PDA

View Full Version : Đầm Môn lặn ngắm san hô giữa biển trời( tối 27 – 28 – 29 - 309 )



so_lonely2002
01-10-2012, 11:26
Cảm ơn các thành viên đã cùng nhau hoàn thành chuyến đi.
Off tại chỗ cũ tối thứ tư tuần này lúc 8h.

http://farm9.staticflickr.com/8315/8042240179_eb49de2174_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8042240179/)

http://farm9.staticflickr.com/8041/8042247586_e768992dd9_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8042247586/)

http://farm9.staticflickr.com/8317/8042250056_84c782a2be_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8042250056/)

Share ảnh tại buổi off và gửi lại tiền thừa cho các bạn, lầu 2 cafe thư pháp nhé mọi người. Một số thông tin trong chuyến đi mang tính chất nội bộ mình đã nhắc trong quá trình check cực đông, hi vọng mọi người ko để cập tới trong topic này !

Hồi ức chuyến đi mình sẽ viết dần vào đêm nay.

Thân.

ChuDu09
01-10-2012, 11:42
Chúc đoàn đã trở về thành công, nhanh nhanh up hình lên đê :D

namnhihn
01-10-2012, 11:55
Dung và Ký chịu khó chinh phục các cực các đỉnh nhỉ. Em gái Bến Tre bám sát các cung của chú Sâu thật.

Văn Muối
01-10-2012, 15:06
3ngày không điện đóm, không điện thoại, không ồn ào phố xá. Chỉ có tiếng sóng biển dạt dào, tiếng lá cây lao xao và những bước chân xuyên rừng, xuyên qua các ghềnh đá mần mò đến điểm cực đông của tổ quốc (Mũi Đôi) - một hành trình dài với đầy đam mê và nhiệt huyết.
https://i495.photobucket.com/albums/rr318/hungacdt/IMG_0134_zpsb7ad1978.jpg
Cũng chính vì cái "đam mê và nhiệt huyết" mà HK đã làm một chuyện "có thể nguy hiểm" cho chính mình và gây lo lắng cho "đồng bọn". Khi cả đoàn phải băng qua 1đoạn rừng dài để chuẩn bị nhảy gềnh đến Mũi Đôi, HK đã tách đoàn, tự tìm đường đến. Trong khi đó, không có đồ ăn-uống, không điện thoại và không một công cụ hỗ trợ ngoài chiếc đèn pin. Tuy nhiên, địa hình quá hiểm trở (cây cối chằng chịt và có những tảng đá to bự chắn ngang đường), mình không thể tiếp tục và quay trở lại đường cũ. Lúc này, trong đầu chỉ nghĩ một điều "bằng mọi giá phải trở về gặp đoàn". Như có trời đất phù hộ, HK đã gặp đoàn trên đường trở về. Chỉ mới nghe tiếng thôi là mình đã sướng ran lên rồi. Sau đó mình mới biết, cái đoạn đường núi lúc nãy nếu cứ đi thì sẽ "không bao giờ" có thể gặp đoàn.
Bài học mà HK học được (có lẽ là dành cho những bạn mới như mình):
1. Không bao giờ được tách đoàn để thực hiện điều mình muốn khi mà chưa biết rõ về nơi đến. Tốt nhất là cùng làm tập thể. :D
2. Tìm hiểu về kỹ năng và kiến thức khi tham gia khám một địa điểm nào đó cũng là điều rất cần thiết (VD: vị trí địa lý, đăc điểm vùng,...).
3. Luôn Chuẩn bị sẵn đồ ăn uống trong balo (phòng) và lưu ít nhất vài số điện thoại của các thành viên trong đoàn.
https://i495.photobucket.com/albums/rr318/hungacdt/IMG_0169_zpsd48fd3a4.jpg
Chuyến đi này, đối với HK sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên bởi sự trải nghiệm của chính mình, sự ấn tượng với những thành viên đoàn và bởi ân tình của nơi đến.
Cám ơn bạn So_lonely (mình thích gọi là Hùng Sâu) đã tổ chức và chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi (nhất là khoản rượu gạo + cá chỉ vàng và lạc rang Kakaka).
https://i495.photobucket.com/albums/rr318/hungacdt/IMG_0196_zps2f34d993.jpg
Cám ơn chị Khanh (Mẹ Chuột), đã rất đảm đang lo, cùng với Cô (chưa kịp bít tên Cô) cho mọi người những bữa ăn ngon miệng. Đặc biệt là món cá cơm kho và canh cà cá cơm vào buổi trưa... hôm ấy (nhắm rượu rất chi là ngoooon). Hehehe
https://i495.photobucket.com/albums/rr318/hungacdt/IMG_0442_zpsec3dc5d5.jpg
Trên hết, mọi người đã cùng nhau trải qua những điều rất chi là... "sung sướng" để tiếp tục hứng khởi trên những chặng đường phượt còn dài phía trước.
Chúc mọi người tuần mới lamg việc hăng say (kím xiền nhìu để dành đi phượt nha) và hẹn gặp lại để cùng nhau Sướng tiếp.
Thân

Hình ảnh cả đoàn tại điểm cực đông
https://i495.photobucket.com/albums/rr318/hungacdt/IMG_0382_zps9ea47908.jpg

P/S: mọi người ơi, add face của nhau để cho tiện hú. Face của Kem là: Văn Đình Hùng (Muối) https://www.facebook.com/hungvansamson
Và lời cám ơn dành cho Cô - chú Hai sẽ phải bằng hành động ở những lần kế tiếp...

so_lonely2002
01-10-2012, 15:54
Chúc mừng bác đã luyện rượu thành công :)
E cũng đạt đủ độ sung sướng vs 2 đêm no căng hải sản bên bếp than ấm cúng, mặc kệ mưa rơi ..

