PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Côn Đảo: Hành trình 3 ngày 2 đêm đến đảo anh hùng Tổ Quốc, 22/9-24/9



Medindin
17-09-2012, 11:40
Lần đầu có cơ hội phượt chuyến ra Côn Đảo, và đây là plan của tớ sau khi tham khảo + hỏi thăm này nọ kia của những người đi trước
(Link tham khảo) (https://www.phuot.vn/threads/50852-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-3-ng%C3%A0y-2-%C4%91%C3%AAm-%C4%91%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BA%A3o-anh-h%C3%B9ng-T%E1%BB%95-Qu%E1%BB%91c-1-9-3-9)

Thứ bảy, 22/09

12:00 tập trung xuất phát đi từ SG ra VT ( đi xe máy or xe Phương Trang)
3:30: có mặt tại VT, ăn uống, ra cảng Cát Lở chờ lên tàu
5:00 PM: lên tàu đến Côn Đảo

Chủ nhật:: 23/9

5:00 AM: tàu cập bến Côn Đảo, đi đến nhà nghỉ An Lộc, Khu 8 - đường Trần Phú - huyện Côn Đảo – BRVT ( phòng 2 giường đôi, giá 500k/ngày, nhét được một hội từ 6-10 người) hoặc ks Phi Yến, Số 34 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo. Nhận phòng và nghỉ ngơi.
7:00 AM: Ăn sáng với thức ăn mang theo ( bánh mì, thịt nguội, mì gói, blap blap). Sau đó thuê xe gắn máy, đi thẳng đến nhà tù Phú Bình (chuồng cọp kiểu Mỹ ), gặp cô Loan ở ngôi nhà đầu tiên phía đối diện nhà tù. Cô ấy là dân Côn Đảo gạo cội và sẽ là hướng dẫn viên nhiệt tình cho đoàn để tìm hiểu về lịch sử Côn Đảo.
8:00 AM: Theo hướng dẫn của cô Loan, khám phá địa ngục trần gian Côn Sơn bao gồm:
Dinh chúa Đảo: Trước đây là nơi ở và làm việc của các đời chúa đảo, tìm hiểu lịch sử hình thành Côn Đảo thông qua các hiện vật, cổ vật, hình ảnh và các tư liệu được lưu lại từ thời Pháp đến nay.
• Trại tù Phú Sơn, Phú Hải: Nơi ghi dấu bước chân lưu đày của hàng trăm nghìn người tù chiến sĩ cộng sản với các truyền thuyết về Hầm Xay Lúa, phòng tra tấn mang tên Phòng Tối, ...
• Biệt Giam Chuồng Cọp: Bao gồm 40 "chuồng giam" và 60 phòng tắm nắng (phòng giam không có mái che), nơi các hình thức tra tấn và cực hình dã man nhất được áp dụng đối với tù nhân chính trị cộng sản

• Khu biệt lập Chuồng Bò: Vốn từng là nơi chăn nuôi bò, nuôi heo với 9 phòng biệt giam, 24 hộc chứa heo, 2 chuồng nhốt bò và 1 hầm chứa phân bò. Năm 1930, Pháp biến chuồng bò thành một trại giam các tù nhân nữ. Năm 1963, để mở rộng nhà tù, Mỹ sửa 24 hộc nuôi heo thành 24 phòng giam. Tù chính trị chống chào cờ, bị còng xiềng cầm cố lâu ngày, bị bại liệt cơ thể bị đưa về về đây để tiếp tục đày ải.
12:00 AM: Mua hải sản tươi sống ngoài chợ và nấu nướng tại chỗ, ăn kèm mì gói ( nếu ai sợ ko đủ no ). Về ks nghỉ ngơi sau khi ăn xong. Trả phòng ks.
2:00 PM: áo xống, khăn tắm, đi xe máy ra bãi biển Đầm Trầu. Ăn chơi nhảy múa ở bãi Đầm Trầu đến 4h.
4:00 PM: từ bãi Đầm Trầu, tiếp tục vượt đoạn ngắn đường rừng để đến được bãi Ông Cường, một bãi biển còn giữ nguyên nét hoang sơ và ít người biết đến. Đây là bãi biển tuyệt đẹp như một bức tranh sống động của vùng biển nhiệt đới với bãi cát trắng phẳng lì và một hệ sinh thái rừng ngập mặn hiếm có ở các hòn đảo khác. Tắm và ngắm hoàng hôn tại bãi Ông Cường.
8:00 PM: Cắm trại tại biển, nghỉ đêm.
11:30 PM: đến nghĩa trang Hàng Dương viếng mộ liệt sĩ. ( ai xung phong đi thì đk trc)

