PDA

View Full Version : Tuyển Gấp 2 ôm_Hà Nội-Lào-Thái-Hà Nội



nguyenvantete
21-09-2012, 22:05
Đến sát giờ khởi hành.Nhóm bạn chúng Tôi có 2 ôm bỏ cuộc chơi.Đoàn tuyển gấp 2 Ôm cho cung đường Hà Nội-Lào-Thái(xuất phát sáng ngày 23/9/2012)
Lịch trình :
Ngày 1 : 7h00 sáng ngày 23/9 tập trung tại Trường Đại học KHXH-VN Hà Nội
Chạy theo đường mòn Hồ Chí Minh-Cửa khẩu Cầu Treo(khoảng 360km)_Ngủ nghỉ
Ngày 2 : Sáng dậy làm thủ tục xuất cảnh,sang Lào chạy theo quốc lộ 8.Chiều tối đến Thà Khẹc(nếu còn sớm vượt sông MêKong,làm thủ tục xuất cảnh sang Thái -qua cửa khẩu nakhonthanom,về ngủ nghỉ tại gia đình 1 người bạn trong đoàn) = khoảng 200km
ngày 3 :Ăn chơi,mua bán,thăm thú thành phố Nakhonthanom xinh đẹp,cùng 1 số di tích tại Bản May nơi hoạt động của Bác Hồ và Lý Tự Trọng...(phần lớn nơi đây bà con người việt sinh sống rất đông)
Ngày 4 : Sáng quay về cửa khẩu nhập cảnh về Lào,theo quốc lộ 12 chạy về Savanakhet nhập vào quốc lộ 9,về cửa khẩu Lao Bảo(khoảng 320km)
Ngày 5 : Đưa xe lên oto về Hà Nội = kết thúc cung đường
Kinh phí :
khoảng 2 triệu(thiếu bù ,thừa trả lại)
Yêu cầu
: Ôm có hộ chiếu,CMT,còn hiệu lực
Liên Hê : số điện liên hệ gấp: 0912 538440.
Bạn nào rảnh rỗi,vô công rồi nghề xin hãy liên hệ gấp với chúng Tớ nhóe :))

Rừng già
21-09-2012, 22:28
Bác này lập thớt tuyển ôm nhanh thế, em cũng tuyển thêm ké 1 ôm với nội dung như trên nhé. ai quan tâm có thể gọi trức tiếp 0934.489.550 hoặc buzz nick wildness_kn :D

boypro
22-09-2012, 12:18
Chúc bác Te cùng phái đoàn gặp nhiều may mắn ,trên cung đường phượt

mrpion
23-09-2012, 00:01
Thà Khẹt - nơi gặp gỡ những tâm hồn thời đại
Thứ hai 28/03/2011 09:09
(ANTĐ) - Từ lâu tôi đã tự hỏi, rằng Thầu Chín, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, những năm 1928 - 1929 hoạt động ở Nakhon Phanom mà sao Thà Khẹt, khá đông Việt kiều sinh sống, chỉ cách Nakhon Phanom của Thái Lan qua dòng nước sông Mê Kông Người không qua lại. Thắc mắc ấy phần nào được giải đáp trong hang sâu thẳm của rừng Lào bát ngát ở chân Phù Khôn Na thuộc tỉnh Khăm Muộn cuối năm 1972 khi tôi còn là anh lính trẻ.
Kỳ 1: Máu nhuộm đỏ khúc sông


Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xuphanuvong tại chiến khu Việt Bắc
Thà Khẹt! - Tiếng Lào có nghĩa là bến khách, nơi con người hội tụ sinh sống và yêu thương đùm bọc nhau. Thị xã nằm trên địa bàn huyện Noongbooc, tỉnh Khăm Muộn, một huyện chạy dài theo bờ sông Mê Kông, nơi đa số đồng bào Lào Lùm làm ăn lâu đời cùng với bà con người Việt, người Hoa. Từ những ngày xa xưa, trước khi cách mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam, Thà Khẹt, cũng như cả nước Lào là một xứ của Liên bang Đông Dương thuộc Pháp và trên bản đồ thực dân còn gọi tắt là xứ Đông Pháp.

Việt kiều sinh sống ở Thà Khẹt từ lâu lắm rồi đến tháng 8 năm 1945 có hàng nghìn bà con ở thị xã và các bản lân cận. Cùng với người Lào, người Hoa, họ thân ái, đoàn kết, buôn bán, làm ruộng, khai thác gỗ… Khi cách mạng Việt Nam bùng nổ thì cách mạng Lào cũng thành công và ngày 12 tháng 10 năm 1945, Chính phủ Itxala được thành lập do Hoàng thân Pheetxarat làm Thủ tướng. Hoàng thân Xuphanuvong, kĩ sư cầu đường tốt nghiệp ở Pháp về, đang làm việc ở Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh phái ông Lê Văn Hiến và ông Hoàng Xuân Bình đem xe vào Vinh mời đón ra Hà Nội hội kiến.

