PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tây Côn Lĩnh ! Kết thúc năm 2009



sang30tet
19-01-2010, 09:42
Sau buổi off chuyến đi ĐBĐ-Sông Mã, mấy anh em quyết định 25/12 chinh phục Tây Côn Lĩnh kết thúc năm "phượt" 2009.
9h sáng 25 kiểm tra lại hành lý và xe, 4 anh em khởi hành theo QL2 thẳng tiến
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05713.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05726.jpg
Đến Vĩnh Yên, theo QL2C rẽ qua QL37 bọn tôi vào thăm bến Bình Ca, biển chỉ dẫn đề: Di tích Bến Bình Ca 25km chúng tôi thấy hơi xa... vì đường tương đối xấu, nhìn kỹ lại chỉ có 2,5km tý nữa thì bị lừa :).
Bến Bình Ca còn được nhắc đến trong bài thơ Ta đi tới trong tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu:

"...Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca..."

Bia ghi lại chiến công của bộ đội ta đánh tàu Pháp
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05730.jpg

Bến Bình Ca
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05734.jpg

sang30tet
19-01-2010, 10:10
Mấy người dân ở đây nghĩ chúng tôi là nhà báo, họ mong muốn đường vào khu di tích lịch sử cấp Quốc Gia này sẽ được nâng cấp. Thật lòng chúng tôi cũng rất muốn người dân được hưởng nhiều...ưu đãi, nhưng vì đất nước mình còn nghèo mà...
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05737.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05739.jpg
Năm 1947, trong Chiến dịch Việt Bắc 1947, bến Bình Ca là nơi Trung đoàn Thủ Đô đã mai phục đánh quân Pháp hành quân đổ bộ trên Sông Lô. Bến Bình Ca và trận đánh này đã được nhắc đến trong bài hát Trường ca sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao, Bến Bình Ca của Nguyễn Đình Phúc. Kể về trận đánh tại đây, Phạm Duy đã viết trong hồi ký của ông như sau:

"...Khi mấy chiếc tầu L.S.T. chở lính Pháp chạy tới bến Bình Ca thì người lính Vệ Quốc Quân nằm chực sẵn ở trên bờ, chỉ cách tầu địch có khoảng 15 thước, nhắm bắn mục tiêu bằng cách nhìn qua lỗ súng rồi lắp đạn vào, giật giây nổ. Lúc đó có ai biết tính toạ độ hay cự ly ra sao đâu? Ở mỗi một ổ phục kích, chỉ cần bắn 1 hay 2 quả đạn vào 1 hay 2 chiếc tầu đổ bộ, thế là đủ thắng trận rồi. Bắn xong là khiêng súng chạy lên chạy xuống dọc theo con sông để rồi lại nằm ở từng khúc sông, lắp đạn bắn vào những chiếc tầu khác hoặc để giáp trận với những toán quân địch đã leo được lên bờ. Một tiểu đoàn Vệ Quốc Quân gần như nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ, đánh giặc ba bốn ngày đêm không ngưng nghỉ, trong đoàn quân không có một ai sợ chết, và rất lạ lùng là cũng không một ai bị hi sinh cả. Chỉ có một anh bị thương xoàng ở chân mà thôi..."
Sau chiến dịch, cái tên Bình Ca được đặt cho Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Thủ Đô.
(nguồn wikipedia.org)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05747.jpg
Sông Lô nhìn từ trên cao
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05744.jpg

sang30tet
19-01-2010, 10:42
11h15 Trưa rồi đi nhậu thôi ! Bốn anh em chạy vào thị xã Tuyên Quang. Sau một hồi loanh quanh cuối cùng cũng tìm được quán cá Kỳ Phương, ông bạn giới thiệu đây là quán cá nổi tiếng Tuyên Quang.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05752.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05755.jpg
Cô bé phục vụ giới thiệu quán có rất nhiều món...nhưng đặc sản là cá Sông Lô: Cá Lăng, cá Chiên, cá Chình...chúng tôi gọi món cá Chiên (bạn nào đọc bài"Quái vật Sông Ðà" thì biết tại sao thịt nó lại màu vàng)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05764.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05773.jpg

sang30tet
19-01-2010, 12:08
Đồ nhậu ngon quá ! Từ đây lên Hà Giang đường cũng không xa, nên bọn tôi nhẩn nha thưởng thức hương vị của món ăn và khung cảnh hùng vĩ của Sông Lô...
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05771.jpg
Cô bé phục vụ nhiệt tình chu đáo...Xin kiểu ảnh nào
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05772.jpg
Cầu Bình Ca
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05754.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05778.jpg
Cảm ơn chủ quán ! Rất vui vì món ăn ngon, nhưng cũng hơi buồn vì ý thức của người dân kém quá. Nhà hàng và thực khách(:) không có bọn tôi đâu nhé) vô tư vứt hết chai lọ, lon bia ...xả rác xuống sông:T. Tội nghiệp Sông Lô lịch sử phải oằn mình...chịu đựng:(.
Bye Tuyên Quang

