PDA

View Full Version : Cam Ranh....xứ biển....xứ tiên....tắm tiên....



nhanvan_hoang
04-01-2010, 17:44
Từ hôm đi Măng Đen – Cột Mốc Đông Dương về tới giờ, chị em cũng chỉ chat chit qua lại giữ liên lạc. Cũng hứa với Chị là sẽ ra Cam Ranh chơi một vòng cho đã. Nghe nói Chị bây giờ cũng có mở một tiệm kinh doanh gas, công việc bước đầu ổn định, cũng thấy mừng cho Chị vì con gái đi như vậy là nhiều rồi, lo về sắp xếp cuộc sống riêng là vừa.
Ngày cuối năm ai cũng bận bịu đủ thứ chuyện, hẹn lần lữa mãi thì mình cũng fix được mấy ngày lang thang, quyết chí làm một chuyến cho hết Cam Ranh mới được. Bắt chuyến xe Cúc Tùng giờ chạy 10.30pm, khoảng sáng 6h là nhanvan_hoang tới bến xe Cam Ranh, nói là bến xe chứ nơi này có một khu đất vừa đủ đậu được tầm vài cái xe của Cúc Tùng, mấy cái xe khách nhỏ chạy loanh quanh. Bạn khó mà nhận ra cái bảng "Bến Xe Cam Ranh" vì nó bị lọt nằm thỏm vào trong một rừng các bảng quảng cáo cho các nhà xe khác như là Cúc Tùng, Phưong Trang, Liên Hưng....Tốt nhất là bạn nên để sáng sáng rồi muốn chụp hình cái bến xe thì chụp, chứ khi trời còn đang mờ mờ thì chắc không thấy cái bến đâu....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43671.jpg


Chị nói là tới gọi Chị ra đón, mình thấy còn sớm nên đi tìm quán café ngồi cho biết cuộc sống buổi sáng xứ này.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40101.jpg


Trước đây nhanvan_hoang cũng có một lần đi ra Cam Ranh với thằng bạn, đợt đó 2 thằng ra ga Hòa Hưng mua 2 cái vé ghế ngồi có máy lạnh, xuống tại ga Ngã Ba ở Cam Ranh. Nhà bà Nội nó ở chợ Kilomet số 9, thị trấn Ba Ngòi. Đi với nó về chia tay họ hàng trước khi nó đi du học Úc, toàn tiệc tùng với cả lời nói chia tay chia chân, mình thì muốn tranh thủ đi một vòng mà không có cơ hội. Không lẽ bỏ đi chơi một mình thì cũng kì, nó lại trách là mang tiếng đi chia tay mọi người với nó mà thật ra là tranh thủ đi chơi. Cái ga Ngã Ba trông giống một cái chòi canh, hay là một ngôi đình mà bạn hay thấy ở các vùng quê hơn vì nó nhỏ một chút xíu ah, lại có một cái cây to như cổ thụ lâu năm nằm chắn ngay cái cửa ra vào.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43661.jpg


Cái quán này có lẽ là nơi tập trung của hội chơi Tennis hay sao đó, toàn mấy cô chú lớn tuổi ghé vào uống, tay xách nách mang dụng cụ, nào là vợt, nào là banh, nào là khăn.... Họ cũng có bàn riêng đuợc đặt sẵn y như mấy cái bàn giành cho CV bên cafe Bàu Cát vậy. Ai cũng nói chuyện rất rôm rả sau bài tập thể dục buổi sáng. Tầm 6.30h, Chị chạy ra đón mình, trông Chị không khác mấy so với cách nay vài tháng. Vẫn đen ngăm ngăm, ốm ốm, giọng nói đặc trưng xứ biển. Nhà chị nẳm ở khóm Phú Hải, thị xã Cam Ranh, phải đi qua mấy con hẻm nhỏ mới tới, mình nhớ là trên đường 3 tháng 4 có con hẻm rẽ vào. Một ngôi nhà nằm cách biển có vài mét, một không gian miền quê quá yên bình. Thật ra nhanvan_hoang hình dung là về một nơi khác cơ, không phải như thế này......Biết trước như thế này thì mình lo đi từ lâu rồi chứ không phải là cứ hẹn tới hẹn lui....Mình thích nhất là cái khu vườn nho nhỏ nằm trước sân lúc nào cũng đầy nắng, rồi giàn mướp sai quả nằm sát bên hông nhà hoa nở vàng ưom....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40421.jpg


Mình được bố trí riêng một cái giường nằm ngay cửa sổ, tiện nghi lắm, có quạt, có máy laptop của chị, internet thì vô tư.Nghĩ sao mình may mắn quá, quen trúng thổ địa của vùng, lại có ngôi nhà thì không thể đẹp và yên tĩnh hơn. Ăn sáng, café xong Chị nói mình nằm nhà nghỉ ngơi, Chị lên coi cửa hàng. Mua mấy tờ báo đọc mà cũng chả ngủ được, xách cái máy ảnh đi tham quan xóm chài ven biển này....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40351.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40361.jpg

nhanvan_hoang
04-01-2010, 20:17
Xóm chài ven biển này nằm khá gọn trong một cái "eo" biển cong cong: những hàng dừa xanh vưon cao cao lên trời, những con đường betong còn khá mới nằm im lìm, mấy con mèo lừơi nằm lim dim ngủ trong hiên nhà.... Ban trưa thì bạn chỉ nghe rõ nhất là tiêng sóng rì rào của gió, của lá cây hay tiêng con ngỗng kêu quàng quạc khi thấy người lạ. Ngưòi dân trong xóm vẫn cặm cụi ngồi đan lưới, vá lại những chỗ bị rách vì chuyến đánh cá tối qua, hay là đang chuẩn bị dầu đốt, thức ăn cho buổi ra khơi đêm nay....Tiếng nhanvan_hoang nghe rõ nhất là tiếng thở của mình khi đi lang thang vào cái buổi trưa nắng khá gắt này....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40351.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40341.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40321.jpg


Phía trước nhà chị tầm chục mét là một bãi biển, là nơi mà người ta hay ra đào hàu, ốc, sò….Chiều tối nước biển dâng lên tới sát nền nhà của mọi người, còn ban sáng khi nước rút đi, mọi người lại ra mò ốc. Cuộc sống mưu sinh xứ biển với cái nắng và cái gió như ở Cam Ranh này khá khó khăn….Người dân cũng quen rồi, họ cứ cặm cụi chăm chỉ làm việc dù đó là cái nắng 11h trưa hay 2-3h chiều. Người thì chỉ cần suy nghĩ là sau buổi sáng làm việc, con Ốc thằng Cua ở nhà lại có cái gì đó cho bữa trưa, người thì chỉ biết lo dành dụm gửi tiền vào cuối tháng cho mấy đứa nhỏ đang còn đi học sinh viên ở Saigon. Được may mắn nói chuyện với mọi ngưòi mới thấy hết cái "chân thật, hiền lành, lạc quan" cùa họ.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40211.jpg


Có đứng ở ngay tại đây: chân ngâm vào trong nước biển để cảm thấy cái “rít rít” của muối, có thấy cái đầu “hầm hầm” nóng dù có đội mũ che hay cái nóng ngột ngạt cứ ập thẳng vào mặt, vào phổi thì mới biết công việc chúng ta đang có là tốt thế nào.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40231.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40261.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40311.jpg

sami
04-01-2010, 21:04
Chị í có phải là rockgaden?

nhanvan_hoang
04-01-2010, 21:11
Tối đến, chị em bàn tính đi chơi Noel, nhưng trước tiên phải xứ lý cái bao tử đã. Chị dắt mình đi ăn bánh xèo chảo, đặc sản xứ này. Chị nói là ăn một cái thôi, kẻo no cái bụng tối còn đi ăn tiệc Noel nhà anh rể chị. Slogan của mình là "không nên hoãn cái sự sung sướng lại", tay xé, tay cuốn mà cũng hết được 2 cái bánh. Chị thì ăn như cho có lệ, cứ một ít một ít.....Con tôm ăn vào bạn cảm nhận ngay được cái vị nồng nồng, mặn mặn của xứ biển…Này là nước mắm ớt đỏ, rau xanh, cái bánh vàng vàng….


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40751.jpg


Buổi tối nay là đêm Noel rồi, không khí lễ nơi này không có quá nhộn nhịp, bạn chắc khó nhận ra là hôm nay đã là ngày 24/12. Mọi người vẫn sống như những ngày thường, cũng công việc, cũng cơm áo gạo tiền. Không có đèn xanh đèn đỏ chớp chớp trang trí dọc đường, không có các cửa hàng bày bán quần áo trắng đỏ của ông già Noel, thỉnh thoảng cũng có vài nhà trang trí cây thông Noel nho nhỏ trong góc nhà cho có không khí. Những nhà không theo đạo thì cũng làm một bữa tiệc mới bạn bè người thân về chung vui. Nhanvan_hoang cũng được tham gia một bữa tiệc như thế ở nhà anh rể của Chị. Mọi người ngồi tập trung quanh ghế đá, phải sắp thêm 1 cái bàn nhỏ nữa mới đủ chỗ. Có một cái bếp than hồng đặt cạnh bàn đá, chủ nhà chuẩn bị sẵn một thố bò lúc lắc ướp gia vị sẵn, tôm thì tươi khỏi bàn, beer lon thì tự xử nhé, hết là vào nhà lấy. Đồ ăn cứ thế mà bưng lên, xử hết món này tớ món kia. Thời gian cũng trôi dần về đêm, ai cũng hơi ngà ngà. Hình như chỉ có vài người trong bàn tiệc này là theo đạo....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40861.jpg


Mình sao hay gặp celesbrity lắm, hôm đi lễ hội Kate ở Phan Rang thì khi tham dự vào một bữa tiệc của người Chăm đón Tết truyền thống của họ. Mình tới khá sớm, ngồi trà nước tám xàm xàm với mọi người, mọi người giới thiệu anh trai ngồi phía cuối cái ghế đá kia là con trai của ca sĩ Chế Linh. Còn hôm nay ngồi uống một chặp thì biết cô Ba – người ngồi ngoài cùng kia – là mẹ của ca sĩ nhạc Rock Anh Khoa. Cô Ba nói là con trai cô giờ hình như đang lưu diễn ở Vũng Tàu thì phải, cô hỏi mình hôm rồi có đi coi liveshow của “nó” không, mưa to lắm nhưng khán giả vẫn kéo đi xem biểu diễn rất đông. Mình nói Rock không phải là style của mình, cô bạn mình thì có vẻ thích Rock hơn. Cô ấy thích nghe nhạc ở Acoustic bar hay là Seventeen Saloon ấy.

Tối đó ngồi nhậu, nói chuyện và làm quen lung tung, may sao có một anh bạn kia tên Khanh biết mình mới lơ ngơ từ trong Saigon ra hỏi có muốn đi thăm bè tôm cho biết không. Ngày nào cứ 7h sáng là anh đi phải ra bè tôm hùm cho nó ăn, làm vài việc vệ sinh lặt vặt nữa. Nhanvan_hoang nghe mà mừng quá trời, cứ nghĩ chắc là “rượu vào lời ra” ai dè thấy anh nói rất nghiêm túc mình mới biết mình suy nghĩ không đúng rồi....Ăn nhậu một chặp, mọi người kéo nhau đi đánh bida cho tiêu beer và đồ ăn. Tầm 12h là ai về nhà đó, xứ này đi chơi tới giờ này đã được coi là quá trễ rồi…


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40871.jpg


Sáng 7.30h, anh Khanh chở mình ra bãi tàu, bãi này nằm khá ẩn khuất trong con đường Võ Thị Sáu. Nước biển vẫn còn khá cao, ngang bắp chân, thuyền thì đậu cách bến chừng 50m, phải tự lội nước ra. Anh Khanh đi cùng em rể anh là anh Thừa, họ quen rồi đi thoăn thoắt bằng chân không. Mình lê từng bước, có khi nhẫm phải bãi bùn, đôi dép lào mất hút phía dưới chân. Con thuyền nằm kia rồi, trông nó còn khá mới, sơn màu xanh đỏ như muốn “vùng lên” không chịu khuất phục của cái nắng, cái gió vậy. Thuyền bắt đầu đưa 3 người ra bè nuôi tôm hùm, ngồi trên thuyền mà thấy thoải mái làm sao. Xa xa kia là một chục con thuyền nằm im lìm, có nhiều thuyền do sáng nay mới đánh cá vào. Giờ chủ của nó chắc đang gấp rút mang cá ra chợ cho kịp phiên sáng, cá tươi thì mới được giá cao, hoặc đang tất bật chuẩn bị xăng dầu, lưới, thức ăn cho chuyến đi tiếp theo......


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41041.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41031.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40981.jpg


Gió biển cứ thổi ầm vào người bạn, không quen còn bị ngộp luôn ấy chứ. Thuyền thì cứ lượn qua lại, nước văng tung tóe lên cả mặt mũi. Thấy mình trông khá căng thẳng và lóp ngóp như vậy, hai anh kia được một trận cười no nê. Kia rồi, bè tôm của hai anh đó….


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40961.jpg

barandom
04-01-2010, 23:22
Chị í có phải là rockgaden?

Chị ấy là Tulipden : bạn của rockgarden anh Sami ạ.

nhanvan_hoang
05-01-2010, 09:27
Bè tôm trông cũng đơn giản lắm, họ dùng những cái thùng nhựa màu xanh để làm phao nổi, gác lên trên đó những thanh gỗ to, chắc chắn và được đặt song song với nhau để bứơc đi cho dễ. Trên bè thường cất một cái chòi nhỏ thuận tiện cho việc nghỉ lại qua đêm để canh chừng bè. Trong chòi có chuẩn bị sẵn vài vậy dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày: dao, kéo, mì tôm, chất đốt, thuốc lá....Anh Thừa nói tối ra ngủ cho biết, đêm nay có trăng, anh sẽ nhưòng cho mình cái ghế bố kia, anh ấy nằm sàn ngủ cho mát. Ai có thể từ chối lời mới này chứ. Cám ơn anh Thừa.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41071.jpg


Bốn góc là bốn cái neo bằng chất liệu nặng để cố định bè lại. Nghe nói là chi phí đầu tư cho cái bè nặng nhất là ở mấy cái neo này. Tôm hùm thì đựoc nuôi bằng lồng sắt hoặc "lồng" đan bằng lưói, được đặt xuống dưói biển. Công việc nuôi cũng quá chừng là công phu và vất vả, không kể cái nắng gió hàng ngày. Mỗi cái ô vuông vuông bạn thấy trong hình là một cái lồng tôm hùm đó. Mỗi cái lồng đều có một tấm như tấm bạt treo ngay miệng lồng để che bớt nắng cho lũ tôm. Mấy anh nói là nứơc càng lạnh thì tôm hùm mới lớn được. Mấy năm trứoc khi lặn xuống lồng còn phải mặc bộ đồ nhái cho đỡ lạnh nhưng sao mấy năm nay khí hậu làm sao đó, biển không còn lạnh nữa dù mấy anh có lặn lúc trời sáng hay tối khuya. Lũ tôm ngại nắng lắm, ban ngày chúng tập trung dưói đáy lồng hết, tối đến mới mò lên đi loanh quoanh mép lưới.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41201.jpg


Sáng ra là phải làm vệ sinh cho từng lồng nuôi, lặn xuống dưới đáy lồng sâu chừng 2m lấy hết các thứ còn vưong vãi lại sau bữa ăn ngày hôm qua của lũ tôm....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41131.jpg


Sau đó là màn làm thức ăn cho tôm. Đầu tiên là mua cá tạp ngoài chợ từ những thuyền đi đánh bắt về hôm sáng, cá này thì đủ loại cả nhưng quan trọng là nhỏ, tưoi, lâu lâu có lẫn mực, hàu, ốc gì đó nữa. Lấy kéo cắt bỏ hết các phần cứng đi, chỉ để lại cái gì mà con tôm dễ kẹp, dễ ăn đấy.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40941.jpg


Rồi tiếp theo là rửa sạch cái mớ hỗn độn tôm cá mực ốc vừa cắt nhỏ ra xong....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40971.jpg


Lũ cá biển dưòng như cũng quá quen với cái lịch cho ăn này quá rồi, chúng cứ bơi theo từng đàn rất dạn người quanh các vị trí rửa cá mà chờ đớp ngay những mẩu vụn thức ăn. Cá thì rất nhiều, chúng sống quanh các bè tôm vì có chỗ mát mẻ, lại dễ tìm thức ăn. Chúng còn chui cả vào bè tôm ăn thức ăn của tôm, nhiều con khi vào thì nhỏ ngưòi, lọt qua mắt lưói đựơc. Nhưng sau một thời gian ăn ngon ngủ mát chúng lớn ra, không chui ra khỏi lưói của lồng tôm đựơc nữa, bị mắc kẹt lại. Mấy anh nói khi thu hoạch tôm là thu hoạch cá luôn, có khi thèm thì cứ lấy lưói ra cái lồng tôm mà thả xuống, thế nào cũng bắt đựoc cá mà làm ăn trực tiếp trên bè luôn....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40991.jpg


Khâu tiếp theo là trộn thuốc vào, thuốc có tác dụng cung cấp chất cần thiết cho con tôm mau lớn, phòng các bệnh khi nuôi nhốt....Nhanvan_hoang cũng lọ dọ đi lại trên những thanh ngang của bè tôm, kiểu như đi trên cây cầu khỉ ở miền Tây đó, nhưng là hai thanh và không có tay vịn đâu nha. Dưói chân mình thì cứ dập dềnh lên xuống con sóng, cảm giác là lạ và tuyệt không thể tả. Mình tìm vị trí nào đẹp đẹp mà 2 thanh gỗ vừa ngưòi thì nằm ra tắm nắng. Hic hic hic.....khỏi phải đi Phú Quốc, Côn Đảo cho xa, tắm nắng ở đây thật tuyệt. Nắng lúc 9h sáng mà không có cảm giác bức bối, gió biển cứ thổi liên tục như muốn ôm lấy và mơn man body của bạn. Chợt nhớ ra điều gì đó, nhanvan_hoang leo vào trong chỗ mấy anh hỏi xem nếu chỗ này mình làm cái gì đó mà nó "riêng tư" một chút thì có sao không. Hai anh trả lời ngay là chả có ai thèm để ý, giữa biển mênh mông thế lấy ai qua lại nhiều mà ngại. Mừng húm, thằng kia kìa - nó vô lại chòi lấy cái kiếng bơi, ngưòi chỉ lận cái short, hăm hở tiến về phía cuối cái bè tôm. Tìm chung quanh thấy có vị trí có thể mắc vài thứ lên cho sóng không cuốn trôi, nó thò chân xuống nứoc dò coi có lạnh không đã. Rồi....ùm....Nó thực hiện nốt giấc mơ Côn Đảo còn dang dở....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41141.jpg


Cảm giác của ngày bé khi nó không cần phải care ai để ý khi nó vùng vậy trong cái chậu nhỏ lại trở về. Lúc này "cái chậu" này sao lớn thế, nứơc xanh thăm thẳm nhìn không thấy đáy, nước thì lạnh thật, từng thớ thịt như muốn co lại nhưng rồi cũng quen dần. Nhiều lúc nhìn xuống cũng thấy ghê ghê vì không biết có con cá nào "đớp" chân hay ....không vì mình không nhìn thấy gì phía duói sâu kia cả, mà lúc này mình trông như một cục bông gòn trong lọ mực ấy, rất dễ cho lũ cá "attack". Trên ngưòi thì không có gì nữa cả, mọi thứ trông sao "trống vắng" thế nào ấy, thấy thiếu thiếu cái gì trên ngưòi. Ah, thôi chắc không sao mà, nó tự an ủi.....Chao qua chao lại vài vòng quanh cái bè tầm chục phút, nó leo lên, may quá cái short vẫn còn nằm kia, không bị gió biển cuốn đi. Che sơ ngưòi, nó nằm tắm nắng tiếp. It's a wonderful life.....

nhanchauchau
05-01-2010, 12:55
=))=))=))
Còn đoạn dân chài lái ghe bu xung quanh ngắm sinh vật lạ tắm nude kể nốt đê...
Tên này mang văn hóa *** về làm ô nhiễm cả CR :T

Nói thêm về món bánh xèo chảo ở CR. Người ta rán nó trong chảo bình thường chứ không phải loại chảo sâu lòng thường thấy ở miền Tây. Chính vì vậy mà bánh dầy đều chứ không có lớp viền mỏng tang như ở MT. Nhân bánh ngoài các thứ rau còn có thêm hải sản (tôm biển, mực...) nên ăn rất ngọt, nhất là khi bánh vừa rời chảo, qua lớp vỏ bánh ròn tan răng bạn sẽ cắn ngập vào miếng mực ngọt lịm. Chu choa! Ngon thật là ngon! Mình ghen tị với Trung vì mình được thưởng thức có một lần, còn nó thì ăn dầm ăn dề ở CR tận 11 ngày nên nó kêu là đã phát ngán rồi. Nó kêu bao nhiêu ngày chẳng có hạt cơm nào vào bụng (nghe thấy thương), toàn phải ăn hải sản trừ bữa thôi.

