa tay ra chào nhau thôi, nhưng chiều hôm sau trên đường từ Mèo Vạc mình chạy về đến gần Yên Minh thì gặp ku tí này đi cùng chiều, thế là ko phải anh bộ đội rồi, chỉ là đi bộ và đội mũ xuyên Việt thôi. Thật là cảm phục, mến mộ bạn trẻ này, mình đã dừng lại và hỏi han đôi chút............ Không quên chụp với nhau một kiểu ảnh làm kỉ niệm!
TUỔI TRẺ TÀI CAO.
Chúc bạn trẻ chân cứng đá mềm nhé.
Phạm Vũ Phong.

Em cảm ơn bác nhiều ạ. Do về vấn đề tư trang hạn chế nên em xin phép chỉ cập nhật hành trình hàng ngày qua FB cho tiện dụng :)
Mong sẽ k uổng công lời động viên quan tâm từ người anh lớn ^^~

Lưu Mai Mai
18-10-2012, 14:25
Càng ngày càng phục Lâm Thiếu Gia rùi. Chúc bạn đi vui vẻ và đăng nhiều ảnh về cho bà con chiêm ngưỡng.

NET
18-10-2012, 14:45
---Mình đã từng tham gia một chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt từ Nghệ An tới HCM 1560km theo quốc lộ 1A tới 42 ngày. Một ngày đi 50km - 60km nhưng rất vất vả và mệt mỏi.
---Nếu cần giúp đỡ và chia sẻ Kinh Nghiệm thì mình sẽ giúp.

p/s: Tình hình rất nhạy cảm là có thể Bạn sẽ dùng Kotex hoi bị nhiều nhiều đó. :D

Bạn này nói thoạt đầu tưởng đùa nhưng lại là thật 100%, bạn sẽ phải tốn khá nhiều tiền mua băng để bó cái chân vì "rợp da, bon bỏng"... Cứ hỏi bộ đội hành quân là biết hết. Chuyến đi của bạn trên lý thuyết rất hay nhưng thực tế thì... Cách đây 1 năm mình cũng đã hủy để một thời điểm nào đó thích hợp hơn sẽ tính lại. Hy vọng là bạn hoàn thành chuyến đi của mình một cách tốt nhất.

Lâm Thiếu Gia
25-10-2012, 09:39
Em kết thúc chặng 1 Cực Bắc Hà Giang - Hà Nội rồi nhé. 1,2 ngày nữa tiếp tục chặng 2, topic vẫn còn sử dụng đc đúng không các mod :)

phuongcnc
25-10-2012, 10:16
Hình như bạn này có ý tưởng hồi đầu tháng 9, đã lập thớt ko nhỉ???

Hihi. Chúc bạn thành công.

//Dù mình dám chắc bạn sẽ bỏ cuộc giữa đường vì nhiều thứ. Nhưng cứ thử đi vì bồng bột, đam mê. Vậy thôi.

Cứ đi rồi sẽ đến,

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng ! :)
Vớ vẩn thật,đúng là những suy nghĩ của trẻ con.Em cứ nói chuyện như đã từng trải qua thử thách này rồi nhỉ,hài thật.

Xin lỗi chủ thớt vì bức xúc nên có những lời ko hay.Rất khâm phục ý chí của bạn,cố lên bạn ơi,không có gì là ko thể làm được.điều quan trọng ở đây là dám nghĩ dám làm,theo mình có tới đích được hay ko,cũng không còn quan trọng nữa.Bạn đã chiến thắng bản mình rồi.Rất trân trọng tinh thần của bạn,nếu vào được tới SG mình sẽ hỗ trợ bạn hết mức có thể,mình hỗ trợ bạn ăn ngủ ở Vũng Tàu,Sài Gòn,Tiền Giang,Cần Thơ 0906778357

mario9252
25-10-2012, 10:30
khâm phục bác chủ thread thiệt

Lâm Thiếu Gia
27-10-2012, 21:46
Em đang đi Chặng 2 HÀ nỘI - vINH rồi nhé. vẫn đang tuyển đồng hành các chặng tiếp theo :d
Mọi cập nhật giúp đỡ e xin phép chỉ đăng đàn trên wall FB cho tiện ^^~

trangngochanh
28-10-2012, 21:39
Không thành công thì cũng thành danh , không việc gì phải sợ.
Vạn sự khởi đầu nan nên đến giờ phút này mình tin tưởng bạn sẽ thành công .

Lâm Thiếu Gia
07-11-2012, 14:44
Em hoàn thành xong chặng 2 Hà Nội - Vinh, Nghệ An ~380km rồi nhé. Mai em sẽ xuất phát chặng 3 Vinh - Huế ~380km theo hướng đường 1A, vẫn tuyển đồng hành.
Chặng 3 này em k có bạn bè nhiều, rất mong được sự giúp đỡ, quan tâm từ tất cả các ace nhất là những bạn bè trên suốt trục đường em đi ^^~

so_lonely2002
07-11-2012, 15:19
Cheer ! :) Xem tình hình bạn tới SG mình đồng hành vs bạn vài ngày nếu có time rảnh khi ấy

xedo
12-11-2012, 18:44
Em hoàn thành xong chặng 2 Hà Nội - Vinh, Nghệ An ~380km rồi nhé. Mai em sẽ xuất phát chặng 3 Vinh - Huế ~380km theo hướng đường 1A, vẫn tuyển đồng hành.
Chặng 3 này em k có bạn bè nhiều, rất mong được sự giúp đỡ, quan tâm từ tất cả các ace nhất là những bạn bè trên suốt trục đường em đi ^^~

