PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 7500 km trên đất Mỹ. Mexico, Guatemala, Honduras và Belize bằng "chicken bus"



Anh Già
07-01-2010, 13:31
Ở nhà lâu lâu thấy ngứa chân, tôi lại thèm khoác ba lô đi thăm một loạt các vườn quốc gia của Mỹ, rồi tiện chân đi dọc theo Maya Route của người da đỏ vòng Trung Mỹ . Vốn chả thích đi đâu một mình lủi thủi nên tôi cũng rủ thêm các bạn đi cùng . Cũng như những chuyến đi khác, ban đầu cũng nhiều người đăng ký nhưng đến sát giờ khởi hành luôn rơi rụng khá nhiều, lần này thì có cả một đám bạn hẹn bay từ tận VN sang nữa, nhưng rồi kết quả cũng như mọi khi :LL

Xuất phát một mình từ Toronto, tôi hẹn với một số bạn tại Los Angeles và Las Vegas ( cho tạm cái ảnh Toronto vào mình họa cho khỏi nhiều chữ quá hoa mắt bạn đọc )

https://farm5.static.flickr.com/4063/4226604015_559d01b511_o.jpg


Từ Toronto có thể mua vé dễ dàng bay thẳng qua LA với giá gần 300$ / một chiều, nhưng với tinh thần của dân bụi "tiết kiệm để xây dựng tổ quốc XHCN" nên tôi chọn đường bay từ Buffalo qua LA với giá vé 165$
Chặng Toronto- sân bay Buffalo tôi chọn xe bus của hãng Megabus.com . Hãng này đang quảng cáo khá mạnh, bạn chỉ cần mua vé sớm trước khoảng 2 tháng và hên chút là có thể kiếm được vé tới New York (và nhiều tuyến khác nữa) với giá chỉ đúng 1 đô, tuy nhiên chạy tới Buffalo dưới 200 km nhưng giá vé vẫn luôn luôn là 2 chục thằng Ô Ba Má.

Xe xuất phát từ bến lúc gần 10 giờ tối, trên xe khá văn minh là có cả Wi Fi không mất tiền, tốc độ không được nhanh như xài cable ở nhà nhưng vẫn dư sức vào FB phét lác giết thời gian :

https://farm3.static.flickr.com/2502/4227374452_8547720fd4_o.jpg


Sau khoảng 2 tiếng xe tới biên giới Mỹ, buổi đêm nên cửa khẩu khá vắng vẻ, xe bus lại đi riêng một làn nên chả phải đợi ai cả, tại đây tất cả hành khách phải xuống xe và vác tất cả hành lý của mình xếp thành một hàng làm thủ tục nhập cảnh Mỹ . Chuyến đi một tháng trời qua 5 nước coi như bắt đầu từ đây mà trong passport của tôi mới chỉ có mỗi visa Mỹ

Hôm đó chả hiểu xúi quẩy thế nào mà gặp phải một chị Biên phòng (US Customs and Border Service) tuổi sồn sồn chắc đang khó ở nên chị hoạnh họe khá kỹ, hỏi đủ thứ, nhưng điều chị thắc mắc nhất là tôi chỉ có vé 1 chiều bay tới LA. Tôi cũng đã phải giải thích rằng bây giờ không phải mùa cao điểm, vé bay về từ LA mua online dưới 200$ lúc nào chả có mà chị vẫn chưa hài lòng ( thực ra cho đến lúc này tuy có lịch trình nhưng tôi cũng chưa biết chính xác ngày về thì làm sao có vé về?) Cuối cùng thì chị cũng cho đi :go sau khi dặn dò là lần sau phải có đủ vé 2 chiều .

Quá nửa đem tôi đã có mặt ở sân bay Buffalo để rồi rạng sáng bay transit qua New Jersey tới LA .

chaubathong
07-01-2010, 14:43
Tưởng anh "quên" không review lại chuyến đi vưà rồi luôn chứ :)
À mà sao sau cái câu "cuối cùng chị cũng cho đi" lại có con nòng nọc thế :D

Anh Già
09-01-2010, 08:46
@Trâu: Trời lạnh chả đi dược lâu thì anh mới đem chuyện ra kể, tranh thủ chém gió với lại phượt bằng mồm cho vui

:go là biểu hiện của "đầu xuôi, đuôi lọt" cho cả chuyến đi ;)

---------------------------------------------------------------------

Cũng như những lần trước sang Mỹ, đặt chân đến sân bay Los Angeles lần này tôi vẫn nhận ngay ra một sự khác biết khá rõ ràng giữa Mỹ và Canada : đúng là Mỹ nằm gần đường xích đạo hơn nên các bạn có nước da màu than đá cũng luôn luôn nhiều hơn . Trong lúc ngồi ở sân bay LA chờ Ba Gai ra đón, tôi có cả gần tiếng nói chuyện tào lao với mấy bạn đi cùng một đại gia đình hơn 2 chục người, tuy cổ đeo dây xích vàng chóe, mặt mũi hầm hố nhưng xem ra các bạn cũng nhẹ nhàng chứ không đáng sợ như lời tây nó đồn .

Xe Ba Gai tới đón là chúng tôi đi ngay vào downtown để xin visa ở Lãnh sự quán Guatemala. Bốn nước Trung Mỹ gồm Guatemala, Honduras, El Salvador và Nicaragua cách đây mấy năm ký một hiệp ước chung nên dân VN ta chỉ cần xin visa du lịch của một nước là có thể vào được cả 3 nước kia, nhưng lưu ý khi đi xin phải nói rõ rằng mình cần loại visa có tên là CA-4 thì mới có công dụng như vậy, và xin visa CA-4 của nước nào thì phải vào nước đó trước.

Cứ theo như địa chỉ của consulate Guatemala lấy trên website xuống rồi theo GPS dẫn đường, chỉ 45 phút sau chúng tôi đã tới nơi, nhưng tìm cả building mà chả thấy lãnh sự đâu, ra hỏi anh bảo vệ thì thấy anh rút ngay ra một cuốn sổ nhỏ trong túi rồi xé đánh xoạt một trang đưa cho tôi, trang nào trong cuốn sổ cũng ghi sẵn địa chỉ mới của lãnh sự Guatemala, hóa ra là lãnh sự đã chuyển đi được gần 1 năm mà địa chỉ trên website và số phone trên website vẫn chưa được update . Giờ thì tôi đã lờ mờ hiểu được tại sau mấy nước Trung Mỹ luôn được gọi là các nước Công Hòa Củ Chuối và có lẽ mấy chú trên sứ quán nước ta vẫn còn khá hơn được một số nước khác chăng?

Ngồi điền đơn, nộp 2 ảnh và 25$, các bạn Cộng Hòa Chuối không cho lấy ngay mà hẹn 2 hôm nữa, trình bày 1-2 câu thì các bạn đồng ý cấp cho vào trưa ngày hôm sau, nói chung là không đến nỗi tệ so với sứ quán của các bạn Chuối ở Ottawa (hôm trước tôi phone thì các bạn trên đó bảo gửi giấy tờ lên và kèm theo tận 60$)

Về nhà Ba Gai được cho ăn cơm với món dưa cải muối ngon tỹ tã mua từ tận dưới quận Cam về, cơm xong ngồi luyên thuyên với chồng BG một hồi lâu nữa là vừa hết ngày đầu tiên của chuyến đi

Chitto
09-01-2010, 09:00
[I]

:go là biểu hiện của "đầu xuôi, đuôi lọt" cho cả chuyến đi ;)

Thế mà cứ tưởng đó là thứ bác hối lộ để được đi !

casstaway
09-01-2010, 09:46
Em cũng từng đi Mega bus hè vừa rồi, mua có 1 $ mà cứ lo lo không biết có bị lừa không :). Chưa bao giờ mua vé gì ... rẻ như vậy.

Em thấy dịch vụ khá ổn, bác tài vui vẻ, nhiệt tình ... + đúng giờ.

kevle189
09-01-2010, 10:48
em đi megabus từ NY qua DC có $5, chạy nhanh, internet tốt, em thấy có ổ cắm điện phía dưới chân ghế.

Anh Già
09-01-2010, 11:36
@ Chitto : mợ đấy vừa già vừa xấu, tớ chả dại hối lộ kiểu ấy =))

@ casstaway: Megabus chạy ngon phết, giá mua sớm lại rẻ, nên rất recommend cho các phượt tử .

@kevle189: bạn phải mua trước bao lâu mới có giá 5$? Thế mà tớ tìm không ra cái ổ cắm, chắc tại hôm đó trời tối với lại đi có 1 đoạn ngắn nên cũng chưa cần .

Anh Già
09-01-2010, 11:56
Ba Gai thực ra cũng đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ hơn hai tháng trước, nhưng đến phút cuối lại bận việc gia đình nên không đi được, thành ra chỉ còn Chánh, em trai của BG sẽ đi cùng với chúng tôi quãng đường hơn 10 ngày trên đất Mỹ.

Sáng hôm sau, chạy quanh LA một lúc rồi chúng tôi ra thẳng Lãnh sự quán Guatemala vào gần giờ trưa. Đến lúc hỏi đúng anh nhân viên mặt mũi sáng sủa (hôm qua vừa nhận hồ sơ) thì hóa ra visa vẫn chưa làm, nhưng anh nhiệt tình vào gọi viên Lãnh sự ra làm ngay. Chỉ sau mươi phút là cái dấu củ khoai bằng mực xanh đã được triện lên trang hộ chiếu, sau đó ông ta vác ra một cuộn băng dính trong, to đùng, (loại mà ta vẫn dùng để cuộn dán mấy thùng cát tông), rồi cắt ra một miếng để dán đè lên con dấu củ khoai :LL Chuối đến thế là cùng !!!

Quay về qua nhà Chánh lấy một số đồ dùng , hai anh em thẳng hướng Las Vegas mà tiến .

Đường xá đoạn này cũng chả có gì đặc biệt, qua khỏi dãy núi trước mặt kia là hoang mạc kéo dài tới tận bang Nevada :

https://img132.imageshack.us/img132/9116/1ds0195.jpg



Chuyến này chúng tôi chạy con xe Subaru mới 2 tuổi của Chánh nên cũng đỡ được khoản thuê xe, hơn nữa lại có thanh niên trẻ khỏe lái xe nên trung niên chỉ việc ngồi lim dim nghe mấy bản cải lương yêu thích của Chánh và ngủ gà ngủ gật :

https://img8.imageshack.us/img8/3168/1ds7905.jpg


Quãng đường gần 5 tiếng từ San Bernardino, CA tới Las Vegas khá bằng phẳng, chỉ có một chuyện đáng nhớ là chúng tôi dại dột chui vào đổ xăng ở một cây xăng noname trong một ranch ven đường quãng giữa hoang mạc nên bị chém tận 4$/gal, trong khi cách đó hơn chục km là mấy cây xăng khác với giá có 3$/gal . Ai bảo là chỉ lơ ngơ ở VN thì mới bị chém đâu nhỉ

Anh Già
10-01-2010, 10:48
Chạy tà tà đến xế chiều thì hai anh em cũng tới Las Vegas:

https://img233.imageshack.us/img233/8519/1ds7908.jpg


"Sin City" chính là sân nhà của Lễ (nick Bow), người bạn trẻ đã lăn lội cùng chúng tôi trong suốt chuyến đi Nam Mỹ dài một tháng rưỡi hồi cuối năm 2008. Lễ đã thuê sẵn phòng cho chúng tôi trong casino Circus Circus. Ở Las Vegas có một điểm đặc biệt là giá tiền phòng ở các casino lớn đôi khi rẻ hơn nhiều so với ở các hotel nhỏ hoặc motel xa trung tâm. Lý do đơn giản là các casino tìm mọi cách câu khách, họ cho thuê phòng và các giá dịch vụ khác rẻ đi, nhưng lại thu nhiều ở phần casino. Giá phòng doulble ở Circus Circus chỉ có hơn 2 chục đồng một ngày, rẻ đến bất ngờ, tuy nhiên wi-fi lại tính riêng tới tận 12$/ngày, chắc để khách khỏi nằm nhà online mà dành thời gian đó "vào xới ".

Như đã hẹn, Netwalker cũng đã bay từ Boston qua đây đợi chúng tôi từ đêm trước. Trong lúc chờ đợi 2 bạn kia tại parking của casino, chúng tôi thấy một loạt dăm bảy chiếc xe độ trông rất khủng :

https://img207.imageshack.us/img207/3216/1ds0200.jpg


Chủ mấy xe là một đám các anh giai trông rất bặm trợn, trạm trổ đầy người, râu ria trông như băng đảng trong film Hollywood. Tôi chỉ xin phép chụp ảnh thôi chứ cũng chả dám hỏi han gì nhiều, nhưng đoán là mấy anh đem xe đi dự triển lãm hay hội hè gì đó :

https://img207.imageshack.us/img207/6980/1ds0197.jpg

https://img233.imageshack.us/img233/8641/1ds0205.jpg


Sin city về đêm :

https://img211.imageshack.us/img211/8314/1ds0267.jpg

kevle189
10-01-2010, 11:44
@Anh Già: em mua trước 2 ngày, chắc là hên thôi.

