PDA

View Full Version : NCG Tầng hầm 1: Thông tin - hình ảnh - bàn luận - chia sẻ về NÚI !



VTF
16-09-2012, 23:31
Ngoài các lầu được xây cho những chuyến đi thì tầng hầm 1 này mở ra nhằm thỏa mãn cơn nghiện núi rừng của ace ta. Hiện giờ trên web có box Phượt theo chủ đề khám phá, nhưng sẽ khó 8 ở box này, nội dung tầng hầm 1 thì lại lan man, bàn tùm lum từ Việt Nam cho tới thế giới, từ trên trời đến dưới đất cho nên đây là topic tổng hợp về thể loại núi rừng, trekking, hiking để ace ta cùng chia sẻ và bình loạn. Thân mời (beer)

VTF khai trương mở hàng:
Tham gia hội chợ triễn lãm du lịch quốc tế 2012 (ITE 2012 - International Travel Expo) tại trung tâm hội nghị SECC quận 7 hôm thứ 6 vừa rồi, VTF tình cờ đọc nội dung trên brochure quảng cáo về du lịch Đài Loan và tìm tòi thì phát hiện 1 điều rất thú vị: Đài Loan - 1 đảo quốc bé nhỏ với diện tích chỉ có 35.801km vuông, dài 394km, rộng 144km nhưng:
1/ Có tới 8 Vườn quốc gia, bao gồm: Kenting, Kinmen, Shei-pa, Taroko, Yangminghan, Yushan, Dongsa Marine, Taijiang. Chiếm tổng cộng 8,6 % diện tích toàn lãnh thổ.
2/ Đáng chú ý nhất là VQG Yushan, rộng 1.054km vuông, tương đương 105,490 ha ! Đây là con số vượt trội so với hầu hết các VQG tại Việt Nam, chỉ đứng sau VQG Pù Mát 194.000 ha.
3/ So với Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 3 ngọn cao trên 3000m là Phan Si Pang 3143m, Phu Ta Leng 3096m và Pu Si Lung 3076m thì Đài Loan có khoảng 165 đỉnh cao hơn 3000m và có 5 đỉnh cao trên 3500m. Cao nhất trong số đó là ngọn Yushan hay còn gọi là Jade hay còn gọi là Ngọc Sơn cao 3952m nằm trong VQG Yushan - nơi có tới hơn 30 ngọn núi cao trên 3000m !

Số liệu Wiki công bố cho thấy, riêng VQG Yushan thì trong năm 2005 đã có tới 1,349,281 lượt người tham quan, một con số không đáng tin mấy, nhưng rõ ràng đó 1 con số quá khủng khiếp so với 6,014,032 lượt khách quốc tế đến Việt Nam và 6,09 triệu lượt khách quốc tế đến Đài Loan năm 2011. Điều đó nói lên sự hấp dẫn của Yushan đến mức nào. Có rất nhiều lý do khiến các VQG Việt Nam cho đến nay mới chỉ là điểm đến của các nhà nghiên cứu khoa học, sinh vật học, địa lý, môi trường...và một số ít các phượt gia :D mà thôi chứ không phải là khách du lịch thuần túy. Vì sao? Câu trả lời là cả 1 phương trình toán học quá khó và khá nhạy cảm cho nên xin phép không lạm bàn tại đây. Và cảm nhận riêng của VTF về các VQG Việt Nam là đẹp nhưng có vẻ khá đơn điệu và giống nhau (Ở đây chỉ xét về khía cạnh cảnh quan thiên nhiên chứ không xét về khía cạnh đa dạng sinh học nhé).

Trở lại với các VQG tại Đài Loan. Chính quyền ĐL cực kỳ xem trọng công tác bảo vệ và bảo tồn. Hoàn toàn không hề có tình trạng dân được phép sinh sống trong vùng đệm như ở ta. Ví dụ, VQG Yushan được phân chia thành 2 vùng:
- Vùng tham quan giải trí (tạm dịch) - Recreational Area: được phép ra vào tự do mà không phải xin phép chính quyền.
- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt (tạm dịch) - Protected Area: để vào khu vực này phải xin trước và được cấp phép vào vườn (Park Entry Permit) của BQL VQG mới được vào, bất kể người địa phương hay khách quốc tế, còn muốn leo núi thì phải có thêm giấy phép leo núi (Mountain Climbing Permit) của cảnh sát. Mọi hoạt động tham quan, leo núi trong khu vực này đều được kiểm soát rất chặt chẽ cùng với nhiều bộ luật và qui định ràng buộc rất nghiêm khắc từ chính quyền quốc gia cho đến BQL VQG. Đơn cử một số qui định chặt chẽ đến mức này: Để có được giấy phép vào VQG, phải
. Nộp hồ sơ trước từ 7 ngày đến 2 tháng trước ngày đến. Hồ sơ xin phép phải liệt kê đầy đủ: ngày giờ, danh sách đoàn kèm thông tin cá nhân chi tiết (việc vào VQG 1 mình là không được phép), lộ trình đi chi tiết...
. Kiểm tra phòng trống và phải đặt phòng trước tại campsite từ 35 ngày đến 4 tháng ! Chỉ được phép ngủ tại các campsite mà thôi, VQG không cho phép bạ đâu hạ trại đó hoặc đi lại lung tung ngoài lịch trình như ở ta. Do đó nếu ngày đó full rồi thì phải chọn ngày khác vì cho dù có giấy phép vào VQG cũng như không. Giá 1 đêm tại campsite để leo đỉnh Jade 3952m là 200 Đài tệ/người/đêm cho người Đài Loan và 700 Đài tệ cho người nước ngoài.
. Sẽ không có chuyện tự vạch lối băng rừng cầm GPS mà đi như ở ta mà phải theo route đã có sẵn. Câu/săn bắt cá, hái hoa bẻ cây cũng bị cấm tiệt luôn !

