PDA

View Full Version : Đi Tây ninh : leo núi Bà Đen 16/1/2010



phonghanh
11-01-2010, 15:41
Do kế hoạch leo núi Bà đen ngày 09/1/2010 thất bại tui xach (http://trangbanbuon.com/tui-xach), 1 chiến sĩ bận công việc không thể đi được nên bổ sung kế hoạch mới kêu gọi các đồng đạo cũng chinh phục núi bà
Thời gian : thứ 7 ngày 16/1/2010
số lượng thành viên : 6 ( đã có 2 )
Địa điểm núi bà
Chi tiết xem lại trong topic rủ phượt leo núi bà đen.
Cám ơn các bác quan tâm và tham gia

( đang post bài bên topic Rủ phượt leo núi bà đen thì bị close topic, ko biết nguyên nhân ???? )

dibui1minh
11-01-2010, 15:50
@phonghanh: nguyên nhân là topic của bạn ngày đi [09/01/2009] đã qua rồi đấy. [tuyển phượt đi Núi Bà Đen, ngày 09/01/2009]

phonghanh
11-01-2010, 16:20
ò, chắc thế, mà các bác mod đóng sớm thế, chưa kịp bổ sung kế hoạch vì mấy hôm trước phuot.com bị teo ko vô dc

thaophuongdl
12-01-2010, 08:08
Đi về trong ngày hả bạn? Nếu được cho mình đặt một cục đá nhỏ nhỏ, mình có thể làm xế được nhưng chiếc xe của mình " cùi bắp" lắm :D .

duy long
12-01-2010, 09:19
được mấy ng rồi pác chủ?

dbquoc
12-01-2010, 10:27
Bác chủ cho em cái thời gian đi thời gian về được không? Em cũng đang mún đi đây

phonghanh
12-01-2010, 10:53
post lại bên kia :
Số lượng : 06 người ( ưu tiên các bạn nữ để tăng cường tinh thần leo ^^ ) + 02 chủ xị ~ 8 : vì mới tổ chức đi chung nên chỉ tuyển 1 nhóm nhỏ.
Điều kiện : có sức khoẻ, xe máy ( nếu có ), có ý chí ( đã từng chứng kiến 1 bạn nữ leo cùng sau khi vượt qua giới hạn bản thân đã chạy thẳng 1 mạch lên đỉnh làm em choáng ko ít )
hành trang : giầy leo núi, đường lên núi của nhóm này ko đi cáp treo mà đi đường đá nên các bác chuẩn bị giầy để bò trên đá; quần áo dài ( hạn chế sự tấn công của muỗi ) và nước uống khoảng 3 lít/người ( quan trọng ^^ )
Thời gian 4h30 ngày 16/1/2009 (khẩu hiệu : leo núi mừng ngày hs, sv Việt Nam ) xuất phát từ Sài gòn, thẳng tiến Núi bà -> tới nơi chạy lên đỉnh rồi về Theo kinh nghiệm tụi này đã leo núi bà khoảng 7,8 lần thì khoảng 15 giờ là xuống núi, 16h thong thả chạy về Sài gòn
Đặc sản trên núi bà : kính thưa các loại bánh tráng, nem bưởi ^^ khi xuống núi có màn trượt bằng máng khá thú vị
welcome ^^

Các bác tham gia vui lòng nhắn : 0989002346 hoặc IM: phongseta

phonghanh
12-01-2010, 11:15
điểm danh thành viên đăng ký cái :
1 phonghanh
2 viendu
3 phuongthaodl
4 viendu1

thaophuongdl
12-01-2010, 12:03
Đã lỡ đi Tây Ninh rùi, ghé luôn hồ Dầu Tiếng và Thánh Thất Cao Đài gì gì đó luôn nha bạn. 17g chạy về Sài Gòn vẫn còn kịp mà :D

