PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lý Sơn, nơi trái tim nối những trái tim



chuot_ngo
24-09-2012, 21:45
Một ngày đẹp trời sau 2 năm lỡ hẹn đã quyết định đi Lý Sơn, công cuộc đi Lý Sơn của mình có vẻ không thuận lợi lắm vì ngay ngày đầu đến off đã được nghe tin sét đảnh chủ topic không đi nữa :( và đang tuyển một leader trong mấy mống ngồi đây để làm leader. Một nàng quyết định nhận làm lead và nàng đó cũng thú nhận là lần đầu tiên mình đi phượt. Ôi thì thôi làm liều một lần vậy :), Quảng ngãi chắc không có bọn buôn người đâu. Đến hôm đi đóng tiền vẫn do dự, uh thì nhiều lý do, vì sợ bị lừa, có quen biết con bé đấy đâu biết nó là ai đâu nhở bạn Dung Kim (c) , oh thì mọi lần toàn đi cùng người quen chả bao giờ đi trong cái tình trạng không quen biết ai thế này. Rồi cuối cùng cũng quyết định đi, liều một lần thế mà lại được. Được thỏa thích ngắm Lý Sơn xinh đẹp, được kết bạn với những người bạn mới....
Sáng đầu tiên trên đất Quảng Nam trong một ngôi chùa không biết tên

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0008_zps9151bbc0.jpg

Bữa ăn đầu tiên ở Quảng Ngãi là bữa ăn với đủ các món từ thịt đến cá, khi đĩa cá được đưa ra mình và bạn Ruby ngồi cạnh quyết định chia cá cho mâm bênh cạnh nhưng mình thì thích ăn đầu bạn ấy thì thích ăn đuôi hai đứa lật đi lật lại hóa ra con cá gấp làm đôi.

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0027_zpsded7e9c2.jpg

Địa điểm đầu tiên trong hành trình đó là chùa Thiên Ấn, mình là một đứa lười tìm hiểu trước khi đi, nên hậu quả là khi về mới phát hiện ra mình mới chỉ đi được một nửa của chùa Thiên Ấn

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0037_zps4c7fd7c1.jpg

Đi dịch lên mụ cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nơi để view cảnh Quảng Ngãi cực kỳ đẹp

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0049_zpsb9d3fab4.jpg

chuot_ngo
24-09-2012, 22:07
Tiếp theo của cuộc hành trình đó chính là chứng tích Sơn Mỹ hay chúng ta còn gọi đó là Mỹ Lai. Nơi đó không dành cho các bạn yếu tim nha, nhìn những bức ảnh những hiện vật mà sót hết cả lòng, hướng dẫn viên cho đoàn mình là một chị đang có bầu, thương chị đang có bầu mà dẫn bọn mình đi lại còn cứ xem mấy cái ảnh đau lòng nữa, chị ấy lúc nhắc đến nhưng người đã bị giết hại mà dơm dớm nước mắt.

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0070_zpsaa34ccfe.jpg

Tiếp theo của chuyến hành trình chính là biển Mỹ Khê, biển Mỹ khê thích thì đi thôi chứ chẳng đẹp lắm, ăn cái bạn kua Huỳnh Đế hay hoàng đế đó ngon nhưng mà vất vả quá.

Chào đón buổi tối là một trận karaoke, sau chuyến Lý Sơn mình có chuyển ở Tam Giang - Huế cho nên kết luận là Kara miền Trung rẻ kinh điển, hát 3-4h ăn uống tẹt nga nếu đi ít hết khoảng 200k còn đông thì 500k

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0128_zpsf63713cb.jpg

Có một cm cho các bạn đó là bọn mình đi xe giường nằm Hà Nội - Quảng Ngãi, xe Chín Nghĩa và bạn Thạch trực tổng đài của Chín Nghĩa rất nice bạn đã hỗ trợ bọn mình thuê khách sạn, thuê xe đi quảng ngãi, mua vé tàu ra Lý Sơn, thuê khách sạn ở Lý Sơn.... Một lần nữa chân thành cám ơn bạn Thạch.

chuot_ngo
24-09-2012, 22:34
Lý Sơn chào đón mình là màu xanh ngắt của biển phản ánh màu xanh của trời

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/_MG_0150.jpg

Đường lên chùa Đục

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0199_zpsf71e8f74.jpg

Trên đỉnh Thới Lới 1

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0220.jpg

Khi bạn muốn lên được đỉnh TL1 bạn sẽ phải băng qua một cách đồng cỏ và những cây bụi không biết tại sao khi nhìn từ đây qua cánh đồng cỏ mình cứ liên tưởng đến mùa xuân ở Shangrila chắc cũng giống như thế này