Dngockhanh
01-10-2012, 21:02
3ngày không điện đóm, không điện thoại, không ồn ào phố xá. Chỉ có tiếng sóng biển dạt dào, tiếng lá cây lao xao và những bước chân xuyên rừng, xuyên qua các ghềnh đá mần mò đến điểm cực đông của tổ quốc (Mũi Đôi) - một hành trình dài với đầy đam mê và nhiệt huyết.
Cũng chính vì cái "đam mê và nhiệt huyết" mà HK đã làm một chuyện "có thể nguy hiểm" cho chính mình và gây lo lắng cho "đồng bọn". Khi cả đoàn phải băng qua 1đoạn rừng dài để chuẩn bị nhảy gềnh đến Mũi Đôi, HK đã tách đoàn, tự tìm đường đến. Trong khi đó, không có đồ ăn-uống, không điện thoại và không một công cụ hỗ trợ ngoài chiếc đèn pin. Khi đã đến điểm cực đông, HK không nghĩ nó lại xơ xài như vậy: một lá cờ được cắm trên một cái chòi gỗ, một lá cờ khác được gắn trên 1cái giá 3chân được đặt trên 1tảng đá gần đó và một cái biển màu trắng nhỏ xinh, hình chóp có chữ Mũi Đôi đặt trên tảng đá cực đông của đất liền. Sau đó, HK đã đi tìm đoàn song không quay lại đường cũ mà định trèo lên núi men theo đường rừng (vì nghĩ đoàn sẽ đi theo đường rừng). Tuy nhiên, địa hình quá hiểm trở (cây cối chằng chịt và có những tảng đá to bự chắn ngang đường), mình không thể tiếp tục và quay trở lại đường cũ. Lúc này, trong đầu chỉ nghĩ một điều "bằng mọi giá phải trở về gặp đoàn". Như có trời đất phù hộ, HK đã gặp đoàn trên đường trở về. Chỉ mới nghe tiếng thôi là mình đã sướng ran lên rồi. Sau đó mình mới biết, cái đoạn đường núi lúc nãy nếu cứ đi thì sẽ "không bao giờ" có thể gặp đoàn.
Bài học mà HK học được (có lẽ là dành cho những bạn mới như mình):
1. Không bao giờ được tách đoàn để thực hiện điều mình muốn khi mà chưa biết rõ về nơi đến. Tốt nhất là cùng làm tập thể. :D
2. Tìm hiểu về kỹ năng và kiến thức khi tham gia khám một địa điểm nào đó cũng là điều rất cần thiết (VD: vị trí địa lý, đăc điểm vùng,...).
3. Luôn Chuẩn bị sẵn đồ ăn uống trong balo (phòng) và lưu ít nhất vài số điện thoại của các thành viên trong đoàn.

Chuyến đi này, đối với HK sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên bởi sự trải nghiệm của chính mình, sự ấn tượng với những thành viên đoàn và bởi ân tình của nơi đến.
Cám ơn bạn So_lonely (mình thích gọi là Hùng Sâu) đã tổ chức và chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi (nhất là khoản rượu gạo + cá chỉ vàng và lạc khô Kakaka).
Cám ơn chị Khanh (Mẹ Chuột), đã rất đảm đang lo, cùng với Cô (chưa kịp bít tên Cô) cho mọi người những bữa ăn ngon miệng. Đặc biệt là món cá cơm kho và canh cà cá cơm vào buổi trưa... hôm ấy (nhắm rượu rất chi là ngoooon). Hehehe
Trên hết, mọi người đã cùng nhau trải qua những điều rất chi là... "sung sướng" để tiếp tục hứng khởi trên những chặng đường phượt còn dài phía trước.
Chúc mọi người tuần mới lamg việc hăng say (kím xiền nhìu để dành đi phượt nha) và hẹn gặp lại để cùng nhau Sướng tiếp.
Thân

P/S: mọi người ơi, add face của nhau để cho tiện hú. Face của Kem là: Văn Đình Hùng (Muối) https://www.facebook.com/hungvansamson
Và lời cám ơn dành cho Cô - chú Hai sẽ phải bằng hành động ở những lần kế tiếp...



Đồng ý với những gì bác này chém. Nhưng K add fb chưa đc :-(

so_lonely2002
02-10-2012, 10:06
Chốt đoàn vs 21 thành viên, rồi khi chuẩn bị xong thì rơi rụng mất 3 mạng. Những bánh răng đã chuyển động, chuyến đi vẫn được vận hành trơn tru với vài thay đổi nhỏ.
Đoàn gom nhóm từ 9h30 tối, mọi người dần lên xe ổn định chỗ ngủ. Chào đón đoàn ở bến xe là cơn mưa nhẹ trong đêm, và giấc ngủ trên xe trôi qua bình yên.
Xe đến Nha Trang lúc hơn 7h sáng một chút, nhanh chóng gom đoàn, thảo luận vs chú cho thuê xe máy và các thông tin khác. Tranh thủ book vé chiều vê SG cho mọi người.

http://farm9.staticflickr.com/8449/8045837019_7346fd836e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045837019/)

2 bé này phải lên xe lúc 12h trưa, ko về cùng đoàn lúc 9h tối được.
http://farm9.staticflickr.com/8042/8045834795_32576bb742_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045834795/)

Lấy xe, đổ xăng cùng thời gian gom nhóm và đổi xe mất khá thời gian, 9h30 đoàn mới dần xuất phát. Hẹn chủ xe máy trả xe tại số 8 Lý Tự Trọng, đồng thời nhà xe đến đón tại điêm trên.
Do đội hình chưa ổn định nên đi phải chờ nhau liên tục, hơn 10h đoàn mới rời khỏi địa phận Nha Trang, tới điểm ăn sáng.
1 xe chạy trước nên hiện tại còn 8 xe + 16 thành viên.

http://farm9.staticflickr.com/8458/8045832699_2b031106ed_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045832699/)

Mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng

http://farm9.staticflickr.com/8316/8045834222_22da482685_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045834222/)

