PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hàn Quốc mùa đông - Nắng lạnh trên Jeju & Rét đậm trong Seoul



lilac
31-12-2009, 10:54
Nhật ký viết từ khách sạn M Hotel - Seoul:

Vào 1 đêm cuối năm nóng như gắt của SG, tôi 1 mình lặng lẽ kéo chiếc vali toàn quần áo mùa đông (mua ở SG - do các bạn trên phượt chỉ chỗ mua) bước vào quầy check in đi sang xứ lạnh mùa đông - Hàn Quốc.
Các chuyến bay sang Hàn hầu như bay vào đêm khuya nên sân bay cũng vắng vẻ, chỉ một vài gia đình đang đưa con đi du học, 1 mình tôi đứng đó, với chiếc áo len trên mình,... nóng muốn nghẹt thở.
Sân bay đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh thời trang Hàn Quốc


https://img259.imageshack.us/img259/8500/img1736w.jpg
https://img503.imageshack.us/img503/7450/img1739r.jpg

Máy bay cất cánh, tôi đang trên đường bước sang nơi lạnh giá mùa đông...
Đang liu thiu ngủ, 3h sáng 1 cô tiếp viên xinh đẹp người Hàn Quốc (mặc áo dài VN - nhân viên VN Airline mà), vỗ vai tôi & hỏi tôi ăn gì?
Ăn sáng lúc 3h sáng, đúng là... tôi đã rời VN thật rồi.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon


https://img17.imageshack.us/img17/3889/14incheoninternationala.jpg
(1 trong 3 sân bay đẹp nhất Châu Á - hình sưu tầm),

https://img704.imageshack.us/img704/4986/img1803c.jpg
(Rửa tay khử khuẩn khi vào sân bay)

https://img268.imageshack.us/img268/987/img1754u.jpg
(Kính lão dành cho người cao tuổi khi viết tờ khai hải quan)

https://img253.imageshack.us/img253/9673/img1804y.jpg
(Cô hướng dẫn qua đường xinh đẹp)



cái lạnh của xứ sở kim chi bắt đầu xâm nhập, hải quan toàn những chàng trai mắt 1 mí, tôi đã đến HQ. Sau đó tôi đón bus qua sân bay Kimpo để bay đi Jeju.


https://img253.imageshack.us/img253/534/img1761j.jpg

Hiệu bánh Donut xuất hiện trãi dài Hàn Quốc. Ngày nào cũng thấy.


Kinh nghiệm: Nếu ko muốn chật vật như tôi thì bạn nên book vé máy bay đi Jeju sau 1 ngày ở Seoul, vì thời gian đi bus từ sân bay Incheon sang sân bay Kimpo gần hết 1 tiếng. Ngồi trên bus mà run như ma đuổi, cứ sợ chuyến bay đến Jeju thiếu vắng 1 hành khách có quốc tịch VN.

Tobe continue....

lilac
31-12-2009, 10:57
Sân bay Kimpo:



https://img259.imageshack.us/img259/1151/img1809l.jpg

https://img259.imageshack.us/img259/6463/img1780j.jpg

https://img503.imageshack.us/img503/7192/img1773.jpg

Máy bay đi Jeju của Korea Air cực kỳ thú vị, máy bay trông như 1 món đồ chơi, trên thân máy bay còn có những hình vẽ như nét vẽ tay của những đứa bé nghịch ngợm.




https://img710.imageshack.us/img710/579/img2588g.jpg

https://img253.imageshack.us/img253/7858/img1797v.jpg
(tiếp viên Korea Air)


Đến Jeju, không khí se se lạnh, nhiệt độ ngoài trời là 7 độ & tôi đã thở ra khói. Đón 1 chiếc Shuttle Bus về khách sạn.

Ở Jeju, quýt mọc khắp trên đường, cây nào cây nấy sai trĩu quả mà chẳng có ai hái. Để không làm mất mặt người VN, tôi cũng chỉ biết ngồi trên xe mà nhìn, vả lại, bác tài xế lái xe nhanh quá…


https://img259.imageshack.us/img259/4244/img1812ib.jpg

lilac
31-12-2009, 10:58
Khách sạn Jeju Hawaii - nghe tên cứ tưởng ở gần biển, nhưng sau 1 ngày mới biết nó cách biển... 20 phút đi bus.
Đảo Jeju có diện tích gần 3 lần Singapore nên để đi hết trong vòng vài ngày là điều không tưởng, tôi đến quầy tiếp tân xin bản đồ du lịch. Anh tiếp tân đẹp trai chỉ biết dùng đôi mắt 1 mí đáng iêu mà... nhìn. Hix... dù đã được cảnh báo trước, nhưng tôi không thể ngờ ngay cả nhân viên khách sạn cũng mù tịt tiếng Anh.

Đến Jeju thì phải đi xem cánh đồng hoa cải mọc ven bờ biển (như trong mấy phim Hàn hay chiếu ấy), tôi leo lên 1 chiếc bus & hỏi đường ra đến biển. Nguyên 1 chiếc bus nhìn tôi khoa tay múa chân, làm đủ trò diễn tả cảnh đang bơi, đang lặn... sau khi mỏi nhừ tay chân, tôi bất lực ngồi chờ... 1 lúc sau thấy 1 chàng trai trẻ, trông như sinh viên leo lên bus, ko bỏ lỡ thời cơ, tôi túm ngay cậu ta mà hỏi. Hóa ra biển ở Jeju tuy trong & sạch nhưng chẳng ai dám bơi (do đá ngầm & mạch núi lửa), nên dù tôi bơi mỏi tay, chẳng bác nào trên xe biết là tôi đang ám chỉ đến biển. Sau 1 hồi tám đã tay, chàng trai cho tôi biết... tôi lên nhầm bus.
Lại lò mò leo xuống & leo lên 1 chiếc bus khác (do cậu ấy chỉ).
Cuối cùng tôi cũng đến được biển, nhưng hoa cải vào mùa này đã tàn hết. Biển thì lạnh đến cóng tay. Tôi lại leo lên bus đi về. Giữa đường thấy 1 cánh đồng hoa cải vàng ươm trước gió. Múa tay mãi, cuối cùng bác tài xế cũng cho tôi leo xuống.
Vừa bước chân xuống, 1 bác già người Hàn tiến đến chỉ vào cái bảng & lắp bắp "3000W one person". & ngoài câu tiếng Anh đó ra, bác ko biết thêm 1 câu tiếng Anh nào khác, nên mặc cho tôi gào thét rằng thì là tôi chẳng chụp hình với hoa cải đâu, tôi chỉ muốn chụp cái cánh đồng đó thôi, tôi ko bước vào vườn hoa nhà bác đâu... blah... blah... bác ấy vẫn chỉ "3000W one person". :(
Đuối, tôi bỏ đi, đi đến 1 đoạn thật xa, quay lại vẫn còn nhìn thấy bác ấy nhìn theo. Để không phải bỏ mạng oan uổng khi chưa khám phá hết đảo Jeju, tôi cắm đầu đi 1 đoạn xa tít tắp rồi lại leo lên bus. Đi ngang qua cánh đồng hoa cải, tôi nhìn xuống thấy bác già vẫn đang “3000W one person” với 1 cặp anh chị. Tôi đưa máy lên làm vài tấm hình hoa cải đảo Jeju thế này:


https://img193.imageshack.us/img193/5932/img2221kq.jpg

https://img63.imageshack.us/img63/5194/img2220y.jpg

https://img268.imageshack.us/img268/2781/img2219ad.jpg


Tobe continue....

lilac
20-01-2010, 09:34
Sau khi đi dạo chán chê dọc bờ biển, tôi leo lên bus trở về trung tâm thành phố. Bước xuống bus, tôi đi dạo dọc đường, bụng sôi lên sùng sục, tôi kén chọn mãi, cuối cùng bước vào 1 quán ăn có vẻ ngon lành (dựa vào lượng khách vào-ra).

Ngồi bệt xuống đất, 1 anh phục vụ mắt hí đầu đội nón gấu tiến đến chìa cho tôi cái thực đơn, đói rã ruột, tôi hí hửng nhìn vào cái thực đơn và... lăn ra ngất. Toàn tiếng Hàn, ngay cả cái từ Menu cũng tiếng Hàn nốt (ít ra VN mình còn có 1 từ ko phải là... tiếng Việt trong cái thực đơn).

Tôi nhìn quanh quất, tìm kiếm 1 cái ảnh có hình cái món ăn mà chỉ (theo kinh nghiệm đi lang thang mấy nước khác.). &... tuyệt nhiên chỉ có hình 1 bức tranh 1 gia đình Hàn trong trang phục truyền thống đang ngồi-quỳ & cười tươi rạng rỡ. Ngoài ra, chẳng có 1 tấm hình nào khác.

