PDA

View Full Version : Một ngày Hòn Tre -Kiên Giang dễ như đi chợ



lele_dongbang
18-09-2012, 23:21
Lúc chưa đi thì ngỡ là khó, vì lên mạng search thấy có một số nhóm phượt Bình Dương đi câu cá Hòn tre, chứ mình chưa biết gì về Hòn Tre, hoặc có thì thông tin đã khá lâu. Nhưng ngày nay, mà phải nói là lúc này đi du lịch Hòn Tre dễ như đi chợ thật :LL

Đi Hòn Tre nếu để vui chơi, ngắm cảnh, ăn hải sản, hoặc câu cá thì không còn gì bằng. Nếu có thời gian rãnh thì 2 ngày cho dân "nghiện" câu cá và rượu. Còn với tôi đi Hòn Tre 1 ngày là đủ, mà đủ sức tung hoành, khắp Hòn Tre

Đảo Hòn Tre có tổng diện tích tự nhiên 428,59 ha, địa hình dốc, chủ yếu là đồi núi, độ cao trung bình > 30 m. Trên đảo có hai ngọn núi: ngọn cao phía nam và ngọn thấp phía bắc. Hai ngọn núi này tạo cho đảo có hình dáng giống như một con rùa nổi giữa biển nên người dân còn gọi khu vực này là Đảo Rùa.( trích wikipedia)

lele_dongbang
18-09-2012, 23:30
Để đi Hòn Tre, bạn tranh thủ đi chuyến tàu cao tốc 7h00, hoặc 8h10. Tôi khuyên bạn nên đi chuyến tàu sớm để có sức mà vui chơi, đi sớm mới mua được hải sản ngon mà :D .
Tàu khách ngay bến tàu cao tốc Rạch Giá:

- Bạn có thể liên hệ: Tàu Khách Mười Dung: 0919.488069, 0909 464440 (khởi hành lúc 7h00 bến Rạch Giá, 16h00 bến Hòn Tre), bạn nên liên hệ trước để lấy vé, vì vé hết rất sớm. Tàu này hơi nhỏ, chạy hơi lâu khoảng 1h10' , giá vé 70k, bù lại đi sớm và ghé ngay cảng luôn

Hoặc bạn đi tàu Ngọc Thành (8h15 bến Rạch Giá , nhưng khoảng 8h10 là bấm nút xì ta rồi:))) giá vé 65k, tàu lớn chạy nhanh (khoảng 50') nhưng phải tốn thêm 10k cho tàu nhỏ ra rướt, vì tàu lớn không vào cảng được =)). Bạn nào bị say sóng nên đi tàu này nhé =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87500&d=1348022265

lele_dongbang
18-09-2012, 23:37
DO phải thức từ 2h30 sáng, chạy hơn 150km mới tới Rạch Giá, nên tui và đứa bạn đành bỏ lỡ chuyến đầu tiên, nhưng do đói quá nên kiếm cái lót dạ dày ngay bến tàu cao tốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87499&d=1348022265
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87498&d=1348022265
Ngồi chờ tàu dài cổ, cả tiếng đồng hồ,nên sẵn tiện làm vài tấm trên bến tàu cao tốc Rạch Giá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87501&d=1348022265
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87502&d=1348022265
Tàu này đi PQ nhe bà con, chụp ké cho oai tí mà
8h00, hai đứa xách nhau xuống tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87503&d=1348022265
Nhưng không khí thật vắng tanh, không biết làm gì nên "chôm" luôn cái ra đa của nhà tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87504&d=1348022265

lele_dongbang
18-09-2012, 23:50
Sau 50 phút, tàu chạy êm ru, thì nơi cần tới cũng đã tới. Hòn Tre, Đảo Rùa hay TT huyện Kiên Hải đều đúng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87505&d=1348022390
Sau khi bị sang qua tàu nhỏ thì chộp lại được chiếc tàu mình vừa đi. tàu này còn đi tiếp ra Nam Du, Hòn Sơn nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87506&d=1348022390
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87507&d=1348022390
Đây là cầu tàu của huyện Kiên Hải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87541&d=1348023211
Đển đây chúng tôi thuê xe honda của 1 em chạy xe ôm, ở đây xe ôm nào cũng cho thuê xe, giá 120k/ngày, thấy em nó khổ qua và ăn nói rất nhẹ nhàng nên tôi gật đầu cái rụp.Bạn có thể liên hệ em nó tên Lành (01235194748). Có thể trả giá thấp hơn, 100k/ngày cũng oke , nhưng thấy giá đó là quá rẻ rồi
Nếu bạn muốn mua thêm hải sản, thì nhờ Lành dắt đi hộ, bạn đừng nên mua ở các vựa ngay cầu tàu, vì họ làm hàng gửi Sài Gòn, giá đắt. Nếu bạn muốn mua thì đi hết cầu tàu này, rẻ phải khoảng 100m, có một số vựa bán giá hữu nghị hơn. Ghẹ tươi sống 170k/kg, càng cua đá (loại to) 150k/kg, tôm tích 200k/k, còn ngoài vựa ngay cầu tàu bán 300k/kg.Nhưng cũng cùng tôm tích vậy, nhưng buổi chiều mua từ người dân vừa đánh bắt vô giá 80k/k, tức ói máuX(

Baobao_1710
19-09-2012, 08:24
Bạn ơi mình kô xem đc cái hình nào hết.

lele_dongbang
19-09-2012, 11:21
:(
Bạn ơi mình kô xem đc cái hình nào hết.

