PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lý Sơn, viên ngọc bích giữa trùng khơi



bluesky85
15-01-2010, 08:47
Kế hoạch Lý Sơn đã được ấp ủ từ Tết Tây năm 2009, và đúng 1 năm sau đó mới thực hiện thành công chuyến đi này, với bao nhiêu cảm xúc, buồn vui lẫn lộn.

Lý Sơn không xa, nếu tính về mặt địa lý, và không khó đi (đối với dân phượt). Lác đác trên diễn đàn phuot.com, ttvnol và vnphoto.net đều có những nhóm đã đi, đã đến và đã về kể lại. Nên mình tạo topic này chủ yếu để chia sẻ chút ít cảm xúc về nơi biển đảo đẹp tuyệt vời đã qua, kèm theo một số thông tin cần thiết cho chuyến đi.

Topic này được rinh dzìa từ vnphoto.net, có sửa chữa tí xíu cho phù hợp với các chủ đề phượt, nên nếu bác nào đã đọc rồi thì cũng xin bỏ qua cho nhé!

---

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có diện tích ngót nghét gần 10km2 với khoảng 20 ngàn dân đang sinh sống. Nằm cách đất liền 24km tính từ cảng Sa Kỳ theo đường chim bay, huyện đảo gồm 2 đảo chính: Hòn Lớn và Hòn Bé; là vết tích còn lại của một núi lửa đã tắt từ thời tiền sử.

Với địa hình bốn bề được bao phủ bởi mặt biển bao la, Lý Sơn sở hữu một loạt bãi biển đẹp mê hồn, cùng với lớp trầm tích còn sót lại của ngọn núi lửa nhô xa ra biển, tạo thành những vực đá đen kỳ vĩ, quanh năm sóng vỗ dập dềnh. Đảo ngọc còn sở hữu những bãi đá san hô đủ màu sắc, xa xa là mặt biển xanh mướt một màu ngọc bích, tất cả tạo thành một bức tranh sơn thủy hoành tráng và thơ mộng.

Nguồn thu chính trên đảo phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lợi đánh bắt hải sản và những ruộng hành, tỏi vươn lên từ cát nóng. Một trong những loại đặc sản nổi tiếng nhất của Lý Sơn chính là tỏi. Thứ tỏi đảo này không những cay và thơm hơn hẳn các loại khác mà còn thấm đẫm một mùi mặn mòi của muối biển quanh năm, và cả mồ hôi nước mắt người dân bản xứ…

Đến Lý Sơn, để được nghe biển xanh vỗ ầm ầm vào vách đá den dựng đứng quanh năm; để được ngắm hoàng hôn biển buông dần theo từng con sóng bạc đầu lần lượt xô nhau về bến; để được chứng kiến cái cơ cực của việc trồng tỏi từ cát trắng. Và quan trọng hơn cả, đến đấy, để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào, để biết rằng tại sao biển Đông cứ mãi dậy sóng bởi lòng tham bành trướng của các bác láng giềng!!!

Một số ảnh ọt demo trước:

#01. Thiên đường chắc ở chỗ này!!!

https://farm3.static.flickr.com/2694/4243680164_a58f38b206_b.jpg
Bãi biển bên cạnh cầu tàu đảo Hòn Bé. Cũng như hầu hết các bãi khác trên đảo, bãi biển này rất nhiều san hô chết và ốc đủ màu, không tắm được.

#02. Những ngọn sóng cứ vỗ bập bùng vào vách đá...

https://farm5.static.flickr.com/4009/4242907667_fa068fa440_b.jpg
Bãi đá này cũng thuộc Hòn Bé...

#03. Thà là rong rêu...

http://farm5.static.flickr.com/4041/4242909613_ff173b26dd_b.jpg
Bãi đá phủ rêu xanh này núp sau rặng núi nhô hẳn ra biển, thuộc đảo Hòn Lớn.

#04. Tấp nập cập bến nghỉ ngơi...

https://farm5.static.flickr.com/4061/4243267485_f6bd4c982d_b.jpg
Rất nhiều tàu cá đang im lìm neo đậu gần cầu tàu đảo Hòn Lớn.

bluesky85
15-01-2010, 08:57
Để đến được Lý Sơn từ SG, thường thì có 2 cách, hoặc là bay thẳng ra Đà Nẵng rồi đi xe vào Quảng Ngãi; hoặc là đi xe đò máy lạnh CLC từ BXMĐ ra Quảng Ngãi. Nếu đi bằng xe đò, sẽ có xe nhỏ trung chuyển các bác ra cảng Sa Kỳ miễn phí; hoặc có thể đi bằng xe bus. Nói chung, làm sao ra đến cảng Sa Kỳ trước 8h sáng để đi tàu cao tốc, hay tàu gỗ ra đảo. Mỗi ngày chỉ có 2 chuyến tàu, chạy cùng lúc vào 8h sáng.

Nhóm bọn mình chỉ có 3 người, cho một chuyến hành trình gần như chẳng chuẩn bị gì trước, dù kế hoạch cho chuyến đi này đã được vẽ ra đúng 1 năm trước đó. Quá tam ba bận, cuối cùng cũng ra được Lý Sơn mà không hề gặp trắc trở nào từ thời tiết.

Từ Sài Gòn, tụi mình đi Quảng Ngãi bằng bus chất lượng cao Chín Nghĩa. Xe xuất phát từ BX Miền Đông lúc 2h trưa ngày 31/12/09, để kịp giờ đến Sa Kỳ đi tàu cao tốc vào lúc 8h sáng ngày hôm sau. Nhà xe Chín Nghĩa phục vụ khá tốt, nhưng do phải đi xe ghế ngồi nên hơi khó chịu tí xíu, nhất là với đoạn đường hơn 800km. Đến Quảng Ngãi, sẽ được xe trung chuyển miễn phí ra cảng Sa Kỳ, cách TP Quảng Ngãi khoảng 20km.

#05. Ruộng rẫy xanh mượt dọc đường ra cảng Sa Kỳ.

https://farm3.static.flickr.com/2759/4246714915_acc20f29e4_o.jpg
Chỗ này gần đến khu chứng tích tội ác Sơn Mỹ...

#06. Tàu bè tấp nập trong cảng Sa Kỳ

https://farm5.static.flickr.com/4050/4247489690_bd1e97cac4_o.jpg

#07. Gần hơn...

https://farm5.static.flickr.com/4070/4246715287_bfaaeb9447_o.jpg

#08. Ngược dòng...

https://farm3.static.flickr.com/2734/4246715101_497fb1ce85_o.jpg

#09. Ra khơi...

https://farm3.static.flickr.com/2690/4246715657_af3ba024a3_o.jpg

bluesky85
15-01-2010, 11:10
Cái hay nhất của 1 chuyến lượt phượt không phải chỉ là điểm đến, mà trong cả một quá trình từ lúc vẽ ra kế hoạch, đến lúc chuẩn bị trước giờ lên đường, đều có những chuyện lắm khi cười ra nước mắt. Chuyến đi Lý Sơn này cũng thế, lên kế hoạch và rủ rê trước đó cả tháng trời, cuối cùng hổng ai thèm đi. Chậc, thì cuối năm nên mọi người tất bật quá! Thiệt tình cũng chán nản, đi một mình cũng chẳng sao, nhưng suy cho cùng vẫn thích có bạn đồng hành, vì nhiều lý do. Lăn tăn miết, cuối cùng quyết định đặt vé xe trước đó 1 ngày, may mắn là vẫn còn vé chuyến 2h ngày 31/12, và may mắn hơn là cuối cùng cũng lôi kéo được 2 nàng tiểu thư cùng cơ quan, chưa đi phượt lần nào (!!?), hix...


#10. Tàu cao tốc chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại:

http://farm5.static.flickr.com/4010/4246715709_e1a6e49e85_o.jpg

#11. Thấp thoáng Lý Sơn...

https://farm3.static.flickr.com/2633/4247490090_b7c13d0847_o.jpg

#12. Nhìn từ cửa sổ nhà nghỉ...

https://farm3.static.flickr.com/2684/4247490222_b66a770e05_o.jpg

#13.

https://farm5.static.flickr.com/4056/4247490402_83b4e6fba7_o.jpg

#14. Chơi vơi...

https://farm5.static.flickr.com/4042/4246716283_90f2ffeaf5_o.jpg

Xa xa chính là đảo Hòn Bé, nhìn khoảng cách thấy gần xịu nhưng thực ra phải đi tàu cá mất gần 40p. Tàu cá đi đảo Hòn Bé (gọi là đò) thường rời bến vào 7h30 mỗi sáng và trở về từ Hòn Bé tầm 3h chiều cùng ngày. Giá vé là 30K/người/lượt. Hôm nào biển động thì còn có màn đi thuyền thúng từ đò vào bờ, vì sóng to đò ko dám cập vào cầu tàu. Hôm đấy em được đi bằng thuyền thúng, nói chung thì cũng bình thường, sợ mỗi lật thuyền là tiêu tùng máy ảnh mới cả điện thoại thì tèo...

hoaxuongrong
15-01-2010, 12:06
Nhà mình ở Bình Định nên tết này nhất định ra Lý Sơn một chuyến. Cảm ơn bạn vì những thông tin bổ ích. Mình rất cần nhiều thông tin từ bạn đấy.

bluesky85
15-01-2010, 14:34
Cũng có lắm chuyện buồn cười trước khi lênh đênh trên tàu ra Lý Sơn, và có vẻ như bọn em cũng khá là may mắn trong nhiều trường hợp... Ngày cuối cùng của năm 2009, đã xác định rằng sẽ rất cập rập, bởi vì sáng phải vào công ty giải quyết nốt những việc tồn đọng, để trưa tranh thủ chạy về nhà chuẩn bị ra bến xe. Mọi việc vẫn ổn cả, cho đến phút cuối cùng lôi máy ảnh từ ba lô ra để gắn pin vào thì... hỡi ơi, phát hiện ra rằng 2 cái thẻ nhớ đã bị bỏ quên lại trong cái balô đựng laptop, mà cái balô đấy đang nằm im re trong tủ hồ sơ ở cơ quan. Arrrrrrrrr... làm sao đây, trong khi còn khoảng hơn tiềng đồng hồ là xe chạy?!!! Thế là 1 cuộc rượt đuổi thời gian bắt đầu, từ cầu Bình Triệu "đua xe" tới Thương xá Tax và ngược về lại BXMĐ trong vòng 30 phút, hix... Hú hồn, tới bến xe vừa kịp lúc mua được ổ bánh mì và tót lên xe ngồi gặm.

Vẫn chưa hết! Sáng hôm sau, do kẹt xe ở cầu Đồng Nai, nên xe đến Quãng Ngãi trễ mất gần 1 tiếng đồng hồ, thay vì bình thường là 6h sáng xe đến bến, thì hôm đấy đến hơn 7h mới tới. Bắt đầu hồi hộp rồi! 7h30, sau 1 hồi vật lộn với mớ hành lý, cả bọn được nhồi nhét vào cái xe trung chuyển cà tàng và thẳng tiến càng Sa Kỳ... Chiếc xe cà tàng dường như bắt đầu phát huy niềm tự hào thuộc dòng họ... rùa, cứ cà rịch cà tàng chạy xập xình trên đường, còn thằng cha tài xế thì cứ tính tính tình tang ngồi liếc mắt với 1 nàng ngồi kế bên. Thiệt là điên tiết! Vì nếu không ra Lý Sơn kịp 2 chuyến tàu 8h thì mọi kế hoạch đều lở dở, Quảng Ngãi thì đi rồi, chả có chỗ nào chơi, mà cũng không thể thuê tàu cá đi đảo vì quá mắc.

Sau gần 30p càu nhàu, lèm bèm, hối thúc, xúi giục và mém tí chửi bới thì xe cũng tới được cảng Sa Kỳ sau khi tàu cao tốc vừa quay đầu rời bến. Hixxxx, ngay lúc đó mình còn có 1 hành động hết sức ngớ ngẩn: giơ tay vẫy gọi tàu! Đến giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười. =))

Tuy nhiên, vẫn còn may mắn chán! Tàu gỗ chở hàng vẫn còn đang neo trong bến, thiệt là mừng hết biết!


#15. Mây trời xanh mãi miết!

https://farm5.static.flickr.com/4032/4246716373_150ec1ef54_o.jpg

#16. Ngọn núi đá nhô hẳn ra biển, tạo thành một bãi rêu phủ xanh um ở phía dưới...

https://farm3.static.flickr.com/2730/4246716439_ae7ec4bbce_o.jpg

#17. "Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi rồi?!"

https://farm3.static.flickr.com/2718/4246716529_3dd864f9b9_o.jpg

#18.

https://farm3.static.flickr.com/2526/4246716609_046a0c06d9_o.jpg
Em tập phơi sáng!!!

Những tấm ảnh trên được chụp ở một góc núi nhô hẳn ra biển, tạo thành bãi rêu xanh mượt núp bóng núi, thật là hiếm thấy!

BM
15-01-2010, 18:57
Vài thành viên của 442 cũng ra Lý Sơn cùng thời gian của Bạn, không biết trái đất có đủ tròn?:)

bluesky85
16-01-2010, 09:03
Vài thành viên của 442 cũng ra Lý Sơn cùng thời gian của Bạn, không biết trái đất có đủ tròn?:)

Chắc vì quá mê cảnh sắc ngoài đảo, nên bọn mình không gặp nhau bác BM ơi...
---

Đối với dân nhiếp ảnh, thì bãi rêu và mõm đá này quả là một đề tài vô tận để săn art. Tuy nhiên, vì trình độ mình vẫn còn kém, và thiếu filter ND dùng giảm khẩu để phơi sáng, nên ảnh ọt ra cũng tầm thường. Ấn tượng mỗi việc, chỗ này san hô chết và hóa thạch nhiều vô số kể.

