PDA

View Full Version : Rủ rê đi chấm 12N 108E - 13/03/2010.



trantin84
12-01-2010, 17:10
Đây là một cái chấm zin :D http://confluence.org/confluence.php?id=2818

Nó thuộc địa phận Đắk Nông, gần ranh giới với Lâm Hà. Nhóm tiền trạm đã quyết định đánh theo hướng : Đức Trọng --> Lâm Hà --> Phú Sơn --> Phi Liêng --> chấm.

Thời gian: dự kiến từ khuya ngày thứ sáu đến hết ngày CN (tính từ lúc khởi hành từ SG và trở về SG). Hiện đang định ngày 23-24/1 tới đây :D

Phương tiện: đến Lâm Hà bằng xe khách, xe máy cũng gửi lên đấy. Cơ động vào chấm bằng xe máy.

Hành trình:
Đêm thứ 6
_ SG - Đức Trọng : 250km xe khách

Sáng thứ 7
_ Đức Trọng - Lâm Hà : 25km xe máy
_ Lâm Hà - Phi Liêng : 11km đường đèo xe máy
_ Phi Liêng - bản người Mông : 20 km đường dốc xuống, đất thịt, đèo - xe máy.
_ tối đó có giao lưu kiểm lâm, dân bản, và đơn vị 7/5.

Sáng CN
chấm: 5km xe máy đường mòn xấu. Khoảng 1.1km - 2.5 km cắt rừng.

Call me : Trần Tín - PM or yahoo: trungtin2010

Cho đến giờ phút này, miền Nam chỉ còn 2 chấm zin là chấm này và chấm Ngọc Linh. :L

trantin84
12-01-2010, 17:17
Xin phép post 1 số hình ảnh về chấm:

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/2010-01-10_224638.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/VN%20Road%2050-51.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_02.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/IMG_4842.JPG

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_04.jpg

trantin84
12-01-2010, 17:20
https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_05.jpg

Bọn em dừng chân tại:

https://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414b4a97e006ed5.jpg



Trong đó có bản người H'Mông

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/IMG_4805.JPG

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_10.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_08.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_06.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_12.jpg

BM
12-01-2010, 17:25
Có tuyển thành phần đu theo nhập môn GPS không bạn? Nếu thu nạp "môn đồ" của món "Chấm" cho BM rón rén đặt một cục gạch!:)

Còi
12-01-2010, 18:15
Đồng ý kiến với anh Minh big, nếu bạn ok thì mình nhập hội. Mình muốn đi để xem bản Người Mông ở Phi Liêng ra sao?! Cũng có nghe, có đọc về sự di cư của người H'Mông xuống phía Nam mà thật sự chưa gặp bao giờ. :)

tichuot
12-01-2010, 20:07
Đồng ý kiến với anh Minh big, nếu bạn ok thì mình nhập hội. Mình muốn đi để xem bản Người Mông ở Phi Liêng ra sao?! Cũng có nghe, có đọc về sự di cư của người H'Mông xuống phía Nam mà thật sự chưa gặp bao giờ. :)

Nếu Còi muốn đi xem bản người H'Mông xuống phía nam thì đi Quảng Sơn - Quảng Phú - Nam Ka, hỏi đường vô Thác 11 - Thác 12 thì sẽ gặp 1 bản của người H'Mông di cư đang sống ở đó.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0xz78PfuGI/AAAAAAAAED4/-5ZwoZ4zbr0/s640/DSC03316_resize.JPG

Cái vụ chấm này thú vị đấy anh BM ơi, tiếc là em đang tu, nếu không em cũng xin bon chen 1 chân.

zaizai86
12-01-2010, 21:01
Nếu đi thẳng SG-Phú Sơn( Lâm hà) thì có xe Sơn Lâm.
Các anh liên lạc số 0633.855.855 để hỏi chi tiết

trantin84
12-01-2010, 21:53
Đồng ý kiến với anh Minh big, nếu bạn ok thì mình nhập hội. Mình muốn đi để xem bản Người Mông ở Phi Liêng ra sao?! Cũng có nghe, có đọc về sự di cư của người H'Mông xuống phía Nam mà thật sự chưa gặp bao giờ. :)

Đúng là có bản H'Mông, nhưng em đến được chừng mười nóc nhà. Khu vực này giờ đang được đơn vị 7/5 (thuộc QK7) đang khoan thăm dò mỏ Vonfram.

Còn chuyện các bác tham gia thì quá ok đi chứ, em đã mở thớt tức là mời mà :D Đi thế này thì xe máy các bác săn sóc cho chu đáo tí, tiền ăn uống cứ cam-pu-chia, thiết bị nếu có thì tốt, chưa thì bọn em cũng sẵn sàng. Các bác PM fone cho em nhé, để liên lạc khi cần. (c) Vừa đi họp về, khả năng đi ngày 23-24 tới là rất cao (dù hơi cận ngày). Vì tết nhất thì bà con lại kẹt, mà xa hơn nữa, đến mùa mưa thì pó tay, kô vào được đâu ạ.



