PDA

View Full Version : Đồng Tháp Mười nhỏ to tâm sự - Phần 1



Pages : 1 2 3 [4]

titigold
02-02-2010, 22:34
Một chiều ngược gió

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về..nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời.

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen...tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao đời chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn....em gợi khát khao xanh.

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh... không em?

Em trở về.. trong im lặng của đêm
Chẳng còn nữa, người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh..chiều đông hút gió
Riêng chiều nay..em biết..một mình em.

Nguồn Internet

codai
02-02-2010, 22:44
Bài thơ buồn quá titigol ơi, khóc mất thôi

titigold
02-02-2010, 22:55
@ codai: thì đang đóng phim buồn mà lị. hihi

titigold
02-02-2010, 23:00
NGƯỜI THỨ HAI (nguồn Internet)

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con_một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh

Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

Anh ấy có thể sống với con suốt trọn cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể!
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.

titigold
02-02-2010, 23:09
Màu Tím Hoa Sim
Thơ: Hữu Loan
Nhạc: (không rõ)

Nàng có bao người anh đi bộ đội
Những đứa em nàng, có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh

Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người chiến binh xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi

Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại
Lấy chồng đời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Mà lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê

Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
Thành bình hương tàn lạnh vây quanh

Tóc nàng xanh xanh
Ngắn chưa đầy búi
Em! em ơi giây phút cuối
Không được nghe em nói
Không được trông thấy nhau một lần
Ngày xưa nàng thích hoa sim tím
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa

Một chiều rừng mưa
Ba người anh từ chiến trường đông bắc
Được tin em gái mất trước tin em lấy chồng
Trời gió sớm thu về, gờn gợn nước sông

Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng trông ảnh chị
Khi gió sớm thu về cỏ vàng quanh mộ chí
Nhưng chiều hành quân qua những đồi sim
Những đồi hoa sim
Tím cả chiều hoang ôi biền biệt

Nhìn áo rách vai, tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu...

titigold
02-02-2010, 23:16
NÓI VỚI ANH

Trịnh Thanh Huyền



Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
Trong mắt anh nồng nàn....

Lý trí đã là bức tường ngăn cách
Em không thể vượt qua - Anh đừng mang
đam mê phá vỡ
Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
Và em là loài hoa nhỏ mong manh

Ðừng cố hiểu - nhé anh !
Về những gì em chưa bao giờ nói
Hãy mặc em
những lặng lẽ thoáng qua rất vội
Em đã quen... đã quen

Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
Vẽ cho em đôi mắt thật là mình

Hãy cho em được bình thản bên anh
Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.

titigold
02-02-2010, 23:25
LẠI SỐNG (nguồn Internet)
(away)

sống chỉ là chuẩn bị hành lý
cho cuộc phiêu lưu
vào cõi chết
thế thôi
mà cả một đời
loay hoay
và rối tung
tôi sẽ phải mang gì?
tài sản?
người yêu?
hay lòng thù hận?
tôi sẽ mang đi
quy luật
trả-vay
hay
cho-nhận?
cả đời hoang mang
bởi không biết điều gì cần cho cái chết
có người bảo: chết là hết
chi bằng cứ sống hết mình…
khoa học và tâm linh
đâu đủ sức chỉ ra nhiều sự thật
những gì chỉ nhận ra khi đã mất
muốn hiểu mình tôi phải chết trước tôi?
hoặc tôi chết sau tôi cũng được
những hãy để một tôi còn lại kể cho đời
hành lý của tôi
là sự thanh thản khi chợp mắt
nếu linh hồn phụt tắt
cũng là đã sống yên tâm
còn nếu linh hồn bắt đầu cuộc chiến
tôi đã có vũ khí là sự yên bình để không bất tử nỗi đau
người ta bảo: sống đi! tính làm gì chuyện mai sau!
tôi vốn mắc bệnh lo xa từ bé
lo trái đất này thôi trẻ
lo lòng thôi biết lo
sống vốn là một chuyện lắm rủi ro
kẻ may mắn lắm rủi ro đố kị
kẻ phận bạc lắm rủi ro quẫn trí
kẻ lừng khừng rủi ro dễ cả hai
sống vốn là câu chuyện rất dài
kể về mình thấy loài người lúc nhúc
kể về loài người dễ bị hạ gục
lặng im, có gì dài hơn lặng im?
sống là ép duyên lí trí và trái tim
không yêu được sẽ ngàn đời đau khổ
còn cô nàng trái tim bảo: con tùy bố…
gã con rể lí trí lại ngờ: cô ấy đến lẳng lơ…
sống không nhiều hơn một sự chờ
chờ sống, chờ chết, chờ ngủ, chờ dậy, chờ nhớ, chờ quên
chờ mẹ, chờ vợ đi siêu thị
chờ qua đi cơn mộng mị
rồi lại chờ tái sinh giấc mơ
sống là chờ thoát kiếp bơ vơ
rồi lại đợi một khoảng trời cô độc
sống là đợi hết đi nỗi ngốc
rồi lại chờ niềm khôn tàn phai
sống vì ai và ai sống vì ai
rồi sẽ biết chỉ lúc lòng thanh thản
sau nỗi đau không mua và chẳng bán
càng đi tìm thanh thản thấy càng đau
đã bảo đau là hộ cả mai sau
rồi đau quá không thấy đau quá nữa
con người đã gây ra và liệu có biết đường mà chữa
để đi tìm hành lý cho nhau…
21.08.03

codai
02-02-2010, 23:25
Bài người thứ 2 và đồi tím hoa sim rất dễ thương đó titigol

titigold
02-02-2010, 23:32
Còn gặp nhau… (nguồn Internet)
(Tôn Nữ Hỷ Khương)

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương,
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời,
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao,
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi
An nhiên tự tại - lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ

barandom
03-02-2010, 03:16
Không ngủ được, tặng các bạn một bài thơ, đọc và suy ngẫm.

"Mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi" nhưng chúng ta sẽ mỗi năm mỗi lớn, mỗi khôn, mỗi trưởng thành. Và mỗi năm qua đi, cách nhìn nhận cùng một vấn đề của chúng ta sẽ thay đổi.

Có thể các bạn thấy bài thơ này quá già, khó cảm, khó hiểu nhưng hãy ngẫm nghĩ, các bạn sẽ thấy rằng nó phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Và các bạn có thể sẽ thấy mình trong những câu thơ, từng từ ngữ. Cứ thế mà ngấm dần, ngấm dần.

Không phải yếm thế nhưng trên đời này tất cả chỉ là phù vân, là ảo ảnh thôi. Hãy tận hưởng hương vị cuộc sống từng ngày, từng ngày một. Hãy cười với gương, bạn sẽ nhận được một nụ cười.



Hiểu Đời


Nguồn : Internet

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già.
Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày
Vui một ngày lãi một ngày

Hạnh phúc do mình tạo ra.
Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người,
niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy.
Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì.
Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo,
nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi.
Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn.
Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua?
Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ!
Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền.
Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.

“Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”.
Người già phải thay đổi cũ kỹ đi,
hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”.
Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi,
luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của TUỔI GIÀ

Tiền bạc rồi sẽ là của con,
địa vị là tạm thời,
vẻ vang là quá khứ,
sức khoẻ là của mình.

Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.
Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào.
Nhà cha mẹ là nhà của con; nhà của con không phải là nhà cha mẹ.
Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.
Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

Ốm đau trông cậy vào ai?
Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu “ Cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử”
Trông cậy vào bạn đời ư? Người ta cũng yếu, có khi lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi.
Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn có cách đấy.

Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm.
Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao.
Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cần có tấm lọ̀ng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống,
trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư),
biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui.
Tốt bụng với mọi người, vui vẻ làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn,
tận tâm với công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lặng không hổ thẹn với lương tâm là được.
Huống hồ nghĩ ra, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên.

Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao,
tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

Quá nửa đời dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái,
Bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm thì làm,
ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích,
nên sống thật với mình.
Sống trên đời không thể vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời,
Nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm khổ sở.
Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.

Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già;
Tuổi không già tâm già, thế là không già lại thành già.
Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.

Sống phải năng động nhưng đừng quá mức,
Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thu được.
Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu…
Mọi thứ đều nên vừa phải.

Người ngu gây bệnh (hút thiốc, say rượu, tham ăn, tham uống…)
Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh…)
Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.
Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới chữa bệnh…đều là muộn

Chất lượng sống người già cao hay thấp chủ yếu tuỳ thuộc vào cách tư duy.
Tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi,
dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và tự tin, cuộc sống có hương, có vị.
Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già, chóng chết.

“Chơi” là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già,
hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi yêu thích nhất,
trong khi chơi hãy thử nghiệm niềm vui chiến thắng,
thua không cay, chơi là đùa.
Về tâm lý và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn khỏe mạnh.

“Hoàn toàn khỏe mạnh” đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh.
Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp;
Đạo đức khỏe mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung,
Người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu…

Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt,
nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội,
thể hiện giá trị của mình đó là cách sống lành mạnh.

Cuộc sống tuổi già nên đa tầng, đa nguyên, nhiều màu sắc.
Có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già,
tình làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống nhiều hương vị, nhiều màu sắc.

Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất.
Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào.

Tại sao khi về già người ta hay hoài cổ (hay nhớ chuyện xa xưa)?
Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp,
vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối,
tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành.

Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ,
có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống.
Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành
là một niềm vui lớn của tuổi già

Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng
thì mặc kệ nó!
Đó cũng là một sự giải thoát.
Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.

Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được.
Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi.
Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn.


Tác giả : CHU DUNG CƠ
Dịch giả : THANH DŨNG

lengkeng1minh
03-02-2010, 08:00
hihi.. Đã liên hệ được nhà vườn rồi, anh em mình đi ngắm , chụp hoa Mai nhe mọi người. Sáng thứ 7 hé! anh sẻ thu xếp đi sáng thứ 7 với cả nhà, nhưng chỉ buổi sang thôi nhe. Còn ai muốn ở tới....sang năm thì tuỳ.

chaubaogia
03-02-2010, 08:16
Xin nhắc lại là topic này không phải là nơi post ảnh, viết bài chia sẻ về các chuyến đi khác nhau của nhóm ĐTM hay các nhóm khác. Cũng không phải là nơi để lên kế hoạch cho các chuyến đi sắp tới của nhóm.



Điều này có nghĩa rằng vẫn post được ảnh, miễn là ảnh đó không phải ảnh chia sẻ về các chuyến đi khác nhau của nhóm ĐTM hay các nhóm khác?

Phải không Mod? Min?

Nhờ vụ này mới biết Titigold có tâm hồn thơ lai láng quá, ngưỡng mộ ghê(c).

Tối mai off chắc rôm rả lắm, tha hồ chém gió nhá.:gun

muoimuoi
03-02-2010, 08:29
Ồ ố ô. Câu chuyện dân gian của em sao tự nhiên bị không cánh mà bay nhỉ. Em đành ngồi post lại vậy.

Ngày xửa ngày xưa, ở 1 vương quốc nọ, có 1 ông vua rất thích nghe nịnh nọt (dù cho những lời nịnh nọt đó rất là phù phiếm). Các trung thần của vua không biết phải làm sao để thay đổi được vua.

Ngày qua ngày, nịnh thần vẫn ung dung lên chức nhờ được vua sủng ái (mặc dù nói về tài cáng có thể gọi là bất tài vô dụng, là hữu danh vô thực).

Một hôm, trong lúc vua nói chuyện với các quần thần thì 1 tiếng "BỦM". Mùi hôi lan tỏa cả 1 vùng, làm cho mọi người rất khó chịu. Vua đỏ mặt không biết phải làm sao, chỉ mong cái mùi hôi đó bay đi càng xa càng tốt.

Bổng tên nịnh thần đó thốt lên "Thơm lắm ạh". Vua cười rất khoái chí =))=))

Trong tích tắc, 1 trung thần nhanh nhí bẩm vua: "Thưa vua, đối với 1 người khỏe mạnh thì mùi đó phải hôi ạh. Tên kia nó bảo thơm nghĩa là muốn trù cho vua yếu, bệnh chết đó ạh".

Thế là tên nịnh thần đó bị đem ra chém đầu vì phạm 1 trong các điều cấm kỵ "Chù cho nhà vua chết".

Câu chuyện này mẹ em kể cho em nghe, em không biết nguồn từ đâu ạh.

Chúc cả nhà vui vẻ.

2LúaMiềnTây
03-02-2010, 08:30

Thế là tên nịnh thần đó bị đem ra chém đầu vì phạm 1 trong các điều cấm kỵ "Chù cho nhà vua chết".

Câu chuyện này mẹ em kể cho em nghe, em không biết nguồn từ đâu ạh.

Chúc cả nhà vui vẻ.

"Trù" chứ không phải "chù" cưng ơi !
"Chù" đó là con chuột chù, vừa xấu vừa hôi :gun

Mọi người bây giờ trở thành nhà thơ, nhà văn hết rồi sao?
Tớ thì không có hồn thơ mấy, chỉ thích hát thôi...hay tối mai đi off xong sớm cả nhà đi hát karaoke giải sầu đi...

muoimuoi
03-02-2010, 08:35
Xì tai của em hơi khác titigold 1 chút.

Hì hì. Tặng cả nhà bài này. Mới vào đã có 1 người bạn gửi cho đọc, không biết nguồn từ đâu.

Duyên tự sinh ắt duyên tự diệt

Người ta gặp nhau là duyên. Yêu nhau là duyên. Cưới nhau là nợ. Lìa xa nhau là dứt nợ lẫn duyên.

Chúng ta yêu nhau, từng yêu nhau là chữ duyên rất lớn. Anh yêu em đến quên bản thân mình là do anh nợ em chữ duyên từ kiếp trước. Em yêu anh đến quên tất cả khổ đau là do em nợ anh từ kiếp nào. Rồi anh quyết cắt đứt nợ, rũ bỏ duyên khi anh không còn yêu, đó là do duyên tự diệt. Anh không có lỗi.

Em không cố níu kéo, bởi em cũng biết duyên tự sinh ắt duyên tự diệt. Thói thời vẫn thế, có đổi thay được mấy là bao.

Vì thế, em sẽ để duyên tự diệt. Nếu là em, em sẽ thanh thản chấp nhật chữ cạn như một quy luật không thể đổi thay. Để anh đi.

Biết đâu em xứng đáng với một hạnh phúc khác, không phải là anh.
Biết đâu anh sẽ có hạnh phúc khác, hơn nhiều, mà không phải là em.

Biết đâu chúng ta gặp nhau chỉ để minh chứng cho chữ duyên trong trần thế và trả hết nợ của gian truân kiếp nào. Vậy thì, duyên đến rồi đi, nợ hết rồi tan.

Tương phùng thì sẽ chia ly, chia ly lại tao ngộ (một ai đó không là anh) thì hà cớ chi em lại phải oằn lòng trong bể nước mắt khi anh dốc hết tình cho lần đay nghiến sau cuối.

Hà cớ gì em lại oặn thắt cơn đau nơi trái tim không còn nhịp thở (để bắt đầu những nhịp thở mới, có lẽ).

Hà cớ gì lại phải day dứt trong nhau.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có có không không, không không có có. Có mất, mất lại có. Quy luật công bằng, em tin là như thế.

