PDA

View Full Version : Lagi ... Lần đầu em đến ...



thienbinh_dn83
08-01-2010, 23:09
Tận dụng 3 ngày nghỉ ngắn ngủi, mấy anh em chúng tôi tranh thủ ra Lagi, chuyến đi càng thêm thú vị vì có "thổ địa" là một anh đồng nghiệp đi cùng. Loay hoay mãi cuối cùng không book được xe, thế là đành đi xe khách, chúng tôi chọn xe Lê Mai (đt liên lạc: 0913625963) - xe này chuyên tuyến SG-Hàm Tân, nên chuyên nghiệp và thân thiện hết sức. Lagi đón chúng tôi là một buổi trưa với gió và gió. Gió làm tung tóe mái tóc của tất cả mọi người vì ai cũng yêu cầu anh tài xế tắt máy lạnh và mở cửa để cả đoàn nghe được tiếng gió ù ù... thật là thích.
Vừa về đến nhà anh là chúng tôi ... choáng vì 2 ụ rơm to oành sau nhà, cùng với một đàn bò, một bầy gà đếm không xuể, biết thế này tôi đã nói anh cho về đây sớm chứ không phải đến bây chừ. Mọi người tranh thủ chụp vài tấm ảnh đẹp khi còn ánh nắng

thích nhất là mấy câu hỏi rất ư dễ thương của mấy đứa trẻ "thành thị" con của mấy anh chị trong công ty, chúng cứ hỏi những câu mà người lớn,hay những đứa trẻ bằng tuổi chúng ở miền quê nghĩ sao quá đổi bình thường, đại loại như :" sao con bò nó ăn cái này (cọng rơm) được vậy cô?, sao người ta để một núi to vậy cô?, ... " với giọng điệu dễ thương hết sức. Có lẽ sau chuyến đi này, các cô bé cậu bé này về sẽ có nhiều kỹ niệm lắm đây.
Bên hông nhà còn có một cây đu đủ sai trái đến độ nặng quá ngã theo chiều nặng của trái, mà vẫn tươi tốt
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1040070-1.jpg

Trước chuyến đi này,lên mạng search ra được một vài đểm thú vị của Lagi, và chúng tôi sắp xếp lịch trình đàng hoàng, nhưng khi đến nhà anh rồi thì không còn theo một lịch trình nào nữa, tùy hứng hết sức luôn, vậy mà vui quá.
trong lúc đợi người lớn nấu nướng thì "cả đám con nít" khoái chí với cái giếng với nước trong và mát của nhà anh. Có lẽ mọi người sẽ lầm tưởng vì nghĩ rằng Lagi nắng nóng hanh khô, giếng ắt sẽ sâu lắm, nào ngờ, nước ngầm rất cạn, cu Két mới học lớp 4 mà vẫn kéo lên nổi một xô đầy, đứa nào cũng khoái chí với cái trò kéo nước này
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030858.jpg

còn bé Chip thì cứ nhất định đòi chụp một tấm với cái giếng để về Sài Gòn khoe với các bạn ở lớp. Tự nhiên mình thấy tồi tội cho cái gọi là " thành thị"
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1010636.jpg

Rửa mặt xong xuôi, sau khoảng 3h ngồi xe, cả nhà quây quần với mâm cơm toàn hải sản tươi rói , mà trước đó mọi người cùng bắt tay vào làm lúc bọn trẻ con nghịch nước



ăn hải sản no nê, cả nhà ngồi kể chuyện thật là vui vẻ trong khi chờ xe tới để chở đi "thăm thú". Quả thật, chuyến đi này gặp nhiều thuận lợi quá, lúc đi đến đây bằng xe Lê Mai thì chúng tôi nghĩ khi đến Lagi rồi sẽ gọi tãi chở đi chơi, nào ngờ may mắn anh Nguyên bảo sẽ cho chúng tôi thuê nguyên xe đi trong ngày với giá thật là hữu nghị vì cả đoàn ngoài " thổ địa" thì 8 thành viên còn lại đều mới đến Lagi lần đầu tiên, anh nói rằng suốt đoạn đường từ SG chở mọi người lên đây nghe mọi người nói chuyện thật là vui, anh ấy cũng muốn có cơ hội góp một ít phần vào du lịch của Lagi, vì theo lời anh ấy hầu như rất ít người chọn Lagi làm điểm du lịch, khi đến Bình Thuận thường thì ai cũng chọn Mũi Né làm điểm đến.