Sợ mang tiếng "ăn thịt người" khi lấy tay chỉ vào bức tranh. Tôi quay sang hỏi anh-phục-vụ-mắt-hí-đầu-gấu: "What is your special food?"
Anh-đầu-gấu nhìn tôi, mắt hí cũng cố mở ra tròn xoe... Rồi, may mắn chưa, anh ấy không hiểu tôi đang nói cái giống gì...

Tôi mỉm cười rồi... nhìn ra xung quanh. Thấy 1 bác già đang hăm hở húp 1 tô gì trông rất ngon miệng. Tôi chỉ thẳng ngón tay về phía bác ấy (tại đói quá làm liều chứ nếu bác ấy ngẩng lên mà thấy tôi đang chỉ như nhìn tội phạm thế này thì tôi có mà ăn tiết canh!) và nhìn anh phục vụ.

Anh-đầu-gấu cười toe toét và đi vào. Một lát sau anh ấy mang ra 1 tô mì đen kịt, khói bốc nghi ngút, trông ngon mắt không chịu đc. (tại đang đói thấy thế, chứ tô mì đen 1 màu, thấy gì đâu mà đẹp mắt!). Tôi cầm đôi đũa chuẩn bị tư thế xông vào thì anh-phục-vụ-đầu-gấu chặn tay tôi lại và.... xúc 1 muỗng đá to đổ thẳng vào tô mì.

Ôi, may mắn chưa. Ngay từ phút giây này, tôi đã hiểu tôi đã gọi món gì... Mì lạnh! Anh-đầu-gấu lui ra sau & mỉm cười ý nói chúc tôi ăn ngon miệng. Khói từ tô mì bốc ra còn nhiều hơn lúc nãy. Nhiệt độ ngoài trời là 1 độ C & tôi đang nhìn tô mì đầy... đá.
Bữa tối của tôi là thế... Múc đúng 2 đũa, tôi giơ tay đầu hàng, àh không, giơ đũa đầu hàng. Mì ngọt & đá, thật là 1 ấn tượng khó quên. 5000W cho món ăn tuyệt zời đó!


https://img19.imageshack.us/img19/1429/img2059h.jpg
Đêm ở đảo Jeju

Mang bụng đói đi giữa cái lạnh, tôi lang thang và bắt gặp 1 quán hàng ven đường, khói toả nghi ngút. Cầm những thanh bột nóng hổi lấy từ trong nồi giá 700W, tôi mừng như ăn được... sơn hào hải vị.

Ăn 1 mạch, đến khi nhìn lại thì... đường về khách sạn tôi không nhớ (ờ, mà có biết đâu mà nhớ). Người mệt, chân mỏi, tôi quyết chí phí phạm, leo lên taxi là thượng sách.
Vừa leo lên taxi, tôi chìa cái card khách sạn cho bác tài. Bác tài nhìn tôi như... người từ thượng cổ. Nhìn ánh mắt bác chơi vơi, lại nhớ về kinh nghiệm của 1 chị đã chỉ, tôi lôi mảnh giấy viết tên khách sạn & địa chỉ bằng tiếng Hàn (mà tôi đã nhờ anh tiếp tân viết dùm) ra chìa cho bác.
Lần này thì bác nổi cáu thật sự, bác mở cửa bước ra ngoài & lôi tôi ra. Ôi, lúc ấy tôi sợ muốn chết. Thân con gái, 1 mình đứng giữa đất Hàn, bị 1 lão già lôi ra khỏi xe với gương mặt dữ tợn. Tôi chỉ toan khóc thét...

Nhưng chưa kịp thét lên (có lẽ vì lạnh nên bị cứng họng), bác tài đã quay tôi 1 vòng & lôi tôi sềnh sệch đi qua 1 góc khoảng 2 bước & chỉ cho tôi cái... khách sạn của tôi. Sau đó, bác ấy chỉ thẳng cái khách sạn, nói 1 tràng tiếng Hàn &... bỏ tôi đứng đó, vẫn còn bị lạnh nên cứng họng. Sau khi khớp hàm, tôi quay sang tính xin lỗi & cảm ơn bác thì bác đã đi mất.

1 ngày mệt phờ. Về khách sạn, tắm & ngủ.

lilac
20-01-2010, 10:06
Sau khi quần nát cái Lonely Planet và mấy cuốn hướng dẫn du lịch thó ở Sân Bay, hôm sau tôi quyết chí tới 1 điểm đến của đảo Jeju: Đỉnh đầu rồng.


Một nơi khá xa trung tâm thành phố, đi xe bus khoảng 30 phút mới đến nơi. Đỉnh nằm ngay biển. Hôm nay thời tiết khá tốt, trời nắng nhẹ, hơi gió thoang thoảng lạnh. Nắng lạnh trên Jeju của tôi là đây.


https://img195.imageshack.us/img195/200/img1870ku.jpg

Đường xuống:

https://img138.imageshack.us/img138/6400/img1856v.jpg

Người ta đi xuống, tôi cũng bon chen đi xuống.

https://img195.imageshack.us/img195/7532/img1868lm.jpg

Vẻ kì dị của những loại đá do núi lửa:

https://img188.imageshack.us/img188/218/img1864s.jpg

Một cô gái Hàn thẩn thơ

https://img255.imageshack.us/img255/518/img1869y.jpg

Theo truyền thuyết, chỉ những "người tốt" mới nhìn thấy hình đầu rồng. Chính vì thế, tôi cũng cố gắng nhìn ra đây chính là cái đầu rồng. Và có lẽ những du khách đến đây cũng như tôi, đều nhìn thấy đây chính là cái đầu rồng. :D


https://img517.imageshack.us/img517/1566/img1861j.jpg

lilac
20-01-2010, 10:21
Thêm vài tấm hình ở Đỉnh đầu rồng:

Quán quýt đầu làng. Để không mang tiếng hái trộm, tôi mua... 2 bịch. Giá rất rẻ, 700W/ 1 bịch, gần 2kg. Ăn mệt nghỉ. :)
https://img59.imageshack.us/img59/1831/img1849.jpg

1 góc nhỏ - thùng rác:
https://img188.imageshack.us/img188/5658/img1866ln.jpg

Nơi dành cho người khuyết tật:
https://img195.imageshack.us/img195/4510/img1877br.jpg

lilac
20-01-2010, 10:22
Một ngày thời tiết thật đẹp, tôi quyết chí leo tiếp lên 1 đỉnh nữa: Đỉnh núi lửa. :)) (ai đi Hàn rồi mà nghe tôi nói mấy cái tên này thì có mà ngất. Tên tiếng Hàn tôi không tài nào nhớ đc, chỉ nhìn, đọc & phiên âm theo tiếng ... của chính tôi. :) ) Theo quyển hướng dẫn du lịch thì mỏm đá này cao nhất đảo Jeju & được tạo thành do 1 ngọn núi lửa. Chính vì thế, theo "Cẩm nang du lịch Hàn của lilac" thì nó tên: Đỉnh núi lửa. =))


https://img59.imageshack.us/img59/2230/img2165w.jpg

Người ta đi lên, tôi cũng bon chen leo lên. Leo lên đến nơi (mất hơn 1 tiếng), tôi phải nằm thở hơn 1 tiếng sau mới đủ hơi... leo xuống lại. Đứt cả hơi. Kinh nghiệm là dù trời se se lạnh cũng phải bỏ hết quần áo lạnh ra, đừng mặc lên đó mà mất công... cởi. Leo lên đến nơi, mồ hôi cha dí mồ hôi mẹ túa ra, nóng không chịu đc.


https://img59.imageshack.us/img59/3861/img2153k.jpg

Từ trên cao nhìn xuống, chỉ một màu vàng rộm của cỏ... Cảm giác... bất an. Một nỗi lo ùa vào: "Làm sao xuống???" Hix...



https://img686.imageshack.us/img686/7616/img2161e.jpg

P.S: Còn nhiều hình nhưng... mất thẻ chụp đoạn này rồi. Huhu.... :((

lilac
20-01-2010, 10:27
1 quán ăn ven làng chài.


https://img188.imageshack.us/img188/4859/img2167d.jpg

Một cái thú vị ở quán ăn này là... Bạn có thể vừa ăn cá nướng nóng hổi, vừa có thể ngắm những phụ nữ Jeju đang lặn... bắt cá giữa cái thời tiết buốt giá này.

Nhìn cảnh ấy thì không tài nào mà nuốt nổi. Tuy thế, do leo núi mỏi mệt, tôi cũng... nuốt nổi 3 con cá. Vừa ăn, vừa xin lỗi mấy bác. :)

Hình ảnh làng chài:


https://img211.imageshack.us/img211/4092/img2203f.jpg

Một góc buồn:

https://img29.imageshack.us/img29/7273/img2201h.jpg

lilac
20-01-2010, 10:31
Một ngôi chùa trên núi. Tôi đã chạm tuyết Hàn Quốc...