VTF
17-09-2012, 00:17
Với diện tích lớn và địa hình bị chia cắt cực mạnh bởi vô số dãy núi, ngọn núi đá cao, đại dương, rừng như vậy, khung cảnh thiên nhiên của các VQG tại Đài Loan cực kỳ đẹp, tráng lệ và rất hoành tráng.
Yushan National Park:
Đỉnh Jade 3952m mùa đông:
https://nq4.upanh.com/b5.s29.d2/f63e65d328069479c0be95ddcbaa277f_49163464.yushan1. jpg

Đỉnh Jade 3952 mùa hè:
https://nq4.upanh.com/b2.s32.d2/db872d7f7d026b3d74e0a1e35ac9f66f_49163474.yushan5. jpg

Chia cắt mạnh, núi đá cao, dốc đứng, thung lũng sâu, hẹp như vầy thì tây bắc chắc cũng phải gọi bằng cụ nhỉ?
https://nq3.upanh.com/b3.s29.d2/62171f7a58645a6edb4556eac2325640_49163473.yushan4. jpg

Một trong rất nhiều đoạn leo hiểm trở nhưng khá an toàn, VTF xem khá nhiều hình thì thấy ở những đoạn đường cực kỳ nguy hiểm, dốc đá thẳng đứng gần đến đỉnh như vầy thì đều có dây giăng - sự an toàn cho người leo là trên hết.
https://nq0.upanh.com/b6.s30.d1/47b6466fc3e7d6a2022f1705c67fb508_49163470.yushan2. jpg

Hahaha, hóa ra Yushan summit bên đấy cũng đông nghẹt như chợ Phan Si Pang nhà mình:
https://nq1.upanh.com/b4.s32.d1/260721d0f053c497365103a212295c6c_49163801.yushan6. jpg

VTF
17-09-2012, 00:46
Nhìn hình thì thấy kinh hoàng như vậy nhưng có một số tài liệu nói rằng Jade cao nhất nhưng lại không phải là đỉnh núi khó leo nhất ở Đài Loan. Kiểm tra một số lịch trình mà dân leo đã đi thì thấy tài liệu này nói cũng đúng: có 2 đường leo, phổ biến nhất là từ Tataka 2 ngày 1 đêm cả đi lẫn về, ngủ 1 đêm ở trại Paiyun 3400m, leo 2 tiếng vượt 2,4km & 550m độ cao vào sáng sớm hôm sau là tới đỉnh để đón ánh nắng đầu tiên. khó hơn thì từ Tungpu 3 ngày 2 đêm cả đi lẫn về với độ dài quãng đường là 23km để nâng từ 1150m lên 3952m (2800m), hiện tại hình như đường leo này đã bị đóng vì bị phá hủy kể từ cơn bão năm 2009.
Cảnh quá đẹp và quá sức hoành tráng với những dốc núi dựng đứng, nhưng leo mà quá an toàn và theo route qui định sẵn như vầy thì kể ra cũng mất 1 phần nhỏ hứng thú.
Ước gì thủ tục nhập cảnh vào Đài Loan dễ dàng hơn thì sướng biết mấy, chứ đi theo đường du lịch theo tour thì mất đứt 20 triệu cho nhà tour, chưa tính các chi phí cho cái tour hành xác cá nhân này.

VTF
17-09-2012, 14:06
KENTING NATIONAL PARK
VQG này rộng 333km vuông bao gồm 181km vuông trên đất liền và 152km vuông mặt biển, nằm cách TP Cao Hùng (Kaohsiung) 90km. Các phượt gia mê biển mà nhìn mấy tấm này chắc nghiền luôn:
https://nq4.upanh.com/b5.s29.d2/261ec7edbc03b22c6cb514d2aa8b533a_49176944.kenting1 .jpg
https://nq0.upanh.com/b3.s29.d2/4548ccfa9a20553bc0a7fba61b687126_49176950.kenting2 .jpg
https://nq1.upanh.com/b2.s31.d2/04b8349719e646c0259c278cbebd628a_49176951.kenting. jpg

VTF
17-09-2012, 18:36
SHEI PA NATIONAL PARK
Rộng 76,850ha, một con số khá lớn so với diện tích của các VQG Việt Nam. Có tới 51 đỉnh cao hơn 3000m trong khu vực này, độ cao chênh lệch khá lớn từ 760m ở thung lũng sông Da-an đến đỉnh cao nhất là ngọn Syue 3886m nằm trong dãy Syue (đứng thứ hai tại Đài Loan, chỉ sau ngọn Jade 3952m). Nhưng nổi danh nhất, được xem là một trong những kỳ quan thiên nhiên của Đài Loan là ngọn Dabajian 3492m bởi hình thù độc đáo của nó:
https://nq7.upanh.com/b3.s32.d1/35678956752dbfc60f747490dfbcbb84_49186127.dabajian .jpg
Dabajian vào mùa đông:
https://nq2.upanh.com/b3.s30.d1/5d918ffd6c61c539747fb2f23f886c13_49186122.dabajian 4.jpg
Cận cảnh đường lên chân đỉnh:
https://nq7.upanh.com/b6.s30.d1/c59dcd07e08bcf436424155a29930e9e_49186117.dabajian 2.jpg
https://nq9.upanh.com/b3.s30.d2/20d76de1b1f8726a6f42c4b04c8fe359_49186119.dabajian 3.jpg
Nhìn địa hình thấy đã nhưng ghê thiệt, dốc đá kiểu này thì chắc chắn ko ai dám leo vào mùa mưa.