(còn tiếp)

thienbinh_dn83
09-01-2010, 00:27
Điểm đến đầu tiên là Dinh Thầy Thím. Nghe danh Đức thầy Tánh đã lâu, nay mới có dịp được đến chiêm bái. Ai dè vừa bước xuống xe thì anh Mười, với anh Hải ( hai anh em của anh Nguyên, trong gia đình Lê Mai) cảnh báo với cả đoàn rằng :" mọi người cẩn thận bóp, ví, điện thoại, nữ trang, tốt nhất không cần dùng gì thì để trên xe, để trống tay mà giữ đồ khác". Mọi người ai cũng dè chừng, một đoạn đường ngắn ngủn khoảng 100m từ chổ đậu xe vào trong dinh mà có đến gần 50 người vừa ăn xin mà chỉ cần nhìn sơ là biết liền là tật nguyền giả, vừa bán vé số,... nhìn nhếch nhát hết sức luôn, bên phải lối vào có một cái biển nhắc nhở mọi người ăn mặc lịch sự khi vào Dinh, vậy mà tôi nghĩ mãi chẳng ra sao lại để số người này làm chộn rộn một nơi nổi tiếng đến vậy, không biết mấy chổ này cơ quan quản lý sao, hỏi "thổ địa" nhìn sợ quá, anh bảo tháng 9 âm lịch là lễ hội lớn ở Dinh. Đoạn đường bên ngoài nhếch nhác như vậy nhưng vào bên khuôn viên của dinh là một quang cảnh hoàn toàn khác , yên tĩnh, có lẽ không phải ngày hội nên khách thập phương cũng ít,

Quang cảnh bên ngoài dinh
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030875.jpg
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030874.jpg

bên trong thì thật là tráng lệ
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030871.jpg


mấy tấm phù điêu rất là tinh xảo
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030872.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030886.jpg


điểm đến tiếp theo là ... tất nhiên là biển rồi
(còn tiếp)

thienbinh_dn83
05-02-2010, 14:05
Rời Dinh Thầy Thím, cả đoàn nhờ cảnh báo của anh Mười nên chẳng ai bị mất mát gì. Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm, leo lên xe và tiếp tục chuyến hành trình tiến về núi TÀ CÚ. Đồng hồ lúc này chỉ con số 3pm.
Cảnh hai bên đường thật là đẹp. Điều mà mọi người thich nhất là mở tung cửa sổ, không dùng máy lạnh nữa, cứ thế gió lồng lộng thỏi vào trong xe. Không khí trong lành bên ngoài, mặc dù trời thật nắng như không thấy oi bức, vì có gió. Thích quá!
đường đi thật là đẹp
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1040044-1.jpg

Cảnh tượng hai bên đường thật là tuyệt đẹp, bầu trời thật là trong xanh, nhớ ngay đám mây này bé Chip la lên: "mây giống hình tô mì quá chú Đổng ơi", làm cả đoàn bật cười cho cái suy nghĩ rất chi dễ thương của cô bé tròn 4 tuổi,

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1040047-1.jpg

và những ruộng muối cũng bắt đầu vào vụ
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1040048-1.jpg

thienbinh_dn83
05-02-2010, 14:13
Qua hết đoạn những ruộng muối như vậy, trước mắt mọi người lại hiện ra những hàng thanh long thẳng tít tắp, không kìm lòng được nữa, mình thấy ngứa chân lắm rồi, nói anh Mười dừng xe cho mình xuống, lúc này thì mình mới biết thêm một thông tin hay ho nữa là, thấy ruộng còn xanh thì không nên vào, vì vừa xịt thuốc sâu, anh Mười dừng ở một ruộng có nhiều quả chín đỏ rực, thật là đẹp mê tơi

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030894.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030895.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030899.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030896.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030900.jpg

thienbinh_dn83
05-02-2010, 14:19
Và lại leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình, đoạn gần đến núi thì như thế này