Tự nhiên ảnh trên photobucket bị out hết, mặc dù không đụng tới, có ai biết cách fix lỗi không , vì bài trước của mình bị out hình hết

lele_dongbang
19-09-2012, 21:20
Vừa lên bờ, trung tâm hành chính huyện Kiên Hải ngay phía trên cầu tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87542&d=1348023211
Sau khi thuê xong xe, mua một ít hải sản cho bữa trưa. Chúng tôi chạy xe vòng đảo bắt đầu chuyến hành trình, nơi đầu đầu tiên là Bãi Đá Bia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87509&d=1348022390
Bãi Đá Bia cảnh đẹp như tranh vẽ, điều đặc biệt là xe máy ở đây bạn tha hồ quăng xe, mà tham quan cảnh đẹp, không lo tới mất mát, vì xe không đem đi đâu được =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87510&d=1348022390
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87512&d=1348022553
Đây là cái mà nơi này có tên là Bãi Đá Bia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87511&d=1348022390
Cái đầu Rùa nhìn từ Bãi Đá Bia, phía gần đầu Rùa là trung tâm huyện Kiên Hải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87508&d=1348022390

lele_dongbang
20-09-2012, 22:17
Thăm Bãi Đá Bia xong, trời cũng bắt đầu trưa, chúng tôi lại tìm đến Bãi Chén để nghỉ ngơi và ăn hải sản. Bãi Chén không giống những gì tôi tìm được trên mạng, và ngay cả người dân địa phương chỉ đường cũng không thật chính xác (do họ quá rành nên chỉ tìm nơi có để bảng gỗ chữ Bãi Chén, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bảng đó=)))
Hỏi tới hỏi lui, chạy vòng qua lại cuối cùng ghé được, Bãi Chén không còn hoang sơ như lúc trước nữa, một phần bãi chén đã được xây dựng như thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87513&d=1348022553
Nếu bạn không muốn khung cảnh như thế này, mà cần hoang sơ thì đừng ghé ngay nơi mà người dân chỉ là Bãi Chén, mà hãy chạy xe thêm 100m nữa theo một lối mòn (có thể của dân phượt đi =))), xuống được phía xa của Bãi Chén, nhưng không đẹp như nơi này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87516&d=1348022553
Những khối đá hình tròn như thế này, nên bãi này được gọi là Bãi Chén
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87521&d=1348022799
Khung cảnh nhìn từ Bãi Chén xa xa về phía biển cũng nên thơ quá nhỉ ;)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87515&d=1348022553

lele_dongbang
20-09-2012, 22:31
Giờ ăn trưa đã đến, không có gì nhiều, những thứ hải sản vừa mua ngoài vựa, nhờ chị chủ quán luộc dùm, chỉ mua chị ủng hộ 4 chai bia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87517&d=1348022553
Do nhờ chị chủ quán cho hẳn 1 gian chòi để ăn trưa, nên 2 đứa kêu 4 chai bia và ăn trưa bằng 2 kg hải sản như thế này, ôi nhắc tới giờ còn thèm nữa :LL
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87518&d=1348022569
Sau khi ăn uống xong, làm một giấc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87520&d=1348022799
Thức dậy cũng đã hơn 1 giờ chiều, do 4 giờ phải quay lại đi chuyến tàu cuối về lại Rạch Giá, mà còn khá nhiều điểm chưa đi. Nên trưa nắng chan chan 2 đứa đèo nhau trên chiếc xe máy, chạy vòng vòng đảo Hòn Tre chơi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87525&d=1348022799
Đường vắng, nhà trống, và đây một tác phẩm nghệ thuật của đá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87523&d=1348022799

lele_dongbang
20-09-2012, 22:43
Và đây, một cầu tàu nơi cập cảng lên cá của ngư dân, nhưng thấy vắng vẽ quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87528&d=1348022854
Chỉ có vài ngư dân đánh cá, đang chuẩn bị lưới cho chuyến đi đánh cá ngày mai chăng?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87531&d=1348022854
Xa xa có 1 con tàu, đi Phú Quốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87530&d=1348022854
Và cảnh nơi đây như hòa quyện, chang hòa giữa biển, núi và rừng tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87529&d=1348022854
Một góc Hòn Tre nhìn từ cầu cảng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87527&d=1348022854