Mgz
11-01-2010, 13:38
ối bác đi sao không rủ em ??? hay post trước cỡ đầu tháng 12. đang rảnh nè =( có gì em sắp xếp bám càng với bác cho vui.

làm em phải tự biên tự diễn 1 chuyến YEG-EWR-NYC-BOS-Newark-D.C-PHILLY-JFK-LAX-SD-SFO-YEG ~.~ solo

đi được 1/2 đường rồi đang ở NYC chờ sáng thứ 3 mò đi JFK để đi thành phố của những thiên thần.

bus thì em đi tá lả, mề gà, boltbus, rồi apex và Century2000 của Tàu khựa cũng đi tuốt, 12:30 bus chạy thì 11 giò em mới lục đục lên mạng đặt vé =))


megabus đang khuyến mãi 50c 1 vé, coupon GETAWAY kìa. ;)

Anh Già
11-01-2010, 15:05
@Mgz: có máu đi Nam Mỹ không thì để anh rủ ?

-------------------------------------------------------------

Buổi tôi hôm đó, ba người chúng tôi được thổ dân Lễ dẫn đi chơi quanh Las Vegas .
Đầu tiên chúng tôi vào khu downtown cũ. Những casino to, rộng và nổi tiếng, được xây dựng về sau này nằm một loạt dọc theo con phố chính của Las Vegas chạy dài ra phía ngoài , trong khu phố cũ chỉ còn những casino nhỏ, ra đời từ khi thủa khai sinh ra trung tâm cờ bạc Las Vegas . Buổi tối ở đây có những Light Show do đèn chiếu thẳng lên trần của phố đi bộ :

https://farm3.static.flickr.com/2688/4096250634_44f848a4ef_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2638/4096251320_6166a4933d_o.jpg


Ánh sáng và hình ảnh thay đổi theo tiếng nhạc trông khá ngoạn mục :

https://img705.imageshack.us/img705/5969/1ds0214.jpg


https://img710.imageshack.us/img710/5436/1ds0231.jpg


Các chú hề đứng cửa mời khách vào casino, các nghệ sỹ đường phố thổi kèn và bán đĩa xen giữa những Light Show (kéo dài khoảng 15-20 phút)

https://farm3.static.flickr.com/2547/4096263884_499af81222_o.jpg

Mgz
11-01-2010, 15:53
Nam My = OK, brazil này nọ cũng hay, có thằng bạn hồi chơi game MMO chắc đi gặp nó cho vui lolz

thời gian khi nào vậy anh để em áng chừng sắp xếp, khoảng tháng 4 tháng 5 là đẹp, hoặc cuối tháng 8 đầu tháng 9, vì em định về VN hè 2010 nên lang thang Nam mỹ hoặc đầu hè hoặc cuối hè thôi. hộ chiếu em visa canada đến 30 june, visa mỹ đến 30 aug kỳ này về lại canada bắt đầu xin cái mới hix hix

an-nam mít xin Nam Mỹ visa dễ không anh? ngại nhất khoản xin visa mình đi phượt nó hỏi giấy tờ bảo kê bảo lãnh lung tung chán lắm :( , đào đâu ra cơ chú... :Dam,

súng anh dùng gì mà chụp mà nét thế, maù rõ đẹp tươi chuẩn, em toàn dùng bỏ túi cho cơ động =(

Las Vegas mùa này chắc toàn dân canada qua đây trốn lạnh :D

Anh Già
11-01-2010, 23:27
@Mgz : xin visa Nam Mỹ mấy nước định đi không khó, nếu có đi thì tầm tháng 3 này, từ 2 đến 4 tuần, có gì anh sẽ mở topic tìm bạn đồng hành luôn .

Anh Già
14-01-2010, 12:02
Lễ dẫn chúng tôi đi thăm tiếp Las Vegas . Những casino lớn là nổi tiếng như MGM, Mirage, Ceasar, Bellagio, Paris, Venice ... đều nằm dọc hai bên đường của đại lộ chính :

https://img233.imageshack.us/img233/1937/1ds0268.jpg

Chúng tôi đi bộ xuyên qua nhiều casino, các casino sát vách ở đây đều thông liền với nhau và nối với những casino bên kia đường bằng những cầu vượt dành riêng cho người đi bộ . Cậy có thổ dân dẫn đường nên tôi cứ đi theo mà đôi khi còn chả biết mình đang ở casino nào .

Ceasar với sảnh rộng, kiến trúc ắt phải là kiểu La Mã :

https://img16.imageshack.us/img16/7564/1ds0259.jpg

https://img509.imageshack.us/img509/6861/1ds0257.jpg


Trần cao ngất ngưởng :

https://img16.imageshack.us/img16/4730/1ds0265.jpg


Cạnh đó là casino Bellagio, ngay giữa sảnh có gắn lên trần những miếng thủy tinh màu rực rỡ :

https://img15.imageshack.us/img15/6589/1ds0247.jpg

mà nếu nhìn thẳng từ dưới lên thì lại giống những con sứa màu dưới biển :

https://farm3.static.flickr.com/2512/4096296497_7db1d0a4c6_o.jpg

susu
14-01-2010, 12:20
Nhân tiện bạn AnhGia up ảnh nam tài tử Chánh (Tín) ở LA cho chị em chiêm ngưỡng với ạ ! ;)

Anh Già
14-01-2010, 12:28
Nhân tiện bạn AnhGia up ảnh nam tài tử Chánh (Tín) ở LA cho chị em chiêm ngưỡng với ạ ! ;)

Ô cái này có lý quá su nhỉ (c) Tài tử Chánh Tín đang tìm bạn gái mà :D Mai anh kiếm ảnh, hỏi ý kiến khổ chủ rồi đưa lên .

Anh Già
15-01-2010, 12:54
Casino Venice cũng có sông nước và những người chèo thuyền gondola, khách lên thuyền ở bến phía ngoài rồi đi theo dòng sông nhỏ chảy xuyên qua lòng casino:

https://farm3.static.flickr.com/2763/4095490411_8e50cf194f_o.jpg


Trong nhà co' những quán cafe lớn, trần được sơn giả làm bầu trời :

https://img12.imageshack.us/img12/1735/1ds0262.jpg

Khắp nơi đều có những boutique của mọi hãng hàng hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới, giá cả cũng tương đối dễ chịu so với những nơi khác, kèm theo là đít-cau , đít mo đủ cả, theo như thổ dân Lễ nói chuyện thì cứ mua nhiều hoặc mua lần 2 trở đi là lại được giảm giá nữa, thậm chí mua với một số tiền lớn còn được mặc cả. Tuy vậy chúng tôi cũng chỉ windown shopping, để sau này có dịp thì về chợ Đồng Xuân mặc cả cho đỡ' tốn.

Chỗ này chả nhớ là ở căn casino nào nữa :

https://img136.imageshack.us/img136/9656/1ds0242.jpg

Rồi chúng tôi ra đường ngắm cảnh Lá Vegas về đêm, thực ra muốn chụp ảnh đêm ở đây cho đẹp thì phải leo lên tầng cao của một tòa nhà nào đó chụp xuống, nhưng vì lười và cuối ngày cũng đã mệt nên tôi chỉ ở dưới đường chụp đại . Xa xa là casino Paris, đằng sau hình như là Mirage :

https://img704.imageshack.us/img704/5204/1ds0252.jpg


Tiếp theo là kéo nhau đi xem nhạc nước ngay trước cửa Ceasar và Bellagio. Buổi tối ở đây đài phun nước cứ hoạt động 15 phút rồi lại nghỉ 15 phút, nước phun lên cao thấp theo mấy điệu nhạc cổ điển :

https://farm5.static.flickr.com/4041/4273195238_3dd51af1e5_o.jpg

Tuy đã chén từ chiều nhưng lang thang mãi cũng đói bụng, chúng tôi vào một casino mà chủ yếu là toàn người bản xứ vào chơi bạc, quán ăn ở đây có menu gồm 1 đĩa to trên đó có 1 miếng steak to bằng bàn tay, một ít khoai tây chiên và salat gì nữa giá nhõn có 3,99$, chưa thấy đâu rẻ bằng . Tuy menu này chỉ cho bữa sáng nhưng nhờ có sự quen thuộc của thổ dân nên 12 giờ đêm cũng được coi là sáng .

Đứng đầy một quãng khoảng 100 mét trên đại lộ chính là các bạn cả giai lẫn gái (trông mặt mà đoán thì đa số là dân Mễ sang lậu) chen vai sát cánh nhau làm công tác quảng cáo . Hai tay mỗi bạn cầm một tập card dày, bật vào nhau nghe kêu tanh tách, rồi dúi vào tay khách qua đường . Chụp lên đây để các bạn tham khảo : có số phone, giá cả cụ thể

https://img6.imageshack.us/img6/6650/1ds0390.jpg


Và để quay lại chủ đề chính, xin giối thiệu với các bạn nụ cười của nam tài tử điện ảnh Chánh (Tín), người đứng ngoài cùng bên phải :

https://img704.imageshack.us/img704/1361/mg0120.jpg

susu
15-01-2010, 13:37
Chẹp, tài tử đứng cạnh hotboy mí cả cuteboy xem chừng hơi lép vế tí tị nhở !!
Dưng mà cứ tươi rói thế kia là được rồi =))

raklei
17-01-2010, 00:37
Đứng đầy một quãng khoảng 100 mét trên đại lộ chính là các bạn cả giai lẫn gái (trông mặt mà đoán thì đa số là dân Mễ sang lậu) chen vai sát cánh nhau làm công tác quảng cáo . Hai tay mỗi bạn cầm một tập card dày, bật vào nhau nghe kêu tanh tách, rồi dúi vào tay khách qua đường . Chụp lên đây để các bạn tham khảo : có số phone, giá cả cụ thể

https://img6.imageshack.us/img6/6650/1ds0390.jpg




Nhiều thế này nhìn hoa hết cả mắt, ko biết các cụ có chọn được cái card nào ko hay chỉ cầm về để chụp ảnh tư liệu :D?

Anh Già
17-01-2010, 00:49
@susu: để anh đưa nick trong FB của tài tử cho nhé? (NT)

@raklei : toàn ngủ với giai thôi, há há há

songoku
17-01-2010, 08:32
Nhiều thế này nhìn hoa hết cả mắt, ko biết các cụ có chọn được cái card nào ko hay chỉ cầm về để chụp ảnh tư liệu :D?

Có khi nhiều quá các cụ đấy lại ko biết chọn ai đấy chứ :D?

Thèm chuyến đi của bác Anh Già quá (beer) , ko biết bao giờ mới thực hiện được chuyến đi mơ ước như này.

Anh Già
17-01-2010, 12:13
Khồng, thực ra gái bên Mỹ chả có gì đặc biệt, nên tớ dành sức cho tới Mễ với Trung Mỹ thôi, nhưng mà chuyện đấy sẽ kể sau ;)

Bagai
17-01-2010, 23:41
AnhGia cứ ném bom. Em thấy AG chỉ để sức cho "gái già Canada nhà anh". Hơi sức đâu nữa mà gái Trung Mỹ với chả Mễ :P

baxu
18-01-2010, 00:29
AnhGia cứ ném bom. Em thấy AG chỉ để sức cho "gái già Canada nhà anh". Hơi sức đâu nữa mà gái Trung Mỹ với chả Mễ :P

haha, xem chừng vẫn nhiều người cảnh giác với quảng cáo ;)

Anh Già
18-01-2010, 02:20
Kinh quá, hai cô ném đá anh thế này thì nguy hiểm quá, anh đã nhận là anh ngủ với giai rồi mà vẫn không tha! =))

Bê Thui
18-01-2010, 02:58
Uồi.....niềm mơ ước cả đời của em!!!! Hu hu........Thèm quá ...thèm quá....

baxu
18-01-2010, 03:21
Kinh quá, hai cô ném đá anh thế này thì nguy hiểm quá, anh đã nhận là anh ngủ với giai rồi mà vẫn không tha! =))

À cái này em cũng có nghe báo cáo =))

susu
18-01-2010, 08:12
À cái này em cũng có nghe báo cáo =))

Ồi ôi, nín thở chờ tin "báo cáo" :))

@ Đề nghị bạn AnhGia cung cấp các loại nick của tài tử cho em Su đê..ê.. (wait)

Anh Già
18-01-2010, 12:39
Ngày thứ ba

Buổi sáng , ba người chúng tôi kéo nhau đi thăm Death Valley.
Death Valley nằm giữa hai bang Nevada và California, nhưng phần lớn diện tích của thung lũng này nằm trên đất Cali . Từ Las Vegas đến Death Valley khoảng 300 km, chúng tôi đi mất hơn 3 tiếng .

