PDA

View Full Version : Hong Kong 09-2012



KellyZ
20-09-2012, 13:37
Mình vừa trở về sau chuyến du lịch 4 ngày từ HK. đến bây giờ vẫn còn rất nhiều lưu luyến, HK là nơi đầu tiên m muốn ở lại k muốn về tẹo nào, chỉ có 2 từ để miêu tả " Tuyệt Vời ", mình cũng xin cảm ơn các kinh nghiêm quí báu của anh chị trên nhà phuot, m đã ghi lại đầy đủ kinh nghiệm của mọi người và cầm lên đường, đi lại ăn uống vui chơi mình k sai hay lạc 1 li, visa HK m làm qua mẹ HaMa trên wtt
-M book phòng tại 1 hostel ở Chungking Mansions nằm ở khu Tsim Sha Tsui, tầng 1 của tòa nhà hơi lộm nhộm vì tập trung khá nhiều người da màu, phòng ở tuy nhỏ nhưng đối với mình như thế là quá đủ vì m cũng chỉ cần nơi đặt lưng vào buổi tối chứ cả ngày thì đi chơi rồi, vì book trước gần 2 tháng nên giá khá phải chẳng, từ tòa nhà này có thể thuận tiện ra Đại lộ ngôi sao, MRT tsim sha tsui ngay bên đường, bus từ sân bay hay to Airport đều rất gần, nên đối với cá nhân mình địa điểm này là khá tuyệt
-M đã mò đến City Gate Outlet nhưng quả thật k mua đc gì ưng ý hết, lại khá xa trung tâm, mùa này H&m đang sale nhưng đồ ko đc đẹp, Zara k sale gì hết, đò F21 khá đẹp nhưng mọi người chú ý vì khá nhiều Items đều ghi mác là Made in VN, giá khá hấp dẫn
- Ăn uống thì đồ HK khá nhiều dầu mỡ và ít rau, đồ quay, nướng thì ngon tuyệt vời, phải nói m rất thích HK và nhất định sẽ quay trở lại.
- Sân bay HK cực kì rộng, phải rộng gấp 20 lần Nội Bài HN nên m chú ý các mẹ khi ra sân bay để về VN nên ra thật sớm để nghiên cứu cổng ra tàu vì nó có hơn 500 gates, dã man lắm luôn đấy ạ.

** Ngày đầu : M bay sang HK từ Hà Nội bằng HKA nên hạ cánh luc 10h30, làm thủ tục và đón bus về ks cũng gần 1h sáng nên chỉ mò ra đc 7eleven ăn hộp mì, mua chai nước và lại về ngủ, sân bay HK cực kì hiện đại, biển chỉ dẫn thông minh và đầy đủ nên chỉ cần biết chút tiếng anh bạn sẽ k bao giờ sợ lạc, hostel m ở khu tsim sha tsui nên mình đi xe bus A21 về ks, mình xin nói qua về tòa nhà Chungking mansions, tầng 1 của tòa nhà rất lộn xộn vì tập trung khá nhiều người da màu, nhưng cũng k có gì đáng sợ vì cảnh sát đi tuần tra liên tục, mấy ngày mình ở đây lúc nào cũng có cảnh sát mặc thường phục đứng trc tòa nhà, tầng 1 cũng có rất nhiều cửa hàng đổi ngoại tệ, tỉ giá là 7.7 rất hợp lí. Mình book phòng của hostel Garden Guest HOuse qua Agoda. vì book trc 2 tháng nên giá khá tốt, phòng nhỏ, tuy nhiên khá sạch sẽ, lễ tân cũng là các bạn nam da màu nhưng khá tận tình.

** về chi phí : vé máy bay khứ hồi của HKA 238$ + 65$ tiền làm visa = 303$ , tiền ăn uống trong 4 ngày : 1000 HK$ , tiền mua Octopus card tại sân bay : 150 HK$, top up thêm 1 lần 50HK$
** Tổng cộng = 303US$ x 20.8 = 6tr302 K + 1200 HK$ ( x 27.00 =3tr240K ) = 9tr542 VNĐ cho 4 ngày , tiền mua sắm em k tính.

