PDA

View Full Version : Du lịch bụi Sing-Mã 03 - 13/6/10



Pisa
13-01-2010, 10:22
Hi all,
Em rủ sớm vậy để bác nào có ý muốn đi thì vẫn kịp book giá máy bay rẻ. Lịch trình dự định của em như sau:
- 03/6/10: 20h:30 bay từ Hanoi đến Sing 00h:50, ngủ luôn ở sân bay
- 04/6/10: + 7h Sáng: Về Hostel , đi thăm vườn chim Jurong
+ Chiều quay về công viên sư tử biển, nhà hát Esplanade, ngọn Faber, cầu Henderson wave, tối ra Clarke quay ăn tối, đi thuyền trên sông Singapore hoặc mua vé đi Singapore eyes
- 05/6/10: + Sáng đi China Town, Arab Street, Little India,Ochard Road
+ Chiều: Thăm trường NUS. Khoảng 4h đi Sentosa, xem nhạc nước xong về qua khu Rafles chơi rồi qua Geylang ăn cháo ếch buổi đêm

- 06/6/10 : + Sáng đi ra khu Bugis Junction rồi về khách sạn check out.
+ Chiều bay chuyến 17h:10 đến 18h:05 KUL. Đến ChinaTown thuê Hostel, tối thăm thú KUL.
- 07/6/10 : KUL
- 08/6/10: + Sáng KUL – Genting bằng bus
+ Tối về KUL bằng bus
- 09/6/10: KUL – Penang bằng bus
- 10/6/10: Penang
- 11/6/10: Penang – Malacca bằng bus
- 12/6/10: Malacca
- 13/6/10: Malacca – Sing bằng bus
- 13/6/10 : Bay từ 17h:35 Sing về Hanoi 20h:00
Dự trù kinh phí: 8M (gồm cả vé máy bay tất nhiên giá rẻ)
Mong sự tham gia của tất cả mọi người (beer). Đẹp nhất là nhóm < 4 người, có khả năng đi bộ đường dài. Liên lạc với Pisa theo Nick YM: Daisyle_193
Thân,

minhphred
13-01-2010, 15:58
góp ý tí:
cái đoạn đi sư tử biển, nhà hát sầu riêng, cầu cái gì wave ( ngại gõ :D) thì chỉ tầm 2h là đủ nhá (vì mình thấy cũng bt, có chăng ra chụp fat' ảnh rồi về :D)
bạn nên thử ghé qua Chinese Garden và Japanese Garden ( gần trạm đi Jurong bird park ấy), mình ko được đi nên rất tiếc và comment bạn nên đi

cái sáng mà bạn đi China town, Arab st, little india ấy: mình thấy đi mấy cái này ko thể đi hết trong buổi sáng được trừ khi bạn đi như gió và chả ngắm nghía cái gì. thứ hai là sáng sớm bạn đi thì chả có cái gì cả vì bt phải tầm 10h sáng chúng nó mới bắt đầu hoạt động, chính vì thế ko thể đi hết trong buổi sáng được đâu. Orchard Road thật ra toàn plaza chả có gì hay ho nếu bạn ko phải dân nhiều tiền đi shopping :D chỉ toàn plaza thôi. và càng ko thể đi trong buổi sáng cùng mấy địa điểm trên được
bugis là khu rất đáng để đi ^^ nhớ thưởng thức món bạch tuộc (pachi kachi j j đấy) và món bánh cá của Nhật nhé. ngon lắm ^^ nó nằm ở trên Food court của Bugis junction. ở bugis có bugis street chuyên bán đồ kiểu như ở Chợ Ngã tư sở nhà mình ( tất nhiên đẹp hơn nhé), giá cả cũng rẻ ^^
lang thang ở bugis nếu gặp hàng kem vỉa hè nào thì nhớ mua ăn nha, có 2 loại: kẹp bánh mì và kẹp bánh quế, giá 1$ nhé
có j thắc mắc bạn cứ hỏi thêm mình nha, nếu biết mình sẽ trả lời ^^

Pisa
13-01-2010, 16:22
Minh ơi,
Pisa ở HN. Hôm nào rảnh offline hỏi ấy chút kinh nghiệm nhé :)
Thân,

minhphred
13-01-2010, 18:30
hi, uh, tớ cũng Hn mà :D

nhockun198x
13-01-2010, 23:57
Sing miền mơ ước của mình hix hix

Pisa
14-01-2010, 08:10
Sing miền mơ ước của mình hix hix
Sao không biến giấc mơ đó thành hiện thực nhỉ (c). Nhanh tay book vé rẻ đi liền bạn ơi ;)

Pisa
14-01-2010, 08:12
hi, uh, tớ cũng Hn mà :D
Nick của tớ ở trên đó. Ấy add đi ấy cho dễ hẹn offline (beer)

holiday2010
19-01-2010, 08:59
Minh di tu Sai Gon, du dinh di y nhu lich trinh toi Singapore cua ban Pisa. Toi ngay ban Pisa di tiep chang Malay, minh ve lai TP HCM.

Neu co ban nao voi minh di tu SG thi thich biet may.

Quenx
19-01-2010, 09:15
- 04/6/10: + 7h Sáng: Về Hostel , đi thăm vườn chim Jurong
+ Chiều quay về công viên sư tử biển, nhà hát Esplanade, ngọn Faber, cầu Henderson wave, tối ra Clarke quay ăn tối, đi thuyền trên sông Singapore hoặc mua vé đi Singapore eyes
- 05/6/10: + Sáng đi China Town, Arab Street, Little India,Ochard Road
+ Chiều: Thăm trường NUS. Khoảng 4h đi Sentosa, xem nhạc nước xong về qua khu Rafles chơi rồi qua Geylang ăn cháo ếch buổi đêm

- 06/6/10 : + Sáng đi ra khu Bugis Junction rồi về khách sạn check out.
+ Chiều bay chuyến 17h:10 đến 18h:05 KUL. Đến ChinaTown thuê Hostel, tối thăm thú KUL.
- 07/6/10 : KUL
- 08/6/10: + Sáng KUL – Genting bằng bus
+ Tối về KUL bằng bus
- 09/6/10: KUL – Penang bằng bus
- 10/6/10: Penang
- 11/6/10: Penang – Malacca bằng bus
- 12/6/10: Malacca
- 13/6/10: Malacca – Sing bằng bus
- 13/6/10 : Bay từ 17h:35 Sing về Hanoi 20h:00
Dự trù kinh phí: 8M (gồm cả vé máy bay tất nhiên giá rẻ)
Mong sự tham gia của tất cả mọi người (beer). Đẹp nhất là nhóm < 4 người, có khả năng đi bộ đường dài. Liên lạc với Pisa theo Nick YM: Daisyle_193
Thân,

Như bạn Minh đã góp ý. mình bổ sung thêm vào lịch trình và góp ý cho bạn đi hiệu quả.

Ở Sing:
- Ngủ ở sân bay: nhớ mang áo lạnh. Trời khá lạnh đấy. Sáng sớm dậy và khởi hành tham quan luôn, trưa về Hostel check in tầm 13h, nghỉ chút rồi tiếp hành trình. Vì bạn check in sáng thì cũng tính tiền cả ngày. Vì vậy có thể khác 1 chút nữa là về KS gửi HL, 13h về check in sau.
-Tham quan công viên, hay đại loại thế nên đi buổi sáng, đến trưa là ổn. Các cửa hàng đúng là mở cửa từ 9h sáng, cá biệt có cái 12h mới mở, đi mấy khu mua sắm chú ý cái này.
- Tham quan trường: bạn nên gửi 1 mail cho trường nói ý định tham quan quan môi trường học, trường sẽ hẹn ngày giờ và cử người hướng dẫn ( cái này free nhé), còn được ăn bánh ngọt và uống nước free.
- Cháo ếch nằm ngay mặt tiền Geylang Rd, Lorong 17 thì phải. Nhạc nước thì nên canh vào chiều, rồi xem nhạc nước lúc 7h40 ( mua vé ngay khi vào đến Sentosa), đỡ tốn công đi lại tốn tiền tàu xe.

Ở Malay:
- Ở Genting 1 đêm đi mới cảm nhận hết, sáng đi chiều về ko ổn đâu bạn, thời gian di chuyển chiếm khá thời gian của bạn.
- Vì sao bạn lạ ko bay luôn từ Malay về VN? Mà lại phải tốn tiền cho việc quay lại Sing? Chắc là book khứ hồi chung rồi?

cunmilu
19-01-2010, 17:57
Bạn nó ơi, mình có thể sang Sing đợt này được đấy. Sau đó bạn sang Mã thì mình theo luôn vì hiện mình đang học ở Mã. Mình cũng đi Sing vài lần rồi nhưng vẫn muốn quay lại chơi cho vui vì ở Mã chả biết đi đâu nữa bây giờ. Bạn mời được bao nhiêu người tham dự rồi? Và đã book vé chưa. Nếu rồi mình sẽ mua vé tàu lửa sang S'pore rồi gặp bạn. Khi về Mã mình sẽ đi máy bay. Mình cũng có bạn bên đấy.