Đây là quán bánh xèo chảo nổi tiếng nhất CR, khách đông nghịt. Vào quán bạn sẽ thấy cảnh các thực khách lấy đũa chấm nước mút chùn chụt vì thèm quá mà quán đông, chưa tới lượt được phục vụ=))

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH20100105401odvinmy0ot1217979.jpeg

nhanvan_hoang
05-01-2010, 16:31
Lịch làm việc hàng ngày của ngưòi nuôi tôm hùm cơ bản là: sáng 7.30 cho tôm ăn, 10.30 về lại đất liền làm công việc hàng ngày. Ăn trưa ngủ nghỉ chuẩn bị lung tung tới 4h chiều là ra cho tôm ăn tiếp, sau đó 7h về lại đất liền, thừơng là ngủ lại trông bè tôm hết. Sáng 6h về đất liền ăn sáng cafe, rồi 7.30h lại đi ra bè tiếp, cứ thế miết ngày này tháng nọ......Trứơc khi kết thúc công việc buổi sáng, anh Khanh lấy cái lứơi ra, chài trong bè tôm mấy con cá Giò để nhanvan_hoang đem về nhà Chị nấu bữa trưa. Loại cá này rất hay sống trong các bè tôm, thịt rất ngon, ít xuơng. Chỉ có cái gỡ cá ra khỏi lưới là nhọc vì ngừơi nó toàn mấy cái gai nhọn, không cẩn thận bị đâm phải 1 cú là đau lắm. Cá Giò nấu canh chua hay nứơng trên bếp than, có beer nữa là số 1.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41161.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41221.jpg


Mấy anh lúi húi gỡ cá, mình đứng nhìn mà thấy cũng lo, nghe nói ai mà thể trạng không tốt, bị cái gai nó đâm vào thì khi phải đi bệnh viện đó. Tranh thủ không phải làm gì, mình tính coi tối cần đem cái gì ra đây để ngủ 1 đêm. Nói gì thì nói, lần đầu mình ngủ trên bè tôm hùm, một chút hồi hộp cũng nên....Sợ mình đói bụng, mấy anh cứ nói là vô chòi thấy cái gì ăn đựoc thì cứ ăn: trái cây, mì tôm có đủ. Mình tranh thủ "lủm" quả bưỏi, ngồi đây gió mát, trời đẹp thế mà....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41191.jpg


Những đứa con của biển....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41171.jpg


Tầm 11h là mọi ngưòi chạy ghe vào lại đất liền. Mấy anh tốt ghê, cứ dặn là tối đi đâu chơi thì cứ đi, 9h lên nhà anh Khanh, anh dắt ra bến thuyền rồi anh Thừa chạy ghe vào đón. Mình về nhà Chị ăn trưa, nghỉ ngơi tới tầm 3h, mình mựơn xe của Chị đi thăm chùa Từ Vân. Từ những thông tin mình google down từ trứơc thì đây là ngôi chùa có lối kiến trúc khá đặc biệt. Đừơng đi chùa Từ Vân dễ lắm, từ nhà Chị, bạn chạy ra đừơng 3 tháng 4, chạy ngược về phía tay trái tầm 2-3kms là thấy ngôi chùa này bên tay phải....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40721.jpg


"Được xây dựng từ năm 1968, trải qua những biến cố lịch sử của đất nước trong những năm tháng chiến tranh, chùa Từ Vân không chỉ là chốn tu hành thanh tịnh của các nhà sư, mà đã trở thành những danh lam thắng cảnh, thu hút đông đảo phật tử và du khách tham quan đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Một trong những điểm độc đáo của Chùa Từ Vân Cam Ranh thu hút khách thập phương là cảnh quan của chùa, một ngôi chùa mang đầy phong vị của biển cả. Đó là các kiến trúc tòa tháp, vườn hoa, đều được xây dựng từ những viên đá san hô và những vỏ sò, vỏ ốc. Cảnh quan ở đây tạo nên một không gian yên bình và lạ mắt, đối với thú thưởng ngoạn của du khách, khi ngắm nhìn các công trình tòa tháp, do tự tay các nhà sư thiết kế và xây dựng nên. Khi bước vào chùa Từ Vân, du khách sẽ có một cảm nhận rằng, bất cứ nơi nào cũng có những họa tiết, những hình tượng, được trang trí bằng san hô, vỏ sò, vỏ ốc, đặc biệt là Tháp Bảo Tích, một công trình khá công phu do các nhà sư ở chùa xây dựng nên. Do đó cái tên Chùa Óc được người dân nơi đây dùng nhiều hơn để nói về chùa Từ Vân ở Cam Ranh. Tháp Bảo Tích được xây dựng từ năm 1995. Nhưng để hòan thành, các nhà sư ở chùa phải mất 5 năm xây dựng, từ việc thiết kế, thu gom và mua nguyên vật liệu, đến việc xây cất tòa tháp, với độ cao 39m. Điều đặc biệt là với độ cao của một tòa tháp như thế, các nhà sư ở đây không có sự hỗ trợ của các máy móc, thiết bị chuyên dụng trong ngành xây dựng, tất cả đều làm thủ công, sự dẻo dai và bền bỉ của sức người" (Sưu Tầm)

Thanh tịnh....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40471.jpg


Bóng chiều...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40481.jpg

nhanvan_hoang
05-01-2010, 22:23
Cõi phật...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40501.jpg


Chánh điện...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40511.jpg


Tháp Bảo Tích...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40521.jpg


Bên trong tháp....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40531.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40551.jpg


"Bên cạnh tháp Bảo tích, du khách khi đến tham quan chùa Từ Vân không thể nào bỏ qua hành trình xuống 18 tầng địa ngục. Trên suốt chặng đường hầm tối đen, ẩm thấp, khúc khuỷu,bước qua từng cửa ngục, du khách sẽ biết được những lời giáo huấn, đối với từng tội danh khác nhau" (Sưu Tầm)
Đây là một đường hầm tối om, bạn muốn vào thì phải mua 1 cây nến giá 1K ở ngay cổng ra vào, nói thật ai yếu tim thì không nên đi, không phải vì nó ma quái hay rủng rợn gì mà vì đường đi thì quá tối, phải chui lên chui xuống cho nó giống với "hành trình xuống 18 tầng địa ngục", ai mà đang đi vào sợ quá đòi đi ra lại thì chịu.... Nhiều lúc đi qua đoạn hầm dài, nhìn lại phía sau thấy cũng rờn rợn vì không thấy gì luôn, đen đặc....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40591.jpg


Bạn sẽ đi qua 18 tầng hầm, mỗi tầng giành để xứ một loại tội danh như là: ăn cắp, lừa gạt, giết người.....Mỗi tấm bảng như thế này ghi hết tất cả mọi điều răn dạy.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF40641.jpg


Đi qua nhìn hết tất cả các tội danh, các hình phạt tương ứng, mình chợt nghĩ chắc là phải cố sống tốt lên, hạn chế vi phạm các lỗi này, thấy ghê quá. Về nhà ăn tối, chuẩn bị ít đồ ấm mang theo trong balo, cafe một lúc là lên nhà anh Khanh để anh đưa ra bến đò, rồi còn gọi cho anh Thừa đưa ghe vào đón nữa. Một đêm thú vị đây, đêm nay có trăng mà....

nhanvan_hoang
06-01-2010, 10:55
Tầm 9.30h tối Chị chở mình lên nhà anh Khanh, anh ấy dắt mình ra bến tàu, chờ thuyền của anh Thừa vào đón. Bến tàu đêm 25 mà tối lờ mờ, trăng còn non mà mây lại nhiều nữa. Từng con gió lạnh thổi từ biển vào mang theo cảm giác lâng lâng khó tả lắm. Nhìn các đốm trắng xa xa ngoài biển kia mới thấy hết sự nhỏ bé của con ngưòi trứoc biển. Đợi chừng nửa tiếng thì thuyền cũng vào, anh Thừa rọi đèn pin làm hiệu, mình bì bõm lội ra, nứoc biển dâng lên cao hơn một chút rồi. Cái bè tôm lúc này trông như bị nuốt chửng trong cái biển đêm lờ mờ....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41441.jpg


Mình có mang vài lon beer ra cho anh em đối ẩm, ai dè anh Thừa bỏ beer đã hơn 2 năm nay. Cũng may chứ mấy bữa ra Cam Ranh toàn party là party không ah, người đuối luôn. Trong cái không khí vắng vẻ mà một chút lãng mạn với ánh trăng ngoài kia, mọi người như gần nhau lại hơn. Anh Thừa có tầm chục năm làm tôm hùm, lúc đầu anh còn ra ngủ lại cách ngày trên bè. Riết quen với cái cảm giác lên xuống của con sóng, cái gió mơn man của biển, anh chuyển ra ngủ hẳn ngoài này gần như cả tuần. Anh nói là ngủ trong nhà sao thấy như không thở đựơc, có khi phải leo lên nóc nhà nằm cho mát. Lúc đầu nó là công việc, sau thì đã là cuộc sống luôn rồi....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41331.jpg


Tối rảnh thì lấy đèn pin ra soi lũ tôm coi có gì khác thừơng không. Tụi này thích trời tối và nứơc lạnh. Chúng bò từng đàn lên quanh miệng lồng nuôi, chụp đựơc con cá hay con hàu nào là chúng xơi ngay. Anh Thừa nói tiếng "rốp rốp..." là chúng dùng càng bóp nát vỏ con hàu đó. Mấy năm nay nuôi tôm khó hơn xưa do nứơc biển ấm lên, bè tôm phải đưa ra xa đất liền hơn, lồng làm sâu hơn thì lũ tôm mới mau lớn. Nghe anh tâm sự về "nước biển ấm dần lên" mà nghĩ lại trên tivi mấy ông leaders cũng đang choảng nhau chí chóe về cái vụ này ở xa lắc bên Copenhagen đó...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41411.jpg


Lúc này gió mát, trăng thanh, quanh ta chỉ có 2 ngừơi, một bối cảnh không thể tốt hơn cho tắm tiên. Nói thật là một cảm giác lạnh lẽo, "empty" ở bên dứơi sẽ làm bạn còn lâu mới quên đựơc. Nhanvan_hoang đựơc ưu tiên ngủ trên cái giừơng xếp, anh Thừa ngủ phía dúơi sàn. Muốn nói cám ơn thật nhiều với anh Thừa nhưng không biết mở miệng sao, họ chân thật và hiền quá mình sợ lời cám ơn hóa thành khách sáo và chả có nhiều ý nghĩa. Câu chuyện về cuộc sống và công việc trôi dần về cuối đêm. Chiếc máy mp3 mình mang theo đang phát ra lời ca da diết, não nùng của Duy Khánh càng làm cho đêm nay thêm vắng lặng "....ta lỡ yêu người...... hay người trót đã....yêu ai.....".
Mình mắt cũng nhíu lại rồi, một ngày nữa sắp qua đi, về một miền đất mới, gặp nhiều người mới, trải nghiệm nhiều thú vị mới trong cuộc sống. Tiếng ngáy từ dứơi sàn vọng lên đều đều......


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41451.jpg


Sáng đó dậy sớm, đi bộ một vòng quanh chòi. Khí trời buổi sáng mát mẻ, trong lành quá. Mặt trời mọc trên biển đẹp không thể tả. Tay dụi mắt liên tục vì cứ ngỡ là đang chiêm bao....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41471.jpg


Thôi đừng chiêm bao...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41531.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41541.jpg

nhanvan_hoang
06-01-2010, 15:51
Phải nói là lâu lắm rồi nhanvan_hoang mới đựoc tận hưởng một bầu không khí trong lành và mát mẻ tới như vậy....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41571.jpg


Ở đây thì không còn phải suy nghĩ về những bon chen hàng ngày ở Saigon nữa, ta chỉ gặp ai đó cần gặp, nói chuyện với ai đó cần nói, ngoài ra thì cứ để cái đầu nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, thả lỏng toàn thân. Nắng sớm trong cái tiết trời gần Tết không đủ làm nóng mọi thứ, tranh thủ tắm nắng nắng sớm cái coi.....Tự nhiên nghĩ hên quá, không cần phải ra resort sao làm gì mới có thể đắm mình trong không gian "sang trọng" như thế này. Anh Thừa thì nói cứ tắm nắng cho đã đi, anh phải vào lại đất liền lấy đồ ăn ra cho tôm, tầm 1 tiếng là quay lại. Mình cũng thích như vậy, một mình một cõi.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41551.jpg


Rồi anh Thừa quay lại lúc nào mình cũng không biết, tiếng chân đi trên những thanh gỗ đánh thức mình. Điệp khúc tắm biển, tắm nắng cứ thế mà làm. Tầm khoảng 10h mọi ngưòi chạy lại về đất liền, trong bờ giờ này cũng đậu nhiều thuyền lắm rồi, cũng như mình, họ mới về lại đất liền hồi sáng nay. Giờ chắc chủ nhân của nó đang tất bật đủ thứ chuyện trên bờ đây....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41581.jpg


Về nhà rồi mà cảm giác còn lâng lâng như trên bè tôm, những gì mới trải qua trong tầm 24 tiếng qua cứ ngỡ không là thật. Những gì nhanvan_hoang xem trên tivi hay nhìn qua báo thì giờ đã come true hết rồi. Nói thật là cơ thể mình cũng chưa quen lắm với việc tắm nắng, tắm biển liền tù tì như vậy nên về nhà mới thấm mệt. Ăn trưa xong là ngủ lăn quay tới tận chiều tối. Chị thấy mình ăn cơm uể oải quá cứ tưởng bị đau ốm gì, đã giải thích là do mệt mà không chịu nghe....Chắc là Chị lo cho mình quá đấy mà. Tranh thủ ở nhà tối đó lấy lại sức, chat chit vu vơ với mấy đứa bạn, kể cho tụi nó thèm chơi. Ah, sáng mai ra cảng cá coi ngừơi ta thu hoạch cá sau chuyến đi đánh hồi đêm.
Bãi cá này thì phải dậy từ lúc 5h sáng mới thấy hết cái hồn của nó. May quá nhanvan_hoang dậy đúng lúc kim chỉ số 5 luôn. Lò dò xách cái máy ảnh ra khỏi nhà, chưa ai ngủ dậy cả. Lò dò đi theo hứơng mà Chị chỉ mình tối qua, hỏi thăm vài ngừơi mà mình không nhìn thấy rõ mặt lắm đang đi lại mình cũng đựoc hứong dẫn óối ra bến cá. Kia rồi, bến cá còn sớm quá hay sao mà có tầm 2,3 chiếc tàu cập bến ah.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41611.jpg


Mình cũng không thấy đừơng lắm, cứ nhắm hướng có đèn là tiến tới. Nước còn khá cao, ngang đầu gối chứ không ít, bứơc thấp bứoc cao tiến về chiếc thuyền sáng đèn gần nhất. Một gia đình gồm mấy anh chị em gái đang tiến hành gỡ cá dính lứơi, họ mới về cách đây tầm 10 phút. Mình xin phép họ đựoc leo lên thuyền quan sát, họ rất thoải mái, rồi còn giải thích mọi thắc mắc của mình nữa. Không khí vui vẻ, cừơi đùa làm ngưòi khách lạ cũng thấy vui lây.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41631.jpg


Nhiều lúc cũng không hiểu sao mà biển nhiều cá quá. Họ nói ngày nào cũng tầm chục con thuyền ra biển mà cá bắt về thì lúc nào cũng nhiều lắm. Ai cũng tay chân thoăn thoắt gỡ từng con cá ra, tất cả phải khẩn trương để tầm 1 tiếng nữa tất cả số cá này phải có mặt ở chợ để bán đựoc giá cao, cá tưoi rói mà. Đây là cá mòi mà mình hay ăn trong cái hộp cá ở Saigon đó. Thời sinh viên ăn toàn cái này thay cơm, giờ nhìn lại mới biết mặt tụi nó.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41651.jpg


Nhanvan_hoang ngồi nói chuyện qua lại với mọi ngừơi, thấy họ thu hoạch đựơc nhiều cá mình cũng vui lây. Họ nói là dậy sớm làm gì cho nhọc, trời còn lạnh lắm, giờ này chỉ có ngủ là sứơng nhất. Ngồi nói chuyện qua lại một chặp mình chào mọi người để đi tiếp qua thuyền thứ 2, nó mới cập vào chỗ nứơc nông đằng kia kìa....Thuyền này thu hoạch còn nhiều hơn nữa, có ba anh em trai ah mà khéo tay quá. Họ tháo cá ra khỏi lứơi cứ thoăn thoắt thoăn thoắt. Phải nhờ họ giúp đỡ làm mình mới leo lên đựơc cái thuyền, nó trơn trựơt lắm....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41691.jpg


Ngồi trên đó bạn phải tìm một chỗ phù hợp ngồi im, không thì khi có ai đó đi qua đi lại là bạn bị bổ nhào vào đống lứơi đầy cá nằm sẵn dưới sàn đó. Lúc đầu nhanvan_hoang cũng có ý định xin họ cho đi ké một chuyến đánh cá đêm, nhưng lên thuyền mới thấy không nên đi vì sợ ảnh hửơng tới họ quá. Mình không quen với con sóng lắc lư như cái võng ở ngoài khơi xa kia, rồi còn tiếng động cơ máy chạy ầm ầm nguyên đêm nữa....Chắc ở nhà cho nó lành. Trời thì sáng tự lúc nào, quay nguời lại phía mặt trời mới thấy.....

nhanvan_hoang
06-01-2010, 17:19
Không biết tả cảnh bình minh trên cảng cá này sao luôn. Chỉ biết nói hai từ là: đẹp và đuối. Một không gian lành lạnh của cái tiết trời sớm mai được phủ một màu hồng. Nắng xuống, trời lên cao chót vót.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41801.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41741.jpg


Cây đá để giành ướp cá cũng muốn "hồng" theo cho ton sur ton với không gian luôn....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41731.jpg


Một ngày mới bắt đầu từ phía cuối chân trời xa.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41671.jpg


Một ngày mới bắt đầu từ những con thuyền ngủ quên.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41701.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41711.jpg


Một ngày mới bắt đầu từ cái lồng nuôi tôm hùm nằm bơ vơ trước biển....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41721.jpg


Đuối luôn......