Cố lên em, cứ từ từ mà tiến. Các cụ ngày xưa tiến mãi rồi cũng vào đc Nam mà.........Nếu đến Đà Nẵng thì nháy anh nhé.

babyone
18-11-2012, 14:37
Bạn này tới đâu rồi nhỉ?

linhnt04
18-11-2012, 16:28
Tới đâu rồi em, nếu tới trung tâm tp. Nha Trang alo chi nhe, 0905 hai ba năm tám ba bảy.(beer)

Lâm Thiếu Gia
19-11-2012, 23:10
Cố lên em, cứ từ từ mà tiến. Các cụ ngày xưa tiến mãi rồi cũng vào đc Nam mà.........Nếu đến Đà Nẵng thì nháy anh nhé.

Bạn này tới đâu rồi nhỉ?

Anh không để số thì e gọi sao đc, E đang chặng 4 Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngại, mai e qua đèo Hải Vân tới thành phố Đà Nẵng rồi đó :)


Tới đâu rồi em, nếu tới trung tâm tp. Nha Trang alo chi nhe, 0905 hai ba năm tám ba bảy.(beer)
Em chủ yếu cập nhật hết trên FB Lâm Thiếu Gia g(Đại Lâm Mộc), sis để ý rồi nhá e nhé ^^~

Số e là 090 2213 889

FionaDoan
21-11-2012, 12:09
Giỏi thật :) cố gắng lên .. rồi sẽ tới ..

HUELINH
21-11-2012, 12:18
thích quá Lâm ơi, đó là mơ ước twf lâu của chị. rất tiếc chị đang ở Biên Hòa, và 1 tháng nữa đám cưới rồi, ko tham gia cùng em được.
đã bắt đầu xuất phát chưa em? nếu đi qua Biên Hòa liên hệ với chị qua sdt 0936422436
chúc chuyến đi vui vẻ và thành công!

kieumailc
21-11-2012, 14:40
Chú Lâm nhớ lời hứa nha: Khi nào vế tới Thủ Đô thì lên bản nhà Đồng bào nhậu lấy lại sức;Anh mời chú 30 ngày( ngày 03 bữa mèn mén với rượu ngô).
Chúc chuyến đi thành công!

leeyoungjea
21-11-2012, 19:33
Chúc mọi người thành công

kaka_
22-11-2012, 19:39
rất thích & nể bạn này ^^
khi nào tới Quy Nhơn - Bình Định call cho mình theo số 0977590877 - Nhật
sẽ có chỗ tá túc cho bạn - ở bao lâu cũng được ^^

newsunvn
23-11-2012, 11:54
Hôm nay mới đọc được thớt này, rất khâm phục bạn Lâm đấy. Chúc bạn đi đến nơi về đến chốn

Lâm Thiếu Gia
30-11-2012, 13:18
Tỉnh 17 : Quảng Ngãi
Chính thức kết thúc chặng 4/8 nhiều dư vị độc đáo, 1 nửa chặng đường với tổng chiều dài ~1530 cũng là 1 nửa số km hành trình.

Chiều nay e sẽ tiếp tục lên đường, bắt đầu chặng 5/8 : Quảng Ngại - Quy Nhơn - Cực Đông Nha Trang ~435km. Đoạn đường này e gần như không có nhiều ace bạn bè. Các anh chị diễn đàn quan tâm nếu có thể giúp đỡ em dọc đường nhé. Em cảm ơn ạ.

Mọi thông tin cập nhật chuyến đi em xin phép chỉ đăng trên wall FB (link dưới chữ kí) vì không có mang lap theo nên k tiện đăng trên diễn đàn ")

BeGau
30-11-2012, 15:33
Nghe đi bộ xuyên Việt hấp dẫn quá, chắc sẽ rất vất vả... cố lên để hoàn thành hành trình nha bạn. Chúc bạn thành công và mọi sự bình an.

Kuquan520
30-11-2012, 20:57
À thì ra là A .
Tháng 4 cùng gập ở chợ tình khâu vai . Ku quân từ miền nam ra đấy .
Nếu Có cơ hội đến châu đốc đừng wen thần ku nầy . 0933312393
Ku Quân . Châu Đốc . An Giang .

Lâm Thiếu Gia
22-12-2012, 08:21
Em tới Xì Gòn rồi nhá :v
Ăn chơi lang thang vài ngày rồi làm nốt hồi cuối Sài Gòn - lục tỉnh miền tây - mũi cực nam Cà Mau :LL
Cảm ơn ace đã ủng hộ em nhiều trên suốt dọc hành trình ;)

nguyenlinh808
22-12-2012, 19:13
Kinh quá, tới SG rồi cơ à. Cố lên sắp hoàn thành rồi :D

Lâm Thiếu Gia
10-01-2013, 13:39
Từ địa đầu Cực Bắc Lũng Cú, Hà Giang cho đến đất mũi Cực Nam, Cà Mau của Tổ Quốc : 12/10/2k12 - 8/1/2k13, 4 tháng, 89 ngày, 33 tỉnh thành, 2800km, e chạm đích rồi nhá. Thôi từ giờ chia tay với topic vậy ^^~

Lâm Thiếu Gia
10-01-2013, 13:45
Mod đóng topic hộ em nhé :)