Dọc hai bên đường đi là những trang trại nhưng chả thấy trồng trọt gì mà chỉ thấy vài trại ngựa, chắc tại đất hoang mạc quá cằn khô . Đáng nhớ nhất là có một quãng đường thẳng tắp giữa hoang mạc dài tới gần 36 km, thẳng đến mức không cần giữ tay lái thì xe vẫn đi hết một mạch cả 36 km đó . Vào sát Death Valley thì có mấy dãy núi nho nhỏ :

https://img8.imageshack.us/img8/6177/1ds0281.jpg


Được coi là công viên Quốc Gia nhưng vì đường giao thông xuyên qua thung lũng khá nhiều nên ở đây không có người bán vé và soát vé, mà chỉ có máy bán vé tự động, chúng tôi nghiêm chỉnh nộp 2 chục anh Ô Ba Má:

https://img706.imageshack.us/img706/1036/1ds0283.jpg

Vì đã vào tháng 9 nên tuy trời nắng nhưng không có cái nóng khủng khiếp lên tới gần năm chục độ C như mùa hè,bước ra ngoài xe ngắm mấy ngọn núi cũng khá dễ chịu :

https://farm5.static.flickr.com/4023/4207735568_78f64e89d0_o.jpg

Dãy núi này nổi tiếng vì có cấu tạo , hình dáng trông như trên bề mặt trăng :

https://farm5.static.flickr.com/4013/4208042264_56a3e548c3_b.jpg

Từ view point nhìn ra :

https://img8.imageshack.us/img8/5420/1ds0294a.jpg

https://img8.imageshack.us/img8/7947/1ds0330.jpg

Anh Già
19-01-2010, 11:40
Do không khí ở Death Valley rất sạch và nóng, nên làm cho ánh nắng mặt trời càng dễ nung nóng bề mặt của thung lũng, nhiệt độ mùa hè ở đây đã có lúc lên tới mức kỷ lục là 57oC . Dọc đường đi thỉnh thoảng còn gặp những biển cảnh báo cho lái xe rằng ở vùng này động cơ xe rất dễ bị overheat.
Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong thung lũng :

https://img22.imageshack.us/img22/9327/1ds0289.jpg


Đáy của thung lũng là một bề mặt phẳng rộng mênh mông mà điểm thấp nhất là Badwater . Chúng tôi dừng xe ở bên vệ đường rồi đi bộ vào xem cái cánh đồng nhìn từ xa trông phẳng lỳ đó ra sao. Quãng đi bộ vào gần nhất tính từ đường cũng khoảng 500 mét . Để vào được đó, chúng tôi phải đi qua những bụi cây cỏ khô lúp xúp, lẫn với những lớp muối trắng mỏng đóng thành từng lớp mà khi chân giẫm lên phát ra những tiếng động vui tai :

https://img706.imageshack.us/img706/2314/1ds0366.jpg


Vào tận nơi mới thấy bề mặt cũng không hoàn toàn băng phẳng, mà là những miếng đất lẫn với muối khô nứt nẻ, có nét nào đó hao hao giống với Salar de Uyuni bên Bolivia (nhưng vẻ đẹp thì còn kém rất xa). Vậy là chúng tôi đã tới điểm thấp nhất của Bắc Mỹ : 85 mét dưới mực nước biển

https://img706.imageshack.us/img706/2962/1ds0370.jpg


Đi thêm một đoạn không xa nữa, chúng tôi thấy những toa xe nhỏ, dấu tích của một mỏ khai thác bạc thời xa xưa :

https://img7.imageshack.us/img7/4022/img6132f.jpg


Dọc đường thấy có biển chỉ dẫn đề chữ Canyon chúng tôi ghé vào xem, nhưng thấy khá nhỏ nên cũng chả vào sâu ngắm nghía :

https://img706.imageshack.us/img706/1440/1ds0376.jpg


Tới quá trưa, chúng tôi chạy ngang qua những đụn cát nổi tiếng của Death Valley. Những đụn cát này nếu chịu khó đợi đến chiều, khi có những tia nắng xiên tạo ra bóng đổ, sẽ làm nổi bật lên những khoảng tối, sáng và nhất là những đường tự nhiên cong tuyệt đẹp. Nhưng vì ít thời gian nên chúng tôi chỉ đứng từ xa chup vào, đó cũng là một ví du tiêu biểu về cái thiệt thòi của việc "cưỡi ngựa xem hoa" suốt cả chuyến đi vội vã này của chúng tôi :

https://img18.imageshack.us/img18/7295/img6135n.jpg

BM
19-01-2010, 12:04
@Anhgia: Thời điểm Anh Già đi, mình cũng từ LA làm một vòng ngược hướng một chút LA Flagstaff-Grand Canyon-Albuquerque-Santa Fe-Salt Lake City-Las Vegas-LA; sau đó LA-San Diego-San Francisco-Yosemite-Monterey (Camel/Big Sur)-San Francisco. Lộ trình chủ yếu bằng xe lửa và dọc theo Route 66. Sẽ ráng viết bài phụ họa cho xôm tụ box Bắc Mỹ.:)

Anh Già
19-01-2010, 12:12
Bạn BM cho ngay vài cái ảnh lên luôn đi chứ còn đợi gì nữa ?(beer)

taodan
19-01-2010, 21:35
Thiệt là hay, thanks các bác quá, em được đi du lịch ké bằng hình ảnh khỏi tốn tiền.

may lang thang
20-01-2010, 06:29
Trời, thấy hình ảnh là muốn đi ngay thôi. Anh Già ui, em cũng muốn tìm chiến hữu đi cùng đến Grand Canyon đây... tiếc là không biết cái forum này sớm hơn để bon chen bám áo mấy anh già.
Làm ơn cho em biết nếu đi từ Los đến Grand Canyon bằng gì tiện nhất nếu ko tự lái xe ? Cám ơn nhiều ;)

Anh Già
20-01-2010, 06:40
Làm ơn cho em biết nếu đi từ Los đến Grand Canyon bằng gì tiện nhất nếu ko tự lái xe ? Cám ơn nhiều ;)
Mua tour đi bằng xe bus của mấy hãng du lịch :)

Anh Già
20-01-2010, 13:41
Từ vùng đồi cát chúng tôi đi thăm Death Valley Ranch hay còn được gọi là Scotty's Castle :

https://img413.imageshack.us/img413/1842/1ds0348.jpg


Khỏang cách từ vùng đồi cát tới đây cũng tầm 70 km, mà bình xăng xe chạy từ Las Vegas cũng đã gần cạn nên chúng tôi phải dừng lại đổ xăng ở một trạm xăng mặc dù giá khá đắt . Trạm xăng này là trạm duy nhất chúng tôi gặp trên quãng đường hơn 100km trong thung lũng nên cũng chả có lựa chọn nào khác .

Scotty's castle nằm đúng trên đường ranh giới giữa hai bang Cali và Nevada :

https://img156.imageshack.us/img156/2470/1ds0345.jpg


Tuy được gọi là castle nhưng trên thực tế đây là một biệt thự lớn được xây vào đầu thế kỷ 20 theo kiến trúc Tây Ba Nha do mấy lão đại gia định lập mỏ đào vàng trong thung lũng bỏ tiền ra xây :

https://img716.imageshack.us/img716/1247/1ds0350.jpg


Vì ở biệt lập tại một nơi hẻo lánh như vậy nên nước và (thủy)điện đều được lấy từ con suối trên dãy núi sau castle . Ngày nay đây trở thành nơi cho du khách tới tham quan, muốn có người hướng dẫn thì phải mua vé riêng, chúng tôi chụp ảnh phía cửa trước rồi ra phía sau, leo lên gác chuông, vào sân vườn thoải mái mà không thấy ai hỏi vé :

https://img255.imageshack.us/img255/6306/1ds0355.jpg


Rồi cũng đến lúc phải quay trở lại Las Vegas, con đường phẳng lỳ đưa chúng tôi về chỉ mất hơn 3 tiếng :

https://img265.imageshack.us/img265/6516/1ds0383.jpg


Tối hôm đó Lễ dẫn chúng tôi vào một nhà hàng Việt Nam lớn nhất ở Las Vegas để chén một bữa cơm thuần Việt căng bụng, bù cho những ngày sắp tới sẽ phải ăn toàn fastfoods trên suốt quãng đường :(

Anh Già
21-01-2010, 12:05
Ngày thứ tư

Chúng tôi rời khỏi Sin city sau hai ngày đi chơi lang thang "vô tội", thậm chí cũng không ai giật máy hay thả phỉnh trong casino một lần nào cả, phần thì do không có thời gian, phần thì sợ nóng mắt quá tay lên thì chỉ một chốc là đi sạch ngân lượng dành cho vài ba chuyến phượt trong thời gian tới.

Giờ thì đoàn đã có đủ cả 4 người, chiếc xe do thổ dân Lễ cầm lái hướng chúng tôi về vùng đất bao la của những Canyon trải dài qua địa phận của 3-4 bang. Sáng thứ bảy nên trên đường rất nhiều bikers cùng rong ruổi :

https://img339.imageshack.us/img339/2627/1ds0395.jpg


Từ Las Vegas đi dọc theo đường 93 khoảng 50 km là tới trạm thủy điện Hoover Dam . Đập Hoover chặn ngang con sông Colorado tạo nên hồ Mead, sông Colorado ở quãng này cũng chính là biên giới tự nhiên giữa Nevada và bang Arizona :

https://img402.imageshack.us/img402/7001/1ds0402.jpg


Hoover Dam được xây từ những năm 30 của thế kỷ trước và mang tên của tổng thống Mỹ thời đó. Quá trình xây dựng Hoover dam là cả một kỳ công vì địa thế của khu vực này rất phức tạp cho việc xây đập ngăn sông .Nhà máy thủy điện này cung cấp điện cho cả Las Vegas lẫn bang Cali rộng lớn và đông dân cư .

Nước Mỹ có quân đội và lực lượng phòng thủ được coi là vào loại mạnh nhất thế giới, ngay trong lịch sử thì từ đầu thế kỷ 20 đến giờ, lãnh thổ Mỹ chỉ bị Nhật tấn công vào Trân Trâu cảng 1 lần duy nhất, tuy vậy trong lòng nước Mỹ lại có rất nhiều điểm yếu mà Hoover Dam là một điểm tiêu biểu trong những số đó.

Khi xây Hoover Dam từ những năm 30 người ta đã tính đủ độ vững chắc để đập nước có thể chịu đựng được những trận động đất lớn, nhưng thời đó chưa có mấy bạn quấn khăn ôm bom cảm tử nên con đường huyết mạch giữa hai bang được cho chạy qua ngay trên mặt đập. Sau 2001 thì đường qua Hoover dam chỉ cho phép những xe con, xe tải nhẹ va xe bus đi qua, còn những xe trucks to thường gặp ở Bắc Mỹ thì phải đi vòng đường khác. (một xe 2-30 chục tấn thuốc nổ qua đây chắc đủ để nhiều thành phố trôi ra tận gần biển)

Khi xe chúng tôi tới gần đập nước cũng phải đi qua một tram kiểm soát . Mấy anh security vác súng nhòm vào từng xe chầm chậm đi qua, thỉnh thoảng lại kiểm tra theo xác suất một xe, nhưng nếu trong xe không có ai mặt hay quần áo hao hao giống anh Bin Râu-Đen thì cũng ít khi bị xét hỏi .

Cũng vì vậy mà họ phải xây thêm chiếc cầu vượt cao ngất phía trên kia, dự kiến năm nay sẽ hoàn thành :

https://img29.imageshack.us/img29/485/1ds0408.jpg



Hoover Dam cũng chính là nơi được lấy làm cảnh quay trong phim Transformer nổi tiếng .

Qua phía bên bờ thuộc Arizona, chúng tôi dừng xe lại 15' nên cũng chả kịp chụp được cái ảnh nào tử tế, giá có thời gian làm một tour vòng quanh đập và thêm một tour trực thăng thì sẽ có rất nhiều ảnh đẹp để minh họa :

https://img263.imageshack.us/img263/1335/1ds0411.jpg



Phía trước là quãng đường xuyên qua hoang mạc Arizona chạy tới Grand Canyon, cảnh vật hai bên đường ở quãng này trông buồn tẻ nhất chuyến đi này, may mà trong xe có 4 người ngồi chém gió cho vui, chứ nếu không tài xế rất dễ ngủ gật.