Không uổng công thằng kia tối lừ đừ mà 5h sáng đã lò dò tìm đường ra cảng cá....

nhanvan_hoang
07-01-2010, 10:54
Ở Cam Ranh này có quán cafe Sanh nằm trên đường 3 tháng 4, nó khá popular ở chỗ này đó. Sáng nào mình và Chị cũng ra đó cafe hết, gọi tô bánh canh cá "ít bánh nhiều cá" giá 7K bên đường qua ăn. Trong lúc đó, Chị lo hí hoáy mấy đường vào tờ giấy về đường đi các nơi loanh quanh cho nhanvan_hoang. Sáng nay trời đẹp, mình đi Khánh Sơn thăm thác Tà Gụ, thật ra mình thích tìm hiểu về dân tộc Raglay ở đây hơn, có một dịp biết về họ khi đi tham quan vịnh Vĩnh Hy, mình nhớ là họ sống khá kín đáo và theo những cộng đồng nhỏ thôi....

"Là huyện miền núi vùng cao ngăn cách với đồng bằng của tỉnh bởi con đèo Khánh Sơn cao vời vợi, phía Bắc giáp huyện Khánh Vĩnh, Đông Bắc giáp Diên Khánh, Đông giáp huyện Cam Ranh, Nam và Tây giáp tỉnh Ninh Thuận, Khánh Sơn có 7 xã và 1 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên là 337km2, tổng dân số là 19.535 người, mật độ dân số thấp, chỉ 54 người/km2. Dân cư sống chủ yếu bằng nông nghiệp, lâm nghiệp. Thị trấn Tô Hạp là huyện lỵ, nằm ngay trục tỉnh lộ 9, cách thị xã Ba Ngòi 40 km về phía Tây. Diện tích đất lâm nghiệp của Khánh Sơn chiếm đến 94% tổng diện tích tự nhiên. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã có cuộc sống định canh định cư, đã có tập quán trồng cây lúa nước, chăm sóc và khai thác nhựa thông, trồng chè và cà phê theo lối thâm canh thành vùng chuyên canh lớn. Văn hoá truyền thống đầy bản sắc dân tộc được thể hiện qua bộ "Đàn Đá Khánh Sơn" và "Văn hoá Cồng Chiêng" đặc trưng của vùng cao nguyên miền Trung. Khánh Sơn có nhiều loại lâm sản có giá trị. Đặc biệt có nhựa cây Tô Hạp được dùng làm gia vị rất quí, nhựa thông ba lá (loại cây mọc thành rừng ở Khánh Sơn). Chè Khánh Sơn thơm ngon nổi tiếng và cây cà phê gần đây đã trở thành cây chủ lực giúp huyện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm đem lại một đời sống ấm no hơn cho cộng đồng dân cư". (Sưu tầm).

Đường đi huyện Khánh Sơn khá tốt, bạn chạy ra lại quốc lộ 1A, chạy ngược về hướng Saigon, tới ngã 3 Đồng Lát thì rẽ phải, chạy tiếp qua ga xe lửa Ngã Ba, vừa đi vừa hỏi.


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41851.jpg


Nhanvan_hoang nhớ là có 1 con đường thẳng thôi, chạy mãi. Con đường này lúc đầu còn qua khu dân cư đông đúc, sau đó thưa thớt, rồi không có ai luôn. Cảnh vật thì đẹp lắm, những cánh đồng lúa xanh có, vàng có, cũng mái đình, cũng gốc đa phía xa....Một bức tranh quê quá yên bình.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41871.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41901.jpg


Sau đó đường cứ như đi đâm vào núi, vào rừng vậy.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41911.jpg


Bạn chạy qua tầm một chục con đập tràn chắn ngang đường, nước thì trong veo, lạnh ngắt, chạy không ngớt từ núi ra....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41951.jpg


Sau đó là màn vượt đèo, đẹp thì rất đẹp nhưng độ khó thì khỏi bàn. Nó cứ như mấy chữ C móc vào nhau, chao qua chao lại không ngừng nghi, có những khúc đúng nghĩa là "cùi chỏ". Người ta đặt rất nhiều biển báo an toàn yêu cầu bạn bấm còi thật to nhiều lần khi đi qua các "cùi chỏ" để đảm bảo an toàn cho bạn và phương tiện đang đi chuyển từ phía ngược lại. Bác cứ tưởng tượng nó như đèo Bảo Lộc, nhưng dài hơn cỡ 5 lần, nhanvan_hoang chạy hoài tầm 1 tiếng mà không hết cái đèo dù đường rộng thênh thang, ít người đi lắm. Có lẽ do cái này nó níu chân mình cứ đạp thắng mãi....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42051.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42061.jpg


Xứ gì mà đẹp quá, biển thì xanh rì rào, rừng thì xanh bát ngát, nhìn mát cả mắt....

nhanvan_hoang
07-01-2010, 16:47
Chạy xe tầm hơn 1 tiếng mới hết cái đèo, mình nghĩ con đường này chắc phải vắt qua tầm chục cái núi. Vì là đường vắng, ít xe qua lại lắm nên nếu đi xe máy một là bạn phải có mang theo bộ đồ nghề vá xe phòng khi thủng bánh, hoặc là save mấy cái số di động của mấy bác vá xe giới thiệu ở dọc đường để phòng bất trắc. Mình chọn cách thứ 2 cho nó gọn nhẹ. Chạy xe lúc tầm 11-12h mà không hề cảm thấy nóng nhé, có khi bạn còn phải khoác cái áo lạnh theo cho nó ấm người, chạy qua những khu rừng cây to, hơi lạnh theo gió núi cứ ập vào người. Đây là khu vực rừng được bảo về nghiệm ngặt, các tấm pano, khẩu hiệu kêu gọi chống phá rừng, chống đốt rừng, chung tay bảo vệ rừng được dựng lên hầu như dọc suốt trên đường đi.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42911.jpg


Rồi nhìn trên cao xuống không thấy đèo nữa, mà là một khu vực bằng phẳng, có dáng dấp của một khu dân cư khá sung túc, vị trí này rất đẹp. Huyện Khánh Sơn đó, đường phố thì rộng thênh thang, sạch sẽ, ít bóng người lắm. Loanh quanh trung tâm có một cái bưu điện, mấy cái trường dân tộc nội trú, nói chung là rất vắng vẻ. Ngay cả cây xăng mà cũng khó tìm, phải đi qua mấy con dốc, đường khá xấu mới có 1 cây xăng. Mình nhìn không thấy ai, hỏi đại anh cảnh sát đang đứng nhắn tin bên vệ đường.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42121.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42131.jpg


Mình mua chút bánh kẹo cho lũ trẻ, một chai nước và gói thuốc mang theo dùng. Chạy tiếp lên, bạn sẽ thấy cảnh sinh hoạt của người dân tộc Raglay, giờ này là giờ sắp nghỉ trưa nên họ tranh thủ giặt giũ bên bờ suối, hay là gùi đồ từ trên rẫy về nhà. Họ khá kín đáo, ít hồ hởi lắm, thấy người lạ là cứ bon bon đi mau hơn. Đặc biệt chỗ này có những cây cầu treo trông rất đẹp, bắc qua những con suối cạn nước. Thật sự nhanvan_hoang không nghĩ nơi heo hút này mà lại có những cây cầu trông "hỉện đại" thế này.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42211.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42251.jpg


Nghĩ mà phải chi mình có cái máy ảnh xịn xịn như của anh Langbiang thì khỏi nói rồi, cảnh đẹp cứ đập vào mặt mà cái máy ảnh cùi của mình không chụp hết được cái "hồn" của nó.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42321.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42261.jpg

tulipden
07-01-2010, 17:40
Mới xuống xe là ku Trung kêu lên, "Chị nhớ gởi cho e đi biển nha, để em biết cảm giác lênh đênh trên biển về đêm với trăng, sao, cuộc sống của vạn chài...,",
Để chị gởi em theo bè tôm đã, nếu chịu nổi thì mới gởi đi biển, nói thế nhưng mình cũng tất tả đi qua nhà hàng xóm để nhờ vả, hàng xóm bảo "trời đang áp thấp nhiệt đới, vài ngày nữa mới đi chị ơi, tới lúc đi e sẽ gọi anh ấy đi cùng, chị cứ an tâm đi, có em lo hết không việc gì đâu".
Dân biển được cái thật thà chất phát, lành tính, vì ku Trung thích quá nên chiều ý hắn, chứ cảm giác say tàu xe, máy bay hoàn toàn khác với cảm giác say sóng biển, giữa ngoài khơi xa thì bó tay...,
Ai dè hắn đi ngủ bè vô nằm bẹp dí cả ngày, ôi thôi hoảng, may mà chưa đi biển trước, chứ không thì không biết ăn nói sao với ba mẹ hắn đây,...

Cậu bé tập bò... kekeke

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0262.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0263.jpg

nhanvan_hoang
08-01-2010, 19:58
Nhanvan_hoang nhớ là đường lên thác Tà Gụ giờ có mấy con đường lận, từ con đường chính người ta đã và đang mở các con đường đất đỏ liên xã với nhau. Mình đi không thấy ai hỏi đường, tới khi thấy có quán nước bên đường dừng xe hỏi thì mới biết mình đi hớ rồi, phải quay lại cái ngã ba gần nhất, vừa đi rồi ráng tìm...người nào đó hỏi. Nghe cũng ghê ghê...Đường đi tuy vắng nhưng được cái khí trời nó mát mẻ, dễ chịu lắm, cảnh thì đẹp. Chỉ có con đường chính dẫn vào thác là tốt, còn các con đường rẽ thì nhìn tưởng tượng trời mưa làm sao mà dám đi. Đường thì đường đất đỏ, xe máy cày chạy cày dữ quá trông giống mấy con đường đi rẫy cafe trên Daknong ghê....Loay hoay một hồi thấy cái bảng chỉ thôn Tà Gụ mà thở phào nhẹ nhõm, vậy là cũng đi đúng đường....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42391.jpg


Đường vào thác...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42431.jpg


Mình khoái nhất là được quan sát cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của người Raglay.

"Đặc điểm kinh tế: Trước đây đồng bào sống du canh bằng nương rẫy. Trên rẫy thường trồng lúa ngô... Hiện nay đồng bào làm cả ruộng nước. Săn bắn, hái lượm và các nghề thủ công (chủ yếu là nghề rèn và đan lát) giữ vai trò quan trọng trong mỗi gia đình.
Tổ chức cộng đồng: Người Ra Glai sống thành từng pa-lây (làng) trên khu đất cao, bằng phẳng và gần nguồn nước. Số thành viên trong nhà thường gồm bố, mẹ và các con chưa lập gia đình. Đứng đầu pa-lây là pô pa-lây (trưởng làng), thường đó là người có công khai phá đất đầu tiên. Trưởng làng có trách nhiệm làm lễ cúng trời đất khi bị hạn hán nặng.
Hôn nhân gia đình: Trong xã hội người Ra Glai còn tồn tại chế độ mẫu hệ, còn tính theo dòng họ mẹ. Mẹ hay vợ là chủ nhà có quyền quyết định trong gia đình. Cô gái nếu ưng thuận chàng trai nào thì nói với bố mẹ lo lễ cưới chồng. Trong hôn nhân ngoài quyền của người mẹ, tiếng nói của ông cậu khá quan trọng. Người Ra Glai có nhiều dòng họ: Chăm Ma-Léc, Pi Năng, Pu Pươi, Asah, Ka-Tơ... trong đó họ Chăm Ma-Léc là đông hơn cả. Mỗi họ đều có một sự tích, truyền thuyết kể về nguồn gốc của họ mình.
Văn hóa: Người Ra Glai có những trường ca, truyện thần thoại, truyện cổ tích mang giá trị lịch sử, nghệ thuật và có tính giáo dục sâu sắc.
Hình thức hát đối đáp khá phổ biến trong sinh hoạt văn nghệ. Nhạc cụ của người Ra Glai gồm nhiều loại, ngoài chiêng, cồng còn có đàn bầu, kèn môi, đàn ống tre... Hàng năm sau mùa thu hoạch, cả làng hội tụ thịt trâu, bò, lợn để tạ ơn Giàng (thần) và ăn mừng lúa mới.
Nhà cửa: Nhà sàn là nhà ở truyền thống của người Ra Glai. Từ nền đất đến nhà sàn không cao quá một mét
Trang phục: Không có cá tính tộc người qua trang phục mà chịu ảnh hưởng khá đậm của các dân tộc trong cùng nhóm ngôn ngữ (như Chăm, Ê Đê...)" (Sưu tầm)

Họ kín đáo, "âm thầm" tới nỗi giống như bạn đang coi cuốn phim tài liệu về cảnh sinh hoạt hàng ngày trên tivi: cho heo ăn, ru con, chẻ củi....mà bạn nhận phải cái nút "mute" ấy. Cứ im im làm sao, không hiểu. Vùng này đã xa trung tâm, vắng vẻ đã đành....

Trẻ quê...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42871.jpg


Cảnh quê...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42861.jpg


Bước ngại ngùng...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42841.jpg


Giặt đồ bên suối...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42441.jpg


Những ngày cuối tuần hay ngày lễ thì mình đi thăm thác cũng chắc là sẽ có gặp mấy người đi cùng, nhanvan_hoang thấy có 1 cái chòi canh của mấy ông giữ xe, mà vì mình đi trúng ngày thứ 2 nên không có ai cả. Xe máy có thể chạy tới cả chân thác luôn, mình dựng xe ở đó nhìn qua tán rừng cây bên dưới là thấy ngay dòng thác chảy. Đứng trên cũng có thể nghe tiếng nước chảy mà....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42661.jpg

nhanvan_hoang
09-01-2010, 10:46
"Thác Tà Gụ có thể được coi là một trong những thác đẹp nhất hiện nay đã tìm thấy ở Khánh Hòa. Từ ngọn núi Chalo đã tích tụ được những giọt nước xanh mát lạnh tạo thành một dòng chảy êm dịu, nhẹ nhàng đầy quyến rũ. Trước đây thác Tà Gụ được người dân bản địa gọi là thác Ngà. Bởi lẽ, từ xa nhìn thác như một chiếc ngà voi dài buông thõng xuống. Do dòng thác chảy vào suối Tà Gụ nên về sau nó được gọi là thác Tà Gụ.

So với thác Đatanla hay thác Hang Cọp ở Đà Lạt thì thác Tà Gụ có nhiều điểm ưu việt hơn, tuy nằm trong không gian hùng vĩ nhưng dòng nước không ồn ào, gào thét mà trầm lắng kín đáo trong mọi hoàn cảnh nhờ sự đồng cảm, chia sẽ dòng nước mát lạnh của lòng hồ nằm ôm lấy chân thác. Nước hồ trong xanh, mặt hồ rộng gần 200m2 nên du khách có thể bơi lội thỏa thích. Nằm về phía bên phải dòng thác khoảng 70m, một mỏm núi tách đôi lộ ra một dòng thác phụ đầy vẻ quyến rũ, hùng vĩ và huyền bí.

Dòng thác Tà Gụ cũng là nơi cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho khu vực Tây Nam huyện Khánh Sơn. Dòng nước trải dài từ lòng hồ về xuôi tạo ra một con suối tuyệt đẹp. Dọc theo hai bờ suối gần 1km đều có chỗ lý tưởng cho du khách dừng chân hoặc dựng trại trước khi tiến lên chinh phục đỉnh thác.

Du khách đến Khánh Sơn không chỉ khám phá vẻ đẹp của thác Tà Gụ mà còn được tiếp xúc, tìm hiểu về đời sống vật chất, tinh thần của dân tộc Raklai, một dân tộc sống mộc mạc, thật thà mà kín đáo" (Sưu tầm).

Xe máy dừng ngay chân thác luôn, chỉ leo xuống cái dốc trơn trượt tầm 10m là thấy lòng thác. Không khí mát rượi, chim hót inh ỏi cả. Mình phải ráng đưa cái xe máy ra càng sát mé rừng càng tốt, để từ dưới này nhìn lên còn thấy ...cặp kiếng xe nhô ra. Cũng không dám đi đâu cho xa, từ chỗ đó mình chỉ dám đi lên và đi xuống dưới chừng 50m là lại lo chạy về để coi cái xe máy, khổ thế chứ.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42491.jpg


Trải đồ ra, tìm một tảng đá bằng bằng một chút đặt cái lưng xuống đã, thoải mái ghê: trên đầu là bóng râm, gió thổi dìu dịu, chân thì ngâm nước suối chảy, mấy cái rong rêu gì đó cọ quẹt vào chân nhột mà....sướng lắm, spa thua xa cái này....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42481.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42651.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42581.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42541.jpg


Hút vài điếu thuốc, ăn mấy cái Chocopie, phê phê là mắt cứ muốn đóng lại. Lâu lâu ngước lên thấy cặp kiếng xe máy phía trên là an tâm. Cái thác này còn khá mới, chưa có ai đi chơi nhiều, mọi thứ trông rất sạch sẽ, ít rác lắm. Có con chào mào mồi đem vào đây bẫy thì khỏi nói, con đuôi vàng, đuôi đỏ bay tá lả trên những cái cây cao to bên dọc bờ suối...Nằm chơi tầm 1 tiếng thấy cũng đủ phê rồi, nhanvan_hoang lo về lại, tính còn chạy vào làng người Raglay nữa mà. Ra một đoạn thấy cảnh người dân địa phương họ thu hoạch rẫy bắp, mình cũng dựng xe lại ngắm một chút....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42711.jpg


Câu chuyện qua lại cũng biết người dân ở đây bây giờ cũng từ nhiều nơi khác tới lắm, như Bác là chủ rẫy này là người Thanh Hóa, dắt cả gia đình vào trong này khai hoang, lập nghiệp. Bác nói ngoài đó không có nhiều đất nên phải vào trong này mới có đất, mình nghe nhưng sao thấy nó ngược ngược thế nào đó. Bác thường thuê người dân tộc trong này làm phụ, từ cày bừa đất cho tới bón phân và thu hoạch, công trả thì cũng không bao nhiêu nhưng nếu chủ có phục vụ thêm thuốc lá, rượu thì trên cả tuyệt với. Mình lấy chai nước suối ra uống, có lẽ đi xe nó lắc dữ quá nên trông có màu đục đục, anh bạn ngừoi Raglay tưởng là......rượu đế hay sao mà xin cho một ngụm. Trao đổi làm quen nhau qua vài điếu thuốc mới hiểu cuộc sống ngừoi dân tộc Raglay còn nhiều khó khăn, vất vả quá. Làm như vậy mà có đủ ăn đâu, lầm lũi, nắng mưa miết thôi...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42831.jpg

nhanvan_hoang
09-01-2010, 17:38
Trước khi đi thằng bạn nó hù mình, người Raglay theo chế độ mẫu hệ đó, mày lang thang coi chừng bị bắt lại ở luôn. Ha ha ha....mình nghe thấy cũng hay, ráng đâm ngang đâm dọc vào các con hẻm nhỏ rẽ từ con đường lớn. Cố chụp và cảm nhận về cuộc sống nơi này, nói thật càng khám phá càng thấy hay.....

Vui như trẻ được quà....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42781.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42811.jpg


Con đường đến trường....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42821.jpg


Hình như chú ấy chụp hình tụi mình, chạy mau....So cute....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42941.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42931.jpg


Đi bộ quen rồi, nửa tiếng nữa là về tới nhà ăn cơm trưa....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF42891.jpg


Tụi cháu lên rẫy phụ Bố Mẹ....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43021.jpg


Tụi trẻ rất ngoan, mình bắt chuyện với chúng, lúc đầu chúng còn bỡ ngỡ, sau quen dần, dù khá ngập ngừng trong lời nói... Chúng dễ thương và lễ phép lắm, mình đi về mà quên chào chúng, chúng vọng từng đứa ríu rít: "Cháu chào chú", "Cháu chào chú", "Cháu chào chú"....Thương quá....

2LúaMiềnTây
09-01-2010, 18:44
Đọc đến đoạn này bỗng nhiên miệng nghêu ngao hát 1 đoạn khúc trong bài "Giấc mơ ChaPi" của nhạc sĩ Trần Tiến:

"...Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn, yên vui
Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống thanh bình, ai nghèo cũng có cây đàn, Chapi.
Khi rung lên, vài sợi dây đàn đã đong đầy, hồn người Raglay...