sang30tet
19-01-2010, 13:52
Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương ...là đây
Có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một mầu
Đây Hà Giang đây Hà Giang quê chúng tôi.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05789.jpg
Đặt chân đến đất Hà Giang trời đã tối. Chúng tôi chọn nhà khách Yên Biên, lần nào lên Hà Giang chúng tôi cũng nghỉ ở nhà khách này vì giá rẻ, thái độ phục vụ tốt, phòng sạch đầy đủ tiện nghi.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC_3325.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05793.jpg
Sau khi sửa soạn và sắp xếp phòng đã đến giờ (beer) rồi, tối nay phải nạp nhiều năng lượng để chuẩn bị sáng hôm sau vượt Tây Côn Lĩnh.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05796.jpg
Mấy cô bạn đang công tác tại Hà Giang, 17 năm rồi tôi mới được gặp lại...học cùng khóa 92 mà.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05808.jpg

sang30tet
19-01-2010, 14:13
Tạm biệt nhà khách Yên Biên hẹn gặp lại ! Chúng tôi chuẩn bị tinh thần chinh phục một cung "khủng" chưa đi lần nào :), chỉ mới biết qua bài của các bạn đi trước.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05813.jpg
Tìm hàng ăn sáng, đổ xăng và chụp ảnh
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05825.jpg
Tượng "Bác Hồ và các cháu thiếu nhi dân tộc" lần trước lên họ đang sửa, đi đâu chúng tôi cũng thấy biểu ngữ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05815.jpg
Lúc đổ xăng không biết đôi loa ipod để ở đâu ? Thử quay lại nhà khách xem sao rất may bạn lễ tân đã cất giùm, tốt quá :)

sang30tet
19-01-2010, 14:36
Đi một hồi tìm hàng ăn sáng, không thấy hàng nào có vẻ được được...chợt thấy hàng phở đối diện sở Kế hoạch Hà Giang có mấy đồng chí CSGT đang ngồi, chắc là ngon đây rẽ vào thôi:) quả là ngon thật. Định chụp quả ảnh chợt nhớ lại lần bị phạt vì xe không chính chủ em lại không dám :(
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05827.jpg
Làm bát phở bò to tướng, năng lượng đã nạp đầy ! Thanh Thủy thẳng tiến, đi qua cây cầu này thấy mọi người hay chụp, mấy anh em cũng làm một kiểu :)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05839.jpg

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 136/2009/QÐ-TTg về việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang. KKTCK Thanh Thủy gồm địa phận bảy xã: Thanh Thủy, Phương Tiến, Thanh Ðức, Xín Chải, Lao Chải, Phong Quang (huyện Vị Xuyên) và Phương Ðộ (thị xã Hà Giang), diện tích tự nhiên là 28.781 ha.

(Theo báo Nhân Dân)

Cửa khẩu Thanh Thủy sắp tới chắc sẽ sầm uất lắm, mừng cho bà con nơi đây
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC_3334.jpg

https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05842.jpg

Walkman
19-01-2010, 14:43
Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến Hưng xồm, đồng nghiệp của tớ nhé. Chúc mừng có chuyến đi an toàn và tất nhiên, gặt hái :D

sang30tet
19-01-2010, 14:54
Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến Hưng xồm, đồng nghiệp của tớ nhé. Chúc mừng có chuyến đi an toàn và tất nhiên, gặt hái :D
Ơ bạn làm đâu vậy? cùng cơ quan Hưng àh ! :) sao không biết nhỉ ?

sang30tet
19-01-2010, 15:33
Từ cửa khẩu Thanh thủy quay lại khoảng vài cây số chúng tôi đến Ngã 3 Xín Chải - Thanh Thuỷ.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05846.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05847.jpg
Đường vào Xin Chải đang được mở rộng chắc để phục vụ "khu kinh tế cửa khẩu"
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05858.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05866.jpg

sang30tet
19-01-2010, 16:17
Đường đã làm vào đến trung tâm xã Xín Chải
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260041.jpg

Đến đoạn này chúng tôi phải đứng chờ hơn 1h vì máy xúc đang mở đường. Tinh cờ lại gặp được anh Thắng thợ điện Hà Giang học cùng trường với tôi trước 3 khoá anh học năm 89. Gặp người quen ở nơi xa lạ, thời gian trôi nhanh thật...
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260042.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260043.jpg

sang30tet
19-01-2010, 16:38
Đường đã thông cuộc hành trình lại tiếp tục.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260047.jpg
Đây là cách xây nhà của dân tộc Mông, họ dùng lấy đất cho vào khuôn được dựng theo chu vi của ngôi nhà, rồi dùng chày nén thật chặt vậy là bức tường đất cứ cao dần lên. Tôi đoán Thành Cổ Loa cũng xây kiểu này !
Trời rét đến nỗi trùm kín đầu, găng tay áo ấm mặc đầy đủ mà còn thấy buốt...Nhìn các cháu bé ăn mặc như vậy tôi càng rét hơn, nhưng biết làm sao được, mình đâu phải là "Chúa Trời"
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260055.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260064.jpg
Mấy bà mẹ trẻ đang đi lấy nước...nước cũng thiếu, chỉ có điện là nơi nào cũng có công nhận mấy anh thợ điện giỏi thật :))
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260056.jpg