Anh cũng tin là như vậy, nên đi.
Em sẽ tin là như vậy. Từ lúc này.

langbiang
03-02-2010, 09:18
Chắc có lẽ chúng ta nên họp lại thống nhất và thấm tiêu chí hoạt động của box, kẻo Mod hết BAN rồi lại DELETE bài vở anh em. Chúc nhà phượt nói chung và nhà ĐTM nói riêng vẫn phát triển như bản tính tự tại của nó. Hehe


Muoimuoi đã đi mộc châu 3 lần (đi chung với cả titigold): mùa xuân có, mùa đông có, mùa thu có. 3 mùa, mỗi mùa có 1 cảm xúc riêng & nét đẹp riêng. giờ hok biết post hình ở đâu vì hóng hớt bên TOPIC khác thấy post hình Mộc châu trong quán phượt được; nhưng quy định là ko được post hình trong quán phượt. hì hì hì. Anh chị em ĐTM biết nhiều hiểu nhiều, tư vấn cho muoimuoi với nhé.

Em mới tham gia phượt có 1 tháng, chả hiểu biết gì nhiều. Ngây ngô như gà mái mơ thôi.
Chia sẻ 1 bài riêng hoặc post ... trang PHOTO của Facebook của em cũng được mà. Chứ bảo làm bài chia sẻ để đóng góp cho diễn đàn thì: chưa đủ trình, đối với mình thì mới chứ các anh em khác thì xưa rồi, nhiều lúc chỉ là vài điều hay hay thôi. Tóm lại là theo tiêu chí của diễn đàn thôi MM ơi! Không thì ... dạt chỗ khác cho người khác làm việc :))

chaubaogia
03-02-2010, 11:08
Chắc có lẽ chúng ta nên họp lại thống nhất và thấm tiêu chí hoạt động của box, kẻo Mod hết BAN rồi lại DELETE bài vở anh em. Chúc nhà phượt nói chung và nhà ĐTM nói riêng vẫn phát triển như bản tính tự tại của nó. Hehe


Chia sẻ 1 bài riêng hoặc post ... trang PHOTO của Facebook của em cũng được mà. Chứ bảo làm bài chia sẻ để đóng góp cho diễn đàn thì: chưa đủ trình, đối với mình thì mới chứ các anh em khác thì xưa rồi, nhiều lúc chỉ là vài điều hay hay thôi. Tóm lại là theo tiêu chí của diễn đàn thôi MM ơi! Không thì ... dạt chỗ khác cho người khác làm việc :))

Không đâu, chaubaogia nghĩ vẫn post hình được, miễn là không phải hình hay bài viết chia sẻ vể chuyến đi của nhóm ĐTM hay nhóm khác ( theo lời CVN).

Hình đó muoimuoi với tư cách cá nhân chia sẻ hình ảnh của mình cho nhóm, sẽ không vi phạm tiêu chí của diễn đàn. Quán phượt là nơi mọi người chia sẻ về chủ đề phượt mà. Hình ảnh hay lời văn cũng có ý nghĩa như nhau.

Nếu chia sẻ hình ảnh về chuyến đi, muoimuoi có thể lập topic bên "hồi ức".

Phải không Mod? Im lặng có nghĩa là đồng ý, phải không?

BM
03-02-2010, 11:34
Các bạn thân mến!

Sự việc xảy ra với DTM làm mình cũng buồn. Ảo mà thật! tình thân chúng ta chia xẻ qua từng chuyến đi đã tạo ra nhu cầu cần có chỗ "tám" để tránh spam diễn đàn. 442, DTM, Hải phòng, Quê Choa,....ra đời cũng mục đích trên, diễn đàn mở nên các topic này cũng mở, bản thân thành viên diễn đàn cũng qua lại trao đổi nên sẽ không có ranh giới nào rõ rệt giữa các topic này! Khác chăng là niềm đam mê Phượt thể loại nào đó mà thôi. Bản thân mình không rành rẽ và nhiều kinh nghiệm về đồng bằng sông Cửu Long như anh Barandom và các thành viên DTM khác nên mình vẫn thích vào DTM "tám" và học hỏi, mở mang kiến thức về Phượt (chuyến độc hành Sa Đéc cũng nhờ thông tin của DTM đó thôi).
Các bạn cứ "tám" bình thường thoải mái. "Thuốc đắng dã tật", lời nói ngay thường khó nghe! Thật lòng mình mong các bạn tránh kích động, có những lời chưa đẹp lắm về vài thành viên. Không bằng lòng về nhau, cứ thẳng thắn như đã từng trong lần gặp gần đây giữa DKQ, Lengkeng1minh, Thehung với sự có mặt của BM, Tichuot. Cá nhân mình đã từng mong muốn có dịp nào đó, DTM và 442 chung một cung đường (hình như mình có post vào DTM nhưng không thấy anh Barandom trả lời), vì vài thành viên 442 vẫn gia nhập và giao lưu thân thiết với DTM mà! Tứ hải giai huynh đệ, BM luôn tâm niệm điều đó khi tham gia Phượt. Chia xẻ một cách chân thành với tất cả các bạn và mong mọi việc êm đẹp!:)

chaubaogia
03-02-2010, 12:00
Rất cám ơn anh BM về những chia sẻ có lý có tình. Cũng mong các bạn bớt nặng lời về nhau trên diễn đàn. Nói gì thì nói, nhiều thành viên đã sai khi phát biểu nặng nề quá. Nhưng những phát biểu đó là cảm xúc thật về diễn đàn, nếu suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ có cái nhìn chung để phát triển diễn đàn theo đúng tinh thần và niềm đam mê "Phượt".

Đêm qua không ngủ được, buồn. Hôm nay mình muốn làm một cái gì đó để dung hòa, để niềm đam mê Phượt không bị hụt hẫng ởi những sự cố tương tự. Mình đang cố thuyết phục Mod để topic này có thể chia sẻ hình ảnh như các topic khác. Không hiểu sao hôm qua đến giờ Mod chưa trả lời.:(

BM
03-02-2010, 12:04
Rất cám ơn anh BM về những chia sẻ có lý có tình. Cũng mong các bạn bớt nặng lời về nhau trên diễn đàn. Nói gì thì nói, nhiều thành viên đã sai khi phát biểu nặng nề quá. Nhưng những phát biểu đó là cảm xúc thật về diễn đàn, nếu suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ có cái nhìn chung để phát triển diễn đàn theo đúng tinh thần và niềm đam mê "Phượt".

Đêm qua không ngủ được, buồn. Hôm nay mình muốn làm một cái gì đó để dung hòa, để niềm đam mê Phượt không bị hụt hẫng ởi những sự cố tương tự. Mình đang cố thuyết phục Mod để topic này có thể chia sẻ hình ảnh như các topic khác. Không hiểu sao hôm qua đến giờ Mod chưa trả lời.:(

Cảm ơn Chaubaogia! BM nghĩ các bạn post hình mang tính rời rạc (không đủ lớn để thành một topic) là OK. Bên 442..8 từ hình chụp "xấu hoắc" của các tay máy, cho đến "thượng vàng hạ cám" bán nệm KD, bán balo dỏm..cho đến áo quần vải sợi...linh tinh..đúng nghĩa "tám"!:)

ngoikoyen
03-02-2010, 12:15
Tình hình nhà mình giống tên nick của em quá.tối nay ra bệt chào cả nhà thôi.sợ không gặp được mọi người nữa quá.buồn 5 phút

2LúaMiềnTây
03-02-2010, 12:22
Tình hình nhà mình giống tên nick của em quá.tối nay ra bệt chào cả nhà thôi.sợ không gặp được mọi người nữa quá.buồn 5 phút

Tối mai chứ không phải tối nay em ơi ! Tối mai 18h00 tại Bệt nhé.
Sao lại sợ không gặp được mọi người, mọi người vẫn sống nhăn 2 hàm răng mà...:D

chaubaogia
03-02-2010, 12:27
Cảm ơn Chaubaogia! BM nghĩ các bạn post hình mang tính rời rạc (không đủ lớn để thành một topic) là OK. Bên 442..8 từ hình chụp "xấu hoắc" của các tay máy, cho đến "thượng vàng hạ cám" bán nệm KD, bán balo dỏm..cho đến áo quần vải sợi...linh tinh..đúng nghĩa "tám"!:)

Cám ơn anh BM, em thử post hình phát nha, nếu bị gì là bắt đền anh đó:T

barandom
03-02-2010, 13:10
Các bạn thân mến!

Sự việc xảy ra với DTM làm mình cũng buồn. Ảo mà thật! tình thân chúng ta chia xẻ qua từng chuyến đi đã tạo ra nhu cầu cần có chỗ "tám" để tránh spam diễn đàn. 442, DTM, Hải phòng, Quê Choa,....ra đời cũng mục đích trên, diễn đàn mở nên các topic này cũng mở, bản thân thành viên diễn đàn cũng qua lại trao đổi nên sẽ không có ranh giới nào rõ rệt giữa các topic này! Khác chăng là niềm đam mê Phượt thể loại nào đó mà thôi. Bản thân mình không rành rẽ và nhiều kinh nghiệm về đồng bằng sông Cửu Long như anh Barandom và các thành viên DTM khác nên mình vẫn thích vào DTM "tám" và học hỏi, mở mang kiến thức về Phượt (chuyến độc hành Sa Đéc cũng nhờ thông tin của DTM đó thôi).
Các bạn cứ "tám" bình thường thoải mái. "Thuốc đắng dã tật", lời nói ngay thường khó nghe! Thật lòng mình mong các bạn tránh kích động, có những lời chưa đẹp lắm về vài thành viên. Không bằng lòng về nhau, cứ thẳng thắn như đã từng trong lần gặp gần đây giữa DKQ, Lengkeng1minh, Thehung với sự có mặt của BM, Tichuot. Cá nhân mình đã từng mong muốn có dịp nào đó, DTM và 442 chung một cung đường (hình như mình có post vào DTM nhưng không thấy anh Barandom trả lời), vì vài thành viên 442 vẫn gia nhập và giao lưu thân thiết với DTM mà! Tứ hải giai huynh đệ, BM luôn tâm niệm điều đó khi tham gia Phượt. Chia xẻ một cách chân thành với tất cả các bạn và mong mọi việc êm đẹp!:)

Cám ơn anh BM đã chia sẻ với ĐTM.

ĐTM và 442 vẫn luôn là những người bạn thân thiết (rắn và chuột cùng dắt nhau vào Phượt, cùng uống ly rượu chào sân với bác Mỳ và bác DuDi mà). Việc xảy ra với ĐTM cũng làm ảnh hưởng đến 442 phần nào, nhưng đó là chuyện nhỏ thôi phải không anh.

@ĐTM : Qua đây anh cũng muốn nói với mấy em ĐTM là nên bình tĩnh, không nóng nãy trong mọi trường hợp để tránh xảy ra chuyện không đáng có. Việc mất nick bui-duong (dù không phải là lỗi của chúng ta) là một bài học đáng để chúng ta suy nghĩ.

Chuyện cũ bỏ qua, mong rằng từ hôm nay chúng ta luôn vui vẽ . Chúc gà Kiwi sớm cất cao tiếng gáy (dù là gà mái) nhé .

codai
03-02-2010, 13:24
Chắc có lẽ chúng ta nên họp lại thống nhất và thấm tiêu chí hoạt động của box, kẻo Mod hết BAN rồi lại DELETE bài vở anh em. Chúc nhà phượt nói chung và nhà ĐTM nói riêng vẫn phát triển như bản tính tự tại của nó. Hehe


Chia sẻ 1 bài riêng hoặc post ... trang PHOTO của Facebook của em cũng được mà. Chứ bảo làm bài chia sẻ để đóng góp cho diễn đàn thì: chưa đủ trình, đối với mình thì mới chứ các anh em khác thì xưa rồi, nhiều lúc chỉ là vài điều hay hay thôi. Tóm lại là theo tiêu chí của diễn đàn thôi MM ơi! Không thì ... dạt chỗ khác cho người khác làm việc :))

Ôi Ôi anh Lang ơi, không phải ai già, ai đi nhiều, ai học nhiều cũng biết nhiều đâu nhé, như em nè, ngu bà cố luôn nè!

langbiang
03-02-2010, 13:33
@codai: cứ tào lao thiên địa như vậy thì chẳng bị vướng điều khoản cấm nào cả, phải không codai? :D
@all: quả thật Lang chán vào phuot.com để join cung đường vì cám cái cảnh vào thấy 1 số thành viên cứ xỉa xói châm chọc nhau. Chán lắm lắm các bạn, máu phượt như mình còn nản, nói chi các thành viên mới gia nhập hội phượt. Kiềm chế tí để đời vui hơn, để phượt là ... 1 phần tất yếu của cuộc sống. Vậy nhá!

Sẵn trớn pót thêm quà Tết cho anh em: số là Lang vừa kiếm được túi đeo nước (loại hàng may mẫu) của Salomon màu đen, giống 98% giống cái túi màu đỏ mà Lang đã giới thiệu bình nước và túi nước. Chỉ khác do dây đai mà thôi. 1 cái màu đỏ đang sử dụng (dây đai lòng thòng) và 1 cái màu đen (dây đeo gọn hơn). Vậy anh em ĐTM nào quan tâm thì PM cho Lang: nếu nhiều người quan tâm thì ... buộc phải đấu giá hoặc quánh lộn thôi. Hehe

chaubaogia
03-02-2010, 13:44
Hà hà, sắp tới ngày nhà ĐTM thò ra nước ngoài rồi, nôn còn hơn mong cưới vợ:)). Bên Cam có 1 con côn trùng gì đấy mà mọi người ăn ngon lành, nhưng chaubaogia không biết là con gì?:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=27245

Ai biết thì chia sẻ kinh nghiệm với nhá :)

2LúaMiềnTây
03-02-2010, 13:46
Hà hà, sắp tới ngày nhà ĐTM thò ra nước ngoài rồi, nôn còn hơn mong cưới vợ. Bên Cam có 1 con ăn được, nhưng chaubaogia không biết là con gì?:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=27245

Ai biết thì chia sẻ kinh nghiệm với nhá :)

Em nghĩ đó là con rùa con rụt cổ...:LL

BM
03-02-2010, 13:47
[QUOTE=chaubaogia;159129]Bên Cam có 1 con côn trùng

Dế cơm?:)

barandom
03-02-2010, 13:50
[QUOTE=chaubaogia;159129]Bên Cam có 1 con côn trùng

Dế cơm?:)

---------------------------

Đây không phải là dế cơm !

chaubaogia
03-02-2010, 13:55
Tự nhiên hứng thú đi Lào, Tam giác vàng, sau đó quay về Điện Biên, Hà Nội thay vì đi Cam Thái Mã Sing bằng tàu hoả. Không biết như vậy chaubaogia có bị nhà ĐTM xử không nhỉ:LL

chaubaogia
03-02-2010, 13:59
[QUOTE=BM;159132]

---------------------------

Đây không phải là dế cơm !