#19. Sóng sánh...

https://farm3.static.flickr.com/2801/4247490870_97a50a5f55_o.jpg
f/36 - Shutter Speed 1/10 - No ND filter - Handheld

Do không có filter ND nên em buộc phải khép khẩu nhỏ hết mức có thể; buổi trưa đầu tiên ra đảo đi lang thang và bỏ quên cái tripod lại nhà nghỉ, hix, thế là phải handheld, mỏi tay quá...

#20. Bồng bềnh...

https://farm3.static.flickr.com/2691/4246716735_fdea694af5_o.jpg

#21. Bến tàu giữa trưa...

https://farm3.static.flickr.com/2738/4246716933_549bf52965_o.jpg

#22. Tượng đài Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

https://farm5.static.flickr.com/4047/4246716985_7fba2ac6c8_o.jpg

Em xin có 1 ít thông tin lượm lặt từ Internet về ý nghĩa của hải đội này:

"Vào thế kỷ XVII, sự kiện này đã được ghi lại trong tập tài liệu thời chúa Nguyễn do Đỗ Bá soạn, với tên đề Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư. Lúc đó chúa Nguyễn đã lập Đội Hoàng Sa để khai thác quần đảo này... Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn soạn vào năm 1776 cũng xác nhận lịch sử địa lý của nước ta như trên. Các chúa Nguyễn lại lập thêm Đội Bắc Hải để quản lý khai thác lãnh thổ nhóm đảo Trường Sa ở phía Nam nhóm đảo Hoàng Sa.

Sự kiện kể trên cho thấy chính quyền Đại Việt cả vua Lê và chúa Nguyễn đã thực sự cai quản hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa liên tục từ thế kỷ XV sang thế kỷ XVIII. Đội Hoàng Sa phụ trách các đảo phía Bắc (nay là quần đảo Hoàng Sa) và Đội Bắc Hải thuộc Đội Hoàng Sa phụ trách các đảo xa ở phía Nam (nay là quần đảo Trường Sa).

Đến đời các vua triều Nguyễn, Đội Hoàng Sa và Đội Bắc Hải được trao thêm nhiều nhiệm vụ nữa như tuần tiễu, đo đạc vẽ bản đồ, thủy trình ở hai quần đảo này. Cho nên chi tiết ghi ở tượng đài hiện nay lập ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải” có ý nghĩa là vậy."

Red_Dao
16-01-2010, 11:30
Cái hay nhất của 1 chuyến lượt phượt không phải chỉ là điểm đến,...

Xem hình,nghe bác kể mà em tiếc quá, tiếc là ko biết được chuyến đi của bác để cùng tham gia, em rất thích ăn tỏi Lý Sơn, nên muốn tìm đến đảo lâu rồi, mà chẳng biết đi thế nào, mấy lần em cũng rủ rê bạn em mà tụi nó nói em khùng, đi xa quá trời có gì mà coi. giò coi hình bác chụp thấy thèm ghê.
Em muốn ra Lý Sơn đâu chỉ xem cách trồng tỏi, ở Phan Rang cũng có tỏi vậy. Lý sơn đâu chỉ có tỏi phải hok bác:)
Bác thật hạnh phúc vì có 2 nàng đi cùng, dù là tiểu thư, chưa đi phượt lần nào nhưng ngta chịu đi là quý rồi..hix...

tulipden
16-01-2010, 12:13
Góp với bạn tấm ảnh hoàng hôn nơi bạn đã qua
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_3993.jpg

Lý Sơn, cái nơi tôi đã đến nhiều lần, ở nhiều ngày nhưng cứ lưu luyến mãi và nếu có cơ hội lại cứ muốn vác ba lô lên đường. Nếu không trồng tỏi, hành thì nơi đây đã có những bãi cát trắng mịn chạy dài theo triền núi, nhưng như thế thì cuộc sống của người dân nơi đây sẽ rất khó khăn, vì nghề chính của dân nơi đây vẫn là trồng hành và tỏi để mưu sinh ngoài nghề biển. Những bãi cát trắng vun trồng cho những gốc hành tỏi trắng mịn thơm lừng, tạo nên một thương hiệu tỏi nổi tiếng nhất Việt Nam, tỏi Lý Sơn!

bluesky85
16-01-2010, 12:16
Xem hình,nghe bác kể mà em tiếc quá, tiếc là ko biết được chuyến đi của bác để cùng tham gia, em rất thích ăn tỏi Lý Sơn, nên muốn tìm đến đảo lâu rồi, mà chẳng biết đi thế nào, mấy lần em cũng rủ rê bạn em mà tụi nó nói em khùng, đi xa quá trời có gì mà coi. giò coi hình bác chụp thấy thèm ghê.
Em muốn ra Lý Sơn đâu chỉ xem cách trồng tỏi, ở Phan Rang cũng có tỏi vậy. Lý sơn đâu chỉ có tỏi phải hok bác:)
Bác thật hạnh phúc vì có 2 nàng đi cùng, dù là tiểu thư, chưa đi phượt lần nào nhưng ngta chịu đi là quý rồi..hix...

Dạ vâng, mình may mắn chụp lại được rất nhiều ruộng tỏi - hành ở Lý Sơn, ảnh ọt sẽ từ từ lên ạh. Nói chung Lý Sơn không khó đi lắm đâu, chỉ cần quyết tâm một chút, và kèm may mắn một chút, vì thời tiết vùng biển đảo miền Trung rất khó đoán. Chúc bạn sẽ có 1 chuyến đi thú vị ra miền đất đẹp như thiên đường ấy!

Doremonkey
16-01-2010, 23:52
Thêm thông tin nữa đi ku. Hy vọng chuyến anh đi trời ko bão như chuyến xe đầu năm 2009 và không bị trễ tàu như hồi đi Nam Du nhìn thấy chiếc tàu vừa xuất bến mà chả biết làm gì. Haz, Lý sơn ngày càng gần. Còn tháng nữa thôi. Nôn nao quá đi.

bluesky85
17-01-2010, 13:04
Thêm thông tin nữa đi ku. Hy vọng chuyến anh đi trời ko bão như chuyến xe đầu năm 2009 và không bị trễ tàu như hồi đi Nam Du nhìn thấy chiếc tàu vừa xuất bến mà chả biết làm gì. Haz, Lý sơn ngày càng gần. Còn tháng nữa thôi. Nôn nao quá đi.

Hehe, đợt Lý Sơn vừa rồi em cũng gặp tình trạng tới bến thì tàu cao tốc cũng vừa quay đầu. Ngơ ngác đứng vẫy vẫy, haha, may mà còn tàu gỗ...
---

Hoàng hôn xuống. Khi bóng tà dương khuất dần về phía xa xa, cũng là lúc tâm hồn mênh mông trải rộng theo bao la trời đất. Cái khoảng thời gian giao thời khi màn đêm từ từ bao trùm lấy một vùng mây nước, tin rằng chẳng ai là không rung cảm trước một vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ đến vậy. Đốm sáng vĩ đại lọt thỏm xuống bóng dừa, đong đưa trong gió chiều, phản chiếu lên mặt biển bàng bạc một ánh hồng tươi tắn. Một vùng ráng chiều trải rộng mút mắt, điểm xuyết bằng con thuyền cô đơn dập dềnh trên sóng... Một lần nữa, thiên nhiên lại hào phóng tô vẽ cho bức tranh thêm hoàn mỹ!

Việt Nam may mắn sỡ hữu một dãy bờ biển phía đông trải dài từ Nam chí Bắc, đó là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng. Nhưng cũng chính vì lý do đó, mà khoảnh khắc hoàng hôn trên biển gần như không có. Mình cực kỳ may mắn khi sở hữu được những khoảnh khắc tuyệt vời như thế từ vùng biển đảo Nam Du và Lý Sơn.

#23. Chiều lặng lẽ buông dần...

https://farm5.static.flickr.com/4025/4247491238_65009332e3_o.jpg

#24. Wonderful!!!

https://farm5.static.flickr.com/4008/4244042304_f91c1dce98_b.jpg

#25.

https://farm5.static.flickr.com/4037/4247491430_ab6f2afbfb_o.jpg

#26. Hồn nhiên tuổi thơ...

https://farm3.static.flickr.com/2784/4246717315_7879a3e050_o.jpg

#27. Đơn côi...

https://farm3.static.flickr.com/2621/4246717353_f88487c8fd_o.jpg

bluesky85
18-01-2010, 11:42
So sánh với hoàng hôn Nam Du (Kiên Giang):

https://farm5.static.flickr.com/4072/4281055686_9deb63f8aa.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4049/4281056060_b8d52f6366.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4062/4216274024_30cc55dcb0.jpg

sami
18-01-2010, 12:47
Xem hình,nghe bác kể mà em tiếc quá, tiếc là ko biết được chuyến đi của bác để cùng tham gia, em rất thích ăn tỏi Lý Sơn, nên muốn tìm đến đảo lâu rồi, mà chẳng biết đi thế nào, mấy lần em cũng rủ rê bạn em mà tụi nó nói em khùng, đi xa quá trời có gì mà coi. giò coi hình bác chụp thấy thèm ghê.
Em muốn ra Lý Sơn đâu chỉ xem cách trồng tỏi, ở Phan Rang cũng có tỏi vậy. Lý sơn đâu chỉ có tỏi phải hok bác:)
Bác thật hạnh phúc vì có 2 nàng đi cùng, dù là tiểu thư, chưa đi phượt lần nào nhưng ngta chịu đi là quý rồi..hix...

Nếu bạn muốn ăn tỏi Lý Sơn, bạn có thể tìm mua ở cửa hàng tỏi Lý Sơn ngay đầu đường Bạch đằng - Bình Thạnh hình như là số 38 hay 40 gì đó (ko nhớ rõ), còn không thì bữa nào gặp tớ mang cho 1 mớ :).

Bạn Bluesky85 chụp hình đẹp quá, nhưng tớ đính chính 1 chút: Lý Sơn không có bãi tắm nào hoành tráng cả. Gần như tất cả các bãi biển quanh Lý Sơn đều có cực nhiều đá và san hô, ít cát. Đang có vấn đề mâu thuẫn ở đây: dân cần cát để làm đất trồng tỏi nên cũng đang xúc hết cát ven bờ, nếu không có cát thì huyện đảo không làm bãi tắm được.
Post ảnh tiếp đi bạn Bluesky85.
Thân

bluesky85
18-01-2010, 14:01
Bạn Bluesky85 chụp hình đẹp quá, nhưng tớ đính chính 1 chút: Lý Sơn không có bãi tắm nào hoành tráng cả. Gần như tất cả các bãi biển quanh Lý Sơn đều có cực nhiều đá và san hô, ít cát. Đang có vấn đề mâu thuẫn ở đây: dân cần cát để làm đất trồng tỏi nên cũng đang xúc hết cát ven bờ, nếu không có cát thì huyện đảo không làm bãi tắm được.
Post ảnh tiếp đi bạn Bluesky85.
Thân

Vâng, đồng ý với bác sami, một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay ở Lý Sơn là thiếu cát trắng để trồng hành-tỏi. Cái giá cho những ruộng hành xanh mượt và những củ tỏi thơm nồng chính là phải hy sinh dần những bãi cát trắng đẹp như thiên đường...
---


#28. Ráng chiều rực rỡ...

https://farm5.static.flickr.com/4021/4247491652_3135626c6b_o.jpg

#29. Blue Moon!

https://farm3.static.flickr.com/2723/4246717591_7d40d47ce8_o.jpg

Trong những chuyến lượt phượt, luôn xuất hiện những sự bất ngờ mà ta ko hề có chủ đích trước. Lần này cũng thế, bọn mình ra đảo nhầm ngày 1/1/2010, nếu tính theo âm lịch thì ngày đó đúng vào 17/11. Trăng mặn mà tròn vành vạnh soi bóng xuống mặt biển mênh mông, tạo thành một lớp ánh sáng bàng bạc huyền dịu và bí ẩn. Lần trước mình cũng có lần ra biển Đại Lãnh ngắm trăng, ngay đúng rằm tháng 7, và trăng cũng đẹp khó quên như thế...

bluesky85
20-01-2010, 09:22
Vậy là kết thúc ngày đầu tiên trên đảo với món mực luộc tươi rói và ngọt lịm mùi biển, cộng với men bia làm lâng lâng tạo nhiều cảm xúc thật đẹp về một miền đất cằn cõi nhưng giàu tiềm năng...

Ra đến Lý Sơn, em còn được biết thêm về tính kiên cường của ngư dân nơi đây, rất nhiều lần tàu cá của họ bị hải quân TQ bắt giữ một cách vô cớ, nhưng chưa bao giờ họ chịu chùng bước. Có lẽ vì quá khứ hào hùng của hải đội Hoàng Sa từng lưu dấu... Và phải chi hàng năm dân đảo không hứng chịu hàng chục cơn bão lớn nhỏ thì có lẽ Lý Sơn đã rất giàu đẹp.
***

Nếu như buổi hoàng hôn êm đềm trả Lý Sơn về với màn đêm lặng lẽ và huyền ảo với ánh trăng, thì bình minh lại đón ngày lên trong trẻo và tất bật với bao công việc thường nhật. Điển hình là khu chợ cá dưới cầu tàu...

#30. Cá cơm tươi rói được bày bán trên cầu tàu Hòn Lớn.

https://farm5.static.flickr.com/4059/4246717815_aacf1d3052_o.jpg

#32. Một góc bán mua đơn giản thế này

https://farm5.static.flickr.com/4049/4246717887_3c6944eb5e_o.jpg

#33.

https://farm5.static.flickr.com/4054/4247492196_2d8fe278cb_o.jpg

#34. Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự thuở nào... (Huy Cận)

https://farm5.static.flickr.com/4048/4246718527_d93072b05a_o.jpg

#35.

https://farm3.static.flickr.com/2748/4247492714_e045cb4765_o.jpg

Chắc do đến đảo vào những ngày nghỉ lễ, hoặc vì lý do nào đó, chợ cá không tấp nập và nhiều chủng loại, chỉ lơ thơ vài hàng cá cơm và rất ít mực... Tuy nhiên, vẫn phản ánh được phần nào khung cảnh mua bán của dân đảo.

bluesky85
20-01-2010, 11:24
Lại tiếp ảnh đời thường loanh quanh cầu tàu đảo Hòn Lớn...