Chiến đấu nào
http://farm9.staticflickr.com/8458/8045832264_4ec687188b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045832264/)

so_lonely2002
02-10-2012, 10:22
Hành trình tiếp tục sau bữa sáng, dù nhiều xế nữ nhưng các tay lái đều rất bền, vít ga khỏe zzz
hơn gần 12h đoàn tới đèo Cổ Mã, ngã ba rẽ vào Đầm Môn

http://farm9.staticflickr.com/8031/8045886933_76c1d05eff_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045886933/)

Trước khi tới đây đoàn bị delay khá nhiều, một phần do thời tiết lúc tạnh lúc mưa liên tục.
Vẫn sống khỏe

http://farm9.staticflickr.com/8029/8045885329_4c5c39461b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045885329/)

Bắt đầu phi xe lên nhà chú Hai từ Đầm Môn

http://farm9.staticflickr.com/8035/8045880945_eef9509ee3_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045880945/)

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, đoàn vẫn rất cố gắng tiếp tục.. kéo xe lên

http://farm9.staticflickr.com/8036/8045889384_761d9a582f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045889384/)


Biển động, sóng lớn, thời tiết ko ủng hộ đoàn cho kế hoạch chek cực đông buổi chiều.

http://farm9.staticflickr.com/8170/8045884046_9c1337cda1_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045884046/)

so_lonely2002
02-10-2012, 10:41
Cuối cùng 9 chiếc xe + 18 thành viên đoàn cũng cán đích nhà chú Hai vào 2h30pm. Gom đoàn và nhanh chóng quyết định thay đổi kế hoạch ở lại nhà chú tắm biển + ăn uống nghỉ ngơi, hôm sau khởi hành sớm ra cực đông.

Cùng mọi người dọn dẹp + chuẩn bị ăn uống, 3h30 đoàn bắt đầu bữa ... trưa tại nhà cô chú. Ăn xong nghỉ ngơi tắm biển, rồi đoàn chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ và các xế nam nghỉ xả hơi sau buổi chiều è sức đẩy xe lên nhà chú.

Trời vẫn mưa, vì check cực đông vào hôm sau, đi ra trong ngày nên ko cần bạt, tặng chú luôn cái bạt của mình, căng che mưa luôn ở lán dưới. Trời tối nhanh, đoàn chuẩn bị mần thịt bữa tối

Điểm danh nhỉ ?
http://farm9.staticflickr.com/8321/8045927470_ae4bfabf14_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045927470/)


Xơi thôi nào
http://farm9.staticflickr.com/8030/8045919425_dcc69fd253_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045919425/)


Căng da bụng thì trùng da mắt, đủ hội ăn chơi được mở ra, được thêm bữa cháo hàu đêm, trời lạnh, ăn nóng hổi thế thì còn gì bằng
http://farm9.staticflickr.com/8029/8045929056_ff5b59fba8_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045929056/)


Đêm cũng buông mau như cơn mưa nơi này vậy, mưa cứ rả rích, cơ mà, mưa chỉ tô điểm thêm cho những chén rượu đưa môi, cho bếp lửa thêm ấm lòng người, và cho những chú cá, chú ốc, chú sò.. thêm ngon, và những chuyện ở biển... trong đêm mưa !
http://farm9.staticflickr.com/8310/8045930948_3685681905_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8045930948/)

namnhihn
02-10-2012, 11:57
5 nam, 13 nữ hả, chưa thấy đoàn nào chênh lệch như đoàn này, khổ.

mechuotchit
02-10-2012, 12:05
Chuyến đi để lại ấn tượng về sự chu đáo của chủ thớt , về hành trình đã trải qua , về tình cảm của người dân nơi đầu sóng ngọn gió và đặc biệt là các bạn đồng hành ; những người đi chinh phục Cực Đông với sự nhàn hạ và thoải mái :) .
Hẹn mọi người tại buổi off để đi lại hành trình thú vị này 1 lần nữa bằng hồi ức nhé , bạn nào đến sớm được chiêu đãi món ngon đê.........!

so_lonely2002
02-10-2012, 12:23
Hự hự.... đoàn có 5 yếu nhân mà toàn bị cưỡng bức lao động khổ sai bác ạ :|

so_lonely2002
02-10-2012, 12:25
Mình cứ kể lướt qua hành trình của đoàn, thêm mắm thêm muối thêm... cảnh nóng thì các bạn cứ tự nhiên nhé :D

so_lonely2002
02-10-2012, 12:33
Sáng mọi người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sự kiện hot buổi sáng là thùng phở bò chạy đâu mất tiêu, kiếm lên kiếm xuống ko có, thế là lôi dưa chuột cà chua bánh kẹo sữa mỳ ra chiến.
Thời tiết dịu, không mưa.

Thực mình chưa thấy đoàn nào nhiều nữ mà đi chek cực đông lại nhàn hạ như đoàn mình :D

Khởi động cho cuộc check là dốc nhà chú 2 :
http://farm9.staticflickr.com/8039/8046121774_f66a7a8803_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046121774/)

Mọi người tập trung tại lán trên, rồi túc tắc vừa đi vừa ... 8

" Chị bảo mang đồ cho chị thì ko được cãi, léng phéng là cho chốt đoàn h .."
http://farm9.staticflickr.com/8320/8046112697_706590bedc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046112697/)

Bắt đầu đi .. chơi
http://farm9.staticflickr.com/8177/8046110231_26c67192a7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046110231/)

Tứ đại .. chốt đoàn

http://farm9.staticflickr.com/8179/8046113568_24becc73ab_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046113568/)

Đi chuyến này thấy chẳng có ai chịu .. chốt cả nhỉ?