Ôi Raglay, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn, Chapi i ì i í
Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn, Chapi i ì i í
Tôi yêu Chapi, không còn cô đơn, không buồn không vui
Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng, về một giấc mơ, ôi Chapi..."

nhanvan_hoang
10-01-2010, 10:10
Về lại Cam Ranh, khi đi qua đoạn Khánh Sơn là trời lại bắt đầu chuyển từ mát mẻ cho tới lạnh luôn, vì sắp tới là leo đèo quanh co trong khu rừng mà. Mình tắp vào một quán nước ven đường tìm cái gì uống cho khỏe người cái, tranh thủ ngắm cảnh luôn....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43171.jpg


Đây là quán nước nhỏ thôi nhưng có đầy đủ service cả: nước giải khát, ăn trưa với mì gói, vá xe máy, ngủ võng....Quán do một Bác kia nhà ở tận cuối chân đèo mở, nhà Bác đi làm rẫy trên này, đi lại bất tiện quá nên dựng cái quán cần gì là có sẵn, mệt hay nhiều khi trời mưa gió thì có chỗ ngủ qua đêm, không phải mò xuống tận chân đèo. Xăng cộ ở đây cũng khó lắm, nhờ người ta đi mua cái gì đó thì phải plus thêm tiền xăng nữa mới được, vì tầm chục cây số đường đèo không hề có bán xăng nhé. Lúc mình vào quán là giờ nghỉ trưa, quán khá đông mấy tay mới làm rẫy về, ai cũng ở trần cho mát, thấy có người lạ vào họ vội vàng mặc đại cái áo trên trên trần nhà. Có cái thích nhất là tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn mà ai cũng vui vẻ, lạc quan cả. Họ kể cho nhanvan_hoang nghe rất nhiều câu chuyện về con đèo này, người dân, văn hóa vùng này. Có một anh kia là người Raglay còn chỉ nhanvan_hoang học mấy từ của dân tộc Raglay nữa. Này nhé: khi cậu muốn mồi điếu thuốc, cậu mượn cái bật quẹt thì gọi là "Apui", "Pucao" là thuốc lá, "Dualac" là rượu, "Un" là con heo và "Tui" là ...sex. Cuộc trò chuyện cứ tưng bừng trong cái quán nước nhỏ này...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43181.jpg


Anh gì đó mình quên tên khi thấy mình chụp hình thì anh diễn giải cho mình là: phía sau ngọn núi phía tay phải là sân bay Cam Ranh, phía sau ngọn núi phía tay trái là Nha Trang, còn những khoảng trắng ngoằn nghèo lộ ra trong cái màu xanh của núi rừng kia là con đường xuống đèo đó. Mấy anh chỉ là khi tới chân đèo, ngay khi gặp cái trạm kiểm lâm đầu tiên thì rẽ tay trái vào, trong đó có một cái Suối Đá trông đẹp lắm, nhưng vắng, nên rẽ vào tắm cho mát. Cám ơn vì sự nhiệt tình của mọi người mình tiếp tục đổ đèo và có ngay cơ hội thực hiện tiếng Raglay....


Chú "Un" tránh đường cho anh qua cái....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43001.jpg


Để chụp hết cảnh đẹp nơi này bạn nên chọn nơi nào là "đỉnh" ấy, người ta mới hoàn thành con đường xong, những đụn đất nhô cao nằm sát ngay mé vực là vị trí tốt nhất để chụp. Cảnh đẹp thì khỏi chê nhé...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43211.jpg


Vừa đi vừa dò mình cũng thấy cái trạm kiểm lâm, chạy xe vào tầm 2kms là thấy có một bãi đất trống rộng lắm, có vài cái chòi lụp xụp bán đồ linh tinh, chắc để phục vụ mọi người đi tham quan Suối Đá. Hôm nay trông vắng tanh, không có ma nào cả, thấy mình đi 1 mình mà vào ngày thứ 2 thì người giữ xe biết thằng này không phải dân ở đây. Chú giữ xe nói là đi bộ chừng 2kms thấy tay phải có ngã 3 thì rẽ xuống vừa vì Suối Đá dài lắm. Đường lên Suối Đá chắc là trước đây là lòng con suối nào đó, nhìn còn thấy có vết mà. Vắng lắm, chả có ai trong này, đi một mình cũng là lạ mà....sợ


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43401.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43441.jpg

bui-duong
10-01-2010, 10:20
Chỉ đi có Cam Ranh mà bác khám phá được nhiều thứ quá. Post hình và ghi cảm nhận cũng hay.
Em phải học hỏi bác nhanvan_hoang này nhiều quá:)

nhanvan_hoang
10-01-2010, 19:23
Nghe nói đi 2 kms là có ngã 3 rẽ phải là tới Suối Đá mà sao đi thấy có mấy cái ngã 3 lận, nhưng toàn bị ai đó lấy mấy cây to chặn ngang, không cho đi xuống. Nhanvan_hoang nhìn vào thì thấy cũng vắng, không có ai trong đó, cũng không nghe tiếng nước chảy gì cả. Đi một hồi nữa, chịu không nổi luôn, thấy có cái ngã 3 trông như mới được mở, đâm đại xuống. Rồi cũng tới con suối, nhìn quanh không thấy ai vì mấy tảng đá to quá, nó chắn ngang mặt mình luôn. Tính tìm chỗ nào đó rửa mặt mũi một cái, mồ hôi nhễ nhại cả, bỗng nghe có tiếng người cười nói gì đó văng vẳng, ráng lần theo thì thấy cảnh hai ông bác lớn tuổi kia ngồi như xếp bằng trên 2 tảng đá to, mình tưởng tượng ngay chắc là "ẩn sĩ". Phải nói là họ cũng ngạc nhiên khi thấy mình mang balo mà đi 1 mình, họ hơi ngại ngùng 1 chút, nhìn mình tò mò. Mình thì càng ngạc nhiên hơn vì nghĩ là chắc phải gặp ai trẻ hơn chứ không phải hai ông lớn tuổi như vậy. Mình xin phép gia nhập chung nhóm thì được biết là hai ông chú này làm rẫy quanh đây, sống có 1 mình ah, vợ con bỏ đi làm xa hết, ngày nào cũng nhắn tin nhau để hẹn ra suối tắm và đùa giỡn, cứ như chỗ này là giang sơn riêng của hai ông vậy. Nhìn thấy đồ đạc họ mang theo mà mình nghĩ họ chắc chắn là "ẩn sĩ" chứ không phải người thường: bộ quần áo màu cũ cũ, cái bị bằng vải chắc chỉ thấy trong phim kiếm hiệp, rồi cái bình đựng nước uống chắc khó tìm được cái cổ hơn....Lớn tuổi mà trẻ trung lắm, đùa giỡn như con nít...

Để cháu chụp cho chú 1 tầm như là chú vác cả tảng đá to lên trên vai nhé...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43521.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43571.jpg


Chỗ này đúng tên Suối Đá, nhiều đá to, cứ xếp chồng lên nhau, nối dài dài về phía dưới đâu luôn thì không biết. Trèo lên mấy tảng đá to, nhìn xuống dưới thấy đẹp cực kì. Đá ở đây to từng cục lớn, bằng phẳng, tương đối dễ leo. Tuyệt nhất là các khối đá tạo thành các ao có thác nước nhỏ, tắm tiên là số 1. Lúc đầu còn ngại, sau đó thiên nhiên với con người là 1. Hai ông chú cũng "sành" làm đó, tắm xong là leo ngay lên ngả lưng vào mấy khối đá to để sưởi ấm. Mọi người rủ nhau trèo lên phía trên, hai chú nói cảnh đi lên mới đẹp. Đúng là đẹp thật....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43541.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43631.jpg


Còn có cả một cái chòi đơn sơ dựng ngay bên Suối Đá nhé....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43561.jpg


Nói thật là mình vẫn nhớ cảm giác gặp 2 ông chú đó, chắc mình đọc truyện Kim Dung hồi trước nên hay bị nhiễm kiểu "thâm sơn cùng cốc". Mà cách nói chuyện của hai chú cũng dễ làm mình nghĩ họ đích thực phải là "ẩn sĩ", kiểu như là: cuộc đời có mấy khi được sống yên bình với thiên nhiên vậy đâu cháu, biết mấy năm nữa có còn con suối này cho mấy chú tắm không, cuộc đời có rồi lại mất, mất rồi lại có.... Nói chuyện với hai chú mà mình thấy "tỉnh" cả ra, ba người tuy lạ mà quen, chỉ cần có chung sở thích tắm suối và phơi nắng là ok. Tắm táp, đi lang thang lên nguồn trên chừng độ 1 tiếng thì tất cả cùng đồng ý đi về. Chào tạm biệt hai chú, cám ơn vì đã cho nhanvan_hoang join chung nhóm...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43641.jpg


Cuốc bộ lại về con đường cũ cũng phê lắm, mới tắm xong, nó ngấm mệt rồi. Chú giữ xe nói là ở đây có tầm 10 người ở, cỡ 3-4 nhà tụm lại sống cho nó vui. Ngày lễ tết còn có lác đác người chứ mấy ngày thường chả có ai cả, nhìn quanh một lần thấy vắng quá, chắc tối xuống chỗ này buồn lắm. Về lại Cam Ranh tuy xa mà gần....

Khói chiều...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43651.jpg


Về tới nhà còn khá sơm, tầm 5h ah, trải cái võng trước hiên nhà, ngủ được 1 giấc nữa. Mai ta sẽ đi Bình Tiên, Bình Lập. Hôm đi chơi với nhà ĐTM nghe nói là cảnh đẹp lắm...

tulipden
11-01-2010, 11:13
Đôi lúc không nên khám phá hết để lần sau còn có cảm giác háo hức muốn đến Cam ranh lần nữa Trung nhỉ, kaka, tặng Ku tấm hình thác Tà Gụ nè, công tình mò lên thác mà không biết đỉnh thác là gì=))=))=))
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1624.jpg

nhanvan_hoang
11-01-2010, 12:02
Như thường lệ, cứ sáng 7.30h là hai chị em ra quán cafe Sanh trên đường 3 tháng 4, kêu tô bánh canh "ít bánh nhiều chả cá" qua ăn lấy năng lượng. Chị thì vẽ con đường cho chuyến đi Bình Tiên và Bình Lập. Tám một chút thì Chị về coi quán bán hàng,công việc hàng ngày của Chị đó.

"Bãi biển Bình Tiên trải dài trên 3km là một bãi tắm đẹp, nước biển xanh thẳm, cát trắng mịn, bờ biển có hình cong lưỡi liềm, phía trước là biển, bao bọc phía sau là các dãu Núi Chúa và các nhánh của núi ăn ngay xuống biển, giống như những cánh tay núi ôm lấy bãi biển Bình Tiên" (Sưu Tầm)

Đường đi Bình Tiên, Bình Lập cũng dễ, bạn chạy ra quốc lộ 1A, hướng về phía Saigon, chạy qua một cái trạm thu phí tên là Một Dừng, chạy tiếp tầm chục kms nữa. Cảnh vật hai bên đường đẹp lắm, từng hàng dừa cao vút xanh rì, lũ bò thì cứ nhởn nha gặm cỏ, tếu nhất là bò với cò sao hay đi với nhau lắm, con này gặm thì con kia đậu trên lưng hoặc là đi lững thững cùng với nhau....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43691.jpg


Sau đó đến cầu Mỹ Thanh thì rẽ trái ngay nhé, đó là đường vào Bình Tiên...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44731.jpg


Chạy tầm vài trăm mét vào con đường rẽ đó là bạn thấy ngay một khung cảnh làng quê yên bình: có lúa, có cây dừa, có mái nhà tranh, có dãy núi nằm xa xa.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44721.jpg


Đường đi Bình Tiên khúc đầu tiên có đoạn chạy ôm qua biển, đẹp lắm....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43761.jpg


Sau đó là cứ đâm núi mà đi, mình có cảm giác là khi đi Khánh Sơn thì đường là đường đèo ôm núi qua lại, còn đường đi Bình Tiên thì là xẻ núi mà đi, một đường thẳng, qua nhiều dãy núi đá lắm. Bạn thấy xa xa ở cuối tấm hình có một con đường nhỏ nằm vắt vẻo trên sườn núi không, đường nó cứ như vậy thôi....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43801.jpg


Con đường này chắc mới mở được mấy năm nay, thấy đẹp, nhưng khá ít người đi, lâu lâu có một chiếc xe gắn máy cắm đầu cắm cổ chạy qua, xe oto thì không thấy, nếu có toàn là xe biển số xanh. Sau đó tới một cái ngã ba, bạn chạy thẳng là hướng Bình Tiên, còn rẽ trái là hướng đi Bình Lập. Nhanvan_hoang chạy đi Bình Tiên trước....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44171.jpg


Qua tiếp một cây cầu được xây kiên cố, trông khá đẹp, bắc ngang qua 2 cái núi.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43811.jpg

Real
11-01-2010, 13:03
Mình cũng thấy cái cầu cong cong này rất là cuốn hút :

https://i18.photobucket.com/albums/b108/bmtpb/09%20June%20-%20Ninh%20Thuan/IMG_1314.jpg

Con đường này không biết có phải (sẽ) là đường xuyên núi thông qua vịnh Vĩnh Hy không nhỉ ?


Mình thấy ngay cái ngã 3 này có con suối rất trong, mát, lại cách Bình Tiên không xa (nói vậy chứ chắc cũng phải 3km :D), tắm nước biển xong ra đây tắm nước ngọt ! (beer)

https://i18.photobucket.com/albums/b108/bmtpb/09%20June%20-%20Ninh%20Thuan/IMG_1310.jpg

nhanvan_hoang
11-01-2010, 18:45
Nhanvan_hoang nghĩ từ ngã 3 Bình Tiên, Bình Lập đó đi phải hơn 3kms mới tới biển Bình Tiên đó, vì mình đi cũng lâu lắm, hay là mải ngắm cảnh và chụp hình không biết nữa. Đúng nghĩa là xẻ núi mà đi các cậu nhé. Phải công nhận làm được mấy con đường này cũng quả là kì công, chắc phải mất nhiều năm lắm đây. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy có những dòng suối nhỏ chảy róc rách từ trong núi ra ....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44151.jpg


Chạy qua tới tỉnh Ninh Thuận luôn, phía bên kia đường thì cắm cái bảng tương tự nhưng là đề "địa phận tỉnh Khánh Hòa" thì phải...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43841.jpg


Bạn sẽ chạy qua vườn quốc gia núi Chúa, trông đẹp lắm, núi non cao ngất, toàn cây to là to....

"Vườn quốc gia Núi Chúa là nơi có hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng hiếm thấy ở nước ta với nhiều loài sinh vật quần tụ rất phong phú và đa dạng về số lượng cũng như chủng loại. Theo khảo sát ban đầu của các nhà khoa học, nơi đây có 664 loài thực vật và 201 loài động vật, đặt biệt có nhiều loài động thực vật quý hiếm. Qua nhiều năm được bảo tồn, Vườn quốc gia Núi Chúa dần trở lại với tính nguyên sơ của nó, người dân quanh vùng tự nguyện bảo tồn vốn quý của quốc gia. Cây rừng xanh tươi, nhiều loài động vật quý hiếm tìm nơi yên tĩnh để xây tổ, duy trì nòi giống. Chạy dọc theo tuyến đường 702 đã được nâng cấp, qua những đoạn đường quanh co uốn khúc với những địa danh như: Núi Ðá Vách, Suối Ðông Nha…nổi tiếng, hệ núi nằm sát bờ biển tạo nên nhiều thắng cảnh rất đẹp. Nơi đây, có Hồ treo trên núi Ðá Vách với đường kính 80m, tuy nằm trong vùng cực khô nhưng quanh năm vẫn có nước. Ven hồ có nhiều vỉa đá nổi nhấp nhô, cảnh vật như một "hòn non bộ". Ngược dòng suối Lồ Ồ, Ðông Nha, Kiền Kiền có nhiều thác nước cao tạo nên cảnh quan thật đẹp và mát mẻ. Dọc bờ biển dài hơn 40 km nối liền với khu du lịch nổi tiếng Ninh Chữ là thế mạnh để phát triển du lịch. Ở đây có vịnh Vĩnh Hy với nhiều bãi tắm lý tưởng, vùng biển có thảm san hô nổi tiếng. Nếu được đầu tư khai thác du lịch, thì du khách đến đây có thể hít thở không khí trong lành, đi dạo chơi dưới thảm cây rừng râm mát, nghỉ ngơi, nghe tiếng chim hót, tiếng róc rách của dòng suối. Sự trong lành của thiên nhiên sẽ là liều thuốc thần để du khách thật sự thanh thản thoải mái sau những ngày căng thẳng vì công việc" (Sưu Tầm)


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44121.jpg


Chạy tiếp là tới địa hình đặc trưng cho tỉnh Ninh Thuận nhé, thảo nguyên bao la luôn, giống bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" ấy. Nhìn hết tầm mắt thấy toàn cỏ, bò, nhất là từng đàn dê trắng đen đang chạy lung tung cả, nhiều lắm. Núi Chúa thì cảm giác như là ôm hết tất cả vào bên trong vòng tay vậy...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44091.jpg


Biển Bình Tiên hiện chắn trước mặt bạn luôn, khỏi phải chạy đi tìm. Nơi đây có tầm chục căn nhà, vắng cực kì. Không thấy ai luôn, lâu lâu có người chạy xe máy vội vàng đi mua cái gì đó, tiếng ngỗng kêu quàng quạc giữa trưa vì thấy có người lạ đừng dòm dòm ngó ngó. Phải nói là làng chài này sao im ắng quá, không có vẻ gì là khu du lịch gì đó nổi tiếng như mình đọc trên internet....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43881.jpg


Con đường kia dẫn bạn chạy vào ngõ cụt vì nó đâm vào núi, không có ai ở, nhà cửa xây cất tới vị trí này là hết rồi. Đường đất đá lổm nhổm khó đi lắm...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43941.jpg


Dàn hoa nở đỏ rực trong cái nắng trưa oi ả...

https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44081.jpg


Biển kia rồi, trong thấy mà lòng nhẹ nhõm hẳn, một màu xanh yên bình....

tulipden
11-01-2010, 19:56
Trời ơi cái cô Kem này, mắt mũi thế mà nơi nào cũng muốn đi là sao??? Hihii, đi ít để có dịp còn quay lại Cam Ranh Phượt nữa chứ nè,=))

tulipden
11-01-2010, 20:26
Con đường đó được làm khoảng 5 năm trước, chỉ sợ khi hoàn thành khu du lịch thì lại mất đi vẻ đẹp hoang sơ và cái chân chất của người dân xứ biển nơi đây, nhìn thế thôi ku ơi, chứ đất đai nơi đây sờ vào là nóng nguyên cả người chứ không phải chỉ là bàn tay.:D

Hoàng hôn buông xuống, gió hiu hiu thôi, bê cái bàn với vài đồng đội lai rai ngắm biển đợi trăng lên thì đời không có gì tuyệt bằng(c)
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0893.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0866.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1782.jpg

sami
12-01-2010, 08:44
Con đường đó được làm khoảng 5 năm trước, chỉ sợ khi hoàn thành khu du lịch thì lại mất đi vẻ đẹp hoang sơ và cái chân chất của người dân xứ biển nơi đây, nhìn thế thôi ku ơi, chứ đất đai nơi đây sờ vào là nóng nguyên cả người chứ không phải chỉ là bàn tay.:D

Hoàng hôn buông xuống, gió hiu hiu thôi, bê cái bàn với vài đồng đội lai rai ngắm biển đợi trăng lên thì đời không có gì tuyệt bằng(c)

Khu này nó vắng lặng vì các hộ ở đây đã thuộc diện giải tỏa, đang di dời. Khu du lịch này, ông anh trong hội câu cá đang tiến hành làm ... từ từ vì đã xong phương án đền bù và giải tỏa cuối năm 2007 mà đến giờ... nguyễn y vân như thế.
Cái ảnh của nhanvanhoang chụp nhà có bông giấy đỏ là chỗ mình hay gửi xe để đi câu lắm.
Ngay khi vào gần đến khu du lịch Bình Tiên có một cái đường nhựa mới làm bên trái dẫn vào khu văn phòng là tổng hành dinh của khu du dịch này đấy.
Theo kế hoạch, khu du lịch sẽ là 5 sao, có cầu cảng dành cho du thuyền và dịch vụ câu cá trên biển, lặn biển đó anh em mê câu ạ.

nhanvan_hoang
12-01-2010, 11:14
Đúng là ngay khi gần tới khu du lịch Bình Tiên thì có khu vực gì đó xây đồ sộ lắm, mặt bằng giải tỏa hết rồi, thấy đang xây dựng giang dở nhưng hình như "cố ý" xây từ từ hay sao đó vì công trường trông bề thế lắm, mặt bằng thì san hết, chia ô rồi mà thấy lèo tèo có vài mống công nhân,mấy cái cẩu nằm chỏng chơ giơ càng lên trời cao. Biển Bình Tiên nó thế này nè.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43971.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43961.jpg


Biển vắng tanh, không một bóng người đúng nghĩa. Cát thì trắng toát, mịn từng hạt nhỏ ấy. Trời giữa trưa nhưng nếu bạn tìm được một vị trí mát mát ngồi ngắm cảnh thì chưa đấy mấy phút sau là bạn lạnh luôn. Nhanvan_hoang ghé vào một quán bán nước trông có vẻ là "có sức sống" nhất nơi này. Chắc có lẽ nó là tiệm nước, bán kèm tạp hóa duy nhất trong tầm mấy chục căn nhà ở làng chài này nên cũng thi thoảng có người chạy ra chạy vào....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43931.jpg


Ngồi làm 1 lon Red Bull mà sảng khoái cả người. Ông chủ người Bắc có vẻ tò mò lắm, cứ dáo dác nhìn mình hoài. Ngồi một lúc nghĩ coi mày mò đi đâu nữa vì không lẽ bỏ công tời rồi về, mà con đường đi tiếp thì không đi được nữa vì nó là ngõ cụt đâm vào núi mà. Mình nhìn thấy bên tay trái chỗ nhà có dàn bông đỏ au đó có con đường lờ mờ như mới mở, chạy vào một chặp thì mới biết người ta đang cho xây con đường ăn ra sát biển luôn, con đường lúc đầu còn có đất sau đó toàn là cát không. Người ta design con đường ôm ra biển đẹp ghê, cảnh chỗ này đẹp hơn chỗ trước nhiều. Bạn nhớ dừng lại ở mấy cái trạm gác, vào xin phép mấy anh dân quân đang làm nhiệm vụ nha. Họ dễ tính lắm, nói xin phép tham quan chụp hình chừng chục phút là mấy anh ok ngay....