saoquay2006
20-09-2012, 23:02
LÓT dép ngồi ngóng hồi ức của lele , hòn tre rất đẹp cuối năm làm một chuyến mới được

lele_dongbang
22-09-2012, 20:30
Sau khi ngắm bến cảng cá xong, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm "Đuôi Hà Bá" địa danh đã book sẵn trước chuyến đi, lật đật kiếm đường về phía Nam Đảo đi tìm "nơi huyền thoại". Dọc đường dừa là một thứ không thể thiếu ở nơi này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87526&d=1348022854
Và đây, có những con đường như thế đưa ta về gần với biển hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87539&d=1348023080
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87534&d=1348023080
Phần Nam đảo sóng mạnh hơn, nước biển trong hơn phần bên Bến Tàu, và dân cư cũng thưa thớt hơn, hiện có khoảng 2km đường đang làm, đầy bụi nhưng vẫn có thể chạy xe máy xuyên qua công trình đang làm
Rồi địa điểm cần tìm cũng hiện ra trước mắt, Đuôi Hà Bá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87537&d=1348023080
Để khẳng định chủ quyền, mình đã cắm cờ để khẳng định rằng đó là của ta,....:))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87538&d=1348023080

lele_dongbang
22-09-2012, 20:52
Rong, đá, nước biển đã tạo nên một sự kỳ diệu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87535&d=1348023080
Trong các bãi đá thì đuôi Hà Bá có lẽ là bãi đá đẹp nhất, có nhiều sóng dập văng tung tóe,đêsn đây các bạn phải tranh thủ chộp vài tấm ảnh cá nhân làm kỷ niệm, rất đẹp và rất thích, mình chụp nhiều lắm, nhưng cá nhân quá nên không post lên.
Đuôi Hà Bá có lẽ là cuối cuộc hành trình một ngày ở hòn Tre, ngoài ra trên đường về có đi ngang qua Lăng Ông Nam Hải nhưng không ghé vào thăm vì cả 2 đã thấm mệy. Quay trở lại cầu tàu chờ tàu về đất liền, ngồi quán cà phê cập cầu tàu, uống ly nước, ngắm cảnh chợ chiều miền biển.
Vào buổi chiều, khi ngư dân đi biển về, họ sẽ đem ra cầu tàu này bán, đủ loại từ tôm tích, mực, cá ngát, cá xương xanh,.... nói chung là đủ thứ cá, tép. Được chị chủ quán vui tính mua dùm nhiều hải sản giá rẻ đem về đất liền, tôm tích 80k/k, mực 70k, cá ngát giá bèo con hơn 1 ký giá 35k/k, rẻ quá làm một thùng nhỏ đem về thôi=))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87545&d=1348023211
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87546&d=1348023211
Vé tàu về, mua tận hồi sáng trước khi ra đảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87544&d=1348023211
Và em nó đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87549&d=1348023268

lele_dongbang
22-09-2012, 21:01
Tàu đánh cá đã về nơi để nghỉ ngơi sau một ngày lênh đênh trên biển đời mưu sinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87540&d=1348023211
Từ cầu tàu, nhìn vào Hòn Tre
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87548&d=1348023268
Từ cầu tàu, nhìn về Rạch Giá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87547&d=1348023268
Tạm biệt Hòn Tre, vẫy tay chào. Hẹn dịp khác sẽ về thăm em
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87550&d=1348023268
Sau một giờ đồng hồ ngồi tàu, Thành Phố Rạch Giá hiện ra trước mắt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87552&d=1348023268
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87553&d=1348023268

5h15 chiều, về tới đất liền Rạch Giá, lấy xe máy gửi ngay tại bến tàu, chạy thêm 150km nữa về tới nhà, nghĩ ngơi sáng bắt đầu một ngày làm việc mới.
Hòn Tre tuy quen mà lạ, nơi có những con người hiếu khách, tôi chỉ nói vậy khi có một ai đó hỏi tôi về Hòn Tre - Kiên Hải - Kiên Giang (BB)

tessuarai
23-09-2012, 00:43
Không tệ cho 1 ngày đi bụi, nhìn 2 ký của bác mà thèm không chịu nổi...

lele_dongbang
11-05-2013, 21:57
Những bài viết khác của Le Le, mời bạn tham khảo::))


