PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những website cần thiết khi bạn du lịch Sydney - Cabramatta đất cũ đãi người mới



TravelBug
03-01-2010, 12:20
Mở

Ngẩm nghĩ thấy buồn cười: Nơi xa xôi như đất Tây đất Tàu mình lại biết nhiều chi tiết thông tin hơn cái đất mình đang sống!

Bác già tôi thu thập vài thông tin, trước cho chính mình hiểu thêm (thổ dân mà không biết về xứ bản địa thì cũng hơi... ẹ nhỉ?), sau giúp bạn đôi điều khi bạn muốn thăm Sydney, và riêng vùng Cabramatta mà ta có thể so sánh như vùng Orange County tiểu bang California bên xứ Cờ Hoa vậy!

Đây không biết gọi là gì: thông tin cũng đúng (vì bác già tôi sẽ post các website bạn cần), mà chia sẻ cũng đúng (vì bác già nhà tôi khi đi chợ búa Cabramatta sẽ ghi nhận cho bác già tôi giới thiệu vùng Cabramatta mà người Úc chính cống đôi khi gọi trại thành Vietnammatta). Hy vọng bạn sẽ hiểu nhiều hơn nơi 2 thổ dân già gốc Việt mình đang sinh sống; duy có điều đời sống thì kéo dài cho nên dữ kiện cũng sẽ hơi chậm, mời bạn thong thả theo dõi, mỗi khi có gì hay bác già tôi sẽ chia sẻ thêm cùng bạn.

TravelBug
03-01-2010, 12:35
Bạn là khách du lịch muốn thăm Sydney?

Bus hop on hop off: http://www.sydneybuses.info/tourist-services/sydney-explorer.htm

Bản đồ train: http://www.cityrail.info/stations/network_map

Thông tin chung hệ thống Sydney train: các tuyến đường (line), thời biểu, giá biểu v...v... : http://www.cityrail.info/

TravelBug
03-01-2010, 15:21
Country link train pass:

http://www.countrylink.info/travel_passes/backtracker_pass

Bạn muốn leo tháp Sydney Tower?

http://shop.myfun.com.au/attraction-highlight.asp?VenueID=20&AttractionID=50

Leo cầu Sydney:

http://www.bridgeclimb.com/

Opera House (tour):

http://www.sydneyoperahouse.com/visit/index.aspx

Sydney Pass, dùng cho bus, phà, train (cả train cho Sydney Airport)

http://www.sydneybuses.info/tourist-services/sydneypass.htm

TravelBug
04-01-2010, 16:16
Hàng không nội địa giá rẻ

Qantas, không rẻ nhưng chất lượng phục vụ tốt nếu bay đường quốc ngoại, quốc nội thì giá vé khá cao , thêm bữa ăn chính (giá cao nhiều) hoặc bữa ăn phụ, snack box (giá cao chút chút), không bõ! Tuy nhiên vẫn ghi ra đây:

www.qantas.com.au

VirginBlue: tiếp viên xinh như mơ! thức ăn uống phải mua, tuy nhiên với thời gian bay ngắn ta có thể phiên phiến chuyện này và tạm "ăn bằng mắt" để giữ cho túi tiền yên ổn:

www.virginblue.com.au

Jetstar: Bác già tôi chưa xử dụng Jetstar trong nội địa, khi đường bay Sydney - Kuala Lumpur mới khai trương con trai lớn có mua biếu bố mẹ cặp vé giá hơn 300 đô Úc mỗi người! Không thích lắm phục vụ của đường bay này!

www.jetstar.com.au

TravelBug
04-01-2010, 16:42
Các nơi vui chơi

Trung tâm thông tin du lịch:

www.sydneyvisitorcentre.com

Khu giải trí Luna Park:

www.lunaparksydney.com

Tour xem cá voi:

www.whalewatchingsydney.net

Tour đi tàu trên vịnh Sydney:

www.captaincook.com.au

Trang nhà và thông tin Blue Mountain:

www.bluemountainaustralia.com

Động Jenolan:

www.jenolancaves.org.au

Bảo tàng hàng hải:

www.anmm.gov.au

Thủy cung Darling Harbour:

www.sydneyaquarium.com.au

Sở thú Taronga:

www.zoo.nsw.gov.au

Muốn có cảm giác mạnh khi đi tàu?

www.ozjetboating.com/page/oz_jet_sydney_harbour.html

Muốn chơi trò thuyền buồm của nhà giàu?

www.kookaburragroup.com.au/

Bác già tôi xin thưa là mấy chổ vui chơi này giá hơi bén! nhưng nếu bạn thích thì thử! Phần mình, rất lấy làm xấu hổ mà nói thật rằng chỉ mới coi sở thú :) (cùng Blue Mountain, Jenolan caves, Sydney aquarium, đi tàu vòng quanh vịnh Sydney....)

Thu góp giúp bạn vài thông tin, rồi ta đi thăm Cabramatta kẻo không bạn lại cho topic khô như khí hậu bên xứ miệt dưới này thì cũng tội quá!

TravelBug
05-01-2010, 16:48
Tình cờ không định trước, sáng nay dẫn 2 cháu nội lên city xem Opera House, lấy phà đưa 2 cháu từ Warf 5 ở Circular Quay sang Darling Harbour cho cháu xem Wild life. Trong ngày nhìn thấy và ghi nhận hầu hết những điểm thu góp thông tin trên đây cho bạn, nhưng bác già tôi hôm nay quả thật là mỏn sức: phải bắt bus vì xe lửa bảo trì đường ray, lên tiếp xe lửa đoạn kế tiếp đến Circular Quay, lại phà từ Circular Quay đến Darling Harbour (lần đầu đi phà tuyến này, khéo sao lại rất có ích để bổ túc thêm bài chia sẻ thông tin với các bạn!) và rồi cuốc bộ để bắt xe lửa, xong lại taxi về nhà! mệt! Phân loại và upload ảnh, mai hồi sức già sẽ phều phào post tiếp thông tin và hình ảnh hầu chia sẻ cùng bạn.

TravelBug
06-01-2010, 18:02
Từ Ga Cabramatta, 2 bác già cùng 2 cháu thay vì lên thẳng xe lửa với trạm đến là Circular Quay, lại được leo lên 1 chuyến xe buýt của sở hỏa xa Sydney đài thọ, đến ga Faifield cách đó 1 trạm (Canley Vale)rồi mới lên xe. Lý do: nhân dịp Giáng Sinh và năm mới thiên hạ còn nghĩ ngơi nên sở hỏa xa nâng cấp, sửa chửa bảo trì đường ray và tránh bị thiên hạ làm thịt vì thời biểu xe trể nải)

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Cabramattastation.jpg
Ga Cabramatta

Nhân tiện bác già trai xin mách các bạn 1 cách mua day pass rẻ tiền (có ăn gian chút đỉnh). Hai bác già vốn lãnh lương hưu nên có vé giảm tiền khi xử dụng các dịch vụ chuyên chở công cộng thuộc tiểu bang, mua 1 vé trả 2.50 đồng Úc có thể nhảy lên nhảy xuống suốt trong ngày đó, bất cứ line nào, bất cứ phương tiện nào: xe lửa, phà, bus...v...v miển là của chính phủ! Còn bạn là khách du lịch? nếu ngày thường thì làm người quân tử (vì không ăn gian!), mua 1 vé Day Tripper 18.20 đồng Úc và cũng nhảy lung tung như bác già nói ở trên. Còn nếu bạn thăm thú Sydney vào ngày Chủ Nhật, nên hỏi mua 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em (dù bạn đi chỉ có 1 mình ên!), bạn sẽ chỉ trà 2.50$ cho mỗi vé ( 2 vé chỉ 5$) gọi là Family Fun Day , ... nhảy và tiết kiệm hơn 13$!

Ra khỏi xe lửa, Circular Quay hiện ra trước mắt: đông vui náo nhiệt và tập nập trên người dưới... phà!

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/SydneyFerries.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Ferrywarf.jpg

Và những ngày này, với không khí của mùa lễ hội và với đông đảo khách du lịch đến thăm thành phố , không thể thiếu bóng dáng các chàng thổ dân:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Aborigino.jpg

Nhàn nhả đọc báo chờ giờ làm việc!

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/IMG_2079.jpg

Bắt tay vào việc thôi! nào nâng ống didgeridoo lên nào! Và nhớ thảy xu vào rổ nếu chụp hình ké nhé!

TravelBug
06-01-2010, 18:26
Và dĩ nhiên, không thể thiếu các quầy bán đồ lưu niệm và các shop đắt tiền:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/SouvenirshopcircularQuay.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Souvenirshop.jpg

Bạn muốn mua vé phà qua bãi Manly? mua tại đây, Warf 3 nhé!

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Manlywarf.jpg

Nhìn ra, có 1 tàu du lịch, cruise ship hạng trung thôi, nhưng dáng vẻ rất hòa hợp với cảnh quanh cầu cảnh Sydney - Có lần cả 2 cruise ship sang trọng Queen Elizabeth và Queen Victoria đều ghé vào đây cùng ngày, dân tình đổ xô đi xem tấp nập: 2 tàu chí ít cũng khoảng 2000 du khách, thêm số người hiếu kỳ thì bạn có thể đoán đông cở nào! Bác già xem tin tức thấy tàu rất đẹp hợp cùng cầu cũng rất đẹp đúng là kỳ vật xứng kỳ cảnh. Nhưng đó là chuyện trước đây, còn bây giờ thì chỉ có tàu Volendam xem đỡ :

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Cruiseandthebridge.jpg

TravelBug
07-01-2010, 16:40
Từ bến phà, đi khoảng 300m là đến Opera House - nhà con sò như dân tình mình thường gọi " Ê bửa nào lên nhà con sò chụp vài chục pô hình post lên Phượt chơi?"

Dưới lòng lối đi có lát những tấm plaque tròn trên khắc tên những người nổi tiếng trong lãnh vực văn học nghệ thuật:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/BarryHumphrynameplaque.jpg

Barry Humphries là 1 nghệ sĩ đa tài của Úc, ông viết kịch bản và sản xuất các chương trình, hoạt động liên quan đến sân khấu của Úc. Nhưng người ta biết nhiều đến ông qua hóa trang và diễn xuất nhân vật Dame Edna Average.

Cũng có plaque ghi tên văn thi sĩ Rudyard Kipling và câu văn trong tác phẩm Something of myself về Sydney khi ông thăm thành phố này năm 1891 (ghi chú: khi ấy chưa có nhà con sò này):

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/PlaqueontheQuay.jpg

Và cũng dĩ nhiên, những cafe và hàng ăn uống, nhưng trông rất thơ mộng dưới tàn cọ và nép dưới bóng cầu cảng Sydney:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Cafealongthequay.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Cafealongthequay2.jpg

TravelBug
10-01-2010, 10:59
Từ đây đi thẳng, nhìn thấy nhà con sò trước mắt: 1 quần thể kiến trúc nhìn xa trắng sáng, dáng cong mềm mại duyên dáng như 2 bàn tay úp trọn niềm mơ ước:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/OperaHouse.jpg

Nhìn sang trái, lại cũng 1 nét cong cong cân đối, chẳng trách người người đã tặng cho biệt danh "chiếc móc áo" , the coat hanger. Bạn nhìn xem có giống không? chẳng cần phải " 3 phần sự thật 7 phần tưởng tượng" như khi đi xem các hang động nhé!:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/TheCoatHanger.jpg

Giữa cầu vẫn còn dáng hình bát quái trong đêm pháo bông giao thừa tết tây ấy!

Dáng gần của nhà hát:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Closerlook-1.jpg

Cổng vào hí viện trình diễn, có nhiều khu trình diễn như thế:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Tourwilltakenfromhere.jpg

Nhìn sang bên phài, bạn sẽ thấy khu công viên rộng dẫn vào Govenor House (có phài dịch ra là dinh toàn quyền? hay dinh khâm sai? Cái từ Govenor này cũng khá là rắc rối đấy!)

