PDA

View Full Version : Chinh phục những cửa sông Cửu Long - Toàn tập



barandom
08-01-2010, 20:06
Sông Mékong bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Hải chảy qua địa phận 6 nước Trung Quốc, Miến Điện, Lào , Thái Lan , Campuchia và Việt Nam với chiều dài khoảng 4.400Km – 4.800Km trước khi đổ ra biển Đông . Sau khi vượt qua trên 4.000Km đến gần Pnongpênh sông Mékong chia thành 2 nhánh :
1/- Dòng Bassac Thượng với lòng sông rộng hơn 1Km mang theo 80% lượng nước của MéKong cuồn cuộn đổ vào Việt Nam tại xã Vĩnh Xương – Tân Châu – An Giang . Từ đây dòng sông mang tên là Tiền Giang và thường được gọi với cái tên thân thiện hơn là Sông Tiền .
2/- Dòng Bassac Hạ hiền hòa hơn với lòng sông chỉ rộng vài trăm mét mang theo 20% lượng nước còn lại của MéKong chảy vào địa phận Việt Nam tại xã Khánh An – An Phú – An Giang. Trên dòng sông có nhiều cồn chia cắt nên lòng sông cũng chỉ rộng ngang với sông Sàigòn ở khu vực TP.HCM . Vào Việt Nam sông có tên là Hậu Giang hay còn gọi là Sông Hậu .

Hai dòng sông Tiền và Hậu tưởng chừng vẫn một lớn một bé cùng xuôi về biển Đông , nhưng có lẽ vùng đất Nam Bộ là nơi chứa chan tình cảm nống ấm nên từ thuở xa xưa ấy Sông Tiền sau khi vượt qua khu vực Thị Trấn Chợ Vàm ngày nay đã tách hẵn một nhánh sông Tiền nhỏ đi chếch về phía Nam và tại ngã ba sông Vàm Nao ngay thị trấn Phú Mỹ đã có một công đoạn chia nước lý thú của Sông Tiền cho Sông Hậu . Sau công đoạn chia nước này lưu lượng nước trên 2 dòng sông gần như ngang nhau , cùng song hành tiến về biển Đông và đổ vào biển Đông bằng 9 cửa sông rộng mênh mông trên 1 đoạn bờ biển trải dài gần 140Km từ bến đò Đèn Đỏ (cửa Tiểu - Xã Tân Thành – Tiền Giang) đến bến đò Kênh Ba (cửa Trần Đề - Long Phú – Sóc Trăng) . Vì vậy hai dòng sông này còn được gọi chung một tên là sông Cửu Long .

Sông Tiền sau khi vượt qua cầu Mỹ Thuận đã 5 lần phân nhánh để hình thành 6 cửa sông đổ ra biển Đông : cửa Tiểu , cửa Đại, cửa Ba Lai , cửa Hàm Luông , cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu trong đó dòng chính là cửa Đại. Sông Hậu đến Đại Ngãi thì chia làm 2 nhánh đổ ra biển bằng 2 cửa Định An và cửa Trần Đề trong đó dòng chính là cửa Định An . Ngoài ra khi đến gần biển Đông sông còn hình thành một nhánh phụ là cửa Bassac nhưng do dòng chảy trên nhánh này yếu nên đã bị phù sa trên cửa Định An và cửa Trần Đề bồi lấp dần , ngày nay cửa này chỉ còn là một nhánh nhỏ đổ vào cửa Trần Đề . Chiều rộng của mỗi cửa sông từ khoảng trên 1Km (cửa Tiểu) đến gần 3Km (cửa Định An) , đặc biệt nơi cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu cùng đổ ra biển đã tạo ra một cửa kép với bề rộng đạt đến 7,5Km.

Đoạn 140Km bờ biển qua 9 cửa sông là vùng đất cực kỳ hấp dẫn với hệ thống kênh rạch chằng chịt , trên bờ là những hệ sinh thái đa dạng. Dọc theo bờ biển là những khu rừng ngập mặn , vào bên trong tùy mức độ dòng chảy trên từng nhánh sông mà khu vực nước mặn xâm nhập cũng khác nhau tạo nên những vùng thổ nhưỡng khác nhau. Nhưng nhìn chung do lượng phù sa và lượng nước ngọt quá dồi dào của dòng sông (lưu lượng trung bình khoảng 13.000m3/s, vào mùa lũ lưu lượng của sông đạt đến 30.000m3/s) nên vùng hạ lưu sông cực kỳ trù phú với những thảm lúa trải dài cùng những vườn cây trỉu quả quanh năm.

Ngày nay khi các con rạch nhỏ đã có cầu béton thay cho cầu khỉ thì việc vượt qua đoạn đường ven biển dài khoảng 140Km và qua 9 cái cửa sông này không phải là quá khó do đường đi (ngày nay gần 70% đường này đã trải nhựa – chỉ còn những đoạn bờ đê là còn đường đất hoặc cấp phối) nhưng khó vì phải lụy đò + các thông tin về đường sá khu vực này rất ít . Từ TP.HCM đến được bờ TT Kênh Ba (theo cung đường đê) phải qua tổng cộng 13 cái đò , và các bến đò này hoạt động không thường xuyên mỗi ngày chỉ có vài chuyến qua sông, mỗi chuyến cách nhau vài giờ, sớm nhất là một giờ/chuyến .

barandom
08-01-2010, 20:06
ĐTM sau những cố gắng tìm tòi đã vạch ra được cung đường từ TPHCM đến Long Phú đi ven bờ biển Đông và qua 9 cửa sông ở các vị trí sát biển nhất .

Chuyến đi vượt qua 9 cửa sông này đã được thực hiện 3 giai đoạn :
1/- Chuyến 1 : đi từ TP.HCM về Bến Tre theo những con đường đê vượt qua cửa Tiểu và Cửa Đại (trong 1 ngày) .
2/- Chuyến 2 : đi tiền trạm vào khu vực Thạnh Phú để tìm các vị trí vượt sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên (trong 1 ngày) .
3/- Chuyến 3 : đi trọn 7 cửa còn lại của Cửu Long vào dịp nghỉ đầu năm 2010 (trong 3 ngày trong đó có 1 ngày rong chơi ở Bến Tre) .

Lúc 18h30 ngày 02/01/2010 khi chiếc xe cuối cùng của đoàn xe 7 chiếc đặt đủ 2 bánh lên bờ bến đò kênh Ba, ĐTM đã hoàn thành cung đường cực kỳ lý thú và không kém phần vất vả này .


Trước khi tường thuật lại chuyến đi , thay mặt cho ĐTM tôi xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ ĐTM hoàn thành chuyến đi :

- Đầu tiên xin cảm ơn hai bạn : Boibun và Kongfuson đã cung cấp cho ĐTM nhiều thông tin quan trọng về cung đường và các chuyến đò vượt sông trên cung đường.

- Xin cảm ơn bạn Mine đã lo phòng nghỉ chu đáo cho ĐTM tại Thị Xã Ngã Bảy đêm 02/01/2010 khi biết đoàn sẽ về rất trễ do trễ đò và đã tiễn ĐTM về TPHCM sáng ngày 03/01/2010.

- Và đặc biệt xin cám ơn bạn Hamvui847 đã bỏ công đi tiền trạm và lập một Topic trọn vẹn cả một đoạn đường từ Mỹ Long về Thạnh Phú tặng cho ĐTM trước lúc lên đường . Ngày 02/01/2010 bạn Hamvui847 và bạn của mình đã chờ từ 9h00 – 12h20 tại bến đò Thủ Trước (bờ Mỹ Long) để đón ĐTM đặt chân lên đất Trà Vinh với một túi thức ăn chống đói do biết đoàn bị kẹt phà trên sông Cổ Chiên gần 2 giờ, sau đó đã đưa ĐTM đi hết đoạn đường trên đất Trà Vinh . Do trễ giờ ĐTM đã không có dịp dong ruổi cùng bạn Hamvui847 trên đoạn đê biển Mỹ Long , xin hẹn lại bạn trong dịp sau khi đội hình 2 của ĐTM tiếp tục chinh phục 9 cửa sông .

Thành phần tham gia chuyến đi thứ 3 này bao gồm :
1+2 : anh rắn + chị rắn
3 + 4 : 2 lúa + Tam (thủ quỹ)
5+ 6 : JiPi + Bụi-đường
7+ 8 : Còi + xế (Ngọc Anh)
9 + 10 : Triệu Nhân + Kiwi
11+ 12 : Thaophuongdl + muoimuoi
13 : Chipchibui

(vắng Hoaxuongrong + Oanh (đi Hà Giang) , Phuongnh + ruadibo + lengkeng1minh (đi Bidoup), Nhanchauchau + NhanvanHoang (đi Cam Ranh) , Codai (leo Fan) , Langbiang (đi Khánh Hòa + Lâm Đồng) , DauTay (đi đám cưới) , titigold (bệnh, phải thủ dinh), EmHN (không được nghỉ Tết DL))

Cung đường đợt 3 :

Ngày 1 : SG – QL1a – cầu Rạch Miễu – TL883 – cầu An Hóa – đường ven sông cửa Đại – cầu treo – bến đò số 1 (không qua sông được do nước ròng sát đáy) – TL883 – TT Bình Đại – TL883 – ngã ba Thừa Đức – TL886 – biển Bình Đại – TL886 – TL883 – Thới Thuận – đường ven biển – cửa sông Ba Lai – trở lại TL883 – qua đò Bến Thủ vượt cửa Ba Lai – chợ Bảo Thạnh – lăng mộ Võ Trường Toản – lăng mộ Phan Thanh Giản – Tân Xuân – cống đập Ba Lai – sân chim Vàm Hồ - TT Ba Tri . Ngủ tại TT Ba Tri .

Ngày 2 : TT Ba Tri – cảng cá Tiệm Tôm – vượt cửa Hàm Luông – An Điền – cầu dây văng An Điền - QL57 – An Qui – đường làng về Cổ Chiên – bến đò Long Hòa - vượt cửa sông Cổ Chiên – Rạch Dầu (cù lao Hòa Minh) – bến đò Thủ Trước – vượt cửa Cung Hầu – TT Mỹ Long – TT Cầu Ngang – QL53 – Đại An – cảng cá Định An – bến đò Định An – vượt cửa Định An – Cù lao Dung – chợ Rạch Tráng – bến đò rạch Tráng – vượt cửa Trần Đề (đi dọc theo cửa Bassac) – TT Kênh Ba – đường Nam sông Hậu - TT Long Phú – Sóc Trăng – QL1a – Thị xã Ngã Bảy . Ngủ tại TX Ngã Bảy .

Ngày 3 : đi chợ nổi Phụng Hiệp – Cần Thơ – Ba Càng – TT Tam Bình – TT Vũng Liêm – qua phà Vũng Liêm vượt lại cửa Cung Hầu – cù lao Quới Thiện – vườn nhãn trên cù lao – vượt sông Cổ Chiên – Mõ Cày – QL57 + QL60 - phà Hàm Luông – Bến Tre – Cầu Rạch Miễu – SG

barandom
08-01-2010, 20:08
Chuyến đi thứ nhất đã được thực hiện từ TPHCM đến Bến Tre trên những bờ đê vượt qua cửa Tiểu và cửa Đại . Xin xem lại trong Topic
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4818

barandom
08-01-2010, 20:12
để có thông tin chính xác vượt qua cửa Hàm Luông , ĐTM đã có chuyến đi tiền trạm vào vùng Thạnh Phú . Xin xem lại trong Topic :

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5110

rockgarden
09-01-2010, 00:55
ĐTM

(vắng Hoaxuongrong + Oanh (đi Hà Giang) , Phuongnh + ruadibo + lengkeng1minh (đi Bidoup), Nhanchauchau + NhanvanHoang (đi Cam Ranh) , Codai (leo Fan) , Langbiang (đi Khánh Hòa + Lâm Đồng) , DauTay (đi đám cưới) , titigold (bệnh, phải thủ dinh), EmHN (không được nghỉ Tết DL))



Đọc khúc này mắc cười quá, ĐTM phượt dữ thật, mỗi tên đi mỗi ngã, Bắc -Nam, biển _rừng có hết(c). Chỉ có 3 em là vì lý do kỹ thuật lắm mới ở nhà.

@All: Nhớ mọi người quá, lời chúc muộn nhưng Rock chúc cả nhà ĐTM năm mới sẽ khỏe nhiều để phượt nhiều hơn nữa:L.

codai
09-01-2010, 08:09
Rock nói đúng đó, nhóm ĐTM ăn chơi suốt ah. Mà đi chơi cũng cực khổ chứ có sung sướng gì đâu.Tuy nhau đi đâu cùng là ĐTM cả.

nhanchauchau
09-01-2010, 08:35
Đọc khúc này mắc cười quá, ĐTM phượt dữ thật, mỗi tên đi mỗi ngã, Bắc -Nam, biển _rừng có hết(c). Chỉ có 3 em là vì lý do kỹ thuật lắm mới ở nhà.

@All: Nhớ mọi người quá, lời chúc muộn nhưng Rock chúc cả nhà ĐTM năm mới sẽ khỏe nhiều để phượt nhiều hơn nữa:L.

Danh sách này còn thiếu : tulipden đang dưỡng thương ở Cam Ranh, và có kẻ theo chồng phượt tận bên kia đại dương :D:D . Theo chồng nhưng đừng bỏ cuộc chơi nhé em.

(BB)(BB)

barandom
09-01-2010, 08:42
Danh sách này còn thiếu : tulipden đang dưỡng thương ở Cam Ranh, và có kẻ theo chồng phượt tận bên kia đại dương :D:D . Theo chồng nhưng đừng bỏ cuộc chơi nhé em.

(BB)(BB)

Anh đã có ý khi không ghi tên những người ở phương xa không thể tham gia, không phải thiếu . Nhưng nếu đã ghi thì phải ghi cho đủ như thế này :

- Tulipden ở nhà dưỡng thương, làm hậu cần + chỉ huy nhanvanhoang + nhanchauchau phượt Cam Ranh

- Rockgarden : phượt Houston (có ở nhà đâu:LL)

Triệu Nhân
09-01-2010, 09:09
Chuẩn bị xem hình và đọc hồi ức, với những cuộc cuộc tình Cháy bỗng ở Bình Đại, nồng thắm trên đường đi, lụy tình bên ghế đá, và bất đắc dĩ đêm ở Hậu Giang. Nghe cứ như là phim tình Hàn vậy,....

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 15:51
Sau 2 chuyến đi cửa sông lần trước, nhóm ĐTM quyết định sẽ chinh phục tiếp những cửa còn lại cho trọn bộ vào những ngày Tết dương lịch 2010. Thời gian chuyến đi là 3 ngày 2 đêm, tuy nhiên có những anh chị em cũng có hẹn hò đi chuyến khác từ trước, hay bận việc riêng tư…(như anh barandom nói ở trên), nên số thành viên chính thức đi lần này là 13 người. 13, một con số mà đa số mọi người đều cho rằng là con số không may mắn, nhưng trong chuyến đi lần này, chúng tôi gặp nhiều may mắn hơn là rủi ro.

Thành phần tham gia chuyến đi thứ 3 này bao gồm :
1+2 : anh rắn + chị rắn
3+4 : 2 lúa + Tam (thủ quỹ)
5+6 : JiPi + Bụi-đường
7+8 : Còi + xế (Ngọc Anh)
9+10 : Triệu Nhân + Kiwi
11+12 : Thaophuongdl + muoimuoi
13 : Chipchibui (Mr. Bưởi)

Ngày 1(01/01/10) ngày của những số 0 và 1:

Đúng 5h00 sáng chúng tôi có mặt tại điểm hẹn, mọi người đã tập trung khá đầy đủ. Chỉ riêng em thaophuongdl do phải ra tận Ngã 4 Hàng Xanh để đón anh chipchibui (nick name là Mr. Bưởi) nên có nhắn tin nói là đến trễ. Nên chúng tôi đợi, đúng 5h30 thì 2 người đến, và thế là nhóm xuất phát trong lúc trời còn chưa sáng hẳn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0532.jpg

Như thường lệ, số km bắt đầu 23277

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0530.jpg

Hôm nay chúng tôi không đi theo Đại lộ Đông Tây nữa, mà đi đường Nam Sài Gòn, Quận 7. Lúc này nét ửng hồng của ánh bình minh đã bắt đầu ló dạng ở phía xa xa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0536.jpg

Và mặt trời cũng đã nhô lên sau lưng chúng tôi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02637.jpg

Bánh mỳ Sài Gòn trong nắng sớm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0537.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 15:53
Cung đường này đã quen đi lại lắm lần nên cũng chẳng chụp gì nữa, vì đã có trong những topic trước rồi. Chỉ có cái khác là vừa qua khỏi bùng binh đường tránh Tp. Tân An nhìn bên tay phải thì có chụp được cái này:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_4252.jpg

Từ đây chạy thẳng về Tp. Mỹ Tho luôn, đến ngay ngã 3 Trung Lương thì dừng lại để chờ mọi người tới đông đủ, vì lúc này trên quốc lộ có nhiều xe lưu thông do ngay ngày lễ nên trong nhóm người chạy trước người chạy sau. Đây là vòng xoay Trung Lương lúc 7h15 sáng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0544.jpg

Và cổng chào của đô thị loại 2 Mỹ Tho 330 năm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0545.jpg

Trong nội ô Mỹ Tho, cả ngân hàng và trường học đều đóng cửa nghỉ lễ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0543.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0546.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 15:56
Theo lời hướng dẫn của tên Nhân Côn Đảo, chúng tôi sẽ ăn sáng tại một quán cháo lóng nổi tiếng trên đường Lê Thi Hồng Gấm (gần bến phà Rạch Miễu cũ), từ bến phà đi lại khoảng 500m nhìn bên tay phải có Hẻm số 1 là quẹo vào nhìn bên tay phải có quán, quán không có tên nhưng nghe Nhân nói là do đối diện với quán là NHÀ BẢO SANH nên người ta quen gọi là Cháo Nhà Bảo Sanh (hix)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0549.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0552.jpg

Sáng ngày lễ quán cũng tỏ ra đông khách và khi chúng tôi ập vào 13 mạng thì không đủ chỗ ngồi, nên phải chia ra làm 2 tốp ngồi 2 bàn khác nhau.
Sẵn bụng đang đói mà nhìn tô cháo thật hấp dẫn, đặc biệt là có óc heo chưng nữa, lâu rồi không ăn óc heo, ngon và bổ. Hồi còn học phổ thông mama hay mua về cho ăn với công dụng là bổ óc, thông minh…để học tốt (mà hông biết nó có công dụng thiệt hông, ai kiểm chứng dùm).

