PDA

View Full Version : Hòn "mỏ" Nhọn



JiPi
12-01-2010, 13:12
" Người ta giàu thì lên voi xuống chó
Còn ta nghèo thì sao....

Thì sao....

Cùng Mắc Võng Trên Rừng Trường Sơn, Hai đứa ở...."

Câu hát ấy vang lên trong khi chúng tôi đang vượt núi chinh phục Hòn Nhọn, Những nụ cười trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của đồng đội tôi..

..............................

Hòn Nhọn (thuộc hai xã Nhị Hà và Phước Hà của huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận), nơi mà đoàn chúng tôi chinh phục vào ngày 9,10 tháng 1 năm 2010.

Khởi hành từ 10h đêm 08 tháng 1 năm 2010, Chúng tôi gồm 4 cô gái và 5 chàng trai mang trong mình một nổi niềm chung, cùng nhau khám phá chinh phục Hòn Nhọn.
4h30 sáng chúng tôi có mặt ở ngã ba Phú Quý, gọi điện thoại cho anh Bảo ( người dẫn đường cho chúng tôi) đến đón, Anh bảo chạy tới dẫn chúng tôi qua quán nước bên đường,
Ly cafe sữa ngon tuyệt buổi sáng đã trong lúc chờ đợi là điều tuyệt vời.

Điều bất ngờ đầu tiên trong cuộc hành trình..

Không phải xe máy cày, cũng ko phải xe máy kéo, gọi là xe ba gác kéo cũng không đúng..8 người chúng tôi trèo lên xe chở "động vât, hay lúa " gì đó, xe chuyển bánh với bao niềm thích thú, "lần đầu tiên mình đi trên chiếc xe như vầy"..
Ông mặt trời thức dậy, những tia nắng bình minh xuất hiện xóa tan màn đêm lạnh lẽo, mở lên 1 bức tranh tuyệt vời về cánh đồng lúa Việt Nam.

https://lh6.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03defODMvI/AAAAAAAAARY/NDA_rjCdN6k/s640/DSC03878.JPG

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03deABlKXI/AAAAAAAAARU/zRYQvHv5fuQ/s640/DSC03876.JPG

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03ZDYGU85I/AAAAAAAAAQU/t0x7LA2Scb4/s640/DSC03869.JPG


Một màu vàng chín của lúa, điểm tô thêm là mùa xanh của lúa mới, và những cánh đồng mới gặt..Kỳ lạ làm sao, chúng tôi thấy 3 hình ảnh: sinh ra, lớn lên, và trở về trên cánh đồng ruộng bao la bát ngát.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25558

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25357

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25552

lengkeng1minh
13-01-2010, 09:32
Khà kha, chờ Jipi lâu quá, post ít tấm nhe.
Cả bọn nhí nhố vừa xuống xe ở cây xăng Phú Quý. Nơi có ngã 3 từ QL1 rẽ vào Nhị Hà( nơi có Hòn Nhọn). Cả đám xà vào quán ca phê, vừa uống vừa chờ xe "heo" chở vào chân núi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25549

lengkeng1minh
13-01-2010, 12:13
Cả nhóm được đi trên xe ba gát máy dùng chỡ nông sãn của dân địa phương( mấy cô gái thì ío là xe chở heo).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25553

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25555

Con đường nhỏ đưa nhóm đến nơi tập trung chạy dọc theo 1 kênh dẫn nước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25556

Xe chạy qua 1 trường học. Đây cũng là nơi công tác của 1 trong 3 người dẫn đường đưa nhóm lên núi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25554

JiPi
13-01-2010, 13:21
Xe chở 9 anh em chúng tôi đến nhà một người dân, ở đây có món bánh canh cá dầm và chả cá ngon tuyệt. Mọi người tranh thủ chụp hình rồi bay vô bàn ngồi ăn tô bánh canh nóng hổi, thiệt là ngon..Như thói quen từ thuở nhỏ, ăn bánh canh cá dầm thì phải có một ổ bánh mì nóng giòn..Một số anh chị ngạc nhiên khi JiPi ăn kiểu đó, nhưng rất ngon, ( Phan Rang là hàng xóm của Nha Trang, vị bánh mì và vị cá giống ơi là giống..nhớ quá 1 thời đã qua..)
Cái bụng đói giờ đã no nê, anh em chúng tôi lại tiếp tục lên đường.Cảnh vật đẹp vô cùng, Trời đã sáng mà trăng vẫn còn, Trăng khuyết đẹp ơi là đẹp. Cung đường đi JiPi ko biết dùng lời nào để kể, chỉ biết là nó rất đẹp.

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S01jd5UmWfI/AAAAAAAAAMs/qHBTWyuHY6w/s640/IMG_9235.JPG

Xe chuyển bánh đưa chúng tôi đi ngang qua chợ Nhị Hà, có một đường rẻ phải, chúng tôi rẻ vào, ( nhưng đoạn này là đi sai đường, cảnh ở đây cũng đẹp, muoimuoi và Lộc tranh thủ tạo bọt trước dòng nước chảy từ suối xuống. ( cái này là bờ đê hay kênh gì đó , anh lengkeng giải thích giúp em nhé)

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S01jebVUXPI/AAAAAAAAAM0/tTy5FpQPMEY/s640/IMG_9237.JPG

https://lh5.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S01jwFqfmNI/AAAAAAAAANE/ZvxBZGm_uSk/s640/IMG_9241.JPG

https://lh5.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S01lT1XgC3I/AAAAAAAAANk/o67GTKucCg0/s640/IMG_9247.JPG

https://lh5.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S01luHZHPNI/AAAAAAAAANs/z0Rckm16P7s/s640/IMG_9248.JPG

Sau khi gọi điện cho anh Bảo chỉ đường, bác tài lại chở chúng tôi quay trở lại đường cũ,đến ngã ba quẹo phải, đi ngang qua trường học nhị hà..
Xe cứ tiến chở chúng tôi đến nhà quản lý mô hình thanh long hữu cơ.

lengkeng1minh
13-01-2010, 14:51
Dưới chân núi có 1 hồ nước lớn, trữ nước từ các suối trên núi chãy về, nhà nước đầu tư các kênh xi măng dẫn nước về các ruông của dân trong vùng( từ ngoài QL đi vào là dân tộc Chăm, kế là người Kinh, sát chân núi là người Đăkley).

lengkeng1minh
13-01-2010, 16:49
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25557
Đâ là nơi nhóm đến tập trung. Khi đến đây, bọn mình loay hoay chuẩn bị lại hành trang để lên núi.
Mình đã tham gia nhiều chuyến leo núi. Nhưng mình rất khâm phục sự chu đáo của Lê( nhóm CC), mỗi người dược cô ấy phát 1 bao xốp, trong đó có: 1 hộp mì ly, 1 chén+đủa+ muổng,1 thanh lương khô, 1 trứng gà(đã luộc sẵn), 1 cây xúc sích. Theo chỉ dẫn thì đây là phần ăn dậm của mổi người trên đường trong suốt hành trình.

JiPi
13-01-2010, 22:21
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25557

Nhà Quản Lý Mô Hình Thanh Long Hữu Cơ là nơi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến chân núi và leo núi.

JiPi sẽ giải thích lý do tại sao Hòn Nhọn lại là Hòn " mỏ" Nhọn sau một loại hình giới thiệu về anh chị em trong chuyến đi của mình.

1-Lengkeng: Anh là thành viên Phượt của nhà 442. Một thành viên lớn tuổi nhất (năm nay vừa tròn 4 con giáp) đoàn nhưng không kém phần vui vẻ nhiệt tình, trong chuyến đi anh là người hỗ trợ đồng đội rất tuyệt vời..Anh chu đáo và rất đáng yêu

https://lh5.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03nefGaOaI/AAAAAAAAASs/1y_KH21nBqw/s640/DSC05690.JPG


2- Tuands: Anh là dược sĩ, thanh viên nhà chim cò ( anh tuổi dê, Tuands: mọi người gọi là tuấn dê xòm hoặc "mỏ nhọn". Anh luôn miệng ca hát trong chuyến đi, cả đoàn tràn ngập tiếng cười với những câu nói tếu của anh " Tuẩn mỏ nhọn lên thăm Hòn Nhọn" nên cả đoàn quyết định đặt topic là Hòn "mỏ" Nhọn.

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03gEIdNHSI/AAAAAAAAARs/bqTV9oLOWlc/s640/DSC04068.JPG


3- Yongme:thành viên nhà chim cò- tuổi của anh JiPi ko nhớ, nhưng anh là người trầm lặng vui vẻ ( ko biết có đúng ko, nhưng cảm nhận của em là như vậy). Ngày thứ 2 anh luôn là người đi sau dẫn đường, đoạn núi khó anh cũng là người hỗ trợ đắc cho đồng đội nói riêng và JiPi nói chung..hihi

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03gE43u4KI/AAAAAAAAAR0/155x-xpAI_U/s640/DSC04073.JPG


4- Việt :(chim cò) Năm nay vừa tròn con giáp thứ 2, Vui vẻ nhiệt tình và hài hước. Có nụ cười rất vui.

https://lh4.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03tXhvcw6I/AAAAAAAAATY/QYfnnM5VlR0/s640/DSC03949.JPG


5- Lộc: (chim cò)Tuổi "xà", là thành viên hết sức chu đáo với chị em gái. Em nhỏ tuổi nhất nhưng cũng mê chụp hình ko kém gì muoi muoi

https://lh4.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03gFs70ZFI/AAAAAAAAAR4/JFqSj78WHb8/s640/DSC04032.JPG

JiPi
13-01-2010, 22:21
6- Công Chúa (chim cò) Nick của chị ko phải công chúa, nhưng sau chuyến đi mọi người gọi chị là công chúa ( bởi chị thích màu hồng, chơi toàn tông hồng), chị rất dễ thương, luôn thích vô bếp nấu ăn cho mọi người. Suối có tên là công chúa xuất hiện từ khi chị bước qua..hihi

https://lh5.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03gEkuduBI/AAAAAAAAARw/Xn8AMJjluuU/s640/DSC04066.JPG


7- Lơ: (chim cò) Một cô gái rất ư là vui tính, và khỏe mạnh, và đảm đang, vui vẻ nhiệt tình. mọi người rất ấn tượng về Lơ. Lơ đi đến đâu là tiếng nói đến đó..

https://lh6.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03kumHaZiI/AAAAAAAAASY/vz3w57js0zY/s640/DSC03950.JPG


8- Muoimuoi: tv Phượt, đến từ nhà ĐTM, vui vẻ, nhiệt tình, đi Hòn Nhọn bằng ý chí 4000 năm lịch sử, và đèo đẹp nhất được mang tên muoimuoi. Cứ tưởng yếu nhưng ko phải nhé.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25353


9- JiPi: tv Phượt, đến từ nhà ĐTM ( ko thể nhận xét được) hihi vì mình là người viết bài, ai đời nhận xét mình phải ko anh chị em.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25577

BM
13-01-2010, 22:30
Các bạn trẻ trung, yêu đời lắm. Chúng ta có dịp gặp nhau đâu đó ngoài Bệt hay trên đường phiêu du rồi nhỉ?
"Ý chí 4000 năm lịch sử.." là bản quyền của BM đó nhe!:)
@Tuands: 41 Đinh Tiên Hoàng? Nếu thế thì chúng ta là "đồng môn"
Các bạn tiếp đê!

JiPi
13-01-2010, 22:42
3 Anh dẫn đường là người hướng dẫn cho chuyến đi của đoàn mình.

Em muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất đến với ba anh. Tính cách bình dị, vui vẻ, dễ gần.
Các anh đã thổi vào cho đoàn một chuyến đi rất hấp dẫn, ko gợn một chút buồn mà toàn là kỷ niệm đáng nhớ. Lộc nói rằng " tụi em đã phải lòng Hòn Nhọn rồi". Vâng, thú thật, tụi em đã phải lòng Hòn Nhọn các anh ạ!

1- Anh Bảo- người dẫn đường: Anh là người đưa cả đoạn vào những cung đường thú vị, từ cắt núi, có lẽ nhắc đến cắt núi chị em hơi rùng mình một chút, nhưng mà khoái lắm anh ạ! Vẫn muốn cắt núi nếu có những chuyến đi khác đến Hòn Nhọn.

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03neMdJr0I/AAAAAAAAASo/cicMhIxRWW8/s512/DSC05783.JPG

2. Anh Cường: đi giữa đoàn. Anh là người vui vẻ, mới đi anh dặn mọi người, nếu dốc cao thì phải vái dốc nhé! Anh toàn nói lái..Sau khi chuyến đi kết thúc mới hiểu cái lái của anh thâm sâu thế nào..Tại hạ bái phục và bó tay với anh luôn

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03ndtQ3xJI/AAAAAAAAASg/BjasWMulYWg/s640/IMG_9270.JPG

3. Anh Chiến: Anh là người chốt đoàn, và cũng là người luôn cất những tiếng hát gây ấn tượng và cười nghiêng ngã.

https://lh5.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03kCpmB3dI/AAAAAAAAASM/m7EvolM3Mf8/s512/IMG_9374.JPG

Một lần nữa cảm ơn 3 anh nhé!

JiPi
13-01-2010, 23:17
Mỗi chuyến đi đều là sự bất ngờ! Nhưng chuyến đi này đã mang chúng tôi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Hành trình bắt đầu:

Anh chị em tạo bọt một tấm trước khi lên đường.

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03neZgQ2OI/AAAAAAAAASw/azCYXCw9HLY/s640/%C4%90%20.%202A.JPG

Khởi hành lúc 8hk15 sáng. Định vị cũng được bật lên, ba lô đeo trên vai sẵn sàng cho cung đường thử thách. Chúng tôi đi bộ gần 1 tiếng đường bằng phẳng và cát để đến chân núi. Trên đường có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, những cành là đâm chồi nảy lộc, những cây già héo nhường cho sự sống mới bắt đầu.