Đúng rồi anh Rắn, em biết con dế cơm mà, nhưng con này nhìn ghê hơn dế cơm nhiều, thôi để mai mốt quan sát kỹ hơn

codai
03-02-2010, 14:10
anh Lang oi; hôm rồi mua cho anh cái khăn rằn rồi, nhưng hôm đi ăn kem với DTM không biết nó lạc đâu mất tiêu rồi (mất ,cho hay bị chôm, không biết nữa huuhuh)để em kiếm lại nha anh.
Mấy con bọ cạp đó khi các ace đi qua cái phà đầu tiên để vào pnongpenh người ta bán đầy. nó như con bọ xanh xanh ,sống ở trong đống .... vàng vàng đó. Rồi có thêm con dế cơm và thêm con nhền nhện nữa. những con này người ta ướp gia vị mằn mặn rồi đem chiên giòn. giống như cá cơm chiên của vn mình đó. Ăn mấy con này xong là ghiền luôn đó. Hôm rồi trên đường đi về lại Vn, cd cố tình mua mấy con này để làm quà cho ace, nhưng xe nó qua phà rồi chạy thẳng, không dừng lại,nên bó tay, tức ơi là tức. ngon lắm, yammi

cátbiển
03-02-2010, 14:11
Chẹp chẹp thèm chảy nước miếng rùi nè codai ơi !!!(NT)
Tỉnh hình là bạn codai đã book 20 cái nón tai bèo của chùa để tặng cho mọi người, :GL ngày mai off ở bệt, loa... loa... loa... ai nhanh tay thì còn chậm tay thì hết đấy.........(HH)

chaubaogia
03-02-2010, 14:11
anh Lang oi; hôm rồi mua cho anh cái khăn rằn rồi, nhưng hôm đi ăn kem với DTM không biết nó lạc đâu mất tiêu rồi (mất ,cho hay bị chôm, không biết nữa huuhuh)để em kiếm lại nha anh.
Mấy con bọ cạp đó khi các ace đi qua cái phà đầu tiên để vào pnongpenh người ta bán đầy. nó như con bọ xanh xanh ,sống ở trong đống .... vàng vàng đó. Rồi có thêm con dế cơm và thêm con nhền nhện nữa. những con này người ta ướp gia vị mằn mặn rồi đem chiên giòn. giống như cá cơm chiên của vn mình đó. Ăn mấy con này xong là ghiền luôn đó. Hôm rồi trên đường đi về lại Vn, cd cố tình mua mấy con này để làm quà cho ace, nhưng xe nó qua phà rồi chạy thẳng, không dừng lại,nên bó tay, tức ơi là tức. ngon lắm, yammi

Xe Hoàng Gia đi Cam dịch vụ có OK không codai? Mai anh đăng ký 1 cái tai bèo nhá:D

BM
03-02-2010, 14:16
[QUOTE=chaubaogia;159137][QUOTE=barandom;159133]

Đúng rồi anh Rắn, em biết con dế cơm mà, nhưng con này nhìn ghê hơn dế cơm nhiều, thôi để mai mốt quan sát kỹ hơn

Con niềng niễng?:) (hay bơi dưới nước)

muoimuoi
03-02-2010, 14:17
Trung sữa & chị cỏ dại post hình đi cam ngắm bình minh lúc 4h sáng đi. Post cho em ké mấy tấm hình đi Cam theo đường sông MêKông của em dzới...

barandom
03-02-2010, 14:26
Đọc bài của Tunbo anh lại muốn đi Vòng quanh Đông nam bộ .

codai
03-02-2010, 14:27
Xe Hoàng Gia đi Cam dịch vụ có OK không codai? Mai anh đăng ký 1 cái tai bèo nhá:D

Em dự định mai gặp ace CTMS rồi mô tả chi tiết cho chuyến xe Hoàng Gia. Xe chạy êm ru (chuyến đi qua cam), chuyến về thì xe không được mới cho lắm, nên hơi bị giồng. Còn lại tất cả các dịch vụ khác đều ok ah. Nước uồng và khăn lạnh, thủ tục ở cửa khẩu ok hết luôn.
Nón tai bèo thì có logo của công ty, nên nếu ace đội vào thì sẽ quảng cáo miễn phí cho công ty hahhahah , quà của Catbien đó, không phải codai đâu.

barandom
03-02-2010, 14:28
Em dự định mai gặp ace CTMS rồi mô tả chi tiết cho chuyến xe Hoàng Gia. Xe chạy êm ru (chuyến đi qua cam), chuyến về thì xe không được mới cho lắm, nên hơi bị giồng. Còn lại tất cả các dịch vụ khác đều ok ah. Nước uồng và khăn lạnh, thủ tục ở cửa khẩu ok hết luôn.
Nón tai bèo thì có logo của công ty, nên nếu ace đội vào thì sẽ quảng cáo miễn phí cho công ty hahhahah , quà của Catbien đó, không phải codai đâu.

Quà của ai cũng được miễn là có :) Anh rắn hổng có chê cái nào hết (c)

JiPi
03-02-2010, 14:31
Trung sữa & chị cỏ dại post hình đi cam ngắm bình minh lúc 4h sáng đi. Post cho em ké mấy tấm hình đi Cam theo đường sông MêKông của em dzới...

Muoimuoi ơi! để trung sữa và chị cỏ dại lập topic rồi viết bài, chứ để lên nhà ĐTM lại có chuyện nữa. :). Topic của e bị chuyển hồi nào em là chủ topic cũng ko hay, hình thì bị chuyển qua topic tùm lum hết, nhìn thiệt tình, em hết nói nổi luôn X(. Sao thấy mình giống con ghẻ quá. Có lẽ em nên đánh đồng mọi việc lên cho thật bóng, thật hãi hùng, thật giống truyện chinh thám.. Bôi hồng bôi đỏ sự việc 1 cách thái quá thì tốt hơn khi viết bài chân thật.

chaubaogia
03-02-2010, 14:32
Trung sữa & chị cỏ dại post hình đi cam ngắm bình minh lúc 4h sáng đi. Post cho em ké mấy tấm hình đi Cam theo đường sông MêKông của em dzới...

Post đi, Post đi, đừng ngại ngùng..... hà hà

barandom
03-02-2010, 14:34
Muoimuoi ơi! để trung sữa và chị cỏ dại lập topic rồi viết bài, chứ để lên nhà ĐTM lại có chuyện nữa. :). Topic của e bị chuyển hồi nào em là chủ topic cũng ko hay, hình thì bị chuyển qua topic tùm lum hết, nhìn thiệt tình, em hết nói nổi luôn X(. Sao thấy mình giống con ghẻ quá. Có lẽ em nên đánh đồng mọi việc lên cho thật bóng, thật hãi hùng, thật giống truyện chinh thám.. Bôi hồng bôi đỏ sự việc 1 cách thái quá thì tốt hơn khi viết bài chân thật.

Anh đang giải quyết , đừng nóng em gái à . (NT)

Hãy chân thật với chính mình và với mọi người thì tốt hơn, em nhé.

titigold
03-02-2010, 14:45
Tuyển tập thơ con cóc

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình hết rồi thì còn gì nữa chăng??????

Được được mất mất
mất mất được được
Một vòng luẩn quấn - kiếp luân hồi.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Tâm - Duyên

langbiang
03-02-2010, 14:52
anh Lang oi; hôm rồi mua cho anh cái khăn rằn rồi, nhưng hôm đi ăn kem với DTM không biết nó lạc đâu mất tiêu rồi (mất ,cho hay bị chôm, không biết nữa huuhuh)để em kiếm lại nha anh.

Alô alô, trong nhà có ai cầm nhầm cái khăn rằn CPC không? Vui lòng liên hệ Codai hoặc Langbiang gấp giúp ... :))

cátbiển
03-02-2010, 14:53
Nón tai bèo thì có logo của công ty, nên nếu ace đội vào thì sẽ quảng cáo miễn phí cho công ty hahhahah , quà của Catbien đó, không phải codai đâu.
Có logo nhưng ko có tên công ty, và cũng không phải là công ty du lịch, :LL nên k cần quảng cáo đâu =)). Mà cũng hay, ace nhà ĐTM đội đi khắp nơi trên mọi miền đất nước cũng vô tình quảng cáo luôn rồi.ý kiến hay đó..(c). Để đặt thêm vài trăm cái mới được :gun

dugiang
03-02-2010, 14:55
Con đó giống con ve sầu hơn.
Xe buýt qua Cam thì nhiều lắm nha cả nhà.
Mỗi xe có một ưu điểm riêng.
Tất cả nhà xe đều là xe chất lượng cao, máy lạnh, hỗ trợ mọi thủ tục cửa khẩu...

Ưu tiên cho xe VN trước
1) Nếu muốn linh động thì Sapaco chạy liên tiếp 9 chuyến 1 ngày từ 6g sáng đến 2g chiều. Giá 12usd nếu mua tại hãng. Tuy nhiên mua qua các đại lý du lịch thì chỉ 10 usd thôi. Sapaco có chuyến 6g chạy thẳng SR, chuyến này có ghé PP
2)Nếu muốn tiết kiệm thời gian di chuyển thì xe Phon Linh (VIP). Xe này ngày 2 chuyến 5g30 sáng và 2g chiều. Bao giờ cũng chỉ hơn 5 tiếng đồng hồ trên đường. Giá 10 đô.
3) Nếu muốn an toàn thì đi Mai Linh cũng ngày 2 chuyến. Nói an toàn vì đường cỡ nào cũng không dám chạy nhanh hết á. Ngồi ê cả mông. Giá 10 đô
4) Xe Kumho là xe to đẹp nhất. Ghế nằm duỗi chân. Ngày cũng 4 chuyến, Chuyến cuối 3g chiều. Giá 12 đô. Nhưng chạy chậm thì chỉ hơn Mai Linh một tí.

Xe nước bạn giá chỉ từ 8 - 10 đô thì có
1) Capital
2) Mekong express
3) Sorya
4) Royal
.....
Thật ra còn nhiều lắm nhưng mình vẫn ưu tiên cho các hãng xe VN

Mọi người cần thông tin chi tiết gì thì báo Dugiang nha.
Nhớ là đang có phượt thủ nhà ta cắm chốt trên đất bạn.

barandom
03-02-2010, 15:13
Mọi người cần thông tin chi tiết gì thì báo Dugiang nha.
Nhớ là đang có phượt thủ nhà ta cắm chốt trên đất bạn.

Tết Nguyên Đán Dugiang ở BMT hay ở Cam? Cho mình số điện thoại của Dugiang ở Cam nhé. Cám ơn Dugiang nhiều.

tulipden
03-02-2010, 15:36
Nhớ rủ rê sớm sớm nha, tập đi bộ để leo Hòn Nhọn phát, mình ở gần xịt mà không đi mọi người ở xa lại ùn ùn kéo về, buồn ghê

jamemicro
03-02-2010, 15:44
Tuyển tập thơ con cóc

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình hết rồi thì còn gì nữa chăng??????

Được được mất mất
mất mất được được
Một vòng luẩn quấn - kiếp luân hồi.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Tâm - Duyên

"...tình chỉ đẹp khi còn dang dở
cưới nhau dzìa tắt thở càng nhanh
....
...hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
dzô dziên đối diện cãi um sùm..."
(NT)

ngoikoyen
03-02-2010, 15:46
Đọc bài của Tunbo anh lại muốn đi Vòng quanh Đông nam bộ .

Khi nào anh rắn đi cho e bám càng nha.tks(wait)(wait)

Dautay
03-02-2010, 16:05
"...tình chỉ đẹp khi còn dang dở
cưới nhau dzìa tắt thở càng nhanh
....
...hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
dzô dziên đối diện cãi um sùm..."
(NT)

tình chỉ đẹp khi còn dang dở
cưới nhau dzìa tắt thở càng nhanh--------> có ai tắt thở chưa anh?

nhanvan_hoang
03-02-2010, 16:53
Tuyển tập thơ con cóc

Được được mất mất
mất mất được được
Một vòng luẩn quấn - kiếp luân hồi.

Tâm - Duyên

.....
Bao mưu toan, bao lường gạt dối gian
Vinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắng
....... (sưu tầm)

Tự nhiên có hứng theo nhà mình luôn

dbquoc
03-02-2010, 22:09
Tình hình là em hổng phải nhà DTM mai có được đi off hông ta. Nghe chị cát biển quảng cáo mũ tai bèo ham quá. :D

barandom
03-02-2010, 22:33
Tình hình là em hổng phải nhà DTM mai có được đi off hông ta. Nghe chị cát biển quảng cáo mũ tai bèo ham quá. :D

Cứ đi đi em , công viên thống nhất , góc nam kỳ khởi nghĩa - Hàn Thuyên . ĐT của tớ : 0913.805.962 lúc 18h00 có thể trể 15-20 phút

codai
03-02-2010, 22:50
Tình hình là em hổng phải nhà DTM mai có được đi off hông ta. Nghe chị cát biển quảng cáo mũ tai bèo ham quá. :D

Tình hình là 20 cái nón tai bèo màu trắng đang nằm trong tay codai nhé, ai muon có thì phải đem hình (những chuyến đi của DTM)theo cho cd save vào máy tính hihihihhi

2LúaMiềnTây
03-02-2010, 23:03
Tình hình là 20 cái nón tai bèo màu trắng đang nằm trong tay codai nhé, ai muon có thì phải đem hình (những chuyến đi của DTM)theo cho cd save vào máy tính hihihihhi

Chị codai cho em đăng ký 1 nón tai bèo.
Mai em sẽ đem ổ cứng theo, chị muốn copy hình gì em cũng có hết...hehehehe...(BB)

langbiang
04-02-2010, 07:11
Chị codai cho em đăng ký 1 nón tai bèo.
Mai em sẽ đem ổ cứng theo, chị muốn copy hình gì em cũng có hết...hehehehe...(BB)
Lang đăng ký 1 cái. Ổ cứng thì có mang theo, muốn chép cái gì cũng được - kể cả fim xxx :)). Hẹn gặp lại các bạn chiều nay
@muoimuoi: chiều nay có mặt lấy túi nước nhá

muoimuoi
04-02-2010, 08:19
Lang đăng ký 1 cái. Ổ cứng thì có mang theo, muốn chép cái gì cũng được - kể cả fim xxx :)). Hẹn gặp lại các bạn chiều nay
@muoimuoi: chiều nay có mặt lấy túi nước nhá

@ cát biển, cỏ dại & all: ơ, chị cát biển bảo là 20 người đến sớm sẽ được nhận nón mà, có đăng ký gì đâu. Thế em cũng đăng ký 1 cái & sẽ đến sớm nữa. Có mang cả xoài & củ ấu của nhóm Sa déc nữa. Nhưng mà em quên mang muốn & mắn đường rồi. Ai tiện thì đem thêm chấm cho nó ngon nhé.
@langbeng: dạ, chiều nay em sẽ có mẹt để lấy hàng.

2LúaMiềnTây
04-02-2010, 08:27
Chào buổi sáng cả nhà.
Nhân tiện, nhắn với nhóm CTMS đến đầy đủ để nhận khăn rằn, thẻ bảo hiểm và Nón màu Cam.

dbquoc
04-02-2010, 08:28
Tình hình là 20 cái nón tai bèo màu trắng đang nằm trong tay codai nhé, ai muon có thì phải đem hình (những chuyến đi của DTM)theo cho cd save vào máy tính hihihihhi
Hic :(. Em hổng có hình. Chắc phải đi sớm và trấn lột chị Cỏ dại mới được.;)

tulipden
04-02-2010, 08:30
Mình không có hình mà cũng không ở sg, đăng ký bạn bạn Codai một cái được không ta, có ưu tiên cho người ở xa không bạn Codai

barandom
04-02-2010, 08:37
Hic :(. Em hổng có hình. Chắc phải đi sớm và trấn lột chị Cỏ dại mới được.;)

Người mới thì hổng cần hình em ơi , chị Codai chỉ cần cái mặt thôi .:)


Mình không có hình mà cũng không ở sg, đăng ký bạn bạn Codai một cái được không ta, có ưu tiên cho người ở xa không bạn Codai

Còn Tulipden là người củ phải có hình . Không vào được thì PM cho Codai 1 tấm lúc đi ĐTM cũng được . Codai sẽ PM lại cho một chục tấm hình mũ tai bèo :D:D

tulipden
04-02-2010, 09:15
Hix, vậy thôi chắc em hông có mũ rùi, máy tính em mất hết hình rồi, chắc kêu bạn Rock gởi về cho bạn Codai một ngàn tấm hình ĐTM quá, cho em rút tên nha, chúc mọi người tối nay off vui

barandom
04-02-2010, 09:19
Hix, vậy thôi chắc em hông có mũ rùi, máy tính em mất hết hình rồi, chắc kêu bạn Rock gởi về cho bạn Codai một ngàn tấm hình ĐTM quá, cho em rút tên nha, chúc mọi người tối nay off vui

Cần hình không anh gửi ra cho , rồi em gửi vào cho Codai .

tulipden
04-02-2010, 09:23
Anh bận mà, để tí nữa Rock gởi về rồi em gởi cho Codai, hi vọng không trể phà=))

barandom
04-02-2010, 09:27
Ông meocom đâu rồi ? Vào mở Topic "Mở hàng QL1b bằng xe 2 bánh " rồi chuyển bài viết qua đi - để vài bữa Mod chuyển/xóa ráng chịu nghe

@Mấy em đi Sadec : Mở Topic "Đại náo chợ Sadec" chuyển bài qua luôn .