Trời cứ âm u vậy cho tới lúc đoàn ra cực đông, dự kiến đi ra khoảng 4 tiếng, tầm 12h tới bãi Dài.

http://farm9.staticflickr.com/8172/8046114780_fe94a8c19b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046114780/)

so_lonely2002
02-10-2012, 13:04
Con đường mòn trước khi tới cửa rừng

http://farm9.staticflickr.com/8312/8046219824_109de10ca3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046219824/)

Đoàn mới đi đã ... xé làm đôi vì các mem kia bận ... 8

http://farm9.staticflickr.com/8452/8046212025_e769309b40_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046212025/)

Trời mát dịu, thế nên mỗi người khẩu phần nước chỉ có 1 hoặc 2 lít.
http://farm9.staticflickr.com/8321/8046216158_aae633ecaa_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046216158/)

Xuống dốc nào
http://farm9.staticflickr.com/8035/8046214904_a1d5a1945b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046214904/)

Đoàn bắt đầu tiến vào rừng, túc tắc đi, vì vừa đi vừa chặt cây rừng lấy lối đi
http://farm9.staticflickr.com/8457/8046206611_2ed51c8b75_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046206611/)

Đường qua ngọn núi đầu tiên

http://farm9.staticflickr.com/8171/8046204977_922381cd8c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046204977/)

so_lonely2002
02-10-2012, 13:21
Đặc sản rừng nè
http://farm9.staticflickr.com/8450/8046272940_ba59f4fbdc_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046272940/)

Cây cối rậm rạp, mọi người rồng rắn theo đuôi nhau mà đi, khuất mắt chút là lạc !
http://farm9.staticflickr.com/8035/8046271380_13ffd3de77_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046271380/)

Con đường phải phượt qua còn xa lắm
http://farm9.staticflickr.com/8182/8046269334_5d64d17ba8_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046269334/)

Đánh dấu
http://farm9.staticflickr.com/8173/8046274590_50238470a6_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046274590/)

Đã đi được 1/5 đường, đến một khoảng đồi trọc, tầm nhìn thoáng.
Tươi lên em
http://farm9.staticflickr.com/8178/8046267074_0c53bba034_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046267074/)

Tươi lên em... " từ từ cái "
http://farm9.staticflickr.com/8320/8046265546_d8205f1e71_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046265546/)


Tươi lên em... " hờ hờ... "

http://farm9.staticflickr.com/8041/8046268354_77ff63cecf_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046268354/)

so_lonely2002
02-10-2012, 13:37
Đoàn chưa sứt mẻ miếng nào

http://farm9.staticflickr.com/8321/8046309690_1909e33fa3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046309690/)


Sau khi nghỉ ngơi 10p, đoàn lại tiếp tục di chuyển, bắt đầu sau hơn vào trong rừng

http://farm9.staticflickr.com/8032/8046305994_0190cbed85_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046305994/)


Những cái bấy thế này không thiếu trong đường đi

http://farm9.staticflickr.com/8456/8046301649_bb16d3aa11_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046301649/)


Chút không gian khi lên cao

http://farm9.staticflickr.com/8182/8046297071_4feff250d0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046297071/)


Đang chờ chị nè

http://farm9.staticflickr.com/8322/8046295743_8dfed9aa39_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046295743/)



Lên cao

http://farm9.staticflickr.com/8317/8046300484_9bfda0ccb9_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046300484/)

Lên cao hơn nữa

http://farm9.staticflickr.com/8033/8046292375_f4e2c9d267_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046292375/)

yuki chou
02-10-2012, 15:08
Chuyến đi này rất vui và rất "sướng".
Mặc dù em không được theo đoàn tới cùng, nhưng có rất nhiều ấn tượng không thể quên.
Cảm ơn trưởng đoàn, cảm ơn nhà cô chú Hai, cảm ơn các thành viên trong đoàn,... và cảm ơn cả ông trời vì thời tiết thuận lợi trong mấy ngày qua :-)

Văn Muối
02-10-2012, 15:10
Càng rớt về phía sau mình mới cảm thấy được cái cực của của chị "Supper Gái Già". Tuy mệt - mỏi nhưng mặt chị lúc nào cũng tươi cười và có thể đùa bất cứ lúc nào. Có lẽ 3 thành viên chốt đoàn (anh T. Hoàn...g, chị Vinh và HùngKem) là nói chuyện rôm rả nhất! kakaka

Văn Muối
02-10-2012, 15:20
Đồng ý với những gì bác này chém. Nhưng K add fb chưa đc :-(
chỉ là chém linh tinh thôi mà! Sao chưa thấy K chém gì thế nhể!?


Chúc mừng bác đã luyện rượu thành công :)
E cũng đạt đủ độ sung sướng vs 2 đêm no căng hải sản bên bếp than ấm cúng, mặc kệ mưa rơi ..
Lần đầu tiên mềnh ăn hải sản mà rát cả miệng.
Chả có gì sung sướng bằng dưới con mưa rả rích, dưới cái chòi lá bên bếp than hồng, ta nhâm ly chén nồng cùng người bạn đồng hành. Hòa lẫn tiếng nói cười là tiếng sóng biển dạt dào... Khung cảnh "ló cứ khoai khoái thế lào" (HH)

Văn Muối
02-10-2012, 15:23
Chuyến đi này rất vui và rất "sướng".
Mặc dù em không được theo đoàn tới cùng, nhưng có rất nhiều ấn tượng không thể quên.
Cảm ơn trưởng đoàn, cảm ơn nhà cô chú Hai, cảm ơn các thành viên trong đoàn,... và cảm ơn cả ông trời vì thời tiết thuận lợi trong mấy ngày qua :-)

Lần sau nhớ là phải đi tới cùng nha cô em!? Cái món cá cơm trưa hôm đó đảm bảo là em chưa bao giờ từng được ăn và có lẽ là khó có cơ hội để ăn. kakaka:LL

yuki chou
02-10-2012, 15:35
Em cũng tiếc lắm chớ anh, nghe chú Hai nói mỗi năm chỉ lượm được 1 lần như vậy thôi mà >.<

vivienbmt
02-10-2012, 15:59
Càng rớt về phía sau mình mới cảm thấy được cái cực của của chị "Supper Gái Già". Tuy mệt - mỏi nhưng mặt chị lúc nào cũng tươi cười và có thể đùa bất cứ lúc nào. Có lẽ 3 thành viên chốt đoàn (anh T. Hoàn...g, chị Vinh và HùngKem) là nói chuyện rôm rả nhất! kakaka


Hi all,

Cám ơn Hùng Kem và T.Hoàng đã cùng chị rớt lại để có thể lê bước được về đích an toàn. Đây quả là 1 chuyến đi gian khổ nhất của chị nhưng rất thú vị vì đã được cùng trải nghiệm với các mem, thiên nhiên, tình cảm con người nơi đây.