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03wIMABK5I/AAAAAAAAAT4/X3wPf0oB8Gg/s512/DSC03903.JPG

https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03wIQYMH4I/AAAAAAAAAT8/laFxoUBQ-Z8/s640/DSC03907.JPG


Ông mặt trời lên cao quá, chiếu ánh nắng chói chan như muốn thử thách những người muốn khám phá Hòn Nhọn. Mồ hôi tuôn rơi trên ướt đẫm trán đồng đội tôi, quay lại nhìn thì nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt. Giọng nói líu lo của Lơ, tiếng hát của Tuấn, tiếng thủ thỉ, thì thầm của mọi người như làm sống dậy con đường cát dài trắng.

https://lh4.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03q8U7tR6I/AAAAAAAAATA/7KOB2w1yfjo/s512/DSC05698.JPG

" Đường đi khó, không khó
Vì non sông cách núi
Mà khó vì lòng người
Ngại núi e sông"

https://lh4.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03tYajJ-9I/AAAAAAAAATg/V2FAsyJSFwA/s512/DSC03922.JPG

Đường đi của cuộc hành trình thật sự không quá khó, nhưng có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau, con đường dài bỗng trở nên ngắn, khó khăn không còn là khó khăn.

https://lh5.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03q9BnD8LI/AAAAAAAAATQ/OL7HuTgBd90/s640/DSC05710.JPG

muoimuoi
15-01-2010, 10:32
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25353[/IMG]
9- JiPi: tv Phượt, đến từ nhà ĐTM ( ko thể nhận xét được) hihi vì mình là người viết bài, ai đời nhận xét mình phải ko anh chị em.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25577

JIPI hả, cô bé trẻ nhất đoàn, mỏng manh nhất đoàn nhưng sức mạnh và ý chí không thua kém gì đàn chị đâu nhé. Với giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của vùng đất Nha Trang, cô bé luôn đem lại cho chúng tôi những phút giây vui vẻ. ;)

Jeanny_Nguyen
15-01-2010, 13:31
JIPI hả, cô bé trẻ nhất đoàn, mỏng manh nhất đoàn nhưng sức mạnh và ý chí không thua kém gì đàn chị đâu nhé. Với giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của vùng đất Nha Trang, cô bé luôn đem lại cho chúng tôi những phút giây vui vẻ. ;)

================================================== =========
muội muội nói chuẩn đấy... Jipi dễ thương, tội nghiệp tuy bị đau ngón chân nhưng vẫn cố gắng theo kịp đoàn......

lengkeng1minh
15-01-2010, 17:30
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25570

Đường mòn dẫn lên núi, có nhiều đoạn là giao thông hào củ , vì khi xưa nơi đây là căn cứ kháng chiến củ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25575

Lê đang giới thiệu về trái Bom Bi còn sót lại sau chiến tranh, nó nằm sát bên đường mòn.

BM
15-01-2010, 17:35
Loại bom này thuộc loại "phước chủ may thầy", đi đường mòn lỡ trẹo chân, vô tình ngồi lên em nó là mất.."bi". Sao lực lượng vũ trang (hay kiểm lâm báo) không thu dọn đi nhỉ?

lengkeng1minh
15-01-2010, 17:35
Có đoạn đường gập gềnh đá, nhưng với sự hưng phấn được khám phá các bạn trẻ vượt qua dễ dàng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25569

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25567

hoaxuongrong
15-01-2010, 17:44
ko đi đc chuyến này, tiếc hùi hụi, hức

lengkeng1minh
15-01-2010, 17:57
Nhưng cũng có vài đoạn êm ã như thế này( nói vậy chứ lẫn khuất có vài hòn đá lớn, đi mà lo ngắm cảnh là tiêu các đầu ngón chân).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25568


Đôi chổ, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực hoặc hồ nước xanh mát mắt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25564

no pass
15-01-2010, 18:07
cảm ơn anh lengkeng chia sẻ. Hôm trước cũng tính đi cùng anh chỗ này mà phút cuối lại busy. :(

Em là em kết mảnh đất ninh thuận lém. Mai mốt phải đi chỗ này mới được.

lengkeng1minh
15-01-2010, 19:46
cảm ơn anh lengkeng chia sẻ. Hôm trước cũng tính đi cùng anh chỗ này mà phút cuối lại busy. :(

Em là em kết mảnh đất ninh thuận lém. Mai mốt phải đi chỗ này mới được.
Nếu không có gì thay đổi, tuần sau có nhóm đi hòn Nhọn, nhưng cung đường khác hẵn và có màn leo dây vượt dốc đứng. Rất mong muốn có bạn No Pass tham gia.
Đây cũng là lời mời các Phượt thủ yêu thích thiên nhiên và mạo hiểm cùng tham gia. Chào thân ái.

lengkeng1minh
15-01-2010, 20:13
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25686

Có bạn nói rằng: leo núi này phê quá, lúc nào cũng cắm mặt xuống đất để tránh mấy cục đá này.
Nhưng thật ra nhờ có nó ( đá), bước sẻ nhẹ nhàng hơn là bước trực tiếp trên đất( dể bị trượtchân hơn).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25687

Tuânds leo với đôi dép Lào, tay cầm cây rà cá. Sau 1 chút là a nh Chiến khóa đuôi.

lengkeng1minh
15-01-2010, 20:20
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25689
Tuy có vẽ phê nhưng nhờ đông các bạn trẽ( trừ mình, phần còn lại là dân 8x và 9x). Nên trên đường luôn có tiếng hát và tiếng chọc ghẹo nhau pha lẩn tiếng đàn guita, leo dốc mà chẵng mệt tí nào cả. Hể dừng lại nghỉ là tạo bọt vài tấm liền.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25688

lengkeng1minh
15-01-2010, 20:46
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25692

Trên đường đi, gặp 1 suối nhỏ ven đường. Nhưng ra triền vách núi thì tạo thành 1 thác nhỏ.Và sâu bên dưới là 1 hồ nước nhỏ xanh vèo. Cả bọn lần lượt tuột xuống vọc nước dưới hồ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25690

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25691

lengkeng1minh
15-01-2010, 21:04
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25696

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25694
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25693

muoimuoi
15-01-2010, 21:17
[QUOTE=lengkeng1minh;
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25694 QUOTE]


Em kết tấm này ghê :L

Đứng từ dưới chân núi ngước nhìn lên, cứ ngỡ đây là vùng đồi núi khô hạn, cằn cỗi, thế mà ai biết được trên núi lại có hồ & thác nước đẹp đến thế này.

bui-duong
15-01-2010, 22:07
Em mất ngủ mấy bữa nay vì cái hòn Mỏ nhọn này rồi.:(
Thanks mọi người đã chia sẻ về chuyến đi (c)

Chitto
16-01-2010, 01:34
Các bạn viết bài và post ảnh chịu khó ấn Enter xuống dòng sau mỗi đoạn, trước và sau mỗi ảnh, để phần bài viết và ảnh tách nhau ra, các ảnh cũng không dính vào nhau, bài viết đẹp và dễ đọc, dễ xem cho mọi người.

lengkeng1minh
16-01-2010, 06:43
Sau khi vẩy vùng, tích thêm nước . Cả nhóm chuẩn bị lên đường. Lúc này bắt đầu xuất hiện các bác tiều phu khuân ván sàn đi ngược từ trên xuống.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25779

Vì sự an toàn dành cho 1 nhóm đang khám phá hòn Nhọn, và cho nhóm sau. Mình không đưa ảnh không "đẹp" vào đây và mình xóa hình "TP" TRONG ALBUM.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25777

Độ dốc càng lúc càng tăng, phù , do nghỉ chặng đầu hơi bị lâu, nên vào đốc mọi người đều đầm đìa mô hôi. Chân nặng ghê luôn và bước không nổi. Rồi cũng qua được các con dốc dài và nơi dừng ăn trưa của bọn mình là đây.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25566

lengkeng1minh
16-01-2010, 06:49
Muoimuoi và Jipi cứu bồ với nhé. Hôm nay cũng phãi đi cày, bù lại thời gian qua đi nhiều quá.

bluesky85
16-01-2010, 09:08
Hờ hờ, Mỏ nhọn trekking bằng... dép lào, ngưỡng mộ quá hen!!!

lengkeng1minh
16-01-2010, 10:22
Cả nhóm ùa lên vui vẽ và nhanh chóng cởi giầy và vớ. Leo lên ngồi trên các tảng đá và dùng dòng nước suối mát lạnh mát sa cho những đôi chân còn đỏ hồng vì vận động quá sức.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25571

lengkeng1minh
16-01-2010, 10:48
Vài xu ảnh cảnh tắm chân.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25791

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25790

Sau đó thì cả nhóm ăn trưa. Chỉ có bánh mì sanwich với thịt hộp, chà bông, chã cá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25792

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25794

lengkeng1minh
16-01-2010, 11:02
Các bạn trẽ dể ăn và dể ngũ, mới đó còn ồn ào dành ăn chí chóe, thế mà xoay qua xoay lại đã khò khò hết cả.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25795

Chỉ mổi nàng Lê còn ra vọc nước. Nhưng không bao lâu thì thế này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25797

Lẻ loi 1 mình không biết làm gì? thế là vác máy tạo bọt ra tấm này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25348

JiPi
16-01-2010, 19:09
JIPI hả, cô bé trẻ nhất đoàn, mỏng manh nhất đoàn nhưng sức mạnh và ý chí không thua kém gì đàn chị đâu nhé. Với giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của vùng đất Nha Trang, cô bé luôn đem lại cho chúng tôi những phút giây vui vẻ. ;)


================================================== =========
muội muội nói chuẩn đấy... Jipi dễ thương, tội nghiệp tuy bị đau ngón chân nhưng vẫn cố gắng theo kịp đoàn......


cảm ơn anh lengkeng chia sẻ. Hôm trước cũng tính đi cùng anh chỗ này mà phút cuối lại busy. :(

Em là em kết mảnh đất ninh thuận lém. Mai mốt phải đi chỗ này mới được.

Cảm ơn chị muoimuoi và công chúa. hì.

@ anh nopass nếu rãnh thì làm thêm 1 chuyến với nhóm sắp đi nhé

rockgarden
18-01-2010, 03:55
[QUOTE=JiPi;152051


https://lh3.ggpht.com/_GDHtzUitPrg/S03deABlKXI/AAAAAAAAARU/zRYQvHv5fuQ/s640/DSC03876.JPG


Tấm này đẹp quá, Jipi làm Rock tự hào về con gái Nha Trang quá,hehe. Đi nhiều và viết nhiều nữa nha(c).

Madscientist
18-01-2010, 06:13
nhóm Hòn Nhọn Sami cũng đã trờ về với thế giới văn minh sau 3 ngày lặn lội trong rừng

muoimuoi
18-01-2010, 10:33
nhóm Hòn Nhọn Sami cũng đã trờ về với thế giới văn minh sau 3 ngày lặn lội trong rừng

có chính xác là 3 ngày lặn lội trong rừng không? Sao nghe đồn ngày thứ 3 ra Biển ra thế giới văn minh rồi mà. Nếu thế thì 2 ngày lặn lội trong rừng thôi àh ;)

lengkeng1minh
19-01-2010, 20:15
Mình cũng muốn đi nằm 1 tí, nhưng bắt đầu gặp các bác "Cửu van" khiêng cây từ trên dốc đi xuống. Mình lõ mắt nhìn đầy ngạc nhiên và lo dò chừng đồ đạc. 1 bác gác thớt gổ cạnh đường đi, bước vào ven suối và lôi từ dưới suối lên 1 bao nylon, bên trong có 2 vắt cơm rồi thong thã vác cây tiếp tục hành trình trước vẽ ngơ ngác của mình( họ khai thác và vận chuyễn cây như ... trong vườn nhà họ).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26011

Sau đó, khi tĩnh giấc trưa nồng cả nhóm lại quãy balô tiếp tục hành trình LEO.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26072

lengkeng1minh
19-01-2010, 20:27
Do nghĩ lâu, nên đoạn lên dốc này cả nhóm khá ì ạch, uống nhiều nước do trời nắng gắt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26073

May mắn rồi cũng gặp 1 con suối nhỏ, cả nhóm túm tụm lại giãi khát, xung quanh rác rất nhiều . Lê đề xuất đốt rác và mọi người phụ nhau dọn rác và đốt chúng nhưng không xuể mọi người à!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26074

Bọn tớ được các bạn dẩn đường chỉ cho trái bom bi, nó nằm cạnh ngay đường đi, trên 1 gò mối..Lúc đầu ai cũng sợ nhưng rồi cũng rón rén lại xem và bắt mình sáng tác mà người mẫu là các nàng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25575

lengkeng1minh
19-01-2010, 20:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26075

Cả đoàn có 12 người thì phân nữa là dân phong trào, nên cũng có từng ấy bạn chơi guitar và các giọng hát trong trẻo vang dội cả núi rừng.

lengkeng1minh
19-01-2010, 21:00
Thòi gian dành cho các dôi song ca rồi cũng qua, nhóm lại tất tã lên đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26084

Sau một hồi cắm mặt xuống đất mà đi ( mọi người có thấy đường đầy đá thế kia). cả nhóm cũng leo đến 1 sườn núi( theo các bác KL- Thì gọi là giông), và mọi người được xã hơi, trên này cũng có cây Nắp Ấm, nhưng nó màu xanh( không giống như Biduop là màu nâu đỏ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26077

Và cây Nấp Ấm mọc thành chùm dày đặc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26078

Có 1 điểm khác biệt so với rừng Biduop: Ở BD chúng mọc theo cá thể đơn lẻ, hoặc 5,6 cây với nhau, còn ở đây chúng mọc tập trung từng bụi.

lengkeng1minh
19-01-2010, 21:14
Ở trên này, mình không biết cao bao nhiêu mét. Nhưng có nhiều thông, cây còn nhõ. Đau lòng biết bao khi những đứa bé Thông bị KHAI THÁC DÃ MAN. Đã vậy, khi nhóm dừng lại trước những cây thông non này thì xuất hiện người canh giữ( chắc họ sô bọn mình múc trộm nhựa thông) và xua đuổi cả nhóm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26014

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26015

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26079

Mình tạm ngừng ở đây, mong các bạn Phựot nào vào xem thì post bài về cảm nghĩ của mình trước hành động....? Không biết những người có trách nhiệm...........NHẬU, NGỦ......ở đâu rồi????

muoimuoi
20-01-2010, 11:30
Nhìn cảnh rừng bị tàn phá 1 cách không thương tiếc, muoimuoi nghĩ chừng 1 2 năm sau nơi đây sẽ thành đất trống, đồi trọc.

