PDA

View Full Version : Măng Đen thánh thiêng, Chaly cùi bắp



locanha
24-09-2012, 15:34
Cuối T8, người bạn củ từ Sài gòn a lô:
- 15/9 này, ông đi hành hương Đức Mẹ Măng đen không?
- OK ngay
- Ông đi thì 12/9 về Sài gòn, mình book vé chuyến bay ngày 13 hoặc 14 luôn
- Thôi, ông lấy vé mình ông thôi, còn mình thì tự lo phương tiện
- ....
Nói tự lo phương tiện cho oai, cho ông bạn doanh nhân yên tâm, chứ trong bụng là cứ Chaly cùi bắp ta tiến

Thời gian còn 3 tuần để chuẩn bị,
rút kinh nghiệm từ chuyến đi Tàkơn (https://www.phuot.vn/threads/36334-T%C3%A0K%C6%A1n-huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i-Chaly-anh-h%C3%B9ng) lần trước:
- Chaly được làm lại hệ thống điện, hệ thống đèn ngon lành hơn. Bộ gác chân tuy chưa ưng ý lắm nhưng cũng phát huy tốt chức năng duổi chân trái trên đường dài. (bên phải không dám gác vì không dám rời chân thắng)
- Chi tiết đặc biệt nhất cho Chaly đi trong mùa mưa bão này là cái thùng gắn sau xe vừa có chức năng đựng đồ, vừa có cái tựa lưng rất tuyệt
- Vị tài trợ còn lo xa hơn, thay luôn cặp vỏ Atila mới cóng
- Gắn thêm cái bộ charge điện thoại trên xe hơi, thế là khỏi lo chuyện hết pin điện thoại dọc đường
- Thay cặp phuộc nhún sau bằng cặp phuộc ngắn hơn, mục đích là hạ thấp trọng tâm xe, vì có dự kiến sẽ đi qua đường đất trơn trượt, nên hạ thấp chút xíu -> dể chống chân, nếu có soãi thì cũng ít toác :P

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/185078_362702023804070_2000416858_n.jpg

Hết chuyện xe tới phần chuẩn bị cho lộ trình, thiết bị khác
- Thao khảo gợi ý dẫn đường của Maps google, chọn lộ trình, định vị GPS với Nokia E65, add các tọa độ quan trọng vào favorite
- Nikon D90 Lens kit 18-105, Olympus cùi bắp, tripod
- Võng dù, 6m dây dù, áo mưa, giày, thuốc chống muỗi, Thuốc cảm, bông băng y tế,
- Bơm, bộ vá xe, chìa khóa số 10, 14, 17 + một cái kềm, bugi dự phòng, đồ tháo bugi ...
- giấy tờ cá nhân và tờ giấy ghi thông tin thiết yếu, thông tin liên hệ nhét vào ví

Trước ngày khởi hành hơn tuần, xách xe làm 1 vòng 80km trong đêm khuya để kiểm tra lại mọi thứ

locanha
24-09-2012, 15:59
Khởi hành 12/09/2012
Lộ trình dự kiến
https://farm9.staticflickr.com/8302/8013545152_5d6e7d2710_c.jpg

5h sáng tôi khởi hành, cứ nghĩ là ta sẽ tung tăng Buôn ma thuột tối nay.
Chạy được chừng 30' vừa tới Hàng Gòn - Xuân Lộc, một cơn mưa kéo đến. Và trong suốt cả ngày hôm đó ngoại trừ những lúc dừng chân ăn cơm, tôi không rời được bộ cánh thời trang đi mưa bất đăc dĩ đó


https://farm9.staticflickr.com/8037/8013511072_62de9dbe68_z.jpg
Tỉnh lộ 763 nối QL1A, Xuân Lộc - Phú túc, QL20

https://farm9.staticflickr.com/8179/8018987525_b5c21332b6_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8031/8018983251_749b263e87_z.jpg
Lòng sông La Ngà

Vượt La Ngà, người và Chaly cứ lầm lủi trong mưa mà tiến, mưa quá nên ngại móc Nokia E65 ra, nên khi tạnh mưa xem lại tọa độ thì đã leo qua Đèo chuối, vượt hết Madagui, đành phải quay xe lại hơn 20Km, tìm đường quẹo vào tỉnh lộ 721 theo như gợi ý của maps google

https://farm9.staticflickr.com/8036/8013517707_08d9a8d7a1_c.jpg
Một cảnh chụp được trên đường đi, xét theo thời điểm chụp là nằm trên TL721, nhưng giờ xem lại, thì sông suối trên TL721 không được thể hiện trên bản đồ của gu gồ


https://farm9.staticflickr.com/8171/8013509247_3601177f33_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8436/8013519188_76d1f79570_c.jpg

locanha
24-09-2012, 16:34
https://farm9.staticflickr.com/8304/8013515684_2aace86cbd_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8451/8013517324_f8fdee3d9b_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8311/8013514176_3e093f167c_c.jpg
Dù là huyện rừng, nhưng tuyến đường cách khá xa khu bảo tồn Nam cát tiên, nên "chất rừng" trên tuyến đi này không nhiều như mình mong muốn, nhưng cũng có đèo, có suối, và có cả tấm bảng báo hiệu: "Đường quanh co nguy hiểm, thường xảy ra cướp bóc trấn lột " Đành phải bám càng theo một xe tải gầm gừ tới khi ra tới Đức Liễu - Bù Đăng

https://farm9.staticflickr.com/8462/8019078683_bca9219958_c.jpg
Phút tạnh mây hiếm hoi trong ngày

Dừng chân tại Trung tâm huyện Cát Tiên, đảo một vòng ngó nghiêng, phát hiện một quán cơm tuyệt ngon, vệ sinh với giá rẻ 25K (Quán cơm đối diện cây xăng số 18)
Một quãng đường TL721 chưa tới 100Km, nhưng tôi tốn hơn 6h để vượt qua. Lúc ra tới Đức Liễu, đồng hồ đã chỉ quá con số 16. Dự kiến tung tăng ở Buôn Ma Thuột tối nay là không thể thực hiện.