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/CentenialPark.jpg

Có lối đi tắt cũng hay lắm :

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Shortcutway2.jpg

TravelBug
11-01-2010, 07:13
Chạy nhảy lên xuống các bậc thang của con sò xem chừng đã chán và đã mỏi, hai nhóc tì đòi ông bà cho đi tàu. Ừ thì đi! Vòng trở lại Circular Quay, từ nhà con sò góc nhìn đổi khác như cô gái trang điểm tý son phấn cho nét duyên thêm đậm đà:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/CircularquaylookfromOperahouse-1.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Circularquay.jpg

Tìm đến Warf 5, là nơi bắt phà đi đến Darling harbour, vé đã tính chung khi bạn mua 1 Day tripper pass hay Family Fun Day Pass như bác già đã mách nước bên trên:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/FerrytoDarlingHarbour.jpg

Từ warf này chờ phà, hướng mặt ra vịnh Sydney, về bên trái bạn sẽ nhìn thấy gần là tòa nhà Museum of Comptemporary Art:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Museumofcontemporaryart.jpg

Warf trước museum là bến bắt tàu tour vịnh Sydney của Captain Cook Cruise:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/CaptainCookCruise.jpg

Xa hơn tý bạn sẽ thấy những nóc nhà đặc trưng của khu The Rock, phía trước The Rock và sát mé nước là căn nhà nổi là nơi mà các du khách đến Úc bằng du thuyền sẽ làm thủ tục xuất nhập cảnh:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Therock.jpg

A kìa, phà nối từ Circular Quay kia rồi, phà này sẽ dừng ở 3 điểm lên xuống trước khi đến bến Darling Harbour: Milsons Point, McMahons Point, Balmain. Mời bạn lên phà cùng hai bác già và 2 nhóc!

TravelBug
11-01-2010, 07:30
Phà chạy, ngang qua dưới cái móc áo:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/UndertheSydneybridge2.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/UndertheSydneybridge.jpg

Nhìn lại Con Sò:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/OperaHousefromtheferry-profile3.jpg

Nhìn qua bờ hướng Bắc là khu North Sydney, khu nhà giàu nổi tiếng và phài là tiền cũ, tiền mới tuy cũng là tiền nhưng khó mà chen chân được vào vùng này hoặc giả có vào được cũng không mua được sự kính trọng, ôi kỳ cục thay là cái phân biệt của con người!:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/NorthSydney.jpg

Nhìn ra xa, cò những cánh buồm trắng của trò thể thao trưởng giả - nhưng phải nhận là dáng thuyền tuyệt đẹp:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Sailingboat.jpg

Và 1 anh Captain Cook đang thi hành nhiệm vụ:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/CaptainCookcruiseonthewater.jpg

TravelBug
11-01-2010, 17:14
Trạm ngừng đầu tiên (tiền đâu thì cũng đúng, vì trạm này dẫn lên khu vui chơi Luna Park và bạn có thể tốn nhiều tiền để tham gia các trò chơi) Milsons Point:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Milsonspointstop.jpg

Rồi đến MCMahons Point:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/MacMahonsPointstop.jpg

Qua khỏi bến Balmain, nhìn xa xa là cầu Pyrmont còn gọi là Anzac Bridge, ở 2 đầu cầu có tượng người lính Úc và Tân Tây Lan (Anzac là chữ viết tắt của Australian and New Zealand Army Corps) , cầu Mỹ Thuận nhà mình được xây giông giống như thế với kích thước nhỏ nhắn hơn!

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Pyrmontbridge.jpg

Gần đến bến Darling Harbour là viện bảo tàng hàng hải quốc gia Úc, ngay trước bến(cổng) vào có 1 tàu tuần dương của hải quân và 1 chiếc tàu buồm First Fleet. Vào ngày Quốc Khánh Úc 26 tháng 1 thường có First Fleet dương căng buồm và du hành trong vịnh Sydney, có thể chở khách du ngoạn - để nhắc lại chuyện đoàn tàu do Captain Cook chỉ huy ghé vào ngày xưa:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Nationalmarinetimemuseum.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/warboatinfrontMarinetimemuseum.jpg

TravelBug
11-01-2010, 18:02
Đích đến là đây: Darling Harbour với điểm nhắm là Sydney Wildlife World nằm ngay cầu tàu, cạnh Sydney Aquarium. Các cháu đã đi Aquarium nhiều lần, coi Dungoon (dịch là gì?) và cá mập và Nemo the clown fish nhiều lần rồi, nên lần này 2 bác già đưa 2 cháu đi xem động vật hoang dã Úc như nhện độc rắn độc (eo ơi!), cà Kangaroo, Koala và Kookaburra nữa!

Xếp hàng mua vé: chao ôi là đắt, người lớn 32 đồng Úc, trẻ em dưới 4 tuổi miển phí, trên 4 tuổi 17 dồng! Hai bác già có thẻ hưu cũng phải móc ra 22,50 đồng cho mỗi già, đắt!

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/SydneyWildlife.jpg

Dẫn 2 cháu đi vòng quanh; nhiều nhà kính trong được tái dựng hình ảnh out back (hoang dã) trong vùng đất khô cằn cũa nước Úc:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Redoutbackre-creation.jpg

Chỉ cho các cháu nhện độc, nào là black widow và red back. Rồi chỉ cho cháu các loại rắn độc để các cháu biết mà tránh xa. Xong, bây giờ đi coi thổ vật Úc! trước nhất là coi Wallaby, giống như Kangaroo nhưng nhỏ con và đầu nhọn hơn :

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Wallaby.jpg

Và chính danh Kangaroo, anh to nhất là Red Kangaroo:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/RedKangaroos.jpg

Và Koala:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Koalaupcloseandpersonal.jpg

Và Kookaburra, giống chim đặc biệt có tiếng kêu/hót như tiếng cười dòn nên lại được bà con mình âu yếm đặt tên Việt là chim cười:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/Kookaburra.jpg

TravelBug
11-01-2010, 18:17
Theo 2 bác già, muốn dẫn các cháu đi chơi và cho các cháu biết cách sống, các con vật và độc vật tượng trưng của nước Úc, chứ nếu bạn là khách du lịch thì nên xem ở Sở thú (Taronga Zoo) có nhiều con vật để coi hơn mà giá vé cụng chỉ tương đương, 32 đồng thật không đáng và chỉ nên vào xem nếu bạn thật thích và có rất ít thời gian

Dẫn các cháu ra ngoài, Darling habour là nơi thu hút du khách:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/TouristsDarlingHarbour2.jpg

Cho 2 cháu chạy nhảy ở The Terrace:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/2Ktheterrace.jpg

Và đi 1 vòng cái Caroussel:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/CarouselDarlingHarbour.jpg

Sắc dân Thái chuẩn bị múa biểu diển để quảng bá du lịch

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/LaosdancersatDarlingHarbour.jpg

Ngày dù có vui cách mấy, 2 cháu và 2 người già cũng bắt đầu mệt mỏi, đã đến lúc trở về! Hy vọng bài viết này giúp ích phần nào thông tin cho các bạn dự định thăm Sydney.
Lần tới bác già sẽ dẫn bạn đi Cabramatta!

Antitmap
21-01-2010, 06:50
Úi trời bác ơi, hôm con đến chỗ Warf đi Manly có 1 anh Úc mental có vấn đề bác ạ, cứ hét lên ầm ĩ, xông vào khách du lịch hét mà không thấy có ai ra can thiệp á, con hỏi bạn Úc đi cùng con sao không vác ông ấy vào hosipital thì bạn ấy bảo là như vậy là discrimination đó. ( Ủa thế lúc ông đó xông vào con la hét chả thấy ma nào ra cản cả, con coi như chỉ biết đứng dính chặt bạn Úc kia, vậy cũng "discrimination" với con quá)
Hôm con đi ra Warf 5 đi Darling habour thì trời xầm xì quá, chụp ảnh không đẹp, ở đây sướng ghê, 8h mới tắt nắng, đi chơi thoải mái, chỉ có điều báo hại con ngồi vật vờ 2 tiếng đói meo mà không dám di chuyển để chụp hoàng hôn trên Opera House ;-)
Con cám ơn bác nhiều nhiều về những chỉ dẫn của bác ạ, có cái là dù thêm 1 ngày nhưng con không đi Blue Mt được, hẹn lần sau quay lại Sydney con sẽ đi

TravelBug
21-01-2010, 11:11
Úi trời bác ơi, hôm con đến chỗ Warf đi Manly có 1 anh Úc mental có vấn đề bác ạ, cứ hét lên ầm ĩ, xông vào khách du lịch hét mà không thấy có ai ra can thiệp á, con hỏi bạn Úc đi cùng con sao không vác ông ấy vào hosipital thì bạn ấy bảo là như vậy là discrimination đó. ( Ủa thế lúc ông đó xông vào con la hét chả thấy ma nào ra cản cả, con coi như chỉ biết đứng dính chặt bạn Úc kia, vậy cũng "discrimination" với con quá)
Hôm con đi ra Warf 5 đi Darling habour thì trời xầm xì quá, chụp ảnh không đẹp, ở đây sướng ghê, 8h mới tắt nắng, đi chơi thoải mái, chỉ có điều báo hại con ngồi vật vờ 2 tiếng đói meo mà không dám di chuyển để chụp hoàng hôn trên Opera House ;-)
Con cám ơn bác nhiều nhiều về những chỉ dẫn của bác ạ, có cái là dù thêm 1 ngày nhưng con không đi Blue Mt được, hẹn lần sau quay lại Sydney con sẽ đi

Ui thế cháu đã về nhà rồi đấy ư? nhanh nhỉ? Kể chuyện và cho hình đi cháu!

Antitmap
21-01-2010, 17:03
dạ chưa bác ơi, con đang ở Mel :D, nhiều chỗ check mail quá, đi rã cẳng lại leo lên mạng check hết mỏi chân thì leo xuống đi tiếp

TravelBug
07-02-2010, 11:18
Cabramatta đất cũ đãi người mới

Gọi như thế, vì trước khi người Việt định cư và lập nghiệp tại vùng Cabramatta này, nơi đây chỉ là 1 vùng nhỏ hẻo lánh, bị kẹp cạnh 2 khu lớn hơn là Fairfield và Liverpool. Ngày nay, Cabramatta là nơi định cư chính của người Việt tại tiểu bang New South Wales, ngoài ra các vùng Bankstown, Marrickville cũng là nơi có người Việt nhưng chính yếu vẫn là Cabramatta này.

Vào khoảng hơn chục năm trước, Cabramatta bị bôi đen bởi các hoạt động băng đảng, các tệ nạn xã hội và do đó, các cơ quan truyền thông chính mạch Úc như báo chí, truyền thanh truyền hình mang ra 'làm thịt' dài dài; thậm chí 1 số người Việt do bản tính cầu an và ích kỷ, không muốn dính nhọ đã chối nguồn gốc của mình. Một số khác, đa số là lớp trẻ thế hệ thứ hai, lớn lên và thành tài trên đất Úc; cũng dời ra những khu lân cận quanh đấy. Thật lòng mà nói, vùng Cabramatta có phần nhếch nhác so với các khu có nhiều người Úc hoặc người di dân gốc Tây Âu sống; theo bác già tôi nghĩ cũng do văn hóa và cách sống khác biệt: người mình và nói chung là sắc dân gốc Á thường làm tôm cá, rác thải ra không gói ghém cẩn thận nên thùng chứa rác thường xông mùi khó chịu; người gốc Âu thì thường dùng đồ hộp và họ cũng xử lý chát thải tốt hơn!

Ngày nay, Cabramatta là 1 trong những vùng đất vàng đất bạc: khu trung tâm thương mại sầm uất - tuy rằng muốn mua những loại hàng hiệu thì vẫn phải chịu khó đi Liverpool hoặc Parramatta là những nơi có thương xá Westfield - mang nét đặc trưng Á châu: người nói to, đông đúc, đi phố đông người chật chội vẫn đi hàng 3, hàng 4; đôi khi gặp người quen ngừng lại tay bắt mặt mừng rất ư là hồn nhiên, mặc kệ cô này khó chịu đẩy con qua 1 bên tìm lối đi, ông nọ càu nhàu len qua hàng người để sang được phía đối diện... thức ăn nấu nướng thơm điếc mũi và đủ loại rau cải trái cây y như bên nhà! cuối tuần nghỉ việc: đưa gia đình đi Cabramatta cho bà xã chợ búa, mình và các con ghé làm tô phở hoặc xếp hàng ăn nhẩm xà, mì da dòn Tân Việt! lâu không gặp người quen ư? cuối tuần đi Cabramatta cơ hội tái ngộ sẽ tăng rất cao! Và nhà đất, giá nhà đất tại vùng này thì ngất ngưỡng: 1 căn trong khu chung cư (flat) giá xấp xỉ 1 căn nhà khu xích ra xa 1 chút! không phài đất vàng đất bạc là gì? Tuyệt nhất là trong vòng 10 năm trở lại đây nhờ vào nổ lực của cơ quan công lực và sự hợp tác của cư dân Cabramatta mà tình hình an ninh đã thay đổi 1 cách tốt đẹp; nạn mua bán ma túy hầu như chấm hết tại đây (chạy qua vùng khác :) ) và nhiều tour du lịch đã đưa khách tới đây và giới thiệu 1 vùng đất đặc biệt: Á châu trong lòng đất Úc; chương trình Get Away du lịch của truyền hình số 9 và chương trình The great outdoor của truyền hình số 7 cũng làm nhiều loạt phóng sự giới thiệu Cabramatta như là 1 điểm dửng chân khi thăm Sydney!