Dấu chân tôi trên tuyết:

https://img59.imageshack.us/img59/1540/img1913l.jpg

Tĩnh lặng:

https://img59.imageshack.us/img59/5320/img1928h.jpg

Nắng lạnh trên tuyết:

https://img189.imageshack.us/img189/3580/img1923yb.jpg

Trơ trọi:

https://img188.imageshack.us/img188/8221/img1947l.jpg

Tuyết tan:

https://img189.imageshack.us/img189/5783/img1961ko.jpg

Chùa trên cao:

https://img189.imageshack.us/img189/9880/img1962yb.jpg

Thiềng:

https://img51.imageshack.us/img51/3395/img1976c.jpg

Linh nhi
23-01-2010, 11:49
Bạn lilac viết rất hay, nếu nhật ký còn thì bạn viết tiếp nhé
À bữa trước nghe bạn nói đi HQ là đi tour, sao mình thấy giống đi bụi quá vậy ^^

lilac
23-01-2010, 15:02
Bạn lilac viết rất hay, nếu nhật ký còn thì bạn viết tiếp nhé
À bữa trước nghe bạn nói đi HQ là đi tour, sao mình thấy giống đi bụi quá vậy ^^

Mình vừa đi bụi vừa đi tour bạn ạ. Ban đầu mình lên lịch đi bụi, nhưng sau đó đụng phải tờ bản đồ toàn tiếng Hàn của Đại sứ quán Hàn Quốc thì mình sợ quá, nhìn zô là cầm chắc vé đi lạc giữa thời tiết mùa đông rét căm căm của Hàn, lại đi 1 mình nên mình... quyết định đi tour. Nhưng do vé máy bay đã book từ trước, nên mình thương lượng với cty du lich sẽ ghép đoàn bên Hàn. Chính vì thế cho nên mình đi tour 6 ngày trong 13 ngày mình ở Hàn => mình đi bụi gần 7 ngày (mình nói "gần" vì còn trừ thời gian di chuyển :D )

Cái nào đi bụi thì mình viết nhật ký. Còn cái nào đi tour thì mình chỉ post hình thôi, vì đi tour thì... chẳng có gì để nói! :D

Mai mốt rảnh viết tiếp! :)

fantasio
03-02-2010, 11:56
Mình đang định sang hàn quốc đợt cuối tháng 2 này xem concert + du lịch luôn
Apply hồ sơ rồi, vừa phỏng vấn hôm nay nhưng nghi fail quá :(
Hồ sơ thì đầy đủ nhưng hôm nay phỏng vấn bị nó vặn vẹo câu cuối nên trả lời hỏng
Bạn có cách nào xin visa giúp mình với? :(

lilac
03-02-2010, 12:43
mình đang định sang hàn quốc đợt cuối tháng 2 này xem concert + du lịch luôn
apply hồ sơ rồi, vừa phỏng vấn hôm nay nhưng nghi fail quá :(
hồ sơ thì đầy đủ nhưng hôm nay phỏng vấn bị nó vặn vẹo câu cuối nên trả lời hỏng
bạn có cách nào xin visa giúp mình với? :(

Hix... cái vụ xin visa này đúng là đau đầu.
Lúc đầu mình lên kế hoạch đi phượt 1 mình sang Hàn, nhưng sau khi đem đủ hồ sơ lên, nó bắt mình đưa thêm cái chứng nhận, bảo lãnh gì gì đó của 1 tổ chức bên Hàn (trường ĐH, cty...).
Lại thêm vớ đc cái bản đồ toàn tiếng Hàn với toàn ô vuông & hình tròn. Nên mình quyết định đi đi theo tour của Saigontourist. (nhưng chỉ đi 1 phần nhỏ trong chuyến đi của mình thôi. )
Thế là bên Saigontourist nó lo visa cho mình luôn.

Nên mình nghĩ nếu bạn có người quen làm trong cty du lịch hay có ng quen ở Hàn thì nhờ viết cho cái phiếu bảo lãnh là OK. Mình cũng ko biết chỉ thế nào, thành thật xin lỗi! :(

fantasio
03-02-2010, 18:00
Bạn đi theo tour của saigontourist ah?
Mình định đi phượt trước 2-3 ngày, sau đó đi theo tour của bọn nó
Mình cũng hỏi bên đấy để thương lượng đi theo kiểu của bạn nhưng nó lại từ chối :(

lilac
04-02-2010, 10:31
bạn đi theo tour của saigontourist ah?
mình định đi phượt trước 2-3 ngày, sau đó đi theo tour của bọn nó
mình cũng hỏi bên đấy để thương lượng đi theo kiểu của bạn nhưng nó lại từ chối :(

Mình cũng ko biết, nhưng hồi đó do mình trúng giải thưởng của công ty SG Tourist, sau đó mình đến thương lượng là vì mình đã book vé máy bay xong hết rồi & thời hạn giải thưởng của mình cũng gần hết, nên bây giờ mình chỉ gia nhập vào đoàn khi mình ở bên đó thôi. Sau mấy cuộc họp gì gì đó của bên đó thì nó OK cho mình. Mừng quýnh! :D

marukoftu
04-02-2010, 14:16
mình đang định sang hàn quốc đợt cuối tháng 2 này xem concert + du lịch luôn
apply hồ sơ rồi, vừa phỏng vấn hôm nay nhưng nghi fail quá :(
hồ sơ thì đầy đủ nhưng hôm nay phỏng vấn bị nó vặn vẹo câu cuối nên trả lời hỏng
bạn có cách nào xin visa giúp mình với? :(

Phỏng vấn người ta hỏi những gì vậy bạn. Hic, mình nghe nói phỏng vấn đi Hàn Quốc rất là khó. KHông biết người ta hỏi gì nữa. Mình cũng được thưởng một chuyến đi Hàn qua một cuộc thi. Nhưng mà nghi là vì vụ visa mà mình không đi được quá. Hu hu

lilac
25-02-2010, 10:20
Phỏng vấn người ta hỏi những gì vậy bạn. Hic, mình nghe nói phỏng vấn đi Hàn Quốc rất là khó. KHông biết người ta hỏi gì nữa. Mình cũng được thưởng một chuyến đi Hàn qua một cuộc thi. Nhưng mà nghi là vì vụ visa mà mình không đi được quá. Hu hu

Phỏng vấn thì ngta cũng chỉ hỏi mấy câu đại loại: Lý lịch? Qua đó làm gì? Khi nào về? Biết gì về HQ? blah... blah...
& câu hỏi chuối nhất của nó chính là: Có biết ký hiệu "R" trên sản phẩm nghĩa là gì ko? Haha... nghe xong hết hồn, tưởng vô lộn chỗ... :D

Nhưng nghe nói nhờ cty du lịch lo visa thì ko phải đi phỏng vấn.

lilac
25-02-2010, 11:03
Đầu năm, em khai bút bằng bài "nhật ký" tiếp theo về chuyến đi HQ năm cũ, khai bút bằng chuyến đi xa xa để năm nay em có thể... vi vu nơi xa hơn, như Nhật chẳng hạn... :D

Ở đảo Jeju có 1 câu chuyện có thật mà ai nghe cũng hơi ơn ớn ngay cần cổ, đó là câu chuyện về con đường ma quoái.

Chuyện kể rằng: Có 2 đoạn đường ở đảo Jeju, 1 đoạn dài khoảng 50m, 1 đoạn dài 200m, khi xe đi đến đoạn đường này thì cứ tắt máy, xe sẽ... tự động đi lên dốc.

Em cũng nghe chuyện này khi ở VN, lúc đang tìm tòi thông tin để đi, em quần nát mấy cái trang web, đọc muốn nát mấy bài tạp chí, nhưng chả thấy có lời giải thích nào. Nhưng cái tính em nó ngang, ngta giải thích ko đc thì... em tự giải thích. Lý giải của em là:
1. Do từ trường, con đường nằm trên 1 mỏ nam châm nào đó gây ra từ trường, hút các xe lên.
2 là Do con đường nó ko phải là cái dốc, chẳng qua ngta ảo giác nhìn thấy nó là 1 cái dốc mà thôi.

Chắc mẩm là thế, em vẫn phải đến tận nơi, nhìn & cảm nhận cho rõ. Nói gì nói, em vẫn ko tin.

Cho đến khi chiếc xe bus to đùng chở em đến gần chỗ có bảng đỏ, bác tài tắt máy xe, chiếc xe bus chở vài chục người từ từ... đi lên dốc. Cái dốc thật mấy bác ạ, vì em cảm thấy cái xe nó nghiêng lên hẳn...

Chiếc xe cứ thế tự đi gần hết 1 đoạn đường dài gần 200m thì bác tài cho xe nổ máy & lái vào 1 khu vực đậu xe.

Em nói thật là nếu ko tận mắt chứng kiến thế này thì em ko tin.

https://img268.imageshack.us/img268/5572/img1983b.jpg

lilac
25-02-2010, 11:04
Du khách đến đây ai cũng leo xuống để kiểm chứng

https://img297.imageshack.us/img297/5566/img1980g.jpg

https://img138.imageshack.us/img138/3835/img1982s.jpg

Em cũng xuống để tìm luận chứng, luận cứ cho 2 cái lập luận ban đầu của em.

