PDA

View Full Version : Bát Nhã - Người về từ nỗi Nhớ.



buipho1516
26-09-2012, 11:31
Tôi là một người hay viết, nhưng chỉ viết những thứ vu vơ, viết những thứ mình có cảm hứng, và thường thì viết cũng chỉ để mình đọc. Sau khi từ Bát Nhã về, tôi mở máy lên và ngồi thừ trước trang word trắng xóa, đầu rỗng tuếch, không biết phải bắt đầu hành trình của Đoàn mình từ đâu, mặc dù việc kể lại một câu chuyện mà chính mình đã trãi nghiệm không phải là vấn đề quá ư khó khăn đối với tôi. Và đến sáng nay tôi mới hiểu rằng, tôi chỉ có thể thống nhất suy nghĩ khi ký ức đã tĩnh lặng – một cách trong veo. Vậy nên tính đến hôm nay, khi đoàn chúng tôi đã kết thúc chuyến đi của mình được 10 ngày tôi mới bắt đầu hồi ức này.
Đoàn lúc đầu có 7 người, nhưng sau đó 1 mem có ý định xuất phát sau đoàn 1 ngày từ Vũng Tàu vì lý do mưa lớn đã hủy kèo. Vậy là còn lại hai chàng và bốn nàng. Hy vọng là 3 nàng í sẽ lập nick trên phượt để tiếp tục những trang viết này [còn hai chàng vào buổi off vừa rồi đã làm tôi tiêu tan hy vọng bằng những cái lắc đầu kiểu “anh có biết gì đâu mà viết” T_T].
Tôi đầu têu trang viết đầu tiên này, để cổ động các bạn trẻ của tôi tiếp tục những trang tiếp theo, để sáu thành viên chúng ta cùng chia sẻ cảm nhận của mình, và để sau này, khi ngồi lại với nhau, chúng ta “còn chút gì để nhớ” :)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=431621433542343&set=a.431620746875745.89247.100000834698504&type=3&theater

bienlao
27-09-2012, 09:32
Bạn đề cập đến tu viện bát nhã ở bảo lộc?
Nếu đúng vậy thì...mình chờ bài viết :)

riland
02-10-2012, 12:04
Mình đã quyết định bỏ tất cả lại sau lưng lên Bát Nhã BL ở 3ngày( sau 3ngày về lấy lại chứ không bỏ luôn).......và mình nhận ra một điều không thể thiếu được trong cuộc đời này..... đó là cafe , mình đã leo rào ra quán cafe đối diện ngay cổng uống 1 ly đen đá( ở đây không có sữa đá !) hihiih........Namô namô...tội lỗi ..tội lỗi....

namnhihn
02-10-2012, 12:44
Kỳ vẫn kỳ như vậy

tai.lemanh
02-10-2012, 23:22
Viết tiếp đi bợn mình đang chờ bài viết của bợn.