TravelBug
08-02-2010, 11:14
Khu trung tâm thương mại chính yếu của Cabramatta được bao quanh trong phạm vi 4 con đường: John street - đây là con đường chính huyết mạch của Cabramatta, 1 căn shop buôn bán nơi đây có giá trên 2000 Úc kim tiền thuê 1 tuần , không ngạc nhiền mấy khi thấy những bảng hiệu thay đổi luôn những cái tên mỹ miều!- Hughes street, Hill street và Railway Parade; ngoài ra còn khu Cabramatta east với khách hàng chủ yếu là người Cambodian nhập cư, người Việt mình thì đa số bên khu chính bác già tôi vừa kể trên.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi đi chơi trên phố Cabra mà ngỡ như đang đi trên phố quê nhà: quanh tai là tiếng Việt dấu yêu, nhìn quanh là bảng hiệu chữ Việt và Hoa xen kẻ, họaa hoằn lắm mới thấy bảng hiệu tiếng Anh. Điều này mấy năm trước đã gây nên luồng sóng tranh cãi dữ dội giữa dân cư Việt địa phương và hội đồng thành phố Fairfield là hội đồng quản hạt của Cabra. Nói là dân cư Việt địa phương vì người Tàu im lặng trong vụ này: hội đồng thành phố Fairfield cho rằng các bảng chỉ dẫn giao thông bằng tiếng Anh là vô ích do nhiều người dân Cabra vẫn vi phạm luật lệ, nhất là trong việc vi phạm đậu xe (kết quả là FF council bội thu tiền phạt vạ do đậu xe trái luật quy định = phiền lòng FF council chỗ nào???) và mở chiến dịch giáo dục dân Cabra: dốt tiếng Anh thì thay bảng chỉ dẫn bằng.... tiếng Tàu! Cha mẹ ơi!!! tiếng Anh chỉ có các bậc lớn tuổi, quá lắm là cộng thêm 2 bác già không biết đọc mà thôi, chứ chử Tàu thì 2 phần 3 dân cư Cabra sẽ ú ớ: đâu phải chỉ dân Việt, còn dân Serbian, Lào, Cambodge, Ý, Ấn và vài sắc dân khác nửa chi? chỉ có người Tàu mới biết đọc các đường ngang gạch dọc đó, mà tỷ lệ người Tàu thì không cao lắm ở Cabra!

Cốt khỉ lại hoàn cốt khỉ: bảng chỉ dẫn cứ tiếng Anh cho lành, đỡ tốn thêm tiền thuế dân để vẽ lại bảng bằng chử Tàu!

Kết quà cuối cùng: kỳ bầu cử hội đồng địa phương vừa rồi mời mấy ông về nhà nghiên cứu kỹ chử Tàu cho vợ con!

TravelBug
08-02-2010, 13:12
Nằm ở góc đường Arthur street, cổng chào này là nơi những người già ra ngồi gặp bạn bè tán gẫu, chơi 1 ván cờ tướng, hay cho trẻ quanh quẩn chơi đuổi bồ câu hoặc thảy vụn bánh mì cho chúng ăn trong lúc người kia còn lo chợ búa:

https://farm3.static.flickr.com/2787/4333838918_64db171354.jpg

Bạn là người từ trong nước sang chơi? bạn là người từ Mỹ? đã có nhiều du khách và cả người gốc Á (chắc ngoại trừ người gốc Mã Lai) bị tai nạn khi băng ngang đường do nhìn .... lộn bên! chỉ tại lái xe bên xứ Úc thòi lòi này còn theo mẫu quốc Anh mà tay lái nằm bên phải và lái xe bên trái! thảo nào mà trẻ nhỏ bên Anh tin rằng cứ ra vườn đào cái hố, đào đủ sâu sẽ tìm thấy nước Úc down under!!! Do đó nha lộ vận có nhã ý giúp đỡ, nhớ nhìn xuống chân khi qua đường để biết hướng xe đang đến:

https://farm3.static.flickr.com/2721/4333087373_b8076b0c2d.jpg
Là 1 quốc gia đa văn hóa, đặc biệt vùng Cabra từng được tặng bí danh là Vietnamatta, bạn sẽ thấy mọi thứ rất giống bên nhà:

Này là nước mía nhá

https://farm3.static.flickr.com/2715/4333093321_76c9eaf441.jpg

Này là vịt quay heo quay nhé

https://farm5.static.flickr.com/4049/4333092109_c335bec2d0.jpg

Cả Thanh Đa bún măng vịt và tiết canh nổi tiếng nhé

https://farm5.static.flickr.com/4048/4333089627_fe072463b3.jpg

Camo_skins
19-02-2010, 16:17
Cảm ơn bác TravelBug đã có bài viết rất hay về Sydney nói chung và Cab nói riêng ... chắc bác cũng sống ở Cab . Cháu cũng có 1 thời gian sống ở Cab và có rất nhiều kỷ niệm ở đó giờ nhìn ảnh bác chụp mà cứ ngỡ như ngày hôm qua ... Ngày trước hồi mới qua đi làm ở Đồng Khánh này ,rồi sau đó Tết thì ra làm chỗ quán cây dừa của ông bà già chuyên bán bánh coóng và cà phê rồi bánh bèo ngay góc đường chỗ BKK từ carpark đi qua Athur ra chỗ cổng chào đó ... cứ cuối tuần là dậy sơm đi ra đường John lấy không khí vui ghê hén ... sau này chuyển đi Marickville mà cuối tuần xuống Cab chơi vẫn thích hơn là xuống Bankstown ...

Cảm ơn bác rất nhiều , bác post nữa đi ạ .

(beer)(beer)(beer)

TravelBug
20-02-2010, 05:12
Cảm ơn bác TravelBug đã có bài viết rất hay về Sydney nói chung và Cab nói riêng ... chắc bác cũng sống ở Cab . Cháu cũng có 1 thời gian sống ở Cab và có rất nhiều kỷ niệm ở đó giờ nhìn ảnh bác chụp mà cứ ngỡ như ngày hôm qua ... Ngày trước hồi mới qua đi làm ở Đồng Khánh này ,rồi sau đó Tết thì ra làm chỗ quán cây dừa của ông bà già chuyên bán bánh coóng và cà phê rồi bánh bèo ngay góc đường chỗ BKK từ carpark đi qua Athur ra chỗ cổng chào đó ... cứ cuối tuần là dậy sơm đi ra đường John lấy không khí vui ghê hén ... sau này chuyển đi Marickville mà cuối tuần xuống Cab chơi vẫn thích hơn là xuống Bankstown ...

Cảm ơn bác rất nhiều , bác post nữa đi ạ .

(beer)(beer)(beer)
Ông bà già bán bánh cống bây giờ đã dọn ra shop đường John, ế ẩm hơn nhiều vì ...bẩn quá :); cái kiosk đó bây giờ bỏ trống, còn kiosk đầu kia (gần BKK hơn) bây giờ là chi nhánh của Medibank Private (bảo hiểm tư). Bác già đang chờ có múa lân Tết chụp vài cái hình rồi post luôn thể với hình chợ Tết, bà con mình chuẩn bị mua sắm Tết :).

Bác già cũng như bạn, ở đâu thì thỉnh thoảng cũng phài đi Cab thôi! hầu như là thói quen ấy!

TravelBug
23-02-2010, 16:59
Vòng qua mội vòng chợ Cabra matta, ngoài những nhà hàng như trên (và nhiều, nhiều nhà hàng khác nữa), các bà nội trợ Việt Nam có thể tìm thấy tất cả mọi thực phẩm, nguyên liệu và gia vị quen thuộc để nấu nướng cho gia đình những bửa cơm như bên nhà.

Này là rau củ nhé:

https://farm5.static.flickr.com/4059/4333851708_d7f5d5cd13.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2799/4333111611_426d3aaaf9.jpg

Này là hàng cá nhé:

https://farm3.static.flickr.com/2796/4333850060_54bc357c0d.jpg

Này là hàng thịt nhé:

https://farm5.static.flickr.com/4064/4333854530_547531727b.jpg

Tiệm thực phẩm và tạp hóa:

https://farm5.static.flickr.com/4002/4333114345_dbbf9efe8e.jpg

TravelBug
23-02-2010, 17:14
Bạn đi dạo đã mệt? Vào uống 1 ly sinh tố trái cây hoặc ly chè 3 màu Thái nhé?

https://farm3.static.flickr.com/2706/4333105719_e9d56403c2.jpg

Muốn gời 1 lá thư về thăm nhà theo kiểu cổ điển thời kỳ "tiền a còng"? bưu điện sẽ giúp bạn:

https://farm3.static.flickr.com/2800/4333102865_2b23806cf5.jpg

Muốn mua vé máy bay về thăm bà con? đại lý du lịch bán vé máy bay đây rồi:

https://farm3.static.flickr.com/2742/4333857466_1b7d6e1072.jpg

Các bác già và các bà mẹ chăm con nhỏ thì thảnh thơi nói chuyện trước 1 sân rộng có ghế đá và bóng mát của vài cây cao quanh đó:

https://farm5.static.flickr.com/4046/4333104509_a398e35c9d.jpg

Hoặc uống café tán gẫu với bạn bè, ngồi lề đường đọc báo hẳn hoi chứ không vào bên trong quán nhé!

https://farm5.static.flickr.com/4027/4333094591_5d5ebe84b7.jpg

TravelBug
23-02-2010, 17:32
Đất Úc không có hoa phượng đò, mà chỉ có cây Jackaranda mà nhiều người Việt mình gỏi là phượng tím vì lá và cành rất giống phượng đỏ bên nhà, phượng tím vào mùa xuân nở rất đẹp và khi rụng thì như 1 tấm thảm tím trải trước sân nhà:

http://tinyurl.com/yhbwjdo

https://oonae.files.wordpress.com/2009/06/jacaranda_tree.jpg
(nguồn: Internet)

Nhưng bác già có lần bắt gặp 1 màu đỏ giữa nắng hè, lá thì không phải lá phượng nhưng màu hoa thì cũng thắm như thế, thêm tiếng ve râm ran buổi trưa nắng càng làm nhớ những mùa bãi trường và mùa thi xưa:

https://farm5.static.flickr.com/4054/4333118635_909e9593b8.jpg

Và đây là khu gia cư chính phủ dành riêng cho người cao niên:

https://farm5.static.flickr.com/4030/4333085653_c435bf17cc.jpg

kanioboeru
05-03-2010, 10:19
Bác TravelHug cho em hỏi ở Mel và Sys có khách sạn nào refund lại booking fee khi mình calcel cái booking hotel của mình không ah

TravelBug
05-03-2010, 12:05
Bác TravelHug cho em hỏi ở Mel và Sys có khách sạn nào refund lại booking fee khi mình calcel cái booking hotel của mình không ah

>>Hỏi thổ dân về Hotel thì thổ dân chỉ có chết thôi!!!! :) Có đời nào ở hotel tại Syd đâu mà biết!<<
Đùa chứ khi bạn book hotel với trang nào, nhớ đọc cái cancelation policy của nó , nếu hot deal thì không bao giờ được refund nếu cancel, bạn thử search với Venere chấm com thử: tôi thấy trang này thường không buộc mình phài trả tiền hết lúc booking (prepaid) mà chỉ đưa chi tiết thẻ tín dụng để làm bằng! Tôi thích book với Expedia.com.au khi mua hotel vì có thề lấy lại refund nếu thay đổi ý định nhưng phài trả booking fee (1 phần rất nhỏ). Bạn thử với trang này xem:

http://www.yha.com.au/hostels/index.cfm

TravelBug
05-03-2010, 18:06
Cabramatta là vùng đất đầy tương phản như chính đất nước đa văn hóa Úc (thòi lòi :) ) này: nhà thờ Tin Lành nằm cạnh hội quán Triều Châu, hội quán Triều Châu lại nằm kề ngay nhà thờ Công Giáo! Chùa thì rất nhiều, có hôm lẩn thẩn bác già tôi lẩm nhẩm cộng lại con số các chùa ở quanh vùng này nhưng cứ đếm nhầm mãi nên thôi, (xin mở ngoặc để tránh ngộ nhận nơi đây: là bác già tôi kể chuyện theo mạch suy nghĩ cho vui, chứ tuy là người Công giáo, không hề có ý bài xích hoặc xúc phạm đến vấn đề tôn giáo hoặc sắc tộc trong các bài viết của bác già tôi! cẩn thận phân bua cùng các bạn kẻo trúng gió...độc!), cũng như có lần thử đếm xem trên phố chánh Cabra có bao nhiêu tiệm tạp hóa thực phẩm, bao nhiêu nhà thuốc tây, bao nhiêu vị lương y, chưa kể các luật sư, các văn phòng du lịch vân vân và vân vân... quanh khu tứ giác vàng bác già tôi nói như trên.

