PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lễ hội hoa HÀ NỘI 2010



du tử
30-12-2009, 17:25
Một vài hình ảnh chụp vào đêm 29 rạng ngày 30/12/2010


https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SzskFTITt8I/AAAAAAAAA0I/PjOeCHJu02I/s640/DSC02153%20%28Large%29.JPG


https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SzskFT6O5XI/AAAAAAAAA0E/loVKc7MRB24/s640/DSC02152%20%28Large%29.JPG


https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SzsjYZ9qfBI/AAAAAAAAAzw/Cj_y92I-x-k/s640/DSC02145%20%28Large%29.JPG


https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SzskFEFgjBI/AAAAAAAAAz8/jiXX_iPsQnU/s640/DSC02149%20%28Large%29.JPG

https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szsk0XWlpUI/AAAAAAAAA0U/wOdNcbtHNso/s640/DSC02163%20%28Large%29.JPG


https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SzslVDArlPI/AAAAAAAAA00/fzPabvLNBXk/s640/DSC02187%20%28Large%29.JPG


https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SzslU4ERFkI/AAAAAAAAA0w/DksGvb_h-1w/s512/DSC02184%20%28Large%29.JPG


(còn tiếp)

du tử
30-12-2009, 17:31
https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szslxa6eRPI/AAAAAAAAA1E/lDv5RCeQ5Dg/s640/DSC02196%20%28Large%29.JPG

https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SzslxuQeD8I/AAAAAAAAA1I/WD5zw5Tfy5U/s640/DSC02197%20%28Large%29.JPG

https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szsl7foBk1I/AAAAAAAAA1M/OvQ3H2X_VHM/s640/DSC02198%20%28Large%29.JPG

https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szsk0sJ13FI/AAAAAAAAA0c/QfL8dSKdhxo/s640/DSC02168%20%28Large%29.JPG

https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SzslxZ9BnWI/AAAAAAAAA1A/S_5cm3sgCtk/s640/DSC02194%20%28Large%29.JPG

https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szsk0hjmxWI/AAAAAAAAA0g/CiUjY5WT8SY/s640/DSC02172%20%28Large%29.JPG


(Ảnh chụp bằng máy du lịch trong đêm mưa lạnh nên rất hạn chế về mặt kỹ thuật - kết thúc lúc 3h sáng ngày 30/12/2009)

thik_di_choi
30-12-2009, 17:52
Lại phá lanh tanh bành, linh tinh xèng thì chết. Chán cái cảnh đấy quá. Mà cứ phải dẵm đạp lên hoa thì mới thỏa lòng cơ. Đúng là nát một đời hoa, tàn một đời nhụy

Tommy_ngo
30-12-2009, 19:30
Bác này chưa giẫm mà đã nói thế rồi , lần này em đố ai giãm lên đấy . Vào phường ăn tết tây ngay , hôm qua em lên đi qua thấy chặn đường . Trời thì mưa phùn , gió bấc ....... Lạnh quá

zanghoang
30-12-2009, 20:01
bây giờ là 20h00 và bạn em vừa phone cho em bảo em lên nói khó với mấy chú cảnh vệ cho vào ngắm hoa tí, nếu được đồng ý bạn em sẽ bỏ ngay giấy bút ra viết cam kết: không hái hoa, bẻ cành, dẫm đạp...

dưng mà em chả dại, mưa gió thế này, đường thì xa, em ở nhà ngủ, cơ quan em cách đấy có 1 con phố, trưa mai em ra ngó.

nghe nói vụ này tốn mất 17 tỉ, các mợ ở cơ quan em xót lắm, bảo: xây mẹ nó 200 căn nhà cho người nghèo đón Tết có phải là hơn không, hoa hoét phù phiếm lắm, rồi là cho trẻ con nó phá

mai em ra ngó, có gì vui sẽ về hầu các bác ợ

pvnguyen
31-12-2009, 16:27
https://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/74/30/9.jpg

https://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/74/30/2.jpg


Hàng nghìn người bên ngoài khu vực cấm chen lấn, hò hét khiến lực lượng an ninh phải tăng cường. Khai mạc tối 30/12, nhưng lo ngại không đảm bảo an toàn, việc mở cửa tự do xem lễ hội hoa bên hồ Hoàn Kiếm đã phải lùi lại.


Tệ thật

https://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/74/2D/h3.jpg

thik_di_choi
31-12-2009, 16:51
Dân mình đựoc cái yêu lễ hội nhỉ. Tớ đảm bảo không phải lễ hội hoa mà là lễ hội xương rồng, cá sấu hay voi thì mọi người cũng đạp nát bét hết. Theo tớ nên bỏ những ý tưởng ấy đi còn các nhà tổ chức vẫn iu hoa thì làm kiểu vườn treo Babylon ây may ra giứ được.

Liệu có phải tốn công sức tiền của như vậy ko. ý tưởng tốt, hoa đẹp nhưng lại mất bao công sức của công an cảnh sát giữ trật tự. Cuối năm tăng cường đi bắn tốc độ, zin 3, vượt đèn đỏ, không đội mũ có phải tăng thu nhập ko. Làm ra để mọi người ngắm mà lại cử người đứng canh thì làm làm éo gì. Để kể công à, hay làm đẹp để thất thoát cho nó hợp lý. Mà có mỗi việc ngắm hoa cũng chen nhau. Dân mình được cái "vừa đi, vừa đá, vừa chen" là nhất đấy. Sao không có môn đấy trong chương trình thi đấu Olympic nhỉ. Mà nói thật, có ở đấy tớ cũng chen, môn đấy tớ phải đạt cấp kiện tướng.

du tử
31-12-2009, 17:50
Lại phá lanh tanh bành, linh tinh xèng thì chết. Chán cái cảnh đấy quá. Mà cứ phải dẵm đạp lên hoa thì mới thỏa lòng cơ. Đúng là nát một đời hoa, tàn một đời nhụy
...



"Dạ dày cần bánh mỳ, trái tim cần hoa hồng"


Vladimir Ilyich Lenin


https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szx9Hsn8Q8I/AAAAAAAAA1c/lh8i-ydcUsY/s640/DSC02151%20%28Large%29.JPG

Tất cả có lẽ vì dân ta còn đói về văn hóa!
Thử hỏi có bao nhiêu khu vui chơi dành cho thiếu nhi (cung văn hóa, vườn hoa, ...)
Có bao nhiêu khu thể thao (sân bóng, bể bơi, bóng bàn, fatanh ...), sàn nhảy (lành mạnh), rạp chiếu phim...
Có bao nhiêu nơi dành cho người già, hưu trí sinh hoạt ...

Còn thiếu nhiều lắm, rất nhiều cho nên mỗi khi có sự kiện gì là náo loạn hết cả nên, đành rằng có nhiều người vô ý thức nhưng chúng ta cũng đừng quá trách những người đi xem dẫm đạp lên hoa... mà phải xem lại cả cách tổ chức và nhiều vấn đề khác nữa.


Thêm vài hình ảnh về phố hoa

https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szx9H9mMXXI/AAAAAAAAA1o/1uMhTeAsZLA/s640/DSC02140%20%28Large%29.JPG

https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szx-C2TcfoI/AAAAAAAAA1w/oLveXJ4Ky1M/s640/DSC02147%20%28Large%29.JPG

https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szx9HvNpXqI/AAAAAAAAA1k/4HVegAHsYxY/s640/DSC02135%20%28Large%29.JPG

https://lh5.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szx-CjjOXfI/AAAAAAAAA1s/KUhAarnYTKU/s640/DSC02146%20%28Large%29.JPG

https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szx-C_i_oqI/AAAAAAAAA10/XHt8A1kfAVo/s640/DSC02189%20%28Large%29.JPG

thik_di_choi
31-12-2009, 23:07
Giá mà mình được đi thăm lễ hội hoa với hình ảnh như bạn post nhỉ. Ước mơ chỉ là ước mơ

du tử
31-12-2009, 23:22
Giá mà mình được đi thăm lễ hội hoa với hình ảnh như bạn post nhỉ. Ước mơ chỉ là ước mơ

Đơn giản thôi mà bạn ơi (nếu bạn ở HN), bây giờ bạn khoác áo ấm và lên đường, đến đó nhờ mấy đồng chí công an trông xe hộ và tác nghiệp - đêm nay sẽ còn đẹp hơn nhiều!
Tớ đã làm vậy và được các đồng chí công an cùng bảo vệ nhiêt tình ủng hộ.