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030893.jpg
ngồi trong xe cũng đã thấy dãy núi trước mặt, thiệt là thích

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030902.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030903.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030901.jpg

và núi TÀ CÚ là đây, một cảnh tượng thật là đẹp

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030905.jpg

thienbinh_dn83
05-02-2010, 15:08
Từ cổng chào sẽ có xe điện đưa bạn vào tới nhà ga cáp treo - phương tiện lên ngọn núi này. Vé xe điện đã nằm trong giá vé tham quan

cáp treo lên núi với cảnh trí thật hùng vĩ

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1010641.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1010639.jpg

bên trong cáp treo
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030912.jpg
bé Chip và bé Khoa lần đầu đi Cáp treo, nên cái mặt căng thẳng lắm
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030911.jpg
lên đến nơi thì cảnh đầu tiên bạn sẽ thấy: nhà hàng THIÊN THAI, mọi người bước từ khoan cáp treo ra ai cũng bật cười bảo nhau mình tới chốn "bồng lai tiên cảnh rồi". Quả thật, gió thổi lồng lộng, mát đến rợn người, ai mà sức khỏe hơi yếu có lẽ không chịu nổi cái gió như muốn bật tung con người ta.
Men theo con đường mòn nhỏ, là đường dẫn lên chùa và tượng Phật nằm dài 49m. Ở đây, du lịch chưa phát triển lắm như núi BÀ ĐEN của Tây Ninh, nên lối đi lên chùa còn chưa được chăm chút, và cũng không có gì nổi bật.
Đoạn, phải leo lên một dãy những bậc tam cấp như thế này, khá dốc và cao , vậy mà cu Két nhảy liền 2 bậc 1 lúc nghĩ cũng thật tài tình, đúng là con nít

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030915.jpg
lên đến chùa thì quan cảnh như thế này, chùa đang cho trùng tu nên còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030918.jpg

thienbinh_dn83
05-02-2010, 16:57
Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh! Phải nói là đẹp

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030924.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030923.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030926.jpg

... và một tượng Phật thật to và dài uy nghiêm trên đỉnh. Hãy chiêm bái vẽ đẹp của Người
https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030930.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030931.jpg

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030927.jpg

bovo_cn
11-03-2010, 16:34
Năm nào cũng cùng vợ về đây mà chưa có dịp đi núi tà cú này!! Khi nào có dịp phải lên mới bít!
Ra đây đi tắm biển và nước cá nhậu ngon phải biết!

vietnam0809
14-03-2010, 19:50
+. ( Thấy chủ nhà " Nhịn " lâu quá , có chút " Gạo " cùng loại mang sang góp cho vui vẻ thôi . Đừng mắng mỏ gì nha ) :D

Linh tinh

Kiếm cơm bằng nghề chạy xe trong Phố nhớn ngày càng khó khăn , Ngó đâu cũng kín các " Đồng nghiệp " ngồi ngáp khách cả rồi . Mà cái sự cạnh tranh cũng theo những tiến bộ của " Văn minh xã hội " mỗi ngày , mỗi khốc liệt . Lắm khi nghe có cả tanh mùi máu đổ . Thằng Xe hãi , tự nhủ : " Về những vùng quê kiếm ăn thôi ! " . Nghe nói Lagi còn vắng vẻ , thanh bình nên nó ghé qua ngó nghiêng tìm cửa kiếm ăn . Và ở đâu đó trên đường đến với Lagi , vắng vẻ một bãi đá hiền hòa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=733&pictureid=29356

Cát phủ đầy nơi cuối đường dẫn lên bộ của một bãi tập kết cá nhỏ , hoang sơ , không tên tuổi . Duy nhất , nhỏ nhoi , một người đàn ông gầy nhẳng , liêu xiêu với tấm lưới hong trên bãi cá dưới nắng trưa hè , giữa một dải ngút tầm mắt chỉ sóng biển trong vắt , nhè nhẹ nối tiếp nhau sô lên thoai thoải cát trắng dưới viền những vạt cây dại ( Không biết là những loài gì :D ) lúp xúp xanh ngăn ngắt .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=733&pictureid=29357