Pisa
20-01-2010, 10:55
Bạn nó ơi, mình có thể sang Sing đợt này được đấy. Sau đó bạn sang Mã thì mình theo luôn vì hiện mình đang học ở Mã. Mình cũng đi Sing vài lần rồi nhưng vẫn muốn quay lại chơi cho vui vì ở Mã chả biết đi đâu nữa bây giờ. Bạn mời được bao nhiêu người tham dự rồi? Và đã book vé chưa. Nếu rồi mình sẽ mua vé tàu lửa sang S'pore rồi gặp bạn. Khi về Mã mình sẽ đi máy bay. Mình cũng có bạn bên đấy.
Welcome bạn (beer)
Hiện tại có một bạn đi từ SG nhưng chỉ ghép được đoạn bên Sing, 2 bạn ở HN nhưng chưa book vé và còn suy nghĩ tiếp. Hiện tại thì Pisa đã book vé các chặng HN-Sing-HN, Sing-KUL (Thời gian như trên). Vì mọi người không đi tập trung nên Pisa đang muốn mua lại Sim của bạn nào đó vừa mới đi Sing về để có số trước dễ liên lạc với các bạn trong nhóm khi qua đến Sing. Vậy bác nào mới đi về giúp Pisa với. Pisa ở HN.
Thankx,

holiday2010
20-01-2010, 12:17
Bạn nó ơi, mình có thể sang Sing đợt này được đấy. Sau đó bạn sang Mã thì mình theo luôn vì hiện mình đang học ở Mã. Mình cũng đi Sing vài lần rồi nhưng vẫn muốn quay lại chơi cho vui vì ở Mã chả biết đi đâu nữa bây giờ. Bạn mời được bao nhiêu người tham dự rồi? Và đã book vé chưa. Nếu rồi mình sẽ mua vé tàu lửa sang S'pore rồi gặp bạn. Khi về Mã mình sẽ đi máy bay. Mình cũng có bạn bên đấy.

Vay ban qua Sing di chung di ban, cho P co ban hehe.

k3o142
20-01-2010, 16:18
vote cho chị một phiếu :X ..........................

thuyle1601
20-01-2010, 16:43
em cũng phải vào cho vui. Hẹn đi off rồi mình bàn kế hoạch nhé

minhphred
20-01-2010, 18:34
@pisa: hình như mình còn sim M1 đấy, đâu như còn 10$. để về check lại nhé :)
sim này rẻ nhất ở Sing đấy, gọi về VN rẻ lắm. mình gọi buôn tẹt ga trong 3 ngày mà mới hết có 8$ :D

k3o142
21-01-2010, 07:06
ah
bạn thuỷ mà chị nói đây à chị !
^^

Pisa
21-01-2010, 08:23
@pisa: hình như mình còn sim M1 đấy, đâu như còn 10$. để về check lại nhé :)
sim này rẻ nhất ở Sing đấy, gọi về VN rẻ lắm. mình gọi buôn tẹt ga trong 3 ngày mà mới hết có 8$ :D
úi úi, Minh ơi để lại cho Pisa nhé (beer)
Mà quan trọng là phải nhớ số của Sim điện thoại đó. :)
Thân,

Pisa
21-01-2010, 08:24
ah
bạn thuỷ mà chị nói đây à chị !
^^
Đúng rùi đó nhóc. Hehe các bé làm quen và tìm hiểu nhau dần đi nhé ;)

Bữa đói bữa no
21-01-2010, 12:07
8M là một khoản kinh phí rất hấp dẫn. Em e là phải tiết kiệm tối đa nhỉ (beer)

Pisa
21-01-2010, 12:19
8M là một khoản kinh phí rất hấp dẫn. Em e là phải tiết kiệm tối đa nhỉ (beer)
Tiết kiệm không có nghĩa là 'Bữa no bữa đói' đâu ấy ơi :D
Mình sẽ lên một cái báo giá chi tiết cho nhóm. Nếu thấy hấp dẫn sao bạn không tham gia nhỉ (beer)
Thân,

thuyle1601
21-01-2010, 23:32
Tiết kiệm không có nghĩa là 'Bữa no bữa đói' đâu ấy ơi :D
Mình sẽ lên một cái báo giá chi tiết cho nhóm. Nếu thấy hấp dẫn sao bạn không tham gia nhỉ (beer)
Thân,

Chi oi. Thu 7 nay moi nguoi co gap dc ko. Em con ru sep em di off cung em. Tai e quang ba co 1 chi xinh lam.
Hehe. Chi len ke hoach cu the di nha. ko sang Sing het tien no ko cho ve thi chet. Luc do phai ban 1 nguoi di de lay tien day. :))

thuyle1601
21-01-2010, 23:34
ah
bạn thuỷ mà chị nói đây à chị !
^^

To Thuy day. hihi. Mong la se duoc gap nhau o Sing nhe

k3o142
22-01-2010, 07:45
To Thuy day. hihi. Mong la se duoc gap nhau o Sing nhe
hờ hờ
trước khi gặp nhau ở sin
thì ở hn và thưng nai trước cái đã nhẻ :LL
31 này ta cũng đi thưng nai (nhưng kô cùng nhóm ngươi (c) )

minhphred
22-01-2010, 08:38
úi úi, Minh ơi để lại cho Pisa nhé (beer)
Mà quan trọng là phải nhớ số của Sim điện thoại đó. :)
Thân,

vấn đề là tớ chả nhớ số. cũng có gọi điện cho 1 số người, nhưng chắc phải hỏi lại các bạn í xem là số của mình bao nhiêu :))
cái sim của tớ chả nhớ vất đâu :D phải về lục lại đống hổ lốn đã :D

Pisa
22-01-2010, 09:18
vấn đề là tớ chả nhớ số. cũng có gọi điện cho 1 số người, nhưng chắc phải hỏi lại các bạn í xem là số của mình bao nhiêu :))
cái sim của tớ chả nhớ vất đâu :D phải về lục lại đống hổ lốn đã :D
Quan trọng là có số Minh ơi để các bạn khác qua bên đó liên lạc tìm nhau cho dễ chứ sân bay rộng mênh mông lại thêm chưa gặp bao h thì khó tìm lắm. Vậy ấy tìm giúp tớ nhé, và cho mình điểm hẹn để qua lấy thẻ (beer)
Thanks ấy nhiều :)

thuyle1601
22-01-2010, 09:44
hờ hờ
trước khi gặp nhau ở sin
thì ở hn và thưng nai trước cái đã nhẻ :LL
31 này ta cũng đi thưng nai (nhưng kô cùng nhóm ngươi (c) )

31 nay alo de gap nhau nhe. tren do lang man lam. khong kheo:))

SocolaCat
22-01-2010, 09:49
Oa oa! Em cũng muốn đi lắm í! nhưng mà để ra tết xem tình hinh tc và lịch thi thế nào đã rùi đặt gạch nha! Pisa book vé rùi à?

Pisa
22-01-2010, 09:58
Oa oa! Em cũng muốn đi lắm í! nhưng mà để ra tết xem tình hinh tc và lịch thi thế nào đã rùi đặt gạch nha! Pisa book vé rùi à?
Pisa book vé rùi, lịch bay như trên. có điều Pisa đang đọc lonely và hỏi thêm kinh nghiệm của các bạn đã đi để sắp xếp lại lịch trình các điểm đến cho hợp lý hơn, đủ thời gian tận hưởng và cảm nhận. Welcome bạn tham gia (beer)
Thân,

monica1996
22-01-2010, 10:18
minh cũng ở Si gòn, mình cũng tính đi như thế nhưng chưa biết cách book vé rẻ nên đang lo quá...hic.hicc...

holiday2010
22-01-2010, 12:09
hi cunmilu, minh cũng ở Si gòn, mình cũng tính đi như thế nhưng chưa biết cách book vé rẻ nên đang lo quá...hic.hicc...

:) bạn thử làm visa card rồi book vé online. Nếu không bạn nạp tiền tài khoản cho mình, thứ 2 này mình cũng book vé thì mình book cho bạn luôn. Mình chỉ đi tới ngày 6/6 quay lại SG thôi nhé. ý bạn sao?