@ĐTM : Còn cái vụ Off Noel : gần như một Topic - chuyển đi đâu giờ ? Hổng lẽ mở Topic "Off Noel" . ĐTM cho ý kiến đi

chaubaogia
04-02-2010, 09:33
Chào buổi sáng cả nhà.
Nhân tiện, nhắn với nhóm CTMS đến đầy đủ để nhận khăn rằn, thẻ bảo hiểm và Nón màu Cam.

Lại có nón màu Cam nữa ? 2 lúa chơi nón nổi quá ta!

tulipden
04-02-2010, 09:53
Ông meocom đâu rồi ? Vào mở Topic "Mở hàng QL1b bằng xe 2 bánh " rồi chuyển bài viết qua đi - để vài bữa Mod chuyển/xóa ráng chịu nghe

@Mấy em đi Sadec : Mở Topic "Đại náo chợ Sadec" chuyển bài qua luôn .

@ĐTM : Còn cái vụ Off Noel : gần như một Topic - chuyển đi đâu giờ ? Hổng lẽ mở Topic "Off Noel" . ĐTM cho ý kiến đi

Nên làm vậy đi anh, cho nó lành, dạo này mọi thứ nóng quá :D

2LúaMiềnTây
04-02-2010, 10:05
Ông meocom đâu rồi ? Vào mở Topic "Mở hàng QL1b bằng xe 2 bánh " rồi chuyển bài viết qua đi - để vài bữa Mod chuyển/xóa ráng chịu nghe

@Mấy em đi Sadec : Mở Topic "Đại náo chợ Sadec" chuyển bài qua luôn .

@ĐTM : Còn cái vụ Off Noel : gần như một Topic - chuyển đi đâu giờ ? Hổng lẽ mở Topic "Off Noel" . ĐTM cho ý kiến đi

Off Noel: em nghĩ nên đưa vào topic TÂY NINH - DẦU TIẾNG - NOEL SÀI GÒN -CHUYẾN ĐI BẤT CHỢT của Triệu Nhân. Vì nó cũng có dính "Noel" vô.

Nhưng bây giờ bài viết hết hạn "EDIT" mất rồi sao mà sửa được hả anh? :(

CVN
04-02-2010, 10:08
Bác barandom và các bạn gửi cho mình danh sách các topic sẽ dược tách ra. Mỗi topic sẽ gồm những bài nào trong topic này thì list cho mình cái số thứ tự của bài (số thứ tự là số ví dụ #123 ở đầu mỗi bài, cạnh icon rót rượu ấy nhé). Mình sẽ tách topic cho các bạn.

Dautay
04-02-2010, 10:15
Tối nay nhanh nhanh ra Bệt để lãnh phần thôi...., CátBien ưu tiên cho Dâu và chị thủ quỹ (Tâm)nhé, bận việc quá nên chắc sẽ ra trễ,có cần Dâu đem nước mắm đường ra không zậy??ở Cty có sẳn nè mọi người.

codai
04-02-2010, 10:49
Ưu tiên bạn tulipden, lý do ở xa,send cho cd địa chỉ, cd gởi quà tết ra cho.Còn lại ace nào đã đăng ký thì tối cứ ra lấy, không đăng ký thì ngồi danh sách chờ đợi nhé kkkkkkkk

muoimuoi
04-02-2010, 10:53
Tình hình là em hổng phải nhà DTM mai có được đi off hông ta. Nghe chị cát biển quảng cáo mũ tai bèo ham quá. :D

Không phải nhà ĐTM cũng sẽ có phần nếu nhanh tay lẹ chân.;) Tối qua về nhà mấy giờ vậy em. Tối qua gần 12h chị mới về. Trên đường Nguyễn Văn Linh về chứng kiến cảnh giật đồ. Chắc nó nhìn thấy chị không có tiềm năng nên nó ko dí cướp. Khiếp quá... Để tối nay muoimuoi kể truyện muoimuoi chứng kiến cảnh giật đồ cho mọi người nghe.

Em trai có đi chơi chung với nhà ĐTM cũng không nhất thiết phải gia nhập nhà ĐTM mới được tham gia các chuyến đi do thành viên ĐTM tổ chức. Nhà ĐTM luôn welcome các thành viên của nhóm khác vào chơi & không bao giờ bắt cóc các thành viên của nhóm khác vào nhà mình đâu. hìhì

Cùng 1 cung đường, cùng 1 thời gian & hợp nhau thì chúng ta cùng vivu cùng nhau thôi :L

dbquoc
04-02-2010, 10:56
Không phải nhà ĐTM cũng sẽ có phần nếu nhanh tay lẹ chân.;) Tối qua về nhà mấy giờ vậy em. Tối qua gần 12h chị mới về. Trên đường Nguyễn Văn Linh về chứng kiến cảnh giật đồ. Chắc nó nhìn thấy chị không có tiềm năng nên nó ko dí cướp. Khiếp quá... Để tối nay muoimuoi kể truyện muoimuoi chứng kiến cảnh giật đồ cho mọi người nghe.

Em trai có đi chơi chung với nhà ĐTM cũng không nhất thiết phải gia nhập nhà ĐTM mới được tham gia các chuyến đi do thành viên ĐTM tổ chức. Nhà ĐTM luôn welcome các thành viên của nhóm khác vào chơi & không bao giờ bắt cóc các thành viên của nhóm khác vào nhà mình đâu. hìhì

Cùng 1 cung đường, cùng 1 thời gian & hợp nhau thì chúng ta cùng vivu cùng nhau thôi :L

Hôm bữa nhờ chỉ Còi chỉ đường đúng quá nên về cũng trễ 1 chút.:D

muoimuoi
04-02-2010, 11:02
Hôm bữa nhờ chỉ Còi chỉ đường đúng quá nên về cũng trễ 1 chút.:D

hehe, kỳ bữa chị còi cũng chỉ đường cho 3 đứa GaTô, chỉ đường cũng đúng quá nên 4 đứa (có cả chị Còi luôn) về cũng trễ 1 chút. Hì hì

cátbiển
04-02-2010, 11:16
Wow sáng bận quá,giờ mới lên, thấy mọi người bàn tán xôn xao về mũ tai bèo quá ta ..:L , không sao đâu ace, codai cứ lấy danh sách tối nay nhận đi, đợt 1 tạm thời nhiêu đó, qua tết đặt may thêm, CB sẽ book thêm cho nhà phượt, hứa hẹn sẽ nhiều hơn đợt 1 đó. (beer)
À đợt sau có thể sẽ k có logo cty nữa mà thay vào đó là logo của phượt ( nếu như có người thiết kế). CB sẽ đặt thêu cho nhà mình :) ok không cả nhà ?(wait)

thaophuongdl
04-02-2010, 11:36
Wow sáng bận quá,giờ mới lên, thấy mọi người bàn tán xôn xao về mũ tai bèo quá ta ..:L , không sao đâu ace, codai cứ lấy danh sách tối nay nhận đi, đợt 1 tạm thời nhiêu đó, qua tết đặt may thêm, CB sẽ book thêm cho nhà phượt, hứa hẹn sẽ nhiều hơn đợt 1 đó. (beer)
À đợt sau có thể sẽ k có logo cty nữa mà thay vào đó là logo của phượt ( nếu như có người thiết kế). CB sẽ đặt thêu cho nhà mình :) ok không cả nhà ?(wait)

Em đăng kí một cái mũ với lô gô nhà phượt nha chị Cát Biển

titigold
04-02-2010, 11:57
@ CB: em thấy cứ mũ là được có logo hay không logo đâu có quan trọng.

mà tối nay có đi ăn kem và cá viên không???

cátbiển
04-02-2010, 12:01
@ CB: em thấy cứ mũ là được có logo hay không logo đâu có quan trọng.

mà tối nay có đi ăn kem và cá viên không???

Ok em, tối nay đâu có ăn kem, off bệt e à. ăn kem hoài sún răng :D

Dautay
04-02-2010, 12:17
Ok em, tối nay đâu có ăn kem, off bệt e à. ăn kem hoài sún răng :D

Em Titigold đang nóng trong người ah:LL, ra bệt để đập phá dễ hơn em, ở quán kem ngồi lâu quá bà chủ quán cứ như thế nầy:shrug:

tulipden
04-02-2010, 12:35
Ưu tiên bạn tulipden, lý do ở xa,send cho cd địa chỉ, cd gởi quà tết ra cho.Còn lại ace nào đã đăng ký thì tối cứ ra lấy, không đăng ký thì ngồi danh sách chờ đợi nhé kkkkkkkk

Thanks bạn Codai nhiều nha, sao hôm trước nói ra cam ranh chơi với Trung sữa mà không đi, nhìn lịch bạn Codai đi thấy thèm ghê, đc mình nè : Ga Thiên Thành, số 180 đường 3/4 phường cam phú thị xã cam ranh tỉnh khánh hòa (nhớ nói nhân viên bưu điện là cước phí lấy ở người nhận nha), hihi.

Tam
04-02-2010, 12:36
Wow sáng bận quá,giờ mới lên, thấy mọi người bàn tán xôn xao về mũ tai bèo quá ta ..:L , không sao đâu ace, codai cứ lấy danh sách tối nay nhận đi, đợt 1 tạm thời nhiêu đó, qua tết đặt may thêm, CB sẽ book thêm cho nhà phượt, hứa hẹn sẽ nhiều hơn đợt 1 đó. (beer)
À đợt sau có thể sẽ k có logo cty nữa mà thay vào đó là logo của phượt ( nếu như có người thiết kế). CB sẽ đặt thêu cho nhà mình :) ok không cả nhà ?(wait)

Ớ, vậy cho tớ đăng ký cả thiết kế cũ và thiết kế mới :D

JiPi
04-02-2010, 12:38
Ớ, vậy cho tớ đăng ký cả thiết kế cũ và thiết kế mới :D

Cái chị này tham lam quá nha!

Cd ơi! em cũng muốn tham như chị ấy :))

meocom
04-02-2010, 13:02
Bác barandom và các bạn gửi cho mình danh sách các topic sẽ dược tách ra. Mỗi topic sẽ gồm những bài nào trong topic này thì list cho mình cái số thứ tự của bài (số thứ tự là số ví dụ #123 ở đầu mỗi bài, cạnh icon rót rượu ấy nhé). Mình sẽ tách topic cho các bạn.

Bác tách các bài từ #596 đến #609 giùm mình nhé, đề nghị đưa vào box "Bao la miền Nam", tên Topic là "Đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương - Chuyến đi mở hàng bằng xe hai bánh". Cám ơn bác nhiều. :)

@barandom: cám ơn bác báo tin, lúc này bận quá không vào P được.

@nhà ĐTM: Hoan hô tinh thần cầu thị của bác barandom và nhà ĐTM, chủ động tách bài và hình ảnh chia sẻ các chuyến đi. Hy vọng Mod, Min cũng nhận được sự hợp tác từ các topic có tính chất tương tự topic này để diễn đàn có cấu trúc đồng nhất.

@all: chúc mọi người năm mới sức khỏe nhiều, Phượt nhiều, biết nhiều, ảnh nhiều, chia sẻ nhiều và nhất là có tiền nhiều để thực hiện các điều kể trên. (beer)(beer)(beer)

CVN
04-02-2010, 13:14
Bác tách các bài từ #596 đến #609 giùm mình nhé, đề nghị đưa vào box "Bao la miền Nam", tên Topic là "Đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương - Chuyến đi mở hàng bằng xe hai bánh". Cám ơn bác nhiều. :)

Done! https://www.phuot.vn/showthread.php?t=6050

codai
04-02-2010, 15:12
Tình hình là cd chỉ biết đem theo nón tai bẻo ra Bệt thôi, mọi ngứoi có ý tưởng gì về logo thì liên hệ với chị Catbien nha! cd chỉ biết đi chơi thôi, không biết làm việc đâu:

barandom
04-02-2010, 15:28
Tình hình là cd chỉ biết đem theo nón tai bẻo ra Bệt thôi, mọi ngứoi có ý tưởng gì về logo thì liên hệ với chị Catbien nha! cd chỉ biết đi chơi thôi, không biết làm việc đâu:


Vậy chiều nay em đi tay không đi . Ai cần nón thì về nhà em lấy . Cầm nón ra bệt cũng là 1 việc làm .

tulipden
04-02-2010, 15:34
Làm logo nhanh nhanh anh Rắn ơi, vì thủy điện sắp xây nhiều trên dòng Mêkông rồi, chắc là đồng bằng SCL không thể như xưa, cái vụ ĐTM mùa nước nổi tập 2,3 chắc tiêu quá

Còi
04-02-2010, 21:58
Ầy. Tối nay mình cứ cắm mặt vào ăn. Xấu tính quá.

Sáng thứ 7, những ai nãy mới điểm danh thì có mặt đúng 7h00 nhé. Cái này em cũng nhắc em luôn. Có ai hy sinh làm cái đồng hồ báo thức giúp em không. hi hi hi.

@ Cô muoimuoi có đi thì chị ghé ngang nhà rồi cùng đi luôn nhầy?

Còi
04-02-2010, 22:07
Wow sáng bận quá,giờ mới lên, thấy mọi người bàn tán xôn xao về mũ tai bèo quá ta ..:L , không sao đâu ace, codai cứ lấy danh sách tối nay nhận đi, đợt 1 tạm thời nhiêu đó, qua tết đặt may thêm, CB sẽ book thêm cho nhà phượt, hứa hẹn sẽ nhiều hơn đợt 1 đó. (beer)
À đợt sau có thể sẽ k có logo cty nữa mà thay vào đó là logo của phượt ( nếu như có người thiết kế). CB sẽ đặt thêu cho nhà mình :) ok không cả nhà ?(wait)

Thật, iêu chị cátbiển quá cơ. Cả ngày em bận như điên, chả có thời gian lên Phượt cũng như lên 4R trên skype để tám với mọi người. Thế là em mất cơ hội có cái nón đẹp rồi. Qua tết, em vinh dự đứng trong hàng ngũ Top Waiting List chị ná. :))

Còi
04-02-2010, 22:13
Ớ, vậy cho tớ đăng ký cả thiết kế cũ và thiết kế mới :D


Cái chị này tham lam quá nha!