Tác nghiệp xong mình ngồi uống chén trà nóng, hút 3 điếu vinataba của 2 mẹ con chị này (chị đang ngồi đan chiếc khăn len quàng cổ cho cô con gái ngồi bên cạnh!) và nói những chuyên cũ về HN từ thời bao cấp..., quả là một đêm thú vị!


https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/SzzO89ey6YI/AAAAAAAAA2E/-zIIivJKIR0/s640/DSC02171%20%28Large%29.JPG

Hy vọng bạn cũng sẽ có nhiều chuyến phượt lãng mạn!

Chitto
31-12-2009, 23:44
Đơn giản thôi mà bạn ơi (nếu bạn ở HN), bây giờ bạn khoác áo ấm và lên đường, đến đó nhờ mấy đồng chí công an trông xe hộ và tác nghiệp - đêm nay sẽ còn đẹp hơn nhiều!

Từ đêm 30/12/2009 thì không dễ dàng như vậy nữa. Bạn đi trước khi phố hoa hoàn thành, số người vào chưa đông nên công an và bảo vệ cho phép thế.

Từ tối 30 thì lúc 10h30 công an đã yêu cầu tất cả ra ngoài hết. Đêm nay (31/12) chỉ cho thăm đến 11h. Thời gian tham quan trong các ngày sau chỉ từ 8h - 23h. Sau đó công an sẽ yêu cầu ra ngoài hết, để nghệ nhân chỉnh sửa, bổ sung hoa... Đồng thời để giữ cái "lệ" an ninh là không cho tập trung đông người sau 23h.

Có thể rất khuya thì vào được, chứ tầm nửa đêm thì khó, vì giờ ấy dân tình vẫn đi chơi nhiều.

du tử
31-12-2009, 23:56
Từ đêm 30/12/2009 thì không dễ dàng như vậy nữa. Bạn đi trước khi phố hoa hoàn thành, số người vào chưa đông nên công an và bảo vệ cho phép thế.

Từ tối 30 thì lúc 10h30 công an đã yêu cầu tất cả ra ngoài hết. Đêm nay (31/12) chỉ cho thăm đến 11h. Thời gian tham quan trong các ngày sau chỉ từ 8h - 23h. Sau đó công an sẽ yêu cầu ra ngoài hết, để nghệ nhân chỉnh sửa, bổ sung hoa... Đồng thời để giữ cái "lệ" an ninh là không cho tập trung đông người sau 23h.

Có thể rất khuya thì vào được, chứ tầm nửa đêm thì khó, vì giờ ấy dân tình vẫn đi chơi nhiều.

Hôm đó họ cũng cấm bạn ạ, mình đến đó lúc 23h30 và phải làm một số công tác ngoại giao khéo léo với các đông chí công an họ mới cho vào, các bạn cứ thử xem.
Đi đêm thú vị lắm, mình thích lúc vắng người.


Trên đường về đến hồ "hitle" lại phát hiện "một chiếc thuyền câu bé tẻo teo"


https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Szsl7f7pL0I/AAAAAAAAA1Q/y3dbzPMICZY/s640/DSC02200%20%28Large%29.JPG

MEM
31-12-2009, 23:59
báo cáo từ trung tâm lễ hội, người rất đông, rất chen lấn, hàng rong rất nhiều và công an thì khó tính ạ

du tử
01-01-2010, 00:03
báo cáo từ trung tâm lễ hội, người rất đông, rất chen lấn, hàng rong rất nhiều và công an thì khó tính ạ

Đợi đến 2am đi bạn ơi!
(tâm lý một chút, mình cũng chia sẻ nỗi khổ với các đồng chí công an là vào được mà, nhà phượt muốn làm là được)

zanghoang
01-01-2010, 13:02
trưa qua em tranh thủ từ cơ quan chạy ra tí, thấy tình hình an ninh tốt, ý thức dân tình cao lắm các bác ợ, buổi trưa những vưỡn đông lắm, người cứ như ở Quảng trường Thời đại ý những chả thấy ai hái hoa, bẻ cành, ít thấy hiện tượng sờ vào hiện vật, CA, bảo vệ cũng không phải dày đặc.

không thấy có vi phạm các bác ợ

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi%20HN/IMG_3388.jpg

những phải cái người đông thành thử ra chụp ảnh chán chết, hậu cảnh toàn thấy chân, mông, ngực người khác thôi

cố gắng lắm thì được tấm như này (hậu cảnh chỉ có mỗi chân với mông ) :)

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi%20HN/IMG_3403.jpg

hôm nay mưa phùn gió bấc, hoa tươi lâu phải biết, mà chả biết dân tình có đỡ chen chúc không

du tử
01-01-2010, 15:11
https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi%20HN/IMG_3403.jpg[/CENTER]

hôm nay mưa phùn gió bấc, hoa tươi lâu phải biết, mà chả biết dân tình có đỡ chen chúc không

Hoa tươi lâu rồi cũng sẽ héo tàn!
Chỉ có nụ cười người trong ảnh giữa muôn ngàn hoa bướm là tươi mãi với thời gian!
...ước gì

zanghoang
01-01-2010, 17:27
https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi%20HN/IMG_3403.jpg[/CENTER]



Hoa tươi lâu rồi cũng sẽ héo tàn!
Chỉ có nụ cười người trong ảnh giữa muôn ngàn hoa bướm là tươi mãi với thời gian!
...ước gì

bạn em đấy (c), bác có mấu thì ... :D

du tử
01-01-2010, 22:38
Thêm mấy bức hình vừa chụp sáng nay


https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz20iFtxfcI/AAAAAAAAA34/V-xEIZN1daw/s640/DSC02257%20%28Large%29.JPG

https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz20iAE8bGI/AAAAAAAAA38/lIqCs0nd-jE/s640/DSC02260%20%28Large%29.JPG

https://lh5.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz20iUB2jiI/AAAAAAAAA4A/q4aidBYe150/s640/DSC02255%20%28Large%29.JPG

https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz20isFeE_I/AAAAAAAAA4E/BhDYoLCencU/s640/DSC02253%20%28Large%29.JPG

https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz21oeJ_rKI/AAAAAAAAA4M/h96bYI0iWe8/s512/DSC02246%20%28Large%29.JPG

https://lh5.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz21oQj6d3I/AAAAAAAAA4Q/N2ukL6J0Wto/s640/DSC02247%20%28Large%29.JPG

https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz21ovNbEdI/AAAAAAAAA4U/oMvE8vv-Rt4/s640/DSC02240%20%28Large%29.JPG

du tử
01-01-2010, 22:42
và đây nữa


https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz21oiVujyI/AAAAAAAAA4Y/gg1NTK6ivu0/s640/DSC02235%20%28Large%29.JPG

https://lh4.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz21pAEOQBI/AAAAAAAAA4c/T529GyFAZ1c/s640/DSC02231%20%28Large%29.JPG

https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz22f5tyBWI/AAAAAAAAA4g/wEl5jgaKVtM/s640/DSC02223%20%28Large%29.JPG

https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz22gCQkRxI/AAAAAAAAA4k/YcHkKV5pfVA/s640/DSC02222%20%28Large%29.JPG

https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz22gc18nPI/AAAAAAAAA4o/iUfeDG88iug/s640/DSC02221%20%28Large%29.JPG

https://lh5.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz22ge3uItI/AAAAAAAAA4s/ePSRBjn7Oas/s640/DSC02214%20%28Large%29.JPG

https://lh3.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz22g_7a4DI/AAAAAAAAA4w/BWbP56GCB8I/s640/DSC02217%20%28Large%29.JPG

du tử
01-01-2010, 23:07
[QUOTE

bạn em đấy (c), bác có mấu thì ... :D[/QUOTE]

..."Chao ôi! là mộng hay là thực?"

Chitto
02-01-2010, 00:03
Chỗ (theo tớ) đẹp nhất là nơi trưng hoa tulip của các bạn Hà Lan tặng.

Ở giữa năm cánh hoa là hình cuốn sách, với chữ THIÊN ở giữa, ngụ ý Thiên thư, gợi đến câu thơ bất hủ: "Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư".

Tuy nhiên vì không có chú thích, nên hầu hết tất cả mọi người đều xì xào đây là Chiếu dời đô.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=24364

voongsenh
02-01-2010, 01:31
Chitto hay tự nhận định nhỉ? Có chắc như thế ko? Rất hay và hữu dụng nếu đúng như Chitto nói ...nhưng nếu ko đúng thì sao?
Bạn dùng súng mà tớ dùng kim tiêm đó :LL
Hãy cẩn trọng lời phát ngôn Chit ơi...;)
1 năm mới vui vẻ và thành đạt nhé (c)
Rảnh rỗi qua chỗ tớ nhậu Chitto nhé, sẽ có nhiều điều vui lắm (beer)

Chitto
02-01-2010, 02:05
Khi đã lên đèn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=24368

zanghoang
02-01-2010, 13:55
em cứ lẩn mẩn nghĩ, cái vụ Phố Hoa này năm nay đúng là được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa...