#36.Theo mẹ đi chợ sáng...

https://farm3.static.flickr.com/2738/4247492286_8bf0cc909b_o.jpg

#37. Hàng nước dọc theo đường lên đảo

https://farm5.static.flickr.com/4058/4247492376_bf4b33d012_o.jpg

#38. Chờ tàu về đất liền...

https://farm3.static.flickr.com/2767/4247492442_294eeac7e7_o.jpg

#39. Cầu tàu...

https://farm5.static.flickr.com/4029/4246718685_79ed91abd9_o.jpg

#40. Bãi rêu gần đấy...

https://farm3.static.flickr.com/2520/4247492912_fe91cb643c_o.jpg

maidung
20-01-2010, 11:28
chẹp nhìn chuyến đi của anh mà em thèm, cảm ơn anh rất nhiều về những thông tin của anh đưa ra. Nhất định năm sau em cũng phải làm 1 chuyến đi như vậy. ngày trước đi ra cù lao Chàm đã thấy nó đẹp miên man rùi, h đọc bài này làm ... hixxx. Lý Sơn!

bluesky85
22-01-2010, 10:25
#41. Bình minh trong trẻo và tấp nập

https://farm5.static.flickr.com/4050/4246719135_c26617772b_o.jpg

#42. Rực đỏ màu cờ, tự hào Việt Nam!

https://farm5.static.flickr.com/4062/4247493196_744f9ef012_o.jpg

Đò đi sang Hòn Bé là 1 chiếc tàu cá cỡ nhỏ, chất đầy hàng hóa và len chật người. Tuy nhiên, do biễn trời trong xanh và mát mẻ nên cũng không có cảm giác khó chịu lắm. Ông chủ đò khá nhiệt tình, thấy bọn em lỉnh kỉnh túi xách và máy ảnh, liền chỉ ra trước mũi, bảo là ngồi đó cho mát. Từ đảo Hòn Lớn đi sang Hòn Bé mất khoảng hơn 30p lênh đênh trên biển.

#43. Hòn Bé hiện ra đẹp mơ màng...

https://farm5.static.flickr.com/4050/4246719187_108eef86ce_o.jpg

#44. Ốc nhiều màu và đá san hô đẹp tuyệt vời...

https://farm5.static.flickr.com/4008/4246719273_c91a218286_o.jpg

#45. Biển xanh chưa từng thấy!!!

https://farm5.static.flickr.com/4068/4246719555_295864a5d6_o.jpg

Vaga
22-01-2010, 14:45
Ôi càng ngày mình càng yêu bạn Laiku ngất ngây mất thôi (wait)
Hình đẹp quá! :L

bluesky85
22-01-2010, 21:06
Ôi càng ngày mình càng yêu bạn Laiku ngất ngây mất thôi (wait)
Hình đẹp quá! :L

Vaga phát biểu câu này muộn quá rồi kưng ơi... Btw, Happy Birthday chiến hữu ghẻ!
---


Nếu đảo Hòn Lớn mỗi ngày chỉ có điện từ 6 giờ tối tới 11 giờ đêm thì Hòn Bé đa số bà con phải xài điện mặt trời hoặc chịu tối hù. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy cảnh cơ cực của người dân đảo, đó là chưa kể việc khan hiếm nước ngọt để sử dụng hàng ngày. Việc cách trở với đất liền là một trở ngại vô cùng lớn cho đời sống dân cư ở đây. Hãy thử tưởng tưởng xem, giữa những ngày biển động hoặc bão bùng, tàu chạy không được, nếu có những ca bệnh nguy hiểm cần cấp cứu thì phải làm thế nào?! Quả thật, dân bản xứ còn lắm thiệt thòi...

Tuy vậy, chừng ấy khó khăn dường như cũng không ngăn nổi sự vươn lên mạnh mẽ từ cát nóng, từ biển mặn và từ đất khô cằn sỏi đá.

#46. Trẻ con vẫn hồn nhiên và vô tư như hồi nào giờ...

https://farm3.static.flickr.com/2766/4247493874_6dab426cb9_o.jpg

#47. Hai ông mãnh này đang say mê ném đá thi...

https://farm5.static.flickr.com/4061/4246719423_a40fc5534f_o.jpg

#48. Và các nàng tí cô nương thì chăm chỉ nhặt ốc gần đấy.

https://farm5.static.flickr.com/4023/4247493630_f81297dff8_o.jpg

#49. Mùa bội thu...

https://farm5.static.flickr.com/4070/4246719831_080c3ae699_o.jpg

Cách đất liền không xa, nhưng việc vận chuyển nông sản cũng là vấn đề nan giải. Buổi chiều hôm chuẩn bị rời Hòn Bé, bỗng dưng chứng kiến hết nỗi cơ cực của những người phụ nữ phải gánh hành củ từ nhà ra bến tàu trong cái nắng thêu cháy da người. Từng bao hành lại nặng trĩu trên vai những chàng trai vác xuống thuyền thúng và cật lực chiến đấu với sóng dữ để chuyển sang tàu cá. Từ tàu cá, hành theo về đảo Hòn Lớn để chuẩn bị sáng hôm sau chuyển tàu vào đất liền. Ôi gian nan hành tỏi Lý Sơn!!!

#50. Trên cát nóng, vẫn xanh tươi một màu hy vọng...

https://farm5.static.flickr.com/4071/4246719931_b3b0b57de1_o.jpg

bluesky85
25-01-2010, 17:04
Một vòng đảo Hòn Bé, và đủ thứ hay ho hiện ra trước mắt...

#51. Xa hơn là những luống ngô, rồi hàng dừa xanh mát mắt...

https://farm3.static.flickr.com/2712/4246720079_6096e1148a_o.jpg

#52. Chút hương đồng cỏ nội.

https://farm5.static.flickr.com/4021/4246720169_37cf1f1ca6_o.jpg

#53. Nhiều mảng màu tươi tắn đan xen...

https://farm5.static.flickr.com/4053/4246720281_74bda20dcd_o.jpg

#54. Hoa dại ven đường...

https://farm5.static.flickr.com/4059/4246720355_04d13b4426_o.jpg

#55. Tương lai sẽ là món bí xào ngon tuyệt!

https://farm5.static.flickr.com/4056/4247494698_5401c87712_o.jpg

#56.

https://farm3.static.flickr.com/2641/4247494800_feba70856f_o.jpg

#57.

https://farm5.static.flickr.com/4061/4246720641_eccb83a3b2_o.jpg

bluesky85
26-01-2010, 15:46
#58. Thiên đường chẳng ở đâu xa!!!

https://farm5.static.flickr.com/4059/4247495102_df69f6c742_o.jpg

#59. Xanh và đen hòa quyện vào nhau bởi những con sóng bạc đầu...

http://farm5.static.flickr.com/4012/4247495200_22d69bc572_o.jpg

#60. Lớp lớp sóng xô...

https://farm3.static.flickr.com/2655/4246721007_6cf9799ecc_o.jpg

#61.

https://farm5.static.flickr.com/4070/4246721081_ebef7249f7_o.jpg

#62.

https://farm5.static.flickr.com/4002/4247495546_fbdc23a84a_o.jpg

bluesky85
27-01-2010, 11:29
#63. Bãi biển này cũng không thiếu những hòn đá kỳ lạ đủ màu sắc...

http://farm3.static.flickr.com/2772/4247495630_a2f36147ee_o.jpg

#64. Thật thiên nhiên khéo tô vẽ...

http://farm5.static.flickr.com/4064/4246721607_b3266ab2ac_o.jpg

#65. Nhìn bãi đá lởm chởm nhưng thật ra vẫn có một bãi cát phẳng phiu nằm lọt thỏm vào giữa vùng đá đen. Nơi đấy có thể tắm được, nhưng tốt nhất đừng bơi ra xa quá, bởi vì không ai biết được là đá ngầm ở khu vực này nguy hiểm thế nào. Vừa lúc bọn em tới đây thì cũng có 1 nhóm con nít lóc nhóc cũng từ Hòn Lớn sang chơi và ra bãi này tắm biển...

http://farm3.static.flickr.com/2729/4247495764_97fd45be47_o.jpg

Loanh quanh bãi đá chụp ảnh ọt các kiểu thì bọn em lại quay về xóm chày ăn cơm trưa. Trên đường về lại phát hiện được nhiều góc thể hiện ruộng hành khá hay.

#66. Lớp lớp ruộng cát xếp chồng lên nhau...

http://farm5.static.flickr.com/4028/4246721747_aace0b5b32_o.jpg

#67.

http://farm5.static.flickr.com/4015/4247495886_6d1d80c3ee_o.jpg

#68. Hoa hành...

http://farm3.static.flickr.com/2687/4247496076_09677637b3_o.jpg

sami
27-01-2010, 12:02
Trên đảo Bé có một ông già có râu tóc rất hoành tráng, bọn mình gặp và xin chụp nhưng cụ không cho. Không biết các bạn có chụp được không? Cho anh em xem với
Thân

bluesky85
27-01-2010, 12:03
Trên đảo Bé có một ông già có râu tóc rất hoành tráng, bọn mình gặp và xin chụp nhưng cụ không cho. Không biết các bạn có chụp được không? Cho anh em xem với
Thân

Haha, có có. Em gặp ổng vừa đi vào ngõ thì móc máy chạy le te theo, ổng quẹo 3 khúc cua và... mất dấu luôn. Thế nên đành tiu nghỉu bỏ về ăn cơm trưa! Thì ra là nhóm của bác cũng có gặp, hì hì, ông cụ râu tóc hoành tráng lắm!

bluesky85
28-01-2010, 09:44
#69. Nét đẹp rất đặc trưng: ruộng hành tỏi và dừa...

http://farm5.static.flickr.com/4043/4246721963_3da3fdb30e_o.jpg

#70. Những con đường vòng quanh đảo được bê-tông hóa, phẳng phiu, thẳng tắp...

http://farm5.static.flickr.com/4032/4246722027_7fc37b596b_o.jpg

#71. Công đoạn cuối: sơ chế hành tím trước khi cho vào bao, chuyển lên tàu hàng.

http://farm3.static.flickr.com/2784/4246722133_5cd3bd7195_o.jpg

#72. Hoa cải trước sân nhà ai vàng rạo rực...

http://farm3.static.flickr.com/2798/4247496514_1c7258351a_o.jpg

#73. ... và ngoài ruộng hoa hành nở trắng đồng.

http://farm5.static.flickr.com/4055/4246722331_9bfe6ce867_o.jpg

bluesky85
01-02-2010, 18:57
#74. Hoa hành nở tưng bừng ngoài ruộng...

https://farm5.static.flickr.com/4026/4247496694_e191c2df5a_o.jpg

Hoa nở kiểu này bà con trên đảo chắc không vui đâu. Đơn giản vì hành lép nhiều quá nên người ta bỏ cho hư luôn chứ chẳng buồn thu hoạch.

#75. Cảnh sắc thơ mộng thế này thì...

http://farm3.static.flickr.com/2696/4247496792_3a59410b14_o.jpg

#76. Một chút hoa cỏ...

https://farm5.static.flickr.com/4020/4247496892_9b0589311e_o.jpg

#77. Vươn lên...

https://farm5.static.flickr.com/4048/4247496972_be9b7dc8e2_o.jpg

Trên nền trời xanh thẳm, dây hoa dại trắng vươn lên đón nắng. Chụp cái ảnh này mà cứ liên tưởng đến số phận của dân bản xứ, cho dù khó khăn thế nào, chưa bao giờ người ta hết hy vọng vào tương lai.

#78. ...

https://farm5.static.flickr.com/4039/4246722799_92d725c687_o.jpg

#79. ...

https://farm5.static.flickr.com/4042/4247497212_9b9d8a17bb_o.jpg

#80. Trồng trọt lẫn chăn nuôi.

https://farm5.static.flickr.com/4012/4246723035_4856b021e8_o.jpg

bluesky85
01-02-2010, 18:58
#81. Chỉ biết lặng người và nhìn ngắm...

https://farm3.static.flickr.com/2743/4247497382_8d6b605c14_o.jpg

Đây cũng chính là vết tích còn lại của cơn bão gần đây nhất. Một đoạn kè biển và đường bê tông bị lở trôi luôn xuống biển...

mr_bean
01-02-2010, 23:55
Kế hoạch Lý Sơn đã được ấp ủ từ Tết Tây năm 2009, và đúng 1 năm sau đó mới thực hiện thành công chuyến đi này, với bao nhiêu cảm xúc, buồn vui lẫn lộn.

Lý Sơn không xa, nếu tính về mặt địa lý, và không khó đi (đối với dân phượt). Lác đác trên diễn đàn phuot.com, ttvnol và vnphoto.net đều có những nhóm đã đi, đã đến và đã về kể lại. Nên mình tạo topic này chủ yếu để chia sẻ chút ít cảm xúc về nơi biển đảo đẹp tuyệt vời đã qua, kèm theo một số thông tin cần thiết cho chuyến đi.

Topic này được rinh dzìa từ vnphoto.net, có sửa chữa tí xíu cho phù hợp với các chủ đề phượt, nên nếu bác nào đã đọc rồi thì cũng xin bỏ qua cho nhé!

---

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có diện tích ngót nghét gần 10km2 với khoảng 20 ngàn dân đang sinh sống. Nằm cách đất liền 24km tính từ cảng Sa Kỳ theo đường chim bay, huyện đảo gồm 2 đảo chính: Hòn Lớn và Hòn Bé; là vết tích còn lại của một núi lửa đã tắt từ thời tiền sử.