** Sân bay quốc tế HK

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02849_zps05c497cd.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02855_zps7e733524.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02854_zps39b371a7.jpg

** Trên xe bus A21 về ks

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02861_zps704a1024.jpg

** Garden Guest HOuse

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02862_zpsa6538024.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02863_zpsa360c431.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02865_zps6d8ab107.jpg

KellyZ
20-09-2012, 13:42
https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02864_zps30fdef9e.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02867_zps1e9bd242.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02868_zps12a44af1.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02904_zps2a54d65a.jpg

** cửa hàng 7eleven và tô mì cùng chai nước lúc 2h sáng, kết thúc đêm đầu tại HK

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02872_zps55f05134.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02873_zpsd143b501.jpg

KellyZ
20-09-2012, 13:52
Ngày 1 : Mình đi qua đường hầm đi bộ thông qua trung tâm thương mại Sogo để đến đại Lộ ngôi sao lúc 8g sáng, trời nắng đẹp nhưng k nóng và oi bức như ở VN, đường hầm đi bộ cảm giác k 1 hạt bụi, thích thú vô cùng, Sogo 8h sáng cũng chưa hoạt động

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02900_zpsa7d1bda8.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02897_zps670d776e.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02876_zps77219c48.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02882_zps6e30daf2.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02891_zps68466994.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02887_zps8af651cb.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC02895_zps78f96805.jpg

uttchan
20-09-2012, 18:24
Hi Kelly, bạn cho mình hỏi vụ ăn uống bên Hongkong nha, trung bình 1 bữa bạn ăn hết bao nhiêu tiền vậy? Giá cả các món ăn ở các quán Tàu, khu lề đường hoặc ở trong mall tầm bao nhiêu tiền thì no bụng >>> để mình canh hầu bao cho chuyến đi sắp tới... Vì thấy bạn để chi phí ăn uống khá cao nên cũng có hơi băn khoăn tí

KellyZ
20-09-2012, 19:21
@@ bạn Ut : Vì mình ham hố vào 1 số nhà hàng nổi tiếng HK hay xuất hiện trong TVB như Yung Kee bên khu Central ăn 3 bữa liền nên chi phí ẩm thực bị tăng vọt đột xuất chứ ban đầu lịch trình của mình chỉ là Streets Food thôi, các hàng ăn lề đường rất ngon và rẻ nhưng hầu như menu k có tiếng anh nên vài đôi lần mình fai đoán bừa và tích vào để gọi món, mình có tham khảo 1 số cửa hàng ăn giá rẻ nhưng ngon nổi tiếng ở HK mà mình có đến đc vài nơi, chia sẻ luôn cho bạn Ut nếu hứng thú có thể khám phá nhé

** Quán ăn Tim HO Wan , tip : MTR Yau Ma Tei, Exit A2 , số 8 Taui Yuen Mansion Phase
** Quán Kau Kee : G/F 21 Gough Street Central , tip : MTR Sheung Wan , Exit A2
** Ho Hung Kee : 2 Sharp Street , Causeway Bay , tip : MTR Causeway Bay Exit A
** Quán đồ quay , xá xíu Joi Hing BBQ , ngon cực kì, giá rẻ bình dân 30HK$ 1 phần, 265-276 Hennesy Road, Wan Chai
** Quán mì Mak's Noodle ( Mak Un Kee ) cực kì nổi tiếng , giá rẻ mà ngon thôi rồi , 77 Wellington , Central ( Nên đi )

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03307_zps7092469f.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03309_zps5cf8ca2d.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/36310_473927942628885_555198741_n_zpsfbcb0cd7.jpg

** Vài hình ảnh m chụp tại cửa hàng Yung Kee :

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03078_zps6c7f0a26.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03081_zps66a4222c.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03084_zps37a67c7a.jpg

KellyZ
20-09-2012, 19:30
** Cửa hàng bánh trứng Tai Cheong nổi tiếng , loại bánh mà có lẽ ai xem film TVB đều k xa lạ gì, 35 Lydhurst Terrace Central

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03313_zpscd65b894.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03314_zpsc4d40cb1.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Mình cũng xin chia se tip đi 1 số nơi mà mình đã tới trong 4 ngày ở HK, các bạn nên mua ngay thẻ Octopus khi vừa xuống máy bay, cách đi MTR cực kì dễ, các bạn đừng lo lắng vì mình cũng đã có những cảm giác lo sợ khi chưa lên đg

@@ Wong tai Sin Temple ( Miếu Huỳnh Đại Tiên ) , tip : MTR Wong Tai Sin Exit B3, ra khỏi cổng nhìn sang phải sẽ có 1 đoạn dốc bậc thang, lên khỏi dốc sẽ thấy miếu Huỳnh Đại Tiên bên tay trái, ghi chú rằng vừa ra khỏi cửa exit sẽ có rất nhiều cụ già tay cầm những bó hương hoặc vàng mã mời bạn mua, mình đã từ chối nhưng đã bị ngta nhét hẳn vào túi rốt cuộc fai trả tiền nên các bạn chú ý cẩn thận nhé