- thiên thời địa lợi là cái đang có gió mùa đông bắc, đến người còn lạnh sun cả... nữa là hoa, có mà tươi đến cả tháng ấy chứ... mà mấy hôm gió mùa, trời cứ xam xám thế mà mưa cứ như giang bụi, trộm nghĩ: nếu nó mà mưa to 1 trận thôi thì đất cát trôi xuống lấp đầy Hồ Gươm (em xem thấy các bác nghệ nhân toàn trồng hoa trên cát)

- nhân hòa: vưỡn còn nguyên cả cành, cả hoa cho đến ngày tàn hội thì nhân hòa quá còn gì

*du tử: bác tỉnh đê, đừng mơ, nếu máu quá rồi thì liên lạc với em qua YM rồi em môi giới vụ này

tranquang
02-01-2010, 15:31
Kinh nhỉ! Chữ "Thiên" đặt thế thì ai cũng với được à?

Ờ, mà kể ra nó thấp hơn tàu điện cũng đáng....

May mà không bị dẫm nát như năm ngoái, hay là nhờ nó mà được thế...

Sao tôi ghét mấy cái thứ phong trào này thế nhỉ, không biết từ năm nào mà người ta bắt đầu dùng từ "chợ hoa" (tức là có hoa "hàng chợ").

du tử
02-01-2010, 16:35
Khi đã lên đèn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=24368

Với tôi đây là phần phản cảm nhất trong lễ hội hoa năm nay, đành rằng Nho giáo đóng góp một phần rất lớn trong lịch sử nước ta nhưng không vì thế mà lại đặt một quyển sách với một chữ tầu ô giữa trung tâm hội!? Các nhà văn hóa nghĩ gì đây nhất là vào thời điểm vô cùng nhạy cảm này.

Mà hình tượng quyển sách thì ko ra sách cổ, nó như quyển vở học trò thời nay lại tương ngay cái chữ của tầu ô to đoành vào để nhiều người biết chữ lẫn ko biết chữ mò đoán lăng nhăng, vô lý quá.

Thiếu gì hình tượng để tôn vinh văn hóa VIỆT NAM!

Một vài thiển ý vậy thôi.

quecui
02-01-2010, 19:03
đúng đấy, tốt nhât quyên sách đấy ghi luôn chữ "Chiêú dơì đô" cho dân tình hiêủ luôn

thik_di_choi
02-01-2010, 22:52
Với tôi đây là phần phản cảm nhất trong lễ hội hoa năm nay, đành rằng Nho giáo đóng góp một phần rất lớn trong lịch sử nước ta nhưng không vì thế mà lại đặt một quyển sách với một chữ tầu ô giữa trung tâm hội!? Các nhà văn hóa nghĩ gì đây nhất là vào thời điểm vô cùng nhạy cảm này.

Mà hình tượng quyển sách thì ko ra sách cổ, nó như quyển vở học trò thời nay lại tương ngay cái chữ của tầu ô to đoành vào để nhiều người biết chữ lẫn ko biết chữ mò đoán lăng nhăng, vô lý quá.

Thiếu gì hình tượng để tôn vinh văn hóa VIỆT NAM!

Một vài thiển ý vậy thôi.

Ghi luôn chữ "Việt nam" hay "hà nội 2010" như cái kiểu ngày xưa xây nhà có ghi tên năm xây "1985" xong trang trí rô cơ bích tép ấy

Suốt ngày rêu rao văn hóa Việt là riêng mà không tìm được chữ nào mà viết hả

neveralone
03-01-2010, 11:21
Đúng mùng 1 tết tây,cụ rùa lại nổi,không biết năm nay có điềm báo gì đây.

Tommy_ngo
03-01-2010, 15:24
Thế hôm nay Cụ vừa nổi lên nữa thì sao nhỉ ? Cụ lên mừng tuổi & ngắm tây đấy :LL

MEM
03-01-2010, 17:31
https://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2010/01/03/11/69561262491633.JPG
Em cay cái hình này lắm, chửi chết cha nó đi chứ dám mang cái hình như thế này vào áp phích. Thấy biểu tượng nhà xuất bản giáo dục. Thằng đầu đất thiết kế cái này đây?

vietnam2009
03-01-2010, 17:35
Thực ra thì còn nhiều bất cập lắm. Nhưng thế mới phải tổ chức để đến tháng 10 còn làm đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội cho nó ra hồn.

du tử
03-01-2010, 22:56
https://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2010/01/03/11/69561262491633.JPG
Em cay cái hình này lắm, chửi chết cha nó đi chứ dám mang cái hình như thế này vào áp phích. Thấy biểu tượng nhà xuất bản giáo dục. Thằng đầu đất thiết kế cái này đây?

Thằng tk đầu đất thì cái thằng duyệt thiết kế của nhà xuất bản GD ko biết đầu nó nên gọi là đầu gì nhỉ?

tranquang
04-01-2010, 09:38
Vui nhỉ? Lý Thái Tổ đứng ở Thiên An Môn????... mà lại còn đứng dưới (nhìn cái lan can) =))

Còn chuyện hội hoa thì đây này http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/01/3BA17566/

Năm trước, lãnh đạo bảo chuyện an ninh chỉ có trời làm, nên năm nay mới có cái chuyện chữ Thiên. Té ra tại viết chữ Thiên xấu quá nên cũng vô ích!!!!:))

APACHAI
04-01-2010, 15:34
Thằng tổng duyệt là đầu Tầu. Ầm ỹ vụ này lên lại giống vụ Vedan nhận giải về môi trường thôi, lỗi tại chế bản, một "em đồ họa" thấp cổ bé họng lĩnh sẹo thay.

Làm ít hoa cho tươi. Hoa bạn Hà Lan tặng.
https://i173.photobucket.com/albums/w50/chaoapachai/fewknvdksrd.jpg

https://i173.photobucket.com/albums/w50/chaoapachai/mjiwebvsjw.jpg

Hoa nhà làm được.

https://i173.photobucket.com/albums/w50/chaoapachai/greyhy15645re.jpg

https://i173.photobucket.com/albums/w50/chaoapachai/rewdwjvjre4few.jpg

greenline
04-01-2010, 16:25
Cũng không định nói nhưng nhìn ảnh bạn Apachai chụp lại bực mình. Ai đời chợ hoa cắm hoa sen giả. :shrug: Cái kỷ lục áo dài hoa rêu rao cũng hoa giả. :shrug: Nhìn hàng tre có tí xanh tươi đến gần hóa ra cũng tre giả. :shrug: Lúa vàng thì xỉn xỉn ngả màu vàng chết như ruộng mạ khô chiều đông. :shrug: Đám xích lô lọng hồng thì chình ình quảng cáo cho 1 quán dịch vụ lễ ăn hỏi gì đó. Nếu bảo 16, 17 tỷ không đủ chi phí làm tử tế thì chẳng lẽ các nhà tổ chức đại tài không thuộc bài liệu cơm mà gắp mắm? Ai đời vẽ cho lắm vào rồi của thật chen của giả loạn xạ. :shrug: Vé gửi xe máy ven đường thì từ 20k lên đến 50k/ xe vào khoảng 6h30 tối ngày 01/01/2010, sau nữa chắc giời biết. :shrug: Phải nói rằng Hà Nội mặc dù đi sau, học tập kinh nghiệm SG nhưng là học mót, bắt chước nên kết quả là lố bịch rởm đời thậm tệ.

Điều an ủi duy nhất là khu vực bên trong của tượng đài Vua Lý Thái Tổ rất trang nghiêm và ấn tượng. Các con rồng và hoa trang trí tượng đài rất đẹp và ấn tượng. (c)

Cũng còn may ..!

Chitto
04-01-2010, 16:59
Điều an ủi duy nhất là khu vực bên trong của tượng đài Vua Lý Thái Tổ rất trang nghiêm và ấn tượng. Các con rồng và hoa trang trí tượng đài rất đẹp và ấn tượng. (c)

Cũng còn may ..!

Hí hí, cái con rồng to to đó là ... tài trợ của Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, với cái chữ Nguyễn Kim to chình ình bên dưới !

Người HN ít nhìn thấy mấy con rồng kiểu đó, chứ với dân trong Nam, thì mấy con rồng bằng hoa quả đó rất bình thường, chả có gì đáng nói cả !

greenline
04-01-2010, 17:11
Hí hí, cái con rồng to to đó là ... tài trợ của Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, với cái chữ Nguyễn Kim to chình ình bên dưới !