Cũng có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi chúng tôi nhìn thấy những cảnh tượng này, nhưng câu trả lời từ 1 số người bản xứ "cấm họ phá rừng thì họ làm gì mà sống?"

Như vậy, rừng sẽ còn bị tàn phá mãi....

meocom
20-01-2010, 12:50
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26079




Hôm nay là lệ của cây,
Nhưng là giọt lệ ngày mai của người.

Rừng bị tàn phá thế này trách sao tác hại do mưa nguồn, lũ quét mỗi năm càng thêm nặng nề.

lengkeng1minh
20-01-2010, 13:31
Nhóm tiếp tục hành trình, lúc này đoàn đi trên sống núi. Trời nắng gay gắt, cảnh quan đôi chổ bị cháy như hình dưới. Theo mình đây là do tàn thuốc lá của các bác CV mà ra vì đều cập theo đường mòn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26076

Đễ kịp đến nơi hạ trại, Bảo( người dẫn đương) đã cắt rừng, bỏ đường mòn đưa cả nhóm cắt thẵng xuống thung lũng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26116

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26115

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26117

Đoạn đường này rất vất vã, nhiều chổ dốc quá, các thành viên phãi xoay lưng, bám gốc cây lần dò từng bước. Với mình thật là cãm xúc, thế này mới là đi rừng chứ đi theo đường mòn thì chán chết

lengkeng1minh
20-01-2010, 14:11
Đoạn gây gấn ấy làm nhiều bạn trẻ xanh mặt, nhưng với tinh thần đồng đội và sự nhanh nhậy nên cả nhóm cũng đến được nơi cắm trại. Tên gọi: Ngả 3 suối mơ( nhìn ngả 3 suối này làm mình nhớ đến trại 2 trong chuyến chinh phục CYS).giục balô xuống đất là các bạn trẻ khoe "hàng" trên những cánh tay trắng ngần.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26120

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26126

1 mảnh đất nhỏ nơi ngả 3 suối, trên nền đất có rất nhiều lạt tre và 1 khung sườn đã dựng sẵn( nghe nói đây là nơi người ta vào chưng cấy tinh dầu Xá Xị). Chỉ việc phũ tăng lên là cả nhà có 1 mái lều ấm cúng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26127

lengkeng1minh
20-01-2010, 14:22
Các bạn mổi người mổi việc,

Jipi thì đi nấu cơm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26122

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26123

Lê thì làm nước chanh cho mọi người giãi khát. Và Jenny Nguyễn( biệt danh công chúa) và MUOIMUOI thì nhanh chóng làm cá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26121

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26118

lengkeng1minh
20-01-2010, 14:30
2 anh dẫn đường thì hái lá nấu canh và vài trái ớt rừng, me.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26129

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26124

L.Keng thì căng võng cho 1 số bạn trẻ.( Sorry mọi người nha, mình quên rotate hình, ráng quẹo cổ xem vậy!!!)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26128

JiPi
22-01-2010, 09:30
Các bạn hãy kể tiếp về chuyến đi của mình nha, đừng để cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên bị người khác phá hỏng, tiếc lắm.

Vẫn còn những người muốn theo dõi Topic này, trong đó có mình. Hãy tiếp tục chia sẻ cùng những người thực sự quan tâm đến chuyến đi của các bạn.

Một bó hoa tặng các bạn ngày mới nhé. (wait)

Cảm ơn anh meocom, thật sự mọi người muốn viết chuyến đi của mình lắm, mà cứ bị người khác phá hỏng cảm xúc, hết người đâm rồi đến người chọt.. :shrug:

Chuyến đi Hòn Nhọn để lại một ấn tượng rất tốt cho tất cả thành viên tụi em.

Có bạn đã nói với em rằng " 1 chuyến đi toàn niềm vui và sự bất ngờ",

và cũng có bạn nói " chuyến đi ko tì vết 1 chút buồn, 1 chút khó chịu mà chỉ toàn cười", " đi như vậy mới biết rõ bản thân mình, mới biết tinh thần tập thể, sự đoàn kết, mới biết mình có phải là người có ý chí, có nghị lực hay ko?"

Những lúc trèo lên dốc cao, những lúc trượt dốc lớn. Những tiếng đàn lời ca, ánh mắt đồng đội dõi theo, khiến chúng tôi càng thêm vui, càng vững bước để cắt núi.. Có những lúc cắt núi, đường ko có, toàn cây với cây, phải mở đường mà đi, tay ai đó bị cây gai đâm trúng, đồng đội xuýt xoa chia sẽ đôi găng tay...Sợ đồng đội trơn trợt khi leo xuống núi, với tản đá to hơn chục người đứng gần nhau, các anh kiếm cách cho các bạn đi thật an toàn, tay đỡ chân, chân đỡ chân..
Có những lúc đi vô bạt ngàn cỏ lau, tay ai nấy đều phải đưa lên cao để khỏi bị cắt tay...Thì cũng có ai đó, truyền cái áo dài tay cho người khác mặt..Thương lắm cái tình đồng đội, nhớ mãi ánh mắt nụ người..

Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn, những ai đã và đang xem topic của chúng tôi, tôi rất hoan nghênh khi các bạn góp ý kiến, nhưng tôi rất bất bình với những ai đã và đang có ý định phá hoại topic của chúng tôi! Chúng tôi đi theo sở thích của mình, chúng tôi không ganh đua với ai, cũng không muốn phá hoại ai..Xin đừng hiểu nhầm mà suy ra tùm lum. Tôi có một người bạn dân tộc họ nói với tôi rằng "cái bụng anh tốt anh xấu, anh không cần phải nói, vì người ta nhìn anh, nhìn cách xử sự của anh, người ta sẽ biết cái bụng ấy tốt hay xấu" . Khi đọc bài của chúng tôi, muốn biết rõ, hiểu rõ, xin bạn vui lòng đọc cho kỹ, có thắc mắc gay gắt thì hãy pm riêng cho group chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời các bạn! Tôi để topic của mình ở trong mục Quê hương tươi đẹp- sâu nặng miền Trung là có hàm ý của riêng mình. Tôi cũng như các bạn khác muốn chia sẽ cho mọi người biết nơi chúng tôi đã đi qua, cảm nhận của chúng tôi! Bạn thấy đấy, những bức hình tạo nên làn sóng, người post hình cũng đã tự mình xóa nó đi! Chúng tôi hiểu, mong bạn cũng hiểu..
Có những chuyện không thể nào theo 1 cái nguyên tắc riêng..Bạn khác, chúng tôi khác!

Thân chào!

@ All: em hứa em sẽ viết bài tiếp, nhưng hiện tại em không có đủ thời gian! Chuyến đi rất ấn tượng làm sao em ko chia sẽ! Cảm ơn anh lengkeng nhiều nhiều lắm. :)

chanhtrungnct
22-01-2010, 11:39
Anh Lengkeng cho em hỏi cái lá màu xanh xanh này lá lá gì vậy anh? (beer)


2 anh dẫn đường thì hái lá nấu canh và vài trái ớt rừng, me.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26129

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26124

L.Keng thì căng võng cho 1 số bạn trẻ.( Sorry mọi người nha, mình quên rotate hình, ráng quẹo cổ xem vậy!!!)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26128

lengkeng1minh
22-01-2010, 15:11
Có mầy con khá to, nướng lên và ưu tiên cho người hát hay nhất trong hành trình ngày đầu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26336

Cả nhóm phụ nhau nấu cơm, canh để làm 1 buổi linh đình và phục vụ cho các bao tữ đã đói meo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26334

Vì quá đói, nên ai cũng ăn uống khí thế( cả mình cũng quên không chụp tấm nào trong bửa cơm). Sau bửa cơm, còn nấu thêm 1 nồi cháo, để các bạn trẻ ca hát xong có thể ăn dậm thêm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26298

lengkeng1minh
22-01-2010, 15:25
Cả nhóm bạn trẻ còn lại, rất náo nhiệt trong đêm, Tuấn ds thì hay hát vọng cỏ, Công Chúa, Jipi, Muoimuoi, Lê hòa ca các bãn tình ca. Tiếng đàn và tiếng nồi nhôm vang dội cả 1 góc rừng.

lengkeng1minh
22-01-2010, 15:29
Mình không biết uống rượu, uống vài ly là phãi đi nằm. Trời dịu mát, lần đầu tiên đi rừng mà mình chỉ căng võng, không che bạt, không túi ngủ( chỉ lót lưng bằng tấm chiếu du lịch trãi bên trong võng) và đánh thẳng 1 giất tới sáng.
Jipi và Muoimuoi kể về phần còn lại của buổi tối ấy cho mọi người đi nhé.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26345

lengkeng1minh
22-01-2010, 15:48
Buổi sáng , thức giấc mọi người nhanh chóng ra suối rữa mặt, tiếp tục việc cơm nước y chang chiều hôm qua, mình thu dọn võng, xếp tăng, các cô gái lo nấu cơm, nướng cá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26335

Thú thật mình không thích ăn cá, nhưng nước kho cá và mấy lát ớt thì tuyệt vời với cơm trắng. Còn lại nồi cháo tối qua chưa ăn hết cũng được hâm lại. Nhưng món cá nướng này thì được nhiều người dành nhất.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26337

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26346

JiPi
22-01-2010, 16:39
Nhưng cũng có vài đoạn êm ã như thế này( nói vậy chứ lẫn khuất có vài hòn đá lớn, đi mà lo ngắm cảnh là tiêu các đầu ngón chân).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25568


Đôi chổ, 1 bên là vách núi, 1 bên là vực hoặc hồ nước xanh mát mắt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25564


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25686

Có bạn nói rằng: leo núi này phê quá, lúc nào cũng cắm mặt xuống đất để tránh mấy cục đá này.
Nhưng thật ra nhờ có nó ( đá), bước sẻ nhẹ nhàng hơn là bước trực tiếp trên đất( dể bị trượtchân hơn).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25687

Tuânds leo với đôi dép Lào, tay cầm cây rà cá. Sau 1 chút là a nh Chiến khóa đuôi.



Chuyện bắt đầu từ những thanh niên thích khám phá nhà phượt..Như đã nói, núi cao thì mặt núi cao...Núi nào cao quá, anh em (ta) vượt liền..Ngày đầu tiên chúng tôi đi bộ vô chân núi gần 1 tiếng đồng hồ, vô đến nơi, những đoạn đường khó khăn bắt đầu, hết dốc này đến dốc khác, có dốc thì ngắn, có dốc thì cao...Đá xen đất đất xen đá, đôi khi chúng tôi phải cắm mặt xuống đất không ngước lên cao, vì đá dữ quá..đi 1 chút, đá mẹ, đá con chen nhau xuất hiện, như trêu đùa bước chân chúng tôi, nhưng bạn ơi, đá có những tác dụng hưu hiệu ghê gớm..Khi xuống dốc, đá giúp mình bám vững, giúp mình khỏi trơn trợt… Khi đi xa, tôi mới nhớ 1 câu nói, “ Đôi giày tốt rất quan trọng, nó là một phần giúp ta tạo nên những bước đường mới, tốt hơn, đẹp hơn”

Đi leo dốc mệt nghỉ, đến con suối đầu nước không trong, nước tù nước đọng, anh Bảo nói với tôi, “em yên tâm đi, lát nữa leo 1 chặp nữa là sẽ đến suối thôi” đi mau thôi mà.. Ôi cái mau của anh mà em thấm đến giờ này, cái “ mau lắm, nhanh lắm, 1 tiếng nữa thôi, nữa tiếng nữa thôi” thì em phải cộng gấp 2, 3 lần thời gian anh nói, đôi khi gấp 4 lần ấy chứ…Như lời anh nói 1 lát nữa thôi là đến, chúng tôi đi khoảng 45 phút thì gặp con suối nhỏ, tiếng suối chảy róc rách, nhưng đó cũng không phải điểm dừng chân của chúng tôi, Nào đi tiếp…anh em ơi..phía trên còn có những con suối đẹp hơn..Con suối đầu, thật sự tôi cũng không ấn tượng..Thế nhưng, càng đi càng khát khao tiếng suối, khát khao tiếng chim hót đón chào..Đi, đi nữa, đi nữa…vượt dốc mệt quá..cao quá.mồ hôi nhễ nhại hết cả..Ảnh bảo hỏi tụi tôi có mệt ko, mệt chứ..nhưng chỉ leo dốc đứng quá thì mệt,hết dốc thì hết mệt hihi còn bình thường thì đi vô tư. Đến con suối thứ 2, chúng tôi ngừng lại lấy nước và chuẩn bị đi tiếp..Suối ở đây bắt đầu trong, bắt đầu đẹp..Mấy anh thổ địa nói, lên nữa đi mọi người, ở phía trên chừng 20 phút mọi người sẽ đến con suối đẹp..đá rất nhiều…

Phải nói, lúc đầu “xung trận”, tiếng độ đi của mọi người rất nhanh, đi đều. Tuands đi phía sau đôi khi chọc trêu, cứ chọc lại cười, dù leo đoạn dốc dài muốn hụt hơi..hihi..

Một đoạn dốc cao ngất ngưỡng đang chờ chúng tôi phía trước...Cũng ở nơi đó, bức tranh hùng vĩ của núi rừng được khắc họa..