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0551.jpg

Dĩa óc heo

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_4265.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02651.jpg

Còn đây là 1 dĩa huyết heo, mà mấy anh chị miền Bắc gọi là tiết lợn ấy, có thêm ít mỡ hành măm măm ngon tuyệt.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_4264.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 15:59
Sau khi ăn no nê thì bắt đầu thẳng tiến về Bến Tre. Vẫn là cầu Rạch Miễu, đã qua lại cây cầu này không nhớ là bao nhiêu lần?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02647.jpg

Từ ngày cây cầu này được khánh thành thì nhân dân giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa các thứ, và tiện lợi trong việc...đi phượt nữa. :D

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02659.jpg

Qua khỏi cầu là vào vùng đất của xứ dừa, quẹo trái theo tỉnh lộ 883 đi về Bình Đại chứ không vào tp. Bến Tre, đường đi vào lúc sáng sớm thật sảng khoái, hai bên đường cảnh vật quá đỗi yên bình

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0554.jpg

Xe chở dừa trong nắng sớm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0553.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 16:01
Chúng tôi tới cầu An Hóa, ranh giới giữa 2 huyện Châu Thành và Bình Đại, sang bên đầu cầu bên kia là trạm thu phí cầu An Hóa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0556.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0557.jpg

Trên đường đi gặp một đám cưới trên đường quê

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0558.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02668.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 16:04
Rồi đến 1 ngã 3, chúng tôi quẹo trái để đi vào con đường cặp theo sông Mỹ Tho (sát cửa Đại), đó là xã Long Định

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0561.jpg

Và con đường thì như thế này đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0564.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0566.jpg

Đường đá dăm nhỏ hơi bụi, hai bên là những hàng dừa cao vút hay những hàng chuối tàu lá xanh um làm cho lòng cảm thấy thanh thản mà quên đi chút bụi đường kia...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0569.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 16:06
Dưới lạch nước nhỏ là những đám lục bình non xanh đang rộ nở những bông hoa tím nhạt, bông lục bình đẹp nhưng mong manh lắm nhe, hái lên mà cầm 1 lúc thôi là cánh hoa sẽ bị dập

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0103.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08189.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02830.jpg

Và những cây nhãn trĩu quả nữa chứ. Ôi! Miệt vườn là đây :L

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0097.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 16:06
Thêm một đoạn miệt vườn (cảm ơn bạn bui_dương về những tấm hình này)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02702.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02703.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02715.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 16:08
Đi tiếp thêm 1 đoạn nữa là đến đây,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0571.jpg

Lúc này cơn buồn ngủ đã ập đến, sáng vừa thức sớm, thêm vừa ăn no, chạy xe gió hiu hiu nên ai cũng cảm thấy buồn ngủ, thế là quyết định tấp vào một quán nước mía bên lề để vừa giải khát vừa nằm võng chợp mắt chút xíu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02679.jpg

Tranh thủ ngủ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02686.jpg

Ai ngủ thì ngủ chứ riêng anh chị barandom là không ngủ, anh tranh thủ xem lại cung đường sắp đi trên bản đồ Google, 2lúa cũng mon men lại xem, anh Ba chỉ cho Lúa thấy là chúng tôi đang đi vào 1 con đường nhỏ và sắp qua 1 chiếc cầu treo, sau đó đến 1 con rạch nhỏ thì phải qua đò, vì đường này cũng song song với tỉnh lộ 883, nhưng chúng tôi không đi theo đường tỉnh, mà đi đường nhỏ để tìm hiểu thêm những con đường mới.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_4280.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_4283.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 19:47
Ngay phía sau quán thì chị chủ đang nấu nồi chè đậu xanh trên bếp, tên Triệu Nhân sau khi đi long vòng thì phát hiện ra, rồi kêu chỉ bán cho nhóm nồi chè luôn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0579.jpg

Đây là nồi chè mà nhà người ta nấu để ăn chứ đâu để bán, thế là cả đám nhao nhao lên, đòi ăn cho được nồi chè. Chị chủ quán cũng nhiệt tình, cười và nói là chưa nêm đường, Nhân ta kêu chị cho vào mấy vá đường rồi nhắc nồi ra phía trước quán chuẩn bị…bụp. Cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của kiwi đi vào bếp gom hết mấy cái chén, 1 số tô bự chảng và một mớ muỗng để ăn chè, nhưng nồi chè có chút xíu mà tới mấy cái tô, làm sao chia ra cho đủ 13. Thế là kiwi đem cất tô mà xài chén vậy, thêm vài cái ly nhựa nữa là đủ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0580.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0581.jpg

Đây em ấy đang múc chè ra từng chén, “đảm đang đó…” ai vớt thì vớt đi…=))

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0583.jpg

Sau khi ăn hết sạch nồi chè (nghe thì hoành văn tráng quá chứ nồi chè cũng nhỏ thôi à), cả bọn kêu tính tiền thì chị chủ lâm vào thế bị động. 13 ly nước mía là 26.000 (2000/ly), còn nồi chè hông biết tính sao. Mới đầu chị định tặng, không lấy tiền, nhưng đâu có được, sau 1 phút “thẩm định giá” nồi chè thì mọi người quyết định nói thủ quỹ trả tất cả là 60,000 cho chị chủ quán. Vị chi nồi chè là 34 ngàn, vậy mà chỉ nói: “chời ơi, sao đưa nhiều vậy, đâu có tới dữ vậy”, đúng là câu nói quá thiệt tình :L. Cuối cùng chị ấy lấy duy nhất tờ giấy 50, còn tờ 10 ngàn trả lại cho thủ quỹ…

chipchibui
09-01-2010, 19:48
+-Tiếp đi em lúa, anh Vot-ka cho em rồi đó, tuần này có đi phượt ở đâu không?co cung đượng ngắn nào rủ anh nhé.

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 19:54
Tiếp tục lên đường, đến một ngã 3, rẽ phải thì ra lại tỉnh lộ 883, đi tiếp đường nhỏ như trên bản đồ thì chúng tôi đến 1 chiếc cầu treo.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0590.jpg

Nhìn thì nó như vậy, từng xe qua êm ru, anh barandom phi qua trước, theo sau là xe của Jipi, rồi tiếp là 2lúa, do chủ quan nên 2lúa tay phải lái xe tay trái cầm máy chụp hình. Vừa được tấm này thì chiếc cầu đong đưa dữ dội, do có tới 3 chiếc xe trên cầu. Lúc đó 2 xe trước đã sang đến bờ bên kia, Lúa và ôm đang chơ vơ giữa cầu, lại chạy 1 tay nên xém ngã ngang theo nhịp đu đưa của cây cầu. Cũng may là chống chân giữ thăng bằng kịp, rồi cất máy vô túi rồ ga chạy tiếp. Xém chút là 2 chị em lọt xuống mương rồi…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0591.jpg

Và rồi thì cũng qua

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02697.jpg

Còi và xế

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02698.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 19:55
Cả đám vừa qua khỏi cầu thì dừng lại điểm danh và thiếu mất 1 xe, đó là Nhân và kiwi (mọi người nghĩ chắc 2 đứa này mới ăn chè “chôm” của người ta nên bị trời phạt cho “tào tháo rượt”, chắc dừng lại ở chỗ nào…rồi). Anh Rắn alô, thì ra ngay ngã 3 hai anh chị đã quẹo trái ra tỉnh lộ 883, giờ anh Rắn kêu quay vào, anh đợi ngay cầu treo. Đợi chừng 10 phút 2 em mới xuất hiện rồi cả nhóm đi tiếp trên một con đường toàn dừa…

Trái dừa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0595.jpg

Cây dừa, cây dừa này thấp lắm, chỉ ngang đầu người hà, 2 chị em gọi là cây dừa cổ lùn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0587.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0596.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02695.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 19:57
Qua hết vườn dừa là đến con rạch cắt ngang mặt đường và mực nước thì vô cùng thấp. lúc này đang nước ròng nên nhìn thấy toàn là sình, coi như là chúng tôi cùng đường rồi, làm sao mà vượt qua bờ bên kia, ở đây cũng không phải là một bến đò như thông tin chúng tôi biết mà chỉ có một chiếc xuồng con để chèo chở khách qua sông mỗi khi nước lớn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0597.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0598.jpg

May sao gặp 1 chị đang đi làm đồng về, vội hỏi thăm đường, chị nói đường này hết đi được rồi, chờ nước lớn mới qua được, nếu không thì…lội qua (nước đang cạn). Chúng tôi lắc đầu, thế là chỉ có nước vòng lại qua cầu treo ngay chỗ Nhân và kiwi đi lạc lúc nãy rồi ra tỉnh lộ 883 về lại thị trấn Bình Đại. Nhưng được sự chỉ dẫn của chị nông dân, kêu đi con đường nhỏ nhỏ bên tay phải cũng ra được đường tỉnh, thế là cả nhóm đi theo con đường này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0599.jpg

Chạy được 1 đoạn thì đường đầy sình

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0600.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0602.jpg

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 19:59
Nhưng không phải là quá khó, ai cũng vượt qua dễ dàng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0604.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0120.jpg

Lúc này em gái thaophuongdl đang lái solo

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0122.jpg

Qua hết đoạn đường mấy cây số đó là ra tới đường tỉnh, quay lại làm phát cái cổng chào này, nãy giờ đang ở trong cái xã này đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0607.jpg

barandom
09-01-2010, 20:05
Thông thường cầu treo ở khu vực đồng bằng miền Nam có kết cấu sàn cứng , treo vào hệ chịu lực là cáp và trụ neo nên chỉ chuyển vị chủ yếu theo phương đứng. Cầu treo này lại có hệ kết cấu sàn bằng những tấm thép móc vào 2 dây cáp nên sàn cũng mềm , khả năng chống lực ngang rất thấp . Cầu gần như một cái võng với biên độ dao động nhỏ. Do chủ quan nên các xe qua cầu với tốc độ lớn lại đi một tay nên đã tạo lực ngang khá lớn tác dụng lên cầu làm cầu chao đi may mà không té.

Rút kinh nghiệm lần sau khi qua cầu treo phải cẩn thận hơn. (chắc là phải đi bộ xuống ngó kết cấu cầu cái rồi mới phóng qua cho chắc):))

barandom
09-01-2010, 20:09
Qua hết vườn dừa là đến con rạch cắt ngang mặt đường và mực nước thì vô cùng thấp. lúc này đang nước ròng nên nhìn thấy toàn là sình, coi như là chúng tôi cùng đường rồi, làm sao mà vượt qua bờ bên kia, ở đây cũng không phải là một bến đò như thông tin chúng tôi biết mà chỉ có một chiếc xuồng con để chèo chở khách qua sông mỗi khi nước lớn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0597.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0598.jpg



@Kongfuson : Đây chắc là bến đò mà em dừng lại trong chuyến đi trước , nếu đúng thì anh em mình đã đi hết con đường làng ven cửa Đại từ hai đầu (trừ 50m sông)

bui-duong
09-01-2010, 23:01
Rock nói đúng đó, nhóm ĐTM ăn chơi suốt ah. Mà đi chơi cũng cực khổ chứ có sung sướng gì đâu.Tuy nhau đi đâu cùng là ĐTM cả.

Phải công nhận là nhà mình đi chơi cực khổ thiệt. Mỗi chuyến đi là mỗi lần tăng cân:((

kongfuson
09-01-2010, 23:21
@Kongfuson : Đây chắc là bến đò mà em dừng lại trong chuyến đi trước , nếu đúng thì anh em mình đã đi hết con đường làng ven cửa Đại từ hai đầu (trừ 50m sông)


Đúng rồi đó anh, nó đó. Bữa đó trời tối mù suýt tí nữa là lao xuống sông.

Theo thông tin em đc biết thì cây cầu treo là của việt kiều Thụy Điển làm tặng bà con vùng quê.

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:27
Ra tỉnh lộ đi tiếp về Bình Đại, chẳng mấy chốc là tới

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0615.jpg

Ở đây cũng có một nhà thờ lớn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0616.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0123.jpg

Chạy thẳng thì đến ngã 3 về Thừa Đức, chúng tôi đã ra sát cửa Đại

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0617.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:29
Quẹo trái vào 1 đường đầy cát ra biển Bình Đại

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0131.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0132.jpg

Ven đường

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0130.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0618.jpg

Ra sát biển là một bãi cát bao la mà chúng tôi phải vượt qua để đến với bãi biển

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0137.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0168.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:31
Lúc này cũng gần 12h trưa nên nhóm quyết định ăn trưa ở đây luôn, vì chỗ này cũng có quán xá mọc lên, chắc bình thường cũng ế ẩm lắm, được hôm nay là Tết dương lịch nên cũng có nhiều người đi chơi, chúng tôi chọn một quán có nhiều võng phía dưới những rặng dương xanh mát

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0638.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0639.jpg

Biển rộng mênh mông, từ đây có thể phóng tầm mắt về phía xa xa để thấy được núi ở Vũng Tàu, tuy nhiên, biển ở đây không có màu xanh biếc như Nha Trang, hay có màu xanh ngọc bích như Côn Đảo, mà mang một màu xám xịt, của đất phù sa. Dù vậy, vẫn thấy một số người nhảy xuống tắm tỏ ra vẻ thích thú lắm…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0628.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0629.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0630.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0633.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:32
Phía trong bờ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0634.jpg

Mấy em choai choai rú ga, nẹt pô biểu diễn dưới biển

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0637.jpg

Chúng tôi cũng ra biển làm 1 số pô ảnh rồi vào quán gọi món ăn trưa, bánh xèo và hải sản, gồm có nghêu hấp xả, sò huyết xào me.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0642.jpg

Mọi người thi nhau…măm măm…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02750.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02748.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:37
Ăn xong, có một đứa bị trúng độc, không biết độc gì, mà nằm chết giữa rừng, cả nhóm nháo nhào lên, lại gần lay tỉnh hẳn, người giựt tóc mai, kẻ nhéo vô bắp đùi non, tự nhiên nó la thét lên "Ui da, đau quá", rồi mở mắt, quát lên 1 câu làm ai nấy sững sờ "Mới ăn no, để cho em ngủ chút xíu đi mấy anh chị!". Mô phật, vậy mà tưởng nó bị ngộ độc thức ăn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02745.jpg

Còn cô này thì sau khi ăn xong, trọng lượng tăng thêm đáng kể nên cái võng không thể nào chịu nổi sức nặng quá khổ của cô ấy nên đã rách bươm như thế này này...:gun

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0643.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:38
Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi chút xíu chúng tôi lại quay ra tỉnh lộ 883 đi về Thới Thuận, để đi về hướng cửa biển Ba Lai, lại vượt bãi cát dài, trưa nắng nóng bụi cát bay mù mịt, và chạy trên cát cũng không phải là chuyện dễ, nếu rồ ga chạy nhanh mà tay lái không vững là tiêu. Và minh chứng cho chuyện đó là:

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02771.jpg

Phe nhà đụng...phe ta

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_4309.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02772.jpg

Dựng lên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02773.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_4310.jpg

Vẫn không hề gì, chỉ là trợt bánh ngã xe thôi, các phượt gia vẫn còn…nguyên vẹn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_4311.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:40
Và đi tiếp, ra lại đường tỉnh 883

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0649.jpg

Hai bên đường là những ruộng muối

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0650.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0652.jpg

Đến Thới Thuận

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0653.jpg

Qua một cây cầu bêtông lớn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0654.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0656.jpg

Chợ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0657.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:41
Hết đường 883, km58, ra sát cửa biển Ba Lai

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0658.jpg

Gặp mấy em nhỏ đang đi từ ngoài biển vào, hỏi thăm có ra biển được không, các em nói là đi bộ được, và phải lội nước, vì bậy giờ nước lớn rồi, còn đi xe máy là không thể.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0661.jpg

Em kiwi đi dò đường

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02775.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:43
Không đi con đường này ra biển được, nhưng Mr. Bưởi chạy lại nhà dân gần đó thì họ chỉ cho con đường nhỏ gần đó, tiến ra xa thêm được 1 đoạn nữa, đến đây phải để xe lại đi bộ ra biển, có 1 chiếc cầu đúc nhỏ dài ra cửa biển, nhưng nước đã ngập lên rồi, 2 bên là những cây bần xanh lá