Người HN ít nhìn thấy mấy con rồng kiểu đó, chứ với dân trong Nam, thì mấy con rồng bằng hoa quả đó rất bình thường, chả có gì đáng nói cả !

Vậy thì đúng là hết chuyện nói. =)) Hôm đó không nhìn thấy Nguyễn Kim vì có nguyên 1 đám đầu người chắn trước mặt. Đông không tả. :shrug:

zanghoang
04-01-2010, 20:37
em cũng thấy phản cảm nhất là chuyện chơi hoa giả, bôi bác bỏ bố lên được, thế thì gọi gì là chợ hoa, hội hoa nữa...

hôm 1, cụ Rùa nổi, đang xem hoa, thưởng hoa tưng bừng, tự dưng có thằng nào to mồm xướng lên: cụ Rùa nổi - thế là dân tình dẫm đạp lên hoa để chạy ra bờ hồ thưởng cụ... úi zời, hoa hoét nát bét nhè

bà cô em bảo: còn lâu cái chợ hoa này mwois bằng đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp xuân về trong đất Sì Gòn, dù rằng trong ấy tổ chức vẫn còn lổn nhổn sạn

greenline
04-01-2010, 21:57
bà cô em bảo: còn lâu cái chợ hoa này mwois bằng đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp xuân về trong đất Sì Gòn, dù rằng trong ấy tổ chức vẫn còn lổn nhổn sạn

Ừ thì trong đới vẫn chẳng bằng ai, mỗi tội chằng ai như mình. Thế mới đau. :((:((:((

Bữa đói bữa no
04-01-2010, 22:09
nghe nói vụ này tốn mất 17 tỉ, các mợ ở cơ quan em xót lắm, bảo: xây mẹ nó 200 căn nhà cho người nghèo đón Tết có phải là hơn không, hoa hoét phù phiếm lắm, rồi là cho trẻ con nó phá


Cứ lý luận như mấy mợ ở cơ quan bác thì cả thế giới này chỉ ăn xong ngủ là hết chuyện, ai ngu gì đầu tư mấy trăm triệu $ để làm 1 bộ phim, xem xong rồi vứt xó :D:D:D

TumAdoR
04-01-2010, 22:34
Em thấy cứ thu phí thật cao vào là sẽ bớt đông đi ngay.
1) Nhà tổ chức có thêm tiền ---> dịch vụ tốt hơn, quản lý tốt hơn.
2) Vào cửa thu tiền ---> bớt người, bớt chen lấn xô đẩy, bớt các bạn thích phá hoại.

Giờ mỗi lần hội hoa, hội cây là đầu mình chả tưởng tượng được ra hoa với cây mà toàn là nghĩ ra mấy cảnh hái hoa vặt cành, nản lắm.

Chitto
05-01-2010, 00:17
Mười bảy tỉ đồng mà còn thu vé nữa thì giải trình đống tiền ấy thế nào được ?

Không biết chi thực cho cái phố hoa đó là mấy tỉ nhỉ?

Đếm thử xem: đám hoa đẹp nhất đắt nhất là Tulip được tặng.

Mấy con rồng hoa quả do Nguyễn Kim, một loạt bàn cắm hoa theo chủ đề là từ các huyện "dâng" lên, coi như không mất tiền của BTC, cái lều cót ép ọp ẹp hình Khuê Văn Các, cái cầu gỗ, cầu Long Biên làm từ gỗ thải dàn giáo, hai toa tàu hỏa thuê bọn sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp làm mất hai chục triệu là nhiều.

Cái đám hoa có lẽ đắt nhất là đồi hoa ly, thì cũng xấu gần nhất.

"Áo dài hoa" có phải áo quái đâu, mà là cái mành tre cắm toàn hoa giả.

Biểu tượng Hà Nội và số 1000 thả dưới hồ dùng hoa cúc vàng - cực rẻ mùa này.

Đống lau sậy thì hợp tác với bãi đê, mua cả lố.

Các đồ lũa, bình gốm, chục cái trống... có thể mượn rồi trả lại cũng không sợ gì nào.

.....

Tính cả tiền đổ đất, thu dọn vệ sinh, văn nghệ, âm thanh ánh sáng, bảo vệ...., không hiểu tốn hết bao nhiêu trong số 1 triệu USD đó nhỉ?

cuongvn
05-01-2010, 13:10
Góp vui vài tấm ảnh chụp hoa tuylip tại Hội chợ hoa HN 2010.






https://farm3.static.flickr.com/2651/4240051429_3a1decf7eb_b.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4055/4240035803_3db3fb7233_b.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4024/4240036957_81dd05ecde_b.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4071/4240037331_b2d9447290_b.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2725/4240806536_930ec6f609_b.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4021/4240033783_384e9f1576_b.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4059/4240807084_6c89897c16_b.jpg

cuongvn
05-01-2010, 13:11
https://farm5.static.flickr.com/4052/4240805490_36b7b950b5_b.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2714/4240035121_7cc815fe87_b.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4070/4240035471_a5c7cff9c1_b.jpg

MANHHUNG
05-01-2010, 13:58
Thành thật xin lỗi các bác đã dành cho một nút thank.

MANHHUNG
05-01-2010, 14:00
Thành thật xin lỗi bác đã dành cho một nút thank.

mihtua
05-01-2010, 15:15
Năm nay lại có thêm trò tranh nhau hoa héo nữa cơ :(
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/425627/index.html

SongLieu
05-01-2010, 15:33
Thật tình ! em mất tiền triệu để về xem cái quốc hồn quốc túy năm nay nó có tử tế hơn không.. cũng vì vân còn yêu cái giống việt, nên hy vọng năm 2010 thì cũng bớt ăn bớt xén đi cho dân nhờ.. vậy mà cố nhịn ko nói mà đọc bài ko chưi khong đuụoc... ù.....ẹ cái thàng nào nghĩ và làm cái lễ hội đó..Đúng là nhục, nhục lắm làng nước ôi !

Nhìn cái Khuê Văn mà xót xa chưa ! 17 tỷ mà lũ chúng nó biến cái hồn văn vật của dân tộc bàng mấy cái cót ép thô thiển như chuồng lợn ấy.. chắc nhà ông bà chung nó cũng chỉ chui ra chui vào chốn ấy nên nó nghĩ Lầu Khuê Văn của dân mình thế là oách rồi hử !

Khốn khổ cho cái cảnh bày ra hội chợ rồi cấm đường cản lối rồi công an rồi dùi cui rồi gậy gộc.. vậy đó là gì nếu không là đàn áp..

Hoa giả hay lòng người giả hết cả rồi, chắc mặt chúng nó là mo cau hết !

Mà ức nhất là nếu đã cấm thì phải nghiêmm chỉnh, mà em vẫn thấy khối người vẫn đi lại vào được, thong dong lắm còn đâu thì chen chúc như lũ mọi rợ nhìn thấy chúa trời ngoài hàng rào..khổ sở kiếp dân đen.. (em tý nữa thì hộc máu khi vô tình lúc đang ấm ức ở phố NQ thì nghe thấy 1 chiến sỹ CSND gọi alo cho đứa con: nguyên văn thế này "con bảo mẹ đèo ngay qua đây đi, rồi bố dắt vào xem phố Hoa, đẹp lắm..!" đẹp cái ..ả...ha nhà bác ấy.

Rồi gửi xe 50k..ăn cướp cũng ko phũ như vậy !

rồi hàng ngìn ngwoif sau bão sau lụt vẫn còn đang đói và ngơ ngác kia.. tối đó ti vi vừa chiếu bà con miền Trung đang còn ko biết làm sao dọn hết cát phủ kín đất ruộng..lấy gì mà ăn cái tết này ! vậy mà 17 tỷ chúng nó liếm sạch !

Mà Cụ Rùa nổi lên làm gì cho khổ.. cụ lên thfi cũng có ngắm đuọc gì đâu.. các con chen lấn cũng chỉ nhìn mông với đít nữa là cụ.. !

Tóm lại 17 tỷ ..éo bằng cái chợ Hoa Hàng Lược của dân đen vơi cái chợ Hoa đêm Quảng Bá..

Mà khổ nữa và giật mình kinh hãi mồ hôi đầm đìa vì vừa nghe bác nào nói đấy chỉ là màn "chào hỏi" của chuỗi 80 phát lễ hội nữa.. kiểu này chắc Hết 1000 năm Thang Long xong rồi dắt nhau đi ăn mày TG hết..

Cái mốc 1000 năm của Lạc Việt mình ko biết là mốc hay dớp đây. 1000 năm bị đô hộ lầm than, 1000 năm tự do rồi lại 1000 năm khốn nạn... Cái anh TQ dạo này có vẻ lấn lướt và hơi quá đà có ý đồ lắm chuyện "oánh nhau" nhỉ..