Toàn cảnh khu Bình Tiên....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44041.jpg


Đời thúng...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF43991.jpg


Vết....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44001.jpg


Biển...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44051.jpg


Vãn cảnh một chặp, cám ơn mấy anh dân quân rất nhiều, nhanvan_hoang đi về lại, khám phá Bình Lập. Sao mình thích cái cảm giác đi một mình quá, chỗ nào cũng ít bóng người hết, chỉ sợ mỗi cái xe bị hỏng giữa đường thì.....

tulipden
12-01-2010, 11:44
Ở đó toàn những dự án du lịch dần xây mà, do ku đi ngày đầu tuần nên mới vắng, nếu chạy sâu vô trong thì còn nhiều quán xá lắm đấy, thường thì dân địa phương thích đi Bình Lập hơn, đơn giản vì Bình Lập đẹp hơn và hoang sơ hơn. Cho 500 ảnh Bình Lập nè
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1733-1.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1732.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1731.jpg

Nếu từ ngã 3 đó đi vô thì Bình Tiên dễ đi hơn Bình Lập, có lẽ khách du lịch thích đi đường Bình Tiên hơn, vì nhìn cái dốc qua Bình lập là thấy oải.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1788.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1757.jpg

nhanvan_hoang
12-01-2010, 21:50
Chạy xe ra lại cái ngã ba Bình Tiên, Bình Lập. Nhìn lên mới biết tại sao dân địa phương nói mình không nên đi Bình Lập. Một con đường chạy thẳng lên tới đỉnh núi luôn, nhìn thấy cũng ghê ghê nếu bạn là tay lái yếu giống mình.

"Ngày trước khi nghe đến thôn Bình Lập ai cũng lắc đầu ngao ngán bởi đường duy nhất đến đây là đi ghe vượt biển khoảng 2 giờ. Khi con đường nhựa dài 11km được xây dựng, vùng đất biệt lập này trở nên đổi khác. Bình Lập, thôn nhỏ nằm ẩn mình một góc núi Chúa (thuộc vườn quốc gia Núi Chúa) vươn dài ra biển về phía tỉnh Khánh Hoà làm nên bán đảo Cam Lập. Người dân tập trung sinh sống ở bắc bán đảo, các ghe thuyền đánh bắt thuỷ sản lẫn lồng nuôi tôm hùm được tập trung về khu vực Tàu Bể và bãi Hạ Lao. Một bãi biển tuyệt đẹp mà dân địa phương đặt là bãi Ngang có bãi cát trắng xoá, mịn sạch với chiều dài gần 3 cây số uốn cong cong về phía nam của bán đảo. Bãi cát sạch và biển xanh đến lạ kỳ kéo dài từ bờ cát ra tận chân trời như tấm thảm tự nhiên. Chiều về hoàng hôn trên bãi Ngang xuống sớm hơn vì mặt trời bị núi Chúa che chắn nên khung cảnh bãi Ngang đẹp man mác. Đêm bãi Ngang có thể thả câu gần bờ kiếm chú cá dìa, cá chình và nhiều loại cá lạ. Nếu may mắn, du khách sẽ được thưởng thức chiến lợi phẩm cá nướng ngay trên bãi". (Sưu Tầm)

Nhưng khi bạn cắm đầu chạy thì thật ra nó cũng không khó lắm, nó kiểu là chạy vừa lên dốc, vừa cua quẹo núi. Cảnh đẹp nhìn từ trên cao là khỏi chê cậu nhé....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44201.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44211.jpg


Hình này là khi bạn chạy tới đỉnh núi và nhìn xuống. Có vẻ cheo leo lắm...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44251.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44301.jpg


Đường đi thì đẹp mê luôn, khá vắng, thỉnh thoảng mới có xe chạy qua chạy lại....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44271.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44311.jpg


Từ đây nhìn xuống cái xóm chài nhỏ bên dưới bạn có cảm giác như là 1 cái resort 5 sao với bãi biển nhìn quá chuẩn, thảm cỏ xanh mướt....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44321.jpg


Xuống tới nơi khám phá mới thấy cái thôn này chắc là cái thôn happy nhất ở Việt Nam vì có quá nhiều ưu đãi từ thiên nhiên....

nhanvan_hoang
13-01-2010, 17:19
Bạn chạy tầm gần tiếng, vòng vo qua lại mấy ngọn núi, tới cuối cùng là sẽ xuống một con dốc thì là hết đường nhựa, tới con đường người ta đang ủi. Rẽ trái thì xuống cái làng chài lúc nãy mình nhìn thấy từ trên xuống, còn rẽ phải đi tiếp vô đâu thì mình không biết...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44651.jpg


Ngôi làng này có tầm chục căn nhà chia nhau một khoảng không gian toàn cây là cây, cây gì mà không có cao lắm nhưng tán rộng và dày.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44431.jpg


Ở đây có một cái cầu tàu neo đậu nhìn đẹp lắm, nhưng là khi bạn nhìn từ trên cao xuống ấy: nước biển xanh ngát, bãi cát trắng xóa, các con thuyền nằm đỗ im lìm thành hai hàng hai bên...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44361.jpg


Nghề biển....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44401.jpg


Mình đi đúng giờ gì mà không có ai cả, chỉ thấy mấy con thuyền cứ dập dềnh lên xuống theo con sóng vỗ. Vắng tanh, ngồi lên mấy cái ụ betông, thả hồn theo cơn gió biển....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44421.jpg


Mình quay trở ra tìm quanh 1 vòng thấy có một cái quán nước, tắp vào tìm cái gì đó uống cho mát. Thấy chị chủ nhà bưng cái ly chè trái cây xanh xanh đỏ đỏ mình khoái lắm, kêu 1 ly ai dè ở đây không có bán mà phải xuống lại cầu tàu mới có. Chị vui vẻ nhường lại cho mình với giá 3K và gọi điện thoại kêu người ta mang ly khác lên. Nhiệt tình và tốt bụng quá....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44471.jpg

nhanvan_hoang
14-01-2010, 09:29
Cái xóm chài này mình nghĩ chắc có tầm trăm người là hết. Cô chủ quán nói là con gái, con trai trong xóm cũng rủ nhau đi Saigon làm hết rồi. Chúng làm công nhân trong các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai hay là làm công nhân trong các nhà máy may quần áo xuất khẩu. Họa may ngày lễ tết chúng mới về thăm nhà. Chúng thích cuộc sống nhiều cơ hội và thử thách ở Saigon hơn là tiếp bước Bố Mẹ lại gắn bó với nghề biển. Ở đây giờ giữ nghề chỉ toàn người lớn tuổi, cả đời gắn bó với biển rồi, không bỏ được....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44481.jpg


Mình chia tay mọi người lại tiếp tục đi vào con đường phía tay phải, nơi có con đường mới mở còn rất là bề bộn đất đá. Đúng giờ mấy đứa trẻ đi học lớp buổi chiều, từng nhóm nhỏ mặc quần xanh áo trắng hì hục đạp xe chở nhau hoặc là cắm cúi đi bộ trên con đường lâu lâu cứ tung bụi mù lên khi có xe máy chạy qua. Hình như mình không thấy ai đội nón bảo hiểm trên đầu thì phải. Con đường được mở xuyên qua khu đất trồng nhà ai mà hai bên có trồng cây trông khá xanh tốt, lâu lâu có một khúc chạy sát ra mé biển, để lộ ra những khoảng không gian xanh mát bất ngờ.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44661.jpg


Nhanvan_hoang gặp 2 đứa nhỏ lúc nãy thấy chúng trong làng, chở chúng theo cùng mà thương, đi bộ mà mồ hôi ướt cả cái áo trắng đã ngả màu, đôi dép nhựa thì mòn cả cái đế mất rồi. Chúng nói là nhà không có xe đạp nên ngày nào cũng đi bộ đi học, trời nắng thì đường dễ đi hơn dù nó bụi chứ con đường đất này mà trời mưa thì chỉ đi được trên lề đường. Chúng nói là đường tới trường cũng gần lắm mà sao mình chạy tầm 20 phút mới tới, chắc đi bộ mất hơn 30 phút. Nghĩ ngợi trong đầu là bọn trẻ 1 ngày mà đi đi về về 2 lần thì...., rồi còn trời nắng trời mưa nữa chứ....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44631.jpg


Đưa mấy đứa tới trường mình chạy tiếp vào cái xóm trong này, trong cũng thấy vài căn nhà được xây cất chạy dọc xuống phía biển. Đây lại là một xóm chài nữa, tầm chục hộ, giữa giờ trưa nên rất vắng. Nhà ai có một bầy chó con còn nhỏ lắm, nằm ngủ lúc rúc vào nhau trên bãi cát trước sân nhà trông dễ thương quá trời. Thấy mình chụp hình thì có mấy đứa trẻ đang hái xoài trên cây cười to nói người thì không chịu chụp mà đi chụp con chó con. Nhìn quanh tìm chỗ gửi xe nhờ mà không thấy có ai hỏi được, dựng tạm nó ở vị trí có thể thấy được từ xa, mình đi ngay xuống bãi biển. Whoah, trông cũng đẹp quá chứ.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44561.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44541.jpg


Xanh với biển....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44571.jpg


Lang thang trên bãi biển này một chút, mình thấy đói bụng rồi tính chạy ra lại tìm chỗ ăn cái gì đó mới nhớ ra trong đoạn đường vào khu Bình Lập hình như mình không thấy có quán cơm nào thì phải. Mà ở đây bán quán cơm thì ai ăn. Chạy lại về quốc lộ, mình tắp vào một quán ăn mà thấy có rất nhiều xe khác đậu phía ngoài, ăn vội cái gì đó rồi ra sau chiếm ngay cái võng mà ngủ 1 giấc....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44751.jpg

nhanvan_hoang
15-01-2010, 10:15
Mấy ngày liên tục, sáng ăn sáng cafe, rồi lấy xe đi, chiều tối lủi thủi về. Nhiều lúc về sớm quá không muốn về nhà luôn, kiêu3 như là đi chưa"hết" cái chân đó, đành tìm quán cafe ngồi chơi cho vui hoặc đi thăm mấy người bạn mới quen. Chuyến đi thế mà lại thú vị.....

Bãi Dài (xã Cam Hải Đông, thị xã Cam Ranh) trở nên sôi động giống như nàng công chúa được đánh thức sau bao năm ngủ yên. Từ khi con đường dài 21km nối liền khu vực Nam Sông Lô, Nha Trang đến sân bay Cam Ranh được đưa vào sử dụng ngày 30/4/2004, Bãi Dài trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, đón khách trong cuộc hành trình Nam Bắc khi xe đưa họ đi trên con đường mới này. Theo quy hoạch, trong tương lai khu vực Bãi Dài sẽ trở thành khu du lịch trọng điểm phía Nam Khánh Hòa với tổng diện tích đưa vào sử dụng 200 ha. Tại đây sẽ hình thành các khu du lịch 3, 4 sao với những Resort đẹp vào hàng bậc nhất của cả nước. Tuy nhiên, đó là tương lai xa, còn bây giờ bạn vẫn có thể đến Bãi Dài hưởng thụ một vùng biển hoang sơ, sạch và đẹp đến lạ. Bãi biển Bãi Dài uốn quanh dài trên 10km, nhìn xa tít là những hòn đảo chắn biển. Hiện nay, vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Dài đã làm nao lòng nhiều du khách khi tình cờ đặt chân đến hay qua lời giới thiệu của bạn bè mà tìm đến. Nhưng cuộc hành trình đến Bãi Dài hôm nay còn phải là một cuộc hành trình khám phá. Bạn có thể gửi xe ở một điểm giữ xe nào đó, mang theo thức ăn, nước uống, cũng có thể mang theo cây gậy chống để leo lên những đồi cát. Quanh khu vực, cát ở đây rất trắng, một màu trắng thuần khiết tạo nên những ngọn đồi cát đẹp. Trên những đồi cát đẹp đó là rừng cây nhỏ, dây leo chằng chịt bám víu vào cát để tạo ra những thảm xanh. Loại cây được trồng nhiều ở đây chính là cây dương, dương đã tạo thành những cánh rừng lãng mạn trốn trong đồi cát trắng. Leo lên đồi cát, rồi chọn bóng mát dưới rừng dương, bạn hãy tận hưởng một ngày riêng với Bãi Dài. (Sưu tầm)

Chạy xe về phía nha Trang trên quốc lộ 1A, bạn không cần hỏi ai đường cả vì trên đoạn tới ngã rẽ thì chỉ có một cái đèn đỏ duy nhất. Đường xá êm ru....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44771.jpg


Cái ngã ba mà bạn thấy có cái đèn đỏ là ngã ba Mỹ Ca, rẽ tay phải chạy vào liền thì đó là đường vào Bãi Dài. Mình chưa quen địa danh khi hỏi thăm người dân lại hỏi lộn Ba Ngòi, họ chỉ hướng ngược về, ấp úng một chặp mãi mới nhớ ra cái tên Bãi Dài dù trước đây đã từng đi qua 1 lần....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45401.jpg


Chạy vào một đoạn bạn sẽ thấy ngay biển nằm sát bên mép đường....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44821.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44811.jpg


Bạn sẽ chạy qua một cái cầu trông khá đẹp là cầu Long Hồ, mình tìm mãi không thấy cái cầu này nằm đâu trong đám hình chụp cả. Qua cầu là có ngay cái ngã ba, đi thẳng là vào khu quân sự, nếu không có người thân quen thì không vào trong được đâu. Khu quân sự này đẹp lắm, được xây nằm đúng vị trí chiến lược, ôm theo các eo biển, bạn có thể nhìn thấy từ xa khi bạn đi từ cảng Cá Bạc ra đảo Bình Ba. Rẽ tay trái là đường chạy ra bãi Dài.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44841.jpg


Đường rộng, đẹp mà vắng lắm. Xe quân sự chạy nhiều hơn xe dân sự...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44881.jpg


Giờ coi lại những tấm hình mà nhanvan_hoang còn nhớ lại chính xác cả vị trí và không gian lúc dừng lại chụp nữa là...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44911.jpg

nhanvan_hoang
15-01-2010, 17:10
Đường chạy đi Bãi Dài là con đường bạn có thể chạy thẳng tới Nha Trang được luôn, dạng đường cao tốc, chạy thoải mái lắm. Hai bên đường mọi thứ nói chung là đã hoàn thiện hết, lâu lâu cũng thấy công ty cầu đường hối hả hoàn tất nốt các hạng mục còn lại. Rồi có cả nhiều công ty đang đầu tư mở resort dọc theo con đường này nữa, chắc vài năm nữa khu này sẽ giống như kiểu Phan Thiết là "thiên đường resort" cho coi. Mấy cái xe cơ giới hạng nặng ủi bay các đụn cát cao ngất ngưởng như núi nằm bên đường, nhìn vào mới biết cách con đường tầm có chục mét là biển....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45001-1.jpg


Sân bay Cam Ranh hiện ra trên cái vùng cát mênh mông này như một công trình kiến trúc khá đẹp mắt. Xứ gió và cát mà, cát phủ lên cả con đường chạy vào cổng sân bay, lâu lâu phải có người chạy ra quét cát qua hai bên vệ đường....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44931.jpg


Rồi sau đó là một cái đài tưởng niệm nằm ngay ngã ba đường....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF44951.jpg


Chạy thong dong khoảng chục phút nữa là tới ngay khu du lịch Bãi Dài. Nó nằm ngay bên phía tay phải của một cái vòng xoay lớn....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45021.jpg


Một con đường nhỏ dẫn vào bên trong là một loạt những căn nhà lụp xụp, chủ nhân của nó đầu tư nào là ghế dựa, võng, bàn ghế, chỗ tắm nước ngọt.... khá là tốt. Theo mình thì thật ra người ta có thể đầu tư nhiều hơn cho chỗ này để thu hút du lịch vì nó có một vị trí đẹp cực kì: ngay quốc lộ, đi lên Nha Trang cũng gần, sát biển. Bạn nên vào thẳng cái quán mà con đường dẫn vào vì chỗ này nhìn có vẻ là tươm tất nhất, họ có một ngôi nhà xây kiên cố, có chổ đỗ xe đầy bóng mát nhé và nếu bạn đẹp trai thì cô chủ không lấy tiền gửi xe (chị chủ quán nói thế). Các quán khác trông nó có vẻ tạm bợ, mong manh thế nào ấy, mình nghĩ không biết gió bão thì mấy cái quán này thế nào. Lang thang dọc bờ biển ngắm cảnh, ngắm người, ngắm biển là sướng nhất...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45121.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45101.jpg


Quán này tên là....., một vị trí hướng biển không thể mong đợi là đẹp hơn, bãi cát trắng nằm cách cái ghế dựa tầm vài mét, nắng gió có đủ cả....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45131.jpg

tulipden
16-01-2010, 20:45
Trước khi con đường cao tốc đẹp như mơ ấy ra đời muốn đi Bãi dài thì phải đi từ quốc lộ 1 rẽ qua chỗ Cam Hải tây qua khỏi cầu mới đi qua, mà thiên hạ chỉ đi khi trời có trăng vì đường xá rất loằng ngoằng, nhỏ hẹp, rất khó đi đã vậy làng chài ven biển nơi đây đi ngủ rất sớm.