Thứ 2, 24/09 (Các bác cố gắng xin nghỉ phép ngày thứ 2)

4:00 AM: thức dậy, vệ sinh rửa mặt. Đón bình minh tại mũi Cá Mập
6:00 AM: Ăn sáng xong, đến thăm rừng Ông Đụng và bãi biển Ông Đụng.
8:00 AM: đi tàu sang hòn Bảy Cạnh ( 1 tiếng ), tắm biển, ngắm san hô.
2:00 PM: đi tàu về Côn Đảo, trả phòng, chuẩn bị về Vũng Tàu
5:00 PM: lên tàu về VT

Thứ ba, 25/09

5:00 AM: về đến Vũng Tàu
6h: Lên cao tốc về SG - Kết thúc.

Chi phí dự kiến:

Tàu 2 chiều ( VT-CD): 400k
Khách sạn 1 đêm: 100K (ước tính)
Ăn uống 100k/ngàyx3 = 300k
Xe máy: 150k/ngày ( ko tính xăng), mỗi xe 2 người: 75k
Thuê thuyền tham quan các hòn: 5.000.000/ 20 người, mỗi người 250.000
Phí dự trù: 1.250.000


Hành trình trên tớ lập ra có vấn đề gì nhờ mọi người góp ý thêm.
Hoan nghênh các bạn đến Côn Đảo nhé!

Tớ tên Trung:
Mobi: 0947. 362. ba sáu ba

Medindin
17-09-2012, 11:57
LỊCH KHỞI HÀNH TÀU CÔN ĐẢO

Tháng 09 - 2012

Ngày đi: Vũng Tàu – Côn Đảo - 22.09.2012
Ngày về: Côn Đảo – Vũng Tàu - 24.09.2012
Số Hiệu Tàu: CD10

Tàu khởi hành từ cảng Cát Lở (Vũng Tàu) lúc 17h00.

Tàu khởi hành từ cảng Bến Đầm (Côn Đảo) lúc 17h00.

Vui lòng có mặt tại bến tàu trước 01 giờ. Lịch đi có thể thay đổi vào giờ cuối do thời tiết xấu.

Thời gian tàu chạy: 12 giờ ( 01 đêm ). Tàu sắt, sức chuyên chở 300 khách/lượt.

Cần mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu. Khách đoàn cần danh sách có đóng dấu của Cty.

Chi tiết về giá vé và đặt vé tàu đi Côn Đảo - xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TM – DV DU LỊCH BIỂN CÔN ĐẢO

Tel: (+84 08) 62.512.800 – 62.512.900 Fax: (+84 08) 62.511.711

MS HƯƠNG : 0918.724.884 MR TRI : 0988 74 74 74

Website: www.dulichcondao.vn / www.condao.info / www.biencondao.com

nguoihamvui
17-09-2012, 12:15
Về việc đi Hòn Bảy Cạnh,theo mình thì các bạn o nên đi mà nên đi Bãi Ông Đụng hoặc các chổ khác trong Côn Đảo vì ngoài Hòn Bảy Cạnh chả có gì mà tốn tiền thuê tàu,gặp sóng to gió lớn hổng biết có về dc với mẹ o nữa (kinh nghiệm lần đi dịp lễ 2/9).
Vì vậy chi phí trọn gói sẽ rất rẻ,khoảng 700k là đủ.
Bạn có thể liên hệ với chủ thớt đợt vừa rồi để có kinh nghiệm thực tế về ăn uống,ngủ nghỉ,tham quan,di chuyển

wings89
18-09-2012, 17:05
Nếu các bạn muốn thuê tàu đi Hòn Bảy Cạnh thì phải có thời gian để ở hẳn trên hòn 1 ngày 1 đêm: Leo ngọn Hải Đăng, tối coi vích đẻ. Nếu k thì phí tiền lắm ( nhóm mình đi lần trc qua Bảy Cạnh tắm biển k à :( K có time đi đâu cả).

