PDA

View Full Version : [Nha Trang - Bình Ba] 09/2012 Chuyến đi đầy thú vị và thấm đậm lòng mến khách



huynhluan
26-09-2012, 22:37
Đây là lần thứ 3 mình đi phượt bụi nhưng là lần đầu tiên mình chưa sẻ cảm xúc về chuyến đi trên phuot.vn
Vì chuyến đi này đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Một chuyến đi toàn là gặp người tốt và giàu lòng mến khách.

Nhóm mình nảy sinh ra quyết định phuot Nha Trang vào ngày thứ CN và khởi hành vào ngày thứ 5 của tuần sau đó. Tụi mình chỉ có mấy ngày để chuẩn bị và thu xếp công việc. Thật sự là có rất là nhiều việc để chuẩn bị: chỗ ăn ở, du lịch... Và đùng một cái biết đến Bình Ba, nhóm mình bị thu hút bởi vẻ đẹp của biển cả, của lòng mến khách của người dân địa phương qua lời kể của những người đi trước. Thế là quyết định đến Bình Ba. Nhưng thông tin cũng khá ít và bị nhiễu. Với lại mục tiêu là đi Nha Trang và Bình Ba chỉ là phụ nên có chút eo hẹp về kinh phí dành cho Bình Ba. Tính đi tính lại cũng không biết làm thế nào cho đến lúc ngồi trên tàu ra Bình Ba vẫn chưa tìm được chỗ ở. Quá liều luôn.

Tụi mình thiết kế 1 tour cực kỳ ngược đời: đi xe ML lên Nha Trang sau đó quay về Cam Ranh đi Bình Ba rồi lại trở về Nha Trang. Hơ hơ. Tức là phải chạy xe 60km từ NT về CR. Cả nhóm có 7 người, đồ đạc lĩnh kĩnh (đi phuot xa lần nào cũng vậy..gà quá), thế là quyết định tìm khách sạn để gửi ít đồ cho nhẹ để xuống BB. Chọn ngay Friendly trên Hoàng Hoa Thám tại NT vì sự nhiệt tình và thân thiện. Quả thật không sai, cô chủ rất là mến khách và dễ thương. Cô hướng dẫn và chăm lo cho tụi mình tận tình luôn. ^^. (Người tốt đầu tiên đã xuất hiện). Chúng mình gửi đồ ở khách sạn ngày đầu tiên nhưng chưa có nhận phòng mà thuê xe máy chạy về Cam Ranh để đi BB trong ngày. Cô chủ vẫn đồng ý và còn dặn dò tụi mình đủ điều. Dù có mệt với gần 10 tiếng đi xe cũng quên hết.

Chúng mình lựa chọn cung đường Diamond Bay để về Cam Ranh. Cảm giác đầu tiên là núi non hùng vĩ, biển trời trong xanh và không khí trong lành. Cực kỳ khoái NT ở điểm này:
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/199376_493312974014922_1971868484_n.jpg
"Tiến về CR thôi"
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/404687_493306764015543_530000675_n.jpg
"Biển xanh phải biết luôn"
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/546357_493300457349507_1714793641_n.jpg
"Bé Mèo và bé Đen tranh thủ tự sướng mặc dù mặc mày bơ phờ nhưng không sao kiềm chế được trước phong cảnh thế này"

Xe máy cứ phóng băng băng vượt dốc, trời thì lại rất đẹp nhưng nắng cũng rất là gay gắt. Tới sân bay CR, tụi mình dừng chân tại một gốc cây rất là mát mẻ nhưng toàn là kiến vàng. Cả đá chạy tán loạn nhưng được 1 điều may mắn là vô tình phát hiện được 1 đoạn đường dẫn ra phía cuối bãi dài đang xây dựng, không có ai qua lại (chắc chuẩn bị xây resort) có biển đẹp mê hồn. Dừng chân 15ph vui đùa thôi:
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/552003_493300667349486_1607745430_n.jpg
"Đây là hình cả đám chỉ thiếu mỗi mình là camera và bé chân dài nữa"
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/427898_493306920682194_327175656_n.jpg
"Sao có thể từ chối cảnh này chứ"
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/550753_471039509584917_1201466149_n.jpg
"Tự sướng tùm lum tùm la"
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227951_471039566251578_534167340_n.jpg
"Bay..bay..bay..."