1. Từ trường: Cái lý giải từ trường của em hỏng bét khi cái chai đựng nước của em làm bằng nhựa, em đặt xuống nó vẫn cứ lăn vèo vèo... lên dốc.

2. Ảo giác: Sai bét nhè, vì em thấy cái dốc rõ ràng, em lấy thước ra đo nó vẫn là 1 cái dốc, dốc ít nhất là 10 độ.

Hiz... Thế thì là gì nhỉ? Ko ai chịu giải thích cho em nghe hết... :help

Em nói thật, ai mà đi rùi thì mới tin.

Quanh đó, ngta dựng quá trời hàng quán dành cho những du khách tò mò muốn khám phá con đường ma quoái. Cũng có thể ngta sợ những du khách khủng hoảng quá, xỉu, nên bán đồ ăn cho nó... tỉnh.

https://img9.imageshack.us/img9/5904/img1989y.jpg

https://img171.imageshack.us/img171/1095/img1991f.jpg

& kế bên đó, để ăn theo, bác người Hàn nào đó cũng mở 1 cái Ghost House cho nó thêm phần ma quoái. Tuy nhiên, bác này ko tính kĩ, cái nhà ma giả của bác thì nó hấp dẫn thế nào đc khi có nguyên 1 con đường kì thú ở ngoài kia. Thế là căn nhà ma của bác ấy đóng cửa im ỉm, vắng teo vắng toét.. lâu lâu chỉ có vài ba vị khách đi... ngang qua để vào trong đi ... WC. =))

https://img215.imageshack.us/img215/9338/img1995ei.jpg

Em chỉ đi đoạn đường 200m thui, vì ko có thời gian nên em hok đi đoạn đường 50m. Ai đi về thì nói em nghe với.

P/S: Àh, ngày hum ni em cũng bon chen đi bus lên xem cái Sex & Heath Museum, em đi bus hết gần 1h, lên đến nơi, thấy đoàn người mua vé đi vào, em cũng bon chen đi vào, đang đi thì em bị 1 anh bảo vệ mắt hí zịn lại & hỏi em bằng 1 tràn tiếng Hàn.

Thấy em ú ớ, bác ấy gật gù rồi hỏi: "How old are you?"
Em cứ nằng nặc "I'm 24 years old" mà bác ấy nhất quyết ko tin. Ai bảo cái mẹt em nó non quá làm chi. Bác ấy bắt em trình passport, cơ mà em thì có đem theo đâu, em nghe dân tình hù, em quăng trong safe box khách sạn mất rồi còn đâu, vì có ng nói em, ở HQ ko có kiểm tra PP trong TP, mang đi dễ bị mất do... cảnh quá đẹp, nên em để ở ks cho yên tâm....

Em nói với nó mãi ko xong, nó nhất quyết ko chịu tin em. Công nhận, mắt nó hí nên nó chả nhìn thấy em đây đã già, đủ cái tuổi thưởng thức nghệ thuật rùi. Nó khăng khăng đòi PP. Em kể khổ, em nói em quay lại ks 1 tiếng, leo lên đây lại 1 tiếng nữa là đủ giờ nó đóng cửa luôn. Nó chỉ cười rồi bước vào trạm đóng cửa. Em hí ha hí hửng tưởng nó cho qua, xăm xăm đi vào thì bị 1 cái còi huýt muốn nát lỗ tai, 1 bác già bước ra, chỉ ngón tay theo hướng đường ngược lại, em nhìn thằng bảo vệ lúc nảy cầu xin, nó so vai, nhìn bác già lè lưỡi.
Thế là em đủ biết "Đứa" nào có quyền lực nhất ở đây rùi, em quay sang nhìn bác già thề thốt rằng em đã 24 tuổi, cho em vào... blah... blah.... Bác già xổ 1 tràn tiếng Hàn cực to vào tai em.

Em biết số mình đã tận. Em quay lưng đi về cho xong. Cơ mà cơ man nào là người đi vào, đi ra, sao nó ko vịn, nó vịn em?

tottotran
25-02-2010, 23:47
Chị viết đọc thấy lạc quan nhỉ, em mà lâm vào tình cảnh bơ vơ k nơi nương tựa như thế, tiếng Hàn thì k biết chắc e ngắc ngoải mất :((
Jeju là nơi mơ ước nhất của e nếu đi tuần vỡ mật, thế mà c đã đc đi rùi, thèm.

marukoftu
27-02-2010, 01:51
Chị ơi, chị có kinh nghiệm về mấy vụ ăn vặt ở Seoul không ạ. Xem trên phim Hàn thấy có mấy quán bán đồ ăn vặt như bánh gì ráng thành hình con cá, hay món thịt nướng xong cuốn với rau ăn (trong phim tụi nó hay đút cho nhau ăn ấy ạ). Bán trong lều hoặc trên xe... Nếu chị có kinh nghiệm gì thì kể cho mọi người nghe với ạ. Như giá cả chẳng hạn ^^. 3/3 này em có chuyến đi Hàn, vốn đam mê ẩm thực nên em quyết phải thử cho được. Nhưng mừ hầu bao thì có hạn nên phải hỏi han trước cho nó hiệu quả :D.

Với lại, bữa trước đọc bên topic nào đó thấy chị hỏi về ổ cắm điện bên HQ. Chị đi rồi thấy ổ cắm nó sao ạ. Mình dùng có được không ạ.
Nhân tiện, cám ơn chị đã chia sẻ nhiệt tình về chuyến đi. Em chẳng thấy nút thanks ở đâu nên nói ở đây luôn cho tiện. Hì

lilac
28-02-2010, 20:54
Chị viết đọc thấy lạc quan nhỉ, em mà lâm vào tình cảnh bơ vơ k nơi nương tựa như thế, tiếng Hàn thì k biết chắc e ngắc ngoải mất :((
Jeju là nơi mơ ước nhất của e nếu đi tuần vỡ mật, thế mà c đã đc đi rùi, thèm.

Ko lạc quan thì biết làm gì đây em??? :D

Đùa thôi, vì cái tính nó thế, cũng muốn hú héo hay khóc lóc cho ngta sợ, nhưng làm ko đc. Cứ cười hề hề rồi xăn quần lên đi thui! :D

Jeju đúng là đẹp cực kỳ đấy, nếu đc đi tuần vỡ mật thì còn gì bằng, chỉ tiếc lilac chỉ đi có 1 mình. :(

Nếu đi trăng mật thì đi tầm tháng 11-12 là đẹp cực kỳ, vừa có tuyết, vừa có lá đỏ. :D

lilac
28-02-2010, 21:05
Chị ơi, chị có kinh nghiệm về mấy vụ ăn vặt ở Seoul không ạ. Xem trên phim Hàn thấy có mấy quán bán đồ ăn vặt như bánh gì ráng thành hình con cá, hay món thịt nướng xong cuốn với rau ăn (trong phim tụi nó hay đút cho nhau ăn ấy ạ). Bán trong lều hoặc trên xe... Nếu chị có kinh nghiệm gì thì kể cho mọi người nghe với ạ. Như giá cả chẳng hạn ^^. 3/3 này em có chuyến đi Hàn, vốn đam mê ẩm thực nên em quyết phải thử cho được. Nhưng mừ hầu bao thì có hạn nên phải hỏi han trước cho nó hiệu quả.

Với lại, bữa trước đọc bên topic nào đó thấy chị hỏi về ổ cắm điện bên HQ. Chị đi rồi thấy ổ cắm nó sao ạ. Mình dùng có được không ạ.
Nhân tiện, cám ơn chị đã chia sẻ nhiệt tình về chuyến đi. Em chẳng thấy nút thanks ở đâu nên nói ở đây luôn cho tiện. Hì

Đồ ăn vặt của Seoul thì lilac trùm, vì toàn ăn vặt ko mà! :D

Ngay trên mỗi lề đường gần trạm tàu điện ngầm, cách một khoảng thì lại có vài ba cái lều bàn đủ thứ hầm bà lằng, nào là thịt nướng, mấy món bột chiên, bột nấu trong mấy cái nồi như kiểu lòng lợn nhà mình ý.

Tuy nhiên, mấy quán này đóng cửa vào khoảng 11PM (mùa đông thì đóng cửa sớm hơn, khoảng 9PM). Nhưng nếu sau giờ này mà muốn ăn mấy cái này thì đến chợ Namdeamun, lúc này do mùa đông nên mấy sạp chợ đóng cửa sớm, mấy hàng quán kiểu này bắt đầu dọn ra... rầm rộ & nhộn nhịp lắm.