Cd ơi! em cũng muốn tham như chị ấy :))

Người già và trẻ nhỏ đều tham như nhau. Giá kể mình nhanh chân, mình cũng tham như thế. Cơ mà vuột pà nó mất cơ hội rầu. Rõ chán. :(

Thứ 2 em off đi Tây Côn Lĩnh và Hà Giang tại quán kem + cá viên chiên hôm nọ. Ai rảnh thì ra ( nhớ mang theo tiền) (beer)

barandom
05-02-2010, 07:57
Mấy em nào hôm qua ăn xong mà sáng nay dậy sớm nổi thì vào điểm danh đi nào . Gà Kiwi miễn điểm danh nhé.

nhanchauchau
05-02-2010, 08:07
Điểm danh nào. Thật chứ, tối qua ai đi qua mà nhìn cái lũ nhí nhố, tay bốc ,mồm liến thoắng vừa ăn vừa tám thì người ta cũng sợ chết khiếp (mà cũng có rồi còn gì, có 2 người ngồi ghế đá ngay cạnh sợ quá phải bỏ về).

Chào ngày mới nào!

barandom
05-02-2010, 08:15
Điểm danh nào. Thật chứ, tối qua ai đi qua mà nhìn cái lũ nhí nhố, tay bốc ,mồm liến thoắng vừa ăn vừa tám thì người ta cũng sợ chết khiếp (mà cũng có rồi còn gì, có 2 người ngồi ghế đá ngay cạnh sợ quá phải bỏ về).

Chào ngày mới nào!


@ Em Còi và Thaophuongdl : Đứa nào mở Topic mới "Hoa Tết" đi và chuyển bài viết hoa Sadec vào đi .

Nếu không thì cứ nhờ CVN - Nội dung nhờ tương tự như anh meocom đã làm . Có Topic mới về hoa thì để dành mình post tiếp về hoa tết cho các chuyến đi từ giờ tới tết (T7 này sẽ có thiếu gì hoa) lo gì không có hình.

@Mr.Thanks : cái nút thanks đã sửa lại chưa? :D

JiPi
05-02-2010, 08:57
Báo cáo em có mặt! @@ Anh rắn ơi! post hình kiều nữ và đại gia đi! lần này đủ mặt kiều nữ rồi!

Dautay
05-02-2010, 08:59
Chào cả nhà, chúc 1 ngày vui vẻ và 8*4 nha mọi người, em phải làm việc rồi.

chaubaogia
05-02-2010, 09:01
Báo cáo em có mặt! @@ Anh rắn ơi! post hình kiều nữ và đại gia đi! lần này đủ mặt kiều nữ rồi!

Đúng rồi đó, hay là anh Rắn mắc cỡ:D, thôi anh LK post đi, anh ấy cũng có chụp mà

lengkeng1minh
05-02-2010, 09:05
@ Em Còi và Thaophuongdl : Đứa nào mở Topic mới "Hoa Tết" đi và chuyển bài viết hoa Sadec vào đi .

Nếu không thì cứ nhờ CVN - Nội dung nhờ tương tự như anh meocom đã làm . Có Topic mới về hoa thì để dành mình post tiếp về hoa tết cho các chuyến đi từ giờ tới tết (T7 này sẽ có thiếu gì hoa) lo gì không có hình. :D

Đúng rồi, nên mở, nhà mình có đến mười mấy loài hoa, cộng thêm ở ngoài nữa, nghắm mệt luôn.

2LúaMiềnTây
05-02-2010, 09:38
Em mới vào, tình hình đã trở lại ổn định rồi mọi người ơi...
Chúc mọi người vui vẻ.

@a Rắn show hình Kiều Nữ và Đại Gia gấp gấp.

barandom
05-02-2010, 09:47
Báo cáo em có mặt! @@ Anh rắn ơi! post hình kiều nữ và đại gia đi! lần này đủ mặt kiều nữ rồi!


Em mới vào, tình hình đã trở lại ổn định rồi mọi người ơi...
Chúc mọi người vui vẻ.

@a Rắn show hình Kiều Nữ và Đại Gia gấp gấp.

Cái này C. Rắn giử bản quyền . Ai cần xin liên hệ C. Rắn :D:D

C. Rắn post đi .

phuongnh
05-02-2010, 09:54
Hôm qua quá trời món ngon mà em chưa kịp nếm...

barandom
05-02-2010, 10:32
Chỉ có ở Đà Lạt mới có những thứ ngọt ngào thế này...


6. Sweet...

https://farm3.static.flickr.com/2709/4147001164_5c0c3374d0.jpg

...




Dâu Đà Lạt có màu đỏ và được đánh giá là ngọt ngào còn Dâu ĐTM lại có màu cam và chắc chắn là ngọt ngào hơn Dâu Đà Lạt .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=923&pictureid=27284


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=923&pictureid=27285


Anh nào hổng tin thì thử đi .

cátbiển
05-02-2010, 10:55
Mấy em nào hôm qua ăn xong mà sáng nay dậy sớm nổi thì vào điểm danh đi nào . Gà Kiwi miễn điểm danh nhé.
E có mặt, thành viên mới nhưng cũng bon chen vào nè a, đúng là hôm qua nhiều đồ ăn thật, tuy bận ăn nhưng độ 8 cũng k giảm sút tí nào, bái phục pái bái phục....;) có ai về đau bụng thì lên tiếng nhá.kkkkk

dbquoc
05-02-2010, 11:15
Ầy. Tối nay mình cứ cắm mặt vào ăn. Xấu tính quá.

Sáng thứ 7, những ai nãy mới điểm danh thì có mặt đúng 7h00 nhé. Cái này em cũng nhắc em luôn. Có ai hy sinh làm cái đồng hồ báo thức giúp em không. hi hi hi.

Cái vụ này cứ phải gọi là đi ngắm nụ hoa mai đây.


Mấy em nào hôm qua ăn xong mà sáng nay dậy sớm nổi thì vào điểm danh đi nào . Gà Kiwi miễn điểm danh nhé.
Em cũng có mặt.

muoimuoi
05-02-2010, 11:40
Em cũng điểm danh. Ơ, sao ko thấy hình Đại Gia 3 Sọc & kiều nữ post lên dzị.

@ Chị Còi: mai em đi, hì hì

codai
05-02-2010, 12:12
@Còi và mm mai nhớ đi đúng giờ nha !Tớ sẽ đem cho Còi một cái nón tai bèo nhé!
@Quốc nhớ mai đi nha em, chị em mình ngồi 8 chơi
@Cát Biển mai xuống nhà chở codai nha
@kiwi alo anh lengkeng trước khi đi nhé
@anh Leng keng liên lạc với anh Q vụ Cực Đông nha anh, cho em đu theo với
@all : có mặt, vẫn mạnh khỏe như thừong, sẳn sàng ăn và chơi tiếp.

cuibap
05-02-2010, 13:23
Hi, em là mem mới, em xin chào các anh chị ạ

JiPi
05-02-2010, 13:27
Hi, em là mem mới, em xin chào các anh chị ạ

Chào Mừng cuibap vô nhà ĐTM! Có gì ko hiểu cứ hỏi mọi người nhé! (wait):L

nhanchauchau
05-02-2010, 14:27
Hi, em là mem mới, em xin chào các anh chị ạ

Xin chào bạn! Vô nhà này là ăn chơi đàn đúm lắm nhé, cố mà theo!:D

nhanchauchau
05-02-2010, 15:20
Ôi mình thèm thịt chuột quá !!!!Nhớ chuyến đi ĐTM mùa nước nổi.

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002053505nznmzdawmt221605.jpeg

JiPi
05-02-2010, 16:08
Ôi mình thèm thịt chuột quá !!!!Nhớ chuyến đi ĐTM mùa nước nổi.

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002053505nznmzdawmt221605.jpeg

Ôí (fun) Xóa ngay..nhìn thèm mà ăn không được :H..Chắc phải tập ăn quá..không bui-duong giành ăn hết của em:((

ngoikoyen
05-02-2010, 16:34
Ôí (fun) Xóa ngay..nhìn thèm mà ăn không được :H..Chắc phải tập ăn quá..không bui-duong giành ăn hết của em:((

Nhìn thèm quá=)).chúc cả nhà dtm luon vui :D(beer).
all a rắn: t7 6/2 e đi bến tre có việc.a chỉ cho em đi con đường đê tới bến tre nha a.chỗ nào cò món ngon của bến tre nha anh.cam on anh

deocanai
05-02-2010, 17:11
Newbie nóng hổi đây!!!! Em lò dò trên mạng thấy lòi ra mấy chang phượt thấy hay quá. Mong các chú các bác giúp đỡ.

nhanchauchau
05-02-2010, 17:22
Ôí (fun) Xóa ngay..nhìn thèm mà ăn không được :H..Chắc phải tập ăn quá..không bui-duong giành ăn hết của em:((

Chuột nào mà chẳng là chuột, ăn được hết em ạ!Chế biến đi thì có khác gì thịt gà.:D

chaubaogia
05-02-2010, 17:43
Chuột nào mà chẳng là chuột, ăn được hết em ạ!Chế biến đi thì có khác gì thịt gà.:D

Sao con chuột này nhìn giống con heo thế nhỉ:))

vivivuvu
05-02-2010, 17:59
Sao con chuột này nhìn giống con heo thế nhỉ:))

Giống con BÒ chứ anh =))

Chẹp, thèm :D

vivivuvu
05-02-2010, 18:12
Newbie nóng hổi đây!!!! Em lò dò trên mạng thấy lòi ra mấy chang phượt thấy hay quá. Mong các chú các bác giúp đỡ.

Chào mừng bạn vào nhà ĐTM. Nếu cần gì, mọi người sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình :)

Nhưng mình có đề nghị nhỏ, bạn đổi nick nha, nick này nghe phản cảm quá (NT)

deocanai
05-02-2010, 18:20
Chào mừng bạn vào nhà ĐTM. Nếu cần gì, mọi người sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình :)

Nhưng mình có đề nghị nhỏ, bạn đổi nick nha, nick này nghe phản cảm quá (NT)
Hehe, cho nó khác mọi người mới mong các anh chị ở đây để ý. Hehe. Mà anh/chị đọc chớ suy diễn là mừng lắm lắm :LL

nhanvan_hoang
05-02-2010, 18:49
Hehe, cho nó khác mọi người mới mong các anh chị ở đây để ý. Hehe. Mà anh/chị đọc chớ suy diễn là mừng lắm lắm :LL[/QUOTE]

Mình nghĩ bạn không nên xài cái nick này, nếu không cũng sẽ ít ai mà dám nhận bạn, cái nick như vậy hoàn toàn không phù hợp. Bạn đang mâu thuẫn, muốn kết bạn mà lại deocanai.

Mình nghĩ đa số thành viên trong DTM không thích kiểu này.

ruadibo
05-02-2010, 20:22
báo cáo e rùa có mặt.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến a Rắn và a Kungfuson đã sát cánh cùng rùa e trong những giây phút u mê lạc đường :D.

Ai lập topic "hoa tết" cho e post ké nào (beer)

barandom
05-02-2010, 20:33
Cám ơn bạn Kongfuson đã giúp anh một tay dắt em Rùa ra khỏi vùng Thanh Long .

@Rùa , anh lập Topic "Hoa Xuân ngày Tết " ở box Phượt theo chủ đề đấy, em chia sẻ với nhóm ĐTM vừa đi tuần trước nhé.

codai
05-02-2010, 21:54
Lại có bạn mới nữa ah ?nhớ chú ý mấy cái mỏ nhọn của ĐTM nha mấy ace member mới

2LúaMiềnTây
05-02-2010, 22:05
Sao bây giờ có nhiều người mới xin gia nhập ĐTM quá vậy ta?
Nguyên ngày nay vô Phượt không được giờ vào thấy người mới tùm lum...
Nhà ĐTM luôn luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả các anh chị em, những bạn mới lần sau lúc đi off nhớ tới tham dự để chào ra mắt nhé.

barandom
06-02-2010, 00:25
@ Còi, thaophuongdt: anh đã post lại mấy bài về hoa Sadec ở Box Phượt theo chủ đề topic Hoa Xuân ngày Tết. Mấy em sửa nội dung mấy bài viết đó lại cho phù hợp vì hình đã chuyển đi hết. Nhớ làm sớm nha, để hai bên đều có hình thì không được đâu.

langbiang
06-02-2010, 06:54
Lang cũng có mặt đây. Hôm bữa off không biết ma yêu quỷ hờn như thế nào mà xơi có mấy cái bánh cuốn và mấy miếng xoài mà về nhà, cái bụng y chang bà bầu 2 tháng vậy. Nó cứ chang bang, làm mình oằn oại cả đêm. May mà sáng hôm sau, Tào tháo rảnh việc mới dí mình 1 mạch :))

Chúc 1 số anh em sáng nay đi lang thang chụp hoa Tết vui vẻ nhá! Còn Lang sáng nay phải tranh thủ tặng quà mấy xxx cho hoàn thành nhiệm vụ =)) =))

JiPi
06-02-2010, 09:29
Hôm nay buồn vậy! cả nhà lại phượt hết rồi! hic...Vậy trưa nay e đi, lúc về đừng hỏi sao em không rủ nha! ^^ Have a good day DTM!

chaubaogia
06-02-2010, 10:17
Hôm nay buồn vậy! cả nhà lại phượt hết rồi! hic...Vậy trưa nay e đi, lúc về đừng hỏi sao em không rủ nha! ^^ Have a good day DTM!

Trưa nay đi đâu vậy? Đi Cần Giờ ngủ lều không?

hoaxuongrong
06-02-2010, 10:20
Sáng mai ai đi Bến Tre ko???????????????, khoảng 5h sáng đi, tối zia.

JiPi
06-02-2010, 10:22
Trưa nay đi đâu vậy? Đi Cần Giờ ngủ lều không?

Em đi Vũng Tàu! Đi ngủ lều với anh bà xã anh giết em thì sao! @@ ủa sao tự nhiên mang lều xuống Cần giờ ngủ

Dautay
06-02-2010, 10:51
Báo cáo cả nhà , hôm nay có đến 10 mem đi chụp hình hoa, mọi người chụp nhiều hình về nhé.

lengkeng1minh
06-02-2010, 11:30
Thông báo có 8 em và 1 CC+ BẠN, băn lia lịa, hoa, nguòi, chó và xe. Chiều ghé topic Hoa tết nhe bà con.

dulichmientay
06-02-2010, 11:36
Trời ơi , đọc topic của ĐTM mình thích quá trời luôn , khi nào có dịp xin được phép tham gia nhé

2LúaMiềnTây
06-02-2010, 11:53
Trời ơi , đọc topic của ĐTM mình thích quá trời luôn , khi nào có dịp xin được phép tham gia nhé

Hân hoan chào đón bạn thành viên mới của diễn đàn.
Bạn theo dõi topic này khi nào nhóm ĐTM có đi off th2i sẽ rủ rê bạn tham gia.

muoimuoi
06-02-2010, 12:06
Em đi Vũng Tàu! Đi ngủ lều với anh bà xã anh giết em thì sao! @@ ủa sao tự nhiên mang lều xuống Cần giờ ngủ

Nói về Cần Giờ mới nhớ.

Xuống Cần Giờ chị chỉ thích vụ đua cano trong rừng đước thôi. Đường sông thì nhỏ, ngoằn ngeo, chỉ đủ cho 1 chiếc cano chạy,mà cano cứ phóng vù vù. Lúc thì lạng qua bên trái, lúc thì lạng qua bên phải, nước bắn lên tung tóe.