Anh Già
22-01-2010, 12:04
Chạy khoảng ba tiếng từ Hoover Dam, chúng tôi tới thị trấn nhỏ Williams, nằm cách Grand Canyon không xa :

https://img339.imageshack.us/img339/8409/1ds0420.jpg


Thị trấn nhỏ chỉ có hơn 3000 dân nhưng có rất nhiều hotels, motels và nhà hàng phục vụ khách du lich. Ở đây còn có cả một nhà ga tàu, là nơi xuất phát của Grand Canyon Railway, đưa khách tới South Rim của Grand Canyon ở cách đó 100 km :

https://img262.imageshack.us/img262/5422/1ds0423.jpg


Cứ mỗi sáng có một chuyến tàu đi Grand Canyon rồi buổi chiều tối lại quay về đây :

https://img193.imageshack.us/img193/9342/1ds0421.jpg


Dịp tháng 9 này đang giữa mùa thu vàng bên Canada, còn khi sang bờ Tây nước Mỹ thì mãi đến đây mới lại thấy lá vàng :

https://img402.imageshack.us/img402/9497/1ds0437.jpg


Thị trấn Williams còn nổi tiếng đối với khách du lịch vì con đường Route 66 chạy qua đây là khúc duy nhất còn lại cho tới ngày nay . Route 66 đối với dân bản xứ Mỹ có một giá trị lịch sử rất lớn . Đầu thế kỷ 20, Route 66 là con đường huyết mạch xuyên nước Mỹ từ Đông sang Tây, từ khi có hệ thống đường highway mới thì Route 66 đã bị thay đổi hay bỏ hoang nhiều đoạn, giờ chỉ còn lại một đoạn cho khách du lịch đi chơi. Trong thị trấn đâu đâu cũng có biển hiệu của Route 66 :

https://img705.imageshack.us/img705/4999/1ds0434.jpg


Không những chỉ có Route 66 đã được lên phim ảnh nhiều lần, mà ở đây còn có một quán cà phê cũng rất nổi tiếng vì gắn liền với phim hoạt hình Cars :

https://img704.imageshack.us/img704/8959/1ds0433.jpg


Ngoài chiếc xe trên nóc, trước cửa quán Cafe 66 này còn bay một loạt các xe cổ :

https://img693.imageshack.us/img693/5860/1ds0440.jpg

vietnam0809
24-01-2010, 20:46
Cảm ơn Anh Già

Đồng chí ơi ! Thế mới biết đất nước của " Đế quốc sài lang " cũng " Phong cảnh hữu tình " rùng mình nhỉ ? Từ xưa tới giờ vẫn " Tự hào " rằng : Những thứ ấy chỉ ta mới có . Hão huyền cả ư ???

Đẹp và thanh bình lắm . Đồng chí " Bắn ác " thật ! Cảm cái ơn cho chiêm ngưỡng một xứ lạ ( Bao giờ Nhà cháu mới thấy , mới sờ được nhỉ ????? ) :D

Thân ái - Thằng Xe

may lang thang
24-01-2010, 21:36
@ Anh Già: bác ơi, thằng con hơn hai tuổi của em nó mê film Cars ghê lắm nhất là cái đoạn Route 66 này. Mẹ nó nhất định tháng 4 này đến đó và chụp vài quả ảnh làm kỷ niệm mới được.
Cám ơn bác lần nữa đã cho bà con chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp.

BM
24-01-2010, 21:49
Route 66 kéo dài từ Los Angeles đến tận Chicago, nhiều đoạn "phục chế" lại phục vụ du khách ở nhiều tiểu bang như bạn Anh Già đã tường thuật trên, các đoạn tiêu biểu: Williams, Flagstaff (Arizona), Albuqureque (New Mexico)....Ở Cali đoạn còn lưu dấu Route 66 nhiều nhất là San Bernadino. :)

Anh Già
25-01-2010, 01:23
@Thằng Xe : xưa tớ cũng tưởng rằng đó toàn là do bọn đế quốc nó tuyên tryền, sau nhìn tận mắt mới thấy phong cảnh thiên nhiên của chúng nó đẹp thật, đủ loại khí hậu từ cực nóng đến cực lạnh, đủ mọi địa hình và vô số kỳ quan, từ từ rồi tớ sẽ post lên . Bác ở xứ Mán thì điều kiện đi lại sang xứ Mường dễ hơn từ Vn nhiều, nên đi một chuyến bác à :)

@ Mây : cho cả thằng con đi cũng được, bên cái xứ Mường đấy nói chung là đầy đủ. tiện nghi khắp nơi nên cho con nít đi cũng không lo lắm .
Bọn Holywood nó thống trị điện ảnh thế giới nên suốt quãng đường anh đi qua, đâu đâu cũng có cảnh quay trong mấy phim nổi tiếng cả .

@BM : San Bernadino chính là căn cứ địa của Ba Gai và tài tử Chánh (Tín), đúng là biển quảng cao Route 66 thì đầy nhưng đường xá thì biến dạng khác xa so với xưa rồi, không giữ được bản sắc cũ như mấy khúc kia :)

Anh Già
25-01-2010, 21:30
Từ Williams chúng tôi rẽ theo đường số 64 để đi Grand Canyon . Phong cảnh hai bên đường ở quãng này khá xanh tươi, từng vạt rừng thông xen lẫn với những đồng cỏ . Đi khoảng 70km thì gặp sân bay nhỏ ở bên trái đường, từ đây có những chuyến trực thăng xuất phát, đưa du khách đi ngắm Grand Canyon từ trên cao . Tiếc rằng vì ít thời gian nên chúng tôi bỏ qua tour trực thăng này, mặc dù trực thăng ở đây là loại khá đặc biệt vì có hệ thống sàn máy bay trong suốt cho du khách dễ ngắm những canyon dưới máy bay.

Thêm một quãng nữa là Grand Canyon Village - thị trấn nhỏ xinh xắn gồm các hotel, nhà hàng phục vụ du khách và là nơi sinh sống của những người làm việc trong National park . Tại cổng Park chúng tôi mua luôn vé 1 năm cho tất cả các National park trên toàn nước Mỹ.

Hôm đó là thứ bảy nên Grand Canyon rất đông khách, phải tìm mãi mới kiếm được chỗ đậu xe sát với canyon, xuống xe là chúng tôi lang thang dọc theo canyon ngắm cảnh và chụp choẹt :

https://farm5.static.flickr.com/4064/4302533331_240b188e58_o.jpg


Grand Canyon dành cho khách du lịch chia ra làm 2 khu vực cách nhau theo đường chạy xe đến cả trăm km : North Rim và South Rim . Những tháng mua đông North Rim bị đóng cửa do đường vào có tuyết nên nguy hiểm . Chỗ chúng tôi đi lần này là South Rim, nơi thường xuyên đông khách du lịch hơn :

https://farm3.static.flickr.com/2615/4122772087_30e249e611_o.jpg


Grand Canyon là một trong những nơi mà nếu chỉ nhìn qua ảnh thì không thể thấy hết được sự hùng vĩ và hoành tráng như nhìn bằng mắt thường ở bên ngoài ( mà cũng có thể là do trình chụp ảnh của mình vẫn còn còi cọc)

https://img18.imageshack.us/img18/6841/1ds6305.jpg


Cái khó ở đây mà kể cả các hiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng gặp phải là trong khoảng không gian quá rộng lớn ở đây khi chụp lên ảnh lại không có vật gì quen thuộc hay người để so sánh kích thước. Như trong ảnh dưới đây tuy có một người áo đỏ ngồi trên mỏm núi đá cao ngất nhưng cũng phải căng mắt mới nhìn ra :

https://img168.imageshack.us/img168/4023/1ds0458.jpg


Lọ mọ :

https://img168.imageshack.us/img168/5820/1ds6224.jpg


Cũng vẫn là cảnh canyon :

https://farm5.static.flickr.com/4003/4302533135_bccc9a8ecd_o.jpg


zoom vào gần thì nó dư lày :

https://img18.imageshack.us/img18/1671/1ds6265.jpg

bangti
25-01-2010, 21:56
Anh Già thời gian eo hẹp mà vẫn chụp đẹp, nhớ giỏi, viết bài hay tài thật đấy. Thế đại gia Netwalker sao đâu mất rồi không vào múa, chắc Anh Già banned anh ấy rồi?

Anh Già
25-01-2010, 22:01
Đại gia Netwalker hình như đang mải ngồi đánh pocker với mấy chú sv nên không thấy vào tham dự cùng, chắc phải gọi phone nhắc nhở thôi , há há há

Anh Già
26-01-2010, 14:04
Đứng trên cao nhìn xuống vực sâu mấy trăm mét chỉ thấy con đường mòn như một sợi chỉ nhỏ dẫn xuống tận dưới đáy canyon, chỗ có sông Colorado chảy qua :

https://img35.imageshack.us/img35/8774/1ds6262.jpg


Hình như muốn đi trekking dưới đáy canyon phải xin giấy phép trước và có người dẫn đường, chúng tôi không nghĩ đến chuyện này nên cũng chả hỏi, còn đường cho khách đi bộ men theo canyon thì thế này :

https://img7.imageshack.us/img7/9701/1ds6260.jpg


Thỉnh thoảng chuyện du khách ngã lộn cổ từ những mỏm đá xuống vẫn xảy ra, nghe kể rằng cách đây mấy năm có chiến sỹ cảm tử tự lao xe từ bãi đỗ vượt qua phần đường cho người đi bộ rồi lao xuống vực sâu hơn 300 mét, cho đến giờ vẫn còn xác xe ở đó mà chưa cẩu lên . Nói chung to gan như bạn Netwalker hay Lễ thì dám ra đứng ngoài này chụp hình lưu niệm, còn tôi chỉ đứng trong làm phó nháy cho yên tâm::D

https://img192.imageshack.us/img192/8789/1ds6199.jpg


Chiều tà :

https://img710.imageshack.us/img710/2539/1ds6276.jpg


Cũng là lúc chúng tôi phải rời khỏi South Rim để tiếp tục hành trình , mặc dù chưa kịp đi xem hết phần phía trong :

https://img8.imageshack.us/img8/8848/1ds6316.jpg

Anh Già
26-01-2010, 14:12
Bạn BM đâu rồi vào post ít ảnh Grand Canyon cho vui đi! (beer)

BM
26-01-2010, 14:14
Bạn Anh Già nói ít hiểu nhiều và quá khiêm tốn với chuyện ảnh ọt!:D. Đúng là đứng trước Grand Canyon mới thấy sự rộng lớn một cách chóang ngợp và mình cũng thấy rất khó chụp ảnh. Lúc lọ mọ lập kế hoạch cho chuyến đi mình cũng vào vài forum tìm kiếm thông tin làm thế nào để chụp Grand Canyon cho đẹp nhưng với mình thì quá...còi! Con đường trong ảnh của Anh Già chắc Angel Trails, một cung hikking nổi tiếng và tương đối dễ đi ở Grand Canyon. Nếu không phải qua đêm dưới đáy vực thì không cần phải xin phép kiểm lâm (Wilderness Permit- phải xin trước nhiều tháng). Vài thông tin góp vui!:)

PS: Yeah! Lỡ còi cho "cùi" luôn! để lọ mọ lục ra vài tấm đu theo các bạn bên bển!(c)

bangti
26-01-2010, 15:32
bản thân tớ thì ghét grand canyon vì nó to quá, chỉ đứng trên nhìn xuống vậy thôi, trekking cũng mất vài ngày mới cảm được hết, chụp ảnh thì mẹ kíp chụp không được nốt,...chơi không sướng thì ghét ấy mà

Anh Già
27-01-2010, 12:46
Từ South Rim của Grand Canyon quay trở ra, chúng tôi không đi theo đường cũ mà rẽ trái để đi về hướng Page. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, sau khoảng 30 km nữa thì tới Desert View - một địa điểm đẹp để ngắm Grand Cnyon và con sông Colorado chảy phía dưới.

