PDA

View Full Version : Chế Tạo - Mường La. Nơi những cảm xúc thăng hoa !



BanickLionking
25-09-2012, 10:51
" Cung đường dài tầm 60 km nhưng chúng tôi đã phải mất 2 ngày mới vượt qua
Đây là con đường đất độc đạo nối huyện Mù Căng Chải của Yên Bái với Mường La của Sơn La. Đường rộng bằng chiếc giường đơn, bên núi xanh, bên vực thẳm, với những đoạn dốc thẳng đứng dài hàng cây số, lúc trơn như bôi mỡ, lúc rải đầy đá hộc… Cầm lái trên đường, có những lúc tôi đã nghĩ mình đang đi trên chiếc cầu Nại Hà, với những dã quỉ, cô hồn lảng vảng dưới đáy vực sâu, và Mạnh Bà rình rập đâu đó chỉ chờ xe tôi trượt bánh là nhảy ra nhét thuốc lú đầy miệng mình. Chúng tôi đi trong sự kích thích, căng thẳng, sợ hãi tột độ xen lẫn niềm hi vọng sau con dốc này đường sẽ đẹp hơn. Vì thế chúng tôi đặt cho nó các loại tên như: cung đường “hi vọng”, đường “không còn gì nhục hơn nữa”…
Trở về Hà Nội, đi trên con phố trải nhựa phẳng lỳ, đèn cao áp sáng trưng, một bạn phượt trong nhóm tôi than: “sao không còn cảm giác vui như đi trên cung đường rừng độc đạo ấy nữa”. Tôi giật mình nhận ra một điều khi đánh mất hi vọng cuộc đời thật tẻ nhạt... "
by Phú Nguyễn

http://giaothongvantai.com.vn/ban-doc/201210/Tu-Che-Tao-sang-Muong-La-128966/
by Quân Nova

BanickLionking
25-09-2012, 10:52
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/527735_448410125209839_1250809656_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/35459_448411821876336_1895422885_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/564357_448411731876345_699008244_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/538712_2482530558209_1528218306_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/532192_448412595209592_1425112676_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/601435_448410198543165_1194558834_n.jpg

billy2203
25-09-2012, 11:21
Tưởng của đoàn nào hóa ra đoàn mình.Đồng chí nào về up hồi ức sớm thế.Mình còn chưa kịp hoàn hồn :))

BanickLionking
25-09-2012, 12:20
Đã gần 4 tháng sau chuyến đi hành xác lên Sài Khao-Mường Lát. Tôi tình cờ nhận được lời mời của nhóm bạn lên Mù Cang Chải-Chế Tạo-Mường La. Không chần chờ gì nữa. Lại lên đường. Tìm lại cảm giác phiêu lưu nơi núi rừng Tây Bắc,sống với bản tính ngang tàng xen lẫn chút hoang dại của bản thân.
Hành trình của chúng tôi chỉ có 3 ngày từ thứ 6-21/09 đến CN 23/09. Nhưng những cơn mưa rừng đã níu kéo cả đoàn thêm 1 ngày nữa vật lộn với những con dốc quanh co thăm thẳm, vượt qua những con đường nhỏ như vốn dĩ của nó, vắt vẻo trên những triền núi,vươn trên những miệng vực, trơn như phết mỡ cùng những con thác ầm ầm đổ xuống như muốn nuốt chửng cả rừng già.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9004.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8964.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9067.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00237.jpg

Phú Nguyễn
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/579665_448412891876229_774154422_n.jpg

BanickLionking
25-09-2012, 14:45
7h sáng ngày thứ nhất:
Alo.
Dạ. Giọng ngái ngủ của Lý A Sáng đầu bên kia.
Ra ngã tư Vọng đón anh!
Anh mới ra à? Uh. OK. Đợi em 5p.
15 phút sau mới thấy lò dò ra. 2 AE kéo nhau đi ăn phở. Lòng vòng ra Hồ Đắc Di uống cafe.Gọi điện cho mấy người bạn đến hàn huyên.
10h. Ôm của mình thông báo đoàn thiếu 1 xế vì lý do x a z gì đó. Lại ngồi alo tìm xế.
12h. vẫn chưa có ma nào.
Thôi kệ. Đói rồi. kiếm chỗ nào ăn. Hết khoảng 3 chai bia. Chợt nhớ ra điều gì đó.
Bấm số gọi hú hoạ cho Hoàng Tùng( cậu em đạp xe xuyên Việt từ Lũng Cú vào Cà Mau dạo trước)
Chú đang đâu đấy? Dạ ! Em đang ở quê. ( Phủ Lý)
Mày đi chơi với anh k? Cu cậu vồ luôn: Đi đâu anh? đi với ai? lúc nào đi?...
x x x... 1h30 đoàn xuất phát. Chạy luôn ra đây. Nhanh còn kịp.
Vâng. đợi em thay quần áo,xếp hành lý...
13h30 hắn đã phóng xe máy có mặt tại điểm hẹn.
Vì không kịp nhập đoàn lúc 1h nên đã báo để đoàn xuất phát trước.14h30' sau khi đã chuẩn bị kiểm tra lại xe cộ xăng nhớt. 2 xe 4 người chúng tôi Sơn Tây thẳng tiến lùa theo đoàn.Chạy vào đến tx Sơn Tây thì Tùng bị các chú CSGT gọi lại mượn giấy tờ xe và bằng lái 30 ngày vì cái tội chạy quá tốc độ.
Kệ đi. Lại lao đi như điên,nhưng giờ thì phải cảnh giác cao rồi. Chạy theo QL32 qua cầu Trung Hà rẻ trái theo TL316. Chạy đến Thanh Sơn thì lại đến lượt mình bị CSGT chào.
Anh cho kiểm tra giấy tờ? Lỗi gì anh? Bụng bảo dạ,mình chạy chuẩn lý do éo gì mày phạt tao.
Chỉ kiểm tra đột xuất. Đề nghị anh xuất trình giấy tờ.
Thích thì chiều. Rút đăng ký, bảo hiểm, bằng lái(ôtô) nó ngó nghiêng một lúc...
Anh điều khiển phương tiện GT mà nồng nặc mùi rượu. Mẹ nhà nó nữa. Uống có vài chai bia mà nó bảo mình nồng nặc rượu.
Lại phù mỏ lên thổi. Tít tít. đó, anh thấy chưa? 0,163. Biết mẹ gì đâu. Thôi. cầm mấy đồng uống nước. Không được. Lỗi này nặng lắm. Giữ xe nhá. Không thì sang kia nộp phạt 300. Nó chỉ tay vào cabin nơi có 1 thằng ngồi phì phèo điếu thuốc. Thôi 50/50 nhá? Không.
Đang vội. Sang dí tiền vậy.
Trong lúc đó Ôm của mình đứng sau. Thằng bắt mình lân la sang hỏi chuyện...Dạ, bọn em lên Mù Cang Chải lấy bài. Báo à? Vâng. VTC.
Khi mình quay lại xe định đi thì thấy cu cậu gọi lại.
Anh ơi cho nhờ tí? Bỏ mẹ. Hay là nó phát hiện mình đưa bằng lái xe oto.
AE trong nghành cả. sao không nói một câu? Cùng đi làm với nhau mà.
Khà khà. Mình mừng thầm. Nói thật bọn tôi đang rất vội. Trưa cũng có uống vài chai bia chia tay với Ae đài nên cũng hơi có mùi,nên ào ào cho xong việc. Nó quay sang bảo thằng trong cabin: Anh gửi lại tiền đi. Người nhà cả. Ơ hay. Tao họ hàng éo gì với bọn mày. Mình rút lại 100. Thôi biếu ae mua thuốc lá hút. Nó xua tay rối rít không quên lời chúc thượng lộ bình an.
Sao mũi bọn nó thính thế nhỉ? Ôm mình thắc mắc trên đg đi. Em ngồi nãy giờ chả ngửi thấy gì. Thế mà nó vẫn phát hiện đc.Tài ghê.

BanickLionking
25-09-2012, 15:07
Vừa chạy vừa nghỉ đổ xăng dọc đường. 20h chúng tôi đến Tú Lệ với quãng đường khoảng 230km.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/bbb.jpg

Gọi điện cho đoàn thì được biết đang nghỉ tại nhà nghỉ Huy Thanh cách Tú Lệ khoảng 10km nữa. Mọi người cũng vừa nhận phòng xong.Đang đợi đồ ăn.
Ảnh chụp lúc 5h30' sáng hôm sau.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8915.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8913.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8912.jpg

Trong này họ có 3 cái bể rộng nuôi cá Hồi. Có hệ thống đường dẫn nước trên núi đổ vào hồ ầm ầm cả ngày lẫn đêm.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9031.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9032.jpg

hoangtungtn1986
25-09-2012, 15:26
Chuyến đi thật đang nhớ và khó có thể quên được chuyến đi để đời, để sau này về già còn có chuyện kể cho con cháu sau này và đặc biệt hơn của chuyến đi có rất rất nhiều cảm xúc?

Mr Stone
25-09-2012, 16:09
Lão King phong trần gớm, lại đầu tư thêm hàng ngon nên hình đẹp phết, like!