Này là nhà thờ Tin Lành, nhỏ nhắn giản dị nằm khiêm tốn nơi góc đường:

https://farm5.static.flickr.com/4005/4389569224_daf9eb6869.jpg

Này là hội quán Triều Châu, bề thế chểm chệ:

https://farm3.static.flickr.com/2730/4388809995_b7727e0f80.jpg

Này là nhà thờ Công giáo, chiếm góc đường đầu kia:

https://farm3.static.flickr.com/2763/4388803783_6aa5b64dc0.jpg

Nhân tiện, post luôn hình máng cỏ hôm Giáng Sinh vừa rồi, vốn do bàn tay Việt khéo léo hoàn thành khiến giáo xứ Úc Cabra vô cùng thích thú:

https://farm3.static.flickr.com/2467/4389570316_bb18ed71e7.jpg

TravelBug
05-03-2010, 18:30
Theo thời gian tính, sau Giáng Sinh và tết dương lịch là đến tết Ta, Cabra tuy nhỏ và xa quê nhà biết bao nhiêu, nhưng các nhà vườn Việt cũng gầy giống 1 số cây cảnh đặt Việt để bán Tết; các bạn ở nhà vốn có những đưởng hoa, phố hoa hoặc lễ hội hoa hoành tráng; nếu xem hình hoa bác già tôi post nơi đây xin đừng cười: chỉ mới chừng 5 năm trước đây Tết mình chỉ có toàn hoa Úc, quen tên quen mắt Việt thì là hoa Lay Ơn (huệ tây), hoa vạn thọ, hoa cẩm chướng... Huệ trắng thơm thì nhìn nhỏ nhắn thấy thương... chỉ có loe ngoe vài bông trên ngọn mà giá thì đắt: 25 Úc kim cho 1 chục cây!

Bây giờ thì đã có hoa mồng gà (cấm cười!):

https://farm3.static.flickr.com/2786/4342777128_315dbc2f76.jpg

Hoa vạn thọ giống mới:

https://farm3.static.flickr.com/2789/4342778338_7d50bfa09d.jpg

Cây mai phát tài (bông giả nhé!):

https://farm5.static.flickr.com/4048/4342772940_72f53f228a.jpg

Dĩ nhiên, có hoa thì phài có quả theo truyền thống, mà sao lại toàn là ớt kiểng???

Ớt dài:

https://farm5.static.flickr.com/4010/4342771442_16bba5583c.jpg

Ớt tròn:

https://farm3.static.flickr.com/2799/4342031451_534dd5f5f9.jpg

Nhưng mà hoa hậu thì phải kể là cô lục bình bông tím này (thật tình không hiểu tại sao lại là lục bình dân dã trong ngày tết, có lẽ hiếm nên quý và đắt, mà mua đắt, chưng đắt trong ngày Tết thì sẽ được sang chăng?)

https://farm3.static.flickr.com/2704/4342030353_5583bc17b4.jpg

Và Á hậu hoa là cô Bạch Liên này:

https://farm4.static.flickr.com/3417/3224071419_4dd5457c7f.jpg

Antitmap
05-03-2010, 21:53
Thôi bác ới, thế này thì chết, khéo giáng sinh này có đứa lại tay xách nách mang quay lại Sydney backpack hẳn 2 tuần cho đỡ tiếc bi giờ bác ơi

TravelBug
06-03-2010, 05:03
Thôi bác ới, thế này thì chết, khéo giáng sinh này có đứa lại tay xách nách mang quay lại Sydney backpack hẳn 2 tuần cho đỡ tiếc bi giờ bác ơi

Thì trở lại đi mua sắm Giáng Sinh và ăn tô phở An cũng "So Pho So Good" lắm chứ :), lần này bác già cam đoan cháu chấp tụi Úc nói sleng đấy! Thêm hình Giáng Sinh dụ dỗ "trẻ không còn vị thành niên" đây:

Thông Giáng Sinh:

https://farm5.static.flickr.com/4026/4389574300_463c289e0d.jpg



Tuần lộc kéo xe tuyết và hạt tuyết to hơn quả bóng đá này:

https://farm5.static.flickr.com/4009/4389577354_e886c0821a_b.jpg

TravelBug
10-03-2010, 05:14
Ngày Tết trên xứ Miệt Dưới

Người Việt trên xứ chuột túi sau mấy ngày vui chơi theo kiểu Kangaroo trong dịp Giáng Sinh và Tết tây, đã lại bắt đầu tất bật chuẩn bị cho Tết truyền thống Việt, nhất là các bậc cao niên vốn vẫn còn gìn giữ nếp nhà.

Chợ búa mấy ngày này, nhất là các vùng đông đảo cư dân gốc Á như Cabramatta, Banktown, Marrickville - mà tiêu biểu nhất vẫn là chợ vùng Cabra - thì ôi thôi, đông những người là người gần giống như chợ bên nhà:

Ngày mưa, vẫn nhìn thấy dòng xe đổ về trung tâm chợ, trong khi chiều ngược lại thì vắng tanh:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/P1010017.jpg

Trong khu chợ thì người chen người:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/P1010032.jpg

Vẫn phải nhường lối cho ông thần tài trẻ măng mắt đeo kính cận:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/P1010031.jpg

Bánh chưng được bày bán :

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/P1010034.jpg

Và chút trang hoàng cho vui ngày Tết:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/P1010033.jpg

TravelBug
10-03-2010, 05:30
Và Tết, thì dứt khoát không thể thiếu các quày bán hoa:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/P1010022.jpg

Và Lân:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/P1010060.jpg

Và pháo:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/P1010055.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/P1010064.jpg

TravelBug
19-09-2010, 16:34
Xứ Úc, mùa xuân

Ngày mới đến xứ sở Kăng gà rù này, được cho đi học Anh văn và học sống đời sống mới. Cô giáo dạy đời sống mới là người Anh, kể chuyện hồi cô và bạn bè đồng lứa thường ra vườn đào lỗ vì tin lời người lớn bảo rằng: Muốn đến xứ Úc thì cứ đào lỗ sau vườn, đào đủ sâu thì sẽ đến nước Úc vì xứ này ở dưới kia "Downunder", mọi việc ở xứ này đều ngược ngạo, cả đến dân xứ này cũng đi lộn ngược đầu xuống đất nữa!

Đi ngược đầu xuống đất thì hai bác già không thấy, chỉ thấy con đà điểu cắm chúi đầu xuống cát khi gặp chuyện nguy hiểm, nhưng thời tiết thì quả thật, ngược ngạo vô cùng! Ai đời, bây giờ ở các nước trong vùng Bắc bán cầu đang vào mùa thu, lá vàng rơi xào xạc trong khí se se lạnh thì nơi đất Úc vùng Nam bán cầu này, trời đất vừa rũ cất chiếc áo xám nặng nề mùa đông để khoác vào chiếc áo màu tươi thắm của mùa xuân.

Vừa vài tuần trước cào lá ngoài sân, thấy trên cành như thế này:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/Xchiu1.jpg


Tuần sau đã thấy cây ngậm nụ trên cành:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/DSCN0366.jpg

Và tuần vừa rồi, lá hoa đã xòe ra đón nắng như thế này:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/DSCN0365.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/DSCN0367.jpg

Và cây xoan bên góc đường đã trĩu đầy trái:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/DSCN0340.jpg

TravelBug
19-09-2010, 16:43
Quanh mình, nhà nhà đầy những màu sắc của hoa mùa xuân:

Có phải hoa phù dung?

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/DSCN0376.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/DSCN0375.jpg

Có cả màu hồng phấn:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/DSCN0377.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/DSCN0378.jpg

Và đỗ quyên (Azalea) tươi thắm:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DC/Linh%20Tinh/DSCN0379.jpg

tixt_forever
19-09-2010, 18:26
Cảm ơn bác nhiều lắm. Manly Beach và Hunter Valley thì sao ạ, bác chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về hai nơi này được không ạ.

TravelBug
20-09-2010, 05:02
Manly beach là bãi biển nổi tiếng, từ Sydney CBD (CBD viết tắt cho Centre Business District= trung tâm thương mại) đến bến phà Cicular Quay, lấy phà đi Manly (đọc lại chỉ dẫn cũa tôi bên trên về các warf mua vé của bến phà , hỉnh như warf 5 đi Manly - tôi không nhớ chắc lắm), qua đến bến Manly, theo con đường chính sẽ dẫn đến bài biển, có hàng cây phi lau đẹp đạc trưng, nhiều hàng quán, nhưng khá đắt tiền vì là khu du lịch chính.

Hunter Valley là thung lũng trồng nho, làm rượu vang trắng nổi tiếng, đi nơi này phải đi vào mùa thu mới đẹp, khung cảnh êm đềm thanh tĩnh nhưng cuối tuần khách du ngoạn từ các nơi đổ về. Tôi đi nơi đây 1 lần do con chở bằng xe nhà khá lâu rồi, đi tour nếm rượu và mua rượu cùng dầu olive. Bạn có thể tham khảo thêm nơi đây về cách đi lại, phương tiện đến đó và các chi tiết cần thiết khác:

http://www.huntertourism.com/

TravelBug
20-09-2010, 09:04
Đầu mùa xuân, ăn tết trung thu trên đất Úc

Đã nói thời tiết nước Úc ngược ngạo, nhưng vốn ta làm người của Bắc bán cầu trước khi làm dân của Nam bán cầu nên thói quen ăn tết của người mình không hề thay đổi. Vậy thì bạn đừng tức cười khi chuột túi mời bạn ăn tết trung thu ngay sau khi vừa tán tụng mùa xuân với các bạn :)

Như đã nói ở trên, con đường huyết mạch của Cabramatta là đường John, nên khi Fairfield council tổ chức sự kiện văn hóa nào liên quan đến một trong những sắc dân sống trong vùng này -Cabramatta thuộc quận hạt Fairfield- thì tổ chức tại con đường này.

Nhân đây bác già tôi nói thêm: chắc các bạn để ý là trên đất Úc này có nhiều địa danh như Fairfield, Liverpool.... có khi có bạn nghĩ bác già này già nên lú lẫn đi chăng? Liverpool và Fairfield là ở bên Anh mà? dân ghiền đá banh làm sao mà không biết?


Ngày xưa, Úc này vốn là thuộc địa khai phá của Anh, và cho đến ngày nay vẫn còn phải coi nữ hoàng Anh là nguyên thủ của quốc gia chứ không phải là thủ tướng Úc (dù rằng với những trò lố lăng của hoàng gia Anh, hiện nay nhiều người Úc đang muốn nhìn thấy 1 nước Úc theo thể chế cộng hòa). Nước thực dân thì cứ là hay chơi trò tay trên: nhân có đất mới tuốt dưới kia, mình tống tụi tội phạm xuống đó: trước là sạch sẽ nhà cửa, sau là tương kế tựu kế cho tụi nó khai phá đất mới luôn!

Vậy là, những người tù đất Anh, mang gông cùm và cả vợ con (chính phủ cũng nhân từ quá chứ hả?) xuống dưới nhà quê này làm thành đất mới màu mỡ những mật và đầy sữa này; mang theo cả lòng hoài hương vời vợi! Không về quê được thì họ mang theo quê hương: những cái tên Liverpool, Fairfield, Canterbury.... xuất hiện trên đất Úc....