VTF
21-09-2012, 00:45
Bác nào thích cung này thì báo tớ nhé :D

http://www.youtube.com/watch?v=G6YRJbu9p9I&feature=related

VTF
21-09-2012, 01:17
Tớ Xem cái clip thấy lạnh cả người, chậm tí thì đi đời

http://www.youtube.com/watch?v=VykqqONDFO8&NR=1&feature=endscreen

VTF
03-10-2012, 12:38
Xem ra với thông tin như thế này thì có lẽ đây là khu vực tương tự với Chư Mư - Vọng Phu:
KHU BẢO TỒN PHIA-OẮC PHIA-ĐÉN:
Theo đánh giá của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, Phia Oắc – Phia Đén là một trong những khu vực có cấu trúc địa chất đặc biệt, là một trong những khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và sinh vật vào loại bậc nhất Việt Nam song chưa được kiểm kê và đánh giá toàn diện và chính xác.
Đây là một dãy núi có địa hình phức tạp, núi đất xen với hệ thống núi đá, độ dốc lớn, nhiều nơi dốc thẳng đứng, địa hình chủ yếu là núi cao, thung lũng nhỏ hẹp. Rừng phân bổ ở độ cao từ 700m trở lên. Trong đó, đỉnh Phia Oắc cao 1.931m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao thứ hai ở Cao Bằng. Phia Oắc - Phia Đén vẫn còn giữ được tính nguyên thủy, tiềm ẩn nhiều điều kỳ thú về giá trị khoa học và nhân văn của Cao Bằng nói riêng và khu vực Đông Bắc Bắc bộ nói chung.
Trong hệ thực vật có hàng nghìn loài thực vật, trong đó có một số loài cây có giá trị kinh tế và giá trị bảo tồn cao như: cây gù hương hay còn gọi là re hương; lát hoa, sến mật, nghiến, thiết sam giả, thiết sam núi đá… cùng với nhiều cây thuốc quý; quần thể phong lan đa dạng; cây cho hoa, quả như: trám trắng, trám đen, bứa, dọc, dâu da, vải rừng, nhãn rừng, sung, vả... Với các thảm xanh bốn mùa tươi tốt, đây là nơi tạo điều kiện sinh tồn cho khu hệ động vật hoang dã; bước đầu đã thống kê gần 80 loài động vật có vú, hàng trăm loài chim, bò sát và lưỡng cư, hàng vạn các loại côn trùng (cánh cừng, bướm, chuồn chuồn) cùng các loại thủy sinh vật trong các khe, suối. Trong đó, có một số loài thuộc diện quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam, sách đỏ thế giới như: hươu xạ, sơn dương, cu li lớn, cu ly nhỏ, vượn đen đông bắc, khỉ cộc, gấu ngựa, cầy sao, cầy hương… và hàng trăm các loài thủy sinh vật có giá trị kinh tế cao.

Hi vọng Phia Oắc Phia Đén sẽ được chuyển hạng từ KBTTN thành VQG thứ 31 của VN trong tương lai không xa.
Hùng vĩ:
https://nr0.upanh.com/b4.s32.d2/dc9f9f7f1c6835186bf5731c3999df5e_49702490.dsc0904. jpg
Đỉnh Phia Oắc 1931m, nơi đặt tháp truyền hình cao 75m:
https://nr4.upanh.com/b3.s30.d1/20ceb7c2f9b71d75dbf83bbe32ed72e7_49702504.013.jpg

Linh Phan
03-10-2012, 20:22
Xem ra với thông tin như thế này thì có lẽ đây là khu vực tương tự với Chư Mư - Vọng Phu:
KHU BẢO TỒN PHIA-OẮC PHIA-ĐÉN:
Hi vọng Phia Oắc Phia Đén sẽ được chuyển hạng từ KBTTN thành VQG thứ 31 của VN trong tương lai không xa.


Tình hình là sau thành lập VQG thì rừng bị phá càng nhanh hơn. cứ như là cấp phép cho cái tụi đó pha rừng. Khu vực này giờ cũng chẳng còn gì hết đại ca ơi. nản

Đọc các bài phóng sự này thì chán hơn cả nản :(

http://www.baomoi.com/Boi-tung-rung-Phia-Oac/141/4004569.epi
http://www.baomoi.com/Tan-sat-kho-di-san-mien-Dong-Bac/141/4004866.epi
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/show.dml/10588491
http://www.thiennhien.net/2010/03/19/rung-dac-dung-phia-oac-con-vo-chu-den-bao-gio/

VTF
07-11-2012, 20:12
Hôm nào đi rừng mama mang dao theo, ace chúng ta thực hành làm cái này nhé:
https://ns6.upanh.com/b1.s33.d2/679c3377cb558c315969fb8c2931903b_50655866.shelter1 1.jpg
https://ns9.upanh.com/b5.s35.d3/12443cc6637c8f34dcf12e7969785dd8_50655869.stockpho toprimitiveshelterinthew.jpg
https://ns1.upanh.com/b2.s32.d1/2651a68e78f8f8ea75d2b32dfda6a930_50655871.593c3aa1 a144254a9f2e113cf0fecd3b.jpg
https://ns4.upanh.com/b5.s34.d1/c8c960fa9b791648d98437e439050b61_50655874.greenfor estshelter1zjtmo18770.jpg