huynhluan
26-09-2012, 22:49
...continue
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303867_471039916251543_202302874_n.jpg
"Các em xinh đẹp lại tự sướng"
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/404690_471039986251536_1377425542_n.jpg
"Ốc mượn hồn nè"

Đến Cam Ranh là 12h30 tụi mình tranh thủ tìm đồ ăn trưa. Cảm giác ăn cơm lúc bụng đói mới ngon làm sao. Cơm có 15k 1 dĩa, thêm canh khổ qua 2k nữa. Quá rẻ cho dân phuot. Chờ chuyến đò 4h đi Bình Ba, chúng tôi tranh thủ ghé qua chùa Từ Vân (chùa ốc) một ngôi chùa rất đẹp nhưng chưa được đầu tư nên ít ai biết lắm.
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/36310_471040086251526_1616951102_n.jpg
"một góc bên trong chùa ốc"
Còn thời gian chúng mình tham quan 12 cửa ngục tại chùa Từ Vân, cảm giác rờn rợn vì lối đi không chút ánh sáng và những con đường chật hẹp khiến chúng tôi vả mồ hôi. Ra khỏi chùa lúc 3h kém. Tranh thủ hỏi đường ra bến cảnh ba ngòi đón chuyến tàu cuối cùng đi BB. Tụi mình chuẩn bị áo phao mang đi nên tới bến cảng ai cũng cười. ^^. Cảm giác đầu tiên là người dân ở đây rất hiếu khách. Lên tàu là chúng mình làm quen với mọi người để biết thông tin về chỗ ngủ nhờ. hơ hờ. gian xảo.
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/388894_471040289584839_1757247320_n.jpg
"Cả đoàn đây"
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/485812_471040422918159_577682381_n.jpg
"Chúng tôi tranh thủ mua nước mía (3k một bị) và ghi hình mọi lúc mọi nơi"
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/304416_471040699584798_2129348882_n.jpg
"Trời mưa bắp đại hạ giá 20k/chục"

huynhluan
26-09-2012, 23:09
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561948_471040469584821_2026865670_n.jpg
"Xay đá để ướp cá cho người dân trên đảo nè"
Tàu rời bến, một số thành viên mệt mỏi tranh thủ chén 1 giấc, còn mình thì đau đầu vì chưa tìm ra chỗ ngủ. Một số người đi cùng đò có kêu về nhà họ ở nhưng chúng tôi hơi lo là không đủ chi phí. Vì thề rất là phân vân.
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/185250_471040532918148_1755687344_n.jpg
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/408256_471040656251469_204449443_n.jpg
"Lo lắng, phờ phạc nhưng ống kính lia tới thì điệu...."
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/196466_471040756251459_479879460_n.jpg
"Mặt trời bắt đầu lặn khi chúng tôi đi được nửa đường"
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/550742_471040879584780_270484653_n.jpg
"những bè tôm đầu tiên báo hiệu sắp đến BB"

Tàu cập bến, dân địa phương thay phiên nhau chất đồ lên đảo, họ làm việc hằng say nhưng đôi lúc chúng mình cảm giác mọi người đang nhìn nhóm mình là cười. Mỗi đứa 1 cái áo phao lên bờ. Bảy người thất thiểu tìm ủy ban xã nhằm tìm hy vọng sẽ ngủ nhờ tại hội trường ủy ban. Trời bất đầu tối mà vẫn loay hoay tìm đường đi. May thay khi gần tới cổng ủy ban thì có 1 anh từ trong bước ra, chúng mình chạy lại kể đàu đuôi sự tình. Anh ấy nhìn hiền lắm và kêu chúng tôi về nhà anh ngủ. hơhơ. Tụi mình mừng không thể tả xiết. Người tốt thứ 2 đã xuất hiện. Anh Tuấn BB - phụ trách mảng văn hóa tại ủy ban. Nhà anh cho thuê tiệc cưới nên có đầy đủ dụng cụ cho chúng tôi. Anh rất nhiệt tình, chúng tôi được nửa tầng 1 luôn. Mùng mền chiếu gối đầy đủ. Đã vậy còn có hai sản để ăn buổi tối, mở tiệc ngoài biển và vui chơi thỏa thích tại bãi biển vào lúc 21h00 mặc dù không thấy bất cứ thứ gì trong đêm tối.
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/185131_471040962918105_1171026006_n.jpg