Thò đầu lên cái đích anh Bảo đặt ra.ơ thì suối ơ thì đá..nhưng sao không đẹp.. Anh Bảo xạo..
Bảo chọc tôi thích nói đùa, uh thì nói thật đâu đẹp đâu, Bảo nói, em đặt ba lô xuống, chờ mọi người lên hết rồi đi theo anh, anh chỉ cho em cảnh đẹp..Mọi người lên tớ nơi, đi qua phải chừng 5-10m...ào ào..tiếng thác, róc rách tiếng suối..Như con mèo lười, tôi ngồi ngâm chân rửa mặt phía bên này..Thấy mọi người phía kia la to qua, anh lengkeng cầm máy ảnh qua..tôi rủ muoimuoi, qua đó đi..em rửa mặt xong rồi..Chúng tôi đi qua, thì ở phía dưới là suối và đá, chúng tôi đứng ở tảng đá thiệt là lớn..Anh lengkeng chụp hình cho mọi người, ở trên đây, tôi và muoimuoi cùng nhau trèo xuống..Xuống được tới chỗ mọi người kêu anh lengkeng chụp cho tôi và chị...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25692


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25694

lengkeng1minh
22-01-2010, 22:16
Sau khi ăn sáng xong, mọi người nhanh chóng thu đọn hành lý chuẩn bị lên đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26299

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26338

Làm 1 tấm kỷ niệm nơi nhóm dừng chân. Dự kiến hành trình ngày 2 sẻ rất dài ( mình có đề nghị đưa nhóm chinh phục đỉnh, nhưng các bạn dẫn đường lo ngại không đủ thời gian. Chỉ hứa cố đưa nhóm đến vị trí cao nhất trong khả năng của họ).

lengkeng1minh
23-01-2010, 12:04
Khởi hành, đoàn đi ngược theo dòng suối, vì mãi làm mẩu nên Công Chúa bị "chụp ếch", may mà không sao.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26306

Rời dòng suối nhóm bắt đầu leo lên xống núi, hành trình gian khó lại bắt đầu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26324

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26340

lengkeng1minh
23-01-2010, 12:24
Người trước mở đường, người khỏe kéo người yếu, cùng nhau tay trong tay chinh phục những vách núi sừng sửng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26317

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26326

Nhìn Lê, mình nhớ đến Jessy, Cary với những bước chân mạnh mẽ( cô gái này đã chinh phục Cys và Biduop , cô ấy nói với mình:" Chừng nào bên anh có off thì cho em tham gia với". Lê muốn gặp những người đã chinh phục 2 ngọn núi ấy,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26342

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26303

FBI
23-01-2010, 15:22
Tôi vừa ngó thấy bài 'Đừng "xếp kho" những mơ ước' của tác giả KENG trên TTCN. Không biết đây có phải là một trong những thành viên trong đoàn không? Kèm thêm là một tấm hình, tôi đoán là em JiPi, tuy được chụp ở góc hình theo thế đứng của chị 'Võ Thị Thắng' :))

Không chắc đó là các anh chị em của nhóm?

lengkeng1minh
23-01-2010, 18:35
Muốn lên đỉnh phải tự mở đường và thời gian không ủng hộ nhóm, vì niềm vui chung, cả nhóm quyết định đi 1 vòng cung bám sát đỉnh và sau đó hướng đến thác Bay.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26309

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26315

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26313

lengkeng1minh
23-01-2010, 18:42
Nhưng theo đường mòn trong rừng thì chẵng bao lâu lại gặp sự phản cãm này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26311

Nếu so sánh với các CV trước thì bác người dân tộc này rất khoẻ, vì thồ 1 lúc 2 tấm ván lận.

Jeanny_Nguyen
23-01-2010, 22:24
[QUOTE=lengkeng1minh;155456]Khởi hành, đoàn đi ngược theo dòng suối, vì mãi làm mẩu nên Công Chúa bị "chụp ếch", may mà không sao.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26306

-------------------------------------------------------------
lo chủ quan vừa đi vừa giỡn mà bị té suối thôi đấy anh, ghét thật, ghét thật :):)

BM
23-01-2010, 22:35
Nhưng theo đường mòn trong rừng thì chẵng bao lâu lại gặp sự phản cãm này

BM là người theo chủ nghĩa bi quan với du lịch sinh thái. Rừng và di sản tự nhiên trên trái đất này ngày càng ít đi chứ có nhiều lên được đâu?. Đặc biệt là xứ mình khi khả năng quản lý yếu kém, thì sự tồi tệ càng diễn ra khốc liệt hơn. Hãy lên đường càng sớm càng tốt, nếu không hãy đọc câu tiêu đề của bác Phượt Phi-Lồ bên trên!:)
Cảm ơn anh Lengkeng1minh và các bạn Chim Cò chia xẻ!

Jeanny_Nguyen
23-01-2010, 22:36
Anh Lengkeng cho em hỏi cái lá màu xanh xanh này lá lá gì vậy anh? (beer)
================================================== =========
để mình trả lời thay cho anh lengkeng nha:
- Lá đó gọi là " lá bép" , 1 loại lá đặc trưng của miền trung và Tây nguyên, lá đó nấu canh với cá suối thì ngon tuyệt, nhưng hôm đó tụi mình nấu ăn chung với cháo cá suối, con rạm và ếch...

lengkeng1minh
24-01-2010, 16:58
Nhóm đi, hướng đến thác bay mà mắt nhìn vẫn luôn hướng đến đỉnh hòn Nhọn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26314

Lúc này trên xống núi chỉ có cây thấp, trời nắng như đổ lửa xuống đầu cả nhóm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26307

Nhưng với khí thế của tuổi trẻ, các bạn đi không giãm tốc độ mà còn chí chóe om sòm, với các bài cải lương của " Mỏ Nhọn" làm mọi người có những trận cười rôm rã.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26341

lengkeng1minh
25-01-2010, 16:40
Được Bảo ( người dẫn đường) hái cho 1 loại trái này, mình quên mất tên. Nhưng hột của nó dùng làm tràng hạt của các nhà sư.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26082

Lấy tay bóp nhẹ, vỏ nó b64 ra. Hột nó như vầy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26083

lengkeng1minh
25-01-2010, 16:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26081

Đây là 1 cảnh suối khá thơ mộng mà nhóm dã dừng chân, vị trí này có thể cắm trại qua đêm rất tuyệt. Từ dòng suối nhìn lên đỉnh hòn Nhọn xa xa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26316

muoimuoi
25-01-2010, 18:29
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26083

Đó gọi là "Tràng Hạt" anh àh. Em nhớ là như thế.

lengkeng1minh
26-01-2010, 14:43
Nhóm bắt đầu cắt rừng đi xuống suối dưới thung lủng, noi có thác bay.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26351

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26350

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26080

lengkeng1minh
26-01-2010, 14:52
Lúc này thác Bay đã trong tầm mắt mọi người, nhưng còn xa lắm. Đường mòn bắt đầu hiện ra, nhưng cây cối mọc bít cả lối đi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26297

Thác Bay , trong mắt mình là 2 tầng thác, nhưng nghe nói vào mùa mưa thì tạo thành 3 tầng thác.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25360

Bạch tuộc
26-01-2010, 16:15
Khi phát hiện ra phượt và đăng ký thành viên ở đây thì có gặp topic rủ rê đi Hòn Nhọn nhưng vì ở xa không có dịp tập luyện cùng các bạn nên tôi đành ở nhà chờ xem ké khi mọi người đi về post bài. Bài rất hay cảnh đẹp. Bác lengkeng có vẻ đi rất giỏi nhỉ, rất mong mọi người post thêm vài hình ảnh đẹp nữa để mọi người được xem những cảnh đẹp của quê hương mà mình không có dịp đi.

lengkeng1minh
26-01-2010, 16:39
Trên đường mòn dẫn vào thác Bay, bọn mình gặp cái bẩy thú này của thợ săn. Khi ra khỏi thác Bay, cũng gặp lại 1 cái khác, chúng đều từa tựa như nhau. Bên trong bẩy được cài 1 con chuột nhắt( không biết phãi con cháu Tí Chuột trên Phượt nhà mình không?).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=26016

lengkeng1minh
26-01-2010, 17:11
Chắc do gần suối, cây cối xanh tốt, nên ven đường vào suối xuất hiện rất nhiều tổ Ong trên các cành cây cao.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26521

Jeanny_Nguyen
26-01-2010, 20:02
Đó gọi là "Tràng Hạt" anh àh. Em nhớ là như thế.

================================================== =========hạt " bồ đề" phải không muội muội, hôm đấy chị lỡ miệng nói " trái......." :H:H

lengkeng1minh
27-01-2010, 06:10
Đến thác, mọi người nhanh chóng tản ra thăm thú thác. Các bạn nam leo lên tầng trên của thác. Và mọi tư thế long nhong xuống 1 hồ nước dưới chân thác.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25360

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26321

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25359

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26318

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26320

lengkeng1minh
27-01-2010, 12:29
Liên khúc tắm suối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26293

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26294

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26295

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26296

MÃ SỐ 1102
27-01-2010, 12:46
Bác Keng ơi! Hình như đó không phải tổ ong đâu mà là tổ kiến đó.Tụi ong khôn lắm nó không làm chỗ trống trải như thế đâu.

lengkeng1minh
27-01-2010, 14:11
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26524

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26520

lengkeng1minh
28-01-2010, 08:21
Sót 1 tấm long nhong đáng sợ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26630

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26631

lengkeng1minh
28-01-2010, 08:24
Muoimuoi trên bờ làm mẩu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26634

Công chúa củng chẵng kém( nhìn trông cũng xinh nhở!ai muốn làm quen thì pm mình nhé)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26635

lengkeng1minh
28-01-2010, 08:27
Dù mê chơi, nhưng Jipi vẫn không quên nhiệm vụ ghi lại tuyến đường và tọa dộ của thác.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26628

Bạch tuộc
28-01-2010, 10:48
Chắc do gần suối, cây cối xanh tốt, nên ven đường vào suối xuất hiện rất nhiều tổ Ong trên các cành cây cao.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26521

Tổ đó là tổ Kiến Hùm đó bác Lengkeng. Không biết tên chuẩn nó là gì nhưng ở quê mình gọi là kiến hùm, loại kiến to màu đen, cắn hơi bị đau đó.

lengkeng1minh
29-01-2010, 04:43
Sau khi tắm xonh và nồi nước đã sôi, tự mổi người lấy mì ly ra châm nước vào rồi dùng bửa trưa đạm bạc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26323

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26523

Ăn xong, đồng hồ trên tay Muoimuoi cũng vừa đến số 2, cả nhóm nhanh chóng lên đường.

lengkeng1minh
29-01-2010, 04:51
Cảnh quan rất đẹp dù càng lúc càng xa núi, cây cũng nhỏ đi nhiều và vết tích khai quang cũng nhiều hơn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26525

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26522

2 nhóc tì nhà ĐTM{ 1 nhóc nhìn mặt ngố hết sức nhưng lại là ...người kiến tạo ra chuyến đi này}

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25356

lengkeng1minh
29-01-2010, 05:01
Lúc này đường uẩn quanh bám theo suối, nên gặp nhiều suối nhỏ cắt ngang đường mòn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26327

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26352

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26353

lengkeng1minh
29-01-2010, 05:06
Nơi nghĩ đầu tiên của chặng cuối là 1 bãi đá với dòng suối róc rách chảy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26344

lengkeng1minh
29-01-2010, 05:39
Cảnh quang nơi dừng chân.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26730

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26733

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26729

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26727

lengkeng1minh
29-01-2010, 05:51
Sót 1 tấm long nhong đáng sợ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26630

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26631

Sory các vận động viên nhảy cầu, đúng là mình còn sót hình. Xin được bổ sung,( mạch truyện không liền lạc, mong người ...hìhì bỏ qua, vì mình bị khiếu nại)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26741

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26739

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26740

lengkeng1minh
29-01-2010, 05:58
Nhóm lại tiếp tục lên đường hướng về 1 hồ nước lớn xa xa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26728

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26632

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26731

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26732

lengkeng1minh
01-02-2010, 10:00
Tiếp tục xuống dốc, hướng đến hồ Tân Giang, đường mòn đầy đá. 2bên đường, dân địa phương trồng chuối, trồng điều lộn hột và trên nhiều khoãng đất vẫn còn sót lại vài cây khoai mì. Vượt qua những cái rẫy đó thì xuất hiện 1 nhà sàn , cạnh đó là 1 tảng đá lớn, mà trên đó người dân phơi khoai mì( đã cắt thành lát)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26738

lengkeng1minh
01-02-2010, 10:07
Tiếp tục hành trình, cả nhóm rồi cũng đến được hồ Tân Giang, lúc này ông mặt trời đã khuất sau núi, bọn mình nhanh chóng vượt qua còn đường đầy đá nằm dọc bờ hồ, tiến về đập nước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25350

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1052&pictureid=25351

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26735

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1079&pictureid=26736

darkdeath
01-02-2010, 11:41
Sau khi tắm xonh và nồi nước đã sôi, tự mổi người lấy mì ly ra châm nước vào rồi dùng bửa trưa đạm bạc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1071&pictureid=26323


Em tin là sau khi dùng xong bữa những ly mỳ này sẽ được đặt đúng nơi đúng chỗ.

muoimuoi
01-02-2010, 12:30
Em tin là sau khi dùng xong bữa những ly mỳ này sẽ được đặt đúng nơi đúng chỗ.

Em trai cứ an tâm. Không những đống mỳ ly này mà những vật dụng ko thể tiêu hủy được cũng được quăng vào đống lửa đốt thành tro hết.;)

lengkeng1minh
01-02-2010, 17:31
Đề tài mới:BUỒN 5 PHÚT

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1103&pictureid=26997

Mới anh chi em mình qua "bên kia" bàn về chủ đề này nhá!

muoimuoi
01-02-2010, 17:42
Đề tài mới:BUỒN 5 PHÚT

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1103&pictureid=26997

Mới anh chi em mình qua "bên kia" bàn về chủ đề này nhá!