Nếu trừ chi phí đi qua hòn Bảy Cạnh, thì thu vén khéo khéo chỉ tốn khoảng 800k/ người cho tất cả chuyến đi ( anh Diễn ơi, anh phải trừ cái vụ "xin cơm" ngày cuối của bọn mình chứ =)) )

Tối nay nếu có thời gian mình sẽ giúp bạn chỉnh sửa lại lịch trình 1 tí :D

wings89
18-09-2012, 21:33
Thứ bảy, 22/09

12:00 tập trung xuất phát đi từ SG ra VT ( đi xe máy or xe Phương Trang)
3:30: có mặt tại VT, ăn uống, ra cảng Cát Lở chờ lên tàu
5:00 PM: lên tàu đến Côn Đảo

Chủ nhật:: 23/9

5:00 AM: Lục tục kéo nhau dậy đánh răng, rửa mặt, đón bình minh trên tàu =)) Thử đi, ít ai ngủ đẫy giấc đc lắm. Tranh thủ ăn sáng trên tàu bằng bánh mì, thịt nguội mang theo ( mang mì li thì lên boong tàu xin hoặc mua nước sôi). Tranh thủ ăn lúc này chứ lên CD rùi lập cập chuyện phòng ốc này nọ, cũng ko có thời gian ăn đâu :P

6:30 AM: tàu cập bến Côn Đảo. Đến nhà nghỉ Ba Đoàn, số 50 Tôn Đức Thắng thì tầm 7h30 sáng. SDT: 0983 56 71 53. Bà chủ nhà hơi chanh chua với nhiều chuyện tí nhưng tốt bụng và thân thiện lắm ^^"

Giá phòng 4 người: 350k/phòng
Giá phòng 5 người: 450k/phòng
Nhét thêm người vào: 100k/người

Chú ý: Do giờ nhận phòng là 11-12h trưa nên để tránh tính thêm phí nửa ngày ( từ lúc đặt chân tới khách sạn đến giờ nhận phòng), các bạn nên deal vs anh chị này trước nha. Nếu họ ko cho nhận sớm thì xin gửi đồ vào phòng, rồi sau đó nói 12h quay lại nhận phòng ( nhưng cơ bản là năn nỉ tí là đc ^^). Nhận xe và bắt đầu đi tham quan chuồng cọp.

Nếu đến sớm và thong thả thì có thể ăn sáng ở quán cơm tấm gần Ba Đoàn ( kêu ngta chỉ)

8h00-11h00 AM: Đi thăm quan nhà tù Mỹ, nhà tù Pháp.

11h30 AM: đi ăn trưa. Dù Côn Đảo có ít quán thiệt nhưng đảm bảo bữa trưa cũng có đồ ăn, ko sao đâu. Lượn 1 vòng hay hỏi ngta có mấy quán hủ tíu, cơm phần đó :D

12:30 PM: Đi thăm miếu bà Phi Yến, đi lượn lờ dinh Chúa đảo ( hình như zậy), khai quật tất tần tật các địa điểm di tích lịch sử nào còn chưa đi ( chùa chiền, .v.v).

2:00 M: Vê khách sạn soạn đồ bơi áo tắm, mang theo đồ ăn, bếp, củi, than, blap blap tất cả những thứ cần cho buổi cắm trại, tống lên xe máy và đi. Nên đi mua hải sản và mua thêm than củi ở chợ. ( có thể k cần mang than củi theo, vì CD có bán hết á)

3:00 PM: Đi theo đường đến khu rì-sọt Six Senses, chạy thêm 1 đoạn nữa để ý bên tay phải (cùng hướng với Six Senses) có con đường mòn nho nhỏ xinh xinh dẫn xuống bãi biển. Các bạn có thể tắm biển ở đây đến chiều và dựng trại chơi đến khuya. Khu bãi biển chỗ này đẹp lắm :) Còn mấy bãi Ông Đụng, Đầm Trầu lần trc đi thấy cũng bt :)) Đường lại còn khó đi nữa, xa, mệt.