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0664.jpg

Tới lượt anh Rắn đi dò đường

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0662.jpg

Rồi mấy em đi theo sau

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02784.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08126.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08125.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:44
Biển mênh mông ở phía xa xa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08129.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02789.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02788.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0185-1.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08131.jpg

Bui-duong, người lội nước đứng bên ngoài cửa biển để có những tấm hình đẹp, và còn quay 1 video clip nữa,…bui-duong chuẩn bị đưa clip lên nha.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0184.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:46
Ngắm biển một lúc, đã đến lúc chúng tôi sẽ vượt cửa sông Ba Lai này để qua bên bờ Ba Tri, về đò Bến Thủ, cũng may khi nhóm vừa đến là đò sắp chạy, khỏi phải mất thời gian đợi đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08140.jpg

Lên đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08141.jpg

Bờ sông khi đò quay đầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0666.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0667.jpg

Rồi đi qua giữa cửa sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0668.jpg

Cửa sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08155.jpg

Sông Ba Lai là cửa nhỏ nhất nên chẳng mấy chốc là chúng tôi đã sang đến bờ bên kia

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0670.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:48
Đò cập bến,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0672.jpg

Nhưng không vào sát bờ được, phải băng qua cái đoạn nước này, từng chiếc chạy lên, chị Rắn từ phía sau bấm máy

Còi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08159.jpg

Jipi + bui-duong

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08160.jpg

Em gái thaophuongdl và xế của Còi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08161.jpg

Nhân và kiwi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08162.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:49
Lên bờ nước vẫn còn ngập

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08164.jpg

Đi tiếp đường ven sông, đã qua đến Ba Tri, xã Bảo Thạnh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08165.jpg

Hai bên vẫn là những ruộng muối

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0674.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0675.jpg

Rồi đến chợ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0678.jpg

Chợ chỉ còn những cây dù như thế này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0199-1.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:52
Mọi người quyết định vào chợ tìm gì ăn, chợ chiều đã tan, nhưng may sao vẫn còn 1 hàng quán vừa bán hủ tiếu, nui, bánh canh mà còn có cả chè thập cẩm nữa. Quá sướng cả đám sà vào làm luôn 13 tô, và một số ly chè đáng kể

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0680.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0679.jpg

Ăn lót dạ xong, gần đó là lăng mộ của thầy giáo Võ Trường Toản, chúng tôi đi chừng 1km là tới

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0681.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0698.jpg

Đền thờ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0695.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0703.jpg

Và lăng mộ, mộ ông bên trái, vợ ở giữa và con gái bên phải.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0694.jpg

“Khu mộ của Võ Trường Toản, vợ và con gái (vợ chồng ông chỉ sinh được 1 gái, đã bị bệnh mất từ nhỏ) được xây dựng theo dạng voi phục, nằm trong khuôn viên thoáng rộng. Ở ngoài khu mộ, phía bên phải là một nhà thờ nhỏ, đẹp với mái cong, hai tầng, và bên trong có đặt tượng của ông.
Khu mộ Võ Trường Toản còn được người ở Bảo Thạnh gọi là khu mộ ông Hậu Tổ, vì ông là người có công truyền dạy luân lý Khổng Mạnh ở đất Đồng Nai - Gia Định.
Di tích khu mộ và đền thờ đã được Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 31 tháng 08 năm 1998” (Wikipedia)

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:56
Hoa trong khuôn viên lăng mộ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08176.jpg

Hàng rào hoa giấy bên kia đường

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC08177.jpg

Hoa điệp đỏ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02680.jpg

Còn cây hoa này, hình như là cây hoàng hậu thì phải

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02672.jpg

“Hoa có vàng nơi ấy”

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0685.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0696.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:57
Còn hoa này tặng riêng cho em hoaxuongrong nè…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0687.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0686.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0689.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 00:59
Rời nơi này, chúng tôi đến một lăng mộ gần đó nữa, mộ của cụ Phan Thanh Giản

Đền thờ đã đóng cửa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0705.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0706.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0708.jpg

Ngôi mộ, cũng mang hình dáng voi phục, làm liên tưởng tới mộ của Mạc Cửu ở Hà Tiên, ngôi mộ vừa được sơn lại màu trắng nhìn rất mới, duy chỉ có cái bia mộ là vẫn giữ nguyên như cũ, không thay đổi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0709.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0707.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 01:01
Rời Bảo Thạnh chúng tôi đi tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0720.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0714.jpg

Trời chiều mát mẻ, vừa chạy vừa ăn bánh như thế này nè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0717.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0718.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0722.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0725.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 01:06
Đến 1 ngã 3 như thế này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0727.jpg

Chúng tôi không đi theo 2 hướng trên về thị trấn nào cả, mà quẹo phải đi Tân Xuân về cống đập Ba Lai và sân chim Vàm Hồ

Đường vào

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0730.jpg

Có 1 xe đi quảng cáo xiếc tối nay tại Ba Tri

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0728.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02833.jpg

Thấy tội nghiệp con voi quá, bị chở đi vòng vòng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0729.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 01:08
Rồi cũng đến cây cầu bắc qua cống đập Ba Lai

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0758.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0737.jpg

Dưới chân cầu là những bông lau đang đu đưa trong gió chiều, và những hoa dại ven đường

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0740.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0751.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0761.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0762.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 01:08
Xa xa là cửa Ba Lai mà chúng tôi đã vượt qua khi nãy

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0749.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0746.jpg

Lúc này đã hơn 17h30, hoàng hôn đang buông xuống trên chiếc cầu lên đài quan sát

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0755.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0757.jpg

Thấy đã ngắm đủ, chúng tôi rời nơi này để về thị trấn Ba Tri, có đi vòng qua sân chim Vàm Hồ nhưng đã quá trễ với lại người dân địa phương cho biết mùa này chim cò ít về lắm, nên thôi không xem chim nữa

Một cánh chim bay lẻ loi trên trời chiều

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0734.jpg

Chúng tôi về đến Ba Tri khi trời chập choạng tối

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0763.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 01:11
Tìm được nhà nghỉ tương đối tại gần chợ Ba Tri, chúng tôi vào cất đồ đạc rồi đi ăn tối, tìm tòi một lúc thì qua khỏi chợ bên tay phải có một loạt hàng quán với đầy đủ các món từ bánh cuốn, bún bò, cháo lòng, hủ tíu, bánh canh cho đếm cơm, phở…chúng tôi chọn quán cơm tấm mà vào

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0765.jpg

Mặt ai cũng còn tươi rói vì lúc chiều đã có dằn bụng mỗi người 1 tô hủ tíu ở Bảo Thạnh rồi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0768-1.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0770.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02879.jpg

2LúaMiềnTây
10-01-2010, 01:15
Ăn xong. Mọi người nổi hứng đi karaoke, vì đối diện nhà nghỉ là quán karaoke cũng chung 1 chủ luôn. Nên về nhà nghỉ mọi người tranh thủ tắm táp rồi đi bộ qua đường vô quán karaoke, đường đi hơi ghê ghê, tối hù…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0771.jpg


Đây


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0773.jpg


Hôm nay ngày lễ nên khách khá đông, lúc chúng tôi vào là có 1 nhóm mới ra, cũng may là đợi người ta dọn dẹp chừng 5 phút là vào ngay phòng đó, âm thanh không được hay cho lắm, nhạc thì quá lớn nghe ù cả tai luôn, ka cũng tạm tạm


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02954.jpg


Jipi nói, anh Lúa ơi, tiếng nhạc to quá em nghe muốn hết nổi rồi nè…


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02928.jpg


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0776.jpg


Sau cài màn ka hát đó đến tận 23h thì mới chịu lui về gác trọ, mọi người bái bai nhau chúc ngủ ngon. Thế là đã hết một ngày đầu năm vui vẻ đầy ắp những tiếng cười sau một chặng đường khoảng 230km, hy vọng những ngày sau cũng thế.

Về phòng, mình thì cứ ỷ y đóng kín cửa sẽ không có muỗi, nên cứ trần trùng trục mà ngủ, ai ngờ muỗi quá trời luôn. Được cái do ngủ mê quá nên nửa đêm không hay nó cắn, đến sáng nhìn lại người thì hỡi ôi…mười mấy phát sưng vù lên như bị ong chích vậy, khiếp quá…

tichuot
10-01-2010, 08:55
Anh rắn cho em vào spam tý ạ.

Thế các anh chị đi ra mấy cái cửa sông đó rồi có thuê thuyền ra cửa sông để ngắm nhìn cái bao la bát ngát của dòng nước hay là chỉ tớ đó đứng nhìn và nói: " Đó là cửa Đại" rồi ngắm đại đi mấy chị mấy em rồi mình đi mở tiếp cửa khác ạ ?

Thôi em té ra Bệt đây. :D

bui-duong
10-01-2010, 09:21
[QUOTE=2LúaMiềnTây;

Bui-duong, người lội nước đứng bên ngoài cửa biển để có những tấm hình đẹp, và còn quay 1 video clip nữa,…bui-duong chuẩn bị đưa clip lên nha.

[/QUOTE]

Bác Hai Lúa ơi. Em không rành lắm mấy vụ up lên web. Video clip em đã gởi cho bác rồi mà. Nằm trong file của ngày 3 đó. Nhờ bác up lên hộ em.:D

Cám ơn sự nhiệt tình của bác(c)

bui-duong
10-01-2010, 09:33
Anh rắn cho em vào spam tý ạ.

Thế các anh chị đi ra mấy cái cửa sông đó rồi có thuê thuyền ra cửa sông để ngắm nhìn cái bao la bát ngát của dòng nước hay là chỉ tớ đó đứng nhìn và nói: " Đó là cửa Đại" rồi ngắm đại đi mấy chị mấy em rồi mình đi mở tiếp cửa khác ạ ?

Thôi em té ra Bệt đây. :D

6 cửa sông đi cho 2 ngày thì nhóm mình không thể nào thuê thuyền ra đó ngắm mỗi cửa sông được. Nhưng anh Rắn đã dắt tụi mình ra những chuyến đò sát cửa sông luôn. Từ đò có thể nhìn ra biển được đó bác. Với lại vì là gần cửa biển nên đi đò sóng rất lớn và gió mạnh hơi nguy hiểm. Đi không quen có thể bị say sóng đó bác.:(

barandom
10-01-2010, 17:32
Anh rắn cho em vào spam tý ạ.

Thế các anh chị đi ra mấy cái cửa sông đó rồi có thuê thuyền ra cửa sông để ngắm nhìn cái bao la bát ngát của dòng nước hay là chỉ tớ đó đứng nhìn và nói: " Đó là cửa Đại" rồi ngắm đại đi mấy chị mấy em rồi mình đi mở tiếp cửa khác ạ ?

Thôi em té ra Bệt đây. :D

Cửa Tiểu và cửa Đại thì tụi này vượt qua bằng đò lần đi trước (Topic "TP.HCM - Bến Tre - Cung đường trên những bờ đê" đó em). Lần này anh dẫn tụi nó đi ăn hải sản đánh bắt tại chỗ ở cửa Đại thôi.

Mấy cửa sông tụi này qua bằng đò chạy sát biển. Từ trên mui nhìn thấy trọn vẹn cửa sông và biển Đông đó em. Sóng ở cửa sông cũng lớn lắm, đò phải lựa chiều con nước mà qua, đâu dám chạy vòng vòng. :D

vntuyen
10-01-2010, 17:57
Nếu bác Rắn thiết kế lại tour đi 9 cửa sông trong 1 lần em xin đăng ký đầu tiên ạ.

chipchibui
10-01-2010, 22:09
Khi ăn tối tại Ba Tri đã làm quen với cô bé tên Oanh người tại địa phương, các bác có thấy điểm gì đặc biệt không?
http://https://i524.photobucket.com/albums/cc323/chipchip2bui/IMG_0176.jpg[/IMG]

nguyenhoangha
10-01-2010, 22:13
em khâm phục kiến thức sâu rộng về Đồng Bằng Sông cửu Long của bác em đã Post bài Về Tây Nguyên xin Ý kiến của Bác

chipchibui
10-01-2010, 22:19
Sáng ngày thứ 2 đoàn khởi hành đi tới địa danh có tên ngộ ngộ Tiệm Tôm- khi nghe tên này Còi đã liên tưởng sẽ được ăn thật nhiều Tôm, tuy nhiên chỉ có cá Mè Ring,bông súng, rau đắng .....=)):gun
http://https://i524.photobucket.com/albums/cc323/chipchip2bui/IMG_0179.jpg
http://https://i524.photobucket.com/albums/cc323/chipchip2bui/IMG_0182.jpg

chipchibui
10-01-2010, 22:29
có rau và...... https://i524.photobucket.com/albums/cc323/chipchip2bui/IMG_0190-1.jpg
.... ồh Tôm nữa nhé em Còi
https://i524.photobucket.com/albums/cc323/chipchip2bui/IMG_0188.jpg

2LúaMiềnTây
11-01-2010, 00:07
Em bonus thêm 1 vài hình ảnh...uống sữa của các thành viên trong đoàn

Đây, vừa nằm, vừa ngủ, vừa uống đó là Mr. Bưởi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0147.jpg

Ai đây? Nin-Ja uống sữa?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0231.jpg

2LúaMiềnTây
11-01-2010, 00:09
Lúc karaoke trong phòng, chị thủ quỹ vẫn chấp hành đúng luật an toàn giao thông, đội nón bảo hiểm hát karaoke, hoan hô chị

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02917.jpg

2LúaMiềnTây
11-01-2010, 00:12
Còn cặp xế ôm này, nay đi chung với nhau, như chim sổ lồng. Xế thì bỏ ôm cũ, ôm thì bỏ xế cũ, mới đi chung có từ sáng đến chiều mà phát sinh tình cảm, ra vẻ thân mật như vầy nè, cài hoa nữa chứ...thật ghê quá. Nếu cứ như thế này thì mỗi chuyến phượt mình đổi 1 ôm nhỉ?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0213.jpg

barandom
11-01-2010, 08:30
Kết thúc ngày 1, một ngày khốn khổ với thủy triều.

Buổi sáng nước ròng không qua được con rạch mất toi mười mấy cây số đường làng thơ mộng thay vào đó là hai mươi cây số đường nhựa trên TL883.

Buổi chiều nước lớn không ra được sát cửa Ba Lai và hơn nữa là không đến được hải đăng Thới Thuận.:((

meocom
11-01-2010, 16:01
tuy nhiên chỉ có cá Mè Ring

http://https://i524.photobucket.com/albums/cc323/chipchip2bui/IMG_0179.jpg


Cá Mè Vinh (không phải Mè Ring nhá :LL), một loại cá nước ngọt, ngon, ngọt thịt, nhiều xương nhỏ. Loại này chiên giòn ăn với nước mắm tỏi ớt và xoài sống bằm nhuyễn thì (c)

Nhưng trong hình, loại cá nhiều nhất và rõ nhất là cá Đối, cá màu sậm hơn là cá Phi (còn gọi là cá Rô Phi), con cá vảy trắng bạc nằm khuất dưới mớ cá Phi có thể là cá Mè Vinh.

meocom
11-01-2010, 16:13
Còn cây hoa này, hình như là cây hoàng hậu thì phải

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/DSC02672.jpg



Đây là cây "Bò cạp nước", tên khoa học là Casia fiatula, họ Vang Caesal piniaceae; còn có tên gọi là Osaka, Bò cạp vàng. Các tên khác không phổ biến như hai tên trên là Hoàng hậu (có nhiều cây hoa đẹp cũng được gọi tên là Hoàng hậu), Hoàng yến,...

2LúaMiềnTây
11-01-2010, 16:18
Cá Mè Vinh (không phải Mè Ring nhá :LL), một loại cá nước ngọt, ngon, ngọt thịt, nhiều xương nhỏ. Loại này chiên giòn ăn với nước mắm tỏi ớt và xoài sống bằm nhuyễn thì (c)

Nhưng trong hình, loại cá nhiều nhất và rõ nhất là cá Đối, cá màu sậm hơn là cá Phi (còn gọi là cá Rô Phi), con cá vảy trắng bạc nằm khuất dưới mớ cá Phi có thể là cá Mè Vinh.

Anh meocom nói đúng rồi, anh thông cảm tại anh chipchibui hỏi cô bán cá là con cá gì? Lúc cô ấy trả lời thì không biết anh đang làm gì mà nghe Mè Vinh thành Mè Ring, mà hình như từ "Ring" đó cũng không có trong từ điển tiếng Việt thì phải? :shrug:

Hình cũ dùng lại...đây là cá mè Vinh muối xả chiên, tụi em đã được xơi trong chuyến ĐTM mùa nước nổi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/DSC_6739.jpg

chipchibui
11-01-2010, 23:00
[QUOTE=chipchibui;151442] tuy nhiên chỉ có cá Mè Ring [QUOTE]


http://https://i524.photobucket.com/albums/cc323/chipchip2bui/IMG_0179.jpg

Cá Mè Vinh (không phải Mè Ring nhá :LL), một loại cá nước ngọt, ngon, ngọt thịt, nhiều xương nhỏ. Loại này chiên giòn ăn với nước mắm tỏi ớt và xoài sống bằm nhuyễn thì (c)

Nhưng trong hình, loại cá nhiều nhất và rõ nhất là cá Đối, cá màu sậm hơn là cá Phi (còn gọi là cá Rô Phi), con cá vảy trắng bạc nằm khuất dưới mớ cá Phi có thể là cá Mè Vinh.