TravelBug
26-09-2010, 04:43
Tết nhi đồng

Bởi vậy cho nên, tết nhi đồng bên Úc của các cháu, lại trong tiết xuân :)

Và như cũng đã nói ở trên, Cabramatta là nơi góp mặt của nhiều sắc dân, mà nổi bật là dân gốc Á châu nên Cabramatta được coi là trung tâm tập trung ẩm thực đại diện cho nhiều dân tộc Á châu tại Úc, và rất đa diện nhé!

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0381.jpg

Anh khổng lồ về ẩm thực châu Á được nhiều người (Tây) biết đến dĩ nhiên là anh Tàu; và món đại diện cho anh Tàu trong trường ẩm thực quốc tế dĩ nhiên (lại dĩ nhiên thôi!) là món vịt Bắc Kinh:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0400.jpg


https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0399.jpg

Tiết trung thu, nên không thể nào thiếu bánh trung thu, và các gian hàng người Việt mình với hoa tay khéo léo của bà nội trợ:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0389.jpg

Đôi cá vàng tỉa từ củ cà rốt:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0393.jpg

Nhưng cái thắc mắc lớn nhất của hai bác già là không hiểu cái nhà hội anh Khổng tử làm cái giống gì ở đây???

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0391.jpg

TravelBug
26-09-2010, 04:54
Trên đường thì người chen người trong cái nắng của ngày đầu xuân:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0385.jpg

Nhất là khi đội lân trống bắt đầu xuất hiện:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0406.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0407.jpg

Cả đội võ thuật thiếu niên Tàu:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0408.jpg

Đang nghĩ, và đinh ninh rằng thôi thế là hội Tàu và riêng người Tàu rồi, thì này đây, bắt gặp hình ảnh Việt xinh đẹp bừng sáng.... Có thế chứ!

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0401.jpg


Đặc biệt, nhóm ca nhạc cho thiếu nhi của đài truyền hình số 9 là ban nhạc Hi 5 có xuống giao lưu với các em thiếu nhi và ký tên tặng ảnh... Các em thiếu nhi, và 2 nhóc cháu nội của 2 bác già thì sướng mê tơi

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0418.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Cabramatta/DSCN0415.jpg

TravelBug
26-09-2010, 16:34
Mùa xuân và hội hoa Floriad

Như đã nhiều lần thưa cùng các bạn, rằng xứ chuột túi này là quốc gia trẻ, trẻ hơn cà anh Mỹ nữa nhưng có điểm giống anh Mỹ là quốc gia hợp chủng; lại khác anh Mỹ là trong khi văn hóa xứ này có vẻ như theo cung cách "melting pot" : mọi sắc dân bỏ chung vào nước Mỹ và sẽ hòa đồng trong cách sống Mỹ thành người dân rặt Mỹ, một người Mỹ giống như triệu người Mỹ khác. Thì tại xứ Úc nhà quê này, theo chủ trương đa văn hóa "multicultural", dù nguồn gốc 'back ground" của người dân gồm rất nhiều chủng tộc khác trên thế giới đến nhập cư và chọn đất miệt dưới này làm quê hương mới; chính phủ Úc tuy rằng vẫn khuyên người dân nên cố gắng hội nhập vào giòng chính mạch, một mặt họ lại khuyến khích và giúp đỡ dân chúng giữ gìn bản sắc và văn hóa gốc của quê hương mẹ. Thế nên xã hội Úc khá là phong phú và đa dạng, thế nên bạn mới nhìn thấy tết nhất ở xứ miệt dưới này nhộn nhịp và tấp nập không khác chi ở nhà, thế nên có tết nhi đồng cho ....nhi đồng. Và thế nên có hội hoa tulip khi gió xuân thổi về và sẽ có Oktoberfest trong vài ngày tới đây nữa ;)

Chuyện Oktoberfest thì chưa tới nên khoan nói, hôm qua đi chơi hội hoa Floriad ở thủ đô Canberra của nước Úc nên để bác già thuật chuyện hoa cỏ ở thủ đô cho các bạn nghe.

Thường khi nói đến nước Úc, người ta hay nhầm Sydney là thủ đô của nước Úc (như thường nghĩ Genève là thủ đô của Thụy Sỹ vậy). Thật ra thủ đô của Úc là Canberra, nằm trong địa phận tiểu bang New South Wales giống như Sydney, nhưng không thuộc về tiểu bang này mà lại là lãnh địa riêng, có quy chế riêng gọi là ACT ( Australia Capital Territory) và là trung tâm chính trị của nước Úc: mọi cơ quan đầu não của chính phủ và hầu hết các tòa đại sứ, tổng lãnh sự ngoại quốc đều đặt tại đây.

Dân chúng Canberra phần nhiều là người lớn tuổi và nhân viên, viên chúc trong các bộ sở ngành nên nhìn chung dân tình nơi đây khá lịch sự, nếp sống trầm lắng tĩnh mịch, không sôi động náo nhiệt như Sydney hay Melbourne nằm ở hai đầu Nam - Bắc. Canberra cách Sydney khoảng 300 kms, có núi (black mountain) có hồ nhân tạo nên khí hậu ôn hòa, có những con đường đẹp rợp bóng hai hàng cây, mùa thu có lá vàng phủ và mùa xuân thì hoa cỏ bừng nở, cho nên có hội hoa Floriad để thiên hạ các vùng quanh đó thưởng lãm chuẩn bị đón xuân về...

TravelBug
28-09-2010, 16:57
Đường xá xứ miệt dưới này không rộng lớn 6, 8 làn - nhà quê mà! - đường xa lộ liên tiểu bang thường chỉ có 4 làn, họa hoằn lắm mới có đoạn 6 làn nhưng rất phẳng phiu cũng ra vẻ xứ văn minh lắm; cuối tuần nên xe cộ thưa thớt:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Traffic.jpg

Canberra có loại cây hoa lạ: thân cây và hoa nhìn giống hoa đào blossom nhưng có màu xanh nõn:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Greenflower.jpg

Trong vườn, hoa muôn hồng nghìn tía đua nhau khoe sắc, này là hoa Daffodil:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Daffodil.jpg

Này là thảm hoa cúc trắng:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Whitechrysanthemum.jpg

Này là hoa Pensé/ Pansy:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Pansy-Pansee.jpg

Black Pansy:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Blackpansy.jpg

TravelBug
28-09-2010, 17:22
Nhưng chính yếu, là hoa tulip, tuy không bằng hội tulip ở các nước Tây Âu, nhưng nơi xứ miệt dưới khí hậu khô cằn hơi khắc nghiệt này mà có thảm hoa như thế này thì thật là không dám đòi hỏi nhiều hơn:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Bedofflower2.jpg

Hoa các loại, tulip cũng có nhiều loại, này là tulip nhưng cánh hoa sần sùi như cánh cải bắp Savoy nhá:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/CurlingtulipCabbagelike.jpg

Cánh màu hồng nhưng nhọn nhá:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Poitytulip.jpg

Tulip, nhưng cánh nhiều lớp nhìn giống cánh hoa Mẫu Đơn - Peony- nhá:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Roseliketulip.jpg

Cánh hơi xoăn nhưng không nhiều lớp, màu hồng cam tuyệt đẹp, bác già thích hoa này:


https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Tulip2.jpg

Nhưng mà này, màu tím thẫm. Có phải loài tulip đen? (vì hình như người ta chưa tạo được giống đen tuyền nên màu tím than này là màu gần nhất?)

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Isitblacktulip.jpg

TravelBug
28-09-2010, 18:01
Floriad, là ngày lễ hội hoa. Vì là lễ hội nên có nơi trình diễn nhạc và gia đinh tụ họp thưởng ngoạn:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Enjoythemusic.jpg

Và nhắc đến hoa tulip, thường ta liên tưởng đến xứ Hòa Lan, này đây sắc dân Hòa Lan đang chuẩn bị màn biểu diển của họ với trang phục truyền thống:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Hollander2.jpg

Có tiếng nhạc Organ réo rắc kéo sự chú ý của nhiều người . Đó là chiếc Organ lớn di động đặt trên 1 cỗ xe, hình dáng cũng rất hay:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/autoOrgan.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/AutoOrgan2.jpg

Vòng ra phía sau - behind the scene - thì cách vận hành của nó như thế này:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Behindthesceneoftheorgan3.jpg

Cạnh bên là tủ hồ sơ nhạc, những bản nhạc là những tờ giấy bìa cứng có đục lỗ (thuở xưa đọc sách thấy bên Pháp các nhạc sĩ đường phố hay chơi loại đàn này: họ quay 1 tay quay và tấm bìa cứng đục lỗ tuồn qua thùng đàn, thùng đàn có 2 khung xếp giống như của đàn accordeon phập phồng lên xuống đẩy không khí qua những lỗ đục sẳn trên tấm bìa tạo ra nốt nhạc tương ứng, trong chiếc đàn lớn này, là tấm xếp màu trắng trong hình và bánh xe được quay bằng dây belt thay vì dùng tay)

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Behindthesceneoftheorgan-Themusicfiles2.jpg

Bạn có thể nhìn thấy tên những bản nhạc quen thuộc trong tủ hồ sơ nhạc này như Phantom of the Opera, West Side story, Oklahoma, nhạc của 2 nhạc sỹ Simon and Garfunkel và của cả Edith Piaf nữa:

Và người trông chiếc đàn đang thay bản nhạc mới:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Behindthesceneoftheorgan4.jpg

TravelBug
02-10-2010, 06:31
Thường khi, chuyến đi đến Canberra không thể thiếu việc ghé thăm quốc hội Úc; chuyến đi này cũng thế :)

Úc Đại Lợi như đã nói, vốn là thuộc cánh tay thò dài của đế quốc Anh lúc khởi thủy nên việc điều hành đất nước, guồng máy chính trị cũng rập khuôn theo thể chế đại nghị của mẫu quốc Anh: Thủ tướng là người đứng đầu đất nước do dân bầu lên nhưng không phải là quốc trưởng, quốc trưởng là nữ hoàng Anh và được đại diện trên xứ Úc bởi vị General Govenor mà dân tình ta thường gọi là Tổng toàn quyền hoặc Khâm sai đại thần. Mọi dự luật đều phải được viện dưới (Hạ viện) thông qua và đưa lên viện trên (Thượng viện) để được cả viện này thông qua trước khi ban hành thành luật chính thức. Trong trường hợp bị viện trên bác, dự luật này sẽ vô giá trị và phải được tái trình để xem xét lại (nếu đảng phái cầm quyền vẫn muốn dự luật này thành luật)

Nếu bị bác lần thứ nhì, và đảng cầm quyền cảm thấy mình đang ở thế thượng phong nghĩa là đang được sự ủng hộ mạnh của dân chúng, vị lãnh tụ đảng cầm quyền tức là Thủ tướng đương nhiệm có quyền trình lên vị đại diện Nữ hoàng (General Govenor) để xin lệnh giải tán quốc hội và thế là dân chúng sẽ đi bầu lại để xác nhận sự chọn lựa ủy nhiệm của mình!

Khô khan quá phải không bạn? Vậy thì đây là hình ảnh của quốc hội Úc đây:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/ParliementHouse2.jpg

Vì là quốc hội nên tuy cho dân chúng và du khách vào xem nhưng phải qua khám xét an ninh cẩn thận, cụ thể là phải ký gởi hành lý cồng kềnh và các thứ khác như túi xách nhỏ, máy ảnh..v...v... đều phải cho qua máy soi và người thì phải qua máy khám kim loại- Cho nên không lạ, khi ngoải cổng là hàng người xếp hàng như thế này:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Queue.jpg

Muốm dự khán giờ lục vấn (question sesion) nhưng vì mới bầu cử quốc hội mới xong, buổi khai mạc tân quốc hội lả vào tuần sau (28 – 9 – 2010) nên chỉ loanh quanh chụp vài tấm ảnh:

Sân trước quốc hội, bạn chú ý tòa nhà trắng ở tiền diện bức ảnh này: đó là tòa quốc hội cũ, tòa đang xem là tòa quốc hội mới, xây lui phía sau tòa cũ

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/DSCN0508.jpg

Chào mừng quý khách tới thăm (nhớ kiểm soát an ninh nghe!)