Anh Già
20-01-2010, 00:15
11h15 Trưa rồi đi nhậu thôi ! Bốn anh em chạy vào thị xã Tuyên Quang. Sau một hồi loanh quanh cuối cùng cũng tìm được quán cá Kỳ Phương, ông bạn giới thiệu đây là quán cá nổi tiếng Tuyên Quang.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05752.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05755.jpg
Cô bé phục vụ giới thiệu quán có rất nhiều món...nhưng đặc sản là cá Sông Lô: Cá Lăng, cá Chiên, cá Chình...chúng tôi gọi món cá Chiên (bạn nào đọc bài"Quái vật Sông Ðà" thì biết tại sao thịt nó lại màu vàng)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05764.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05773.jpg

Hồi năm 2007 cả hội nhà Phuot kéo nhau đi chấm gần Tuyên Quang, lúc về cũng vào đúng quán này :D

soldierTX
20-01-2010, 00:24
Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến Hưng xồm, đồng nghiệp của tớ nhé. Chúc mừng có chuyến đi an toàn và tất nhiên, gặt hái :D

A Chào Last! Mình vẫn khỏe, cậu nhìn ảnh thì biết rồi đấy, mỗi tội Tết nhất đến nơi rồi mà chằng thấy $ gì cả. Khi nào có cung hay hay cậu alô mình chạy cùng cho vui nhé. (Bạn sáng 30 tết cũng ở HNPC)

@ sang 30tet: Tiếp đi bạn ơi, vụ TCL mới chỉ khép lại năm DL thôi, các bạn còn 1 chuyến nữa cơ mà. Chúc thành công!

Walkman
20-01-2010, 08:10
Hóa ra toàn đồng nghiệp cả, hôm nào anh em làm bữa tụ họp cái thì vui quá... hé hé... Em chưa già nhưng hồi này ngại chạy đường xấu lắm. Bác có cung nhung lụa, an dưỡng nào thì gọi em với nhé.

sang30tet
20-01-2010, 08:31
A Chào Last! Mình vẫn khỏe, cậu nhìn ảnh thì biết rồi đấy, mỗi tội Tết nhất đến nơi rồi mà chằng thấy $ gì cả. Khi nào có cung hay hay cậu alô mình chạy cùng cho vui nhé. (Bạn sáng 30 tết cũng ở HNPC)

@ sang 30tet: Tiếp đi bạn ơi, vụ TCL mới chỉ khép lại năm DL thôi, các bạn còn 1 chuyến nữa cơ mà. Chúc thành công!

Sắp có $$$, chắc CTY định dồn vào làm quả to:)); Tha hồ đi phượt nhé !.

OK ! TCL chốt năm Dương lịch, còn chốt năm Âm lịch định làm "phát" FAN vào đúng 23 tháng Chạp cùng cậu Pín (trưa cậu ta về đến NB phi xe máy luôn), còn cậu Móm chưa biết thế nào;)

@ Walkman: Ok ! Chắc biết nhau hết :)

sang30tet
20-01-2010, 16:05
Chạy thêm mấy KM nữa chúng tôi đến Lao Chải, đường dễ đi hơn vì vẫn là đường cũ. Đến trung tâm xã gặp lại anh Thắng thợ điện, anh nói đến đây là hết đường (:) không có đường điện); Phía trước là đường rừng bọn anh chưa đi bao giờ. Anh em chuẩn bị tinh thần, nạp nhiên liệu cho mấy con "ngựa sắt" sẵn sàng chinh phục thử thách phía trước
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05916.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05918.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05919.jpg

sang30tet
20-01-2010, 16:16
Đến đây có một ngã ba, đang phân vân không biết đi lối nào ? May quá gặp cô bé dân tộc, theo đường cô bé chỉ chúng tôi sẽ đến Vinh Quang(Hoàng Su Phì)Tiếc quá không đi Mốc 11:(); (Cô bé không biết Mốc 11 và nói tiếng Kinh cũng tạm tạm)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05923.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05929.jpg
Đến đoạn thử thách rồi đây !
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05931.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05936.jpg

sang30tet
20-01-2010, 16:37
Đường ở đoạn này tuy nhỏ, khó đi nhưng bọn tôi nghĩ chưa đến cửa rừng vì vẫn còn những thiếu nữ dân tộc(Đoán vậy thôi vì mới đi TCL lần đầu mà)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05939.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05963.jpg
Làm mấy kiểu ảnh, tý nữa mệt ai chụp đây :)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05954.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05965.jpg

sang30tet
20-01-2010, 16:43
Cảnh sắc đẹp quá ! Thời tiết cũng rất ủng hộ, nhưng mỗi tội phải xuống xe đi bộ và đẩy đi các bạn...
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05971.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05972.jpg
Trông mép đường cây cối rậm rạp vậy thôi, nhưng vực cũng sâu tương đối :(
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05973.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05977.jpg

voòng ngẩu pín
21-01-2010, 03:49
tiếp đi bác 30tet,trông các bác gian nan quá,đang đợi phần tiếp theo,,,,

TheHung
21-01-2010, 10:41
Bến Bình Ca còn được nhắc đến trong bài thơ Ta đi tới trong tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu:

"...Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca..."