Pmytrung
12-01-2010, 12:14
Các bạn trẻ nếu đi 2 ngày mà ở lại trên đỉnh nuí thì cho tôi biết với nhé để tôi xếp lịch đi cùng vì tôi muôn làm 1 chuyến nghiên cứu thằn lằn trên đó

Cám ơn
[email protected]
www.vncreatures.net

phonghanh
12-01-2010, 12:23
@thao : không thành vấn đề, tiện đường mà
@pmytrung : hix, em chưa dám tính p/a ở lại trên đỉnh, chắc có thể mang lều rồi ngủ nhờ trong nhà của các đồng chí bộ đội canh đài truyền hình Tây ninh, nhưng trên núi rất lạnh, vả lại sẽ có 1 vài thành viên lần đầu leo nên chắc ăn là cứ đi về trong ngày ah.

duy long
12-01-2010, 13:43
ái dzà....lại còn "mừng ngày...", thui kệ, quan trọng là tinh thần, cho em 2 suất...+1suất trên Hòa Thành , em nó gia nhập sau....hehehe! e nó dân địa phương có j kêu nó tư vấn....kekekeke...thế có được ko pác chủ?

phonghanh
12-01-2010, 14:15
cập nhập
1 phong hanh
2 viendu
3 phuongthaodl
4 viendu1
5 duylong
6 duylong1

đếm từng ngày ...

dbquoc
12-01-2010, 14:19
Cho e 1 suất nữa. Không biết xuất phát ở Sài gòn là ở chỗ nào vậy bác

codai
12-01-2010, 14:36
Nếu được thì cho codai đăng ký 2 suất nhé :xế và ôm (2 femmes)

phonghanh
12-01-2010, 14:45
Danh sách chốt tạm thời
1. phonghanh -> xế
2. viendu -> ôm
3. phuongthaodl -> ôm
4. duylong + friend -> xế ( bác friend đón ngang đường ko tính )
5. dbquoc -> xế
6. codai + friend -> 1 xế + 1 ôm

Chốt lại 8 thành viên nhé, các bác ngừng đăng ký ( chờ xác minh lại các thành viên ), còn các thành viên nhắn lại số điện thoại để mình gọi xác minh và bố trí xe cộ, quan trọng là chọn lọc chiến mã :) ( ở trên tạm bố trí rồi )

VienDu
12-01-2010, 14:58
Mình mới tham gia diễn đàn và cũng không phải là dân đi núi thường xuyên nhưng cũng nhắc trước:
- Nước uống và 1 ít thức ăn là quan trọng nhất: trung bình lên đỉnh cần 1-2 lít/người (hy vọng trên núi mấy anh nhà đài còn bán nước).
- Đồ mang theo càng ít càng tốt.
- Nên mang giày.

Về hành trình mình dự định tập trung tại cv Lê Văn Tám đúng 4g30 sẽ xuất phát. Khi lên núi sẽ đi bằng đường ngang qua chùa Bà, nhưng sẽ xuống sẽ theo con đường còn lại.

Có gì mấy bạn nhắn tin cho mình để giữ liên lạc nhé:
- Phonghanh: 0913.735.113
- VienDu: 0989.00.23.46

dibui1minh
12-01-2010, 16:28
<<<Nước uống và 1 ít thức ăn là quan trọng nhất: trung bình lên đỉnh cần 1-2 lít/người (hy vọng trên núi mấy anh nhà đài còn bán nước)>>>
===> Mấy anh nhà đài không biết còn bán nước hay không, kiu hoài không được nhưng theo mình 2 lít/người chắc đủ (mình leo hôm 9/1)

codai
13-01-2010, 13:48
Xin lỗi cả nhà nhé! cho cd rút ra khỏi danh sách nhé, tại vì tuần này không thể đi chơi được rồi, tuần này phải đóng cửa ở nhà tu. xế và ôm rút khỏi cuộc chơi.