Cám ơn Hùng Sâu đã tổ chức chuyến đi này. Bạn đã rất chu đáo và nhiệt tình giúp đỡ mọi thành viên không phân biệt già trẻ gái trai... :D, và còn up nhiều hình đẹp.

Cám ơn mọi người đã làm nên 1 chuyến đi thú vị và nhiều kỷ niệm...

Chúc các bạn luôn tươi vui và có nhiều sức khỏe để chinh phục những chặng đường mới.

Hẹn gặp lại.

so_lonely2002
02-10-2012, 16:27
Bị đe dọa ko up hình xinh tươi lên là ... lãnh hậu quả...
Xinh tươi nè
http://farm9.staticflickr.com/8036/8046592085_56833f455c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046592085/)

Xinh tươi Lè...
http://farm9.staticflickr.com/8182/8046590613_5a308e9dc6_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046590613/)

Sau khi đi qua khoảng trống của ngọn núi này, đoàn tiếp tục tụt xuống những rừng cây rậm rạp, luôn ẩn mình những cây gai sắc nhọn rình đoàn...

http://farm9.staticflickr.com/8314/8046587329_f659c31293_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046587329/)

Băng rừng lội .. đá
http://farm9.staticflickr.com/8170/8046591122_5d30d33414_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046591122/)

"Đi chợ"
http://farm9.staticflickr.com/8041/8046595298_d64284273a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046595298/)


Chào đón những con người lần đầu đặt dấu chân nơi đây
http://farm9.staticflickr.com/8461/8046582817_7a2c7bd496_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046582817/)

"Đường xá thường xuyên .. tắc nghẽn "
http://farm9.staticflickr.com/8178/8046581153_6edb9be23f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046581153/)

so_lonely2002
02-10-2012, 16:47
Cuối cùng cũng vượt qua được ngọn núi thứ nhất, đi được ra khu vực đất trống

http://farm9.staticflickr.com/8171/8046632864_3f382293f5_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046632864/)

Đoàn nghỉ ngơi ăn nhẹ

http://farm9.staticflickr.com/8178/8046634630_68a2bffef6_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046634630/)

Rồi tiếp tục hành quân vượt ngon núi thứ hai.
Hơn 12h trưa, đã tới được bãi Dài

http://farm9.staticflickr.com/8457/8046625626_6e371b9fe6_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046625626/)

Biển động,sóng lớn
http://farm9.staticflickr.com/8030/8046631332_9d9c55ae81_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046631332/)


Có nàng tiên cá bị sóng đánh lên bờ ( uống thuốc mọc chân trước rồi đó = )) )
http://farm9.staticflickr.com/8454/8046623858_03eb442fec_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046623858/)


Nghỉ giải lao tiếp nào
http://farm9.staticflickr.com/8320/8046616923_c57415c17b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046616923/)

so_lonely2002
02-10-2012, 17:03
Xuống đến bãi dài, tranh thủ nghỉ ngơi ăn trưa, các nàng tranh thủ tắm .. nắng

http://farm9.staticflickr.com/8313/8046657053_4b38949706_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046657053/)


Độ nhậu trên vách đá

http://farm9.staticflickr.com/8170/8046654997_5a47ce65a7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046654997/)

Ăn uống phủ phê, nằm nghỉ tý rồi mọi người lại tiếp tục lên đường.
Tranh thủ lấy nước
http://farm9.staticflickr.com/8460/8046654053_b22b680e0c_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046654053/)


Rồi lên đường ra tiếp điểm cực đông
http://farm9.staticflickr.com/8460/8046652035_c7d7a29ce4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046652035/)

Phát hiện yếu nhân Hungkem mất tích, các bạn nữ rất lo lắng, định gọi điện đăng báo ...
Đoàn tiếp tục gom nhóm và di chuyển
http://farm9.staticflickr.com/8462/8046650023_90be1f8874_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046650023/)

Sắp tới được điểm cực đông
http://farm9.staticflickr.com/8322/8046648117_e72579e6b7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046648117/)

Bắt được thêm vài nàng tiên cá lỡ uống thuốc mọc chân = ))

http://farm9.staticflickr.com/8039/8046652308_b19e8cf13e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8046652308/)

Dngockhanh
02-10-2012, 18:00
chỉ là chém linh tinh thôi mà! Sao chưa thấy K chém gì thế nhể!?