Không biết ở nơi vắng vẻ này có ai muốn " Ôm " không mà chờ với đợi nhỉ ?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=733&pictureid=29358

Trầm ngâm ngồi tính mưu kiếm sống trong nhà hàng " Ba Thật " , sau một ngày " Nhọc nhằn " mà không " Ăn ra " được xu gỉ nào .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=733&pictureid=29359


Nghiêm túc : Chỉ là cảm nhận riêng ( Hè - 2009 )

-Cung đường Long hải - Lagi có lẽ mới làm , chất lượng mặt đường rất tốt , còn vắng xe , pháo qua lại . Đường phần lớn chạy song song bãi biển , cảnh quan đẹp và thơ mộng tuyệt vời . Đã bắt đầu thấy có những che chắn đánh dấu " Sở hữu " trên một vài quãng bãi biển đẹp . Hy vọng sẽ không có những " Dự án KHỦNG " , " Dự án BỐ " ( Kiểu ở Mũi Né - Phan thiết ) lan ra những nơi thế này .

- Địa điểm của nhà hàng " Ba Thật " ở bãi có tên " Đồi dương 1 " ( thuộc Lagi ) nằm giữa một trảng thông xanh mát , sát luôn mép cát trắng của bãi biển dài hết tầm mắt , nước trong veo và sóng cũng vừa phải , rất đẹp . Phòng nghỉ dạng Bungalow , sạch sẽ , giá cả phải chăng . Phục vụ tuy chưa thật chuyên nghiệp nhưng cũng dễ chịu .

thienbinh_dn83
02-04-2010, 14:12
@ Vietnam 0809: Địa điểm của nhà hàng " Ba Thật " ở bãi có tên " Đồi dương 1 " ( thuộc Lagi ) nằm giữa một trảng thông xanh mát , sát luôn mép cát trắng của bãi biển dài hết tầm mắt , nước trong veo và sóng cũng vừa phải , rất đẹp . Phòng nghỉ dạng Bungalow , sạch sẽ , giá cả phải chăng . Phục vụ tuy chưa thật chuyên nghiệp nhưng cũng dễ chịu .

Thienbinh biết sao mà chú bảo là "3 thật" rồi. Hôm nhóm Thienbinh đến đây cũng vào Đồi Dương 1, nhưng không chọn các dãy bàn sach4 sẽ và sang trọng, mà "ghi dấu" với dăm cái võng và mấy cái ghế mũ, bàn gỗ đem ra ngay sát biển (năn nỉ mãi mới được chú à, chắc lắm người nhìn vào tưởng nhóm Thienbinh bất thường chăng?)

thienbinh_dn83
02-04-2010, 14:17
Năm nào cũng cùng vợ về đây mà chưa có dịp đi núi tà cú này!! Khi nào có dịp phải lên mới bít!
Ra đây đi tắm biển và nước cá nhậu ngon phải biết!

Vâng, phải lên một lần để yêu thương cái chung tay chung sức của rất nhiều người tâm huyết vận chuyển vật liệu xây dựng lên núi. Hôm bước ra khỏi cáp treo, thêm mấy đoạn leo mấy bật tam cấp đứng sững, Thienbinh đủ hiểu cái khó khăn trăm bề để hoàn thành được công trình này, không thể đo bằng tiền bạc gì ở đây cả, chỉ có một chí nguyện nào đó thì con người ta mới có thể làm được như thế. Hi vọng, gia đình anh sẽ có được 1 nơi để tìm về. Mến!

thienbinh_dn83
02-04-2010, 14:21
Chuyến đi từ mãi tết Tây, thế mà đến nay vẫn "hồi ức" chưa hết! Có lẽ cũng là duyên cũng nên. Đến nay ngồi xem cái thông tin to oành của anh "thổ địa" đồng nghiệp lại rủ rê mấy anh, em về Lagi thêm chuyến nữa. Sực nhớ cái dòng hồi ức trên phuot.com còn đang bỏ dỡ, phải "chạy" cho kịp chuyện cũ, để cùng kết nối với chuyến về Lagi lần này vào tháng 4. Không biết có ai muốn đi cùng anh, em đồng nghiệp bọn mình thì cứ lên tiếng.