Tuy đã muộn nhưng chúng tôi cũng dừng lại và đi bộ vào cố ngó một nhát, vớt vát chút hoàng hôn bên cạnh Desert View Wachtower :

https://farm3.static.flickr.com/2523/4093095535_6a1e88b748_o.jpg


Rồi làm thêm cái ảnh phơi sáng cả mấy chục giây để thấy toàn cảnh ( phía trái là sông Colorado)

https://img710.imageshack.us/img710/8639/1ds6326.jpg


Trông trong hình thì vậy nhưng thực tế ở bên ngoài thì trời đã tối om, lại không có đèn nên chả ai dám mò xuống phía dưới và phải lò dò mới ra tới chỗ đỗ xe .
Chúng tôi đi xuyên trong bóng đêm đến Page, dọc hai bên đường chỉ thỉnh thoảng mới có ánh đèn le lói nên không thấy cảnh quan gì, nhưng nếu đi ban ngày thi đây chắc là một quãng đường đẹp vì đi ven theo park và canyon .

matador
27-01-2010, 16:05
Công nhận bọn Mẽo lắm cảnh đẹp, nhất là sau khi qua tay bạn Già =))
Trình đổ màu của bạn càng ngày càng cao, bây giờ chót vót rồi nhỉ ;-).

À mà bạn có đi Bồ Đào Nha giữa tháng 6 không, trước hoặc sau khi đi thu tô í?

Anh Già
27-01-2010, 21:50
Hay ra phết nhỉ bạn Matador, đợi đến gần lúc đó một chút tớ trả lời nhé, tại dạo này kinh tế liêu xiêu nên có tô đâu mà thu :(

Anh Già
29-01-2010, 08:53
Chúng tôi tới Page vào lúc 11 giờ đêm ngày thứ bảy.
Page là một thành phố nhỏ với hơn 6000 dân nằm ở phía bắc bang Arizona, sát với biên giới bang Utah. Thành phố này được thành lập vào những năm 50s, phục vụ cho việc xây đập thủy điện Glen Canyon, giờ đây chủ yếu phục vụ khách du lịch và là nơi sinh sống của nhân viên nhà máy thủy điện . Tuy trong thành phố rất nhiều hotel và motel, nhưng khắp nơi đều kín khách, tìm mãi chúng tôi mới kiếm ra được 1 phòng 2 giường double ở một hotel nhỏ với giá 98$ +tax, 2 người vào check-in rồi 2 người kia đi cầu thang khách vác đồ vào sau. Cất đồ xong xuôi 4 anh em đi tìm hàng fastfood ăn tối và không quên vác thêm mấy chai beer về phòng.

Sáng hôm sau chúng tôi đi thăm trạm thủy điện Glen Canyon Dam, cách xa Page có vài km :

https://img413.imageshack.us/img413/333/1ds6356.jpg



Chạy qua cầu để sang bờ bên kia sông, chúng tôi vào visitor center :

https://img512.imageshack.us/img512/640/1ds6409.jpg


Từ chỗ này có thể từ sảnh lợp kính ngắm xuống hay chụp ảnh toàn bộ Glen Canyon Dam, nhưng nếu muốn đi vào tận trong nhà máy thủy điện thì phải mua tour riêng.

Glen Canyon Dam và cầu bắc qua sông Colorado :

https://img262.imageshack.us/img262/8996/1ds6359.jpg


Có rất nhiều tranh cãi gay gắt kể từ ngày lập đồ án xây dựng Glen Canyon Dam cho tới tận ngày nay. Phe phản đối thì lên án việc xây dựng đập đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái ở vùng này, nhấn chìm bao hang động, rừng cây vàn ơi sinh sống của nhiều động vật xuống đáy Lake Powell. Còn phe ủng hộ thì biện luận rằng nhà máy điện giải quyết được vấn đề năng lượng cho cả một vùng rộng lớn, thêm công ăn việc làm và thêm Lake Powell rất đẹp cho du thuyền và du khách.

Trong hồ này có thể tự kéo tàu thuyền của mình đến, hoặc mua vé cho những chuyến đi 1-2 ngày đêm vòng quanh hồ . Lake Powell cùng các khu vực xung quanh tại nên một khu vực bảo tồn Glen Canyon National Recreaction Area, đặc biệt đông khách du lịch vào mùa hè . Tiếc rằng thời gian có hạn nên chúng tôi không kịp đi tham quan Lake Powell mà chỉ nhòm từ xa (những chấm trắng nhỏ li ti ở góc hồ xa tít trong ảnh là những tàu thuyền du lịch) :

https://img259.imageshack.us/img259/4741/1ds6355.jpg


Glen Canyon Dam nhìn từ phía hạ lưu :

https://img262.imageshack.us/img262/2135/1ds6414.jpg


Vách đá dựng đứng ven sông Colorado :

https://img39.imageshack.us/img39/6061/1ds6421.jpg


Dưới chân đập nước có bến xuồng máy đưa khách đi dọc sông :

https://img197.imageshack.us/img197/9411/img6335vy.jpg

bangti
29-01-2010, 11:26
Đoạn từ Grand Canyon đến Page do chạy đêm các bạn bỏ qua một địa điểm đáng xem là Horseshoe Bend cách Page khoảng 15km, đoạn này dòng sông Colorado uốn rất gắt thành hình chữ O và rất sâu, tôi còn nhớ là mình không dám đứng mà bò ra thò đầu nhìn, những chiếc thuyền ở dưới chỉ là những chấm trắng nhỏ xíu.
Chờ xem tiếp Anh Già kể chuyện, đoạn nào tớ có hình sẽ phụ họa theo, hình thì xấu lắm, chỉ tổ cho mọi người nhạo,...

Anh Già
29-01-2010, 11:33
Khồng, Horseshoe Bend làm sao có thể bỏ qua được? :D Chẳng qua lại đợi tới chiều chụp ảnh cho xuôi ánh sang nên để cho đến khi đi Antelope về rồi mới ghé vào mà . Bạn bangti mạnh dạn bốt ảnh đê cho vui !(c)

Mgz
29-01-2010, 18:18
cái dam hoành tráng quá, tựa tựa cái Hoover dam ở gần Las Vegas.. cái này có cầu né dam ngon lành trong khi cái Hoover dam cầu né đang xây.

bác đi grand canyon lúc nào mà cảnh đẹp thế ? thời tiết tốt

em đi Grand Canyon độ 16 Jan 2010 thì tuyết quá trời chả thấy cái gì hết X(X( , hôm trước mình đi hôm sau tour tuyên bố nghỉ tour vì thời tuyết quá xấu X(X(

chui từ Canada xuống phía nam hơn 1000 dặm mà vẫn không trốn tuyết được :T

Anh Già
30-01-2010, 00:16
Anh đi đến chỗ này là gần giữa tháng 9 nên ấm áp và không quá nóng, chứ thấy có thằng bạn vừa đi 1 vòng giống thế này về kêu lạnh sun tịt tất cả lại =)) nhưng được cái vắng vẻ, không phải chen nhau .

vietbalo
30-01-2010, 04:47
https://farm3.static.flickr.com/2615/4122772087_30e249e611_o.jpg

Bác Anh Già chụp phải nói quá đẹp. vietbalo cũng đi Grand Canyon hiking rồi chụp hình nhưng không được sắc nét và màu rõ như của bác. Bác có bao giờ nghĩ đến xin làm việc với National Geographic?



https://img168.imageshack.us/img168/5820/1ds6224.jpg

Cái Canadian flag trên balô là trademark của những người từ Canada, eh :) Lúc trước dân balô Mỹ thường gắn cờ Canada lên balô lên để hy vọng được yên ổn khi phượt, nhưng sau này không thấy nhiều nữa. Chắc nhờ Obama?

Anh Già
30-01-2010, 06:00
Cái Canadian flag trên balô là trademark của những người từ Canada, eh :) Lúc trước dân balô Mỹ thường gắn cờ Canada lên balô lên để hy vọng được yên ổn khi phượt, nhưng sau này không thấy nhiều nữa. Chắc nhờ Obama?

Vụ dân Mỹ đi du lịch hay gắn cờ Canada thì tớ cũng có nghe nói, còn khi đi mấy nước như Ai Cập, Bolivia ... gặp các bạn Mỹ, tuy tớ không thấy các bạn ấy gắn cờ gì nhưng khi dân bản xứ hỏi thì đều khai rằng " from Canada " =)) Cũng phải công nhận là nước Canada nhà quê này có ít dân, lại hiền lành nên đi khắp thế giới không bị ghét như mấy bạn Mỹ . Chắc chỉ sang Kenya thì cứ mạnh dạn khai là thần dân của anh Ô Ba Má cho hoành tráng nhỉ? :D

Chụp cho National Geographic thì tớ chưa dám nghĩ bởi chưa đủ trình, thôi cứ chụp cho phuot.com đã :)

BM
30-01-2010, 09:10
Hôm BM đến Grand Canyon cũng may mắn gặp thời tiết tốt, ngoại trừ một cơn giông bất chợt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=840&pictureid=26758

Khi mưa tạnh dần, cầu vồng hiện ra trên Đại Vực mêng mông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=840&pictureid=26756

Chân cầu vồng trên Bright Angel Trails, con đường dẫn đến một bình nguyên tên là Indian Garden sau đó len lỏi xuống khe vực và ra đến tận sông Colorado.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=840&pictureid=26757

Grand Canyon sau cơn mưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=840&pictureid=26765

"Local..." chụp ảnh "National..." tác nghiệp tại Grand Canyon

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=840&pictureid=26766

N..hiếp ảnh gia của "Local Geographic" xin mạnh dạn góp vui! :D

Anh Già
30-01-2010, 09:22
Uầy, chính thời tiết khi bắt đầu hay sau cơn giông kia mới là lúc cực đẹp để chụp ảnh, BM bắt được mấy chiếc cầu vông trên Grand Canyon đẹp quá ! (beer)

Anh Già
30-01-2010, 13:47
Navajo reservation là một vùng đất tự trị rộng lớn của người da đỏ, trải dài qua cả 3 tiểu bang Arizona, Utah và New Mexico. Có khoảng 200 ngàn người da đỏ Navajo sống ở đây, họ sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi gia súc, làm đồ lưu niệm thủ công . Tuy có đặc quyền của người da đỏ là không phải trả thuế thu nhập, thuế bất động sản và nhiều thứ thuế khác nữa, nhưng hơn 50% dân số thất nghiệp và họ vẫn nghèo, vì đất đai ở đây chủ yếu là hoang mạc và những dãy núi từ sandstone :

https://img22.imageshack.us/img22/21/1ds6452.jpg


Những bụi cây dại như trong hình là cư dân phổ biến nhất của hoang mạc :

https://img5.imageshack.us/img5/8549/1ds6597.jpg


Từ thị trấn Page, chúng tôi đi sâu vào Navajo land khoảng 20 km để đến xem một địa danh nổi tiếng là Antelope Canyon .
Tôi rất bất ngờ khi bỗng thấy ba ống khói to tướng hiện ra giữa hoang mạc :

https://img39.imageshack.us/img39/5018/1ds6449.jpg


Đến khi mở sách ra xem lại tôi mới biết rằng Navajo land còn rất giàu có về trữ lượng của 2 loại khoáng sản : thứ nhất là uranium ( đây chính là nơi khai thác nguyên liệu cho tất cả các loại bom nguyên tử cho đến các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ và còn cho xuất khẩu) và thứ hai là than đá . Bởi vậy chính phủ Mỹ đã cho xây một nhà máy nhiệt điện giữa hoang mạc, cách nhà máy thủy điện Glen Canyon không xa .

Chuyện xây nhà máy nhiệt điện này cũng đã từng gây rất nhiều tranh cãi kịch liệt giữa phe bảo vệ môi trường và phe muốn củng cố nền kinh tế nghèo nàn cho người da đỏ Navajo .

Vừa nghĩ vẩn vơ một chút thì xe đã tới địa phận tự trị của Navajo reservation, ở chỗ này chúng tôi phải mua vé vào cửa giá 6$ rồi đi tiếp đến bãi đậu xe . Để xe ở đây, chúng tôi mua vé 25$ một người rồi lên xe do người Navajo dẫn đường đưa vào Antelope Canyon. Việc thuê người dẫn đường ở đây là bắt buộc.
Chúng tôi vứt hết hành lý ở trên xe của mình, chỉ mang theo máy ảnh và tripod rồi nhảy lên mấy chiếc xe SUV và xe van do người da đỏ lái :

https://img20.imageshack.us/img20/9697/1ds6460.jpg

Antelope Canyon có 2 phần: Upper và Lower năm cách nhau vài km . Lower Canyon hẹp hơn, có đoạn một người đi qua cũng còn phải khéo lách. Chúng tôi chọn Upper Canyon. Từ đường nhựa vào đến Canyon phải đi giữa những vách núi thấp, mặt đường đầy cát nên phải có xe 2 cầu và cài số thấp mới đi qua được :

https://img31.imageshack.us/img31/7403/1ds6466.jpg


Mấy bạn Navajo dẫn đường còn gạ : chúng mày trả thêm 15$ thì sau chỗ này bọn tao sẽ dẫn đi một Canyon khác rất đẹp nằm trong đất tư nhân. Uh thôi cứ xem cái này trước đã rồi tính sau .