BanickLionking
26-09-2012, 09:29
21h. Chúng tôi nhận phòng.Dãy nhà 5 phòng quay mặt ra hồ nuôi cá Hồi. Cả đoàn 21 người nên phòng tôi được đặc cách...5 người. Sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc mất.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1529-2.jpg
Món ăn chủ yếu là cá Hồi. Ngon quá!
photo by: Bold 9700
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120921-00095.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120921-00094.jpg

AE giao lưu hết hơn chục chai trong sự hưng phấn với tư thế sẵn sàng đón nhận những thử thách trong ngày tiếp theo. Một số mệt về nghỉ sớm. Mấy AE còn lại sách rượu ra cạnh hồ cá ngồi hát cho nhau nghe. Lúc này mới phát hiện ra bác Việt( báo Bạn Đường), người cao tuổi nhất đoàn có giọng hát thật mê ly. AE vỗ tay rầm rầm. Kết nhất bài Đi Cầu của bác á! AE ai nhớ hết lời bài này không nhể?
24h. Tất cả chìm trong giấc ngủ sâu sau 1 ngày khởi đầu suôn sẻ. Mỗi người 1 cảm nhận riêng trên những con đường, đèo đã đi qua cùng bầu không khí trong lành se se lạnh thật dễ chịu.

billy2203
26-09-2012, 09:51
anh em chủ định lên đấy tìm món cá hồi cái không trứng , thế quái nào nó toàn mang ra cá hồi có trứng.Tối thứ 6 off đấy các bác nhá.8h tối tại 48 Phạm Huy Thông.Các bác cố gắng có mặt đầy đủ để còn share ảnh.

BanickLionking
26-09-2012, 10:50
Ngày 2 :
5h sáng. Tôi dậy đi săn mặt trời, gọi Ôm đi cùng như đã hẹn từ hôm qua! Khoác thêm cái áo ấm, chúng tôi ngược về phía MCC. trời vẫn còn mịt mờ trong sương mai.
Chạy được khoảng 3km. Trời sáng dần.Dừng lại bắn phá thôi.
Sương giăng thấp thoáng trên những nóc nhà người Mông.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8950.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8948.jpg
Đã thấy có chút ánh nắng hắt lên từ sau dãy núi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8947.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8936.jpg

Những con đường như nhỏ như sợi chỉ vắt quanh sườn núi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8928.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8973.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8921.jpg

BanickLionking
26-09-2012, 11:02
Tình cờ gặp 3 cậu em. Bọn nó nhận ra mình đợt SNP lên 6 tại Sầm Sơn.
2 đứa ở Nam Định và ĐứcBáThước ở Thanh Hoá. Cả 3 cũng chạy xe lên từ tối qua. Hành trình của 3 em cũng đang nể khi song hành cùng chúng tôi theo suốt dọc đường về đến tận Mường La.Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp các em ở mỗi điểm khác nhau mà tôi sẽ kể cho các bạn sau. 4 AE chụp ảnh lưu niệm !
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8949.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8920.jpg

Một gia đình người Mông 3 thế hệ đang chuẩn bị lên nương.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8980.jpg
2 đứa trông nhà ngoan nhé! Chiều bọn tao mới về.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8981.jpg
Còn 1 thằng nữa này.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8983.jpg
Sát bờ rào còn vài thằng nữa. Bọn này tập kết ở nhà cũng đông phết.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8984.jpg

kieumailc
26-09-2012, 11:02
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120921-00095.jpg

Khuyến cáo: không ăn cá hồi bác king nha!

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120921-00094.jpg

BanickLionking
26-09-2012, 11:16
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9003.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_8999.jpg


Đến giờ tập kết ăn sáng chuẩn bị lên đường rồi. Chúng tôi phải quay lại. Ngay sát khu nhà nghỉ có 1 cái thác nước rất đẹp. Tranh thủ chạy ra kiếm cái AVATA đã.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9028.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9012.jpg

Cậu bé này không biết có phải trốn học ra suối chơi 1 mình không mà cứ thấy quanh quẩn chơi trên cầu,thu hút sự chú ý của tôi.
Mãi đến lúc lên nhà sàn ăn sáng. Nhìn qua ô cửa sổ tôi thấy 1 người đi xe máy đến, chắc là mẹ em đón đi. Việc này làm tôi thắc mắc suy nghĩ mãi mà không suy luận kiểu gì cho logic.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9015.jpg

BanickLionking
26-09-2012, 12:46
8h30. Cả đoàn tập trung chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Mọi người đều rất hào hứng chuẩn bị đón nhận những thử thách khó khăn đang đón đợi phía trước.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1570-1.jpg

Chụp cùng anh Việt-TổngBT Báo Bạn Đường. Kiêm ca sĩ bất đắc dĩ đêm qua!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1571-1.jpg
Lên đường
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9040.jpg
Mông ra Mông.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9036.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1578.jpg
Đến đây, 3 xe chúng tôi tách ra chui vào bản này khám phá 1 đoạn.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1572-1.jpg
Đường rẽ xuống Bản
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9048.jpg

boconyeudau
26-09-2012, 13:22
Vừa về đến nơi bác Phú đã hồi ức nhanh thế :D, e vẫn còn đang lâng lâng bay bổng :), tiếp tục đi bác, hay quá ;)

haiphong56
26-09-2012, 13:34
Hài nhất vụ CSGT trả lại tiền của anh:))

BanickLionking
26-09-2012, 13:41
Đầu đường rẽ vào Bản Dế Xu Phình đi qua con suối. Các chàng trai trong bản đi ra đang tắm rửa cho con ngựa sắt của họ.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9057.jpg

Cái này theo lời của bác Việt thì gọi là ĐI CẦU
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9067-1.jpg
Đây nữa.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9064.jpg

2 xe tách ra cùng tôi vào Bản đây.
Xế Phú Nguyễn.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9063.jpg
Và Hoàng Tùng.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9060.jpg

haiphong56
26-09-2012, 13:50
Thế mà bác không chụp lúc Tung Hoang bị xòe vỡ mũ bảo hiểm:)

BanickLionking
26-09-2012, 13:58
Nụ cười H'Mông
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9065.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9068.jpg

Niềm vui trẻ thơ
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9069.jpg

Nó ngã kìa. Bọn mày ra đỡ đi. Tao đứng chụp ảnh. há há...
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9076.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9070.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9073.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9075.jpg

tusihuyen
26-09-2012, 14:58
Lúc ở đấy thì muốn thoát ra, lúc về rồi lại nhớ. Khó hiểu thật.
Boconyeudau là cái ông hành hạ anh em mình mất 2 ngày trời đấy anh :))

tusihuyen
26-09-2012, 15:09
Em khai trước cho lành, không lại ăn gạch :D Em Thủy đồng hương với anh :)

BanickLionking
26-09-2012, 15:10
Khà khà. Thằng này bị phạt rượu trên Tú Lệ chưa sợ hả? Giờ mới khai tên =))

BanickLionking
26-09-2012, 15:56
Tối hôm về muộn quá chứ không thì lại được ngồi cùng với anh rồi . Em sợ nhất là phải uống rượu đấy
Anh về tới HN lúc 20h30'. Gọi Lý A Sáng cùng mấy đứa nữa ngồi đến 23h mới về TH lúc 4h sáng. Lang thang ăn đêm uống rượu tiếp đến sáng mới về nhà.

Tiếp ảnh này.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9086.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9083.jpg

Thằng ...Mông giả.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9095.jpg

Nhiếp ảnh 'da' Phú Nguyễn.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9089.jpg

Xuống chợ
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9104.jpg

Những đứa chuyên gia tách đoàn, thiếu thằng chụp ảnh nữa.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9101.jpg

BanickLionking
26-09-2012, 16:30
Ôi tuổi thơ tôi...
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9107.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9110.jpg

Không giặt thì lấy lá mà che à? Nhìn cái rè.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9115.jpg
Con yêu!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9114.jpg

Hết chỗ chơi hay sao mà leo lên kia hả? Thực ra các em cũng có chỗ nào chơi nữa đâu. Tội nghiệp. Các em leo lên rất cao. Khi thấy chúng tôi thì mới tụt xuống. Tiếng Kinh chắc cũng chỉ biết mỗi từ: kẹo kẹo.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9117.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9119.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9121.jpg

BanickLionking
26-09-2012, 17:13
Chúng tôi phải quay ra nhập đoàn tại Mù Cang Chải, sợ mọi người đợi.
Ruộng bậc thang cứ chồng chồng lớp lớp nối tiếp nhau trải ngút tầm mắt.
Lúa vẫn còn xanh lắm!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9128.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9129.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9144.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9159.jpg

10h. Cả đoàn tập trung tại ngã ba MCC - Chế Tạo. Kiểm tra lại xe cộ đồ đoàn, đổ xăng,mua vài chai nước và ít bánh ngọt...
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9162.jpg
Các tiểu thương gia ngã ba chợ.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9161.jpg


Thấy gái đẹp,mấy thằng tớn lên ra tán. Tán kiểu này zai Mông nó tát cho vỡ mõm.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9163.jpg

BanickLionking
26-09-2012, 17:59
Không biết có chụp được gì không mà thấy nó cười rất đểu.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9164.jpg

Nhà em lăn cả ra đường mới lòi ra được tí này đấy ạ! Cũng không bõ công. Phải công nhận... Mông trên này đẹp thật !
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9165.jpg

10h30' ngày thứ 2. Mù Cang Chải- Chế Tạo 35km.
Chúng tôi tiến lên Chế Tạo trong tinh thần phấn chấn và hồ hởi, không 1 ai trong đoàn nghĩ rằng con đường mình đi sẽ chông gai vất vả đến nhường nào. Nắng vàng trải dài trên từng thửa ruộng từng con đường chúng tôi đi qua. Đoạn đầu trải toàn bê tông. Dốc và dốc cứ nối nhau. Về số 1 ì ạch nối nhau tiến lên. Cảnh đẹp quá. Cả bọn dừng lại.
Chẳng khác gì ở Desktop.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9175.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9171.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9173.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_9183.jpg

BanickLionking
27-09-2012, 11:00
Lại lên đường.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1604.jpg