thienbinh_dn83
02-04-2010, 22:05
Tượng Phật to đến nỗi người lớn đứng đến khoảng 4 ngón chân, còn trẻ con thì

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1010650Small.jpg

Leo lên đến trên này thì đến "thổ địa" đã quen với đường núi cũng phải thiền tọa để lại sức như thế này

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1010644Small.jpg

Và mọi người tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút trước khi xuống núi

Những gương mặt đầy tâm trạng (Chả hiểu tại sao)

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030932Small.jpg

Và mấy anh em xuống núi khi hoàng hôn vừa đến, chụp nhiều ảnh hoàng hôn rồi nhưng đây là bức Thienbinh thấy lạ nhất

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030940Small.jpg

thienbinh_dn83
02-04-2010, 22:18
Quay về nhà thổ địa kịp giờ làm bữa cơm tối đậm mùi biển cả, toàn hải sản tươi với mực và mực. Thích sao mà thích

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Lagi-Binh%20Thuan%201-1-2010/P1030868.jpg

Dùng cơm tối xong, ba và mạ ( thổ địa gọi mẹ là mạ) bảo mấy anh, em đi nghỉ sớm, vì cả ngày đã có chuyến xe từ SG ra, cộng thêm lang thang cả ngày nữa, rồi còn nghe bọn mình sáng ra biển sớm để đón bình minh, voicoi thì cứ một mực "tắm biển sớm cho khỏi đen mạ ơi".

maixinh25
16-11-2010, 11:34
Hồi tháng 10, em cũng có phượt đến đây cùng với công ty rồi, Đồi Dương bạt ngàn cây dương liễu xanh biếc, bãi biễn đẹp tuyệt....Mình nghĩ tại Nhà nghĩ Lagi, ăn uống cũng tai nhà hàng Lagi lun. Đồ ăn tại nhà hàng thì cũng "phình phường", chỉ có món bánh canh chả cá là hơi bị ngon thui...(c). Từ bờ biển Đồi Dương nhìn thấy đảo nhỏ Hòn Bà với huyền thoại của câu chuyện tình đầy trắc ẩn: xưa có đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc bên nhau trong hang động mảnh đất La Gi chưa có dấu chân người. Một hôm người chồng nghe tiếng con chim lạ hót. Chàng nghĩ ngợi, rồi chàng đeo cung tên đi theo tiếng chim về hướng núi xa. Đến một vùng đất lạ, ở quanh chàng hiện ra khung cảnh của hoa cỏ và hình bóng mỹ nữ xinh đẹp. Chàng quên cả lối về với người vợ chân quê.(NO)
Ở nhà, người vợ mòn mỏi ngóng chờ chàng mang về những con thú rừng . Ngàyqua ngày, nàng vẫn ngồi bên bếp lửa đợi chồng về. Nhưng một đêm được báo mộng, người vợ hiểu ra chàng đã phụ bạc, quay lưng với tình yêu.:gun X( Nàng phẫn uất hất đổ chảo nước đang sôi như một lời thề đoạn tuyệt. Nàng dậm chân ba dậm, hang động bỗng tách một phần đất để trở thành hòn đảo cô đơn chia lìa. Đó là Hòn Bà! Mình nghe anh hướng dẫn kể như vậy và anh nói là bây h trên đảo Hòn Bà chỉ có 2 mẹ con sống, họ chăm lo hương khói và "bảo vệ" hòn Đảo. Hàng tuần hay tháng gì đó sẻ có người ra viện trợ thực phẩm và các đồ dùng cá nhân...Em có chụp đc ti tỉ hình đẹp có cả hình Hòn Bà lun, nhưng mà chưa đủ "điều kiện" đăng nên hẹn khi đủ"đk" sẻ a lê hấp lên mọi người xem sau nhé.;) Hứa lun á!!!!:) À suýt quên, cái hình em để avata đó đó là biển Đồi Dương đó, cái chấm đen đen phía sau là Đảo Hòn Bà đó...:D

MONTER
10-12-2010, 23:11
Hehe, em cũng dân Lagi nè, các bác nói là đến Lagi mà có đặt chân xuống Lagi đâu?