Lần đầu tiên mềnh ăn hải sản mà rát cả miệng.
Chả có gì sung sướng bằng dưới con mưa rả rích, dưới cái chòi lá bên bếp than hồng, ta nhâm ly chén nồng cùng người bạn đồng hành. Hòa lẫn tiếng nói cười là tiếng sóng biển dạt dào... Khung cảnh "ló cứ khoai khoái thế lào" (HH)

K chém kém nên sợ bị ném đá, thế nên đây hóng thôi :-p

Văn Muối
02-10-2012, 21:40
K chém kém nên sợ bị ném đá, thế nên đây hóng thôi :-p
Thế hóa ra mềnh bị ném đã dữ quá!!!
Cứ chém đại đi, nếu lỡ có bị ném đã thì cũng chả bị u đầu đâu mà lo....:))

nini
02-10-2012, 22:44
Chào mọi người!
Mình có vài tấm ảnh của vài bạn đồng hành trong máy của mình, vì ít quá nên mình ko dám đem đến buổi off đâu!
Mình để hết trong link này " http://www.flickr.com/photos/63067198@N03/ ", các bạn vào xem, muốn thì tải về nhé.
Sau 1 tuần, mình sẽ ẩn hết tất cả các ảnh cá nhân của các bạn! Các bạn đừng lo!

ryanjote
03-10-2012, 10:28
Thanks nini - mấy tấm hình lúc đoàn đẩy xe vượt cát trong mưa không tìm ở máy nào khác được :)

perry
03-10-2012, 16:10
sao tiêu đề ghi ngắm san hô mà không có tấm nào lặn ngắm san hô vậy bạn.

ninhhoang
03-10-2012, 17:14
Hi all,

Cám ơn Hùng Kem và T.Hoàng đã cùng chị rớt lại để có thể lê bước được về đích an toàn. Đây quả là 1 chuyến đi gian khổ nhất của chị nhưng rất thú vị vì đã được cùng trải nghiệm với các mem, thiên nhiên, tình cảm con người nơi đây.

Cám ơn Hùng Sâu đã tổ chức chuyến đi này. Bạn đã rất chu đáo và nhiệt tình giúp đỡ mọi thành viên không phân biệt già trẻ gái trai... :D, và còn up nhiều hình đẹp.

Cám ơn mọi người đã làm nên 1 chuyến đi thú vị và nhiều kỷ niệm...

Chúc các bạn luôn tươi vui và có nhiều sức khỏe để chinh phục những chặng đường mới.

Hẹn gặp lại.

T.Hoàn (chứ ko phải T.Hoàng, chị ơi )...chữ Hoạn cùng với chữ Hoan (huyền ) một vần :Dam

ninhhoang
03-10-2012, 17:16
Thế hóa ra mềnh bị ném đã dữ quá!!!
Cứ chém đại đi, nếu lỡ có bị ném đã thì cũng chả bị u đầu đâu mà lo....:))

Thôi lỡ rồi, cứ chém nhiệt tình anh Kem ơi há há :D

yuki chou
03-10-2012, 18:08
Sorry cả nhà, tối nay em (và cả bạn em) đều bận, không đi off được. Có gì mọi người cho em xin fb và mail để xin hình nhé.

so_lonely2002
03-10-2012, 22:53
sao tiêu đề ghi ngắm san hô mà không có tấm nào lặn ngắm san hô vậy bạn.

Có lặn đấy chứ, cơ mà vừa lặn xuống sóng đánh vài phát thấy mình nằm trên bờ rồi, nên thôi ... lượm san hô ngắm chơi :D
Kế hoạch chiều t7 lặn mà chuyển sang sáng cn.

ỌtẸt
03-10-2012, 23:31
Hôm nay mới đọc hồi ức và thấy ngày off. Nhắn giúp Ọt số tk, Ọt gửi trả tiền nhé!

thachtrungngoc
04-10-2012, 15:09
Những cái bấy thế này không thiếu trong đường đi

http://farm9.staticflickr.com/8456/8046301649_bb16d3aa11_c.jpg



Bữa trước đi đêm bị dính 1 cái này nè. Nó quất cho cũng đau vãi.

so_lonely2002
04-10-2012, 21:08
Chỉ vì cái cục inox này mà đàn bà con gái cũng phải lếch thếch kéo nhau ra nghía ...

http://farm9.staticflickr.com/8461/8053637690_9bb5f96d83_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053637690/)


Do đoàn toàn nữ, nên "dung dăng dung dẻ" hơi lâu, gần 4h mới bắt đầu trở về, trời bắt đầu tối dần

http://farm9.staticflickr.com/8171/8053630795_981f2e5f78_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053630795/)

Nhiều đoạn đuối, kiếm đừong mệt nghỉ, vì đi trong ngày nên ko care vụ đèn pin, cực nhọc của cung đường cũng làm đoàn đuối dần, đến lúc trời tối mịt, cả đoàn đi theo vài ánh sáng nhân tạo lay lắt trong đêm.

Gần 8h tối đoàn mới thoát khỏi cánh rừng, đến đựoc " nhà ai đấy" ^^"
Mọi người nghỉ ngơi share nhau miếng nước miếng bánh
http://farm9.staticflickr.com/8317/8053628059_2c69138b5e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053628059/)

so_lonely2002
04-10-2012, 21:27
Về đến nhà tắm rửa ăn uống, được bữa cháo vs bữa ốc ngon lành( híc mình chưa được ăn cháo .. )

Gần 11h đêm, mấy bác yếu nhân mở độ nhậu diệt nốt mấy lít rượu, mồi chả còn gì, chỉ còn ít lạc + ít ốc vú nàng, thôi hi sinh mang luôn đống sò ốc đặt mua trước ra diệt, thế là một đêm tưng bừng tiếp diễn ...
Thưởng thức bằng hình ảnh nhé

http://farm9.staticflickr.com/8176/8053674589_c59329cecd_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053674589/)

http://farm9.staticflickr.com/8318/8053676681_441b8d8325_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053676681/)


http://farm9.staticflickr.com/8454/8053682524_34252b1976_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053682524/)


Cảm ơn chú Hai vì những gì cô chú đã giúp đoàn trong thời gian ở đây
1 ly nào

http://farm9.staticflickr.com/8449/8053676668_a73f18c4e0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053676668/)

so_lonely2002
04-10-2012, 21:28
Hướng dẫn ... nhể ốc nè

http://farm9.staticflickr.com/8457/8053673250_522a59c55a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053673250/)

http://farm9.staticflickr.com/8452/8053667231_bdf9a7b47f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053667231/)


Con này nhể sao?

http://farm9.staticflickr.com/8462/8053674862_eb4d7cfe35_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053674862/)

so_lonely2002
04-10-2012, 21:46
Trước tiên ^^"

http://farm9.staticflickr.com/8452/8053661097_0e4eaca0cd_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053661097/)

Sau đó

http://farm9.staticflickr.com/8451/8053663360_dea28d3124_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053663360/)

Con ốc bàn tay này nướng lâu ác ạ...