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03103_zps1ce36703.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03114_zps75160b61.jpg

https://i121.photobucket.com/albums/o203/KellyKelly86/DSC03139_zpsf35d39cd.jpg

romantic
23-09-2012, 13:02
Đúng là Hồng Kông là nơi mà mình luôn muốn quay lại để khám phá từng ngóc ngách của cuộc sống, khám phá sự giao thoa giữa Phương đông huyền bí và Phương tây hào nhoáng, khám phá nơi đã ngấm vào ký ức tuổi thơ qua những thước phim TVB.
Cám ơn bạn, post tiếp nữa đi bạn.

kwok1801
23-09-2012, 17:11
KellyZ cho mình hỏi giá cả của Yung Kee sao bạn ,như món ngỗng quay bao nhiêu tiền? Nghe nói món ngỗng quay của quán này nổi tiếng nhất HK nên chắc phải thử rồi :D

Tommy_ngo
24-09-2012, 00:32
Cho Anh xin giá hotel , Nếu lần sau Join cùng nhớ alo đi nhé . Anh sang bên đó có Bạn nhưng chưa đi lần nào và ko biết English ...

chuotlang
24-09-2012, 01:59
@@ Wong tai Sin Temple ( Miếu Huỳnh Đại Tiên )
Huỳnh và Hoàng nó khác nhau đó bạn à

Ở con đường đại lộ những ngôi sao có mấy góc chụp rất đẹp ko thấy bạn ra đó:

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/Xmas/IMG_7595.jpg

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/Xmas/IMG_7555.jpg

https://i976.photobucket.com/albums/ae250/ndquang/Xmas/IMG_7543.jpg

KellyZ
24-09-2012, 10:59
@@ romantic : tối m sẽ up thêm hình cho b xem nhé hihi
@@ kwok1801 : m k nhớ chính xác nhưng cả mấy bữa ăn ở đó m cũng đều ăn vịt và ngỗng quay, trung bình một bữa hết khoảng 150 HK$ , khoảng gần 400K cho 1 phần ăn đấy b ạ, phần ăn khá nhiều, phải 2 người ăn mới hết

@@ chuotlang : tks b nhắc nhở nhưng m cũng k rõ phiên âm ra chuẩn thế nào chỉ thấy moi ng nói như vậy nên gọi theo :D , m tự đi nên đã tự lên ctr sẵn ở nhà nên k dám khám phá nhiều, sợ gặp mấy phi vụ giống trong film hành động :D, nhưng sẽ phấn đấu đầu năm tới sẽ quay lại HK và đi những chỗ bạn gợi ý, HK thật đẹp, đi rồi chỉ muốn quay lại x

coffeealone
24-09-2012, 11:31
Bạn cho mình hỏi giá phòng ở Garden Guest House là bao nhiêu thế hả bạn? Thanks nhé.

KellyZ
25-09-2012, 09:30
@@coffealone : mình book phòng 2 tháng trước chuyến đi nên giá phòng rất hợp lí, khoảng 1tr2/1 đêm ( phòng đôi )

Triết Lâm
25-09-2012, 10:22
@@coffealone : mình book phòng 2 tháng trước chuyến đi nên giá phòng rất hợp lí, khoảng 1tr2/1 đêm ( phòng đôi )

Kelly ! Em có thể share kinh nghiệm, cũng như lộ trình và cách đi của các lộ trình đó cho mọi người được ko ? Những nơi nào nên đi và ko nên đi cũng như các lưu ý.Sau chuyến du ngoạn Phil a sẽ đến HK thôi.vì khi coi TVB đã thích HK từ lâu lắm rồi :) Phải chi được vào phim trường để gặp Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Trần Pháp Lai hay Huỳnh Tông Trạch thì thích bít mấy nhỉ :D Thanks em

romantic
25-09-2012, 14:04
Mình thấy gặp diễn viên cũng bình thường mà. Năm 2008 mình gặp Trần Hào và Điền Ni ( cô này mình không biết tên, nghe bạn đi cùng nói lại ). Họ đóng phim ngay quảng trường hoa tử kinh, Trần Hào tếu lắm đùa suốt, thấy cũng bình thường như diễn viên việt nam thôi. Đi hồng kông sướng nhất là du thuyền xem cảnh hồng kông về đêm, thưởng ngoạn disneyland, khám phá cuộc sống thường nhật và .............shopping.