Trong mấy hàng quán này thì bán nhiều thứ, giá cả tùy vào quán, tùy khu & tùy giờ giấc :D

Ví dụ: Cùng 1 cây que xiên đồ (giốg kiểu lòg lợn mà phim Hàn hay ăn ý), nếu bán ở khu du lịch thì vào khoảng 1000W / 1 cây, khu bình thường thì vào khoảng 500W / 1 cây, nhưng nếu bán vào đêm khuya thì vào khoảng 2000W / 3 cây. Tương tự như vậy đối với những món khác. Do mức sống bên Hàn cao hơn VN rất nhiều nên giá cả vậy là khá rẻ cho dân Hàn.
Còn thịt nướng thì tính theo cân thịt, ăn xong trả tiền nên chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ ăn khoảng 2 tô thịt hơi hơi to (ăn phát khiếp) :D, ăn thêm chén cơm + vài lá sa lat cuốn + vài tô kim chi + thêm mấy ly nước (dành cho 3 đứa ăn, trong đó có 1 đứa ăn như hạm) thì vào khoảng 18000W.

Khuya, trời lạnh + tuyết, chui vào lều, ăn mấy cây nóng hổi + 1 chai rượu soju (giá khoảng 3000W - cái này con bạn trả tiền nên lilac chẳng nhớ! :D) là tuyệt cú mèo. Nhưng lilac chẳng uống đc rượu mà chỉ ăn tù tì thui! :))


À, còn vụ ổ cắm thì ở Hàn Quốc cùng xài ổ cắm 2 chấu như VN, tuy nhiên, ổ cắm nó ko nằm "lộ" ra ngoài như ở VN mà nó thụt vào trong 1 vòng tròn cách khoảng 1cm.:gun Nên với những phích cắm bình thường như đồ sạc máy ảnh, điện, bàn ủi... thì OK chứ đồ cắm như đồ sạc điện thoại thì rất khó nhét vô (vì có cái cục phích cắm to đùng:Dam), phải dùng 1 dụng cụ chuyển (ra tiệm điện nói là nó biết.) Tuy nhiên, nếu ko xài đt thì OK, khỏi mua chi mất công!

marukoftu
01-03-2010, 01:22
hi hi, cám ơn chị Lilac.
Nhưng mà chợ Namdaemun có tính là khu du lịch không nhỉ. Em là định sẽ phải ăn cho bằng được cái món thịt nướng quấn rau ấy đấy. Nếu giá cỡ 18K won đó thì chắc cũng ok.
À, nếu chị Lilac có kinh nghiệm mua đồ ở Namdaemun thì chỉ cho em với nhé. Ví dụ như, nên mua gì, giá cả ra sao, có trả giá được không (nếu được thì bằng tiếng ANh hay tiếng Hàn)...
Em định mua một ít kim chi đóng hộp mang về làm quà mà không biết có bị hải quan nó giữ lại không nữa (sợ là bị liệt vào hàng hóa nặng mùi....)

lilac
01-03-2010, 09:34
hi hi, cám ơn chị Lilac.
Nhưng mà chợ Namdaemun có tính là khu du lịch không nhỉ. Em là định sẽ phải ăn cho bằng được cái món thịt nướng quấn rau ấy đấy. Nếu giá cỡ 18K won đó thì chắc cũng ok.
À, nếu chị Lilac có kinh nghiệm mua đồ ở Namdaemun thì chỉ cho em với nhé. Ví dụ như, nên mua gì, giá cả ra sao, có trả giá được không (nếu được thì bằng tiếng ANh hay tiếng Hàn)...
Em định mua một ít kim chi đóng hộp mang về làm quà mà không biết có bị hải quan nó giữ lại không nữa (sợ là bị liệt vào hàng hóa nặng mùi....)

Ko, chợ Namdeamun ko tính là khu du lịch mà tính là... khu vực thường! ..^^...
Mấy hàng quán đó mà tìm quán thịt nướng thì cũng hơi khó, vì hầu hết bán mấy món nhậu nhiều hơn. Quán thịt nướng thì chui vào quán đàng hoàng ăn, ngon hơn mà dễ tìm hơn.
Nếu bạn đi chơi Everland thì trên đường về, trước khi "xuống núi", có 1 quán bán thịt nướng rất ngon mà rẻ hơn nhiều. Ăn 1 tô thịt to đùng (khoảng 2 ng ăn) thì chỉ khoảng 15K W thui! ...^^...

Mua đồ ở Namdeamun thì mua gì cũng có, từ quần áo, giày dép cho đến quà lưu niệm. Tuy nhiên, trả giá thì hơi bị kinh. Nếu muốn mua quà lưu niệm thì mua ở mấy tiệm bán lề đường, gần chỗ xuống trạm tàu điện ngầm hay trước quán ăn ấy, ở đó ngta bán rẻ hơn nhiều.

Trả giá thì trả bằng tiếng Anh (vì lilac có biết 1 chữ tiếng Hàn nào đâu :D ). Nhưng phải rất "tỉnh" & rất "gan lì" thì sẽ mua đc đồ giá rẻ, vì người bán ở Hàn nhìn dữ dằn lắm... :D

Mua kim chi đóng hộp mang về thì bình thường, nhưng mang ít thôi & nhớ ghé siêu thị Lotte mua cho ngon mà rẻ hơn. Mua trong chợ thì rẻ hơn nhiều, nhưng ko biết thử, ko biết trả giá cũng như ko. :D
lilac ko biết mang đc bao nhiêu lên máy bay, nhưng lilac mang 2kg & bỏ vào hành lý ký gửi thì OK. :D

lilac
01-03-2010, 11:57
Để tiện theo dõi, ngày nào đi tour, lilac sẽ ghi là đi tour, ngày nào đi bụi, lilac sẽ có chú thích! ..^^..

------------------------------------------------------------------------------------

Sau 2 ngày vật vả tơi bời ở đảo Jeju (do nửa chữ tiếng Hàn cắn đôi cũng ko biết), tôi đã gặp & gia nhập với đoàn. Mừng mừng tủi tủi (có 1 mình tôi thôi, vì những ng trong đoàn ngta có... biết tôi là ai đâu!)... keke...

Sau khi gia nhập đoàn thì... chẳng còn gì để kể. Vì cứ theo đúng lịch trình của đoàn mà làm, sáng lại leo lên xe do đoàn bố trí (chẳng còn cảnh mò mẩn từng tuyết xe bus nữa), đến nơi chơi cho sướng rồi lại leo lên xe đi ăn, ăn xong lại về ks ngủ.

Nói túm lại là vì sợ cái cảnh hoa tay múa chân mỏi nhừ mà ko ai hiểu mình nói cái gì thui, chứ tôi vẫn thích tự đi hơn, đi tour ko quen, hơi thụ động. Thích đc tự mình lang thang đây đó, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, thích thì đi. Đi đoàn hơi phụ thuộc, mình vẫn còn ham hố đi tiếp, đoàn đã ngừng lại... nghỉ.

Chính vì những lý do đó, trong những lúc đi với đoàn, tôi chỉ để lại nhật ký bằng hình ảnh...

Đi tham quan một ngôi làng truyền thống của người dân đảo Jeju. Theo lời HDV thì đây là phim trường đóng phim Nàng Dea Jang Kum.

P.S: Đang viết, sếp réo đi họp.... tí viết tiếp...
Tobe continue...

Winsa
01-03-2010, 15:45
Hay quá bạn ơi. Chờ bài viết của bạn.
Mình chưa có điều kiện đi, đọc bài các bạn chia sẻ cũng thấy như mình được đi vậy. Vui quá!

marukoftu
01-03-2010, 18:06
Em có đi Công viên Everland, nhưng mà đi theo đoàn, không biết có đủ time mà vô cái quán thịt nướng chị chỉ không nữa. Mà chị có nhớ được tên quán không ạ.

Với lại em hỏi lại vụ ổ cắm tí. Nếu là cục sạc máy ảnh của em nó như hình dưới này thì cắm được không ạ
https://i276.photobucket.com/albums/kk19/marukoftu/P175301_01-03-10.jpg

lilac
01-03-2010, 18:12
Em có đi Công viên Everland, nhưng mà đi theo đoàn, không biết có đủ time mà vô cái quán thịt nướng chị chỉ không nữa. Mà chị có nhớ được tên quán không ạ.

Với lại em hỏi lại vụ ổ cắm tí. Nếu là cục sạc máy ảnh của em nó như hình dưới này thì cắm được không ạ...

Cục sạc máy ảnh này thì phải mua chấu đổi thôi, kiểu chấu 2 đầu ấy. Vì cái cục to đùng đó ko nhét đc vào cái lỗ tròn bé xíu ấy đâu! ^^

mijija
02-03-2010, 09:47
Cái chấu này không cắm được đâu bạn! Bạn phải kiếm chấu tròn bo 2 cạnh nữa! DMình sẽ chụp lên cho mọi người coi, vì mình lỡ đóng tiền mượn chấu cắm mà quên đưa lại khách sạn nên cầm về VN làm kỷ niệm lun!