Pisa
22-01-2010, 16:24
Pisa xin đưa ra lịch chi tiết sau. Mong mọi người giúp đỡ và góp ý thêm cho Pisa nhé :)
- 03/6/10: 20h:30 bay từ Hanoi đến Sing 00h:50 ( Pisa đặt vé: khứ hồi + ký gửi đồ 15kg + đặt chỗ trước + charge thanh toán qua thẻ hết 136 $ ), đi free bus từ Budget terminal về Terminal 2, ngủ luôn ở Terminal 2
- 04/6/10: + Sáng 7.00h Về Hostel gửi đồ. Pisa chấm hostel này http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Footprints-Hostel/Singapore/28993 rất gần khu Little India và Bugis (giá 18$/giường dorm 6 giường ) , Japanese garden, vườn chim Jurong
+ Chiều 15.00h quay về hostel check in, công viên sư tử biển, nhà hát Esplanade, ngọn Faber, cầu Anderson wave
+ Tối 20.00h ra Clarke quay ăn tối, đi thuyền trên sông Singapore hoặc mua vé đi Singapore eyes
- 05/6/10: + Sáng 7.00h đi Singapore Management University, American Church, qua khu Rafles, City Hall, khu quanh Parliament House
+ Chiều 16.00h đi Sentosa, xem nhạc nước xong, dạo biển rồi qua Geylang ăn cháo ếch buổi đêm

- 06/6/10 : + Sáng 7.00h đi St Joseph’s Church, SriKrishna Temple, Little India, khu Bugis Junction, rồi 13.00h về Hostel check out.
+ Chiều bay chuyến 17h:10 đến 18h:05 KUL (Pisa đặt vé 1 chiều đến KUL + ký gửi đồ 15kg + đặt chỗ trước + charge thanh toán qua thẻ hết 43 $ Sing ). Đến ChinaTown thuê Hostel, Pisa chấm hostel này http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Reggae-Guest-House-2/Kuala-Lumpur/35066 (giá 10$/người dorm 6 giường) , tối thăm thú ChinaTown và thưởng thức món ăn.
- 07/6/10 : Sáng + Chiều Tham Quan KUL : Petronas Twin Towers, KLCC Park ,KL Tower (hay Menara Kuala Lumpur) là tháp truyền hình cao thứ 4 trên thế giới (15 RM để lên xem toàn cảnh KL), Merdeka Square (quảng trường Độc Lập), cột cờ cao nhất thế giới, toà thị chính cũ bây giờ là toà án, bảo tàng lịch sử, đền thờ Hồi giáo Masjid Negara,
+ Tối dạo bộ và mua sắm tại Little India, ngắm KUL về đêm
- 08/6/10: + Sáng check out Hostel, KUL – Genting bằng bus + cáp treo (giá 8.3 RM 1 chiều xuất phát lúc 8.00am tại KL Sentral). Đến First World Hotel gửi đồ xong ra Indoor and Outdoor Theme Parks (vé 46 RM ) chơi các trò mạo hiểm, 14.00h về First World Hotel check in (Giá phòng 30$ / 2 người)
+ Chiều + Tối: Dạo bộ, mua sắm tại các khu liên hợp Genting và thử sức vận đỏ đen trong Monte Carlo Casino.
- 09/6/10: + Sáng 9h Check out Hotel, Genting – Penang bằng bus (Quá cảnh tại KUL) (Tổng thời gian di chuyển 7 tiếng tổng vé bus 8.3RM + 32RM)
+ Chiều 16.00h đến Penang check in hostel. Pisa chấm Hotel này http://www.penanghotels.com.my/blue-diamond-hotel/ (giá 40RM/2 người), Tắm biển và thưởng thức đồ biển
- 10/6/10: + Sáng + Chiều 8.00h Thăm GeorgeTown ( St George’s Church, đền nghìn phật KekLokSi, Penang Hill, Penang Bird Park). 12.00h về Hostel check in và gửi đồ
+ Tối : Dạo biển và mua sắm tại Komtar, Chowraster Bazzaar. 22.00h lên bus đi Malacca (Tổng thời gian di chuyển 8h giá vé 36RM ).
+ Đêm ngủ trên bus đi Malacca
- 11/6/10: + Sáng : 7.00h đến Malacca đến Hotel gửi đồ. Em chấm cái hostel http://www.hostelbookers.com/hostels/malaysia/malacca/12511/ ( giá 3 EUR/người). Đi dạo quảng trường Hà Lan, Pháo đài Bồ Đào Nha, Thánh đường Pauls,…
+ Chiều 14.00h về check in Hostel, Nghỉ ngơi.
+ Tối: Dạo bộ, mua sắm,…
- 12/6/10: + Sáng 8.00h : Malacca
+ Chiều 12.00pm Check in Hostel và lên bus trở về Sing (Thời gian di chuyển 3h giá bus 18RM ). 15.00h về đến Sing Check in lại Hostel http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Footprints-Hostel/Singapore/28993 (giá 18$/giường dorm 6 giường )
+ Chiều : Dạo bộ khu ChinaTown ( Thăm mấy chùa trong khu ChinaTown như Sri Mariamman Temple, Thien Hock Keng Temple) , Tối ra khu Raffles ăn tối
- 13/6/10: + Sáng 7.00am Chinese Garden, Orchard Road
+ Chiều 12.00h Check in Hostel ra sân bay ngắm vườn Lan . Bay chuyến 17h:35 Sing về Hà Nội 20h:00

Thân,

Pisa
22-01-2010, 16:27
Chi phí chuyến đi dự tính như sau:
- Vé máy bay: 136$US + 43$SG
- Chi phí phòng ở Sing: 54$US / 3 đêm
- Chi phí đi lại ở Sing: 15$SG (EZ-link)
- Chi phí điện thoại ở Sing: 15$SG (thẻ M1)
- Chi phí vào tham quan: 50$SG (Jurong bird , Sentosa,…). Cái này Pisa ước tính
- Chi phí ăn trung bình: 200K VND/ngày/người
- Chi phí phòng ở KUL: 20$US/2 ngày/người
- Chi phí đi lại ở KUL: 40RM
- Chi phí vé tham quan ở KUL : 15RM
- Chi phí di chuyển KUL-Genting, Genting-Penang, Penang-Malacca, Malacca-Sing: 8.3RM + 8.3RM + 32RM + 36RM + 18RM = 103RM
- Chi phí phòng Genting: 15$US
- Chi phí vé tham quan ở Genting : 46RM
- Chi phí phòng ở Penang : 20RM
- Chi phí đi lại trong Penang : 20RM
- Chi phí phòng ở Malacca : 3 EUR
Vậy tổng chuyến đi ước tính là gần 9M
Tính theo tỷ giá chợ đen : US/VND= 19
SG/VND= 14
RM/VND= 6
EUR/VND= 27
Mong cả nhà góp ý về các khoản chi dự tính
Pisa cám ơn :)

monica1996
22-01-2010, 16:35
:) bạn thử làm visa card rồi book vé online. Nếu không bạn nạp tiền tài khoản cho mình, thứ 2 này mình cũng book vé thì mình book cho bạn luôn. Mình chỉ đi tới ngày 6/6 quay lại SG thôi nhé. ý bạn sao?

Mình đi 2 người, để về mình bàn tiếp xem sao. Đã có visa card rùi... Vậy tụi mình cứ giữ liên lạc nhé.
Thanks bạn!!

holiday2010
25-01-2010, 12:44
ban nghien cuu toi dau roi. Minh dang doi lam visa. trong tuan nay book vé

lilac
25-01-2010, 14:48
Cái lịch trình ở Sing Pisa cần xem lại, vì Japanese Garden & Chinese Garden ở gần nhau, gần Jurong Bird Park nên sắp xếp đi cùng lúc. :)

Pisa
26-01-2010, 08:10
Cái lịch trình ở Sing Pisa cần xem lại, vì Japanese Garden & Chinese Garden ở gần nhau, gần Jurong Bird Park nên sắp xếp đi cùng lúc. :)
Cám ơn bạn. Pisa coi bản đồ cũng thấy 2 Garden này gần nhau nhưng Pisa nghĩ 1 buổi sáng chỉ nên đi 1 garden + Jurong không đi nhiều sẽ loãng, nhìn Garden nào cũng giống nhau kiểu như bội thực Park đó :)). Vì lý do này Pisa sẽ để đi Garden kia ở ngày quay lại Sing coi như kiểu hâm nóng cảm xúc ấy ;) .
Thân,

minhphred
26-01-2010, 14:49
Pisa ơi, muốn vào Japanese Garden thì phải đi qua Chinese Garden thì phải, và mua vé là 1 luôn í, theo tớ được biết thì nó nằm cùng 1 khu mà, đi như thế cũng hơi bất tiện nha :). Pisa nên đi theo tuyến thì tiện hơn, như cái vụ park này thì nên đi Jurong, rồi Chinese Garden rồi Japanese Garden, như thế tiện về thời gian và đỡ tốn kém và đỡ mất công đi lại

ở Footprints hostel theo tớ thì thích, gần Bugis junction và bugis street nên cũng thích, nhớ vào bugis street nhé, nhiều đồ teen phết, hihi, đợt tớ đi cứ tiếc vì vừa xuống máy bay hơi mệt nên ko chui vào được, đường trong bugis street chả khác gì Chợ ngã tư sở nhà mình cả, eo, bé tí mà đông đúc kinh người.
MRT gần hostel này có Bugis station và Little India Station, nếu đi ra Little India Station thì sẽ đi qua đường Buffalo road, đường này như kiểu chợ của các bạn Ấn, đông đúc lắm nhưng sau 10h sáng cơ, đông đến tối mịt ấy, nếu để í sẽ thấy toàn đàn ông Ấn đi chợ thôi nhá :). còn bugis station thì nằm trong bugis junction (theo tớ nhớ là thế vì nó rộng và rắc rối quá nên tớ chả phân biệt đựoc mấy :D)
cái vụ sim thì tớ xin lỗi vì 1 người bạn của tớ xin mất rồi vì bạn í đi hôm qua nên tớ ưu tiên hơn :D

thuyle1601
26-01-2010, 14:54
Ss ơi!
Em vừa lấy lại số của 1 anh bạn em học bên Sing, anh ấy bảo rằng nếu mọi người sợ lạc thì có thể lấy số anh ấy làm mốc, Sau đó mình sẽ alô cho anh ấy trong trường hợp ko tìm đc nhau. với cả còn lâu mới đi mà. lo gì ss