Đây là con chó MISA của anh Chiến đây mà. Kỳ này đi vui quá àh, có dắt theo chó nữa. Con chó nhìn dễ thương quá. iu..iu..iu :L

titigold
01-02-2010, 17:50
Ủa mà ghi trên đó chi vậy?? Nhưng đồng ý với MM là Misa thiệt là dễ thương.

bui-duong
01-02-2010, 17:51
Em tin là sau khi dùng xong bữa những ly mỳ này sẽ được đặt đúng nơi đúng chỗ.

Bạn lo xa quá. Đi chơi thì mọi người cũng điều có ý thức hết mà. Nhóm trước đi không tiêu hủy rác để nhóm sau lên :gun à.

Nhà ĐTM lên post tiếp phần hai của chuyến đi Hòn Nhọn đi. Dư âm của chuyến đi Hòn Nhọn cuối tuần rồi đang ở còn ở trên người em nè.:( "Nhức cái vai mỏi cái chân."
Em văn chương không được hay lắm nên em không dám ghi cảm nhận.
Nhưng khúc nào hấp dẫn thì em sẽ post hình lên cho:D

bui-duong
01-02-2010, 18:02
Ủa mà ghi trên đó chi vậy?? Nhưng đồng ý với MM là Misa thiệt là dễ thương.

Vậy theo titigold hai em này em nào dễ thương hơn nè::D
http://c.upanh.com//upload/2/603/RS0.6686070_1_1.jpg

lengkeng1minh
01-02-2010, 18:08
Ủa mà ghi trên đó chi vậy?? Nhưng đồng ý với MM là Misa thiệt là dễ thương.
Chắc ai đó muốn khẳng định mình với....LÂM TẶC.

titigold
01-02-2010, 18:08
2 em này đều dễ thương.

@ kiwi: em Misa này la male ah??

nhanchauchau
01-02-2010, 18:12
Đây là con chó MISA của anh Chiến đây mà. Kỳ này đi vui quá àh, có dắt theo chó nữa. Con chó nhìn dễ thương quá. iu..iu..iu :L

Mình chưa thấy chú chó nào khôn như chú này. Nghe anh Bảo kể lại là chuyến đi trước anh không cho nó đi nên lần này thấy một đám ba lô là nó té vào rừng đón trước, lúc gặp nó thì cũng xa nhà rồi, không đuổi về được thế là đành phải cho đi theo. Trong toàn bộ hành trình, nó thể hiện trách nhiệm một cách tuyệt vời, lúc thì vượt lên dẫn trước dẫn đường, lúc thì đứng lại chờ cho đến tận người cuối cùng đi qua thì mới đi tiếp. Đồng hành với mọi người suốt 2 ngày, vượt qua cỡ 50km đường rừng, nó đã trở thành người bạn thân thiết của cả đoàn (nhất là các bạn nữ:D, nó rất thích các bạn nữ).

Hẹn gặp lại Misa trong chuyến đi sau. (kế hoạch sẽ bàn với mọi người hôm ọp)

01-02-2010, 18:12
Đây là con chó MISA của anh Chiến đây mà. Kỳ này đi vui quá àh, có dắt theo chó nữa. Con chó nhìn dễ thương quá. iu..iu..iu :L

Em này là cún cưng của anh Chiến, bếp trưởng đồng thời là người chốt đoàn trong nhóm chinh phục Hòn Nhọn vừa rồi.

Em cún thật sự tên MISA, khỏe và dễ thương lắm, đã theo chân mọi người từ Nhị Hà, qua 2 ngày 1 đêm băng rừng, vượt suối, vượt dốc (khoảng 50km) và là thành viên thứ 11, có nhiệm vụ dẫn đường, kiểm tra quân số đoàn, đánh dấu đường :D và chốt đoàn rất hiệu quả.

Sơn sơn phết phết, cứ gọi là ... nghệ thuật =))

@ titigold: male dog nhá, nhìn là biết rồi, còn hỏi nữa :D

lengkeng1minh
01-02-2010, 19:51
Trai mới gia nhập ĐTM. Tên là Nam dân VT, là bạn của Quang. Hôm qua là sinh nhật lần thứ 29 của Nam.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1107&pictureid=27006

Còi
01-02-2010, 20:03
Vậy theo titigold hai em này em nào dễ thương hơn nè::D
http://c.upanh.com//upload/2/603/RS0.6686070_1_1.jpg

Ghớm, Thằng bé có tội tình gì mà cô Kiwi kẹp em nó chặt thế hử? Nom cái mẹc thằng bé tội chưa kìa, nhăn nhúm hết cả lại. Thôi lần sau cô lên HN, cô thể hiện tình cảm với em nó cũng vừa vừa chứ, để em nó còn lấy vợ cô ạ. (c) :D

JiPi
02-02-2010, 10:16
Chào mọi người, Tạm thời phần 1 tạm kết thúc sau những bài tấm hình và bài viết của anh lengkeng. Cảm ơn anh lengkeng rất nhiều..

Hòn Nhọn: Một nơi còn nóng hổi với anh em chúng tôi, không rườm rà, không cầu kì, chỉ chung 1 ý chí, 1 sở thích, 7 anh em chúng tôi quyết định chinh phục Hòn Nhọn.

Phần 2: ĐTM Chinh Phục Hòn Nhọn

Khởi hành lúc 9h30 PM, thứ 6 ngày 29/01/2010

(Anh Lengkeng, bui-duong, kiwi, hoaxuongrong, nhanchauchau.. các anh chị up hình và viết cảm nhận nhé)

(wait)(wait) Thanks

bui-duong
02-02-2010, 10:22
Mình chưa thấy chú chó nào khôn như chú này. Nghe anh Bảo kể lại là chuyến đi trước anh không cho nó đi nên lần này thấy một đám ba lô là nó té vào rừng đón trước, lúc gặp nó thì cũng xa nhà rồi, không đuổi về được thế là đành phải cho đi theo. Trong toàn bộ hành trình, nó thể hiện trách nhiệm một cách tuyệt vời, lúc thì vượt lên dẫn trước dẫn đường, lúc thì đứng lại chờ cho đến tận người cuối cùng đi qua thì mới đi tiếp. Đồng hành với mọi người suốt 2 ngày, vượt qua cỡ 50km đường rừng, nó đã trở thành người bạn thân thiết của cả đoàn (nhất là các bạn nữ:D, nó rất thích các bạn nữ).
Đây là hình về em MISA:
http://c.upanh.com//upload/2/613/1L0.6695498_1_1.jpg

Đồng hành cùng mọi người:
http://c.upanh.com//upload/2/613/8B0.6695515_1_1.jpg
http://c.upanh.com//upload/2/613/UV0.6695566_1_1.jpg
http://c.upanh.com//upload/2/613/FA0.6695572_1_1.jpg

bui-duong
02-02-2010, 10:29
Vượt lên trước dẫn đường:
http://c.upanh.com//upload/2/613/HK0.6695630_1_1.jpg
http://c.upanh.com//upload/2/613/340.6695618_1_1.jpg

Khi mọi người nghỉ ngơi thì em nó vẫn tiếp tục đi trước để dò đường cho mọi người:
http://c.upanh.com//upload/2/613/KM0.6695543_1_1.jpg
http://c.upanh.com//upload/2/613/EC0.6695550_1_1.jpg

bui-duong
02-02-2010, 10:31
Cùng mọi người vượt khó:
http://c.upanh.com//upload/2/613/KC0.6695578_1_1.jpg
http://c.upanh.com//upload/2/613/AZ0.6695581_1_1.jpg
http://c.upanh.com//upload/2/613/G10.6695587_1_1.jpg
http://c.upanh.com//upload/2/613/OM0.6695529_1_1.jpg

bui-duong
02-02-2010, 10:34
Và đây là em nó làm mẫu cùng mọi người nhất là mấy bạn nữ::D
http://c.upanh.com//upload/2/613/5P0.6695559_1_1.jpg

http://c.upanh.com//upload/2/613/XT0.6695610_1_1.jpg

http://c.upanh.com//upload/2/613/S40.6695643_1_1.jpg

Sướng nhất là em nó

bui-duong
02-02-2010, 12:12
Còn đây là cách giải nhiệt rất hay của em MISA:
http://c.upanh.com//upload/2/624/B40.6706676_1_1.jpg

http://c.upanh.com//upload/2/624/SM0.6706718_1_1.jpg

Còi
02-02-2010, 12:57
Và đây là em nó làm mẫu cùng mọi người nhất là mấy bạn nữ::D

http://c.upanh.com//upload/2/613/S40.6695643_1_1.jpg

Sướng nhất là em nó

Ớ ớ ớ. Cái tay cái tay cái tay. bắt lấy cái tay. túm lấy cái... =))

JiPi
02-02-2010, 16:08
Thời tiết ơi là thời tiết, lúc nắng gắt, lúc mưa ầm ả..

Đã đặt chân lên Hòn Nhọn một lần, khi về, những dãy núi này đã khiến anh em chúng tôi trăn trở, Tôi và anh lengkeng kể chuyến đi của mình cho nhà ĐTM nghe, tôi không ngờ, anh chị em nhà tôi ai cũng muốn phải lòng HN như tôi và anh lengkeng..Có 1 người nói với tôi rằng " em ơi! nó làm anh mất ngủ, anh muốn khám phá, chuẩn bị đi nữa nhé!

Cười và chỉ cười..rồi tôi dạ 1 tiếng thật to, để em lên kế hoạch rủ rê rồi mình đi...nhưng thiệt sự trong lòng tôi lo lắng, cái lo không phải ở sức khỏe mà tôi lo ở ngón chân cái của tôi, gần 1 tuần trôi qua mà nó vẫn nhức vẫn đau, cái ngón quá quắt ấy đã muốn hư khi tôi mang đôi giày đi bộ chinh phục Hòn Nhọn..nhưng khó khăn không làm tôi bỏ qua niềm ham mê chinh phục! ..Lên kế hoạch cho ngày 21/01 đi, chúng tôi quyết định đi quyết định đi 3 ngày 4 đêm ( 2 đêm ngủ trên xe ô tô, 2 đêm ngủ rừng)..Liên lạc với các anh dẫn đường..Tôi hơi lo về cái giá các anh ấy đưa ra cho đoàn đi lần này của chúng tôi. Nhưng tôi tin, các anh ấy cũng như chúng tôi, " kẻ muốn dắt đường, người muốn đi". Thỏa thuận thành công, hành trình sắp bắt đầu, hung tin đến: "áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền trung, mưa to liên tục 3 ngày", chúng tôi chờ đến ngày thứ 3 và thứ 4 (19,20/1) nhưng cũng lắc đầu chào thua..mưa lớn quá, suối chảy xiết, đường trơn trợt..Thổ địa cũng lắc đầu..

Mọi người buồn..tôi cũng buồn, nhưng thôi ko sao, tuần sau lại đi..Vẫn những người ấy, thiếu 3 nv bí mật..
Lịch trình đã xong, vé xe đã mua, đồ ăn sẵn sàng, danh sách 8 người đã chốt cho ngày 29/01 về đến sài gòn 1/2/2010. Chỉ chờ giờ G đến là chúng tôi lên đường..

Đúng 20h45, các thành viên đã có mặt ở Bến Xe Miền Đông, ba lô nặng trĩu, đồ ăn được xếp thành từng phần dồn vô 1 túi..Khăn rằn, áo ấm, nước uống cũng đã sẵn sàng..Điểm danh quân số thì thiếu 1 người ( nhân vật thứ 8 trễ chuyến đi vì cuộc họp ở công ty..) Chúng tôi còn lại 7 người..

Điểm danh:

1./ Anh Lengkeng
2./ Anh Bui-duong
3./ Anh Nhanchauchau
4./ Anh Nam ( bạn bui-duong)
5./ Chị Kiwi
6./ Chị Hoa Xuong Rong
7./ JiPi

"Xấu xí" luôn gây sự chú ý đặt biệt ở các chuyến đi, dường như dân Phượt chúng ta đều có 1 đặc điểm rất quái và lạ. Ai cũng nhìn và thắc mắc dù chúng ta đi đến đâu. 1 sự kì quái đến lạ thường của phượt

nhanchauchau
02-02-2010, 17:02
Tạm thời tổng kết quãng đường đi thế này nhé :

+ Tổng chiều dài đi bộ loanh quoanh HN trong 36h là (chưa lên được đỉnh HN) : 46,434 km
+ Đỉnh cao nhất mà đoàn đã lên cao 732 m vào lúc 9h 30 am ngày 31/1/2010

Đợi mình sẽ up traclog lên Google Earth sau nhé.