Sau buổi tối tâm tình, chúng tôi biết được nhà anh Tuấn chuyên tổ chức tiệc cưới trên đảo, người SG hay ra đặt anh tổ chức đám cưới ngoài bãi biển và anh cũng nhận tour của mấy công ty du lịch bên ngoài nên anh cũng rất là vui vẻ giúp đỡ. Anh phục vụ hết mình mà chẳng có kể công luôn. Tối đó chúng tôi được ăn cá dò nước và mực lá xào Thái do chính tay anh Tuấn làm ngoài bãi biển. Ngoài ra, thưởng thức món độc chiêu muối tiêu chanh ớt do anh Tuấn làm. Hương vị đậm đà khó quên. Sự nhiệt tình của anh làm chúng tôi thật sự rất cảm kích. Tối đó, tôi ngồi xem anh thiết kế tiệc cưới ngoài ra tôi có xin anh cái tour BB mà anh tổ chức để có dịp quay trở lại chúng tôi sẽ dẫn bạn bè đến ủng hộ anh. Quả thật là hiếm thấy. Một ngày mệt nhọc nhưng đầy niềm vui và tiếng cười. Ở đó, có cả lòng mến khách nữa. (Còn tiếp...ngày 2: Cảnh đẹp tuyệt vời của biển BB, món ngon, người dân mến khách và người tốt lại ra tay giúp đỡ)

thinhduyquach
27-09-2012, 01:01
Chúc mừng bạn có chuyến đi thật thú vị .... đừng hỏi tại sao ..... âu chăng đó là nhân quả .... Hiiii . Gặp mình mà đi như bạn chắc người ta đá ra ngoài đường rồi .... Hiiii .
Mình sẽ ra đó 1 lần . Thank bạn về dòng chia sẻ này .

Baobao_1710
27-09-2012, 08:18
Chúc mừng bạn có chuyến đi thật thú vị .... đừng hỏi tại sao ..... âu chăng đó là nhân quả .... Hiiii . Gặp mình mà đi như bạn chắc người ta đá ra ngoài đường rồi .... Hiiii .
Mình sẽ ra đó 1 lần . Thank bạn về dòng chia sẻ này .

Hôm nào Thịnh làm cung Bình ba nhé ,chị đu theo .

huynhluan
27-09-2012, 10:16
Cám ơn hai bạn, thật sự chuyến đi của tụi mình rất là thú vị. Ngày hôm sau tưởng chừng như là không có đò về, ai ngờ anh Tuấn cho đi nhờ tàu chở hàng của nhà anh ấy. Còn được tự tay lái tàu nữa. Cảm giác cực thích luôn. Mình nghĩ bạn nên làm 1 chuyến BB sẽ thấy biển đảo VN đẹp thế nào. Nếu muốn contact với anh T tốt bụng thì cứ liên hệ mình nhé.

cescpham
27-09-2012, 16:44
Tuyệt lắm Luân ;) Mốt có đi dẫn tui đi với! :D

angle1088
28-09-2012, 20:50
vài tấm hình nha trang góp zui cho lung linh màu sắc

cá ko ta
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8356.jpg

bắt dc con này
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8377.jpg

chợ đêm
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/IMG_8192.jpg

nhatrang_cafe
22-10-2012, 14:22
I like Binh Ba land :)

duahaubaby
22-10-2012, 17:20
Vui quá đi, em muốn hỏi Bác chủ chụp bằng máy gì vậy! Đang ngâm cứu xem để làm 1 cái! Hjc!

chauquy
18-03-2013, 09:24
Phuot thủ nào muốn khám phá BBa có thể liên hệ với chúng tôi (dân địa phương) 0972000784