Bến Bình Ca
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05734.jpg[/QUOTE]

Cảm ơn bác rất nhiều, hồi đi học mình thích nhất bài này, nhưng chưa hình dung được hình ảnh Bến nước bình ca. Đọc lại bài thơ và nhìn bến nước Bình Ca (có thể đã khác xưa nhiều) nhưng lòng chợt bồi hồi nhớ lại thời phổ thông ngày 2 buổi cắp sách đến trường với nhiều mơ mộng. Xin cảm ơn!

sang30tet
21-01-2010, 11:24
tiếp đi bác 30tet,trông các bác gian nan quá,đang đợi phần tiếp theo,,,,

Bác thông cảm nhé, cuối năm bọn em nhậu suốt nên post bài hơi chậm :) !

Hà nội hôm nay sao mưa thế, nhìn mà thấy chán :( . Lên mạng viết tiếp câu chuyện còn dang dở ...
Bọn em đi may quá trời rất đẹp, không nắng cũng không mưa chứ cứ như trời Hà nội hôm nay thì chắc 2 ngày cũng không qua được Tây Côn Lĩnh
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC05975.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05984.jpg
Rất cảm ơn cái "mệt", vì nhờ nó bọn em mới tận hưởng được sự mát mẻ, trong lành của không khí vùng núi. Nếu không hoạt động thể lực thế này chắc chỉ thấy cái lạnh thôi :)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05989.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05992.jpg

sang30tet
21-01-2010, 11:33
Đến đoạn này dễ đi cảnh rất đẹp ! Con đường quanh co, uốn lượn theo triền núi và những vạt cỏ lau đung đưa theo gió...Tầm mắt bao quát được khoảng không gian rộng lớn
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC05993.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05994.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC05995.jpg
Nào dừng xe lại các chiến hữu, dừng xe lại để cảm nhận sự tự do, thư thái ... Hãy để những toan tính, lo âu, căng thẳng, ồn ào, bụi bặm, tắc đường...ở cơ quan và nơi đô thị "phồn hoa phù phiếm" bay theo ngọn gió núi lan tỏa vào không gian bao la, hùng vĩ !
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC05998.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC05999.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC05996.jpg

sang30tet
21-01-2010, 12:25
Nghỉ ngơi, ngắm cảnh một lúc "pin" đầy chúng tôi lại tiếp tục lên đường khám phá những thử thách mới.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260070.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260087.jpg
Đến giữa trữa chúng tôi tới cửa rừng, chỗ này rộng rãi cạnh cái mương được xây bằng xi măng nước trong và mát lạnh, các đoàn khác thường cắm trại ở đây. Bọn tôi quyết định đi tiếp vì nghĩ "chiến dịch hãy còn dài", trên đường sẽ tìm địa điểm cắm trại. Rẽ theo lối bên phải đi khoảng 500m gặp ngã 3 một đường nhỏ đâm thẳng có nước chảy dốc đứng(Chắc xe máy không qua được:) ), một đường mòn rẽ phải cây cối rất rậm rạp, cả bọn phân tích, hội ý và quyết định đi theo đường này (may quá quyết định đúng)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260088.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260094.jpg

sang30tet
21-01-2010, 12:47
Đúng là rừng Việt nam sao lắm cây con bụi rậm thế không biết, chẳng thấy cây to đâu cả.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260101.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260099.jpg
Mấy kị sỹ này vẫn được cưỡi "ngựa", còn em đi theo sau ...:); Trông đường vậy thôi chứ đi bộ còn dễ hơn đi "ngựa". Chuyến này đi một phần vì phải đẩy xe, một phần vì máy ảnh pin kém quá nên có rất nhiều đoạn bỏ qua bây giờ nghĩ lại cũng thấy tiếc.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260100.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260101.jpg

sang30tet
21-01-2010, 13:25
Sau đoạn đường dài tương đối vất vả(phét tý mệt bở cả hơi tai) đói và mệt, nhìn lại đồng hồ đã gần 13h, đi sao mà hăng thế quên cả ăn trưa đúng là toàn trai chưa vợ. Nghỉ thôi nạp lại "năng lượng" đã; Tiện thể cho "xế" nghỉ ngơi luôn.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260095.jpg
Trời lạnh lắm đấy ! Nhưng phải đẩy xe nên vừa ăn vừa hóng gió =)); Hai ông em cúi mặt để cái đói, mệt nó gặm nhấm cơ thể :)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260096.jpg
Cậu này công nhận khỏe thật, vẫn còn sức để tập thể dục với cái chân giò. Cảm ơn "đồng chí" đã chuẩn bị đầy đủ và chu đáo !
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260098.jpg
Vẫn còn chai rượu ngô mang theo dự phòng; Thức ăn và rượu chưa bao giờ ngon đến thế ngon cực kỳ luôn, một trận "nhậu" đầy kỷ niệm.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260097.jpg