Chạy khoảng 40p thì đã hết những con dốc dải bê tông, đường ngổn ngang máy móc và VLXD.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1602.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/427886_449443641763733_944294979_n.jpg
Bắt đầu sự trợ giúp của chân tay.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1600.jpg

Nghỉ ngơi tập trung đoàn. Lúc này vẫn bám đuôi nhau như đàn kiến lầm lũi nhích lên.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1607.jpg

11h30' trưa ngày thứ 2. 1 nhóm chúng tôi bứt lên trước. Ngồi nghỉ đợi mọi người, tranh thủ ăn bánh.Nắng và gió vẫn vờn trên đầu chúng tôi. Thời tiết thật dễ chịu.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1605.jpg

BanickLionking
27-09-2012, 11:24
12h30'. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều con dốc.Cảm tưởng như cứ lên mãi lên mãi. Đường hẹp dần, khúc khuỷu quanh co.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1608.jpg

Những thửa ruộng bấc thang lùi dần thay thế bằng những cánh rừng ngút ngàn xanh ngắt.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1609.jpg

Cảm giác như trong phim AVATA
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1613.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1614.jpg

Những con dốc sỏi đá ngoằn ngoèo.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1611.jpg

Động cơ 6 thì hoạt động liên tục. Ôm thi nhau đi bộ.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1615.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1617.jpg

BanickLionking
27-09-2012, 15:30
Vẫn chưa đến đoạn trời mưa :)) hóng tiếp xem các bác đi trước thế nào :D
Lúc mưa chổng mông lên đẩy xe. Đi bộ còn bị ngã nữa là lôi theo xe. Mạnh ai ngừoi đó lết. Chả có bức ảnh nào lúc đó cả. Để anh tìm trên Fb của bọn nó. (NO)

boconyeudau
27-09-2012, 17:43
Đoạn trời mưa với đi bộ mà chụp ảnh hay quay phim lại thì hấp dẫn phải biết, chắc là chưa có ai làm được điều đó :D

Mr Stone
27-09-2012, 21:01
@ lão King: Cung này so với cung ML thì khủng hơn khoảng mấy lần thế, nghe cũng lâm ly bi đát quá nhỉ.

rock_bui_vn87
28-09-2012, 08:30
Hihi đoàn mình gặp nhau mấy lần trên đường :D em nhớ nhất cái bác đi ex vàng với bạn đi wave trắng :P:P

BanickLionking
28-09-2012, 08:33
Hihi đoàn mình gặp nhau mấy lần trên đường :D em nhớ nhất cái bác đi ex vàng với bạn đi wave trắng :P:P
Hì. Rất ấn tượng với các chú đó. Đường thế mà bọn em đi đêm thật là liều lĩnh. Có mấy ảnh chụp ở suối gửi sang Fb cho anh nhé! :)
tuanducauto Nguyen

BanickLionking
28-09-2012, 09:45
13h30' Trời đột ngột âm u, không khí mát lạnh báo hiệu 1 cơn mưa sắp tới.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1626.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1619.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1628.jpg

Và cơn mưa không mong đợi ào tới. Tuy không to nhưng đủ làm chúng tôi nhảy Van trên đường. Trận mưa kéo dài 15' nhưng kéo cả đoàn chúng tôi mất 2 tiếng để vượt qua con đường bùn lầy nhão nhoét, láng bóng như bôi mỡ. Không thể điều khiển xe theo ý mình được nữa, ghì chắc tay lái, 2 vai mỏi nhừ nhích lên từng mét theo vết xe trước lún sâu thành rãnh. Ngã và ngã liên tục, xe quay ngang ra tạo thành những vết nguệch ngoạc trên đường, chỉ cần sơ sẩy cái là cả người và xe mất hút dưới vực sâu. Ôm đi bộ cũng thi nhau vồ ếch. Vừa mệt vừa buồn cười. Lúc này chả ai còn tâm trí để chụp ảnh nữa, một phần vì trời mưa, phần vì căng thẳng tập trung để trượt đường. Mạnh ai nấy lo. dắt díu nhích lên từng tí một.
Tác nghiệp bằng bb lúc mới bắt đầu mưa.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120922-00886.jpg

Qua 1 con suối. Chúng tôi dừng lại đợi mọi người. Cầu có không đi. Phi qua suối cho rơi bớt bùn đất bám chặt trên xe, lòng suối lổn nhổn đá sỏi, sâu hoắm. mặc, cứ lao xuống. Trò này lại hay. Thế là cứ chạy qua chạy lại cừơi đùa râm ran cả 1 góc rừng.
Lúc này đã 3h chiều.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1621.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1620.jpg

quoctuankid
28-09-2012, 11:05
Nhớ lại 1 cung đường: https://www.phuot.vn/threads/32091-Ch%E1%BA%BF-T%E1%BA%A1o-M%C6%B0%E1%BB%9Dng-La-n%C6%A1i-%E1%BA%A5y-c%C3%B3-g%C3%AC

Các bạn đi vào tầm này chắc không được thấy lá phong nhỉ

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407228_2352542375406_1305552626_32004778_124101929 6_n.jpg

tusihuyen
28-09-2012, 15:09
Nhìn cái ảnh trời bắt đầu mưa của anh lại nghĩ tới hơn chục lần xòe :( mai có đoàn tình nguyện cũng phi vào đó trong cái thời tiết mưa gió này :/

BanickLionking
28-09-2012, 16:28
Tưởng của đoàn nào hóa ra đoàn mình.Đồng chí nào về up hồi ức sớm thế.Mình còn chưa kịp hoàn hồn :))
Của chú đây nhé!
Có 1 đoạn vách núi trải đầy rêu đỏ. Đất ở dưới xốp trắng. Chắc chỉ có đất này nó mới sống được.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1630.jpg

Kiểu này bác Việt phải chống 2 tay xuống nữa mới giống. =))
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1636.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1632.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1633.jpg

Skull
28-09-2012, 16:44
Thấy các pác viết về cung này rôm rả quá, iem lục lại ngăn tủ móc món đồ cũ ra chém với các pác chơi. Bài viết dưới đây là của bạn đồng hành của iem các pác nhớ, iem chỉ thêm mấy bức hình phụ họa cho nó sinh động thôi ợ.

"Mường La - Ngọc Chiến, những điều không tưởng (p1)

Thực sự thì mình chưa bao giờ sợ bất cứ một cung đường nào. Cũng chưa bao giờ thất vọng và hối hận sau một chuyến đi .
Với mình, đi cốt để cảm nhận, đi cốt để thấy mình còn tồn tại trên cõi đời này theo một nghĩa nào đó. Nhưng chuyến đi này đã để lại cái mà người ta gọi là dấu ấn KINH HOÀNG đến suốt cuộc đời.

Đầu tiên là cái HN - M.Châu. Chả có cái chó gì đáng kể. 1 năm đi 6 lần mà kể chuyện MC nữa thì mọi người cười cho. Cái mà mình muốn nói đến ở đây là: Mưa, Gió mùa đông bắc về. Ờ thì mưa nắng là chuyện của giời. Nhưng ít người có thể tưởng tượng được là nó có thể làm tình làm tội con người khốn khổ ngay ngày hôm sau. 12h có hơn 1 chút đi vào giấc ngủ chập chờn...

Ngày thứ 2. 7h dậy. Nhìn ra ngoài trời, tự dưng chửi thề. FU.K. Vẫn mưa. Cái cơn mưa không to không nhỏ, mưa không dày quá cũng không mỏng quá, hạt mưa không dài quá nhưng cũng không ngắn quá. Mưa cứ đều đều rơi, thấm vào lòng người và mưa thấm vào đất...
MC - Sơn La. Nghỉ ở ngã ba Còi Nòi. Cơm ăn Hát Lót. Chả có cm. Có 1 tí đường mà người người delay, nhà nhà đì lây. Thế là 1h30 mới đi tiếp. Mà có khi hơn ý. Thời tiết lúc này phải nói là cực kì PERFECT. Có ai biết là đằng sau nó là cả một nỗi kinh hoàng. Mình nhấn mạnh từ NỖI KINH HOÀNG, không phải vì chưa đâm đầu vào những nơi khóc dở mếu dở, lực bất tòng tâm. Ấy vậy mà cái chuẩn bị diễn ra đến giờ chỉ cần nghĩ đến là mình toát mồ hôi hột, mặt cắt ko còn giọt tiết nào.

Sơn La - Mường La. Ghé vô thủy điện Sơn La tí. Cũng to đẹp ghê ghớm. Nhưng mà cũng bt, chả đáng nói .
Mường La - Ngọc Chiến. Cơ mà công nhận là có vài góc chụp ảnh rất đẹp. Và đã hai năm nay rồi mới nhìn thấy cái biển dốc 12%.
Lên dốc mà số 2 bất lực. Số 1 thì ỳ ạch. Đi được 1 tí lại phải dừng xe đổ nước cho nguội máy. Nhưng mà thường. Lên Sìn Hồ cũng thế, chả đặc biệt.

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/409159_10150451384722543_2019971859_n.jpg

Ông giời thấy nhạt chuyện nên bắt đầu thêm mắm thêm muối vào chuyện của mình. Lại mưa. Mình lại buột miệng: FU.K. Mưa thế này mà gặp đường đất đỏ thì thôi rồi, ấy là nghĩ thầm trong bụng. Ai dè , mồm thối. Cầu được ước thấy. Từ Mường La - Ngọc CHiến. Chạy chơi, ko vấn đề trừ lúc kẹp 3 xuống dốc. 2 cục thịt + lực từ 2 cục nữa ước tính khoảng 150N đè lên vai mình. Vẫn đi được, No vấn đề.