Pisa
26-01-2010, 15:16
Pisa ơi, muốn vào Japanese Garden thì phải đi qua Chinese Garden thì phải, và mua vé là 1 luôn í, theo tớ được biết thì nó nằm cùng 1 khu mà, đi như thế cũng hơi bất tiện nha :). Pisa nên đi theo tuyến thì tiện hơn, như cái vụ park này thì nên đi Jurong, rồi Chinese Garden rồi Japanese Garden, như thế tiện về thời gian và đỡ tốn kém và đỡ mất công đi lại

ở Footprints hostel theo tớ thì thích, gần Bugis junction và bugis street nên cũng thích, nhớ vào bugis street nhé, nhiều đồ teen phết, hihi, đợt tớ đi cứ tiếc vì vừa xuống máy bay hơi mệt nên ko chui vào được, đường trong bugis street chả khác gì Chợ ngã tư sở nhà mình cả, eo, bé tí mà đông đúc kinh người.
MRT gần hostel này có Bugis station và Little India Station, nếu đi ra Little India Station thì sẽ đi qua đường Buffalo road, đường này như kiểu chợ của các bạn Ấn, đông đúc lắm nhưng sau 10h sáng cơ, đông đến tối mịt ấy, nếu để í sẽ thấy toàn đàn ông Ấn đi chợ thôi nhá :). còn bugis station thì nằm trong bugis junction (theo tớ nhớ là thế vì nó rộng và rắc rối quá nên tớ chả phân biệt đựoc mấy :D)
cái vụ sim thì tớ xin lỗi vì 1 người bạn của tớ xin mất rồi vì bạn í đi hôm qua nên tớ ưu tiên hơn :D
Nếu vậy thì chắc phải đi cả 2 Park một lúc rùi. Hic hic, vì mình nhớ cái vụ đi Bắc Kinh, một buổi sáng đi tới 3 cái Park lận, mới vào cái Park đầu tiên thì cảm giác thú vị lắm nhưng đến cái Park thứ 3 thì lại thấy loãng quá kiểu như no đủ quá đâm ra chán :D. Còn vụ Sim thì không sao mà ấy :). Chắc từ h đến lúc Pisa đi sẽ mua lại được ai đó sim, thời gian còn dài dài mà ;)
Thân,

Pisa
26-01-2010, 16:27
Ss ơi!
Em vừa lấy lại số của 1 anh bạn em học bên Sing, anh ấy bảo rằng nếu mọi người sợ lạc thì có thể lấy số anh ấy làm mốc, Sau đó mình sẽ alô cho anh ấy trong trường hợp ko tìm đc nhau. với cả còn lâu mới đi mà. lo gì ss
Mình đến đó vào đêm nên liên lạc với anh bạn em thì sẽ hơi bất tiện đó. Cùng lắm thì mình nhờ ai đó chuẩn bị từ Sing về mua trước cho cái thẻ Sim. Thường thì chị thấy các sân bay quốc tế rất rộng nên khó tìm nhau lắm nếu như không có phương tiện gì liên lạc. Pisa hơi cẩn thận chút nhưng cái gì lo được thì cứ chuẩn bị dần :D
Thân,

lilac
27-01-2010, 09:14
Nếu sợ bị bội thực Park thì Pisa nên đi Chinese Garden & Japanese Garden cùng 1 ngày, Jurong Park 1 ngày. Vì vé vào cửa của Chinese Garden & Japanese Garden là chung (12 -15 S$ / 1 vé), mua đi, mua lại phí tiền.

& thêm nữa là khi đi Japanese Garden kiểu gì cũng đi ngang qua Chinese Garden, đi qua, đi lại hoài, vừa mỏi chân, vừa ngán.

Thân.
Chúc mấy bạn đi chơi vui.

Pisa
27-01-2010, 09:59
Vâng, em nghe theo các bác :D.
Cái ngày em đi Orchard Rd thì em sẽ thay cái Chinese Garden bằng cái Sing Botanic Gardens vì thấy cũng gần nhau sáng đi Park, trưa đi mua sắm là vừa :)).
Em coi bản đồ trên mạng tìm đỏ mắt cũng không ra cái Henderson Wave. Lúc đầu em cứ tưởng nó là Anderson Bridge nhưng không phải (gà quá :() , Các bác cho em hỏi cái Henderson ở đoạn nào ạ?. Và như cái lịch trình trên thì em ghép vào ngày nào cho hợp lý?.
Thankx,

thik_di_choi
27-01-2010, 10:11
Vâng, em nghe theo các bác :D.
Cái ngày em đi Orchard Rd thì em sẽ thay cái Chinese Garden bằng cái Sing Botanic Gardens vì thấy cũng gần nhau sáng đi Park, trưa đi mua sắm là vừa :)).
Em coi bản đồ trên mạng tìm đỏ mắt cũng không ra cái Henderson Wave. Lúc đầu em cứ tưởng nó là Anderson Bridge nhưng không phải (gà quá :() , Các bác cho em hỏi cái Henderson ở đoạn nào ạ?. Và như cái lịch trình trên thì em ghép vào ngày nào cho hợp lý?.
Thankx,

Gần Faber mountain em nhé. Ko đi cái đó phí lắm. Mà lịch trình em có Singapore eyes ko ấy nhỉ

Pisa
27-01-2010, 10:48
+ Chiều 15.00h quay về hostel check in, công viên sư tử biển, nhà hát Esplanade, ngọn Faber, cầu Anderson wave
+ Tối 20.00h ra Clarke quay ăn tối, đi thuyền trên sông Singapore hoặc mua vé đi Singapore eyes
- 05/6/10: + Sáng 7.00h đi Singapore Management University, American Church, qua khu Rafles, City Hall, khu quanh Parliament House
+ Chiều 16.00h đi Sentosa, xem nhạc nước xong, dạo biển rồi qua Geylang ăn cháo ếch buổi đêm

Cho em sửa cái Anderson wave bằng Henderson wave ;).
Em không biết lịch trình vậy hợp lý chưa vì thấy bảo trên đỉnh Faber có tuyến cáp đi Sentosa (Em đoán chắc là sẽ xa khu vực công viên sư tử và nhà hát). hay em ghép cái đoạn đi cầu Henderson, ngọn Faber với cái đoạn đi Sentosa nhỉ?.
Liệu có thể đi thuyền trên sông Sing VÀ mua vé đi Sing eyes được không ạ?. Em chưa đi nên không thể hình dung Sing eyes là cái gì. Lên mạng gõ 'Singapore Eyes + Picture' ra mấy cái mắt như ngáo ốp ý, sợ quá :))
Thân,

thik_di_choi
27-01-2010, 11:06
Cho em sửa cái Anderson wave bằng Henderson wave ;).
Em không biết lịch trình vậy hợp lý chưa vì thấy bảo trên đỉnh Faber có tuyến cáp đi Sentosa (Em đoán chắc là sẽ xa khu vực công viên sư tử và nhà hát). hay em ghép cái đoạn đi cầu Henderson, ngọn Faber với cái đoạn đi Sentosa nhỉ?.
Liệu có thể đi thuyền trên sông Sing VÀ mua vé đi Sing eyes được không ạ?. Em chưa đi nên không thể hình dung Sing eyes là cái gì. Lên mạng gõ 'Singapore Eyes + Picture' ra mấy cái mắt như ngáo ốp ý, sợ quá :))
Thân,

!. Henderson wave: chuẩn cùng faber
2.Singapore eyes: là cái vòng xoay cao nhất TG mới khai trương 2, 3 năm nay ấy. Se thua ở Berlin sau mấy năm nữa. Ko biết các ban Sin có gọi như thế ko. Tớ gọi theo các bạn ANh là LOndon eyes thui

Pisa
27-01-2010, 11:21
!. Henderson wave: chuẩn cùng faber
2.Singapore eyes: là cái vòng xoay cao nhất TG mới khai trương 2, 3 năm nay ấy. Se thua ở Berlin sau mấy năm nữa. Ko biết các ban Sin có gọi như thế ko. Tớ gọi theo các bạn ANh là LOndon eyes thui
Theo như bác tả thì em nghĩ nó là cái Singapore Flyer, cái này mà đi vào buổi tối chắc thú vị lắm :). Em chấm cái Sing eyes mà bác gợi ý (beer)
Thân,

holiday2010
28-01-2010, 11:14
P ơi, chúng ta đi từng ngày theo cụm gần nhau đi hết, rồi ngày hôm sau đi qua cụm khác những chỗ gần nhau. L thấy cái tối ngày đâu còn rãnh, khuya mình nhảy đi Mustafa mua sắm được không?