Còn đây là một trong những cách lấy nước từ thiên nhiên, ace chúng ta thực hành luôn:
https://ns6.upanh.com/b3.s11.d1/216114e28fe540aaec1fbd617e828a7c_50655876.junglesu rvival3.jpg
https://ns1.upanh.com/b3.s30.d1/19e26e2a581b92bb24d0542886ca3f68_50655881.junglesu rvival4.jpg

VTF
26-11-2012, 12:58
Trên đường từ NT về Suối Dầu theo đường Tỉnh lộ 3 (đi hướng NT ra sân bay CR sẽ thấy rất rõ) gặp 1 dãy núi sừng sững. Các dãy núi lô xô vào nhau rất đẹp và có nhiều kiểu địa hình khác nhau: từ rừng cho đến gộp đá và trảng cỏ, nhưng nhìn chung địa hình dốc, hiểm trở. Cũng tại lười ko chụp hình dù đi ngang mấy lần, giờ mới thấy tiếc núi, thôi thì hôm nào về lại chịu khó chụp vậy.

Đây là 1 cung leo khá hay, terrain cho thấy có mấy đỉnh trên 800m và có 2 đỉnh trên 900m, 2 đỉnh núi đá nhọn hoắc thì phải, vì lúc chạy trên tỉnh lộ 3 thấy nó ẩn hiện đẹp vô cùng.

Đây là cung đường dự định leo, đường xanh đi dường đỏ về. Đường xanh lên thẳng đỉnh cao nhất, đường đỏ về đi ngang qua thêm 1 đỉnh 900m nữa cho đã, hihihi.

https://ns2.upanh.com/b4.s33.d2/9792cb7ac71910cecce90654e2911588_51214842.3.bmp

https://ns5.upanh.com/b2.s11.d1/fdde8f3657928a5120bad6543d3593de_51214835.2.bmp

Nhìn trên GE sẽ thấy đỉnh thật đẹp, nằm bên 1 sườn rất dốc, view tuyệt vời ! Tổng quãng đường leo đi về khoảng 7km.

https://ns7.upanh.com/b5.s11.d1/a8a937fc3df867cb357073c176d987d7_51214827.noname.b mp

https://ns3.upanh.com/b5.s30.d2/faf7acfb2239ae2e0f83347a0bec2af2_51219663.4.bmp

https://ns0.upanh.com/b1.s33.d2/459fd6bc67fb86d08d00f8ab39c40634_51219680.5.bmp

Các tay leo NCG chuẩn bị đi nhé, 2 ngày cuối tuần.

rubicon
08-12-2012, 23:27
Mình dự định sẽ rủ thêm 1 số bạn có kinh nghiệm và gan dạ cùng nhau leo núi Phu Ta Leng cao 3096m ở Lai Châu. Đây cũng là đỉnh núi cao thứ 2 sau Fanxipang ở thời điểm hiện tại (trước đây có đỉnh Pu Si Lung cao hơn 3600m nằm ở Mường Tè nhưng nay đã bị TQ chiếm mất rồi). Theo thông tin từ các bạn ở phía Bắc thì đỉnh này cực kì hiểm trở và chưa từng có người chinh phục. Đây cũng là thông tin thú vị và cũng có thể là khó khăn làm nản lòng người leo.
Do tính chất khó khăn như vậy nên cần 1 khoảng thời gian tương đối dài để chuẩn bị và tìm hiểu. Mình dự định sẽ đi trong khoảng tháng 4-5 vì thời điểm đó không còn lạnh và mưa gió, 2 thứ này là yếu tố khá quan trọng cần tránh khi leo núi. Daskem và bác Long có hứng thú thì mình cùng làm thêm 1 chuyến này nhé.

VTF
09-12-2012, 10:14
1 gạch cứng nhe RBC, hôm trước Daskem có alo hỏi thăm. Mới vừa rồi có 1 nhóm leo Phu Ta Leng nhưng lại tiếp tục thất bại vì thiếu chuẩn bị chu đáo và nhiều thứ khác. Cho nên công tác chuẩn bị lộ trình - guide - sức khỏe là quan trọng nhất, hiện thấy các nhóm leo nhiều đường khác nhau, nhưng thấy nhóm cuối cùng có thể là đường leo tốt nhất, tránh được các vách đá và chỉ cách đỉnh hơn 100m mới phải trở xuống.

VTF
12-12-2012, 10:29
Đang có nhiều nơi tuyệt vời sẽ đến trong năm 2013:
1/ Khu BTTN Nam Nung - Daknong
2/ Núi Tà Đùng 1982m - Daknong
3/ Khu BTTN Kon Chư Rang - Kontum
4/ VQG Chư Mom Ray - Kontum
5/ Tà Sùa - Yên Bái
6/ Phu Ta Leng 3069m - Lai Châu.

Các bạn: Toàn Thắng - Linh Phan - Quốc Khoa và những ace yêu thích núi cho mama biết số ngày rảnh dự kiến trong năm để sắp lịch thanh toán hết mấy cái này nhe, gai mắt quá :D. những chuyến xa, dài ngày ở Tây Bắc thì từ từ tính, nhưng những cái từ 1-4 là trong tầm tay vì đi cuối tuần, cùng lắm thêm ngày thứ 6 là được.

6/ đi chung với Rubicon vào tháng 4.