Nếu đi thẳng SG-Phú Sơn( Lâm hà) thì có xe Sơn Lâm.
Các anh liên lạc số 0633.855.855 để hỏi chi tiết

Cám ơn bác rất nhiều, bác nói ngay chóc chiếc xe bọn em về đêm đó :D Vấn đề của bọn em là xe máy, vì gửi xe máy thì chỉ đến được Đức Trọng. Xe Sơn Lâm này gửi thì chỉ được 1 hoặc 2 chiếc là cùng. Nhưng đây là chuyện phụ, xe cộ thì sẽ giải quyết tuốt hết ! Lại cảm ơn bác một lần nữa ạ.





Cái vụ chấm này thú vị đấy anh BM ơi, tiếc là em đang tu, nếu không em cũng xin bon chen 1 chân.

Nếu cần thì bọn em chuẩn bị suất ăn chay cho bác, welcome (beer) (j/k)

BM
12-01-2010, 22:03
Cảm ơn Thầy Trantin84 đã thu nạp đệ tử cho món "chấm" này. BM dùng PDA (HP610c) có GPS học chấm được không? Đang nhờ mua Garmin 60Cxs nhưng chưa "ship" về kịp. Sẽ PM cho Thầy thông tin liên lạc của BM.
@Còi: đâu! vào xếp hàng điểm danh!

dangkhoaquan
12-01-2010, 22:05
Em cũng sợ loãng topic nên ko dám post chỉ dám tks, đã thế thì em xin được thu nhận với, tools thì sẽ bắt chước anh BM vậy

trantin84
12-01-2010, 23:04
Cảm ơn Thầy Trantin84 đã thu nạp đệ tử cho món "chấm" này. BM dùng PDA (HP610c) có GPS học chấm được không? Đang nhờ mua Garmin 60Cxs nhưng chưa "ship" về kịp. Sẽ PM cho Thầy thông tin liên lạc của BM.
!

Haha, lại nói về thiết bị ... Có một chuyện rất vui thế này, sau khi đập chấm Ô Kha, thì bọn tớ phát hiện ra rằng cái chấm mà ngày xưa nhóm khác đi cách đây 5 năm, hoàn toàn khác nhau, và tớ đoán cách xa nhau 50 mét. Băng ngày xưa cũng dùng 1 con GPS Magellan. Kỳ án này tớ đoán là do sai số của em Magellan ấy quá cao (có thể hiện trên hình chụp).

Tất nhiên khi nói ra chuyện này, thì băng đi hồi trước vẫn vui, chả ảnh hưởng gì. Vì đích đến nằm trong chuyến đi mà. Với lại cái chấm chỉ là lý do để đi chơi mà thôi, rừng chả còn thú, ta chuyển sang săn chấm vậy =))=))=))

Joey
12-01-2010, 23:42
Lịch của em kín mít rồi, nếu không thì em đu theo rồi hehe

trantin84
13-01-2010, 11:36
Nhận được fone của bác BM rồi, còn bác Dangkhoaquan thì sao nhỉ?

Nếu có bác nào ở HN định vào chơi với bọn em thì báo trước để anh em tiện sắp lịch tiếp đón, lần này có Ducko bay vào đấy :D

zaizai86
13-01-2010, 12:10
Haha, lại nói về thiết bị ... Có một chuyện rất vui thế này, sau khi đập chấm Ô Kha, thì bọn tớ phát hiện ra rằng cái chấm mà ngày xưa nhóm khác đi cách đây 5 năm, hoàn toàn khác nhau, và tớ đoán cách xa nhau 50 mét. Băng ngày xưa cũng dùng 1 con GPS Magellan. Kỳ án này tớ đoán là do sai số của em Magellan ấy quá cao (có thể hiện trên hình chụp).

Tất nhiên khi nói ra chuyện này, thì băng đi hồi trước vẫn vui, chả ảnh hưởng gì. Vì đích đến nằm trong chuyến đi mà. Với lại cái chấm chỉ là lý do để đi chơi mà thôi, rừng chả còn thú, ta chuyển sang săn chấm vậy =))=))=))


Bác trantin84 cho em xí xọn 1 tý nhé, vùng đất Lâm Hà gắn nhiều kỉ niệm với em nên mỗi khi thấy chữ Lâm Hà là các bộ phận trên cơ thể em đều cương cứng:D.
Lúc còn học đại học em có 1 số kiến thức sơ sơ về cái GPS này nên thấy sự sai lệch khi dùng máy GPS là sự bình thường. Em biết các bác có cái thú vui tìm chấm thôi chứ các bác biết rõ là không thể tìm chính xác được:D.

P/s: Tìm được chấm, bác có hứng làm cái mốc hay đóng đinh thì mua đất của dân nhé:D, không thì lại phải làm vài chuyến để xác định lại đấy:L.

nguyễn oanh
17-01-2010, 20:11
tiếc quá,nếu không có cái vụ ngày đó về sadec ngắm hoa tết và ba cái vục ăn chới là tụi mình đi theo nhóm bạn rồi,mấy vụ chấm đó không rành lắm nhừng vùng này mình chưa kinh qua muối đi cho biết,bạn thông báo quá trễ.

trantin84
17-01-2010, 22:07
tiếc quá,nếu không có cái vụ ngày đó về sadec ngắm hoa tết và ba cái vục ăn chới là tụi mình đi theo nhóm bạn rồi,mấy vụ chấm đó không rành lắm nhừng vùng này mình chưa kinh qua muối đi cho biết,bạn thông báo quá trễ.