duy long
13-01-2010, 14:58
...chơi kì dzậy!?!?!?...:-(

phonghanh
13-01-2010, 15:20
tiếp tục cập nhập
1. phonghanh -> xế
2. viendu -> ôm
3. phuongthaodl -> ôm
4. duylong + friend -> xế ( bác friend đón ngang đường ko tính )
5. dbquoc -> xế

quan trọng là tinh thần và cảm giác chiến thắng trên đỉnh, dù còn 1 chiến sĩ thì cũng phải lụm hòn đá trên đĩnh bà đen

VienDu
13-01-2010, 15:42
Cũng thông báo thêm các anh em yên tâm: núi bà Đen thì tôi và Phong đã đi vài lần đều lên đến đỉnh, chỉ 1 lần kô đến được do mở lối đi riêng. Phần lớn chỉ có 2 thằng; 1 lần với 2 cô bạn chỉ mang theo... đôi dép kẹp mua dọc đường đi.

duy long
13-01-2010, 15:45
vậy lần nài là "lối đi riêng" hay "lối đi chung"....!?
miễn sao lên tới đỉnh!

phonghanh
13-01-2010, 16:23
lần đó lạc bác ạ, chỉ thấy xa xa là hồ dầu tiếng, xung quanh toàn chuối, cuối cùng mon men theo con đường của mấy bác hái chuối mới tìm dc đường về hehehe nhưng mà cảm giác khá là thú vị
lần này thì theo lối chung thôi ^^ đợi các bác quen mùi em sẽ dẫn theo lối riêng :D

thaophuongdl
13-01-2010, 16:49
lần đó lạc bác ạ, chỉ thấy xa xa là hồ dầu tiếng, xung quanh toàn chuối, cuối cùng mon men theo con đường của mấy bác hái chuối mới tìm dc đường về hehehe nhưng mà cảm giác khá là thú vị
lần này thì theo lối chung thôi ^^ đợi các bác quen mùi em sẽ dẫn theo lối riêng :D

Với em thì chung hay riêng gì cũng được, đi vào rừng chuối càng tốt vì...có chuối ăn :D. Miễn sao lên được tới đỉnh

dbquoc
13-01-2010, 17:33
Với em thì chung hay riêng gì cũng được, đi vào rừng chuối càng tốt vì...có chuối ăn :D. Miễn sao lên được tới đỉnh
Em thì thích mở lối đi riêng.. :D

duy long
14-01-2010, 08:04
chung hay riêng j đvới e cũng điều mới mẻ hết....kekekek

phonghanh
14-01-2010, 08:56
Em thì thích mở lối đi riêng.. :D

ừ, mở lối đi riêng rất là có cảm giác (c)

VienDu
15-01-2010, 09:50
Mình lên sơ bộ lịch trình chương trình ngày mai:
- 4g30: Xuất phát. Tập trung tại Công viên Lê Văn Tám, cổng đường Hai Bà Trưng. Sẽ xuất phát đúng giờ, chỉ cần 2 xe là sẽ xuất phát.
- Ghé đón thaophuongdl tại cv Hoàng Văn Thụ.
- 7g00: Ăn sáng tại Trảng Bàng.
- Uống cafê + mua cơm hộp ăn trưa trên núi.
- 8g30: xuất fát lên núi. Đi theo đường suối vàng
- Tập trung trên núi, ăn dặm, sắp xếp hành lý, đánh giá thể lực.
- 9g30: chinh phục đỉnh núi. Trên đường đi sẽ dừng khoảng 10-12 lần. Theo mình đoạn đường nầy khoảng gấp 5 đến 7 đoạn đường lên chùa, nhưng độ mệt, mỏi sẽ rất nhiều.
- 12g00: đặt chân lên đỉnh, chụp hình, nhậu, đập fá.
- 13g00: xuống núi theo đường còn lại.
- 15g00: tùy quyết đi tham quan tiếp hay về.
- Ăn dặm, uống cafê cho tỉnh ngủ.
- Kết thúc chương trình. Trao trả lại quyền tự quyết, các bạn có thể đi chung hoặc đánh lẻ để về.