Dầm mưa thấm lạnh, nên tôi phải dùng càfe kiểu nhà phượt tới 2 lần trong ngày đầu tiên (Dốc thẳng gói Vinacàfe hòa tan vào miệng chờ tan dần)


https://farm9.staticflickr.com/8175/8019175880_4a74a3c24d_z.jpg
Sau 3 năm chưa qua lại Tuyến đường QL14, nay xuống cấp tới mức kinh khủng, có lẽ do tác động của Khu khai thác bouxit Nhân Cơ. Xe cứu thương mà cứ phải bò, trườn, tưng xóc chả thèm hụ còi ưu tiên

Qua khỏi Gia Nghĩa, dừng chân dùng cơm chiều, từ chối lời mời ngủ lại (Miễn phí) của vợ chồng chủ quán cơm, tôi quyết bò trong trong mưa gió về DakSong nghĩ đêm, với mục tiêu sẽ ăn sáng ở Buôn Ma Thuột ngày mai.

Một cái khó chịu khi phượt trong mưa là bạn rất ít có cơ hội xài máy hình, (Tôi phải gói NikonD90 vào 2 lớp túi nilon và nhét vào thùng đựng đồ sau xe), nổi buồn thứ hai là bạn phải dừng xe nhiều lần để trút bầu tâm sự với đủ thứ lỉnh kỉnh phức tạp do bộ quần áo mưa bạn đang mang trên người

Nghĩ đêm tại một nhà nghĩ ven đường (120K phòng đơn, quạt) Dù đã trổ hết bài, nhưng cũng không kiếm ra một bình trà nóng, xài hết 1/2 cục xà bông tắm mang theo mới tạm tẩy được màu bùn đỏ trên người và bộ đồ. Chaly của mình đành để ngoài sân mưa cả đêm để trôi bớt bùn đất. Nuốt vội một liều thuốc cảm lạnh rồi leo lên giường

Baobao_1710
24-09-2012, 20:11
Lót dép ngồi chờ bài của bác.

demenplky
24-09-2012, 20:33
Thật là phục bác xác đất luôn ấy. Nhóm bọn em đi SGN-GIA LAI-MĂNG ĐEN đi bằng con wave110 còn bò lên bò xuống vậy mà bác đi bằng chaly. Em còn nhớ cách đây 13 năm cũng đi học bằng chaly cứ chạy khoảng 1okm là tắt máy còn nếu mưa thì khỏi phải nói luôn 'tetuatơitả'. Chắc xe bác nâng cấp từ A-Z nhể! Vậy người và ngựa sắt có tới được măng đen không bác. Hóng!!!

locanha
24-09-2012, 21:07
Ngày thứ hai 13/09/2012:

https://farm9.staticflickr.com/8436/8020050772_066cfec7e4_b.jpg
Bản đồ Lộ trình ngày thứ 2

https://farm9.staticflickr.com/8173/8019581297_66fcf44699_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8031/8019590481_aeaac8af49_c.jpg
Đức minh thay đổi rất nhanh với thời gian, nhưng buổi sáng vẫn có rất nhiều xe máy xới ngông nghênh trên QL14

Qua khúc Rừng lạnh, đường tuy hẹp nhưng khá bằng phẳng, tranh thủ tăng tốc về Buôn ma Thuột ăn sáng, gió lạnh luồn bên tai chợt nhớ Đà lạt
Về tới BMT, làm tô bún chân giò to tướng trên đường Nguyễn công Trứ, dĩa rau xắt nhuyển như thuốc rê, hì hì -> đỡ công nhai

Ghé quán Vị đắng (Đường Mai hắc Đế) làm double suất cafe đen nóng, càfe ngon, nước trà nóng cũng ngon. alô vài số củ, không thành, đành càfe một mình. Chaly phủ đầy bùn đất thu hút nhiều ánh nhìn của Bảo vệ ngoài bãi đậu xe

9h30 xách xe rời Vị đắng, dọc đường cũng dừng xe, xách máy ngó nghiêng vài tấm

https://farm9.staticflickr.com/8304/8013488508_af74d3c33c_c.jpg

locanha
24-09-2012, 21:48
Theo đường Nguyễn chí Thanh để ra QL14 đi về Kontum, đang phởn vì mới ăn ngon, uống sướng thì ... toét toét -> dừng xe , dắt bộ hòa nhập nhóm người lố nhố bên đường với đủ dạng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt
- Chào, anh vi phạm tốc độ, xin vui lòng cho xem giấy tờ xe, bằng lái .....
- Móc ví đưa giấy tờ xe, còn bằng lái thì .... Ơ hèm, tôi để quên không mang theo, chắc là còn nằm trong cốp xe ở nhà :P
- Xe anh vi phạm tốc độ, thay đổi kết cấu .... -> giữ xe ...
- Hơ, xe này không thay đổi kết cấu, mà chỉ cải tạo vài chi tiết để thích hợp đi xa, đi địa hình (Ý trong đầu là: xe này được "độ" lại để đi "phượt" mà cứ phải nói tránh như thế :D)
- Lập biên bản, giữ xe và giấy tờ (Biên bản làm xong, chưa chịu ký). Mình đành mở thùng xe để lấy đồ đạc ra
- Hê hê, giàng ơi. Anh CSGT thấy 1 tripod (chân máy), 2 cái máy hình, 1 lô 1 lốc đồ charge điện nằm trong thùng xe liền hỏi:
- Anh làm nghề gì?
- Báo chí (Lỡ rồi, quăng boom luôn)
- Báo nào vậy?
- Nhiều báo anh ơi, tùy bài mà gởi (Chả dại gì khai ra là tớ hay viết trên phượt - Quăng boom rồi lui về 1góc, đốt điếu thuốc, móc điện thoại ra alô báo cho vị tài trợ, trong đầu đang thầm thì bài thơ "Chia tay người tình Chaly yêu dấu")
Một chút hội ý với anh CSGT ngồi lập biên bản, anh CSGT khi nãy quay lại với biên bản và giấy xe
- Thôi, hủy biên bản, đồng chí nên rút kinh nghiệm, chấp hành các quy định tốc độ .v.v..
- Oh Yeah , Thanks and ... nhận lại giấy xe, gấp rút cho đồ vào lại thùng xe rồi CHUỒN gấp
Hú hồn, vất toẹt bài thơ "Chia tay người tình Chaly yêu dấu" ra khỏi đầu và alô báo tin về nhà
( Với mình, bài học quăng boom này sẽ được ghi vào sách giáo khoa của phượt)