Sau đó Hoàng thân gặp các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… rồi mau chóng trở về Lào nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ ngoại giao trong Chính phủ mới kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng Lào. Hoàng thân Xuvanna Phuma cũng giữ chức Bộ trưởng. Sở chỉ huy của quân đội cách mạng Lào đóng ở Thà Khẹt và liên quân chiến đấu Lào - Việt chỉ vỏn vẹn có chưa đầy sáu trăm tay súng đã cũ kĩ, hỏng hóc còn lực lượng Pháp lúc đó hiện đại và đông đảo hơn nhiều đóng ở Nhomalat, Mahaxay…

Chúng là đội quân nhà nghề đến thay thế Trung đoàn 93 Tưởng Giới Thạch theo hiệp định Nam Kinh mà chúng đã qua mặt nhân dân Lào cũng như nhân dân Việt Nam ký kết với nhau tháng 1 năm 1946. Cũng như ở Việt Nam, người Pháp đang gây hấn cả ở Lào. Chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra. Hoàng thân cùng với Bộ chỉ huy liên quân Lào - Việt sẵn sàng chiến đấu.


Hoàng thân Xuphanuvong và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch phối hợp mở chiến dịch Thượng Lào năm 1953
Trước sức ép ngày càng tăng của thực dân Pháp đã có nhiều đề nghị Hoàng thân sang Thái Lan bởi Chính phủ của Thủ tướng Pridi Phnomdong rất có thiện cảm với nhân dân Đông Dương. Nhưng Hoàng thân kiên quyết ở lại trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Sáu giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 1946 máy bay thám thính Pháp rải truyền đơn xấc xược ra lệnh các lực lượng yêu nước Lào hạ vũ khí. Liền sau đó chúng cho máy bay ném bom và tấn công thị xã bất kể chợ đang họp và nhân dân đông đảo không có chút vũ khí trong tay.

Bảo vệ đến cùng thị xã và những người dân, Hoàng thân đã dũng cảm cùng các đồng chí của mình không rời tay súng bảo vệ bà con Lào, Việt, xuống sông sang bờ bên kia yên bình. Máy bay thực dân sà xuống mặt sông oanh tạc bắn đạn súng máy làm nhiều thuyền bị đắm và không biết bao nhiêu bà con ta cùng với bà con người Lào, người Hoa chơi vơi, chìm đắm.

Những người già sau này kể lại rằng, máu đỏ dòng sông Mê Kông.

Hoàng thân vững vàng ở vị trí chỉ huy. Ông kiên quyết cùng các chiến sĩ Việt Nam như: Nguyễn Chánh, Dương Cự Tẩm, Lê Quốc Sản, Nguyễn Văn, Hoàng Xuân Bình, Lê Thiệu Huy… và những nữ y tá tình nguyện quân Việt Nam như: Lê Thị Đặng, Phan Thị Tường Vi, Trần Minh Xuân… chống lại sức tấn công khốc liệt của thực dân Pháp. Phút cuối cùng, Hoàng thân và đồng đội xuống cano rút lui. Giặc bắn theo dữ dội. Nhiều chiến sĩ và bà con thương vong.
Các nữ y tá gồng mình băng bó cứu chữa và chính các chị, khi thuyền chưa qua đường phân thủy ranh giới hai quốc gia đã hi sinh anh dũng để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Hoàng thân và đồng đội của ông cùng nhân dân Lào. Hoàng thân bị thương nặng. Nhà toán học trẻ tuổi tài năng Lê Thiệu Huy vừa tốt nghiệp ở Pháp về và là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam nghiêng mình che chắn cho Hoàng thân và hi sinh anh dũng. Sau này, khi về chiến khu Việt Bắc năm 1949 - 1950 để cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo kháng chiến Campuchia thành lập Liên minh Việt - Miên - Lào, Hoàng thân đã viết lá thư đầy xúc động gửi cụ Lê Thước, thân sinh nhà toán học trẻ tuổi Lê Thiệu Huy.

Sinh thời, mỗi lần nhắc đến trận chiến đấu ở Thà Khẹt những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ấy, Hoàng thân lại nói với các con của Người: Các bến vượt sông Mê Kông từ Thà Khẹt sang Nakhon Phanom trên đất Thái Lan, chỉ trong ngày 21 tháng 3 năm 1946, giặc đã tàn sát ngót ba nghìn người. Các con không bao giờ được quên rằng máu của quân và dân Lào - Việt đã chan hòa nhuộm đỏ cả một khúc sông. Rồi Hoàng thân còn viết vào sổ tay bằng tiếng Pháp: Chỉ một khúc sông nhuốm máu đào, đã cho ta thấu hiểu lòng bạn lòng ta.
ST

honeymoon2803
23-09-2012, 14:19
Thích cung này quá nhưng đầu tháng 10 e mới đi đc :((