Cuối cùng, chúc chuyến đi tốt đẹp.

duy long
15-01-2010, 10:04
SOSO.... páo cáo....thằng đệ em nó "tuy suy nghĩ đã lâu" nhưng cũng đã quyết định trong tích tắc...là bỏ cuộc (chắc nó bít được viễn cảnh sắp tới...hixxx...
nên giờ còn mình em.....
nói theo pác phonghanh thì dù còn 1 chiến sĩ thì cũng phải lụm hòn đá trên đĩnh bà đen

thaophuongdl
15-01-2010, 10:07
Nãy giờ ngồi đọc và ngẫm nghĩ các cái tên, có bác nào là female không, la lên cho em lấy tinh thần dzới...

VienDu
15-01-2010, 10:15
Viễn Du: cái tên đầy nữ tính. Lúc trước mình đã đu theo 2 bạn nữ mang dép xẹp lên đến đỉnh ấy thối.

VienDu
15-01-2010, 10:51
Có thêm thành viên Coca (NỮ nhé) đắng ký. Vậy trách nhiệm xế thuộc về 2 thành viên nam năng động nhé!!!

Bổ sung thêm 1 số hình cho khí thế ngày mai:
Trên đường đi
http://farm3.static.flickr.com/2294/2198735650_159706efaa.jpg

Chuẩn bị lên núi
http://farm3.static.flickr.com/2352/2199369891_e2e36cd8ef.jpg

Lưng chừng núi:
http://farm3.static.flickr.com/2167/2199369887_bc855bc8c7.jpg

Và lên tới đỉnh:
http://farm3.static.flickr.com/2318/2145803805_6678416c03.jpg

thaophuongdl
15-01-2010, 10:56
Mừng quá, có "họ hàng" rồi, chuẩn bị lên đường thôi...(LD) Chúc cho chuyến đi thành công tốt đẹp.

duy long
15-01-2010, 11:45
lượt lại danh sáh cái nữa đi pác ơi, ai xế, ai ôm...??
em ở KVCân, TĐ, theo pác em nên qua LVT, hay chạy thẳng qua HVT lun vậy?
thanksssss

phonghanh
15-01-2010, 11:59
qua lê văn tám đi, đi chung cho dễ, em cũng ở thủ đức này, cuối đường kha vạn cân (P.Linh Xuân, ngay gần cầu vượt kha vạn cân), có gì sáng hú đi chung
Danh sách
1 phonghanh -> xế
2 viendu -> ôm
3 thaophuongdl -> ôm
4 duylong -> xế
5 dbquoc -> xế
6 coca -> ôm

jamemicro
15-01-2010, 12:07
em chỉ bít con đường, còn khúc nào là đầu, khúc nào là cúi em thua...
Linh Trung hay Bình triệu?

phonghanh
15-01-2010, 14:51
Tối nay sẽ nhắn tin cho các bạn tham gia để chốt kế hoạch lần cuối

duy long
15-01-2010, 15:06
sáng nay gặp phonghanh ở hãng mì COLUSA nhá!
mấy h được ta?
hành trang gồm những j vậy>>>?
khổ...nào h ko chơi bời...nên ko bít....

VienDu
15-01-2010, 16:39
Trời, mấy bạn làm mình rung wá. Quan trọng nhất là nước, đồ ăn và giày. Nhiêu đó là đủ roài.

Sáng Phong và Duy Long sẽ gặp nhau > Họp ở CV LVT gặp tôi (VienDu) + Bé Coca + dbquoc > Đón bạn thaophuongdl tại cv Hoàng Văn Thụ > Xuất phát.

@ALL: tối nay sẽ nhắn tin confirm lại với tất cả các bạn.

unique_mygirl
15-01-2010, 17:27
Trời, mấy bạn làm mình rung wá. Quan trọng nhất là nước, đồ ăn và giày. Nhiêu đó là đủ roài.