locanha
24-09-2012, 22:07
https://farm9.staticflickr.com/8030/8013456311_32e24edaf4_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8318/8020030847_209a26b7c9_c.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/230589_447182395324742_1214467123_n.jpg
Chaly lại bon nhanh trên đường về Pleku trong chợt nắng, chợt mưa
19h ngày 13/09 tôi đến Kontum

Fhượt
25-09-2012, 01:16
Hay quá bác ạ. (c)(c) Chuyến đi của bác là niềm mơ ước của em mà chưa đủ điều kiện thực hiện.
Em sẽ học được vô số từ chuyến đi này của bác! Cảm ơn bác nhiều.

mr_simple_2105
25-09-2012, 06:19
trên cả tuyệt vời

bienlao
25-09-2012, 09:08
Anh cho hỏi đây là đoạn nào vậy?

https://farm9.staticflickr.com/8436/8013519188_76d1f79570_c.jpg

Còn đây là hình trên đỉnh đèo?
https://farm9.staticflickr.com/8462/8019078683_bca9219958_c.jpg

lúc trước, em nhớ, đoạn này xấu lắm, hình như họ mới rải đá dăm? đọc câu này, ai cũng thấy sợ mà lo vọt lẹ :""Đường quanh co nguy hiểm, thường xảy ra cướp bóc trấn lột " :)

có đoạn đất đỏ, mùa nắng thì bụi cả lớp, mùa này không biết thế nào rồi? (nếu đi từ QL 20 qua, hình như nó trước đoạn lên đỉnh đèo)

locanha
25-09-2012, 10:09
Anh cho hỏi đây là đoạn nào vậy?

https://farm9.staticflickr.com/8436/8013519188_76d1f79570_c.jpg

Còn đây là hình trên đỉnh đèo?
https://farm9.staticflickr.com/8462/8019078683_bca9219958_c.jpg

lúc trước, em nhớ, đoạn này xấu lắm, hình như họ mới rải đá dăm? đọc câu này, ai cũng thấy sợ mà lo vọt lẹ :""Đường quanh co nguy hiểm, thường xảy ra cướp bóc trấn lột " :)

có đoạn đất đỏ, mùa nắng thì bụi cả lớp, mùa này không biết thế nào rồi? (nếu đi từ QL 20 qua, hình như nó trước đoạn lên đỉnh đèo)

Tỉnh Lộ 721, nối QL20 qua QL14, ngã rẻ bên QL20 nằm giữa Tân Phú - Madagui
Những hình bạn hỏi nằm trong khúc Sao Bộng - Đăng Hà trên bản đồ. Khúc này đường bám dọc theo 1 con sông nhỏ xíu, dọc theo sông này bạn sẽ thấy kinh ngạc vì những đụn cát lớn khai thác từ sông

locanha
25-09-2012, 19:59
Nhà thờ chính tòa Kontum (Nhà thờ gỗ)

https://farm9.staticflickr.com/8304/8013463027_659df95e81_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8319/8013462274_f62ac96184_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8460/8013476943_850e906382_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8175/8023121647_a085b20dea_c.jpg
Mộc mạc nhưng hài hòa, vững chãi

https://farm9.staticflickr.com/8437/8013481863_b90348acd2_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8030/8013475732_e8e70bd695_c.jpg

Một kiến trúc bằng gỗ có tuổi đời 99 năm, làm bạn phải kinh ngạc về chất liệu gỗ xây dựng nên ngôi Nhà thờ này và ý thức giữ gìn thánh đường của rất nhiều thế hệ.
Nếu bạn tham dự thánh lễ tại ngôi nhà thờ này, bạn lại phải thêm 1 lần kinh ngạc về không khí trang nghiêm, người dân các sắc tộc tham dự thánh lễ với một thái độ thành kính, đơn sơ đến mức như trong veo.
Tôi đã phải tắt đèn Flash, đẩy ISO lên đến 1600 để chụp các bức ảnh trong nhà thờ, vì sợ rằng ánh đèn Flash của mình làm xáo động, làm phân tán sự tập trung của cộng đoàn.
Và thú thật, tôi chỉ dám chụp từ phía sau, vì tôi biết trình độ bấm máy của tôi không thể nào bắt kịp cái tôi đang cảm nhận

Tan thánh lễ, bạn sẽ nhận được rất nhiều cái cúi đầu chào thân thiện

https://farm9.staticflickr.com/8439/8013471056_9773ca5e2a_c.jpg

Tòa Giám mục Kontum, một kiến trúc cổ kính

tessuarai
25-09-2012, 22:07
Ảnh đẹp quá bác, vẫn thích cung đường này, nhưng vẫn ngán mấy chú áo vàng. Đợt trước có kaka trong nhóm đi xe máy lên đây bị bắn tốc độ, giam bằng tới giờ mà chưa lấy được vì công an trên đó không cho lấy dùm mà bắt người vi phạm phải trực tiếp đến lấy. Cũng làm nhụt chí đi bụi...

locanha
25-09-2012, 22:13
... nhưng vẫn ngán mấy chú áo vàng. Đợt trước có kaka trong nhóm đi xe máy lên đây bị bắn tốc độ, giam bằng tới giờ ...