Pisa
28-01-2010, 11:32
P ơi, chúng ta đi từng ngày theo cụm gần nhau đi hết, rồi ngày hôm sau đi qua cụm khác những chỗ gần nhau. L thấy cái tối ngày đâu còn rãnh, khuya mình nhảy đi Mustafa mua sắm được không?
Pisa cũng đang cố gắng sắp xếp những chỗ gần nhau thì đi cùng buổi. Nè, có sở thích mua sắm phải không? :D, được chứ nếu mọi người không mệt thì chúng ta sẽ đi Mustafa vào đêm, nhưng để chọn giữa shopping đêm và ngủ thì Pisa chọn ngủ ;). Các bạn trong nhóm ai có ý kiến gì thì lên tiếng nhé để Pisa thống nhất và lên lịch tiếp (beer).
Tiện đây, Pisa thông báo một việc là chuyến bay từ Sing-Kul của Pisa đã bị thay đổi lịch :(. Phải 22h40 06/6/2010 mới tới được KUL, nên Pisa tính là sẽ ngủ lại luôn ở sân bay, sáng sớm mai mới đi skybus về ChinaTown. Vậy bạn nào có ý định cùng Pisa bay từ Sing-KUL thì lưu ý nha :)
Thân,

holiday2010
29-01-2010, 13:07
X( Mới có thẻ VISA xong vo Tiger book vé lên từ 75$ định đặt giờ là 98$. vậy sao giờ hen???

lilac
29-01-2010, 14:40
X( Mới có thẻ VISA xong vo Tiger book vé lên từ 75$ định đặt giờ là 98$. vậy sao giờ hen???

Giá vé của Tiger Airways thay đổi liên tục mà. & đặt biệt là vé tháng 6, tháng 7 giờ hầu như là chỉ còn vé giá từ gần 100$. Đặt sớm bạn sẽ giữ đc giá đó, còn ko thì... chờ chuyến sau! :)

holiday2010
30-01-2010, 09:03
Giá vé của Tiger Airways thay đổi liên tục mà. & đặt biệt là vé tháng 6, tháng 7 giờ hầu như là chỉ còn vé giá từ gần 100$. Đặt sớm bạn sẽ giữ đc giá đó, còn ko thì... chờ chuyến sau! :)

Hihi, mình thỉ okay rồi nhưng đang đợi con bạn, đi 1 mình thì hơi ớn và không ai chụp hình cho minh. :D

Pisa
30-01-2010, 10:25
Hihi, mình thỉ okay rồi nhưng đang đợi con bạn, đi 1 mình thì hơi ớn và không ai chụp hình cho minh. :D
Ơ hay,
Thế Pisa thì vứt đi đâu. Sẵn sàng làm pipizazi cho ấy mà. Vả lại, đi một mình cũng không ớn như bạn nghĩ đâu cũng có cái thú riêng :D, quan trọng là mình thật sự thích đi hay không thôi bạn ạ :). Thích thì lên đường luôn cho dù bên cạnh không có tay vịn :))
Thân,

holiday2010
30-01-2010, 11:09
Ơ hay,
Thế Pisa thì vứt đi đâu. Sẵn sàng làm pipizazi cho ấy mà. Vả lại, đi một mình cũng không ớn như bạn nghĩ đâu cũng có cái thú riêng :D, quan trọng là mình thật sự thích đi hay không thôi bạn ạ :). Thích thì lên đường luôn cho dù bên cạnh không có tay vịn :))
Thân,

;) okay tai bỏ trong TK có 3 trieu 3 ha`. Thứ 2 bỏ thêm tiền mới book ve' được do'. Hy vong moi viec suon se. Qua Sing khớp mỏ lại ăn ít là được hà.

Pisa
30-01-2010, 11:45
;) okay tai bỏ trong TK có 3 trieu 3 ha`. Thứ 2 bỏ thêm tiền mới book ve' được do'. Hy vong moi viec suon se. Qua Sing khớp mỏ lại ăn ít là được hà.
Sao nghĩ bi đát thế bạn, ăn được bao nhiêu đâu mà nhịn chứ :D. Pisa thấy tầm đó money là book vé được rùi mà. Các bạn trong SG cũng sướng nha, vé đã rẻ hơn lại có nhiều chuyến, không như tụi mình ở HN :D. Pisa còn thấy nếu bạn bay vào tháng 7 từ SG còn được miễn thuế nữa, giá chỉ bằng một bữa ăn thôi, còn gì bằng :)). Vậy bạn có thể cân nhắc lùi lại lịch đi, cảm giác như được cho không chuyến bay cũng...đã đời lắm nhỉ :)). Bọn mình ở HN đang mơ giấc mơ dài đó:(
Thân,

holiday2010
02-02-2010, 09:30
Công đọan bo ok vé mình đã đc P giúp đỡ thành công chiều hôm qua.
Mình và con nhỏ bạn khởi hành SG ngày 3/6 lúc 5:15 PM
Về lại SG ngày 7/6 sáng sớm.
Cám ơn P hen.
:)

thuyle1601
02-02-2010, 10:44
híc. Em vừa có thông báo là ra tết sẽ có 1 vài thay đổi nhỏ trong công tác. nên em chưa có thể book vé cùng mọi người được đành phải chờ khi mọi việc ổn mới có thể quyết định là đi từ đâu. Thẻ visa đã làm xong rồi nhưng chưa thể hành động :(

aflychicken
06-02-2010, 17:48
Nghe hay nhi. Mình sẽ check lai lich cho cụ tỉ. Tạm thời xếp 1 viên Gạch hì hì

holiday2010
07-02-2010, 17:22
Nghe hay nhi. Mình sẽ check lai lich cho cụ tỉ. Tạm thời xếp 1 viên Gạch hì hì

Đi chung đeh cho dzui bạn ơi, ;)

aflychicken
07-02-2010, 19:47
Muốn lắm chứ. Ko phải vì chuyện tiền nong, mà chỉ sợ tầm đó bận bịu. Nếu tụ tập ở bên Sing thì hay, mọi ngừoi tự lo cách sang đó. Cuối năm hoặc ra Tết off phát đê.

holiday2010
08-02-2010, 13:45
Muốn lắm chứ. Ko phải vì chuyện tiền nong, mà chỉ sợ tầm đó bận bịu. Nếu tụ tập ở bên Sing thì hay, mọi ngừoi tự lo cách sang đó. Cuối năm hoặc ra Tết off phát đê.

:) Mình ở SG, bạn ở đâu mà tụ tập được?
Đề nghị viết chữ có dấu

pozzo
17-02-2010, 11:19
Xin một chân gạch, mình ở HN, khi nào có lịch cụ thể nhất mình sẽ book vé

Littlefoot
18-02-2010, 10:34
Mình nghĩ là các bạn đi 10 ngày mà dự trù kinh phí có 8 triệu đồng/người thì không đủ. Bọn mình vừa đi Sing 5 ngày, đi vé máy bay giá rẻ, ở homestay, ăn sáng tại nhà bằng mì gói mang theo, còn lại chủ yếu ăn ở foodcourt mà cũng hết hơn 7 triệu một người rồi (tuy bọn mình có đi nhiều điểm mất tiền vé hơn các bạn).

Pisa
18-02-2010, 11:03
Mình nghĩ là các bạn đi 10 ngày mà dự trù kinh phí có 8 triệu đồng/người thì không đủ. Bọn mình vừa đi Sing 5 ngày, đi vé máy bay giá rẻ, ở homestay, ăn sáng tại nhà bằng mì gói mang theo, còn lại chủ yếu ăn ở foodcourt mà cũng hết hơn 7 triệu một người rồi (tuy bọn mình có đi nhiều điểm mất tiền vé hơn các bạn).
Mình có đưa ra bảng giá chi tiết đó bạn mong bạn góp ý giúp bọn mình. Nói là 10 ngày nhưng mà thực ra có 8 ngày ăn chơi ngủ nghỉ thôi bạn vì ngày đầu thì đêm mới qua tới nơi, còn ngày cuối thì đi về từ sáng. Tớ dự tính ở Sing 3 ngày thôi, còn lại là qua Malay. Như mình biết thì bên MaLay giá cả rẻ hơn bên Sing. Trong cái bảng giá chi tiết đó mình chỉ băn khoăn vụ 200K/ngày, không biết ăn vậy có bị đói không? :D. Pisa thì ăn chay nên không vấn đề gì, còn các bạn trong nhóm không biết ý kiến sao.
Thân,

thik_di_choi
18-02-2010, 13:03
Mình có đưa ra bảng giá chi tiết đó bạn mong bạn góp ý giúp bọn mình. Nói là 10 ngày nhưng mà thực ra có 8 ngày ăn chơi ngủ nghỉ thôi bạn vì ngày đầu thì đêm mới qua tới nơi, còn ngày cuối thì đi về từ sáng. Tớ dự tính ở Sing 3 ngày thôi, còn lại là qua Malay. Như mình biết thì bên MaLay giá cả rẻ hơn bên Sing. Trong cái bảng giá chi tiết đó mình chỉ băn khoăn vụ 200K/ngày, không biết ăn vậy có bị đói không? :D. Pisa thì ăn chay nên không vấn đề gì, còn các bạn trong nhóm không biết ý kiến sao.
Thân,