Tuổi trẻ của chúng tôi là cứ nhắm những ngày có trăng, 5h chiều đi những chiếc xe cọc cạch năn nỉ anh gác cầu gỗ (để được đi miễn phí qua Bãi dài), rồi lục tục đi tìm những cây phi lao gãy cành hay bị bão đánh tơi tả đốt lửa lên, tụ tập lại nướng cá mực, chơi đá banh... nói chuyện linh tinh về những ước mơ đại học xa xôi..., vậy mà đã từng ấy năm, khi đã thành những con đường cao tốc đẹp đẽ, đã có sân bay quốc tế, resort sắp mọc lên như nắm, cảm giác về một Bãi dài của ngày xưa và những con người ngây ngô thời trẻ dại giờ đã bốn phương tám hướng mỗi người một nơi, thời gian cho chúng ta nhiều thứ và cũng lấy mất đi rất nhiều điều mà trong thế giới hiện đại chúng ta không tìm lại được.:D

Góp thêm tấm ảnh các em tạo bọt cùng bông lau ven đường đi bãi dài nha ku

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1792.jpg

nhanvan_hoang
17-01-2010, 20:18
Bãi Dài thích nhất là vì nó trải dài về phía núi, rồi biển thì êm, sóng khá lớn nhưng có cái hay là bạn đi bộ ra biển chừng chục mét thì nước biển chỉ ngang ngực mà thôi. Chọn một vị trí ưng ý, trải đồ ra, gọi cái gì đó ăn. Người ta thấy mình gọi 1 phần beer với tô mì gói 2 quả trứng thì cũng ngạc nhiên vì nghĩ khách du lịch thì phải gọi seafood chứ ai lại..... Biết giải thích sao đây, ra ở nhà Chị, nếu không ăn hải sản ở nhà thì mấy cái party liên miên hàng đêm chả cho mình cơ hội ăn các món hàng ngày ở Saigon hay ăn....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45091.jpg


Mấy người khách bên cạnh kêu cái bếp than ra, họ nướng mực, cua, ghẹ thơm lừng hết cả. Rồi thỉnh thoảng tiếng ai đó khơi mào "1, 2, 3 dzô". Giá cả ở đây cũng không mắc, họ không có fixed price vì bạn có thể thỏa thuận order 1 con cua, 2 con mực, vài con cá nướng chẳng hạn, rồi cứ từ đó mà tính giá. Ngồi ngủ thiu thiu, cứ giật mình dậy là nốc ngay 1 ngụm beer thì đúng là không có cảm giác nào sung sướng bằng. Hôm nay cũng có khá đông người tới du lịch, ai cũng thong thả ăn rồi ngủ rồi ra biển tắm, liên khúc đó làm hoài. Mà công nhận tắm xong lên ăn cái gì đó mắt nó cứ nhíu lại, vì gió thổi nhè nhẹ, sóng lại cứ rì rào ngoài kia như muốn ru ta ngủ.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45141.jpg


Ngủ dậy lại ra tắm tiếp, nhớ lại lần trước đi với thằng bạn về đây mà sao không thích bằng lần này. Có lẽ lúc đó đi trời đã 5pm nên không vui lắm. Mà công nhận sao chỗ này ngừoi ta ít đầu tư quá, chứ nếu đúng nghĩa là nó phải có resort cao cấp mọc đầy ấy chứ. Tầm 3h là mình bắt đầu rời Bãi Dài...


Ai xanh hơn....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45171.jpg


Nói thật bạn đừng có nghe ai nói là đi chỗ này vui chỗ kia không vui, bạn cứ thích là đi vì nhiều người nói mình là Bãi Dài chả có gì đẹp, chỉ có biển và mấy cái quán lụp xụp. Mình không về lại mà chạy theo con đường ven biển đi hướng Nha Trang. Chỗ này ai mà mê chụp hình chắc chụp nguyên 1 buổi không hết đó, một con đừong đẹp như trên tivi....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45221.jpg


Con đường này chạy ôm sát mé biển đúng nghĩa. Một bên là biển, một bên vách núi. Này là toàn cảnh Bãi Dài nhìn từ xa lắm, chỗ có mấy cái nhà lụp xụp kia l2 chỗ mọi ngừoi sẽ ăn ngủ, tắm biển khi đi thăm Bãi Dài đó....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45261.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45271.jpg


Này là Bãi Dông mới được mở. Đẹp thôi rồi luôn...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45281.jpg


Mình thì không hiểu họ sẽ khai thác Bãi Dông tuyệt đẹp này thế nào vì vị trí của nó khá hiểm. Có một bãi cát cực đẹp nhưng lùi vào bên trong lại là núi đá sừng sững. với mình, Bãi Dông đẹp hơn Bãi Dài nhiều...

rockgarden
18-01-2010, 01:29
Bạn sẽ chạy qua một cái cầu trông khá đẹp là cầu Long Hồ, mình tìm mãi không thấy cái cầu này nằm đâu trong đám hình chụp cả. Qua cầu là có ngay cái ngã ba, đi thẳng là vào khu quân sự, nếu không có người thân quen thì không vào trong được đâu. Khu quân sự này đẹp lắm, được xây nằm đúng vị trí chiến lược, ôm theo các eo biển, bạn có thể nhìn thấy từ xa khi bạn đi từ cảng Cá Bạc ra đảo Bình Ba. Rẽ tay trái là đường chạy ra bãi Dài.....


Cho cậu một tấm hình cầu Long Hồ nhé, tớ thấy cây cầu này còn đẹp hơn cầu Tràng Tiền nữa:D.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMGP0950-1.jpg

nhanvan_hoang
19-01-2010, 23:11
Con đường 2 chiều này đúng nghĩa là ôm sát biển luôn, lâu lâu người ta cũng xây những chỗ đường rộng ra để bạn có thể đậu xe để ngắm cảnh. Quan trọng là bạn thích chụp thế nào thôi, bạn có thể dừng xe máy lại dọc đường, trèo lên những vị trí cao nhất, như các mỏm đá chẳng hạn. Đứng mấy chỗ này thì tha hồ chụp nhé....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45291.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45311.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45321.jpg


Con đường này thật ra cũng ít xe qua lại lắm, có lẽ xe khách đi đường này ít bắt khách được hay sao đó vì núi không mà, ai ở. Cũng vì ít người nên cảnh quan nó mới còn nguyên sơ vẻ đẹp như vậy, nếu không thì.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45331.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45341.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45381.jpg


Mình nghĩ có chạy tới Nha Trang thì cảnh chắc cũng đẹp lắm đây, nhưng mệt rồi, quay về lại thôi....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45371.jpg


Nhớ ra là ngày mai có 2 vợ chồng anh Nhanchauchau nhập chung cùng Nhanvan_hoang. Cả 3 người sẽ ra đảo Bình Ba đón những ngày đầu tiên của năm 2010. Chị vợ thì bay từ Hà Nội ra, còn anh chồng thì đi xe Phưong TRang từ Saigon vào. Mà chắc giờ này Chị vợ đã tới Cam Ranh rồi cũng nên. Nghĩ là sắp ra đảo ăn Tết với những người bạn mới quen, trong một thời khắc giao giữa 2 năm, rồi còn vụ tắm biển tẩy trần trong đêm giao thừa nữa...... lòng cứ vui như đi hội.

nhanvan_hoang
20-01-2010, 17:35
Chạy xe về lại Cam Ranh cũng tầm 5h rồi, chuẩn bị ít hành lý nhanh gọn cho chuyến ngày mai ra ngoài đảo Bình Ba ở tầm 3 ngày thì về lại đất liền. Ngày mai là ngày cuối năm rồi còn gì, ngày thứ Năm, 31/12/2009. Mình chạy lên ở ké nhà một người bạn của Chị để sáng mai đi cho tiện. Vợ anh Nhanchauchau cũng mới tới Cam Ranh hồi chiều, trông khá mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều. Mọi người ăn tối cùng nhau, không khí thật vui và gần gũi. Một ngày dài đi xe máy cũng làm nhanvan_hoang thấm mệt, ngủ khá ngon giấc dù đôi khi bị lạnh cái chân. Mới tờ mờ sáng thấy Chị lui cui xuống dắt xe đi đón anh Nhanchauchau mới từ Saigon ra, giờ đang chờ ở bến xe Cam Ranh. Tranh thủ ngủ thêm một chút nữa cho ngày dài phía trước. Mọi người cùng đi ăn sáng, ra quán café Sanh ngồi tán dóc chờ tới tầm 8.30am thì cùng bắt taxi ra cảng Đá Bạc. Cảng này cũng gần lắm, chạy taxi tầm 20K là tới, chỗ này có tàu đi đảo Bình Ba, đảo Bình Lập, rồi còn có cả tàu chạy ra đảo Phú Quí nữa nhưng mình không chắc là tàu cá thôi hay tàu chở khách vì nghe nói tàu đi đảo Phú Quí phải mất tầm 12 tiếng mới tới nơi, nghe thôi đã khiếp rồi.


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45411.jpg


Mình nhớ nhất là khi chạy xe qua nhà anh Thừa, mình vẫy tay chào anh mà mất một hồi anh mới nhận ra. Ra tới cảng mình lên tàu ngồi giữ chỗ mà nghĩ là chắc thế nào anh Thừa cũng chạy xe máy ra cảng tìm mình, mình hiểu tính cách của người dân ở đây lắm mà, mình chắc luôn. Nhanvan_hoang nhờ anh Nhanchauchau coi hộ chỗ ngồi và hành lý, chạy lại lên cầu tàu nhìn dáo dác tìm, không thấy anh đâu, vừa quay đi vài bước chân với một cảm giác gì đó thoáng qua trong đầu thì nghe tiếng gọi “Trung ơi,Trung ơi..”. Ha ha ha mình biết ngay mà. Hôm đi ngủ bè tôm của anh Thừa, anh nói là khi nào em ra đảo Bình Ba thì nói anh, anh có người nhà bên đó, anh sẽ kêu họ ra đón em, dắt em về nhà ở tạm vài ngày. Anh có vẻ ngại khi nói về chỗ ngủ vì chắc anh nghĩ là chỗ ngủ không thoải mái như đất liền hay sao đó. Rồi sáng nay thấy mình đi anh Thừa nghĩ là nhanvan_hoang chưa có chỗ ở, sợ bị lang thang trên đảo Bình Ba nên mới chạy ra hỏi thăm coi tính thế nào, rồi có gì còn gọi người nhà ra đón. May là Chị bạn đã gửi gắm cả ba người cho một chị bạn nào đó ở ngoài đảo. Bạn không biết là nhanvan_hoang cảm thấy như thế nào trước tình cảm chân thành và hiếu khách của người dân xứ biển này như thế nào đâu. Họ hiền lành, thật thà và gần gũi đến mức như mình sống cùng họ từ khi còn nhỏ vậy.


Nhanchauchau, Nhanchauchau's, Nhanvan_hoang (từ phải qua)


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45521.jpg


Tàu chạy ra biển một chặp là mát lạnh luôn. Trên tàu chở cơ man nào là nước mắm, xăng, dầu, bánh kẹo…..đủ thứ cả. một cái mùi hỗn hợp dễ làm ai đó say còn hơn say sóng nếu không quen. Nhanvan_hoang có cảm giác là họ đang chở cả đất liền ra vậy, không chừa cái gì. Ghế không đủ cho những ai tới trễ, họ ngồi ra cả phía trước và sau tàu nơi chất đầy hàng hóa, ngồi cả lên rau củ. Thôi kệ, chả ai để ý thì cứ ngồi. Mình ngồi một chặp cho quen quen với con sóng thì trèo hẳn lên nóc tàu ngồi cho mát. Giờ trưa mà ngồi trên đó không nóng quá đâu, chỉ cần đội mũ che cái đầu lại, gió biển thổi mát toàn thân luôn như là air-con ấy. Đất liền nằm lại xa xa phía sau con nước rồi….


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45471.jpg


Thời tiết khá thuận lợi cho chuyến đi, sóng không lớn lắm, từ đây nhìn về bốn phía mới thấy trời cao biển rộng là gì....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF46931.jpg


Thấp thoáng bên tay trái là cảng quân sự Cam Ranh với các tàu quân sự nằm cập bến, bạn chỉ có cơ hội nhìn thấy nó từ đây, nếu đi bằng đường đất liền chỗ ngã ba Mỹ Ca thì nghe nói phải qua chục lần kiểm duyệt, mà chỉ có người trong nghành mới được phép vào thôi….


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45481.jpg


Trên nóc tàu, nhiều người nằm ngủ ngon lành, họ chắc quen quá với việc di chuyển này rồi. Mà đúng là dễ ngủ thật, mình ngồi một chặp mà mắt muốn nhíu luôn, phải ngồi dạt vô trong cho chắc ăn. Tàu chạy tầm gần 2 tiếng hay sao đó là tới cầu tàu đảo Bình Ba. Nhìn xa xa trông thấy một khu dân cư khá là đông đúc. Tới gần thì thấy tàu quá trời là tàu, không có vẻ gì đây là một cái đảo ít người....Cả ba người khá là bỡ ngờ khi lên cầu tàu, bà con ai cũng tranh thủ đẩy hàng hóa đi cho mau, cái cầu tàu này nhỏ quá, chỉ có một lối ngang tầm 2 mét. Người rồi hàng hóa tấp nập đẩy ra đẩy vào, xuôi ngược tấp nập. Chưa quen đường xá thì nên đi tắp sát vào lề nếu không muốn bị ai đó đụng té hay thậm chí cái xe đẩy húc vào. Vợ nhanchauchau nói là chắc phải hỏi ai đó đường về nhà bạn của Chị, cả ba nói một hồi mới nhớ ra chị này tên Tàu thì phải. Nhưng đông người chạy qua lại quá không biết hỏi ai luôn, chờ đi ra ngoài một lúc, chỗ thưa thưa người thì thấy có một chị kia tiến lại, mọi người tính hỏi thăm thì ai dè đây chính là chị Tàu. Chị Tàu ra ngoài đợi mọi người, khi thấy ba người balo lang thang là biết ngay là tụi này. Chị Tàu bố trí cho cả 3 ở trên gác, nhà rộng rãi và mát mẻ lắm….


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4553.jpg


Trong lúc mọi người sửa soạn đồ đạc thì chị Tàu mang mực mua ở chợ hồi sáng ra cho người ta đổ bánh xèo, bánh căn ăn. Mực chị làm sẵn hết, cắt rửa sạch sẽ, trông nó trằng dục hay sao ấy. Mực tươi, bánh thì thơm, nước mắm ngon quá trời, còn rau nửa chứ. Đang đói nữa, ai cũng ăn uống rất khí thế. Mình thì ăn khỏi nói luôn. Mỗi cái bánh đều có một khoanh mực, không thì đầu mực. Ăn xong là thấm cái mệt do di chuyển tàu. Có một anh bạn của chị tên là Minh tới chơi nữa, anh Minh dắt mọi người đi uống cafe cho thoải mái. Không còn gì sướng hơn vậy...

KemCafe
20-01-2010, 20:59
Đừng thích đi một mình nữa mà...

Tối 29-12, Chị vợ đi ô tô từ một tỉnh cách Hà Nội 60km lên Hà Nội ngủ 1 đêm. 4h30 ngày 30 ra sân bay Nội Bài đi Tuy Hòa (không còn vé vào Nha Trang hay Cam Ranh). 9h bắt xe đò 40k đi từ Tuy Hòa vào Nha Trang. 12h vào Nha Trang vừa đói vừa mệt, may quá gặp anh lái xe đò tốt bụng cho đi nhờ từ bến xe phía Nam của Nha Trang đến bến xe bus Phương Trang. 13h30 lên xe bus 15k đi Cam Ranh, đến bến xe Cam Ranh lúc 14h30 và được Chị tuylipden ra đón. Và thời gian tiếp theo thì thật tuyệt vời vì được sống ở Cam Ranh- Thiên đường ấm áp....

nhanvan_hoang
21-01-2010, 11:41
Quán Cafe Cây Xoài là quán thuộc hàng popular nhất trên cái đảo Bình Ba này. Từ cầu tàu bạn chỉ cần rẽ tay phải, đi hoài lên hết con dốc là tới thôi. Quán nó nằm bên tay phải đấy.


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4555.jpg


Nó có một khuôn viên rộng, chung quanh toàn là cây cối, phủ bóng xanh mát xuống khoảng sân. Mấy cái bàn uống cafe được đặt tầm chục cái. Mọi người vô ổn định chỗ thì Nhanchauchau's khệ nệ xách hoa quả gì đó mua ở chợ lên cho mọi người ăn. Đi chơi có con gái thích thật, chả phải lo cái gì, chỉ việc mang cái thân đi, thế mà lúc đầu mình còn complain là mua làm gì cho mệt. Mới ăn no xong, lên ngồi tán dóc xàm xàm, uống chai sữa, ăn trái cây, con mắt nó cứ nhíu lại. Lâu lâu có một cơn giò thổi lên từ đưới biển nữa thì ôi thôi, muốn bay ra cái ghế đá kia nằm ngủ luôn cho rồi. Sau đó anh Minh muốn dắt mọi người đi ngắm bãi Nhà Cũ, mình xin phép về ngủ một ít. Mới ăn no, đi ngay làm sao nổi. Hai bạn kia và anh Minh đi đâu thì mình không biết, về nhà đặt cái lưng xuống là ngủ luôn. Từ xa nhìn nguyên cái trung tâm của Bình Ba nó thế này nè....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4684-1.jpg


Công nhận ở ngoài đảo Bình Ba có 2 việc làm mình thích nhất là ăn và ngủ. Ăn no là chỉ muốn ngủ, đặt lưng xuống là thôi luôn. Đánh 1 giấc no nê, dậy mà chưa thấy 2 vợ chồng bạn kia về nữa, gọi điện hỏi thì nói là đang đi đâu đó, chị vợ có dặn là đi ra bãi Nhà Cũ đừng có chụp hình lộ quá người ta thu máy hình vì chỗ này có căn cứ quân sự gì đó. Giờ này tầm 4h, lang thang phố xá là số một nhé. Giờ mới để ý, nhà chị Tàu nằm ngay cầu tàu luôn, trung tâm đó. Trước mặt là một ngôi chợ bán hàng ăn, bán tạp hóa, đủ thứ trên trời dưới đất. Chỉ có chỗ này là đông đúc thôi, bạn đi xa xa một chút thì vắng vẻ hơn. Cuộc sống cứ như là không có khái niệm thời gian vậy. Yên bình và gần gũi lắm...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF46611.jpg


Trên đảo cũng có vài ngôi chùa và đình. Ngôi chùa này nằm sát bên hông nhà của chị Tàu. Hình như anh Minh có giữ chức vụ gì trong này hay sao đó. Mình có nghe anh Mính nói mấy điều về ngôi chùa mà không nhớ ra....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45541.jpg


Còn cái đình Bình Ba này nằm cạnh một cái sân rộng lắm, giống như sân thể dục thể thao cho dân địa phương ấy. Tụi trẻ bất kể nắng mưa sáng chiều gì cũng đem banh ra đây đá hết, ầm ĩ hết cả cái xóm. Có hai cái cầu goal ở hai đầu sân nữa. Trước mặt ngôi miếu là Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Ba.