Xài bài quăng boom (https://www.phuot.vn/threads/56909-M%C4%83ng-%C4%90en-th%C3%A1nh-thi%C3%AAng-Chaly-c%C3%B9i-b%E1%BA%AFp?p=713793#post713793) của mình đi, hiệu quả lắm đó

locanha
25-09-2012, 23:05
Ngày 14/9, tôi may mắn được đi nhiều, gặp nhiều nên cũng nghe nhiều, thấy nhiều.
Trong những lúc mài mông trên yên xe 2 ngày trước đó, trong đầu tôi vẫn đang sắp xếp ý từ để viết trên phượt với cái tựa thread kiểu như: Măng Đen hoang sơ, Chaly anh hùng, như tựa bài Tà kơn huyền thoại, Chaly anh hùng (https://www.phuot.vn/threads/36334-T%C3%A0K%C6%A1n-huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i-Chaly-anh-h%C3%B9ng) trước đây. Nhưng sau những trải nghiệm của chuyến đi, tôi phải dành từ anh hùng cho những điều khác lớn lao hơn, xứng đáng hơn những cung đuờng mà chiếc Chaly lì lợm của tôi đã đi qua.
21h tôi theo đường Trường Chinh ra QL24 đi Măng Đen trong đêm, con đường không đèn và hoang vắng tới mức kỳ lạ. Qua khỏi Kon tum 6Km, cái E65 dở chứng không chịu làm việc cho dù pin vẫn đầy, có lẽ nó biểu tình vì bắt nó làm việc quá nhiều trong mưa gió gần 3 ngày qua. Kiểm tra xăng trong xe chỉ còn chừng 40Km, tôi quyết định quay ngược trở lại TP Kontum theo đường Duy Tân để tìm được 1 tiệm bán xăng lẻ. Đổ đầy bình và đầy cả bình xăng dự phòng mang theo, Cô bé bán xăng cứ ngỡ cái chú kỳ dị này là thành viên 1 đoàn địa chất nào đó, có lẽ cô bé ấy lầm tưởng cái tripod tôi mang theo là cái máy trắc địa của dân địa chất

Chaly quay đầu lì lợm tiến về Măng Đen.
60Km trong đêm hôm đó là một hành trình ấn tượng nhất trong đời của tôi

locanha
25-09-2012, 23:09
Tôi đã từng bị trấn lột ở Ninh Hòa lúc 0h đêm trên đường từ Nha Trang về Buôn ma Thuột nhiều năm trước.
Cũng đã từng nhảy thoát khỏi 1 chiếc xe khách bị bốc cháy khi gần đến Quy Nhơn thời sinh viên.
còn chuyện 21h đêm, một mình xách xe dream từ Sài gòn đi Cần thơ tôi cũng từng thực hiện nhiều lần...

Nhưng lần này thì khác, cung đường Kontum - MăngĐen nếu có 1 đoạn đường nào bằng phẳng hoặc thẳng thớm chừng 1Km thì gần như là 1 sự xa xỉ. Tôi cứ tự động viên mình: 600Km ban ngày chả sợ, thì ngán gì 60Km trong đêm. Và dù không có Maps Google từ cái E65 tắt ngóm thì tôi cũng đã nghiên cứu cung đường này rất kỹ ở nhà. Trước đó nghe tôi cứ vanh vách nói qua đèo măng đen đến khu du lịch sinh thái Măng Đen bên tay trái ..v.v =)) thì ai cũng ngỡ là tôi đã đi qua chổ này nhiều lần, chả ai tin là tôi chỉ biết như thế qua mấy bản đồ trên internet của dân nhà phượt
Ánh đèn vàng phọt ra từ chiếc Chaly quá đơn độc, nhỏ nhoi và thật ngắn ngủn trong đêm đen, xe hầu như chỉ đi số 3, về số 2 để có thể kiểm soát tốt hơn khúc đường lạ lẫm, quanh co được chiếu sáng trước mặt, và chưa bao giờ tôi lại nghiêm túc theo dỏi các bảng chỉ dẫn dọc đường kỹ càng như lần này. Nào là dốc, là quanh co, là trơn trượt, là đá lở ..v.v.
Tiếng côn trùng, hay tiếng chim gì đó nghiến trong đêm vắng nghe thật gần, kiểu như chúng nó đang trốn đâu đó trong thùng xe sau lưng mình.
Chừng 22h15 tôi lạnh toát cả người khi vượt qua một người bộ hành lầm lủi trên đường, anh ta chả buồn ngước nhìn tôi khi tôi vượt qua mặt, không đèn pin, không balô, chỉ có bộ đồ nhàu nhỉ kiểu dân đi rừng giữ một nhịp bước của người còn sức và không vội vã.
Đi đường ban đêm khá nhiều và chưa bao giờ có thiện cảm với xe tải, nhưng lần này thực sự tôi thèm được gặp xe tải, vì giờ này chỉ may ra còn xe tải trên đường, cùng chiều hay ngược chiều mặc kệ, miễn sao để xua bớt đi cảm giác cô độc
Gần 23h tôi vội vã ngoắc tay 1 chiếc Win chở 2 người được trang bị kín mít trong áo ấm và áo đi mưa chạy ngược chiều
- Anh ơi, cho hỏi: - Đến Đức Mẹ Măng Đen còn bao xa ?
- Chừng 18 cây số, anh qua hết đèo đi thêm 3 cây số quẹo trái, có nhiều người đang đứng đón.
- Cám ơn các anh rất nhiều
Dừng xe đốt thuốc lá, siết chặt thêm vành trùm đầu của chiếc áo gió, bóp cho ấm 10 đầu ngón tay đã tê dại dù được bọc kín trong đôi bao tay len và ... trời lại bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa thật nhỏ lất phất đâm vào mặt buốt như kim châm. (Balô đựng bộ đồ đi mưa và túi đồ nghề bơm, sửa xe đã để quên lại ở Kontum)
Mặc kệ tất cả, cho dù cơn mưa có lúc nặng hạt hơn, cái lạnh như đặc quánh trong khí quản, phải tập trung tối đa cho việc điều khiển xe, một sai lầm lúc này của mình sẽ cần tới 1 lực lượng lớn để ứng cứu.
Vào đèo, căng mắt vào khúc đường được chiếu sáng trước mặt, chỉ còn biết nghe tiếng xe vọng lại để phân biệt rằng đang đi qua rừng cây hay vách núi, lý trí cứ thầm thì: không cần vội vã, không được vội vã,... 12 km đường đèo thì nhằm nhò gì.
Cứ thế, tôi vượt qua đèo, gặp các nhóm đón, hướng dẫn người hành hương, gởi xe vào bãi , đồng hồ chỉ 23h30


https://farm9.staticflickr.com/8313/8024351791_d1b869184b_c.jpg
23h39 14/9/2012 tại Thánh địa Măng Đen

Kim Hoa bà bà
26-09-2012, 04:53
Kkkka kkkka...Qua Măng Đen mà bác đi đêm thì uổng quá bác ạ!....Nếu chỉ chạy để đến nơi muốn đến thì ok nhưng nếu đi lang thang thì....Tiếc lắm lắm đó!!!!!