(c) Rất cảnm ơn bạn Meocom từ trước tới nay mình kêu là Rinh không ah, nay đã có thông tin chính xác.
(wait)

nguyenhoangha
13-01-2010, 10:29
Anh barandom ơi,em đã biết sử dụng tàm tạm cách vào diễn đàn rồi.Em ở mãi nghệ an nên một lần vào miền nam rất khó,em vẫn thống nhất lịch đi miền tây 9 ngày mà anh đã giúp em,năm ngoái em đã hụt 1 lần rồi ,ra tết này em có việc vào sg 2 tháng nên quyết không bỏ lỡ,em muốn nhờ anh giúp em lịch 9 ngày như thế cộng thêm 3 ngày phú quốc,quãng đường cụ thể bao nhiêu km,ăn nghỉ ra sao mong anh giúp em ,cảm ơn anh nhiều ,đã làm phiền anh,em hà nghệ an.

2LúaMiềnTây
13-01-2010, 11:05
Ngày 02 : 02/01/2010 ngày của 0,1,2

Sáng hôm sau, 6h30 là chúng tôi trả phòng. Tranh thủ đi ăn sáng để còn đi Tiệm Tôm, bắt kịp chuyến đò Tiệm Tôm qua Thạnh Phú lúc 8h sáng. (Mỗi ngày chỉ có 2 chuyến đò qua lại lúc 8h sáng và 13h trưa.

Nhìn lại nhà nghỉ mà chúng tôi đã ở, giá cả cũng phải chăng, chỉ có điều nhiều muỗi quá

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0781.jpg

Vòng qua trước chợ Ba Tri ăn sáng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0784.jpg

Vào quán Bún thịt nướng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0786.jpg

Ngay lúc này thì xe của ban bui-duong bị trục trặc nho nhỏ không thể nổ máy được, nên sau khi ăn bún xong 11 người sẽ đi trước xuống Tiệm Tôm, để tranh thủ giành suất qua đò, vì nghe nói đò cũng nhỏ, sợ tới trễ hết chỗ. Còn bui-duong và Jipi sẽ đến sau. Tuy nhiên, anh baradom tình nguyện ở lại chờ sửa xe với bui-duong còn để Jipi đi với ôm của mình. Thế là chị Rắn lúc này phải làm xế từ Ba Tri xuống Tiệm Tôm, chị vẫn phong độ như ngày nào.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0789.jpg

Đường về cảng cá Tiệm Tôm khá ngon lành, 2 bên đường bà con treo cờ nghỉ lễ đỏ rực

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0791.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0792.jpg

7h30 chúng tôi đến Tiệm Tôm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0794.jpg

2LúaMiềnTây
13-01-2010, 12:21
Đến cảng cả là cùng đường, nhìn quanh quẩn không thấy cái bến đò đâu?
2lúa chạy đến hỏi 1 anh áo xanh gần đó, mọi người đổ dồn nhiều cặp mắt vào nhóm, chắc lại đang suy nghĩ là “bọn này đi đâu nhỉ, sao nó khăn áo nón ngụy trang giống Ninja thế nhỉ?”. Tuy thế vẫn vui vẻ chỉ là chạy vào cái hẻm nhỏ bên phái, lách vào chợ là sẽ thấy bến đò. Theo lời anh chỉ chúng tôi chạy luồn qua chợ, chạy thêm chút xíu nữa là ra được bến đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0798.jpg

Cũng may lúc này khoảng 7h40, chỉ mới có vài chiếc xe trên đò. Thì ra chiếc đò này giống như chiếc đò hôm bữa chúng tôi vượt cửa Đại, nó là 1 dạng tàu chở khách mà hồi xưa 2lúa vẫn hay đi. Xe thì dựng trên mui tàu, khách thì ngồi trong khoang, và 1 số cũng có thể ngồi trên mui luôn. Anh chủ đò nhanh nhảu giúp chúng tôi dắt từng chiếc xe lên mui, đi xe qua đò kiểu này thì chúng tôi cũng không dám tự mình dắt xe xuống nữa, vì không quen mà trợt bánh chút xíu là rớt xe xuống sông luôn, nên để cho anh chủ lành nghề dắt coi bộ hay hơn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0799.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0801.jpg

Sau khi anh dắt hết 6 chếc xe xuống đò thì nói là khoảng 8h30 đò mới chạy, nên chúng tôi quyết định đi vòng vòng tham quan chợ cá Tiệm Tôm lúc nãy chạy ngang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0809.jpg

Ở ven chợ người ta làm cá khô rất nhiều, phơi nắng trên những liếp tre trông cũng rất hấp dẫn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0802.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0797.jpg

2LúaMiềnTây
13-01-2010, 12:22
Những con cá được sắp xếp rất đều và ngay ngắn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0814.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0815.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0830.jpg

Khô cá khoai

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0832.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0831.jpg

2LúaMiềnTây
13-01-2010, 12:23
Đi qua các hàng cá, có nhiều loại cá rất đặc trưng, đây là con cá xương xanh (nhìn thì giống cá lìm kìm, nhưng to hơn lìm kìm và có màu xanh, nghe chị bán cá nói xương của nó cũng màu xanh nên gọi là cá xương xanh)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0807.jpg

Anh Bưởi nãy giờ đi vòng vòng. Gặp hàng nào cũng sà vào hỏi này nọ, ngay chỗ chị bán cá này, cũng nhiệt tình, ảnh hỏi gì cũng trả lời, mà hỏi nhiều quá, cuối cùng chị phán cho một câu “anh hỏi nhiều quá là 1 hồi phải mua đó nha”. Bưởi cười rất tươi, nói “Anh không mua, nhưng cho anh chụp với em tấm hình làm kỷ niệm nhé”. Chị nói “ Trời ời em xấu lắm, chụp làm gì?”. 2lúa mới ra tay: “Em mà xấu gì, dễ thương thấy mồ, thôi cười cái nhe, anh chụp cho 2 người một tấm nè”. Thế là cười như vầy nè…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0811.jpg

2LúaMiềnTây
13-01-2010, 12:25
Cá (hông biết tên)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0812.jpg

Cá thòi lòi (mà có người ví von bằng cái tên nghe rất hay: cá bống sao, chẳng là trên mình nó có nhiều đốm sáng li ti như ngôi sao vậy)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0816.jpg

Đậu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0813.jpg

Mía, bán từng cây, ai mua thì người bán mới chặt ra nhiều khúc, rồi bó lại

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0817.jpg

Khoai và hành

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0818.jpg

Gánh tôm ra chợ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0820.jpg

2LúaMiềnTây
13-01-2010, 12:27
Tại 1 sạp bán thau, rổ nhựa đầy màu sắc, chị chủ cũng vui vẻ khi thấy chúng tôi đứng chỉ trỏ, chụp hình.


https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0821.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0826.jpg

Tên tù Côn Đảo nhảy hẳn luôn vào sạp, vơ lấy 2 cái ca đập vào nhau rồi rao lên “Ai mua ca h…ô…n…g”, gây sự chú ý cho tất cả bà con xung quanh.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0825.jpg

Cũng may chị này đã có người mở hàng rồi, nếu không chắc bị chửi tắc bếp.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0823.jpg

Đối diện chị bán ca là anh…bán dép. Thấy chúng tôi vui và nhí nhố quá, anh kêu tôi “Ê, cưng ! Làm cho anh 1 tấm bán hàng đi”, 2lúa ôkê liền, chụp xong còn đưa cho anh coi nữa, anh nói “Nhìn đẹp à nha, mai mốt rãnh nhớ rửa hình gởi cho tui nha”, 2lúa chỉ biết cười và gật đầu mà thôi...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0819.jpg

TheHung
13-01-2010, 13:12
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0811.jpg[/QUOTE]

Đồng chí này nhìn quen quen, Phải anh T...ở Đồng Nai không vậy bạn?

2LúaMiềnTây
13-01-2010, 13:28
Đồng chí này nhìn quen quen, Phải anh T...ở Đồng Nai không vậy bạn?

Đúng rồi anh...hắn đấy :Dam
Hình như anh ấy cũng có chơi với hội câu cá bốn số chín. :)

chipchibui
13-01-2010, 13:46
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0811.jpg

Đồng chí này nhìn quen quen, Phải anh T...ở Đồng Nai không vậy bạn?[/QUOTE]

=)) Chào Bác, gớm lâu rồi không gặp nhỉ, mình bị chết cái tên Mr Bưởi ở bên này rồi, cũng không biết tại sao mà chết nữa, lâu rồi có câu kéo gì không?nếu khi nào đi Sông mây câu call mình nhé, dạo này Sông Mây nhiều cá lém.
í mà nè hôm gặp ở Côn Đảo đó có cô nào xinh thế... khai báo thành thật đi nhé...........:T:LL

nguyenhoangha
13-01-2010, 15:15
Em đang xem lộ trình của các bác,ngưỡng mộ quá,kiểu gì em cũng làm một chuyến.Miền tây là mơ ước từ hồi em còn phổ thông cơ.

txtung
13-01-2010, 15:40
Hồi tết DL em về Ba Tri, phải biết các bác ở dưới thời điểm này thì găp rồi nhỉ. Chí ít cũng đưa tiễn các Bác một số đoạn đường. Các Bác ở nhà nghỉ này cách nhà em chắc khoảng 200m. Hihi.

13-01-2010, 15:47
Hồi tết DL em về Ba Tri, phải biết các bác ở dưới thời điểm này thì găp rồi nhỉ. Chí ít cũng đưa tiễn các Bác một số đoạn đường. Các Bác ở nhà nghỉ này cách nhà em chắc khoảng 200m. Hihi.

Nhà nghỉ Phúc Khang, cùng chủ với quán karaoke bọn mình vô hát đấy.

Nếu biết bạn cũng về Ba Tri, alo giao lưu là vui rồi nhỉ. Thôi hẹn lần sau bạn nhé :)

txtung
13-01-2010, 15:55
Lúc này cũng gần 12h trưa nên nhóm quyết định ăn trưa ở đây luôn, vì chỗ này cũng có quán xá mọc lên, chắc bình thường cũng ế ẩm lắm, được hôm nay là Tết dương lịch nên cũng có nhiều người đi chơi, chúng tôi chọn một quán có nhiều võng phía dưới những rặng dương xanh mát

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0638.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0639.jpg

Biển rộng mênh mông, từ đây có thể phóng tầm mắt về phía xa xa để thấy được núi ở Vũng Tàu, tuy nhiên, biển ở đây không có màu xanh biếc như Nha Trang, hay có màu xanh ngọc bích như Côn Đảo, mà mang một màu xám xịt, của đất phù sa. Dù vậy, vẫn thấy một số người nhảy xuống tắm tỏ ra vẻ thích thú lắm…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0628.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0629.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0630.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0633.jpg

Đây là bãi biển xã Thừa Đức - Bình Đại, ngày xưa lúc còn học phổ thông cũng có lần bọn học sinh mình từ Ba Tri chạy qua đây chơi nữa đó chứ. :)

txtung
13-01-2010, 16:11
[QUOTE=2LúaMiềnTây;152406]Cá (hông biết tên)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0812.jpg/QUOTE]

Cá này là cá khoai, nấu ngót với cà chua, xong vắt thêm tí chanh vào nữa thì ăn ngon tuyệt. (c)

[QUOTE=2LúaMiềnTây;152406]
Cá thòi lòi (mà có người ví von bằng cái tên nghe rất hay: cá bống sao, chẳng là trên mình nó có nhiều đốm sáng li ti như ngôi sao vậy)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0816.jpg/QUOTE]

Con này là cá bống sao - kho xả ăn rất ngon. Cá thòi lòi thì lớn hơn con này bạn à, ăn cũng rất ngon, khi làm cá thòi lòi thì thường lột bỏ da. ;)

zDucNamz
13-01-2010, 17:13
Chào các bác . E là 1 trong 2 người hôm gặp các bác ở bến đò gần chợ Tiệm Tôm . Qua đò xong các bác vù lẹ quá bọn e theo ko kịp nên tà tà ngắm cảnh với mò đường . :D E có mấy tấm hình chụp trong chuyến đi đầy thú vị và cảm xúc đầu năm góp vui cùng các bác.

#1 -Bình minh biển Tân Thành
https://farm5.static.flickr.com/4057/4255027021_fa55e3458d_b.jpg

#2 -Mưu sinh Cửa Tiểu
https://farm3.static.flickr.com/2719/4270213933_98d7fb05fd_b.jpg

#3 -Cống đập Ba Lai
https://farm5.static.flickr.com/4051/4270371271_291b7943e0_b.jpg

#4 - Bình Minh cửa Hàm Luông
https://farm5.static.flickr.com/4043/4271368140_167507fb2a_b.jpg

#5 -Neo đậu bến sông chụp lúc trên đò qua cửa Cổ Chiên .
https://farm5.static.flickr.com/4016/4270621891_a2175a2479_b.jpg

Trình còn còi chủ yếu vui là chính các bác có gì bỏ quá cho ạ (beer)

chipchibui
13-01-2010, 18:53
Công nhận bác Nam này chụp đẹp ghê, hôm đó thấy các bác có 2 người xong rồi chạy chút thấy mất lun...

2LúaMiềnTây
13-01-2010, 22:45
Chào các bác . E là 1 trong 2 người hôm gặp các bác ở bến đò gần chợ Tiệm Tôm . Qua đò xong các bác vù lẹ quá bọn e theo ko kịp nên tà tà ngắm cảnh với mò đường . :D E có mấy tấm hình chụp trong chuyến đi đầy thú vị và cảm xúc đầu năm góp vui cùng các bác.


Bữa đó gặp 2 anh, nhìn túi đồ nghề và đeo khăn rằn thì cứ tưởng dân Phượt, hỏi ra mới biết bên vnphoto. Đúng là 1 cuộc hội ngộ đầy thú vị, tuy nhiên hơi tiếc là lúc xuống đò thì không kịp chụp với 2 anh tấm nào. Đò cập bến thì nghĩ là sẽ đi chung 1 đoạn, nhưng do tụi này chạy nhanh, còn 2 anh la cà săn ảnh nên lạc nhau lúc gần tới bến đò Cổ Chiên. Cuối cùng không có tấm nào chung luôn:shrug:

nguyenhoangha
15-01-2010, 00:58
ảnh chụp đẹp quá,máy gì vậy bạn

16-01-2010, 00:32
Trình còn còi chủ yếu vui là chính các bác có gì bỏ quá cho ạ (beer)

Trình còi mà hình vẫn cứ đẹp long lanh :) Em lại muốn xem tiếp hình của bác :D

Em đang xem Flickr của bác, hình phong cảnh đẹp quá (c)

2LúaMiềnTây
16-01-2010, 16:27
Sau khi rời khỏi chợ, chúng tôi đi về bến đò chuẩn bị lên đò, thì gặp 2 anh quấn khăn rằn với trang bị súng ống thuộc loại "hàng khủng"...(như đã nói ở trên).
Thế rồi mọi người lần lượt lên đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0838.jpg

Sáng sớm nước ròng, cạn gần tới đáy sông, lác đác mấy chiếc thuyền mắc cạn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0836.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0835.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0839.jpg

Đò chuẩn bị chạy, rút ván khởi hành

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0842.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0844.jpg

2LúaMiềnTây
16-01-2010, 16:34
Đò nổ máy rồi quay đầu rời bến, bến đò chỗ chúng tôi đứng là 1 rạch nước nhỏ, phải đi ra cửa sông rồi mới vượt qua, lúc quay đầu cũng hơi khó khăn, vì nước quá cạn, anh phụ đò phải dùng cây sào chống phụ...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0850.jpg

Bãi bồi ven cửa sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0851.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0852.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0849.jpg

Ra cửa sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0853.jpg

Đi dần ra xa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0855.jpg

Trên mui đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0856.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 17:48
Và lần này thì chính xác chúng tôi đã vượt cửa Hàm Luông, đoạn này ngay sát cửa biển, còn lần trước đi qua phà Mỹ An thì xa cửa biển hơn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0865.jpg

Hai hình tam giác

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0866.jpg

Một chiếc đò trên sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0863.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 17:49
Sau khi lênh đênh khoảng hơn 30 phút thì chiếc đò đưa chúng tôi rẽ vào một nhánh sông,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0869.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0871.jpg

Và rồi cũng gần cập bến, sát bờ là như vầy

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0873.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0874.jpg

Đò cập bến, chúng tôi lần lượt lên bờ, em Còi mẫu mực lúc nào cũng xông pha trước tiên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0879.jpg

Tấm ván cũng hơi chênh vênh nên mọi người dắt díu nhau lên bờ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0880.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 17:50
Mấy anh lái dò thì dắt xe lên cho khách

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0883.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0884.jpg

Rồ ga dắt lên vì dốc khá cao

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0885.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0886.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 17:50
Bên này đã là bờ Thạnh Phú, chúng tôi tiếp tục đi về An Điền

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0888.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0890.jpg

Và đến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0892.jpg

Đây là cây cầu dây văng An Điền

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0895.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0896.jpg

Xuống dốc cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0897.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 17:52
Ra đến ngã 3 này nếu quẹo trái là về phà Cầu Ván hôm bữa, còn quẹo phải là đi về thị trấn Thạnh Phú

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0898.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0901.jpg

Vừa quẹo phải chút xíu thì quẹo trái lần nữa để đi vào con đường nhựa nhỏ về Cổ Chiên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0902.jpg

Hết đường, Cổ Chiên 00km

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0903.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 17:54
Tại km 00 là một bến đò Ngang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0905.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0904.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08302.jpg

Chạy xe lên đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08303.jpg

Trên đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0909.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0910.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0918.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 17:54
Trời hôm nay nắng tốt, xa xa là cửa sông Cổ Chiên ngập tràn ánh nắng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0911.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0914.jpg

Chẳng bao lâu thì thấy được bờ bên kia, đò sắp cập bến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0919.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0917.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 17:58
Tuy nhiên, đò không cập vào bến được, lý do là nước quá ròng, sình đất bồi ra khỏi bến khá xa nên đò không thể đi vào được.
Khoảng cách từ mũi đò đến cây cầu lên bến lúc này khoảng 6m

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0920.jpg

Anh lái đò cố gắng lùi tàu ra xa, rồi lấy sức trườn thêm mấy lần nữa, hòng vào được sát bờ, nhưng không thể. Ráng lắm cũng thêm được 2 mét nữa. Thế là mọi người đành bó tay, anh nói là đợi khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ nữa thì nước lên, lúc đó sẽ vào bến được.