Sáng Phong và Duy Long sẽ gặp nhau > Họp ở CV LVT gặp tôi (VienDu) + Bé Coca + dbquoc > Đón bạn thaophuongdl tại cv Hoàng Văn Thụ > Xuất phát.

@ALL: tối nay sẽ nhắn tin confirm lại với tất cả các bạn.

hi hi , Nui Ba Den leo cũng nhẹ ah. Nước cũng không cần nhiều , lần trước lên chùa xong hứng bất tử leo lên đĩnh chơi luôn xuống trong ngày thấy cũng nhanh. Lần đó ghé chợ mua con gà nướng, bánh mì + 4 chai nước suối nhỏ . Lên tới đỉnh còn dư share nuoc + gà cho 2 ku di gặp khi gần tới đỉnh núi nữa ah (beer).

Đường xuống thì cực nhanh , đâu tầm 1 tiếng mấy là tới chân núi (đường bộ đội đi)

duy long
15-01-2010, 18:56
hi hi , Nui Ba Den leo cũng nhẹ ah. Nước cũng không cần nhiều , lần trước lên chùa xong hứng bất tử leo lên đĩnh chơi luôn xuống trong ngày thấy cũng nhanh. Lần đó ghé chợ mua con gà nướng, bánh mì + 4 chai nước suối nhỏ . Lên tới đỉnh còn dư share nuoc + gà cho 2 ku di gặp khi gần tới đỉnh núi nữa ah (beer).

Đường xuống thì cực nhanh , đâu tầm 1 tiếng mấy là tới chân núi (đường bộ đội đi)

:)
hy dzọng là như thế....
(K)

VienDu
15-01-2010, 21:17
hi hi , Nui Ba Den leo cũng nhẹ ah.

Lúc nào leo đua kô nhỉ!!!

Nhẹ hay không ngày mai 4 bạn kia về cho ý kiến nhé!!!

Dinasour
16-01-2010, 15:48
Lúc nào leo đua kô nhỉ!!!

Nhẹ hay không ngày mai 4 bạn kia về cho ý kiến nhé!!!
Sức yếu, leo từ chùa lên đến đỉnh mất 3h, lúc xuống thì nhanh thiệt.
Ai nói leo lên leo xuống trong vòng 2h, em bái sư liền :shrug:

em_tên_Bo
16-01-2010, 23:38
xin lỗi chủ thớt nhìu.thực sự em đã chuẩn bị xong hết nhưng phút cuối....1h sáng mới về nhà trong tình trạng quắc cần câu nên k tham gia cùng hội đc.hik tiếc lăm
nhưng em mong các anh đừng vì vậy mà lần sau k rủ em đi nha.tinh thần em lun sẵn sàng

VienDu
17-01-2010, 09:18
Thanks các bạn đã tham gia đồng hành chinh phục đỉnh núi Bà Đen.

Cái gì cũng nhờ 1 chút may mắn. Lúc 1g30 sáng em nhận được SMS của em_ten_Bo xin hủy chuyến đi, thì bạn em bên kia cũng tầm đó nhận được 1 SMS xin đăng ký mới, kô ngờ cũng là 1 thành viên nữ khác. Vậy là cuối cùng 4 nam và 2 nữ đã lên đường chinh phục thành công đỉnh núi Bà Đen; mặc dù mất nhiều thời gian hơn dự kiến chút.

Chúc các thành viên 1 ngày nghỉ ngơi sức khỏe, vui vẻ; chuẩn bị cho 1 tuần làm việc sung sức.

Gởi lời thăm sức khỏe đặc biệt đến 2 thành viên nữ và 2 thành viên nam còn lại.

Cuối cùng, 1 lần nữa xin cám ơn.

duy long
17-01-2010, 09:20
Lúc nào leo đua kô nhỉ!!!

Nhẹ hay không ngày mai 4 bạn kia về cho ý kiến nhé!!!

...hì nhẹ hiều...:S