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/DSCN0515.jpg

Tiền sảnh quốc hội chụp từ hành lang phòng họp xuống:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/DSCN0524.jpg

Vài vị nữ lưu dân cử đầu tiên của nước Úc:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/DSCN0525.jpg

TravelBug
03-10-2010, 10:00
Thẳng hàng đối diện ngang với quốc hội, là đài kỷ niệm chiến tranh - và là 1 viện bảo tàng trưng bày những vũ khí, những hình ảnh liên quan đến những trận chiến mà quân đội Úc đã tham dự

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/WarMemorialmuseum.jpg

Ngoài sân, một bức tượng ý nghĩa với tình huynh đệ chi binh, nâng đỡ bạn đồng ngũ lúc cận kề với hiểm nguy và cái chết
thì luôn rình rập bên mình

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Comrades.jpg

Từ lối chính vào khu đền thờ vòm chính là khoảng sân với hồ tĩnh lặng:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Theygavetheirlives.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Poolofreflexingfrominside2.jpg

Và hàng cây cắt xén cẩn thận vuông vức theo kiều dáng làm vườn của châu Âu:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Thescupturedtrees.jpg


Hàng chữ này, là vinh danh những người ngã xuống bảo vệ tổ quốc và dân tộc họ

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Theygavetheirlivessdoor.jpg

Vào bên trong là ngôi đền thờ với mái vòm và giữa đền là trang trọng nấm mồ chiến sĩ vô danh:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Unknownsoldiertomb.jpg

TravelBug
03-10-2010, 10:08
Hai vách tường hai bên, là những địa danh, những trận chiến đã từng vương máu quân đội Úc:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Thebattles.jpg

Từ Âu Châu:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Flanders.jpg

Đến Á Châu:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/TimorAmbon.jpg


Và chút bâng khuâng, khi nhìn thấy cả hai chữ Việt Nam

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Vietnam.jpg

TravelBug
03-10-2010, 10:23
Trên tầng trên, dọc hai dãy tường dài là những tên người được khắc:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/Wallofhonor.jpg

Nhìn gần hơn, những cái tên với những tràng hoa poppies màu đỏ, đỏ như màu máu đã từng chảy trong huyết quản họ và đã đổ xuống những địa danh trên:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/RIP3.jpg

Và những tấm ảnh, làm rõ nét hơn cho những chữ tên khắc trên nền cẩm thạch đen lạnh:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/RIP2.jpg

Bài thơ ngợi ca những người tử sĩ này:


They shall grow not old.
As we that are left grow old
Nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.

Lest we forget


**************

Xem thêm, nhìn thấy một địa danh đang là điểm đến nóng của làng Phượt, mà sao mình nhìn thấy nơi này cứ cảm thấy đắng miệng và mắt cay? Vì khi có mặt nơi này, có nghĩa là đất này đã vương máu....

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/BinhBa.jpg

Như bài thơ của Quang Dũng đã từng ngợi khen người chiến sĩ trên đường Tây tiến:

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành.

****************

"Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất "

Chất thơ thật là hào hùng, bi tráng....

abc.abc
08-10-2010, 09:17
Ở Úc Châu, thường 25/04 hàng năm là ngày kỷ niệm những người con nước Úc đã hi sinh thân mình vì tổ quốc (ANZAC DAY). Theo abc được biết thì ANZAC Day được dùng để kỷ niệm thế chiến thứ nhất...nhưng sau đó thì mọi người dân Úc xem ngày này như ngày tưởng nhớ những người con nước Úc đã hi sinh vi nhiệm vụ quốc gia trong các cuộc chiến ma Úc đã tham gia và cầu nguyện thượng đế bảo vệ những người con vẫn đang làm nhiệm vụ nơi xa. Và ngày này cũng được nước anh em New Zealand chia sẻ dùng chung để tưởng nhớ những người con NZ đã hi sinh cho NZ.

TravelBug
08-10-2010, 11:58
Ngày ANZAC Day là để tường nhớ những quân nhân đồng minh Úc và Tân Tây Lan ( cho nên mới gọi là ANZAC = Australia and New Zealand Army Corporation ) bỏ mình trong trận Gallipoli bên Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey). trong Đệ nhất thế chiến. Trận này Úc và Tân Tây Lan tổn thất rất nặng nhưng tinh thần ANZAC thì được vinh danh cho đến nay.

TravelBug
08-10-2010, 16:21
Oktoberfest

Như đã nói, xứ miệt dưới này chủ trương và khuyến khích chính sách đa văn hóa; nên ngoài những ngày lễ lạc của dân Úc gốc Á - trong đó có dân gốc Việt mình - thì tháng 10 ở quê nhà con chuột túi này cũng có hội bia Oktoberfest, nghe qua cứ như ở Munich hay Bavaria trên đất Mán ấy! Nhưng khoan tưởng là Oktoberfest ở Úc này cũng bằng như ở bên đó :)

Do hội thân hữu Đức-Áo (German - Austrian Society) bảo trợ, hội bia tháng 10 tại Sydney tổ chức tại Fairfield Showground (cùng địa điểm tổ chức hội chợ Tết của cộng đồng VN). Nói thật ra, trong sân FF showground thì rộng mà không được tráng xi măng nhiều (vốn là 1 phần sân tập của hội kỵ mã) nên bụi mù hơi nhiều. Hội chợ tổ chức trong "nhà lồng" gồm có nhiều gian hàng bán thức ăn đặc sản Đức như xúc xích bratwurst ăn với bắp cải chua sauerkraut, chân giò heo hầm cũng kèm với cải chua, bánh táo chiên bột rắc đường.....Và dĩ nhiên không thể thiếu bia! Giữa gian nhà có 1 sân khấu lớn trên đó các nhạc sĩ mặc quần áo đặc thù vùng Bavarian trình diễn: Nam thì áo sơ mi trắng quần có khi kẻ sọc ca rô, đặc biệt đội chiếc mũ có cắm chiếc lông chim hay một ngù lông xéo bên phớt mũ; Nữ thì vận áo đầm truyền thống mang tạp dề. Khách tham dự cũng lên sân khấu khoác tay nhảy múa và người xem thì vỗ tay theo nhịp....

Mấy năm trước, hãng hàng không Lufthansa còn làm ăn khấm khá, hàng năm đến mùa lễ tháng 10 họ chở xúc xích, bia chính cống từ chính quốc Đức qua cho kiều dân Đức, Áo cùng dân Úc có dịp thưởng thức đặc phẩm từ xứ Mán, gần đây thì chắc là do hãng khác bảo trợ, nên thức ăn vừa đắt vừa không phong phú như dăm mười năm trước lại phải trả tiền vào cửa 16 đồng. Đặc biệt hơn 10 năm trước đi hội bia tháng 10 uống bia chỉ để mang cái này về:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/DSCN0671.jpg

Ly này chứa nửa lít bia nhé!

Mấy năm sau, chỉ còn như thế này nên chán:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Floriad%202010/DSCN0670.jpg

Mặc dù cũng nửa lít, nhưng nửa lít đặc biệt kỷ niệm thì vẫn hơn nửa lít trơn chứ phải không bạn? Có cả màn pháo bông nho nhỏ lúc 9 giờ tối... nhưng vì nửa lít trơn nên hơi nản :)

smallchili
09-10-2010, 08:57
Xem hình của Bác lại nhớ Sydney rồi.
Cháu k thấy Bác viết về Gold Coast ah. Một thành phố biển tuyệt vời (mà k thể nào tắm biển nổi, lạnh teo ah).

TravelBug
10-10-2010, 04:02
Nói ra xấu hổ, chứ bác chưa đi Gold Coast cháu ơi, chỉ mới đi Brisbane city với Inala thôi (không biết bơi nên ít đi vùng biển :) )

tixt_forever
12-10-2010, 23:27
Bác Già sống ở Sydney phải không ạ? Theo bác mùa này đi Newcastle chơi có gì hay không bác, a day trip thôi ạ, con đi tàu từ ga central thôi.

Còn nữa, thời tiết mùa này chắc đẹp phải không ạ, cuối tuần con tới Melbourne rồi bay Sydney nên chưa biết có phải mang áo khoác nhẹ or áo rét không. Bác update giùm con, cảm ơn bác nhiều!

TravelBug
13-10-2010, 03:32
Bác Già sống ở Sydney phải không ạ? Theo bác mùa này đi Newcastle chơi có gì hay không bác, a day trip thôi ạ, con đi tàu từ ga central thôi.

Còn nữa, thời tiết mùa này chắc đẹp phải không ạ, cuối tuần con tới Melbourne rồi bay Sydney nên chưa biết có phải mang áo khoác nhẹ or áo rét không. Bác update giùm con, cảm ơn bác nhiều!

Newcastle không có gì đặc biệt cả: là 1 thành phố biển không đẹp lắm và có nhiều khu kỹ nghệ, thường không phải là điểm đến của khách du lịch, du lịch thì hay đến Wollongong, Port Stephen hay Coff Habour. Nhưng kề bên Newcastle có Hunter Valley là nơi trồng nho và làm rượu (vang trắng)

Sydney thời tiết mấy hôm nay mưa nắng thất thường, đêm khuya và sáng sớm hơi lành lạnh, ngày nắng dịu (nhưng dự báo vài ngày nữa mưa dầm :) ), nhiệt độ trung bình thường là 12 - 22 độ C, cháu mang theo áo ấm nhẹ thì chắc chắn hơn đấy.

TravelBug
26-12-2010, 16:49
Người Việt đón Giáng Sinh trên đất Úc
Giáng sinh nước Úc không có tuyết trắng bay bay và khách bộ hành co ro trong những chiếc áo ấm dầy cộm - nhất là năm nay, thời tiết châu Âu và một vài nơi trên Bắc Mỹ càng lạnh khắc nghiệt hơn hẳn, cứ mỗi năm lại lạnh phá kỷ lục của năm trước! Nhìn những hình ảnh tuyết trắng đồng đất châu Âu mà phát ....lãnh!!!

Nước Úc, mùa Giáng Sinh dân tình ăn mặc mát mẻ: quần sọt áo dây, thậm chí có anh còn cởi trần phơi da đỏ như tôm luộc dân Úc thường tiêu thụ mạnh trong dịp lễ giáng sinh truyền thống. Giáng sinh là dịp gia đình sum hợp, tụ hợp bạn bè thân nhân. Còn tết Tây là dịp lễ lạc hình như được giới trẻ hưởng ứng mạnh hơn: bừng bừng sức sống, họ tuôn ra đường phố xem pháo bông, uống bia rượu, hôn nhau chào mừng năm mới....

Giáng sinh, đối với 1 gia đình theo đạo Thiên Chúa, bắt đầu bằng buổi lễ nửa đêm. Nhưng nửa đêm thì các em nhỏ không thức theo nổi, nên hầu hết các giáo xứ tổ chức lễ cho các em thiếu nhi vào lúc 6 giờ chiều. Nhà thờ thì dĩ nhiên, trong mùa Giáng sinh tất phải có cây thông Noel, trước lễ vài tuần thì trên cây treo những cánh thiệp trên đó có ghi tên 1 món đồ hộp hay một món bánh, một món kẹo gì gì đó. Giáo dân lấy nhiều thiệp hay ít tùy tâm và theo danh sách đó mà mua món đồ tương ứng và để món đồ đó dưới gốc cây thông. Những món đồ này sẽ đươc các nhân viên thiện nguyện gom lại và gói thành nhiều gói quà để chia sẻ cho những gia đình khó khăn cần giúp đỡ để có 1 mùa lễ tạm ấm áp lòng, gọi là chia sớt cùng nhau. Một tuần trước giáng sinh, sau khi quà đã gởi đi rồi trên cây mới bắt đầu trang hoàng theo truyền thống:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Xmas%202010%20church%20and%20David/DSCN0768.jpg

Và trong mùa giáng sinh, ngoài cây thông thì chắc chắn phải có hang đá, hang đá trong nhà thờ này do người Việt khéo tay tạo ra, năm nào người Úc cũng tấm tắc khen nức nở:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Xmas%202010%20church%20and%20David/DSCN0759.jpg

Trong lễ sáu giờ cho các em, các em sẽ trình diễn lại hoạt cảnh ngày giáng sinh: các em hóa trang thành mục tử, con chiên, cá thiên thần nhỏ, ba vị thông thái và gia đình thánh gia; con bé cháu nội làm người dân đến tung hô Chúa hài đồng trong máng cỏ:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Xmas%202010%20church%20and%20David/DSCN0750.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Xmas%202010%20church%20and%20David/DSCN0749.jpg

Và nhìn này: ban thánh nhạc toàn là các em thanh thiếu niên người Việt (đây là lễ của người Úc!)