VTF
12-12-2012, 17:24
Cái vụ đỉnh 3600m của Việt Nam bị TQ nuốt mất được thông tin và bàn tán trên phượt thì VTF chưa tin khi chưa có số liệu và chứng cứ cụ thể. Vì hiện tại khi xem trên GM thì dọc biên giới VN đặc biệt là giáp Lai Châu - Lào Cai thì hoàn toàn ko thấy đỉnh nào bên TQ cao tới mức đó.

qkhoaa3
12-12-2012, 22:16
Đang có nhiều nơi tuyệt vời sẽ đến trong năm 2013:
1/ Khu BTTN Nam Nung - Daknong
2/ Núi Tà Đùng 1982m - Daknong
3/ Khu BTTN Kon Chư Rang - Kontum
4/ VQG Chư Mom Ray - Kontum
5/ Tà Sùa - Yên Bái
6/ Phu Ta Leng 3069m - Lai Châu.

Các bạn: Toàn Thắng - Linh Phan - Quốc Khoa và những ace yêu thích núi cho mama biết số ngày rảnh dự kiến trong năm để sắp lịch thanh toán hết mấy cái này nhe, gai mắt quá :D. những chuyến xa, dài ngày ở Tây Bắc thì từ từ tính, nhưng những cái từ 1-4 là trong tầm tay vì đi cuối tuần, cùng lắm thêm ngày thứ 6 là được.

6/ đi chung với Rubicon vào tháng 4.
Mình kết nhất là cung số 3 và số 5..còn mấy cung kia thì chắc cũng khó bỏ qua..:D
- Cung số 3 _ Kon Chư Răng thì như đã hứa với mama sẽ làm chủ thớt chuyến này..lịch cụ thể chắc hôm này LCL ở
Rose bàn lại nhé..qua Tết Âm lịch là ok rồi
- Cung số 5_ Tà Sùa: đề xuất đi khoảng cuối tuần giữa tháng 3 là đẹp..vì trời lúc đó đẹp nhất để ngắm mây mà thời tiết cũng đã bớt rét nhiều rồi..! (chẳn hạn như: thứ 5 14/3 ra HN - Chủ Nhật 17/3 về SG)..

rubicon
13-12-2012, 16:02
Cái vụ đỉnh 3600m của Việt Nam bị TQ nuốt mất được thông tin và bàn tán trên phượt thì VTF chưa tin khi chưa có số liệu và chứng cứ cụ thể. Vì hiện tại khi xem trên GM thì dọc biên giới VN đặc biệt là giáp Lai Châu - Lào Cai thì hoàn toàn ko thấy đỉnh nào bên TQ cao tới mức đó.

Vào maps.google.com ở dạng terrain, search Phu Si Lung, Pa Vệ Sử, Lai Châu sẽ thấy cái đỉnh đó, nằm ở Mường Tè, chẳng liên quan gì đến Lào Cai. Đường bình độ có thể hiện là 3000m, thêm 2 đường bình độ không thể hiện cao độ nữa với độ phân giải 200m nữa thì đã hơn 3400m rồi. Tất nhiên cái đỉnh cụ thể là bao nhiêu thì không ai biết, nhưng trên mạng có 1 số người đã đến đó trước chiến tranh biên giới đã xác định nó là 3700m, còn cái đỉnh Phu Si Lung mà VN mình hay nói thì chẳng biết là cái đỉnh nào luôn, tìm ko thấy trên bản đồ, chắc cái đỉnh thứ 2 nằm ở phía VN gần kề sát đỉnh Phu Si Lung có độ cao khoảng 3200m.

VTF
13-12-2012, 16:30
Tọa độ Pu Si Lung ở đây nè RBC: 22.625856, 102.787521. Là đúng cái đỉnh 3400m mà RBC nói, nhưng thêm 2 đường bình độ thì mới có 40m mà? và nó cao hơn 1 tí nữa thì con số Pu Si Lung 3076 là đúng rồi chứ đâu phải 3400m hay 3700m?

VTF
13-12-2012, 17:30
Bê nguyên cái mà VTF post ở topic Tà Sùa qua:
https://nt7.upanh.com/b3.s35.d2/0c61d78dcd8c2c791102d494e8fbd6e3_51684017.4.bmp

A: Fansipang 3143m
B: Phu Ta Leng 3096m
C: Pu Si Lung 3076m - 22.625856, 102.787521 - nhìn trên map thì nằm trên địa phận VN, còn thực tế là của VN hay TQ nhờ ace confirm giúp.
D: Bạch Mộc Lương Tử 2998m - 22.507205, 103.587677
E: Pú Luông 2938m - 22.293504, 103.796804
F: Phu Song Sung 2985m - 21.571129, 104.306638 - Trên GM ghi là Phu Luông?
G: Cao 2900m, ngay cạnh Phu Song Sung - 21.577275, 104.296339 - chắc là đỉnh thứ 2 trong dãy Phu Song Sung?
H: Cao trên 2800m, giáp Lào Cai và Yên Bái - 21.902517, 104.230764 - ko biết có phải là đỉnh Xi Giơ Pao 2876m ko?
I: Cao trên 2800m - 21.571888, 104.298871 - Ko biết có phải là đỉnh thứ 3 trong dãy Phu Song Sung?
J: Cao trên 2800m - 21.433096, 104.303248 - Cái này chắc là Tà Sùa? vì rất gần Bản Công.
K: Cao trên 2900m - 22.578233, 103.572958 - Chưa biết tên gì?
L: Cao trên 2900m - 22.584217,103.583472 - nằm gần đỉnh K, chưa biết tên gì?