Summer_Flower44
13-04-2010, 08:49
Lắc ơi! Chị lại gặp em ở topic này. Hàn quốc là đất nước thứ 2 của chị đó, thân thương như người nhà. Chị lại ko có ảnh mùa đông tuyết rơi mà chỉ có thu vàng, lá đỏ....Muốn post hình lên chia xẻ với mọi người,...Có phiền em ko nhỉ???

lilac
13-04-2010, 09:02
Lắc ơi! Chị lại gặp em ở topic này. Hàn quốc là đất nước thứ 2 của chị đó, thân thương như người nhà. Chị lại ko có ảnh mùa đông tuyết rơi mà chỉ có thu vàng, lá đỏ....Muốn post hình lên chia xẻ với mọi người,...Có phiền em ko nhỉ???

Dạ ko sao đâu chị. Chị cứ tự nhiên ạ.
Em tính post ảnh & viết thêm, nhưng bận rộn quá.... :D
Em cảm ơn chị nhiều! :D

Banker
02-07-2010, 16:28
Tôi vừa ở Hàn quốc về hôm 23/06, thời gian ở JeJu cũng ở đúng khách sạn JeJu Hawaii nơi mà bạn lilac ở trước đây, đó là khách sạn khá to và đẹp, xin chia sẻ với mọi người thêm chút thông tin. Je Ju đúng là hòn đảo xinh đẹp, không chỉ vì những gì thiên nhiên ban tặng ( nếu so với Côn Đảo hay Phú Quốc của Việt Nam thì còn thua xa về điều kiện tự nhiên ) nhưng người Hàn đã quy hoạch, xây dựng hòn đảo quá tốt, đẹp, hiện đại mà vẫn giữ được những nét hoang sơ. Hạ tầng giao thông tuyệt vời, phương tiện xe cộ toàn xe đẹp và đời mới, ở trên đảo nhưng bạn sẽ ngỡ như đang ở trong đất liền. Sân bay Je Ju tuy chỉ là một sân bay trên hòn đảo nhưng sân bay quốc tế Nội Bài hay Tân sơn nhất của mình còn phải khóc ròng vì tủi hờn nếu so về mức độ hiện đại hay sự bận rộn, bình quân cứ phút có một chuyến bay cất hay hạ cánh. Quýt ở Je Ju đúng là rất ngon, nhưng sản phẩm chế biến từ quýt mới là đặc biệt: sô cô la quýt. Ngọt dịu và rất thơm, khác hẳn các loại sô cô la khác. Đây là sản phẩm nổi tiếng mà chỉ Je Ju mới có. Tôi mua về nửa vali làm quà cho chị em ở cơ quan, và chỉ trong nháy mắt, mọi người đã giải quyết sạch. Nếu đến thăm ngôi làng cổ 500 năm tuổi ( một ngôi làng nhỏ bé nhưng quá đỗi xinh đẹp ) nơi mà người dân vẫn đang sinh sống ở đó, bạn sẽ được xem họ làm kim chi, nấu ăn, được mời thử đặc sản là trà ngũ vị và cao ngựa, được giới thiệu là rất tốt cho xương cốt nhưng giá cả không dễ chịu chút nào, khoảng 1000 usd một hộp có 6 lọ như lọ viên kẹo C của trẻ con. Ở Je Ju còn có một chương trình rất thu hút là đi tàu ngầm xem cá và các dải san hô. Chương trình này không có trong các tour có lẽ vì giá đắt và phải đặt trước khá khó khăn. Khi bước xuống canô để đi ra nơi tàu ngầm neo đậu, tôi vừa phấn khích vừa hơi sợ vì nhỡ đâu lại dính một quả ngư lôi như tàu Cheonan thì sáng hôm sau tên tuổi sẽ lên trang nhất của các hãng thông tấn quốc tế ngay lập tức. Cảm giác ngồi trong tàu ngầm thật khó tả, và tàu lặn tới độ sâu nhất là gần 40m, lúc đó bạn sẽ thấy mình như đang bơi trong một chậu cá. Nhưng trên tất cả, điều đọng lại sâu lắng nhất trong lòng du khách đó chính là tình cảm người dân ở nơi này, họ rất hiền hòa, thân thiện và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, dù cho bất đồng ngôn ngữ, dù cho tôi ra dấu muốn xin thêm một chút cơm họ lại mang ra một bát kim chi to tướng. Ở Je Ju người ta nói thừa 3 thứ đó là: nắng, gió và đàn bà ( vì đàn ông đi biển quanh năm, phụ nữ phải làm đủ thứ việc và có mặt mọi nơi ) và thiếu 3 thứ đó là: ăn mày, trộm cắp và cổng nhà ( có lẽ vì an ninh ở đó quá tốt nên họ làm nhà mà không cần có cổng ). Đối với những băn khoăn của các bạn về chuyện ổ cắm, các bạn không cần phải bận tâm, ở khách sạn người ta sẽ cho bạn mượn ổ cắm và các loại thiết bị của bạn sẽ ok hết. Tại khách sạn Hawaii bạn mượn ở lễ tân và đặt cọc 5000won. Những bạn có tâm hồn ăn uống thì Xơ un buổi tối là thiên đường, các loại hàng quán bán la liệt trên vỉa hè hay lòng đường. Người ta dùng những xe đẩy hay xe otô tải loại nhỏ chở bếp núc, thực phẩm và chế biến phục vụ thực khách. Trong một quán nhỏ, quây bạt giống như trong phim Hàn quốc,bạn gọi một đĩa bạch tuộc tươi rói xào thơm phức, một chai Sochu ướp lạnh ( tất cả giá khoảng 20.000 won, cỡ 300 ngàn vnd ), vừa nhai, uống, nuốt, vừa nghe những thực khách Hàn quốc nói chuyện to như cãi nhau quả là rất thú vị dù chả hiểu họ nói gì. Có điều rất thú vị là bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp cảnh vài ba em gái Hàn xinh đẹp, ngồi nhâm nhi, chuyện trò dưới chân bàn lăn lóc mấy vỏ chai Sochu, đó cũng là nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Hàn quốc

lilac
02-07-2010, 16:41
Ah... Ah... Ah..., có kiểu giết người gọi là... gợi kỷ niệm...

Banker
02-07-2010, 23:58
Ah... Ah... Ah..., có kiểu giết người gọi là... gợi kỷ niệm...
Không biết khi ở Je Ju bạn lilac có đến thăm công viên tình yêu không? Nếu bác nào là người có bản tính hay cả thẹn thì vào đó sẽ đỏ hết cả mặt với lưng vì ngượng bởi những gì kín đáo nhất đều được bày tơ hơ ra để thiên hạ tha hồ mà ngắm, mà nghía mà bình phẩm rồi đấm thùm thụp vào lưng nhau cười khúc khích. Công viên này chuyên về đề tài sex với những ý tưởng rất táo bạo, ấy vậy mà nam thanh nữ tú cứ nườm nượp dắt nhau vào xem, rồi bình loạn, chụp choạch vui đáo để. Một vấn đề khác rất đồng ý với chị hoa mùa hè là hệ thống.....WC công cộng ở Hàn quốc quá thuận tiện. Ở bất cứ điểm dừng chân nào cũng có hệ thống nhà vệ sinh được thiết kế rất đẹp mắt, sạch sẽ thơm tho và bóng lộn. Riêng về chuyện này thì tôi thấy Hàn quốc còn ăn đứt Sing là một quốc gia nổi tiếng là văn minh và sạch sẽ

lenl_lll
12-02-2012, 17:38
Thank các chị nhiều, em đang có ý định du lịch hàn quốc nên những thông tin của mọi người rất hữu ích.

nhimxu99
13-03-2012, 21:12
Các bác cho hỏi có đặt vé Seoul - Jeju online được ko? em đang định đặt vé trước cho chuyến đi tháng sau để đi làm hộ chiếu

khongthudao
13-03-2012, 23:05
Cho mình hỏi nếu mua tour đi Jeju, thì cty du lịch có ghế Seoul không?

lilac
15-03-2012, 15:51
@khongthudao:

Theo như mình biết những Tour đi Jeju (ko visa) hiện nay của các cty du lịch là chỉ ghé JEJU & ko vào bất cứ điểm nào khác của Hàn (Seoul, Busan) vì nếu vào những điểm này thì cần visa Hàn. :)

loveolala
16-03-2012, 21:49
làm thế nào có thể lấy visa hàn dễ nhanh và rẻ nhất hà mọi người.
E có ý định đi tháng 9 này mà ko biết làm visa ntn cho đơn giản.
Ra đại sứ quán làm chắc lằng nhằng chết. Công chứng này nọ hiz.
Nếu mình nhờ công ty du lịch làm hộ cho ko biết có được và bị đắt hơn nhìu ko nhỉ?
Mới cả e muốn đi khoảng 10 ngày mà các công ty du lịch thường chỉ có tour 7 ngày thui thì ntn?
Em chỉ thích đi bụi thôi nói chung ko muốn liên quan đển công ty du lịch tý nào trong lịch trình đi
Chỉ mỗi tội khoản visa hơi bị mệt. Không biết có thực hiện đc ước mơ sang hàn ko nữa.
Em đang là sinh viên, kinh phí ko nhìu nên ko thể phung phí đc. Hiz hiz. Mọi người giúp đỡ!!!