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Xmas%202010%20church%20and%20David/DSCN0765.jpg

Cảm thấy hãnh diện trong lòng lắm lắm

TravelBug
26-12-2010, 17:02
Truyền thống của người Úc, trong ngày giáng sinh 25 tháng 12 - trong tiệc gia đình họ thường ăn tôm luộc chấm sốt mayonnaise hoặc sốt dành cho đồ biển như thousand Island sauce, tartar sauce. Trái cây thì không thể thiếu trái cherry, bánh ngọt thì truyền thống là Christmas Pudding:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DSCN0784.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DSCN0783.jpg

Bàn ăn được bày biện đầy không khí mùa lễ với bình hoa trạng nguyên hai màu trắng đỏ ngay giữa bàn:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DSCN0785.jpg

Và sau buổi tiệc, cha con có dịp ngồi gần nhau, trong khi lũ trẻ thì nhảy xuống hồ bơi sau nhà cho bớt cái nóng của giáng sinh miền Nam bán cầu, xứ miệt dưới này:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DSCN0782.jpg

Nhân dịp này, lão Bọ cùng bà Bọ mến chúc cư dân làng phượt được hưởng 1 giáng sinh an bình và 1 năm mới sắp đến - và cả Tết mình nữa!- như ý và hạnh phúc tràn đầy.

homeless man
26-12-2010, 18:00
Marry Christmas and Happy New Year hai bác Già:L

hanhlienta
18-07-2011, 18:37
Bác Già cho cháu hỏi thăm một chút ạ.
Cháu muốn đi Úc mùa hoa Jacaranda (phượng tím) nhưng đang phân vân không biết nên đi vào tuần lễ nào trong tháng 11. Không hiểu loại hoa này có chóng tàn như hoa anh đào Nhật không, nếu chóng tàn như vậy thì lịch trình chỉ dịch đi khoảng 1 tuần thôi là cảnh vật đã đổi khác rồi.
Do cháu chỉ đi được khoảng 1 tuần, dự kiến chỉ ở Sydney, nên không biết tuần nào trong tháng 11 thì hoa nở đẹp nhất ở Sydney. Cháu đang băn khoăn giữa tuần từ 7-13 và 14-20/11/2011.
Nếu Bác Già nắm được tình hình hoa hoét này thì tư vấn giúp cháu ạ.
Cháu cảm ơn bác, chúc hai bác luôn mạnh khỏe.

TravelBug
19-07-2011, 09:21
Bác thú thật là không biết có con đường nào trồng đầy hoa Jacaranda như bên Nhật trồng hoa anh đào và khi nào thì đúng mùa hoa nở - Chỉ biết khi bất chợt nhìn lên đã thấy một bầu trời tím ngát và nhìn quanh là những vuông sân rải đầy 1 màu tím thơ mộng. Theo bác (nhưng không chắc lắm) thì đầu tháng 11 tiết trời sẽ vừa ấm cho hoa nở đầy - Jacaranda lâu tàn hơn hoa anh đào, và thời gian nở không đồng nhất như hoa anh đào nên có thể nhìn thấy hoa tím đâu đó trong thành phố.

Cám ơn lời chúc của cháu và chúc lại cháu một mùa Jacaranda tím ngát ở Sydney - Bác Già.

LoanChau
21-07-2011, 10:27
Bác Già cho cháu bổ xung thêm nha , năm ngoái cháu có đi chụp cây phượng tím này vào khoảng tuần thứ 3 của tháng 11 lúc này thì từ trên cây dưới gốc đều trùm lên 1 màu tím thiệt là đẹp , vùng có nhiều cây này là trên đường đi Hornby , gần Paramatta river củng có , xung quanh Sydney City củng có rất nhiều. Tùy theo thời tiết nếu đang trổ hoa mà mưa giông gió tả tươi thì không bông hoa nào là còn nguyên vẹn,theo mình biêt thì ở Sydney vào mùa hoa phượng tím nở nó có tổ chức tour đi xem , mình không nhớ tour tên gì bạn tìm Dr Go gồ xem sao.
Hình chụp năm ngoái gẩn nhà ..
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/macro/IMG_1456.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/macro/IMG_1459.jpg

Mình cũng muốn đi xem và chụp hình , nếu được thì hẹn 1 ngày đi chung cho vui lol

LoanChau
21-07-2011, 10:35
À nếu bạn chủ yếu đi coi lễ hôi hoa phương tím này thì nên đến Grafton cách Sydney khoảng 6h lái xe , mình củng chưa lấn nào đi
Bạn vào trang này xem nha

http://www.jacarandafestival.org.au/

hanhlienta
22-07-2011, 08:38
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn. Nhưng em/cháu đang có xu hướng chuyển lịch đi từ tháng 11 lên tháng 10, vì mơ màng đi ngắm cá voi ở vịnh Sydney nên đi tháng 10 thì khả năng nhìn thấy cá voi cao hơn nhiều. Còn nếu chờ jacaranda tới giữa tháng 11 thì lúc đó cá voi không còn nhiều nữa. Thêm nữa, đi tháng 10 thời tiết còn xuân, hoa cỏ chắc có khắp nơi, còn có lễ hội hoa đỗ quyên (Rhododendron) ở vùng núi blue mountain nên chắc đành hi sinh mùa jacaranda vậy.
Đúng là trên đời không có thứ gì hoàn hảo cả, muốn được cái lọ thì phải chấp nhận mất cái chai thui hihi.

Gió
27-07-2011, 20:49
Các bác ơi cho em hỏi thăm em có nngười nhà qua Sydney choi muốn đi thêm vài chỗ nữa, khong biết có agent du lịch nào có thể dắt họ đi được không? NNgười nhà em không nói tiếng Anh được và lần đầu tiên qua Úc. Rất cảm ơn và mong nhận được thông tin của các bác. Ah, nngười nhà em có 4 nngười ạ.

saukeo
27-07-2011, 23:48
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn. Nhưng em/cháu đang có xu hướng chuyển lịch đi từ tháng 11 lên tháng 10, vì mơ màng đi ngắm cá voi ở vịnh Sydney nên đi tháng 10 thì khả năng nhìn thấy cá voi cao hơn nhiều. Còn nếu chờ jacaranda tới giữa tháng 11 thì lúc đó cá voi không còn nhiều nữa. Thêm nữa, đi tháng 10 thời tiết còn xuân, hoa cỏ chắc có khắp nơi, còn có lễ hội hoa đỗ quyên (Rhododendron) ở vùng núi blue mountain nên chắc đành hi sinh mùa jacaranda vậy.
Đúng là trên đời không có thứ gì hoàn hảo cả, muốn được cái lọ thì phải chấp nhận mất cái chai thui hihi.

Chào bạn, mình thì chưa ngắm cá voi ở Vịnh Sydney, nhưng cách Sydney vài tiếng đi xe có Nelson Bay thì mình đã tới đó ngắm cá heo rồi. Rất là thú vị và đáng để xem, mình không biết ngắm cá voi thế nào chứ lúc mình đi ngắm cá heo thì khi thuyền ra tới phía ngoài Vịnh, để dụ cá heo tới xung quanh tàu, bác lái tàu làm cho tao nhủn nhảy, lắc lư tại chỗ để tạo sóng dụ cá heo tới khiến cho nhiều người say sóng tơi tả, hihi. Mà lúc đi lang thang ở cầu cảng mình còn thấy cả chim cánh cụt nữa
Đây là cá heo

https://i227.photobucket.com/albums/dd20/saturnlittle/Aus/DSCN0102.jpg

Đây là hình chim cánh cụt

https://i227.photobucket.com/albums/dd20/saturnlittle/Aus/DSC06221.jpg

Còn đây là tàu đi ngắm cá đây

https://i227.photobucket.com/albums/dd20/saturnlittle/Aus/DSCN0115.jpg

trong hình này mọi người sẽ được thấy tấm biển kiểu Úc đó

saukeo
28-07-2011, 00:05
Các bác ơi cho em hỏi thăm em có nngười nhà qua Sydney choi muốn đi thêm vài chỗ nữa, khong biết có agent du lịch nào có thể dắt họ đi được không? NNgười nhà em không nói tiếng Anh được và lần đầu tiên qua Úc. Rất cảm ơn và mong nhận được thông tin của các bác. Ah, nngười nhà em có 4 nngười ạ.
Nếu bạn ở Cabramatta thì có khá nhiều agent người Việt, trong chuyến đi sẽ sử dụng tiếng Việt bạn có thể yên tâm. Mình thấy rất nhiều người lớn tuổi qua du lịch đi tuor như vậy. Còn về agent nào thì nhờ bác Già giúp bạn vậy.

LoanChau
28-07-2011, 16:51
Mình thấy Hoàng Đỗ là chịu chơi nhất, tour có 1 người cũng chở đi nốt.! mình không nhớ số phone !

TravelBug
28-07-2011, 17:19
Hoàng Đỗ phone number: (02) 9728 9080 - (02) 9755 9080 - Mob: 0433 872 835.

Code của Aus là 61, gọi từ VN nhớ bỏ số 0 (cả số bàn và số mob). Gọi từ Úc phải gọi đủ số.

TravelBug
27-01-2012, 16:42
Quốc Khánh Úc - Australia Day 26/1

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76565&d=1327227591

Hình ảnh trên là những vật tiêu biểu cho truyền thống của người Úc: Một truyền thống rất tự nhiên, bình dị và rất gần với thiên nhiên hoang dã; một cung cách sống rất "lè phè", theo tiếng Anh là "Laid back"

Như bạn nhìn thấy, một chiếc nón phớt da rộng vành che chở cho người đội sức nóng chói chan của khí hậu khô khan xứ Úc. Một cái bánh Damper, thực phẩm cho những người sống trong hoang địa Úc. Một bó hoa Waratah là loại hoa đặc biệt thích hợp trong sa mạc khô cằn và là biểu tượng huy hiệu của tiểu bang New South Wales mà thành phố chính là Sydney; thủ phủ kinh tế của nước Úc. Một con đại thử Kangaroo rất quen với bạn. Tất cả nẳm trên một nền vải hai màu vàng và xanh lá cây tươi thắm, tươi thắm như màu lá xanh và hoa vàng của quốc hoa Golden Wattle.

Úc là một trong những quốc gia trẻ trên thế giới, trẻ hơn cả Hoa Kỳ! Lịch sử lập quốc của nước Úc cũng gần giống như của Hoa Kỳ nhờ vào công khai phá của những người gốc Âu Châu, nhưng khác với Hoa Kỳ là những người góp phần mồ hôi, nước mắt và cả máu để ngày nay có 1 nước Úc trẻ trung và mạnh mẽ lại là những người tù bị trục xuất ra khỏi nước Anh, những tội phạm... Bài hát I Am Australian có thể giúp ta hình dung ra những cảnh đời, những thế hệ và dòng thời gian trôi qua trong lịch sử Úc:

I came from the dream-time, from the dusty red soil plains
I am the ancient heart, the keeper of the flame.
I stood upon the rocky shore, I watched the tall ships come.
For forty thousand years I’ve been the first Australian.

We are one, but we are many
And from all the lands on earth we come
We share a dream and sing with one voice:
I am, you are, we are Australian

I came upon the prison ship, bowed down by iron chains.
I cleared the land, endured the lash and waited for the rains.
I’m a settler, I’m a farmer’s wife on a dry and barren run
A convict then a free man, I became Australian.

We are one, but we are many
And from all the lands on earth we come
We share a dream and sing with one voice:
I am, you are, we are Australian

I’m the daughter of a digger who sought the mother lode
The girl became a woman on the long and dusty road
I’m a child of the depression, I saw the good times come
I’m a bushy, I’m a battler, I am Australian

We are one, but we are many
And from all the lands on earth we come
We share a dream and sing with one voice:
I am, you are, we are Australian

I’m a teller of stories, I’m a singer of songs
I am Albert Namatjira, I paint the ghostly gums
I am Clancy on his horse, I’m Ned Kelly on the run
I’m the one who waltzed Matilda, I am Australian

We are one, but we are many
And from all the lands on earth we come
We share a dream and sing with one voice:
I am, you are, we are Australian

I’m the hot wind from the desert, I’m the black soil of the plains
I’m the mountains and the valleys, I’m the drought and flooding rains
I am the rock, I am the sky, the rivers when they run
The spirit of this great land, I am Australian

We are one, but we are many
And from all the lands on earth we come
We share a dream and sing with one voice:
I am, you are, we are Australian
I am, you are, we are Australian.

We are one .. We are many .. We are Australian!