Toàn Thắng
13-01-2013, 07:57
Vừa nghe ttin Tà Đùng quá đẹp nên em đk mở lầu qua Tết nhe Mama.

Đọc 1 link của bác này vừa đi qua Tà Đùng đường Di Linh (qua đò) thấy cũng hay hay. Nam Nung cung nam trong trong nay nhe. Để em hỏi ttin bác ấy cái.

https://www.phuot.vn/threads/71803-Chinh-ph%E1%BB%A5c-m%C3%B9a-%C4%91%E1%BB%93ng-T%C3%A2y-Nguy%C3%AAn-%28Tr%C6%B0a-28-12-2012-%E2%80%93-1-1-2013%29


Đang có nhiều nơi tuyệt vời sẽ đến trong năm 2013:
1/ Khu BTTN Nam Nung - Daknong
2/ Núi Tà Đùng 1982m - Daknong
3/ Khu BTTN Kon Chư Rang - Kontum
4/ VQG Chư Mom Ray - Kontum
5/ Tà Sùa - Yên Bái
6/ Phu Ta Leng 3069m - Lai Châu

Toàn Thắng
26-01-2013, 16:11
Tạm thời 2T xin phép mượn đất bàn chuyến đi Tà Đùng ở đây, bà con mon men chuyến này thì vào hóng và chém gió nhé.

Về độ khó chắc bằng chuyến nhà NCG leo Lang Bian (đỉnh Núi Ông) dốc đứng liên tục, nên chuyến đi hạn chế đoàn như chuyến K3 nhe.
Đường đi cũng gần giống đường leo đỉnh Núi Ông LB mà nhà NCG xém phải đi :D tức là leo lên đỉnh 18xx rồi tuột xuống thung lũng để leo lên đỉnh 1982m, là đỉnh cao thứ 4 ở Tây Nguyên (sau Ngọc Linh 2340m, CYS 2300m, Bi Doup 2100m). So với KKK thì cao hơn 200m nhé 3 ông già chống gậy :) Chắc kỳ này bầu ông già chống gậy chủ tịt LP làm chuyên gia thể lực cho anh em quá.

Sáng nay cafe 8 với bạn Liên leo Tà Đùng đợt rồi rút ra 1 số thứ:
- Đoàn bạn đi xe máy đến Di Linh theo QL 28 qua Tà Đùng (có qua đò để qua trạm kiểm lâm 2 Tà Đùng). Kỳ này chắc mình cũng bắt xe tới Gia Nghĩa rồi chơi taxi hoặc thuê xe giống KKK quá.
- Đoàn bạn leo từ 3h chiều ngày 1 đến hơn 5h tới láng dân (trạm 1) ở cắm trại. Ngày 2 leo lên 18xx từ hơn 7h sáng đến hơn 2h đến nơi. Từ đây theo lời anh kiểm lâm tuột xuống leo lên 1982 ảnh đi 4h nữa, đoàn mình chắc đi nhanh lắm 6h.
- Đoàn bạn không chuẩn bị nước uống lều võng đủ nên chắc mới quyết định khộng lên 1982 mà về lại láng liền trong ngày đến 7h tối hơn thì đến láng trạm 1, để quay về cho kịp ngày hôm sau.
- Đường đi dốc đứng có gai nhiều (hix giống Bi Doup), nên mặc áo quần găng tay và giày thích hợp thì OK... Không nghe nói có vắt :)

Vậy sau khi hóng hớt xong, 2T chắc đang chờ số ĐT của anh kiểm lâm bàn thảo tình hình kế hoạch leo sẽ nhanh chóng lên lầu qua Tết (tháng 2 sẽ leo) vì mùa này còn nắng, đi biển gió chướng không được nên tranh thủ đi rừng... Qua tháng 3, 2T còn 2 chuyến Phú Quý và Cù lao mái nhà + Mama và 1 số ace NCG leo Tà Sùa tháng 3 nên chắc sẽ tranh thủ tháng 2 luôn.

Đoàn mình nếu 6-7 người thì cần 1 người giúp dẫn đường, nếu từ 9-12 người thì 2 anh (kể cả anh KL). Nhờ chủtịt LP làm cán bộ thể lực, 2 bác Khoa cận + LP làm cán bộ đường lối, mềnh và mama sẽ làm thủ quỹ và hậu cần kiêm chốt đoàn keke. Thân mời ace vào góp gió.

Linh Phan
26-01-2013, 21:57
(trước đây có đỉnh Pu Si Lung cao hơn 3600m nằm ở Mường Tè nhưng nay đã bị TQ chiếm mất rồi).


Cái vụ đỉnh 3600m của Việt Nam bị TQ nuốt mất được thông tin và bàn tán trên phượt thì VTF chưa tin khi chưa có số liệu và chứng cứ cụ thể. Vì hiện tại khi xem trên GM thì dọc biên giới VN đặc biệt là giáp Lai Châu - Lào Cai thì hoàn toàn ko thấy đỉnh nào bên TQ cao tới mức đó.

------------------
Mới đọc được 1 bài báo có liên quan đến Pu si Lung, Anh em xem thế nào, trong này nói Pu Si lung cao đến 3770

"...Tôi và anh Minh đi lên biên giới hướng Tây Vân Nam, đối diện Lai Châu. Cuộc hành trình gian nan, cả thân người khắc khoải cũng phải đi đến "Tây Hành làng", nơi ở của gia đình anh chị Cao Dũng - Chỉ Hồng.