Trễ à? Hic, chuyện này sẽ giải thích sau vậy. Còn bác về Sađéc thì ráng chạy qua Vĩnh Long, rồi tiến về Trà Cổ, tìm về bến đò Trà Cổ - Lò Vôi, ở đó có cái hay ho, là cái:



CHẤM 10N 106E

=))=))=))=)) hẹn gặp bác lần khác nhé.

trantin84
19-01-2010, 08:29
Khổ quá các bác ơi, có khi phải hoãn rồi :(:(:(:(

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414b5507452028f.jpg

MrJanus
19-01-2010, 17:06
Khổ quá các bác ơi, có khi phải hoãn rồi :(:(:(:(

http://caravanviet.com/forum/imagehosting/3414b5507452028f.jpg

Tình hình là đang có áp thấp nhiệt đới đó các bác.......:help

trantin84
20-01-2010, 16:48
BCH Phòng chống lụt bão sau buổi họp trưa nay đã ra quyết định:



HOÃN CHUYẾN ĐI CHẤM



cho đến khi có thông báo mới. Dự kiến vào đầu tháng 3/2010 (sau tết nguyên đán). Vì sự an toàn của từng thành viên và cả đoàn, mong thành viên thông cảm.

Xin MOD giúp em, chỉnh cái title bài. Cảm ơn bác MOD !
-------------------

X(:S:S:S:S:S:S

trantin84
25-02-2010, 13:05
Em xin cảm ơn MOD đã chỉnh title bài, và xin phép móc thớt này lên.

Chuyến đi sẽ dời lại vào 13/03/2010. Lịch trình chỉ thay đổi về thời gian, tức là như sau:

Tổng chi phí dự kiến: 1.400.000 đ / 2 pax + 1 motobike. (vé xe khứ hồi SG - ĐL + phí chuyển xe + ăn uống)


Phương tiện: đến Lâm Hà bằng xe khách, xe máy cũng gửi lên đấy. Cơ động vào chấm bằng xe máy.

Hành trình:
Đêm thứ 6 - ngày 12/03 - 22h
_ SG - Đà Lạt : 300km xe khách

Sáng thứ bảy - ngày 13/03
_ Ăn chơi nhảy múa ở Đà Lạt.

Chậm nhất trưa ngày thứ bảy
_ Đà Lạt - Lâm Hà 70km - Ăn trưa.
_ Lâm Hà - Phi Liêng : 11km đường đèo xe máy
_ Phi Liêng - bản người Mông : 20 km đường dốc xuống, đất thịt, đèo - xe máy.
_ tối đó có giao lưu, rịu chè, ... ngủ lều.

Sáng CN
chấm: 5km xe máy đường mòn xấu. Khoảng 1.1km - 2.5 km cắt rừng.

Trưa CN
_ Rút quân về Lâm Hà, hoặc Đức Trọng và lên xe khách về SG. Xe máy cũng được gửi theo xe khách.

Call me : Trần Tín - PM or yahoo: trungtin2010

Kính báo các bác được rõ và welcome mọi thành viên (miễn là mang trong mình một trong các loại máu: G, M, Rh-, T, Rh+)


p/s: các nhóm máu là Gps, Motobike, Rừng, Trekking, Rịu. :D

vntuyen
26-02-2010, 12:49
Tớ đăng ký, nhưng cũng nói thêm là ngoài GMRhTRh+ thì còn cái Time hơi yếu, nếu không lừa con dối vợ được thì xin anh em niệm tình tha thứ cho rút lui giờ chót, thiệt hại bao nhiêu xin chịu, sẽ chuyển đầy đủ ra bệt. Sẽ PM số má cho bạn Trantin84 nhé.

pvnguyen
26-02-2010, 15:55
Bác vntuyen chén chấm này là xứng đáng rồi..welcome

dangkhoaquan
27-02-2010, 21:00
Mình xin đăng ký trong danh sách ném đá nhé, cũng muốn thử cảm giác đi tìm chấm nó như thế lào vì em là đồ con nít bú sửa trong khoản này.

trantin84
08-03-2010, 17:01
Chẳng lẽ là định mệnh ? X(

Em vừa nhận được tin mấy ngày qua mưa lác đác trên Lâm Hà, tức là đường vào trong bản không đi xe máy được. Còn từ nay đến thứ năm em vẫn gọi điện để theo dõi hàng ngày, nếu không mưa thì ngon. Nếu mưa thì :(

Nhưng em và 1 anh bạn nữa đã quyết định: chắn chắn lên Lâm Hà theo kế hoạch, nếu vào không được thì ngồi ngoài nhậu thịt rừng với mấy ông bạn trên đó. Còn vào ngày thứ năm em sẽ đưa ra thông báo về thời tiết, tùy các bác quyết theo hay không :D