KHBB

bienlao
26-09-2012, 10:39
em cũng 1 lần gặp trường hợp này khi đi từ NCT qua madagui, đoạn vừa qua cầu trên sông, biết là có công an kiểm tra cho nên họ không chở 3, gặp em, họ nhờ quá giang qua đoạn đó, khi thấy em đang lấy tripod ra chụp, họ nói ối zời, dân phóng đường,.. :) xong rồi họ xuống xe đi bộ qua ...

Em chỉ đi 1 mình buổi sáng thôi, anh đúng là cứng cựa, chơi đèo buổi tối mà không có dụng cụ hỗ trợ gì hết, bái phục bái phục


Ngày 14/9, tôi may mắn được đi nhiều, gặp nhiều nên cũng nghe nhiều, thấy nhiều.
Trong những lúc mài mông trên yên xe 2 ngày trước đó, trong đầu tôi vẫn đang sắp xếp ý từ để viết trên phượt với cái tựa thread kiểu như: Măng Đen hoang sơ, Chaly anh hùng, như tựa bài Tà kơn huyền thoại, Chaly anh hùng (https://www.phuot.vn/threads/36334-T%C3%A0K%C6%A1n-huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i-Chaly-anh-h%C3%B9ng) trước đây. Nhưng sau những trải nghiệm của chuyến đi, tôi phải dành từ anh hùng cho những điều khác lớn lao hơn, xứng đáng hơn những cung đuờng mà chiếc Chaly lì lợm của tôi đã đi qua.
21h tôi theo đường Trường Chinh ra QL24 đi Măng Đen trong đêm, con đường không đèn và hoang vắng tới mức kỳ lạ. Qua khỏi Kon tum 6Km, cái E65 dở chứng không chịu làm việc cho dù pin vẫn đầy, có lẽ nó biểu tình vì bắt nó làm việc quá nhiều trong mưa gió gần 3 ngày qua. Kiểm tra xăng trong xe chỉ còn chừng 40Km, tôi quyết định quay ngược trở lại TP Kontum theo đường Duy Tân để tìm được 1 tiệm bán xăng lẻ. Đổ đầy bình và đầy cả bình xăng dự phòng mang theo, Cô bé bán xăng cứ ngỡ cái chú kỳ dị này là thành viên 1 đoàn địa chất nào đó, có lẽ cô bé ấy lầm tưởng cái tripod tôi mang theo là cái máy trắc địa của dân địa chất

Chaly quay đầu lì lợm tiến về Măng Đen.
60Km trong đêm hôm đó là một hành trình ấn tượng nhất trong đời của tôi

locanha
26-09-2012, 21:28
https://farm9.staticflickr.com/8321/8013445117_063c24bd73_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8315/8026702788_df78d6c885_c.jpg

suzuki_revo
26-09-2012, 23:11
Kết cái bài quăng boom, ủa mà bác bị bắn tốc độ trong tp buôn ma thuột ah

bienlao
27-09-2012, 09:15
Tình cờ biết được tình hình đoạn này, anh xác nhận giúp thời điểm anh đi có khá hơn không nhé?

http://baobinhphuoc.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=7615

Tan hoang đường Sao Bộng - Đăng Hà
Cập nhật ngày: 11/07/2012, 08:37 AM

Con đường từ ngã ba Sao Bộng (Đức Liễu) vào đến xã Đăng Hà dài 38 km và nối liền với tỉnh Lâm Đồng. Sau khi cầu Phước Cát đi vào sử dụng, con đường này đã phá vỡ thế ốc đảo của xã Đăng Hà, tạo sự thông thương hàng hóa và việc đi lại của người dân được thuận lợi. Nhờ vậy, mấy năm gần đây, Đăng Hà đã có những bước chuyển mình trong sản xuất và đời sống của người dân. Nhưng hiện tuyến đường đang bị tàn phá nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt và đời sống của người dân trên toàn tuyến và ở xã Đăng Hà. Chùm ảnh được thực hiện ngày 10-7-2012.
https://baobinhphuoc.com.vn/resources/newsimg/nam%202012/thang%207/11/bd1.jpg

Mặc dù đã được đầu tư nâng cấp nhưng hiện toàn tuyến chỉ có gần 10km đoạn gần trước UBND xã Đăng Hà đang thi công phần nền đường

https://baobinhphuoc.com.vn/resources/newsimg/nam%202012/thang%207/11/bd2.jpg



Phần còn lại là cảnh hoang tàn từ tuyến đường. Ảnh chụp đoạn gần ngã ba Sao Bộng là “ổ voi” ngập nước
https://baobinhphuoc.com.vn/resources/newsimg/nam%202012/thang%207/11/bd3.jpg


Bùn đất tràn lên mặt đường tạo thành lớp bùn dày đặc là cảnh không thiếu ở đường Sao Bộng - Đăng Hà



Nhiều đoạn đường đã biến thành những hố sâu gần cả mét so với mặt đường cũ



Theo phản ánh của người dân trong vùng, thủ phạm phá nát tuyến đường này chính là các xe vận tải hạng nặng ra vào Đăng Hà chở cát

https://baobinhphuoc.com.vn/resources/newsimg/nam%202012/thang%207/11/4.jpg
https://baobinhphuoc.com.vn/resources/newsimg/nam%202012/thang%207/11/5.jpg