Chúng tôi không ngờ đường xa vời vợi di chuyển bằng nhiều phương tiện nào là xe ngựa thồ, chuyển qua xe vận tải, đến tàu hoả cuối cùng là xe đạp. Tôi đã mất một ngày một đêm ăn ngủ không yên. Hôm nay ngày thứ hai mới dừng chân trên đỉnh đầu núi, chiêm ngưỡng ải đầu Tổ-quốc, thấy một ranh giới trên 10km chiều ngang, còn chiều dài thì vô tận. Nếu tính tại biên giới đầu Lai Châu Việt Nam đối diện với biên giới phía Tây Vân Nam Trung Quốc, mới thấy Việt Nam bị mất 30.670 Km2, một giải đất chiến lược rộng lớn mà Trung Quốc chiếm lấy của Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Đến ngày 19/2/1979 toàn quân binh Trung Quốc đồng tiến quân vào các tỉnh biên giới Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Như giới truyền thông Phương Tây loan tải: – "Chiến tranh Đông Duơng lần thứ 3, Việt Nam rộng rãi tặng không cho Trung Quốc một biên giới bốn bề bát ngát, hứa hẹn tương lai kinh tế Đông Dương".
.
Có năm người dân thiểu số đi ngược chiều, anh Minh hỏi bằng tiếng Hoa:
─ Quý anh chị có thể cho chúng tôi biết, nơi này là đâu?
Họ trả lời bằng tiếng Việt:
─ Các ông nói cái gì.
Anh Minh mừng quá đáp:
─ Quý anh chị có thể cho chúng tôi biết nơi này là đâu và còn bao nhiêu km nữa đến Tây Hành làng?
─ Đây là đỉnh núi Pu Si Lung, còn 3km nữa đến làng.
─ Cảm ơn quý anh chị nhiều, quý anh chị có phải là người làng không?
Họ chỉ gật đầu thay cho lời nói (đúng rồi) chúng tôi cảm ơn một lần nữa và chào nhau chia tay.

Chúng tôi đứng trên đỉnh dãy núi Pu Si Lung độ cao 3.770m, nhìn về quê hương đất nước thân yêu, từ hàng rào bãi mìn bình địa cho đến tận xa mờ là huyện Mường Tè nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lai Châu, nằm trên biên giới giữa Việt Nam-Trung Quốc, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc, phía Tây và phía Nam huyện Mường Tè giáp huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên VN, phía Đông Mường Tè là huyện Sìn Hồ cách thị xã Lai Châu 60km về hướng Tây... nhìn xuống thung lũng thấy các sông Đà, sông Nậm Ma, sông Nậm Cúm, sông Nậm Nhé, thuộc hai hệ thống sông Hồng và sông Mê Kông như những tấm vải lụa trắng vĩ đại chưa bao giờ thấy trong đời. Vung trời ở đây nhiều sương mù và lành lạnh càng thôi thúc lòng ray rức không yên cho Tổ-quốc, có đi xa mới biết quê hương xứ sở mình đẹp. Thật vậy, dù thế giới mênh mông giàu và đẹp nhưng không nơi đâu đẹp bằng quê hương của mình có lũy tre, những dòng sông, ruộng nương hương thơm của lúa và đất chung một đặt thù riêng của nó ..."

Linh Phan
26-01-2013, 22:06
http://www.flickr.com/photos/68702402@N02/6640868851/

StormEye
27-01-2013, 10:09
em mới leo 2 cái đồi con con tà cú với chứa chan. ko bít có đủ sức đu chuyến này hok mặc dù rất ham hố, chỉ sợ làm chậm tiến độ cả đoàn hixx

VTF
27-01-2013, 10:55
VN bị mất 1 số đất sau chiến tranh Việt-Trung và đàm phán cắm mốc biên giới là có, nhưng mất đến 36.670 km vuông thì đúng là tác giả bài viết hoặc xạo bá đạo vô đối hoặc là ghi nhầm dữ liệu. Nhìn lên bản đồ sẽ thấy diện tích tự nhiên của tỉnh Lai Châu rộng lớn như thế nào và chỉ rộng có gần 17.000km2 là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 VN chỉ sau Daklak với diện tích 19.000km2, theo như tác giả thì hóa ra VN mất 1 diện tích rộng hơn gấp 2 lần tỉnh Lai Châu? Nhìn bản đồ Việt Nam trước 1975 và bản đồ hiện tại gần như không khác biệt nhiều, cho nên con số 36.670km2 là không tưởng.
Terrain của Google Map cũng không thể hiện độ cao 3.770m như tác giả nói, và cho đến nay thì cũng chưa có 1 tấm hình chụp GPS thể hiện cao độ này từ đỉnh Pu Si Lung hoặc ít nhất là phải có thêm vài nguồn thông tin khác để kiểm chứng.
Như vậy, giả thuyết 3.770m vẫn bị loại vì chưa có tính thuyết phục :)

PS: nhà luật sư với lão nhị Julia phụ trách thông tin cung Tà Đùng nhé, nếu có điều kiện và kịp thì làm trước 14/3 hoặc đi Tà Sùa về ae mình đi.

rubicon
28-01-2013, 02:00
Julia cũng thít leo trèo nhỉ, cho mình quăng 1 xe cát vụ Tà Đùng nhá. Còn vụ Pu Si Lung như cái bài báo phản động ấy là hoàn toàn bịa đặt thôi. Trước đây mình cũng kiểm tra GG và có chút nhầm lẫn, thực sự cái đỉnh đó chỉ cao khoảng hơn 3000m chút xíu thôi. Hơn nữa theo 1 số nguồn tin thì bọn XXX nó cũng chiếm nốt cái đỉnh đó sau chiến tranh 19xx rồi, bén mảng đến đó nó xxx thì khốn.