Độ nhậu thêm sôm sụ vs đủ các món ăn chơi

http://farm9.staticflickr.com/8173/8053661492_bdc9b3f8ec_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053661492/)

Bonus, ai biết cái gì đây ko?
http://farm9.staticflickr.com/8179/8053663193_1616b3a210_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053663193/)

Do mệt đi cả ngày, nên khi no nê mọi người dần đi ngủ cả, cũng được một khoảng thời gian vui vẻ khó quên bên cái bếp, vỉ nướng, và hơi rượu ấm tình người trong đêm chẳng hề tàn phai...
Đối vs cá nhân tôi mà nói, mọi lo toan, mọi suy nghĩ ... cũng chỉ để đánh đổi những đêm hạnh phúc như thế này. Con người, sống để bon chen, sống phải bon chen ! Nhưng, chỉ cần một chút thôi, một khoảng lặng trong cuộc sống, đủ để vứt bỏ những âu lo, đối với tôi giá trị lắm lắm.

Sáng hôm sau đoàn không đi lặn san hô được vì thời tiết không cho phép. Tuy nhiên, những ký ức trong buổi sáng đó xin phép giữ riêng cho đoàn, những niềm vui tất bật của mọi người trong buổi sáng hôm đó hi vọng đều là ký ức dễ chịu vs mỗi người.
Kế hoạch sinh ra để thay đổi chính nó, chuyến đi đối vs tôi thì nó đã hoàn thành, còn những gì chưa làm kịp thì để lần sau làm tiếp.

Thay mặt đoàn, một lần nữa chân thành cảm ơn cô chú Hai Châu đã giúp đỡ đoàn trong suốt những ngày ở Đầm Môn.
Những bạn có nhu cầu ăn nghỉ tại đây có thể liên hệ chú Hai Châu theo sdt : 0166.203.7427 chú tuy mở quan nhưng thật sự dịch vụ rất rẻ, nhiệt tình.

Mình sẽ trở lại đây vào dịp tết dương lịch, hi vọng dịp đó có thể gặp lại các bạn trong hành trình của mình.
Cảm ơn các bạn đã cùng mình hoàn thành plan này.
Thân !

Bonus : có thể có vụ này trong plan tết, tùy xem thời điểm đó trùng dịp thu hoạch ko nữa

http://farm9.staticflickr.com/8042/8053721586_07869d8320_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053721586/)

Văn Muối
04-10-2012, 22:28
Do mệt đi cả ngày, nên khi no nê mọi người dần đi ngủ cả, cũng được một khoảng thời gian vui vẻ khó quên bên cái bếp, vỉ nướng, và hơi rượu ấm tình người trong đêm chẳng hề tàn phai...
Đối vs cá nhân tôi mà nói, mọi lo toan, mọi suy nghĩ ... cũng chỉ để đánh đổi những đêm hạnh phúc như thế này. Con người, sống để bon chen, sống phải bon chen ! Nhưng, chỉ cần một chút thôi, một khoảng lặng trong cuộc sống, đủ để vứt bỏ những âu lo, đối với tôi giá trị lắm lắm.[/url]
(NT)Lâu lâu chúng ta lại nghêu ngao chén nồng cho đời bớt chút lo toan...
(S)

hoamùaxuân
05-10-2012, 00:12
Đối vs cá nhân tôi mà nói, mọi lo toan, mọi suy nghĩ ... cũng chỉ để đánh đổi những đêm hạnh phúc như thế này. Con người, sống để bon chen, sống phải bon chen ! Nhưng, chỉ cần một chút thôi, một khoảng lặng trong cuộc sống, đủ để vứt bỏ những âu lo, đối với tôi giá trị lắm lắm.



Có vẻ ít khi Hùng ko bon chen tính toán nhỉ ;)

so_lonely2002
05-10-2012, 06:08
Có vẻ ít khi Hùng ko bon chen tính toán nhỉ ;)

E hiểu anh mà :)

yuki chou
05-10-2012, 07:22
Sáng hôm sau đoàn không đi lặn san hô được vì thời tiết không cho phép. Tuy nhiên, những ký ức trong buổi sáng đó xin phép giữ riêng cho đoàn, những niềm vui tất bật của mọi người trong buổi sáng hôm đó hi vọng đều là ký ức dễ chịu vs mỗi người.
Kế hoạch sinh ra để thay đổi chính nó, chuyến đi đối vs tôi thì nó đã hoàn thành, còn những gì chưa làm kịp thì để lần sau làm tiếp.



Huhu, về sớm nên hông biết có vụ gì... Tuy nhiên trước khi về thì có thấy được 1 cảnh thiệt thiệt là hay

cuncon85
08-10-2012, 08:53
Cám ơn a Sâu đã tổ chức cho mọi người một chuyến đi vui và thành công nha. Được gặp và giao lưu với các anh chị em trong nhóm mình thấy rất thik và cũng học hỏi được nhiều điều thú vị. ;-) Hi vọng đc gặp lại mọi người trong một chuyến đi nào đó tiếp theo hén.. ^^

nini
08-10-2012, 09:32
Cám ơn a Sâu đã tổ chức cho mọi người một chuyến đi vui và thành công nha. Được gặp và giao lưu với các anh chị em trong nhóm mình thấy rất thik và cũng học hỏi được nhiều điều thú vị. ;-) Hi vọng đc gặp lại mọi người trong một chuyến đi nào đó tiếp theo hén.. ^^

Em này là em nào? Tui có ...ngủ chung với em này không?