KinqV
18-03-2012, 00:31
@khongthudao:

Theo như mình biết những Tour đi Jeju (ko visa) hiện nay của các cty du lịch là chỉ ghé JEJU & ko vào bất cứ điểm nào khác của Hàn (Seoul, Busan) vì nếu vào những điểm này thì cần visa Hàn. :)

-> Jeju là tỉnh tự trị duy nhất ở Hàn, nên tới đó bạn ko cần xin VISA Hàn Quốc để vào.

Còn lại vào đất liền Hàn là phải trình VISA.

cmeo
03-04-2012, 09:39
Tuy nhiên nếu đi Hàn Quốc mà chỉ thăm Jeju, k vào đất liền (Seoul, ...) thì hơi tiếc. Jeju cảnh sắc đẹp, nhưng k có nhiều chỗ chơi, mua sắm, phố xá cũng không quá hoa lệ. Bạn nào đi HQ, thì cố gắng kiếm em visa ghé vào Seoul chơi tí, thích lắm. Mua sắm cũng thoải mái, giá cả hợp lý, ăn uống ngon và hợp túi tiền nữa. Đợt Tết DL vừa rồi mình đi Jeju-Seoul, mê mẩn Seoul cực í. So với Beijing, Sing, .. thì Seoul đẹp hơn rất nhiều và dân tình giai xinh gái đẹp thì cứ gọi là nhan nhản, nhìn đâu cũng tự thấy xí hổ cho bản thân ^^

Nhưng đúng là visa HQ phiền ra phết, mình đi làm visa ở Saigontourist mà cũng bắt chứng minh túm tụm tùm lum, rồi thì lại còn phải hộ chiếu đi vài nước rồi thì mới dễ xin visa HQ. Haiz. phiền ớn.

BayFever
26-06-2012, 09:20
Anh chị ơi cho em hỏi chi phí đi hàn bao gồm mua sắm (không nhiều) khoàng 10 ngày là bao nhiêu ạ? Em định đi seoul 6 ngày, 3 ngày ở Jeju còn 1 ngày đi Gyeongju ngắm hoa đào rồi qua Busan ạ ^^. Mọi người có biết hostel hay hotel nào rẻ rẻ (~30$) gần trung tâm mà khá tốt không ạ (an toàn về việc để đồ trong phòng ý ạ . Em cám ơn trước nhá ^^

yukiko1411
01-07-2012, 23:52
Cuối tháng 7 này em có 1 chance đi Hàn. Không biết mùa này có hoa gì đẹp hay lễ hội nào không? Bác nào biết cho em thông tin với.
Vì em với bạn định phượt, đang sinh viên, nên chi phí hạn chế lắm. Em thấy có vài topic có recommend ở jimjibang (nhà tắm hơi), bác nào ở rồi cho em ít thông tin, ở đó có an toàn ko ạ? Bác nào có địa chỉ cụ thể jimjibang và giá thành thì post giúp em với nhé! Đọc nhật kí bác lắc mà em cũng thấy hơi ghê vì em cũng không biết tiếng Hàn. Dân Hàn có nói được tiếng Nhật không ạ?
Thanks các bác nhiều

Cam Tien
06-07-2012, 15:23
Lilac ơi bạn đi chuyến vừa rồi hết bao tiền vậy? Mình cũng muốn đi Hàn Quốc 1 chuyến nên đang tìm hiểu. Thường thì đi 7 ngày 6 đêm phải chuẩn bị bao tiền mọi người nhỉ?

vy_julie
07-07-2012, 01:01
Lạm phép chủ nhà nhé. Du lịch Hàn Quốc theo mình rất thú vị và khá rẻ.
Hàn Quốc có nhiều chương trình giúp đỡ cho người du lịch nhiều.
mình đã từng đi hàn trong 11 ngày với budget total là 900 usd

anintrepid
13-07-2012, 08:00
Cái vụ con đường ma quái gì đấy, nếu có dịp bạn nào mang theo cái con gióng hay thước nước trong xây dựng đo thử là biết ngay (nhưng con gióng chính xác hơn vì thước nước toàn đổ đểu của tham quốc hàng xóm TQ rồi). Bạn nào lỡ làm thì nhớ post cho phượt tử xem thực hư thế nào

anintrepid
13-07-2012, 08:18
Cuối tháng 7 này em có 1 chance đi Hàn. Không biết mùa này có hoa gì đẹp hay lễ hội nào không? Bác nào biết cho em thông tin với.
Vì em với bạn định phượt, đang sinh viên, nên chi phí hạn chế lắm. Em thấy có vài topic có recommend ở jimjibang (nhà tắm hơi), bác nào ở rồi cho em ít thông tin, ở đó có an toàn ko ạ? Bác nào có địa chỉ cụ thể jimjibang và giá thành thì post giúp em với nhé! Đọc nhật kí bác lắc mà em cũng thấy hơi ghê vì em cũng không biết tiếng Hàn. Dân Hàn có nói được tiếng Nhật không ạ?
Thanks các bác nhiều.

Đa phần người HQ giống VN mình là ít biết tiếng Anh (hình như còn ít hơn cả VN mình dù họ rất thần tượng American English khi họ cố gắng nói giọng Mỹ) nhưng lại tương đối nhiều người HQ biết nói tiếng Nhật vì người Nhật sang HQ vào w/k để mua sắm hàng tuần (rẻ và đổi gió - nước giàu mà sát nước nghèo nó sướng thế đấy nhưng mình vẫn thích Mẹ Âu Cơ hơn - tiền không nhiều được cái nhiều trứng tới cả trăm trứng lận) vì nhu cầu bán sản phẩm cho Nhật tại HQ nên bạn yên tâm sẽ dễ xài tiếng Nhật hơn là tiếng Anh ở HQ.

jamesbin28
14-07-2012, 08:45
Nếu các bạn đi đến Seoul, Busan hoặc các thành phố có trường đại học thì không phải sợ lắm đâu, ra đường lỡ may bị lạc hoặc hỏi thăm gì thì cứ nhằm các bạn hàn trẻ trẻ mà hỏi, vài người sẽ lắc đầu không hiểu nhưng cũng có người hiểu sơ sơ cũng sẽ cố gắng chỉ đó.
Phải nói là ở Hàn họ rất cục bộ, có lẽ tính tự hào dân tộc của họ cao quá, hầu như không sử dụng tiếng anh ở các quán ăn, hay các dịch vụ này nọ (ở tàu điện thì có đó, hihi2) nhớ hồi đó mình đi thi Toiec ở Hàn, mình thi tiếng anh mà trên tờ trả lời nó không có chữ tiếng anh nào (phải nhờ bạn Hàn thi cùng ngồi kế bên chỉ cách điền đó) tức ghê luôn.

sonveo
11-11-2012, 09:56
Cảm ơn bạn đã chia sẻ,mình đợi những bài viết tiếp theo của bạn :)

Kevintam89
19-11-2012, 15:51
vào ngày 25.11 này mình sẽ co mot chuyến sang hàn quốc 7 ngày..mình sẽ đi theo tour..các bạn nào vừa đi về thi chia se kinh nghiem cho mình biết nhé..ngeh đau bên đó giờ rất lạnh.nhung mà dieu quan trong nhát minh mun đến là duoc xem cây lá vàng,lá đỏ,không biết có còn không nữa..các bạn cho mình hỏi là khi qua đó mình đem theo cái dtdd bên vn (sony xperia)có sài duoc không ạ,vì nghe đâu dtdd ben này dem qua đó khong sài duoc.:(

daugaunhoibo
19-11-2012, 22:12
Mình vừa từ Hàn về hôm 18/11 (tự đi). Thời tiết đã trở lạnh, một số vùng núi cao đã có tuyết. Bạn cần mang áo khoác dầy và nhiều áo len mỏng mặc bên trong để thay đổi. Lá vàng lá đỏ đã rụng xơ xác.

Nói chung tour thường báo 7 ngày nhưng thực chất chỉ có 6,5 ngày thôi vì ngày đầu khoảng 11g tối mới xuất phát từ sân bay VN, ngày cuối tầm 2-3g chiều đã phải ra sân bay. Nếu ko phải đi chuyển hoặc đưa đi xem show buổi tối thì tour hay trả khách về ksạn tầm 7-8g tối. Bạn có thể nghiên cứu thêm về các thành phố sẽ đến để có thể đi thêm điểm khác ngoài tour nếu thích.

Seoul và Busan có hệ thống tàu điện ngầm rất dễ đi và giá hợp lý. Các thông tin về Hàn Quốc có thể tìm thấy rất nhiều tại trang www.visitkorea.co.kr/ .

Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ, ấm áp

Ngoisaoxanh
22-11-2012, 16:42
vào ngày 25.11 này mình sẽ co mot chuyến sang hàn quốc 7 ngày..mình sẽ đi theo tour..các bạn nào vừa đi về thi chia se kinh nghiem cho mình biết nhé..ngeh đau bên đó giờ rất lạnh.nhung mà dieu quan trong nhát minh mun đến là duoc xem cây lá vàng,lá đỏ,không biết có còn không nữa..các bạn cho mình hỏi là khi qua đó mình đem theo cái dtdd bên vn (sony xperia)có sài duoc không ạ,vì nghe đâu dtdd ben này dem qua đó khong sài duoc.:(

Qua đó bạn cập nhật tình hình thời tiết nhé tớ cũng sang sau bạn 4 ngày. Cám ơn bạn trước nhé.
Có bạn nào biết có thể mua được điện thoại ở HQ mang về VN dùng không giúp tớ với nhé có mấy người nhờ mua hộ mà không rõ thế nào.
Cám ơn các bạn.

Jacky
17-12-2012, 21:58
Chào các bạn.

Mình dự định du lịch tự túc Hq 3 tuần ( 26/1 - 16/2/2013 ).

Các bạn nào có cùng dự định như mình hoặc các bạn có những thông tin về hq trong tgian trên như: nhà trọ, ăn uống, di chuyển... ở Jeju và Seoul thì vui lòng giúp đỡ cho mình thông tin hoặc tgia chuyến đi cùng Mình cho vui vẻ nhé. ( [email protected] )

Thanks và mong tin các bạn rất nhiều.

Iceberg86
12-08-2014, 11:06
Chị Lilac ơi, ở hotel trên Jeju nó có bán các tour đi tham quan trong ngày ko ạ?
Với lại ở VN có chuyến bay thẳng đến Jeju mà ko cần quá cảnh ở Seoul ko ạ?
E cám ơn nhiều.

nkn1506
20-08-2014, 13:55
làm thế nào có thể lấy visa hàn dễ nhanh và rẻ nhất hà mọi người.
E có ý định đi tháng 9 này mà ko biết làm visa ntn cho đơn giản.
Ra đại sứ quán làm chắc lằng nhằng chết. Công chứng này nọ hiz.
Nếu mình nhờ công ty du lịch làm hộ cho ko biết có được và bị đắt hơn nhìu ko nhỉ?
Mới cả e muốn đi khoảng 10 ngày mà các công ty du lịch thường chỉ có tour 7 ngày thui thì ntn?
Em chỉ thích đi bụi thôi nói chung ko muốn liên quan đển công ty du lịch tý nào trong lịch trình đi
Chỉ mỗi tội khoản visa hơi bị mệt. Không biết có thực hiện đc ước mơ sang hàn ko nữa.
Em đang là sinh viên, kinh phí ko nhìu nên ko thể phung phí đc. Hiz hiz. Mọi người giúp đỡ!!!

Cũng định nói như bạn, nhờ mấy bạn kinh nghiệm cho biết thêm thông tin về những nơi đẹp và nên đến ở JEJU, đi bằng phương tiện gì, ăn ở đâu ... để anh em đi sau đỡ cực chút :)

khunyeu
25-08-2014, 10:52
Các điểm tham quan ở Jeju thì mình thấy cứ google 1 phát là nó ra cả đống hà :D
ví dụ trang này có vẻ súc tích nè: http://www.jejudotourguide.com/book.html
bạn cứ đọc rồi thấy chỗ nào thích thì cho vào lịch rồi sắp xếp xem sao, còn recommend thì đúng là mỗi người mỗi ý mà, như mình đây mình thấy ai đi Jeju cũng muốn đi mấy cái thác nước, trong khi mình đi về thì thấy chả có vị gì :P tùy thuộc sở thích thôi :)

Ở Jeju nếu bạn lái được ô tô thì thuê xe là ok nhất, còn không thì họ cũng cho bạn thuê xe máy, hoặc bus cũng ổn (mình thấy thế), chịu chơi thì taxi :)

Ăn uống thì dễ, các món đường phố thì đa phần là chất lượng như nhau thôi, ăn ở đâu cũng được :) các nhà hàng cao cấp thì có khác nhau nhiều, nhưng đến Jeju thì nhớ ăn thịt lợn đen nướng nhé, món nổi bật nhất ở đảo :)

thhang_vn2004
15-09-2014, 16:37
03/2015 em sẽ sang hàn quốc không biết có anh chị nào đã có kinh nghiệm xin visa hướng dẫn e đc ko ạ. Nhà e đã từng có người xuất khẩu sang hàn quốc nhưng đã về Việt Nam! cách đây 2 năm(tự về nghỉ trước thời hạn)

laura8896
16-09-2014, 21:28
thhang_vn2004: tháng 3 đi chán lắm, mình tính đi tháng 10 mua thu Hàn quốc rất đẹp, nếu bạn thích thì đặt tour đi chung với mình luôn nhé

daugaunhoibo
17-09-2014, 00:39
thhang_vn2004: tháng 3 đi chán lắm, mình tính đi tháng 10 mua thu Hàn quốc rất đẹp, nếu bạn thích thì đặt tour đi chung với mình luôn nhé


Thu thì cuối tháng 10 mới là đẹp nhất. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn kịp thời gian làm visa, chuẩn bị... tự đi cũng đơn giản và thích hơn nhiêu. Bạn đi tour làm gì cho nó mất tự do (mà lại bị ăn uống buồn tẻ).


Mà tháng 3, nhỡ người ta định đi cuối tháng 3 vắt sang đầu tháng 4 để ngắm hoa thì sao. Đâu có chán.

lethihongan
18-12-2014, 13:22
Đồ ăn vặt của Seoul thì lilac trùm, vì toàn ăn vặt ko mà! :D

Ngay trên mỗi lề đường gần trạm tàu điện ngầm, cách một khoảng thì lại có vài ba cái lều bàn đủ thứ hầm bà lằng, nào là thịt nướng, mấy món bột chiên, bột nấu trong mấy cái nồi như kiểu lòng lợn nhà mình ý.

Tuy nhiên, mấy quán này đóng cửa vào khoảng 11PM (mùa đông thì đóng cửa sớm hơn, khoảng 9PM). Nhưng nếu sau giờ này mà muốn ăn mấy cái này thì đến chợ Namdeamun, lúc này do mùa đông nên mấy sạp chợ đóng cửa sớm, mấy hàng quán kiểu này bắt đầu dọn ra... rầm rộ & nhộn nhịp lắm.

Trong mấy hàng quán này thì bán nhiều thứ, giá cả tùy vào quán, tùy khu & tùy giờ giấc :D

Ví dụ: Cùng 1 cây que xiên đồ (giốg kiểu lòg lợn mà phim Hàn hay ăn ý), nếu bán ở khu du lịch thì vào khoảng 1000W / 1 cây, khu bình thường thì vào khoảng 500W / 1 cây, nhưng nếu bán vào đêm khuya thì vào khoảng 2000W / 3 cây. Tương tự như vậy đối với những món khác. Do mức sống bên Hàn cao hơn VN rất nhiều nên giá cả vậy là khá rẻ cho dân Hàn.
Còn thịt nướng thì tính theo cân thịt, ăn xong trả tiền nên chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ ăn khoảng 2 tô thịt hơi hơi to (ăn phát khiếp) :D, ăn thêm chén cơm + vài lá sa lat cuốn + vài tô kim chi + thêm mấy ly nước (dành cho 3 đứa ăn, trong đó có 1 đứa ăn như hạm) thì vào khoảng 18000W.

Khuya, trời lạnh + tuyết, chui vào lều, ăn mấy cây nóng hổi + 1 chai rượu soju (giá khoảng 3000W - cái này con bạn trả tiền nên lilac chẳng nhớ! :D) là tuyệt cú mèo. Nhưng lilac chẳng uống đc rượu mà chỉ ăn tù tì thui! :))


À, còn vụ ổ cắm thì ở Hàn Quốc cùng xài ổ cắm 2 chấu như VN, tuy nhiên, ổ cắm nó ko nằm "lộ" ra ngoài như ở VN mà nó thụt vào trong 1 vòng tròn cách khoảng 1cm.:gun Nên với những phích cắm bình thường như đồ sạc máy ảnh, điện, bàn ủi... thì OK chứ đồ cắm như đồ sạc điện thoại thì rất khó nhét vô (vì có cái cục phích cắm to đùng:Dam), phải dùng 1 dụng cụ chuyển (ra tiệm điện nói là nó biết.) Tuy nhiên, nếu ko xài đt thì OK, khỏi mua chi mất công!

HI bạn,

Ổ cấm điện bên Hàn thì 99.9% là đầu tròn nha nếu bạn xài đầu dẹp thì nên mua 1 cái đầu nối ổ điện theo.

remimotao
18-12-2014, 16:59
https://img188.imageshack.us/img188/8221/img1947l.jpg

Khoái những hình này. Không biết cảm giác chạm vào tuyết nó như thế nào :(