Với địa hình bốn bề được bao phủ bởi mặt biển bao la, Lý Sơn sở hữu một loạt bãi biển đẹp mê hồn, cùng với lớp trầm tích còn sót lại của ngọn núi lửa nhô xa ra biển, tạo thành những vực đá đen kỳ vĩ, quanh năm sóng vỗ dập dềnh. Đảo ngọc còn sở hữu những bãi đá san hô đủ màu sắc, xa xa là mặt biển xanh mướt một màu ngọc bích, tất cả tạo thành một bức tranh sơn thủy hoành tráng và thơ mộng.

Nguồn thu chính trên đảo phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lợi đánh bắt hải sản và những ruộng hành, tỏi vươn lên từ cát nóng. Một trong những loại đặc sản nổi tiếng nhất của Lý Sơn chính là tỏi. Thứ tỏi đảo này không những cay và thơm hơn hẳn các loại khác mà còn thấm đẫm một mùi mặn mòi của muối biển quanh năm, và cả mồ hôi nước mắt người dân bản xứ…

Đến Lý Sơn, để được nghe biển xanh vỗ ầm ầm vào vách đá den dựng đứng quanh năm; để được ngắm hoàng hôn biển buông dần theo từng con sóng bạc đầu lần lượt xô nhau về bến; để được chứng kiến cái cơ cực của việc trồng tỏi từ cát trắng. Và quan trọng hơn cả, đến đấy, để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào, để biết rằng tại sao biển Đông cứ mãi dậy sóng bởi lòng tham bành trướng của các bác láng giềng!!!

Một số ảnh ọt demo trước:

#01. Thiên đường chắc ở chỗ này!!!

https://farm3.static.flickr.com/2694/4243680164_a58f38b206_b.jpg
Bãi biển bên cạnh cầu tàu đảo Hòn Bé. Cũng như hầu hết các bãi khác trên đảo, bãi biển này rất nhiều san hô chết và ốc đủ màu, không tắm được.

#02. Những ngọn sóng cứ vỗ bập bùng vào vách đá...

https://farm5.static.flickr.com/4009/4242907667_fa068fa440_b.jpg
Bãi đá này cũng thuộc Hòn Bé...

#03. Thà là rong rêu...

https://farm5.static.flickr.com/4041/4242909613_ff173b26dd_b.jpg
Bãi đá phủ rêu xanh này núp sau rặng núi nhô hẳn ra biển, thuộc đảo Hòn Lớn.

#04. Tấp nập cập bến nghỉ ngơi...


Rất nhiều tàu cá đang im lìm neo đậu gần cầu tàu đảo Hòn Lớn.
nhìn bãi biển mướt quá các bác nhỉ. trong xanh mà sạch đẹp chứ ko như Vũng tàu

bluesky85
02-02-2010, 10:06
#82. Góc nhà quen thuộc quá!

http://farm5.static.flickr.com/4030/4247497476_c69e5be465_o.jpg

#83. Giàn mướp lơ thơ cạnh góc bếp cũ kỹ thơm nồng mùi củi khô, mùi khói bếp...

http://farm5.static.flickr.com/4018/4247497610_510227c346_o.jpg

Cảnh khói bếp len nhẹ sau góc nhà, giàn mướp lao xao ong bướm đung đưa trong nắng, mâm cơm nghi ngút khói được bày bên hiên, tự dưng thấy nhớ nhà đến quay quắt...

bluesky85
03-02-2010, 08:56
Đúng như tên gọi, Hòn Bé có diện tích nhỏ xíu với gần 110 hộ dân (hơn 500 nhân khẩu). Chỉ mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ để đi ngó nghiêng 1 vòng đảo Hòn Bé và về ăn cơm trưa. Đến khoảng hơn 2 giờ chiều, bà con bắt đầu chuyển hàng xuống đò về Hòn Lớn. Hôm đấy sóng to nên đò không thể cập sát cầu tàu, hàng hóa và hành khách đều được chuyển ra bằng thuyền thúng. Chứng kiến cảnh từ bao hành nặng trĩu được vác từ nhà ra cầu tàu, từ cầu tàu chuyển xuống thúng, từ thúng chuyển lên đò, mới thấy hết được sự cực nhọc của dân đảo; nhất là trong cái nắng gay gắt giữa trưa.

Về lại Hòn Lớn, bọn em chỉ kịp tắm táp sơ và tiếp tục cuộc hành trình thăm ngọn hải đăng của đảo.

#84. Dọc đường ra hải đăng, ruộng hành xanh mướt hiện ra ngút mắt...

http://farm3.static.flickr.com/2732/4247497776_3dd70e0778_o.jpg

#85. Hải đăng Lý Sơn, kiêu hãnh nằm chênh vênh hướng ngọn đèn về 4 phía. Vì lý do phải chống chọi với hàng chục cơn bão lớn nhỏ mỗi năm, hải đăng phải được xây cực kỳ kiên cố.

http://farm5.static.flickr.com/4040/4247497842_3f505b7127_o.jpg

#86. Từ trên ngọn hải đăng...

http://farm3.static.flickr.com/2631/4246723653_15814e3b91_o.jpg

#87.

http://farm5.static.flickr.com/4051/4246723759_20b55c88c4_o.jpg

sami
03-02-2010, 11:35
Đúng như tên gọi, Hòn Bé có diện tích nhỏ xíu với gần 110 hộ dân (hơn 500 nhân khẩu). ..........

Chính xác là 87 hộ dân bác ạ. Em đã có dịp thấy danh sách nhân khẩu ở đảo bé nên chắc chắn số đó.
Thân

Lê Anh
03-02-2010, 11:59
Lý Sơn đặc sản là tỏi. Nghe nói trồng tỏi phải làm đất công phu lắm. Mấy cái chùm tim tím là tỏi chứ không phải hành đâu bác gì ơi.

bluesky85
03-02-2010, 14:10
Chính xác là 87 hộ dân bác ạ. Em đã có dịp thấy danh sách nhân khẩu ở đảo bé nên chắc chắn số đó.
Thân

Tks bác sami đính chính. Những thông tin này em toàn lấy về từ wiki nên không chính xác lắm, các bác thấy sai thì chỉnh giúp ạ...
---

#88. Chuyện 3 con chim ^^

https://farm3.static.flickr.com/2708/4247498080_8f7cc06536_o.jpg

#89. Lại được ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt vời...

http://farm3.static.flickr.com/2786/4246723923_4ba902fe1e_o.jpg

#90. Bao la...

http://farm3.static.flickr.com/2695/4246723961_8c1310d12e_o.jpg

#91.

https://farm5.static.flickr.com/4011/4246724033_e634afc1ec_o.jpg

#92.

https://farm5.static.flickr.com/4032/4247498404_b15ba67576_o.jpg

sami
03-02-2010, 16:33
Lý Sơn đặc sản là tỏi. Nghe nói trồng tỏi phải làm đất công phu lắm. Mấy cái chùm tim tím là tỏi chứ không phải hành đâu bác gì ơi.

Mấy cái chùm tim tím là hành đó bạn,
Lý Sơn có trồng cả hành lẫn tỏi luôn, xen giữa vụ hành tỏi là vụ màu như đậu nành, vừng, đậu phộng.
Cách trồng hành tỏi quả nhiên ở Lý Sơn rất công phu, đã có viết nhiều trên phuot cũng như ở 1 số web khác đấy.
Thân

bluesky85
04-02-2010, 09:15
Buổi chiều tà tà chạy ra hải đăng vậy mà ngắm được khối thứ hay ho. Hoàng hôn ở góc này cũng đẹp không kém gì hôm trước, may mắn thật. Sau khi hụt hơi với mấy trăm bậc thang gỗ leo trèo lên đỉnh hải đăng thì bọn em bắt đầu mò ra cái đập mới xây, dẫn thẳng ra 1 cột đèn nhỏ nằm chênh vênh ngoài mé biển...

Do không có bất cứ cái filter nào nên ảnh phơi sáng chỉ có 1 màu nhợt nhạt, chán!

#93. Mây nước bồng bềnh...

http://farm5.static.flickr.com/4049/4247498458_73071a4a0f_o.jpg

#94.

http://farm3.static.flickr.com/2544/4246724205_615287993b_o.jpg

#95.

http://farm3.static.flickr.com/2628/4247498580_908cc184ee_o.jpg

Meo
05-02-2010, 00:22
xin lỗi vì em đã hỏi một câu ngoài lề nhưng bác phơi sáng thế nào mà có hình mờ ảo thế vậy ạ? :) TV và AV bác chỉnh sao thế bác?

bluesky85
05-02-2010, 08:42
xin lỗi vì em đã hỏi một câu ngoài lề nhưng bác phơi sáng thế nào mà có hình mờ ảo thế vậy ạ? :) TV và AV bác chỉnh sao thế bác?

Vì tớ không có bất kỳ cái filter ND nào cả, nên phải khép khẩu tối đa (f/32 - f/36), gắn máy vào tripod và bấm thôi. Vấn đề nếu trời sáng quá, khép khẩu vẫn không phơi được thì bác cứ chờ lúc trời nhập nhoạng tối, phơi vô tư.

bluesky85
05-02-2010, 09:21
Xin tiếp tục để kết thúc cuộc hành trình.

Thế là sau 2 ngày lang thang trên đảo, cũng đã biết một cách khái quát về thiên nhiên và con người ở Lý Sơn; đã cảm nhận hết được vẻ đẹp thuần khiết của từng bãi biển, từng ngọn cây, viên đá, từng thửa ruộng cát trắng lấm tấm màu xanh hành tỏi... Buổi sáng ngày thứ 3 trên đảo, chúng tôi thong dong trả phòng và lững thững đi dọc theo triền đê men theo bãi biển ra bến tàu...

#96. Lối mòn quen thuộc quá!

http://farm3.static.flickr.com/2769/4247498792_366133d7d8_o.jpg

#97. Nơi có giậu bìm bìm trắng lòa xòa trước ngõ...

http://farm3.static.flickr.com/2801/4252841905_8586973566_o.jpg

#98. ... và con chó lười nhác nằm phè phỡn ven đường...

http://farm5.static.flickr.com/4001/4252841953_a1f9203591_o.jpg

#99. ... có bọn nhỏ tung tăng chơi đùa...

http://farm5.static.flickr.com/4065/4252842007_8db349797d_o.jpg

#100. ... và líu ríu bám chân mẹ ra chợ sớm...

http://farm5.static.flickr.com/4006/4246724341_7af9c2cd34_o.jpg

#101. Thanh bình đến lạ, bình yên đến mức thấy cay mắt vì nhớ nhà, hay vì thứ cay nồng này...

http://farm3.static.flickr.com/2701/4246724411_d245ae6a11_o.jpg

bluesky85
06-02-2010, 08:35
#102. Nhịp sống dân chài vẫn êm ả trôi qua...

http://farm5.static.flickr.com/4038/4252842061_4f5f22846c_o.jpg

Cũng như hôm trước, bình minh sáng nay cũng trong trẻo và bình lặng. Cái hối hả của nhịp sống thường ngày vẫn in lên từng khuôn mặt...

#103. Buổi chợ sáng...

http://farm5.static.flickr.com/4051/4253611320_1a5500740c_o.jpg

#104.

http://farm5.static.flickr.com/4041/4253611356_7ef1d28a83_o.jpg

#105. Sẽ là bữa trưa ngon lành...

http://farm5.static.flickr.com/4039/4253611260_3d2c93e75e_o.jpg

#106. Lưới sớm...

http://farm5.static.flickr.com/4068/4252842109_bacea5e6da_o.jpg

*

Vậy là kết thúc một chuyến hành trình đầy thú vị. Trong tiết trời trong xanh không gợn chút mây và mặt biển cứ bồng bềnh, lăn tăn gợn sóng, tất cả đều mơ màng về lại đất trên chuyến tàu cao tốc buổi sớm mai...

Với vô vàn cảm xúc đẹp về một vùng hải đảo xa xôi, có vẻ rất khó để truyền tại được bằng hình ảnh và câu chữ, chỉ biết rằng, nơi ấy rất xứng đáng để làm một chuyến du hành; để rời bỏ sự tấp nập, ồn ào của cuộc sống phố thị; để thỉnh thoảng tự làm mới mình bằng những trải nghiệm tuyệt vời qua những chuyến đi...

pjan
04-03-2010, 17:29
chào bạn bluesky, cho tôi hỏi là có chuyến tàu ra đảo Lý Sơn buổi sáng lúc 8h còn buổi chiều về lại đất liền lúc mấy h? Tôi muốn đi Lý Sơn mà định là sáng đi chiều về có được ko bạn?

aquarius7x
15-03-2010, 08:53
chào bạn bluesky, cho tôi hỏi là có chuyến tàu ra đảo Lý Sơn buổi sáng lúc 8h còn buổi chiều về lại đất liền lúc mấy h? Tôi muốn đi Lý Sơn mà định là sáng đi chiều về có được ko bạn?

Chào bạn, mình vừa đi Lý Sơn đầu tháng 2 thì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến tàu cao tốc đi ra đảo lớn vào 8h sáng. Tuy nhiên các chủ nhật có thể có thêm 1 chuyến tăng cường vào đầu giờ chiều tùy theo tình hình biển. Từ Lý Sơn về mỗi ngày cũng chỉ có 1 chuyến vào 8h sáng thôi.

pjan
16-03-2010, 00:40
Cảm ơn thông tin hữu ích của bạn. Vậy là tui phải ở lại đó 1 đêm rồi. Bạn có số điện thoại của nơi bán vé tàu k? cho mình để đặt vé vì sợ đi ngày lễ sẽ ko có vé?cảm ơn bạn.

aquarius7x
16-03-2010, 10:51
Cảm ơn thông tin hữu ích của bạn. Vậy là tui phải ở lại đó 1 đêm rồi. Bạn có số điện thoại của nơi bán vé tàu k? cho mình để đặt vé vì sợ đi ngày lễ sẽ ko có vé?cảm ơn bạn.