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/393414_10150451384637543_1910821277_n.jpg


6h tối, Mường CHiến. Mưa to và dày hơn. Hỏi sơ sơ thì người ta bảo: mưa mấy ngày rồi, ko ra được Mù Căng Chải đâu.
Ấy thế mà vẫn đi. Sáng còn chả ăn ai, tưởng ông trời xót trương cho chút ánh trăng làm bạn. Thế mà những đám mây kia thật ác. Mẹ! Tối như đêm 30. Đầu tiên là lầy, bùn đỏ choe choét. Lầy nhầy. Bánh xe cứ quay tít. Người người bắt đầu trổ tài drift. Các xế thi nhau drift. Đường đi thì cứ ngày càng nhỏ dần. Cứ như là đường mòn cho Trâu đi. Nghĩ thầm trong bụng, cơ mà khéo bị tộc lừa. Nhưng không phải. Thật. Đường đi thật. Tiếp theo đó là dốc. Vẫn là cái dốc 12%. Nhưng ko phải là đường bê tông, ko phải là đường nhựa, không phải là cấp phối. Mà là bùn. Bùn ngập ngụa. Cái giống bùn đỏ này sao mà trơn được đến thế. Như bôi mỡ vào bánh xe. Xòe, chiều vừa thấy người tao tập múa xòe. Cười tủm. Tối đến mình, chả cần tập mà xòe tới tấp, xòe đều như vắt chanh. Rồi vồ ếch. Người người cùng vồ. Ếch đến là to.
Mọi sức lực đều dồn vào đôi tay, đôi chân nhỏ bé. Lúc đầu ngã thì còn cố đỡ xe. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Đến khi tay mỏi nhừ, xe đổ, Kệ! Vứt đấy, nhảy sang 1 bên đã.

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/399437_10150451384987543_420848763_n.jpg


Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 9h mà tương lai phía trước còn cực kì tăm tối. Nhất là khi gặp 2 chú tộc mặt mày bơ phờ nói ko đi được quay lại.

Vẫn đi! Mẹ kiếp. Sao đời nó lại lắm tai ương đến thế. Chúng nó mở đường. San núi. rồi để nguyên đấy. Trước mặt mình là cái dốc khoảng 60%. Cao tầm 10m Đi còn chả vững huống chi là xe với pháo. Chỗ này khẳng định luôn là "it. con mẹ thằng nào chém gió". Khóc cũng không được, mếu cũng chả ai thương. May mà vẫn dao găm cuộn dây đề phòng. Thế là người thành trâu, người thành bò. Nhục không tả xiết. Thằng kéo, thằng đủn.

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/379169_10150451385842543_1871892655_n.jpg


https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/373911_10150451386062543_1463975486_n.jpg

Ngoảnh đi ngoảnh lại, khi vượt qua đã là 10h30. Mưa vẫn rả rích, tương lai càng tăm tối hơn. Nước không có mà uống, bụng đói, chân run. Chưa bao giờ mình mệt và oải đến thế. Nhưng mà trên đời này, khi mình rơi vào tình huống khóc cũng được, cười cũng được, mình luôn cười thật to..."

BanickLionking
28-09-2012, 17:34
" ...Chế tạo là xã xa nhất của MCC, là xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm thị trấn Mù Cang Chải 35km đường núi hiểm trở, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, những con đường nhỏ chỉ chừng 1m mà người dân ở đây gọi là đường Cái, những con dốc dựng đứng, các xe chúng tôi luôn chạy ở số 1 và số 2, có đoạn dốc để số 1 và vít ga hết cỡ mà xe cứ lỳ ra không chịu đi, chúng tôi cứ đùa nhau, 1 ngày lên đỉnh đến 20 lần, làm sao mà không mệt, Chúng tôi cứ đi trong hi vọng, sau khúc cua kia đường sẽ khá hơn, nhưng càng đi lại càng khó, có vẻ ông trời rất biết đùa, lúc mưa lúc nắng, với cung đường này, trời nắng đi còn khó, thế mà chúng tôi cứ đi trong trời mưa rả rích, hầu như xe nào cũng phải vồ ếch đến vài lượt, có lẽ xe tôi là ít nhất, không phải là vì tôi tài giỏi hay kinh nghiệm gì, mà xe chúng tôi có 1 lợi thế vô cùng lớn là cả xế và ôm đều chân dài, Anh Việt ngồi sau luôn trong tư thế sẵn sàng, xe chúng tôi luôn có 4 cái chân chống dài thế thì xòe làm sao được. Trưa trời lại đổ nắng ào ạt qua những vạt núi, những con dốc thăm thẳm 1 bên là núi cao 1 bên là vực sâu, suốt chặng đường dài không bóng nhà, buổi trưa thật thanh bình và yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng xao xác của những rặng cây ven đường, chúng tôi cứ thế đi, đi mãi, đi xuyên buổi trưa với cái bụng đói meo, với nắm xôi buổi sáng có khi qua được đèo Khau Phạ thì đã hết rồi, các xe chia nhau từng gói bánh, gói lương khô mọi người tự chuẩn bị, đoàn chỉ chuẩn bị vài cái bánh mì ruốc ăn tạm vì theo dự tính chúng tôi sẽ đến được Chế Tạo vào khoảng 2h chiều...."
. by Quân Nova



https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/DSC_0295.jpg

BanickLionking
29-09-2012, 10:40
Trời ngớt mưa,bà con dân bản kéo nhau đi sửa đường, rất ý thức và tự giác. Họ đi xe máy đến những đoạn đường xấu, dừng xe phủ lá cây lên, rồi đi bộ đào, cuốc, lấp những chố lồi lõm dọc trên đường.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1060944.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1060941.jpg

Chúng tôi bắt gặp rất nhiều nhóm như thế này.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1060943.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1060940.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1635-1.jpg

BanickLionking
29-09-2012, 10:52
Những Thanh niên xung phong thời bình.
Thật trân trọng và tự hào về những con người nơi núi rừng hẻo lánh này.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/DSC_0306.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/644726_449446371763460_1184091822_n.jpg

BanickLionking
29-09-2012, 10:59
À, e Tuấn sài gòn đây bác ui , hôm nay e lượn lờ lên đây ngó nghiêng, ai ngờ thấy bài viết về đoàn mình nên ghé vào để cảm nhận lại chuyến đi ấy mà

Tuấn béo kể cái đoạn đánh vật với con ếch sai tờ đi. Về độ nhục ở cung đường này thì chú giành giải nhất đoàn đấy

Tuyển tập 1 số hình ảnh nhục nhã với con EX của chú đây nhé!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/298502_449450871763010_1089380295_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/304993_449448361763261_500832796_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/483121_449449495096481_772180247_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/644057_449450761763021_226958289_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/300900_449450168429747_1680566902_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/247884_449449385096492_207232946_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/36564_449449915096439_1590672052_n.jpg

BanickLionking
30-09-2012, 11:30
"....Cuối cùng, Chúng tôi cũng đến được chế tạo lúc 4h chiều, Mọi người không còn cảm thấy đói vì quá đói, sau 8,5 giờ đồng hồ chúng tôi đã vượt qua 35km, Cả đoàn quyết định qua đêm tại đây, có thể nói đây là quyết định vô cùng sáng suốt, Hôm nay cuối tuần các thầy cô cắm bản có việc phải ra huyện, ở trường chỉ còn lại có cô Chỉ mới lên cắm bản được hơn 2 tháng, thầy Thành và đồng chí cán bộ huyện đoàn Sùng A Dà vào thăm người yêu là cô giáo Chỉ.

Bữa tối bắt đầu lúc 21h, sau 1 thời gian chuẩn bị khá dài, con gái vào bản xin rau, xin bí, con trai thì mua lợn, mua gạo… cả nhóm tối nay tự thưởng cho mình 1 chú heo mọi chừng 15kg, cũng may có sự hỗ trợ của Sùng A Dà và sự nhiệt tình của Siêu Nhưn Vinh, thì mới được bữa tối tươm tất như vậy! Bữa tối kéo dài tới gần 11h giờ sau những loạt dzô dzô, mấy anh em chắc cũng đã ngà ngà, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau quanh đống lửa giữa sân, người đàn, người hát và lại những chén rượu được quay vòng quanh, Đám lửa gần tàn, chúng tôi chia tay với những lời chúc ngủ ngon, mọi người chia nhau về các phòng ngủ của các thầy cô và của các cháu ở khu bán trú, 1 đêm ngon giấc giữa núi rừng bao la.
Chìm vào giấc ngủ với niềm vui không chỉ là đã vượt qua đoạn đường khủng khiếp, không chỉ là được ăn 1 bữa no, không chỉ là được nghe bài hát “Cú Nhả Cào” của anh Sùng A Dà, không chỉ là được gặp gỡ những con người chân chất, đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho công cuộc cõng chữ lên non của các thầy cô giáo cắm bản…. mà còn là niềm hy vọng vào hành trình ngày mai sẽ tươi đẹp và hiền hòa, không giống như những gì chúng tôi đã trải qua như hôm nay..."
by Quân Nova.
Những vạt nắng cuối ngày.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1643.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1644.jpg

Trường học tại Chế Tạo.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1641.jpg

Dãy nhà bán trú của các em! Ngày cuối tuần nên các em về thăm nhà gần hết. Chỉ còn vài em ở lại. Đêm nay chúng tôi sẽ ngủ tại đây cùng các em!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1638.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1640.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1637.jpg

hoangtungtn1986
30-09-2012, 11:43
Cung đường lần đâu tôi đi xe máy xa nhất máu nhất mà cũng bất ngờ nhất