Daskem
29-01-2013, 14:46
Tà Đùng cũng hay lắm à. Nếu ace xuất phát từ Đắk P'Lao và được kiểm lâm dẫn đường thì nhiều khả năng sẽ đi lại con đường mà mình từng đi. Nó có 2 đoạn tương ứng 2 ngày leo:
- Đoạn 1 từ điểm xuất phát ở làng Mông độ cao 600m tới trại 1250m. Đoạn này rừng lồ ô chiếm ưu thế, đường rộng thênh thang, dốc có mệt nhưng không đuối. Riêng có một đoạn từ 1000m lên 1200m dốc ác, còn gọi là Dốc Lồ Ô. Mình đi rừng ít khi đòi nghỉ nhưng ở dốc này mình cũng phải tự nghỉ hết 1 lần, hết dốc thì chờ gần 30' mới đủ người. Qua khỏi con dốc này có cây xá xị khổng lồ, gỗ thơm như xá xị Chương Dương, người đang mệt mà ngửi mấy cái là khỏe liền. Đi thêm một chút nữa thì tuột xuống suối tới trại dừng chân qua đêm. Trại này đoàn mình dựng hồi cuối năm 2010, trên một bãi đá trống và rộng, đủ sức cho 20 người. Ban đêm gió khá lạnh. Lưu ý: con suối sau trại có nhiều ếch, cua và tôm càng.

Đường đi toàn lồ ô
https://lh5.googleusercontent.com/-Kc44eH5_kBg/UQAMvYrZOzI/AAAAAAAABX0/iC5UeGXWwVo/s600/5.JPG

Nếu không lầm thì đây là đỉnh Tà Đùng, mình chụp sau khi qua khỏi dốc lồ ô
https://lh4.googleusercontent.com/-dFRwIfIiQKY/UQAJ43sqU2I/AAAAAAAABXU/6NpQFMTr_AA/s600/1.JPG

- Đoạn 2 từ trại 1250m lên đỉnh 1980m. Từ 1200m thì rừng cây lá rộng áp đảo, ẩm và lạnh hơn, nên cũng có nhiều vắt hơn (vắt đất không đáng lo). Dốc vừa phải. Địa hình không phức tạp. Cảnh vật đẹp. Mình đi cuối năm 2010, lúc đó chưa có đường lên đỉnh nên đoàn mình vừa đi vừa phát hơn 4 tiếng mới tới đỉnh. Giữa năm 2011 mình có đi lại lần nữa thì chỉ mất 3 tiếng kèm ba lô. Đi người không có lẽ còn nhanh hơn nữa.

Cảnh đẹp đường lên đỉnh
https://lh3.googleusercontent.com/-d2gL8A2cM3k/UQAMve-flqI/AAAAAAAABXw/PiKCmMTs_-Y/s600/4.JPG

Và đây là đỉnh Tà Đùng. Trên đỉnh cũng có tảng đá như Chư Yang Sin.
https://lh5.googleusercontent.com/-M09x-rAlNlU/UQAJ474ppkI/AAAAAAAABXQ/VdaOYKUeRlQ/s600/2.JPG

Đi lòng vòng trên đỉnh sẽ thấy cục bê tông này
https://lh3.googleusercontent.com/-gu2DjFkiRGE/UQAJ48ubxKI/AAAAAAAABXY/a3LaTTINTNA/s600/3.JPG

VTF
30-01-2013, 09:22
Đẹp lắm, đang nghiền mà xem mấy tấm này càng nghiền thêm. Lão 2 và nhà luật sư lên thớt nhanh nhanh đê..................

phonghai
30-01-2013, 21:11
Thớt chưa lên plan nhưng cho mình quăng gạch chuyến Tà Đùng nha, đọc bài mà thấy rạo rực quá ^^

VTF
31-01-2013, 13:30
Khi có plan đầy đủ sẽ lên lầu để ace vào đặt gạch, bạn yên tâm nhé :)

jimmytrung169
06-02-2013, 09:56
Lần trước mình leo Tà Đùng từ hướng Hồ thủy điện Đồng Nai 3 (Hạ Long trên cao), Ngày đầu mình xuất phát lúc 13h tại trạm kiểm lâm số 2, sau đó lên láng ở độ cao 1250m nằm giữa 2 dòng suối, sau đó leo lên đĩnh 1856 rùi quay lại láng ngủ 1 đêm nữa rồi sáng hôm sau quay về trạm KL số 2. Do thời gian hạn chế và có thành viên trong đoàn chấn thương nên ko thể chinh phục đỉnh 1986m. Việc tìm người dẫn dường lên đĩnh tương đối khó, vì người dân bản địa không lên đỉnh để làm gì, nhưng trên đường lên đĩnh có 1 vài lối mòn do người Mông đi săn thú.
Theo Trung biết thì đường lên đĩnh 1986m có thể đi từ hướng Lâm Hà, Lâm Đồng sẽ gần hơn.

VTF
08-02-2013, 15:19
Như vậy là tốt quá rồi, đã có kiểm lâm thì an tâm, từ 1856 chỉ cần có GPS và Map là tìm được đường lên đỉnh thôi. Lão nhị lên thớt nhanh nhe. Bà con hóng hoài :Dam

phonghai
08-02-2013, 21:03
Hóng, hóng, chờ thớt lên là quăng gạch thuiii ^^