11:30 PM: nhổ trại, đến nghĩa trang Hàng Dương viếng mộ liệt sĩ.

Thứ 2, 24/09 (Các bác cố gắng xin nghỉ phép ngày thứ 2)

4:00 AM: thức dậy, vệ sinh rửa mặt. Đón bình minh tại mũi Cá Mập
6:00 AM: Ăn sáng xong, đến thăm rừng Ông Đụng và bãi biển Ông Đụng.
8:00 AM: đi tàu sang hòn Bảy Cạnh ( 1 tiếng ), tắm biển, ngắm san hô.
2:00 PM: đi tàu về Côn Đảo, trả phòng, chuẩn bị về Vũng Tàu
5:00 PM: lên tàu về VT

Thứ ba, 25/09

5:00 AM: về đến Vũng Tàu
6h: Lên cao tốc về SG - Kết thúc.

Chi phí dự kiến:

Tàu 2 chiều ( VT-CD): 300k
Khách sạn 1 đêm: 100K (ước tính)
Ăn uống 100k/ngàyx3 = 300k
Xe máy: 80k/ngày ( ko tính xăng), mỗi xe 2 người: 40k
Phí dự trù: 740k/người

Nếu muốn thuê thuyền đi Bảy Cạnh thì ra Côn Đảo, tới thẳng bến thuyền gặp chủ thuyền để deal giá luôn, chứ đặt trc nói 1 đằng ra bị charge 1 nẻo đó nghen :) Nhưng mình khuyên là nếu muốn đi Bảy Cạnh thì nên ngủ lại, ăn chơi ở Bảy Cạnh 1 ngày luôn hãy đi ^^" Ko thì phí tiền lắm.

Các bạn có thể đảo lịch trình lại, ngày đầu tới Côn Đảo thì ra Bảy Cạnh luôn :)Nếu vậy thì các bạn sẽ leo lên ngọn hải đăng chụp hình, xuống biển tắm, nấu nướng đốt lửa, Cắm trại qua đêm trên hòn Bảy Cạnh (đỡ tiền thuê motel, tốn tiền thuê lều- nghe nói lều 10 người thuê 200k/cái thi phải ^^"). Còn ngày thứ hai về lại CD khám phá CD, vì cơ bản đi nhà tù cũng nhanh lắm :)

Nếu có đi tàu ra Bảy Cạnh thì tính thêm khoảng 100k-150k/người cho đoàn 20 người nhé. Một chiếc thuyền gỗ loại nhỏ (chở 20 người ) giá 1tr8, thuyền lớn, sang trọng, ngon lành thì giá 3tr ( hoặc bị chém là 3tr5 nhưng ra đó rùi hãy tìm chủ tàu trả giá, ko nên deal qua dt vì dễ bị hét lên vào phút chót, TT^TT). Vé thăm quan Bảy Cạnh là 20k/vé.

peccovn
18-09-2012, 21:51
Ra hòn Bảy Cạnh thì ok, đẹp, tắm biển cũng đã lắm nhưng đừng đi lặn ngắm san hô nhé, chẳng có gì để ngắm cả, ở dưới chỉ có vài san hô chết và mấy con giống như con đỉa biển thôi, phí thời gian vô ích.

mrken1109
18-09-2012, 22:17
Muốn đi quá nhưng ko đeo theo được hẹn dịp sau

ivysg
18-09-2012, 23:53
Ghé Bãi Nhát cũng đẹp lắm đó bạn, cát trắng mịn. Chỉ qua mũi Cá Mập là đến thôi.