200k/ng/ngày là OK. Nếu ở GH ko có ăn sáng thì đem theo mì gói ăn sáng. Vụ ăn sáng ở nước ngoài hơi khó tìm. Tốt nhất ăn xong rùi đi đến tối về luôn. Ăn ở food court hợac các khu ở chợ như trong Chinatown cũng rẻ thôi mà. Buổi tối các foodcourt mở đến khoảng 8h tối. Bên Sin thì 9h ra đường chẳng có ai cả. Bia rất đắt nên ai thích thì lúc xuống sân bay mang hộ chiếu ra DFS mà mua (mỗi ng được 1 block= 6 cans thì phải). Thuốc lá thì không khuyến khích mang vào nên ai nghiện thì phải mang sẵn (nhờ bạn cầm hộ cũng được) nhưng nhớ dưới 200 điếu/ng nhé. sang Malai thì bia rượu cấm tiệt (vì đạo Hồi mà), thịt lơn cũng không nhưng ăn uống cũng dễ thôi

Littlefoot
18-02-2010, 14:06
Mình có đưa ra bảng giá chi tiết đó bạn mong bạn góp ý giúp bọn mình. Nói là 10 ngày nhưng mà thực ra có 8 ngày ăn chơi ngủ nghỉ thôi bạn vì ngày đầu thì đêm mới qua tới nơi, còn ngày cuối thì đi về từ sáng. Tớ dự tính ở Sing 3 ngày thôi, còn lại là qua Malay. Như mình biết thì bên MaLay giá cả rẻ hơn bên Sing. Trong cái bảng giá chi tiết đó mình chỉ băn khoăn vụ 200K/ngày, không biết ăn vậy có bị đói không? :D. Pisa thì ăn chay nên không vấn đề gì, còn các bạn trong nhóm không biết ý kiến sao.
Thân,

Về phần ở Sing thì mình nghĩ bạn dự toán như vậy là cũng khá đầy đủ rồi. Tuy nhiên mình cũng xin góp ý như sau:

- Khi đặt vé không cần thiết phải đặt chỗ trước. Lúc đầu mình cũng tưởng là đi Tiger thì ai lên máy bay sớm thì tự chọn chỗ, hóa ra không phải. Trên thẻ boarding vẫn có số ghế.

- Ở Sing ăn rẻ nhất vẫn là ăn ở các food court. Tầm 3 -4 SGD là có thể ăn được (Ở Sing có rất nhiều khu mua sắm, và thường khu nào cũng có food court ở tầng 1). Bọn tớ ở Chinatown thấy ăn uống hợp với dân Việt và rẻ (đồ ăn chay cũng nhiều và ngon). Các quán đều là tự phục vụ. Cứ nhìn ảnh món ăn, tên món và giá tiền treo trên các quán mà bảo chủ quán và trả tiền. Còn như các bạn ở khu người Ấn, và lại tính đi ăn hàng ở Clark Quay, Raffle.., thì có lẽ 200 K/ngày hơi ít. Chưa kể bên đó thời tiết nóng, mình đi lại nhiều nên thường phải mua thêm nước uống lạnh, giá thường cũng phải 2-3 SGD (mặc dù nước trắng thì chỉ cần mang chai rỗng đi, lấy nước tại vòi ở nhà vệ sinh).

- Mình không biết các bạn thế nào, nhưng nếu để mua sắm thì mình thích đi Vivo City, Suntec City...,mua đồ điện tử thì vào Funan IT Mall, mua đồ thể thao hàng hiệu giá rẻ thì sang khu Queensway shopping centre. Ở các khu mua sắm lớn vẫn có thể mua được hàng giá rẻ nếu chịu khó tìm hàng giảm giá. Khi mua nhớ bảo người bán hàng mình là khách du lịch để họ viết voucher hoàn 5% thuế SGT. Còn việc đi lại thì cũng đơn giản, vì các ga MRT đều có cửa thông lên các khu mua sắm lớn (khi đến ga MRT nhớ chú ý), hoặc như khu City Hall thì ngay trong đường ngầm bên dưới cũng rất nhiều cửa hàng có đồ đẹp và giá rẻ.

- Nếu bạn sang Sentosa từ 4h mà đợi đến suất xem sớm nhất lúc 7h40 thì hơi phí. Bạn có thể vào chơi một số chỗ khác, như Underwater World (chỗ này rất nên đi), lên tượng Merlion, Butterfly Kingdom...

- Về các điểm tham quan, còn tùy thuộc gu của nhóm là gì (như bọn mình thì ngoài các điểm mọi người hay đi, còn đi Discovery Centre, Sience Centre, City Gallery, xem phim 4-D ở Omni Theatre...) . Nhưng mình cũng đồng ý là nên vào Botanic Garden, vì trong đó có Vườn lan quốc gia tuyệt đẹp.

- Về chi phí tham quan, vé vào Jurong Bird Park là 18 SGD, vé vào Sentosa và xem Song of the sea là 13 SGD, vé đi Flyer là 29,5 SGD... (Mình thì thích Zoo hơn:D).

lili_1986
19-02-2010, 12:50
Minh di tu Sai Gon, du dinh di y nhu lich trinh toi Singapore cua ban Pisa. Toi ngay ban Pisa di tiep chang Malay, minh ve lai TP HCM.

Neu co ban nao voi minh di tu SG thi thich biet may.


hi,mình cũng ở SG và muốn tham gia với bạn, cùng thời gian và lịch trình. Nhưng chưa có tí kinh nghiệm nào. Nếu có thể mình muốn liên lạc trực tiếp với bạn để xin chỉ giáo.
YM:[email protected]

holiday2010
19-02-2010, 13:44
hi,mình cũng ở SG và muốn tham gia với bạn, cùng thời gian và lịch trình. Nhưng chưa có tí kinh nghiệm nào. Nếu có thể mình muốn liên lạc trực tiếp với bạn để xin chỉ giáo.
YM:[email protected]

Trời đất, mình đi chung dưới sự dẫn dắt của bạn Pisa đó. Bạn hỏi gì 1 là post lên đây nè cho Pisa vô phụ trả lời, 2 là add nick mình nói thêm hen cũng được. Để mình âdd nick bạn luôn hen. Mình thì không kinh nghiệm gì đâu à. ;)

maitravelvn
20-02-2010, 00:58
Ôi, thấy topic lại ham đi nữa rồi, m cũng đã qua Sing và Mã tháng 9 vừa rồi mà, muốn bon chen tiếp quá mà không được vì đang lên kế hoạch đi Thái tháng 4 này. Chúc mọi ng có 1 chuyến đi vui vẻ. Ôi, nhớ Mallacca quá :((

aflychicken
21-02-2010, 16:45
Mình có đưa ra bảng giá chi tiết đó bạn mong bạn góp ý giúp bọn mình. Nói là 10 ngày nhưng mà thực ra có 8 ngày ăn chơi ngủ nghỉ thôi bạn vì ngày đầu thì đêm mới qua tới nơi, còn ngày cuối thì đi về từ sáng. Tớ dự tính ở Sing 3 ngày thôi, còn lại là qua Malay. Như mình biết thì bên MaLay giá cả rẻ hơn bên Sing. Trong cái bảng giá chi tiết đó mình chỉ băn khoăn vụ 200K/ngày, không biết ăn vậy có bị đói không? :D. Pisa thì ăn chay nên không vấn đề gì, còn các bạn trong nhóm không biết ý kiến sao.
Thân,

Há há. Aflychicken cũng ăn chay nhá. Cố gắng dành dụm chút tiền làm lộ phí. Ăn chay cho nó lành.

Pisa
22-02-2010, 14:30
Há há. Aflychicken cũng ăn chay nhá. Cố gắng dành dụm chút tiền làm lộ phí. Ăn chay cho nó lành.
Nói là chay tịnh nhưng mà đi du lịch chẳng nhẽ lại không thưởng thức sơn hào hải vị nơi đất người :)). Bạn book vé đi để cùng bọn mình khăn gói quả mướp lên đường (beer)
Thân,

lilac
22-02-2010, 15:53
Nói là chay tịnh nhưng mà đi du lịch chẳng nhẽ lại không thưởng thức sơn hào hải vị nơi đất người :)). Bạn book vé đi để cùng bọn mình khăn gói quả mướp lên đường (beer)
Thân,

Chính xác.
Có 3 món khuyến cáo nên ăn trong chuyến đi đó là Chili Grap & buffer lẩu hải sản ở Sing & cơm gà viên ở Malacca. :)

fanha99
22-04-2010, 15:49
cái plan này có bao nhiêu ng tham gia rồi vậy?
có ai ở HCM hông?

tran_tri_kien
22-04-2010, 22:11
Xin lỗi! em cũng chỉ tham gia phượt ít thui :D (mới 1 chuyến duy nhất 5 ngày cho Sin - Malay hồi tháng 3)

góp ý bác thế này

hostel thưường check in vào lúc 12h trưa nên bạn chỉ đến hostel gửi đồ và mượn đỡ toilet :D

Bạn nên dành thời gian cho Universial Studio tại Sentosa nguyên ngày ở đây nhé ( giá vé 62 SGD ngày thưường, 72 SGD cho weekend)
cái này rất đáng đi
Mình có 01 bài report về Universial Studio ở bên hồi ức chuyến đi bạn tham khảo

còn ở KL sao bạn ko dành time đi thăm Petronas, lên sky brigde? bạn xếp hàng sớm sẽ đi được sớm rùi đi Genting cũng không muộn
nếu bạn xếp hàng sớm (chắc khỏảng 5-6h sáng phải đi xếp hàng) bạn sẽ lên thăm petronas ở tầng 41 ra cái cầu nối giữa 2 tháp đôi.(trước khi lên tầng 41 được coi fiml 3D về lịch sử xây dựng tòà nhà) tổng thời gian tốn cho việc tham quan này khỏảng 45min - 1h. Sau đó bạn đón xe taxi đi Genting lun :D, giá khỏảng 100 RM/ taxi cho cả đi và về (đi từ KL - Genting, nó đợi mình và đưa mình qua về KL) ~ 570k VNĐ (4 người đi thì cũng chấp nhận được, đoạn đường khỏảng 60km)


gud luck bạn

tran_tri_kien
22-04-2010, 22:12
sao bạn không vế HN từ KL nhỉ :D

đỡ mất thời gian và sức khỏẻ?