<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=115186559692808961282. 00047e9bd3e493fba94a1&amp;ll=11.512415,108.849155&amp;spn= 0.06581,0.14943&amp;t=h&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=115186559692808961282. 00047e9bd3e493fba94a1&amp;ll=11.512415,108.849155&amp;spn= 0.06581,0.14943&amp;t=h&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Hon nhon</a> in a larger map</small>

lengkeng1minh
03-02-2010, 06:50
Ngày lên đường với chầu kem do bạn Codai đãi cả nhà, trao tay những tấm khăn rằn, lời nhắn nhủ của anh chị Rắn. Ôi cãm xúc bồi hồi làm sao trước lời chúc "chuyến đi vui vẽ, ảnh ọt thật nhiều". Với sự hổ trợ của Dautay cỏng Kiwi , Keng chạy 1 mình, Nhanchauchau chở Hoaxuongrong, 3 xế đua như bảo táp len lỏi giữa dòng xe cộ dày đặc hướng đến BXMĐ. Lúc này, Buiduong và bạn là Nam từ Vũng Tàu vào đã có mặt tại BXMĐ chờ nhập nhóm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1107&pictureid=27001

21g, nhóm có mặt tại BXMĐ, ĐIỂM DANH NÀO: Nhanchauchau, Jipi, Kiwi, Bụiđường, Nam, Hoaxuongrong và L. Keng, còn thiếu 1 em, lạc ở đâu rồi. Jipi nhanh chân chạy đến tổng đài của bến xe đăng tin tìm trẻ lạc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27197

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27198

lengkeng1minh
03-02-2010, 07:21
21g30. xe bắt đầu lăn bánh, lúc này chỉ còn 7 thành viên nhà ĐTM trên xe. trẻ lạc không tìm ra, hóa ra nhóc bị bảo vệ công ty của nhóc giữ lại vì chưa hết giờ làm việc.
Phân bổ ghế trên xe: Nam, Jipi, Kiwi, Hxr(sory;tên em viết tắt cho gọn) ngồi hàng đầu. Buiduong, Nhanchauchau và L.Keng ngồi hàng cuối cùng, ghế dư không kịp trả lại được dùng để thực phẩm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27200

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27199

lengkeng1minh
03-02-2010, 10:30
Gần 4g sáng xe thả 7 anh em ngay ngã ba

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27203

JiPi
03-02-2010, 13:17
Chúng tôi biết, chặng đường chinh phục đang chờ anh em tôi ở phía trước, nhưng dường như ai cũng nôn nao, không ngủ được, nếu ngủ giấc ngủ cứ chập chờn lần với niềm háo hức chinh phục vài tiếng sắp tới.
Với tôi, lần này tôi cảm thấy lo hơn, lần trước tôi đi, Lơ và anh Tuấn là người lo cho công tác chuẩn bị, lần này tôi phải tự lo hoàn toàn cho cả nhóm chúng tôi, nhưng cái lo đã tan biến đi khi bên cạnh tôi luôn luôn có các anh chị thật tốt hỗ trợ tôi.

Các bạn biết không, càng đi, tôi càng có những đồng đội quá tuyệt vời, chuyến trước, sự hỗ trợ đã rất tốt, chuyến này càng tốt gấp bội. Đồng đội tôi là anh em 1 nhà, họ gặp nhau và cùng nhau gắng khít với cái tên ĐTM. Tôi nhớ như in những lời căn dặn của anh chị rắn, nhớ tiếng cười của cỏ dại, titi gold, nhớ cái giọng bắc dễ thương của Còi, những câu nói hài hướt của muoimuoi, cái tính cách thẳng thắng của kiwi,bui-duong, sự thầm lặng và vững trãi của anh lengkeng, nụ cười hiền hòa của Mr. Thanks (nhanchauchau), hoa xuong rong, em HN; sự kiên cường của tulipden, rockgarden, màu sắc nổi trội của 2 lúa miền tây, sự ôn hòa dịu hiền của daytay, tâm thủ quỷ, tôi nhớ anh chàng luôn uống sữa (nhanvan_hoang: 1 người chuyên đi 1 mình, nay lại không thể thiếu nhà chúng tôi), tôi nhớ anh phuongnh: chàng công tử của technology, em rùa: nhỏ nhất đoàn....và những nhân vật khác..Thật sự tôi phải cảm ơn phượt, nhờ phượt anh em chúng tôi mới gặp nhau kết nối với nhau và thân thiết như thế này...
Chặng đường lần này chúng tôi đi, có sự luyến tiếc của chị rắn và tv nhà ĐTM vì không đi cùng với chúng tôi được, Nhưng trước khi đi, tình cảm của cả nhà đã để lại ấn tượng quá sâu cho anh em chúng tôi. Em cảm ơn tất cả mọi người. 6 tv nhà ĐTM đã làm 1 chuyến đi cực kỳ ấn tượng.

----------------------------------------------------------------------

Đang thiu thiu ngủ, reng reng, anh lengkeng gọi: " em nhớ dặn bác tài cho xuống ngã ba phú quý"
4h sáng, anh Bảo gọi " mọi người đã tới chưa"
4h15 anh Bảo lại gọi..

Tôi cảm nhận sự nôn nao chờ đợi của các anh thổ địa, chợt cười thầm " ơ vậy là không chỉ chúng tôi nôn mà còn các anh nữa đó"

Như thường lệ, xe xuống, chúng tôi đi bộ tới quán cafe để uống cafe chào buổi sáng và chờ các anh đến đón..
Chú chủ quán nói: " Đoàn này là đoàn thứ 4 rồi đó"..

Chúng tôi cười phì, chọc lại chú: "chú không nhớ con và anh lớn lớn này sao! tụi con đến đây 1 lần rồi, là đoàn thứ 2 chú ạ"

Chú lại nói : " À, cái đoàn nữa đêm gọi lấy cây đèn, tụi con làm gì đi lên đây suốt, đi nghiên cứu à:

Tôi nói : "dạ không, tụi con chỉ đi khám phá, vì ở đây có nhiều thứ đẹp quá chú ạ"

Uống cafe, chờ 3 anh (Bảo, Cường, Chiến) đến đón..

Lần này, sự ngạc nhiên lẫn thích thú của hxr, bui-duong, kiwi khi trèo lên xe lôi..Tiền xe ra vô của anh em chúng tôi chỉ 200k thôi. Không phải 1tr6, hay 1tr8 đâu, lần trước cũng có vài trăm thôi, chúng tôi cũng không hề khen hay chê rẻ hay mắc..:) Được cái, trên xe lôi lần này , xe ba gác (mà tôi gọi là xe chở heo lần trước) chúng tôi được hưởng cái thú vui không thể tả nỗi..(phần này em nhường cho hxr kể nhé)

Chạy một mạch đến chỗ ăn sáng, chúng tôi vẫn ăn bánh canh để cbị cho cái bụng trước khi lên đường..

Phải nói, 1 sự kì lạ đên ngạc nhiên, bước xuống xe gặp chú cún con thiệt dễ thương, nguyên 1 chặng đường dài thì chú chó misa luôn đi cùng, là thành viên thứ 11 của cả đoàn.

lengkeng1minh
03-02-2010, 13:59
Hình minh hoạ: nhóm uống cà phê tại ngả Phú Qúi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27205

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27201

lengkeng1minh
03-02-2010, 14:05
Các bạn người địa phương gồm: Bảo, Cường , Chiến đến đón chúng tôi trên 2 xe lôi. Có ai đi P bằng xe lôi chưa, mát cực kỳ và hồi hộp và...rung lắc theo từng nhịp bánh xe!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27202

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27207

lengkeng1minh
03-02-2010, 14:25
Lần thứ 2 quay lại quán bún chả cá, tới sớm quán chưa mở hàng, ném đá, đập cửa cô chủ quán mới lò dò ra mở cửa và mừng quá khi gặp lại khách quen, những người mở hàng không bao giờ ế.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27216

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27221

lengkeng1minh
03-02-2010, 14:33
Xuất quân gặp "CHÓ", tại quán bún có chú cún con cực dể thương, em được Kiwi, Jipi, Hoaxuongrong luân phiên bồng bế, hít hà.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27215

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27206

muoimuoi
03-02-2010, 14:44
Em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngồi trên xe chở heo. Em vẫn thích gọi đó là xe chở heo hơn, vì 1 mặt em cầm tinh con heo, mặc khác ngồi xe đó em mới có thể cảm thụ được hết khí trời, cảm nhận được sự gồ ghề của con đường mỗi khi bị sốc.

Em vẫn nhớ cái cảnh người ngồi nặng quá, xe không đi được, chạy được 2 phút là nghỉ 10 phút. Mặc dù mất thời gian đấy, bực mình đấy; nhưng khi nhìn khuôn mặt cố gắng hết mình của anh lái xe, là bọn em không thể nào trách anh ấy được.

Thế mới có câu, không có gì là hoàn hảo, sự chuẩn bị đầu tiên không thể tránh khỏi sai sót & vụng về.
.....

nhanchauchau
03-02-2010, 15:25
Cái cảm giác ngồi trên xe chở heo thật không bao giờ có thể quên. Mình ngồi có nửa cái mông trên thành xe, qua mỗi chỗ xóc, cái mông mình lại tung lên cao rồi rơi tự do, đập cái uỵt xuống thanh sắt, nhớ tới già luôn.

Con người biết thế nào là đủ? Người mà biết mình đã đủ thì hoặc là Phật sống hoặc là người sắp chết, không còn ham muốn gì đươc nữa. Thế nên 1 chuyến đi này với tôi vẫn chưa đủ để cảm nhận hết vẻ đẹp của núi rừng Hòn Nhọn, chưa đủ thời gian đắm mình bên làn bụi nước nơi Thác Bay. Tôi sẽ đi lên HN 1 lần nữa, sẽ rủ tất cả các bạn bè mà tôi yêu quý, hát hò đàn đúm bên Thác Bay 1 đêm (mọi người yên tâm nha, đường đi từ đập Tân Giang lên Thác Bay rất dễ đi, chỉ cần mỗi người hát được một bài là tới nơi liền, mang ba lô 10kí cũng đi vô tư, khỏi cần test nha). Để rồi khi quay về đây chia sẻ, tôi sẽ luôn tự hào về một đám nhí nhố ăn khoẻ, tám khoẻ, yêu đời.

lengkeng1minh
04-02-2010, 05:37
Quán chỉ bán 1 món bún chả cá; chả cá do chị chủ quán tự làm, bánh từ bột gạo. Quán quê, đơn sơ nhưng lại ấm cúng và món bún thật tuyệt vời.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27219

Hoaxuongrong đang múc bún ra tô, khó lắm nhe, sợi bánh cứ không chịu xa nồi nên múc hoài mới được 1 tô.:LL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27204

lengkeng1minh
04-02-2010, 06:05
Sau khi ăn xong, mua thêm chả cá và vài thứ linh tinh, nhóm lại tiếp hành quân đến điểm tập kết.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27220

Đường liên xã, tráng bê tông ximăng( ngồi trên xe khá êm ã và mọi người no mắt với cảnh hàng cây xanh rợp mát 2 bên đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27211

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27212

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27213

lengkeng1minh
04-02-2010, 06:19
Rời đường liên xã, xe đưa nhóm tiến sâu vào chân núi, vượt qua bao ruộng Lúa, rẩy trồng Thuốc Lá, những vườn Thanh Long.
7 anh em đượctung hê rầm rầm, lắc lư kinh khủng và chao đảo khi vào cua, nhưng lại cực kỳ vui thú, la hét, hát hò um sùm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27218

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27209

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27217

Gần đến điểm tập kết thì nhóm bắt đầu bỏ xe và đi bộ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27210

KhungLongCoi
04-02-2010, 10:57
Ôi, mê quá, bao giờ mới có chuyến đi nữa đây, cho mình tham gia với.
Trước có thằng bạn ở Ninh Thuận có dẫn đi đập Tan Giang này chơi, lúc đó cũng chả biết Hòn Nhọn là gì, chơi quanh quẩn ở đập rồi về. Đường vô đập thì vắng tanh, ngồi xe cứ sợ bể bánh là toi.

lengkeng1minh
04-02-2010, 22:13
Ôi, mê quá, bao giờ mới có chuyến đi nữa đây, cho mình tham gia với.
Trước có thằng bạn ở Ninh Thuận có dẫn đi đập Tan Giang này chơi,

Chào Khunglongcoi, nếu có chuyến nữa, nhất định mình sẻ rủ bạn cùng tham gia, bạn củng đã đến đập Tân Giang, những dảy núi lung linh bên hồ nước lớn, đập tràn cao ngất, buổi chiều tà nắng chiếu vào dảy núi đẹp lắm bạn à, và cảnh đẹp ấy chẳng cần 1 loại giấy tờ gì và củng chẳng tốn xu nào củng vào ngắm được phải không bạn?

lengkeng1minh
04-02-2010, 23:12
Nhưng cũng thấy buồn Khunglongcoi à, chỉ sợ anh em mình quay lại thì rừng chẳng còn. Chắc phải gởi hình Lâm Tặc phá rừng lên UBND tỉnh Ninh Thuận phản ảnh về vấn đề này! Và cả cho các báo đài địa phương cùng lên tiếng ngăn chặn hành vi này.

hoaxuongrong
04-02-2010, 23:23
Đến Nhị Hà vào lúc gà gáy,cả nhóm ghé quán café cóc ven đường làm một ly café nóng trong lúc đợi các anh dẫn đường đem xe ra đón. Có lẽ sự xuất hiện của một nhóm người trẻ tuổi với ba lô lỉnh kỉnh đã làm khuấy động cái phố huyện yên tĩnh nên các bác xe ôm trong quán café nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm xen lẫn tò mò.
3 anh dẫn đường vui vẻ tiếp đón những kẻ chán cái xô bồ của Sài Thành, đi tìm không khí hoang sơ của núi rừng - nụ cười của các anh cũng mộc như rừng cây, và cái hồ hởi quen quen lạ lạ trong các anh đang bộc bạch rõ trên khuôn mặt, trong cả từng cử chỉ của những con người hiếu khách...
Và thế là hành trình đến với thiên nhiên của chúng tôi bắt đầu trên những chiếc xe lôi máy. Tôi đã từng đi xe lôi đạp, xe lôi bò, xe ba gác nhưng xe lôi máy thì đây là lần đầu. -- -bạn sẽ cảm thấy môt chút jì đó mạo hiểm, một chút jì đó đơn sơ, một chút jì đó hồi hộp, một chút jì đó đau đớn,…
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002043405y2u5ndhjzt58167.jpeg
( Xe lôi máy)
Bình mình đang ló dạng nơi chân trời. Chúng tôi đã đến chân núi và bắt đầu chinh phục ngọn núi trước mặt bằng chính đôi chân của mình.
Hai ngày với gần 45km lang thang trong rừng đã cho tôi nhiều cảm xúc khó quên. Hòn Nhọn quả là đặc biệt.
Đặc biệt bởi bữa cơm đơn sơ giữa rừng với những món ăn mà rừng núi ban tặng,.. những chú cá suối, vài con tép bé xíu, vài chú ếch và rau lưỡi nai, lá bép,…. Những món ăn ấy ngon đến khó tả bởi nó được gia vị thêm những nụ cười núi rừng rạng rỡ, những câu chuyện bình dị, chân thành.
Đặc biệt bởi những cây lộc vừng lá đỏ. Tôi vô cùng thích thú với loài cây này. Chao ôi! Bừng bừng một trời lá đỏ. Ngước mặt nhìn lên không gian như cháy sáng bởi ngọn lửa từ sắc hừng của lá thắm vừa dịu dàng, vừa nồng nàn, và cũng vô cùng miên man. Những cơn gió bay qua, lớp lớp lá đỏ chòng chành rời cành bay lảo đảo, rồi nhẹ nhàng đậu thiêm thiếp trên mặt đất. Những chiếc lá thu hết tàn lực, tự cháy lên sự khát khao được đẹp lần cuối cùng, trước khi hóa kiếp.
Đặc biệt với những hàng thông cao vút, vươn thân mình khỏe khoắn như muốn chống đỡ bầu trời xanh. Bên trên cánh rừng, những khoảng sáng, hệt như cánh cửa mở vào một lối thiên thai nào đó.
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002043405ndlhodexmg137500.jpeg
Đặc biệt bởi lần đầu tiên tôi được ngủ giữa rừng, bên cạnh vô khối âm thanh quen lạ đầy âm hưởng của núi rừng. May mắn hơn khi tôi được nằm giữa thiên nhiên hoang dã trong một đêm trăng 16. Mở mắt ra vào giữa đêm, ánh trăng chiếu rọi không gian, tai được ru êm bời dàn hợp xướng của thiên nhiên: tiếng suối róc rách chảy, trong bụi cây nào đó là tiếng dế đang nỉ non,…( ko biết có phải tiếng dế ko nữa). Và có cả tiếng hát của những người bạn đồng hành, của những anh dẫn đường nữa. Tiếng hát nhỏ bé nhưng âm vang giữa núi rừng, giữa cái lạnh của gió, của sương, của lá và đất đang hòa quyện. Có thể sau này tôi sẽ có nhiều chuyến đi rừng khác nhưng cảm giác lần đầu tiên ấy thì tôi sẽ không bao giờ quên.

