PDA

View Full Version : Côn đảo...về nguồn



angle1088
28-09-2012, 21:07
Côn Đảo nge thôi đã sợ....đi rồi thấy thích, theo chuyến về nguồn của cơ qua khối nhà nước, còn thiếu nhiều thông tin quá nên chỉ dám làm hồi ức, ai góp nhặt dc thông tin gì thì cứ lấy
Vật giá côn đảo khá mắc, vì toàn đất liền đem ra

Đặc biệt xe máy ban đêm ko ai dắt vào nhà, và đi đâu cũng ko cần khóa cổ, vì lên tàu phải ghi cmnd của chủ xe đem lên và lấy đi rồi thì khỏi về đảo nữa ^^, ban đêm côn đảo buồn ko thể tả, các dịch vụ còn thiếu khá nhiều, nhưng bù lại là vẻ hoang sơ...đến sơ sát

Phương tiện: đi tàu về máy bay

Cảm giác của tàu: say sóng vì đó giờ chưa đi tàu xa bao giờ, còn lên bon tàu nhậu nữa và thế là ngất ngây con gà tây vì cả đoàn ói ọc ọc
Cảm giác của máy bay: cũng là cty con của VN Airlines nhưng máy bay y như xe buýt cũ mèm, khuyên các bác nên đi air mekong vì máy bay mới hơn và là máy bay phản lực, còn cái này máy bay cánh quạt, ngồi mà nge nhức cả tai

Đi từ chiều 2h khởi hành Vũng Tàu -> bến cảng Cát Lỡ -> Côn Đảo
Trên tàu ban đêm khá đẹp , trăng tròn, và thấy rất nhiều tàu cá, may quá và ko lo, vì sợ tàu chìm ko ai cứu, sáng tới nơi trời mưa, rầu thúi ruột và sau 1 đêm ói mữa, cả đoàn quyết định về máy bay và do đặt gấp nên vé khá mắc 1tr6

Lên tàu tấp nập, tàu chở gần 200 người mà chỉ có 4 chiếc tàu cứu hộ be bé, chắc vừa đủ cho thủy thủ đoàn...
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8402.jpg

Mồi lên, rôm rả tấp nập trc khi ọc ọc, trên tàu có bán trứng luộc và mì gói
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8423.jpg

Tàu gần cập cảng mừng muốn chết vì quá nhức đầu
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8432.jpg

Bình minh ló dạng
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8437.jpg

Cái này người ta gọi là ăn sớm, hải sản tươi rói, tuy nhiên nước lèo hơi lạt vị, ở côn đảo này cái quán này là ngon nhất
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8441.jpg

Chút trưa lên là nắng chang chang...tuyệt vời, nhìn là muốn tắm rồi
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8448.jpg

angle1088
28-09-2012, 21:10
Và bắt đầu tham quan nhà tù côn đảo..biệt hiệu địa ngục trần gian
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8460.jpg

Lối vào là cả 1 câu chuyện dài mà anh HDV kể...nhìu quá a núi ko kể hết
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8476.jpg

Các chiến sĩ mà ta biết tên nhiều ở đây
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8467.jpg

https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8469.jpg

Lưới thế này cho khỏi chạy nữa, vì đã xảy ra 1 vụ trốn trại, nhưng 2 ngày sau bị bắt lại vì ko có phương tiện ra khơi và thức ăn
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8473.jpg

Đây chỉ là nơi tái tạo lại vì mỹ ngụy đã phá đi sau khi bị thế giới phát hiện
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8479.jpg

angle1088
28-09-2012, 21:13
Do mới mưa xong mây mờ giăng phủ
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8487.jpg

Tham quan chùa núi một..vì ở đây chắc có 1 ngọn núi vì cái gì côn đảo cũng 1, 1 cái bệnh viện, 1 ngân hàng việttin bank và 1 trường học
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8492.jpg

Lên núi thôi, cũng khá mỏi giò với những ai ít tập thể dục
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8495.jpg

https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8496.jpg

https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8498.jpg

Bên kia là hồ nước ngọt cho cả đảo, có trồng sen nữa
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8500.jpg

angle1088
28-09-2012, 21:21
Về khách sạn nghỉ ngơi và tắm biển, lang thang thấy vài xác chết động vật biển
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8510.jpg

https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8512.jpg

https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8511.jpg

Mách các bạn muốn ăn các con này đến quán ốc xinh bên quận 4 nhé, có bán rùi đó, mình thì thấy có gì ăn đâu nên ko gọi

Đem vài lon 333 ra biển húp
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8501.jpg