TravelBug
27-01-2012, 17:10
Và những lễ hội ăn mừng

Thời tiết năm nay kỳ lạ, mưa dầm dề mấy ngày trước (may mà ngày thứ hai, 23/1 là ngày mồng một tết Nguyên Đán trời rất đẹp: không nắng to nhưng có gió nhẹ đúng kiểu mùa xuân!). Sáng sớm ngày 26 trời vẫn mưa. Nhiều hoạt động vui chơi truyền thống đã bị bãi bỏ như cuộc đua khinh khí cầu. Cuộc đua phà vẫn tiến hành nhưng trong mưa và sóng lớn! Nhìn thấy trước mắt là cuộc bắn pháo bông vào 9 giờ tối rồi chắc cũng phải hủy thôi!

Trời khéo chiều lòng người: Sau trưa trời bỗng quang hẳn! thế là cơm tối sớm, 7 giờ gia đình cho mấy đứa trẻ trực chỉ lên Darling Habour!

Tìm 1 chỗ đậu xe, tuy là trong bãi đậu có trả tiền nhưng cũng vất vả thêm chút may mắn mới có 1 chỗ. Đây là hoạt động vui chơi chủ yếu dành cho gia đình nên các lối vào khu chính của Darling Habour đều có an ninh kiểm soát bia rượu (Và chắc cũng ví lý do an ninh 1 phần! đông thế này!) Quanh: người đã đông nhưng chưa đông lắm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76662&d=1327641804

Dưới bến là cuộc diễn hành của các tàu thuyền, các phà chuyên chở; cũng có giới thiệu lý lịch, sức nặng trọng tải và tên tuổi của chiếu tàu phà như trong bất cứ cuộc thi hoa hậu nào khác, đông người quá nên chỉ lấy hình từ trên khung màn hình rộng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76659&d=1327641804

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76660&d=1327641804

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76663&d=1327642373

Bọn trẻ thì hãnh diện về đất nước đã cưu mang Ông Cha chúng, và là tương lai rạng rỡ sẽ góp phần lại cho đất nước này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76658&d=1327641804

Đúng 9 giờ, cuộc vui bắt đầu, và trong suốt 30 phút theo sau là niềm vui hòa lẫn với tiếng nổ, ánh sáng và âm nhạc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76661&d=1327641804


http://youtu.be/q_AOQgwiJO4

(Lão Bọ, tường trình từ xứ miệt dưới)

HMS
01-02-2012, 16:04
Nhà mình được ăn Noel và Tết Tây ở Melb . về ăn Tết ta lạnh quá hihihih.
Hôm ở Melb được chứng kiến cảnh mưa đá , những viến đá to như ngón tay cái , hoặc to hơn , nhiều chỗ xe otto bị vỡ kính vì đá .
http://nh4.upanh.com/b2.s25.d1/fbd580d34a1c95102847525459d42945_40473594.img7604. jpg (http://www.upanh.com/img_7604_upanh/v/4nh60o1r4ga.htm)
Trông như tuyết
http://nh0.upanh.com/b6.s1.d5/5ea8d795d754f5ef1b720c7861c3c6b3_40473780.img7607. jpg (http://www.upanh.com/img_7607_upanh/v/3nh84o5n2nf.htm)
Chụp trước cửa nhà ông anh
http://nh8.upanh.com/b5.s13.d5/3c836d370560dcdbb43887989f3729d5_40473798.img7608. jpg (http://www.upanh.com/img_7608_upanh/v/2nh33oen0iz.htm)
Nhìn từ cửa ra ngoài đường
http://nh5.upanh.com/b2.s13.d4/587ce334cd6192fb62fafee95d3dabe9_40473825.img7610. jpg (http://www.upanh.com/img_7610_upanh/v/dnhc7oanbtp.htm)
Trong vướng trắng xóa
http://nh8.upanh.com/b1.s3.d2/a18e70a76c7768497356d6a86efb8dee_40473868.img7603. jpg (http://www.upanh.com/img_7603_upanh/v/fnh0bofn1un.htm)
Những cái hộp nhựa để che mưa cho những ổ cắm điện đèn trang trí cũng bị vỡ
http://nh3.upanh.com/b4.s15.d1/01aac5a4787265eeaeb22204889de670_40473913.img7611. jpg (http://www.upanh.com/img_7611_upanh/v/2nh58o4n3zd.htm)

HMS
01-02-2012, 16:07
Sau khi đi đến nhà người thân ăn noel , sang , trauw trời vẫn đẹp , về đến nhà một lúc thì trời nổi cơn mưa , rồi mưa đá xuất hiện luôn , mưa lâu nữa chứ .Lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh như vậy nên chớp vài kiểu .

jacaranda2000
22-07-2012, 14:22
Em xin có một chút thông tin về vụ jacaranda. Bình thường, jacaranda bắt đầu nở hoa từ khoảng giữa tháng 9 hằng năm, nhưng nhiều nhất là từ khoảng cuối tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 11. Jacaranda nở tím rịm lòng người, mang đến một cảm giác miên mang khó tả.

@bác Travel Bug: nếu bác muốn ngắm phượng đỏ thì cháu có recommendation cho bác như sau: bác có thể đến các trường học thì sẽ thấy phượng đỏ nở đỏ rực cả cây giống ở Việt Nam. Time là khoảng giữa tháng 1 đến khoảng giữa tháng 2. Vào khoảng time đó đang là school holiday, nên sẽ rất giống hè ở Việt Nam. Học sinh thì off school nên trường vắng vẻ, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng ve kêu râm rang.

TravelBug
23-07-2012, 07:55
@bác Travel Bug: nếu bác muốn ngắm phượng đỏ thì cháu có recommendation cho bác như sau: bác có thể đến các trường học thì sẽ thấy phượng đỏ nở đỏ rực cả cây giống ở Việt Nam. Time là khoảng giữa tháng 1 đến khoảng giữa tháng 2. Vào khoảng time đó đang là school holiday, nên sẽ rất giống hè ở Việt Nam. Học sinh thì off school nên trường vắng vẻ, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng ve kêu râm rang.

Cụ thể là trường học vùng nào hả cháu? nhà bác gần ít nhất là 5 trường học mà chẳng thấy chút phượng đỏ nào, phượng tím thì nhiều! Tím đến tím cả lòng, đúng thế cháu ạ! Có khi mình lơ dảng quên cả thời gian chợt thấy hoa tím rắc đầy ngõ, những cây Jacaranda nhà hàng xóm nhắc cho mình nhớ là đã vào xuân rồi đấy!

jacaranda2000
24-07-2012, 03:40
@ bác TravelBug: Cháu xin lỗi bác trước khi trả lời. Do cháu không có ở Sydney nên cháu cũng không thể nói chính xác với bác là ở trường nào sẽ có hoa phượng đỏ nhưng theo cháu biết thì những trường high school hoặc trong khuôn viên các trường uni nằm outside city thì mới có area để trồng cây hoặc cũng có thể ở những park ( rất có thể ở Botanic Garden) thì chắc sẽ có trồng phượng vĩ. Bác thử chụp hình cây phượng vĩ lúc nó nở hoa hoặc tìm hình của nó ở trên google rồi hỏi tụi học sinh high school thì chắc tụi nó sẽ biết. Ở khu vực Brisbane, QLD thì có vài chỗ có trồng phượng vĩ. Để cháu tìm lại một số hình chụp cho bác xem sau nhé. Riêng jacaranda thì cháu rất thích. Mỗi khi nhìn thấy jacaranda nở tím cả cây thì tự nhiên trong lòng có một feeling rất lạ, rất khó để nói nên lời. Jacaranda nở nghĩa là mùa xuân đang về,

kephieulang
31-08-2012, 18:52
@ Bác Travel Bug: Cháu đã đọc hết topic của bác và có nhiều điều rất bổ ích, nhất là vùng Sysney và các lễ hội trong tháng 9,10.

Cảm ơn bác rất nhiều

me_bush2013
01-11-2012, 13:05
Đọc bài của Pác hay ghê..& mong ước gì có tiền đi úc chơi. Biết đến bao giờ ?
Chắc phải nhịn ăn sáng 20k mua vé số mỗi ngày cầu mong trúng số đặt biệt mới có cơ hội...thật mộng ảo !
Mong Pác & ACE đừng cười nha !!!:)

2totheworld
22-03-2013, 12:12
Bác cho cháu hỏi 1 chút:

Nếu đi Úc vào tháng 6 thì thời tiết bên đó thế nào ạ? Cháu chỉ có thể đi vào dịp hè này khi con cháu được nghỉ học.

Cám ơn bác.

fresh_air
26-03-2013, 22:59
Em thì chưa được đi Úc bao giờ, nhưng có xem 3 tập phim tài liệu Once Upon a Time in Cabramatta của SBS về lịch sử cộng đồng người Việt. Như bác travelbug nói, khu này có một thời chìm đắm trong ma túy và tội phạm băng đảng, nhưng cuối cùng đã hóa thân thành một biểu tượng của nước Úc đa văn hóa. Có rất nhiều câu chuyện cảm động về sự mất mát, đổ vỡ, hi sinh, và hàn gắn của các gia đình ở đây.

comay_81
06-05-2013, 08:26
Bác cho cháu hỏi 1 chút:

Nếu đi Úc vào tháng 6 thì thời tiết bên đó thế nào ạ? Cháu chỉ có thể đi vào dịp hè này khi con cháu được nghỉ học.

Cám ơn bác.

Bạn cũng giống mình, sẽ đi Úc vào tháng 6 này. Nhưng chưa biết là sẽ làm gì, đi đâu trong 3 tuần.

tinh782000
07-05-2013, 23:25
Bac cho chau hoi thang sau nay chau qua brisbane tham e gai cung du dinh mua nhieu thuc pham , bac cho chau biet uc cho mang gi vao ? Thanks

phieudu2917
18-06-2013, 14:49
Bác TravelBug à, 9h30pm vợ chồng cháu hạ cánh xuống san bay Syd. giờ đó cháu về ks bằng phương tiện gì cho rẻ ạ ?
cháu lần đầu tiên đến Úc và cháu có 3 ngày 3 đêm trọn vẹn ở Syd. cháu ở trung tâm Syd, cách Central Station 500m
Bác truyền cho cháu 1 ít kinh nghiệm với, những nơi nào cháu nên đi ? đi bằng phương tiện gì ? ăn uống ở những chỗ nào Ngon và rẻ ?...
Cháu cám ơn bác nhiều ạ

TravelBug
14-12-2013, 15:33
Nếu bạn có cơ hội thăm viếng Sydney vào ngay lúc này, Sydney sẽ cống hiến cho bạn một không khí tưng bừng náo nhiệt trong mùa Giáng sinh. Đây là những trang web giúp bạn biết những sinh hoạt nhộn nhịp ấy diễn ra lúc nào và ở đâu:

http://whatson.cityofsydney.nsw.gov.au/events/20868-sydney-christmas-2013

http://www.sydneychristmas.com.au/whatson/projections-and-decorations/

Ngoài ra, David Jones là hệ thống cửa hàng sang trọng nhất nhì Úc cũng tiếp tục truyền thống rất lâu đời của họ là trưng bày cửa sổ của cửa hàng thành những khung cảnh tiêu biểu trong mùa Giáng Sinh. Tôi sẽ viết 1 bài và hình ảnh thêm trong topic Lang thang Sydney của cô Loan Châu để các bạn tiện theo dõi https://www.phuot.vn/threads/16802-Lang-thang-Sydney-%C4%90i-%C4%91%E1%BB%83-kh%C3%A1m-ph%C3%A1-v%C3%A0-c%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-!/page61

Chitran268
06-04-2014, 23:07
Em xin chào các cô bác anh chị ở diễn đàn Phượt. Năm nay em 23 tuổi, tháng 6 này sau khi tốt nghiệp đh tại việt nam gia đình em dự định tới Úc du lịch khoảng 10 ngày. Em dự định tới 2 nơi Sydney và Melbourne, bây h nhà em đang tiến hành xin visa (cầu mong là sẽ suôn sẻ ). Tại Melbourne nhà em đã có người quen nên xin nhờ các cô bác các anh chị đã có kinh nghiệm tư vấn giúp em tới Sydney nên đi chơi, ăn uống những đâu và nên chú ý điều gì. Nhà em có 4 người, dự định ở Sydney 4 ngày, mong mọi người giúp đỡ em ạ!

Muaxuan1985a
07-07-2016, 09:40
Đọc xong bài viết em thấy thông tin ad cung cấp khá là hay. Đúng chủ đề em đang quan tâm. Cám ơn chủ thớt nhiều nhé.

phunuchannel
23-11-2016, 11:40
topic rất hữu ích. up để bay cao nhé