Một anh nông dân không thể chịu nổi cảnh chở lâu, vừa gấp gáp phải đi, lại không có xe cộ gì nên nhảy tót xuống đống sình bùn rồi lội lên bờ, đi tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0921.jpg

Chúng tôi cũng muốn lên bờ, chứ không lẽ ngồi lỳ trên đò chờ…nước lên. Chúng tôi bèn tìm cách lên bờ mà không phải lội sình vì thấy trên bờ có quán nước, sẵn lên bờ đi dạo luôn, còn xe máy thì kệ, cho nằm dưới đò, chờ nước lên rồi lấy sau…
May sao là trên đò có 1 tấm ván với chiều dài vừa y với khoảng cách từ mũi đò đến cầu tàu, thế là bắc tấm ván đó qua để làm cầu lên bờ, một chị gái cũng đã nhảy xuống bùn, lội qua bờ bên kia. Thế là mấy anh lái đò nhờ chị giữ đầu ván bên kia. Vì khoảng cách vừa khít nên khi đi đến đoạn giữa tấm ván thì sức nặng làm nó chùng xuống, xém rớt, mà rớt xuống là coi như tắm sình luôn…nên 2 người ở hai đầu phải đạp lên ván để giữ cho nó khỏi rớt.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0922.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 17:59
Và lần lượt từng em một qua cầu, để cho giữ thăng bằng thì cầm luôn cây sào đi qua cho dễ, em Côn Đảo đi tiên phong

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0923.jpg

Tiếp theo là anh Bưởi, do anh hơi nặng ký nên tấm ván đã oằn xuống hết cỡ, sắp rớt, cũng may là anh phóng nhanh lên bờ bên kia..

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0925.jpg

Rồi Ms. Còi, đi qua rất bình tĩnh, y như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, mọi người vỗ tay rần rần

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0926.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:00
Sau khi Còi qua thì mọi người thấy tấm ván muốn rơi ra rồi, còn dính có chút xíu à, nên anh lái đò phải quay mũi đò sáng bên trái một chút vì chỗ đó có doi đất nhỏ nhô ra, có thể bắc đầu kia của tấm ván lên vì nó gần hơn cây cầu bến tàu kia.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0928.jpg

Kiwi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08334.jpg

May quá, qua bên này thì dễ lên hơn, thế là lần lượt những người còn lại lên bờ, chị thủ quỹ hơi sợ mà cũng lên an toàn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0929.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08338.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:01
Còn 1 mình em gái thaophuongdl, không dám lên vì sợ. Mọi người đứng trên bờ ra sức cổ vũ cho em, và em đã từng bước, từng bước một lên bờ, và thành công.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0931.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08340.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08342.jpg

Thế là tất cả mọi người lên bờ, còn chiếc đò nằm ì chờ đợi con nước dâng lên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08345.jpg

Đây là nhà chờ đò bên phía Cù lao Hòa Minh, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0932.jpg

Những người đi đò muốn qua bờ bên kia cũng phải chờ, vì đò chưa cập bến được

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0934.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:02
Chúng tôi ngồi uống nước nghỉ mệt và tám (ai có hình lúc này thì đưa lên nhe, hình cầu khỉ gì đó)
Khoảng 40 phút sau thì nước lên được chút đỉnh, anh lái đò cố gắng lắm thì vào gần tới bến, nhưng vẫn không tới được, kiểu như…chỉ từ A đến Y, chưa đến Z được, vẫn còn khoảng nửa mét

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0936.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0937.jpg

Nhưng dẫu sao cũng tạm được, lại dùng tấm ván lúc nãy rồi dắt xe lên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0938.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:04
Thế là lần lượt từng chiếc được dắt lên bờ một cách hơi khó khăn, nhưng vẫn an toàn. Thế là cả đám lại tiếp tục đi theo con đường đồng trên cù lao. Hỏi thăm người ta bến đò Thủ Trước, họ chỉ là đi thẳng, qua 2 cây cầu, gặp 1 cây xăng, ngay đó quẹo phải vào đường đan, chạy hết đường đan quẹo phải nữa là tới bến đò.

Đường đồng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0939.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0941.jpg

Đường đan

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0940.jpg

Vừa ra khỏi đường đan là chúng tôi thấy bảng bến đò, tuy nhiên đò vừa chạy khỏi khoảng 15 phút, mà nếu đợi thì khoảng 1 tiếng sau mới có. Thấy chúng tôi có vẻ thở dài ngao ngán, một chị hàng quán ngay bến đò liền gọi điên thoại cho chủ đò, nói là cập vào một bến ở phía dưới đó để chờ nhóm chúng tôi (7 xe/13 người), và may sao anh chủ đò chấp thuận. Thế là cám ơn chị đó rối rít rồi quay đầu chạy về song song với hướng đò…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0943.jpg

Chạy chừng 3 cây số là có bảng chỉ nữa, chúng tôi chạy vòng vo trong đồng 1 hồi thì đến được bến này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08369.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08373.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:06
Đò nhỏ, khoang hẹp, dắt xe xuống đò cũng là 1 chuyện khó khăn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0944.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08377.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08378.jpg

Ơn trời là vừa dắt xong chiếc xe thứ 7 xuống thì đã chật ních, không thể nhét thêm 1 chiếc nào nữa…dù lúc chúng tôi xuống thì có 2 anh chị kia cũng muốn đi đò, có xe gắn máy, nhưng anh chủ đò đã từ chối vì hết chỗ chứa xe. Vì thông cảm cho chúng tôi đi cùng một nhóm nên đã cố nhồi nhét cho hết 7 xe, giờ không thể thêm 1 chiếc nào…chúng tôi cảm thấy thật may mắn cho nhóm mình nhưng cũng hơi áy náy khi thấy cảnh đôi vợ chồng đang đứng trên bờ với gương mặt nhăn nhó vì lỡ một chuyến đò. :Dam

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:07
Sau khi đã dắt hết xe xuống đò, mọi người không có chỗ ngồi, thế là phải tụ tập hết trên mui, riêng em Còi ngồi ngay trước mũi, làm dáng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08390.jpg

Đò nổ máy, quay đầu ra khỏi con rạch này, ra cửa sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08386.jpg

Chào nhé nhà chờ đò, chúng tôi vừa đến là đi ngay, không kịp vào nhà chờ này, nhìn nó quá hoành tráng, tuyệt nhiên không có quán nước hay người dân ở đây…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0946.jpg

Nước ở đây cũng ròng khi chúng tôi chưa ra khỏi con rạch

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0948.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:08
Và đã ra khỏi con rạch nhỏ, là cửa sông Cung Hầu, đây cũng là một cửa sông lớn trong chín cửa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0950.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0949.jpg

Nhìn từ xa, có một cù lao nhỏ giữa 2 dòng, khoảng cách thì quá nhỏ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0953.jpg

Nhìn xa thì cứ tưởng nhỏ như thế, ai ngờ khi đò chạy cắt ngang dòng, thì mới thấy được sự to lớn, vĩ đại của cửa sông này, khoảng cách giữa 2 bờ ngày càng xa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0954.jpg

Và càng mênh mông hơn, 2 bờ chỉ còn lại là chấm nhỏ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0955.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:08
Nhìn ngược về phía đầu dòng, thì cũng thấy một cái cù lao

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0956.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0958.jpg

Chúng tôi tiến về ngày càng gần hơn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0962.jpg

Sóng rất to, và con đò rất ư là lắc lư, tuy nhiên chúng tôi cũng nhìn thấy bến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0963.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:11
Trong lúc trên đò thì anh barandom đã liên lạc lại với bạn hamvui847, bạn ấy và 1 người bạn nữa đang đón chúng tôi tại bờ bên kia của bến đò này. Hình như từ xa là mọi người đã nhìn thấy 2 bạn ấy

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0966.jpg

Đò này cập bến, và có trang bị tấm ván đồ nghề để dắt xe lên khá dễ dàng,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0968.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0969.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0971.jpg

Lên bờ, chúng tôi gặp được bạn có nick hamvui847 là thổ địa Trà Vinh, hứa hẹn là sẽ đồng hành với nhóm chúng tôi cho đến hết địa phận Trà Vinh, vì bạn ấy cũng đang bận công việc ở nhà nên không đi nhiều được. Tuy nhiên như vậy là quý hóa lắm rồi vì bạn cũng đã thu xếp công việc để đi đón chúng tôi. Xin cám ơn bạn nhiều nhiều nhe.

Thực lòng mà nói, đây là một điều mà 2lúa cảm thấy rất rất hay từ diễn đàn Phượt, dù có đi tận nơi nào trên đất nước Việt Nam, hay thậm chí ở nước ngoài, miễn là đi đến nơi có dân Phượt mình là cứ liên lạc, sẽ được hướng dẫn từng cung đường, dẫn đi mấy quán ăn ngon mà rẻ, rồi được nghe kể về đời sống văn hóa tinh thần của bà con ở nơi đó. Dù mới gặp gỡ lần đầu nhưng cứ như là thân quen từ lâu lắm rồi vậy, tay bắt mặt mừng rồi tám đủ thứ chuyện, không bao giờ dứt…nhờ Phượt mà bây giờ 2lúa nói riêng và các bạn nói chung chắc chắn là có bạn bè ở khắp nơi đúng không? Đây là một điều đáng tự hào, vì khi nghe ai nhắc đến nơi nào, địa danh nào thì mình nhớ ngay là có người bạn ở nơi đó. Một lần nữa xin cám ơn Phượt đã cho tôi có những người bạn tuyệt vời. (muốn cảm ơn Phượt mà không biết nhấn nút THANKS cho ai?) :LL

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:12
Lúc này là đã gần 1h trưa nên nhóm định đi kiếm quán cơm nào đó. Theo lời hamvui847 thì phải chạy ra thị trấn Mỹ Long, vì gần đây là vùng quê chẳng có quán nào.

Thế là chúng tôi chạy dọc theo 1 con đường đồng đề ra thị trấn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0973.jpg

Qua những ruộng lúa, nương ngô xanh ngắt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0975.jpg

Và ra đường lớn,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0990.jpg

Chúng tôi chạy lại chợ, nhưng chợ vắng hoe, chạy vòng vòng cũng không thấy hàng quán nào, vì đã quá trễ,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0986.jpg

Bên hông chợ có Miếu Bà Chúa Xứ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0987.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:13
Chúng tôi đánh thêm 1 vòng nữa qua hai cái chợ nhỏ, làm gây sự chú ý cho người dân nơi đây, cứ chạy vòng vòng cả đám giữa trưa, đi hàng 1 y như diễu hành vậy. Bà còn dòm ngó rồi chỉ trỏ tùm lum, không cần nghĩ thì tôi cũng biết họ đang nghĩ gì rồi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0982.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0983.jpg

Một tấm bia Đồng Khởi tại đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0980.jpg

Sau khi lòng vòng mãi mà không có gì để ăn, ngay cả khi Ms. Còi vào quán kia hỏi chị chủ còn mỳ tôm không, nấu 13 tô thì chị cũng lắc đầu, thiệt là pó tay.
Thế là quyết định chạy về thị trấn Cầu Ngang tìm cái ăn, chứ bao tử biểu tình dữ lắm rồi. Cả bọn phi nhanh về Cầu Ngang, chẳng mấy chốc là đến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0993.jpg

Tại ngã 3 này chạy thêm xíu nữa là có 1 quán cơm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0991.jpg

Em hamvui dẫn vào quán này, thấy quán cơm có vẻ hoành tráng cả đám hào hứng dắt xe vào. Tuy nhiên chưa vui mừng được bao lâu thì chủ quán cho hay 1 hung tin là quán chỉ còn có khoảng 7 dĩa cơm mà thôi, trong khi số lượng người là 15, không lẽ 2 người ăn 1 dĩa. Cũng pó chân luôn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0992.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:17
Dắt xe ra chạy vòng cũng không còn quán nào khác, thế là vào đại quán phở này, cũng may là còn Phở đủ cho 15 người

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0994.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0995.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0996.jpg

Phở

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0999.jpg

Rau, khoái nhất là ly trà đá :L

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0997.jpg

2LúaMiềnTây
19-01-2010, 18:29
Sau khi ăn mỗi người một tô phở bự, tuy nhiên có 2 thành viên chơi mỗi người…2 tô, và 1 thành viên vừa xơi cơm vừa chén phở (ai vậy ta?) thì bạn hamvui khui 2 đòn bánh tét mời cả nhóm. Bánh ngon lắm nhé, nhân đậu xanh với thịt nạc, còn có trứng vịt muối nữa…quá tuyệt vời

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1000.jpg

Và còn 1 bịch bánh xốp ngọt nữa, ăn vào rất béo và ngọt, ngọt quá sức tưởng tượng. Bạn hamvui nói là bánh này chỉ ăn 2 cái là ngán, đúng y như lời bạn nói, 2lúa là kẻ háo ngọt mà ăn xong cái thứ 3 là ngất ngư luôn…nhưng phải công ngận bánh ngon, cám ơn hamvui nhiều nhé.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1001.jpg

Và để đáp lại tấm chân tình của bạn hamvui, Ms. Còi quyết định ụp với em 1 pô…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1002.jpg

2lúa chụp xong tấm này đưa cho hamvui xem thì hamvui nói là đẹp quá, cái khăn vuông nổi quá. Còi hào phóng nói, "nếu em thích thì chị tặng cho em luôn đó"…em hamvui cười rất tươi, rất sảng khoái, mọi người cảm thấy rất ư là xúc động đậy…tình cảm của phượt, nên quyết định làm thêm 1 pô tập thể nữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1003.jpg

meocom
20-01-2010, 14:07
Và còn 1 bịch bánh xốp ngọt nữa, ăn vào rất béo và ngọt, ngọt quá sức tưởng tượng. Bạn hamvui nói là bánh này chỉ ăn 2 cái là ngán, đúng y như lời bạn nói, 2lúa là kẻ háo ngọt mà ăn xong cái thứ 3 là ngất ngư luôn…nhưng phải công ngận bánh ngon, cám ơn hamvui nhiều nhé.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1001.jpg



Bánh này là bánh bông lan giòn, thơm, béo, ngọt gắt. Bề ngoài như vậy nhưng rất xốp.

Trời se se lạnh mà được thảnh thơi thưởng thức mùi thơm nhè nhẹ, vị beo béo, ngọt ngào tan trong miệng của bánh, nhâm nhi tách trà nóng với tri kỷ, cùng ngắm sương sớm giăng bàng bạc trên bờ kênh thửa mạ thì quả là tận hưởng thú quê.

zDucNamz
20-01-2010, 14:46
Công nhận bác Nam này chụp đẹp ghê, hôm đó thấy các bác có 2 người xong rồi chạy chút thấy mất lun...