Ngắm biển xanh hồn thả lỏng và sau đó tủm tủm
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8516.jpg

https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8448.jpg

Tắm biển côn đảo cực phê, trong vắt...hơn cả đà nẵng và nha trang vì nha trang dạo này dơ quá, lâu lâu thấy cá bay lên vèo vèo nữa, thật thik, sợ nhất là đẻn ( rắn biển) mà chắc ko có nhưng sợ vì nge nói đặc sản ở đây là món đẻn và dc ăn trong nhà hàng rồi nhưng chắc ra biển sâu mới có

angle1088
28-09-2012, 21:32
Vì tách đoàn đi máy bay về mà 1 nhóm sau có cơ hội ở lại 1 ngày nữa và phượt bằng xe máy đi qua bên đông của đảo...bãi đầm trầu, thuê xe 50k xăng có 1 tí và ra đổ chừng 20k và vi vu xuyên đảo
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/untitled-2.jpg

Thích nhất là đây trên đèo nhìn xuống biển đảo việt nam tuyệt vời
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8525.jpg

Đến nơi rồi
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8530-1.jpg

Ra mua seafood ăn, cua mặt trăng ốc vú nàng và 2 đặc sản tại đây
Cua mặt trăng: gọi lè thế vì nhìn hình ai cũng biết ko biết thì gọi 1088 vậy, nói chung là ko ưng lắm vì thịt quá dai và vỏ quá cứng phải dùng cái chày mới đập dc, đập xong banh chành con cua
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8533.jpg

Kế bên là ghẹ đá, thịt như con ghẹ xanh nhưng vỏ xù xì, chúng ta hay thấy bán càng ghẹ ở mấy quán ốc SG
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8537.jpg

Tắm biển thôi, tắm ghiền ko mún lên luôn
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8544-1.jpg

angle1088
28-09-2012, 21:39
Còn ốc vú nàng có nhiều loại, mình search trên net thì thấy hình nón lá cao, còn ở đây xẹp lép, hay tại vì phụ nữ VN chúng ta quá nhỏ chăng và cái loại kia là của tây di cư qua nhỉ, nướng mỡ hành ăn, ko ngon lém, hơi nhão, mâm này 40k
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8532.jpg

Bổ sung giá cua mặt trăng và ghẹ đá là 220k/kg

Tắm tại đây còn tuyệt vời hơn ở bãi thị trấn nữa, tắm ko muốn về nên kéo tới 5h30 mới chịu lên và lúc này trời nhá nhem tối....T_T, 1 thùng nước giá 30k nên cả đoàn nhịn tắm chạy luôn về ks
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8547.jpg

Chạy dọc đường toàn là sinh vật lạ bay vèo vèo vào miệng

Và mua cá của bà chủ ks chuẩn bị cho buối tối, giá là 70k/kg tên là cá rạng mỡ, thịt ngon như thịt gà, nhưng thiếu nước chấm ớt chanh xanh của nha trang là hết sảy
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8563.jpg

Trời ơi nó nhìn tui...ko phải mình tao ăn mày đâu nha
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8557.jpg

Sếp làm nhân viên ăn thôi =)), bình thường trong cty thì nhân viên làm
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8564.jpg

https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8566-1.jpg

Ngủ một giấc mai lại tắm biển và viếng nghĩa trang ''lần nữa'' rồi về. Vì đã viếng lúc mới ra , tối lại vào mộ cô Sáu lúc 11h đêm và 1 lần lúc ra về

angle1088
28-09-2012, 21:53
Tạm biệt côn đảo, tạm biệt biển Việt thân yêu, trả nghiệm nhiều thứ khi ra côn đảo:
- Cảm giác đi tàu biển xa, ói trên tàu khi nhậu đêm
- Kinh ngạc vì biển xanh tuyệt vời
- Ngưỡng mộ các anh hùng dân tộc, ko ai có thể chịu nổi ntn, 1 cái tát hù là ..em khai...em khai, ấy thế mà
- Vào nghĩa trang ban đêm lúc 11h thăm cô Sáu và hát tặng cô ...mùa hoa lêkima nở..., nghĩa trang to và bóc mộ lên dc chỗ nào là làm bia ngay chỗ đó, ko di dời và còn hàng ngàn bộ xương dưới mảnh đất này
- Delay 4 tiếng mà chỉ cho ăn mì gói + nước lọc cầm hơi
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8647.jpg

https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8623.jpg

1 em bé
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8644.jpg

BB Côn Đảo - Hãy giữ gìn biển đào việt nam
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8515.jpg
0-0-0

vungtaubienhat
02-10-2012, 18:29
Bác Angle1088 có năng khiếu viết văn. Khá hài hước và chân thực. Cảm ơn topic của bác!