Mossa
24-04-2010, 19:11
nhóm mình sẽ đi Malay - Sing (khoảng giữa tháng 7).
Đặt vé khách sạn như đường link bạn để, có cần phải deposit ko nhỉ? có khách sạn nào rẻ hơn nữa ko nhỉ?

tran_tri_kien
24-04-2010, 21:21
malaka: mình ở Tony Guest house (không có phòng máy lạnh, chỉ có phòng quạt thôi) hình như 100k/ người/ ngày ông chủ rất nice :D :P. Recomment cho bạn 1 phát là ở Malaka thuê xe đạp đạp vòng vòng cho đỡ mất thời gian :D :P

KL: Mình ở khách sạn đàng hoàng :D :P có cái hình KS sẽ up lên wên mất tiêu cái địa chỉ :( thiệt là thiếu sót. Giá khá ổn 55 RM cho 2 người ( 55 x 5,7k VNĐ ~ 300k/ ngày) Hôm đó, mình ở phòng Family 3 người 85RM, từ đây rất tiện vì ngay cái Monorail hay Skytrain gì gì đó :D :P nếu nghiên cứu đi được cái này thì rất tiện. Không thì đi từ đây ra Petronas ~ 10RM bằng taxi (khỏi phải trả giá vì tính theo đồng hồ hay trả giá cũng cỡ 10 RM). Từ đây đi taxi ra BUS Station (quên mất cái tên rùi :( ) từ đây đón bus đi khắp Malay hay về Sin cũng mất khoảng 10-15RM

Mossa
26-04-2010, 19:46
Chính xác.
Có 3 món khuyến cáo nên ăn trong chuyến đi đó là Chili Grap & buffer lẩu hải sản ở Sing & cơm gà viên ở Malacca. :)
3 món này khoảng nhiêu tiền vậy LiLac?

linhtdhn
27-04-2010, 00:12
hi pisa. mình cùng 3 bạn nữa cũng có ý định đi Sing nhưung vào khoảng đầu tháng 7. Bạn có lùi chuyến du lịch lại được không? Nếu không thi cho mình hỏi nếu mình book vé rẻ nhất khứ hồi là khoảng bao nhiêu .
Cảm ơn bạn trước nhé !

fanha99
28-04-2010, 12:54
hi pisa. mình cùng 3 bạn nữa cũng có ý định đi Sing nhưung vào khoảng đầu tháng 7. Bạn có lùi chuyến du lịch lại được không? Nếu không thi cho mình hỏi nếu mình book vé rẻ nhất khứ hồi là khoảng bao nhiêu .
Cảm ơn bạn trước nhé !

Pisa dạo này có vẻ ít vào forum.
hôm trc mình có hỏi thông tin rồi, Pisa và các bạn đi cùng hầu hết đều book vé máy bay hết rồi, do đó chắc chắn là ko thể dời ngày dc rồi.
thông tin giá vé thì có lẽ bạn nên tự lên các trang web của jetstar, tiger air, lion air. vì bạn ko nói rõ là bạn ở đâu.

Pisa
29-04-2010, 09:42
nhóm mình sẽ đi Malay - Sing (khoảng giữa tháng 7).
Đặt vé khách sạn như đường link bạn để, có cần phải deposit ko nhỉ? có khách sạn nào rẻ hơn nữa ko nhỉ?

Pisa book phòng trên trang http://hostelworld.com/ . Deposit 10% tổng giá và mất 2$ dịch vụ đặt qua mạng. Chắc sẽ có nơi rẻ hơn nữa đó bạn chịu khó tìm trên mạng hoặc trên link mà mình vừa đưa. Những nơi Pisa chọn ở là những nơi mà các bạn trong Phượt đã từng ở và thấy ukie.
Thân

Pisa
29-04-2010, 09:44
hi pisa. mình cùng 3 bạn nữa cũng có ý định đi Sing nhưung vào khoảng đầu tháng 7. Bạn có lùi chuyến du lịch lại được không? Nếu không thi cho mình hỏi nếu mình book vé rẻ nhất khứ hồi là khoảng bao nhiêu .
Cảm ơn bạn trước nhé !
Hehe, Xin lỗi ấy vì dạo này Pisa bận tối mặt tối mũi từ sáng sớm đến đêm khuya nên không thường ghé qua 4r được.
Hiện tại tớ đã book vé và Hostel ở Sing rùi nên sẽ không rời lịch được. Pisa về sẽ chia sẻ kinh nghiệm với bạn :D. Còn book vé thì bạn vào trang của tiger http://www.tigerairways.com coi thử xem giá vé.
Chúc chuyến đi vui vẻ :).
Thân.

Pisa
29-04-2010, 09:47
malaka: mình ở Tony Guest house (không có phòng máy lạnh, chỉ có phòng quạt thôi) hình như 100k/ người/ ngày ông chủ rất nice :D :P. Recomment cho bạn 1 phát là ở Malaka thuê xe đạp đạp vòng vòng cho đỡ mất thời gian :D :P

KL: Mình ở khách sạn đàng hoàng :D :P có cái hình KS sẽ up lên wên mất tiêu cái địa chỉ :( thiệt là thiếu sót. Giá khá ổn 55 RM cho 2 người ( 55 x 5,7k VNĐ ~ 300k/ ngày) Hôm đó, mình ở phòng Family 3 người 85RM, từ đây rất tiện vì ngay cái Monorail hay Skytrain gì gì đó :D :P nếu nghiên cứu đi được cái này thì rất tiện. Không thì đi từ đây ra Petronas ~ 10RM bằng taxi (khỏi phải trả giá vì tính theo đồng hồ hay trả giá cũng cỡ 10 RM). Từ đây đi taxi ra BUS Station (quên mất cái tên rùi :( ) từ đây đón bus đi khắp Malay hay về Sin cũng mất khoảng 10-15RM

Cái ksan bạn nói đúng là tiện thật. Bạn không nhớ địa chỉ vậy có còn nhớ tên hoặc same same tên không ;) để Pisa search tìm địa chỉ. Hiện tại, Pisa chưa book phòng ở Malay. Mong bạn tư vấn
Thân.

tran_tri_kien
29-04-2010, 22:44
email của ông chủ tony guest house (Malaka - Malaysia) : [email protected]

khách sạn tại KL mình ở là Puta Muda hotel

nhưng mình nghĩ bạn nên cho KS gần Bus Station (hình như lầ khu Putrjara) không phải đặt trước cứ tới đó lượn vài vòng rùi chọn

ngay đó thì rất tiện đi lại: 1. ngay bến xe 2. ngay monorail, skytrain 3. ngay khu chinatown 4. từ đây bắt taxi qua petronas cũng rẻ ~ 10RM 5. Bắt taxi đi Genting 100RM đi về quá rẻ cho 4 người :d

Pisa
21-05-2010, 10:05
Em xin đưa ra lịch trình mới nhất của nhóm e. Mong cả nhà góp ý hộ:
- 03/6/10: 21h:35 bay từ Hanoi đến Sing 02h:05 . Đi free bus từ Budget terminal về Terminal 2, ngủ luôn ở Terminal 2
- 04/6/10: + Sáng : Về Hostel gửi đồ và nhờ hostel check in hộ , Đi chùa răng phật ở ChinaTown.
10.00h: Vào Universal Studio: chơi cả ngày trong này
20.00: Qua Geylang ăn Cua đặc sản của Sing + mua sắm ở ChinaTown hoặc Orchard Road