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF46161.jpg


Hỏi han mọi người mình cũng biết được con đường đi bãi Nhà Cũ. Nó nằm trên đường đi qua quán cafe Cây Xoài, bạn đi miết, tới cái ngã ba thì hỏi người dân làm sao đi tiếp....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45561.jpg


Lúc đầu còn có nhà, sau thì hết nhà, lâu lâu có mấy cái lán mà người ta cất lên để cho công nhân làm đường. Con đường lên bãi nhà Cũ là con đường mới mở, người ta đang dần xây, nó kéo dài qua mấy cái núi rồi lên tới đỉnh nơi đặt cái trạm Rada. Từ trong đất liền, bạn có thể nhìn thấy đảo Bình Ba nhờ vào con đường này, nó hiện lên trên vách núi như một vết cạo mủ trên thân cây cao su vậy....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45681.jpg

nhanvan_hoang
22-01-2010, 09:01
Con đường đi lên bãi nhà Cũ ai mà thích đi bộ thì không còn gì bằng. Nếu bạn đi hết con đường để lên tới đỉnh Rada thì mất tầm gần 2 tiếng. Nửa tiếng đầu là đường dễ đi, họ đã trải 1 lớp betong rồi. Bạn sẽ thấy có một cái nghĩa trang nhỏ nằm liền kề vách núi, một ngôi chùa quá là yên tĩnh với mất bức tượng phật trông đã cũ vì mưa nắng. Từ đây nhìn mọi thứ nằm trong tầm mắt hết nhé....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45691-1.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45661.jpg


Đi tiếp nửa tiếng sau là con đường ủi sẵn rồi, đang betong lên từ từ. Trong đoạn này bạn sẽ thấy bãi Nhà Cũ, nó là một eo biển đúng nghĩa: một dải cát trắng phau, dãy đá nằm ép sát về bên tay phải, hàng dừa cao cao nằm lẫn trong cái doanh trại quân đội. Mình nghĩ đây chắc là cái trại lính đẹp nhất Việt Nam quá. Nghe nói Nhanchauchau chụp hình suýt bị thu máy nếu không có thổ địa là anh Minh dắt theo. Nhanvan_hoang không đi xuống bãi Nhà Cũ mà đi bộ lên tiếp, con đường đất đỏ nó dẫn bạn lên tới một cái vách núi trên cao lắm. Từ đây bạn nhìn xuống bãi Nhà Cũ thì thấy toàn cảnh luôn, mấy anh lính đánh bóng chuyền phía dưới làm sao biết có thằng kia chụp hình nguyên cái trại từ trên kia cao lắm.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45751.jpg


Ngồi trên mỏm đá nhô ra từ con đường mới ủi, bạn thấy toàn cảnh bên dưới, một bức tranh làm mê đắm những ai yêu màu xanh của biển, màu xanh của cây lá, màu trắng của bãi cát dài. Tới đây thì không lo nữa, bạn làm gì cũng không ai biết, dân địa phương họ chỉ đi bộ ra tới bãi Nhà Cũ là quay về rồi, lên tới đây may ra có mấy ông cầu đường đo đo ngắm ngắm cái gì đó. Mình làm cho một chú kia giật mình, ông đang ngắm xuống con đường thì thấy trên mỏm đá có một thằng khùng đang ngồi, đúng nghĩa chênh vênh giữa trời biển luôn....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45741.jpg


Còn đoạn tầm 1 tiếng cuối mới mê: người ta mới phá núi ah, xe ủi thì chắc đã phải cật lực lắm mới mở được con đường nhỏ nằm ở giữa, đất đá ngổn ngang, có những tảng to bằng cái container, đỏ au. Đoạn này tuyệt nhiên không có người, bạn đi bộ thì thỉnh thoảng thấy mấy con chim gì như con gà rừng, màu sắc sặc sỡ chạy đuổi nhau kêu chí chóe. Chỗ này đúng nghĩa là "i, me and myself" nhé.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4585.jpg


Trong cái nắng chiều chạng vạng, bạn một mình trên một con đường mà bạn biết là nó sẽ tới đỉnh núi kia nhưng không biết đi khi nào tới. Một cảm giác thú vị, hoang dã cứ thúc đẩy bạn bước tới.


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF45821.jpg


Đi bộ leo con đường dốc đầy đất đá mà bạn không thấy mệt đâu vì không khí trên này cực kì mát mẻ, trong lành. Thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại mà thấy vẫn muốn bước tiếp. Thấy cái chân đài Rada kia rồi, đang bon bon bước tiếp thì thấy một anh lính mặc áo xanh lăm lăm chạy từ đâu ra, hỏi là mình tính đi đâu, giải thích là chỗ này là khu vực cấm không ai được phép đi lên. Anh này chắc ngồi đợi để stop mình lại hay sao đó vì lúc nãy phía dưới kia mình đứng trên ụ đất đỏ được bồi cao do máy ủi, la to lắm " Yahhhhhh....". Bao cái gì còn kẹt lại trong đầu giải phóng hết ra ngoài. Thanh thản, thanh thản.....

vothanhhai
22-01-2010, 09:52
Bác đúng nghĩa phượt bụi. Diển đạt rất hấp dẩn. Cám ơn nhiều nhe.

nhanvan_hoang
22-01-2010, 14:55
Sống trên đảo Bình Ba bạn sẽ không sợ bị lạc dù đi đâu thì đi, mọi thứ xuất nhập đều phải ra cái cầu tàu cả. Lúc mới ngủ dậy có gọi cho Nhanchauchau's nhờ anh Minh về đón đi chơi chung mọi người mà anh Minh thì lại chỉ chạy xe máy tới chỗ trại lính ở bãi Nhà Cũ, không thấy nhanvan_hoang thì quay đầu về. Mình thì đang từ đỉnh núi đi xuống, trời tối hơi lo nhưng nghĩ là chắc xứ đảo này cũng hiền mà. Về tới nhà thì nghe nói mọi người đã cùng chở nhau ra bãi Trướng chơi rồi vì bãi Trướng nằm khá xa. Ở đảo Bình Ba có 3 cái bãi biển bạn nên ghé tham quan, đường đi dễ lắm. Này nhé: từ cái cầu tàu bạn đi thẳng một lèo ra chợ, nếu đi thẳng thì gặp ngay bãi Nồm, rẽ tay phải thì ra bãi nhà Cũ, rẽ tay trái thì ra bãi Trướng. Bãi nhà Cũ và bãi Trướng là hấp dẫn nhất, tại đây người ta mở con đường leo lên núi cực đẹp, hiểm trở và còn rất hoang sơ. Bạn nên khám phá chỗ này.
Tầm 6h về tới nhà chị Tàu lại rồi, mừng quá trời. Nhanvan_hoang lang thang ra cầu tàu ngắm cảnh người người hối hả về nhà trong chuyến tàu cuối cùng của năm 2009....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4589.jpg


Ngày mai là ai cũng thêm 1 tuổi, kể cả cái cầu tàu này. Rồi không biết những ai đi trên chuyến tàu cuối cùng lên đảo thì cảm giác họ thế nào. Đứng ngay đây lòng mình cũng bồi hồi một chút, lại một năm nữa qua đi nhìn lại hình như mình không làm được gì nhiều. Mọi thứ còn dang dở, hi vọng năm sau mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn....

Chuyến tàu cuối cùng của năm....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4588.jpg


Rồi tất cả cũng về nhà chị Tàu, chị ấy đang loay hoay làm bữa tối cho mọi người, đó là một bữa ăn tất niên khá thịnh soạn mang đầy hương vị biển....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4593.jpg


Có tôm, có ốc, có mực và có cả beer nữa. Anh Thông - chồng chị Tàu - cũng ngồi chung vui với mọi người. Ai ra đảo Bình Ba có bất cứ thắc mắc nào về xứ đảo thì liên lạc với anh Thông vì nghe đâu anh là phó chủ tịch hay sao đó. Mình thích nhất là mấy món nước chấm để ăn hải sản, bạn nhìn vào cứ tưởng nó làm từ nước mắm nhưng thật ra là được chế biến một cách rất khéo léo từ muối, chanh và....Tiệc tùng chén chú chén anh ngà ngà thì mọi người dắt nhau ra bãi Nồm ngồi chơi, mình kịp chụp một bức hình mà mình rất thích, nó thể hiện là dù bạn ở đâu, làm gì thì tín ngưỡng, phong tục thờ cúng của người Việt mình là cái gì đó rất thiêng liêng....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4598.jpg


Hôm nay là ngày có trăng khá rõ, mình thấy bãi Nồm cũng dài tầm 50m, bãi đá nằm hết về tay phải, nhô cả ra ngoài biển, sóng vỗ to lắm, kêu ầm ầm. Bên tay trái thì bị chắn bởi dãy núi cao. Ở Bãi Nồm này, người ta đã kè betông hết, dân địa phương kéo nhau ra ngồi nhậu, hóng mát cũng khá đông. Cả bọn cũng tìm một chỗ trên bãi cát, ngồi tán dóc, hứng chí thì hát hò võ tay rần rần. Mình nhìn thấy bên phía kia có một tảng đá to như cái nhà, chắn hết tầm nhìn, biển thì cứ như mời gọi, chịu không nổi, ròn rén bỏ nhóm chạy ra phía sau tảng đá. Tắm biển đêm vào ngày có trăng lên, ngày cuối năm trên đảo Bình Ba, không có gì tuyệt vời hơn. Sóng cứ vỗ liên hồi vào tảng đá nghe rõ to, bãi biển thoai thoải nên tắm rất an toàn. Ah, nếu bạn có tắm tiên thì chú ý nên để đồ đạc lên cao thật cao chỗ nào khô ráo nhất đó, thằng bạn mình tắm mà để cái boxer trên một mỏm đá nó nghĩ là sóng không thể nào với tới. Hic hic hic ai dè khi nó bơi một chặp nhìn lên không thấy gì trên mỏm đá, nó hết hồn. Nhìn chung quanh, qua ánh trăng lờ mờ nó thấy có cái gì như là boxer nổi lềnh bềnh trên biển, cách nó tầm 5m. Hú hồn, không thì....Rồi đống quần áo khô nó để tít trên kia cũng bị ướt hết luôn, coi như đêm đó nó mặc đồ ướt đi chơi....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4599.jpg


Anh Thông sau đó còn dắt mọi người đi hát karaoke, cái quán nằm im lìm trên khuôn viên rộng, chắc đây là quán duy nhất trên đảo quá. Hôm nay là dịp đặc biết nên có khá đông người đi vui chơi. Beer lại đựoc kêu ra, công nhận người trên đảo uống khỏe quá, uống như uống nước lã vậy. Lâu rồi mới có dịp vui như vậy, mình cũng uống theo mọi người...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4609.jpg


Ngà ngà hết cũng tầm 11pm, lục đục kéo nhau về. Một anh bạn làm cùng anh Thông ở Ủy Ban xã rủ về nhà Ủy Ban ngủ cho biết đêm ngoài đảo. Đúng là ấn tựong thật, ngủ ở đây bạn nghe gió thổi ngoài kia đúng là gió hú "Uhhhh, Uhhh........". Nó kêu liên hồi, rồi gió thổi vào từng ngóc ngách của căn nhà, qua từng khe cửa dễ làm bạn tưởng là ngoài kia có bão rất to. Trời lạnh, thiếu chăn đắp, thằng kia đã lạnh càng thêm lạnh....

nguyenhoangha
24-01-2010, 02:59
Phải thừa nhận bạn mạnh "phượt" thật đấy,lời văn bạn viết rất hay,mình thấy tình huống nào bạn cũng phân tích đâu ra đấy đọc mê luôn.Chúc bạn có nhiều bài viết hay để anh em nhà "phượt"cùng thưởng thức,mình ít có điều kiện đi,với lại cớ đi về cũng chẳng biết viết(thôi thì đành ngồi ở nhà bấm thanks vậy),cảm ơn nhiều, thực sự ngưỡng mộ rồi đó,chào nhé(buồn ngủ rồi).

tulipden
24-01-2010, 20:48
=))Bãi Chướng nha ku, cái đoạn Bình Ba có thằng tắm tiên sóng đánh dạt tùm lum đó. cố gắng viết cho hấp dẫn vô không là bị spam đấy=))=))=))

nhanvan_hoang
27-01-2010, 18:47
Người ta nói là vào những ngày đầu năm mới thì phải làm điều hay lẽ phải, sống thật tốt để cả năm đó cứ thế mà phát huy. Biết vậy mà sao khó quá. Sáng đó tầm 7h, mình lủi thủi đi về nhà trong bộ dạng mà hi vọng cả năm không bao giờ lặp lại: đầu tóc bù xù, mặt mũi kèm nhèm hốc hác vì tối qua lạnh không ngủ được, người ở trần luôn chỉ lận có mỗi cái boxer. Ai nhìn chắc cũng nghĩ thằng này đi tắm biển sáng sớm về nhưng gương mặt mệt mỏi của nó thì trông không đúng cảnh lắm. Tắm rửa cho sạch sẽ cái, la cà từ tối qua tới giờ trông kinh dị quá. Mọi người thì rủ nhau đi ăn sáng hết rồi. Ngay trước nhà chị Tàu là một cái chợ nhỏ bán đủ thứ đồ ăn sáng nhé: bánh canh chả cá, bún bò, bánh căn mực....Ở đây không cần phải về nhà ăn cơm đúng bữa đâu, cứ đói là ra đường tìm cái gì đó ăn vặt thấy còn ngon hơn. Lang thang ra bãi Nồm coi cảnh thế nào, tối qua ra không thấy được nhiều....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4612.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4613.jpg


Sáng vắng vẻ lắm, không có ai cả, chỉ có sóng biển, gió biển thôi....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4614.jpg


Nghe nói sáng nay Chị ra đảo Bình Ba cùng hai người bạn nữa, sau này mới biết họ là anh chị của Rockgarden. Cái đầu chưa tỉnh hay sao mà cứ quay quay, về nhà nằm nghỉ lấy lại sức lực. Mình biết chắc trưa nay khi Chị ra thì thế nào cũng lại có party nữa, lại beer cho coi. Nhà nhanchauchau cũng có vẻ bị đuối hay sao mà về nhà nằm nghỉ rồi. Đặt cái lưng xuống giường là thiu thiu ngủ ngay, gió thổi qua cái cửa sổ ngay cái đầu giường mát còn hơn cả air-con. Chị tới là biết ngay ah, cả nhà ầm ầm hẳn lên. Công nhận hai chị em nhà Rock nhìn giống nhau quá. Đúng như mình nghĩ, Chị mới qua là có ngay cái độ ra ngoài bè tôm của anh bạn nào đó nhậu. Chị Tàu đã lo chuẩn bị vài món từ sáng để mọi người mang ra ngoài đó nấu nướng, trông món nào cũng tươi rói. Cái đầu mình tỉnh táo lại rồi, mừng ghê. Mọi người kéo nhau ra chợ ăn tạm cái gì cho chắc bụng, chờ mấy bạn khác tới rồi ra bè luôn....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4632.jpg


Hình như hôm đó cũng có tầm hơn chục người cả mới cả cũ kéo nhau ra bè tôm nhậu. Một tiểu đoàn với tay xách nào là beer, đá, chén đũa, thức ăn. Con đừong nhỏ dẫn ra cầu tàu lại đông như mới có chiếc tàu nào đó mới cập bến. Beer và đá thì được đổ hết vào một cái thùng nhựa, các món ăn cứ lần lượt đưa lên: cá nướng, cá chiên, cá hấp..... Mình chỉ ngửi mùi beer thôi là cũng nhợn cả người. Tranh thủ ăn nhiệt tình luôn. Mấy anh bạn mới quen nice lắm, cứ gắp hết cái này tới cái kia cho mình, số mình số hưởng....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4636.jpg


Thích nhất là khi đang ngang ngang cái bụng thì thấy ngay trái đu đủ vàng ưom trên bàn thờ, chắc cúng cũng được vài hôm rồi. Nhìn mà khó cầm lòng luôn, hỏi vài câu là họ cho ngay quả đu đu ngọt lịm nhé. Công nhận dân biển đảo uống beer ghê thật, bao nhiêu cũng hết. Sợ cái beer rồi, ăn uống xong là ra ngay cuối bè tôm ngồi hóng gió. Một ngày đẹp trời....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4639.jpg


Trong phía cái chòi nhỏ chưa chục mạng kia lâu lâu lại vang tiếng dzô dzô, tiếng cười đùa ầm ĩ. Ngày đầu năm mới mà, vui vẻ lên một chút cũng dễ hiểu. Lâu rồi Chị mới qua thăm những người bạn trên đảo Bình Ba, họ có thêm một lý do để chén chú chén anh. Một anh bạn đưa cho mình cái cần câu mực, nói là ngồi không câu cho nó vui, anh dặn cứ dựt dựt thấy nặng nặng đầu dây bên kia là mực cắn câu đó. Nghe thì đơn giản, ngồi vào mới biết. Mình giật hoài mà có thấy gì đâu, mọi người ai cũng nói mình câu tệ quá, họ mang cái mồi vào bên trong lồng có nuôi vài con mực, lũ mực cắn mồi ngay. Nó nhả ra từng cục mực đen ngòn, chiều nay lại có seafood ăn tiếp rồi....

nguyenhoangha
27-01-2010, 21:19
Này "cu em"(tiếng xứ Nghệ),lại"tái xuất giang hồ"hả?Viết mạnh vào,tớ đang chờ bài
của cậu đây,ghiền rồi nhé,kiểu này cho anh theo hầu chú mày thôi(đang đợi bài về CPC đấy nhá)!!

tulipden
28-01-2010, 10:20
Cách cảng cam ranh chừng 1h đi đò, bạn sẽ thấy Bình Ba hiện ra xanh ngắt một màu trời mây và biển, nơi đây chưa phát triển du lịch, là thiên đường của những chuyến cắm trại trên bãi cát trắng mịn vào những đêm trăng sáng, tổi lai rai ngắm trăng tắm biển, đời không còn gì thú vị hơn(c).

Tôi là dân xứ biển nhưng lâu lâu không vác balo ra đây gặp đồng đội là thấy thiếu, công nhận bạn bè chiến hữu cái đảo bé bé này rất ư là dễ thương và chân chất, cứ bước chân xuống bến đò là đã thấy đại tiệc ngất ngây con gà tây, khó lòng mà từ chối được, này nhé cá dìa, tôm hùm, ốc hương...ngoài ra nơi đây còn có mặt tất cả các nhà máy bia, bạn cứ tha hồ mà lâng lâng, toàn là đặc sản của biển đãi khách quý, còn câu mực hả, bạn thực sự thân thiết mới được mời câu mực, vì chỉ cần 30p là bạn có thể câu sạch mực trong bè của gia chủ, chỉ cần một sợi cước có gắn cái chùm câu nhấp nháy là mực tha hồ cắn câu, bạn gỡ mỏi cả tay, còn Nhanvanhoang hả, thật tình tôi chưa thấy ai như hắn "em thích đi câu lắm, nhưng sợ móc mồi và không biết gỡ cá, thấy tội quá chị à, hay chị đi với em rồi móc mồi và gỡ cá để em câu, =)" nên hắn câu mực không ăn là không có gì ngạc nhiên, giống như là "sút bóng ra ngoài khó hơn vào lưới nhưng anh ấy đã làm được cái việc khó đó"=))(sorry spam nha ku)

Tiếc là máy tính mình mới nhờ anh bạn setup lại, anh ấy vô tình làm mất hết hình ảnh, nếu không thì sẽ có những tấm hình rất hoành tráng về buổi câu mực trên bè ngoài đảo Bình ba, nếu bạn muốn đi, hãy nhanh chân lên, vì nơi đây sắp phát triển du lịch, lúc đó sẽ mất hết cảm giác lê lếch bụi bặm.