Chỉ đi một lúc là đã tới lối vào Upper Antelope Canyon :

https://img37.imageshack.us/img37/4230/1ds6472.jpg

vietbalo
31-01-2010, 12:24
Chuyện bác Anh Già kể về Grand Canyon đã qua, post cái này hơi trễ tí :)

http://img692.imageshack.us/img692/7839/img7594n.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/3600/img7535.jpg

http://img442.imageshack.us/img442/1727/img7816.jpg
Trời mưa một bên ở Grand Canyon. Lúc này vietnbo đang trên trail, sấm sét ầm ầm, chụp mau mau để kiếm chỗ trú trước khi mưa kéo tới

http://img254.imageshack.us/img254/7148/img7815.jpg
May là mưa đi về phía khác

vietbalo
31-01-2010, 12:29
Grand Canyon lúc hoàng hôn

http://img85.imageshack.us/img85/6977/img7679.jpg

http://img209.imageshack.us/img209/4258/img7704.jpg

https://img229.imageshack.us/img229/2682/img7708f.jpg

https://img85.imageshack.us/img85/1354/img7714h.jpg

Anh Già
01-02-2010, 10:57
Antelope Canyon rất nổi tiếng một phần lớn là do các hiếp ảnh gia đã chụp và quảng bá rất nhiều những tấm ảnh chụp ở đây, nhất là từ hồi máy ảnh Digital SLR trở nên phổ biến .
Hôm đó là ngày chủ nhật nên rất nhiều khách đến thăm Antelope Canyon, may mà Upper canyon còn có mấy chỗ rộng rãi một chút chứ Lower canyon thì không khéo đã tắc đường :

https://img267.imageshack.us/img267/5162/1ds6484.jpg


Rình mãi mới tránh được mấy người để chụp :

https://img695.imageshack.us/img695/6025/1ds6479.jpg


Tiếc là đã sang tháng 9, chứ nếu vào dịp hè thì đã có thể chụp được những tia nắng (ray) rọi từ trên đỉnh canyon xuống trông cực đẹp, còn bây giờ chỉ có những luồng sáng tản rộng :

https://img36.imageshack.us/img36/2757/1ds6567.jpg


Có những khúc hẹp chỉ đủ để một người vừa lọt qua :

https://img188.imageshack.us/img188/475/1ds6557.jpg


Từng đoàn du khách kéo tới thêm nên lại càng đông và vướng lẫn nhau, mấy người dẫn đoàn cũng vội giục nên ít thời gian để chụp ảnh.
Vài tấm close up những đường cong tự nhiên :

https://img171.imageshack.us/img171/9670/1ds6527.jpg


Những tác phẩm tuyệt vời của Tạo hóa :

https://img30.imageshack.us/img30/6581/1ds6525.jpg


Canyon này do những cơn lũ cuốn nước chảy qua những vách nứt trên lớp đá sandstone suốt hàng nghìn năm nay mà tạo thành . Cũng chính một cơn lũ cuốn bất thần kiểu này đã giết chết 11 du khách hồi hơn chục năm trước tại Lower Antelope canyon, bởi vậy sau vụ đó người ta bắt buộc phải có người dẫn đường đi kèm. Tháng 9 là đã hết mùa mưa nên trong Canyon chỉ còn đá và cát :

https://img33.imageshack.us/img33/1193/1ds6488.jpg

susu
01-02-2010, 11:09
Thôi xong, bây giờ thì em đã hiểu vì sao dạo này bạn Net im hơi lặng tiếng rồi !

Phen này bạn Anh Già mà đi chụp BCQ thì hội bạn Bầu Choét chẳng hóa ra phí công sắm máy xịn à ??? :shrug:

Xem ảnh xong em cứ ngỡ là ảnh sưu tầm cơ !
Chết thật !:T

Anh Già
01-02-2010, 11:19
2su cho anh đi tàu bay cao thế, anh dễ thành bia cho các bạn ném đá lắm, há há há, hôm trước bị ném vì tội đổ mực rồi =))

Eo ơi
01-02-2010, 12:51
Anh Già cho em hỏi nếu muốn ngó cái Antelope Canyon thì phải đi theo tour riêng à? Em tra thì không thấy có trong các tour G. Canyon đi từ LAS.

Anh Già
01-02-2010, 12:59
Antelope Canyon nằm cách Grand Canyon khá xa nên mấy tour kiểu phổ biến chắc là không có, anh thấy thiên hạ toàn tự lái xe đến Page, nghỉ lại đó rồi mới đi Antelope .

Eo ơi
01-02-2010, 13:22
Cảm ơn anh.

Thế là xong phim, em đang hí hửng tưởng đâu được ngó nghiêng cả một cụm luôn :)

Anh Già
01-02-2010, 13:40
Quanh Page có nhiều chỗ để xem lắm, xứng đáng để đi em à, ở đó vài ngày cũng còn chưa xem hết, đi vùng Lake Powell rất đẹp .

bangti
01-02-2010, 13:48
Tưởng tượng Anh Già chiêu dụ được bầu Choét và lâu la thuê hẳn một chiếc RV đi loăng quăng ở vùng đá đỏ này đêm đêm đốt lửa nướng cánh gà nhắm rượu thì phuot.com ắt bốc cháy vì hot

baxu
01-02-2010, 19:00
Phen này bạn Anh Già mà đi chụp BCQ thì hội bạn Bầu Choét chẳng hóa ra phí công sắm máy xịn à ??? :shrug:

Xem ảnh xong em cứ ngỡ là ảnh sưu tầm cơ !
Chết thật !:T

Ảnh chỉ mang tính minh họa, ko phải sưu tầm đâu :))

Chuyến này về, quyết mở topic "Đi Bắc Cực xem BCQ", xem BCQ đương nhiên là phải lên bắc cực rồi. Xong đầu tư hẳn lọ mực mầu, trình diễn BCQ 7 sắc cầu vồng luôn =))


2su cho anh đi tàu bay cao thế, anh dễ thành bia cho các bạn ném đá lắm, há há há, hôm trước bị ném vì tội đổ mực rồi =))

Ném đâu mà ném, tị tí thôi. AG đi chơi ngày nào cũng check với trả lời PM fans hâm mộ đến 1-2h sáng, Toét mở PM của đấu sĩ cả ngày cũng ko ra cái PM nào :(
Hôm tới quyết tập trung mực màu PR cho Đấu Sĩ!!!

vothanhhai
01-02-2010, 22:03
Bác AG chụp Antelope Canyon quá chuẩn, lúc thì ống 16, rồi 20, 24 không thể tìm chổ nào để ném đá được.Tuyệt.

Anh Già
02-02-2010, 10:22
Trong lòng canyon khá hẹp, nhất là lại đông người nên dùng ống kính góc rộng là giải pháp tốt nhất, vừa chụp được cảnh rộng, vừa chụp được cả chi tiết, tiếc là bạn Netwalker không mang tripod theo nên phải dùng chung và chụp không được nhiều ảnh :

https://img51.imageshack.us/img51/7978/1ds6516.jpg


Đi thăm Antelope canyon tốt nhất bạn nên chọn thời gian vào giữa trưa để có được nhiều ánh sáng nhất :

https://img192.imageshack.us/img192/2163/1ds6537.jpg


Nếu có dịp quay trở lại Antelope canyon lần nữa, tôi sẽ tránh ngày cuối tuần để cho vắng khách hơn :

https://img15.imageshack.us/img15/1465/img6545m.jpg


Thêm cái ảnh nữa cho các bạn bội thực canyon luôn (ảnh hơi noise một chút)

https://img145.imageshack.us/img145/5278/img6548t.jpg


Đi xuyên qua tới cửa phía bên kia của Upper Antelope canyon, chúng tôi quay lại theo đường cũ để ra chỗ đỗ xe :

https://img707.imageshack.us/img707/4959/1ds6538.jpg


Lấy xe xong chúng tôi quay lại Page để đi thăm Horseshoe Bend, đi như vậy là mua thêm một quãng đường vì phải đi ngược lại, nhưng như vậy lại hợp lý hơn về thời gian, ánh sáng cho việc chụp ảnh :

https://img704.imageshack.us/img704/9786/1ds6600.jpg


Đi theo biển chỉ dẫn, chúng tôi tới bãi đỗ xe cách Page có vài km, để xe ở đây rồi cả lũ leo ngược lên sườn đồi . Đồi ở đây không cao lắm nhưng đi giữa trời nắng gắt cũng khá mệt, từ trên cao nhìn về phía bãi đỗ xe :

https://img6.imageshack.us/img6/4791/1ds6598.jpg

Chitto
02-02-2010, 12:02
Hứt hứt, tại sao bọn Mỹ nó lại nhiều cảnh đẹp thế chứ !!!

Cũng may là chúng nó tiếp nhận "nền văn minh" muộn, và lại từ châu Âu. Chứ nếu mà dân châu Á (tiêu biểu là các bạn Tàu) mà sang đó bành trướng sớm, thì chắc giờ chẳng còn đẹp đẽ nguyên sơ thế cho mà ngắm. Thể nào cũng bôi xanh bôi đỏ vào đó.

Anh Già
02-02-2010, 12:06
Hứt hứt, tại sao bọn Mỹ nó lại nhiều cảnh đẹp thế chứ !!!

Cũng may là chúng nó tiếp nhận "nền văn minh" muộn, và lại từ châu Âu. Chứ nếu mà dân châu Á (tiêu biểu là các bạn Tàu) mà sang đó bành trướng sớm, thì chắc giờ chẳng còn đẹp đẽ nguyên sơ thế cho mà ngắm. Thể nào cũng bôi xanh bôi đỏ vào đó.

Ít ra là họ không gắn lên một loạt tên kiểu " Đệ nhất Đại Vực " ," Thiên hạ đệ nhất hang" ''siêu Lỗ to nhất thế giới " vv và vv ...=))

Mgz
02-02-2010, 13:29
hang đẹp thế này, máy ảnh chuẩn làm mình lại khát khao :(

tiền ít mà muốn đi nhiều khổ thế :(

baxu
02-02-2010, 15:48
Ít ra là họ không gắn lên một loạt tên kiểu " Đệ nhất Đại Vực " ," Thiên hạ đệ nhất hang" ''siêu Lỗ to nhất thế giới " vv và vv ...=))

Thế "Thiên hạ đệ nhất mắt lòi" đã đến "Thiên hạ đệ nhất lỗ to" thật ko đấy?

Hay là ảnh mượn, hưởng ứng chính sách mới phát triển nhân tài :))

Nét căng, em nghi lắm (NT)

kephieulang
02-02-2010, 22:47
Thế "Thiên hạ đệ nhất mắt lòi" đã đến "Thiên hạ đệ nhất lỗ to" thật ko đấy?

Hay là ảnh mượn, hưởng ứng chính sách mới phát triển nhân tài :))

Nét căng, em nghi lắm (NT)
Sau vụ BCQ, có vẻ nhà Baxu cảnh giác gớm nhẩy??:shrug:

songoku
02-02-2010, 23:11
Bác Anh Già có pha màu ko mà đẹp thế?
Ôi đế quốc sài lang đẹp ko tả xiết!

Anh Già
03-02-2010, 03:23
Bác Anh Già có pha màu ko mà đẹp thế?
Ôi đế quốc sài lang đẹp ko tả xiết!
Cái này mới là động lực cho bạn songoku sang tận nơi, xem tận mắt xem có phải là tớ pha màu không chứ :LL

@baxu :thu xếp đi xem " Thiên hạ đệ nhất ánh sáng Bắc cực" đi em =))

susu
03-02-2010, 08:49
Nói chung là sau vụ BCQ thì các bạn nên cảnh giác khi xem ảnh thấy hiện tượng nét căng và đổ màu đẹp ! :shrug:

Chúng ta từng biết tới bạn Anh Già là "thiên hạ đệ nhất súng to ống dài", "thiên hạ đệ nhất mắt lòi" rồi. Giờ đây còn hơn thế nữa, anh đã thành "thiên hạ đệ nhất đổ màu" ! :L

Từ vụ án " 1500EU xem BCQ" (- mà nạn nhân là nhóm Baxu =)) ). Thiết nghĩ chúng ta nên tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao ảnh bạn Anh Già lại đẹp lên một cách bất thường như vậy ??? Đơn giản từ khâu đổ màu hay phức tạp từ khâu sưu tầm ??? :Dam :gun

Thôi, nếu nhỡ mà thật thì lại gọi bạn Anh Già là "thiên hạ đệ nhất sưu tầm ảnh đẹp" à ?? :(( =))

Anh Già
03-02-2010, 08:56
2su cứ đợi đấy để anh đổ màu tiếp, há há há

Anh Già
03-02-2010, 11:00
Lên tới đỉnh đồi, chúng tôi vẫn phải đi thêm một quãng nữa qua một bãi hoang mạc với toàn đất cát và những bụi cây nhỏ, tuy đường đi không có gì khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã thấm mệt vì đã đi nhiều nơi từ sáng đến giờ.