- 05/6/10: + Sáng 7.00h Japanese garden, Chinese vườn chim Jurong
+ Chiều 15.00h : Ngọn Faber, cầu Henderson Wave
19.00h: Quay về Hostel
20.00h: Công viên sư tử biển, nhà hát sầu riêng, ra Clarke đi thuyền trên sông Sing về Geylang ăn cháo ếch
- 06/6/10 : + Sáng 7.00h đi St Joseph’s Church, SriKrishna Temple, Little India, khu Bugis Junction
+ Chiều: 13.00h về Hostel check out + gửi đồ, Qua khu Rafles, City Hall, Parliament , Singapore Management University,
American Church.
+ Tối: bay chuyến 21.40h đến 22.40h tới KUL và ngủ lại ở sân bay
- 07/6/10 : Sáng + Chiều Tham Quan KUL : Petronas Twin Towers, KLCC Park ,KL Tower (hay Menara Kuala Lumpur) là tháp truyền hình cao thứ 4 trên thế giới , Merdeka Square (quảng trường Độc Lập), cột cờ cao nhất thế giới, toà thị chính cũ bây giờ là toà án, bảo tàng lịch sử, đền thờ Hồi giáo Masjid Negara, Khu hành chính mới của Malay
+ Tối dạo bộ và mua sắm tại Little India, ngắm KUL về đêm
- 08/6/10: + Sáng check out Hostel, KUL – Genting bằng bus + cáp treo . Đến First World Hotel gửi đồ xong ra Indoor and Outdoor Theme Parks chơi các trò mạo hiểm, 14.00h về First World Hotel check in
+ Chiều + Tối: Dạo bộ, mua sắm tại các khu liên hợp Genting và thử sức vận đỏ đen trong Monte Carlo Casino.
- 09/6/10: + Sáng 9h Check out Hotel, Genting – Penang bằng bus (Quá cảnh tại KUL)
+ Chiều 16.00h đến Penang check in hostel, Tắm biển và thưởng thức đồ biển
- 10/6/10: + Sáng + Chiều 8.00h Thăm GeorgeTown ( St George’s Church, đền nghìn phật KekLokSi, Penang Hill, Penang Bird Park). 12.00h về Hostel check in và gửi đồ
+ Tối : Dạo biển và mua sắm tại Komtar, Chowraster Bazzaar. 22.00h lên bus đi Malacca.
+ Đêm ngủ trên bus đi Malacca
- 11/6/10: + Sáng : 7.00h đến Malacca đến Hotel gửi đồ. Đi dạo quảng trường Hà Lan, Pháo đài Bồ Đào Nha, Thánh đường Pauls,…
+ Chiều 14.00h về check in Hostel, Nghỉ ngơi.
+ Tối: Dạo bộ, mua sắm,…
- 12/6/10: + Sáng 10.00h Check in Hostel và lên bus trở về Sing
+ Chiều Về đến Sing mua sắm
+ Tối: Thưởng thức món lẩu Sing (ở Geylang). Ra sân bay ngủ để sang 13/6 bay về Hà Nội chuyến 8.00h – 10.20h
Thankx,

tran_tri_kien
21-05-2010, 12:01
Sao bạn không bay chuyến KL - Penang?

Mình thấy đi BUS KL - Penang hơi tốn thời gian

Pisa
21-05-2010, 12:17
Vấn đề đang ở chỗ này đây. Tớ thì đang phân vân giữa đi Penang hay là langkawi. Nên không muốn book vé bay để lúc qua bên đó tuỳ từng tình hình cho linh động. Thực sự tớ rất thích biển, nhìn hình bãi cát trắng ở langkawi thì đã mê mẩn rùi.

hoatrucsong
14-06-2010, 09:48
Đâu rồi, cốc cốc cốc
kể chuyện đi chơi đi mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pisa
14-06-2010, 14:25
Hey,
Pisa về từ hôm qua sau 10 ngày "hành xác" :)).
Bên Sing thi cái đáng đi nhất là Universal studio, rất hoành tráng.
Bên Malay cũng có nhiều cái thú vị nhất là ở Penang và Malacca.
Đi mới biết là nước mình còn nghèo quá. Hic hic
Cái mà Pisa chán nhất khi ra nước ngoài đó là đồ ăn không hợp vị lắm. Tất nhiên, món Chili và cháo ếch bên Sing thì ngon tuyệt :P.
Hiện tại Pisa có cái thẻ Ezink còn khá nhiều money trong đó nhé, ai cần thì liên hệ với tớ, tớ biếu không. Hehe
Thân,

CutChienBo
14-06-2010, 16:07
Tháng 7 mình cũng có 1 tour tự túc từ SG - Sing - Malay - Sing -SG....Đã book hotel o Malay ( do Sing đăng ký ở ké nhà đứa bạn)...bên SIng thì có vẻ an tâm...ở Malay thì đang khá đau đầu vì lịch trình dày đặc mà thời gian thì hiếm hoi hix....ai có thể tư vấn dùm mình các điểm tham quan ở : Malacca, genting ( có nên chơi indoor va outdoor hem), KL ( mình book Hotel Chinatown inn)... đoàn mình 3 người gồm 6x ,3x và 2x...gthieu dùm mình 1 ngôi chùa...thanks

Pisa
14-06-2010, 17:03
Nếu bạn có kế hoạch vào Universal studio bên Sing thì không cần chơi trong indoor và outdoor, lúc đó lên Genting để mua sắm và tận hưởng không khí (Khí hậu trên này kiểu như Sapa hay Đà Lạt ở VN). Ở KL thì bạn nên mua vé Hop on Hop off (Ngay trong Hotel cũng có bán): đây là 1 dạng xe bus du lịch, đỗ tại 40 điểm du lịch ở KL và 30 phút lại có 1 chuyến, giá vé là 38RM/người/ngày (8h30AM-8hPM). Malacca thì bạn có thể mua vé bus ở Central station (ở KL rất gần với khu chinatown), Ở Malacca thì khi bạn đến Central station (ở Malacca) bắt taxi (hết 15 RM) về khu chinatown, Ở khu này bạn có thể đi bộ ra mấy cái nhà thờ...rất tiện. Còn về chùa thì ở ngay trong chinatown bên Sing có cái chùa răng phật rất đẹp. Còn bên Mã thì ở trong chinatown cũng có 1 cái nhưng Pisa không biết tên, đi trên đường gặp thì vào thôi.
Thân,

Mossa
14-06-2010, 23:23
đang mong chờ bài viết chi tiết của bạn vì tháng 7 này mình sẽ đi Malay - Sing (6 ngày).

Summer_Flower44
15-06-2010, 13:36
đang mong chờ bài viết chi tiết của bạn vì tháng 7 này mình sẽ đi Malay - Sing (6 ngày).

Sao nói gửi cho chị cái lịch trình mà chẳng thấy gì nhẩy????

Mossa
16-06-2010, 18:14
Sao nói gửi cho chị cái lịch trình mà chẳng thấy gì nhẩy????
dạ chị, lịch trình tụi em hết 4 ngày ở Malay rồi chị ơi! còn khoảng 1,5 ngày cho Sing, em hem biết nên đi những điểm nào chính nữa chị ơi!

balolaptop
16-06-2010, 21:36
góp ý tí:
cái đoạn đi sư tử biển, nhà hát sầu riêng, cầu cái gì wave ( ngại gõ :D) thì chỉ tầm 2h là đủ nhá (vì mình thấy cũng bt, có chăng ra chụp fat' ảnh rồi về :D)
bạn nên thử ghé qua Chinese Garden và Japanese Garden ( gần trạm đi Jurong bird park ấy), mình ko được đi nên rất tiếc và comment bạn nên đi

cái sáng mà bạn đi China town, Arab st, little india ấy: mình thấy đi mấy cái này ko thể đi hết trong buổi sáng được trừ khi bạn đi như gió và chả ngắm nghía cái gì. thứ hai là sáng sớm bạn đi thì chả có cái gì cả vì bt phải tầm 10h sáng chúng nó mới bắt đầu hoạt động, chính vì thế ko thể đi hết trong buổi sáng được đâu. Orchard Road thật ra toàn plaza chả có gì hay ho nếu bạn ko phải dân nhiều tiền đi shopping :D chỉ toàn plaza thôi. và càng ko thể đi trong buổi sáng cùng mấy địa điểm trên được
bugis là khu rất đáng để đi ^^ nhớ thưởng thức món bạch tuộc (pachi kachi j j đấy) và món bánh cá của Nhật nhé. ngon lắm ^^ nó nằm ở trên Food court của Bugis junction. ở bugis có bugis street chuyên bán đồ kiểu như ở Chợ Ngã tư sở nhà mình ( tất nhiên đẹp hơn nhé), giá cả cũng rẻ ^^
lang thang ở bugis nếu gặp hàng kem vỉa hè nào thì nhớ mua ăn nha, có 2 loại: kẹp bánh mì và kẹp bánh quế, giá 1$ nhé
có j thắc mắc bạn cứ hỏi thêm mình nha, nếu biết mình sẽ trả lời ^^

^^ bạn này nói đúng nè. Mình thấy lịch ngày thứ 2 mà hết hồn, đi trong 1 ngày đi sao hết dc, cái đó đi trong 2-3 ngày thì may ra, mà chán lắm, ko có gì cả, chủ yếu ngắm cảnh thôi.
Chuyến đi chắc đã khởi hành nên mình đóng topic, chủ topic nếu có thắc mắc vui lòng pm.