Cứ nghĩ đến cảm giác lênh đênh trên bè giữa bốn bề lộng gió, nào mồi nào bia nào bạn hiền nào câu kéo là bạn cứ muốn lên đường thôi=))(c)

nhanvan_hoang
28-01-2010, 14:28
Vào trong chòi mới thấy sức công phá của mấy tay nhậu, thức ăn đem bao nhiêu cũng hết, beer bao nhiêu cũng không còn, một vài tay người đỏ như con tôm luộc. Đại ca Nhanchauchau nằm bó gối trên cái giường, mắt mở không ra, chắc đuối lắm rồi. Nguyên một đống nào là máy ảnh, phone, mũ nón của mình và mọi người bị mấy tay kia nằm cả lên, lăn họ qua lại mấy lần mới lấy đồ ra được. Mỗi người một tay phụ nhau dọn dẹp sạch sẽ rồi tất cả ra thuyền chở vào đất liền lại. May mà mình uống có 1 lon, không mà như tối qua thì giờ này chắc còn tệ hơn Nhanchauchau. Giờ này cũng tầm 6h chiều rồi, tưởng đất liền là ai về nhà đó nghỉ ngơi chứ. Ai dè hơn nửa thành viên đồng ý ra bãi Chướng ngắm cảnh, ngồi tán dóc. Đường đi Bãi Chướng khá xa, đi khoảng nửa tiếng về phía tay trái con đường ngay chỗ chợ. Trời tối nhanh lắm, mọi người đi tứ tán cả, người này đợi người kia, say lên thấy ai trên đường cũng tay bắt mặt mừng, chào chào hỏi hỏi. Anh Thông là cao thủ uống beer, dọc đường đi còn kịp mua thêm 1 thùng nữa, vài cái nem cuốn. Tới bãi Chướng thì tối mất tiêu rôi, không thấy gì nhiều qua ánh trăng lờ mờ. Nó có vẻ là một bãi biển khá chuẩn, bên kia là những ngọn núi cao ngất, bãi cát thì chất đầy những đống san hô. Có một khu du lịch sắp được đầu tư khai thác chỗ này, họ đang cất nhà cửa và các công trình phụ trợ, trông còn ngổn ngang lắm. Tìm một chỗ khá bằng phẳng, tất cả ngồi quây tròn lại rồi tán dóc, hát hò. Biển đêm khá lạnh, từng đợt gió thổi vào làm những người không quen lắm với biển đảo như mình lâu lâu cứ rùng mình. Bữa tiệc vui được kéo dài tiếp bằng một chầu karaoke nữa mới tàn. Đuối luôn. Về tới nhà thì hai bạn Nhanchauchau cũng tỉnh rồi, lại lang thang ra bãi Nồm ngắm trăng sao cùng mọi người. Chọn một tảng đá to, dễ ngồi, mỗi người một suy nghĩ riêng. Im ắng với tiếng sóng biển lên xuống ngoài kia...
Mọi người bàn tính là mai về lại Cam Ranh, ai đó có nửa ngày để đi dạo trước khi bắt chuyến tàu trưa quay lại đất liền. Mình dậy sớm, nghe nói bãi Chướng cũng có con đường mở đi lên núi mà không biết tới đâu. Nghe là thấy ham rồi. Đường ra bãi Chướng dễ chịu lắm, đi tà tà ngắm cảnh sinh hoạt của người dân địa phương. Họ không có gì là hối hả kiểu như tới trường cho kịp giờ hay tranh thủ ăn sáng còn kịp tới văn phòng như mình hay thấy vào mỗi buổi sáng....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4667.jpg


Trên đường đi bạn sẽ thấy có mấy cái pháo đài còn lại thời chiến, nghe nói những pháo đài đó thông qua lại với nhau bằng hệ thống đường hầm chằng chịt bên dưới, trong lòng núi, giống như địa đạo Củ Chi ấy. Trước đây còn có người chui ra vô đường hầm, giờ bỏ hoang chắc trong đó không đi được nữa vì ngập nước, rồi cây cỏ, rắn rết.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4669.jpg


Tới bãi Chướng bạn nhìn về bên tay trái là thấy một con đường mới mở, chạy cong cong lên núi. Đi theo con đường đó lên cao bạn sẽ thấy toàn cảnh bãi Chướng từ trên cao....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4670.jpg


Con đường này đang được làm một đoạn tầm trăm mét, công nhân còn đang hì hục dọn đá tới đâu thì betong tới đó. Đường khá dốc và ngoằn ngèo. Ai mà thích đi bộ một mình thì chỗ này lý tưởng lắm. Mình còn lừ đừ trong người sau những party mà đi bộ lên có một đoạn, hít thở không khí biển và núi rừng mà đầu óc tỉnh táo hẳn lúc nào không biết luôn....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4671.jpg


Trời hôm nay không có nắng, mát mẻ, leo bộ tầm 2 tiếng là tới đỉnh. Từ trên cao có những vị trí mà bạn nhìn xuống thì thấy bãi Chướng đẹp và lãng mạn lắm....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4677.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4683.jpg


Đỉnh ở đây là nơi bạn sẽ rất khó để đi tiếp vì nó còn ngổn ngang đất đá, tảng nào tảng đá to như cái nhà, có tảng còn chia tách ra hết từ núi, đừng cố đi qua đó, nguy hiểm lắm. Có cảm giác đá nó sẽ đổ ầm xuống bất cứ khi nào...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4680.jpg


Trên này nó vắng tới nỗi, mình nóng quá, mồ hôi nhễ nhại, cởi cái áo đi cho nó mát. Leo qua leo lại thế nào mà rớt mất cái áo, chả cần phải đi tìm, nghĩ là lát về lại thế nào cũng thấy nó nằm đâu đó dọc đường vì trên này có ai đâu mà lượm. Đúng y chang, cái áo bị gió thổi nằm ngay bên vệ đường. Dừng chân bên đường cuối chân núi, ghé quán nước ngồi làm 1 ly chè lung tung mấy thứ trái cây gì đó, mát lạnh sảng khoái luôn...

nhanvan_hoang
30-01-2010, 09:36
Đúng giờ ngọ là chia tay nhau rồi, ai chắc sẽ cũng nhớ mãi những kỉ niệm đẹp trên cái đảo Bình Ba này. Con người, cảnh đẹp, thức ăn rồi vụ thằng bạn tắm tiên bị trôi cái boxer nữa....vui quá trời. Ra lại cầu tàu mà ai cũng bịn rịn cả, chào nhau hẹn ngày gặp lại nhưng ai cũng biết là không biết khi nào mới có cơ hội quay lại đây nữa.....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4690.jpg


Mình lại leo lên nóc thuyền, bâng khuâng nghĩ lại những ngày qua mà có chút nuối tiếc, ước gì mình đừng có ngủ nhiều mà giành thời gian chơi cho đã những ngày trên đảo. Cảng Cá Bạc kia rồi....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4696.jpg


Mấy tàu đánh cá cũng mới cập cảng sau chuyến đánh bắt dài ngày, thành quả nhìn có vẻ hoành tráng lắm. Lần đầu mình nhìn thấy và chạm vào vi cá mập. Ăn cá tươi thì ngon lắm nhưng nhìn thấy máu đỏ chảy ròng ròng cũng ghê ghê ha....


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4697.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4698.jpg


Hai bạn Nhanchauchau tìm được chỗ trọ hợp lý, hai bạn này chưa có dịp tham quan Cam Ranh nhiều nên tranh thủ nguyên buổi chiều đi lang thang khám phá phố phường. Tối đó còn được mời party ở nhà anh Trình nữa, vui nhất là quen thêm một người bạn lớn tuổi, vui tính và uống beer cũng khá lắm. Cô ấy làm cake ngon lắm Rock ơi, cho nhiều chocolate nên hơi đắng một chút. Không biết nói sao nữa khi cô ấy khóc vì nhớ đứa con gái đang sống ở States, ai cũng nói Cô đừng khóc nữa mà mọi ngừoi mất vui. Mình thì nói cứ để Cô khóc cho vơi nỗi nhớ, để Rock biết là ở đây Mẹ vẫn nhớ Rock nhiều lắm. Kiểu như dù bạn có family, có children nhưng lúc nào bạn cũng chỉ là một đứa baby của Bố Mẹ bạn thôi. Nhìn sang thấy Chị đang say sưa thả hồn với những tình khúc Trịnh Công Sơn...

".....Xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đời ta
Xin vỗ tay cho đều khi tình trôi đã trôi xa
....
Xin đứng yên trong chiều lao xao từng bóng hoàng hôn
Xin đứng yên trong chiều treo tình trên chiếc đinh không
Gập ghềnh nhiều kiếp lưu vong
Ta lăn đời đã quá đôi tay vẫn còn ôm mịt mùng
......."

Vợ chồng Nhanchauchau thì hát thầm trong cổ họng đều đều, mắt nhắm hẳn, không cần micro, ngồi trên salon hát đều đều mới sang chứ. Hát hò uống hoài tới khi cái amplifier bốc khói theo đúng nghĩa mới giải tán. Nó thì hơi chếch choáng nhìn cái amplifier qua trái chuối mới lấy ra trong tủ lạnh, nó đang nghĩ miên man là làm sao mà quả chuối này lại bốc khói vậy ta. Đuối luôn.....Hôm sau thì tất cả ba người lên xe về lại Saigon, kết thúc một chuyến đi dài và rất nhiều kỉ niệm đọng lại.

Cám ơn Chị và những người bạn của Chị đã cho Nhanvan_hoang một dịp để trải nghiệm cuộc sống, cảnh vật và food ở Cam Ranh.
Cám ơn tất cả đã theo dõi và comment bài cảm nhận này. Hẹn gặp lại tất cả trong chuyến đi gần nhất...


https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF4562.jpg

hột é
16-03-2010, 23:48
Phải nói một câu cho thật công bằng vào thì đất Cam Ranh này là nơi có nhiều Cam nhất trên thế giới !!!!!!!!!!!

zonzonqb
19-03-2010, 15:47
Bài viết của anh Trung chi tiết quá , đọc mà cứ như là mình đang được đi chứ ko phải là ngồi ngắm ảnh nữa.nhình cái bài này em cứ nghĩ phóng viên nào đang làm phóng sự ý ;))
Trong bài có mấy cái ảnh chụp đường mà hai bên toàn cây đẹp mê hồn ,
Đọc xong cái này thì em cũng hiểu sơ sơ về sở thích du lịch của anh rồi , đại khái là em giống anh ở điềm , thứ 1 thik chụp hình phong cảnh , thứ 2 thik được hòa vào cuộc sống nơi mình đến.và thứ 3 nữa, đến vùng nào thì thik đi cho hết cái vùng đó mới thỏa chí :D
Cảm ơn anh nhiều về bài viết nha.giá mà có dịp được đi nhỉ hix hix

battramdao
20-03-2010, 14:31
Lịch làm việc hàng ngày của ngưòi nuôi tôm hùm cơ bản là: sáng 7.30 cho tôm ăn, 10.30 về lại đất liền làm công việc hàng ngày. Ăn trưa ngủ nghỉ chuẩn bị lung tung tới 4h chiều là ra cho tôm ăn tiếp, sau đó 7h về lại đất liền, thừơng là ngủ lại trông bè tôm hết. Sáng 6h về đất liền ăn sáng cafe, rồi 7.30h lại đi ra bè tiếp, cứ thế miết ngày này tháng nọ......Trứơc khi kết thúc công việc buổi sáng, anh Khanh lấy cái lứơi ra, chài trong bè tôm mấy con cá Giò để nhanvan_hoang đem về nhà Chị nấu bữa trưa. Loại cá này rất hay sống trong các bè tôm, thịt rất ngon, ít xuơng. Chỉ có cái gỡ cá ra khỏi lưới là nhọc vì ngừơi nó toàn mấy cái gai nhọn, không cẩn thận bị đâm phải 1 cú là đau lắm. Cá Giò nấu canh chua hay nứơng trên bếp than, có beer nữa là số 1.....

https://i866.photobucket.com/albums/ab227/nhanvan_hoang1/DSCF41221.jpg

Mấy anh lúi húi gỡ cá, mình đứng nhìn mà thấy cũng lo, nghe nói ai mà thể trạng không tốt, bị cái gai nó đâm vào thì khi phải đi bệnh viện đó. Tranh thủ không phải làm gì, mình tính coi tối cần đem cái gì ra đây để ngủ 1 đêm. Nói gì thì nói, lần đầu mình ngủ trên bè tôm hùm, một chút hồi hộp cũng nên....Sợ mình đói bụng, mấy anh cứ nói là vô chòi thấy cái gì ăn đựoc thì cứ ăn: trái cây, mì tôm có đủ. Mình tranh thủ "lủm" quả bưỏi, ngồi đây gió mát, trời đẹp thế mà....


Nhìn con cá này lại nhớ đến tên kilimangiaro, hôm đi Cửa Vạn hắn nấu cho tôi ăn canh cá này mà hắn gọi là cá rìa, ngon ra phết.

nuamua
20-03-2010, 14:50
Mấy con này là cá Dò bác ạh. Cá Dìa thân mình tròn hơn, có chấm cam. Cá Dò mình thuôn dài như lá mít. Cá Dìa hiếm hơn và cũng đắt hơn. Nhưng con nào cũng ngon. Nấu canh chua hoặc đơn giản hơn là nướng, chấm mắm mặn dầm ớt xanh hoặc muối ớt vắt miếng chanh là.....(beer)

namnhihn
18-05-2010, 23:09
Bài này chi tiết vãi chưởng, mình hơi tiếc là ko qua chùa Ốc, lúc chạy qua thị xã Cam Ranh lại cứ nghĩ chùa này nằm ở Phan Rang. Mà đểu nhất là qua thành phố nào cũng có đường Hùng Vương to đoành.

kakathinh
22-05-2010, 13:31
[QUOTE=nhanvan_hoang;151659]Như thường lệ, cứ sáng 7.30h là hai chị em ra quán cafe Sanh trên đường 3 tháng 4, kêu tô bánh canh "ít bánh nhiều chả cá" qua ăn lấy năng lượng. Chị thì vẽ con đường cho chuyến đi Bình Tiên và Bình Lập. Tám một chút thì Chị về coi quán bán hàng,công việc hàng ngày của Chị đó.

Hichic, Quán Sanh là Anh họ mình ở Cam Ranh còn mình ở SG, thế mà ko biết khám phá vẻ đẹp Cam Ranh,thanks bạn nhiều vì đã khơi gợi lại vẻ đẹp xứ Cam Ranh quê anh mình.

Zaniu139
11-06-2010, 17:11
biển đẹp thiêt! Có cá mập nữa ah, sợ quá, có cắn người hem ta??/ Giống như biển Quy Nhơn thì sợ chết >.<

Summer_Flower44
12-06-2010, 12:04
Như thường lệ, cứ sáng 7.30h là hai chị em ra quán cafe Sanh trên đường 3 tháng 4, kêu tô bánh canh "ít bánh nhiều chả cá" qua ăn lấy năng lượng. Chị thì vẽ con đường cho chuyến đi Bình Tiên và Bình Lập. Tám một chút thì Chị về coi quán bán hàng,công việc hàng ngày của Chị đó.

Hichic, Quán Sanh là Anh họ mình ở Cam Ranh còn mình ở SG, thế mà ko biết khám phá vẻ đẹp Cam Ranh,thanks bạn nhiều vì đã khơi gợi lại vẻ đẹp xứ Cam Ranh quê anh mình.

Sắp được về thăm quê rồi, em nhỉ !!!!!!

diengiadung
25-09-2010, 15:05
Tui dự định đi Bình Tiên, Bình Lập vào tối mai, trong hai nơi này không có chỗ trọ nhưng ngoài QL1 (tức là thôn Mỹ Thanh - xã Cam Thịnh Đông) có chỗ ở không các bác?
Xin cho biết chỗ nào có KS hay nhà trọ để tá túc vài ngày, chỗ nào ăn ngon rẻ...
Chuyến này dự định đi bằng xe Phương Trang chuyến tối, mang theo xe máy ra đó làm "giò" đi đây đó. Bác nào từng kinh qua cho xin tý bí quyết, cảm ơn.

CahEoCoN0407
25-09-2010, 23:14
Anh cho em hỏi chuyến đi này anh đi một mình hả và đi mấy ngày vậy...chuyến đi của anh thú vị thật, cám ơn nhiều về bài viết này.

nhanvan_hoang
27-09-2010, 07:41
To Diengiadung: Sory hôm nay mới đọc bài post của bạn. Lúc mình đi thì không thấy có chỗ trọ nào cả, khu Bình Lập thì chắc không có nhà trọ, khu Bình Tiên thì có vài cái quán ăn uống. Hôm rồi có dịp qua đảo Bình Hưng chơi, nhìn qua thấy Bình Tiên cũng y chang như xưa. Dịp này bạn nên chạy thử qua con đường mới mở chạy qua Bình Tiên, chạy xuyên qua mấy rặng núi sát biển rất đẹp. Thích dừng lại tắm chỗ nào cũng ok, đường rất vắng.

To CahEoCoN0407: Hồi đó mình đang jobless nên thời gian đi khá thênh thang, vừa đi chơi vừa ngủ nghỉ tầm 10 ngày lận. Mình đi vài ngày trên đất liền một mình, mượn xe của Tulipden đi Khánh Sơn, Bình Tiên, Bình Lập. Sau đó đúng ngày 31/12 chờ vợ chồng Nhanchauchau từ Saigon ra đi đảo Bình Ba luôn, mọi người cùng enjoy ngày đầu năm mới ở trên đảo.

icepisces
27-09-2010, 10:10
@nhanvan_hoang: mình thấy bạn vào Bình Tiên mà ko thấy nhắc đến phần núi phía trong, chỉ thấy bạn đi ngoài bãi biển chỗ làng. Bên trong, cuối con đường đụng vào núi có nhiều thứ để khám phá lắm: 1 bãi biển tuyệt đẹp bao bọc bởi những khối đá nhiều hình thù khá kì dị, 1 bãi rộng bằng phẳng với nhiều cây bụi, cây gai dẫn vào núi, và 1 con suối nước trong vắt luồn qua các tảng đá to nhỏ chảy ra biển... vào đó chắc bác lại muốn tắm tiên nữa cho coi... hihi. Tiếc là bữa đó trời mù, nhiều mây quá, cứ xám xịt :(


Toàn cảnh bãi biển phía trong, phần bờ lõm vào phía trên là nơi con suối đổ ra
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_2644.jpg

Một khối đá quanh bờ nhìn như hình mặt người, bên phải (chỗ chữ ký của mình) có 1 hốc đá tự nhiên
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_2645.jpg

Con suối trong vắt, lòng suối đầy đá cuội
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_2664.jpg

Khúc suối gần chỗ chảy ra biển
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_2650.jpg

Ngược lên phía trên con suối
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_2671.jpg

Thêm hình cây gai với những chiếc lá mọc trên đầu mũi gai
https://farm3.static.flickr.com/2623/4157038508_41a4791405_z.jpg?zz=1

diengiadung
15-10-2010, 14:35
To Diengiadung: Sory hôm nay mới đọc bài post của bạn. Lúc mình đi thì không thấy có chỗ trọ nào cả, khu Bình Lập thì chắc không có nhà trọ, khu Bình Tiên thì có vài cái quán ăn uống. Hôm rồi có dịp qua đảo Bình Hưng chơi, nhìn qua thấy Bình Tiên cũng y chang như xưa. Dịp này bạn nên chạy thử qua con đường mới mở chạy qua Bình Tiên, chạy xuyên qua mấy rặng núi sát biển rất đẹp. Thích dừng lại tắm chỗ nào cũng ok, đường rất vắng.

Thanks pác, hiện giờ thì đã có chổ trọ rồi pác ạ. Tôi vừa ở đó về, đúng là xứ tiên - đã làm 1 bài ở đây:
Sáu-ngày-đêm-dzọc-nát-Bình-Tiên-Bình-Lập... (https://www.phuot.vn/threads/11679-Sáu-ngày-đêm-dzọc-nát-Bình-Tiên-Bình-Lập...)
@Icepisces: Hình như do chuyến của pác Nhanvan_hoang đi quá nhiều nơi trong một lần nên pác í chỉ lướt sơ qua Bình Tiên thôi nên không chi tiết.
Con suối mà pác Icepisces có hình ở trên hiện nay hơi bị ô nhiễm, một phần do con đường Vĩnh Hy đang làm phía trên, tiếc quá chừng.

https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_2664.jpg

namnguyen
16-10-2010, 09:50
Ơ Cam Ranh thì phải bên Miền Trung chứ nhỉ?