Rất tiếc mình không có số diện thoại tại cảng Sa Kỳ. Mình sẽ cố gắng hỏi người bạn đi cũng xem còn lưu số điện thoại bác tài chuyên đưa cán bộ, học sinh của Lý Sơn đi và về hàng ngày giữa Sa Kỳ và TP Quảng Ngãi, bác đó thường thầu luôn vé tàu cao tốc (lấy đúng giá). Nếu được mình sẽ post lên đây cho bạn tham khảo.

Theo mình thì bạn không cần đặt vé trước, mà chưa chắc họ đã bán, quản lý cảng Sa Kỳ toàn thấy mấy chú bộ đội, họ khá nghiêm khắc. Tốt nhất là bạn nên đến sớm, trước 7h30 để mua vé. Người ta bán vé ghế ngồi và cả vé ngồi trên boong tầu nên hầu như không phải lo hết chỗ. Ngoài ra nếu muộn tầu cao tốc thì bạn vẫn có thể đi các tàu cá nếu thời tiết tốt, giá tiền cũng vậy nhưng thời gian gấp đôi, khoảng 2 tiếng đến nơi.

Tầu cao tốc là cái tầu màu trắng ở phía xa đầu ảnh này, còn lại là các tầu cá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1189&pictureid=29460

aquarius7x
16-03-2010, 12:45
Bọn tôi có 2 người từ Hà Nội đi một chuyến Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi vào đầu tháng 2 năm 2010. Để phù hợp với chủ để, xin chia sẻ với các bạn các phần đoạn hành trình từ Đà Nẵng - Lý Sơn - Đà Nẵng của chúng tôi, hy vọng sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích.

Bến xe Đà Nẵng có vài xe đi Quảng Ngãi thôi, giá chung là 50k, toàn xuất phát buổi chiều từ khoảng 3h30 đến 5h xe Mai Linh xuất phát cuối cùng. Đi xe Mai Linh chất lượng tốt, không chạy bắt khách, xuất phát đúng giờ, đi chậm mất 3 tiếng và thường phải mua vé trước từ sáng kẻo hết vé. Các xe khác khởi hành sớm, đi nhanh khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi nhưng chất lượng kém, tình trạng bắt khách, nhồi nhét vừa mất thời gian, vừa khó chịu. Bọn tôi chỉ vì tiếc thời gian nên đi loại xe này, kết quả chỉ đến sớm hơn Mai Linh một chút nhưng phải chịu đựng hơn 2 tiếng chật chội trên đường.

Tối đến bến xe Quảng Ngãi đóng cửa, thông tin có được chỉ là: Co 2 tuyến xe buýt từ TP Quảng Ngãi đi Sa Huỳnh và đi Dung Quất, còn tuyến Sa Kỳ chưa đưa vào hoạt động :( Xe Mai Linh về Đà Nẵng xuất phát từ 11h trưa hàng ngày.

Bắt taxi về khách sạn Hùng Vương (45 Hùng Vương) cũng gần, ở đường này nhiều khách sạn, nhà trọ, không cần đặt trước. Hùng Vương chất lượng tốt giá 250k đến 300k, đi lùi lại chút số 19 có KS giá 200K, lùi nữa một hai nhà có ks gì quên rồi giá 140k. Chúng tôi lựa chọn ks thư 3 vì giá rẻ và người quản lý có số diện thoại xe chở người đi Sa Kỳ hàng ngày (mà tôi đề cập ở bài trả lời trước), giá 20k đến đón tận khách sạn. Đi xe bác này phải chấp nhận đón khách vòng vòng và nếu đông người về Lý Sơn hôm đó thì phải tương thân tương ái ngồi chật chội chút, có thể nhờ bác này mua vé tàu cáo tốc luôn giá chung 70k và vé vào cửa cảng Sa Kỳ 2k nữa. Nếu bạn đi taxi thì không nên đi theo đồng hồ, làm giá trước thấy xe nào cũng báo giá chung 220k.

Ở đường Hùng Vương có 1 siêu thị cách nhà trọ chúng tôi ở khoảng 1km, tối nên ra sớm chuẩn bị đồ cho Lý Sơn: Hoa quả nhiều loại, tươi, bảo quản tốt trong từng túi bọc giá 3k một túi, bánh mì hoặc các đồ ăn nhẹ để lâu được, bạn sẽ thấy chúng rất tiện lợi khi tới Lý Sơn.

Sáng hôm sau khởi hành tới cảng Sa Kỳ mất khoảng 30 phút. Ở đây toàn các chú bộ đội canh cửa, quầy bán vé ngay trong cảng, lấy vé thì nên lên tàu trước giờ một chút. Tàu chạy đúng giờ, có điều ai cũng nghĩ chưa vội, đến khi tàu nổi hồi còi thì chen nhau trên cái cầu nối là một tấm ván bé tẹo, tự nhiên lại thành hỗn loạn, buồn cười lắm.

Mất 1 tiếng, khoảng 9h đến đảo lớn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1189&pictureid=29461

Đến đây bạn sẽ lại gặp các chú bộ đội, ít hơn ở Sa Kỳ nhưng cực tinh, nhìn ngay ra đâu là khách, đâu là người Lý Sơn. Điều cần ghi nhớ nhất lúc này là tuyệt đối không phấn khởi chụp ảnh hay mua sắm gì vội, nên tìm đến chú bộ đội gần nhất và hỏi đường vào đăng ký với bộ đội biên phòng. Vào trạm đăng ký bạn sẽ thấy biển cấm nhiều thứ trong đó có quay phim chụp ảnh, đây là lý do các chú bộ đội có thể tịch thu máy ảnh của bạn. Mang chứng minh thư và trả lời một vài câu hỏi về mục đích chuyến đi, mất khoảng 10 phút.

Hình như với các chú bộ đội, thái độ là quan trọng :D Chúng tôi không mắc lỗi chụp ảnh và mất trật tự như đoàn khác, nên có lẽ thuận lợi hơn khi cần sự giúp đỡ của họ. Đầu tiên là khi đăng ký đã hỏi được thông tin về nhà trọ và các địa điểm thăm quan: có 2 nhà trọ gần cầu cảng là Bình Yên (giá 70k - 100k, có ăn và cho thuê xe máy) và Mỹ Linh (100k và không có dịch vụ gì, được cái sạch sẽ thoáng mát). Thông tin tiếp theo là các ghe ra đảo bé hàng ngày vào 7h sáng và trở về 3h chiều mất 10k/lượt. Chúng tôi chỉ có 1 ngày ở Lý Sơn, giờ đó hết ghe ra đảo bé mà thuê riêng 1 ghe cả đi va về thì giá khoảng 500k, nên kế hoạch đảo bé đó thật không khả thi chút nào cả về thời gian và tài chính.

May sao thái độ là quan trọng! Khi các bạn nhận được sự giúp đỡ của các chú bộ đội, mọi chuyện hoàn toàn có thể khác :D Xin được hầu chuyện các bạn trong bài viết tiếp theo.

lanky
16-03-2010, 15:03
Cảm ơn bạn đã chia sẻ chuyến đi và những bức hình thật đẹp. Xem hình của bạn chụp là chân chỉ muốn bước :D

aquarius7x
17-03-2010, 15:58
Có lẽ thấy chúng tôi nghiêm túc và thực sự mong muốn thăm thú Lý Sơn, các chú bộ đội đồng ý nếu có tàu ra đảo bé sẽ gọi điện báo, khi rời trạm đăng ký còn nhắc nếu không còn phòng trọ thì quay lại họ giúp đỡ. Lúc đó 2 chúng tôi đang tiu nghỉu và nghĩ bộ đội biên phòng lịch sự vậy thôi.

Quả thật sang Bình Yên thì hết phòng vì đã có đoàn khác thuê, may sang Mỹ Linh cách đó 100m còn phòng 100k (quạt, tivi, mỗi tầng 1 khu vệ sinh khá sạch sẽ). Các nhà trọ như vậy chỉ có 5 đến 7 phòng thôi nên nếu nhiều đoàn đến Lý Sơn có thể không có chỗ, phải đi trọ xa thì lúc về không tiện. Vừa cất đồ lên phòng chúng tôi nhận được điện thoại của chú bộ đội trưởng trạm báo có tàu, mừng quá, ra đến nơi được chú dẫn tới gửi chủ ghe. Chủ ghe chở đoàn mang quà tết ra đảo bé, thông thường những chuyến như vậy họ không nhận khách lạ, tuy nhiên có bộ đội biên phòng đảm bảo thì lại khác. Ghe chúng tôi 1h chiều rời đảo bé. Sau mới biết vẫn có tàu hoặc chở đoàn riêng, hoặc làm công vụ đi ra đảo bé vào buổi sáng, nếu biết thông tin và khéo léo bạn có thể đi cùng, giá cả đi và về là 50k.

Ghe khởi hành khoảng 30 phút là đến đảo bé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1189&pictureid=29463

Đảo bé không có dịch vụ gì ngoài một hai nhà bán hàng xén ngay đầu cầu cảng, bạn cần mang theo đồ ăn, nước uống và các vật dụng cá nhân cần thiết.

Theo chân đoàn tặng quà tết vào tới ủy ban xã, chúng tôi tranh thủ chào hỏi và đề cập nhu cầu thăm quan. Thông thường khách du lịch không cần làm thủ tục này, tuy nhiên cá nhân tôi thấy rất nên vì đây là nơi bạn có thể phải liên hệ khi cần sự giúp đỡ. Bạn chỉ cần nói rõ nhu cầu thăm quan, chụp ảnh, con người ở đây thật sự rất dễ mến, thế nào cũng khoe với bạn rất nhiều về đảo bé. Lại là ý kiến cá nhân, tôi thấy có 4 điểm cần khám phá theo thứ tự ưu tiên: 1. Khu bãi đá (thấy họ gọi là bãi tắm tiên); 2. Khu hang động; 3. Bờ biền phía sau ủy ban; 4. Sân bay trực thăng (để cứu hộ và cũng là mặt bằng lấy nước ngọt dữ trữ cho cả đảo)

bluesky85
17-03-2010, 16:25
Cái nhà bán hàng xén mà bác @aqua đề cập trên là chỗ mà bọn tớ ăn trưa đấy ạ. Lần đó ăn mâm cơm nóng hổi, thơm phức mùi cá mặn, canh bông bí và bí xanh xào, ngon tuyệt, chẹp chẹp!

Đợt đấy bọn em có 3 người (trong đó có 2 tiểu thơ lần đầu đi phượt), đi đứng cũng bình thường, lại ngay ngày Tết Tây nên hình như các anh lính biên phòng ở Hòn Bé cũng chả thèm để ý hỏi han gì. Cứ thế mà lang thang lòng vòng đảo Hòn Bé trong 1 buổi, sau đó về ăn trưa và ra bến tàu ngóc mỏ xem bà con tải hàng xuống tàu.

aquarius7x
17-03-2010, 16:54
Từ cầu cảng bạn đã thấy bờ biển cát trắng, ghềnh đá phủ rêu rất đẹp, bạn không nên vội vàng quyến luyến mà để dành nơi này khi đi ra chờ ghe về. Những con đường trên đảo bé đều được đổ bê tông quanh khu dân cư và một số đổ ra bờ biển. Từ cầu cảng mất khoảng 5 phút đi bộ quanh khu dân cư bạn sẽ đến nhà ủy ban xã. Phía bên trái ủy ban có con đường thẳng ra bãi biển (số 3), hai bên là những mảnh ruộng trồng hành trên nền cát trắng tinh.

https://farm5.static.flickr.com/4009/4437365618_7a5f22095f_o.jpg

Cát ở Lý Sơn không phải cứ ra bãi biển mà lấy về :D. Bờ biển ở Lý Sơn vốn là ghềnh đá, nếu nơi nào có chút cát cũng toàn pha với rất nhiều vỏ ốc và sỏi, không dùng được. Người ta phải khai thác ngoài khơi và bán với giá 30k/xô. Cát dùng xong một vụ là bỏ đi, lại phải mua cát mới. Người ta bảo do địa lý, khí hậu và đặc biệt là do thiếu nước ngọt, huyện đảo Lý Sơn chủ yếu trồng hành và tỏi mà cần đến loại cát này mới đảm bảo giữ nước và cho chất lượng thơm ngon đặc biệt. Riêng đảo bé không có nguồn nước ngọt, nước dự trữ dùng sinh hoạt còn thiếu nữa là trồng trọt, vì vậy ở đây chủ yếu trồng hành ít tốn nước hơn tỏi. Bác nào có ý định mua tỏi làm quà thì nên để về đảo lớn.

https://farm5.static.flickr.com/4018/4437343788_c2c4849a9a_o.jpg

Gần khu dân cư, các ruộng hành được ngăn bằng các lưới cá cũ và có đường phân cách cũng là đường đi bằng 1 hàng đá, trông rất thanh bình và nên thơ. Càng thanh bình và nên thơ hơn nữa khi bạn đi xa dần khu dân cư, tiến về phía biển theo con đường này, hai bên đường các ruộng hành được phân chia vẫn bằng 1 hàng đá nhưng hàng rào là những cây bụi nhỏ hoặc cỏ lau. Nếu bạn có thời gian có thể đi theo những đường phân cách này len giữa các bụi lau, cảm giác tuyệt vời sẽ khiến bạn muốn theo mê cung này lên tới tận đỉnh những quả đồi.

https://farm5.static.flickr.com/4064/4436588659_eb73f83979_o.jpg

Chúng tôi cũng bị chỗ này làm mê hồn cho đến khi nhớ ra mình không nhiều thời gian, sớm trở về đường cũ ra bãi biển

aquarius7x
17-03-2010, 17:04
Cái nhà bán hàng xén mà bác @aqua đề cập trên là chỗ mà bọn tớ ăn trưa đấy ạ. Lần đó ăn mâm cơm nóng hổi, thơm phức mùi cá mặn, canh bông bí và bí xanh xào, ngon tuyệt, chẹp chẹp!