Đứng từ đây phóng tầm mắt ra xa, tôi chỉ thấy một khoảng đất bằng phẳng, phía xa tít là Lake Powell, nếu không biết trước thì thật không ngờ rằng Horeshoe Bend lại nằm ngay trước mắt, ở chỗ có đánh dấu mũi tên đỏ trên hình :

https://img706.imageshack.us/img706/1327/1ds6599.jpg


Chỉ tiến lại gần hơn chút nữa thì ... voilà : Horeshoe Bend đã hiện ra ngày trước mắt :

https://img402.imageshack.us/img402/719/1ds6572.jpg


Ở đoạn này dòng sông Colorado uốn quanh theo hình chữ Omega uốn quanh khối đá lớn, khối đá lại bị bạt đi một phần, tạo ra một chiếc móng ngựa khổng lồ :

https://img29.imageshack.us/img29/255/1ds6579.jpg


Những vách đá ở đây có nhiều hình thù, nơi thì như lượn sóng :

https://img136.imageshack.us/img136/5417/1ds6447.jpg


Nơi thì như thế này :

https://img402.imageshack.us/img402/4527/img6338g.jpg


Và sông Colorado nhìn từ trên cao xuống :

https://img706.imageshack.us/img706/8229/1ds6575.jpg


Gần Page còn có một nơi rất đẹp nữa, đó là Wave, nhưng nghe nói muốn vào đây phải xin premit trước và mỗi ngày chỉ có một số rất ít người được vào, bởi vậy chúng tôi dành đi tiếp theo đường 98, chạy về hướng đông :

https://img229.imageshack.us/img229/6478/1ds6612.jpg


Chạy suốt từ buổi chiều tà tới tận 10 giờ đêm, chúng tôi tới thị trấn nhỏ Kayenta . Thị trấn này quả là một nơi khỉ ho cò gáy với mỗi hai cái hotel, giá thì đắt vật vã so với xứ nhà quê này ( 118$/phòng), may mà mấy tiệm Mc' Donalds ở đâu cũng có nên chúng tôi giải quyết bữa tối cũng rất nhanh gọn . Ưu điểm duy nhất của thị trấn này là chỉ cách Monument Valley có 40km về hướng bắc .

baxu
03-02-2010, 16:30
Càng xem ảnh càng thấy đáng ngờ ;)

Ko có nhẽ từ mỗi cái mũi tên đỏ vớ vỉn kia mà voilà ... đổ ra được cả 1 khúc sông uốn lượn :LL

@ bác Phiêu: thời gian là vàng, tiền lại ko có, đi chơi thế là tiêu tốn cả 1 cơ nghiệp chứ ít đâu :D

Phen này "Đệ bét rẻ tiền baxu" quyết đến "Đệ nhất Cực bắc" mở topic "Săn lùng Thiên hạ đệ nhất cực quang" =))

bangti
04-02-2010, 01:28
Tớ thấy BCQ chẳng đến mức hấp dẫn thế, kéo chó thì hay. BCQ thì cũng giống như tắt đèn rồi chiếu đèn màu lên tường ấy mà. Các cụ này rối lên :))

baxu
04-02-2010, 01:40
Tớ thấy BCQ chẳng đến mức hấp dẫn thế, kéo chó thì hay. BCQ thì cũng giống như tắt đèn rồi chiếu đèn màu lên tường ấy mà. Các cụ này rối lên :))

Ý kiến bác này hay! Có gì mình sẽ đóng cửa chiếu đèn mầu, dựng chân máy làm 1 serie ảnh. Từ có 1 nhúm đất cằn còn ra cả dòng sông uốn lượn nữa là.

BCQ hên xui, đẹp dở cũng lại nhờ cả vào lọ mực =))

@ thực ra thì bạn đấu sĩ, và nói chung mọi người, ko ham săn lùng cái vụ sáng tối kia lắm, bị kích động là nhờ mấy con chó, ngủ trong băng, ăn cá hồi và saunna dưỡng sắc ;)

Anh Già
05-02-2010, 13:14
Sáng hôm sau, chúng tôi đi từ Kayenta lên hướng bắc Arizona, vượt qua ranh giới của bang Utah :

https://img695.imageshack.us/img695/8834/1ds6632.jpg


Những mỏm núi đá nhìn gần lại :

https://img15.imageshack.us/img15/597/1ds6636.jpg


Càng gần tới Monument Valley thì lại càng xuất hiện nhiều núi nhỏ trơ trọi giữa bình nguyên :

https://img22.imageshack.us/img22/9638/1ds6641.jpg


Monument Valley là vùng đất rộng hơn trăm km vuông, nằm giữa bang Arizona và Utah, thuộc về Navajo Land của người da đỏ, phần lớn diện tích của Monument Valley nằm trên địa phận Utah . Tới gần Monument Valley, chúng tôi thấy rất nhiều những ngôi nhà thấp nhưng rộng của người da đỏ Navajo ở hai bên đường :

https://img402.imageshack.us/img402/8954/1ds6645.jpg


Monument Valley park không thuộc hệ thống National Parks của Mỹ nên cái vé cả năm của chúng tôi không có tác dụng, hình như vào đây phải mua vé riêng do người da đỏ bán, nhưng hôm đó chúng tôi vào thấy có trạm canh mà chẳng có ai trong đó nên cứ đi thẳng vào.

Ngay Visitor center của park có một hotel nhỏ, một nhà hàng và mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, chúng tôi cũng không ghé vào đây mà lái xe đi theo con đường đất đỏ xuống dưới thung lũng .
Monument Valley nhìn từ Visitor center :

https://img708.imageshack.us/img708/6056/1ds6655.jpg


Trong Monument Valley bạn có thể tự lái xe đi hết con đường dọc theo park dài gần 30 km, nhưng không được tự tiện đi ngang dọc (ngoài những đường chính) hoặc bạn có thể ngồi trên thùng xe pickup đi theo tour, hay có thể thuê ngựa cưỡi, còn muốn đi hikking lên một số nơi thì cũng phải có người dẫn đường :

https://img682.imageshack.us/img682/543/1ds6672.jpg



Monument Valley bắt đầu nổi tiếng từ những năm 30s do đạo diễn John Ford khởi xướng lấy nơi đây làm cảnh để quay những phim Cao Bồi của mình, từ đó đến nay đã có vô số các phim Cao Bồi được quay ở chính thung lũng này :

https://img683.imageshack.us/img683/3705/1ds6704.jpg

susu
05-02-2010, 14:31
Trong Monument Valley bạn có thể tự lái xe đi hết con đường dọc theo park dài gần 30 km, nhưng không được tự tiện đi ngang dọc (ngoài những đường chính) hoặc bạn có thể ngồi trên thùng xe pickup đi theo tour, hay có thể thuê ngựa cưỡi
Vì sao lại thế ạ ??


.. còn muốn đi hikking lên một số nơi thì cũng phải có người dẫn đường


Bạn Anh Già nói rõ hơn tẹo nữa được không ạ ? mấy nơi đi hikking này có gì đặc biệt ạ ?

baxu
05-02-2010, 15:43
Vì sao lại thế ạ ??



Bạn Anh Già nói rõ hơn tẹo nữa được không ạ ? mấy nơi đi hikking này có gì đặc biệt ạ ?

Những nơi thế này thường là sợ bị lạc ;)

Nếu lạc, biết đâu mấy năm nữa chị em mình đi qua lại thấy có ông đeo ống chặn đường xin ... kẹo =))

Anh Già
06-02-2010, 11:13
Thực ra cần người dẫn đường một phần là do nguy hiểm khi tự đi vào địa hình phức tạp và có thể lạc đường (vào sâu trong Monument Valley không có cả sóng cell phone).Còn ví dụ như ở Antelope Canyon thì rất nguy hiểm do lũ quét, chỉ trong 5-7 phút là nước đã ngập cả Canyon, vì vậy cách đây mươi năm đã có hơn chục người chết, bây giờ chỉ cần dự báo thời tiết có mưa là họ không cho khách vào nữa . Phần nữa anh nghĩ rằng người da đỏ cũng muốn làm dịch vụ kiếm tiền như mọi dân đủ màu da khác thôi :D

Anh Già
06-02-2010, 11:49
Ảnh panorama cảnh Monument Valley từ visitor center nhìn xuống :

https://img707.imageshack.us/img707/697/monument22.jpg
Muốn xem to hơn thì bạn ấn vào đây (http://www.flickr.com/photos/anhgia/4333259373/sizes/o/)


Nếu không kể vô số những phim Cao bồi từ thời xa xưa của anh John Ford cho đến thời anh Clint Eastwood và sau này, thì cũng có rất nhiều phim nổi tiếng khác được quay ở đây, ví dụ như phim Back to the Future III, Chronos ... hay đoạn anh Forrest Hâm chạy bộ trong phim Forrest Gump cũng quay ở thung lũng này :

https://img208.imageshack.us/img208/7033/1ds6702.jpg


Một cảnh khác cũng khá ấn tượng trong đoạn mở đầu của phim Mission Impossible II : anh Tom Cruise hai tay không, treo mình trên mấy vách đá tương tự như trong ảnh :

https://img8.imageshack.us/img8/2953/1ds6705.jpg



Trong phim thấy rõ cảnh sau lưng anh Tom là mỏm đá có tên Three Siters :

https://img190.imageshack.us/img190/7421/1ds6719.jpg



Ở đây cũng quay luôn clip cho bài I Disappear của Metallica :

https://img31.imageshack.us/img31/6338/1ds6730.jpg



Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi từ chục năm trước vẫn là clip "Blazer of Glory" của Bon Jovi quay trên một đỉnh núi ở đây:

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/upenR6n7xWY&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/upenR6n7xWY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


Lôi tài xế Lễ ra làm diễn viên =)) :

https://img8.imageshack.us/img8/7900/1ds6737.jpg

lucky059
07-02-2010, 13:23
em xin lỗi. em ở ttvn sang đây chơi. thấy topic của bác AG đọc hay thật. he. rất là thú vị ạ.

em xin vote ạ.à nhầm thanks ạ.

lucky059
07-02-2010, 13:34
sorry bác chủ top. em tìm mãi không thấy nút thanks ở đâu cả. hic.

có ai biết chỉ em với.

Anh Già
08-02-2010, 08:27
sorry bác chủ top. em tìm mãi không thấy nút thanks ở đâu cả. hic.

có ai biết chỉ em với.

Bạn phải post đủ dăm bài thì nút Thanks nó mới hiện ra (NT)

Anh Già
09-02-2010, 11:56
Vừa đi vừa ngắm cảnh dọc theo con đường gần 30 km trong thung lũng cũng phải mất 3-4 tiếng, chưa kể nếu còn leo lên vài mỏm núi thì còn lâu hơn nhiều . Vì thời gian có hạn nên chúng tôi cũng chỉ chụp thêm vài tấm ảnh nữa rồi quay ra, mặc dù rất tiếc vì chưa đi hết được cả valley hoặc những chỗ đã từng lên phim ảnh nổi tiếng :

https://img99.imageshack.us/img99/7016/1ds6751.jpg


Đường ra khỏi Monument Valley park :

https://img685.imageshack.us/img685/8530/1ds6769.jpg


Từ đây chúng tôi đi thẳng lên hướng bắc, lấy thành phố Moab làm đích. Quãng đường này uốn lượn quanh co rồi vẫn phải cắt qua những dãy núi nhỏ :

https://img64.imageshack.us/img64/9600/1ds6789.jpg


Tới một quãng nọ, chúng tôi thấy một chợ nhỏ bán đồ lưu niệm của người da đỏ nên dừng lại, tính mua vài thứ, vào đến trong thấy có xe đỗ nhưng không một bóng người, hàng hóa tất nhiên là chả có gì, có lẽ là do sáng thứ hai chăng ?

https://img64.imageshack.us/img64/1689/1ds6808.jpg


Không mua được gì thì thôi đành đứng chụp vài tấm ảnh :

https://img163.imageshack.us/img163/9594/1ds6792.jpg

https://img214.imageshack.us/img214/9127/pano2z.jpg


Rồi lại tiếp tục cắt núi mà đi :

https://img14.imageshack.us/img14/795/1ds6817.jpg

chaubathong
09-02-2010, 13:59
công nhận trình sốp của Anh Già bi giờ quá cao thủ rồi, nhìn vào ko biết đâu đâu là thật, đâu là sốp nữa. Khiếp! :-)

BM
09-02-2010, 14:05
công nhận trình sốp của Anh Già bi giờ quá cao thủ rồi, nhìn vào ko biết đâu đâu là thật, đâu là sốp nữa. Khiếp! :-)

Trình còi như mình được an ủi phần nào!:D. GATO quá thì tự AQ một chút!:D

bluesky85
09-02-2010, 14:42
công nhận trình sốp của Anh Già bi giờ quá cao thủ rồi, nhìn vào ko biết đâu đâu là thật, đâu là sốp nữa. Khiếp! :-)

Hô hô, thế có sốp thật đấy àh. Cơ mà em cứ tưởng D40 như em mới cần xài bút chì màu...