Đặc biệt bởi tôi đã chiến thắng bản thân, vượt lên nỗi mệt mỏi của đôi chân để hòan thành chặng đường đi dù có những lúc thở không ra hơi, chân mỏi nhừ khi vượt qua những khúc ngoặt với dốc lên dốc xuống liên tục . Sau chuyến đi tôi rút ra được kinh nghiệm cho mình rằng :" Đôi khi phải dấn thân mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa, rút lui hay bỏ cuộc là mình đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của chính mình."
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002043405njvlytuymz77738.jpeg
( Hòn Nhọn nhìn từ xa)

hoaxuongrong
04-02-2010, 23:27
Trong suốt chuyến đi của mình, bên cạnh những cảm xúc đẹp thì lòng tôi luông mang một nỗi buồn, nỗi ám ảnh với những vạt rừng cháy, khói , những cây trơ gốc hay những cây thông đang rỉ nhựa hôi hổi.
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002043405yzhjnzkwyj104185.jpeg
Hai ngày trong rừng, tôi không nhớ đã gặp bao nhiêu" lâm tặc". Những cây gỗ quí nếu may mắn thì sẽ có người vận chuyển đi muôn nơi, còn những loại khác thì chẳng ai đoái hoài đến, chúng ngậm ngùi thành tro trong lặng lẽ cùng hàng trăm ngàn loại cây rừng khác.
Người ta đốt, người ta cày xới, người ta đốn hạ những cánh rừng nguyên sinh hấp tấp, hối hả, mau mau. Những cánh rừng thiên nhiên mất hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm kiến tạo, chỉ trong nháy mắt cuộc đời đã bay hơi như chưa từng hiện diện bao giờ. Mỗi ngày, hàng trăm héc ta rừng đổ nghiêng, bật gốc rồi cháy rụi. Sức tàn phá của con người so với bão táp của trời đất, thì kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Tốc độ đó đã làm cho muôn thú trong rừng không lối thoát, phần lớn, chúng bị dồn vào con đường tuyệt chủng vì mất nhà ở, mất nơi kiếm sống.
Những tên lâm tặc mà tôi đã được gặp và nói chuyện chính là những người dân bản địa vì kế sinh nhai. Tôi cảm thấy đau xót cho những cánh rừng đang bị xẻ thịt hàng ngày nhưng hãy nhìn nhận lại sự việc một cách công bằng, khi tôi đặt mình vào vị trí của họ, tôi nghĩ có thể tôi cũng sẽ trở thành “lâm tặc”.

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002043405yzzhytrhmm150123_1.jpeg
Lúc nhìn thấy những kẻ phá rừng ấy, tôi chợt nhớ một lần được vinh dự mời về tư gia của một vị giám đốc, ngay trước phòng khách đập vào mắt tôi là bộ đồ gỗ với tủ chè, phản ngựa, ghế giả cổ đường bệ và kiểu cách. Ông giám đốc nọ tự hào khoe khoang về bộ sưu tập đắt tiền của mình. Còn trong tôi, lại bật ra một câu hỏi: Ai tòng phạm với những kẻ phá rừng?

lengkeng1minh
05-02-2010, 05:50
Hoaxươngrong viết hay quá, tiếp tục đi em ơi!

nhanchauchau
05-02-2010, 09:11
Nhìn những người bị gọi là "lâm tặc" mà mình thấy buồn. Họ là ai? Họ là bà con dân tộc thiểu số, lam lũ, nghèo khổ. Một ngày vác gỗ đi xuyên mấy chục km đường rừng, mỗi cây nặng đến 50kg họ được bao nhiêu nghìn tiền công? Đi đẽo gốc thông lấy nhựa, họ được bao nhiêu tiền? Tất cả chỉ vì bây giờ rừng cạn kiệt, không còn như mấy chục năm trước nữa. Họ lấy gì để sống qua ngày khi rừng bị tàn phá, thú rừng bị tận diệt. "Ăn của rừng rưng rưng nước mắt". Nhưng ai ăn? Ai rưng rưng nước mắt. Máu của rừng chảy vào túi ai?

Trước đây, chỉ nghe báo đài ra rả đổ tội cho lâm tặc, trong đầu tôi hình dung lâm tặc là 1 đám người xấu xa. Thế nhưng bây giờ tôi mới thấy rằng suy nghĩ đó thật phiến diện. Lâm tặc thực sự là ai? Có phải là những người hàng ngày vác gỗ ra khỏi rừng không?

Sau chuyến đi này tôi buồn, và lo. Liệu rằng 10 năm nữa có còn Hòn Nhọn, có còn Thác Bay?

JiPi
05-02-2010, 09:51
Lâm tặc với tôi là những người rất hung dữ, họ sẵn sàn giết người hoặc bắt người khi chui vô địa phận của họ (suy nghĩ này có là do tôi coi phim). Nhưng, 2 chuyến đi của tôi đã nghĩ khác về họ. Tại sao ư? Vì họ là những người dân nghèo khổ, họ cần phải kiếm cơm, kiếm gạo lo cho cuộc sống gia đình..Balo trên vai đôi khi tôi thấy nặng nhưng khi nhìn họ vác những khúc gỗ nặng trên vai, mồ hôi nhã nhệ, cơm nắm mang theo mà tôi khâm phục và xót!..xót lắm!

Chúng tôi đi, họ cười hỏi đi lên đây làm gì cho cực..

Tôi còn nhớ có 1 người hỏi anh leng keng, " Lại gặp anh lớn tuổi này nữa"..Họ vẫn nhớ chúng tôi, họ vẫn nở nụ cười niềm nở ở trên môi. Có 1 nhóm người còn rủ chúng tôi khi dừng chân nghỉ bên suối : "mọi người đi đâu đây? dừng chân lại nghỉ ăn với anh em chúng tôi!" chỉ cười và hẹn gặp lại họ sau! Họ đấy..lâm tặc đấy..

Nhìn họ, nhìn cây rừng bị tàn phá, suy nghĩ tôi mâu thuẫn cực

1 bên thì hỏi: " kiểm lâm đâu rồi, sao để rừng cây bị phá đến đau thương như vậy. Lũ ở đâu mà kéo đến? nhà cửa bị nhấn chìm vì đâu? vì những người họ đã phá rừng, họ chỉ biết những lợi ích ở trước mắt họ.
Nhưng, khi tôi nhìn những người "lâm tặc", thì suy nghĩ của tôi lại khác: " vì cuộc sống mưu sinh, không lấy gỗ thì lấy gì mà sống..Nếu là tôi, tôi cũng là lâm tặc thôi!!"

Tôi nhớ có người nói rằng "kiểm lâm đã bán rừng này rồi em, họ không vào sâu trong rừng này nữa đâu!!"

Câu hỏi tại sao! tại sao và tại sao của tôi nhiều lắm, nhưng không thể post thẳng trực tiếp hết tâm tư về rừng! người giữ rừng và người phá rừng..

JiPi
05-02-2010, 13:45
Thỏa mãn cơn đói của 10 cái bụng ( 7 tv + 3 thổ địa) chúng tôi chuẩn bị cho cuộc hành trình 2 ngày 1 đêm trên núi rừng phan rang..Nhắc đến Phan Rang ai cũng biết cái nắng ở đây gay gắt như thế nào, trái ngược với ngày là ban đêm, cái lạnh núi rừng tỏa ra lạnh hết biết..Vậy mà có 7 anh em chúng tôi lại thèm cái cảm giác ngủ rừng, cái cảm giác vượt suối, tắm tiên..

Đến nơi tập trung của cuộc hành trình, chia sẽ đồ đạt. Balo trên vai người nhẹ nhất là 6kg, người nặng nhất là 15 kg ( chúng tôi không tính balo của các anh thổ địa)! Cái vụ balo làm cho nhân vật mang nặng nhất phải rùng mình vì không ngờ mình mang dữ vậy (giờ nghĩ lại anh ấy còn lạnh người)..:))

Khác với chuyến đi lần trước, cũng cùng điểm xuất phát nhưng chúng tôi đi hướng khác, lần này đi ngang qua 1 cánh đồng bao la bát ngát thanh long..hướng đến chân núi, các anh thổ địa tặng cho chúng tôi cảm nhận trèo đèo vượt suối! Đường chính không đi, anh cho đi men theo con suối..Đi ngang qua suối sẽ mau hơn và khỏe hơn..Mới đầu tôi còn nhảy qua đá này, trèo qua đá kia, riết ghét quá đi dưới lòng suối cho mát..Hình như khúc dạo đầu này đã để lại ấn tượng cho 1 số anh em chúng tôi

(Các anh chị viết về suối và đưa hình nhé)

lengkeng1minh
06-02-2010, 15:59
Đến nơi tập kết, nhóm bắt đầu phân chia lương thực, củng cố lại đồ đạc, lấy thêm nước vào các túi nước và nhanh chóng lên đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27226

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27229

Nhóm vượt qua các rẩy trồng Thanh Long, đi trên đường mòn đầy cát.

lengkeng1minh
06-02-2010, 16:07
Vì đây là lần thứ 2 nhóm quay lại Hòn Nhọn, nên cả nhóm quyết định đi vào suối và men theo suối ngược lên đỉnh. Lòng suối và 2 bên đầy đá, cảnh quan thơ mông nhưng củng tiềm ẩn khó khăn khôn lường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27222

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27343

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27235

Mình đã tham gia nhiều chuyến leo núi với nhà 442, nhưng đây thực sự là chuyến leo mang tính mạo hiểm cao nhất mà mình tham gia, với dốc đá dựng đứng xa xa, 1 bóng áo đỏ đang bám vách đá trèo lên, chân đạp vào các vân đá, tay này bám vách đá tay kia bám dây thừng, đồng đội phía trên kéo phụ người leo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27345

lengkeng1minh
06-02-2010, 16:14
Với tình đồng đội, tình yêu thiên nhiên nên dù dốc cao, cây chắn ngang đường, kiến(kiến vàng to đùng cắn đau khiếp). 7 anh em vẫn cố chinh phục con đường khó khăn này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27352

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27350

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27353

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27233

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27231

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27236

nhanchauchau
06-02-2010, 16:28
Đoạn vượt thác này người vất vả nhất là anh LengKeng. Tự nguyện là "phóng viên chiến trường" anh mang theo lỉnh kỉnh máy quay, máy ảnh để kịp ghi lại các khoảnh khắc. Vượt suối anh không sợ ướt giầy, không sợ kiến cắn :D mà chỉ sợ đồ nghề rơi xuống suối nên kết quả là chỉ đi được một đoạn là giầy anh trong cũng như ngoài, vừa đi vừa kêu lép nhép rất vui=)).

nhanvan_hoang
06-02-2010, 18:38
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27350


......Giang tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài
.....

lengkeng1minh
07-02-2010, 18:09
Rồi cũng đến lúc sòng suối gặp đường mòn, nhóm tiếp tục theo đường mòn đi tiếp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27389

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27390

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27398

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27385

lengkeng1minh
07-02-2010, 18:20
Nhóm đến được 1 con suối và quyết định ăn trưa. Lúc đầu chỉ tính ăn bánh mì, nhưng sau đó thay đổi lại là nấu cơm ăn với rau rừng và dăm con tép bắt được trên suối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27391

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27400

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27392

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27393

Bửa cơm thật đơn giãn, nhưng thật ngon. rau rừng nấu canh, cơm tráng chan nước mắm ớt.
Sau khi ăn, nhóm tranh thủ nghì trưa trên các phiến đá dọc suối, còn các bạn dẫn đường thì hái lá sâm rừng nấu 1 nồi nước, chuẩn bị nước uống 1 cách sáng tạo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27387

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1111&pictureid=27388

lengkeng1minh
07-02-2010, 19:23
Nghỉ ngơi xong, nhóm tiếp tục lên đường. Nghỉ lâu quá, nhìn con đường ớn thiệt, nó thâm thẳm, con đường chìm trong cây cỏ.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04455.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04456.jpg