Đợt đấy bọn em có 3 người (trong đó có 2 tiểu thơ lần đầu đi phượt), đi đứng cũng bình thường, lại ngay ngày Tết Tây nên hình như các anh lính biên phòng ở Hòn Bé cũng chả thèm để ý hỏi han gì. Cứ thế mà lang thang lòng vòng đảo Hòn Bé trong 1 buổi, sau đó về ăn trưa và ra bến tàu ngóc mỏ xem bà con tải hàng xuống tàu.

Khi ăn trưa chúng tôi cũng nói chuyện với mấy bác ở ủy ban cũng nhắc đến các đoàn du lịch đến đảo bé, có nhắc đền đoàn có 3 cô gái hồi đầu năm, chắc là các bạn rồi. Bây giờ đảo bé đã thành 1 xã độc lập và không còn bộ đội nữa, chỉ có người dân, vài anh chàng dân quân tự vệ ngồi ở ủy ban thôi. Mấy hàng xén bạn đề cập, hồi bọn mình đi vào khoảng 10h sáng không thấy bán đồ ăn, không biết bây giờ thế nào

bluesky85
17-03-2010, 17:18
Khi ăn trưa chúng tôi cũng nói chuyện với mấy bác ở ủy ban cũng nhắc đến các đoàn du lịch đến đảo bé, có nhắc đền đoàn có 3 cô gái hồi đầu năm, chắc là các bạn rồi. Bây giờ đảo bé đã thành 1 xã độc lập và không còn bộ đội nữa, chỉ có người dân, vài anh chàng dân quân tự vệ ngồi ở ủy ban thôi. Mấy hàng xén bạn đề cập, hồi bọn mình đi vào khoảng 10h sáng không thấy bán đồ ăn, không biết bây giờ thế nào

Dạ em đính chính là đoàn em có 1 chàng trai và 2 cô gái ạ... ^^

aquarius7x
17-03-2010, 17:42
Dọc theo con đường cạnh ủy ban thẳng ra biển sẽ là bãi biển (số 3) với bờ cát trắng tinh và nước trong vắt. Tuy nhiên cát ở đây (không phải chỉ ở trên bờ mà phủ suốt dưới lòng bãi biển) như đã nói pha nhiều vỏ ốc và sỏi đá, nếu định tắm bạn cần mang theo dép cao su hoặc cái gì bảo vệ bàn chân bạn. Hoàn toàn nhiêm túc.

https://farm5.static.flickr.com/4033/4437366038_c89e20bbef_o.jpg


Và đây là ghềnh đá, nước trong xanh, tuyệt đẹp. Tiếc rằng bạn đường trong các chuyến đi của tôi chỉ là chiếc máy ảnh du lịch đã cũ kỹ, không thể diễn tả những vẻ đẹp như cảnh tiên của đảo bé
https://farm5.static.flickr.com/4015/4437366526_4b11e02067_o.jpg

Sau đó chúng tôi quay trở lai con đường cũ, cứ đi thẳng đường này (không rẽ vào khu nhà ủy ban) vào khu dân cư. Những ngôi nhà ngăn cách nhau, ngăn nhà với ruộng, ngăn nhà với đường hoặc bằng những bụi cây nhỏ hoặc lưới cá. Trẻ con ngoan thường chơi dưới bóng mát ít ỏi trên đảo, có vẻ chúng không quen với sự xuất hiện của những người lạ

https://farm5.static.flickr.com/4013/4436566817_2d3437c28c_o.jpg

Đảo bé có 100 hộ nhưng có đến 70 hộ được xếp vào diện nghèo đói. Bạn sẽ thấy điều có vẻ phi lý là các ngôi nhà đều khá khang trang, thường lợp mái bằng. Người dân phải đi vay, chính quyền phải hỗ trợ, các nhà hảo tâm phải giúp đỡ để có được như vậy, vì sau mỗi cơn bão, nhà không kiên cố sẽ không thể trụ vững.

https://farm3.static.flickr.com/2763/4437367056_3c9f6bd0b6_o.jpg

Điện ở đảo bé là hàng xa xỉ, ủy ban có máy nổ, dây điện được mắc vào các cây dừa, bão đến cây dừa đổ vẫn còn dây, lại tìm cách mắc lại đường điện. Đảo bé cũng không có nguồn nước ngọt nên bạn sẽ thấy nhà nào cũng có bể nước ngầm và các chum nước rất to để đựng nước mưa dùng cho sinh hoạt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1189&pictureid=29465

Đi một đoạn bạn sẽ thấy một con đường bê tông cắt ngang, nhìn sang trái dọc con đường đó sẽ là cảnh tượng ngoạn mục hướng thẳng ra biển, nơi mục tiêu số 1 của tôi. Hai bên đường là những ruộng hành mà đường ngăn cách bây giờ đã là những bờ đá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1189&pictureid=29464

aquarius7x
18-03-2010, 10:56
Chúng tôi không còn nhiều thời gian nên không đi vào các ruộng hành theo những hàng đá

https://farm5.static.flickr.com/4008/4436592293_d1b53d08d5_o.jpg

Đến cuối con đường là cảnh tượng mà các anh chị ở ủy ban gọi là bãi tiên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1189&pictureid=29466

Có thể leo xuống bãi tắm này dọc theo những phiến đá và chú ý bảo vệ bàn chân trên cát. Trẻ con địa phương không tắm những nơi có bãi, chúng thường chọn những tảng đá nơi nước đủ sâu.

https://farm5.static.flickr.com/4055/4437369628_a473eda41d_o.jpg

Mải ngắm cảnh cũng đến gần 1h chiều, chúng tôi có 2 lựa chọn, hoặc ra ủy ban chào và tranh thủ ăn trưa rồi ra ghe về, hoặc đi tiếp điểm 4 và 2 rồi 3 giờ chiều hàng ngày thế nào cũng có ghe về đảo lớn và xem chợ chiều trên cầu tầu luôn. Mặc dù rất đỗi lưu luyến nhưng vì thời gian ở Lý Sơn chỉ có 1 ngày mà đảo lớn còn vẫy gọi, chúng tôi đành trở về, lỡ mất những hang động được giới thiệu là độc đáo trên thế giới. Từ cầu cảng nhìn vào đảo bé, khu vực 2 là vùng đảo phía bên tay trái của bạn, khu vực 1 là phần cuối đảo thẳng phía trước, còn khu vực 2 là phần đảo bên tay phải. Hướng cụ thể nào thì thật sự bây giờ tôi không thể nhớ, khi đó mặt trời thẳng đứng :D. Nếu đi theo đường bê tông trong khu dân cư, đi từ số 3 đến số 1 sẽ qua trường học, trạm y tế, đi từ số 1 sang số 2 sẽ qua sân bay trực thăng.

Đồ ăn nhanh thật tiện, chúng tôi có vài phút ăn trưa là người ủy ban đã gọi ra ghe, 30 phút sau khoảng gần 2h chúng tôi về đảo lớn, vào thẳng nhà trọ Bình Yên nơi duy nhất gần cầu cảng có cho thuê xe máy. Họ có 2 xe cho thuê và 1 xe nhà dùng, chúng tôi đến thì hết xe cho thuê, còn 1 xe thì cô em trông hàng không tìm thấy chìa khóa. Đang lúc phiền muộn thì chủ nhà đi về, thế là kể lể mong mỏi + mặc cả + đặt chứng mình thư chúng tôi có 1 xe từ 2h chiều đến hết ngày giá 50k. Hỏi đường, tính toán thời gian, địa điểm và ra cầu cảng đổ 13k xăng, bắt đầu thăm quan đảo lớn.

aquarius7x
19-03-2010, 14:20
Từ cầu cảng vào đảo lớn có con đường nhựa chia 2 phía, phía tay trái (nhà trọ Bình Yên) là đường đi chùa Đục cách đó 6km, phía phải (nhà trọ Mỹ Linh) là đường lên huyện và đi các điểm thăm quan chính trên đảo.

Chúng tôi theo đường lên trung tâm huyện trước, cách cầu cảng khoảng 1km, trên đường đi sẽ qua tượng đài Đội Hoàng Sa Bắc Hải. Trung tâm huyện chính là ngã ba, 2 nhánh đường còn lại một đi chùa Hang, một đi hải đăng, cả hai đều cách trung tâm huyện khoảng 10km.

Chúng tôi đi về chùa Hang trước, đường nhựa nhỏ và sạch, hai bên xanh rì bạt ngàn toàn tỏi là tỏi, thi thoảng lắm mới gặp vài mảnh ruộng ngô.

https://farm3.static.flickr.com/2681/4437341994_80fcef3d34_o.jpg

Đường đến chùa Hang không phải khu dân cư, chỉ có những cánh đồng tỏi, toàn đi thẳng, chỉ qua 2 ngã ba thôi, lúc đó chúng tôi phải hỏi người dân trên ruộng vì không có biển chỉ đường. Trên đường, chúng tôi gặp một cặp vợ chồng đang thu hoạch tỏi và dừng lại mua, chúng tôi cũng mất thời gian vào chuyện này vì thích thú thử kinh nghiệm cùng cô chủ nhặt tỏi, rồi phải đợi họ đi mượn cân, đi kiếm túi để đựng... Các bạn định mua tỏi tại ruộng thì nên mang nhiều túi đựng vì người dân chưa quen với bán hàng lẻ, thường họ thu hoạch tỏi về và bán lại cho những người kinh doanh. Giá mua tỏi tươi khoảng 30k đến 40k/kg và tỏi khô khoảng 70 đên 80k/kg tùy vào loại to hay nhỏ. Khi vào siêu thị Quảng Ngãi, tôi thấy bán tỏi khô Lý Sơn với giá 120k/kg.

Tỏi mới trồng được phủ cát trắng tinh, sau tưới đủ nước mọc lên xanh rì, đến khi thu hoạch thì chỉ còn cát cũ phải bỏ đi hết. Đây là ruộng tỏi vừa thu hoạch mà chúng tôi mua trên đường.

https://farm5.static.flickr.com/4038/4437342410_547c756779_o.jpg

Cũng phải gần 4h chúng tôi mới tới được di tích quôc gia chùa Hang, có mỗi bức ảnh này thôi. Phần vì không còn nhiều thời gian, phần vì vẻ đẹp của đảo bé quá choáng ngợp nên thú thật chúng tôi cũng không chụp nhiều ảnh phong cảnh ở đảo lớn. Ảnh các địa danh trong phần viết tiếp theo, các bạn có thể xem từ đầu chủ đề, hoặc chúng ta cùng chờ đoàn nào sắp đi sẽ chia sẻ ảnh vậy :D

https://farm3.static.flickr.com/2732/4436565059_8465894078_o.jpg

Chùa Hang có địa thế tuyệt đẹp, nghe nói đây là nơi linh thiêng đặc biệt cho việc cầu tự, có giếng nước ngay trước cửa hang (hang ở sau tượng Bộ Tát trong ảnh) mà người dân vào chùa thấy họ múc nước uống. Bãi biển của di tích chùa Hang rất đẹp, nước trong vắt, có điều bãi biển huyện đảo này chủ yếu là ghềnh đá, không có cát. Đi trên những con đường dọc biển của đảo lớn mới thấy đúng cảm giác đi như đi trên núi đá giữa biển vậy, nhìn xuống phía biển chỉ hoặc là ghềnh đá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1189&pictureid=29462

hoặc là làm kè như thế này

https://farm5.static.flickr.com/4006/4436564083_0181c81ae2_o.jpg

aquarius7x
19-03-2010, 15:35
Chúng tôi theo đường cũ quay về trung tâm huyện, rồi đi tiếp theo đường ra ngọn Hải Đăng được coi là kiên cố nhất cả nước. Đường này đi vào khu dân cư, qua 1 cho ngoặt có biển chỉ dẫn hướng đi tới Hải Đăng. Trên đường có qua 2 ngã nhỏ (có biển báo) vào 2 chùa gì quên rồi và 1 ngã vào đình Lý Hải. Chúng tôi đi thẳng tới Hải Đăng, ngắm nghía chụp ảnh kỷ niệm nhưng quyết định không leo lên vì trời bắt đầu tối. Sau đó vừa đói, vừa vội, tăng tốc trở về hi vọng còn kịp lên đỉnh núi lửa ở chùa Đục.

Trở lại trung tâm huyện, theo đường cũ về cầu cảng, đi thẳng tiếp khoảng 6 km nữa đến ... biển. Thực ra chúng tôi gặp bờ kè mà muốn đi tiếp chỉ có đường rẽ phải theo con đường đất đá lộn xộn ghập ghềnh đang tu sửa. Trước khi rẽ vào lối đường đất, cuối đường nhựa có nhiều người phụ nữ đập ốc, chúng tôi dừng lại hỏi han và mua được 1 túi các loại ốc Lý Sơn đủ cho 3 đến 4 người ăn, nhờ cô bán hàng luộc hộ, lát quay về lấy, tất cả chỉ với giá 20k.

Đi hết con đường đất đá (gần 1km) là chân núi chùa Đục, người ta đang tu sửa một tượng phật rất lớn. Chúng tôi cũng đã leo được một đoạn lên đỉnh núi nhưng sau đó quay xuống nhìn thấy chiếc xe máy nằm bé nhỏ dưới chân núi, thấy khu nghĩa địa rộng dài suốt con đường đất, và nhất là thấy mặt trời lặn ôi sao mà nhanh. Biết có lên đỉnh núi cũng chả còn nhìn thấy mặt trời, lại nghĩ đến cảnh 2 đứa con gái phải đi suốt đoạn đường đất vắng tanh, trời thì tối, biển một bên và nghĩa địa một bên. Thôi, quay lại đi về và thấy đúng là sáng suốt :D.