- Những địa điểm du lịch An Giang (https://www.phuot.vn/threads/57082-Nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BB%8Ba-%C4%91i%E1%BB%83m-du-l%E1%BB%8Bch-An-Giang)
- Xẻ dọc Cửu Long -nơi giao hòa của chính cửa sông (https://www.phuot.vn/threads/54678-X%E1%BA%BB-d%E1%BB%8Dc-C%E1%BB%ADu-Long-n%C6%A1i-giao-h%C3%B2a-c%E1%BB%A7a-ch%C3%ADn-c%E1%BB%ADa-s%C3%B4ng)
- Độc hành - 6 ngày và một nửa miền Trung (12.02 -17.02.2013) (https://www.phuot.vn/threads/79428-%C4%90%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-6-ng%C3%A0y-v%C3%A0-m%E1%BB%99t-n%E1%BB%ADa-mi%E1%BB%81n-Trung-%2812-02-17-02-2013%29)
- Nam Du - Hòn Sơn một hành trình hai điểm đến (https://www.phuot.vn/threads/93140-Nam-Du-H%C3%B2n-S%C6%A1n-m%E1%BB%99t-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-2-%C4%91i%E1%BB%83m-%C4%91%E1%BA%BFn)

DjanaVjPH
11-05-2013, 22:30
up lên top bác nào cần thông tin nhé hỳ hỳ :D:D

yourcolor
26-07-2013, 15:28
Ở hòn tre ko có ks hả chủ top ? nếu muốn ở lại qua đêm thì sao nhỉ ?

alonerider
14-10-2013, 00:19
Hòn Tre em nhớ là có nhà khách của Ủy ban, ngoài ra có thể hỏi ở nhà dân vì giờ họ cũng phát triển dihcj vụ rồi.
Bác chủ thớt đi tàu Mười Dung về có gặp 1 anh khuyết tật (câm) đi theo tàu kiểm vé không? Nghe nói là con chủ tàu. Lúc đi ra thì anh ấy có chỉ em đừng mua hải sản ở cầu cảng và chỉ đường đi ra Bãi Chén. Lúc về ngồi chờ tàu còn mời em cafe + thuốc hút , hỏi han đủ điều (có mấy cô hàng nước làm phiên dịch) .vui và rất ấn tượng!

charrly
14-10-2013, 13:35
nhìn mấy tấm hình đá mà chịu ko nổi. đẹp quá bác lele ơi

baodem1980
04-02-2014, 11:45
Nhìn nước có vẻ rất đục !

NET
04-02-2014, 16:39
Chuyến đi của bác vô cùng thú vị, và những món ăn như hải sản mà bạn chụp lại làm cho mình nôn nao đến độ muốn gác lại hết và lên đường ngay.

oToTe
06-02-2014, 20:15
Bình yên và đẹp,Tết này có dự tính đi rồi,tiếc là có việc đột xuất tạm gác lại...

lele_dongbang
11-02-2014, 11:52
Nhìn nước có vẻ rất đục !

Đúng rồi bạn, nước Hòn Tre không được trong như Nam Du hay Hòn Sơn, đơn giản vì Hòn Tre chỉ cách đất liền khoảng 30km mà thôi

lele_dongbang
11-02-2014, 11:53
Chuyến đi của bác vô cùng thú vị, và những món ăn như hải sản mà bạn chụp lại làm cho mình nôn nao đến độ muốn gác lại hết và lên đường ngay.

Đúng rồi đó bạn, nên sắp xếp để đi, mình đã trở lại Hòn Tre năm 2013, giờ thay đổi nhiều, bắt đầu du lịch hóa rồi. Tranh thủ nhé!

bazuka89
14-07-2014, 11:05
ban cho minh hoi minh moi dang ky thanh vien, minh muon biet tham gia hoat dong o dau

yourcolor
09-07-2015, 16:44
năm nay làm 1 chuyến về lại Hòn Tre xem đã thay đổi đến bao nhiêu :D

tourist123
10-07-2015, 00:10
2 ng mà chơi thau hải sản như thế thì gout tiệt chủng hết
nhìn thèm dã man :)

chantam
23-12-2015, 13:46
Vừa lên bờ, trung tâm hành chính huyện Kiên Hải ngay phía trên cầu tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87542&d=1348023211
Sau khi thuê xong xe, mua một ít hải sản cho bữa trưa. Chúng tôi chạy xe vòng đảo bắt đầu chuyến hành trình, nơi đầu đầu tiên là Bãi Đá Bia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87509&d=1348022390
Bãi Đá Bia cảnh đẹp như tranh vẽ, điều đặc biệt là xe máy ở đây bạn tha hồ quăng xe, mà tham quan cảnh đẹp, không lo tới mất mát, vì xe không đem đi đâu được =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87510&d=1348022390
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87512&d=1348022553
Đây là cái mà nơi này có tên là Bãi Đá Bia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87511&d=1348022390
Cái đầu Rùa nhìn từ Bãi Đá Bia, phía gần đầu Rùa là trung tâm huyện Kiên Hải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=87508&d=1348022390

Thấy cảnh hoang sơ như vầy, là cái chân mình lại ngứa ngáy rồi, bỏ ống heo từ từ mới được.