sang30tet
21-01-2010, 13:43
Bữa trữa nhanh gọn, rượu thịt đã mang lại nguồn "năng lượng" dồi dào (c) anh em chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06001.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06002.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06003.jpg
Cái cây đổ đầu tiên; Nhìn từ xa có vẻ xương, lại gần hóa ra chui qua được :)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06004.jpg

sang30tet
21-01-2010, 13:54
Đường dốc quá không "ngựa" không thồ được 2 người, đành phải xuống luyện môn đi bộ nhanh.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260105.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260106.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260107.jpg
Vượt qua mấy cái chướng ngại vật. Kiểm tra lại hành lý, ngắm cảnh, đọc báo và chụp ảnh.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260109.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/PC260108.jpg

sang30tet
21-01-2010, 14:15
Đoạn này liên tục phải bê xe; Nhưng nhờ xúc xích, thịt nguội, chân giò...rượu ngô nên vẫn cười tươi vượt qua "dễ dàng:)".
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC06005.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC06006.jpg
Nhờ tham khảo kinh nghiệm của các bạn đi trước, đến đây chúng tôi gặp một ngã ba theo đường bên phải sẽ xuống con dốc rất khó đi (có đi được thì cũng vòng lại ngã ba). Vậy là rẽ trái chúng ta đi thôi.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06007.jpg

Thank ! Các bạn đã post bài về cung này :)

sang30tet
21-01-2010, 15:11
Đi khoảng mấy km nữa từ chỗ ngã ba, đoạn này khó đi và rất ẩm ướt, chúng tôi gặp một cái lán. Ngạc nhiên không hiểu sao lại có cái lán giữa rừng ! Gặp anh Tuấn quê Thái Bình mới biết đây là lán của đoàn khảo sát cho tuyến đường QL4 nối từ cửa khẩu Thanh Thuỷ(Hà Giang) đến Lào Cai, đoàn gần 10 người họ đang đi khảo sát tuyến. Hỏi anh đoạn đường từ lán đi Vinh Quang(Hoàng Su Phì) thế nào ? Anh nói không biết và chưa đi bao giờ chỉ có anh đội trưởng đã cưỡi win vượt qua đây thôi, đợi anh ấy về rồi hỏi.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06009.jpg
Cậu này lạ thật gặp đồng hương mà cứ nằm thẳng cẳng thế này.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06010.jpg
Giữa rừng được bắn phát "bazoka" cũng thú vị đấy chứ, có cả ấm nước chè mới anh Tuấn vừa pha xong.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06012.jpg
Anh mời bọn tôi ở lại ăn cơm ( thấy có mấy con gà ta nuôi trong lán); Bọn tôi đang tìm chỗ cắm trại nên đành từ chối khéo. Chụp bức ảnh kỷ niệm giữa rừng, xin số điện thoại và hẹn anh Tuấn một ngày gần nhất sẽ gặp nhau tại biển Thái Bình (beer).
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06013.jpg

sang30tet
21-01-2010, 15:18
Tạm biệt anh Tuấn, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06014.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06015.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260118.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC260119.jpg

sang30tet
21-01-2010, 16:15
Đang tập trung chạy vì đoạn này đường nhỏ, nhiều đá hộc khó đi thì nghe thấy tiếng người nói, bọn tôi đoán ngay là đoàn khảo sát. Đứng cạnh ông bạn là anh Khánh đội trưởng, hỏi đường đi tiếp theo, anh Khánh nói đi thêm mấy km nữa là ngã 3 Bốt đen, đường bên phải đi Vinh Quang(Hoàng Su Phì), đường bên trái không đi được. Bọn tôi cũng hỏi lại tuyến đường từ cửa rừng vào, sau ngã 3 đầu tiên đến cái ngã 3 tiếp theo có một đường dốc lên và một đường dốc xuống. Đường dốc lên là đúng (lúc đấy bọn tôi chỉ phán đoán mà đi), đường Đường dốc xuống là đường kiểm lâm mở để chở gỗ, đi theo đường này không đi được.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06018.jpg
Gặp ở những nơi càng hoang vu hiểm trở, con người lại càng nhiệt tình, chân thật và cởi mở với nhau hơn.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06019.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06020.jpg
Các bạn nhớ đem theo E_PHONE của EVN_Telecom nhé ! Đúng chỗ mấy anh em ngồi, chúng tôi đã thử các mạng EVN, Vina, Mobi và VietTel chỉ có EVN là gọi được chính xác đấy các bác ạh (Quảng cáo mạng nhà EVN :) )
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06021.jpg

sang30tet
22-01-2010, 11:09
Chia tay mấy anh em trong đoàn khảo sát, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đoạn đường này nếu có mưa sẽ khó khăn hơn rất nhiều...
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06022.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06024.jpg
Chạy được mấy Km đến ngã ba Bốt đen, rẽ phải theo con đường anh Khánh chỉ bọn tôi đến cái mốc này chắc đến đây ai cùng dừng chân nghỉ vì thấy nhiều rác quá (cũng may nhờ mấy đống rác trên đường đi bọn tôi biết chắc chắn mình vẫn đang đi đúng đường :) )
Đến cái mốc này lại nhớ đến bài của bạn r0sy, cảm ơn Trời chứ gặp hôm mưa như chuyến đi của ban ấy thì mất hết cả thú vị ...Khí hậu thật lạ, lúc bọn tôi đi lên trời vẫn khô ráo, gió thổi nhè nhẹ vậy mà vừa rẽ phải đi lên dốc gió thổi ào ào, sương mù giăng kín lạnh tê người (hơi hoảng vì sợ sương mù và mưa). Tên gọi Cổng Trời quả không sai !
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06032.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC60048.jpg