Mọi người xuống Cần Giờ thì nhớ đi Cano thử nhen, Vui lắm đó.

chaubaogia
06-02-2010, 12:07
Em đi Vũng Tàu! Đi ngủ lều với anh bà xã anh giết em thì sao! @@ ủa sao tự nhiên mang lều xuống Cần giờ ngủ

Trời, ngủ lều không có nghĩa là ngủ chung lều, hà hà. Vì cần giờ gần, có rừng ngập mặn, ngủ mới sướng:D

dulichmientay
06-02-2010, 13:01
Chào 2lua . Hẹn sẽ gặp khi có dịp

codai
06-02-2010, 13:41
Báo cáo mọi người, codai và Catbien đã về tới nhà, sau khi đi ngắm hoa mai Gò Vấp và đi Phượt ở Coopmark Nguyễn Đình chiểu.Mệt kinh khủng, biết vậy đi chơi sướng hơn.

tulipden
06-02-2010, 15:59
Thanks Codai nhiều nha, bạn nhanh như tên lửa vậy, tớ nhận được nón tai bèo rồi, hi vọng được làm bạn đồng hành của Codai và ĐTM trong những chuyến Phượt kế tiếp(c)

barandom
06-02-2010, 16:16
@cvn: Nhờ bác xóa giùm các bài mang số #728,729,730,735 trong Topic này vì mình đã chuyển hình qua topic khác cho đúng chủ đề theo yêu cầu của bác. Cám ơn bác nhiều.

barandom
06-02-2010, 17:57
Hôm thứ Năm off vui quá, xôm tụ quá, làm chỗ giữ xe bội thu.

Tulipden, Rockgarden, nhanvan_hoang, buiduong ở xa; Oanh (bạn hxr) bận việc không đến được, chịu khó nghe tường thuật nhé.

1/ Thời gian : từ 18h00 đến 21h30' (mà còn chưa chịu giải tán)
2/ Địa điểm : cà phê Bệt
3/ Số lượng tham dự : nhà ĐTM (thiếu 05 tên trên) + 03 bạn mới làm quen = 25 tên
4/ Thực đơn : cơm gà, bò bía, cá viên chiên, khô mực, xoài, ổi, mận, ấu; nước giải khát các loại.
5/ Quà tặng : nón tai bèo của nhà tài trợ catbien
6/ Thành quả : một tấm ảnh đắt giá ra đời. Gửi mọi người xem có nhận ra ai với ai không nhé. :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1043&pictureid=27296

ruadibo
06-02-2010, 18:15
Nhìn hình càng thêm xót xa, trai đứng xếp hàng nhỏ nước dãi tong tong mà chỉ mỗi a Rắn được đặc cách vào vườn hoa. Ức không chứ :D?

Dautay
06-02-2010, 18:18
Hôm thứ Năm off vui quá, xôm tụ quá, làm chỗ giữ xe bội thu.

Tulipden, Rockgarden, nhanvan_hoang, buiduong ở xa; Oanh (bạn hxr) bận việc không đến được, chịu khó nghe tường thuật nhé.

1/ Thời gian : từ 18h00 đến 21h30' (mà còn chưa chịu giải tán)
2/ Địa điểm : cà phê Bệt
3/ Số lượng tham dự : nhà ĐTM (thiếu 05 tên trên) + 03 bạn mới làm quen = 25 tên
4/ Thực đơn : cơm gà, bò bía, cá viên chiên, khô mực, xoài, ổi, mận, ấu; nước giải khát các loại.
5/ Quà tặng : nón tai bèo của nhà tài trợ catbien
6/ Thành quả : một tấm ảnh đắt giá ra đời. Gửi mọi người xem có nhận ra ai với ai không nhé. :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1043&pictureid=27296

@ rùa đi bộ: Các kiều nữ và đại gia mà lị

langbiang
06-02-2010, 18:23
Nhìn hình càng thêm xót xa, trai đứng xếp hàng nhỏ nước dãi tong tong mà chỉ mỗi a Rắn được đặc cách vào vườn hoa. Ức không chứ :D?
Anh cũng ức lắm lắm. Toàn gái xinh đáo để mà chỉ có mỗi anh Rắn được ... thỏa lòng ước mơ. Sao cuộc đời Lang này toàn nỗi bất hạnh ...:D

chaubaogia
06-02-2010, 18:31
Cái ảnh đắt giá này gọi là 16 kiều nữ và 1 đại gia(c)

nhanvan_hoang
06-02-2010, 18:32
6/ Thành quả : một tấm ảnh đắt giá ra đời. Gửi mọi người xem có nhận ra ai với ai không nhé. :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1043&pictureid=27296[/QUOTE]

Nói chả bao giờ sai, cứ mình ở Saigon thì không thấy có gì. Đi đâu một phát là ở nhà thế lày thế lày mới đao chứ. :gun:gun:gun

tulipden
06-02-2010, 18:36
Hôm thứ Năm off vui quá, xôm tụ quá, làm chỗ giữ xe bội thu.

Tulipden, Rockgarden, nhanvan_hoang, buiduong ở xa; Oanh (bạn hxr) bận việc không đến được, chịu khó nghe tường thuật nhé.

1/ Thời gian : từ 18h00 đến 21h30' (mà còn chưa chịu giải tán)
2/ Địa điểm : cà phê Bệt
3/ Số lượng tham dự : nhà ĐTM (thiếu 05 tên trên) + 03 bạn mới làm quen = 25 tên
4/ Thực đơn : cơm gà, bò bía, cá viên chiên, khô mực, xoài, ổi, mận, ấu; nước giải khát các loại.
5/ Quà tặng : nón tai bèo của nhà tài trợ catbien
6/ Thành quả : một tấm ảnh đắt giá ra đời. Gửi mọi người xem có nhận ra ai với ai không nhé. :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1043&pictureid=27296
Anh Rắn là hoa lạc giữa rừng gươm=))

hoaxuongrong
06-02-2010, 19:34
GÓC RIÊNG: ( Lâu lâu chia sẻ tâm sự,chả biết post vào đâu, đành post vào nhà mình, kính mong các bác mod đừng xóa nhá, tks nhiều)
6h sáng nay, tôi ngái ngủ chở chị ra bến xe Miền Đông. Không khí buổi sớm se se lạnh. Bến xe đặc những người là người và xe là xe.Tôi ghét nhất là phải ra bến xe vì ở đó lúc nào cũng khăm khẳm mùi của nước tiểu, mùi của xăng dầu, mùi thức ăn thiu, mùi của những bãi nôn và lúc nào cũng ngập rác và đặc biệt lúc nào cũng ồn ào, náo loạn. Và tất cả những điều đó làm dậy lên trong tôi sự bất an.
Trong lúc ngồi cùng chị đợi xe trong tiếng còi xe huyên náo, giữa không khí ô nhiễm, tôi quan sát những người xa lạ. Trên gương mặt ai cũng phảng phất hoang mang, biểu hiện những cảm xúc khác nhau. Vài cô công nhân đứng đón xe với nhau và hỏi thăm: “ Công ty mày năm nay dc thưởng nhiều không? Chắc tết này về nhà rồi ở ngoài đó luôn quá. Làm trong này cực quá mà cũng chẳng để dành được bao nhiêu”. Gương mặt háo hức của cô sinh viên vì sắp được đoàn tụ gia đình. Nỗi khắc khổ hằn sâu trong đôi mắt của người cha khi đưa đứa con nhỏ bị bệnh ung thư về thăm nhà mấy ngày tết ( Tôi đã tình cờ gặp họ khi vào thăm mấy bé ở bệnh viện Ung buớu). Mỗi người một nỗi bận tâm, mỗi người môt nỗi niềm riêng.
Còn tôi thì để tâm trí miên man,… Sau hành trình dài thì những con người này sẽ được trở về nhà, được gặp lại ba, mẹ, con cái, anh chị em của mình, được đi trên những con đường mình đã từng đi, được tắm gội bởi dòng nước giếng mát lạnh, được hít thở không khí trong lành. Họ trở về nơi họ đã từng ra đi. Tôi chợt nhớ đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã viết thế này: “Nhưng mỗi chúng tôi, dường như không bao giờ về được đúng nơi mình đã ra đi. Cô công nhân không về được cái ngày cô còn là thôn nữ, quanh quẩn với ruộng vườn, lặng lẽ làm những công việc bếp núc, đồng áng, thuở cô không mơ mộng vì chưa hề biết có một thành phố rực rỡ phía chân trời. Người cha mệt mỏi kia không trở về được nơi họ vẫn còn thanh thản, chưa âu lo, chưa bị phiếu xét nghiệm, tiền thuốc, bệnh tật ám ảnh giày vò…”
Còn vài ngày nữa, tôi cũng sẽ được trở về nhà. Sau 7 năm xa nhà, tôi không đếm nổi đã bao nhiêu lần trở về, bao nhiêu lần ra đi nhưng sao mỗi khi được trở về, nhất là vào dịp tết là lòng tôi lại dậy lên cảm xúc nôn nao. Âu đó cũng là chuyện thường tình. Khi trong tôi không còn cảm xúc đó nữa thì có nghĩa quê hương không còn trong tim tôi nữa.
“ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người.”

langbiang
07-02-2010, 12:08
Sáng chủ nhật không thấy mối nào rủ đi lang thang, ngồi đồng ở nhà mà nản vô cùng. Không biết triệu chứng của bệnh nào đây ... Hic hic ...

codai
07-02-2010, 12:14
Tội nghiệp anh langbiang, chủ này thất nghiệp ah ?Sáng nay em đi tảo mộ cho ,bà ngoại và hai đứa cháu, người đông hơn là gì nữa.Thật sự ước gì như Thúy Kiều ngày xưa, được gặp Kim Trọng. Tuy nhiên trên đường về làm một vòng hoa tết ở Thủ Đức về nè. Đem về nhà được 2 chậu hoa cúc nho nhỏ (to tộ bố) giá là 110k thấy hấp dẫn ghê đó.

2LúaMiềnTây
07-02-2010, 12:49
Sáng chủ nhật không thấy mối nào rủ đi lang thang, ngồi đồng ở nhà mà nản vô cùng. Không biết triệu chứng của bệnh nào đây ... Hic hic ...

Lúa cũng vậy nè Lang, sáng chủ nhật cuối cùng trong năm mà ế muốn chết luôn...đó là triệu chứng của bệnh "THICK ĐI CHƠI" :D


...Thật sự ước gì như Thúy Kiều ngày xưa, được gặp Kim Trọng...

Mình chỉ ước được làm nô tì của Thúy Kiều mà còn chưa được nữa...không dám mơ làm Kiều :Dam

muoimuoi
07-02-2010, 22:18
Còn 2 tiếng nữa là kết thúc ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2009.

Cũng giống anh Lang & anh Lúa, ngày chủ nhật cuối cùng của năm, muoimuoi cũng nằm ở nhà. Nhưng thật lạ, muoimuoi không có cảm giác chán nản như anh Lang, mà thay vào đó muoimuoi cảm thấy rất thoải mái.

Chào ngày mới bằng tiếng nô đùa ồn ào của mấy nhóc hàng xóm. Ngó lên đồng hồ là đã 10h30. Lên mạng 8 với một số hảo hữu thân yêu, sau đó là đánh 1 giấc đến 5h chiều... ngày chủ nhật trôi đi thật nhẹ nhàng.

Đã từ rất lâu, muoimuoi chưa bao giờ được ngủ nhiều như thế. Hôm nay, muoimuoi thích lười.

Nhớ cả nhà quá, chúc cả nhà 1 tuần mới, cũng là tuần cuối cùng của năm thật nhiều ý nghĩa nha. :L

codai
08-02-2010, 07:59
Chúc ace một tuần mới đầy tươi vui và hạnh phúc, các ace chuẩn bị đi chơi xa thì nhớ mua sắm đầy đủ nhé, đừng để quên cái gì nhé, hối hận lắm đó.Ngày nào cũng 8 nhưng vẫn rất nhớ ace nhé, nhớ những cái miêng lanh canh , nhớ nụ cười tươi nguyên.... và nhớ một ngươi chảnh ......chó.

nhanchauchau
08-02-2010, 08:14
Hôm qua người yêu gọi điện "Anh ơi hoa đến thì thì hoa phải nở" ....
Gì vậy? Toát hết mồ hôi!

"Hoa sưa nở rồi, trắng đường rồi".

Năm nay trời nóng, hoa sưa nở sớm hơn mọi năm. Mai sẽ lang thang HN chụp ảnh hoa gởi mọi người.

Gửi tạm mấy tấm ảnh sưu tầm mọi người xem trước nhé

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002083806ywu0odezym168838.jpeg

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002083806ztkzmtqxyt43138.jpeg

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002083806ndg3nme1zd363658.jpeg

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002083806mzzjngfind172907.jpeg

hoaxuongrong
08-02-2010, 08:41
Em chưa được nhìn thấy hoa sưa bao giờ. Nhìn đẹp nhỉ

titigold
08-02-2010, 09:13
Hoa sữa gần cầu Thị Nghè có mấy cây đó. Đến mùa thu đi ngang đó nhớ HN ghê gớm. Nhớ một đêm mùa thu HN trời se lạnh, ngồi quán cóc uống nước ngô thưởng thức không khí mùa thu và mùi hoa sữa ngào ngạt. hihi

BM
08-02-2010, 09:17
Hoa sữa gần cầu Thị Nghè có mấy cây đó. Đến mùa thu đi ngang đó nhớ HN ghê gớm. Nhớ một đêm mùa thu HN trời se lạnh, ngồi quán cóc uống nước ngô thưởng thức không khí mùa thu và mùi hoa sữa ngào ngạt. hihi

Hoa Sưa bạn ạ! (Khác hoa Sữa):) Hoa Sữa có một dạo trồng ở các đô thị như một phong trào, làm khổ người dân nhiều thành phố..!

titigold
08-02-2010, 09:31
Chà chà, sáng sớm chưa tỉnh ngủ đọc mắt nhắm mắt mở rồi. Tks anh Big Minh. Sẵn tiện đang có topic chủ đề hoa, anh Big Minh lên post về hoa sưa rồi hoa sữa luôn nhé. Cuối năm chắc mọi người rảnh. hihi

BM
08-02-2010, 09:47
Chà chà, sáng sớm chưa tỉnh ngủ đọc mắt nhắm mắt mở rồi. Tks anh Big Minh. Sẵn tiện đang có topic chủ đề hoa, anh Big Minh lên post ve hoa sưa rồi hoa sữa luôn nhé. Cuối năm chắc mọi người rảnh. hihi

Đánh đố BM nữa rồi! Ống tele không đủ dài để chụp ra tới Hà Nội!:(, Hoa Sữa thì không có trong danh mục hoa Xuân. Thôi tặng Titigold và ĐTM hoa này: dân dã, mộc mạc như phẩm chất người dân Nam Bộ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=27481

JiPi
08-02-2010, 10:35
Chào mọi người! em điểm danh, e đã trở lại sau 2 ngày quy ẩn giang hồ! :d..

meocom
08-02-2010, 13:01
Đánh đố BM nữa rồi! Ống tele không đủ dài để chụp ra tới Hà Nội!:(, Hoa Sữa thì không có trong danh mục hoa Xuân. Thôi tặng Titigold và ĐTM hoa này: dân dã, mộc mạc như phẩm chất người dân Nam Bộ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=27481

Ảnh hoa đẹp lắm.

Bác BM ạ, vẫn có Topic "Triển lãm hoa có quanh năm" trên diễn đàn đấy. Bác gửi ảnh hoa Sữa lên cho mọi người biết với.