BanickLionking
30-09-2012, 12:16
Sau khi cả đoàn chinh phục được con đường Chế Tạo đau khổ của núi rừng để về Mường La Sơn La thì núc đó trời đã tối, top đi sau đã nghỉ lại. Không hiểu sao sáng ngủ dậy mấy a e lại bị bắt vào nhà tù Sơn La và bị giam cầm không có lý do


Chú làm anh tụt cả hứng. :T

Bàn bạc quyết định ở lại. Chúng tôi chia nhau đi liên hệ với bà con dân bản. 1 số vào trường học xin ngủ nhờ. Tôi chạy đi tìm thực phẩm. Vào nhà anh Hòa bán tạp hóa cuối con dốc cụt đồi diện bưu điện. Hỏi mua được con Lợn cỏ 20kg với giá 100k/kg. Xong xuôi đâu đó. AE phăm phăm ra chuồng bắt thì nó đã bỏ đi. Họ bảo chịu thôi, nó vào rừng kiếm ăn không biết lúc nào mới về.
Quả này đoàn nhịn đói rồi. Gà vịt thì mới bị dịch chết sạch. May quá. Vớ được ông Lềnh phó chủ tịch xã Chế Tạo đang ngồi ở đó( Bí mật tí: Ông này đang thông đồng với ông trưởng bưu điện bán 1 thùng phuy dầu cho nhà này với giá gần 5t:LL) Thế là tôi mời tối nay qua tham gia giao lưu với AE đoàn và không quên hỏi ông nhà còn lợn không? Phân công cho Hoàng Tùng theo ông đi tìm thực phẩm. Tôi ngồi lại đánh cờ tướng với mọi người.
Đang chơi thì mật báo cho biết con lợn 20kg đã mò về. Thế là chạy ra hô hào mọi người vào bắt. Cân được 21kg. Đang chuẩn bị lôi ra làm thịt thì Hoàng Tùng mò về vác theo 1 con nữa 15kg. Tình thế dở khóc dở cười. Thôi. Bỏ con 20kg lại vì nó cũng to quá,ăn không hết và điều quan trọng là chưa đưa tiền:D. Số mày chưa phải chết. Về đốt vía đi nhé!
Nhờ bác Hòa cắt tiết ngay tại sân trường.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1648.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1649.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1652.jpg

BanickLionking
30-09-2012, 12:26
Mỗi người một tay. Xúm vào băm chặt mãi đến 21h30 mới dọn lên để đánh chén. Rau thì không có. May mà xin được quả bí về luộc. Ăn kiểu này táo bón chít.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1656.jpg

Rượu không thể thiếu!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1657.jpg

Mỗi người 1 góc, tự tìm chỗ mà ngồi. Đứa nào không uống rượu thì sang đây.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1660.jpg

Cái chậu bí luộc này quay vòng nhé!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1665.jpg

Còn xô thịt này là của tớ.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1680.jpg

BanickLionking
30-09-2012, 12:37
Tham dự với chúng tôi có ông Lềnh phó Chủ Tịch xã Chế Tạo. Ông vừa rút ruột 1 phi dầu nên ăn uống có vẻ không ngon lắm!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1677.jpg

Thầy giáo Thành, người Yên Bái đã lên công tác trên này được 4 năm,ngồi cạnh tôi và Sùng A Dà, người Mông cán bộ huyện đoàn Mù Cang Chải lên thăm người yêu là cô giáo Chỉ.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1661.jpg

Chúng tôi vừa ăn uống vừa đàn hát cho nhau nghe.
Cô giáo Chỉ và Sùng A Dà.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1701.jpg

dantocgoc
30-09-2012, 12:43
Không hiểu sao sáng ngủ dậy mấy a e lại bị bắt vào nhà tù Sơn La và bị giam cầm không có lý do


Cùm mấy cha nội lại như này chắc gì chị em đã ngủ ngon được nhể!:))

BanickLionking
30-09-2012, 12:54
Trong lúc chúng tôi vẫn ngồi uống rượu đàn hát trong này thì ở ngoài sân trường, các bạn đã nổi 1 đống lửa to. Sách rượu ra ngoài uống tiếp. Sùng A Dà hát tặng chúng tôi bài Anh Yêu Em bằng tiếng Mông rất hay.
Chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa chuyền tay nhau chén rượu nồng, hát cho nhau nghe trong không khí se lạnh giữa núi rừng Tây Bắc .
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120922-00113.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120922-00116.jpg

Cuuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chúng tôi tạm chia tay về dãy nhà bán trú tự tìm chỗ ngủ cho mình.
00h 30'. Ngất thôi.

BanickLionking
30-09-2012, 14:43
Ngày thứ 3:
6h sáng. Dậy thôi. Cái bụng đảo chính không cho ngủ. Đói quá, khát nước nữa. Ai bảo đêm qua nốc cho lắm rượu vào.
Tôi nằm trên tầng 2. Chăn ấm đệm êm mượn của các em nhỏ. Mọi người vẫn đang ngủ.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1704.jpg

Trời đẹp. Hy vọng hôm nay không mưa. Đêm qua chị em chui vào ngủ trong dãy nhà gỗ này. Khua mọi người dậy.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1707.jpg

Vệ sinh cá nhân loanh quanh cái thưng này.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1705.jpg

Bữa sáng là cơm nguội và thịt còn lại của đêm qua. Mỗi người 1 góc hoặc túm tụm lại thành từng ...đống.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1708.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1713.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1717.jpg

BanickLionking
30-09-2012, 14:55
Nhìn thấy cơm nguội và nồi thịt, ngán đến tận cổ. Rủ Phú Nguyễn, 2 AE ssang hàng tạp hoá nhà anh Hoà gọi cửa dậy.
-Nhà em đang còn ngủ trên gác. Không nhóm bếp được đâu, khói lắm!
Mình gọi bố nó bằng anh. Gọi nó bằng em :D
2 AE pha 2 bát mỳ tôm và húp mấy quả trứng gà bằng nước nấu từ hôm qua.
1 góc hàng. Toàn bánh kẹo thủ công,mắm muối đủ cả. Duy nhất nước khoáng là không có.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00119.jpg

Bữa sáng của 2 ae.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00121.jpg

Quấn xích vào thế này đi cho lành.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1718.jpg

7h30'.Mọi người tập trung tại sân trường chụp ảnh lưu niệm, chia tay với cô giáo Chỉ và thầy giáo Thành,không quên lời hẹn sẽ trở lại thăm Chế Tạo vào 1 ngày gần nhất. Sùng A Dà không biết đêm qua làm gì nữa mà giờ vẫn chưa dậy nổi:))
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1721.jpg

PhuNguyen
01-10-2012, 02:53
Mình định làm 1 bài ký về cung phượt này, nhưng tư liệu chưa đủ lắm, nhờ anh em góp thêm đá: kỷ niệm, ký ức, ác mộng... để xây top pic ạ cũng là giúp mình ạ :)

BanickLionking
01-10-2012, 13:22
8h sáng. Cả đoàn xuất phát chạy về Mường La. Thời tiết đang ủng hộ cả nhóm. Mọi người hồ hởi lên đường. Đường khô ráo, đôi chỗ còn bùn và nước mưa đọng lại hôm qua. Chủ yếu là xuống dốc, đường hẹp dần. Đã trải qua 1 ngày tê tay đánh vật với những con dốc nên giờ ai cũng cảm thấy bình thường và tâm lý thoải mái.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1722.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1726.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1725-1.jpg

Nhiều đoạn dốc ôm và xế vẫn phải thay nhau cuốc bộ.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1727.jpg

Dấu ấn của trận mưa hôm qua!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1730.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1739.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1743.jpg

BanickLionking
01-10-2012, 13:38
1 con trâu nhởn nhơ gặm cỏ ven đường, gặp chúng tôi nó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Tự nhiên lại có thổ dân dẫn đường miễn phí. Vì đường hẹp và độc đạo nên nó chỉ biết cắm đầu chạy thẳng. Gần 1km mới có chỗ ngoặt cao hơn mặt đường khoảng 2m. Nó lao lên nghe chừng có vẻ quen thuộc lắm rồi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1732.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1731.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1738.jpg

Rất nhiều suối dọc đường chúng tôi đi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1744-1.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1745.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1748.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG_1746.jpg

BanickLionking
01-10-2012, 13:46
2 cái máy ảnh tôi mang theo đã có dấu hiệu hết pin. Lôi BB ra tác nghiệp tạm.
Nhiều đoạn đường sạt lở bà con phải che chắn bằng các cành cây cảnh báo cho người đi đường.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00139.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00141.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00131.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00133.jpg

Có những đoạn khá bằng phẳng và đẹp.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00132.jpg

BanickLionking
01-10-2012, 14:02
Chạy được hơn 1 tiếng. Chúng tôi bắt gặp cái cổng rào của bà con dựng lên để ngăn ra súc.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00142.jpg

Trên này có 1 mẩu giấy của nhóm phượt nào đó đi trước để lại.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00143.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00144.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00148.jpg

Đã thấy dấu hiệu của những thửa ruộng bậc thang.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00149.jpg

Đường cứ hẹp dần,hẹp dần. Có đoạn chỉ bằng tờ A4. Bẻ lá và găm giấy tại những ngã rẽ báo cho người đi sau.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00151.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00152.jpg

BanickLionking
01-10-2012, 14:07
Vẫn bị ngã và xoạc liên tục. Tôi bị đầu sắt chỗ để chân kéo toạc cả giầy.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00159.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00153.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00154.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00156.jpg

billy2203
01-10-2012, 19:24
bác chịu khó chịu ảnh tư liệu nhỉ. Bọn e đoạn này cất hết máy ảnh rồi nên chả có cái nào :D