sang30tet
22-01-2010, 11:21
Xem đồng hồ 15h30 bây giờ còn sớm quá, đi đến 5h hãy cắm trại cả bọn nhất trí đi tiếp(thật ra chỗ này cũng không cắm trại được vừa gió, vừa lạnh, vừa sương mù...). Cách cái mốc khoảng hơn 1,5km Trời lại thoáng đãng không còn sương mù nữa, cảnh đẹp quá mấy anh em dừng xe làm vài kiểu ảnh.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06039.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06042.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06038.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/PC60054.jpg

sang30tet
22-01-2010, 14:46
Thấp thoáng trong mấy bức ảnh trên đã xuất hiện bóng dáng những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Mông; Vậy là chúng tôi đã ra khỏi rừng, chắc không cắm trại được nữa:). Cũng tiếc thật mua bao nhiêu đồ ăn, lều bạt đầy đủ vậy mà đành bỏ lỡ(lý do vì thời tiết đẹp, sức khỏe có thừa); Đồ ăn về Hoàng Su Phì đánh chén vậy.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/P1010056.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/P1010057.jpg
Chúng tôi gặp một nhóm đồng bào Mông, nhìn thoáng qua bó củi trên vai họ tôi đoán nặng tầm 40-50kg vậy mà họ đi phăng phăng... Anh đeo cái túi đỏ, mặc áo kẻ tên là" Lia Sang Nhà" nói tiếng Kinh chưa sõi lắm, nhưng anh rất tốt bụng anh mời bọn tôi về nhà ăn tối và nghỉ đêm luôn sáng mai đi, chắc đồng bào dân tộc ai cũng thế hiếu khách và tốt bụng (Tinh thần hiếu khách của Thần ZEUS ban cho con cháu Hy Lạp cổ đại, em rất thích đọc thần thoại Hy Lạp)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/PC260050.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/PC260055.jpg

sang30tet
22-01-2010, 15:20
Vậy là Tây Côn Lĩnh đã ở lại phía sau; Xăng sắp cạn trời đã tối, anh em quyết tâm chạy một mạch đến Vinh Quang nghỉ ngơi ăn tối luôn; Trên đường gặp một anh dân tộc phi con win tàu chở chị gái ăn cưới về mùi men nồng nặc, bọn tôi hỏi còn bao nhiêu cây nữa thì ra đến Hoàng Su Phì "Còn khoảng 30km nữa thôi về nhà tôi uống nước đã(chắc lại rượu đây)"; Mấy anh em từ chối vì đường khó đi uống rượu với mấy thanh niên dân tộc sợ thời gian không cho phép. 20h30 đến Vinh Quang, vòng quanh thị xã khảo sát địa hình, bọn tôi phóng vào khách sạn Sông Chảy. (Hai cái ảnh thị xã này chụp buổi sáng vì máy ảnh đã hết pin từ lâu rồi)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/P1010060.jpghttps://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/P1010059.jpg
Thuê một phòng, lên đánh chén thôi đói quá
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06044.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL2/DSC06045.jpg

sang30tet
22-01-2010, 15:26
Sáng hôm sau dậy bật bếp gas nấu mì, pha cafe trong phòng luôn(đồ nghề mang theo đầy đủ, bây giờ mới được dùng:) ).
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/P1010061.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06055.jpgRượu ở đây thử thoải mái đến say thì thôi, nhưng nhớ cẩn thận dân tộc Mán bùa ngải nổi tiếng đấy.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/P1010063.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/P1010066.jpg

sang30tet
22-01-2010, 16:03
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/P1010069.jpg
Nhìn cảnh bà con dân tộc được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc, em lại nhớ công ơn Bác Hồ :).
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/P1010067.jpg
Em bé này xinh quá, vải bán nhiêu vậy em ?
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06091.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06092.jpg

sang30tet
22-01-2010, 16:08
Muôn vàn màu sắc, nhưng giá cũng tương đối. Áo trẻ em hàng đẹp trả 400k không bán, áo người lớn không hỏi nhưng chắc tiền triệu.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06129.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06132.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06133.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06135.jpg

sang30tet
22-01-2010, 16:31
9h30 trả phòng lên đường về cho kịp thời gian "nhậu"ở Phú Thọ(hôm bọn em đi có ông bạn công tác tại Phú thọ định đi cùng nhưng vì lý do riêng nên đành lỡ dịp)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06144.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06182.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06143.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL3/DSC06146.jpg

sang30tet
23-01-2010, 12:34
Về đến Việt Trì, mấy anh em rẽ vào thăm tượng đài Chiến thắng Sông Lô; Nghe giới thiệu của bác trông xe(đúng vào ngày nghỉ nên không có hướng dẫn viên) tàu chiến của giặc Pháp bị bắn cháy tại Bến Bình Ca trôi về đến đây thì chìm. Tượng đài rất lớn và được xây ở vị trí tuyệt đẹp, nếu đi qua đây các bạn nhớ ghe thăm...
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC06207.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC06223.jpg
Còn đây là những khẩu pháo đã làm nên Chiến Thắng Sông Lô lịch sử
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC06227.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC06229.jpg