Kính các cụ ! :shrug:

SongLieu
05-01-2010, 15:50
Khổ !
Trích "tintuconline nay"

Lễ hội Hoa Hà Nội bên Hồ Gươm kết thúc trong cảnh nhốn nháo, hỗn loạn như chợ vỡ. Đến nỗi có vị khách nước ngoài đi qua lắc đầu, buông: Crazy!

Sáng 4-1, trước khu tượng đài Lý Thái Tổ, rất đông người dân xông vào cướp các rọ hoa khi Ban tổ chức Lễ hội phố Hoa Hà Nội đang thu dọn sau lễ bế mạc.
Bỏ chạy với hai chậu hoa

Hàng trăm chậu hoa, cây cảnh bị giẫm đạp đổ nát trước sự bất lực của lực lượng an ninh.
Dù lực lượng an ninh ra sức ngăn cản nhưng một số người dân vẫn lao vào cướp hoa

Thật đáng buồn là những người tham gia cướp hoa lại có cả những cụ ông, cụ bà và nam thanh nữ tú.

Các vị khách nước ngoài chứng kiến cảnh này lắc đầu quay đi với câu "crazy".

Tranh giành, xí phần và cướp

Có mặt tại khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ sáng 4-1, khi các công nhân Cty Công viên cây xanh đang thu dọn đất cát, hoa nát để trả lại sự gọn gàng cho đường phố, chúng tôi được chứng kiến một cuộc tranh giành, cãi vã giữa các thành viên Ban tổ chức (BTC), giữa BTC với công nhân Cty Công viên cây xanh; giữa người dân với những cảnh vệ, công an làm công tác giữ gìn trật tự…

Nguyên nhân cũng chỉ vì số hoa, cây cảnh thu gom lại sau lễ hội được phân phát có vẻ không công bằng (?!).

Số hoa tuy-líp Hà Lan được mọi người chú ý nhất, ai cũng muốn tranh lấy vài chậu. Khi thấy người của BTC, người của Cty Công viên cây xanh, những cảnh vệ, công an làm công tác giữ gìn trật tự tranh nhau xí phần, nhiều người dân đã đổ xô vây quanh để xin lấy vài chậu hoa. Lúc này việc cãi vã diễn ra chẳng khác nào cái chợ vỡ.

Người dân xin không được, bởi những người của BTC giải thích, số hoa này dùng để biếu các cơ quan nhà nước. Thế nhưng, trên thực tế những người của BTC vẫn giành lấy những chậu hoa ưng ý nhất.

Lễ hội hoa đã kết thúc bằng cảnh hỗn loạn chẳng khác nào cái chợ vỡ trước tượng đài Lý Thái Tổ tôn nghiêm.

SongLieu
05-01-2010, 15:56
https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi%20HN/IMG_3403.jpg

Ơ.... chụp được thế này không biết CHỊ có nhảy vào dẫm mấy cánh hoa xinh xắn kia không ah !???

MANHHUNG
05-01-2010, 17:17
Chắc phải chỉnh sửa lại NỘI QUY DIỄN ĐÀN quá các min, mod ?

pvnguyen
06-01-2010, 07:37
nhìn ảnh này "yêu" thế

https://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/5/2010/01/ngay05/hon55.jpghttps://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=237878

Ban tổ chức
https://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=237872
Cựu chiến binh !!?
https://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=237877

Nhà "Quê" !??

https://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=237804

“Ngàn năm văn hiến không bằng 100 năm văn minh”

wed06
06-01-2010, 09:53
Nhìn những cảnh này thật sự đau cho cái gọi là ý thức con người. Nhưng các đồng chí cũng đừng nhân dịp này mà chĩa múi dùi công kích vào những người đang sống tại Hà Nội. Đâu thì cũng là con người, cả cái dải đất hình chữ S này đều là dân Việt Nam cả. Đừng quá đề cao đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) hay Festival hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) bởi ở những địa điểm này vẫn xảy ra những "hạt sạn" to tướng. Cái hơn là vì ở đây đã được tổ chức nhiều năm, trước Hà Nội, nên rút được kinh nghiệm. Chứ những lần đầu chắc cũng không ngon lành lắm đâu nhỉ?! Chửi bới thì cũng vừa vừa thôi, hãy sờ tay lên ngực đi, mình đều là dân Việt Nam đấy. Cái tư tưởng phân biệt vùng miền không phải đã xuất phát ngay trong tâm trí những người đang hùng hồn phê bình đấy thôi.

thienbinh_dn83
06-01-2010, 13:53
mình ở SG, SG thì năm nào mà chả có lễ hội hoa Xuân, xem xong mình thấy ở mấy cung đường hoa như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi ở đây còn đẹp và hoành tráng hơn nhiều ấy chứ. Ấy thế mà năm nào mình và mấy đứa bạn cũng đi chụp hình vui ơi là vui mà có gặp cái cảnh chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp như các bạn ở đất Hà Thành đâu , mình và các bạn mình nghĩ mãi chả ra vì sao các bạn ấy được ở một nơi trang trọng như HN là thủ đô của cả nước vậy mà hành xử thiếu văn hóa như thế. Hay là năm nay mình mời các bạn vào thăm lễ hội hoa của miền Nam đi, bạn sẽ thấy khác biệt ngay mà . Xin mời ...

du tử
06-01-2010, 15:54
...!

Các bạn tham khảo bài viết này (http://giadinh.net.vn/home/20100106075443996p0c1000/ket-thuc-le-hoi-hoa-ha-noi-2010-ngay-vui-khong-tron.htm)

pvnguyen
06-01-2010, 16:11
Nhà tớ là dân gốc Hà nội nhé, nhà ở phố Đội Cấn..ngõ 147..hehehe. bạn chuoiday biết rõ ạh.

Nhưng dạo này người HN vào SG hơi nhiều..mà theo như báo đài nói thì có lẽ họ là ngừoi Hà nội Gốc ..phần còn lại..quá ít để giữ gìn những lễ hội này ( jk)


"........Nhà văn Băng Sơn, sau khi háo hức đến với lễ hội hoa đã không giấu được nỗi buồn. "Cứ ngỡ rằng sau lần tổ chức đầu tiên, được góp ý nhiều thì nhận thức của người dân sẽ tăng lên nhưng thật đáng buồn, điều đó cũng không cải thiện được nhiều. Nếu không có nhiều người bảo vệ thì chắc gì hoa đã được giữ đến ngày cuối cùng? Tôi đã thử tìm câu trả lời cho việc vì sao, cũng là lễ hội hoa mà ở TP HCM và Đà Lạt, người ta cư xử văn minh là thế mà sao Hà Nội thì năm nào cũng phải nói? Tôi nghĩ, người Hà Nội gốc hiện nay không còn nhiều, văn hoá Hà Nội cũng từ đó mà pha tạp. Vì thế, việc trước mắt và lâu dài đó là cần phải phục hồi lại sự thanh lịch, vốn là bản sắc của ngươi Tràng An xưa và phải biết xấu hổ về việc ý thức xuống cấp thì mới thay đổi được...", ông Băng Sơn nói. ..."

--> cái trả lời về người Hà nội gốc này theo tớ là Nguỵ biện


Nhìn những cảnh này thật sự đau cho cái gọi là ý thức con người. Nhưng các đồng chí cũng đừng nhân dịp này mà chĩa múi dùi công kích vào những người đang sống tại Hà Nội. Đâu thì cũng là con người, cả cái dải đất hình chữ S này đều là dân Việt Nam cả. Đừng quá đề cao đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) hay Festival hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) bởi ở những địa điểm này vẫn xảy ra những "hạt sạn" to tướng. Cái hơn là vì ở đây đã được tổ chức nhiều năm, trước Hà Nội, nên rút được kinh nghiệm. Chứ những lần đầu chắc cũng không ngon lành lắm đâu nhỉ?! Chửi bới thì cũng vừa vừa thôi, hãy sờ tay lên ngực đi, mình đều là dân Việt Nam đấy. Cái tư tưởng phân biệt vùng miền không phải đã xuất phát ngay trong tâm trí những người đang hùng hồn phê bình đấy thôi.

SongLieu
06-01-2010, 16:25
Oh..la ..la vậy hóa ra theo cụ Băng Sơn thì trò náo động rách rưới ở Phố Hoa kia là vì dân HN "dởm" họ đến đây sống tạm nên có coi văn hóa là gì đâu ! phá cho thích vì quê họ ở chỗ khác mà... uh mấy lần đi về ngoại thành thấy họ giữ đường xá nhà họ ok lắm..heee còn chặn cả cây tre giữa đường để thu tiền lộ phí nữa cơ mà !