BanickLionking
02-10-2012, 03:40
Đoạn này anh chụp bằng điện thoại mà. 2 cái máy ảnh hết sạch Pin còn đâu.:(

BanickLionking
02-10-2012, 13:22
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt. Giả dụ như lúc này.
Đang có 13 người xem topic này (1 thành viên và 12 khách):D

11h30p ngày thứ 3.
Lúc này đoàn chúng tôi tách làm 2 nhóm. Đúng hơn là 3 nhóm. Nhóm đi trước 6 xe 12 người. Nhóm chúng tôi 3 xe 6 người và 5 người nữa đi sau cùng. Chúng tôi vừa đi vừa đợi nhóm sau nên tụt lại so với tốp trước khá xa. Dừng chân nghỉ ngơi bên suối đợi nhau.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00160.jpg

Trèo xuống dưới uống nước, rửa giày và gột bớt bùn đất. 1 con ốc suối bé xíu đang bò.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00164.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00167.jpg

2 cô gái này chắc cũng đã đi bộ từ sáng đến giờ. Đang ngồi nghỉ ven đường.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00168.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00169.jpg

12h trưa. Chúng tôi đi được 17km. Thấp thoáng lá cờ Tổ quốc. Có dấu hiệu của sự sống rồi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00170.jpg

tusihuyen
02-10-2012, 13:26
Sắp đến nhà chủ tịch xã rồi ^^ nhóm trước 5 xe 10 người anh ạ.

BanickLionking
02-10-2012, 13:29
Len lỏi qua 1 con dốc dựng đứng, ngoằn ngoèo và hẹp. Chúng tôi cũng lên được đến chỗ cắm lá cờ. Đây là 1 trường học. Hôm nay ngày nghỉ nên vắng tanh.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00171.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00172.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00174.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00173.jpg

BanickLionking
02-10-2012, 14:29
Sắp đến nhà chủ tịch xã rồi ^^ nhóm trước 5 xe 10 người anh ạ.
May mà chú nhắc anh mói nhớ! Híc, già đâm lẩm cẩm :D
Cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi. Không biết tốp trước đã đi đến đâu rồi. Kệ thôi.
Thấy mấy con gà chạy lung tung quanh đó. Mình bàn với mọi người nghỉ tại đây vào nhà dân hỏi mua gà nướng mọi. ***. Nói đến ăn mắt đứa nào cũng sáng rực. Tùng nhanh nhảu được chỉ định vào liên hệ. Lúc sau cu cậu chạy ra báo là họ sẽ bán nhưng phải có súng mới bắn được. Giờ không thể lùa nổi.
Bọn tớ đi Phượt chứ có phải đi săn éo đâu mà mang súng theo. Đành vào xem tình hình thế nào?
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00179.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00180.jpg

BanickLionking
02-10-2012, 16:09
Vào Hỏi thăm nói chuyện một hồi thì hoá ra là nhà ông Chủ tịch xã Chế Tạo. Sùng A Tủa. Nhà ông cách thị trấn 17km đi xe máy mất 4h.
Cả đàn gà nhà ông tôi thấy toàn gà mái đang nuôi con. Ông chỉ cho tôi 1 con gà trống. Đấy! Nó đấy.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00182.jpg

mấy anh em dàn hàng ra đuổi, lùa, chộp.. bạc mặt mà vẫn chưa bắt được con Gà.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00183.jpg

Ha ha. Cuối cùng tao cũng tóm được mày nhé! Lôi nó từ trong bụi gai ra. tay tôi toé loe máu, vui quá chả để ý nữa.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1070054.jpg

Mượn luôn bếp núc nhà ông. chúng tôi xúm vào nấu. Ông rất thoải mái cho chúng tôi tự do hoành hành khắp nhà. Ra vườn vặt được 3 quả mướp già hình như ông để dành phơi khô làm giẻ rửa bát. Có tí rau là may rồi, mang cắt nhỏ luộc lấy nước rồi bỏ bã :D.
Trong lúc chờ luộc gà, ra đàm đạo với cán bộ bằng nước suối đun sôi để nguội.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1070060.jpg

Rất nhiều giấy khen treo khắp nhà.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00194.jpg

Vợ ông đang nhuộm thổ cẩm đem phơi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00189.jpg

BanickLionking
02-10-2012, 16:43
Mỳ tôm và rượu của nhà ông cũng được chúng tôi khai thác triệt để. Tất nhiên ông rất thoải mái để chúng tôi sử dụng.
14h.
Cả nhóm tập trung quây quần bên... cái mẹt đặt giữa nhà, ngồi chồm hỗm mà ăn. Đến giờ này ngồi đây tôi vẫn còn cảm giác mùi vị của miếng thịt gà, mềm, ngọt và thơm đến thế! chẹp chẹp.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00198.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/601435_448410198543165_1194558834_n-1.jpg

Tốc độ ăn nhanh đến chóng mặt. 10p hết 1 con gà,hơn chục gói mỳ tôm và nốc hết 1 chai rượu. Cảm ơn bác Tủa nhiều lắm :L
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00204.jpg

BanickLionking
02-10-2012, 16:57
Hay, rất có kỹ nghệ kích động đám trẻ bỏ nhà đi bụi theo ông =)). Mà ông nói xấu về đồng nghiệp của anh ít thôi nhá.....Hài vãi :))

Úi chết. Lại đụng chạm tí tới cv của Bác! Lần sau em chừa ạ! ;)
Bác cho em hỏi khí không phải? nó bắt em thổi nồng độ cồn đồng hồ báo 0,163 là dư lào? Mức xử phạt bao nhiêu? Bác có tài liệu tham khảo về cái này chia sẻ cho AE với. Biết đằng còn chửi, í nhầm, cãi lại. Thế éo nào em đi đâu cũng toàn bị bắt thổi dư lày á! :gun

boconyeudau
02-10-2012, 17:08
Hôm đến nhà chủ tịch xã, máy quay của e hết pin, nếu ko thì cũng quay lại cảnh ae lùa gà :D

BanickLionking
02-10-2012, 17:15
Lúc uống rượu với anh Sùng A Tủa quên mất không xì bẩn cái vụ ông phó CT rút ruột 1 phi dầu. Kiểu gì chả cãi nhau loạn cả lên =))

tusihuyen
02-10-2012, 23:06
Nhìn vẻ mặt ae lúc lùa gà nghiêm trọng quá :)) sổng ra thì chết đói cả lũ ^^

Polyme
03-10-2012, 08:34
Lão King giỏi phết nhở, toàn đi các cung khủng, hết Mường Lát lại đến Mường La...., sắp tới Mường...gì nữa đây? Các em, các cháu mà bắt chước bỏ học, bỏ việc đi phượt hết thì nguy =)) =))

BanickLionking
03-10-2012, 08:49
Lão King giỏi phết nhở, toàn đi các cung khủng, hết Mường Lát lại đến Mường La...., sắp tới Mường...gì nữa đây? Các em, các cháu mà bắt chước bỏ học, bỏ việc đi phượt hết thì nguy =)) =))

Em cũng bị các các em,các cháu dụ dỗ đấy Bác Po ạ:LL. Giờ nghiện mấy cái cung trâu bò này rồi.
13 này lại đi Mường...Kho.( Kho Mường-Pù Luông) Bác trốn việc ra đi với em nhá! =))

billy2203
03-10-2012, 18:02
đoàn mình lên báo đủ mặt phết =))
http://giaothongvantai.com.vn/ban-doc/201210/Tu-Che-Tao-sang-Muong-La-128966/

BanickLionking
06-10-2012, 14:47
Vừa đi Móng Cái 3 ngày hôm nay. Về đến nhà lúc 4h sáng. Ngắt quãng mấy ngày tụt cả cảm xúc.

Tiếp nhé!
Chia tay nhà ông Chủ tịch xã Chế Tạo với cái bụng cũng tạm đủ năng lượng vượt nốt quãng đường còn lại! Bữa ăn của cả bọn ông chỉ tính 400k, biếu thêm 100 lấy đường đi lại, không quên xin theo 1 chai rượu thuốc của bà vợ ngâm riêng cho Chủ tịt:D. Chúng tôi lên đường lúc 14h30p.
Trời nắng đẹp. Vẫn liên tục đi bộ lên dốc hoặc xuống dốc.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00206.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00218.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00213.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00208.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00213.jpg

BanickLionking
06-10-2012, 15:19
Đường không còn trơn trượt hay gồ ghề nhiều nhưng đánh vật với những con dốc lên xuống dựng đứng khiến chúng tôi mát sức khá nhanh.
boconyeudau cưỡi con EX tay côn. Lại chưa đi những con đường này bao giờ. Nên khá chật vật khi lên những con dốc. Do bóp côn quá nhiều. Côn bị mòn và mất dần tác dụng. Mọi người liên tục lùi lại buộc dây kéo- đẩy rất vất vả.
Dừng lại nghỉ ngơi đợi cu cậu lết lên.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00220.jpg

15h30.
giây phút nghỉ ngơi và đợi chờ tốp sau. Sóng điện thoại đã có trở lại nhưng chập chờn.
Nằm sấp và..
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00222.jpg
Nằm ngửa=))
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1070076.jpg

Côn xe của boconyeudau đã mất hết tác dụng. Giờ mà vần con này về đến đường mòn chắc phải đêm. Gọi điện cho người thân. Xong rồi. Con này có vác đc xuống tiệm sửa xe cũng chịu. Phải ra hãng mới thay được. Tôi loay hoay móc đồ ra nhả bớt dây côn. Chạy thử. May quá. Vẫn còn đi được. Chuyển con Drem sang cho cu cậu. Tôi dành lấy nó cắm đầu chạy trước. Cứ để nó chạy chắc kéo cả lũ ngủ lại trong rừng.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00226.jpg