Chuyến đi đến đây kết thúc một cách tốt đẹp, tổng cộng 3 ngày 2 đêm. (BB)

vua_rua
22-02-2010, 09:37
Nhóm anh Hưng đi là quá sướng rồi. Hôm nào quay lại tuyên quang em sẽ bắn phá Bình Ca một phát.
Anh có lấy lại Bằng lái xe không :)).

Em Long - đoàn đi Hà Giang

caulongbien
24-02-2010, 10:46
Nhóm anh Hưng đi là quá sướng rồi. Hôm nào quay lại tuyên quang em sẽ bắn phá Bình Ca một phát.
Anh có lấy lại Bằng lái xe không :)).

Em Long - đoàn đi Hà Giang

Biếu luôn các chú CSGT cái bằng lái:)); Làm lại mất có 300K ah ! Dạo này đi phượt lần nào cũng bị các chú hỏi thăm, lần trước bị phạt 3xe 450K vì tội xe không chính chủ :(

vua_rua
24-02-2010, 12:13
Biếu luôn các chú CSGT cái bằng lái:)); Làm lại mất có 300K ah ! Dạo này đi phượt lần nào cũng bị các chú hỏi thăm, lần trước bị phạt 3xe 450K vì tội xe không chính chủ :(

Hix em thì phải quay lại thôi, mất đăng kí mới chuối. Tranh thủ đi Bình ca giống anh xem nó thế nào

sang30tet
24-02-2010, 20:15
Anh ơi đoạn rừng lau này chính xác là chỗ nào vậy ạ? Cảnh đẹp quá!

Nếu mình không nhầm :) (Mệt quá nên cũng không để ý chính xác lắm) thì nó ở giữa rừng, qua đoạn này là được 1/3 TCL rồi; Đây là đoạn ngon nhất...=)) Oh ! My God, thời tiết quá thuận lợi...!

monkey95
27-02-2010, 15:20
Nể các bạn thật! Mình đã hai lần định thử cái cảm giác lên thật gần đỉnh Tây Côn Lĩnh từ bên Hoàng Su Phì mà đều chào thua. Chuyến đi rất ấn tượng. Thanks!

sang30tet
28-02-2010, 11:03
Nể các bạn thật! Mình đã hai lần định thử cái cảm giác lên thật gần đỉnh Tây Côn Lĩnh từ bên Hoàng Su Phì mà đều chào thua. Chuyến đi rất ấn tượng. Thanks!

Có gì đâu bạn ! Hôm bọn mình đi thời tiết quá đẹp... nên cũng không khó khăn lắm để vượt qua đỉnh Tây Côn Lĩnh; Nếu trời mà mưa thì không biết thế nào :)

voòng ngẩu pín
03-03-2010, 18:40
xem cái khẩu pháo này:

https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TCL/DSC06229.jpg
hình như pháo thật bị bán sắt vụn rồi,,,,,cái này là trục giữa xe bò chứ đâu phải nòng pháo,cái bên cạnh thì đúng là pháo chứ cái này em hơi nghi nghi,,,có ai là chuyên gia giải thích hộ em với,,
bác sang30tet dám nói đây là khẩu pháo thì thật to gan,,,:gun

sang30tet
04-03-2010, 14:05
xem cái khẩu pháo này:

[hình như pháo thật bị bán sắt vụn rồi,,,,,cái này là trục giữa xe bò chứ đâu phải nòng pháo,cái bên cạnh thì đúng là pháo chứ cái này em hơi nghi nghi,,,có ai là chuyên gia giải thích hộ em với,,
bác sang30tet dám nói đây là khẩu pháo thì thật to gan,,,:gun

:D Bác nói em mới để ý, nhìn kỹ thì công nhận giống cái trục bánh xe thật; Em hỏi ông già trông xe ở đấy thì ông ấy vừa cười vừa nói là khẩu pháo thật 100% luôn, vì nó bắn cháy tàu Pháp mà ??? Em cũng không dám chắc chắn đây là khẩu pháo nếu là pháo thì cỡ nòng phải đến 135mm to thật đấy.