Với lại cũng thấy vô duyên quá cái ông bà nào mở mồm ra nói là năm nay dân tình đã có ý thức hơn văn hóa hơn trong giữ gìn bảo vệ lễ hội. Nói dại ! ...éo có cái trò cấm đoán bằng rào sắt và công an thì thử xem có văn hóa như thế không nhỉ ???? cứ gọi là tan nát một đời hoa một đời phố... Có được sờ vào cái lá chó nào đâu mà không văn hóa...

Năm sau em cạch !

thik_di_choi
06-01-2010, 18:52
Oh..la ..la vậy hóa ra theo cụ Băng Sơn thì trò náo động rách rưới ở Phố Hoa kia là vì dân HN "dởm" họ đến đây sống tạm nên có coi văn hóa là gì đâu ! phá cho thích vì quê họ ở chỗ khác mà... uh mấy lần đi về ngoại thành thấy họ giữ đường xá nhà họ ok lắm..heee còn chặn cả cây tre giữa đường để thu tiền lộ phí nữa cơ mà !

Với lại cũng thấy vô duyên quá cái ông bà nào mở mồm ra nói là năm nay dân tình đã có ý thức hơn văn hóa hơn trong giữ gìn bảo vệ lễ hội. Nói dại ! ...éo có cái trò cấm đoán bằng rào sắt và công an thì thử xem có văn hóa như thế không nhỉ ???? cứ gọi là tan nát một đời hoa một đời phố... Có được sờ vào cái lá chó nào đâu mà không văn hóa...

Năm sau em cạch !

Cuối cùng thì các bác cũng qui về văn hóa vùng miền. Ở đâu thì cũng có người nọ người kia. Em thấy cứ cái gì hay hay là các bác cũng nhận về Hà nội tất, còn cái dở thì lại không nhận. Người Hà nội tức là người sống ở Hà "lội" còn chuyện gốc hay gác thì tớ cũng chẳng quan trọng. Ông già tớ gốc nông dân chính hiệu "con trâu cày" sau đó may mắn thoát ly nên tớ được sinh ở nơi đen đủi (thi ĐH tính điểm KV3 tí trượt). Cái quan trọng là ý thức và cách hành xử của mọi người thôi. Cũng chẳng nên ca ngợi cái gọi là người Tràng An vì qui cho cùng có ai phong tước cho người Tràng An đâu mà, các bạn đâu có được gọi là Sir đâu. Hôm trước đọc bài báo thấy sau khi Lý Công Uẩn từ Hoa Lư về quê Cổ Pháp (Bắc Ninh) rồi mới có kế hoạch dời đô. Tớ nghĩ là chắc ông ta nhìn thấy Hà nội làm ăn được nên cũng thoát ly thôi chứ ở Ninh Bình chẳng có gì làm nghèo quá.

Về cái hội chợ hoa, người ta thường nói con sâu làm rầu nồi canh, nhưng ở đây thì con sâu làm rầu cả nồi sâu rồi.

Theo tớ dẹp cái này đi cho khỏi tốn kém.

voòng ngẩu pín
06-01-2010, 18:53
thượng bất chính thì hạ tắc loạn,các cụ nói cấm có sai tý nào.....

CVN
06-01-2010, 19:35
Lúc nào, ở đâu cũng thấy lải nhải "Người Tràng An"! Cậu mợ nào có tước phong "Người Tràng An" cho tớ xem cái nào!

Đứa nào vô ý thức thì vẫn vô ý thức dù có là người Hà nội gốc (mà chả biết giờ này còn mấy người dám nhận mình là người Hà nội gốc nữa)!

Ai có ý thức thì vẫn luôn có ý thức dù rằng xuất thân mò cua bắt ốc!

Cái mác nặng tính marketing "Tràng An" chả giúp gì được trong việc hình thành nhân cách một con người.

Vì lý do đó, từ nay mọi ý kiến hàm ý chê bai người nhà quê, người nhập cư sẽ bị xóa, nick sẽ bị treo lên cây!

pvnguyen
06-01-2010, 20:18
cụ cvn chơi thiết quân luật à !!

Các bác bàn thì nên bàn về cách ngta đối xử với hoa thôi nhé.Đừng dại kéo rộng ra tới Bắc kỳ..Nam kỳ..chính chị chính em kẻo đu cột điện cho bọn VNPT nó cắt trim !!

Bác wed06 lại AQ rồi..
Sài gòn năm xưa cũng có có vụ giang hồ..châu chấu ra giật hoa vào chiều 30 tết làm cho bà con xấu hổ chết đi đc. mặc dù hoa đấy ngta sẽ vứt đi tại bến đò, lấy đất và giỏ về trồng tiếp.

Theo em, Vụ hoa hoè này có lẽ bắt nguồn từ những chuyện thời bao cấp sâu xa. bà con bon chen. giẫm đạp nhau tìm cái ăn, cái mặc...làm ngta chai lì về văn hoá, cũng giống như văn hoá giao thông ý.. Tình hình là hình như đang quay về thời Nguyên Thuỷ

cái này em phỏng đoán thôi nhé


Nhìn những cảnh này thật sự đau cho cái gọi là ý thức con người. Nhưng các đồng chí cũng đừng nhân dịp này mà chĩa múi dùi công kích vào những người đang sống tại Hà Nội. Đâu thì cũng là con người, cả cái dải đất hình chữ S này đều là dân Việt Nam cả. Đừng quá đề cao đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) hay Festival hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) bởi ở những địa điểm này vẫn xảy ra những "hạt sạn" to tướng. Cái hơn là vì ở đây đã được tổ chức nhiều năm, trước Hà Nội, nên rút được kinh nghiệm. Chứ những lần đầu chắc cũng không ngon lành lắm đâu nhỉ?! Chửi bới thì cũng vừa vừa thôi, hãy sờ tay lên ngực đi, mình đều là dân Việt Nam đấy. Cái tư tưởng phân biệt vùng miền không phải đã xuất phát ngay trong tâm trí những người đang hùng hồn phê bình đấy thôi.

haidt
06-01-2010, 22:31
em cũng lang thang và chụp ít hôm chiều bế mạc. Nhưng về lúc 17h30 . tối về xem báo thấy vụ cướp hoa (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182423&ChannelID=2) :( mà đau xót, buồn tê tái về văn hóa ứng xử của 1 bộ phận con người đang sống ở đất Tràng An

du tử
07-01-2010, 11:16
Có người xem bức ảnh này nhận xét: Trông như con "cave" đang đánh trống!


https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz20iAE8bGI/AAAAAAAAA38/lIqCs0nd-jE/s640/DSC02260%20%28Large%29.JPG

Trang phục hở hang không ra kiểu gì cả, ăn mặc kiểu ấy đâu được đánh trống hội.

amateur
07-01-2010, 11:31
Có người xem bức ảnh này nhận xét: Trông như con "cave" đang đánh trống!


https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/Sz20iAE8bGI/AAAAAAAAA38/lIqCs0nd-jE/s640/DSC02260%20%28Large%29.JPG

Trang phục hở hang không ra kiểu gì cả, ăn mặc kiểu ấy đâu được đánh trống hội.

Bác này, thế cho nó "hội nhập" Á Âu kết hợp, cũ mới tranh nhau (c)

hd128
07-01-2010, 12:02
Chỗ (theo tớ) đẹp nhất là nơi trưng hoa tulip của các bạn Hà Lan tặng.

Ở giữa năm cánh hoa là hình cuốn sách, với chữ THIÊN ở giữa, ngụ ý Thiên thư, gợi đến câu thơ bất hủ: "Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư".



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=24364


Tớ thấy Cụ Chit nói phải. Chả thế nhà cô Toét cứ phải "hỏi ..." suốt. Chữ là "Thiên", sách là "Thư". Dùng chữ bạn, chơi kiểu bạn, nói chuyện với bạn ấy. Chỗ này được (NT). Lão thái chim phải thanh minh rồi đấy. Nhưng để câu giờ, ra chiêu mới thôi, chả tử tế gì đâu. Còn những cái khác, nhất là hoa suple suhao thì :Dam

Còn nữa lần này tớ thấy trên tờ chính thống có bài hay:

http://www.tuanvietnam.net/2010-01-07-dai-su-trung-quoc-va-cach-ung-xu-xuat-phat-tu-dai-cuc-

Tks tác giả Khương Duy!!!(c)

wed06
08-01-2010, 10:58
Quote:
Originally Posted by thienbinh_dn83
mình lại không nghĩ vậy, môi trường tạo nên tính cách mà. Hãy nghĩ lại xem


Vậy theo bạn thì môi trường ở Hà Nội tệ hơn Sài Gòn hay Đà Lạt à? Người Hà Nội (lẫn sống ở Hà Nội) đều xấu cả à?