Medindin
19-09-2012, 08:59
Thanks Wins89.
Tớ sẽ in ra giấy để đem đi.

trcoti
19-09-2012, 11:16
có bà con ngoài đó mà chưa có dịp nào đi cho biết ! chúc chuyến đi nhiều bổ ít

Medindin
21-09-2012, 11:25
Bác nào đi, sáng mai cafe nhé.

benhi1862000
21-09-2012, 12:39
Thích Côn Đảo nhưng đợt vừa rồi đi Nam Du, ngồi tàu 3 tiếng mà còn thấy bức bách, giờ ngồi 12 tiếng phê quá!

wings89
21-09-2012, 18:55
Thích Côn Đảo nhưng đợt vừa rồi đi Nam Du, ngồi tàu 3 tiếng mà còn thấy bức bách, giờ ngồi 12 tiếng phê quá!

Bạn ơi, tàu đi CĐ khác vs tàu đi Nam Du nhé, vì bạn k phải ngồi mà là "nằm", như giường nằm của xe khách hay xe lửa đó. Trc khi đi mình thấy ai cũng than thở là ngồi tàu 12h ngán quá, nhưng cho mình hỏi có ai thức trắng suốt 12 tiếng luôn hônng?

Đoàn mình lên tàu ăn uống, làm quen, chơi bời với nhau tới tầm 8h, lên boong tàu hóng gió, ăn tối xong xuống giường ngủ khò tới sáng hôm sau luôn, chả thấy phê hay mệt gì cả, chỉ thấy vui thôi :D

Mình nghĩ mọi người đừng nên nhìn vô thời gian 12 tiếng trên tàu mà cứ than thở là phê quá, ngán quá hay gì gì đó, dễ làm người khác nhụt chí anh hùng theo, mà trong khi sự thật có phải vậy đâu, chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân khi nghe thấy "đi tàu 12 tiếng" đâm ra ngại đi, sợ đi thôi :D Mình là con gái, lại là lần đầu đi tàu như vậy, nhưng nói thiệt uống thuốc say sóng vô phát là ngủ quên trời đất luôn á:D

luutquang
21-09-2012, 19:06
Haizzz, cái em có cánh này khỏe như voi, bà con ko so được với em nó đâu. Đầy bạn đi tàu xỉn đó thôi



Bạn ơi, tàu đi CĐ khác vs tàu đi Nam Du nhé, vì bạn k phải ngồi mà là "nằm", như giường nằm của xe khách hay xe lửa đó. Trc khi đi mình thấy ai cũng than thở là ngồi tàu 12h ngán quá, nhưng cho mình hỏi có ai thức trắng suốt 12 tiếng luôn hônng?

Đoàn mình lên tàu ăn uống, làm quen, chơi bời với nhau tới tầm 8h, lên boong tàu hóng gió, ăn tối xong xuống giường ngủ khò tới sáng hôm sau luôn, chả thấy phê hay mệt gì cả, chỉ thấy vui thôi :D

Mình nghĩ mọi người đừng nên nhìn vô thời gian 12 tiếng trên tàu mà cứ than thở là phê quá, ngán quá hay gì gì đó, dễ làm người khác nhụt chí anh hùng theo, mà trong khi sự thật có phải vậy đâu, chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân khi nghe thấy "đi tàu 12 tiếng" đâm ra ngại đi, sợ đi thôi :D Mình là con gái, lại là lần đầu đi tàu như vậy, nhưng nói thiệt uống thuốc say sóng vô phát là ngủ quên trời đất luôn á:D

wings89
22-09-2012, 11:57
Haizzz, cái em có cánh này khỏe như voi, bà con ko so được với em nó đâu. Đầy bạn đi tàu xỉn đó thôi

Anh xạo quá à T^T ăn uống phè phỡn xong, trong khi em ngủ quay thì mọi ng còn lên boong tàu chém gió tới 12h đêm còn giề

vungtaubienhat
24-09-2012, 18:26
Hic, ở VT mà chưa đi CD bao giờ. Đợt này lại đi biển nữa chứ. Lót dép ngồi hóng.

Lan Phương
29-09-2012, 12:54
Cũng muốn đi Côn Đảo mà tháng 11 em mới vào Sài Gòn được :((