nhunganhsaodem
30-09-2010, 01:18
Một cung thật tuyệt với !
Đêm mai em đi Hoàng Su Phì rồi , đang tính chạy từ HSP sang cửa khẩu Thanh Thủy , đang không biết đường đi lại thế nào :D . Đọc đươc topic của bác như vớ được vàng ý :)) .
Cám ơn bác lần nữa về 1 topic hay . Cung Tây Côn Lĩnh này có lẽ em đánh hẹn dịp sau vậy nhìn đường đi khó quá

voòng ngẩu pín
30-09-2010, 04:14
Năm 1947, trong Chiến dịch Việt Bắc 1947, bến Bình Ca là nơi Trung đoàn Thủ Đô đã mai phục đánh quân Pháp hành quân đổ bộ trên Sông Lô. Bến Bình Ca và trận đánh này đã được nhắc đến trong bài hát Trường ca sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao, Bến Bình Ca của Nguyễn Đình Phúc. Kể về trận đánh tại đây, Phạm Duy đã viết trong hồi ký của ông như sau:

"...Khi mấy chiếc tầu L.S.T. chở lính Pháp chạy tới bến Bình Ca thì người lính Vệ Quốc Quân nằm chực sẵn ở trên bờ, chỉ cách tầu địch có khoảng 15 thước, nhắm bắn mục tiêu bằng cách nhìn qua lỗ súng rồi lắp đạn vào, giật giây nổ. Lúc đó có ai biết tính toạ độ hay cự ly ra sao đâu? Ở mỗi một ổ phục kích, chỉ cần bắn 1 hay 2 quả đạn vào 1 hay 2 chiếc tầu đổ bộ, thế là đủ thắng trận rồi. Bắn xong là khiêng súng chạy lên chạy xuống dọc theo con sông để rồi lại nằm ở từng khúc sông, lắp đạn bắn vào những chiếc tầu khác hoặc để giáp trận với những toán quân địch đã leo được lên bờ. Một tiểu đoàn Vệ Quốc Quân gần như nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ, đánh giặc ba bốn ngày đêm không ngưng nghỉ, trong đoàn quân không có một ai sợ chết, và rất lạ lùng là cũng không một ai bị hi sinh cả. Chỉ có một anh bị thương xoàng ở chân mà thôi..."
Sau chiến dịch, cái tên Bình Ca được đặt cho Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Thủ Đô.
(nguồn wikipedia)
@ bác Sang30tet
giặc Pháp hay Lục bình trôi mà các chiến sĩ ta bắn dễ thế nhỉ??từ lúc nhìn thấy nó qua cái lỗ đến lúc đút đạn vào rồi giật nổ mất bao lâu!!Tầu nó đi bao xa rồi??bác thử nhòm thấy cái gì đang di chuyển qua 1 cái lỗ rồi bấm giờ nhé??15 thước thời đó là bao xa??thước ta hay thước tây??bọn Pháp trên thuyền dùng củ đậu bay hay sao mà các chiến sĩ bắn như chỗ ko người thế?? bắn xong lại khiêng đc súng chạy đến điểm khác bắn tiếp?????bọn Pháp hay là đàn bò muốn bắn lúc nào cũng đc??nhà hát Lớn hay cầu Long biên hay đường xe lửa xuyên việt do Pháp xây lên,giờ vưỡn còn,,nhẽ nào chúng ngu đến thế??????????????????????

nguồn của bác ko chuẩn???

sang30tet
30-09-2010, 16:43
Năm 1947, trong Chiến dịch Việt Bắc 1947, bến Bình Ca là nơi Trung đoàn Thủ Đô đã mai phục đánh quân Pháp hành quân đổ bộ trên Sông Lô. Bến Bình Ca và trận đánh này đã được nhắc đến trong bài hát Trường ca sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao, Bến Bình Ca của Nguyễn Đình Phúc. Kể về trận đánh tại đây, Phạm Duy đã viết trong hồi ký của ông như sau:

"..., trong đoàn quân không có một ai sợ chết, và rất lạ lùng là cũng không một ai bị hi sinh cả. Chỉ có một anh bị thương xoàng ở chân mà thôi..."
(nguồn wikipedia)

@ bác Sang30tet
giặc Pháp hay Lục bình trôi mà các chiến sĩ ta bắn dễ thế nhỉ??từ lúc nhìn thấy nó qua cái lỗ đến lúc đút đạn vào rồi giật nổ mất bao lâu!!Tầu nó đi bao xa rồi??bác thử nhòm thấy cái gì đang di chuyển qua 1 cái lỗ rồi bấm giờ nhé??15 thước thời đó là bao xa??thước ta hay thước tây??bọn Pháp trên thuyền dùng củ đậu bay hay sao mà các chiến sĩ bắn như chỗ ko người thế?? bắn xong lại khiêng đc súng chạy đến điểm khác bắn tiếp?????bọn Pháp hay là đàn bò muốn bắn lúc nào cũng đc??nhà hát Lớn hay cầu Long biên hay đường xe lửa xuyên việt do Pháp xây lên,giờ vưỡn còn,,nhẽ nào chúng ngu đến thế??????????????????????

nguồn của bác ko chuẩn???

:) Phân tích khoa học như bác Pín thì quân địch mạnh ta yếu, nhưng bác không tính đến ý chí gan dạ, bảo vệ cho Tổ Quốc quyết sinh àh ! Vậy nên bắn cháy tàu địch mà "...trong đoàn quân không có một ai sợ chết, và rất lạ lùng là cũng không một ai bị hi sinh cả. Chỉ có một anh bị thương xoàng ở chân mà thôi..." (BB)