Tấn Phong

locanha
27-09-2012, 10:30
Sau khi bài báo này đăng hơn 2 tháng, khúc đường này te tua hơn thì có

bienlao
27-09-2012, 13:26
vậy mà chaly qua được (c)

locanha
27-09-2012, 15:15
vậy mà chaly qua được (c)

Con Chaly này đã thay đổi:
- Hộp số: Dream 4 số vòng
- Mâm lửa, Hệ thống đánh lửa điện tử
- Phuộc nhún trước (SS67)
- Cặp vỏ Atila 100/90-10
- Còn cái bình xăng con của nó đang tìm cách thay luôn, vì tội uống xăng
- Con này từng bị rớt ngập trong suối, kéo lên, chạy tuốt, Chạy hơn 2 năm nay chưa bị ăn vạ, móc lốp dọc đường lần nào, chỉ dắt bộ vài lần vì tội hết xăng.
Mình hiện đang còn 1 con Chaly khác đang nằm xưởng, rất mong chào hàng kịp dịp Kate Tháng 10 này với thắng mâm trước, và nhiều chi tiết linh tinh khác với mục tiêu xuyên việt

locanha
27-09-2012, 19:55
Xong Đại Lễ ở Măng Đen, lấy xe, theo đoàn người đi bộ giữa hai hàng xe đậu dọc đường dài 4-5 Km theo hướng vòng vào rừng và quay ra gần khu du lịch sinh thái Măng Đen
Đường vào đèo đang bị kẹt xe, lúc này không có gì phải vội vã, (thực tình tôi cũng đã kiệt sức do thấm lạnh suốt từ tối qua.)
14h Ghé vào Khu du lịch sinh thái, cò kè rất nhiệt tình để có được chổ ngũ trong 2 tiếng với giá 100K. để báo thức, nuốt vội liều thuốc cảm lạnh và ngủ li bì
16h lên xe về lại Kontum

https://farm9.staticflickr.com/8042/8029510508_0d0e920977_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8320/8029517303_29341641cc_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8180/8029519859_c0f9d28384_c.jpg

Baobao_1710
27-09-2012, 21:44
Bác còn chaly chuẩn bị xuất xưởng à ,e đang ký con đó nhé pác .:))

dibuisolo
03-10-2012, 08:17
Bác có thể cho xem thêm vài ảnh về đại lễ hôm 15/9 ở Măng đen (ảnh toàn cảnh ) ? Tks...

locanha
03-10-2012, 15:53
Bác có thể cho xem thêm vài ảnh về đại lễ hôm 15/9 ở Măng đen (ảnh toàn cảnh ) ? Tks...
Bạn có thể xem tại đây (https://picasaweb.google.com/105993938334903666733/HanhHuong15092012)
Hôm Đại Lễ, dân cầm máy không được di chuyển (vì lý do: Trang nghiêm & Trật tự)

locanha
06-10-2012, 22:14
Đường về: (16/09/2012)

https://farm9.staticflickr.com/8462/8059805671_5197da8f02_c.jpg
Lộ trình đường về: Kon tum - Qui Nhơn

https://farm9.staticflickr.com/8030/8059582080_cfe7ba4931_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8170/8059601172_33c2f88536_c.jpg

Đèo An Khê

locanha
08-10-2012, 07:49
Trong lộ trình Pleku - Qui nhơn, tôi đã đưa thêm vào một điểm đến đặc biệt: Làng cùi ĐakPnan (http://www.binhgia.org/2012/09/oi-ban-tay.html), nằm cách QL19 chừng 23Km
Địa danh này được rất nhiều người biết đến kể từ ngày 12/08/2012, khi giáo dân công giáo nơi đây bị chiếm đoạt nhà nguyện, phá hủy tháp chuông.
Cho đến nay, người dân nơi đây vẫn liên tục bị gây sức ép, bị mời làm việc nên đang rơi vào tình trạng đói, và họ đang rất cần nhưng bàn tay sẻ chia.

"Đi để biết" và thực sự tôi đã học được rất nhiều điều khi đặt chân tới Làng cùi ĐakPnan này


https://farm9.staticflickr.com/8178/8064943539_33621b3828_c.jpg (http://www.binhgia.org/2012/09/oi-ban-tay.html)
Khi hay tin Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh - Giám Mục Kontum đến thăm làng Đakpnan, người dân đã chạy ào đến đón - Ảnh chụp ngày 14/09/2012)

locanha
10-10-2012, 06:54
Bình minh trên Đèo Cả

https://farm9.staticflickr.com/8313/8067727986_2ab5f4f912_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8032/8072466029_29098f3a5a_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8319/8073691213_676969b0d2_c.jpg

dibuisolo
11-10-2012, 13:55
Bạn có thể cho mình biết Tượng Đức Mẹ được sơn lại lúc nào không ?...Ảnh mượn bên link của bạn.Tks...

https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/DSC_6342_zps5bfa6ea9.jpg
https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/P1000029_zps574e41e7.jpg

spidertk
13-10-2012, 00:28
Mình nghĩ là sơn trước khi có lễ. Vì hè rồi mình vừa đi Mùa hè xanh ở đấy, tượng Đức Mẹ vẫn mặc áo choàng xanh như trong hình của bạn. Trong khoảng 15/8 đến ngày bác chủ thớt đi thôi. :D

cuti
20-10-2012, 02:15
Đức mẹ buồn quá,

Bạn có thể cho mình biết Tượng Đức Mẹ được sơn lại lúc nào không ?...Ảnh mượn bên link của bạn.Tks...

