PDA

View Full Version : [Chia sẻ] N.S.W- lái xe Đi bụi -Em đi thăm mùa xuân!



LoanChau
25-09-2012, 18:11
Các bạn ở bắc bán cầu đang nô nức đón thu , con em thì đi tìm mùa xuân cho mình, em chọn đi về vùng moong thôn kết hợp vùng biển cho chuyến của mình.

24/9 Sydney -Canberra - Gundagui - Junee

6 giờ ra khỏi nhà , rướt bạn , chuyến đi bụi của em bắt đầu ,đến Thủ Đô Canberra chưa đến 9h , mình muốn xem vườn bông tu nhân nhưng nó chưa mở cửa nên chạy luôn đến Dickson shopping mua ít đồ ăn sau đó chạy đến công viên Commonweal coi bông tulip, ngày đầu tuần nhưng thiên hạ đến tham quan rất đông , mình nghĩ cuối tuần thì sau , chổ đâu mà chụp hình.

Mình còn được quay phim lên TV nữa nè
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/292.jpg

Hoa Tulip đang khoe sắc
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/269.jpg

11h ra Khỏi công viên, ăn trưa ,mua đồ ăn cho 2 ngày kế , sau Đó thì đi Gundagui cách Canberra 2h, dạo 1 vòng thị trấn Gundagui, nếu các bạn đi đứng ngày còn coi được đấu bò nửa,

cầu gỗ
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/373.jpg

đường rầy xe lửa trên cây cầu gỗ này - cầu gỗ này rất dài bây giờ xe lửa không còn chạy nữa
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/390.jpg

Tiếp tục đi Junee , trên đường thấy rất nhiểu cánh đồng trồng cây cải này
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/423.jpg

4h đến Junee dụng lều, tấm rửa an uống lúc này trời đã xuống núi từ lâu ngoài trời rất lạnh nên chạy vô lều , ngồi trong lều một chút thì đi ngu . Nói thật là đêm hôm qua trời lạnh quá không ngu được , sáng nay thì xe đóng tuyết luôn. Lều thì ướt nhẹp.

Nơi em ẩn náo qua đêm
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/465.jpg

Ăn:$15
Xăng: $15
Ngủ : $15

Bich Hue
25-09-2012, 18:28
Mình đang qua Sydney, cuối tuần này có 3 ngày nghỉ chưa biết đi đâu, bạn có ctrinh nào cho join với được hem?

LoanChau
25-09-2012, 18:58
Mình còn đang lang thang , không có ở trong thành phố Sydney, nên không đi với bạn được rồi, sorry bạn nhé!

LoanChau
25-09-2012, 19:46
25/9 Junne - Glenfell- Forbes- Parkes- Cowra- Wyangala dam.

Hai năm nay Mình đều về Vn đi thăm ruộng bật thang ở Tây Bắc, nhưng năm nay mình quyết định không về, mà đi 1 vòng
miền quê NSW . Không phí chuyến đi to nào, ngày hôm nay , suốt trên đường đi , hai bên đường được phủ tấm than màu vàng của hoa bông cải,
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/276.jpg

Đi gần cả buổi mới thấy cái farm này mở cửa, không bỏ lở chạy vô chụp chân Rung heheheh
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/184.jpg

được nhìn thấy cả đàn cừu đang được chăn bởi Chú chó tin khôn.trên đường đi Glenfell
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/099.jpg

Đi coi dĩa bắt sống vệ tin lớn nhất nước Úc ở Parkes
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/256.jpg

kế thúc 1 ngày tại đập nước Wyangala
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/290.jpg

và ngủ qua đêm tại vườn quốc gia Wyangala. mình cắm lều gần cái bờ hồ này
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/296.jpg

Hôm nay lái xe rim cả mình mà giờ này vẩn còn lên phượt, chắc bị lều kế bên nó tra tấn, tụi nó đi cả bầy con nít giờ này vẩn quậy tưng làm mình củng tưng tưng Theo tụi nó.

Ăn $15
Xăng: $20
Ngủ: $20 + thêm $5 tiền xe vào công viên

Mô phật chúng nó chịu đi ngủ rồi , nên mình củng thăng đây , bên ngoài trời đang gió hy vọng không mưa
Chúc mọi người ngủ ngon!

LoanChau
27-09-2012, 07:19
26/9 Wyangala - Cowra - Bathurst - Goulburn - Bowral - Sydney



Nhiều người nói , có giường ấm chân êm không ngủ lại đi ra ngoài ăn bờ ngủ bụi , nhưng cái cảm giác sáng nắm trong lều nằm nghe chim nó nói hót thật là thích , và cái cảm giác ra khòi lều thì hít không khí trong lành mát lạnh , mà khi ở nhà bạn không có được vì tật ngủ nướng.

Vài hình ảnh tại Wyangala Dam, khu cấm trai này có đủ thứ hết , nước nóng lạnh , giặc sấy quần áo , và có rất nhiều kangaroo

Nơi mình tránh gió hôm qua
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/013.jpg

Trò chơi cho trẻ em
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/027.jpg

Câu cá
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/031.jpg

Bạn có thể mướn nhà đi dạo và ngủ qua đêm trên hồ
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/040.jpg

1 góc nhò công viên
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/023.jpg

Có rất nhiều chú kgangaroo
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/019.jpg

LoanChau
27-09-2012, 07:30
Trên đường ra Cowral
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/052.jpg

Nhìn xuống thung lủng
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/047.jpg

hoa đào
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/057.jpg

LoanChau
27-09-2012, 07:38
Một quyết định sai lầm khi chọn con đường băng rừng từ Bathurst đi Goulburn , đường thì xấu bụi bay mịt mù, đường thì cong cong hình chử S , cảnh dọc đường thì củng đẹp nhưng vì bụi quá nên không giám xuống xe , khi chạy tới Goulburn thì Mô Phật thoát nạn rồi sau khi đi gần 190km đường xấu.

Thưởng 1 buổi picnic ngoài trời gần thác
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/064-1.jpg

Từ chổ ngồi nhìn xuống nè
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/060.jpg

Gần 1 tí nữa nè
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/066.jpg

LoanChau
27-09-2012, 07:51
Sau 1 buổi sáng hành xát trong rừng , một buổi trưa thanh bình tại suối và buổi chiều thì được thưởng thức 1 bửa tiệc Hoa Tulip tại Bowral,

Không biết hoa gì nhưng bông nó nổ chùm chùm và rủ xuống
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/188.jpg

Tulip màu Nhung tím
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/096-1.jpg

Tulip màu vàng
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/080.jpg

Trắng hồng
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/082.jpg

Em lạc giửa rừng hoa
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/198.jpg

Trắng
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/166.jpg

Và kết 1 ngày tại nhà

Ăn trưa $15
Xăng $20
Vé vào xem hoa $10
Ngủ $0

lehanh20487
01-03-2014, 21:33
Sao đứt giữa chừng rồi chị Loan Châu ơi, hoa đẹp quá :)

doun
21-10-2014, 17:55
Không biết hoa gì nhưng bông nó nổ chùm chùm và rủ xuống
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20Sep%202012/188.jpg


Hoa Anh đào bác ơi