Hì hì, ảnh lẹp ảnh lẹp, cho dù có sốp thì cũng lẹp! GATO quá, hức hức!

baxu
09-02-2010, 18:08
Muốn xem to hơn thì bạn ấn vào đây (http://www.flickr.com/photos/anhgia/4333259373/sizes/o/)



Thế có những cái nào nữa ấn vào cũng to hơn ko ạ ;)

@ chaubathong: AG thì siêu đẳng rồi, nghe đâu còn đang được chính phủ mấy nước Đông Âu xét duyệt trao bằng danh dự vì sự nghiệp bảo tồn màu sắc di sản thiên nhiên và văn hóa.

Sắp tới AG nâng cấp lên 3D, có chương trình tự động sốp trong máy luôn =))

Anh Già
10-02-2010, 09:42
Cái này mình đã trình bày với các bạn rồi: đối với cá nhân mình cảnh đẹp, máy móc tốt, thời tiết đẹp là những yếu tố quan trọng nhất :D .
Còn vụ màu mè thì không nhẽ các bạn lại GATO với mấy em gái Phuot khi các em có trang điểm tý son phấn khi đi ọp với các anh giai Phuot? :LL
Các em cứ nhìn mát mắt là mình thích, ảnh mình các bạn không chê là mình vui! há há há

Anh Già
10-02-2010, 12:26
Thêm một số ảnh phong cảnh bang Utah dọc đường đi :

https://img710.imageshack.us/img710/8159/1ds6828.jpg


Có những chóp đá lạ mắt :

https://img413.imageshack.us/img413/6562/1ds6816.jpg


Có núi đá như đài chỉ huy của chiếc tàu ngầm vừa nhô lên khỏi mặt nước :

https://img705.imageshack.us/img705/687/1ds6843.jpg


Lại có những chỗ toàn thảo nguyên mênh mông :

https://img156.imageshack.us/img156/404/1ds6845.jpg



Gần đến Moab chúng tôi gặp một arch ngay bên đường, nhưng chỉ dừng lại và đứng dưới nhìn lên chứ không leo, vì ngĩ rằng phía trước còn nguyên cả Arches park với vô số các loại arch :

https://img705.imageshack.us/img705/8859/1ds6854.jpg



Dọc đường còn gặp một vách đá được dán quảng cáo to tướng " Hole N' The Rock" để thu hút khách, nhưng chúng tôi nghĩ bụng : có cái hole khỉ ho cò gáy, leo lên leo xuống chắc cũng thế, thôi đi tiếp cho nhanh =))

https://img710.imageshack.us/img710/2985/1ds6872.jpg

nnghia
10-02-2010, 22:16
Em đọc xong em choáng váng, vừa mò bên Tathy vừa lò dò bên phượt, đọc đi đọc lại mà vẫn ngẩn tò te ra. Ko biết sắp xếp cuộc đời ra sao đây.

:((

Cảm ơn Anh Già vì những hình đẹp như trong film "Home" (muốn xem thì Ấn vào đây (http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU)) X_X

khunglongbella
17-05-2010, 13:57
Cám ơn bác vì những hình ảnh tuyệt vời cho những người không có cơ hội đi được sáng mắt sáng lòng. Văn bác cũng hay nữa, em thích đọc thuần Việt chứ không thích lai tạp pha trộn tiếng Tây, cái gì không thể diễn tả được bằng tiếng Ta hãy dùng tiếng Tây. Em đọc 1 lèo hết 11 trang. Đăng ký nick để thank thì mới biết là phải có đủ 5 bài mới hiện lên nút thank.
Cảm ơn bác lần nữa!!!

kevle189
18-05-2010, 04:43
Bác Già cho em xem phim tiếp đi ạ. Cám ơn bác.

fresh_air
27-05-2010, 10:10
Bác chủ topic bỏ bê quá, em xin "mạnh dạn" vào đây post mấy tấm ảnh

Mezcal

Tequila là quốc túy của Mexico, nhưng có một đồ uống khác bình dân hơn, và phổ biến hơn, gọi là mezcal. Vị cũng giống giống, nhưng không mượt bằng.

Mezcal được tinh chế từ cây agave (http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Agave_lechuguilla.jpg), một loại cây mọc rất phổ biến ở Mexico. Mezcal ngon nhất vẫn là ở vùng Oaxaca, nơi chôn rau cắt rốn. Mezcal vẫn được sản xuất theo cách truyền thống giống như từ 200 năm trước ở những hộ sản xuất nhỏ gọi là palenque.

Cây agave lớn được 6 - 8 năm tuổi thì thu hoạch được. Đầu tiên phải lọc cõi, nướng trong khoảng 3 ngày cho chín, rồi cho ngựa quay nghiền nát.

https://farm5.static.flickr.com/4015/4643271969_c14bc39313.jpg
cây đã nướng, bẻ ra ăn ngọt lịm


https://farm5.static.flickr.com/4009/4643885938_01fb5f37a0.jpg


Sau khi đã được nghiền cho ra nước, cả bã lẫn nước đều được cho vào thùng gỗ để lên men từ 3 - 15 ngày.

https://farm5.static.flickr.com/4012/4643885454_b98f2175db.jpg
(bác chủ lò có chiếc mũ và bộ ria mép rất ấn tượng)


Khâu cuối cùng là chưng cất. Mezcal lọc lần đầu có độ cồn 20-30 và uống khá dịu. Nhiều nơi sẽ lọc thêm 1 lần nữa để mezcal đậm lên với độ cồn khoảng 45 hoặc cao hơn.

https://farm5.static.flickr.com/4020/4643881482_c47330494b.jpg

haidt
02-06-2010, 18:20
xem topic của bác mêm mẩn quên cả ăn trưa giờ về ăn tối bù 1 thể.

đã Bóp thank, nhưng vẫn thanks = text lần nữa, ảnh đẹp góc ảnh hay và quan trọng là đúng như bác nói:đối với cá nhân mình cảnh đẹp, máy móc tốt, thời tiết đẹp là những yếu tố quan trọng nhất

Vote cho Canon *****

zhiqiang
25-08-2011, 13:57
Topic của cụ chủ thớt đi cả Guatemala-Honduras-và-Belize-bằng-chicken-bus, mà sao mới qua Mehico đã bị táo bón rùi, em lót dép chờ hóng tiếp:LL

knightley
04-09-2011, 14:59
trong lúc chờ BG viết tiếp, knightley mạo muội pót vài tấm Las cho các bán uống trà đá, ngồi bệt chờ BG nha.
http://4.bp.blogspot.com/-CFc_nkni3Hw/TdPfWBCWCKI/AAAAAAAABXE/Bx0-h4bEJNc/s1600/IMG_0998.JPG
Xe quảng cáo các em hót cũng chạy đầy đường phố Las vegas.

http://2.bp.blogspot.com/-X4VeWU2_Lyg/TdPgwUpbNWI/AAAAAAAABXM/HWB_eHF8jtA/s1600/IMG_0892.JPG
Khu shopping hàng hiệu LV. CẢ Las thì chỉ tập trung ăn chơi ở Vegas street thôi. Còn ra khỏi khu vực này thì tất cả đều ất êm ắng.

http://1.bp.blogspot.com/-3u3xXmNhlBs/TdPjyFgre3I/AAAAAAAABXk/l-T20JxTuKA/s1600/IMG_1000.JPG
Một trong 9 khách sạn ma ám nổi tiếng nước Mỹ, trong đó có Flamingo. Câu chuyện ma ám thế này:Tướng cướp Bugsy Siegel, sinh tại Brooklyn, đã đóng một vai trò then chốt trong sự phát đạt của khách sạn Flamingo. Gây dựng Flamingo cũng là một nỗ lực của Siegel nhằm quay trở lại một cuộc sống lương thiện. Nhưng sự vung tay quá trán của Bugsy trong các khoản chi tiêu đã khiến nhiều nhà đầu tư của khách sạn tức giận. Không lâu sau khi khánh thành sòng bạc tại đây, Bugsy đã bị bắn chết tại nhà người yêu ở Beverly Hills.

http://2.bp.blogspot.com/-O_7Ju_QIvqc/TfYgaDZZmcI/AAAAAAAABYA/cakwb6XHNBU/s1600/IMG_0013.JPG
Đây cũng là khải hoàn môn đây, khu Pháp đó các bác. Người ta nói là Vegas ôm trọn thế giới cũng đúng. Cái gì là kì quan thì Vegas có đủ. Phiên bản tất cả thật 100% và chỉ bằng 80% kích thước thật nha.

Knightley ghé Vegas tháng 10 năm ngoái. Thời tiết ban ngày nóng, đêm lạnh. Xung quanh là sa mạc. hầu như quanh năm chẳng có mưa, vì thế mà di chuyển từ đầu đến đâu cũng có băng chuyền máy, đi mỏi chân quá thì leo lên đó đứng cho nó chạy rì rì...mãi chưa thấy tới.

caramel
07-09-2011, 05:15
Mọi khi e chỉ hay vào đây ngó nghiêng hóng hớt thôi,đọc bài của bác nhiều e quyết định trở thành 1phượt thủ với niềm hi vọng 1 ngày nào đó sẽ đc theo chân bác. Thanks bác rất nhiều vì đã cho a e mở rộng tầm mắt (beer). Cuối tháng 10 này e có mặt tại Toronto,ko bít bác còn đó ko nhg chắc e fai phấn đấu vài năm mới mong thành phượt thủ đích thực đc hehe

CoBaXomMui
08-09-2011, 22:30
Mấy tấm ảnh này đẹp quá, không biết vì cảnh đẹp hay vì máy xịn hay vì tay nghề - có lẽ cả ba :)



Đi thăm Antelope canyon tốt nhất bạn nên chọn thời gian vào giữa trưa để có được nhiều ánh sáng nhất :
https://img192.imageshack.us/img192/2163/1ds6537.jpg


https://img707.imageshack.us/img707/4959/1ds6538.jpg

FlyingDance
14-09-2011, 15:52
hix.... nhìn mấy cái ảnh của Anh Già mà e mê mẩn quá, e vừa qua Mẽo được hơn tháng, mục tiêu là phải đi hết các công viên trên toàn nước Mẽo. Nhìn mấy cái ảnh của anh làm e quyết tâm hơn đây này ^_^
Xem mãi mà đến 2h sáng lúc nào ko hay ....hix...

eagleda
19-09-2011, 18:27
Thấy ảnh của bác Anh Già nhớ nước mỹ quá!
Tôi du học Mỹ từ năm 98-2002, mấy chỗ này có tới rồi. Cụ thể LasVegas và Grand Canyon vào mùa hè. Và đi xuyên bang với cung đường của bác từ Cali tới Utah vào mùa đông, khi ấy chả xem được gì vì tuyết trắng xóa. Tôi còn đi đến thành phố Salem-bang Neveda, gần sát biên giới Mỹ_Mễ. Hồi đó chụp ảnh bằng phim, chưa có máy digital nên hình ảnh chỉ là hình rửa thôi.
Nhìn hình của bác nhớ lại một thời đã ở Mỹ... thanks!

FlyingDance
23-03-2012, 11:16
Bác Anhgia cho e xin tí ý kiến về cái plan ăn chơi của e tại đây được ko ạ ...https://www.phuot.vn/threads/36812-Xin-%C3%BD-ki%E1%BA%BFn-v%E1%BB%81-plan-%C4%91i-ch%C6%A1i-b%E1%BB%9D-%C4%90%C3%B4ng-M%E1%BB%B9-th%C3%A1ng-6

Hay bất cứ bác nào có kinh nghiệm phượt ở US, cho e xin ý kiến với. Tks các bác :)

Thuy55
18-09-2012, 10:01
Bác già ơi, em chờ bài của bác hình như 1 năm rồi. Bác đang ở mô hỉ?

America
28-02-2013, 12:55
Ảnh của Bác Già quả là quá đẹp :P

Ước mơ của e là đây, nước Mỹ ơi chờ ta nhé :L