https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/DSC_6342_zps5bfa6ea9.jpg
https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/P1000029_zps574e41e7.jpg

cuti
20-10-2012, 02:18
Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là hạnh phúc trên mỗi chặng đường đi.
Cảm ơn chủ topic đã truyền được tinh thần đó

locanha
19-11-2012, 09:22
https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/DSC_6342_zps5bfa6ea9.jpg

https://i1151.photobucket.com/albums/o628/dibuisolo/P1000029_zps574e41e7.jpg

So sánh 2 tấm hình từ phần vai trở lên, có thể thấy bức tượng đã được sửa phần khuôn mặt, góc ngẩng

xuandieu_xuxu
26-11-2012, 09:00
Bác chủ thớt làm em nhớ nhà quá, ten-kiu-vi-na-miu bác nhé ^^

locanha
07-03-2013, 23:05
https://lh6.googleusercontent.com/-23bvRyRnitA/UFhdhf5k2PI/AAAAAAAACKU/TV8MG6ZgWQQ/s640/IMG_0001.JPG

Chân dung "xấu xí" trong khuôn viên TGM Kontum

tuan_coi
07-03-2013, 23:31
Nói thực với bác ... tự nhiên hôm nay tôi mới được thấy bài này của bác ... có lẽ tại ai còm men nên nó mới lòi ra vì bác viết cũng lâu rồi ... cảm nhận dầu tiên ... là rất đẹp và hoàn hảo . Mỗi người một cách đi tôi không dám nhận xét ... vì đó là sở thích của mỗi người . Nhưng cách đi của bác tôi rất thích ... vì bác rất trân trọng mỗi đoạn đường mà bác đã đi qua... nó thể hiện trên những tấm hình bác chụp rất trân trọng và kĩ lưỡng ... hihi và rất có nghề đúng như bác nói với tôi bác là một fan của NIKON ....

tuan_coi
07-03-2013, 23:39
Hình bác chụp phong cảnh và trong nhà thờ ... rất đẹp rất có nghề !!! .. có mấy hình bác chụp tượng dức mẹ thì tôi không khoái lắm ... hihi thông cảm nha có sao nói vậy .
Hihi hôm nọ có bạn trẻ góp ý mình cũng đúng thôi mà mình nổi cáu chửi nhặng cả lên ... hihi bởi vậy phải rào trước đón sau ...

tuan_coi
08-03-2013, 00:04
Bình minh trên Đèo Cả

https://farm9.staticflickr.com/8313/8067727986_2ab5f4f912_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8032/8072466029_29098f3a5a_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8319/8073691213_676969b0d2_c.jpg

Mấy hình này bác chụp đẹp quá ... tôi không nói về kĩ thuật chụp ảnh ... mà nói về những tấm ảnh này rất cảm xúc ...nó gợi cho mình rất nhiều điều ... kỉ niệm ... hoài niệm mà nơi mình đã đi qua ... hihi và tất nhiên còn rất nhiều thứ nữa ...

cuhoya
08-03-2013, 14:39
https://farm9.staticflickr.com/8304/8013515684_2aace86cbd_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8451/8013517324_f8fdee3d9b_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8311/8013514176_3e093f167c_c.jpg
Dù là huyện rừng, nhưng tuyến đường cách khá xa khu bảo tồn Nam cát tiên, nên "chất rừng" trên tuyến đi này không nhiều như mình mong muốn, nhưng cũng có đèo, có suối, và có cả tấm bảng báo hiệu: "Đường quanh co nguy hiểm, thường xảy ra cướp bóc trấn lột " Đành phải bám càng theo một xe tải gầm gừ tới khi ra tới Đức Liễu - Bù Đăng

https://farm9.staticflickr.com/8462/8019078683_bca9219958_c.jpg
Phút tạnh mây hiếm hoi trong ngày

Dừng chân tại Trung tâm huyện Cát Tiên, đảo một vòng ngó nghiêng, phát hiện một quán cơm tuyệt ngon, vệ sinh với giá rẻ 25K (Quán cơm đối diện cây xăng số 18)
Một quãng đường TL721 chưa tới 100Km, nhưng tôi tốn hơn 6h để vượt qua. Lúc ra tới Đức Liễu, đồng hồ đã chỉ quá con số 16. Dự kiến tung tăng ở Buôn Ma Thuột tối nay là không thể thực hiện.

Dầm mưa thấm lạnh, nên tôi phải dùng càfe kiểu nhà phượt tới 2 lần trong ngày đầu tiên (Dốc thẳng gói Vinacàfe hòa tan vào miệng chờ tan dần)


https://farm9.staticflickr.com/8175/8019175880_4a74a3c24d_z.jpg
Sau 3 năm chưa qua lại Tuyến đường QL14, nay xuống cấp tới mức kinh khủng, có lẽ do tác động của Khu khai thác bouxit Nhân Cơ. Xe cứu thương mà cứ phải bò, trườn, tưng xóc chả thèm hụ còi ưu tiên

Qua khỏi Gia Nghĩa, dừng chân dùng cơm chiều, từ chối lời mời ngủ lại (Miễn phí) của vợ chồng chủ quán cơm, tôi quyết bò trong trong mưa gió về DakSong nghĩ đêm, với mục tiêu sẽ ăn sáng ở Buôn Ma Thuột ngày mai.

Một cái khó chịu khi phượt trong mưa là bạn rất ít có cơ hội xài máy hình, (Tôi phải gói NikonD90 vào 2 lớp túi nilon và nhét vào thùng đựng đồ sau xe), nổi buồn thứ hai là bạn phải dừng xe nhiều lần để trút bầu tâm sự với đủ thứ lỉnh kỉnh phức tạp do bộ quần áo mưa bạn đang mang trên người

Nghĩ đêm tại một nhà nghĩ ven đường (120K phòng đơn, quạt) Dù đã trổ hết bài, nhưng cũng không kiếm ra một bình trà nóng, xài hết 1/2 cục xà bông tắm mang theo mới tạm tẩy được màu bùn đỏ trên người và bộ đồ. Chaly của mình đành để ngoài sân mưa cả đêm để trôi bớt bùn đất. Nuốt vội một liều thuốc cảm lạnh rồi leo lên giường