Đường mòn bắt đầu lên dốc, cực kỳ phê vì trời nắng gay gắt. Tội nghiệp các "xà con" còm lưng địu balo leo dốc.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04464.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04457.jpg

lengkeng1minh
07-02-2010, 19:39
" Có công mài giày, rồi cũng tới đỉnh", trải trước mắt là 1 không gian rộng lớn, cây lá Kim( cây thông) xuất hiện nhiều hơn, cây cối thưa thớp hơn, cỏ xanh mướt và chúng củng thấp hơn.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04471.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04477.jpg

Lại nghỉ và mọi người tranh thủ sáng tác.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3303.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3306.jpg

hoaxuongrong
07-02-2010, 20:08
Anh Leng keng làm em nhớ bữa ăn giản dị trong rừng ấy quá. Những món rau rừng ấy ngọt ngon thật, vừa ăn vừa nghe bên tai lảnh lót một tiếng chim, tiếng suối chảy. Em tự hỏi có phải chăng trở về với rừng núi, với thiên nhiên hoang sơ là một cách di dưỡng tinh thần, để con người chúng ta bớt cằn cỗi với café uống liền, trà xanh chai nhựa, nước trái cây đóng lon, cơm hộp, thức ăn nhanh cùng bao nhiêu sản phẩm đóng hộp khác, nhan nhản trong xã hội hiện thời.

lengkeng1minh
07-02-2010, 22:03
Lâu rồi mới có bửa cơm cảm giác ngon như vậy, cạnh 1 khung cảnh hữu tình như thế. Những bửa com đầy dinh dưỡng ở thành phố không bằng 1 nửa bửa cơm ây, nước sâm rừng uống tuyệt làm sao. Nhưng có vị như nước bắp ý!

lengkeng1minh
08-02-2010, 06:05
THÔNG BÁO
Đã có video Hòn Nhọn part 2, bạn nào có nhu cầu ( các thành viên chuyến trước, chuyến sau) liên hệ L.Keng nhé. Số ĐT:0907145308.
Nhanh nhanh nha các bạn, mình cũng sắp lên đường rồi.
Mình chưa post lên đây, vì chờ đến bài cuối của chuyến đi.

lengkeng1minh
08-02-2010, 06:39
Nhìn đi nhìn lại chỉ có mổi loại hoa này thôi.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_5127.jpg

Lúc này, nhóm tiến quân hướng đến trại 1, gặp 1 con suối và bám vào suối đi ngược lên.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04486.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04501.jpg

Nhằm bảo đảm an toàn cho các "đồng chí" nử, các bạn dẫn đường đã gánh balo cho các cô ấy.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04504.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04509.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_5137.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_5136.jpg

Con đường thử thách những cổ chân, xương sống( vác balô nặng phãi nhảy qua các tảng đá, chui lom khom qua các gốc cây}, nhìn lại thấy mạo hiểm ghê!

lengkeng1minh
09-02-2010, 09:20
Đến được suối Mơ, mình cùng các cô nhanh chóng bắt tay văng võng lên khung đã có sẳn trong rừng.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_5140.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_5142.jpg

Vì Jipi quên mang theo tấm bạt lớn, nên mọi người tối ấy được ngắm trăng 16 đến no mắt.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04541.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 09:57
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3310-1.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3340.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_5151.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3339.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3356.jpg

Bửa cơm thật đơn giãn.( cơm ăn với canh rau rừng, cà, nước mắm dầm trứng và 1 ít cá cơm chiên dòn)

lengkeng1minh
09-02-2010, 10:34
Vài hình minh hoạ.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3318.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3321.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3325.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04540.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04549.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 11:18
Sáng ngủ dậy, trời lạnh khiếp, đốt lửa khá khó khăn vì bị ẩm.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04559.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04574.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3336.jpg

Các bạn dẫn đường thì pha cà phê sữa.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3329.jpg



Hoaxuongrong tươi tắn làm mẩu.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_5145.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 12:16
Bửa ăn sáng củng giống như buổi chiều hôm qua, nên mình không post bửa ăn ấy vào đây. Ghi tiếp các hoạt động của nhóm sau bừa cơm sáng.
Món xúc xích nướng, món mới chămg?

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3348.jpg

Hoaxuongrong đang lấy nước sâm.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3347.jpg

Kiwi cho Mi Sa uống nước.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3343.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04603.jpg

Cảnh suối nơi cắm trại.
Mọi người thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát.
1 tấm kỷ niệm cho cả nhóm.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04614.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 16:47
Nhóm bắt đầu chinh phục dốc Mơ, đây là con dốc mà chuyến trước nhóm chỉ đứng nhìn, không dám leo.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04644_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04632_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04631_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04636_800x600.jpg

hoaxuongrong
09-02-2010, 17:05
ai chà, nghĩ lại thèm leo con dốc đó ghê. Chuyến đi em ấn tượng với con dốc đấy nhất đấy.

lengkeng1minh
09-02-2010, 18:04
rồi củng lên tới nơi, nghỉ ngơi và sáng tác.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04659_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04706_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04713_800x600.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 18:23
Thêm vài tấm.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06171.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06156.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06148.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06147.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 21:55
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04671_800x600.jpg

Nhóm tiếp tục hành trình, đi dọc theo 1 sóng núi.
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04839_800x600-2.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04654_800x600-1.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04708_800x600.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 22:08
Rừng thông chảy "MÁU".

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04664_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04665_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04662_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3372.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 22:22
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04729_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04717_800x600.jpg

Thác Bay, nơi mà ai củng muốn đến. Nếu đi lòng vòng theo đường mòn thì rất lâu, nhóm quyết định cắt theo hình dzic dzac men theo sườn núi đâm thẳng xuống thung lũng.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04737_800x600.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 22:52
Sự hồi hộp bắt đầu.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04806_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04798_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04780_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04831_800x600.jpg

lengkeng1minh
09-02-2010, 23:16
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04823_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04826_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3403.jpg

lengkeng1minh
10-02-2010, 06:35
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3461.jpg

Xuống tới chân dốc, nhóm tiến bước và thấy Thác Bay xa xa.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3465.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3401.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3385.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04850_800x600.jpg

lengkeng1minh
10-02-2010, 06:57
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06174.jpg

Đến chân thác, hạ balô. Những ai yêu thích độ cao và dốc đá, nhanh chóng leo lên tầng 2 của thác

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04873_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04863_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04870_800x600.jpg

lengkeng1minh
10-02-2010, 07:07
Tội nghiệp gà"công nghiệp" Kiwi leo ì ạch, luôn lúc nào củng có 2 bạn nam sẳn sàng hổ trợ.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04875_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04872_800x600.jpg

Em gái " miền trung" Hoa Xương Rồng thì khỏi lo nhe, thoăn thoắt lên 'HỒ BƠI NGƯỜI LỚN"

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_5193.jpg

lengkeng1minh
10-02-2010, 08:04
Đây là khu vực "hồ người lớn", các hoạt động của nhóm tại khu hồ này:

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3475.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3476.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3479.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3480.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3481.jpg

lengkeng1minh
10-02-2010, 08:14
Xin lổi các Hộ Pháp, các Mod vì mình post hình về cảnh nhảy hơi bị nhiều, nhưng mong các bác thông cảm cho. Đấy là kỷ niệm không quên của chuyến đi này. Suốt buổi sáng leo trèo, rồi lại cắt rừng xuống núi, mồ hôi nhể nhại. Khi đến thác toàn bộ đều ào xuống tắm( cả hồ người lớn, lẩn hồ trẻ em- tất nhiên trừ mình ra).

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3515.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3516.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3517.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3483.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3484.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3485.jpg

lengkeng1minh
10-02-2010, 08:25
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3488.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3489.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3490.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3471.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3472.jpg

Sorry các bạn, mình không post cảnh tiếp nước, nhằm hạn chế bớt số lượng ảnh.

lengkeng1minh
10-02-2010, 08:30
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3645.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3646.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3647.jpg

Chú này vừa nhảy vừa la om sòm, cứ như là con cá bỏ vào chảo dầu không bằng.

lengkeng1minh
10-02-2010, 09:05
Bơi và thi bơi xem ai nhanh né!

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3505.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3538.jpg

Nhưng....có "CON GÌ?" dưới hồ, làm các kình ngư leo lên bờ hết cả.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3575.jpg

Cá mập chăng?

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3570.jpg

lengkeng1minh
10-02-2010, 09:12
Hóa ra là nàng "Tiên cá" Kiwi.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/nngtinc.jpg

Có mỷ nhân, các chàng sảng khoái rủ rê bơi cùng.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3550.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3606.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3607.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3608.jpg

Cá Kiwi củng nhảy như ai.

lengkeng1minh
10-02-2010, 09:18
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3620.jpg

Nhóm dò độ sâu của hồ người lớn, sâu hơn 10m các bạn à. Nhóm dự tính leo trên thác nên dò độ sâu trước lở sảy tay rơi xuống hồ thì......... hết ăn tết.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3642.jpg

lengkeng1minh
11-02-2010, 11:42
Khu vực hồ trẻ em, không có hình nào. Nhưng trong video clip thì có: Nàng tiên cá và 1 Ngư ông. HIHI .....

lengkeng1minh
11-02-2010, 12:05
Tắm táp xong, các bạn dẫn đường nhanh chóng nấu cơm, nấu nước để trụn mì gói va nấu nước pha Trà, Cà Phê

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3651.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3656.jpg

Anh em ăn mì, hết mì thì sới thêm cơm vào nước mi ăn dặm thêm.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3655.jpg

lengkeng1minh
11-02-2010, 13:48
Cả nhóm tiếp tục hành xác, leo lên 1 con dốc đê trở ra đường mòn, hướng đến là hồ Tân Giang.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04948_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04952_800x600.jpg

Đoạn đường này khá bằng phẳng, nhưng dọc theo suối cỏ và lau sậy che khuất hết đường mòn. Nhóm như chìm vào cây cỏ.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04954_800x600.jpg

lengkeng1minh
11-02-2010, 19:34
Doc đường nhóm gặp 1 con suối nhỏ, nhóm nhanh chóng vượt qua.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06185.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06187.jpg

Rồi lại nối tiếp 1 con dốc, nhưng mọi người vẫn nhịp nhàng bước thật nhanh vì muốn chụp cảnh hoàng hôn bên bờ hồ.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04975_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04981_800x600.jpg

Cửa rừng là 1 cổng chào tự nhiên. Vệt xanh da trời xa xa kia là hồ Tân Giang.


https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04983_800x600.jpg

lengkeng1minh
11-02-2010, 20:17
Lại suối, đây là con suối cuối cùng cắt ngang qua đường mòn.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04986_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04987_800x600.jpg

Tất cả quẳng balô nghỉ chân, các cô gái nhỏ thì nhanh chóng tháo giày dùng nước suối masage chân, mấy chàng trai thì sáng tác nghệ thuật.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC04999_800x600.jpg

Dòng suối thật kỳ lạ, 1 bên chảy mạnh mẻ, tạo sóng lăn tăn. 1 bên phẵng lặng như mặt hồ.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_3681.jpg

lengkeng1minh
11-02-2010, 20:32
Mình đoán chừng nhóm bác Sami đã cắm trại tại đây, vì nơi đây có những vết sơn trên đá.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/Sami.jpg

Thật lòng mình thấy buồn, vì chúng ta đi du lịch "sinh thái" mà, đáng lẻ chỉ để lại những dấu chân mà thôi. Sao lại như vầy? BUỒN....( xin miển bình luận tiếp về vấn đề này. Xin cám ơn).

lengkeng1minh
12-02-2010, 18:18
https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05041_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05021_800x600.jpg

Đường càng gần hồ càng nhiều đá trên dường, 1 bạn mãi mê ngắm cảnh không để ý đã vấp đá và"Đo Đường.
Khi nghỉ chân, đã gặp 1 cặp vợ chồng già người Đ'Ley cũng đi cùng đường với cái gùi nặng triểu trên vai.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05054_800x600.jpg


https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05050_800x600.jpg

lengkeng1minh
12-02-2010, 18:33
Đây là ngôi nhà sàn nhưng chủ hộ đi đâu rồi, cả nhóm tụ lại làm 1 tâm kỷ niệm.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05013_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05015_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05016_800x600.jpg

3 cô gái nhỏ thì xúm xít chụp hình, "Gà" Kiwi chắc tưởng là chuồng của mình nên đáp lên trên sàn và ý là muốn ở lại.

lengkeng1minh
12-02-2010, 19:12
Hồ Tân giang đã trong tầm mắt nhóm, nhanh chóng các anh em tiến về phía đập nước.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05068_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06204.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05090_800x600.jpg

6 thành viên nhà Đồng Tháp Mười làm 1 tấm kỷ niệm trên đập Tân Giang.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05087_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05095_800x600.jpg

lengkeng1minh
12-02-2010, 19:24
Nhóm rời dập Tân giang về nơi tập kết trên những chuyến xe lôi.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06213.jpg

Ngồi trên xe, gió mát lạnh, tầm nhìn cảnh đồng quê trong ráng chiều thật đẹp.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06211.jpg

lengkeng1minh
12-02-2010, 19:28
Tại nhà 1 bạn dẫn dường, nhóm được đải món cháo gà, và mổi người 1 tặng phẩm nhỏ từ đặc sản địa phương.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05120_800x600.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05116_800x600.jpg

lengkeng1minh
12-02-2010, 19:38
Sẳn có cân, bon chen cân thử như thế nào? Trọng lượng mang tính kham khảo chứ ngày đi thì chênh lệch nhiều!

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06233.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06231.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC06229.jpg

Xong xuôi cả nhóm chia tay gia đình bạn dẫn đường, tiếp tục hành trình xe lôi ra Quốc Lộ 1A lên xe về thành phố.

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/DSC05131_800x600.jpg

codai
03-03-2010, 12:57
Vậy là chấm dứt rồi hả ? đọc cũng được nhiều kinh nghiệm ghê

lengkeng1minh
05-03-2010, 06:07
Bài đến đây là hết. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dỏi hành trình.Mong gặp lại sự quan tâm của các bạn tại Topic : ĐTM du xuân.