JustinLee
26-09-2012, 23:20
Triết Lâm ông cũng hóng chỗ này àh? Thấy chi phí rẻ nhỉ? Tầm 10tr thì ráng này dịp lễ năm sau join được đó... Chờ típ các review của chủ thớt :D

nkn1506
01-10-2012, 19:10
Chia sẻ tiếp hành trình chuyến đi đi bạn, mình cũng khoái HK do xem quá nhìu TVB đây !!!

nhatxuanhop
02-10-2012, 18:01
Tớ dự định đi KH vào đầu năm 2014. Tớ k biết về thủ tục vía. Tớ có đọc qua thủ tục trên mạng nhưng ngặc nỗi tớ k thích cái tờ giấy được phép của cơ quan. (đi trong bí mật). K biết phải làm sao để có Visa HK. Bạn có thể nói qua giúp tớ thủ tục được k? Tớ thấy mấy bạn làm rẻ quá!

peccovn
04-10-2012, 11:07
Tớ dự định đi KH vào đầu năm 2014. Tớ k biết về thủ tục vía. Tớ có đọc qua thủ tục trên mạng nhưng ngặc nỗi tớ k thích cái tờ giấy được phép của cơ quan. (đi trong bí mật). K biết phải làm sao để có Visa HK. Bạn có thể nói qua giúp tớ thủ tục được k? Tớ thấy mấy bạn làm rẻ quá!

Bạn ở đâu, nếu ở SG thì liên lạc mình.
Chỉ cần PP + cmnd + hình 4x6

chimchim
06-10-2012, 11:58
@@ romantic : tối m sẽ up thêm hình cho b xem nhé hihi
@@ kwok1801 : m k nhớ chính xác nhưng cả mấy bữa ăn ở đó m cũng đều ăn vịt và ngỗng quay, trung bình một bữa hết khoảng 150 HK$ , khoảng gần 400K cho 1 phần ăn đấy b ạ, phần ăn khá nhiều, phải 2 người ăn mới hết

@@ chuotlang : tks b nhắc nhở nhưng m cũng k rõ phiên âm ra chuẩn thế nào chỉ thấy moi ng nói như vậy nên gọi theo :D , m tự đi nên đã tự lên ctr sẵn ở nhà nên k dám khám phá nhiều, sợ gặp mấy phi vụ giống trong film hành động :D, nhưng sẽ phấn đấu đầu năm tới sẽ quay lại HK và đi những chỗ bạn gợi ý, HK thật đẹp, đi rồi chỉ muốn quay lại x

400HKD/ suất mình e là nhìu quá :D
Mình đi hồi tháng 9, trung bình suất cơm vịt/ gà quay chỉ khoảng 32-40$. Soup 20 - 40$. Đĩa rau xào gì đó độ 30$. Cốc trà hoa quả to bự 10$. Túm lại với mình ăn uống bình dân no căng thì khoảng 100$ tương đương 270k VND thôi:D

Còn ở Ngong Ping 360 - Lantau mình gọi suất phở hay mì xào bò gì đấy độ 80$ đấy 1 cái âu to như cái chậu con, 1 xuất vịt quay 80$ (1/4 con), 1 tô mì vắn thắn, 1 suất cơm chiên... thì ăn 2 người cố mãi ko hết (chắc 4 người mới giải quyết hết chô đó) :D

KinqV
07-10-2012, 14:51
Cảm ơn bác chủ thread.
Nhờ bác mà em mới bit cái http://www.hongkongairlines.com này, bay từ Hà Nội tới Hongkong có hơn 200$ à :D.
Tiếc cái nó ko có bay từ Ho Chi Minh city, lẫn Seoul :D.

Mà mới tra cái Special offers thì có cái này:

Hong Kong Hanoi
Min/Max Stay: 2 Day / 7 Day
Booking Period: 2012-09-17 to 2012-10-10
Travel Period: 2012-10-29 to 2012-12-12

akiranguyen
12-10-2012, 10:39
Nhìn Hongkong đẹp quá, em ước gì đi 1 lần như các bạn!!

hoahongxanhxm
27-10-2012, 10:09
@Kelly Z: Cái Garden Guest House này bữa bạn ở là phòng nào? phòng ok ko, có nước nóng, tiện nghi đầy đủ ko bạn? Mình cũng đang định book phòng ở đây cho tháng 11 nè