Nhớ hương hoa Sữa nồng nàn trên những phố xưa Hà Nội.

maru_pypy
08-02-2010, 15:55
Em cũng trở lại sau 1 thời gian ....số trang tăng chóng mặt......lại giới thiệu lại từ đầu...em là Maru..(bạn của Trung )..he he 25t ..còn giới thiệu j nữa không ạ?

Dautay
08-02-2010, 16:01
em cũng trở lại sau 1 thời gian ....số trang tăng chóng mặt......lại giới thiệu lại từ đầu...em là Maru..(bạn của Trung )..he he 25t ..còn giới thiệu j nữa không ạ?

Biết nhau rồi mà em, có rảnh thì cứ off cùng mọi người, welcome tất cả các bạn mà.(beer)

nhanvan_hoang
08-02-2010, 16:06
Có ai hỏi em là "vì sao ta....quen nhau", em đừng lói nà được rồi. Bên này chuyện tình cảm riêng tư dấu càng kín càng tốt. Tám một hồi thể nào cũng nòi ra ah..=))

maru_pypy
08-02-2010, 16:09
hihi may quá còn chị dautay vẫn nhớ mình.....phù arigatou !
em sẽ cố gắng lăn theo mọi người

lengkeng1minh
08-02-2010, 16:13
hihi may quá còn chị dautay vẫn nhớ mình.....phù arigatou !
em sẽ cố gắng lăn theo mọi người

Chào em, đã gặp ở quán kem nhãn đó nhớ không, chúc mừng em tham gia.( anh là anh già đeo kính cận đó). Tối rãnh ra chơi với bọn anh nhe. Ở ĐÂU? lÚC NÀO? Em cứ alô hỏi Nhanvanhoang.

meocom
08-02-2010, 16:23
Các bạn nhớ viết hoa đầu câu và cố gắng viết đúng chính tả tiếng Việt nhé. :)

maru_pypy
08-02-2010, 16:49
Vâng ,em hiểu rồi,vì không có biết quy định của diễn đàn nên viết sai toe toét,em sẽ chỉnh sửa dần dần,cố gắng làm sao tám được bằng mọi người (chứ hơn thì không chắc he he)

barandom
08-02-2010, 16:50
@ ĐTM : Anh nhắc lại là việc phạt sai lỗi chính tả vẫn còn có hiệu lực nha. Tâm kiểm tra em nào có lỗi ghi sổ kiếm mớ tiền ăn tân niên.

maru_pypy
08-02-2010, 16:58
@ anh Rắn không tính em lần đầu,chưa biết nên chưa có tội phải không?

nhanvan_hoang
08-02-2010, 17:18
@ anh Rắn không tính em lần đầu,chưa biết nên chưa có tội phải không?

Em nhớ viết đúng chính tả nha, cách khoảng ra khi có dấu chấm phẩy. Vô ĐTM là vừa chơi vừa học viết chính tả đó. Không sao đâu, đóng tiền vài chục lần off là quen ngay ấy mà. Chúc mừng em tham gia vào nhóm với mọi người.

codai
09-02-2010, 07:33
Mấy người xí xọn chưa, có ai hỏi đâu mà khai hả, ah không hỏi mà tự nói thì có được tính không ?

hoaxuongrong
09-02-2010, 08:34
Tết, tết đến rồi,... Chả có hứng thú làm việc gì cả, chỉ thích đi chơi thôi, chết thật.

barandom
09-02-2010, 08:57
Tết, tết đến rồi,... Chả có hứng thú làm việc gì cả, chỉ thích đi chơi thôi, chết thật.

Anh mà là sếp em thì :

:T:gun:Dam :LL:LL

ruadibo
09-02-2010, 11:21
Anh mà là sếp em thì :

:T:gun:Dam :LL:LL

Thôi chết em rồi........... :D

barandom
09-02-2010, 11:25
@Rùa : ảnh của em chuyến đi Sadec chụp hoa đâu rồi. Em để lâu quá hoa nở hết đó nghe. Mà hoa nở hết thì :T chắc luôn.:))

ruadibo
09-02-2010, 11:31
@Rùa : ảnh của em chuyến đi Sadec chụp hoa đâu rồi. Em để lâu quá hoa nở hết đó nghe. Mà hoa nở hết thì :T chắc luôn.:))

E đang sắp xếp nè anh, e viết xong bài Bidoup thì acc của e cũng tới giới hạn up ảnh trên phượt luôn rồi. Hình như còn up được.. 3 tấm hình :shrug:.

chaubaogia
09-02-2010, 12:00
Còn 4 ngày nữa được đi Cam Thái Mã Sing rồi, Vui.
Gấu khóc nhè: "không dành được cho em và con ngày Tết nào sao?", Buồn.
Cuộc sống vui buồn lẫn lộn là thế.
Làm sao đây?

2LúaMiềnTây
09-02-2010, 12:00
E đang sắp xếp nè anh, e viết xong bài Bidoup thì acc của e cũng tới giới hạn up ảnh trên phượt luôn rồi. Hình như còn up được.. 3 tấm hình :shrug:.

Vậy thì up ảnh hoa đỡ bên photobucket đi cưng, rồi up lên Phượt cũng được mà, anh hay dùng cách này.

@Rùa: anh kiểm tra thấy còn dư 1 cái bản đồ gấp cũ, nhưng nên xài cái mới em ơi vì nó có nhiều thay đổi. Nếu em thích thì anh sẽ tặng em cái update mới nhất 2010.


Còn 4 ngày nữa được đi Cam Thái Mã Sing rồi, Vui.
Gấu khóc nhè: "không dành được cho em và con ngày Tết nào sao?", Buồn.
Cuộc sống vui buồn lẫn lộn là thế.
Làm sao đây?

Còn em thì cảm giác nôn nao quá chừng. Lần đầu tiên thò mặt ra nước ngoài. Em đúng là "hai lúa" :(
Tuy nhiên baba & mama ở nhà cũng cằn nhằn: "Mày đi đâu mà đi dữ thần vậy? Quanh năm suốt tháng đi rồi, bây giờ lễ Tết cũng không về nhà :T". Em chỉ biết cười trừ thôi...hix hix

muoimuoi
09-02-2010, 12:50
Bữa đi ăn kem gặp bà xã của anh Chaubaogia. Bà xã của anh đẹp thiệt đó, nhìn trẻ trung lắm. Anh là sướng nhất rồi đó nhé. Lần này đi nhớ mua nhiều quà về cho bà xã & đàn con để tạ lỗi nhé.

barandom
09-02-2010, 13:28
Còn 4 ngày nữa được đi Cam Thái Mã Sing rồi, Vui.
Gấu khóc nhè: "không dành được cho em và con ngày Tết nào sao?", Buồn.
Cuộc sống vui buồn lẫn lộn là thế.
Làm sao đây?

Gấu của em thì nó khóc nhè , còn gấu của anh thì nó bảo "thôi anh ở nhà đi để em đi cho" :)):))=))

maru_pypy
09-02-2010, 14:15
@ Nhanvan_hoang ...cảnh báo !!! Không có ai tên "em" đâu

codai
09-02-2010, 14:52
@ Nhanvan_hoang ...cảnh báo !!! Không có ai tên "em" đâu
Vặn cổ thằng nhóc đó đi em, em cần cd tiếp cho một tay không ? dộng vào miệng nó một bình sữa.

hoaxuongrong
09-02-2010, 17:09
haha, hay tết này anh chaubaogia gửi gấu nhà anh qua ăn tết nhà a. Rắn nhỉ, hihi

ellvis000
09-02-2010, 17:45
Còn 4 ngày nữa được đi Cam Thái Mã Sing rồi, Vui.
Làm sao đây?
Người đi chuẩn bị đi thì háo hức vậy đấy. Người ở nhà háo hức những ngày người đi sắp về để nhận quà mà. Ít nhất là cũng được chiêm ngưỡng những bức ảnh, những bài viết để chung vui mà.
Sang năm mới chúc các bạn lên đường "mã đáo thành công" nhé (wait)

ellvis000
09-02-2010, 17:49
Còn em thì cảm giác nôn nao quá chừng. Lần đầu tiên thò mặt ra nước ngoài. Em đúng là "hai lúa" :(
Tuy nhiên baba & mama ở nhà cũng cằn nhằn: "Mày đi đâu mà đi dữ thần vậy? Quanh năm suốt tháng đi rồi, bây giờ lễ Tết cũng không về nhà :T". Em chỉ biết cười trừ thôi...hix hix

Không cười trừ đâu nhé, riêng em phải có chút quà cho mặn mà đấy. Anh sẽ đón ở Miền Bắc để nhận quà trong dịp em đi xuyên Việt đấy. (NT)

ruadibo
09-02-2010, 20:26
@Rùa: anh kiểm tra thấy còn dư 1 cái bản đồ gấp cũ, nhưng nên xài cái mới em ơi vì nó có nhiều thay đổi. Nếu em thích thì anh sẽ tặng em cái update mới nhất 2010.


Anh tặng em cái nào cũng được ạ :D.

barandom
09-02-2010, 21:04
Anh tặng em cái nào cũng được ạ :D.

--------------------------------

Em Rùa kiếm bản đồ khu nào?

barandom
10-02-2010, 08:14
Em gái " miền trung" Hoa Xương Rồng thì khỏi lo nhe, thoăn thoắt lên 'HỒ BƠI NGƯỜI LỚN"

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/IMG_5193.jpg

Vậy là hoaxuongrong đã là người lớn rồi nhé. Tết này em lại thêm 1 tuổi, không còn được quyền nhõng nhẽo và khóc nhè với anh rắn nữa nhe em .

hoaxuongrong
10-02-2010, 13:49
Vậy là hoaxuongrong đã là người lớn rồi nhé. Tết này em lại thêm 1 tuổi, không còn được quyền nhõng nhẽo và khóc nhè với anh rắn nữa nhe em .

Anh ơi, hồi giờ em vẫn là người lớn mà" đủ lớn để mong bé lại", hehe. Còn khóc nhè thì em vẫn khóc, khóc đến khi nào a dắt em đi hết mấy cửa sông còn lại thì mới thôi.

langbiang
10-02-2010, 20:48
Anh ơi, hồi giờ em vẫn là người lớn mà" đủ lớn để mong bé lại", hehe. Còn khóc nhè thì em vẫn khóc, khóc đến khi nào a dắt em đi hết mấy cửa sông còn lại thì mới thôi.
Cái điệu õng ẹo này chịu không nổi. Tua qua tua qua ... :)) :))

nhanchauchau
10-02-2010, 22:36
Chào mọi người!
Báo cáo cả nhà là em đã về đến nhà an toàn.
Vì lí do kỹ thuật nên không đi chụp ảnh hoa sưa cho mọi người được, em thành thật xin lỗi.

Chúc cả nhà năm mới ăn Tết vui vẻ nhé! Chúc đoàn đi CTMS có một chuyến đi đầy những kỉ niệm đẹp!

Bye cả nhà nhé! Hẹn gặp lại Sài Gòn.

hoaxuongrong
10-02-2010, 22:41
Cái điệu õng ẹo này chịu không nổi. Tua qua tua qua ... :)) :))

Haizzz, e có õng ẹo gì với anh đâu mà anh chịu ko nổi hả anh.

langbiang
11-02-2010, 05:18
Haizzz, e có õng ẹo gì với anh đâu mà anh chịu ko nổi hả anh.
Chỉ nghe mấy chữ thôi là anh nghe âm thanh nó gõ ong ong trong đầu đó chứ! :Dam

@all DTM: báo VnExpress đăng tin vụ này, hay quá xá hay nhưng cơ hội chỉ là ... 1/1,000,0000đ nên Lang nhờ mọi người dùng chương trình hay gì gì đó để chỉ sau khi JS boom lên thì trong vòng vài giây là chúng ta book được vé luôn.
Book vé đi Hà nội trong 7 ngày hay 10 ngày đều oke. Fan chưa trèo, Hà giang cao nguyên đá chưa đặt chân đến hay Đông Bắc cũng chưa có lần Lang này rong ruổi. Nếu oke thì thống nhất người leader vụ này để Lang gửi thông tin.
Link nè: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/02/3BA18AF6/
Biết đâu vô tình lụm được kiếm nhật sao? :))

P/S: không biết vụ này có trường hợp ưu ái cho các VIP member có được đặt lệnh sớm hơn non-VIP member như Lang không nhỉ! :LL

Còi
11-02-2010, 09:38
Nếu may mắn lụm được dzé, chắc gái nhà ĐTM lần này có cơ hội oánh dấu TCL rồi.

2LúaMiềnTây
11-02-2010, 09:43
Hy vọng mong manh quá, nhưng kệ, cứ hy vọng nhé.
Mà mấy cô định leo Fan hay TCL vậy?

dugiang
11-02-2010, 10:09
Khi nào có lịch đi cực đông PM cho em với anh Rắn nhá.

Còi về quê ăn tết cho chị gửi lời thăm bố nha.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1088&pictureid=27742
Chị đã mua được một áo ấm cực đẹp, giá lại cực rẻ ở đây này nhưng chả có lúc nào mang về gửi cho em được. Áo của Khựa là cứ gọi bằng cụ nhá. Giá xấp xỉ 10 ông Obama thôi.

Còi
11-02-2010, 11:04
Mai em lại về với thầy u em rồi.

Tết này em lại lượn lờ trên Hà Giang nữa này. Chị Du Giang đi không? đi không? đi không? Có 6 người rồi. :)

Triệu Nhân
11-02-2010, 11:13
Lâu rồi không vào tám với các bác ĐTM, nhưng vẫn nhớ các bác lắm đó. Kế hoạch là sáng mai em cũng về quê Mỹ Tho, không có gì hơn xin gửi lời chúc Sức khỏe, An khang Thịnh Vượng và Vạn Sự Như Ý đến nhà ĐTM ta,....Mong sớm gặp lại, ngoài đường văng vẵng tiếng múa lân tùng... tùng ...tùng ...tùng...xèng!....làm cho tâm hồn cũng nôn nao,.....
Có bác nào gần quê mình, quê tết nghé làm vài ly cho ấm tình quê các bác nhé!

KhungLongCoi
11-02-2010, 14:10
"...tình chỉ đẹp khi còn dang dở
cưới nhau dzìa tắt thở càng nhanh
....
...hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
dzô dziên đối diện cãi um sùm..."
(NT)

Cho ké với:
Xấu trai SH năng tương ngộ
Đẹp trai đi bộ bất tương phùng.

songvabien
11-02-2010, 20:21
Chúc mừng năm mới
tinh thần phơi phới
tiền tài tấn tới
công danh gặp thời
để "phượt" khắp nơi
chúc nhà mình ăn tết vui vẻ

langbiang
12-02-2010, 05:34
Mai em lại về với thầy u em rồi.

Tết này em lại lượn lờ trên Hà Giang nữa này. Chị Du Giang đi không? đi không? đi không? Có 6 người rồi. :)
Còi cứ lượn lờ Hà Giang miết, trong khi mình mơ 1 lần mà cũng không xong. Chắc điệu này xin chuyển công tác ra đó hay là kiếm một chân ngắn ngoài đó để chắc chân và dễ dàng đánh phá cách mạng luôn quá :))
Mà đi với ai vậy Còi! Đi về nhớ làm vài "ăng bom" ảnh ọt cho mọi người rửa mắt nhá!