Văn Muối
08-10-2012, 10:44
Cám ơn a Sâu đã tổ chức cho mọi người một chuyến đi vui và thành công nha. Được gặp và giao lưu với các anh chị em trong nhóm mình thấy rất thik và cũng học hỏi được nhiều điều thú vị. ;-) Hi vọng đc gặp lại mọi người trong một chuyến đi nào đó tiếp theo hén.. ^^
Pé này cảm xúc bây giờ mí... tuôn trào nè!? Sâu sướng thật, được mọi người cám ơn khí thế từ đầu tới chân luôn =))


Em này là em nào? Tui có ...ngủ chung với em này không?
85 chắc là Hoàng Anh!! Hehe
Có vẻ Nini ngủ chung với nhìu người quá nên không nhớ nổi!!!???? :))

nini
08-10-2012, 13:59
Có ai đâu mà nhiều! Hồi đầu, chuyến này được phân công ngủ chung với Khanh và Quỳnh 2 đêm, 3 đứa ....mỏng ơi là mỏng, nên mới đủ xoay sở trên 1 tấm nệm á.
Nhưng được bữa đầu à, bữa sau (sau chuyến treking cực đông), thì người nó đơ luôn, nửa đêm mò ra cái võng dưới tán xoài...và đêm đó đã ngủ chung với đom đóm (ko biết giới tính của nó là trai hay gái nữa!)
Với em Hoàng Anh thì ngủ ...gần lúc trên xe à, chứ ko có (được) chung!

Bạn Muối chắc (được) chung nhiều lắm hả?!

cuncon85
08-10-2012, 14:04
@ c Nini : E hẻm cóa ngủ chung với c nhưng có ngủ gần c ...( ^^ trên xe), hi vọng đợt nào tới dc ngủ chung với c he, miễn là ko bị lạnh là dc òi..haha...
Cám ơn những bức hình của a Muối nha và của các anh chị e nữa đã ko quản ngại khó khăn khi chụp em (^^ hehe), để e có vốn liếng về khoe với bạn bè e đi chinh phục cực Đông thế nào... kết quả là bị ghen tị và đã có 1 nhóm khá đông lăm le kế hoạch đi.
@ a Muối : hết ghen tị òi nhé.

Văn Muối
08-10-2012, 14:36
Vậy là Nini ít ra cũng được ngủ chung rồi, 2 ngày mình đến đom đóm cũng chả được ngủ cùng - nằm trong võng kín mít lun.
Cơ mà lúc lên xe về có ngủ chung...tầng với Sâu và pé Giang. :LL

Văn Muối
08-10-2012, 15:18
Cám ơn những bức hình của a Muối nha và của các anh chị e nữa đã ko quản ngại khó khăn khi chụp em (^^ hehe), để e có vốn liếng về khoe với bạn bè e đi chinh phục cực Đông thế nào... kết quả là bị ghen tị và đã có 1 nhóm khá đông lăm le kế hoạch đi.
@ a Muối : hết ghen tị òi nhé.
không thích nhận cảm ơn thế đâu em, phải có tý gì gọi là... "cà phê cà pháo" nó mới mặn! (NO)
Thế mấy ngày đóa e cún ngủ chung với ai thé? ;)

cuncon85
08-10-2012, 16:21
không thích nhận cảm ơn thế đâu em, phải có tý gì gọi là... "cà phê cà pháo" nó mới mặn! (NO)
Thế mấy ngày đóa e cún ngủ chung với ai thé? ;)

Dạ e cún ngủ chung với c Tình, c Thúy, với e Tâm. hehe
Để e kím hình cà phê đèm đẹp gửi a nha. ^^

so_lonely2002
08-10-2012, 17:22
Ngủ chung thích thế, đi check về nhậu một bữa xong lên võng nằm quay đơ luôn, đứt võng hồi nào ko bít, thế là phải trải áo mưa ra nằm, hên trời ko mưa, lại được đêm trăng sáng, đi dạo biển ngắm trăng đã quá....

Văn Muối
08-10-2012, 19:40
Dạ e cún ngủ chung với c Tình, c Thúy, với e Tâm. hehe
Để e kím hình cà phê đèm đẹp gửi a nha. ^^
Ôh, vậy là cafe hóng à!? Ai chơi thế bao giờ???
Chờ chầu cà phê của cún, nếu không thì... :gun :gun :gun :gun


Ngủ chung thích thế, đi check về nhậu một bữa xong lên võng nằm quay đơ luôn, đứt võng hồi nào ko bít, thế là phải trải áo mưa ra nằm, hên trời ko mưa, lại được đêm trăng sáng, đi dạo biển ngắm trăng đã quá....
Ngủ một đêm bên bờ bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ nhưng say quá ngủ tới sáng đến khi có tiếng lào xào gọi đi nhặt cá mới vội vàng choàng dậy...kaka

nini
08-10-2012, 21:28
@ Hùng sâu: vậy chủ thớt đã viết bài xong chưa? Còn câu chuyện nào chưa kể thì kể nốt luôn đi! Thấy topic nó dang dở thế nào ấy!
@ Hùng kem + cún con: này....2 người đang cướp diễn đàn đó nhá :gun. Giúp chủ thớt hoàn tất bài đê!

Văn Muối
08-10-2012, 23:37
@ Hùng sâu: vậy chủ thớt đã viết bài xong chưa? Còn câu chuyện nào chưa kể thì kể nốt luôn đi! Thấy topic nó dang dở thế nào ấy!
@ Hùng kem + cún con: này....2 người đang cướp diễn đàn đó nhá :gun. Giúp chủ thớt hoàn tất bài đê!
Đúng là chỉ có cao nhân mới nhận thấy...điều dang dở! (c)(c)
Từ từ chờ em Cún đãi cafe đi rùi tui cho ké Nini à ;)

doun
09-10-2012, 23:25
Bonus, ai biết cái gì đây ko?
http://farm9.staticflickr.com/8179/8053663193_1616b3a210_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/8053663193/)


Ngọc trong ốc hoặc sò rồi