Day la lan thu 2 doc bai nay cua bac locanha - lan truoc bac chi dung o trang 3-4 thi phai...
Minh thich cai cach bac tu choi loi moi ngu dem mien phi cua vo chong chu quan com - thich cach bac "lam lui" trong mua va "lam lui" trong dem de den noi bac muon den. O tinh huong cua bac...chac minh cung se nhu vay. Cai su "lam lui" do tao cho minh 1 cam giac "tu do tu tai" phai khong bac hihi...Theo doi tiep nhung trang sau cua bac!

soncoi
08-03-2013, 20:06
https://farm9.staticflickr.com/8321/8013445117_063c24bd73_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8315/8026702788_df78d6c885_c.jpg
Thân. . bác chủ thớt, dô topic của bác em rât mê. Mê vì nội lực sống và cái tôi cuả bác chủ thớt, mê vì phong cảnh ngây ngất suốt lộ trình, mê về xứ tâm linh thánh thiện và uy linh, mê về cảnh sắc lễ hội và nét văn hóa của vùng miền. Tiếc hình chụp của lễ hội ít quá làm cho người xem thấy tiếc nuối. chúc mừng bác và e chaly đã kết thúc hành trình an toàn. thân

thanh_vinh
08-03-2013, 21:22
Locanha Tại Vinh Nghệ An

https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/DSCF2599_zpsc2fd7062.jpg

locanha
08-03-2013, 22:19
Locanha Tại Vinh Nghệ An

https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/DSCF2599_zpsc2fd7062.jpg

Chuyến đi Măng đen này, đi bằng chiếc Chaly khác (màu Trắng) Bác Dương (thanh_vinh) ơi

https://lh6.googleusercontent.com/-23bvRyRnitA/UFhdhf5k2PI/AAAAAAAACKU/TV8MG6ZgWQQ/s640/IMG_0001.JPG
Còn hình chụp của Bác tại TP Vinh là chiếc Chaly khác (Ngày Tết, Chaly trôi ra đất Bắc)

Cám ơn Bác rất nhiều đã bỏ cả giấc nghĩ trưa để o bế Chaly cho locanha kịp giờ vọt về Thanh Hóa (Link (https://www.phuot.vn/threads/78514-xu%E1%BA%A5t-h%C3%A0nh-%C4%91%E1%BA%A7u-n%C4%83m?p=822021#post822021))

dibuisolo
09-03-2013, 08:47
Mấy chiếc Chaly của bạn máy vẫn 50cc chứ ? Thật là độc đáo ! Tks...

locanha
09-03-2013, 13:31
Mấy chiếc Chaly của bạn máy vẫn 50cc chứ ? Thật là độc đáo ! Tks...
Hai chiếc này: Thay máy 100cc, thay hộp số, thay bình xăng con, thay phuộc nhún, thắng .v.v. Thay gần hết Bác ơi.
Hic, Em còn 1 chiếc Chaly, chơi nguyên bản mà tốn tiền, tốn công lắm Bác ơi

huypy
18-04-2013, 07:48
@anh locanha! tình hình là em cũng có 1 chú chaly nhưng để đi chợ thôi, giờ muốn đc nhw chaly của anh thỳ phải đụng vào máy móc ntn hả anh? chws xe em chạy vài chục cây là nóng máy ì ạch ì ạch ghét lắm cơ

LenDuongThoi
20-04-2013, 02:22
Nhà thờ chính tòa Kontum (Nhà thờ gỗ)

https://farm9.staticflickr.com/8304/8013463027_659df95e81_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8319/8013462274_f62ac96184_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8460/8013476943_850e906382_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8175/8023121647_a085b20dea_c.jpg
Mộc mạc nhưng hài hòa, vững chãi

https://farm9.staticflickr.com/8437/8013481863_b90348acd2_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8030/8013475732_e8e70bd695_c.jpg

Một kiến trúc bằng gỗ có tuổi đời 99 năm, làm bạn phải kinh ngạc về chất liệu gỗ xây dựng nên ngôi Nhà thờ này và ý thức giữ gìn thánh đường của rất nhiều thế hệ.
Nếu bạn tham dự thánh lễ tại ngôi nhà thờ này, bạn lại phải thêm 1 lần kinh ngạc về không khí trang nghiêm, người dân các sắc tộc tham dự thánh lễ với một thái độ thành kính, đơn sơ đến mức như trong veo.
Tôi đã phải tắt đèn Flash, đẩy ISO lên đến 1600 để chụp các bức ảnh trong nhà thờ, vì sợ rằng ánh đèn Flash của mình làm xáo động, làm phân tán sự tập trung của cộng đoàn.
Và thú thật, tôi chỉ dám chụp từ phía sau, vì tôi biết trình độ bấm máy của tôi không thể nào bắt kịp cái tôi đang cảm nhận

Tan thánh lễ, bạn sẽ nhận được rất nhiều cái cúi đầu chào thân thiện

https://farm9.staticflickr.com/8439/8013471056_9773ca5e2a_c.jpg

Tòa Giám mục Kontum, một kiến trúc cổ kính

Cái D90 với bộ lens của anh hay thật, đẩy ISO lên 1600 mà vẫn bắt đủ nét bên trong nhà thờ với nhiều cột gỗ đen (tối) bóng.
Góc chụp hi thấp cùa 2 tấm ảnh sau cũng rất hay. Nhìn cảnh quen mà thật lạ.

LenDuongThoi
20-04-2013, 02:32
Hai chiếc này: Thay máy 100cc, thay hộp số, thay bình xăng con, thay phuộc nhún, thắng .v.v. Thay gần hết Bác ơi.
Hic, Em còn 1 chiếc Chaly, chơi nguyên bản mà tốn tiền, tốn công lắm Bác ơi

Khà khà. Hèn chi mà mấy bạn CSGT tuýt bác ở BMT phải không. Lúc đầu em cũng hơi ngạc nhiên vì con Chaly mà quá tốc độ thì lạ quá. Sau lại thấy bạn í nói bác thay đổi kết cấu xế trong khi chỉ mới thay vỏ, phuộc, charge đt như lúc mở đầu tốp pic.

vdta75
25-04-2013, 16:04
Ngưỡng mộ bác quá!