Mang ốc về nhà trọ Mỹ Linh ra sau sân nhà vừa ăn ốc chấm muối gia vị vừa ngắm biển và vẫn thấy sao ngon thế. Ốc biển đúng là đặc sản của Lý Sơn. Xong, lên phòng thay đồ 10 phút chúng tôi ra một quán hải sản cách nhà trọ Bình Yên khoảng 50m. Nhân nói về quán ăn, ở Lý Sơn không nhiều dịch vụ. Trên đường gần chùa Hang có 1 quán chỗ kè đá có địa thế khá đẹp, trên đường đến Hải Đăng cũng có 2 quán có cả bãi đỗ ô tô, về gần cầu cảng có 2 quán hải sản. Quán chúng tôi vào là quán được giới thiệu là ngon, tuy nhiên theo cá nhân tôi thì ở Lý Sơn chỉ nên ăn ốc và cua (nếu có) vì được coi là đặc sản, các đồ hải sản khác so với Đà Nẵng chế biến không ngon và cũng không rẻ hơn. Ngoài ra đồ uống toàn đồ hộp, bạn muốn uống cà phê (kể cả cà phê tan) thì tốt nhất mang sẵn đi và xin nước sôi :D

Ăn tối xong đã muộn, chúng tôi trả xe và đi bộ về nhà trọ. Đảo lớn có điện từ 6h chiều đến 11h tối thôi, may quá Mỹ Linh có máy nổ, phòng luôn có 1 bóng đèn đỏ để suốt đêm. Một ngày vất vả đương nhiên tối ngủ ngon, ngủ quên luôn cả kế hoạch sáng hôm sau dậy sớm phục thù đỉnh núi lửa chùa Đục :D

Chúng tôi trả phòng và ra cầu tầu mua vé thì được cô bán vé báo 7h30 tàu chạy (?). Vội vàng sang quán phở cạnh trạm biên phòng ăn sáng, 12k/bát, không ngon đương nhiên, mà quán quá đông và phục vụ chậm, dường như mọi người đi tàu hôm đấy vào đây ăn sáng cả. Thế mà cũng gần 8h tàu mới khởi hành, chào tạm biệt các chú bộ đội biên phòng, tạm biệt Lý Sơn, 9h sáng chúng tôi về đến Sa Kỳ.

Ở đây đã thấy rất nhiều xe chào mời khách, giá xe đò chung về nội thành TP Quảng Ngãi khoảng 20k. Cô bạn tôi trên tàu cao tốc kiếm được suất đi nhờ đoàn thanh niên nhà máy Dung Quất, theo hướng dẫn các anh chị này chúng tôi quyết định không về thành phố mà ra ngã ba đường quốc lộ bắt xe về Đà Nẵng. Họ không quên dặn dò rất kỹ rằng không được đi xe biển số Quảng Ngãi dù có bị mời chào hứa hẹn thế nào đi nữa vì đây là khu vực để những xe này bắt và bán khách. Tuy nhiên xe các tỉnh khác chạy trên đường này rất nhiều từ sáng đến chiều, chất lượng tốt, giá chung 50k. Chúng tôi vừa xuống ngã ba đã có 2 xe quảng ngãi mời chào rối rít, quán triệt không đi, ngay sau đó có xe của Gia Lai chạy qua, thế là lên đường về Đà Nẵng.

Cũng muốn kể thêm với các bạn là tuyến từ Sa Kỳ ra ngã ba có đi qua 2 điểm di tích nổi tiếng của Quảng Ngãi lần lượt là núi Thiên Ấn và gần đến ngã ba là khu Chứng tích Sơn Mỹ. Nếu chúng tôi không bị kẹt phải về Đà Nẵng ngay hôm đó thì cũng đã được vào thăm.

Thế là hết câu chuyên 1 ngày ở Lý Sơn của chúng tôi. Vẫn còn nhiều tiếc nuối và nhiều dự định cho dịp nào trở lại. Cuối cùng đưa lên đây những thông tin liên mà tôi còn tìm thấy trong sổ hi vọng có ích cho các bạn nào muốn tới Lý Sơn. Rất tiếc không tìm thấy số điện thoại bác tài chở xe ra Sa Kỳ :(

Bến xe Đà Nẵng - Điện Biên Phủ: 0511 - 3767678 (/9);
Bến xe QNgãi - Lê Thánh Tôn: 055 - 861746
Các KS ở Quảng Ngãi: Hùng Vương: 055-710474; Thăng Long: 818877; Đông Hưng 821704; Hoàng Long: 713465; Hưng Vượng: 818828
Nhà trọ Mỹ Linh (Lý Sơn): 055 - 867262

mpt4cus
19-03-2010, 17:52
k thấy ảnh vách núi dựng sát biển nhỉ :x
mà đi Lý Sơn tháng nào là hợp lý các bác nhỉ,để còn tránh bão nữa :D

yeumaudo
19-03-2010, 22:06
Dọc theo con đường cạnh ủy ban thẳng ra biển sẽ là bãi biển (số 3) với bờ cát trắng tinh và nước trong vắt. Tuy nhiên cát ở đây (không phải chỉ ở trên bờ mà phủ suốt dưới lòng bãi biển) như đã nói pha nhiều vỏ ốc và sỏi đá, nếu định tắm bạn cần mang theo dép cao su hoặc cái gì bảo vệ bàn chân bạn. Hoàn toàn nhiêm túc.

https://farm5.static.flickr.com/4033/4437366038_c89e20bbef_o.jpg




Cám ơn thông tin bổ ích của bạn Qqua.

Ơ, nhưng mà ảnh chụp bằng máy còi và thợ lởm mà trông đẹp phết nhỉ? Thế này thì mấy bác bên xóm nhiếp ảnh lại phải sang học tay máy lởm của bạn Aqua rồi.(beer):LL

tudo
21-03-2010, 21:21
31/3/10 này, bên Lý Sơn có tổ chức kỷ niệm giải phóng huyện đảo hay thành lập huyên chi đó mình không rõ, nhưng thấy bà con bảo mọi người sẽ về dự đông lắm, áng chừng 3-4000 người, có tổ chức cả đua thuyền nữa.
Ở ngay gần cảng Sa Kỳ cũng có nhà trọ, lối rẽ bên trái giữa cổng Càng và đồn Biên phòng, qua chỗ kho xăng dầu có cái dốc nhỏ đi lên..Phòng bình thường, quạt 40.000 đêm. Nếu không thích mọi người có thể ra khu du lịch Mỹ Khê ngay gần đó ở cũng được, cách chắc khoảng 5,6 km thôi.
Tàu cao tốc cũng nhận chở xe máy, chứa khoảng 20 xe ở đuôi thuyền. Mỗi xe một chiều là 30.000, tiền công bốc xếp xe lên xuống mỗi cảng là 10.000, vị chi 50.000 cho một chiếc xe một lượt.
Phượt ta thích thì vác xe lên, không thì qua nhà nghỉ Bình Yên thuê cũng được, 50-70.000 tùy ở luôn ở đấy hay không. Xe không sợ bị lấy trộm vì không thể chạy đâu được, nên mọi người cứ yên tâm.
Đảo Lý Sơn dân số khoảng 21.000 dân, cuộc sống nhộn nhịp đông đúc hơn mọi người tưởng. Tết rồi mọi người nói vui mức tiêu thụ bia ở đảo phải gấp 2 lần thành phố Quãng Ngãi.
Sau cơn bão số 9, đồn biên phòng trên núi Thới Lới bị thổi bay biển cẩm, nên có thể tranh thủ phóng tít lên tận trạm rada mà ngắm toàn cảnh Lý Sơn.
Người dân thân thiện, đi một mình dễ bị bắt chuyện, thoạt đầu nghe hỏi có vẻ như bị điều tra vậy, kiểu ở đâu, đến đây làm gì...nhưng choáng lúc ban đầu thôi, về sau cà kê thoải mái.
Tháng 3 này đang mùa gió Nam, mọi người đang phơi rong, rêu và cá cơm nên lên đảo có mùi nồng, khó chịu, tạo cảm giác hoa mắt chóng mặt, bồn nôn he he.
Thêm nữa, ở đảo vẫn chưa có nhà máy điện, nên buổi sáng mất điện, tối mới có tầm từ 5-11h đêm, hôm được hôm chăng nên mọi người nên cầu may mắn và tranh thủ sạc điện.
Mùa tỏi từ tháng 8 đến tháng 1 âm lịch, mỗi năm một vụ, h bà con đang trồng hành, khoảng 2-3 tháng/vụ. Có đến Lý Sơn mới thấy làm nông nghiệp vất vả, giữa trưa đến tầm 2,3h chiều vẫn thấy mọi người tranh thủ tưới nước từ hố khoan. Nhưng thấy nhiều người chịu khó đầu tư cho con cái học hành.
Thêm nữa, mọi người lần sau lên đảo nên mang theo la bàn, để đến tượng đài Bắc Hải, xác minh giùm mình hướng tay chỉ là hướng nào, hix cứ nghỉ chỉ vào đất liền. Phía sau tượng chắc mới thêm được mấy hàng chữ ....tối thị hiểm yếu, thấy dân bảo thế, không biết đúng sai thế nào.
Thêm chú ý nếu phóng xe máy vào buối tối đến Lý Sơn, nhớ chú yếu đến đường, phóng vừa vừa thôi kẻo lại bay theo kiểu đua xe địa hình hi hi.

nghieng
25-03-2010, 13:53
Hic! Ban đầu cứ tưởng bác Bluesky85 là con gái hóa ra lại là con trai. Mà bác chụp ảnh đẹp lắm lắm.Em rất ngưỡng mộ bác. (c) Xin phép bác cho em sử dụng mấy bức ảnh đem về Blog của em,em sẽ ghi nguồn rõ ràng ...

bluesky85
25-03-2010, 14:24
Hic! Ban đầu cứ tưởng bác Bluesky85 là con gái hóa ra lại là con trai. Mà bác chụp ảnh đẹp lắm lắm.Em rất ngưỡng mộ bác. (c) Xin phép bác cho em sử dụng mấy bức ảnh đem về Blog của em,em sẽ ghi nguồn rõ ràng ...

Vâng, bác cứ tự nhiên ạ... :):):)

ldtung
14-04-2010, 15:25
Cảm ơn các thông tin chi tiết và hình ảnh của bluesky85 và aquarius7x. Cũng nhiều lần dự định đi Lý Sơn rồi, mà mỗi lần định đi là biển động, hjc. Em đang tìm hiểu về Lý Sơn thì gặp được bài của các bác, mừng quá. Cuối tháng 4 này Lý sơn tổ chức lễ hội cấp quốc gia về Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Em định ra đó một chuyến, nhưng lần này chắc dân tình đi đông lắm đây.
Chúc các bác có nhiều chuyến đi thú vị và bổ ích.

huonguyen
15-04-2010, 14:25
https://farm5.static.flickr.com/4009/4437365618_7a5f22095f_o.jpg


Em Én đây sao? Chẳng khác mấy hồi 2007 đi Lào nhỉ!

NTTHOA_LY
05-05-2010, 09:23
đọc cái topic này và quyết định sẽ lang thang Lý Sơn vào cuối tháng 5 này. Mang tiếng dân QN, đi tới đi lui bao nhiêu chỗ nhưng ngay quê hương mình có nhiều nơi chưa đi đến... Thanks các chia sẻ.

xttran23
05-05-2010, 10:00
Em định ra đó một chuyến, nhưng lần này chắc dân tình đi đông lắm đây.
Chúc các bác có nhiều chuyến đi thú vị và bổ ích.

Đợt "Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa" vừa rồi, dân tình ra đó thì không đông (đếm trên đầu bàn tay) mà chủ yếu là quan chức địa phương, tỉnh thành phố và báo chí.. Nếu đến LÝ SƠN, thì bạn có thể đi những đợt sau sẽ có lễ hội:


Đến với LÝ SƠN đúng ngày 4-8 tháng Giêng âm lịch, bạn có thể tham gia lễ hội đua thuyền của 02 là An Hải và An Vĩnh. Đặc biệt, vào ngày 08 tháng Giêng sẽ diễn ra hội đua thuyển của 08 chiếc thuyền (02 bộ Long Ly Quy Phượng). Nghe nói giải thưởng không đủ để ăn nhậu, tuy nhiên ai cũng hứng khởi bởi nghe nói thôn nào mà nhất năm đó, cả thôn làm ăn phát đạt, đi tàu đi bè thuận buồm mát mái...

Đến với LÝ SƠN, vào tháng 02 (một số dòng tộc tổ chức) hoặc 15-16.03 âm lịch (cả đảo tổ chức), bạn sẽ có cơ hội được tham dự buổi lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa. Bạn sẽ có may mắm như tôi được leo lên tàu, thắp hàng trăm ngọn hoa đăng thả xuống biển, để dẫn đường cho những linh hồn của các hùng binh Hoàng Sa, những người ngư dân xấu số bỏ mạng giữ biển khơi được tìm về đất mẹ. Bạn sẽ may mắn như tôi, được xem buổi lễ Khao Lề và thả các con thuyền hình nhân thế mạng cho các hùng binh Hoàng Sa….

“Hoàng Sa trời bể mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về.
Hoàng Sa mây nước bồn bề.
Tháng Hai Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa”.

Một số ảnh chụp ở Lý Sơn trong 05 ngày nhà em lê đít trên hòn đảo nhỏ bé và xinh xắn này:

#1.

https://farm4.static.flickr.com/3490/4571180681_d3aac78713.jpg

#2.
https://farm5.static.flickr.com/4007/4571814700_b66be6ce12.jpg

#3.
https://farm5.static.flickr.com/4014/4571816898_ed1ef7c0b3.jpg

#4.
https://farm5.static.flickr.com/4016/4571819210_c6090106f9.jpg

#5.
https://farm5.static.flickr.com/4035/4571237727_5c7b47c5b2.jpg

#6.
https://farm4.static.flickr.com/3421/4571874262_0e7e647079.jpg

#7.
https://farm5.static.flickr.com/4015/4571239909_faa0c5ea8d.jpg

xttran23
05-05-2010, 10:02
Một số ảnh nữa ợ..