BanickLionking
06-10-2012, 15:30
16h
Trời nắng gay gắt. Những con đường chúng tôi đã chạy qua.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00228.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00230.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00233.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00234.jpg

Cánh tay tôi tôi cháy đen vì nắng. Mặt cũng đen nhẻm.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00232.jpg

Bắt được 1 con chim non. chả biết là chim gì, chân có ba ngón? Có lẽ nó bị rơi khỏi tổ. Thôi thả về với rừng.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00229.jpg

BanickLionking
06-10-2012, 15:42
Có rất nhiều những khúc cua gấp và dốc như thế này. cua nhanh láo nháo đầu xe chạm đuôi xe mất :D
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00235.jpg

Tôi phải nhảy xuống đẩy giúp cho zai bản vượt đoạn cua này với lỉnh kỉnh đồ dùng mua dưới lên. Còn 1 đoạn nữa sẽ đến con suối lớn. Qua con suối này coi như đã xong con đường"hy vọng" Cố lên.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00237-1.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00238.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00240.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00242.jpg

BanickLionking
06-10-2012, 15:55
16h40'
Tôi đã chạy trước với con xe EX lúc nào cũng sẵn sàng nằm ì ra ăn vạ. May quá!Đã đến con suối. Cách xa đoàn 30p.
Gặp 3 cậu em đi 2 xe mà tôi đã gặp ở Tú Lệ, Chế Tạo... đã đến trước và đang tắm suối. Thế là ào xuống tắm với bọn nó. Dòng nước mát lạnh chảy siết cuốn lấy chúng tôi. Một cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.
(Lúc ăn trưa tại nhà Ông Chủ Tịch xã Chế Tạo. Khi đang mải loay hoay trong bếp thì 3 cậu này chạy qua. Hoàng Tùng đi đào sắn về có nói gặp bọn nó. Tôi chạy vội ra gọi lại mà không kịp, khổ thân mấy đứa nhịn đói chạy 1 mạch tới đây. Thế mà bọn nó cứ cười đùa tỉnh bơ)

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00244.jpg

Nước chảy rất siết. Phải ngồi sau tảng đá này mới không bị cuốn đi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1070087.jpg

17h10' Mọi người cũng vừa kịp tới.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00245.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00246.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00247.jpg

BanickLionking
06-10-2012, 16:13
Tiếng cười đùa rộn rã cả khúc suối. Mệt mỏi dường như tan biến! Giờ chỉ thèm có 1 chai bia.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1070092.jpg

Lại tiêp tục lên đường, len lỏi qua những bản làng, vẫn đường đá sỏi gồ ghề, suối đá nhưng cũng dễ đi hơn nhiều.
18h00'

Gặp tiệm tạp hoá. Bia và nước ngọt hả? Chị không thiếu.
Vẻ mặt thằng nào cũng hồ hởi như bắt được vàng. Giời ạ! Sao lại có loại bia ngon đến thế nơi núi rừng này nhỉ?Tôi tu 1 hơi mát lạnh đến tê họng!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1070120.jpg

Đến đây. Đoàn chúng tôi lại tách đôi tiếp. Trông nhóm tôi có 1 bạn nhà ở Sơn La. Cả bọn quyết định nghỉ lại sáng mai chạy về. Nhóm còn lại 5 người lại có 1 kế hoạch khác.
OK. Chia tay.(c)

boconyeudau
07-10-2012, 00:40
Hay quá! Bác đi cung này luôn nhé!:)


Em đi luôn k? Vẫn đủ đội hình anh tách ra đi hôm nọ đấy!

Khả năng nhóm e cũng sẽ có 4 người đi, vậy bọn e lại nhập đoàn với đội a nhé :D, gần đến ngày e sẽ nhắn lại cho a để chốt đoàn :)

BanickLionking
07-10-2012, 11:17
Khả năng nhóm e cũng sẽ có 4 người đi, vậy bọn e lại nhập đoàn với đội a nhé :D, gần đến ngày e sẽ nhắn lại cho a để chốt đoàn :)

OK. Có gì anh liên lạc sớm nhé!

BanickLionking
08-10-2012, 11:29
Chúng tôi chạy tiếp về Sơn La lúc trời đã nhập nhoạng tối. Qua Mường La đến gần 1 con cầu lớn( chả nhớ tên cầu) thì gặp 1 ngã ba. Biển báo chỉ đường Sơn La rẽ trái. Cắm đầu cắm cổ đi khoảng 5km thì cảm giác đường xấu và nhỏ hẹp dần. Túm được 2 cậu đi xe máy cùng chiều hỏi thì mới biết sai đường, phải rẽ phải qua cầu ngay đoạn ngã ba. Điên thế. Biển báo như thế thì không thể chấp nhận nổi. Sau về mới biết đoàn nhà mình đi ai cũng bị nhầm chỗ này. có nhóm đi lạc gần 10km mới lò dò quay lại.
Về nói chuyện vui với 1 cô bạn, bày tỏ bức xúc về việc này. Mình hỏi: trách nhiệm này thuộc về ai? Không phải em! Híc. May quá! Cũng không phải anh! (NO)
20h30p. Chúng tôi về đến TP Sơn La. Vứt đồ đạc tại nhà người bạn, đêm nay sẽ ngủ lại đây. 6 đứa gọi taxi lên suối nước nóng ngâm mình rũ sạch bụi đường và mệt mỏi sau một hành trình đầy vất vả. Gọi luôn 2 con gà nướng. 1 chai rượu. lại nhậu.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120923-00248.jpg

23h hơn. Nhận được cuộc gọi của nhóm bocondauyeu còn 4 người cũng đang ở SL. Thế là chạy ra tìm phòng ngủ cho mấy đứa, kiếm quán ốc nóng lai rai tiếp.
00h.AE Chia tay. Hẹn gặp lại ở HN. Về ngất một mạch tới sáng.

LionKingAuto
09-10-2012, 14:04
Ngủ một lèo đến 7h sáng hôm sau. Ăn sáng xong cả bọn lên thăm khu di tích nhà tù Sơn La.

BanickLionking
09-10-2012, 14:12
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120924-00257.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120924-00287.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120924-00288.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120924-00275.jpg

10h sáng ngày 4.
Chúng tôi lên đường quay về Hà Nội!
Nghỉ ăn trưa tại Mộc Châu.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120924-00293.jpg

Đường về
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120924-00303.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120924-00305.jpg

boconyeudau
09-10-2012, 14:26
OK. Có gì anh liên lạc sớm nhé!

Mình dự định đi cùng đoàn ở TH hay là đi riêng vậy a, nếu đi riêng thì a lên trước cho e lịch trình mình khởi hành từ HN nhé, đi từ thứ mấy và giờ giấc thế nào, kinh phí ra sao để e báo lại cho các thành viên sắp xếp công việc, trước mắt nhóm e có 4 người đã chốt, còn thêm 1,2 người nữa vẫn đang dập dòm ạ :D

BanickLionking
10-10-2012, 12:37
Lại đã có thêm một bài báo nữa trong chuyến đi của chúng tôi! Cảm ơn bác Việt ! :L
http://banduong.vn/module/news/viewcontent.asp?id=18580&langid=2

BanickLionking
10-10-2012, 13:06
15h45'. Cách Hoà Bình 25 km. chúng tôi bị chặn ngang đường vì sự cố sạt núi. Một chiếc máy xúc leo chót vót trên đỉnh đang gạt nốt những chỗ sạt lở. Đợi 30p thì thông xe, nhưng đoạn này tôi chắc phải làm vài ngày nữa mới xong.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20120924-00319-1.jpg
20h20' Tôi đã có mặt tại Thanh Nhàn- Hà Nội. Trả ôm về, tôi ngồi gọi điện cho mấy ngừoi bạn lang thang quán nướng vỉa hè nhậu tiếp đến 23h30'. Lý A Sáng lại đưa tôi ra bến xe nước ngầm lên xe giường nằm về Thanh Hoá.
4h sáng. Kết thúc 1 hành trình với thật nhiều cảm xúc cùng 1 tập thể 21 con người tạo nên một khám phá mới hơn về cuộc sống, sự khó khăn vất vả của những con người vùng cao, nơi thiếu thốn và cần lắm những tấm lòng, sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng XH.

"...Rất nhiều bạn bè thắc mắc, không biết mấy đứa có dở hơi không mà sung sướng không muốn, toàn cứ tự đầy đọa bản thân, Nhưng thực sự nếu không có đam mê thì không thể hiểu được mục đích và ý nghĩa của những chuyến đi, Mỗi chuyến đi là một câu chuyện dài, một trải nghiệm vô cùng thú vị.
...
Chìm vào giấc ngủ với niềm vui không chỉ là đã vượt qua đoạn đường khủng khiếp, không chỉ là được ăn một bữa no, không chỉ là được nghe bài hát “Cú Nhả Cào” của anh Sùng A Dà, không chỉ là được gặp gỡ những con người chân chất, đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho công cuộc cõng chữ lên non của các thầy cô giáo cắm bản…. mà còn là niềm hy vọng vào hành trình ngày mai sẽ tươi đẹp và hiền hòa, không giống như những gì chúng tôi đã trải qua như hôm nay...."
By Lê Việt Quân. http://giaothongvantai.com.vn/ban-doc/201210/Tu-Che-Tao-sang-Muong-La-128966/

__________________________________________________ ________________________________

"(Banduong.vn) - Một lựa chọn cho những thời điểm chợt thấy cuộc sống chỉ miệt mài vòng quay đơn điệu của lo toan, đó là lên vùng cao, nơi nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên và lòng người như chưa hề bị thời gian và những dòng xoáy trần tục làm cho mai một. Nói cho có vẻ chữ nghĩa phức tạp thì như vậy; còn dân phượt chỉ đơn giản rủ rê: “Trung thu rồi, đi thăm lúa!”
...
Tôi trêu Quân: “Chú giải thích cho anh, vì cái gì mà 21 con người hành xác suốt 3 ngày qua?”. Xế của tôi phụ họa: “Vâng, chắc nhiều người sẽ bảo mấy đứa dở hơi, bỏ chăn ấm nệm êm, chui vào rừng tự đầy đọa bản thân”... 2 anh em phá lên cười sảng khoái. Chúng tôi giống nhau ở quan niệm mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thú vị, có thể giúp mình vững vàng hơn trong cuộc sống. Nhìn đường “về xuôi” trải nhựa thênh thang đã tím sẫm lại cuối hoàng hôn, tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Quang Dũng:

“Mây ở đầu ô mây lang thang
Ôi! Chật làm sao
Góc phố phường”...""