@tour Cam-Thái-Mã-Sing: khởi hành chưa?
@tour 9 cửa sông và tour vòng quanh các tỉnh miền Tây: hí hí với Lang 1 tí nha. Biết để sắp xếp thời gian. Lỡ đu theo được thì sao ... :LL

Dautay
12-02-2010, 15:14
Năm mới , tết đến !!, Dâu Tây chúc cả nhà ĐTM an khang, thịnh vượng, chúc các ACE đi CTSM đi được may mắn và nhớ mua quà về nhá.iloveu

2LúaMiềnTây
12-02-2010, 15:48
Ngày mai lên đường rồi, lần đầu tiên không ăn Tết ở quê nhà, mà cũng không phải trên quê hương Việt Nam. Cảm giác thật khó tả, vẫn ham đi chơi, nhưng có một điều luyến tiếc, không được quây quần bên mâm cơm gia đình vào ngày áp Tết. Không được đón giao thừa cùng gia đình, không được "nhậu" với mấy đứa bạn ở quê...

Bù lại, được vi vu với 10 người khác, những người cùng sở thích, hy vọng đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ, đầy ắp kỷ niệm vào đầu năm con Cọp 2010 này.

Thân chúc tất cả các anh chị em ĐTM nói riêng và Phượt nói chung 1 năm đầy niềm vui, hạnh phúc, thành công, và cơ hội (để đi Phượt nhiều nhiều). :)

ruadibo
12-02-2010, 18:58
Hì, vậy là ngày mai các anh chị đi Cam-Thái-Mã-Sin đã khởi hành rồi (LD), e không có lời nào hơn là chúc cả đoàn có một chuyến đi thành công và thật trọn vẹn, chụp nhiều ảnh đẹp và đón một cái tết thật vui vẻ nhé (beer).

Và cũng nhân dịp cây mai nhà em nở hoa, em xin chúc nhà ĐTM ta ai cũng mãi vui vẻ trẻ khỏe, sắc diện hồng hào, tiền tiêu rủng rỉnh, sống lâu như rùa (em)... và "chân cứng đá mềm" trên mọi nẻo đường lãng du nhé :D.

(beer)(beer)(beer)(beer)

lengkeng1minh
12-02-2010, 19:54
Chúc các bạn ĐTM chuyến CTMS thành công tốt đẹp, ảnh ọt nhiều nhiều. Quà không "thiếu ai"!!!

songvabien
12-02-2010, 20:05
cho e đu bám tour 9 cửa sông với nha nhà mình

lengkeng1minh
13-02-2010, 10:47
An tâm đi em, có gì alô cho em. Nhưng nên đi học bơi hoặc sắm cái áo phao em nhé. Không có cứu hộ đâu!

Còi
13-02-2010, 11:05
Báo cáo các bác em đã về đến nhà ngày hôm qua. Giời lạnh. Nhiệt độ trong nhà lúc này là 19oC. Nhiệt độ ngoài giời em không biết vì em mới ngủ dậy, chưa bước chân ra khỏi nhà. Tí nữa em còn phải lượn đi Sơn Dương nữa. Ui chao là ngại.

lengkeng1minh
13-02-2010, 11:35
6g sáng nay, nhà ĐTM với 10 thành viên đã xuất hành với chuyến đi xuyên 4 nước Đông nam á ( Cam- Thái- Mã- Sing).

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/tinbn1.jpg

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/tinbn2.jpg

Vợ chồng bịn rịn chia tay!!!

https://i822.photobucket.com/albums/zz144/thangchuot/VchnganhRn.jpg

JiPi
13-02-2010, 22:33
Chúc cả nhà :

1 năm mới luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc..

Sức khỏe dồi dào và luôn tươi trẻ

Chân cứng hơn đá để vượt mọi nẻo đường..

Bắc Trung Nam, tết này thẳng tiến..

Cam Thái Mã Sing thượng lộ bình an.
.....

Chúc Còi và muoimuoi có những khoảnh khắc tuyệt đẹp ở miền bắc

Chúc nhanchauchau và nhanvan_hoang những phúc giây hạnh phúc bên gia đình

Chúc 10 thành viên Cam Thái Mã Sing có 1 chuyến đi vui vẻ và thú vị

Chúc 6 tviên khám phá Nha Trang có 1 chuyến đi hấp dẫn.. (hehe)

Chúc Anh Rắn ở nhà một mình vui vẻ mạnh khỏe

Chúc chị Dâu Tây, chị Cỏ Dại, em Rùa một năm mới tốt gặp nhiều điều mới..

rei
13-02-2010, 22:58
Năm mới năm me, em xin chúc cả nhà mình ăn Tết vui vẻ, lượt phượt khắp nơi, lên rừng xuống biển đi dọc sông suối - luôn gặp may mắn, nhiều niềm vui & an toàn trên đường phượt ạ

ellvis000
13-02-2010, 23:03
Chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn nhé. (beer)

barandom
13-02-2010, 23:58
(wait)(wait)(wait)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=341&pictureid=27858


(wait)(wait)(wait)

BM
14-02-2010, 00:16
Chúc Mừng Năm Mới! Vạn Sự Như Ý! An Khang Thịnh Vượng!:)(beer)

lengkeng1minh
14-02-2010, 00:37
Chúc cả nhà năm mới nhi6ù sức khoẻ, vui vẽ, thành đạt trong công việc.

ruadibo
14-02-2010, 01:47
Chúc mừng năm mới cả nhà !
Vạn sự như ý Phúc lộc đầy nhà mọi người nhé (beer)(beer)(beer)(beer)

Còi
14-02-2010, 09:40
Năm mới đang tới.
Một niềm tin mới
Lòng ta phơi phới.
Con đường đi mới.
Hạnh phúc đang tới.

Khai bút đầu xuân, kính chúc toàn thể bà con nhà ĐTM cùng anh em nhà Phượt một năm mới. Thật nhiều sức khỏe. Tiền bạc rủng rỉnh. Gia đình hạnh phúc. Đi Phượt nhiều nhiều.

rockgarden
14-02-2010, 13:59
Chúc cả nhà năm mới khỏe mạnh và phát tài để còn phượt dài dài.

Nhân tiện tặng mọi người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu một mùa Valentine hạnh phúc với hoa và bong bóng:L.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMAGE_022.jpg
(hình chụp bằng phone nên chất lượng không tốt lắm, mong mọi người thông cảm)

dulichmientay
14-02-2010, 15:56
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=27481[/QUOTE]

Hoa này là hoa gì vậy anh BM ? Em nhìn hoài không ra

langbiang
14-02-2010, 19:04
Nè anh em, niềm vui xuân không từ bỏ ai ...

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/XUAN%20CANH%20DAN%202010/sDSC_0279.jpg

langbiang
14-02-2010, 19:11
Chúc tất cả anh chị em gia đình ĐTM có mùa xuân thật vui và hạnh phúc - nhất là mùa xuân tình yêu nhá! Ai chưa có như Lang này thì ... ráng tìm vậy

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/XUAN%20CANH%20DAN%202010/sDSC_0093.jpg

tichuot
14-02-2010, 20:00
Chúc mừng năm mới cả nhà ĐTM.

Chúc các bạn năm mới với nhiều điều mới, sức khỏe mới, thành công mới trên những cung đường mới đang chào đón các bạn. :)

TINYCAT
14-02-2010, 20:31
Chúc mừng năm mới cả nhà: An khang- thịnh vượng-phát tài- phát lộc. Tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, tiền vàng gặp nhau chiu vào két sắt. Một phần mua đất, một phần mua vàng, vẫn còn rểnh rang ta đi du lịch.
chúc mọi người năm mới khám phá được thêm nhiều điểm mới và chia sẻ cảm xúc sau mỗi chuyến đi với tất cả mọi người.

lengkeng1minh
15-02-2010, 04:35
Nôn quá, hihi
Cung đường đầy gió và cát. Nóng và khát.
Hứa hẹn cãm giác thật......đã.
Chúc những bạn khởi hành hôm nay và những ngày kế tiếp suôn sẻ và nhiều may mắn.
Chúc các bạn ở nhà Phượt trên P nhiều nhé!?
HIHIHI

muoimuoi
15-02-2010, 06:03
Mừng xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về
Điều gì không muốn bay đi hết
Để lại quanh năm sự tốt lành
(wait)

Còi
15-02-2010, 10:53
Lúc này, nhiệt độ trong nhà xuống 15oC rồi. Em vưỡn chưa thò mặt ra ngoài. Lạnh lắm, lạnh lắm. Hôm 30 tết chạy về Sơn Dương tết Bà Nội, tay chân cứ run bần bật, xách cái máy nặng cả cân mà hình nào hình lấy nhòe nhoẹt phát khiếp. Mai lại lên đường rồi.

Anh lengkeng gửi em tí nắng ấm, em gửi lại cho tí cái rét mướt cho cân bằng nàoooooooo.

Không biết nhóm CTMS lúc này thế nào rồi.?!

Tam
15-02-2010, 14:13
Em mượn wifi của nhà nghĩ ở BKK lên báo cáo với cả nhà mình. Tình hình là hôm qua ra khỏi sân bay hơi trễ nên không kịp bắt xe đi pattaya. Hôm nay và ngày mai sẽ loanh quanh ở BKK. Tối qua đi chợ đêm, sáng nay đi Sở Thú Dusit.C.Ran, Tam, Lua, San, Kiwi vừa đi matxa chân về, phê lắm :) . Vẫn chưa thấy em Hà và bạn xuất hiện.
Báo cáo hết.
Diễn đàn có tích hợp bộ gõ tiếng việt cho nên bạn có thể gõ tiếng việt ở mọi lúc mọi nơi. Đề nghị bạn viết tiếng việt có dấu.

Tam
15-02-2010, 14:42
Bao cao em Ha va ban da xuat hien roi. Cam on Mod da nhac nho, nhung o day chi co wifi free chu khong co PC free nen minh dang online bang cai dien thoai com cua minh, mong Mod thong cam va sua lai gium minh (neu co the). Tks Mod.

barandom
15-02-2010, 19:30
Bao cao em Ha va ban da xuat hien roi. Cam on Mod da nhac nho, nhung o day chi co wifi free chu khong co PC free nen minh dang online bang cai dien thoai com cua minh, mong Mod thong cam va sua lai gium minh (neu co the). Tks Mod.

Sửa lại bản tiếng Việt :

Báo cáo em Hà và bạn đã xuất hiện rồi. Cám ơn Mod đã nhắc nhỡ , nhưng ở đây chỉ có Wifi free chứ không có PC free nên mình đang online bằng cái điện thoại còm của mình , mong Mod thông cảm và sửa lại giùm mình (nếu có thể) . Tks Mod.


@ĐTM : chiều nay a. LK và bui-duong đã đến TX Phan Rí Cửa. Nhóm đi theo đường ven biển từ Vũng Tàu - Phan Rí Cửa luôn

phuongnh
15-02-2010, 22:05
Chúc mừng năm mới! Chúc cả nhà dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui, vạn sự như ý!

codai
16-02-2010, 07:56
Chỉ còn cd và anh Rắn đóng đô giữ nhà ĐTM, nên sẽ hóng hớt thông tin ace.

JiPi
16-02-2010, 08:48
Báo cáo cả nhà, bui-duong và anh lengkeng đã đến Cà Ná lúc 7:40, giờ này chắc mò lên hải đăng cà ná. tình hình là trưa 2 bác anh đến Nha Trang.

barandom
16-02-2010, 13:10
13h00 Ms Dâu đã rời BX Miền Đông đi Nha Trang . ĐTM chính thức còn 2 tên ở nhà

chaubaogia
16-02-2010, 15:31
Báo cáo anh Rắn, em có mặt ở SG, (vừa đào ngũ từ Thái lan sáng nay hehe) do có việc đột xuất ngoài ý muốn. CTMS đã đi được 1/2 đoạn đường.

Tất cả vẫn an toàn và vui vẻ. Anh có nhớ chị thì gọi số +66851537786 (số của hoabien_hp) trong ngày hôm nay nhé. Vì tối nay mọi người sẽ đi KUL bằng BUS khởi hành lúc 6h00PM do hết vé train.

BM
16-02-2010, 21:19
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=27481

Hoa này là hoa gì vậy anh BM ? Em nhìn hoài không ra[/QUOTE]

Nó vốn là cây dại mọc ở ven suối, đồng trũng, tên của em nó là Mía Dò!

ngoikoyen
17-02-2010, 13:34
chúc mừng năm mới! chúc nhà DTM một năm mới nhiều sức khỏe để đi du lịch, vạn điều như ý,phú quí đầy nhà,tiền xài thả ga còn hoài không hết.....

barandom
17-02-2010, 21:51
chúc mừng năm mới! chúc nhà DTM một năm mới nhiều sức khỏe để đi du lịch, vạn điều như ý,phú quí đầy nhà,tiền xài thả ga còn hoài không hết.....

Em còn ở SG không , cho cái số ĐT để còn rủ rê chứ

17-02-2010, 22:24
Kiwi tái sinh ;)

Lẽ ra vào chào cả nhà hôm qua, nhưng mãi hôm nay mới tìm được internet. Chúc nhà mình một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, ăn no, ngủ đủ, 8 nhiều và phượt liên miên :D

Kiwi thay mặt nhóm CTMS báo cáo tình hình: mọi người đều khỏe và vui, nhóm vẫn còn ở Thai Lan, kế hoạch thay đổi một chút, bù lại nhóm khám phá được 1 điểm đến mới ở miền Nam Thai Lan. Mọi người mới đi dạo chợ, ăn uống về, sáng mai sẽ lên đường sang KL.

Chuyến này, nhóm đi rất vui, bắt gặp nhiều điều tình cờ thú vị, chụp rất nhiều hình, đợi về chia sẻ với mọi người nha.

Báo cáo hết. Kiwi về ngủ đây. Ở đây vắng vẻ, em sợ =))

Mọi người đi chơi hết rồi ah? Kỳ này off tân niên hoành văn tráng nhá :)

barandom
17-02-2010, 22:56
Kiwi tái sinh ;)

Lẽ ra vào chào cả nhà hôm qua, nhưng mãi hôm nay mới tìm được internet. Chúc nhà mình một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, ăn no, ngủ đủ, 8 nhiều và phượt liên miên :D

Kiwi thay mặt nhóm CTMS báo cáo tình hình: mọi người đều khỏe và vui, nhóm vẫn còn ở Thai Lan, kế hoạch thay đổi một chút, bù lại nhóm khám phá được 1 điểm đến mới ở miền Nam Thai Lan. Mọi người mới đi dạo chợ, ăn uống về, sáng mai sẽ lên đường sang KL.

Chuyến này, nhóm đi rất vui, bắt gặp nhiều điều tình cờ thú vị, chụp rất nhiều hình, đợi về chia sẻ với mọi người nha.

Báo cáo hết. Kiwi về ngủ đây. Ở đây vắng vẻ, em sợ =))

Mọi người đi chơi hết rồi ah? Kỳ này off tân niên hoành văn tráng nhá :)


Chúc mừng Kiwi tái sinh(wait)

và báo cho Kiwi biết 1 tin không vui (với em) là ĐTM đã off tân niên rồi có off nữa thì cũng là lần 2 :LL:LL.

ngoikoyen
18-02-2010, 00:44
Em còn ở SG không , cho cái số ĐT để còn rủ rê chứ

Dạ em ở sg mà hehehe.Đt của em 0907546770.nhớ rủ em nha.cảm ơn anh rắn

nthn1989
18-02-2010, 15:49
Hic hic 100 trang rồi. ngoikoyen mở hàng trang 100 , ai sẽ kết thúc trang này với bài số 1000;)