#8.
https://farm5.static.flickr.com/4026/4571878720_33d4110807.jpg

#9.
https://farm5.static.flickr.com/4054/4571245347_34e0240691.jpg

#10.
https://farm5.static.flickr.com/4050/4571246397_4d5169bceb.jpg

bluesky85
05-05-2010, 10:18
Đợt "Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa" vừa rồi, dân tình ra đó thì không đông (đếm trên đầu bàn tay) mà chủ yếu là quan chức địa phương, tỉnh thành phố và báo chí.. Nếu đến LÝ SƠN, thì bạn có thể đi những đợt sau sẽ có lễ hội:


Đến với LÝ SƠN đúng ngày 4-8 tháng Giêng âm lịch, bạn có thể tham gia lễ hội đua thuyền của 02 là An Hải và An Vĩnh. Đặc biệt, vào ngày 08 tháng Giêng sẽ diễn ra hội đua thuyển của 08 chiếc thuyền (02 bộ Long Ly Quy Phượng). Nghe nói giải thưởng không đủ để ăn nhậu, tuy nhiên ai cũng hứng khởi bởi nghe nói thôn nào mà nhất năm đó, cả thôn làm ăn phát đạt, đi tàu đi bè thuận buồm mát mái...

Đến với LÝ SƠN, vào tháng 02 (một số dòng tộc tổ chức) hoặc 15-16.03 âm lịch (cả đảo tổ chức), bạn sẽ có cơ hội được tham dự buổi lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa. Bạn sẽ có may mắm như tôi được leo lên tàu, thắp hàng trăm ngọn hoa đăng thả xuống biển, để dẫn đường cho những linh hồn của các hùng binh Hoàng Sa, những người ngư dân xấu số bỏ mạng giữ biển khơi được tìm về đất mẹ. Bạn sẽ may mắn như tôi, được xem buổi lễ Khao Lề và thả các con thuyền hình nhân thế mạng cho các hùng binh Hoàng Sa….

“Hoàng Sa trời bể mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về.
Hoàng Sa mây nước bồn bề.
Tháng Hai Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa”.

Một số ảnh chụp ở Lý Sơn trong 05 ngày nhà em lê đít trên hòn đảo nhỏ bé và xinh xắn này:



Ôi trời, máy film ảnh lên màu đẹp làm em suýt ngất. Ảnh thế này thì em vứt quách cái DSLR đi thôi, hức.

Tks bác đã share ảnh và bài viết!!!

xttran23
05-05-2010, 11:59
Ôi trời, máy film ảnh lên màu đẹp làm em suýt ngất. Ảnh thế này thì em vứt quách cái DSLR đi thôi, hức.

Tks bác đã share ảnh và bài viết!!!

Bác vứt đâu để em chạy ra em nhặt ạ.. Nói thật, máy film với máy số mỗi loại nó có ưu và nhược điểm khác nhau.. Bác chụp film, sẽ thấy khá là rủi ro và ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố khách quan (tráng/scan), mà bác thì lại ko xem lại được hình mình chụp thế nào để còn biết mà chụp lại. Ví dụ mấy hình bác xem suýt nữa em DE-LE-TE vì lộ sáng một góc ảnh (nên phải crop vuông)..

#11. Chiếc thuyền gỗ hỏng ở đảo bé.
https://farm4.static.flickr.com/3512/4570749693_0b6c3e72ac.jpg

#12. Hòn lớn nhìn từ hòn bé.
https://farm5.static.flickr.com/4033/4571383818_e86b0e226a.jpg

#13. Biển ở đảo bé
https://farm4.static.flickr.com/3433/4570748679_d9b11390e0.jpg

#14. Từ tàu nhìn vào đảo bé.
https://farm5.static.flickr.com/4019/4571381394_19809ac2b7.jpg

#15. Đối thoại với đại dương.
https://farm4.static.flickr.com/3420/4571380360_00371076b3.jpg

ldtung
07-05-2010, 21:33
Bạn sẽ có may mắm như tôi được leo lên tàu, thắp hàng trăm ngọn hoa đăng thả xuống biển, để dẫn đường cho những linh hồn của các hùng binh Hoàng Sa, những người ngư dân xấu số bỏ mạng giữ biển khơi được tìm về đất mẹ. Bạn sẽ may mắn như tôi, được xem buổi lễ Khao Lề và thả các con thuyền hình nhân thế mạng cho các hùng binh Hoàng Sa….


Câu này hơi bị nghi ngờ là người viết có nói thật hay không?

xttran23
08-05-2010, 23:00
Bạn hình như là người không có lòng tin vào người khác. Có thể do bạn sống trong một môi trường mà người dối trá nhiều nên hình thành nghi ngờ như vậy (cái này chỉ là suy đoán). Dù sao, xin chia buồn với bạn...

Năm nay, lễ thả đăng diễn ra vào hồi 18-19PM ngày 15.03 AL. Có hai con thuyền gỗ trở hàng trăm ngọn hoa đăng ở trước đình làng An Vĩnh. Mình được may mắn được nhảy lên 1 thuyền, chạy về phía nam, trên thuyền ngoài 05-6 người địa phương (trẻ con + người lớn), còn có vài ông nhiếp ảnh, và 1 bà nhà báo ko biết tên và một ông tên là Truyền, biên tập của báo Tuổi Trẻ (nói chuyện với bác này khá dễ thương)...

Còn ngày 16.03 AL thì người ta thả 05 chiếc thuyền (bằm xốp) thả xuống biển (để thế Lính).. Sau thủ tục thả 05 cái thuyền "hình nhân thế mạng" đó đi, thì dân làng hòa hứng với hội chèo thuyền tứ linh....

https://farm4.static.flickr.com/3518/4571263065_5f8f627fff.jpg

[Các con thuyền "thế mạng" lần lượt ra khơi]

https://farm5.static.flickr.com/4033/4571900702_a683850a9e.jpg
[Thuyền Long - Phượng]

https://farm5.static.flickr.com/4056/4571265455_c1d13fd536.jpg
[Thuyền Quy & "Một Hùng Binh Hoàng Sa tương lại]

Sống ở trên đời sống bằng nghi ngờ khổ lắm..

xttran23
08-05-2010, 23:16
k thấy ảnh vách núi dựng sát biển nhỉ :x
mà đi Lý Sơn tháng nào là hợp lý các bác nhỉ,để còn tránh bão nữa :D

Lý Sơn đi vào tháng 01 ÂM LỊCH (4-7 tháng giêng AL) bạn có thể tham gia vào lễ hội đua thuyền tháng mồng 7 có 08 chiếc thuyền tứ linh cùng nhau đau. Tháng đó cũng là tháng bắt đầu thu hoạch tỏi. Bạn cũng có thể đi vào ngày 19-20.02 AL hoặc 15-16.03 AL, bạn sẽ có thể dự được buổi lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa (ngày 19-20.02 AL thì một số dòng họ làm) còn 15-16.03 AL thì làm tại đình làng An Vĩnh và Âm Linh Tự... [Ghi chú: Đây là một số thông tin mình góp nhặt được trong dịp mấy ngày lê đít ở Lý Sơn]..

# Tặng bạn cái vách đá dựng sát biển luôn..
https://farm4.static.flickr.com/3317/4584442946_e1a18be380.jpg

Hôm đó thời tiết ko đẹp nên chụp chỉ được có vậy. Chụp ở lưng "con" núi Thới Lới..

namnhihn
12-05-2010, 21:04
Mình vừa ở Lý sơn về, xin chia sẻ một chút thông tin. Mình đi cả xe máy nên tính 70k/người và 25k/xe tiền tàu cao tốc, lúc đi sóng mạnh hơn lúc về, nghỉ ở MỹLinh giá 100k/đêm phòng tầng 2. Lúc đến kiểu gì cũng bị biên phòng lôi ra hỏi, cứ nói năng lịch sự, ko có ý định chụp ảnh hay phóng sự là OK hết. Biên phòng chỉ làm nhiệm vụ của họ thôi nên ko có gì khó chịu cả, thậm chí họ chỉ bảo cũng nhiệt tình. Không thấy ai nói về miệng núi lửa trên các hòn trên đảo, đẹp nhất là leo lên Thới Lới, chỗ hòn đá con Trâu rồi lia máy xuống miệng núi lửa, cực đẹp, mà mình thấy có vẻ là núi lửa thật.

thanhvinhcao
16-05-2010, 19:01
Tuần sau đi Lý Sơn dự đám cưới của con em họ, nôn quá đi mất

Nghiêng
04-11-2010, 18:49
Hình như bác bluesky85 đi Lý Sơn trước tụi em :D em đi ngày 29-30-31/1, lần 2 là 2-3/9 - trước mùa biển động.

bluesky85
05-11-2010, 09:46
Hình như bác bluesky85 đi Lý Sơn trước tụi em :D em đi ngày 29-30-31/1, lần 2 là 2-3/9 - trước mùa biển động.

Đúng rùi bác, em đi đúng dịp nghỉ Tết Tây 1/1/2010. Đẹp ngày, đẹp trời, may mắn nên chuyến đó suôn sẻ, không bão bùng, không biển động nên Lý Sơn đẹp mơ màng. Trước đó cũng có manh nha đi 2 lần nhưng đều thất bại, lần đầu là Tết Tây 2009, bị bão về dồn dập phải chuyển hướng ngược ra Đà Nẵng - Hội An; lần 2 vào tháng 9/2009, cũng bị bão dập tơi bời, phải cố thủ ở Đà Nẵng, máy bay delay 2-3 ngày, hic...

Nghiêng
05-11-2010, 16:07
Đúng rùi bác, em đi đúng dịp nghỉ Tết Tây 1/1/2010. Đẹp ngày, đẹp trời, may mắn nên chuyến đó suôn sẻ, không bão bùng, không biển động nên Lý Sơn đẹp mơ màng. Trước đó cũng có manh nha đi 2 lần nhưng đều thất bại, lần đầu là Tết Tây 2009, bị bão về dồn dập phải chuyển hướng ngược ra Đà Nẵng - Hội An; lần 2 vào tháng 9/2009, cũng bị bão dập tơi bời, phải cố thủ ở Đà Nẵng, máy bay delay 2-3 ngày, hic...

Em được ông trời ưu ái, lần nào đi cũng sóng yên biển lặng nắng vàng ươm :X, lần nào e cũng được mời nhậu nhẹt ở hải đăng hí hí :">. Mùa này Lý Sơn thật thương, biển động, ngư dân bị bắt giữ, bà con bị cô lập ko lương thực...

bluesky85
05-11-2010, 16:25
Hic, gần 1 năm rồi, lâu lâu thấy topic của mình nổi lên trang đầu là lại nhớ cồn cào, nhất là nhìn hình của bác xttran, cái màu phim làm mình mê mẩn quá xá!!!

vaputin
23-11-2010, 21:19
Mời các bác đã từng đi Lý sơn dạo qua đây góp vài ý kiến
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=43006

thienbinh_dn83
28-12-2010, 14:36
Cho TB hỏi thời tiết Lý Sơn hiện nay thế nào ạ? Nghe nói đang cấm tàu chạy. TB ra thời gian từ 1-4/1/2011 không biết có may mắn đến đảo được hay không? Đang lo quá vì mua vé máy bay rồi. Cảm ơn thông tin rất nhiều.

Mossa
28-12-2010, 22:53
Mossa mới vừa xem THÔNG TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN LÝ SƠN - QUẢNG NGÃI --> http://lyson.forum-viet.net/t1101p135-page

thienbinh_dn83
31-12-2010, 09:46
Mossa mới vừa xem THÔNG TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN LÝ SƠN - QUẢNG NGÃI --> http://lyson.forum-viet.net/t1101p135-page

Chị ơi là chị, thông tin dự báo thời tiết của chị, hay ho thấy sợ nhỉ.

Nghiêng
02-01-2011, 19:59
Chị ơi là chị, thông tin dự báo thời tiết của chị, hay ho thấy sợ nhỉ.

Hi, chị Mossa đưa đúng địa chỉ rồi đó. Đó là forum của những người con Lý Sơn, bạn hỏi họ ko phải chính xác hơn bản tin thời tiết sao :->

Chắc bây h bạn đang vi vu ở Lý Sơn rồi ^^ tiếc quá, biết sớm thì mình sẽ giới thiệu "guide" miễn phí cho bạn :D

foxglove2012
23-01-2011, 23:17
Fox định đi ngày mùng 4 từ TPHCM đi Quảng Ngãi, về Lý sơn, đi mùa bão này, nghe tin biển động mà dân cư bị cô lập do biển động, cạn thức ăn, ...huhu

Kau
24-01-2011, 17:32
Fox định đi ngày mùng 4 từ TPHCM đi Quảng Ngãi, về Lý sơn, đi mùa bão này, nghe tin biển động mà dân cư bị cô lập do biển động, cạn thức ăn, ...huhu

Chào Fox ... Khi nào Fox đi tới QNgai rồi thì alo cho mình nha.
Mình đang định đi LySon trong dịp Tết này, tầm mùng 4 hoặc mùng 5
(Sợ bị trùng ngày đón tiếp bác bác Xuyên Việt từ SG - Đông Bắc) .. thì toi ... :((

===
Số alo mình: 0983.309.837 mình là Phượt Nhí - tên Kau

hptn
28-02-2011, 21:31
Xin hỏi trong tháng 3 này có bác nào có plan đi Lý Sơn ko, vào cuối tuần đó. Cho mình tham gia với. Đang máu đi Lý Sơn lắm.