Bữa đó gặp 2 anh, nhìn túi đồ nghề và đeo khăn rằn thì cứ tưởng dân Phượt, hỏi ra mới biết bên vnphoto. Đúng là 1 cuộc hội ngộ đầy thú vị, tuy nhiên hơi tiếc là lúc xuống đò thì không kịp chụp với 2 anh tấm nào. Đò cập bến thì nghĩ là sẽ đi chung 1 đoạn, nhưng do tụi này chạy nhanh, còn 2 anh la cà săn ảnh nên lạc nhau lúc gần tới bến đò Cổ Chiên. Cuối cùng không có tấm nào chung luôn:shrug:

Mấy hôm nay công việc bận rôn lu xu bu quá nên hok ghé thăm topic .Cảm ơn các bác đã động viên khích lệ . Hôm nào có chuyến gì hay ho nhớ hú em mới nha ! thú thật là e cũng thích phi xe rong ruổi đây đó lắm .(beer)
YM của e : oolumberoo . Rất vui đc biết các bác .:)

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 19:57
Ăn no nê xong là người tỉnh lại liền, thế là lại tiếp tục cuộc hành trình qua những cửa sông còn lại. Dọc theo quốc lộ 53 chúng tôi đi vào địa phận huyện Duyên Hải

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1004.jpg

Đường 2 bên là đồng trống, gió ngoài biển thổi vào vù vù, xe chạy nhanh nhưng cũng bị dạt sang 1 bên, đúng là gió biển mạnh thật. Tuy nhiên chưa đến thị trấn Duyên Hải thì chúng tôi quẹo phải, đi theo con đường tỉnh 914 để về Định An

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1005.jpg

Đi đường này cũng chạy ngoài đồng, hai bên là những ruộng dưa hấu của người dân, họ đang thu hoạch

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1007.jpg

Chúng tôi đi vào huyện Trà Cú

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1015.jpg

Và thỉnh thoảng bắt gặp những ngôi của Khmer

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1009.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1010.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 20:06
Vẫn đi tiếp về thị trấn Định An

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1017.jpg

Chạy thêm 4km đó là đến thị trấn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1018.jpg

Tại đây chúng tôi chạy về cảng cá Định An, chạy vòng vèo sau cảng cá có bến đò Định An, lúc này chật ních người, phải chen lấn lắm mới xuống được đò. Nhóm 7 xe mà lên đò được 2 xe thì đã đầy, thế là còn 5 xe phải rớt lại chuyến đò sau, cũng may là 2 đò sau rời bến chỉ cách đò trước khoảng 10 phút nên cũng đỡ. Và cũng tại đây thì nhóm chúng tôi chia tay với bạn hamvui847 trước khi rời khỏi tỉnh Trà Vinh.

Trong khoang đò rất chật chội, xe đã chiếm hết chiều ngang, người thì đông nên ngồi chen chúc nhau

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1029.jpg

Chị chủ góp tiền đò phải leo hẳn lên yên xe để đi chứ không có đường đi nữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_4345.jpg

Trên mui đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/DSC08492.jpg

Dù trời đang nắng chói chang nhưng muoimuoi vẫn không ngại làm "mẫu pro" bên cạnh đám vịt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0288.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 20:09
Ven bờ sông Định An

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1021.jpg

Cửa Định An

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1022.jpg

Mênh mông...bạt ngàn...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1030.jpg

Xa xa là Cù Lao Dung

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1028.jpg

Sau khoảng 40 phút thì đò đưa chúng tôi vào 1 rạch nhỏ, chuẩn bị cập bến Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1032.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 20:14
Những ngôi nhà nhỏ ven sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1033.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1037.jpg

Những rặng dừa nước vươn cao

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1036.jpg

Và koảng 5 phút sau thì đò cập bến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1039.jpg

Khiêng xe xuống như vầy

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1038.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 20:26
Lên bờ, chúng tôi đi tiếp trên cù lao để hướng về bến đò Kênh Ba cho kịp, vì sợ trễ đò, chuyến cuối cùng là 17h.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_4364.jpg

Đường quê mát mẻ, hai bên là những ruộng mía, và những vườn cây ăn quả

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_4357.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_4366.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_4370.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_4376.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 20:32
Khoảng 16h40 chúng tôi đến được với bến đò Kênh Ba

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1048.jpg

Lúc này đò chưa tới, nên chúng tôi phải đợi, mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi, ăn bánh, uống nước dừa. Vài người đi bẻ mía, hái mận, ấy chị em thì lại làm mẫu dưới bến sông (mọi người post phụ ảnh chỗ này nhe, Kiều Nữ và Đại Gia gì đó)

Bến sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1042.jpg

Ghe mía chạy ngang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1049.jpg

Ghe nhỏ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1050.jpg

Mặt trời xuống thấp dần trên bến sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1044.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 20:38
Sau hơn 20 phút chờ đợi thì đò đã đến, sau khi khách lên bờ chúng tôi lần lượt lên đò, chiếc đò này khá lớn và rộng rãi, có thể chạy xe lên một cách dễ dàng.

Anh Rắn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0318.jpg

2Lúa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0315.jpg

Còi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0321.jpg

Nhân

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0322.jpg

bui-duong

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_0316.jpg

Mọi người ngồi trên đò khá thoải mái, nhìn mông lung ra dòng sông khi đò bắt đầu rời bến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_4395.jpg

hamvui847
20-01-2010, 20:41
Em thì không biết nói làm sao nữa, cảm giác được đi phượt chung với mọi người vui lắm, buổi tối 1/1 a Rắn phone cho e nói là mai hội "Rắn" qua tới Trà Vinh e có rãnh không đi với tụi a chơi, e thì ko 1 chút chối từ, ngưỡng mộ mọi người lâu lắm ời giờ mới có dịp gặp mặt dễ gì mà không đi, thế là ok ok mai gặp nhóm a ở đâu....
8h30 tụi e bắt đầu xuất phát sau khi nghe a Rắn gọi là ở bến phà Thủ, tức tốc chạy xuống Mỹ Long đứng bên bờ bên này đợi, thế là 1h trôi qua nước vẫn chưa lên, mọi người vẫn chưa xuống đò để qua bên đây được thế là phải đợi nước lên.
Đi chụp loanh hoanh trong lúc đợi mọi người, quang cảnh bến đò Thủ
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-1.jpg
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-2.jpg
Mưu sinh
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-3.jpg
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-4.jpg
Con Cồng
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-5.jpg
Đây là nhà ở của người dân chày lưu động.
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-6.jpg
Xa xa có 1 chiếc đò nho nhỏ, chắc là mọi người đây mà
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-7.jpg

hamvui847
20-01-2010, 20:43
Khi e chụp ảnh này thì e nghe xung quanh e nói "mấy người này ở trễn mới xuống hả gì vậy mạy... mấy người này chắc đi du lịch đó mà.... chắc đi nhà ai bên đó.... chắc 2 thằng bịt mặt bị mỏ này đang đợi mấy người đó ý mà...."
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-8.jpg
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-9.jpg
Tác nghiệp tý
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-10.jpg
Cảm giác lúc này vui sướng lắm, rất phấn khởi khi gặp được mọi người.
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-11.jpg
Khiên đồ trước để dẫn xe lên bờ.
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-12.jpg
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-13.jpg
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-14.jpg

hamvui847
20-01-2010, 20:51
Một khoãnh đất trồng bắp
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-15.jpg
Mr.Bưởi mua gà "Lôi"
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-16.jpg
Mọi người cũng đã đói nên ghé quán phở ăn lót bụng.
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-18.jpg
Ta đã phê phê rồi nha...
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-19.jpg
Mum mum
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-20.jpg
Hehe chụp xong pic này là chiếm đoạt luôn cái khăn "Hà Giang" của chị Còi luôn
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-21.jpg

hamvui847
20-01-2010, 20:54
Kỷ niệm với bác Rắn
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-22.jpg
Lái xe lôi luôn nha
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-23.jpg
Độc chiêu
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-24.jpg
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-25.jpg
Gã này chắc đi ăn trộm quá hehehe.
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-26.jpg
Chân dung của chị Còi này
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-27.jpg

hamvui847
20-01-2010, 21:00
Ngủ gật luôn :gun
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-28.jpg
Ngồi đợi
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-29.jpg
Nạp năng lượng
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-30.jpg
Lên đò, phải chia tay với mọi người rồi :L
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-31.jpg
Mr.Buoi và Triệu Nhân vì mua mấy cái vỏ này nên đến trễ
https://i957.photobucket.com/albums/ae51/phuot847/phuot2-1-2010-32.jpg
Tạm biệt mọi người, hôm đó tiếc quá không đi được với mọi người qua Sóc Trăng, rất vui khi được đi chung với ĐTM, chúc mọi người luôn vui và khỏe để đi phượt nhé.

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 21:02
Đò rời bến trên cửa Trần Đề

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1055.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1056.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1058.jpg

Rồi quẹo vào con rạch nhỏ (cửa Bassac ngày xưa), để ghé 1 trạm trả khách, trạm này cũng chính là trạm quân sự (trong bài "9 cửa và 1 mũi" của bạn boibun cũng có chụp chỗ này)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1061.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1064.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 21:03
Sau đó quay ra khỏi rạch Bassac để vượt cửa cuối cùng, Trần Đề

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1065.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1072.jpg

Hoàng hôn đã buông trên cửa sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1068.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1067.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1070.jpg

Trời tối rất nhanh, đò gần cập bến không còn thấy rõ nữa, xa xa là

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1075.jpg

Đò cập bến, chúng tôi đã lên bờ hết rồi. Thế là đã qua xong tất cả các cửa sông, nhìn lại, lúc này chỉ còn một chiếc đò trơ trọi khi chạng vạng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1077.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 21:10
Bên này đã thuộc địa phận huyện Long Phú, chúng tôi chạy tiếp về thị trấn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1079.jpg

Sau hơn 45 phút chạy con đường đá dăm mới làm chưa tráng nhựa thì chúng tôi về được với chợ Long Phú,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1083.jpg

Định tìm gì đó bỏ bụng nhưng sau khi hội ý thì mọi ngời quyết định về tới Sóc Trăng ăn luôn, may sao gần đó có hàng bán bánh cống nên cũng tấp vào làm đỡ mấy cái, cầm tay ăn rồi đi ngay

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1084.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1085.jpg

Sau 22km thì chúng tôi về được Tp. Sóc Trăng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1086.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1087.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 21:16
Đi qua khỏi bảng chỉ dẫn này (ngay chỗ chùa Kh'leang) chừng vài trăm mét thì bên tay trái có quán bún nước lèo này. Thế là cả bọn tấp vô

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1088.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1089.jpg

Bún đây, mỗi người một tô nha

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1090.jpg

Còn có chả giò chiên, và gỏi cuốn nữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1092.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1093.jpg

Còn có rau câu dừa tráng miệng nữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1094.jpg

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 21:29
Đáng lẽ trong lịch trình là tối nay ngủ tại Sóc Trăng, nhưng không biết ngẫu hứng như thế nào mà anh chị em đòi về Ngã Bảy ngủ lại để sáng sớm mai đi chợ nổi Phụng Hiệp (chắc bị nhanvan_hoang mê hoặc), thế là ăn xong rồi còn phải chạy về tx. Ngã Bảy nữa. Anh Rắn đã liên hệ được với ban mine trên diễn đàn để book khách sạn dùm. Thế là chỉ cần về đến Ngã Bảy là không phải đi tìm chỗ ngủ nữa. Một lần nữa lại cám ơn Phượt đã cho chúng tôi những người bạn tốt. :L

Rời Sóc Trăng chúng tôi theo quốc lộ 1A tiến về Hậu Giang, trời tối không chụp được gì, môi người thi nhau đua

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1095.jpg

Tới Hậu Giang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1096.jpg

Và tới ngay Ngã Bảy

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1097.jpg

Khách sạn này đây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1098.jpg

Hết ngày 2, 2lúa đang chờ mọi người vào bổ sung. (BB)

nguyenhoangha
21-01-2010, 00:33
Đọc bài hay quá,tiếc rắng em ở xa quá k thể theo hầu các bác,hu hu h!

meocom
21-01-2010, 13:59
Định tìm gì đó bỏ bụng nhưng sau khi hội ý thì mọi ngời quyết định về tới Sóc Trăng ăn luôn, may sao gần đó có hàng bán bánh cống nên cũng tấp vào làm đỡ mấy cái, cầm tay ăn rồi đi ngay

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1084.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%202/IMG_1085.jpg



Đây là bánh "Coóng" bởi khuôn đổ bánh là cái coóng. Vật dụng này ngày xưa dùng để múc, đong các loại chất lỏng như rượu, dầu hôi hay nước mắm. Các loại chất lỏng này thường được đựng trong cái "tĩn" bằng đất sét nung, bụng phình, đáy và miệng nhỏ nên phải dùng vật dụng có cán dài để múc.

Bánh này ăn với các loại rau sống và nước mắm pha chua ngọt, tương tự bánh xèo hay bánh khọt.

2LúaMiềnTây
21-01-2010, 14:27
"Bánh coóng" cũng là một tên gọi khác thôi anh, nhưng đó chỉ là cùng một loại bánh. Em gọi là "bánh cống" quen rồi, cái đồ múc hồi nhỏ cũng hay gọi là "cái cống". Hồi đó baba sai đi mua rượu gạo người ta hay đong vô bịch bằng cái cống, 1 cống là 1 xị, 4 xị = 1 lít. Còn bây giờ giới trẻ cứ hiểu 1 xị = 100 ngàn, 1 chai = 1 triệu, 1 lít = 10 triệu...

2LúaMiềnTây
21-01-2010, 23:33
Tối nay ngủ ở Ngã Bảy ít muỗi hơn ở Ba Tri, phòng 4 thằng cũng có ý định 3h sáng dậy đi chợ nổi với mọi người. Em polopala chỉnh đồng hồ báo thức là 3h, không hiểu mắt nhắm mắt mở thế nào em chơi 3PM mới ghê chứ. Mình tin tưởng em đã canh báo thức nên cứ khò khò thôi. Cuối cùng là 3h sáng chuông không reo, làm ngủ quên luôn 1 mạch đến 5h45 mới dậy, trong khi đó lúc 3h sáng mọi người phone thì không nghe máy, vì lúc đi ngủ để chế độ rung. Thế là mọi người đi chợ nổi lúc khuya, chỉ có 4 thằng + em Còi do mê ngủ nên ở nhà. Khúc này 2lúa không có đi chợ nổi nên nhờ anh Rắn tường thuật lại, xong vụ chợ nổi thì em viết tiếp khúc sau...

hamvui847
22-01-2010, 21:16
Đây là bánh "Coóng" bởi khuôn đổ bánh là cái coóng. Vật dụng này ngày xưa dùng để múc, đong các loại chất lỏng như rượu, dầu hôi hay nước mắm. Các loại chất lỏng này thường được đựng trong cái "tĩn" bằng đất sét nung, bụng phình, đáy và miệng nhỏ nên phải dùng vật dụng có cán dài để múc.

Bánh này ăn với các loại rau sống và nước mắm pha chua ngọt, tương tự bánh xèo hay bánh khọt.

Bánh này ở tại thị xã Trà Vinh e gọi là bánh "Giá" thường ăn với bún nước lèo, bún nước lèo ở Trà Vinh e thì ăn với nhiều thứ lắm chả giò, bánh giá, chả tép, thịt quay, huyết, đầu cá,... nhưng e thường ăn bánh giá với bánh ướt, mọi người chừng nào có xuống TV e dẫn đi ăn bánh ướt ngon lắm hehehe :))

kongfuson
26-01-2010, 14:19
Mấy bữa nay 4rum ko vào đc. Chờ xem đoạn kết của cả nhà, sốt cả ruột.
Đây là hậu quả của anh Rắn. Nghe lời anh Rắn làm cung đường cao tốc Trung Lương - SG và đẻ ra nhiều nơi khác.:))

https://img188.imageshack.us/img188/8847/img0989ki.jpg

https://img188.imageshack.us/img188/1221/sta0993.jpg

https://img16.imageshack.us/img16/1699/img1040kk.jpg

https://img16.imageshack.us/img16/2999/img1093e.jpg

https://img188.imageshack.us/img188/2879/image0031d.jpg

dugiang
26-01-2010, 16:05
Dugiang mà thu xếp được thì thế nào cũng bám càng theo anh Rắn và nhà DTM lang thang một chuyến sông nước miền Tây Nam bộ.

Hôm nay nhờ xem topic này mà gặp lại được hai bạn đồng hành yêu quý trận Hà giang - Lũng cú nháp vừa rồi...hi hi

Còi em, demo cho cái ảnh cà phê phố cổ nè.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1088&pictureid=26518
Nghe nói bao nhiêu ảnh đẹp đã đi tong hết rồi à? Máy chị ít ảnh lắm vì máy mới mua hết pin sớm còn đâu. Chị có cái nào thì up lên phuot cho tụi em lấy xuống nhá. Nhớ chuyến đi giông bão này lắm í!

Ngọc Anh có can đảm làm xế cho chị dugiang chuyến nào nữa không đấy?

Ôi, xin lỗi vì tự nhiên nhảy vào nói lạc đề trong topic của các bạn. Chỉ duy nhất bài này thôi. Tại thấy cái mặt tụi nó nên nhớ quá kiềm chế không nổi.

barandom
26-01-2010, 23:09
Mấy bữa nay 4rum ko vào đc. Chờ xem đoạn kết của cả nhà, sốt cả ruột.
Đây là hậu quả của anh Rắn. Nghe lời anh Rắn làm cung đường cao tốc Trung Lương - SG và đẻ ra nhiều nơi khác.:))


Nghe nói cầu Hàm Luông đã hoàn thành ngày 3/2 thông xe cùng lúc với QL1B , Kongfuson có qua chưa? Hôm anh đi thì không biết nên không có qua :(

barandom
27-01-2010, 10:34
Lúc này đò chưa tới, nên chúng tôi phải đợi, mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi, ăn bánh, uống nước dừa. Vài người đi bẻ mía, hái mận, ấy chị em thì lại làm mẫu dưới bến sông (mọi người post phụ ảnh chỗ này nhe, Kiều Nữ và Đại Gia gì đó)



Ảnh đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26490

Thêm nữa đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26491

tichuot
27-01-2010, 11:59
Một bông hoa giữa rừng gươm. :D

Thật là ghanh tỵ với anh rắn quá đi.(c)

Em spam 1 phát đừng :T nhá. Em té đây

kongfuson
27-01-2010, 12:25
Nghe nói cầu Hàm Luông đã hoàn thành ngày 3/2 thông xe cùng lúc với QL1B , Kongfuson có qua chưa? Hôm anh đi thì không biết nên không có qua :(

Hôm em đi cũng ko biết thông tin này nên cung ko qua cầu Hàm Luông. Hi hi anh Rắn ở trong hoàn cảnh "hơi nóng xung quanh tỏa ra ngùn ngụt" mà sao vẫn mặc cái áo gió thế. :D

barandom
28-01-2010, 10:02
Hi hi anh Rắn ở trong hoàn cảnh "hơi nóng xung quanh tỏa ra ngùn ngụt" mà sao vẫn mặc cái áo gió thế. :D

Mặc áo gió mà còn lạnh toát cả người đó em. Chị R thương tình nên đứng đỡ anh chứ không thì ...;)

barandom
28-01-2010, 10:03
Trước khi chia tay về phòng riêng, cả đoàn đã thống nhất sáng mai ai đi chợ nổi thì có mặt tại sảnh KS lúc 3 giờ, ai không có mặt kể như không đi vì lúc đó còn sớm lắm, kêu gọi nhau không tiện.