Dù gì thì cũng không thể biện minh cho các hành động, thói quen xấu. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nhìn nhận mọi việc theo cách khác. Chắc chắn sẽ không quá tiêu cực như một số bạn. Có cảm giác rằng các bạn ấy quá cay cú, hoặc có ấn tượng gì đó về Hà Nội nên nhân cơ hội này nói xấu không thương tiếc. Bản thân các bạn đó chắc gì đã xử sự khá hơn ở những chỗ như thế?!. Còn tôi chọn cách sống tốt và tôn trọng với bản thân, với người khác... Tôi không a dua theo những thói xấu nhưng cũng không có cái nhìn quá phản diện về nó vì tôi xác định mình đang sống trong một xã hội thật, một thế giới luôn tồn tại cả cái xấu lẫn tốt. Tôi hài lòng với bản thân và không tìm cách để chế giễu người khác.

Bản thân tôi cũng đi chợ hoa Hà Nội hai năm nay. Năm nào cũng gặp các cảnh chướng mặt đó, nhưng tôi chọn cách thưởng ngoạn của riêng mình. Thôi thì việc của họ họ làm. Cá nhân mình không thể thay đổi được gì hết nên đành coi đó là một phần của cuộc sống. Tôi chẳng phân biệt hay đổ lỗi cho ai vì vốn có sự việc nó đã như thế. Mọi người có thể chọn cách hoặc là đi xem, hoặc là không. Nếu cứ chê bai như thế về nhau, liệu có thay đổi được thói quen lẫn bản chất của người ta không? Hay chỉ làm nội bộ cái đất nước này thêm xấu. Bọn Trung Quốc vẫn đang rình rập cơ hội để phá chúng ta đấy thôi. Vậy chính dân chúng ta luôn nghĩ xấu về nhau như thế phỏng ích gì?

pvnguyen
08-01-2010, 21:12
Có vẻ bạn Wed06 cay cú nhẩy !! Có ai bảo tất tần tật người Hà nội xấu đâu..bạn tự ám thị rồi

Con trai tớ ra đường mà gặp cái bọn Xả rác. vượt đèn đỏ, chạm vạch vôi, không đội mũ bảo hiểm ...là nó hét toáng vào mặt là : "cô. chú..bạn .hư quá.."..chứ nó không nghĩ như bạn "Thôi thì việc của họ họ làm. Cá nhân mình không thể thay đổi được gì hết nên đành coi đó là một phần của cuộc sống. . Hố hố:D

PS : Mỗi lần ku con tớ về thăm bà ngoại ở HN, nó đều đòi dự đủ 2 lễ chào cờ Ba đình sáng và tối..khi về nó có 1 nhận xét khá hay :" sao các bác các ông không đứng khi làm lễ chào cờ !??
Và tớ thì thấy du khách Trung quốc đến dự và đứng chào kính cẩn lắm..chắc họ đang "Mơ 1 giấc mơ lớn"..:(:(:(



Quote:
Originally Posted by thienbinh_dn83
mình lại không nghĩ vậy, môi trường tạo nên tính cách mà. Hãy nghĩ lại xem


Vậy theo bạn thì môi trường ở Hà Nội tệ hơn Sài Gòn hay Đà Lạt à? Người Hà Nội (lẫn sống ở Hà Nội) đều xấu cả à?

Dù gì thì cũng không thể biện minh cho các hành động, thói quen xấu. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nhìn nhận mọi việc theo cách khác. Chắc chắn sẽ không quá tiêu cực như một số bạn. Có cảm giác rằng các bạn ấy quá cay cú, hoặc có ấn tượng gì đó về Hà Nội nên nhân cơ hội này nói xấu không thương tiếc. Bản thân các bạn đó chắc gì đã xử sự khá hơn ở những chỗ như thế?!. Còn tôi chọn cách sống tốt và tôn trọng với bản thân, với người khác... Tôi không a dua theo những thói xấu nhưng cũng không có cái nhìn quá phản diện về nó vì tôi xác định mình đang sống trong một xã hội thật, một thế giới luôn tồn tại cả cái xấu lẫn tốt. Tôi hài lòng với bản thân và không tìm cách để chế giễu người khác.

Bản thân tôi cũng đi chợ hoa Hà Nội hai năm nay. Năm nào cũng gặp các cảnh chướng mặt đó, nhưng tôi chọn cách thưởng ngoạn của riêng mình. Thôi thì việc của họ họ làm. Cá nhân mình không thể thay đổi được gì hết nên đành coi đó là một phần của cuộc sống. Tôi chẳng phân biệt hay đổ lỗi cho ai vì vốn có sự việc nó đã như thế. Mọi người có thể chọn cách hoặc là đi xem, hoặc là không. Nếu cứ chê bai như thế về nhau, liệu có thay đổi được thói quen lẫn bản chất của người ta không? Hay chỉ làm nội bộ cái đất nước này thêm xấu. Bọn Trung Quốc vẫn đang rình rập cơ hội để phá chúng ta đấy thôi. Vậy chính dân chúng ta luôn nghĩ xấu về nhau như thế phỏng ích gì?

du tử
08-01-2010, 23:00
Không biết đây là "trống" hay thùng rượu vang nhỉ?!


https://lh6.ggpht.com/_YfNbsgmxIzw/S0VhUlsGZuI/AAAAAAAAA_E/096g_HmN7RU/s640/DSC02254%20%28Large%29.JPG

dangkhoaquan
09-01-2010, 09:07
=))=))Sáng 04-01 em cũng có mặt ở bờ Hồ cũng thấy nhà nhà đua nhau đi vác chậu Hoa về , người đua nhau đi vác cây cảnh về thậm chí có những bác già vác tới 2-3 lần , chợt nghĩ mấy cái chậu Hoa đấy vác về nhà thì cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là nó tàn rồi lại vứt lăn lóc , để lại cho công ty cây xanh thì may ra sang năm còn có hoa để thưởng ngoạn. Chợt nhớ sài gòn đợt nào cũng có cảnh ở Tao Đàn thì phải dân tình đua nhau cướp hoa đến nỗi những chủ gánh hàng hoa phải lấy gậy tự tay đập nát hết hoa của chính mình còn hơn để người khác cướp. SG, Hn đều là đầu mối trung tâm cái gọi là người SG, người HN chỉ là một khái niệm quá xa vời , mình là người tạp bí lù, cha nam mẹ bắc từng sống ở cả 3 nơi thì thấy "Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên" .Chung quy chỉ là tại cái ý thức xuất phát từ thời nghèo khổ, ngửa tay xin viện trợ từng đồng. Ý thức là cả một quá trình nhưng ý thức cũng xuất phát từ "đời sống , chất lượng cuộc sống" cả thôi, chẳng mấy khi thấy người giàu đi ăn cướp cả khi giàu làm người lương thiện thì cực dễ , "dân giàu thì nước mạnh " rồi mới tiến tới "xã hội công bằng , dân chủ , văn minh" được các bác ạ! Mọi người cứ thưởng ngoạn đi, thời gian và đời sống được nâng cao sẽ làm cho mọi người ý thức hơn, rồi một ngày nào đó chúng ta lại quay qua chê bai vụ cướp hoa ở ĐN nhẩy=))

Pisa
11-01-2010, 08:06
Nhìn mấy ảnh tan tác ở lễ hội hoa mà đau lòng quá :(. Em ở HN nhưng chưa năm nào đi thưởng thức lễ hội hoa cả. Không phải vì em không thích hay yêu hoa mà vì em sợ những chỗ đông đúc, xô bồ. Nhưng mà thấy buồn cười hơn khi người Việt mình ở vùng này chê bai vùng khác, rùi phân biệt " người nhà quê" với "người thành thị"... Em nghĩ thay vào đó chúng ta nên nói về vấn đề giáo dục cho con cái chúng ta thì hơn (Hic hic thế hệ anh, chị, em mình coi như...hỏng rùi). Em nghĩ rằng, ở bậc tiểu học thay vì chương trình toán, văn rùi các môn khoa học nặng như hiện nay thì dành nhiều thời gian hơn để dạy học sinh thói quen xếp hàng mua đồ, lên tàu, xe (Cái này chưa có trong thói quen của người Việt); Hay đơn giản là bỏ rác vào đúng nơi (Em đã chứng kiến cảnh trên xe khi đứa bé bóc kẹo xong hỏi mẹ nó vứt rác ở đâu thế là bà mẹ vô tư mở cửa xe bảo nó vứt ra ngoài thế chả trách trẻ con bây h tất nhiên cả người lớn nữa chỗ nào cũng vứt rác được...chán!!!); Biết giữ gìn của công nơi công cộng (Có lần em đi xe bus bị tắc trên đường Chùa Bộc được chứng kiến trọn vẹn cảnh một bác đi oto hẳn hoi xuống đạp đạp rùi ru đổ rào phân cách chia đôi đường để xe có thể đi sang đường bên :( )...
Nhiều cảnh tượng còn...đau lòng hơn.Thôi! thay vì mấy anh, chị, em mình chửi nhau thì ta nên về đóng cửa dạy con.
Nếu em nói như bà cụ non thì mong các bác bỏ qua. Haizzzzzzzzzzzzzzzz

pvnguyen
11-01-2010, 08:58
Có lẽ cái topic này nên chuyển tên thành thói xấu ở Hà nội & Sài gòn..bác cvn giúp tý nhẩy !!
Quay qua quay lại..toàn thói xấu của dân Việt