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0217_zps8d1a1cfc.jpg

Lý Sơn, hành trình của nơi nối những trái tim

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0229_zpsb16e43d9.jpg

chuot_ngo
24-09-2012, 22:52
Nhìn từ đỉnh Thới Lới 2

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/_MG_0305.jpg

Hoàng hôn trên đỉnh Thới lới 2

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0331_zps4b281a86.jpg

Ở đảo lớn Lý Sơn bọn mình đã chọn phương án là thuê xe để đi đến các điểm nhưng chất lượng xe không được tốt lắm cho nên mỗi khi lên dốc sợ phải dắt xe cuối cùng sự cố cũng xảy ra khi một xe trong đoàn bị rỉ xăng và cả lũ phải rút xăng trong các xe để chuyển sang, sau khi rút xăng xong xe mình chạy được một lúc thì máy không nổ được nữa. Cả lũ tìm hiểu mãi chả hiểu sao đành phải đầy một đoạn dài để tìm hàng sửa xe, kết luận cuối cùng của chú sửa xe là van xăng bị khóa. Cả lũ ngẩn ngơ hết cả người, lý do thật là ....
Có một chuyện không thể không kể khi bọn mình đến nhận phòng tại KS vừa nhận và chia xong phòng có một đoàn ầm ầm tiến vào, bạn lead của đoàn đó hỏi phòng anh chủ khách sạn bảo hết rồi, nói chung bạn ấy khá là căng thẳng với anh chủ khách sạn về tội anh ấy đã không giữ đúng lời hứa bla bla... Mấy con vịt zời sợ quá trốn tiệt vào trong phòng chả dám nói gì sống chết cố thủ phòng... Sau một hồi tranh cãi bạn ấy bảo anh chủ không giữ lời anh chủ thì cứ bảo bạn bình tĩnh bạn ấy hỏi anh có phải nhà nghỉ ... (chả nhớ tên không). Anh chủ ngớ ngừoi bảo không phải=)). Hóa ra nhầm hàng, lúc đó mấy con zời nghe xong lao ra vội, .... Chả biết dan Phuot.vn nhà mình có phải là đoàn nhầm khách sạn đấy không nhỉ, chỉ tội nghiệp anh chủ nhà chả thanh minh được cái gì chắc nhận nhiều đt quá không nhớ nổi các đoàn với nhau còn bạn leader đoàn kia thì cũng hơi nhanh ẩu một chút

Ngày thứ 3 của chuyến đi là hành trình ra đảo bé
Con thuyền đưa những kẻ thích phưu lưu ra đảo bé, nhìn tệ nạn như lũ vượt biên í nắng quá mà

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0371_zps1f497b01.jpg

Chỉ có thuyển mới hiểu biển đi đâu về đâu

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0384_zps67b0f2f2.jpg

Đảo bé nhìn từ xa như rặng dừa Hawaii của Việt Nam vậy

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0381_zps93e68a4e.jpg

bi_8485
25-09-2012, 13:34
Cho hỏi, cái chùa trên đường ra chùa đục đã xây dựng xong chưa bạn?

chuot_ngo
25-09-2012, 13:38
Lúc mình đi là chưa xong, nhưng mình đi từ đợt 30-4

chuot_ngo
25-09-2012, 13:40
Đảo nhỏ trên một diện tích khá khiêm tốn được người dân trồng rất nhiều dừa chỉ có một khu vực nhỏ để tắm biển nước trong suốt nhìn thấy tận đáy. Bạn nên mang theo đồ ăn ra đảo nhỏ, có thể mang theo bánh mỳ ... (cái này nên đi Siêu thị ở Quảng Ngãi) hoặc bạn có thể đặt làm đồ ăn trên đảo lớn để mang ra đảo nhỏ
Hoa ở đảo nhỏ rực rỡ muôn phần

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0473.jpg

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0428.jpg

Mình em cô đơn trước biển

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0496_zps35332d6b.jpg

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0476.jpg

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_0503.jpg

NET
25-09-2012, 17:03
Ec, đang theo dõi mà hết rồi...hic hic....

chuot_ngo
25-09-2012, 20:38
Ec, đang theo dõi mà hết rồi...hic hic....
Bạn yên tâm mình sẽ kể tiếp nhưng bằng edit vì một lúc mình không thể nhớ ra được hết. Cứ lúc nào cảm xúc ùa về thì sẽ lại viết tiếp

kephanxet
20-01-2013, 21:48
Hết mất rùi :(

travel5
24-01-2013, 11:07
Tuổi trẻ và những chuyến đi thật thú vị. Có đi mới thấy phong cảnh và con người Việt thật đáng yêu biết bao. Mình cũng đã đến Quảng Ngãi nhưng là với biển Sa Huỳnh với nhiều kỷ niệm và phong cảnh hoang sơ, trong trẻo. Quảng Ngãi ơi, biển Sa Huỳnh ơi - Rồi một ngày ta sẽ trở lại và rồi sẽ ghé thăm biển Lý Sơn.