Đúng 3h00AM, nhóm đi chợ nổi xuất phát. Nhờ anh bảo vệ của KS cho số điện thoại, chúng tôi liên lạc được với một anh chủ đò để bao đi chợ nổi từ cầu Phụng Hiệp. Xa xa đã thấy bóng con đò lẻ loi trong màn đêm bên ánh đèn đơn độc. Đò máy, khá lớn cho 8 người.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26593

Nước lớn, sóng vỗ bờ nhè nhẹ, nhiều chiếc đò chở đầy trái cây, nông sản cũng đang hối hả tiến ra nơi họp chợ. Những con người gắn bó với chiếc xuồng dập dềnh trên sóng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26594

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26495

Sương rơi, gió lạnh, một thoáng khói bay làm ấm không gian.

Những ánh đèn nhấp nháy trên sông như sao sa, chợ kia rồi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26614

barandom
28-01-2010, 10:04
Đến chợ, anh chủ đò tắt máy, thả xuồng lênh đênh, len lách giữa những ghe đang buôn bán. Các loại nông sản, trái cây có trong vùng đều tụ hội về đây, thường là mỗi ghe một loại làm nên một khúc sông đầy màu sắc.

Chiếc xuồng nhỏ này màu sắc thật đa dạng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26595

Trắng của củ sắn với xanh non của bầu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26601

Đỏ của mận An Phước

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26603

Xanh bóng của quýt đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26497

Xanh ửng vàng của đu đủ chín cây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26602

barandom
28-01-2010, 10:04
Vàng cam của lê – ki – ma chín rộ xen lẫn màu đỏ trắng của mận đá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26611

Màu trắng của mận trắng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26501

Những trái lê – ki – ma chín cây vàng ươm, còn nguyên cả cuống lá xanh, trông mát mắt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26502

barandom
28-01-2010, 10:05
Đò chúng tôi cập sát hông một chiếc ghe chở đầy quýt đường xanh mướt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26596

Nhiều đôi mắt thích thú nhìn đống trái cây tươi mơn mởn trên ghe. Có lẽ đôi mắt Ms Tâm đã “cảm” được anh chủ ghe nên được tặng riêng một chùm quýt bóng mượt.

Khoe chiến lợi phẩm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26597

Chiến lợi phẩm được chuyền tay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26598

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26498

barandom
28-01-2010, 10:06
Những trái dưa hấu ngủ ngoan như những chú cún con

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26605

Những bắp cải tròn cuộn mình say ngủ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26606

Những trái bí rợ tròn căng, rắn chắc đang được bán từ xuồng sang qua ghe lớn. Hai người trên ghe dưới xuồng tung hứng những trái bí nặng trịch cứ nhẹ nhàng như đang làm xiếc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26607

barandom
28-01-2010, 10:07
Chiếc cân được đặt ngay sạp phía mũi ghe để tiện dụng. Nó được đóng một tấm đế giữ cho cân luôn ở vị trí thăng bằng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26500

Chiếc cân phát huy tác dụng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26608


Trời tối nên phải soi đèn để xem hàng hóa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26496

Tiếng trò chuyện lao xao, tiếng trả giá ồn ào, tiếng thăm hỏi lăng xăng giữa các ghe xen lẫn vào nhau làm nên âm thanh cuộc sống trong một sớm đông se se lạnh.

Đâu đó thoáng tiếng thở dài “Sao trời rạng rồi mà không thấy ai mua hết vầy nè!” nghe thật nao lòng.

barandom
28-01-2010, 10:07
Muốn ăn sáng trên sông, chúng tôi nhờ anh chủ đò kêu mấy ghe bán thức ăn đến. Một chiếc xuồng bán xôi và bắp cặp sát đò

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26610

Sợi dây ở đầu có móc sắt cong cong được móc vào đò chúng tôi để giữ hai chiếc không dang nhau quá xa (phía cây cột của mui đò trong hình).

Cận cảnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26503

Sáng sớm cầm gói xôi nóng hổi trên tay mà nghe ấm lạ, lòng bồi hồi nhớ những gói xôi trong lá sen, lá chuối ngày nào còn thơ dại. Xôi nóng, nếp dẻo, đậu bùi, ngon không thể tả.

barandom
28-01-2010, 10:07
Hết xôi đến hủ tíu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26506

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26505

Tô hủ tíu hấp dẫn quá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26615

Mọi người sì sụp thưởng thức tô hủ tíu nóng hôi hổi, ớt cay nồng với cảm giác bềnh bồng thật lạ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26616

barandom
28-01-2010, 10:08
Một chiếc xuồng bán đủ loại nước giải khát và cà phê đang tiến về phía chúng tôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26613

Thêm một chiếc xuồng bán bánh mì

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26617

Anh chủ đò nói còn có xuồng bán cơm, bán bún các loại nữa. Xem ra trên sông cũng có đầy đủ các thức ăn sáng để phục vụ bà con họp chợ.

Mua mận để ăn tại đò, 7.000 đồng/ 2 kg, rất giòn và ngọt. Sau 10 phút, 2 kg mận chỉ còn lại chừng này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26609

barandom
28-01-2010, 10:08
Đi một vòng quanh chợ, chúng tôi nói đò quay về. Anh chủ đò cho biết trước đây chợ đông hơn, vui hơn nhiều. Bây giờ giao thông thuận lợi hơn, đa số thương lái đến tận vườn mà mua nên không mấy ai ra chợ nữa. Dẫu biết rằng cuộc sống luôn thay đổi, luôn đi lên nhưng vẫn thoáng buồn cho một nét xưa đang dần mất.

Mải xem chợ, không ai nhớ rằng đang dịp trăng tròn. Chỉ khi chợt nhìn lên mới bắt gặp ánh trăng vàng tỏa sáng giữa đêm đen

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26507

Trăng rằm vằng vặc trên cao, soi bóng lung linh mặt nước. Liệu đèn có tỏ hơn trăng?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26618

Trăng đưa chúng tôi suốt quãng đường về

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26619

Những chiếc ghe buôn chỉ còn là những quầng sáng trên sông xa xa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26620

barandom
28-01-2010, 10:09
Ánh hồng đã rạng, ngày mới bắt đầu, chúng tôi về đến bến sông, kết thúc hơn hai giờ sống trên sông nước Hậu giang, hoà nhịp thở với một ngôi chợ đặc trưng của miền sông nước: “Chợ nổi”

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26623

Bến sông lại đón bước chúng tôi trong ánh bình minh ngày mới.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1087&pictureid=26510

2LúaMiềnTây
28-01-2010, 11:52
Ôi, tiếc quá, hôm bữa lo mê ngủ mà không đi chợ nổi. 4 cậu 1 cô nằm ngủ thẳng cẳng tới sáng bét.
Chợ nổi sáng sớm qua lời kể của chị Rắn nghe thật hấp dẫn và thú vị. Đọc giọng văn là em biết chị viết rồi...

Triệu Nhân
28-01-2010, 12:15
Ôi, tiếc quá, hôm bữa lo mê ngủ mà không đi chợ nổi. 4 cậu 1 cô nằm ngủ thẳng cẳng tới sáng bét.
Chợ nổi sáng sớm qua lời kể của chị Rắn nghe thật hấp dẫn và thú vị. Đọc giọng văn là em biết chị viết rồi...
Chèn đét ơi, coi hình mà tức quá đi. Hôm bữa sao không thức dậy mà đi ta, mà nghĩ lại còn mắc cười. Cả phòng 4 mạng không đi, gần sáng nghe tiếng dép lụp cụp cả phòng thức dậy, xế bà Còi thức dậy trước xem đồng hồ báo thức :
" sao không reo ta, kì vậy ta?
đã lấy giờ dậy 2 lần, 3g00 và 3g05 rồi mà, không lẽ nó reo cả phòng mình không ai nghe,...
à, thì ra lộn lấy 3g00 và 3g05 PM !"Thề là hắn alo cho Còi, phát hiện ra Còi không đi, thế là Bưởi nhà ta kêu " Ngủ tiếp đi, mọi người không có ai đi đâu, ai cũng ngủ như mình thôi,...úi giời ơi"...tức,....Bưởi ơi là Bưởi!

https://img200.imageshack.us/img200/6744/p1150920w.jpg (http://img200.imageshack.us/i/p1150920w.jpg/)

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 11:55
Ngày 3: 03/01/2010

Sáng, sau khi ăn sáng xong. Anh chị Rắn rủ chúng tôi và bạn mine đi uống cà phê tại quán này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1125.jpg

Riêng tôi thì chạy lòng vòng vào chợ Ngã Bảy lúc còn sớm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1107.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1106.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1104.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1103.jpg

Khu chợ này mới xây, đối diện chợ cũ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1100.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 11:56
Sau khi đi lòng vòng thị xã, và khu hành chính, chủ nhật cũng vắng teo. Gần nhà văn hóa thiếu nhi có tổ chức cuộc thi chạy cho học sinh tiểu học, sà vào xem tý…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1120.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1117.jpg

Chạy nào

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1118.jpg

Cố lên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1119.jpg

Vận động viên nữ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1115.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1116.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 11:57
Sau đó khoảng 7h30 chúng tôi trở về khách sạn, trả phòng chuẩn bị lên đường, và bạn mine đã tiễn nhóm tại đây.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1099.jpg

Không quên làm một tấm hình tập thể kỷ niệm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1136.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 11:58
Chúng tôi rời khỏi thị xã Ngã Bảy trong nắng sớm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1140.jpg

Dần dần rời khỏi tỉnh Hậu Giang
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1144.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_4453.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1147.jpg

Tiến về Tp. Cần Thơ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1145.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1149.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1150.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 11:59
Đợi phà Cần Thơ, qua bờ Vĩnh Long

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1151.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1155.jpg

Phà Cần Thơ, những chuyến đò cuối cùng trong năm mới, khi mà ở xa xa cầu Cần Thơ bắc ngang sông Hậu nối liền 2 bờ Vĩnh Long – Cần Thơ sắp hoàn thành.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08748.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08751.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 11:59
Chúng tôi đã qua bờ bên kia dòng Hậu giang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1159.jpg

Đi vào địa phận tỉnh Vĩnh Long

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1162.jpg

Dừng ngay cầu Cái Vồn, ghé vào quán cơm ăn trưa luôn. Vì theo lịch trình hôm nay là đi đường Tx. Trà Vinh về, nhưng lúc dưới phà Cần Thơ thì bạn bui-duong định rẽ về Vũng Liêm để thăm người quen, thế là nhóm chuyển hướng đi về đường Vũng Liêm luôn, sợ trên đường về khó tìm chỗ ăn như hôm bữa ở Trà Vinh, nên chúng tôi quyết định ăn ở đây luôn dù lúc này chỉ mới 11h kém.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1178.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1163.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:00
Vài món tiêu biểu miền Tây
Cá kèo, cá bông lau kho tộ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1165.jpg

Lẩu canh chua cá bông lau

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1167.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1171.jpg

Đồ chua chấm cá kho

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1168.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:01
Ms. Còi ăn rất nhiệt tình nhe, không để bỏ sót miếng nào hết. Mọi người đã buông đũa nhưng Còi vẫn chiến đấu một mình,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1172.jpg

Và Còi đã làm sạch bách hết mọi thứ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1175.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1176.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1177.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1173.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:02
Ăn xong, đi tiếp, đến ngã ba Ba Càng quẹo phải về Tam Bình

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_4461.jpg

Trên đường đi, trời trưa, mới ăn no, gió thổi hiu hiu làm các phượt gia…buồn ngủ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1185.jpg

Còn 2 cô này thì ngồi có nửa cái yên xe

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1183.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:02
Một chiếc cầu, nghe tên như vậy nhưng nó rất an toàn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_4462.jpg

Tới TT. Tam Bình, tại đây quẹo trái

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1187.jpg

Đi tiếp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1193.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1194.jpg

Những cánh đồng lúa xanh mượt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1199.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1200.jpg

Một khúc cua

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1201.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:04
Là ranh giới giữa 2 huyện Tam Bình và Long Hồ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1203.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1205.jpg

Ra đến QL53

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1206.jpg

Chạy về Vũng Liêm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1207.jpg

Tượng đài ngay thị trấn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1209.jpg

Chợ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1210.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:05
Qua cầu Vũng Liêm nhìn bên tay phải có bảng chỉ đi bến đò qua cù lao Quới Thiện

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1211.jpg

Rẽ phải chạy vào 1 hồi là tới bến đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08789.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08788.jpg

Ngồi đợi đò lâu quá, các anh chị em ngủ tiếp…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1215.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:06
Đò cập bến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08794.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1216.jpg

Đây chính là sông Cung Hầu, mà người dân ở đây còn gọi là sông Vũng Liêm, thế là chúng tôi lại vượt sông Cung Hầu một lần nữa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08807.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1217.jpg

Xa xa là cù lao Qưới Thiện

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1220.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1224.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:07
Khai thác cát trên sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1222.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1219.jpg

Phà cập bến, đây là bờ bên kia

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1225.jpg

Chúng tôi chạy vòng quanh cù lao, hỏi thăm nhà người quen của bui-duong

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1226.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:07
Rẽ vào đường đan lúc giữa trưa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1230.jpg

Chạy theo hàng 1 nha

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_4474.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_4480.jpg

Cù lao trồng nhiều mận

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_4489.jpg

Nhãn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08827.jpg

Chuối, đu đủ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_4495.jpg

Và khế

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1228.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:09
Bến sông lúc nước ròng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1234.jpg

Và chúng tôi đã đến, đó là một ngôi chùa nằm ven sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1231.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1258.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:10
Cách chùa chừng 200m là 1 vựa nhãn rất hoành tráng, Mr. Bưởi tranh thủ lân la đến bắt chuyện với người dân. Còn chúng tôi sau khi tham quan lòng vòng chùa thì cũng tiến lại chỗ mọi người đang xúm xít lặt nhãn, đóng gói để xuất khẩu.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1235.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1238.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1242.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1246.jpg

Đây là nhãn chưa lặt nhánh, nhãn xuồng nhé

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1236.jpg

Đã lặt xong

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1239.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:11
Cân ký, sau khi tìm hiểu thì tôi biết 1 rổ nhựa như vậy là 10kg * 10k = 100k, cộng thêm tiền cái rổ nhựa 15 nữa, tổng cộng bán ra là 115k rổ 10kg nhãn đẹp. Còn tiền công thì mỗi người lặt xong 1 rổ được 5k.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1237.jpg

Lặt xong là giao qua cho một anh giai buộc dây, đóng gói rất chuyên nghiệp, miệng vừa nói chuyện với chúng tôi, tay anh thoăn thoắt cầm cuộn dây và cây dao bén ngót vừa gút lại rồi cắt cái phựt trước những cặp mắt thán phục của chúng tôi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1249.jpg

Sau đó chất thành chồng như vầy, chờ ghe lái đến chở

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1255.jpg

Em nhỏ này làm việc rất điệu nghệ nhé

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1240.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:12
Còn chị áo trắng này thì lựa nhãn tiêu trong đống nhãn này, thường nhãn tiêu là những trái nhỏ, bóp vào thấy mềm mềm, vì cơm của nó rất dày, hột thì nhỏ như hột tiêu. Nhưng thỉnh thoảng cũng có trái nhãn nhỏ xíu nhưng bóp vào cứng ngắt, đó là nhãn thường vì cái hột của nó to chà bá.
Chị cho chúng tôi mấy nắm nhãn, vừa ăn vừa nghe chị kể chuyện

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1244.jpg

Chị kể là lựa ra được 1kg nhãn tiêu thì tiền công là 1,000 đồng. Mỗi ngày lựa được tối đa 100kg, tương đương 100k rồi. Nếu làm xuyên suốt thì tháng cũng lãnh được khoảng 3 triệu. Rồi chị hỏi chúng tôi từ đâu đến và đi đâu. Nói là ở Sài Gòn, đi chơi thôi. Chị nói sao đi chơi mà lại đi về vùng quê hẻo lánh như vầy, bên Vĩnh Long có nhiều chỗ đẹp. Chúng tôi chỉ cười cười nói là tụi em thích đi những chỗ như vầy, không thích thành thị. Chị cười bảo dẫu sao được đi chơi là sướng rồi, chị làm quanh nắm suốt tháng từ sáng đến chiều không có thời gian để đi chơi. Những lúc không có hàng làm thì rãnh, nhưng không làm thì lấy đâu ra tiền mà đi chơi…