By: Nguyễn Hồng Việt. http://banduong.vn/module/news/viewcontent.asp?id=18580&langid=2

BanickLionking
11-10-2012, 10:18
Chân dung 21 con người vượt rừng băng suối. Dưới cùng bên trái là thầy giáo Thành, bên phải là cô giáo Chỉ và Sùng A Dà.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/page1-1.jpg

cho_thue_leu
11-10-2012, 11:43
Lại có một bài báo nữa về chuyến Chế Tạo - Mường La của đoàn mình này , điểm danh một số nhân vật cộm cán như bác Đức , e Mai nhé ;))
http://banduong.vn/module/news/ViewContent.asp?langid=2&ID=18580

BanickLionking
11-10-2012, 11:51
Lại có một bài báo nữa về chuyến Chế Tạo - Mường La của đoàn mình này , điểm danh một số nhân vật cộm cán như bác Đức , e Mai nhé ;))
http://banduong.vn/module/news/ViewContent.asp?langid=2&ID=18580

Âm binh nào đây nhở?????(wait)
Sắp có 1 bài nữa lên báo. Bản thảo mình đã được xem qua và đang cầm trong tay. Sẽ chia sẻ đường line sau nhé! (NT)

Mr_sam_lop
11-10-2012, 21:23
Em mê nhất trên cung đường mà dân phượt nhà mình găp nhau cảm giác khó tả thật bác ạ,em rất mong có một cung nào đó được chinh chiến cùng bác

Nhimxu2508
11-10-2012, 22:12
Đọc và cảm nhận chuyến đi thật thú vị. Trong đầu tưởng tượng mình cũng có mặt trong chuyến đi cùng mọi người:D

cho_thue_leu
11-10-2012, 23:08
Âm binh nào đây nhở?????(wait)
Sắp có 1 bài nữa lên báo. Bản thảo mình đã được xem qua và đang cầm trong tay. Sẽ chia sẻ đường line sau nhé! (NT)

E là thằng chạy đôc hành lượt đi ấy , đây là nick khác của e thôi mà.Hôm nào báo kia ra bác share link cho ae đọc với nhé

BanickLionking
12-10-2012, 09:45
Em mê nhất trên cung đường mà dân phượt nhà mình găp nhau cảm giác khó tả thật bác ạ,em rất mong có một cung nào đó được chinh chiến cùng bác
Ngày mai 13/10 em lại chạy Pù Luông này. Bác rảnh vào đi cùng em cho vui!(beer)

E là thằng chạy đôc hành lượt đi ấy , đây là nick khác của e thôi mà.Hôm nào báo kia ra bác share link cho ae đọc với nhé
OK. anh sẽ đưa line lên đây.:)

hoangalza
12-10-2012, 22:52
Các Bác cho em hỏi cái bác đi xe biển 19y1-4425 , ở chỗ nào Cẩm Khê vậy ":D

Mr_sam_lop
12-10-2012, 22:57
Ngày mai 13/10 em lại chạy Pù Luông này. Bác rảnh vào đi cùng em cho vui!(beer)

OK. anh sẽ đưa line lên đây.:)Bác ơi nhanh thế thì em không kịp sắp xếp công việc rồi từ nay em sẽ luôn cập nhât các thông tin của bác mới được

BanickLionking
15-10-2012, 09:44
Các Bác cho em hỏi cái bác đi xe biển 19y1-4425 , ở chỗ nào Cẩm Khê vậy ":D
Nó là Hoàng Tùng. Nhà ở Phủ Lý mà!


Bác ơi nhanh thế thì em không kịp sắp xếp công việc rồi từ nay em sẽ luôn cập nhât các thông tin của bác mới được
E mới chạy về hôm qua! Cũng trèo đèo lội suối khá vất vả. May là trời kho ráo. Không thì cũng ngồi khóc!
Bác add nick fb của em vào nhé! Tuanducauto

boconyeudau
15-10-2012, 18:05
Khà khà, đoàn mình đi đợt rồi được lên báo suốt, thú vị thật :D

hoangalza
16-10-2012, 00:02
Nó là Hoàng Tùng. Nhà ở Phủ Lý mà!
Em thấy đi xe biển quê em. Tưởng đồng hương nên hỏi thăm ý mà :D

tapcamlo_xd
16-10-2012, 13:39
Mỗi lần đọc bài về 1 chuyến đi là toàn thân e rung lên,cảm giác kích thích phấn khích tột cùng.Hy vọng có dịp hội ngộ các bác ở 1 nơi nào đó của tổ quốc

BanickLionking
16-10-2012, 17:25
Đây nhé! Các bạn đọc ở line dưới này :)
Ôm của tớ viết đấy! =))
http://vtc.vn/tapchi/402-351788/phong-su-ky-su/mot-lan-di-phuot.htm

BanickLionking
17-10-2012, 16:41
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/IMG-20121016-01170.jpg
he he.=))

BanickLionking
24-10-2012, 14:14
Không muốn thông báo rộng rãi nên dính luôn cái này vào đây. Ai có nhu cầu đi Phượt cùng tớ chuyến nữa thì đăng ký tại đây nhé!
Tuyển 2 ôm Nữ sức khoẻ tốt. Nhiệt tình, năng động, không ngại khó, khổ.
Khởi hành tại Hà Nội trưa ngày 02-11-2012.Kết thúc vào thứ 2 ngày 05-11-2012. Hiện đã có 10 người. Thừa 2 xế. Chốt đoàn 12.
Cung đường: HN- Tuyên Quang-Chiêm Hoá-Na Hang-Việt Quang- Hoàng Su Phì-Xí Mần- Bắc Hà-Mường Khương-Lào Cai...Khoẻ thì đi tiếp.
(beer)

BanickLionking
24-10-2012, 14:17
Cung đường tạm tính là đây. Có thể ngẫu hứng chuyển cung trên hành trình =))
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/Untitled_zps6daf7b84.png

cho_thue_leu
24-10-2012, 14:58
bác có hứng thú tạt té qua chỗ này tý ko , cũng gần gần cung của bác , cũng phải lặn ngụp lê lết trong đấy mât 2 ngày như Chế Tạo - Mường La đó.
Hồ Thầu - Hà Giang
https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Nhiu%20co%20san/47971_117214118436222_835160380_n_zpscdb1954e.jpg

BanickLionking
26-10-2012, 17:19
bác có hứng thú tạt té qua chỗ này tý ko , cũng gần gần cung của bác , cũng phải lặn ngụp lê lết trong đấy mât 2 ngày như Chế Tạo - Mường La đó.
Hồ Thầu - Hà Giang
https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Nhiu%20co%20san/47971_117214118436222_835160380_n_zpscdb1954e.jpg

Nghe cũng phê phết nhở! Nghiên cứu, nghiên cứu lại cung cái đã. Nằm lại trong rừng, lỡ công việc thì ăn cám cả lũ.:D

KFC
28-10-2012, 16:08
Đọc 1 mạch hết 11 trang viết. Cảm ơn tác giả với những bài tường thuật rất đầy đủ chi tiết,hình ảnh rất chân thực,sống động và những trải nghiệm thực sự mạo hiểm và thú vị.
Thấy cung đường mới của bạn rất muốn bon chen một suất ôm mà ko thể sắp xếp thời gian đi dài ngày như vậy, quả là đáng tiếc, đáng tiếc quá (Max đến sáng thứ 2 mà thôi).
Chúc cả đoàn lên đường may mắn nhé và mình lại hóng những bài viết tiếp theo của bạn.

Pluto
07-10-2015, 11:07
Em chân thành cảm ơn bác tác giả thớt này, nhờ có bác mà bọn em chuẩn bị được tinh thần để hoàn thành cung đường bằng xe đạp trong 17 tiếng :D

P/S: Từ năm nay mọi người chạy Mù - Chế Tạo cũng không còn vất vả nữa rồi, đường bê tông đã xong gần hết.

Vào Chế Tạo các bạn cũng không phải lo lắng ăn nghỉ vì nhà vệ sinh, nhà tắm bọn mình cũng đã bàn giao cho nhà trường :D

https://lh4.googleusercontent.com/-cxQBjsLe2iM/VTaCeVsScrI/AAAAAAAAIAQ/BT5TSlBMpb8/w1313-h875-no/1D2N4571.jpg
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12096437_10208020317414186_771790112048700454_n.jp g?oh=46ea0e5604faa023dc611b58fce0e019&oe=56A5255B

chantam
07-10-2015, 11:25
phong cảnh núi non thật hùng vĩ ...