Xin trích 1 bài ..nóng hổi
http://www.tuanvietnam.net/2010-01-10-noi-xau-ho-o-san-bay-quoc-te-noi-bai

Đêm đó, giữa những phương tiện vật chất hiện đại và nhiều tiền như xe hơi, thang máy, ghế ngồi, hệ thống điều hoà, trang bị của các nhân viên hàng không và an ninh cửa khẩu cùng với thời trang của những người Việt Nam có mặt ở đó lại là một hành động thiếu văn hoá trầm trọng.

Trên nền nhà bóng như mặt gương la liệt vỏ hạt hướng dương, vỏ cam, quýt và giấy gói bánh, kẹo. Và trên những dãy ghế là một số công dân Việt Nam ăn mặc đẹp, mang đồ trang sức đắt tiền, dùng điện thoại di động đời mới nhất rất điềm nhiên vứt những thứ rác kia xuống sàn. Họ là những bà, những cô và cả những cháu gái nữa. Nghĩa là đủ các thế hệ của xã hội Việt Nam với một nền kinh tế đang phát triển nhưng lại làm một điều không văn minh và thiếu văn hoá....

..Đây quả là điều vô cùng lo lắng về ý thức sống của người Việt Nam. Đó là một lối sống tuỳ tiện, đầy hưởng thụ cá nhân, không xấu hổ với những hành động phi văn hoá và vô trách nhiệm với các lợi ích của cộng đồng mà chúng ta nhìn thấy ở nhiều nơi, nhiều lúc và ở nhiều tầng lớp xã hội. Lối sống này giống như một tảng đá nặng kéo đôi cánh đang muốn bay lên của dân tộc. Trước một lối sống như vậy đang ngày càng lan rộng thì chúng ta lại chẳng hề để ý đến hay loan báo như loan báo về một loại virus gây bệnh mới trong khi chúng ta tổ chức quá nhiều các hoạt động chào mừng cái này chào mừng cái kia một cách tốn phí tiền của và nặng thói chủ nghĩa hình thức.
--------------

Khẹc khẹc

PS : các em gái chụp ảnh từ năm 2009..hình như đứng trên các cục đá..làm đường đi thì phải



Khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM: Nhếch nhác ở khu vườn Nhật (http://www.vnchannel.net/news/van-hoa/200901/khai-mac-hoi-hoa-xuan-tp-hcm-nhech-nhac-o-khu-vuon-nhat.129011.html)

https://img101.thevnchannel.net/200901/w300xh400__9ceb2c1955ae27aba41b420466fd68c5.jpg

dangkhoaquan
11-01-2010, 09:16
Cái ý tưởng ban đầu của bác chủ topic là chia sẽ hình ảnh, cảm nhận về lễ hội hoa Hn nhưng dần topic đang loãng và biến thành nơi để tranh luận về người Hn, người sg và cả người Việt Nam. Em nghĩ nên chăng các bác lập hẳn một topic"thói hư tật xấu của người việt" để trả lại cái topic này cho những bức ảnh những cảm nhận về "Lễ hội hoa"

thik_di_choi
11-01-2010, 09:38
Thế trong đây đã ai từng nhặt 1 cái túi rác hay cái vỏ kẹo của người khác để cho vào thùng rác chưa. Tôi thì chưa bao giờ làm việc đó bởi một nguyên nhân rất đơn giản: tôi không muốn là vật thể lạ trước mắt mọi người.

Có một tâm lý chung là mọi người không muốn mình khác với mọi người xung quanh, không muốn bị "hâm". Đại đa số dân Việt nam là không có ý thức bảo vệ của công. Cái gì thuộc về công cộng thì không phá được thì thôi chứ làm gì có chuyện giữ gìn. Chắc các bạn đã từng chứng kiến câu chuyện đứa trẻ muốn đi vệ sinh, mẹ nó cho đi ra ngay vỉa hè cho nó tiện vì sợ nhà VS bẩn, sợ đi lâu đứa bé đi ra quần. Ai góp ý thì cô ấy sẽ đốp lại là có phải việc đâu mà nói, rách việc. Nghĩ lại đúng thật, nước ta cũng chẳng có cơ quan nào quản lý cái việc làm mất vệ sinh nơi công cộng nên chẳng ai sợ việc đó. Chỉ cần sang Singapore bị dọa từ nhà về việc này thì ai nấy đều trật tự hết, chấp hành nghiêm chỉnh hơn bọn Sin.

Theo tôi nghì, việc không ý thức bảo vệ nơi công cộng xuất phát từ tỉ lệ dân chúng xuất phát từ nông dân quá lớn. Nói thẳng ra tất cả chúng ta là dân nhà quê, là nông dân nên cái suy nghĩ tư hữu cá nhân, cái ích kỷ lớn quá rồi (chẳng làm gì cũng đòi chia thưởng với các cầu thủ bóng đá nữ ...). Cho nên tất cả những hành động ở chốn công cộng là thể hiện đúng tính cách của gia cấp thôi. Cái thứ 2 là do giáo dục. Một nền giáo dục cực kỳ củ chuối, tốn kém (sách giáo khoa năm nào cũng phải mua) trong khi hiệu quả cực kỳ thấp. Các sản phẩm đưa ra đa phần không thể dùng được ngay, kiến thức phiến diện, văn thể mỹ thì không biết gì.

Vì vậy ở đâu cũng vậy, việc như ở Hội hoa năm nay là điều quá dễ hiểu. Vấn đề là hơn năm trước ở việc giữ được lâu hơn thôi. Đấy là "văn hóa: của người Việt nam rồi

du tử
11-01-2010, 09:38
Cảm ơn các bạn đã tham gia topic "Lễ hội hoa Hà Nội - 2010"

Những tranh luận xung quanh thói hư tật xấu ... không còn phù hợp ở đây nữa nên mong các bạn tham gia ở topic "Người Việt tự ngắm mình"

Xin cảm ơn!

APACHAI
11-01-2010, 17:59
Trước giờ khai mạc.

Tăng cường lực lượng.
https://i173.photobucket.com/albums/w50/chaoapachai/1233gfdbtt.jpg

Hội nghị đầu bờ.
https://i173.photobucket.com/albums/w50/chaoapachai/ew4324mkfv05mg.jpg

Vào vị trí.
https://i173.photobucket.com/albums/w50/chaoapachai/3r20vfkmlf06kfe.jpg

Thế trận liên hoàn
https://i173.photobucket.com/albums/w50/chaoapachai/45155545vfd54gfdgd.jpg

Đố con gì cắn được hoa
https://i173.photobucket.com/albums/w50/chaoapachai/112r121reernklkr.jpg

neveralone
12-01-2010, 11:31
Em xin góp vui với bác một tấm.
chú SỜ vào hoa là ANH bị bắt ngay,113 đã săn sàng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1057&pictureid=25506

serain
12-01-2010, 23:20
đề nghị tất cả các bác mua quyển người việt thói hư tật xấu về đọc khỏi cãi nhau,cãi nhau mà tốt lên e cãi ngay, vì mấy cái đứa vô ý thức nó có tham gia diễn đàn của chúng ta đấu :))

APACHAI
15-01-2010, 07:16
Bọn chúng thống kê thế nào mà có 2-3 triệu lượt người mò đến đây nhỉ, cho bõ khoản tiền chi ra à?? Mỗi ngày 1 triệu người lượn lờ có mà bong cả vỉa hè.
Từng đấy người còn nhiều hơn số người đến Chùa Hương trong cả mùa lễ.

MANHHUNG
15-01-2010, 08:08
ĐÊM HỘI TRÀ HOA

http://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/IMG_1816.jpg

MANHHUNG
16-01-2010, 10:39
HỎA LÒ

https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/IMG_1651.jpg