Nói tới đây chị đưa thêm vài vốc nhãn nữa: “Nè, ăn nữa đi mấy cưng?”, ôi, chị thật tốt bụng, mấy anh chị em kia thấy chỗ này xôm tụ quá bèn bu lại vừa ăn nhãn vừa làm dáng.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1245.jpg

Làm 1 kiểu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1251.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_0437.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:13
Tên tù lại cài hoa cho chị thủ quỹ xinh đẹp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_0444.jpg

Giỏ nhãn bên sông, ngay bụi tre sau hè

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1256.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:14
Sau khi ăn nhãn no nê, còn mua về nữa chứ…dù đây là chỗ bán sỉ nhưng chị chủ vựa cũng vui vẻ bán cho chúng tôi mỗi người vài ký, giá 10k/kg.
Chúng tôi chạy trở ra đường đan lúc nãy, băng qua bên kia đường để tìm bến đò qua khỏi cù lao. Hỏi thăm đường thì người dân chỉ qua cây cầu đúc quẹo trái chạy vài cây số là có bến đò về Chợ Lách

Qua cầu

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1260.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1262.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1263.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1264.jpg

Tới bến đò, đợi đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1276.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1277.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1275.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:15
Đứng đợi đò với chúng tôi là những người bán cam, quýt, tắc nhiều giỏ để sát mé sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1266.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1273.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08865.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1272.jpg

Những trái gấc chín trên giàn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1268.jpg

Và những trái còn non

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1269.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:15
Gần 20 phút đò đã đến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1278.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08856.jpg

Chúng tôi lại lên đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08857.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08858.jpg

Vượt sông Cổ Chiên nữa
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1282.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1285.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:16
Trên đò,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1284.jpg

Anh lái đò

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1279.jpg

Sà lan chở cát trên sông

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1288.jpg

Quýt đâu mà mọc giữa trời

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08863.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:16
Đò rẽ vào một nhánh sông nhỏ, để thả khách

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1290.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1292.jpg

Những hàng bông lau

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1293.jpg

Chuẩn bị cập bến

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1294.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1296.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:17
Lên bờ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08896.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08897.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08898.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08899.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:17
Lên bờ là thuộc huyện Chợ Lách, Bến Tre

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08908.jpg

Cuối cùng sau khi đi lòng vòng cuối cùng chúng tôi cũng về lại Bến Tre, chắc là có duyên với vùng đất này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/DSC08909.jpg

Chợ Lách là quê hương của những vườn trái cây, và cả những loại hoa kiểng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1297.jpg

Từ đây chúng tôi chạy một mạch về Mỏ Cày, qua phà Hàm Luông về Bến Tre

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1298.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1300.jpg

Phà cập bến trong ánh hoàng hôn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1305.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1307.jpg

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:18
Dừng lại mua quà đem về, lúc này đã gần 7h tối

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1308.jpg

Tạm biệt Tiền Giang

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1311.jpg

Về đến Long An

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1312.jpg

Như những lần trước, chúng tôi sợ về lúc này là ngang Tân An sẽ bị kẹt xe, do người dân về quê nghĩ lễ lên lại Sài Gòn. Thế là quyết định ghé ăn cháo cá rau đắng, sẵn chờ cho xe cộ giảm bớt rồi về. Vào quán mà mọi người cứ nhắc em ruadibo hoài, không biết giờ này em ở đâu, đi leo Bidoup về chưa? Chuyến đi cửa sông lần trước em đòi ăn cháo cá mà trễ quá nên vọt về luôn, hôm nay thảnh thơi ăn uống thì lại không có em. Thôi đành hẹn em Rùa lần sau vậy nhé.

Tuy nhiên sau hơn 20h30 chúng tôi rời quán cháo cá tiến về Sài Gòn, tới Bến Lức thì xe kẹt cứng ngắc, không đi tiếp được nữa. Cả đám lạc nhau lung tung, thế là anh chị barandom điện thoại hẹn các em tập trung tại chợ Gò Đen, đễ anh dẫn đi đường đồng về. Đường chúng tôi đi là đường đất đỏ bụi bay mù mịt, ổ gà ổ voi liên tục. Tuy nhiên được cái là không có ai đi, nên xe vẫn có bon bon, thỉnh thoảng sụp ổ gà xe nảy lên như cưỡi ngựa. Qua khỏi mấy chục km con đường đau khổ đó chúng tôi về được với đại lộ Nam Sài Gòn. Rồi từ đây đi Quận 7 về lại điểm hẹn ban đầu. Kết thúc hành trình 3 ngày đi cửa sông.

2LúaMiềnTây
29-01-2010, 12:21
Sau 3 ngày rong ruổi trên khắp nẻo đường quê, lần lượt đi qua đi lại 7 cửa sông, nhóm chúng tôi đã hoàn thành xong hành trình qua 9 cửa sông Cửu Long (cộng với 2 chuyến trước, vì không đủ thời gian để đi nhiều ngày). Đó chính là mục tiêu của những chuyến đi, tuy nhiên vì số lượng thành viên trong mỗi chuyến đi có sự thay đổi, người đi chuyến này thì không đi chuyến kia, và ngược lại. Nên tính ra là chỉ có 4 người đi qua hết 9 cửa là anh chi Rắn, 2lúa và Ms. Tâm, những người kia thì thiếu cửa này hay cửa kia. Nên nếu có thể sắp xếp được thời gian thì qua Tết anh barandom sẽ dẫn các bạn đi nốt những cửa còn lại cho hoàn thành mục tiêu.

Qua những chuyến đi thì tình cảm của nhà Đồng Tháp Mười ngày càng gắn bó :L, mong là trong năm mới 2010 nhà ĐTM sẽ có thêm những chuyến đi hấp dẫn khác nữa. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị barandom đã dẫn đường trong suốt hành trình, cám ơn các thành viên đã nhiệt tình trong suốt chuyến đi, cám ơn các bạn đã chia sẻ hình ảnh để 2lúa làm tư liệu cho bài viết này. Cám ơn tất cả những thành viên trên diễn đàn đã bỏ chút thời gian để đọc topic này.

Xin hẹn gặp lại mọi người trong một bài viết khác. Năm mới sắp đến rồi, xin chúc tất cả anh chị em trên diễn đàn một năm nhiều sức khỏe, tiền bạc và cơ hội để…đi Phượt nhiều nhiều. :))

nguyenhoangha
29-01-2010, 12:34
Cảm ơn bạn đã có những bài viết sâu sắc,qua đó mình(ở ngoài bắc)sẽ hiểu và thêm yêu con người và cảnh vật của Miền Tây sông nước!!Trước giờ mình chỉ nghe qua lời kể hoặc trong SGK chứ đâu có được "tường thuật trực tiếp"đủ cả hình ảnh như vậy!Chúc bạn có nhiều bài viết hay như vầy nghe,mình đang chờ để đọc đó,chào bạn!!

chipchibui
29-01-2010, 17:30
Cảm ơn 2 lúa và anh chị rắn cùng mọi ngươi trong đoàn đã tạo điều kiện để cho bưởi được đu đeo chuyến này.chao thân ái và đoàn kết, chúc nhà ĐTM luôn mạnh khỏe.Happy New Year.

kongfuson
30-01-2010, 10:08
...
Về đến Long An

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%203/IMG_1312.jpg

Như những lần trước, chúng tôi sợ về lúc này là ngang Tân An sẽ bị kẹt xe, do người dân về quê nghĩ lễ lên lại Sài Gòn. Thế là quyết định ghé ăn cháo cá rau đắng, sẵn chờ cho xe cộ giảm bớt rồi về. Vào quán mà mọi người cứ nhắc em ruadibo hoài, không biết giờ này em ở đâu, đi leo Bidoup về chưa? Chuyến đi cửa sông lần trước em đòi ăn cháo cá mà trễ quá nên vọt về luôn, hôm nay thảnh thơi ăn uống thì lại không có em. Thôi đành hẹn em Rùa lần sau vậy nhé.

Tuy nhiên sau hơn 20h30 chúng tôi rời quán cháo cá tiến về Sài Gòn, tới Bến Lức thì xe kẹt cứng ngắc, không đi tiếp được nữa. Cả đám lạc nhau lung tung, thế là anh chị barandom điện thoại hẹn các em tập trung tại chợ Gò Đen, đễ anh dẫn đi đường đồng về. Đường chúng tôi đi là đường đất đỏ bụi bay mù mịt, ổ gà ổ voi liên tục. Tuy nhiên được cái là không có ai đi, nên xe vẫn có bon bon, thỉnh thoảng sụp ổ gà xe nảy lên như cưỡi ngựa. Qua khỏi mấy chục km con đường đau khổ đó chúng tôi về được với đại lộ Nam Sài Gòn. Rồi từ đây đi Quận 7 về lại điểm hẹn ban đầu. Kết thúc hành trình 3 ngày đi cửa sông.

Anh Rắn: em biết là múa rìu qua mắt thợ nhưng em muốn share 1 đường tránh kẹt xe và đỡ mệt khi ở cuối những chuyến hành trình miền Tây.

Hi hi đoạn đường đau khổ anh Rắn dẫn đi chắc là đường quê Phước Lý ?:D Ngay chợ Gò Đen có thể đi đường 835 qua cầu Long Khê về ngã tư Xoài Đôi - đường nhựa, vắng, rộng thênh thang. Từ Xoài Đôi quẹo trái vào Đinh Đức Thiện chắc anh Rắn biết đường rồi. Từ Đinh Đức Thiện về tới BC có thể quẹo vào đường T12 - đường làng, nhưng là đường nhựa. Con đường hơi vòng vèo đi ngang xã Tân Quý Tây và ra An Phú Tây. Từ đây có thể xuyên qua khu định cư An Phú Tây để ra ngay dưới chân cầu Cần Giuộc, đại lộ Ng Văn Linh.

Với em thì đường Đinh Đức Thiện là lựa chọn số 1 khi đi miền Tây vì có nhiều lựa chọn:

1- Đi hướng Cần Đước, Gò Công ...thì cứ chạy thẳng qua chợ Đào ra ngã 3 Tân Lân - Cần Đước -> TT Cần Đước. Đường nhựa tốt, vắng, có thể chạy lên 80km/h.

2- Nếu về Mỹ Tho (nhởn nhơ, thong thả) có thể đi qua đò Nhật Tảo (hoặc qua Bến Bạ) -> Tân Trụ -> phà Bình Tịnh -> Phú Ngãi Trị -> Bình Quới (chợ Kỳ Son) -> đường 827 -> Tầm Vu -> ngã 3 Bình Cách -> 208 (tên cũ) -> Mỹ Tho. Đây là cung đường đẹp đi ngang qua cả 1 khu vực trồng Thanh Long
https://img16.imageshack.us/img16/2999/img1093e.jpg

https://img29.imageshack.us/img29/8750/img1099ie.jpg
Em hay đi đường này từ Mỹ Tho về SG để tránh QL1và cũng để "tỉnh ngủ":D khi về cuối hành trình.


Năm mới Lúa tui chúc cả nhà.
Dồi dào sức khỏe, bạc tiền vô.
Bắc, Trung, Nam - bộ cùng nhau phượt
Mảnh đất miền Tây đượm thắm tình.

barandom
30-01-2010, 17:03
Hi hi đoạn đường đau khổ anh Rắn dẫn đi chắc là đường quê Phước Lý ?



Đúng rồi - đó là đường Phước Lý . Không dám đi 835 vì lúc đó rất nhiều xe tải đi vào 835 , nguy cơ kẹt xe ở Đinh Đức Thiện là lớn do đó cắt nhanh ra ngã tư Long Đinh để đi trước xe tải (do đường chỉ dài bằng 1/2 đường 835) còn nếu kẹt xe thì vẫn còn đường bờ "Nhà thờ" để thoát về đình Bình Thượng - Bình Chánh .



Với em thì đường Đinh Đức Thiện là lựa chọn số 1 khi đi miền Tây vì có nhiều lựa chọn:

1- Đi hướng Cần Đước, Gò Công ...thì cứ chạy thẳng qua chợ Đào ra ngã 3 Tân Lân - Cần Đước -> TT Cần Đước. Đường nhựa tốt, vắng, có thể chạy lên 80km/h.

2- Nếu về Mỹ Tho (nhởn nhơ, thong thả) có thể đi qua đò Nhật Tảo (hoặc qua Bến Bạ) -> Tân Trụ -> phà Bình Tịnh -> Phú Ngãi Trị -> Bình Quới (chợ Kỳ Son) -> đường 827 -> Tầm Vu -> ngã 3 Bình Cách -> 208 (tên cũ) -> Mỹ Tho. Đây là cung đường đẹp đi ngang qua cả 1 khu vực trồng Thanh Long
https://img16.imageshack.us/img16/2999/img1093e.jpg

https://img29.imageshack.us/img29/8750/img1099ie.jpg
Em hay đi đường này từ Mỹ Tho về SG để tránh QL1và cũng để "tỉnh ngủ":D khi về cuối hành trình.



Bến đò "Bình Tịnh", cái tên của bến đò đã thể hiện hết cái tĩnh lặng không thể tĩnh hơn của Vàm Cỏ Tây ở đây vào buổi chiều.

Đường này nếu đến Tầm Vu rồi đi qua Long Trì ra Chợ Gạo thì mùa này còn có Dưa Hấu nữa.

dulichmientay
06-02-2010, 11:27
Hay qua, hhông biết khi nào mình được đi như thế này.

Trong phần chợ nổi Phụng Hiệp mình không thấy được hình . Uổng quá

barandom
09-02-2010, 11:17
https://img29.imageshack.us/img29/8750/img1099ie.jpg



Ảnh trên là vườn thanh long

Còn đây là thanh long được vô chậu để chưng trong mấy ngày Tết như một loại kiểng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=341&pictureid=27581

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=341&pictureid=27582

thedinhonline
28-09-2010, 22:57
Qua hết vườn dừa là đến con rạch cắt ngang mặt đường và mực nước thì vô cùng thấp. lúc này đang nước ròng nên nhìn thấy toàn là sình, coi như là chúng tôi cùng đường rồi, làm sao mà vượt qua bờ bên kia, ở đây cũng không phải là một bến đò như thông tin chúng tôi biết mà chỉ có một chiếc xuồng con để chèo chở khách qua sông mỗi khi nước lớn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0597.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CUA%20SONG%20NGAY%201/IMG_0598.jpg

May sao gặp 1 chị đang đi làm đồng về, vội hỏi thăm đường, chị nói đường này hết đi được rồi, chờ nước lớn mới qua được, nếu không thì…lội qua (nước đang cạn). Chúng tôi lắc đầu, thế là chỉ có nước vòng lại qua cầu treo ngay chỗ Nhân và kiwi đi lạc lúc nãy rồi ra tỉnh lộ 883 về lại thị trấn Bình Đại.

Nếu có xuồng đưa các bạn qua thì đoạn đường này sẽ đưa các bạn tới thị trấn Bình Đại luôn. Còn ngay chỗ các bạn nói có ngã 3 quẹo phải ra đường tỉnh 883 thì chính xác đó là ngã tư, quẹo phải thì ra đường tỉnh 883, quẹo trái là về nhà của mình và ra bến đò Vang Quới . Tại đây có thể đi Mỹ Tho, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang - băng ngang sông là tới). Còn nếu đi thẳng các bạn sẽ gặp chợ Vang Quới Đông và tượng đài Chiến thắng Vang Quới. Tại đây nếu các bạn đi thẳng là ra cổng chào Vang Quới Đông như các bạn đã post hình ở trên, còn nếu đi theo đường cập bên trái tượng đài là ra cầu treo như tuyến bạn đã đi. Và một con đường còn lại là chạy ngược trở về nhà mình và bến đò Vang Quới (đường cập sát sông Mỹ Tho).

kongfuson
29-09-2010, 00:32
Nếu có xuồng đưa các bạn qua thì đoạn đường này sẽ đưa các bạn tới thị trấn Bình Đại luôn. Còn ngay chỗ các bạn nói có ngã 3 quẹo phải ra đường tỉnh 883 thì chính xác đó là ngã tư, quẹo phải thì ra đường tỉnh 883, quẹo trái là về nhà của mình và ra bến đò Vang Quới . Tại đây có thể đi Mỹ Tho, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang - băng ngang sông là tới). Còn nếu đi thẳng các bạn sẽ gặp chợ Vang Quới Đông và tượng đài Chiến thắng Vang Quới. Tại đây nếu các bạn đi thẳng là ra cổng chào Vang Quới Đông như các bạn đã post hình ở trên, còn nếu đi theo đường cập bên trái tượng đài là ra cầu treo như tuyến bạn đã đi. Và một con đường còn lại là chạy ngược trở về nhà mình và bến đò Vang Quới (đường cập sát sông Mỹ Tho).

Chào bạn, hi vọng có ngày gặp bạn ở Vang Quới

ncan
21-04-2011, 12:54
"Kỷ niệm với bác Rắn"....bác Rắn học Bách Khoa HCM hả??? cái áo bác mặc là đồng phục khoa Xây Dựng Bách Khoa HCM cơ mà !!!