PDA

View Full Version : Một ngày đến với đảo yến-quảng bình



kukenqb
26-09-2012, 21:50
Sau khoảng 02 giờ du ngoạn trên biển bằng thuyền từ Cảng La/ Huyện Quảng Trạch / Quảng Bình, thưởng thức vẻ đẹp và không gian của đại dương mênh mông. Lúc này đây chúng tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp xen lẫn cảm giác tò mò khi chuẩn bị đặt chân lên hòn đảo được mệnh danh là :” Thiên đường của loài chim Yến”.
https://i721.photobucket.com/albums/ww212/kukenqb/10072012328-1.jpg
( Đảo Yến nhìn từ xa ).
Từ ca - nô vào đảo Yến chúng tôi phải lội qua gần 300m bờ biển thoải, nước nông và trong vắt. Trong đoàn, ai cũng háo hức khám phá chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo nhỏ xinh xắn này. Đảo Yến còn được ngư dân địa phương gọi với một cái tên dân dã, mang đậm chất Quảng Bình là : ”Đảo Nồm “, có diện tích khoảng 10ha. Khung cảnh trên đảo còn mang vẻ hoang sơ, mặc dù là đảo nhưng lại có nét gì đó giống với những cao nguyên ở Đà Lạt với những lùm cây bụi thấp và mọc đều nhau. Dưới chân của những cao nguyên đó là bãi cát mịn vàng óng chạy viền quanh, rồi những bãi đá hùng vĩ với những hình thù kì dị hướng ra đại dương đầy vẻ thách thức, kiêu hãnh. Những đợt sóng tung bọt trắng xóa, như đang thực hiện những trận chiến với những mô đá, gợi cho chúng tôi cái cảm giác về một thời Sơn Tinh - Thủy Tinh.
https://i721.photobucket.com/albums/ww212/kukenqb/10072012303-1.jpg
( Chúng tôi phải đi qua những vách đá cheo leo để đến thăm hang Yến ).

Đảo Yến chứa đựng cả vẻ lãng mạn triền cây thấp lẫn hùng vỹ đậm chất sử thi của những vách đá cheo leo,hiên ngang trước sóng gió, hai vẻ đẹp tồn tại song song cùng nhau mà ít hòn đảo có được…
Tuy hệ thống động, thực vật trên đảo không được đa dạng nhưng nơi đây có sự hiện diện của đàn chim Yến đông đúc cư ngụ và làm tổ. Chúng tôi tiếp tục men theo các vách đá đến cửa hang của Chim Yến,vào mùa sinh sản ( thường là mùa Hè và mùa Xuân ) chim bay rợp trời, âu cũng vì lẽ đó mà hòn đảo này có tên là Đảo Yến – một đặc trưng không thể lẫn với bất kỳ hòn đảo nào.

https://i721.photobucket.com/albums/ww212/kukenqb/10072012307-1.jpg
( Hang đá nơi cư trú và làm tổ của loài Yến trên đảo ).

Hiện nay để bảo vệ, duy trì và phát triển đàn Yến, và được sự cho phép của UBND tỉnh, công ty Yến sào Khánh Hòa đã cũng nhân dân địa phương quản lý và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên này.Sự tồn tại của đàn chim Yến sẽ góp phần vào việc duy trì cân bằng sinh thái và cảnh quan của hòn đảo này, và cũng là một nguồn lợi kinh tế không nhỏ trong tương lai…
Đảo Yến có đầy đủ mọi tiềm năng để trở thành một địa chi thu hút du khách khi lựa chọn hình thức du lịch biển đảo, nhưng hiện nay đây vẫn chưa là một địa chỉ thu hút du khách trên bản đồ du lịch, âu cũng do điều kiện giao thông đi lại và cần có sự đầu tư cũng như quan tâm hợp lý . Tạm biệt Đảo Yến để trở về đất liền, với một niềm tin một ngày không xa, khi chúng tôi trở lại đây sẽ là một điểm đến lý tưởng – một hòn ngọc của Quảng Bình.
Một số cảnh đẹp trên Đảo Yến:
https://i721.photobucket.com/albums/ww212/kukenqb/10072012323-1.jpg

https://i721.photobucket.com/albums/ww212/kukenqb/10072012330-1.jpg

https://i721.photobucket.com/albums/ww212/kukenqb/10072012320-1.jpg


https://i721.photobucket.com/albums/ww212/kukenqb/10072012291-1.jpg


kukenqb